|
|
||||||
|
|
| Notices |
| Kim Ha Neul Cô Bạn Gia Sư |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh |
|
|
#331 |
|
Tham quan phim trường
Tham gia ngày: Jun 2009
Địa chỉ: Hanoi
Bài gởi: 23
Thanks: 41
Thanked 52 Times in 12 Posts
Bạn bè: 0
|
hồi mới bắt đầu coi bộ này, tớ cũng hay vào tóp nì để hâm cảm xúc ^^
tớ kết cặp đôi này cũng là nhờ 90 days mà ra, giờ ghé vô thấy nhiều người phản đối quá nên thấy nóng gáy rồi nè T_T nhưng xem lâu quá rồi nên k0 còn nhớ rõ chi tiết nữa, thành ra k0 bật lại đc ![]() mà xem lại thì tớ k0 dám ![]()
__________________
[FONT="Trebuchet MS"][I]ArtnG's Sky[/I][/FONT] |
|
|
|
| Cảm ơn ArtnG vì bài viết này: |
|
|
#332 |
|
Moderator
(¯`♥[Mưa] [Và] [Nỗi Nhớ] ♥´¯)
♪ Nơi cuối cầu vồng ♪ [I ♥ Sky]
![]() |
@Chị ArtnG: Ui...đâu có ai phản đối 2 anh chị chứ nè...Chỉ là mỗi người mỗi cảm nhận với tình tiết phim thôi mà Chị.
![]() --2 anh chị thật đẹp đôi và diễn xuất cũng rất tuyệt vời...Cướp đi biết bao nước mắt của người xem í chứ.. ...Em rất thích phim này nhưng cũng không dám xem lại lần 2--vì phim nội dung buồn quá...cái kết buồn quá...nhân vật trong phim ai cũng khổ tâm--thương lắm...Nhưng!!Xem phim...chúng ta tin rằng:"Tình yêu chân thành sẽ vượt qua tất cả những rào cản,khó khăn...Dù họ không được ở bên nhau nhưng trái tim--tâm hồn thì luôn hướng về nhau...mặc thời gian--không gian...tình yêu thật lòng sẽ trở thành vĩnh cửu.. "
__________________
Lặng thầm!
|
|
|
|
|
|
#333 |
|
Tham quan phim trường
|
mới coi phim này xong hay wé trời,có điều tốn nhiều nước mắt wá vì nội dung phim buồn buồn ghê,2 người nhìn thật đẹp đôi yêu nhau mà có nhiều rào cản wé ^^ tội ngịp ghê
|
|
|
|
| Cảm ơn bega90 vì bài viết này: |
|
|
#334 |
|
Moderator
(¯`♥[Mưa] [Và] [Nỗi Nhớ] ♥´¯)
♪ Nơi cuối cầu vồng ♪ [I ♥ Sky]
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() cr:SkyJapan
__________________
Lặng thầm!
|
|
|
|
| Cảm ơn Cha^u xinh vì bài viết này: |
|
|
#336 |
|
Moderator
(¯`♥[Mưa] [Và] [Nỗi Nhớ] ♥´¯)
♪ Nơi cuối cầu vồng ♪ [I ♥ Sky]
![]() |
![]() ![]() cr:SkyJapan
__________________
Lặng thầm!
|
|
|
|
|
|
#337 |
|
Diễn viên nghiệp dư
|
Nhịp điệu phim chậm quá làm te có cảm giác hơi chán (=.=) nhưng vì sis Sky nên vẫn xem hết toàn bộ. Te cảm giác bộ phim muốn nhấn mạnh tình yêu về mặt tinh thần, tức là chỉ cần trong lòng có nhau, nghĩ về nhau, hiểu rằng đối phương luôn dành tình cảm cho mình...vậy là đủ (vì quan hệ của họ không cho phép họ đến với nhau) từ đầu phim đến cuối phim chỉ có một cảnh hôn giữa hai nhân vật chính, đó là cảnh nhân vật nam hôn lên...trán nhân vật nữ...nụ hôn không hiểu là hạnh phúc hay đau lòng...vì nước mắt họ đều rơi...vì họ là anh em họ...
Xem phim nì mới để ý thấy sis Sky thường xuyên có những tình yêu kiểu không thể đến được với nhau do quan hệ anh, chị em. Trong Dương cầm thì vì là chị em trên danh nghĩa, trong phim nì thì là anh em họ, trong Hoa thủy tinh thì cha ruột của sis lại là cha nuôi của anh nam chính.Hix, sao mà bi đát quá ![]()
__________________
[I][B]Xuân, hạ, thu , đông... Bốn mùa luân chuyển... Nếu huynh là tuyết... Muội sẽ giữ mùa đông...[/B][/I] |
|
|
|
| Cảm ơn tetehaykhoc25 vì bài viết này: |
|
|
#338 |
|
*♥* #1:Ha Neul *♥*
![]() |
Phim đang chiếu lại trên kênh BPTV1 lúc 12h cả nhà nhé...
Hôm qua xt xem là tập 3, đến đoạn 2 anh chị quay lại với nhau khi lên đại học Rồi sau đó ba của JS mất và JS buộc phải chia tay chị. SS đã nói rằng "không biết rồi đây tôi có yêu ai được nhiều như vậy nữa không"... Ấn tượng lắm Phim thuyết minh chứ ko lồng tiếng, vẫn nghe đc giọng chị mình và dịch cũng hay nữa. Một bộ phim rất hay và ý nghĩa, cả nhà mình theo dõi và bàn luận nhé ^^ <một trong những phim của chị mà Xta iu nhất -càng hiểu về tình yêu thì càng yêu phim hơn >thay đổi nội dung bởi: starburst_bms, 20-01-2010 lúc 05:59 PM. |
|
|
|
| Cảm ơn starburst_bms vì bài viết này: | bega90 (29-01-2010), Cha^u xinh (20-01-2010), lam dan anh (20-01-2010), pe'Tam (20-01-2010), xương rồng (21-01-2010) |
|
|
#340 |
|
Diễn viên chuyên nghiệp
Tham gia ngày: Nov 2009
Địa chỉ: Góc nhỏ TVB
Bài gởi: 240
Thanks: 623
Thanked 216 Times in 126 Posts
Bạn bè: 1
|
Cha!Hum bữa mình mới xem bộ phim Nhân Viên Công Vụ Cấp 7.hai anh chị xứng đôi quá à.khoái nhất là lúc ss mặc áo cô dâu chạy chiếc cano đi bắt người.
![]() Tết này phải truy sát gấp bộ 90 ngày này xem mới được. Mà có bạn ở trên bảo phim này buồn lắm hả ta.tốn nhìu nước mắt nữa.nhưng iu ss nên phải coi cho bằng được. ![]()
__________________
[CENTER][I] A YI'S IN MY HEART....FOREVER [/I][/CENTER][CENTER]FUNGYI .............FOREVER[/CENTER] |
|
|
|
| Cảm ơn minh_truong vì bài viết này: |
|
|
#341 |
|
Reach For The Sky
![]() |
Bắt đầu phát sóng từ ngày hôm nay trên Đồng Nai 1 lúc 20h40, từ T2-T6, ai chưa xem thì ráng xem nhá!
Tối về mở ra chỉ "chộp" được cảnh anh gọi điện hẹn chị mình đi chơi rồi chị mình chờ anh dưới sân trường đại học... ![]() Poster của đài DN1 @Em Châu ơi, nhờ em chỉnh lại tiêu đề topic về lịch chíu ở DN1 cho mọi người biết và theo dõi nhé! Thank kiu trước nhìu nhìu.
__________________
Tương lai tươi sáng được dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn ko thể sống thanh thản nếu bạn ko vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua. thay đổi nội dung bởi: Gau-trang, 05-03-2010 lúc 10:41 PM. |
|
|
|
| Cảm ơn Gau-trang vì bài viết này: | Cha^u xinh (06-03-2010), dtnttx201 (05-03-2010), pe'Tam (09-03-2010), rainbow_Q (06-03-2010), starburst_bms (05-03-2010), xương rồng (06-03-2010) |
|
|
#342 |
|
Diễn viên quần chúng
|
Lần đầu coi phim này, mình đã bàn luận nhiều với Gấu Trắng và SB, nay coi kỹ lại vẫn thấy cảm động đến rơi nước mắt vì cuộc đời bất hạnh của JS: bi cha đánh đập tàn nhẫn do ông hận cuộc đời đã bị mẹ bỏ rơi, nay ông trút lên đầu đứa con duy nhất, , đem con ra mua bán và đền ơn...
Cuộc hôn nhân "mua bán" không tình yêu thì đương nhiên lam sao có hạnh phúc. Nếu mình la Young Ran thì sẽ tự ái không lấy JS. Cô là người trí thức, cũng dư biết JS không yêu cô mà vẫn chịu lấy anh để rồi sau này oán trách., làm khổ cả hai. Nói chung, đáng lẽ cả hai người ngoại cuộc kia đừng lấy ngươi không yêu mình thì có lẽ chị Kim, anh Kang có cơ duyên đoàn tụ. và hai người đó cũng khỏi đau khổ , Nhưng đáng thương nhất vẫn là JS , vì chữ hiếu, hy sinh tình yêu, để rồi đau buồn uống rượu triền miên mơi bị ung thư. Nhưng đáng lẽ ra anh nên nói thật với My thì cô sẽ thông cảm chứ không nên nêu lý do tàn nhẫn đến thế, (nếu cô tuyệt vọng quá tự tử thì sao?) Sau này cô còn bị hư thai , may mà chồng cô thương yêu cô hết mực nhưng đó cũng là áp lực khiến cô càng khó xử... Ứớc mong sống với người yêu trong 3 tháng còn lại của JS cũng không được toại nguyện cho đến lúc hấp hối mới được vợ cho phép gặp người yêu, do đó tựa phim này nên đổi là "90 days in tear" thay vì "90 days in love" vì 90 ngày sau cùng này cả hai đều chỉ toàn nước mắt. Cảm hứng tới đây xin tạm dừng. Chúc các bạn enjoy một phim có ý nghĩa, không phải chỉ đơn thuần là giải trí mà còn có nội dung rất sâu sắc làm ta nhớ mãi. Chính anh Kang cũng phát biểu là anh ấy phải mất mấy tháng mới thoát ra khỏi nhân vật này. thay đổi nội dung bởi: madelainethao, 08-03-2010 lúc 11:43 PM. |
|
|
|
| Cảm ơn madelainethao vì bài viết này: |
![]() |
| Đánh Dấu |
Chủ Đề Liên Quan
|
||||
| Ðề tài | Người Gởi | Diễn Đàn | Trả lời | Bài mới gởi |
| Kang Ji Hwan l Hong Gil Dong đáng yêu | Dế Mèn | Diễn Viên Hàn Quốc | 1847 | 17-02-2010 03:02 PM |
| [2009] ÔNG BÀ SMITH - 7 Grade Civil Servant / Kang Ji Hwan, Kim Ha Neul | phuongngan2211 | Khu vực Hàn Quốc | 0 | 04-08-2009 02:42 AM |
| [MBC 2006] 90 Days, Falling In Love Days / Kim Ha Neul, Kang Ji Hwan, Jung Hye Young | BINGO_O | Phim Truyền Hình Hàn Quốc | 10 | 30-05-2008 11:03 PM |
| Hong Gil Dong (Kang Ji Hwan-Sung Yuri-Jang Geun Suk) | tuyetnhung1986 | Thùng rác | 2 | 10-03-2008 07:16 PM |
| Album Nhạc Phim 90 Ngày Thời Gian Yêu (90 Days - Time For Love) (HQ) | kellytram | Nhạc Phim Tiếng Hàn | 1 | 02-06-2007 11:59 PM |
| Ðiều Chỉnh | |
|
|