"90 DAYS' TIME FOR LOVE" -Kim Ha Neul-Kang Ji Hwan đang phát sóng trên kênh Đồng Nai 1 vào lúc 20h40, từ T2-T6 hàng tuần.:x - Trang 3 - DienAnh.Net Forums


Trở Về   DienAnh.Net Forums > DAN Studio > Phim Trường Điện Ảnh > Hàn Quốc > Diễn Viên Hàn Quốc > Kim Ha Neul
Connect with Facebook



Notices




Kim Ha Neul Cô Bạn Gia Sư

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
Old 05-07-2007, 05:58 PM   #31
Gau-trang
Reach For The Sky

 
Gau-trang's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 1,721
Thanks: 225
Thanked 950 Times in 454 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

Kim Ha Neul và Kang Ji Hwan trong buổi giới thiệu phim

















Sis lớn hơn Kang Ji Hwan 1 tuổi nhưng xem ra họ vẫn xứng đôi lắm, có khi KJH còn già dặn hơn nữa chứ!

From Soompi
__________________
Tương lai tươi sáng được dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn ko thể sống thanh thản nếu bạn ko vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Gau-trang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 05-07-2007, 06:02 PM   #32
Gau-trang
Reach For The Sky

 
Gau-trang's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 1,721
Thanks: 225
Thanked 950 Times in 454 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

Soundtrack

01 Main Title (Blue Waltz)
02 하루 만큼 -정재욱
03 사랑은 간다 - 제이엠 (JM)
04 유서 -정재욱
05 고집 (Drama Version) -하울 (HowL)
06 Smoke Gets In Your Eyes - 제이엠 (JM)
07 사랑할 시간
08 자전거 길
09 Precious Love
10 3개월만 사랑하자
11 끝을 향하여
12 끝을 향하여 (Waltz Version)
13 내일을 꿈꾸며


http://mms//211.39.144.178/aod/1/34/075134_0973734.wma
http://mms//211.39.144.178/aod/1/34/075134_0973746.wma


Nội dung bài 02 하루 만큼 -정재욱 (nhạc chính trong phim- bài hát hay nhất!)



phiên âm tiếng Hàn

Harumankeum

...Sarangeun neujeun bom hyanggi, ibyeoreun dwingguneun nagyeop,
chueogeun jinaganeun baram
heuteojin meori neomgyeo bitgo otgit yeomimyeo tto haruneun jinanda

...heuteojin meori geudaero neuseunhan otgit geudaero
yeojeonhi biteulgeorineun nan
hal su eomneunga wae motana mam biwonaeneun il
i gaseume geudae geurigo jinagan geu nal

...Day The Day seuchideut dagawa tto seuchyeogadeut beigo ganda
haruharu geumankeum gipge beeojin urin tto natji motanda

geu saram eodijjeum gana jigeumeun useul su inna
naboda manhi apeul geudae
ureobeorimyeon geumanira ohiryeo wiroreul geonnejumyeo
hanchameul nae du son japgo uldeon

...Day The Day seuchideut dagawa tto seuchyeogadeut beigo ganda
haruharu geumankeum gipge beeojin urin tto natji motanda

uri dul meori wie gateun haneul sok
gateun byeori banjjagineun donganeun
Love The Love kkeutnaji annneunda
du gaseumsoge kkwak chan geurium
haruharu geumankeum ssahin geurium ango tto maeil matneunda
haruharu geumankeum gipge beeojin urin tto natji motanda
geu nal itji motanda...



03 사랑은 간다 - 제이엠 (JM)

2. Sarangeun Ganda - JM (love is leaving)

Geureoke siganeun heulleo ganda
bulgachi tteugeopdeon nae sarangdo ganda
modeun ge da byeonhaegadeut nae sarangdo geureoke
jogeumssik jogeumssik huimihaejinda

Geureoke sigani heulleogado
eoreumcheoreom chagawojin ni mameul
dollil suneun eopgetji geudael butjapji motaetji
saranga jebal tteonaji marara

Saranga saranga wae jakku nal ullini
saranga saranga wae nareul apeuge hani
nae apeun sangcheoga modu chueogi doemyeon
saranghal su isseulkka dasi tto saranghal suga isseulkka

Geureoke haruga jinagago
niga eomneun nae sarmdo heulleoganda
chaeul suneun eopgetji nae sarme ni jarideureun
saranga jebal tteonaji marara

Saranga saranga wae jakku nal ullini
saranga saranga wae nareul apeuge hani
nae apeun sangcheoga modu chueogi doemyeon
saranghal su isseulkka dasi tto saranghal suga isseulkka
saranga saranga wae jakku nal ullini
saranga saranga wae nareul apeuge hani
ijeneun neo anin dareun saram gyeoteseo
haengbokhal su isseulkka dasi tto saranghal suga isseulkka
saranghaeseo haengbokhal su isseulkka
__________________
Tương lai tươi sáng được dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn ko thể sống thanh thản nếu bạn ko vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Gau-trang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 05-07-2007, 06:06 PM   #33
Gau-trang
Reach For The Sky

 
Gau-trang's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 1,721
Thanks: 225
Thanked 950 Times in 454 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

đoàn làm phim trên đảo Che Ju


Mình thích nhất những pic nì: Trước khi vào cảnh quay










From Luv-Soompi
__________________
Tương lai tươi sáng được dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn ko thể sống thanh thản nếu bạn ko vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Gau-trang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 05-07-2007, 06:07 PM   #34
Gau-trang
Reach For The Sky

 
Gau-trang's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 1,721
Thanks: 225
Thanked 950 Times in 454 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

Vào phim...













From Luv-Soompi
__________________
Tương lai tươi sáng được dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn ko thể sống thanh thản nếu bạn ko vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Gau-trang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 05-07-2007, 07:55 PM   #35
Gau-trang
Reach For The Sky

 
Gau-trang's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 1,721
Thanks: 225
Thanked 950 Times in 454 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

Những giọt nước mắt trong phim











__________________
Tương lai tươi sáng được dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn ko thể sống thanh thản nếu bạn ko vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Gau-trang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 05-07-2007, 08:12 PM   #36
Gau-trang
Reach For The Sky

 
Gau-trang's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 1,721
Thanks: 225
Thanked 950 Times in 454 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

Kim Ha Neul khóc khi các fan của cô thăm viếng bất ngờ.


Tại đảo CheJu, nữ DV KHN đã khóc khi thấy các fan của mình đã đi cả đoạn đường xa tìm đến đảo Cheju để ủng hộ cho cô.
Sau lần xuất hiện gần nhất vừa qua ( 1 năm 9 tháng), cuối cùng cô cũng trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim TH "90 days, fell in love time".
Bộ phim bắt đầu quay vào ngày 9 tháng này ở đảo Cheju, đây là điều đặc biệt đối với KHN trong sự nghiệp diễn xuất 10 năm qua, bởi vì lần đầu tiên cô đóng vai một phụ nữ đã kết hôn.
Cũng trong năm nay, lần đầu tiên cô đã ko còn hợp tác với Cty quản lí, tự sắp xếp công việc để phù hợp với tình trạng tinh thần và sức khoẻ của mình.

KHN đã rất vui khi gặp fan club ‘dahlia’ vào ngày 14, đặc biệt khi các fan đến phim trường trên đảo Cheju để tìm cô.
Liên tục trong lúc quay phim KHN đã tỏ ra rất vui vẻ, nhưng khi gặp các fan đến thăm, cô đã ko thể cầm được nước mắt.
KHN đã nói: thật là bất ngờ, cám ơn các bạn rất nhìu!”
Cô nói tiếp” Để đáp lại tình cảm mà các bạn đã dành cho tôi, tôi sẽ hoàn thành bộ phim này với tất cả khả năng của mình”


Sports North Korea [ Han Fanzhong
Got From chosun and kimhaneul.net












From Soompi
__________________
Tương lai tươi sáng được dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn ko thể sống thanh thản nếu bạn ko vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Gau-trang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 05-07-2007, 08:13 PM   #37
Gau-trang
Reach For The Sky

 
Gau-trang's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 1,721
Thanks: 225
Thanked 950 Times in 454 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

Tin từ người quản lí của Kim Ha Neul

3 ngày quay phim.
Xin chào mọi người.
Chúng tôi đang ở đảo CheJu. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. thời tiết rất dễ chịu.
Việc quay phim rất thuận lợi vì thời tiết tốt, vì thế các cảnh trí trong phim rất đẹp. , chúng tôi đã quay được rất nhiều cảnh và sẽ sớm giới thiệu với mọi người…Dù sao thì việc quay phim sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai …Sẽ có một số cảnh giới thiệu về Kim Ha Neul trong tiết mục “các bộ phim TH mới” sẽ ra mắt mọi người vào ngày 18 và sau đó trong suốt quá trình quay phim của cô.

got from khn.net



__________________
Tương lai tươi sáng được dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn ko thể sống thanh thản nếu bạn ko vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Gau-trang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 05-07-2007, 08:18 PM   #38
Gau-trang
Reach For The Sky

 
Gau-trang's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 1,721
Thanks: 225
Thanked 950 Times in 454 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

Thêm một số Wall của phim:











From MOD-Popcorn
__________________
Tương lai tươi sáng được dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn ko thể sống thanh thản nếu bạn ko vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Gau-trang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 05-07-2007, 08:19 PM   #39
Gau-trang
Reach For The Sky

 
Gau-trang's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 1,721
Thanks: 225
Thanked 950 Times in 454 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định







From MOD-Popcorn
__________________
Tương lai tươi sáng được dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn ko thể sống thanh thản nếu bạn ko vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Gau-trang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 05-07-2007, 08:57 PM   #40
Gau-trang
Reach For The Sky

 
Gau-trang's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 1,721
Thanks: 225
Thanked 950 Times in 454 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

Sis trẻ trung với hình ảnh nữ sinh trung học:







Và trưởng thành, chửng chạc hơn khi là một phụ nữ:











From Soompi
__________________
Tương lai tươi sáng được dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn ko thể sống thanh thản nếu bạn ko vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Gau-trang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 05-07-2007, 09:07 PM   #41
Gau-trang
Reach For The Sky

 
Gau-trang's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 1,721
Thanks: 225
Thanked 950 Times in 454 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

Một số ít cảm nhận cho bộ phim này (hi vọng khi phim phát ở VN sẽ có nhìu í kiến hơn)


Post by greenrosetq

Có đôi điều cần nói về nam chính Jo Soek
Thứ nhất, anh ta không yêu nhưng vẫn cưới vợ, sinh con để rồi dửng dưng như không có mặt họ trên đời. Suốt ngày thấy anh ta mặt mày ủ rũ, rượu chè bê tha (căn bệnh chết người có lẽ cũng từ do rượu chè mà ra). Mình không thích người đàn ông vô trách nhiệm như thế. Ngược lại, mình rất thích tổ ấm nhỏ của Mi Yoen, chồng của MY là người tốt, ân cần, chu đáo, lãng mạn.
Thứ hai, ở ngoài đời, một người đàn ông chân chính sẽ không sử sự như anh ta. Bỏ đi 9 năm, sau khi biết mình bị bệnh chỉ còn sống ba tháng lại đến đòi người yêu cũ sống chung với mình. Anh ta làm cuộc sống hạnh phúc của MY xáo trộn, anh ta đã mang đến đau khổ và nước mắt cho người mình yêu. Anh ta là người ích kỷ, tại sao anh ta không lặng lẽ ra đi với căn bệnh của mình. Anh ta phải biết Mi Yeon cũng yêu anh ta. Biết anh ta bị bệnh MY sẽ đau khổ thêm, rồi sau khi anh ta mất đi nữa chứ, có lẽ Mi Yoen sẽ mang nỗi đau đó đến hết cuộc đời.
Với nhân vật nam chính như vậy, thử hỏi khán giả đồng cảm làm sao nổi? khổ thân KHN cho lần trở lại này.



Post by Gau-trang

Mình cũng có suy nghĩ giống bạn, ở một mặt nào đó, mình ko muốn MY quay lại với JS, mình mong cô ấy sẽ vui vẻ sống với chồng và quên đi chuyện cũ.
Mình cũng ko thích JS vì anh ta bỏ đi mà còn nói những lời làm MY đau lòng.
Nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh của JS thì mình có chút thông cảm với JS,
Từ nhỏ JS đã ko có sự quan tâm của cha, ông luôn lấy nỗi hận mẹ bỏ rơi mình mà trút lên JS.
Ông từng nói muốn bỏ cho JS tự sống, nếu JS vẫn sống tốt thì mới là con của ông, vì ông cũng bị mẹ bỏ rơi như vậy.
giữa ông và JS chỉ có mối quan hệ gần như người chủ và vật nuôi, ông sẵn sàng đánh đập JS tàn nhẫn những lúc buồn giận, bực bội...
Khi Cty có nguy cơ phá sản, ông đem JS đánh đổi cho sự nghiệp của mình, dù biết rằng gia đình JR giàu có, JS sẽ sung sướng, nhưng đó ko phải là lựa chọn của JS.
Nhưng JS ko muốn như vậy, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả, dù gia đình nhà cửa to lớn nhưng JS vẫn cứ muốn đến căn nhà nhỏ chật hẹp của Deuk Gu để ở, vì JS cảm nhận được tình thân của bạn bè dành cho mình, và tình yêu thắm thiết của MY, còn hơn tất cả những vật chất của gia đình giàu có của anh.

Nhưng rồi cha JS tự sát, nếu là mình có lẽ cũng ko có can đảm để cùng MY bỏ đi nước ngoài khi mà cha vì mình mà chết, mẹ và em gái đang ở vào tư thế bị phá sản, con nợ bao vây tứ phía...
Nhưng anh ta có thể giải thích khó khăn của mình để chia tay với MY, dù là sẽ làm MY đau khổ nhưng sẽ ko làm cô ấy bị tổn thương, tại sao phải nói những điều mà mình ko hề nghĩ đến để MY phải đau lòng muốn chết...

Khi chia tay với MY, JS kết hôn với JR và sang Mỹ học típ.
Khi ra trường anh ta muốn trở về HQ để làm việc, dạy học tại trường ĐH mà ngày xưa JS và MY cùng học.
Bản thân JS luôn nhớ về MY. Cuộc sống gia đình anh ko hạnh phúc. JR cũng biết JS cưới mình nhưng ko yêu nhưng cô vẫn mặc nhiên chấp nhận.
Họ có 1 bé gái.
qua các tập sau ta thấy JS rất yêu con, chỉ là họ ko sống gần vì JR sợ ở HQ sẽ ko ai chăm sóc bé vì cả 2 đều bận việc...

Cuộc sống JS buồn chán vì anh luôn cảm thấy mình như một vật mua về của gia đình JR, phải sống theo í muốn của họ.
(Điều này đã nêu ở EP2, cha JR biết công việc của cha JS thất bại, và ông muốn JS phải lấy JR thì ông mới giúp họ, theo ông đây là cơ hội để "ép" cha JS)
Anh uống rượu mỗi ngày với bạn bè để quên đi chuyện đó, hậu quả là dẫn đến bệnh ung thư...
Nếu là người khác có lẽ họ sẽ quên bén đi chuyện yêu thương lần đầu và chấp nhận cuộc sống giàu sang bên vợ đẹp, con ngoan, sự nghiệp ngày càng tiến lên...
Nhưng JS vẫn ko hòa nhập được với gia đình vợ, anh ko hăng hái trong các buổi gặp gỡ với các nhân vật quan trọng trong XH để nâng cao địa vị của mình như JR đã sắp đặt...
Đó là nhược điểm của JS.
Khi phát hiện ra mình bị bệnh và thời gian còn lại quá ngắn ngủi, JS nghĩ ngay đến chuyện...tìm lại MY. Anh hy vọng được sống cùng MY những ngày còn lại.
Đúng là anh ta có suy nghĩ ích kỹ, nhưng thật ra anh hơi bị shock vì ko ngờ mình chết sớm vậy, bởi trong tư tưởng của JS, một ngày nào đó, khi anh 60 hay 80 tuổi, anh đã xong trách nhiệm với gia đình, JS sẽ tìm gặp lại MY và ko sợ bị ai phê phán chuyện họ là anh em họ, có thể sống với nhau đến hết đời...
Nhưng thực tế thì ko được như vậy!
Và JS gần như phát điên khi nghĩ mình chết mà tâm nguyện chưa được thực hiện...
Bởi vì JS luôn đau khổ về chuyện từ bỏ MY và muốn được chuộc lại lỗi lầm, nhưng anh ta lại ko còn sáng suốt để nghĩ ra là ko nên khơi lại quá khứ và làm khổ MY thêm lần nữa...

JS tìm cách gặp MY, anh ta còn điên tới mức là đến chỗ làm việc của Tae Hee (chồng MY) để dò xem anh ta là người như thế nào, hỏi nhìu câu rất ngớ ngẩn, khi ra về, anh nhìn TH từ xa và lẩm bẩm:

Tôi yêu vợ anh rất nhiều...
Tôi muốn được sống với cô ấy đến lúc chết,
Tôi có được làm vậy ko???

Thế nhưng có lần JS gọi điện thoại cho MY, tình cờ nghe được MY và chồng trò chuyện rất vui vẻ, JS thức tỉnh ra rằng MY đang rất hạnh phúc, và anh quyết tâm sẽ ko tìm MY nữa, anh lẳng lặng thuê căn nhà mà trước đây 9 năm JS đã sống cùng MY để sống cho đến ngày cuối...

Đối với con gái, JS cũng rất yêu thương, JR đón con về HQ để ngăn chận việc JS đến với MY, và thời gian có con gái bên cạnh, JS luôn tỏ ra vui vẻ dù cơn bệnh mỗi ngày càng nặng và đau đớn hơn.

Nếu có trách thì chuyện anh ta ko yêu thương JR mà vẫn cưới cô ấy, nhưng trước tình hình gia đình như vậy, JS cũng đâu thể làm gì hơn!

Phần MY thì mình cảm thấy thật tiếc cho cô ấy!
Tại sao ko kết thúc mọi chuyện và sống vui vẻ với người chồng tốt bụng và hết lòng yêu thương mình chứ! (he he, níu là mình thì đã quên phắt cái gã bạc tình kia rùi!)
Nhưng có lẽ vết thương lòng quá lớn, và tình yêu mà MY dành cho JS gần như tuyệt đối, dù anh ta có đối xử tệ với cô thế nào, khi nghe tin JS bệnh sắp chết, tâm thần của MY cũng bị khủng hoảng, MY gọi điện và nói với JS:

Anh ko được chết khi em chưa cho phép, khi em vẫn còn đang hận anh, căm ghét anh đến tột đỉnh...
Em đã bị đối xử rất bất công, em hận anh, nếu anh chết, em sẽ ko giải được mối hận đó!
Chỉ khi nào em mệt mõi thôi ko còn căm ghét anh nữa, anh mới được chết...



JS chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm với MY, và muốn có cuộc sống theo í mình trong thời gian ngắn ngủi còn lại, vì cả đời, anh chỉ sống theo í người khác (cha JS), JS đã bất chấp tất cả...
đáng trách, nhưng mình hiểu được tâm nguyện của anh ta,
Nếu là chúng ta, có í nguyện gì đó chưa làm được, có nên bỏ qua để sống buồn bã cho đến lúc ra đi ko?
__________________
Tương lai tươi sáng được dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn ko thể sống thanh thản nếu bạn ko vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Gau-trang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 05-07-2007, 09:29 PM   #42
Gau-trang
Reach For The Sky

 
Gau-trang's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 1,721
Thanks: 225
Thanked 950 Times in 454 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

Phim đã được up load bên iuphimhan nên có một số í kiến của người xem, G post wa đây để mọi người chưa được xem phim của sis cũng có thể nắm được nội dung và cảm nhận của một số khán giả VN.

Có lẽ nội dung buồn và hơi lớn nên ít thích hợp với tuổi teen, nhưng các fan bên HQ thì đặc biệt chú í .
Có lẽ vì phim nêu lên một vấn đề mà dường như ít thấy ở dòng phim
các nước khác, đó là những mối quan hệ giữa anh em cùng họ tộc. Có lẽ đây cũng là một điểm đặc trưng của phim HQ.
Các phim như Trái tim mùa thu, Piano, phim ĐA (mình quên tên mất rùi)...và những mối tình này thường ko có kết thúc đẹp (vì trong thực tế xã hội ko chấp nhận mối quan hệ này),

Chuyện anh em trong dòng họ iu nhau ở VN thì có lẽ hiếm có do quan niệm đạo đức của nước mình ko cho phép, nhưng ở vài nước Châu Á cụ thể như TQ, HK, ĐL...thì anh chị em trong họ tộc nhưng ko cùng họ vẫn có thể lấy nhau (hehe, mình xem phim thấy nói vậy mà!)
và mình nghe nói ở châu Âu thì thời xưa trong dòng tộc vẫn kết hôn với nhau, mục đích để giữ vững địa vị vua chúa cho dòng họ, nhưng sau này khi phát hiện chuyện kết hôn trong họ tộc gây ra thế hệ sau việc hình thành những gene trội ko tốt nên dần dần việc kết hôn nội bộ bị hủy bỏ, và lấy đó làm vấn đề đạo đức, vậy thì thực ra, đó có phải là thể hiện cho đạo đức của con người hay ko? (điều này mình nghe các fan bên web Soompi đang bàn cãi)
Vậy thì chuyện bên phía TQ cho anh chị em bạn dì hay cô cậu lấy nhau có phải là
vi phạm đạo đức hay ko?
Mình nghĩ điều này tùy theo truyền thống, phong tục của mỗi nước mà thôi!

Và HQ là một nước rất phong kiến, cụ thể như trong Trái tim mùa thu, họ chỉ là anh em sống chung nhà từ nhỏ ko có quan hệ huyết thống gì cả, hay như trong Piano 2 người là chị em do cha người này cưới mẹ của người kia và họ cùng có một cô em gái chung, từ nhỏ họ đã sống chung, xem như chị em ruột, và vì vậy, họ ko được quyền lấy nhau...

Trong "90 ngày cho tình yêu", Ji Seok và my Yeon yêu nhau trước khi biết họ là anh em họ, do cha của 2 người là anh em một mẹ khác cha nên họ ko cùng họ, nhưng tính ra về quan hệ thì lại rất gần, nếu ở TQ thì họ có được phép kết hôn ko? Chỉ tiếc là họ sinh ra ko đúng nơi cho mối quan hệ này.
Cả 2 cũng chấp nhận chia tay khi biết sự thật, nhưng tình cảm đầu tiên ko dễ quên, bởi cả 2 người đều rất chân thành và trong sáng, họ rất tin tưởng tình yêu của mình.

MY là con gái độc nhất của giáo viên dạy tiếng Anh trong trường, rất được cha mẹ yêu thương, hơn nữa cô bị một tật ở một tai nghe ko rõ, tâm hồn trong sáng, mối tình với JS là mối tình đầu đẹp nhất đối với MY, làm sao cô chịu đựng nổi sự thật về mối quan hệ anh em này...
JS từ nhỏ ko được cha yêu thương.
Cha JS bị mẹ bỏ rơi ( bà có quan hệ với một người đàn ông khi chồng của bà còn đi lính), kết quả sợ họ hàng chê trách nên bà đem con giao cho ông ta mà ko một lần nhìn lại.
Cha JS đem nỗi hận mẹ trút hết vào đứa con trai, thường xuyên đánh đập nó, mẹ JS lại rất sợ chồng, mỗi lần JS bị đòn bà chỉ đứng khóc chứ ko hề ngăn cản.
JS sống với bạn bè nhìu hơn gia đình. Họ là người mà suốt đời vẫn luôn sát cánh bên JS cho đến lúc chết.
lần đầu gặp MY, JS đã rất thích cô đàn em cùng trường dễ thương, tuy là MY bị tật bẩm sinh về tai. JS tìm mọi cách để quen với MY.
Cả 2 cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc khi được ở gần bên nhau. Cứ nghĩ người mà họ kết hôn sẽ là người yêu đầu tiên.
Nhưng rồi khi biết là anh em họ, JS chủ động chia tay với MY, anh theo cha về Seoul, rất buồn khổ.

Sau 4 năm xa nhau , MY đến Seoul sống tự lập, trong lòng luôn muốn gặp lại JS, còn JS vẫn biết MY đang sống gần chỗ mình học, nhưng lại ko bao giờ đến trực tiếp gặp mà chỉ dám đứng nhìn từ xa, vì JS biết nếu gặp MY thì anh sẽ ko thể chia tay được. Nhưng rồi họ vẫn gặp nhau vì thành phố Seoul quá nhỏ cho 2 người.

JS quyết định sẽ rời bỏ gia đình, cùng MY sang San Francisco sống. (Ở Mỹ có một số tiểu bang cho phép anh chị em họ kết hôn).
Trong khi đó thì, cha JS, do công việc kinh doanh bị phá sản, ông muốn JS kết hôn với con gái của chủ tập đoàn Park để cứu vãn cho công ty, ông cho rằng ông đã nuôi lớn JS thì đây là lúc JS phải trả lại. Khi JS phản đối đã bị ông đánh.
JS ko chịu theo í định của cha, vì anh chỉ thương MY, anh bỏ nhà đến sống với MY, làm việc cực khổ để có đủ tiền sang Mỹ.

Cảnh bi thảm là cha JS cho người bắt anh về nhà để kết hôn và kết thúc mối tình trái đạo đức với MY, cha JS đánh con rất tàn nhẫn, JS khóc lóc xin cha hãy từ bỏ mình như ngày xưa mẹ của ông đã từ bỏ ông, cha của JS cũng khóc vì bị gợi lại nỗi đau của ông.

Và cảnh làm mình cũng đau lòng ghê lắm là khi cha JS vì thấy con mình nhất quyết ko chịu kết hôn với JR, ông nhảy vào xe tải tự vẫn.
JS ngoan cố thế mà trước cái chết của cha, anh đành phải từ bỏ MY trong khi chuyến đi đã chuẩn bị sẵn, trở về nhà để làm theo í nguyện của ông, cắt đứt hạnh phúc của mình và MY, sống cuộc đời buồn bã lạnh lùng trong gia đình giàu có của JR.
Trước khi chia tay với MY, JS đã nói những lời ko phải của mình, làm cho MY đau lòng muốn chết: tình yêu của 2 người chỉ có thể kéo dài 100 ngày,chỉ vì bị MY mê hoặc mà anh đã điên rồ nên muốn lấy em họ làm vợ, bây giờ anh đã thức tỉnh và thấy đó là việc trái đạo đức...

lần chia tay thứ 2 này làm cho MY tổn thương cùng cực, cô cảm thấy nhân cách của mình bị xúc phạm nặng nề, như một phụ nữ tồi tệ vô đạo đức...và điều đau lòng nhất là cô đã bị xẩy thai, mối liên hệ duy nhất với JS cũng kết thúc...

Mình cảm thấy giận JS vô cùng, thà anh ta bỏ đi trong im lặng, sao lại nói với MY những điều đau lòng đó chứ!
Bởi vì những câu nói đó đã đi theo MY suốt những năm về sau và làm cho MY luôn bị ám ảnh nặng nề.



Cantho cũng thấy tội nghiệp cho Tae Hoon nữa . nhưng mà đấng ông chồng nầy chỉ có trong movie thôi . ở ngoài đời làm gì có được mấy đáng mày râu đả biết vợ mình đả đi gặp mặt và hẹn hò với nhười yêu củ của vợ mình mà còn acting so cool như thế?????? Ở nhoài đời có chuyện như vậy không mình rất là muốn biết? sắn đây cho mình xin gởi vài cái kiss.gif cho Love_at_Dolphin_bay để cám ơn sis đả làm việt sub với super sonic speed với tất cả các bộ fim mà sis has been woking on . heart.gif nad God Bless you.


Mình xem fim này cũng thấy thương cho anh chồng và cô vợ hơn, ai đã có gia đình rồi thì mới thấm thía cái nổi đau mà 2 người ấy đang trải qua, ko hiểu mình có khó tính hay ích kỷ quá ko, chứ sao mình ko thông cảm nổi với cái mong ước kỳ quái củối đời của JS !





Tác giả viêt câu chuyên này dưa ra lý luân không luân lý đạo đức

1/ Chị em con chú bác ruột mà yêu nhau.. về đạo đức xã hội , tôn giáo không cho phép , về sinh lý di truyền không tốt sẽ bị dị thai..
2/ Nam nhi đại trượng phu khi quyết định viêc gì thì phải suy nghĩ chín chắn nhất là vai chính phải thông mình ,khôn ngoan
3/Khi đã quyết định rồi , đi du học vơ đẹp , khôn ngoan , hiền đức có con gái xinh ngoan.. thì nên dẹp bỏ " 'selfish " đi ma trách nhiêm với gia đình.. tự nhiên bỏ về Koria.. theo chị gái mình trở lại
4/Biêt Chị G'ai họ mình đang hạnh phúc mà cứ phone , quyến rũ dụ dỗ trở lại cho bằng được ,
Nhìn his smile khi Chị họ nói I love you với him , sao mà " bênh hoạn thần kinh quá ,rose khinh người đàn ông như thế này lắm , phá vở hanh phúc của người khác để đạt tình yêu cho mình , bằng nước mắt..của người yêu .

Yêu là cho đi ,là chết cho người mình yêu , là muốn cho người yêu mình hạnh phúc
Đàng này bât chấp vợ hiền con thơ yêu thương mình , đi chạy theo dành giựt bà chị họ đang hạnh phúc với người chồng quá tốt !

He chêt là đáng đời , vì He lợi dụng cái bệnh để chiếm đoạt vợ của người khác !
Rose thương cho người vợ đảm đang thương chồng ,lo cho sự nghiêp của chồng , thương cho người chồng quá tôt có lẽ có một không hai trên thế gian này



vấn đề này cũng gây tranh cãi dữ lắm bên HQ, dù rating thấp nhưng bộ phim này cũng tạo nhìu sự quan tâm của khán giả bên đó. Mình có đọc được một bài báo nói rằng khi nhân vật chính die rùi thì mọi chuyện tranh cãi cũng gần như kết thúc.
Trên trang web Soompi của HQ cũng có rất nhìu í kiến trái ngược nhau. Họ phân tích và đưa ra những lí lẽ cũng hợp lí và hợp tình.

Topic này có lẽ mọi người vào đây chủ íu là down phim, ít ai có nhận xét gì dù đã qua hơn 10 tập phim rồi, mình cũng rất thích khi có bạn Rose cho chút í kiến của mình.

Đây là suy nghĩ "chủ quan" của mình :

Mình rất đồng cảm với TH và JR, người chồng rất tốt và người vợ rất yêu chồng.

TH là người chồng tốt vì anh đã biết phần nào quá khứ của vợ, mà vẫn rất yêu vợ , anh lại là người đàn ông rất cao thượng, lúc đầu anh ko thể chấp nhận chuyện JS muốn chung sống với vợ mình, nhưng khi thấy JS bệnh nặng, MY lại rất đau khổ, anh đã quyết định đưa MY đến chỗ JS,
anh nói:hãy ở bên anh ấy và chăm sóc anh ta như một người bệnh.
Khi muốn sang San Francisco, anh muốn MY đi theo, biết MY lo cho JS, anh nói: hãy đưa anh ta đi cùng chúng ta...
Trong suy nghĩ có lúc anh ta cũng mong JS sẽ chết nhanh hơn, để MY mau chóng trở về với anh, đó cũng là chuyện bình thường.
Và tất cả những điều TH nghĩ và làm, đều vì TH rất yêu MY, hơn cả bản thân anh, và anh cũng biết mình ko thể sống mà ko có MY, anh biết khi JS chết rồi, MY sẽ chẳng còn ai, sẽ ko ai có thể lôi kéo cô ấy nữa, họ có thể bắt đầu lại...
Khi MY tự tử ko chết, TH đã chăm sóc cho cô, biết MY ko thể quên ngay JS, TH đã nói: nếu em ko quên được thì đừng có quên, anh sẽ chờ...
Trùi ui, một người chồng tốt quá, nhưng phải trãi qua sự thử thách nghiệt ngã như vậy thì mới thấy được tấm lòng cao thượng và tình yêu chân thành của TH, và MY đã hiểu được, cảm nhận được...mình nghĩ họ sẽ rất hạnh phúc sau này, một kết thúc hoàn hảo, theo mình nghĩ vậy.
Nhưng người chồng TH này có trong thực tế cuộc sống ko nhỉ?




From iuphimhan.com
__________________
Tương lai tươi sáng được dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn ko thể sống thanh thản nếu bạn ko vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.

thay đổi nội dung bởi: Gau-trang, 05-07-2007 lúc 09:32 PM.
Gau-trang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 05-07-2007, 09:43 PM   #43
Gau-trang
Reach For The Sky

 
Gau-trang's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 1,721
Thanks: 225
Thanked 950 Times in 454 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

Đối với Ji Seok, nói chung là mình hiểu, nghĩa tử là nghĩa tận, khi 1 người nào đó sắp ra đi, thì chẳng ai ráng tiếc gì mà ko chiều theo ý của người sắp chết.

Co 1 điểm để thông cảm và hiểu cho JS là từ nhỏ , anh ta đã fải chịu đựng những tấn đòn của người cha bất hạnh, từ trẻ anh ấy đã fải hy sinh tình cảm riêng của mình, nghe theo cha, vì cha mà lấy 1 người mình ko yêu, nên vào giờ phút cuôi, anh ta mong muốn được làm 1 điều mà cả đời anh ta chưa có đuợc. Đó là điểm mà người xem nên dựa vào để có 1 chút cảm thông cho nhân vật.

Tuy nhiên, 1 khi đã là người trưởng thành, có gia đình, có con, thì fải sống bằng lý trí nữa, ko thể chỉ cho fép mình sống bằng bàn năng , bằng tình cảm riêng mà thôi.

Anh ko thể quá tàn nhẫn với người vợ đã gắn bó với anh suốt 9 năm, anh ko thể làm ngơ với giọt máu của chính mình tạo ra.

Bao nhiêu giận hờn , trách móc của người xem có thể sẽ tan biến khi xem tập 12, nhìn thấy JS vui đùa bên con, khóc bên con, it makes my heart melt ! Người xem sẽ quên ghét nhân vật JS, khi thấy anh ở bên con gái bé bỏng của mình.

Với anh chàng Tae Hon, ở ngòai đời, khó tìm đâu ra 1 người chồng như thế, 1 bạn nào đó nói đúng, hơi nhu nhược. Fụ nữ biết chồng mình ngọai tình có thể tha thứ, còn đàn ông khi biết vợ ngọai tình, khó mà có thể bỏ qua lắm. Bởi thế nhân vật này cứ như trong tiểu thuyết mà thôi.

Mình thương nhất là cô vợ của JS, nữ diễn viên này đóng cũng hay nữa, nhẹ nhàng, đi vào lòng người. Ai đã có gia đình mới thấm hiểu hết nổi đau mà người vợ ấy đang fải chịu đựng. Mình thương nhất là cô ấy

Còn nhân vật nữ chính, Mi Yeon, mình chẳng biết nói làm sao nữa, trong tình yêu khó có thể tìm ra câu trả lời nhỉ !!! Cái này mình thua !




các bạn ơi ới ời. chúng ta đả quên một điểm chính trong phim nầy rồi đó là JS và MY đả yêu nhau yêu nhau trước khi họ biết mình có quan hệ bà con với nhau, và củng như gaubong và Love_at_Dolphin_bay phân tích thì JS đả không có được một chúc tình thương yêu của cha anh lẩn như của mẹ minhlúc nào củng sợ chồng( nothing wrong with that) cho đến khi JS yêu MY thì anh đả yêu MYvới một tình yêu so passion for their love bởi vậy khi họ đả biết ra mình có họ hàng với nhau thì dù rằng họ đả cố gắng hết sức để mà quên đối phương nhưng mà lúc cuối cùng cả hai đều không thể làm được cho nên chắc là các bạn đả có một lần nghe nói là "LOVE IS BLIND"theo cantho nghỉ thì cả 4 người đều đáng thương cả không thể trách JS &MY mà nên trách ông trời (hay là ông viết kịch bản nầy)đả create một câu chuyện tình unforgettable and unforgivable trong xả hội của xứ kim chi củng như ở trong xả hội của VN mình vậy


Chuyện xem phim mỗi người đều có cảm nhận khác nhau, cũng giống như khi ăn cùng món nhưng có thể mỗi người có khẩu vị khác thì sẽ cảm giác khác, ko có gì là lạ cả.

Xem một bộ phim buồn, có người khóc nức nở theo phim, nhưng cũng có người thì tỉnh bơ, vì một người quá nhập tâm, còn người khác thì biết rằng đó chỉ là phim, ko có thật nên ko có cảm xúc.

Có những bộ phim nổi tiếng, nhưng nếu bạn vào topic của phim đó, sẽ thấy rằng, ko phải 100% đều khen ngợi, mà sẽ có những nhận xét ngược lại hẳn, vì mức độ cảm nhận rất khác nhau, tùy theo nhìu í thích cá nhân.
Như bộ phim "TĐĐH" 2005 vậy, tranh cãi wá trời, vì người cho là kỹ xảo hay, nhưng người khác thì lại cho rằng kỹ xảo nhìu quá thì ko thực, ...và còn nhìu nhìu í khác hẳn nhau, thậm chí đưa đến tranh cãi quyết liệt, chỉ vì sự cảm nhận chủ quan của mỗi người.

Trong các phim HQ, các phim nổi tiếng: Trái tim mùa thu, Bản tình ca mùa đông, Fulll House, Goong, ...(mình nói nổi tiếng vì có số lượng người xem rất đông), các DV qua các film đều nổi tiếng, nhưng vẫn có rất nhìu í kiến chê bai dữ dội, nếu là fan của Dv thì ca ngợi hết lời...

Phim "90 ngày..." cũng vậy, ngay chính việc tranh cãi này cùng được báo chí đưa lên tin tức mà.
Nếu các bạn dùng tiếng Anh tốt thì có thể vào trang web của Soompi để xem phần review của các khán giả ở HQ và một số nơi khác. Cũng có nhìu í kiến hay lắm.

Theo chủ quan của bản thân mình, thì kịch bản này có nhìu vấn đề đặt ra, mình tự hỏi có phải tác giả muốn đưa ra một vấn đề cho chúng ta suy gẫm:
Đạo đức truyền thống là bất dịch, mọi người đều phải tuân theo, sự vi phạm đó sẽ khiến cho bạn phải trả giá, và dù tình yêu có mãnh liệt cách mấy cũng ko thể vượt qua được điều đó



Những điều mình muốn nêu lên ko hẳn để bênh vực JS và MY, bởi vì mình cũng cũng cảm thấy ko ổn chuyện họ quay lại với nhau khi bản thân đã có gia đình .
Như mình đã nói mình rất đồng cảm với TH và JR, chồng và vợ họ.

Nhưng khi phê phán về tội lỗi của JS và MY, mình nghĩ chúng ta ko chỉ nhìn sự việc bên ngoài mà đánh giá, cần phải nhìn khách quan một chút cho công bằng cho cả 4 người họ...
Đó là cho JS và MY một sự giải thích : tại sao họ lại làm những chuyện mà người khác nhìn vào đều cho là họ điên rồ, mất tư cách, đạo đức...


Khi chúng ta thấy 1 người ăn cắp, một kẻ giết người...chúng ta lên án họ, chúng ta đều cho họ là kẻ xấu xa, vì người tử tế ko ai làm vậy, nhưng có ai trong chúng ta sẽ suy nghĩ :tại sao nó làm như vậy? đằng sau chữ "tại sao" có rất nhìu chuyện...có những kẻ giết người hàng loạt lại là di chứng để lại trong cuộc đời niên thiếu của họ bị bất hạnh (thường trong các phim hay nói vậy đó!)...

Mỗi người xem phim có cảm nhận khác nhau.
Nếu các bạn là người tôn trọng "tuyệt đối" những qui tắc luật lệ của cuộc sống, các bạn sẽ ko chấp nhận được bất cứ một hành động hay một suy nghĩ của một nhân vật nào đi ngược lại điều đó, dù cho là lí do gì chăng nữa, vì anh ta đã sinh ra và sống trong XH đó thì phải sống cho đúng theo điều đó. Nếu ko làm được thì anh ta chắc chắn là kẻ bạc nhược, tồi tệ...
Còn như bạn là người dễ có lòng trắc ẩn với những lắc léo của cuộc sống, (nói đúng ra là hơi mềm lòng đó mà!)thì bạn sẽ có thể cảm thông với những người bị xem là tồi tệ , khi bạn biết được, tại sao họ làm vậy.
Chỉ là cảm thông thôi, chứ ko thể cho rằng họ làm vậy là đúng, phải k

Nói típ về chuyện tư tưởng, đạo đức mà bộ phim nêu lên, mình nghĩ ko phải chỉ là muốn đưa ra ca ngợi một tình yêu mà ko đi theo đúng luân lí, đạo đức của XH,
bởi vì XH HQ rất phong kiến, cả bản thân đạo diễn và nhà viết kịch bản cũng ko thoát khỏi những định kiến đó!
Kịch bản đã để cho JS và MY vi phạm những điều cấm kị đó.
Lần thứ nhất họ muốn bỏ đi sang Mỹ để kết hôn.
JS bất chấp tất cả luân lí, đạo đức, gia đình, bỏ cả tương lai...chỉ để thực hiện mong ước của mình:sống với MY.
Còn tại sao anh ta làm vậy? chính 2 người bạn của JS cũng phê phán anh ta, nhưng rồi họ cũng đành giúp đỡ để anh và MY ra đi.
Vì thứ nhất: cuộc sống của JS ko vui vẻ gì. Anh ta sống cũng như chết.
Anh ta ko có hi vọng gì cho tương lai. Phải luôn đối mặt với người cha mà đòn roi nhìu hơn lời thương mến. Còn mẹ thì thương con nhưng bà sợ chồng wá nên mỗi lần JS bị đòn bà chỉ đứng khóc . Cô em gái thì vô tư ko quan tâm gì đến gia đình.
Tệ nhất là người con gái mà anh ta yêu lần đầu tiên, nghĩ là duy nhất, sẽ có thể kết hôn và sống suốt đời, người mang lại cho anh niềm vui trong cuộc sống buồn tẻ , thì lại là em họ của anh, cô em họ mà cha anh bảo rằng "hãy xem như ko có!"JS chỉ còn lại là tình thương của 2 người bạn.
Để quên tất cả những điều đó, anh ta chỉ biết uống rượu.
Nếu là người khác thì sẽ quen cô gái khác, nhưng JS ko làm được dù đã thử cố gắng.
Nghĩ xem nếu hoàn cảnh của JS khác đi: cha là người thông cảm, nhiệt tình, mẹ an ủi khuyên bảo chân thành, gia đình hạnh phúc, có lẽ JS đã ko đi đến quyết định cùng bỏ trốn với MY.
JS bỏ đi vì tình yêu với MY chỉ là một phần, anh ta muốn thoát khỏi gia đình mà người cha chỉ xem anh ta như một chỗ để trút hận về người mẹ quá cố, và cũng xem anh là công cụ khi ông ta cần anh kết hôn để cứu vãn sự nghiệp, ko cần biết anh có đồng í hay ko?
Sự đánh dập tàn nhẫn của ông chỉ khiến JS càng muốn bung ra khỏi bàn tay cha và làm điều mà cha anh ta ko thích: sống với em họ và thoát khỏi gia đình.
Chứng tỏ cho cha thấy, ko có ông anh vẫn có thể tự lập.

Lí lẽ của JS khi đến đại sứ quán Mỹ: tại sao các vĩ nhân như Beethoven, Einstein and Edgar Allan Poe...đều kết hôn với em họ, nhưng người ta ko hề phê phán chỉ trích đời tư mà vẫn ca ngợi những thành quả của họ,
Cũng có lí lắm, nhưng vì những người này ở tây phương, nơi mà chuyện anh em họ kết hôn lúc ấy lại là chuyện "hiển nhiên".
Chỉ là tại anh sinh ra ko đúng nơi, ko đúng thời điểm mà thôi.

Nhưng kịch bản lại thật "ác" khi đã để cho cha JS tự sát ngay khi anh chuẩn bị ra đi cùng MY.
Tại sao ko là sau này khi họ đã đi rồi?
Vì đạo đức vẫn là trên hết, JS dù bất chấp tới đâu thì anh ta vẫn là con người, anh ta vẫn có trách nhiệm với gia đình.
Cha chết, gia đình bị phá sản, mẹ và em trong tình cảnh khó khăn vì nợ nần tứ phía...
JS đã quyết định làm điều mà anh ko muốn, rất khổ sở, đau đớn: từ bỏ MY và kết hôn với JR.
Cả 2 đều đau khổ vô cùng sau cuộc chia tay này.
JS tự xem như tình yêu trong lòng mình đã chết sau ngày từ bỏ MY.
Từ đây anh chỉ sống vì trách nhiệm với gia đình của mình.
MY thì sống buồn thảm, đau khổ mỗi ngày, với hi vọng rồi JS sẽ trở về...
Nỗi đau đó đã làm MY mất đi đứa con với JS mà anh ta ko hề biết.
Đó có phải là sự trừng phạt đầu tiên cho 2 kẻ dám vi phạm đạo đức XH.



JS ko có trách nhiệm với gia đình mình khi muốn trở lại với MY.

khi muốn phê phán về điều này, mình nghĩ rằng chúng ta nhìn kỹ một chút về cuộc hôn nhân của JS và JR.
Đây là cuộc hôn nhân đầy tính tóan: đó là lí do mà JS sống với JR nhưng ko cảm thấy hạnh phúc.
Cha JR vẫn biết cha JS gặp khó khăn trong kinh doanh.
Ông thích JS vì thấy anh có năng lực, có thể giúp ông trong công việc.
ông chỉ đồng í giúp cha JS nếu JS bằng lòng làm rễ ông.
Mẹ JR thì ko bằng lòng, bà cho rằng gia đình JS chẳng cân xứng, họ sắp phá sản, nhưng cha JR thì lại bảo: đó là "cơ hội" cho chúng ta,
Trong thời gian sống ở Mỹ, JS luôn phải phục tùng ông, vì anh là chàng rễ mà ông đã mua về bằng tiền, và anh luôn bị xem thường bởi mẹ vợ.
Khi trở về HQ làm việc, JS thường sống một mình vì JR và con gái ở Mỹ với ông bà. Khi JR về nước nhưng JS ko nhớ đi đón, JR trách anh có phải là quên mất cô là vợ của anh ko, thì JS xin lỗi bởi vì anh sống một mình đã lâu nên quên mất: điều này cho thấy cuộc sống vợ chồng của họ tẻ nhạt, người này ko cần và cũng ko thấy thiếu người kia.

JS và JR đối đãi nhau như khách: mình nghĩ vậy vì JR than thở là chồng đối với mình quá nghiêm túc, ko đùa giỡn hay nổi giận bình thường với JR như với bạn bè của anh.
Khi biết JS bị bệnh ko chữa được, JR đã rất lo lắng, hỏi han, chăm sóc, nhưng JS chỉ nói: "em ko cần làm như vậy, em cứ đối xử với anh như lúc trước" , điều đó cho thấy quan hệ vợ chồng của họ thật sự "êm" nhưng ko "ấm!"

Mỗi kì nghỉ JS đều qua Mỹ thăm con gái. Có lẽ chỉ có đứa bé này là lí do duy nhất để anh qua đó. Và cũng do sự xa cách này mà tình cảm của JS và con gái có phần ít sâu đậm. Nhưng anh vẫn gọi điện và thăm hỏi con. Nói chuyện vui với nó.
Niềm vui của JS chỉ là công việc dạy học và đến tối thì đi uống rượu với 2 người bạn thân. Anh ko đi ăn chơi, hay cặp bồ trai gái dù ko có vợ bên cạnh.
Bởi vì JS sống chỉ để làm tròn trách nhiệm của mình, anh ko hề có cảm giác vui thích gì với cuộc sống hiện tại(ngốc wá phải ko?)

Khi biết mình bị bệnh ung thư, lại chỉ sống có 90 ngày.
Cảm giác đầu tiên của anh là bị shock.(ko shock sao được, thà là bị bệnh lâu ngày thì có thể chuẩn bị tư tưởng được, đằng này đang khoẻ mạnh như thế mà lại...).

Những gì JS dự định đều bị xáo trộn. Anh ta nghĩ thế này: anh ta sẽ sống và làm tròn trách nhiệm của một người con, một người chồng, người cha...cho đến năm anh ta 60 tuổi, anh ta có thể tìm lại MY, có thể sống chung với cô ấy mà ko sợ bị phê phán bởi những người phía trên anh sẽ ko còn nữa, anh có thể chuộc lại lỗi lầm với MY, có thể họ sẽ sống bên nhau đến 80 tuổi...
Bởi vì suy nghĩ đó là niềm hi vọng để anh típ tục cuộc sống buồn tẻ này.
Vì khi rời xa MY, anh ta cũng ko còn muốn sống nữa.(phim HQ thường vậy mà!)
(Có phải là anh ta còn mơ mộng wá, biết MY có thể sống đến 60 tuổi để đợi anh ta ko chứ!).
Vậy mà, chỉ còn 90 ngày nữa thì anh ta sẽ kết thúc cuộc sống này.

Các bạn thử nghĩ, điều này ko chỉ là shock đ.v JS, bất cứ ai ở tình trạng đó sẽ phải hoảng loạn, ko thể tự chủ được, những điều gì dự định làm sẽ phải cố gắng thực hiện, có khi còn lộn xộn hơn nữa nếu ta có quá nhìu chuyện cần làm.
Nếu chúng ta lên án JS với những hành động điên rồ của anh ta, biết đâu khi ở tình cảnh đó, một số người khác còn làm chuyện điên rồ hơn nữa(mình được biết có một người khi biết mình bị sida, đã uống thuốc và cho vợ con uống thuốc tự sát vì sợ rằng mình chết sẽ ko ai lo cho họ, nhưng may mắn là cứu kịp...)

Và điều JS nghĩ đến đầu tiên chính là MY.
Chính anh ta cũng nói với DG (bạn thân) rằng ko hiểu tại sao khi biết sắp chết, người đầu tiên anh nghĩ đến ko phải JR hay con gái hay mẹ anh.
Và anh nghiệm ra rằng bởi vì lâu nay(trong 9 năm wa), anh đã sống cho họ, anh đã làm đủ trách nhiệm một người con, một người chồng và một người cha, dù là anh đã ko xuất sắc ở vai trò đó.
Nhưng người làm anh luôn mang mặc cảm có lỗi và ko thể sống thật sự hạnh phúc chính là MY.(Đến khi chết JS vẫn ko hề biết rằng MY đã từng có con với anh).
Bây giờ anh ko còn thời gian để chuộc lỗi.
Anh sẽ phải chết trong ân hận nếu chưa thực hiện được điều này.
Nhưng JS lại ko nghĩ hay nói đúng hơn là chưa kịp nghĩ đến chuyện sự trở lại của anh sẽ làm rối rắm thêm cuộc sống của MY.

Thái độ lạnh nhạt của JS với vợ khi anh muốn bỏ đi, có 3 lí do,
thứ nhất anh ko muốn JR phải chăm sóc cho mình khi anh bị bệnh nặng, sẽ làm JR đau khổ.
Thứ hai, nếu anh càng ân cần thì JR càng yêu thương anh và cô sẽ khó quên khi anh ko còn nữa.
Thứ 3, JR sẽ ghét anh và chấp nhận cho anh ra đi dễ dàng hơn.

Nhưng khi biết JS sắp chết, thì tình cảm vốn tĩnh lặng bao lâu nay ở JR lại thức dậy, cô cảm thấy mình rất yêu chồng,(giống như người thân ở chung nhà hoài thì đâu có thấy gì, nhưng biết họ sắp đi xa, xa lắm thì lại thấy thương tiếc vô cùng!),
Còn chuyện vô trách nhiệm với gia đình thì lâu nay JR và HJ (con gái anh ta) vẫn ko ở thường xuyên với JS, kinh tế của họ cũng ko phụ thuộc vào anh, chỉ là khi anh mất đi sẽ là một sự thiếu mất về tinh thần đv HJ.
Nhưng đứa bé đó đã từ nhỏ quen với ông bà ngoại, chịu ảnh hưởng bởi ông bà, người cha chỉ là hình ảnh của một người thân lâu lâu mới xuất hiện, nó sẽ ít đau khổ hơn nếu mất ông bà ngoại (mình nghĩ vậy!)

Mình nêu suy nghĩ này lên ko phải để bênh vực cho hành động của JS, vì đó là hành động ko đúng của anh ta, mà chỉ là để hiểu được tại sao anh ta lại làm chuyện điên rồ như vậy.

Dù chúng ta ghét JS, chúng ta cũng phải khách quan để phê phán anh ta.

Bởi vì tác giả cũng ko cho là JS đúng, nên thời gian 90 ngày của JS, chỉ là đau khổ triền miên, kéo theo nỗi khổ của những người xung quanh.
Đó là sự trừng phạt thứ 2 cho anh ta.

Nhưng rồi JS cũng được thoả mãn ước nguyện của mình vào ngày cuối cùng, khi tất cả mọi người đều nhận ra rằng, dù anh ta có làm điều gì sai trái, thì hãy để anh ta được ra đi trong thanh thản.
Nếu ko, những người còn sống sẽ mãi ray rứt vì đã làm đau khổ một người thương yêu của mình đến phút cuối cùng của họ!

Sống tha thứ sẽ cảm thấy thoải mái hơn là oán hận, phải ko?
Các bạn thử giận một người và vui vẻ với một người đi, cảm giác nào dễ chịu hơn?
Có phải đó là suy nghĩ của tác giả khi viết kịch bản này ko há?



From iuphimhan.com
__________________
Tương lai tươi sáng được dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn ko thể sống thanh thản nếu bạn ko vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Gau-trang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 05-07-2007, 09:48 PM   #44
Gau-trang
Reach For The Sky

 
Gau-trang's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 1,721
Thanks: 225
Thanked 950 Times in 454 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

post by madelainethao

Mình chưa được coi phim này nhưng cũng biết được cốt truyện qua các hình ảnh . "90 days ' time for love" nên đổi là "90 days' time for tears" thì đúng hơn vì các nhân vật toàn khóc thôi.
Thương MY nhất vì cô ấy chịu đau khổ nhiều nhất.
Mình ghét nhất JR, vợ của JS. Cô ta quá ích kỷ và là nguyên nhân gây nên thảm kịch trong suốt 90 ngày cuối đời của JS. Đợi chồng gần chết rồi mới cho họ gặp nhau. Thật tàn nhẫn vì không gì quan trọng hơn là làm vui lòng người sắp chết, nhiều người còn hy sinh cả tính mạng cho người mình yêu nữa là. Chồng chết đi , không biết JR có ân hận vì đã làm cho những ngày cuối của chồng đầy đau khổ hay chăng? JS không yêu cô ta nhưng rất tốt với cô ấy, Thế là quá đủ rồi vì ai bảo cô ta lấy một người không yêu mình. Vì cô ta mà MY và JS chỉ còn " One day for love" thay vì "90 days". Cảnh JR lôi chồng về nhà , ra khỏi "nursing house", nơi JS đang vui vẻ vì có MY bên cạnh làm mình thấy cô ta quá ác..
Bạn thấy thế nào?

Bạn Gấu Trắng đúng là có những nhận xét rất sâu sắc về những nhân vật trong "90 days..." nhưng thường tình yêu trong những phim Hàn Quốc rất lãng mạn, tình yêu là trên hết, moi thứ khác không có gì quan trọng. Thầy yêu trò, , trò yêu thầy tuy bị cấm kỵ nhưng vẫn được toại nguyện, nay la tình yêu giữa anh em họ.Tuy hai gia đình họ không nhận nhau nhưng vẫn là anh em. Họ không có lỗi gì cả vì họ yêu nhau khi chưa biết là anh em . Khi biết rồi thì JS đã bỏ lên Seoul. Thế là đúng rồi, anh có gì sai đâu.
Họ chỉ sống với nhau ở căn nhà thuê khi họ quyết định sẽ đi San Fransisco để không làm ai phiền lòng vì họ. Như thế cũng đúng rồi. Họ muốn đi biệt tích để không làm ai xấu hổ vì họ. Luân lý do con người đặt ra thì con người có thể thay đổi tùy hoàn cảnh chứ.
Và, một lần nữa, vì hoàn cảnh gia đình, JS đã hy sinh hânh phúc của mình , bỏ rơi người yêu nhất để lấy JR, đi đến chính nơi mà anh đã dự định đi với MY, thế có tàn nhẫn không? JS đâu có ích kỷ gì!
Nếu trách thì nên trách anh đã nói những câu quá tàn nhẫn đối với MY. Sao anh không nói thẳng ra hoàn cảnh gia đình mình thì chắc MY là cô gái nhân hậu sẽ hiẻu và thông cảm cho anh, rồi hai người chia tay sẽ êm đẹp biết bao. Tại sao anh lai làm cô đau lòng như vậy. Mình còn nhớ cảnh khi JS bỏ đi, MY nằm dưới sàn nhà đau khổ như sắp chết. Rồi khi MY đang sống yên ấm bên cạnh chồng thi anh lai xuất hiện làm xáo trộn cuộc đời cô. May mà chồng cô là ngươi chông tốt, đó là sự đền bù cho cô sau này.
Nói gì thì nói mình thấy JR là người đáng ghét nhất, Cô ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi. vì nếu yêu ai thật sự thì hạnh phúc của người yêu chính la hạnh phúc của mình , chỉ cần được hàng ngày thấy mặt người ấy là đủ rồi, không cần ngươi ấy phải yêu lại mình. NHưng đây cô ta vì ghen tuông, sợ mất chồng về tay MY mà cô đi gặp My, la mắng MY , bắt TH phải quản lý vợ thay vì trách chồng mình trước và quản lý chông , làm sao để chồng mình yêu mình đi. Sống với chồng suốt 9 năm trời mà không làm chồng yêu mình thì phải tự xét bản thân trước.
Cuối cùng , cũng vì không muốn làm đau lòng TH và JR mà MY va JS đã lại hy sinh tình yêu, không có ý sống với nhau nữa , Họ chỉ khóc âm thầm cho đến phút cuối, lúc đó thì chẳng còn gì để giữ nữa ngoài tình yêu.JR có ngăn cản cũng chẳng nổi. Họ sống chết vì tình, làm mình cảm động biết bao.



post by starburst_bms

Ơ ơ, sao mọi người đều nói nhiều quá về nhân vật JS nhỉ, sao ko nói về chị mình G nhỉ :P
Theo những gì mà Nội dung phim truyền đạt và về nhận định của fan thì Xta cũng hỉu hỉu sơ sơ về phim và về kiểu nhân vật của Sis : Một người nhiều nước mắt, nói chung là không được mạnh mẽ cho lắm, nói chung là……Nói chung là vẫn đáng yêu như là Sis (hi hi, lại khen sis rồi)…Nhưng mà chuyện Sis mất đứa con với JS mà anh này ko hề biết thì cũng hơi khó hiểu một chút !?!?! Với cả sao ông bố của JS tự dưng lăn ra tự tử là thế nào ^O^ ?!?!
Hi hi, chỉ có thể trả lời khi đã xem phim thui, tiếc nhờ tiếc nhờ……..!!!!!!!!!!
Trích:
TH đến BV thăm MY, anh khẩn cầu MY hãy sống và ở bên mình,
thấy TH vẫn yêu thương và chăm sóc MY, JS yên lòng ra đi...

Híc híc, kết thúc như vậy thì mình mới hài lòng chứ!
Đúng rồi, ít nhất thì chị của mình cũng ko ra đi

Trích:
Mình buồn là KHN mà mình thích nhất đóng ít phim quá
Ơ ơ, fan nào cũng buồn thế thôi bạn ạh, nếu đã thix phim của Sis sao bạn ko cùng vào các topic về các phim điện ảnh và phim truyềnhình sis đã đóng để nêu cảm nhận và buôn nhỉ … Sis đóng ít nhưng chất lượng phải ko nè , Chẹp chẹp

Trích:
Những phim của HN lại thấp về "rating"
Ơ ơ, nói thế nào ấy chứ, những phim của sis ko phải tất cả nhưng cũng nhiều phim ăn khách và xếp hạng cao đấy thôi : Cô bạn gia sư này, Người đẹp nói dzối này, Như khúc tình ca này, rùi cả Sắp sửa thì yêu nữa này ………
Phim 90 ngày còn mới chưa nói nhìu được, Gấu nhỉ :P
Trích:
các fans hâm mộ cũng buồn theo.
1 fan như Xta thì ko buồn vì mí cái rating đó, chỉ buồn vì chị nhà mình đóng hơi ít phim thui, Xta lại chỉ thích xem phim điện ảnh, hix hix…Hên mà có box, ít nhất trong thời gian chờ đợi phim của chị mình thì các fan vẫn có nhau để mà buôn dưa lê, kể lể này nọ, và chia sẻ cảm xúc G nhỉ…
Trích:
Chắc bạn vất vả tìm kiếm lắm phải không? Mình đã save chúng vào máy của mình hết rồi.
Thương G nhà mình quá, vất vả quá !!! Xta cũng đã lưu vào máy của Xta rùi, tiếc là ko có cái nào ngố 1 chút để mà des này kia, hì hì, Sb vẫn còn âm miu des cho xong cái hình về “Kim gia” , mừ sao hồi này vẽ vời hơi kém, hì hì !!!!!!!

Trích:
vi hầu như chỉ có một mình bạn post tin và ảnh của sis
Đúng là như vậy nhưng mà mọi người ko bỏ rơi các topic này đâu, chỉ là ko post lại thui, chứ vẫn luôn đọc và theo dõi đấy chứ (ko tin bạn hỏi SS Sun này, Mo này, Sb này ……) ko post vì đúng là những phim này trong box đã có ai coi đâu, hix hix, hơi bị lạc hậu
Trích:
Thế các bạn khác đâu rồi?
Ưư, các sis SS, SM, Mun cuối năm rất là bận công việc; chị Mo thì bận thực tập, em Nul & Kui bận học tập những năm gần và cuối cấp…Rảnh rỗi như Xta thì lại mắc bệnh lươi huyền ^.^…Nhưng hẳn còn đó niềm tự hào của box : GẤU trắng nhà mình (Vỗ tay cái nào ) Gấu nhỉ!!!
Trích:
một số các bạn post hình lúc trước do DAN bị mất dữ liệu nên các bạn ấy ko thể phục hồi được.
Là thế đấy bạn ạh ! ^^
Trích:
Mong bạn post nhiều và thường xuyên nhé.
Thay mặt Gấu , Xta có thể đảm bảo với bạn khoản này,há há, Gấu nhà mình luôn đi đầu mọi phong trào ! Gấu nhỉ!
Trích:
Mọi người sẽ lo việc khác bạn ạ!
Mọi người lo tào lao với nhau trong thời gian đợi được xem phim của Sis, hì hì ^.^, ko ngoại trừ Gấu! Gấu nhỉ ! G còn nợ Xta món hình hài chân dung đấy nha

Xin lỗi là vô cùng xin lỗi là Xta đã nói hơi ít về phim mà “trình bày” và “bao biện” cho box thì nhiều, kính mong MOD đáng iu là vô cùng đáng iu ko xóa bài này của Sb
__________________
Tương lai tươi sáng được dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn ko thể sống thanh thản nếu bạn ko vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Gau-trang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 05-07-2007, 09:50 PM   #45
Gau-trang
Reach For The Sky

 
Gau-trang's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 1,721
Thanks: 225
Thanked 950 Times in 454 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

post by Gau-trang

à, ko phải là ko nói đến MY mà là vì bởi nhân vật JS bị "bàn cãi" nhìu nhất, có người thương nhưng cũng ko ít kẻ ghét, cũng như nhân vật JR có nhìu người thương xót nhưng cũng có người ko ưa,(như mình và madelainethao chẳng hạn...)
Còn TH và MY thì đa số đều được khán giả thương cảm, ít bị chê trách.

MY sống trong gia đình cha là một giáo viên tốt, cần mẫn với công việc, mẹ và cha cô là một đôi hạnh phúc và hết sức yêu thương con gái.
MY bị 1 khuyết tật nhỏ là ko nghe rõ 1 bên tai.

MY quen JS khi cô vào phòng GV và gặp anh ta đang bị quỳ ở đó:anh ta vốn hiếu động, vì chuyện thầy hiệu trưởng qua đời nên lớp tạm hoãn kiểm tra để làm lễ truy điệu, JS lại tỏ ra vui vẻ vì điều này, do đó mà...(xem ra hoàn cảnh họ quen nhau ko lãng mạn chút nào!).
JS thích MY và tìm cách để làm quen.
Họ hẹn hò đi chơi với nhau, cùng nhóm bạn của JS.
Trong buổi lễ tang bà nội của MY, cha JS đưa con đến.
ông và cha MY là anh em một mẹ nhưng khác cha.
Từ khi sinh ra ông đã bị mẹ bỏ rơi vì ông chỉ là một kết quả ngoại tình của bà.
Bao nhiu năm qua ông rất oán hận bà và thường trút giận lên JS, đứa con trai duy nhất.
Tuy đến dự lễ tang nhưng ông tuyên bố cắt đứt quan hệ anh em với cha MY, và ko nhận MY là cháu họ.

Js chia tay MY về Seoul sống.
MY luôn nhớ về JS, cô vẫn mong có ngày JS sẽ quay về với mình.
4 năm sau cô đến Seoul để chữa bệnh ở tai.
Họ lại gặp nhau.
JS cũng luôn nhớ MY, anh quyết định cùng MY qua Mỹ sống để tránh sự quở trách của mọi người trong dòng họ.
MY yêu JS và luôn làm theo lời JS.
Khi họ sắp đi Mỹ thì cha JS tự sát.
Ông bị phá sản và muốn JS cưới JR để cứu vãn sự nghiệp, nhưng JS nhất quyết ko chịu, ông dùng cái chết của mình để JS phải nghe lời .
Và ông đã được toại nguyện.
MY rất đau khổ khi bị JS bỏ rơi lúc cô mang nhìu hi vọng nhất.
Trước khi đi, JS đã nói những lời rất tàn nhẫn làm cho MY thêm đau khổ.
Anh muốn MY quên hẳn mình đi.
Nhưng MY ko quên được.
Trong lúc đau khổ nhất, MY gặp TH.
Anh luôn ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc cho MY, sau 6 năm quen nhau, dù chưa quên JS, nhưng MY vẫn bằng lòng kết hôn với TH, đó là chỗ dựa tinh thần cho cô.
3 năm sau khi kết hôn, họ sống rất hạnh phúc,
MY trở thành một nữ văn sĩ, cô viết kịch bản cho chương trình hài kịch của đài TH.
Bề ngoài họ rất hạnh phúc.
Gọi là bề ngoài vì, chỉ có mỗi TH là thật sự hạnh phúc, còn MY, ám ảnh về JS và những lời nói của anh ta làm cô bị tổn thương trầm trọng, 9 năm qua điều đó vẫn như một cơn ác mộng trong tinh thần của MY.

Và rồi, JS tìm gặp lại cô, nói với MY rằng: anh muốn được MY sống cùng nhau trong 90 ngày.
Lúc đầu MY rất tức giận, cô mắng JS là đồ điên, và nhắc lại tất cả những lời nói của anh khi bỏ rơi cô.
Cô cho anh biết, 9 năm qua cô vẫn ko thể quên được điều đó và nỗi hận trong lòng cô ko thể nào hết được.

Tuy rất tức giận với JS nhưng trong lòng MY cũng rất xúc động.
Cảm giác thương giận luôn làm cho MY mất suy nghĩ, Th nhận ra thái độ lạ lùng của vợ, giống như thời gian đầu khi anh mới quen cô.

Rồi MY biết được JS bị bệnh nặng, chỉ sống trong 90 ngày.
MY gọi điện cho JS, cô bảo anh ta ko được chết khi cô chưa cho phép, khi nỗi hận trong lòng cô chưa hết.

Sau đó MY biết được qua bạn của JS về chuyện cha JS tự sát và JS phải thực hiện í nguyện cuối cùng của cha.

MY luôn đấu tranh tư tưởng vì sự chung thủy với TH, và tình yêu đv JS, nhất là khi JS sẽ ko còn sống nhìu hơn nữa.
Trong khi đó, vợ JS luôn tìm cách kéo chồng về bên mình, cô ko chấp nhận được chuyện chồng mình lại muốn chết bên cạnh một người phụ nữ khác.
Quá trình họ thực hiện nguyện ước sau cùng của JS ko dễ dàng chút nào.
Cả 4 người đều rơi vào vòng bế tắc.
Khi MY cảm nhận được tình yêu thật sự của JS đối với mình thì họ ko còn thời gian nữa.
Anh ta lần lượt bỏ rơi MY, mỗi lần làm cho đau khổ của cô tăng lên.
Khi JS chết, MY cảm thấy mình ko thể tồn tại nữa, cô đã tự sát, nhưng tình yêu chân thành và lòng vị tha của TH đã giúp MY trở lại với cuộc sống.
Bộ phim tuy rất buồn, nhưng kết thúc vẫn mang lại cho người xem một cảm giác hài lòng với sự đền bù xứng đáng.
Ít ra kịch bản này ko để cho nhân vật nữ phải chết theo người yêu như một số phim khác của HQ.
Ông ta cứu lấy cô ấy, cũng như cứu lấy niềm hi vọng mà người xem đang dành cho MY: một cuộc sống mới, thật sự hạnh phúc



Post by starburst_bms
À àh, lần này thì dù chưa xem phim Xta cũng có thể buôn vài lời nhận xét về phim này được dzồi.
Cái hoàn cảnh của anh JS này có gì đó rất giống với Joong Hyun trong phim Mưa Đá G nhỉ, nhưng Xì ta thấy anh trong phim Mđá đáng thương hơn nhiều…Ừhm mà thiệt ra theo suy nghĩ đơn giản của Xta thì phản bội vợ dưới mọi hình thức đều đáng bị lên án cả !!! Đặc biệt là JS trong phim này !!! ^.^
JS đúng là khi sống đã làm người khác đau khổ, đến lúc chết cũng muốn khiến người khác phỉa đâu khổ. Ít nhất không nghĩ tới mình anh này cũng cần nghĩ cho MY chứ! Trước khi tìm đến MY để đưa ra lời đề nghị 90 ngày đó, TH cũng phải hiểu cho MY đã có chồng (1 lý do vô cùng chính đáng để anh này nghĩ rằng MY đã quên anh ta, há há) + JS đã làm tổn thương MY trước khi ra đi, vậy sao không để cho MY yên ổn quên anh ta & có 1 csống tươi đẹp chứ ! --> thế mà JS còn cố phá hoại gia cang người khác!
Anh này đề nghị vô duyên như vậy --> thể nào MY cũng tìm hiểu lý do --> Thể nào MY cũng biết JH sắp chết --> 1 câu hỏi vô cùng lớn là sau khi anh này chết đi theo cái tính cách yếu đuối của MY (mà anh này đã biết ^.^) thì MY có chịu đựng nổi cú sốc này ko ! Đúng là JS chỉ biết nghĩ cho mình + vô cùng ích kỉ + đáng bị lên án cực. Sao không dùng 90 ngày bù đắp cho người vợ anh ta ko hề quan tâm từ trước tới giờ mà lại đi xen vào chuyện gia đình người khác chớ.Hừ dù MY có ko thực sự cảm thấy hạp phúc với TH đi chăng nữa thì cũng đỡ hơn là phải gặp JS để rồi đau khổ, chất chồng đau khổ --> rùi tự tử ---> Lẽ ra anh JS phải trù liệu được sự việc này nhỉ mọi người !!!! =======> vô lý quá, vô lý quá ---> ko thể chấp nhận được 1 con người như JS
Nhắc lại thêm 1 lần: phản bội vợ bởi bất kì lý do nào và dưới mọi hình thức đều đáng bị lên án và đặc biệt với 1 con người ích kỉ như JS !
Chỉ tội nghiệp chị mình thôi, hix hix.Đúng là trong trường hợp của Sis thì quá khó xử. Theo Xta thấy thì nvật của Sis là hợp lý nhất trong phim vì JH thì cư xử hơi quá đáng + TH cư xử hơi ko bình thường (phi thường chăng :P)
__________________
Tương lai tươi sáng được dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn ko thể sống thanh thản nếu bạn ko vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Gau-trang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Đánh Dấu

Chủ Đề Liên Quan
Ðề tài Người Gởi Diễn Đàn Trả lời Bài mới gởi
Kang Ji Hwan l Hong Gil Dong đáng yêu Dế Mèn Diễn Viên Hàn Quốc 1847 17-02-2010 03:02 PM
[2009] ÔNG BÀ SMITH - 7 Grade Civil Servant / Kang Ji Hwan, Kim Ha Neul phuongngan2211 Khu vực Hàn Quốc 0 04-08-2009 02:42 AM
[MBC 2006] 90 Days, Falling In Love Days / Kim Ha Neul, Kang Ji Hwan, Jung Hye Young BINGO_O Phim Truyền Hình Hàn Quốc 10 30-05-2008 11:03 PM
Hong Gil Dong (Kang Ji Hwan-Sung Yuri-Jang Geun Suk) tuyetnhung1986 Thùng rác 2 10-03-2008 07:16 PM
Album Nhạc Phim 90 Ngày Thời Gian Yêu (90 Days - Time For Love) (HQ) kellytram Nhạc Phim Tiếng Hàn 1 02-06-2007 11:59 PM


Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
Bạn không được quyền gửi bài trả lời
Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến



Múi giờ GMT +7

Bản quyền: vBulletin® Version 3.8.3
Đăng ký ©2000 - 2010, Công ty Jelsoft Enterprises Ltd.
Phát triển từ 2003 - 2010 | DienAnh.Net
Thiết kế bởi DAN STAFF, Độ phân giải tốt nhất: 1024x768
C-Logic SEO 1.0.3 by Computer-Logic.org