[2004] Too Beautiful to Lie | 그녀를 믿지 마세요 | Người Đẹp Nói Dối - DienAnh.Net Forums


Trở Về   DienAnh.Net Forums > DAN Studio > Phim Trường Điện Ảnh > Hàn Quốc > Phim Điện Ảnh Hàn Quốc
Connect with Facebook



Notices




Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
Old 13-07-2007, 05:06 AM   #1
C.O.L
Behind the Mask

 
C.O.L's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: hỏi làm giè?
Bài gởi: 1,969
Thanks: 599
Thanked 3,120 Times in 675 Posts
Blog Entries: 2
Bạn bè: 91
Mặc Định [2004] Too Beautiful to Lie | 그녀를 믿지 마세요 | Người Đẹp Nói Dối



Director:
Hyeong-jun Bae
Writer:
Yeon-seon Park
Genre:
Comedy / Romance
Runtime:
South Korea:115 min
Country:
South Korea
Language:
Korean
Đây là phim hài thứ 2 của nữ DV Kim Ha Neul, sau thành công của bộ phim "My Tutor Friend" hay Cô Bạn Gia Sư.

Trong phim này nhân vật của Kim là một cô gái nhìu bản lĩnh...lừa lọc, làm cho nhìu người phải điêu đứng vì cô, nhưng cũng có người rất iu quí cô...

Tóm Tắt:
Joo Young-Joo (Kim Ha Neul)
là một cô gái sống giả dối, dùng bề ngoài íu ớt mỏng manh và xinh đẹp để lừa lọc người khác, cô vừa được mãn hạn tù sớm vì đã làm cho ban giám trại tin vào sự hối cãi chân thành của cô.
Hee-Chul (Kang Dong Won) là một anh chàng dược sĩ trẻ sống tại vùng thôn quê, thật thà , tốt bụng đến nỗi hơi khờ khạo.
Họ cùng đi chung một chuyến xe lửa, cùng ngồi đối diện nhau.
Có một chút hiểu lầm đã xãy ra giữa 2 người.
Hee-Chul cầm chiếc nhẫn- vật lưu truyền của gia đình- định đem đi cầu hôn bạn gái, nhưng anh bị móc túi bởi 1 tên trộm sành sõi trên xe lửa.
Young-Joo nhìn thấy, cô định làm ngơ đi, nhưng nhớ ra mình vừa ra tù lại trong thời gian bị giám sát, cô ko muốn gặp rắc rối nên chạy theo tên móc túi lấy lại chiếc nhẫn cho Hee-Chul.
Nhưng cô bị trễ xe lửa và toàn bộ đồ đạc trong đó có món quà cô chuẩn bị cho đám cưới của chị gái đã ở lại trên xe cùng với Hee-Chul.
Young-Joo đành phải tìm đến nhà của Hee-Chul để trả anh chiếc nhẫn và lấy lại đồ của mình.
Nhìn thấy chiếc nhẫn gia đình trong tay Young-Joo, cộng thêm thái độ bối rối của cô (vì cha Hee-Chul là thị trưởng và chú là cảnh sát làm Young-Joo thêm lo sợ), mọi người đều nghi ngờ về mối quan hệ của 2 người.
Bao nhiu hiểu lầm nối tiếp xãy ra, làm cho Young-Joo càng lúc càng gắn bó với gia đình Hee-Chul, và tình cảm nãy sinh giữa 2 người dù lúc đầu họ luôn đối đầu nhau.
Giữa lúc Young-Joo cảm nhận được tình yêu của mình với Hee-Chul thì sự thật về thân thế của cô bị vỡ lỡ...
Cast(Credited cast)
Ha-Neul Kim ... Ju Yeong-ju
Dong-won Kang ... Choi Hee-cheol

Ah-rong Kim
Ji-yeong Kim ... Hee-cheol's grandma
Cheon-hee Lee ... Youg-deok
Ju-seok Lee ... Doctor
Yeong-eun Lee ... Soo-mi
Ha-ryong Lim ... The husband of Hee-cheol's paternal aunt
Ji-Yeon Myeong ... Hwa-sook
Sang-mi Nam ... Jae-eun
.......
original by Gau-trang
__________________
C.O.L vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
DienAnh.Net on Facebook
DienAnh.Net on Facebook

Old 13-07-2007, 05:08 AM   #2
C.O.L
Behind the Mask

 
C.O.L's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: hỏi làm giè?
Bài gởi: 1,969
Thanks: 599
Thanked 3,120 Times in 675 Posts
Blog Entries: 2
Bạn bè: 91
Mặc Định

Các tên khác của phin: Don't Believe Her, To Beautiful to Lie.
Đạo diễn: Bae Hyeong-joon
Các DV:

Kim Ha-neul (Joo Young-Joo)


Kang Dong-won (Choi Hee Chul)


Song Jae-ho (bố của Choi Hee Chul)
__________________
C.O.L vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 13-07-2007, 05:09 AM   #3
C.O.L
Behind the Mask

 
C.O.L's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: hỏi làm giè?
Bài gởi: 1,969
Thanks: 599
Thanked 3,120 Times in 675 Posts
Blog Entries: 2
Bạn bè: 91
Mặc Định

Gặp nhau trên xe lửa, chỉ có một chút hiểu lầm


Anh ta bị đánh như thế này


Rùi trở thành người thân


Gia đình của Hee Chul


Young-Joo tát Hee Chul thật mạnh

Nhưng trước mặt em gái của Hee Chul thì


Ko biết ai đau hơn?

Nghĩ là Hee Chul làm cho Young-Joo có thai rùi bỏ rơi cô, cả nhà xúm lại đánh anh.


Hee Chul bị oan mà ko nói được


Hee Chul tìm chứng cứ để vạch mặt Young-Joo
__________________
C.O.L vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 13-07-2007, 05:10 AM   #4
C.O.L
Behind the Mask

 
C.O.L's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: hỏi làm giè?
Bài gởi: 1,969
Thanks: 599
Thanked 3,120 Times in 675 Posts
Blog Entries: 2
Bạn bè: 91
Mặc Định

Hãy sống thành thật, mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ

Trào lưu "làn sóng mới" của điện ảnh Hàn Quốc chính thức bắt đầu vào năm 2001 với "quả bom tấn" Cô nàng ngổ ngáo đã làm vỡ tung mọi kỉ lục phòng vé. Kể từ đó, những bộ phim thuộc thể loại hài với công thức một cặp tình nhân luôn làm những điều khác thường trở nên cực kì ăn khách, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lan rộng sang nhiều quốc gia châu Á khác.

Những Cô bạn gia sư, Ôi! Ngày hạnh phúc liên tục làm mưa làm gió trên màn ảnh, cùng với chúng là sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao trẻ. Tuy nhiên, đến năm 2004, người xem đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán với những nhân vật phi thực tế luôn tìm cách chọc cười họ. Và Người đẹp nói dối đã không đi vào lối mòn đó.

Tuy là phim hài nhưng khán giả có thể nhận ra đây là một câu chuyện nghiêm túc về cái cách mà tình yêu đến với mỗi con người: kì lạ, bất ngờ và đôi khi, trong cả sự giả dối. Kịch bản của Người đẹp nói dối ban đầu được mang tên Chim cúc cu trong tổ chim bồ câu, do nhà biên kịch Park Yeon-Sun (phim Cô bạn gia sư) chấp bút.

Cốt truyện diễn biến rất mạch lạc, nhịp nhàng, càng xem càng cuốn hút, các tình huống gây cười rất hợp lý và không quá cường điệu, có thể nói, Người đẹp nói dối là một thành công thực sự. Hiện nó đang đứng trong Topten phim ăn khách nhất Hàn Quốc nửa đầu năm 2004. Joo Young-Joo vừa được mãn hạn cải tạo sớm về tội lừa gạt do khả năng diễn kịch quá khéo léo, trên chuyến tàu hoả về dự đám cưới chị gái đã tình cờ gặp Choi Hee-Chul, chàng dược sĩ hiền lành nhút nhát đang trên đường tới tỏ tình với cô bạn gái mà anh yêu say đắm.

Một tình huống thú vị diễn ra đã khiến hai người quen biết nhau và với Hee-Chul, anh cũng chẳng rõ đó là sự may mắn hay xui xẻo. Một tên trộm lấy cắp chiếc nhẫn của Hee-Chul, Young-Joo vì quá lo sợ mình có thể bị khép vào tội ăn cắp trong thời gian giảm án đã tìm cách l y lại chiếc nhẫn cho Hee-Chul, nhưng oái oăm thay, cô lại bị nhỡ tàu và quên cả chiếc túi xách, trong đó có món quà dành cho chị gái.

Không có cách nào hơn, Young-Joo đành tìm tới nhà Hee-Chul để trả nhẫn và chờ lấy lại hành lý. Với chiếc nhẫn trên tay và trình độ diễn xuất như một diễn viên chuyên nghiệp, Young-Joo đã làm cho cả gia đình Hee-Chul tưởng rằng cô là người yêu của cậu quý tử. Nhiều tình huống bi hài xảy ra, Young-Joo mấy lần muốn bỏ đi nhưng không có cơ hội. Không những vậy, cô lại chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong nhà, đặc biệt là em gái và bà nội Hee-Chul. Cùng lúc đó, anh chàng tội nghiệp trở về - vụ cầu hôn đã thất bại vì không có nhẫn. Một sự thật kinh hoàng đang chờ đón Hee-Chul, anh bị gia đình và cả thị trấn xa lánh, ghét bỏ vì nỡ bỏ rơi một cô gái xinh đẹp, hiền thục và tệ hại hơn, đã mang trong mình đứa con được 3 tháng tuổi. Hee-Chul quyết tâm lật tẩy bộ mặt thật của Young-Joon nhưng càng nỗ lực bao nhiêu anh càng lún sâu vào những cạm bẫy tầng tầng lớp lớp do cô ta giăng ra. Vậy là thật giả bất phân và khán giả thì được những trận cười sảng khoái...

Theo đạo diễn Bae Hyoung-Jun, anh quyết định chọn Người đẹp nói dối làm tác phẩm đầu tay vì đằng sau yếu tố hài hước ẩn chứa rất nhiều sự lãng mạn và tính nhân văn. Dù đã có thời gian phải ở trại giam những về bản chất, Young-Joo lại là một cô gái rất tốt bụng và thật thà. Tình cảm cô dành cho mọi người trong gia đình Hee-Chul hoàn toàn không giả dối và chi tiết "đắt" nhất làm nổi bật lên tính nhân văn của bộ phim là lúc ông bố của Hee-Chul - nguyên là một thị trưởng mẫu mực - ngồi đọc sách bên chiếc ghế trống. Chiếc ghế đó vốn thuộc về người vợ đã qua đời của ông, và ông đã đã cho Hee-Chul biết, chính Young-Joon đã tìm thấy nó trong kho đồ cũ và sửa sang lại. "Con bé làm nghề mộc khéo lắm", câu nói đó đã giải toả tất cả những khúc mắc trong lòng Hee-Chul và anh chàng có thể yên tâm đi tìm người mình đã thầm thương trộm nhớ không biết từ bao giờ. Bởi đơn giản, bố Hee-Chul đã nhìn thấy bản chất lương thiện của Young-Joo và chấp nhận cô như một thành viên trong gia đình.

Một lý do khác để đạo diễn Bae Hyoung-Jun chọn Người đẹp nói dối là từ trước đến nay, không ít người vẫn coi phim tình cảm hài chẳng mang nội dung gì. Và anh quyết tâm chứng tỏ rằng dù thuộc dòng tình cảm hài nhưng tác phẩm đầu tay của mình vẫn có thể làm cho người xem phải cảm động và nhận thấy những triết lý sống sâu sắc trong đó. Một cuộc nói chuyện ngắn ngủi trong hoàng hôn vàng rực bên sông, một cuộc chia ly trong tiếc nuối... đó là những điểm nhấn rất dễ thương của bộ phim này. Còn triết lý ư, rất đơn giản: chỉ cần bạn thành thật, mọi lỗi lầm đều có thể được tha thứ.

Sau thành công vang dội của Cô bạn gia sư hồi năm 2003 và giờ đây là Người đ‹p nói dối, Kim Ha-Neul đã chứng tỏ cho thiên hạ th y cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Nữ hoàng hài kịch. Diễn xuất của Kim Ha-Neul trong bộ phim hài thứ 2 này chững chạc và có chiều sâu hơn rất nhiều, chứng tỏ cô đã có những tiến bộ vượt bậc. . Còn Kang Dong-Won, từ bỏ hình ảnh của chàng công tử nhà giàu, anh đã vào vai chàng trai quê mùa khờ khạo một cách xuất sắc. Kang Dong-Won đang từng bước khẳng định vị trí ngôi sao của mình trong lòng khán giả. Người đẹp nói dối chính thức công chiếu tại Việt Nam từ ngày 9/72004, phim do hãng CineNet cung cấp.

Hoàng Cương
Tư vấn Tiêu dùng - No.13 [ 2004-07-05 ]

Post by Uri.DAN
__________________
C.O.L vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 31-07-2007, 08:23 AM   #5
cobethoitrang2011
Diễn viên chuyên nghiệp

 
cobethoitrang2011's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 374
Thanks: 3
Thanked 271 Times in 112 Posts
Bạn bè: 0
Mặc Định

Phim này chỉ xem qua mà đã thấy hay rùi cái vẻ ngây thơ giả dối của Kim Ha neul trong phim này ngộ hết sức, công nhận Ha Neul đóng đạt kinh khủng + với bộ mặt khờ khạo ngốc kinh dị của Kang Dong Wan thì phim này phải đặt giải nhất về hài hước
cobethoitrang2011 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 28-01-2008, 10:17 PM   #6
daytona
Tham quan phim trường

 
daytona's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 2008
Bài gởi: 1
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Bạn bè: 0
Mặc Định

có download đuợc kô bạn? cám ơn

-------
Bạn đừng quote một bài quá dài và viết ra một bài quá ngắn. Và Ijj trả lời luôn là ở đây không có link down phim. Bạn ghé vào Box xem phim Online và Download trong diễn đàn để tìm link down (đã có). Chúc bạn xem phim vui vẻ. Thân

thay đổi nội dung bởi: Ijjima, 29-01-2008 lúc 08:26 AM.
daytona vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 15-07-2008, 04:46 PM   #7
KitoriMiriki
Diễn viên quần chúng

 
KitoriMiriki's Avatar


 
Tham gia ngày: May 2008
Bài gởi: 58
Thanks: 28
Thanked 9 Times in 8 Posts
Bạn bè: 0
Mặc Định

Mình thik thì Ha Neul trong phim này nhất...trời ơi!! ĐÓng đạt kinh dị...cái mặt chị í nói dối trông cute
cái anh dv chính thì trông rất tơi bời . Rất đáng xem đi xem lại
KitoriMiriki vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Đánh Dấu

Chủ Đề Liên Quan
Ðề tài Người Gởi Diễn Đàn Trả lời Bài mới gởi
[KBS 2004] More Beautiful Than a Flower - Xinh đẹp hơn hoa / Go Doo Shim, Joo Hyun, Bae Jung Ok, Han Go Eun MR BOND Phim Truyền Hình Hàn Quốc 8 02-06-2009 12:54 PM
La vita è Bella (1998) | Life is Beautiful | Cuộc Sống Tươi Đẹp Slam Phim Điện Ảnh US | EU | AU 54 20-02-2009 08:15 PM
Too Beautiful Too Lie | Người Đẹp Nói Dối kodaki Cảm xúc phim 1 25-08-2007 06:56 PM


Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
Bạn không được quyền gửi bài trả lời
Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến



Múi giờ GMT +7

Bản quyền: vBulletin® Version 3.8.3
Đăng ký ©2000 - 2010, Công ty Jelsoft Enterprises Ltd.
Phát triển từ 2003 - 2010 | DienAnh.Net
Thiết kế bởi DAN STAFF, Độ phân giải tốt nhất: 1024x768
C-Logic SEO 1.0.3 by Computer-Logic.org