[2004] 3-Iron | 빈집 | Căn nhà trống - DienAnh.Net Forums


Trở Về   DienAnh.Net Forums > DAN Studio > Phim Trường Điện Ảnh > Hàn Quốc > Phim Điện Ảnh Hàn Quốc
Connect with Facebook



Notices




Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
Old 23-11-2007, 11:06 AM   #1
BlindShowgirl
Cốc Chủ Phu Nhân

 
BlindShowgirl's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: Đa Tình Cốc
Bài gởi: 8,498
Thanks: 5,313
Thanked 4,343 Times in 2,500 Posts
Bạn bè: 124
Mặc Định [2004] 3-Iron | 빈집 | Căn nhà trống






Nguồn: rottentomatoes.com
Người dịch: BlindShowgirl@dienanh.net



Tên tiếng Anh: 3-Iron
Tên tiếng Hàn: 빈집 (Bin-jib)
Tên tiếng Việt:

Thời lượng: 88 phút
Ngày phát hành:
15/10/2004 ở Hàn Quốc
29/04/2005 ở Los Angeles/New York City

Đạo diễn: Kim Ki-duk (김기덕)
Kịch bản: Kim Ki-duk (김기덕)


Các diễn viên:

Lee Seung-yeon (이승연)
Jae Hee (재희)
Kwon Hyeok-ho (권혁호)


Website: sonyclassics.com


Nội dung:

Tae-suk (do Jae Hee đóng) thường lái xe máy của mình đi loanh quanh để tìm kiếm những ngôi nhà không có ai sống và sẽ ở lại đó. Anh ấy đi từ nhà này đến nhà khác và đặt những vật đánh dấu ở lỗ khóa ở cửa nhà của họ. Sau đó, Tae-suk sẽ trở lại để xem vật đánh dấu ở ngôi nhà nào chưa bị bỏ đi thì anh ấy sẽ lẻn vào nhà đó để sống vì anh ấy nghĩ chủ nhà đã đi vắng.


Tae-suk sẽ sống trong những ngôi nhà vắng chủ đó cho đến khi chủ nhà trở về, nhưng anh ấy chưa từng ăn cắp hay hủy hoại bất cứ thứ gì. Anh ấy chỉ đơn giản là canh giữ nhà cho họ trong vòng vài ngày, sửa chữa những đồ đạc bị hư hỏng, và thậm chí còn giặt là quần áo cho chủ nhà nữa. Trước khi đi, anh ấy sắp xếp lại mọi thứ như ban đầu khi anh ấy vào sống.


Cho đến một ngày, anh ấy đã lẻn vào một ngôi nhà rất giàu có, và Tae-suk đã gặp Suh-wah (do Lee Seung Yeon đóng) - một người phụ nữ chịu nhiều đau khổ vì bị chồng hành hạ. Trong khi Tae-suk lẻn vào trong nhà, Sun-hwa đã đứng nấp ở một chỗ tối và lặng lẽ quan sát Tae-suk. Ban đầu, Suh-hwa rất sợ Tae-suk, nhưng khi cô ấy nhìn thấy Tae-suk sửa chữa một vật đã bị hỏng, cô ấy nhận ra rằng Tae-suk không phải là một tên trộm và tiếp tục quan sát anh ấy.


Vào buổi tối hôm đó, khi Tae-suk tỉnh dậy, anh ấy bất chợt nhìn thấy Sun-hwa đang nhìn chằm chằm vào mình, anh ấy đã chạy ra ngoài, và đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo lên. Tae-suk đã nghe được cuộc nói chuyện của vợ chồng Sun-hwa và anh ấy nhận ra rằng Sun-hwa có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Sun-hwa đã nhìn Tae-suk một cách yên lặng như muốn cầu xin Tae-suk hãy cứu cô ấy. Tuy nhiên, Tae-suk đã quay đi và bước ra ngoài.


Tae-suk không thể nào ngừng nghĩ đến ánh mắt cầu xin của Sun-hwa. Tae-suk càng cố quên không nghĩ đến Sun-hwa thì hình ảnh của cô ấy càng hiện lên trong đầu của Tae-suk. Tae-suk đã lẻn vào nhà Sun-hwa lần nữa, và ngắm nhìn cô ấy một cách lặng lẽ. Sau khi nhìn Sun-hwa một hồi, Tae-suk đã mở nhạc để xoa dịu nỗi đau của cô ấy. Tae-suk đã sửa soạn quần áo cho Sun-hwa trong khi cô ấy tắm. Sun-hwa thấy rằng Tae-suk quay trở lại vì cô ấy, và cô ấy bắt đầu cảm thấy yên tâm. Nhưng chưa được bao lâu thì chồng của Sun-hwa trở về và ép buộc Sun-hwa phải quan hệ với anh ta. Tae-suk rất tức giận. Anh ấy đã chụp một thanh sắt 3 và đánh những quả bóng golf ở dưới đất vào người chồng của Sun-hwa. Chồng của Sun-hwa đã bị những quả bóng đó đánh trúng nhiều lần, và đã bị ngất đi. Sau đó, Tae-suk đã cùng Sun-hwa bỏ trốn.


Tae-suk và Sun-hwa lại tiếp tục cùng nhau đi từ nhà này đến nhà khác để đặt những vật đánh dấu ở cửa và sẽ vào sống cùng nhau ở những ngôi nhà vắng chủ. Trong những ngôi nhà họ sống, Tae-suk lại tiếp tục nấu ăn, làm những việc lặt vặt trong nhà và sửa chữa những đồ bị hỏng cho họ. Đây là lần đầu tiên Sun-hwa có được cảm giác của một gia đình thực sự. Tae-suk nhìn thấy Sun-hwa đã có thể cười trở lại, và hai người cuối cùng đã yêu nhau.


Cho đến một ngày, khi họ vào một ngôi nhà vắng chủ, họ đã phát hiện ra xác chết của một người đàn ông. Tae-suk và Sun-hwa đã thiêu hủy xác chết đó với một nghi thức rất kính trọng, và cầu xin người đó cho họ sống ở trong nhà của ông ta như chính nhà của họ vậy. Những ngày tháng hạnh phúc của Tae-suk và Sun-hwa kết thúc khi con trai của người đàn ông đó đã có một cuộc viếng thăm bất ngờ. Anh ta đã gọi cảnh sát và họ đã đưa Tae-suk và Sun-hwa đi.


Tae-suk đã bị kết tội giết người, tội xâm phạm vào nhà người khác, và tội bắt cóc, còn Sun-hwa thì phải quay trở về với chồng của cô ấy một cách miễn cưỡng. Sun-hwa đã sống với hi vọng rằng một ngày nào đó Tae-suk sẽ được giải thoát. Ở trong tù, Tae-suk đã khám phá ra một cách sống rất bí mật để có thể đem lại niềm vui cho anh ấy và Sun-hwa như họ đã từng có.

thay đổi nội dung bởi: BlindShowgirl, 23-11-2007 lúc 09:30 PM.
BlindShowgirl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
DienAnh.Net on Facebook
DienAnh.Net on Facebook

Old 23-11-2007, 11:08 AM   #2
BlindShowgirl
Cốc Chủ Phu Nhân

 
BlindShowgirl's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: Đa Tình Cốc
Bài gởi: 8,498
Thanks: 5,313
Thanked 4,343 Times in 2,500 Posts
Bạn bè: 124
Mặc Định







BlindShowgirl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 23-11-2007, 11:08 AM   #3
BlindShowgirl
Cốc Chủ Phu Nhân

 
BlindShowgirl's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: Đa Tình Cốc
Bài gởi: 8,498
Thanks: 5,313
Thanked 4,343 Times in 2,500 Posts
Bạn bè: 124
Mặc Định














BlindShowgirl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 23-11-2007, 11:08 AM   #4
BlindShowgirl
Cốc Chủ Phu Nhân

 
BlindShowgirl's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: Đa Tình Cốc
Bài gởi: 8,498
Thanks: 5,313
Thanked 4,343 Times in 2,500 Posts
Bạn bè: 124
Mặc Định

















Source: hancinema
BlindShowgirl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 24-11-2007, 11:39 PM   #5
PhuthuyREC
Le Fantôme du Cinéma

 
PhuthuyREC's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: Dreamworks
Bài gởi: 1,865
Thanks: 498
Thanked 989 Times in 514 Posts
Blog Entries: 1
Bạn bè: 46
Mặc Định

Phim này chắc là phim 18+ nhỉ bà con, thui, em miễn bàn luận và lặng lẽ đi ra đây ạ
__________________
Bienvenu à ma maison

PhuthuyREC đang trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 24-05-2008, 02:52 AM   #6
be_meo33
Trợ lý đạo diễn

 
be_meo33's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: HCM
Bài gởi: 641
Thanks: 34
Thanked 431 Times in 179 Posts
Bạn bè: 1
Mặc Định

phim này vô tình mình coi được, chỉ xem phim tiếng hàn không phụ đề nhưng cũng đoán được nppki dung của nó. Nói chung về tâm ly đây là một bộ phim hay. Còn cảnh quá nóng trong phim cũng không có..............Diễn xuất của diễn viên thì tuyệt vời........
be_meo33 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 09-07-2008, 09:04 AM   #7
Happy girl_love_Happy boy
Diễn viên nghiệp dư

 
Happy girl_love_Happy boy's Avatar


 
Tham gia ngày: May 2008
Địa chỉ: Vương quốc Happy
Bài gởi: 172
Thanks: 10
Thanked 42 Times in 27 Posts
Bạn bè: 3
Mặc Định

Phim sex à.Lại cấm trẻ em duới 15 tuổi nữa sao.Mà nhìn nội dung đã ko muốn xem rồi
__________________
Cardcaptor Sakura

thay đổi nội dung bởi: Happy girl_love_Happy boy, 09-07-2008 lúc 09:05 AM.
Happy girl_love_Happy boy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 10-07-2008, 02:13 AM   #8
taduad
Diễn viên quần chúng

 
taduad's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 60
Thanks: 0
Thanked 13 Times in 11 Posts
Bạn bè: 0
Mặc Định

Trích:
Nguyên văn bởi PhuthuyREC View Post
Phim này chắc là phim 18+ nhỉ bà con, thui, em miễn bàn luận và lặng lẽ đi ra đây ạ
Phim này là phim bình thường nhất của bác Kim Ki Duk mà
Không có naked,XXX , không có giết người nào hết
Đoạn cuối công nhận là siêu tưởng , đúng là truyện cổ tích
taduad vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 13-08-2008, 02:25 PM   #9
SatoshiAzumi
Tham quan phim trường

 
SatoshiAzumi's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 5
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Bạn bè: 0
Mặc Định

phim này mình chưa xem nhưng cũng thanks
SatoshiAzumi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 17-08-2008, 08:21 PM   #10
NothingIam
Tham quan phim trường

 
NothingIam's Avatar


 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 9
Thanks: 4
Thanked 6 Times in 5 Posts
Bạn bè: 1
Mặc Định

Uhm....
Tui coi fim này rùi. Hay thật đấy!
Tui với đứa bạn xem lúc 12h đêm... hơi bị sợ . Cả phim hai nhân vật chính ko nói lấy một lời.Chỉ có đến cuối phim vai nữ mới nói một câu:" Em yêu anh".Hix.Tui xem từ lâu rùi nhưng không thể nào quên được. Vai diễn của Tae Hee để lại ẫn tượng rất mạnh. Còn cảnh sex á?Tui không có nhớ là có cảnh nào như thế cả!
NothingIam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 07-11-2008, 08:25 PM   #11
love jihoon 4ever
Diễn viên chuyên nghiệp

 
love jihoon 4ever's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: ham giai đẹp Hội
Bài gởi: 429
Thanks: 117
Thanked 196 Times in 102 Posts
Bạn bè: 7
Mặc Định

Thích Jae Hee quá nên đang tìm hết phim điện ảnh của anh ấy nhưng buồn là chỉ mới coi được Art Of Fighting cộng với phin này thui chớ còn Hometown Of Legend thì chưa thấy ! Tui nghe tiếng 3 Iron này từ lâu roài vì phin này từ 2004 mừ nhưng đến bi giờ mới coi! Phim được chiếu hơn 20 quốc gia, tham gia hàng chục LHP và đều được đánh giá rất cao! Phim này đúng là để lại ấn tượng mạnh đối với tôi, 2 nhân vật chính ko hề có 1 câu thoại nào cả chỉ diễn xuất bằng ánh mắt và nội tâm nhưng như thế mới hay và lạ! Sẽ có nhiều người coi phim lần đầu sẽ thấy khó kiểu nhưng cũng đúng thoai vì đây là phim của Kim Ki Duk đạo diễn mà lại! Theo tui thì đây là một bộ phim rất hay, đặc biệt là mấy đoạn cuối phim, vai nam chính của Jae Hee dường như vừa hư vừa thực, tồn tại nhưng lại ko tồn tại! Coi xong phim càng ngưỡng mộ Jae Hee hơn, nhờ phim này mà oppa khẳng định được khả năng diễn xuất bằng giải thưởng danh giá''Diễn Viên Triển Vọng'' LHP Blue Dragon hơn nữa Kim Ki Duk còn đoạt giải ''Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất'' LHP Venice năm 2004 cho phin này mừ!
__________________
Wo ai ni bu hui bian :Jay Chou
Saranghaeyo: Sukkie*Joongie*MinHo*JaeHee*Kipéo*BigBang
Aishiteru:rùa KaMe 3ka*Shún-già*TePpEi*HaYaMi*UcHi*MiUrA
love jihoon 4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 13-04-2009, 12:55 PM   #12
lycutga
Tham quan phim trường

 
lycutga's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2009
Bài gởi: 4
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Bạn bè: 0
Mặc Định

Fim nì hay lắm mà ít lời thoại ghê, cả fim nghe đc mấy câu. Cô gái nói đc 3 câu còn anh này cả fim ko hề mở miệng lun. Nhưng fim này coi đi coi lại mấy lần ko chán. Dù sao cũng là con ruột của Kim Ki Duk mà, ko coi tiếc lắm nha.
lycutga vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 18-05-2009, 02:17 PM   #13
rose08
Tham quan phim trường

 
rose08's Avatar


 
Tham gia ngày: Mar 2009
Bài gởi: 3
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Bạn bè: 0
Mặc Định

Phim này có thể đc coi là phim ít lời thoại nhất của phim Hàn, hầu như câm lặng, chỉ có ánh nhìn mà đồng cảm với nhau. Công nhận diễn viên đóng quá tuyệt vời. Lâu lâu ko có phim j mới là lại mở ra coi lại. Lúc cuối phim ss cười trông hạnh phúc đến rạng ngời nhỉ
rose08 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 22-05-2009, 03:07 PM   #14
hoacucdai17
Tham quan phim trường

 
hoacucdai17's Avatar


 
Tham gia ngày: May 2009
Bài gởi: 5
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Bạn bè: 0
Mặc Định

phim này hay đó. Cứ im lặng hành động không àh. Coi muốn nín thở luôn. Tâm lý ghê lắm luôn á. Nhưng rất là hay
hoacucdai17 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Đánh Dấu

Chủ Đề Liên Quan
Ðề tài Người Gởi Diễn Đàn Trả lời Bài mới gởi
[MU] Đêm Trong Căn Nhà Hoang [DVDRip] hongan92 Điện Ảnh Châu Á | Khu vực khác 2 26-09-2008 07:53 PM
[OS] Căn nhà bí ẩn - Vacancy ( Phim chiếu rạp ) dunghoi.net OL Điện Ảnh Âu | Mỹ 5 09-07-2008 09:09 AM
Mua bán nhà đất, căn hộ, đất nền dự án virtualoffice Thùng rác 0 25-12-2007 10:23 AM


Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
Bạn không được quyền gửi bài trả lời
Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến



Múi giờ GMT +7

Bản quyền: vBulletin® Version 3.8.3
Đăng ký ©2000 - 2010, Công ty Jelsoft Enterprises Ltd.
Phát triển từ 2003 - 2010 | DienAnh.Net
Thiết kế bởi DAN STAFF, Độ phân giải tốt nhất: 1024x768
C-Logic SEO 1.0.3 by Computer-Logic.org