PDA

View Full Version : [2008 - TH] Bỗng dưng muốn khóc


Trang : [1] 2 3

-Lily-
25-01-2008, 06:59 PM
Bỗng dưng muốn khóc

[2008 - ĐD Vũ Ngọc Đãng]
[Dv chính Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải]

-------~*~-------


Bài của huong phu sa


Cuộc đời là những bất ngờ thật kỳ lạ. Nó đột ngột diễn ra một cách bất ngờ nhất, làm thay đổi toàn bộ số phận của bạn. Vì quá bất ngờ, bạn không thể có phản ứng nào khác ngoài cách bật khóc. Đó có thể là những giọt nước mắt đau khổ hay hạnh phúc tùy theo tình huống diễn ra. Nước mắt có thể chảy nhiều hay ít, nhưng điều quan trọng là bạn đã khóc và được khóc.

Đó chính là những gì mà đạo diễn Vũ Ngọc Đãng muốn gởi gắm qua bộ phim tình cảm, hài, lãng mạn Bỗng dưng muốn khóc, dài 35 tập (Hãng phim Việt sản xuất). Phim có sự tham gia của các diễn viên: Tăng Thanh Hà (vai Diễm Trúc), Lương Mạnh Hải (Bảo Nam), Thanh Thủy (mẹ Nam), nhà thơ Đỗ Trung Quân (thầy giáo)... Sau đây là những hình ảnh thú vị phóng viên ghi lại khi theo chân đoàn quay tại Công viên Văn hóa Tao Đàn.

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/080118.jpg

Phụ nàng dọn sách

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/080119.jpg

Phong Việt là phóng viên báo Mực Tím,nhưng vì mê đóng phim nên phim này đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng ưu ái dành cho một vai

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/080120.jpg

Tăng Thanh Hà: Ngày mai có Harry Potter tập mới nhớ đến mua nhé!

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/080121.jpg

Anh ơi! Sách có giảm giá không?

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/080122.jpg

Bây giờ đi đâu cũng phải đội mũ bảo hiểm!

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/080123.jpg

Diễm Trúc là người bán sách nhưng không biết chữ, nên vừa bán cô vừa tranh thủ học.

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/080124.jpg

Đang bán sách trên lề đường, bị công an "hốt",Tăng Thanh Hà tranh thủ gom sách bỏ chạy!

-Lily-
25-01-2008, 07:00 PM
ảnh của huong phu sa

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/080125.jpg

Người mẫu Vân Anh: Anh Hải tát em đau quá!

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/080126.jpg

Nàng đang giận nên không dám lại gần!

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/080127.jpg

Quay phim Nguyễn Nam đang làm gì mà quay mặt lại thế?

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/080128.jpg

Mạnh Hải: Lên xe đi, còn làm dáng nữa cô nương!

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/080129.jpg

Vốn thích hoa, nên mỗi lần quay xong cảnh quay là Tăng Thanh Hà tranh thủ ngắm hoa.

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/080130.jpg

Mạnh Hải: Có vậy mà cũng giận!

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/080131.jpg

Mạnh Hải: Uiza! Không chơi nhéo tai nha!

-Lily-
25-01-2008, 07:16 PM
Nội dung phim

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/TS-83-Cafe1.jpg http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/TS-83-Cafe2.jpg http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/TS-83-Cafe3.jpg

Bộ phim kể về mối tình thật hài hước, lãng mạn và cảm động của hai con người tưởng như hoàn toàn khác biệt nhau về tất cả mọi thứ: Bảo Nam và Diễm Trúc.

Bảo Nam, 21 tuổi, đẹp trai, tính tình vui vẻ, hài hước, luôn là nhân vật trung tâm của đám bạn nhà giàu, suốt ngày chỉ biết rong chơi, đốt tiền vào những cuộc vui vô bổ. Bảo Nam sẵn sàng làm mọi thứ để làm vui lòng cô bạn gái của mình, một cô gái cực kỳ quyến rũ và luôn biết cách tiêu tiền một cách nhiều nhất và nhanh nhất.

Sinh ra trong một gia đình kinh doanh giàu có, từ nhỏ Bảo Nam đã không phải và không biết làm bất cứ việc gì cả. Tất cả mọi việc dù nhỏ nhất đều có người làm giúp. Là con một nên bao nhiêu tình thương của ba mẹ đều giành hết cho Bảo Nam . Họ đáp ứng mọi nhu cầu của Bảo Nam dù là kỳ quặc nhất, miễn là cậu con trai duy nhất của họ vui vẻ và hạnh phúc. Họ chỉ mong Bảo Nam không hư hỏng, sống lương thiện, có hiếu với cha mẹ, biết kiếm tiền và tiêu tiền một cách hợp lý. Trong khi đó Bảo Nam vẫn nghĩ rằng cuộc sống sung sướng này sẽ theo mình đến hết cuộc đời.

Diễm Trúc là cô gái 18 tuổi, xinh đẹp, ngổ ngáo, bán sách dạo nhưng lại không biết chữ. Vì thế mỗi lần bán sách cho khách, cô tự bịa ra một câu chuyện để thuyết phục khách mua sách. Diễm Trúc khát khao biết chữ để đọc được những cuốn sách mình bán và ao ước có đủ tiền để mở một tiệm sách nhỏ cho riêng mình để khỏi đi bán dạo.

Nhưng rồi cuộc sống lại đưa đẩy để Diễm Trúc lại phải cưu mang Bảo Nam về nhà để chăm sóc. Tính cách hai người trái ngược nhau nên trong quá trình chung sống, xảy ra rất nhiều mâu thuẫu và va chạm khiến Bảo Nam tự ái muốn bỏ đi. Nhưng càng sống với nhau, Bảo Nam càng phát hiện ngoài vẻ lạnh lùng, bốp chát bên ngoài, Diễm Trúc thực ra là cô gái có tâm hồn nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Một kết thúc bất ngờ sẽ mang đến khán giả những cảm giác lạ

===================

Nhân vật nữ chính là một cô gái kì lạ và bí ẩn, làm nghề bán sách cũ dù không... biết chữ và cô giữ kín bí mật này. Cô cũng không chắc chắn mình 16,17 hay 18 tuổi. Cô cũng chỉ biết tên mình là Trúc, không họ không chữ lót. Bởi vì cô lạc mất ba mẹ từ khoảng 4 tuổi rưỡi. Trúc sống một mình ở khu nhà hoang nơi thường có nhiều kẻ xấu lẻn vào để trộm tiền (dù cô không giàu) và cướp tình (bởi cô rất xinh). Để chống lại bọn trộm cướp, mỗi khi gặp nguy hiểm, Trúc lại biến thành... ma bay lơ lửng trên không trung, chân không chạm đất, miệng sáng rực đỏ lòm toàn máu. Giữa đêm khuya gặp một con ma như vậy, bọn xấu chỉ có cách bỏ chạy và không bao giờ dám quay lại căn nhà đó lần thứ hai. Trúc sống cuộc sống bí ẩn như vậy cho đến khi gặp nhân vật nam chính của bộ phim. Đó là Nam.

Nam, 22 tuổi đã ba lần thi rớt đại học mà chưa lần nào ba môn cộng lại được quá 5 điểm. Namđang chuẩn bị thi đại học lần thứ tư. Nhà Nam rất giàu và Nam được ba mẹ cực kì cưng chiều và yêu thương (đọc đến đây tôi đoán bạn lại nghĩ ngay đây là phim lọ lem hoàng tử nhưng không phải vậy, vì khi câu chuyện phim diễn ra được 10 ngày thì Nam trở nên... nghèo hơn cả Trúc). Ngoài học cực dở ra thì bất cứ món ăn chơi nào Nam cũng cực giỏi (đây là nguyên nhân gây nên tai họa). Nam mê nhất là đánh bài ăn tiền, bài gì cũng biết chơi và chơi rất giỏi. Cuộc đời cứ vui vẻ như thế cho đến một ngày Nam gặp Trúc lần đầu tiên và bị Trúc tát vô mặt vì lỗi lầm mà Nam đã gây cho Trúc trong lần... gặp trước. Nam không hiểu chuyện gì xảy ra bởi vì Nam chưa gặp Trúc bao giờ. Trúc thì không chịu giải thích và câu chuyện ghét nhau của họ bắt đầu kéo dài nhiều tập ...


Trích phỏng vấn ĐD Vũ Ngọc Đãng

-Lily-
25-01-2008, 07:23 PM
Bài của Ốc Bén

Khởi quay
Bỗng dưng muốn khóc


Ngày 20-11, bộ phim truyền hình dài 35 tập Bỗng dưng muốn khóc do Hãng phim Việt thực hiện đã chính thức khởi quay tại công viên Tao Đàn, TP.HCM.

Tiếp tục theo đuổi thể loại tình cảm hài lãng mạn, câu chuyện lần này mà Vũ Ngọc Đãng - từng nổi tiếng với khán giả màn ảnh nhỏ qua bộ phim Tuyết nhiệt đới - viết kịch bản kiêm đạo diễn là mối tình rất cảm động của anh chàng đẹp trai, vui vẻ, giàu có Bảo Nam và cô gái bán sách dạo ngổ ngáo và không biết chữ Diễm Trúc. Đảm nhiệm hai nhân vật quan trọng này là hai gương mặt trẻ triển vọng: Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải.

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/TS-83-Cafe1.jpg

==============
Theo TTO

-Lily-
25-01-2008, 07:29 PM
Bài của Strawberry

Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải:
Sẽ là “Cặp đôi nóng bỏng”?


Với những gì tôi được biết về kịch bản, nhân vật trong phim, đạo diễn và hai diễn viên Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải, có thể đoán trước về một cặp đôi nổi tiếng, một "hot couple" của năm 2008, không chỉ trên phim ảnh mà cả trong những chương trình quảng cáo của năm sau, khi bộ phim phát sóng.

Hai gương mặt vừa được nhắc đến, một người đã rất nổi tiếng và một người "đang trong quá trình nổi tiếng": Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải sẽ gặp nhau trong bộ phim truyền hình 35 tập Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Tôi vẫn cho rằng, việc ghép Lương Mạnh Hải vào với Tăng Thanh Hà thành cặp đôi nam - nữ chính trong bộ phim còn ít ngày nữa bấm máy của anh là một sự thông minh hợp lý của Vũ Ngọc Đãng dành cho cả đôi diễn viên này. Mạnh Hải thì hẳn rồi. Nhưng như thế không có nghĩa, Tăng Thanh Hà không phải cảm ơn Đãng vì đã mời cô vào phim của anh. Tăng Thanh Hà, đã qua một số phim, và vai diễn dài hơi đáng kể, để lại nhiều yêu mến trong lòng khán giả là vai cô Út nhỏ trong phim Hương phù sa của Võ Tấn Bình. Nhưng từ bộ phim đầu tiên cô tham gia (Dốc tình của Lưu Trọng Ninh) cho đến những bộ phim sau, cô không thoát khỏi hình ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp, trong sáng, đa cảm, khiến khán giả (cả nam lẫn nữ) trông yêu yêu, thương thương, thích thích. Và chỉ thế. Hình ảnh của cô có nguy cơ bị "đứng hình", hay còn gọi là bị "chai" với kiểu nhân vật đóng khung như vậy.

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/TS-83-Cafe1.jpg

Lần này, Đãng đã "hạ sinh" cho cô một nhân vật khác hẳn, khác đủ cho cô làm một cuộc "tẩu thoát" khỏi hình ảnh đã được những bộ phim khác mặc định cho cô. Một sự "rã đông" cần thiết và kịp lúc!

Nói chung là hai người họ đến từ hai cái vạch xuất phát khác nhau, nhưng trong cuộc trò chuyện này, họ sẽ gặp nhau tại một điểm: Những câu hỏi là giống nhau cho cả hai người, và toàn là câu hỏi dễ!

Chẳng ai trong chúng tôi là người háo danh!

* Ai trong hai bạn là người "có háo danh mới đi làm diễn viên"?

- Mạnh Hải: Nếu nói háo danh mới đi làm diễn viên thì khi tôi làm báo (anh xuất thân là phóng viên văn nghệ và hiện là phóng viên tự do - NV) đã biết háo danh thì đi làm ca sĩ sẽ nhanh có danh hơn. Diễn viên khó lăng-xê, danh phải tự đến với họ qua quá trình công việc. Làm diễn viên là cái sự danh tiếng hồi hộp nhất, có khi cả năm mới có vai, rồi cả năm sau nữa mới chiếu. Có muốn "dục tốc" thì cũng chẳng được.

- Thanh Hà: Đó là quan niệm của một số người về động lực của chúng tôi. Nhưng với một diễn viên, chỉ bằng sự háo danh và lòng quyết tâm không thôi chưa đủ, ngoài ra còn phải có đam mê. 12 tuổi, tôi đã tiếp cận với nghệ thuật qua tham gia đội kịch thiếu nhi của sân khấu Idecaf, vì vui mà tham gia, nhưng đến 16 tuổi mới ý thức được về nghề và chọn nó để theo qua vai diễn người lớn đầu tiên trong phim Dốc tình. Tôi đến với nghệ thuật trước khi biết đến khái niệm danh tiếng.

Việc ghép Lương Mạnh Hải vào với Tăng Thanh Hà thành cặp đôi nam - nữ chính trong bộ phim còn ít ngày nữa bấm máy là một sự thông minh “hợp tình hợp lý” của Vũ Ngọc Đãng

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/TS-83-Cafe2.jpg

* Vậy là trong hai bạn không ai vì háo danh mà làm diễn viên. Tăng Thanh Hà thì do có khả năng và cơ hội đến thì nắm lấy. Còn Hải, vì sao anh bước từ nghề báo sang nghề diễn?

- Ý này cũng có người hỏi tôi rồi nhưng sau đó khi lên bài thì không thấy họ đề cập đến. Tôi nghĩ đơn giản: Mình thích làm cái gì thì phải làm vì tuổi trẻ chỉ có một lần. Con người ta có tuổi trẻ để chạy từ núi này sang núi khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng khác, để những cảnh tượng mở ra trước mắt mình phong phú hơn và rộng lớn hơn. Còn nếu lại đặt câu hỏi "Sao không nhất nghệ tinh nhất thân vinh?" thì tôi muốn thử thách tôi, tôi chấp nhận sự thất bại (có thể có) vì tôi muốn có những trải nghiệm mới mẻ.

* Hai bạn muốn là người có sự nghiệp hay là người có nhiều việc?

- Mạnh Hải: Tôi là người dám sống, tôi làm cho tôi thích, tôi sướng trước đã, tự hào "tôi là nhà báo đầu tiên của VN có vai diễn dài hơi như thế". Và tôi xác định vị trí chuyên nghiệp cho cả hai nghề: Diễn viên - nhà báo, chứ không phải là diễn viên làm báo hay nhà báo làm diễn viên. Còn sự nghiệp, thì anh có đạt đến cái ngưỡng cao nhất của nghề nghiệp hay không không chỉ phụ thuộc vào sự phấn đấu của bản thân hay sự kỳ vọng của người khác.

- Thanh Hà: Những công việc hiện nay của tôi đều xoay xung quanh nghề diễn viên của mình, là những hoạt động liên quan đến nghệ thuật của một người làm nghệ thuật. Tuy nhiên, tôi nghĩ rất khó để xây dựng sự nghiệp ở nghề diễn viên.

* Bây giờ tôi nói rằng, hai bạn đã may mắn khi được Vũ Ngọc Đãng chọn chứ không phải là ngược lại, Vũ Ngọc Đãng đã may mắn khi được hai bạn nhận lời, thì cảm xúc và suy nghĩ của hai bạn thế nào?

- Mạnh Hải: Đúng. Hiện giờ tôi là người may mắn khi Đãng đã chọn tôi. Nhưng biết đâu sau này tôi là may mắn của đạo diễn khác thì sao? Biết đâu, có những diễn viên nam đến 40 tuổi mới trở thành may mắn của đạo diễn? Tôi cũng muốn nói thêm, đạo diễn chọn tôi là may mắn của tôi, nhưng nếu tôi không có tài và cố gắng hết mình thì không bao giờ được chọn đến lần thứ hai (đây là phim truyền hình dài tập thứ hai của Đãng, và Mạnh Hải thủ vai nam chính ở cả hai phim - NV). Trong nghệ thuật, mình tự triệt tiêu mình là chính chứ không cần chờ đến sự xuất hiện của một tài năng mới nào cả.

- Thanh Hà: Tôi thì thấy rằng đây là may mắn của cả hai, của tôi và đạo diễn.

May mắn của tôi là được thể hiện một nhân vật khác nữa - được làm việc với bác Đãng - gặp kịch bản rất hay. Còn với bác Đãng thì đó là những may mắn gì, tôi không biết và cũng không dám nghĩ thay cho bác ấy.

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/TS-83-Cafe3.jpg

* Là những diễn viên không qua trường lớp, bài học "khai tâm" của hai bạn trong điện ảnh là gì?

- Mạnh Hải: Bài học khai tâm tôi có được là khi đi casting vai diễn thứ hai của mình, vai Trương Ba trong phim Hồn Trương Ba da Hàng Thịt (nhưng sau đấy anh lại trúng vai Quang Vinh - người yêu của Trương Ba - NV). Khi casting đừng cố tỏ ra mình là "diễn viên thông minh", cố chứng tỏ mình có thể diễn tốt hơn thế nữa, sáng tạo hơn thế nữa. Điều mà đạo diễn yêu cầu. Sai lầm! Người ta chỉ cần mình phản xạ diễn và thoại đúng cảm xúc trong tình huống họ đưa ra chứ không phải là đứng đực ra đó để suy nghĩ.

Cũng trong hôm ấy, một bài học nữa đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã phải "khai tâm" cho tôi là: "Hải, mình là diễn viên thì phải hoang tưởng, phải nghĩ rằng mình là nhân vật đấy chứ không phải là diễn lại nhân vật đấy". Bài học này đã giải thoát cho tôi nỗi khó khăn bị khớp khi diễn. Casting đến lần thứ 3 thì tôi hoàn toàn tự tin vì đã hiểu ra vấn đề.

- Thanh Hà: Ở những phân cảnh khó, tâm lý nặng đừng nghĩ mình diễn thì sẽ diễn tốt hơn. Ngày xưa trong phim Hàn Mặc Tử, trong kịch bản có từ "khóc", tôi nghĩ phải khóc cho ra, thế nhưng không khóc được. Sau đó thì tôi biết rằng cứ để cho cảm xúc trong tình huống dẫn dắt và thể hiện cảm xúc ấy, chứ không phải cứ nhớ đinh ninh trong đầu là "đoạn này mình phải khóc"!

Thanh Hà: không muốn nói về hoàn cảnh xuất thân và gia đình mình nữa.

* Xuất thân của hai nhân vật trong Bỗng dưng muốn khóc, Nam và Trúc tôi đã biết. Nam, 22 tuổi, trượt đại học 4 lần, ăn chơi, ngu ngốc, con một gia đình giàu có và nuôi con theo kiểu nuôi trẻ sơ sinh trong lồng ấp; từ chỗ rơi tờ 100.000 đồng không thèm nhặt đến chỗ phải cúi nhặt 1.000 đồng tiền xu. Một người sinh ra và lớn lên ở đỉnh núi bị đá rơi xuống chân núi và gặp một cô nàng sinh ra và lớn lên ở chân núi. Xuất thân của Nam đúng vậy chứ? Còn xuất thân của anh thì sao, anh Hải?

- Mạnh Hải: À, chuyện gia đình tôi ít người biết và không báo nào hỏi.

Mọi người cứ tưởng tôi là công tử nhưng tôi đã phải đấu tranh vất vả với bố mẹ và anh trai từ nhỏ, biết kiếm tiền từ năm 18 tuổi và làm gì cũng không được gia đình ủng hộ.

Tôi xuất thân trong gia đình Hà Nội bình thường, chăm sóc con cái cực kỳ chu đáo và giáo dục con rất khắt khe. Nhà có hai anh em trai. Tôi sinh vào ngày mồng Một, suốt ngày bị ăn đòn vì tội đánh thằng anh. Tôi nổi tiếng hay cãi, khắc khẩu với cả nhà vì mình thích thời trang, nghệ thuật, báo chí mà không ai thích cả. Anh làm phi công được bố mẹ vỗ tay hoan hô thế nào thì tôi làm diễn viên bị kéo tay ngăn cản thế ấy. Tôi vào Sài Gòn là để sống xa bố mẹ. Hai anh em hoàn toàn không hợp nhau, vì ông ấy hợp chí hướng với bố mẹ, bố mẹ tự hào về ông anh, đem đi khoe suốt. Bố mẹ không như vậy với tôi.

Bố mẹ đã trải qua thời kỳ rất khó khăn nên cách che chở cho con cái là "lựa chọn đời sống an toàn": Học hành tử tế, vào làm nhà nước.

Nghĩ lại tôi là thằng nổi loạn âm thầm. Tôi thi đậu vào Học viện Ngân hàng là để "trả nợ" cho bố mẹ tôi, sau đó tôi đi theo con đường của mình, mặc cho bố mẹ ra sức giễu cợt, bắn phá mơ ước của tôi. Tôi đi thi MC, bố mẹ bảo "Việt Nam chỉ có một Diễm Quỳnh, Long Vũ thôi"; khi tôi muốn học trường thiết kế thời trang thì "Việt Nam chỉ có một Minh Hạnh, Sỹ Hoàng". Phim đầu tiên mình tham gia chiếu, gọi điện báo tin cho bố mẹ thì mẹ bảo: "Thôi để họ đi xem cho bớt đông đã rồi bố mẹ đi". Tôi tủi thân và đau lòng phát khóc. Tôi và bố luôn bất đồng quan điểm. Và tôi quyết làm cho được theo lựa chọn của tôi, một phần cũng để chống lại bố mẹ. Tôi nghĩ rằng nếu họ coi trọng nghệ thuật hơn, thì tôi đã được tạo điều kiện hơn để phát triển sớm và tốt khuynh hướng nghệ thuật trong mình. Tôi trở thành MC, diễn viên, phóng viên để chứng tỏ "tất cả những gì bố mẹ nghĩ về con đều sai hết!". Bởi vậy, khi tôi lên phim, lên báo tôi rất thích, vì muốn cho bố mẹ xem, muốn bố mẹ thay đổi cách nhìn về tôi và về nghệ thuật.

* Có vẻ như khán giả mà anh nỗ lực chinh phục nhất chính là bố mẹ anh?

- Mạnh Hải: Đúng. Người tôi muốn chinh phục nhất là bố mẹ tôi. Tôi muốn họ tự hào về mình. Theo tôi biết thì gần đây, ông bà cũng đã bắt đầu đi khoe tôi với hàng xóm rồi.

* Với nhân vật nữ chính, cô Trúc, thì đấy là một cô gái mồ côi, lang thang, sống ở khu nhà hoang, không biết chữ nhưng làm nghề bán sách (cũ), xuất thân và hoàn cảnh sống của Trúc là như thế, còn với Hà, người đảm nhiệm vai Trúc thì sao?

- Thanh Hà: Tôi không muốn nói về hoàn cảnh xuất thân và gia đình mình nữa, không muốn đưa lên báo nữa vì không còn cảm xúc để trở lại với nó.

* Cô không muốn kể cho những khán giả mới của cô biết về "Một con bé 12 tuổi đầu, gầy gò, nước da đen nhẻm, luôn thức dậy từ 4 giờ sáng để phụ mẹ bán hàng. Chạy chiếc xe đạp cọc cạch đi giao cơm giữa trời trưa nắng hừng hực. Mong mẹ bán đắt hàng, xong sớm nên tôi đi giao thật nhanh, để kịp giờ đến trường với chúng bạn..."... "Nhà nghèo, ba mẹ tôi mở một xe bán nước mía kiếm thêm thu nhập cho ba anh em ăn học. Có những hôm, ngồi trong góc hẻm, bỏ từng viên đá lạnh vào bịch ny-lon, tôi suy nghĩ mông lung, ước gì nhà mình bớt nghèo, ba mẹ sẽ bớt khổ, tôi sẽ có nhiều đồ đẹp như bạn bè, được đi chơi... Trời nắng, bán được nhiều nức mía, ba mẹ tôi cười" như có lần cô đã tự thuật với báo chí sao?

- Thanh Hà: Không. Vì câu chuyện ấy cũ rồi.


=============
Hải Miên (thực hiện)
Theo Thanh Niên Tuần San

-Lily-
25-01-2008, 07:37 PM
Bài của fufu

Zing đưa tin: Hà và Vân Anh sẽ "choảng" nhau! Đó chỉ là trường đoạn mang yếu tố "giành trai" trong... phim.

Bộ phim truyền hình vừa khởi quay của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng có tên Bỗng Dưng Muốn Khóc. Trong đó, người mẫu Tăng Thanh Hà bị người mẫu Trần Vân Anh "oánh ghen" đến khóc sướt mướt.

http://i70.photobucket.com/albums/i120/nttthy/11.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i120/nttthy/13.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i120/nttthy/12.jpg

ảnh của huong phu sa

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ha3.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ha4.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ha5.jpg

Ảnh của babyteng2111

http://inlinethumb55.webshots.com/33846/2818684280101202136S600x600Q85.jpg

-Lily-
25-01-2008, 07:41 PM
Ảnh của fufu
(credit: blog a.vol and zing)

Hậu trường

http://i70.photobucket.com/albums/i120/nttthy/2.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i120/nttthy/3.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i120/nttthy/4.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i120/nttthy/5.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i120/nttthy/6.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i120/nttthy/7.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i120/nttthy/8.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i120/nttthy/9.jpg

-Lily-
25-01-2008, 09:45 PM
Ảnh của fufu

http://i70.photobucket.com/albums/i120/nttthy/10.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i120/nttthy/15-1.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i120/nttthy/6-1.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i120/nttthy/15.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i120/nttthy/16.jpg

-Lily-
25-01-2008, 09:46 PM
Ảnh của babyteng2111

http://inlinethumb34.webshots.com/32481/2276591680101202136S600x600Q85.jpg

http://inlinethumb46.webshots.com/30701/2098219510101202136S600x600Q85.jpg[/URL]

http://inlinethumb24.webshots.com/33879/2957779580101202136S600x600Q85.jpg

http://inlinethumb40.webshots.com/31079/2097026230101202136S600x600Q85.jpg

-Lily-
25-01-2008, 09:49 PM
Bài của Lily

Vũ Ngọc Đãng
Bỗng dưng muốn khóc!

----------------
Nguồn: www.thanhnien.com.vn
Danh Nghi
1/12/2007
-------------------

Mấy ngày nay, đi ngang Công viên Tao Đàn (TP.HCM), nhiều người lại thấy chàng đạo diễn đầu trọc và đoàn phim lăng xăng cùng hàng tá thiết bị máy móc. Hỏi ra Vũ Ngọc Đãng (ảnh) cười tiết lộ anh đang bấm máy bộ phim Bỗng dưng muốn khóc do chính anh viết kịch bản. Đây là phim truyền hình thứ hai của Đãng sau Tuyết nhiệt đới.

Hai diễn viên chính cho phim lần này là một cặp đẹp đôi: Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải. Bộ phim hài, tình cảm nhẹ nhàng Bỗng dưng muốn khóc dành cho tuổi teen do Hãng phim Việt sản xuất dài 30 tập, kể lại cuộc tình đầy những tình tiết bất ngờ, thú vị của một chàng đẹp trai, giàu có với cô gái bán sách báo dạo. Đãng cho biết anh đã ấp ủ đề tài rất lâu và chỉnh sửa kịch bản nhiều lần trước khi khởi quay.


==================

Bài của Ốc Bén

Quay phim gây kẹt xe

Những người hiếu kỳ xem đoàn quay phim làm việc gây kẹt xe trên đường Nguyễn Thị Minh Khai

Hơn hai tuần nay, một nhóm làm phim truyền hình do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chỉ đạo quay phim dọc vỉa hè công viên văn hóa Tao Đàn (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM) đã thu hút khá đông người hiếu kỳ đến xem, gây kẹt xe nghiêm trọng.

Theo một người dân, trong đoàn làm phim có đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, người khá nổi tiếng nên người hâm mộ dừng xe tràn lan dưới lòng đường để xem quay phim. Còn đoàn làm phim chỉ biết quay phim mà không bố trí người giữ trật tự nên gây rối loạn giao thông.

TỰ TRUNG

-Lily-
25-01-2008, 09:52 PM
Ảnh của pe_heorapper
Nguồn: thehe8x

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/ha1.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/ha5.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/ha4.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/ha2.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/ha6.jpg

-Lily-
25-01-2008, 09:54 PM
Ảnh và bài của pe_heorapper
thông tin nguồn zing.vn
---------------

Thân thì thân ở ngoài, kiếm chuyện hoài trong phim. Bé La (Trần Vân Anh) lại tìm Mã (Tăng Thanh Hà) gây sự nhằm mục đích "giải trí".

Bối cảnh: lại là Công viên Tao Đàn. Khuôn khổ: tập 34 trong series phim truyền hình "Bỗng dưng muốn khóc" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Thời điểm thực hiện: 8h đến hơn 10h ngày 5/12/2007.

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/untitled-1.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/2-1.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/3.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/4.jpg

"uýnh" nhau òi bà koan ui...

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/5.jpg

ss nhà ta "páo chù" nè...

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/6.jpg

hehe...tiu òi..lăn đùng ra luôn

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/7.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/8.jpg

Vũ Ngọc Đãng muốn mọi thứ trong phim mình khi lên hình đều phải thật nên không chơi chuột giả. Bấm máy là tổ thiết kế "thịt" một em chuột, đến khi đóng máy thì em chuột ấy đã cứng đơ, thương quá. Nhưng vẫn thương nhất là Vân Anh phải "chịu trận" vì bị bỏ chuột vào áo, mà đâu phải có một lần là xong đâu.

Trước khi quay, bác Đãng trấn an Vân Anh: "Đừng sợ con, con chuột nhỏ xíu hà, có gì đâu. Quay "một phát ăn ngay" là xong liền". Phát phim đầu ăn ngay thật nhưng mới chỉ là cảnh toàn, Vân Anh "tái mặt" vì phải làm thêm mấy cái trung cảnh, cận cảnh, qua vai, đặc tả... Khi nghe đạo diễn hô "Cắt", Vân Anh hỏi liền: "Nữa phải không bác, con hết sợ chuột rồi. Bây giờ chắc nó cũng "xây xẩm" luôn, xem ai lì lợm hơn ai?". Bác Đãng: "Tha cho con chuột đi con, con "hành hạ" nó từ sáng tới giờ rồi. Xong hết cảnh rồi đó. Thả cho con về tắm, con ghê quá, nuôi chuột... trong người".

Trong đoàn phim ai cũng "gan dạ" lắm, nói là không sợ chuột nhưng Mã và La cầm con chuột đi tới đâu là mọi người chạy tán loạn. Cuối cùng, danh hiệu "Dũng sĩ không sợ chuột" thuộc về hai cô gái Mã và La. Bó tay lần nữa.

-Lily-
25-01-2008, 09:56 PM
Bài của pe_heorapper
-----------

alo alo..loa loa..cả nhà ui..có tin này dzui cũng chẳng dzui..bùn cũng chẵng bùn..thông tin từ blogger vietphong..là một nhà báo..và cũng là một nhân vật trong film BDMK..

Vai của tôi là một anh chàng đi mua sách cũ do cô nàng Trúc (Tăng Thành Hà) và anh bạn “công tử” Nam (Lương Mạnh Hải) bán... Tôi đóng một anh chàng khá khó tính nên phận đoạn này cũng thuộc loại hấp dẫn (ít nhất là trong suy nghĩ của tôi). Nhưng film có sớm nhất thì cũng mùa hè 2008 mới phát sóng, đành chờ vậy, nghe nói giờ phát sóng sẽ là một giờ mới vào lúc 10g30 trên HTV9.

Cô nàng Tăng Thanh Hà khen tôi diễn hay, anh chàng Lương Mạnh Hải bảo rằng tôi đóng “quá siêu”, còn Vũ Ngọc Đãng thì cười he...he...mới đóng phim mà quay đúng 1 test là ổn quá rùi.

hix hix..hem bik chừng nào film chiếu...nhưng chiếu cái giờ nì thì khó coi lém..huhu...

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/f112.jpg

từ phải sang: Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải, cái thằng kế tiếp là tôi và cuối cùng đích thị là đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

-Lily-
25-01-2008, 10:01 PM
Bài của pearltran
-----------------

Tăng Thanh Hà:
Bỗng dưng muốn khóc

--------------
nguồn : http://www4.congan.com.vn
19/12/2007
--------------------

Hơn nửa tháng qua, cô diễn viên trẻ Tăng Thanh Hà mệt bở hơi tai vì “quần thảo” với đống sách cũ tại Công viên Văn hóa Tao Đàn (TPHCM) khi vào vai Trúc (ảnh - phim Bỗng dưng muốn khóc của ĐD Vũ Ngọc Đãng).

http://www1.congan.com.vn/img_folder/2007/12/20071217/13D-1604.jpg

Dưới cái nắng gay gắt, cô đã toát mồ hôi hột khi mặc áo dài ngồi bán sách cũ rồi bị trật tự đuổi. .. “So với Út Nhỏ trong phim Hương phù sa thì vai Trúc vất vả hơn nhiều!” - Tăng Thanh Hà cho biết.

-----------
Bài của pe_heorapper

hình mới của BDMK nữa đây cả nhà..em mới kiếm dc..trông mọi người căng thẳng lém...

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/2137299606_ecf43d05f1.jpg ==> coi bộ căng thẳng đây...

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/2136509045_306e951679.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/2136509047_45287527a7.jpg

-Lily-
25-01-2008, 10:03 PM
pe_heorapper

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/tth_lmh.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/tth_lmh1.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/5642.jpg

Strawberry

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/anh%20resize/untitled2.jpg

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/anh%20resize/untitled.jpg

huong phu sa

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/19012.jpg

-Lily-
25-01-2008, 10:06 PM
Bài của thuylinhvo
------------------------

hello cả nhà,tui trở về nhà sao 1 thơi gian vắng bóng vì lý do sức khỏe đây :biggrin:

Hehe sáng này tui đả có 1 cuộc dạo chơi công viên Tao Đàn,hi'hi' tất nhiên đến đó có mục đích rùi,vừa tới thui đã thấy ss iu liền,chài ai mừng run luôn,tim đập loạn xị hehe,sao 1 hồi nhìn nghiêng nhìn ngã cũng chộp được mấy pô mí bác xem đỡ đừng chê nha,vì lí do ss iu bị mí diễn viên khác che nên tui chụp hem kịp áh hixxx,lần sau tui sẽ chụp nhìu hơn xíu hén,mừ khoe xíu nè hồi sáng áh ss cười với tui nhìu lắm àh nha,hehe kiểu nì chắc tối nay mất ngủ quá

http://i197.photobucket.com/albums/aa145/thuylinhvo/Picture010.jpg

http://i197.photobucket.com/albums/aa145/thuylinhvo/Picture011.jpg

http://i197.photobucket.com/albums/aa145/thuylinhvo/Picture010.jpg

http://i197.photobucket.com/albums/aa145/thuylinhvo/Picture012.jpg

hihi sorry bạn gì đó nha,tại mình đang chụp hình ss Hà mà bạn chạy lại chụp chung với ss nên sẵn tiện mình post lên luôn tấm đó
Cả nhà thấy ss cười dễ thương chưa kìa hixxx tui chưa kịp chụp chung với ss gì hết ss đã đu ăn trưa rùi,thui đành để lần sau vậy

-Lily-
25-01-2008, 10:08 PM
bài của bi123
------------------

một số hình của BDMK nữa đây. mấy tấm này nhìn mặt sis Hà hơi bị tếu tại vì em chụp lén:biggrin: nhưng mà nhìn vẫn de thuơng:sweet_kiss:

http://i258.photobucket.com/albums/hh277/hbtran/tang%20thanh%20ha/PIC_0607.jpg

http://i258.photobucket.com/albums/hh277/hbtran/tang%20thanh%20ha/PIC_0606.jpg

http://i258.photobucket.com/albums/hh277/hbtran/tang%20thanh%20ha/PIC_0605.jpg

http://i258.photobucket.com/albums/hh277/hbtran/tang%20thanh%20ha/PIC_0603.jpg

àh. em xin đựợc làm wen với cả nhà nha' gemwin gemwin

-Lily-
25-01-2008, 10:09 PM
Ảnh của pe_heorapper

-------------

Hum nay em mới mua dc tờ DAKT..mua nguyên tờ báo 15k thế mà có mỗi nữa trang là có hình ss thui àh...

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/P1010457.jpg

-Lily-
25-01-2008, 10:12 PM
Bài củ thaivy
---------------

Tăng Thanh Hà...Bỗng dưng muốn khóc

http://www.baoanhdatmui.com/vcms/media/photos/2007/7/20.7/P17-355-2.jpg

Không hề nhé, vì tuy còn ít tuổi nhưng Tăng Thanh Hà vốn nổi tiếng là một cô gái cứng rắng, không dễ gì rơi nước mắt. Hóa ra đây là tên bộ phim mới nhất mà người đẹp này sẽ tham gia, sau một thời gian dài tạm biệt trường quay. Bỗng dưng muốn khóc (dài 30 tập, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, công ty BHD sản xuất) xoay quanh mối tình của một đôi bạn trẻ ban đầu ghét nhau, rồi nảy nở tình yêu trong sáng qua những tình huống hài hước pha chút lãng mạn... Đóng cặp với Hà trong phim sẽ là Lương Mạnh Hải. Dự kiến, bộ phim đến tháng 10 mới bắt đầu bấm máy.

Kể từ khi kết thúc khóa học quản lý khách sạn ở Singapore, về Sài Gòn học tiếp ngành cử nhân Thương mại tại đại học RMIT, Tăng Thanh Hà chỉ nhận các show chụp ảnh, làm người mẫu quảng cáo hay cùng lắm là MC cho chương trình Văn nghệ chủ nhật của TFS mà thôi. Vì vậy, có thể xem Bỗng dưng muốn khóc là cột mốc đánh dấu sự trở lại với điện ảnh của người đẹp từng được bình chọn là Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất này (Giải HTV Award 2006).

theo nguồn baoanhdatmui.com

Mình thấy có tin này nên đăng lên cho các bạn xem,mong rằng sau vai Út Nhỏ,Hà sẽ có bước đột phá với vai diễn mới của mình

-Lily-
06-02-2008, 01:24 PM
Bài của pe_heorapper
--------------------

Hậu trường phim Bỗng dưng muốn khóc

ss HÀ duyên dáng trong bộ áo dài và chiếc nón lá...:sweet_kiss:

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/119588846010.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/119588760310.jpg

...và một tí hiện đại cùng chiếc I PHONE..^^:augenrollen:

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/119593172010.jpg

cười tươi..

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/119593317710.jpg

vẫn còn cười tưoi dzui dzẻ..

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/119593294510.jpg

..nhưng sau đó..

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/119593257910.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/119593275910.jpg==> ss bị chôm DT..mặt ngố we..^^..hihi

babyteng2111
11-02-2008, 04:40 PM
SS Hà nhờ anh gì ấy trong nhóm La thăng chụp dùm mấy tấm hình trong lúc nghỉ ngơi khi quay BDMK (có thể coi là hậu trường nhỉ)

http://inlinethumb29.webshots.com/39964/2185708750101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2185708750101202136sivbPr)

http://inlinethumb30.webshots.com/19997/2148882260101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2148882260101202136PYfppP)

http://inlinethumb57.webshots.com/26360/2929035930101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2929035930101202136BFiyQj)

http://inlinethumb55.webshots.com/5366/2318906950101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2318906950101202136lmIREV)

lucky31'
12-02-2008, 01:58 PM
cho mình hỏi film BDMK khi nào là đóng xong vậy? Đến khi nào thì khán giả mới đc xem???

phim này mới đóng được 1 nửa thôi ban à, chắc phải 3 tháng nữa phim mới ra mắt khán giả á, cố chờ nhé !:smile:

V.T.H
26-02-2008, 05:48 PM
pic nì nhìn thơ mộng dzà lãng mạn ghia luôn..^^
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/BDMK.jpg

Ốc Bén
26-02-2008, 06:17 PM
Tấm này trên báo MT. Hum bữa Ốc Bén có nói với cả nhà rồi đó. Tấm này đăng trên báo to lắm, hơn nửa trang báo luôn.

Lucky_key
27-02-2008, 07:10 AM
tấm ss ngồi ngắm hoa đẹp ghê, nhìn ss hiền lành dễ thương
không bik chừng nào phim này mới khởi chiếu, càng coi hình thì càng mong xem

♥ Emily ♥
01-03-2008, 03:47 PM
Phim này nghe có vẻ hấp dẫn quá! >:d< Tạo hình nhân vật của chị Tăng Thanh Hà cũng rất duyên dáng. Mình rất thích cái pic chị Hà mặc áo dài trắng mà có lộ đôi dép xăng đan ra đó! Nhìn chị trông rất là dễ thương và giản dị, không giống diễn viên ngôi sao tí nào luôn nhỉ? :shy: Mong xem phim quá đi thuiii!

Lâm Ngữ Yên
09-03-2008, 09:15 AM
Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà sẽ là cặp đôi hot nhất màn ảnh nhỏ 2008


Nguồn : http://www.baoanhdatmui.vn/vcms/html/news_detail.php?nid=6195
Theo : baoanhdatmui.com


Dù vẫn còn đang trên trường quay, nhưng Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là bộ phim truyền hình được khán giả chờ đợi nhất hiện nay. Một điều đơn giản, ngoài cái mác “Đãng trọc”, phim còn hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của khán giả bởi sự góp mặt của hai gương mặt đang được xem là “hot” nhất làng điện ảnh Việt Nam hiện nay: Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải.
http://www.baoanhdatmui.vn/vcms/media/photos/2008/2/6.2/P50-X05-1.jpg
“Cool boy” Lương Mạnh Hải

Bộ phim Tuyết nhiệt đới (2006 - đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) đã phát sóng được một năm và Lương Mạnh Hải rất hài lòng với những gì mà bộ phim đem lại: chất lượng phim được khán giả đánh giá cao, vai chàng đạo diễn cùng tên trong phim đã đưa Hải lọt vào Top 3 Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất (HTV Award 2007). Một cách hào hứng, Hải cho biết, đây cũng là một động lực khiến anh hưng phấn hơn trong công việc của mình.

Năm qua, Hải tự nhận mình “khá sung”, làm việc gì cũng “khí thế”. Cuối năm điểm lại, Hải rất hài lòng với những gì thu hoạch được, cả từ công việc đóng phim và làm báo. Nhưng đối với chàng diễn viên này, điều vui nhất là cái tên Lương Mạnh Hải đã được khán giả biết đến và thể hiện “tình thương mến thương” nhiều hơn. Chẳng hạn như khi ra đường, nhiều người đã nhận ra Hải chính là diễn viên trong Tuyết nhiệt đới. Có người còn nhận xét anh chàng đạo diễn người Bắc thư sinh trong phim, ngoài đời cũng thư sinh và dễ thương không kém! Đối với Hải, không còn gì tuyệt hơn!

* Ấn tượng về Tăng Thanh Hà: Trước khi gặp nhau ở phim trường Bỗng dưng muốn khóc, dù chỉ biết Tăng Thanh Hà trên các tạp chí văn hóa nghệ thuật, nhưng Hải đã rất ngưỡng mộ cô gái có vẻ đẹp rất riêng này. Nay có dịp đóng phim chung, ấn tượng của Hải về cô bạn diễn này vẫn không suy giảm, dù Tăng Thanh Hà hiện nay đã khác xa cô Hà lúc mới bước chân vào điện ảnh ngày nào. Ngoài quý mến, hâm mộ, Hải còn ngạc nhiên vì “Không hiểu sao ở Việt Nam lại có một cô diễn viên trẻ trung, tươi tắn và tự nhiên đến thế!!!”

* Kế hoạch đón Tết: Cũng như năm ngoái khi đóng Tuyết nhiệt đới, năm nay, đến thời điểm này (giữa tháng 1.2008) Lương Mạnh Hải vẫn đang ở phim trường để hoàn thành nốt những cảnh quay cuối của 20 trên tổng số 35 tập phim Bỗng dưng muốn khóc. Vì vậy phải đến cận Tết, Hải mới có thời gian về Hà Nội sum họp cùng gia đình.

Với chàng trai Hà thành này, dù bận mấy Tết cũng phải về Hà Nội. Hải thích cái Tết ở quê nhà, mê cái rét xuân ngòn ngọt, nhớ cái lệ sáng ngày đầu năm đi chúc Tết mọi người... Cả nhà chỉ có hai anh em, anh trai là phi công, còn út Hải cả năm thì ở Sài Gòn, nên Tết với Hải còn là dịp đoàn viên hiếm hoi của cả gia đình. Nhưng vốn có “chân đi” (nhà báo mà – NV), sang đến ngày Mùng 2, chàng diễn viên – nhà báo này sẽ vác ba-lô lên đường du lịch, bắt đầu một chuyến “xuất hành đầu năm” với nhiều thử thách bất ngờ và thú vị nhất!

* Một điều ước cho năm mới: Hy vọng sẽ “vượt lên chính mình”, bằng cách: cố gắng làm cho nhân vật Nam trong Bỗng dưng muốn khóc hay hơn nhân vật trong kịch bản, và “trưởng thành” hơn cả nhân vật Hải trong bộ phim Tuyết nhiệt đới trước đây.

http://www.baoanhdatmui.vn/vcms/media/photos/2008/2/6.2/P50-X05-2.jpg

“Hot girl” Tăng Thanh Hà:

2007 là một năm cực kỳ may mắn đối với Tăng Thanh Hà. Đầu năm, cô gái vừa tròn 21 tuổi này đã “qua mặt” nhiều diễn viên anh chị để giành giải HTV Award cho đề cử Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất. Cuối năm, Hà đã được “bác Đãng” giao ngay vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc, một vai diễn mới lạ và đầy thú vị, sau hai năm vắng mặt trên màn ảnh. Nhìn lại một năm qua, cô Út Nhỏ chỉ tiếc một điều là không có đủ thời gian để có thể thực hiện được nhiều ước mơ khác (mà tạm thời Hà chưa thể bật mí được) thôi.

Chỉ vừa tham gia đóng 3 bộ phim truyền hình: Dốc tình, Hàn Mặc Tử và Hương phù sa, nhưng rõ ràng là Tăng Thanh Hà đã lấy được nhiều cảm tình của khán giả. Nhưng chỉ với sự nổi tiếng thôi thì Hà vẫn chưa bằng lòng. Cô gái vừa tròn 22 tuổi này vẫn cố gắng bổ sung kiến thức bằng việc theo học ngành Cử nhân Thương mại tại ĐH RMIT. Khóa học của Hà tại trường ĐH RMIT còn đến một năm rưỡi nữa mới hoàn thành, và trong thời gian đóng phim Bỗng dưng muốn khóc, Hà phải tạm xin nghỉ học 3 tháng. Vì vậy, Hà muốn sau khi hoàn thành phim này sẽ tạm ngừng đi phim, tập trung hoàn tất việc học trước đã, rồi mới nghĩ đến việc khác.

* Ấn tượng về Lương Mạnh Hải: Một bạn diễn lịch sự, chân thành và cực kỳ nghiêm túc trong công việc

* Kế hoạch đón Tết: Hà bảo, năm nay gia đình cô sẽ ăn Tết lớn hơn mọi năm, nhưng khi “bị” hỏi lý do, thì Hà chỉ cười trừ: “Cho em giữ lại chút riêng tư của mình nhé!”. Ngoài niềm vui bí mật đó, cô Út Nhỏ cũng đã lên kế hoạch ăn Tết hẳn hoi cho mình: Mùng 1 họp mặt gia đình, Mùng 2 gặp gỡ bạn bè và Mùng 3 sẽ khởi hành đầu xuân bằng một chuyến du lịch xa (điểm này, không biết có hẹn không, mà Hà và Hải có vẻ hợp nhau ghê! – NV)

* Một điều ước cho năm mới: Vai Út Nhỏ trong Hương phù sa (Đạo diễn Võ Tấn Bình) đã gây được ấn tượng tốt rồi, hy vọng Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc sẽ là một vai diễn đem đến sự bất ngờ cho khán giả.


Trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc, Lương Mạnh Hải vào vai Nam, một công tử nhà giàu ham chơi hơn ham học. Nhưng rồi khi cuộc đời bị đảo lộn, cậu ấm Nam buộc phải lăn ra đường kiếm sống vất vả. Tại đây Nam gặp Trúc (vai diễn của Tăng Thanh Hà), một cô gái mồ côi thất học làm nghề bán sách cũ. Chính mối quan hệ bất ngờ này đã dạy cho Nam rất nhiều bài học vô cùng ý nghĩa về cuộc sống...

LonelyStarTV
23-03-2008, 11:18 PM
Trông hai anh chị đẹp đôi ra phết nhỉ ! :xPhim này chắc là sẽ tạo cơn sốt trong làng phim Việt đây . PHải chờ những 3 tháng nữa à ?
Quả là 1 quãng thời gian chờ đợi khó khăn .:sweat:

Ốc Bén
24-03-2008, 12:21 PM
Nhớ lần trước nói là tháng 4 chiếu òi phải ko ta?
Vậy là sắp tới òi :D
Côg nhận mình chờ cũng hay thật :D Thời gian qua lẹ phết. Hé hé

V.T.H
27-03-2008, 09:42 PM
Theo thông tin gần đây nhất trên báo THẾ GIỚI NGHỆ SĨ ra ngày 25.3 thì film dự định chiếu vào cuối tháng 6/2008

-Lily-
01-04-2008, 12:40 AM
Đồng hành cùng đoàn phim Bỗng dưng muốn khóc:
Đụng đến là... cười

--------------------
http://www1.thanhnien.com.vn/
Thứ Ba, 01/04/2008, 01:09 GMT+7
Đỗ Tuấn
------------

Trái với tựa phim Bỗng dưng muốn khóc, đoàn làm phim đã gặp nhiều tình huống cười nghiêng ngửa.

Giống Tăng Thanh Hà mới đẹp!

Bộ phim tình cảm hài nhẹ nhàng, 30 tập này do Vũ Ngọc Đãng viết kịch bản và đạo diễn, Hãng phim Việt sản xuất, sẽ phát sóng vào tháng 6.2008.

Buổi sáng giữa tháng 3, cảnh quay tận Q.9, cách TP.HCM 30 cây số. Đúng 8 giờ, cảnh quay đầu tiên bắt đầu. Tăng Thanh Hà, Vân Anh và một vài diễn viên phụ khác thật xinh trong bộ áo tắm nô đùa trong hồ bơi tại một biệt thự sang trọng. Đến trưa, nghỉ ăn cơm, mọi người phát hiện các diễn viên xinh đẹp từ nãy giờ ai cũng len lén... gãi! Trợ lý đạo diễn lập tức điều tra, sau đó phát hiện hình như hồ bơi lâu ngày không được thay nước.

Sau giờ ăn trưa, Tăng Thanh Hà và một trợ lý đạo diễn tranh thủ tìm chỗ tỉa lại mái tóc của Hà theo yêu cầu của kịch bản. Chạy loanh quanh một hồi cũng tìm được một tiệm cắt tóc, cả hai mừng rỡ lao vào. Anh thợ khuyên: "Em trẻ đẹp thế này thì phải cắt kiểu tóc tém ngang như diễn viên Tăng Thanh Hà là hợp với khuôn mặt nhất!". Tăng Thanh Hà "chính hiệu" chẳng nói chẳng rằng, ngồi im thin thít cho anh chàng thợ cắt tóc làm cho xong việc.

Ai là lực sĩ?

Lương Mạnh Hải đang diễn xuất cảnh buồn đời vì tình, vì công việc nên tìm quên qua men bia. Kịch bản ghi rõ: nhậu ở quán cóc lề đường xong Hải quăng chai bia Sài Gòn vào tường thể hiện nỗi bất mãn. Cảnh quay được thực hiện toàn và trung cảnh xong khá tốt vì dù không vạm vỡ nhưng Hải ném nhẹ là chai bia vỡ toang. Đến phần quay cận cảnh những mảnh vỡ của chai bia dưới chân tường, quay phim Nguyễn Nam hăng hái đòi "diễn". Anh chàng tướng như lực sĩ - cao 1m80, nặng cỡ 85 kg - tung chai bia nhỏ xíu vào tường đến 2 lần mà cái chai... vẫn trơ trơ! Cả đoàn phim cười ồ, mặt Nam đỏ bừng vì thẹn còn mặt Hải đỏ bừng vì... xỉn!

Cú tát nhớ đời

Hôm sau, đoàn phim kéo qua Q.7 (TP.HCM) tiếp tục cuộc hành trình. Mới sáng sớm đạo diễn đã yêu cầu hai diễn viên chính là Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải diễn cảnh cãi nhau rồi Hà tát mạnh vào mặt Hải. Khổ nỗi từ trước đến nay Hà chưa hề "hạ thủ" với ai quá mạnh tay như thế nhưng theo đòi hỏi của đạo diễn, cô phải tát Hải thật mạnh. Tưởng dễ hóa ra lại khó. Những lần tát đầu tiên Tăng Thanh Hà "xử" quá nhẹ nên phải quay lại. Cô nghe theo đạo diễn thẳng tay làm 1 cú "trời giáng" khiến Hải tá hỏa, gương mặt hằn rõ dấu 5 ngón tay. Nhưng ác thay diễn cảnh này đâu chỉ quay 1 lần, quay trung cảnh xong, đạo diễn Đãng đề nghị cả hai... diễn lại để quay cận cảnh.

Mệt vì ăn

Chiều đến, cảnh quay tại nhà Hải cũng khiến các diễn viên mệt nhoài vì... ăn và uống! Toàn bộ các cảnh quay ăn uống tại nhà Hải trong phim đều được thực hiện một lần cho tiện lợi. Vì vậy, cứ hết cảnh quay này đến cảnh quay khác từ trưa đến tận 2, 3 giờ sáng các diễn viên từ chính đến phụ cứ thay quần áo và ngồi vào bàn, thoại năm ba câu là... ăn. Đến phần uống thì mọi người cũng... xanh mặt vì sợ. Cứ hết cảnh quay uống cà phê xong lại chuyển qua uống bia rồi nước ngọt, nước ép trái cây, nước trà... Đến nửa đêm thì toàn bộ diễn viên và nhân viên đoàn phim đều mệt nhoài vì no quá!

thuydungvo
01-04-2008, 01:42 PM
=)) =)) em hỏk hiểu seo mừ anh thợ cắt tóc lị hỏk nhận ra sis mừ còn nói cắt tóc giống Tăng Thanh Hà mí đẹp ,thịt là pó tay, pó chân ,pó toàn thân dí anh cắt tóc lun òy.
Mừ mí bác ui,em coi TCVN thí giới thiệu tuần nì có cái chương trình gì mới áh,em quên tên òy,em thí có way mí cảnh trong fin "BDMK" nữa áh,hình như là 9h15 có thì phải

V.T.H
01-04-2008, 04:48 PM
hix...dzui nhỉ..em nghĩ cái ông thợ cắt tóc hem nhận ra ss thật wó..>"<..quả là ông thợ dzô dzuyên..ss xinh thía mà hem nhận ra nữa..bắt đền ỗng luôn
2 film..HPS lẫn BDMK..ss đều dc tát người khác nhỉ..sướng ^^..nhưng cũng tại ss "nhẹ tay" wé nên cũng khiến người ta khổ..^^

LonelyStarTV
03-04-2008, 10:46 PM
Cuối tháng 6 mới có phim à? Sao lâu thế chòi? Còn hơn 2 tháng nữa >"<
Nhìn cái con số 6 mà sao BDMK thế ko biết ? Lâu khủng khiếp !
Trong cái đoạn giới thiệu CT mới của VNCN có chiếu mấy giây của BDMK , cái cảnh 2 anh chị trú mưa dưới hàng cây , đúng chất romantic luôn ! :x

V.T.H
04-04-2008, 04:53 PM
Nhìn cái con số 6 mà sao BDMK thế ko biết ? Lâu khủng khiếp !
Trong cái đoạn giới thiệu CT mới của VNCN có chiếu mấy giây của BDMK , cái cảnh 2 anh chị trú mưa dưới hàng cây , đúng chất romantic luôn ! :x
Chương trình gì thía lonely?hix..seo nghe lonely kể romantic thía..muốn coi wé..chiếu hồi nào dzạ?

V.T.H
05-04-2008, 04:52 PM
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/45278403-15jgfdy.jpg
hix hix..ông nào chụp hình có duyên ghia luôn..chụp seo mặt ss "đơ" lun àh..>"<

Lâm Ngữ Yên
07-04-2008, 05:38 PM
Mình post cái hình này mong là không bị trùng ^.^:

http://www.hoahoctro.vn/upload/20080405/748/bdmk_resize.jpg

=> Các bạn có thể click vào đây để xem 1 số hình ảnh về phim !

http://www.hoahoctro.vn/tin247/13909.hht

Hoặc mua số báo HHT 748[đặc biệt ] để biết thêm về 1 số thông tin ngoài lề xủa bộ phim nhé!

babyteng2111
10-04-2008, 08:04 PM
Lâu rùi em mới vào lại box của ss Hà, thấy mọi người vẫn năng nổ và hăng hái như xưa. Em có vài tấm hình từ blog anh Tuấn trong nhóm la # tặng mọi người đêy

http://inlinethumb12.webshots.com/41419/2007717730101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2007717730101202136Dngtbn)
Đây hình như đang thảo luận lại thì phải

Còn tấm này thì ss với anh Hiếu Hiền đi báo thù
http://inlinethumb48.webshots.com/41263/2804539790101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2804539790101202136LzzpxB)

Kết quả là 2 người te tua tơi tả dưới hồ bơi
http://inlinethumb56.webshots.com/41911/2216830290101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2216830290101202136lsleWv)

Cái này là đi ăn sáng nè
http://inlinethumb36.webshots.com/40675/2182008960101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2182008960101202136RclInO)

huong phu sa
11-04-2008, 05:05 PM
http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/tth_01s.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/tth_02s.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/tth_03s.jpg

V.T.H
11-04-2008, 05:10 PM
Hix..film nào ss đóng cũng bị thê thảm nhỉ..kì này là xô xuống nứoc luôn..^^thê thảm wé..tưởng ss đi dzới ông HIẾU HIỀN thì đỡ hơn..ai dè..chết chùm luon^^

V.T.H
11-04-2008, 09:32 PM
Thanh Thủy đắt sô đóng vai mẹ
Vừa thực hiện xong bộ phim Cái bóng bên chồng, nghệ sĩ Thanh Thủy đã được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng mời đóng vai bà mẹ Nam trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc dài 35 tập do chính Vũ Ngọc Đãng viết kịch bản.
Hiện nay có hai hãng phim đã gửi kịch bản mời Thanh Thủy tiếp tục đóng vai bà mẹ trong hai bộ phim truyền hình dài tập. Kể về vai mẹ Nam, Thanh Thủy cho biết đó là một vai bà mẹ quá cưng chiều con, đến nỗi cậu công tử ăn chơi lêu lổng. Đến lúc không chịu đựng nổi thái độ sống của con, bà và chồng quyết định dựng lên màn kịch: “Nam là con nuôi”.

Ốc Bén
12-04-2008, 11:13 AM
Cảnh babyteng1211 post là trong phim BDMK lun á?
Hồ bơi đẹp kinh khủng ^^
Còn tấm hình ngồi bán sách thì dễ thương pà kố :)

Strawbery
16-04-2008, 10:02 AM
http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/bdmk2.jpg

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/bdmk1.jpg

Strawbery
16-04-2008, 10:44 AM
Những góc quay thật đẹp của Trúc (TTH) trong BDMK

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/bdmk3.jpg

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/bdmk4.jpg

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/bdmk5.jpg

Phim này TTH k make up mà để mặt mộc tự nhiên đấy, xinh ghê nhỉ

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/bdmk7.jpg

babyteng2111
21-04-2008, 10:59 AM
Hình đẹp quá đi mất... iu ss ghê lun, thanks anh Dâu nhiều
Đợi đến cối tháng 6... phim sẽ được chiếu lúc 22h trên kênh HTV9 còn ngày chiếu thì chưa cụ thể, cuối tháng 6 thi xong hết rồi nên có thể thức khuya xem ss

thuydungvo
21-04-2008, 01:55 PM
hehe 22h là quá hay lun òy,hỏk bít mí bác seo chứ em bữa nèo cũng "hoạt động về đêm" hít áh,giờ đó là quá lý tưởng lun rùi,coi fin hỏk bị ai lèm phiền hít tha hồ mừ ngắm sis hihi zui zui :biggrin:

babyteng2111
21-04-2008, 08:22 PM
Em kiếm được vài tấm hình hôm tổ chức tiệc của phim BDMK, phim đóng máy rùi và bắt đầu vào giai đoạn hậu kì.

http://inlinethumb39.webshots.com/32934/2655113810101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2655113810101202136ZKASZd)

http://inlinethumb48.webshots.com/16239/2809836850101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2809836850101202136GRRjSK)

http://inlinethumb37.webshots.com/1252/2904365860101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2904365860101202136HhvcTW)

http://inlinethumb52.webshots.com/10227/2571634940101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2571634940101202136IPUWSd)

http://inlinethumb63.webshots.com/32510/2555792350101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2555792350101202136jZsogz)

Strawbery
21-04-2008, 10:07 PM
Còn đây là những cảnh bi trong BDMK , bật mìla quay xong đoạn bị tạt sơn này là Hà bị dị ứng khắp người mấy ngaỳ luôn đó. Hoan hô tinh thần hy sinh vì nghệ thuật của TTH nhà chúng ta

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/bdmk12.jpg


Xem Hà action qua ảnh thui mà đã thấy bùn ghê đoá.. chẳng bù có người diễn cảnh bi mà chỉ toàn nhăn mặt và la hét đầy đau khổ mà chẳng có thấy bi chút nào ( níu k mún nói là giả tạo thấy rõ hehe) :boss:

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/bdmk14.jpg

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/bdmk13.jpg

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/bdmk15.jpg

babyteng2111
22-04-2008, 07:49 AM
Tội ss quá àh, nhìn thương ghê vậy áh. Mà nghe đâu sau cảnh này ss cũng báo thù lại phải hok anh Dâu??? Càng post nhiều hình lại càng mong phim

Jeany
22-04-2008, 07:00 PM
Nhưng sao ss Hà lại mặc áo dài?
Đi bán sách dạo cũng mặc áo dài hả?? :verwirrt:
Nhìn film này có vẻ ổn đấy, không bik khi nào mới phát sóng :D
ss Hà nhìn dễ thương wá :x

Strawbery
22-04-2008, 07:48 PM
@ Jeany: Trong film này nhân vật do Hà đóng mặc áo dài đi bán sách theo ý chủ quan của anh có lẽ là vì cô bé mù chữ,chưa bao giờ được cắp sách đến trường...cho nên cô bé khao khát được đi học... vì thế mặc áo dài có lẽ là cô bé Diễm Trúc này mong muốn mình cũng được như là đang đi học chăng ?!!

Bạn nào có ý kiến khác thì cùng share thử xem nhé:smile:

Strawbery
22-04-2008, 08:09 PM
Đây là cảnh " ăn nhậu" của đoàn phim BDMK hôm Tết tại nhà của Hà chúng ta đó... dzui hen:biggrin:

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/bdmk16.jpg

fufu
23-04-2008, 05:40 AM
cuối cùng chờ đợi cũng tới....trailer phim bỗng dưng muốn khóc chia sẻ với bà con...(^^) chị Hà super kute luôn.
http://www.youtube.com/watch?v=IAme-AxI-og




credit:blogbacdungkhung(^^)

babyteng2111
23-04-2008, 09:36 AM
Trời, chở những 60l nước mà ss cười tươi vậy áh... thấy ss đạp xe mà phải lấy trớn hoài àh... bác đạo diễn ác quá àh nhờ vậy mới bik được ss đam mê nghệ thuật và nghiêm túc trong công việc như thế nào. Nhìn anh Hải tung tiền mà cứ như tung giấy vậy. Có cảnh ss bị ..... làm em nhớ đến cảnh trong phim Dốc tình mà cái này là ngoài ý mún :biggrin:
Xem trailer đã vui rùi, hok bik phim chiếu thì sao ta???

phungconuong
23-04-2008, 12:08 PM
mình muốn tải trailer về máy, ai chỉ cho mình với

bạn muốn down thì vô web này www.keepvid.com bạn copy cái link của youtube vô cái link bên keepvid, web keepvid sẽ tách link download video cho bạn rồi bạn down về máy thôi! good luck!

V.T.H
23-04-2008, 05:41 PM
hay we...trailer gud gud...có một cảnh trong trailer mà cười bể bụng luôn..hehe..chắc ai cũng biết nhỉ..càng ngày càng nóng ruột có film wé..>"<
@ weisma: bạn co thể sữ dụng chương trình youtube download..có thể down về các dạng như wmv, mp4...

Ốc Bén
23-04-2008, 06:20 PM
Làm thêm cái trailer khác để chíu ở đây đi thì mình dc coi nhìu hơn ^^
Về việc download thì sử dụng link ẩn từ trang keepvid như bạn kia đưa hoặc là feelingtea cũng dc. Nó đến 7.3 MB lận, down về ko nhanh như bthường. Lâu lắm á!

weisma
24-04-2008, 04:20 PM
Ui, tui tải được rồi, thanks mấy bác nhiều nha.
Yêu sis quá đí mất, phim này mà coi chắc càng yêu ss nhiều hơn. Ss đóng giả ma mà cũng đẹp nữa he pà kon?

thekissangel
24-04-2008, 05:40 PM
Trailer hay quá. Đúng phong cách Vũ Ngọc Đãng gòi. Trailer tựa y cái Tuyết Nhiệt Đới đó. Hay quá trời. Hum bữa có 1 hôm học thể dục gần Công Viên Tao Đàn thấy sis Hà diễn, người xem bu đông nghẹt.

[pe_thuan]
24-04-2008, 06:41 PM
Khi nào phim sẽ phát sóng vậy,mình tuởng là chiếu trên HTV7 sau khi hết tình yêu pha lê chứ,mà thất vọng khi chiếu 1 ngày ko có em đến 80 tập:(mong đuợc xem ss hà diễn quá,lâu lắm rồi chưa xem ss ấy diễn,phim này trông ss dễ thuơng quá àh!

V.T.H
24-04-2008, 06:55 PM
HEO mới làm một số ava để PR cho film..^^
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/bdmk-new.gif http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/bdmk-2.gif http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/bdmk-5.gif
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/bdmk-1.gif http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/bdmk-3.gif
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/bdmk-4.gif
:sweet_kiss: :sweet_kiss: :sweet_kiss: :sweet_kiss:

V.T.H
24-04-2008, 07:02 PM
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/bdmk-6.gif
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/bdmk-7.gif
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/bdmk-8.gif

babyteng2111
25-04-2008, 03:05 PM
Phim chắc cuối tháng 6 sẽ chiếu đó bạn nhưng giờ phát sóng thì hơi khó khăn đối với học sinh... phải thức khuya mà xem

thekissangel
26-04-2008, 02:48 PM
Mình down trailer và tách ra up lên Zing rồi nè, bài hát trong đoạn trailer do Minh Thư trình bày, còn tựa đề mình đặt cho Bỗng Dưng Muốn Khóc lun
http://www.mp3.zing.vn/popupsong.php?zing=WeBG92ZXRvInagaMEfDI4MjU3MHwx

V.T.H
26-04-2008, 04:21 PM
Cảm ơn bạn kisangel nhìu..HEO kết bài nì lém..nhưng HEO không nên đặt tên BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC..Tại hình như theo HEO biết..MINH THƯ cũng có một bài khác cũng tên BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC ấy..

V.T.H
27-04-2008, 09:55 AM
Khi xem qua video clip Như em đợi anh của cô ca sĩ " họa mi tóc nâu " ít ai biết rằng ngôi nhà cổ rất đẹp kia là ....nhân tạo . Khuôn viên của ngôi nhà đó nằm trong phim trường của Hãng phim Việt . Hồi làm Bỗng dưng muốn khóc đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã cho dựng lên ngôi nhà cổ để làm bối cảnh những cảnh quay có Trúc ( Tăng Thanh Hà đóng ).
Nguyễn Tranh chọn những góc quay thật rộng , lãng mạn , bay bổng hơn để không " đụng hàng " với Bỗng dưng muốn khóc .
Sau khi quay video clip cho Mỹ Tâm , đạo diễn Nguyễn Tranh và Vũ Ngọc Đãng đã cho đập bỏ ngôi nhà cổ này . Vì thế , chính Mỹ Tâm sẽ chẳng bao giờ có dịp được quay lại đây nữa.
( theo MYTAM info)

pe_demon
27-04-2008, 04:29 PM
Phim nỳ Hãng phim gần nhà pé nè ... thý SS Hà woài hà ... có bữa thý lun Phi Thanh Vân nữa ... hum nào đóng phim pé cũng ra coi nên bek sơ sơ ...

Lâm Ngữ Yên
28-04-2008, 05:22 PM
http://muctim.com.vn/article/media/2008/4-27/20408//10.jpg

Tường Vy, Tăng Thanh Hà, Vân Anh

IUSSHFR
28-04-2008, 08:17 PM
''Bỗng Dưng Muốn Khóc'' khi nào mới lên sóng hả pà kon ơi là pà kon , mấy hôm chưa online lại Web nên ko biết gì -- pà kon vẫn khỏe vẫn thở đều đều chứ hả - có gì mới không kể tui nghe với ------- thôi Pp khi nào có thông tin chính xác về '' Bỗng Dưng Muốn Khoc '' lên sóng thì nhớ đưa lên nghe -- He Hi Pp


---------- Phạm Quỳnh Anh VoL2 - Đã Đang Và Sắp Xong -----------

V.T.H
29-04-2008, 08:43 AM
Một vài nét về nhân vật LOAN
Tường Vy và "Bỗng dưng muốn khóc"
Gương mặt Xìtin Mực Tím - Tường Vy sẽ góp mặt trong bộ phim truyền hình "Bỗng Dưng muốn khóc".

Phim được dự đoán sẽ rất "hot" trong thời gian tới đây.

Tường Vy có lẽ là một nhân vật khá quen thuộc với bạn đọc Mực Tím cũng như MTO. Với một ngoại hình "cực" mẫu và gương mặt có nụ cười "ăn ảnh" ở mọi góc độ. Tường Vy đã biết đến nhiều hơn với vai trò là người mẫu cho các tạp chí dành cho Teen Việt hiện nay
Trong bộ phim đình đám mang tựa "Bỗng dưng muốn khóc" của đạo diễn Vũ Ngọc Đăng có sự tham gia của cặp đôi Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải, Xì tin Tường Vy cũng sẽ góp mặt với một vai diễn cực hay ho.

Hãy cùng xem Tường Vy sẽ như thế nào trong "Bỗng dưng muốn khóc" nhé...

LOAN
Nhân vật mà Vi Vi (tên thân mật của Tường Vy) sẽ thủ vai có tên là Loan. Đó là một nhân vật mà theo lời kể của...chính khổ chủ là một cô gái nhí nhảnh, rất thích điệu nhưng lại...ngu cực, suốt ngày chỉ biết "bám đuôi" chị mình (do Vân Anh đảm nhiệm)... Có rất nhiều tình huống bất ngờ đáng để bạn theo dõi nhân vật này.Nhân vật Loan cũng sẽ nằm trong nhóm "anti" nhân vật của Tăng Thanh Hà đó...
TÓC MỚI
Không phải đâu. Để thể hiện cái..."ngu" của nhân vật nhưng cũng muốn "điệu" nên Tường Vy đã được "hoá trang" với mái tóc ngắn cực đáng yêu này đó. Lúc thực hiện "mái tóc" này rất mất thời gian. Phải ngồi yên để chị make-up thực hiện, kỳ công lắm đó (vì tóc của Tường Vy khá dài mà). Chị make-up cũng là người mà Vi Vi ấn tượng nhất luôn đó - kiên trì "make-up" nhân vật của chị mà. Diễn thì ít nhưng làm việc với chị make-up thì nhiều nên cũng có ấn tượng tốt lắm à...
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/9.jpg
Nhân vật của Tường Vy và chị Vân Anh đóng đều tóc ngắn và rất là ...gấu
KỶ NIỆM
Vì là một nhân vật phụ nên "đất diễn" của Vi Vi không nhiều. Nhưng cũng có khối kỷ niệm đáng để nhớ với bộ phim đầu tay này đó. Kỷ niệm mà có lẽ sẽ khó quên nhất là phân cảnh nhóm "siêu quậy" của Vi Vi quăng sơn vào nhân vật chính (chị Thanh Hà). Nhưng đạo diễn chỉ cho quay một lần thôi (một lần cũng đủ để cho chị Tăng Thanh Hà "tắm rửa" mệt nghỉ rồi). Nhưng không biết tại sao, chắc do run quá nên Vi Vi...quăng hụt. Hic, thế là phải quay lại thôi. Và Vi Vi đã rất nhẹ nhõm khi cảnh quay được thực hiện xong...

ĐẠO DIỄN
Vì là một đạo diễn rất nổi tiếng nên khi cộng tác cùng bác ấy, Tường Vy đã rất lo lắng, hồi hộp trước những cảnh quay. Nhưng thực sự khi cùng thực hiện những cảnh quay với đạo diễn thì phát hiện ra... bác Đăng là một người cực vui tính và thoải mái. Những cảnh quay luôn có sự động viên tận tình của bác Đăng nên cũng không cảm thấy căng thẳng hay mệt mỏi gì nữa...

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/8-1.jpg
Tường Vy và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng...
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/d.jpg
...Và cực Xì tin với bác Vũ Ngọc Đăng...
2 con số hay nhất từ lịch quay của Tường Vy
4h30 sáng
Là thời gian mà Vi Vi phải dậy để thực hiện những cảnh quay cũng như thực hiện công tác chuẩn bị...
4h sáng
Hic cũng là thời gian mà Vi Vi phải thức để hoàn thành những cảnh quay. Thật là kỳ công cho cảnh cuối này. Lúc này nhóm "siêu quậy" của Vi Vi sẽ bị "trả đũa" bằng "sơn"...Lúc này thì thực sự nhốn nháo cho cả đoàn làm phim. Vì bối cảnh cũng đã khá "nhộn nhịp" nên hậu trường của nó sẽ còn "khủng" hơn nữa bạn nhỉ?

Nhanh nhanh update những hình ảnh mới nhất của Xì Tin Tường Vy và Bỗng dưng muốn khóc nhé.
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/1.jpg
Seris những cảnh cuối của phim có mặt bé Tường Vy.

Ai cũng lấm bẩn trong sơn màu mè...Ôi, hoa cả mắt luôn...
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/2-2.jpg
Anh Tuấn nhóm A# là bị "ăn đạn" sơn nhiều nhất nhưng có lẽ ổng vẫn...khoái chí lắm...
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/4-1.jpg
Cảnh quay này đến tận 4h sáng mới xong, anh Tuấn dọa ma chăng?

Còn bé Vy thì cũng đã thấm mệt (xem hình biết liền à!)
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/3-1.jpg
Mệt nhưng vẫn tranh thủ vài tấm hình làm kỷ niệm chứ nhỉ?

Nhìn mấy hình ảnh hậu trường này hẳn ai cũng nghĩ nó như một party của những bạn trẻ siêu "quậy". Nhưng cụ thể nó sẽ như thế nào thì... hồi sau sẽ rõ. Dự kiến phim sẽ hoàn thành những cảnh cuối trong tháng 5 này và phát sóng trong tháng 6 tới. Hồi hộp chờ đợi nhé...
(theo BAOMOI.com)

lucky31'
29-04-2008, 04:46 PM
hồi hộp quá đi, BDMK sẽ bùng nổ trong thời gian tới cho coi , chưa có đối thủ nào có thể cạnh tranh dc cả, hehe :boss:

power angel
29-04-2008, 05:49 PM
coi trailer xong càng nôn , khổ cái thân, nghỉ hè cũng phải đi học sợ đụng giờ coi phim hichic! các bác truyền hình làm ơn chiếu cái giờ vàng cho phim việt để con còn coi được!

babyteng2111
01-05-2008, 03:35 PM
Thêm vài pic hôm party của đoàn phim BDMK nè

http://inlinethumb63.webshots.com/42942/2421903420101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2421903420101202136NnppbS)

http://inlinethumb24.webshots.com/41879/2142184510101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2142184510101202136XsOySX)

http://inlinethumb34.webshots.com/13473/2329700360101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2329700360101202136HMyrKs)

http://inlinethumb24.webshots.com/20247/2667733780101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2667733780101202136CxKaRz)

SS nhát chuột nàh

http://inlinethumb39.webshots.com/41318/2935879300101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2935879300101202136wIcmnq)

diana_tse
02-05-2008, 10:43 PM
mọi người ơi ai có thể up lên lại clip trailer được hok?! hum bữa mình coi trên Youtube nó bị lỗi j` đó mà đang coi giữa chừng thì hok coi đc nữa, và tải về cũng zậy đang tải thì nó báo download failed => hok down đc lun! bùn wé, mún coi lém thấy sis dễ thương wé mà hok coi đc!

lucky31'
03-05-2008, 10:47 AM
Tại sao Trúc nhà nghèo lại có cái áo dài trắng tươm tất thế mặc đi bán sách> vô lí

cái này thì cứ phải để xem phim mới biết sự thể như thế nào bạn ạ . Bác Đãng làm thế là có ý cả đấy .:wink:
Chị Hà ngày thường hay cột tóc cao nhỉ, trông hơi cứng :???:

babyteng2111
03-05-2008, 08:33 PM
Thêm 2 tấm party film BDMK nè

http://inlinethumb08.webshots.com/43143/2668580660101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2668580660101202136CyazXD)

Tấm này hok thấy rõ ss cho lắm... ss quay mặt đi chỗ khác mất tiêu

http://inlinethumb14.webshots.com/26765/2224578610101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2224578610101202136eLzSKd)

IUSSHFR
06-05-2008, 06:54 PM
Hay Hay -- Hồi Hộp wwwwa' - không biết khi mà '' BDMK '' lên sóng thì sẽ Hot Hot mấy trăm ngàn độ *C -- chắc đây sẽ là bộ phim hot và hay nhất trong năm 2008 này trên sóng truyền hinh - ước gì lên vào giờ vàng của Phim truyện VN thì hay biết mấy -- Hii

V.T.H
08-05-2008, 06:09 PM
theo Zing
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/small_145025.jpg
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/small_145030.jpg

V.T.H
09-05-2008, 05:40 PM
Kỉ Niệm
Lương Mạnh Hải:
- Trong phim này, tôi vừa bị chuột chết rơi vào, vừa bị gián bò trên người. Mà cả chuột và gián tôi đều thấy ghê như nhau. Suốt cả phim tôi rất lo lắng khi chuẩn bị tới những cảnh này vì nó là những cảnh quan trọng và cực kỳ hài. Tôi nhớ nhất là cái ngày quay cảnh gián bò trên người. Hóa ra không chỉ tôi hồi hộp mà Tăng Thanh Hà còn hồi hộp hơn vì cô nàng sợ gián hơn sợ chuột.
Theo kịch bản là khoảng 15, 20 chục con gián nhưng tôi đã “van xin” đạo diễn cho tôi 5 con thôi là cũng đủ rồi. Nhân vật Hiều (diễn viên Hiếu Hiền đóng) chờ tôi ngủ say rồi đem mấy con gián thả vào giường của tôi. Khi tôi phát hiện ra thì hét toáng lên trong đêm làm cho Trúc (Tăng Thanh Hà) đang ngủ từ trong buồng giật mình chạy ra. Cũng theo kịch bản thì Hà nhìn thấy gián bò trên người tôi thì phải lấy tay búng con gián ra. Và Hà đã nhìn thấy một con gián chạy tứ tung trên áo tôi nhưng không tài nào đủ can đảm để búng nó xuống. Còn tôi cũng muốn cứu lấy chính mình nên buộc lòng vừa diễn vừa phải tự tay gạt con gián ra khỏi người.

ilovetvo
09-05-2008, 09:24 PM
thấy quảng cáo rầm rộ trên TFS nhưng mà không biết có hay không nữa? Cũng mong là sẽ rất hay vì có chị TĂng Thanh HÀ mà

vudieu_boom
10-05-2008, 08:16 PM
:frown: uiui tháng năm đến rồi đấy mà không thấy chíu phim nhỉ, hay là lại quảng cáo rồi để đấy, có chíu hay không nữa không bít, đúng là chán thật

nguoiyeuphimviet
11-05-2008, 12:46 AM
Hết phim lọ lem thời @ là đến đó bạn. Chắc là khoảng 1 tháng nữa thôi, ráng chờ xem rồi ủng hộ ss hà

godsake
17-05-2008, 02:40 PM
Ss Hà xinh wá đi mất, dễ thương thật :x !!! Ước gì Vn ta cang ngày càng có nhiều diễn viên xinh đẹp và đóng phim ổn như ss nhỉ. Ss là diễn viên Việt duy nhất mình thấy thix đó. Phim BDMK dự báo sẽ là một phim hay đúng phogn cách Vũ Ngọc Đãng. Nhưng mà mình không thix Tường Vy tý nào, ngay từ khi còn làm người mẫu HHT, mình đã không ưa, trông cô ta giả tạo, kiểu cách, tự phụ sao đó. Đấy là cảm nhận của riêng mình nhé.

[kiwi]xinh
24-05-2008, 07:52 PM
Mình down trailer và tách ra up lên Zing rồi nè, bài hát trong đoạn trailer do Minh Thư trình bày, còn tựa đề mình đặt cho Bỗng Dưng Muốn Khóc lun
http://www.mp3.zing.vn/popupsong.php?zing=WeBG92ZXRvInagaMEfDI4MjU3MHwx

nhạc phim này hay ghê. cảm ơn bạn nhiều nha
mong chờ đến ngày chiếu phim này quá
ss Hà thật là kute ^^

helm18
29-05-2008, 11:27 AM
thứ 7 này hình như hết lọ lem@ đó.Không bít chủ nhật có chiếu BDMK ko nữa.Cầu trời cầu phật chíu đi.Đợi oo3i mòn từ năm ngoái

lucky31'
29-05-2008, 04:19 PM
thứ 7 này hình như hết lọ lem@ đó.Không bít chủ nhật có chiếu BDMK ko nữa.Cầu trời cầu phật chíu đi.Đợi oo3i mòn từ năm ngoái

hic, đúng là chờ lâu thật nhưng ko phải tuần tới chiếu luôn chứ. mèng ơi, chỗ tui hem có đầu thu KTS, làm sao mà coi HTV9 đây, hic:dribble:

helm18
29-05-2008, 07:38 PM
Nói chung phim chiếu càng sớm càng tốt.Chiếu bây giờ chỉ tội các anh chị thi đại học xem khó khăn, lại ảnh hưởng học tập.Còn em thì sao cũng được!!!:biggrin:

iou_4rever
29-05-2008, 07:54 PM
Nhưng sao mình nghe nói sau Lọ Lem thời @ là 1 film mới nào đóa , hình như là " Mùa chim én xôn xao " khởi chiếu lúc 6/6 , đâu phải BDMK đâu .... làm mừng hụt rùi gemcry gemcry gemcry

[kiwi]xinh
29-05-2008, 10:38 PM
ờ..sao lạ vậy..hôm đi xem ime thấy ss bảo khoảng tháng 8 mới chiếu mà nhỉ
chắc tuần sau chưa chiếu đâu

helm18
30-05-2008, 10:25 AM
Tháng 8 á, chết mất.ặcặcặc...Sao lâu wá vậy!!!Sáng nay đọc báo Tuổi TRẻ cuối tuần có bài phỏng vấn dd Vũ Ngọc Đãng,nói rằng khoảng tháng 7 chiếu BDMK.Em đoán hết MNG sẽ chíu thay vào đó.Mà bác Đãng tự tin với phim này lắm, nói nó còn hay hơn Tuyết Nhiệt Đới nhiều nhiều, nó sẽ là một quả bom tâấ cho phim truyền hình năm nay.Có vẻ báo chí cũng "bảo kê" phim này dữ hén!!!

love_N.Nick.B
31-05-2008, 10:53 AM
Phim này đc PR wá chời, chắc hay lém. phim bác Đãng cái nào chả hay như phim HQ

huong phu sa
31-05-2008, 12:31 PM
http://images.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/uk265/080531C2.jpg

http://images.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/uk265/080531C5.jpg

http://images.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/uk265/080531C6.jpg

lucky31'
31-05-2008, 12:41 PM
cha cha, Sa nhanh tay ghê, tui vừa đọc bài báo này xong, đg định post ^^
Tấm này ko nhìn rõ mặt nhưng cũng dc
http://images.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/uk265/080531C4.jpg

V.T.H
31-05-2008, 04:59 PM
hix..seo nhiù hình mới thiá...ss đánh Tường Vy seo mà nằm chèo queo luôn oì...ss ghia we..^^..
Hồi đó tháng 4 tháng 5 thì nói là tháng 6 chiú..bi giờ tháng 6 thì nói tháng 7 chiếu...seo lâu thiá hem bik>"<

V.T.H
05-06-2008, 11:02 AM
Nguồn:Tuổi trẻ online
Thứ Năm, 05/06/2008, 07:01 (GMT+7)
Điện ảnh
Vũ Ngọc Đãng tự tin với Bỗng dưng muốn khóc

TTCT - Vũ Ngọc Đãng là một trong những đạo diễn trẻ tên tuổi đã từng được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Chuột, Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới...
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/ImageViewaspx.jpg
Vũ Ngọc Đãng (giữa) đang chỉ đạo Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà diễn xuất trong phim Bỗng dưng muốn khóc
Gần đây nhất, anh vừa hoàn thành bộ phim Bỗng dưng muốn khóc, hứa hẹn sẽ là một “quả bom” mới thu hút khán giả. Bộ phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc (dự định dài 30-35 tập) sắp được phát sóng, với nội dung cực kỳ hấp dẫn và mới lạ.

Đó là câu chuyện thật cảm động và đáng yêu nhưng cũng không kém phần hài hước giữa một cô gái bán sách dạo mù chữ tên Trúc (Tăng Thanh Hà) và một chàng trai thư sinh tên Nam con nhà giàu, đẹp trai (Lương Mạnh Hải). Khai thác những góc nhìn chân thật và giản dị nhất từ cuộc sống, Bỗng dưng muốn khóc có thể nâng tên tuổi của Vũ Ngọc Đãng lên một tầm cao mới.

* Bỗng dưng muốn khóc sắp được trình chiếu vào khoảng tháng bảy, cảm xúc của anh lúc này như thế nào?
- Thật sự cảm xúc của tôi lúc này cũng bình thường thôi. Nếu như trước đây khi ra mắt phim Chuột hay Những cô gái chân dài, tôi rất hồi hộp và rạo rực, ngày nào tôi cũng ra rạp để coi phản ứng của khán giả như thế nào. Nhưng giờ thì cảm xúc đó không còn nữa! Chỉ có vui vì đứa con tinh thần đã hoàn thành.

* Được biết Bỗng dưng muốn khóc được thực hiện theo kiểu cổ tích hiện đại, anh có thấy phim mình đi theo dạng phim thần tượng của Đài Loan, Hàn Quốc?
- Khi xem một bộ phim thần tượng của các nước khác, các bạn trẻ rất thích. Ngay từ Tuyết nhiệt đới tôi đã chọn cho mình hướng đi này. Tình yêu là đề tài không bao giờ cũ, quan trọng là mình khai thác nó ở khía cạnh nào, góc độ nào cho mới. Tôi là người mê cổ tích (nhất là cổ tích Andersen). Những câu chuyện cổ tích là những câu chuyện rất hay mà nghìn năm sau kể lại vẫn không hề thấy dở.

* Điều anh hài lòng nhất ở Bỗng dưng muốn khóc là gì?
- Các diễn viên đóng rất xuất sắc. Tôi hài lòng nhất là Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà và Hiếu Hiền. Có thể nói các bạn ấy đã lột tả và hóa thân rất tốt vào nhân vật. Góc quay của phim cũng đẹp. Tôi tin khán giả sẽ hài lòng với những cảnh quay trong phim. Bên cạnh đó, tôi thấy mình may mắn vì đã gặp được một nhà sản xuất “chịu chơi”. Họ bảo muốn chi bao nhiêu, làm cái gì đều sẵn sàng hết, miễn sao ra đời được một bộ phim hay.

* Tại sao lại là Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà mà không là một cặp đôi nào khác? Anh thường thích tìm sự mới mẻ kia mà?
- Khi viết kịch bản, tôi thường nghĩ đến diễn viên sẽ đóng cho bộ phim của mình. Tăng Thanh Hà là một diễn viên giỏi, gây ấn tượng cho tôi từ vai Út Nhỏ trong phim Hương phù sa nên tôi đã muốn mời cộng tác từ lâu. Trong phim này có rất nhiều diễn viên mới như Vân Anh, hai thành viên nhóm La Thăng... mà tôi xem đó như là sự thử nghiệm!

* Nội dung khá hấp dẫn, mới lạ, dàn diễn viên xinh đẹp, anh có tự tin Bỗng dưng muốn khóc sẽ là “quả bom” mới cho làng điện ảnh Việt không?
- Quá tự tin. Tôi tự tin rằng nó sẽ thành công, thành công hơn cả Tuyết nhiệt đới nữa. Tôi tự tin ngay từ khi mới bắt tay vào viết kịch bản!

* Từng khai thác đề tài đồng tính trong phim của mình, anh có nghĩ sẽ làm một bộ phim về đề tài đồng tính không?
- Tôi là người không thích làm theo số đông. Hồi lúc làm Những cô gái chân dài, ít người khai thác yếu tố đồng tính nên tôi làm. Hiện giờ, hầu như ai cũng khai thác đề tài này như một cái mốt nên tôi không có ý định làm bây giờ. Để lắng đi một thời gian nữa rồi mới tính.

* Anh bị nhiều người ghét, cho là lập dị, quá tự tin, ăn nói lại mạnh bạo, trong khi anh trông cũng bình thường thôi, anh nghĩ sao về điều này?

- Chính những điều đó lại làm cho nhiều người rất thích tôi. Tôi chỉ quan trọng số người thích mình là ai thôi. Tính tôi sống thật và thẳng thắn nên đôi khi làm một số người không thích. Đó cũng là chuyện bình thường.

* 6g thức dậy ngồi quán và đọc báo, 8g tối có mặt ở nhà, anh có thấy cuộc sống của mình nhàm chán trong khi anh còn trẻ?
- Đúng là quá nhàm chán. Cũng có những hôm tôi đi chơi khuya, nhưng cứ đến tầm 10g là bắt đầu buồn ngủ. Tôi thấy không khí ồn ào náo nhiệt không hợp với mình. Tôi cũng muốn thay đổi lắm nhưng khi thử thay đổi lại cảm thấy không thích hợp nên thôi. Tôi không uống rượu bia, thuốc lá, tôi ngủ sớm, dậy sớm, cuộc sống như vậy cũng tốt mà.

* Cuộc sống của một đạo diễn nổi tiếng như anh hiện giờ khác với một Vũ Ngọc Đãng thời mới ra trường thế nào?
- Mệt hơn, bận rộn hơn và tiền nhiều hơn. Nhưng niềm vui thì vẫn vậy, vẫn không hơn bao nhiêu, thậm chí còn tệ hơn hồi xưa! Quá nhiều công việc khiến mình bị stress và không còn thời gian để vui cười!

* Anh có thích sự nổi tiếng?
- Thích, vì điều đó chứng tỏ mình có tài. Nếu có tài mà không nổi tiếng thì thật vô lý.

* Nhìn lại chặng đường đã qua, anh cảm thấy thế nào? Tiếc nuối hay tự hào?
- Tôi không thấy hối tiếc điều gì cả. Những gì tôi đã làm ít khi tôi hối hận. Lúc nào tôi cũng giữ được trạng thái cân bằng cho cảm xúc của mình. Nhiều lúc rất khổ, không một xu dính túi tôi vẫn không thấy buồn. Từ một Vũ Ngọc Đãng ngày xưa đến Vũ Ngọc Đãng bây giờ là một biến chuyển lớn. Đến nỗi tôi nghĩ: “Đãng thành công thì không ai không thành công được”. Tôi tự hào vì mình đã trở thành một đạo diễn như thế này từ một đứa “không có gì”.

lucky31'
05-06-2008, 04:56 PM
t7 chiếu phim đi, chiếu lúc đó mới có đầu KTS mà coi được, lạy trời !
-----
Không post bài quá ngắn

V.T.H
11-06-2008, 09:19 AM
Nguồn VnExpress
Thứ tư, 11/6/2008, 07:18 GMT+7

Vũ Ngọc Đãng ưu ái Tăng Thanh Hà

Không chỉ nuôi vai cho Tăng Thanh Hà trong “Bỗng dưng muốn khóc”, Vũ Ngọc Đãng lại đang viết kịch bản phim điện ảnh có tên “Đẹp từng centimet” với vai chính dành cho người đẹp 21 tuổi.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/30/DA/vungocdang.1.jpg

- Tại sao anh lại chọn cho mình nickname “Chuchuotsaigon”?

- Tôi thấy nick của tôi chẳng teen tí nào cả. Tôi ở Sài Gòn và đã làm 2 phim Vợ chồng chuột và Chuột, ngoài ra tất cả các phim của tôi đều có chuột nên tôi chọn chuchuotsaigon làm nick của mình, đơn giản vậy thôi.

- Từ "Tuyết nhiệt đới" tới "Bỗng dưng muốn khóc", anh đều dành vai cho Tăng Thanh Hà. Lý do của sự lựa chọn này?

- Đẹp, thông minh, tài năng, làm việc chuyên nghiệp và rất ưu ái Vũ Ngọc Đãng. Đó là lý do để tôi cũng dành ưu ái cho Hà. Hà đã từ chối rất nhiều vai diễn nhưng khi tôi đưa ra lời mời ngay từ khi mới bắt đầu viết kịch bản, Hà nhận ngay. Cô ấy có đủ lòng tin để nhận lời và tôi đủ lòng tin để giao vai diễn.

- Vì sao anh lại đặt cho phim của mình cái tên “Bỗng dưng muốn khóc”?

- Vì tôi tin khán giả cũng sẽ như nhân vật, rất nhiều lần bỗng dưng muốn khóc khi xem phim.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/30/DA/bdmk.2.jpg

- Câu chuyện của anh có vẻ không khác lắm với mô tuýp phim Hàn: Hai người từ căm ghét ban đầu đã nảy nở tình yêu, đan xen các tình huống hài hước. Anh nghĩ sao về điều này?

- Trên thế giới phim nước nào cũng có một mô tuýp đó thôi. Tôi chưa bao giờ nói rằng mình thích khác người, nhưng cách thể hiện của tôi là không lặp lại ai cả. Bỗng dưng muốn khóc là câu chuyện thật cảm động và đáng yêu, nhưng cũng không kém phần hài hước giữa một cô gái bán sách dạo mù chữ tên Trúc (Tăng Thanh Hà) và một chàng trai thư sinh tên Nam con nhà giàu, đẹp trai (Lương Mạnh Hải). Tôi khai thác những góc nhìn chân thật và giản dị nhất từ cuộc sống chứ không đặt nặng về tình yêu.

- Anh viết kịch bản này như thế nào?

- Sau khi nhà sản xuất chấp nhận đề cương, tôi bắt tay viết một mạch 14 tháng xong 35 tập và đi quay luôn. Tôi không ấp ủ kịch bản này lâu và cũng không hề chỉnh sửa lần nào.

- Anh nghĩ mình đã làm được gì và chưa làm được gì ở bộ phim này?

- Tôi làm được tất cả những điều mình viết trong kịch bản.

- Anh nói: "Tôi sợ nhất, cẩn trọng nhất với phim này”. Vì sao vậy, thưa anh?

- Thử thách mà một đạo diễn phải vượt qua không nằm ở tác phẩm đầu tay mà ở tác phẩm thứ hai. Vì sau tác phẩm đầu tay thành công, người ta thường chủ quan.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/30/DA/bdmk.1.jpg

- Sau “Bỗng dưng muốn khóc”, dự định trong thời gian sắp tới của anh ra sao?

- Tôi đang viết kịch bản phim điện ảnh có tên Đẹp từng centimet. Phim sẽ khởi quay vào tháng 9 tới và chiếu vào dịp Tết 2009. Phim do Hãng phim Việt sản xuất. Nội dung kể về một cô gái đẹp, đam mê nghề diễn xuất nhưng không biết cách thể hiện mình. Cô ấy đã gặp được một chàng trai rất thú vị. Chàng trai hứa sẽ giúp cô gái khám phá và thể hiện bản thân. Rất nhiều chuyện kỳ lạ và kỳ cục đã xảy ra giữa hai người. Tôi tiếp tục mời Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà vào hai vai chính.

- Cuộc đời anh khá cổ tích với kết thúc có hậu, từ một cậu học trò nghèo bị mọi người xem thường về trí thông minh vụt trở thành một đạo diễn tên tuổi. Có bao giờ anh nghĩ một ngày nào đó sẽ đưa câu chuyện của mình vào phim hay không?

- Câu hỏi rất thú vị. Thú thực với bạn, trong tất cả các phim tôi đã làm, phim nào cũng có bóng dáng của tôi trong đó.

- Tiếp xúc nhiều với giới người mẫu, Vũ Ngọc Đãng đã bị cô chân dài nào đánh gục hay chưa?

- Chưa, kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (cười).

- Trong khi các đạo diễn, diễn viên, thậm chí người bình thường cũng có blog, anh lại không, hiếm khi check mail, thờ ơ tuyệt đối với Internet, từ chối báo mạng, vì sao vậy?

- Vì tôi không có nhiều thời gian và ngoài ra tôi yêu báo giấy hơn báo mạng. Tôi thích cảm giác buổi sáng ngồi café đọc báo giấy. Còn lý do không làm blog bởi vì tôi thích giữ lại tất cả cảm xúc cá nhân cho riêng mình.

Strawbery
12-06-2008, 11:18 AM
chắc phải tìm hỉu xem phim Tết này thế nào . Nói thật anh hơi bị ớn mí cái phim được chiếu Tết lắm. Mong là k phải " instant noodle":boss:

V.T.H
15-06-2008, 05:51 PM
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/dienanh8-xuan08.jpg

huong phu sa
16-06-2008, 01:06 PM
Lương Mạnh Hải & Tăng Thanh Hà: "Khóc" xong sẽ đóng phim Tết

Bộ phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc mặc dù chưa đến ngày khởi chiếu, nhưng đã rất đình đám trên báo chí và đang được khán giả háo hức chờ đợi. Với bộ phim này, khán giả sẽ mặc sức được chìm đắm trong thế giới vừa lãng mạn vừa hài hước theo phong cách làm phim mới lạ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Hiện bộ phim đang chờ ngày phát sóng nên hai diễn viên chính trong phim có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Theo lời của Lương Mạnh Hải cho biết, đến tháng 9 năm nay anh và Tăng Thanh Hà sẽ tham gia vào dự án phim Tết. Như vậy là sau khi Bỗng dưng muốn khóc kết thúc thời gian trình chiếu, cặp đôi này sẽ tiếp tục làm thao thức khán giả hâm mộ với dự án phim Tết của mình. Đúng là một năm thuận lợi và tốt đẹp cho cả hai người. Lương Mạnh Hải cũng cho biết thêm, thời gian này anh đang dồn sức để viết kịch bản phim. Anh nói muốn thử sức mình trong công việc mới, liệu rằng ở lĩnh vực này Lương Mạnh Hải sẽ thành công như nghiệp diễn viên?

Jeany
18-06-2008, 05:35 AM
Mong là phim này ko thu trực tiếp :p ko thích giọng của anh Hải cho lắm! Giả giả thía nào ý :p diễn hay mà giọng ko tự nhiên ^^" Ngoài ss Hà ra còn mong em Vy nữa :* Chắc film sẽ rất hay!!!

huong phu sa
21-06-2008, 07:43 PM
http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/P28-29-NS16-7.jpg

V.T.H
22-06-2008, 12:15 PM
http://www.hoahoctro.vn/upload/20080621/VND1.jpg
http://www.hoahoctro.vn/Controls/ThumbnailSizeOrigin.aspx?swidth=200&sheight=0&imageurl=upload/20080621/VND%202.jpg
Nguồn: Hoahoctro.vn

thanhthao_thanhthao^^^^
23-06-2008, 09:09 AM
minh` cung dong y voi y kien cua ban JEANY...koi anh hai dong film tuyet nhiet doi ...nghe giong noi cua anh Hai ...khong dc tuc nhien va hay cho lem!!!
-----
Hạn chế viết bài không dấu.Bạn nhấn F9 đễ viết Tiếng Việt

V.T.H
26-06-2008, 01:57 PM
http://l.yimg.com/hb/i/vn/fp/featured/uocmodaodien.jpg
Hình hơi bị nhỏ..mọi người thông cảm..
nguồn: yahoo.vn

vyvyfan
26-06-2008, 10:35 PM
Chờ đợi Bỗng Dưng Muốn Khóc ra mắt lắm rùi. Chắc chắn diễn xuất của chị Hà sẽ tuyệt vời lém. Mình hâm mộ cả Lương Mạnh hải nữa nhưg jọng anh ấy hơi chuối, hok bít trong phim này có tiếng thật hok. Anh Hải may mắn lém mới đc đóng kùng chị Hà đấy. Anh Hai + chị Hà - sự kết hợp tuyệt vời! Iu chị Hà lắm ý.:sweet_kiss:

lucky31'
01-07-2008, 06:09 PM
Linh_toc_xu 's blog :

http://s138.photobucket.com/albums/q253/linhtocxu/th_facetth.jpg
http://i138.photobucket.com/albums/q253/linhtocxu/tth2.jpg
http://i138.photobucket.com/albums/q253/linhtocxu/Linh016.jpg
http://i138.photobucket.com/albums/q253/linhtocxu/Linh004-1.jpg
http://i138.photobucket.com/albums/q253/linhtocxu/tthlmh.jpg
http://i138.photobucket.com/albums/q253/linhtocxu/tth.jpg
http://i138.photobucket.com/albums/q253/linhtocxu/hh.jpg
http://i138.photobucket.com/albums/q253/linhtocxu/h2.jpg

V.T.H
05-07-2008, 09:50 AM
mới đọc trên báo đất mũi, hình như phim sẽ bắt đầu chiếu trên VTV1 (seo hok fải là HTV ta???) từ ngày 30/7 còn giờ giấc cụ thể thì chưa bít, chắc cùng giờ zới cô gái xấu xí!

Heo mới qua topic BDMK bên phim truyền hình..thì bất ngờ thấy bài víết nì..
Heo hem bik film chiếu bên đài VTV..màu sắc nó seo seo ấy..hem đẹp bằng bên HTV..nhưng bù lại thì tất cả mọi người đều có thể coi dc..


Nếu chiếu ở VTV1 thì chắc là sau cái Vòng Nguyệt Quế chứ nhỉ :D

huong phu sa
05-07-2008, 11:34 AM
Bộ ba Vũ Ngọc Đãng, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải và dự án phim mới "Đẹp từng centimet"

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/P28-404-4.jpg

Phải đợi đến ngày 30.7 bộ phim Bỗng dưng muốn khóc mới trình chiếu trên VTV1, nhưng xem ra đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng hai “diễn viên cưng” của anh là Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà không hề có ý định nghỉ ngơi. Hãng Phim Việt đã lên kế hoạch thực hiện bộ phim có tựa đề Đẹp từng centimet.

Phim sẽ khởi quay vào tháng 9 tới và chiếu vào dịp Tết 2009. Diễn viên chính của bộ phim này đương nhiên là Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà.

Nguồn : Báo Đất mũi

V.T.H
05-07-2008, 11:38 AM
Muốn tự tủ chít luôn..tới 30.7 mới chiếu thì m khõi coi luôn..thế mà cứ tưởng là đầu tháng 7...hix..
Cứ dời từng ngày từng tháng..từ tháng 6 đến giờ luôn..chài..bùn ghia>"<

longan
10-07-2008, 04:02 PM
cuối cùng thì cũng biết phim sẽ được lên sóng, but chiếu trên VTV vậy HTVaward năm sau sis sẽ không được tham gia à, tui còn dự đoán sis sẽ ẵm giải nữa chứ. buồn:cry:

weisma
11-07-2008, 07:32 AM
Ủa, chiếu trên VTV hả? kênh nào? hoành tráng quá ta! phải chiếu trên VTV mới đúng đó, cả nước cùng coi, mọi người sẽ yêu ss nhiều hơn

Kirara_Binh
18-07-2008, 09:41 AM
nếu chiếu ở VTV thì bà kon bình chọn phim truyền hình được yêu thích nhất cho Bỗng Dưng Muốn Khóc của sis Hà đi...thời gian bình chọn còn nhiều lắm!!!

V.T.H
22-07-2008, 08:59 PM
Mới tìm dc một ảnh mới..có lẽ là poster ver ENG cùa BDMK...
Mọi người để ý hình thui nhá...:D
http://farm3.static.flickr.com/2056/2347447828_031025f36b.jpg

Lâm Ngữ Yên
23-07-2008, 05:24 PM
Các bạn [CLICK] (http://www.dienanh.net/forums/showthread.php?t=1237&page=4) để xem 1 số thông tin liên quan đến bộ phim vừa cập nhật-Thanks-

V.T.H
23-07-2008, 06:28 PM
Vũ Ngọc Đãng: tôi quý Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải

23/07/2008 14:51:27
Nguồn: Kênh 14

Trò chuyện với Kênh14, anh Đãng trọc của chúng ta đã thổ lộ mình rất tự tin về thành công của bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc" đấy.


Kênh14: Anh có thể nói qua chặng đường bắt đầu từ khi ý tuởng kịch bản hình thành đến bây giờ khi bộ phim sắp phát sóng không?

-Ý tưởng ban đầu đây là tôi muốn làm 1 bộ phim hài. Và tôi chợt nảy ra ý nghĩ: nếu 1 cô gái mù chữ mà đi bán sách thì như thế nào? Và nếu như cuộc đời cô ấy còn gắn với 1 anh chàng nhà giàu, học dốt nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Những câu hỏi trên làm tôi rất hứng thú khi viết kịch bản. Tôi đã viết kịch bản này trong vòng 14 tháng. Và quả thật khi viết cũng không hề dễ dàng chút nào vì đây là kịch bản hài. Bạn không thể viết khi bạn có 1 tâm trạng không thoải mái và vui vẻ.

http://images2.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/07/20080723021149581/080723CINEF12.jpg

Kênh14: Tại sao lại là “Bỗng dưng muốn khóc”?

- Bỗng dưng muốn khóc là phản ứng khi có những chuyện quá đột ngột xảy ra đối với bạn dù đó là chuyện vui hay buồn. Lúc đó, bạn không biết làm gì khác ngoài cảm giác bỗng dưng muốn khóc. Và những nhân vật trong câu chuyện của tôi luôn luôn gặp phải những hoàn cảnh như vậy.

http://images2.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/07/20080723021149581/080723CINEF7.jpg

Kênh14: Có một bộ phim về tuổi teen cũng phát sóng vào mùa hè này là “Chít và Pi”của tổng đạo diễn Ngô Quang Hải. Vậy “Bỗng dưng muốn khóc” của Vũ Ngọc Đãng có sợ bị “đụng hàng” về đề tài không? “Bỗng dưng muốn khóc” có gì để tạo được ấn tượng hơn so với các phim cũng nói về tuổi “ô mai”?

- Phim của tôi không phải làm về lứa tuổi ô mai. Có lẽ mọi người lầm tưởng rằng phim này là phim teen vì thấy Tăng Thanh Hà mặc áo dài trắng. Nhân vật nữ chính trong phim của tôi 18 tuổi lạc mất cha mẹ, chưa bao giờ đến trường nên không biết chữ. Còn nhân vật nam chính 22 tuổi đã tốt nghiệp lớp 12 được 4 năm, 3 lần thi rớt đại học, đang chuẩn bị thi lần thứ 4 và không chắc chắn sẽ đậu. Câu chuyện diễn ra vào mùa hè và không liên quan gì tới đời sống học đường.

http://images2.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/07/20080723021149581/080723CINEF8.jpg


Kênh14: Anh khai thác mảng tâm lý nào về tuổi “ô mai” trong “Bỗng dưng muốn khóc”? Và anh chọn cách thể hiện như thế nào?

- Phim của tôi khai thác đời sống tâm lý của 2 người trẻ phải tự vật lộn với cuộc sống để vươn lên, để đạt được những điều họ mơ ước. Họ không phải là những người tài năng và quá thông minh mà ngược lại họ còn có quá nhiều nhược điểm. Họ biết điều đó và giúp nhau khắc phục.

http://images2.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/07/20080723021149581/080723CINEF9.jpg

Kênh14: Có rất nhiều phim teen sẽ phát song trong dịp hè này, anh có tự tin rằng phim của mình sẽ thu hút được khán giả teen nói riêng và truyền hình nói riêng?

- Quá tự tin!


Kênh14: Vậy trong “Bỗng dưng muốn khóc” Vũ Ngọc Đãng lấy điểm gì làm thế mạnh cho phim?

Kịch bản, đạo diễn: Vũ Ngọc Đãng
Diễn viên: Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải, Hiếu Hiền…
Quay phim: Nguyễn Tranh, Nguyễn Nam
Tôi tin bấy nhiêu đó là đủ cho mọi người thấy phim này sẽ như thế nào?


Kênh14: Còn về phần diễn viên, tại sao anh luôn chọn Lương Mạnh Hải? Rồi anh lại chọn người mẫu Tăng Thanh Hà phải chăng để gây sự chú ý cho phim? Anh có nghĩ rằng hai nhân vật chính hơi già hơn để đóng phim teen không? Tại sao anh không chọn những diễn viên đúng tuổi “ô mai”, dù họ không chuyên nghiệp nhưng biét đâu sẽ diễn tả tốt tâm trạng, cảm xúc?

- Tôi có 1 thói quen khi bắt đầu viết kịch bản bao giờ tôi cũng phải biết chắc chắn diễn viên nào sẽ đóng vai đó. Tôi thường mời diễn viên trước khi viết kịch bản. Khi họ nhận lời tôi sẽ cố gắng để khai thác được họ nhiều nhất, để họ thể hiện được vai đó tốt nhất.

http://images2.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/07/20080723021149581/080723CINEF4.jpg

Tôi chọn Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà bởi vì theo tôi đó là 2 diễn viên rất giỏi và có cách làm việc chuyên nghiệp (ở Việt Nam không có nhiều diễn viên làm việc chuyên nghiệp đâu). Tôi tin rằng 2 diễn viên này không gặp trở ngại về tuổi tác của mình với nhân vật. Và trong bộ phim điện ảnh chiếu dịp Tết 2009 sẽ được quay vào tháng 9 có tên Đẹp từng centimet mà tôi làm đạo diễn và viết kịch bản thì 2 vai chính vẫn là Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà. Bấy nhiêu đó đủ để thấy tôi tin tưởng vào tài năng và yêu mến họ thế nào.

http://images2.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/07/20080723021149581/080723CINEF5.jpg


Kênh14: Bây giờ khi bộ phim đã quay xong, anh có hài long với sản phẩm của mình không?Anh chưa hài long về điều gì?

- Tôi hết sức hài lòng. Tôi đã gặp 1 nhà sản xuất tốt. Họ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi và cho tôi 1 ê kíp tuyệt vời. Tôi tin rằng mình không thể thất bại với 1 nhà sản xuất và 1 ê kíp như vậy.

http://images2.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/07/20080723021149581/080723CINEF6.jpg

Kênh14: Ở mỗi bộ phim của Vũ Ngọc Đãng đều có một phong cách rất riêng, vậy trong phim “Bỗng dưng muốn khóc” anh chọn cho mình phong cách gì?

- Vẫn là phong cách Vũ Ngọc Đãng thôi!


Kênh14: Cảm ơn anh về buổi nói chuyện thú vị này.

lucky31'
23-07-2008, 09:50 PM
ss Hà mà ko xì tin thì còn ai xì tin nữa hả trời ? hơn thế, khả năng diễn xuất của ss quá ổn. Có ss là đảm bảo 1 phần thành công của bộ phim rồi !:smile:

huong phu sa
25-07-2008, 01:48 PM
http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/DSC06390.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/P1.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/DSC06392.jpg

V.T.H
28-07-2008, 12:55 PM
Có ai xác minh cho em cái giờ chiếu BDMK ko? Hix...em đi vòng vòng cái DAN này thì fát hiện ra 3 giờ chiếu khác nha..chả bik đường nào mà mò>"<
20h VTV1 30.7.08
20h VTV1 5.8.08
20h VTV1 7.8.08
Pó tay:huh:

Angela Park
28-07-2008, 03:50 PM
eo[R]aPPeR::..;1944169']Có ai xác minh cho em cái giờ chiếu BDMK ko? Hix...em đi vòng vòng cái DAN này thì fát hiện ra 3 giờ chiếu khác nha..chả bik đường nào mà mò>"<
20h VTV1 30.7.08
20h VTV1 5.8.08
20h VTV1 7.8.08
Pó tay:huh:

Theo lịch chiếu trên VTV1, thứ 6 ngày 31/7, Vòng nguyệt quế sẽ chiếu tới tập 22 (trong khi Vòng nguyệt quế có 25 tập). Mà thứ 7, chủ nhật thì hok có chiếu phim tiếp. Vậy đến thứ 4, ngày 6/8 Bỗng dưng muốn khóc sẽ được phát sóng. (Tính toán kỹ lưỡng lắm!):biggrin:

V.T.H
28-07-2008, 03:59 PM
Theo lịch chiếu trên VTV1, thứ 6 ngày 31/7, Vòng nguyệt quế sẽ chiếu tới tập 22 (trong khi Vòng nguyệt quế có 25 tập). Mà thứ 7, chủ nhật thì hok có chiếu phim tiếp. Vậy đến thứ 4, ngày 6/8 Bỗng dưng muốn khóc sẽ được phát sóng. (Tính toán kỹ lưỡng lắm!):biggrin:

Hix..seo tính toán kỉu này mà hem dính trúng ngày nào hết dzậy.
Cái lịch 30.7 dc thông báo rộng rải trên nhìu web và cả báo nữa.Còn cái 5.8 thì duy nhất mới thấy bên **** để..còn cái 7.8 là thấy trên tờ báo của ss LUCKY đăng ở khu vực phỏng vấn và bên topic BDMK [ phim TH]
Dzậy chính xác là 6.8 huh?

lucky31'
28-07-2008, 08:59 PM
peheo ơi, chắc là t8 rùi, nếu chờ đc đến lúc đó thì ngày 6 hay 7/8 cũng như nhau thôi mà :byebye:
mà ức cái VTV1 á, mãi mà chưa thấy giới thiệu về BDMK j hết á :frown:

lucky31'
29-07-2008, 05:12 PM
http://muctim.com.vn/article/media/2008/7-29/22685//background4.gif

Strawbery
30-07-2008, 04:41 PM
Lãng mạn ghê ...

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/bdmk8.jpg

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/bdmk9.jpg

"Diễm Trúc" và " Người iu trong mộng" nè keke
http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/bdmk11.jpg

http://i107.photobucket.com/albums/m316/Strawberry_schoolgirl/bdmk10.jpg

babyteng2111
01-08-2008, 08:43 AM
'Bỗng dưng muốn khóc' sẽ khuynh đảo truyền hình?

Có rất nhiều lý do để người ta chờ đợi 'Bỗng dưng muốn khóc' ngoài thương hiệu Vũ Ngọc Đãng với kiểu làm phim 'không đụng hàng'.

http://inlinethumb08.webshots.com/39559/2644001860101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2644001860101202136OjwVSA)

Cuối cùng thì bộ phim dài 37 tập do anh đạo diễn đầu trọc nổi danh với các phim 'Chuột', 'Những cô gái chân dài', 'Tuyết nhiệt đới'... cũng hoàn tất để rục rịch chuẩn bị trình làng trên sóng VTV1 vào giữa tháng 8-2008. "Bỗng dưng muốn khóc" là một bộ phim tốn khá nhiều thời gian, với 14 tháng thai nghén và chuẩn bị kịch bản, 5 tháng quay ròng rã và đặc biệt, có khá nhiều bối cảnh, quay hình tại nhiều địa điểm (Thành Phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Hồ Cốc - BRVT...).

Diễn viên chính trong phim, không ai khác là bộ đôi tươi trẻ được mệnh danh là đôi 'tiên đồng ngọc nữ' trên màn ảnh: diễn viên Lương Mạnh Hải và người đẹp - diễn viên Tăng Thanh Hà.

Trong phim, Lương Mạnh Hải vào vai Nam – một anh chàng công tử bột, ba lần thi rớt đại học vì ham chơi lêu lổng và phá của. Với vẻ ngoài thư sinh, diễn xuất tự nhiên, Lương Mạnh Hải cho thấy anh hoàn toàn thích hợp với vai diễn này. Riêng với Tăng Thanh Hà, bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc đánh dấu sự trở lại của cô sau 2 năm vắng bóng trong lĩnh vực điện ảnh để chuyên tâm học hành. Với vai Trúc – một cô gái mồ côi, mù chữ, tính tình ngang bướng nhưng tốt bụng, Tăng Thanh Hà đã phần nào thoát khỏi cái bóng của “Út Nhỏ” trong Hương Phù Sa – một bộ phim khá thành công của cô.

http://inlinethumb59.webshots.com/35898/2480643720101202136S600x600Q85.jpg (http://good-times.webshots.com/photo/2480643720101202136QgRlqI)

Tăng Thanh Hà cực dễ thương và xinh xắn trên phim

Xoay quanh hai nhân vật - hai diễn viên chính này là những vai diễn cực ấn tượng của các diễn viên, người mẫu, ca sĩ: Hiếu Hiền, Trần Vân Anh, Minh Tuấn - Chí Thiện (nhóm La Thăng), ca sĩ Minh Thuận, ca sĩ Thủy Tiên và đặc biệt có sự góp mặt của nhà thơ Đỗ Trung Quân.

Theo kịch bản, xen vào mối tình của Nam và Trúc, là Hiếu (do Hiếu Hiền đóng) - anh chàng bán bong bóng trực tính nhưng hiền lành, chân chất. Hiều đem lòng yêu Trúc và tìm mọi cách để đầy Nam ra khỏi Trúc. Dẫu gây ra nhiều tình huống rắc rối cho Nam và Trúc nhưng Hiều không phải là mẫu nhân vật phản diện. Hiều đại diện cho mẫu người dám yêu và dám đấu tranh cho tình yêu của mình, dẫu cuối cùng anh không thành công. Tuy không có ngoại hình bắt mắt, nhưng với diễn xuất sinh động và nhiều kinh nghiệm, Hiếu Hiền đã cho thấy đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã không nhầm lẫn khi dành vai diễn này cho anh.

Ngoài Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà và Hiếu Hiền, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng còn rất ưng ý với diễn xuất của hai diễn viên – ca sỹ: Minh Tuấn (vai Khánh) và Chí Thiện (vai Duy). Xuất thân là ca sỹ của nhóm La Thăng (một nhóm nhạc đang được các bạn trẻ yêu thích), chưa có kinh nghiệm diễn xuất, song sự xuất hiện đầu tiên của Minh Tuấn và Chí Thiện qua hai vai phản diện trong Bỗng Dưng Muốn Khóc thật ấn tượng. Cùng với Minh Tuấn và Chí Thiện, người mẫu Trần Vân Anh vào vai Ngọc Diệp – một cô gái đỏng đảnh và hám tiền – đã tạo nên một bộ ba…phá rối đáng ghét! Ngọc Diệp là vai diễn mang tính “phá cách” với Vân Anh – vốn thường gắn liền với hình tượng nhu mì, thục nữ. Trong phim, Ngọc Diệp của Vân Anh cũng biết 'uýnh lộn' rất dữ!

Ca sĩ Minh Thuận xuất hiện không nhiều trong bộ phim, tuy nhiên, theo sự “hé mở” ban đầu của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thì đó là vai diễn duy nhất trong phim Bỗng Dưng Muốn Khóc có kết thúc… bi thảm nhất!

Ca sĩ Thủy Tiên - biệt danh "công chú Tuyết" thường ngày gắn liền với hình tượng trong sáng, nhí nhảnh và đáng yêu cũng xuất hiện một vai 'không đụng hàng" trong phim này, đó là vai một cô gái... vô duyên hiếm có!

'Lái bài' cuối trong phim, không ai khác chính là sự xuất hiện của nhà thơ nổi tiếng Đỗ Trung Quân. Đây không phải là lần đầu tiên nhà thơ họ Đỗ ham vui bon chen cùng nghệ thuật thứ 7, tuy nhiên, có thể nói vai thầy giáo dạy Toán, chuyên “a tòng” cho Nam (Lương Mạnh Hải) trốn học đi chơi là vai diễn "lưu manh tuyệt đối" của nhà thơ và cũng là đầu tiên trong phim của Vũ Ngọc Đãng từ trước tới nay.

Những bật mí từ phim trường

- Bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc chính thức bấm máy từ ngày 20/11/2007 và đóng máy vào ngày 20/04/2008.

- Khi quay hình tại Tao Đàn, cảnh Trúc (Tăng Thanh Hà) bán sách thường xảy ra tình trạng kẹt xe do người đi đường hiếu kỳ và ấn tượng với cảnh Tăng Thanh Hà bị đốt sách, bị xịt sơn lem luốc…

- Bỗng Dưng Muốn Khóc là bộ phim được đầu tư rất chu đáo về mặt trang phục. Sau mỗi cảnh quay, phần trang phục của diễn viên đều được chụp hình lại để tránh bị trùng lặp cho những cảnh sau. Hầu hết các trang phục của diễn viên đều được mua ở Thái Lan và Singapore.

- Đối với Tăng Thanh Hà, hầu như phải mặc áo dài suốt 2/3 thời lượng của bộ phim nên cô có đến 9 bộ áo dài. Còn Lương Mạnh Hải thì anh dùng đến gần 75 chiếc áo pull cho suốt bộ phim, lập kỷ lục!

- Bỗng Dưng Muốn Khóc là lần thứ 2 đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và ca sỹ Minh Thư hợp tác với nhau trong việc chọn nhạc phim. Nếu như trong Tuyết Nhiệt Đới, ca khúc Em Mong Vậy Thôi của ca sỹ Minh Thư là một trong những ca khúc trong phim được Vũ Ngọc Đãng chọn thì trong Bỗng Dưng Muốn Khóc, ca sỹ Minh Thư lo toàn bộ soundtrack cho phim. Điều này đã tạo cảm hứng cho ca sỹ Minh Thư sáng tác rất nhiều ca khúc, trong đó ca khúc chủ đề được xem là hay nhất của phim có tựa đề: Bỗng Dưng Muốn Khóc, sẽ do ca sỹ Minh Thư song ca cùng ca sỹ Lam Trường. Tuy nhiên, chỉ đến tập cuối của phim, ca khúc này mới được sử dụng. Đối với những ai yêu thích nhạc phim thì đây quả là một sự tò mò khá thú vị.

Trong suốt 5 tháng ghi hình bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc, đoàn làm phim đã lặn lội từ Thành Phố Hồ Chí Minh ra đến Lâm Đồng, Hồ Cốc (Vũng Tàu)… để chăm chút cho những khung hình đẹp nhất. Ngoài đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, bộ phim còn có sự tham gia của hai đạo diễn hình ảnh nổi tiếng kỹ tính là Nguyễn Tranh và Nguyễn Nam. Dưới bàn tay tài hoa của bộ ba đạo diễn này, khung cảnh núi rừng tuyệt đẹp của cao nguyên Lâm Đồng, bãi biển thơ mộng Hồ Cốc, những cảnh quay sinh động tại Thành Phố Hồ Chí Minh… được thể hiện trong phim đầy thuyết phục.

Tuy nhiên, dù bộ phim có nhiều cảnh quay lãng mạn và đẹp mắt, kịch bản nói về những khát vọng của những bạn trẻ ở lứa tuổi đôi mươi… nhưng theo đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, anh không có ý xây dựng Bỗng Dưng Muốn Khóc thành một bộ phim lãng mạn. Theo Vũ Ngọc Đãng, Bỗng Dưng Muốn Khóc thiên về yếu tố hài hước bởi trong phim có rất nhiều cảnh chọc cười rất đáng yêu. Lẽ đương nhiên, đó không phải là những màn chọc cười hời hợt mà là những vấn đề đáng để suy nghĩ của giới trẻ hôm nay, về phương pháp giáo dục con cái của mỗi gia đình Việt. Chính vì vậy, Bỗng Dưng Muốn Khóc không hẳn là một bộ phim dành cho tuổi Teen, mà còn là một bộ phim dành các bậc phụ huynh mong muốn dạy dỗ con cái nên người.

Hi vọng lần này, Đãng sẽ tiếp tục được cười cho sự thành công của "Bỗng dưng muốn khóc"!

*Nguồn: ****

V.T.H
01-08-2008, 11:02 AM
Em cũng mới đọc 1 thông tin bên topic BDMK TH thì có bạn fát hiện lịch fát sóng của VTV1 vào ngày 7/8 ko có BDMK
Lịch phát sóng VTV1 ngày 7/8/2008
17:00 Phim truyện
Truy tìm manh mối (Tập 18)
18:00 Tạp chí Dân tộc và phát triển
18:15 Tin nhanh Thế vận hội
18:25 Cuộc sống thường ngày
19:00 Thời sự
19:50 Việt Nam và các chỉ số
20:00 Phim truyện Việt Nam
CSHS " Hành trình bí ẩn" (Tập 1)
21:00 Bản tin tài chính

Link:http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/LichPhatSong/VTV1/2008/8/7/

V.T.H
01-08-2008, 11:16 AM
Một số hình ảnh thêm trong bài PV trên
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/ImageViewaspx-3.jpg
Ngồi ra dáng wý sờ tộc ghia luôn..^^
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/ekip.jpg
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/hautruong.jpg
Êkip làm film
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/ImageViewaspxtth.jpg

TẤM
01-08-2008, 11:50 AM
Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà “tấn công” phim Tết

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/hienhuong/hahaisp_300708.jpg

(Dân trí)- Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp nhất của màn ảnh Việt hiện nay. Sau Bỗng dưng muốn khóc, họ sẽ nắm tay nhau tiếp tục vào phim Tết "Đẹp từng centimet" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.


Bỗng dưng muốn khóc đã rục rịch lên sóng, Tăng Thanh Hà hồi hộp chờ đợi những phản hồi đầu tiên từ phía khán giả. Về phía đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, anh tỏ ra hài lòng với cặp đôi diễn viên “trai tài- gái sắc” có được, Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải. Ngay từ khi lên ý tưởng cho kịch bản phim nhựa, Đẹp từng centimet, Vũ Ngọc Đãng đã dành hai vai chính cho Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải.

Tăng Thanh Hà cho biết: “Sau khi hoàn thành xong vai diễn trong Bỗng dưng muốn khóc, tôi chỉ nhận lời duy nhất kịch bản phim Đẹp từng centimet của anh Vũ Ngọc Đãng. Đó sẽ là một bộ phim nhựa chiếu Tết. Tôi vào vai một cô gái thường xuyên nhận những vai diễn phụ trong các phim…

Nói chung, phim có nhiều điều lý thú, tôi rất thích kịch bản phim và vai diễn của mình. Nhưng có lẽ, không nên tiết lộ gì nhiều, để xem phim sẽ hay hơn. Phim chuẩn bị bấm máy. Tôi đang thu xếp thời gian và công việc để sắp tới vào vai trong Đẹp từng centimet một cách toàn tâm, toàn ý”.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/hienhuong/tangha_3007081.jpg

Phim Việt đã bắt đầu cuộc chạy đua cho mùa phim Tết. Tính đến thời điểm này, mới chỉ có hai dự án phim lộ diện, Huyền thoại bất tử của hãng phim Phước Sang và Đẹp từng centimet (hãng phim BHD). Cả hai đều hứa hẹn những đầu tư, nỗ lực cho chất lượng phim. Liệu khán giả có thể hy vọng vào một mùa phim Tết chất lượng?

Credit to dantri

lucky31'
01-08-2008, 05:56 PM
tèn tén ten, thôi xong, biết ngay mừ :super: vậy là phải chờ tiếp,giữa t8 đến cuối t8 may ra chiếu, phim hot quá nên nhà đài ém kĩ thật đấy. :sweat:

V.T.H
01-08-2008, 06:16 PM
Haizz..chán nhỉ..nhưng mà dạo nì thấy thông báo rầm rộ là sẽ chiếu vào ngày 7.8 mà..chả lẽ nhà đài muốn chơi " đểu"...Thông báo trên báo và website tùm lum..chắc câu khán gả co thử CSHS wo':super:
Chán wé àh..chơi kì ghia:brick:

ice30121993
01-08-2008, 06:48 PM
Thế mà mình cứ tưởng ngày 30/7 này được xem chứ~_~
Hy vọng phim này sẽ thành công rực rỡ.
Mình thích chị Tăng Thanh Hà ^^!
Mong ngóng xem phim lắm rồi>"<

Angela Park
01-08-2008, 08:14 PM
Úi trời!:brick: E tính toán kỹ lưỡng thế mà vẫn bị mấy bác Đài truyền hình xỏ mũi à! :cry:

moi_cong
01-08-2008, 09:34 PM
Đúng là báo HHT :brick: 30/7 nỗi gì

Sau Vòng nguyệt quế là Cảnh sát hình sự. Không biết bao giờ mới có BDMK.

Rất mong đợi được xem phim này :wink:

Angela Park
02-08-2008, 10:06 AM
Có bạn nào đăng chính xác lịch chiếu phim này được hok ?!? Đợi mệt mỏi wá!:cry:

huong phu sa
02-08-2008, 10:26 AM
Hiện giờ vẫn chưa biết thời jan cụ thể BDMK lên sóng , chắc fai sau CSHS wa' vì hiện nay BDMK vẫn đang trong jai đoạn lồng tiếng . Hix...

[E]ngland B[a]b[i]
02-08-2008, 10:36 AM
Thôi cố chờ đợi phim vệy
Cứ phải canh vòg nguyệt quế suốt thôi hà :-<

V.T.H
02-08-2008, 10:38 AM
Rất có thể phim này sẽ lên sóng ở giờ vàng VTV1 vào ngày 25/8 chứ không phải ngày 7/8 như đã nói. Cụ thể là :

Từ ngày 7/8 -> 20/8, trên VTV1(20h) sẽ trình chiều bộ phim CSHS: Hành trình bí ẩn.
Tiếp đó, trên VTV1 sẽ trình chiếu song song hai bộ phim Bỗng dưng muốn khóc (Thứ 2,3,4) và Ngôi nhà có nhiều cửa sổ (Thứ 5,6)

Thông tin trên mới chỉ là dự kiến ( Hy vọng sẽ không có gì thay đổi):wink:

Haizz..lại thêm một thông tin nữa..cứ kéo dài kỉu nì chắc đúi luôn:sweat:

vitcon_xauxi
03-08-2008, 03:04 PM
Sáng nay mình mới nghe giới thiệu về phim này trên Tạp chí văn nghệ!!! Thấy có chị Hà đóng thì cũng háo hức lắm, mong sớm được xem phim này, mình nghe nói là sẽ hấp dẫn từ tập đầu đến tập cuối lận đó!!! :embarrassed:

thanhthao_thanhthao^^^^
04-08-2008, 08:58 AM
mình cũng vừa xem HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH trên đài VTV1 ...MC có giới thiệu về bộ phim CSHS sẽ được chiếu sau khi VÒNG NGUYỆT QUẾ kết thúc...mấy bác ơi vậy là phải chờ nữa oj...huhu :sweat:

Strawbery
04-08-2008, 08:25 PM
VÀo thứ tư tuần sau, sẽ có 1 buổi họp báo chính thức cho bộ phim BDMK. địa điểm sẽ là 1 quán Highlands coffee ( a chưa bít chỗ chính xác).HPS chắc e sẽ có thể lấy được thông tin chính xác, hãy cung cấp cho mọi ngừoi nhé:biggrin:

smile_rainbow
04-08-2008, 09:18 PM
Thấy trên báo HHT lại có tin, ngày mai, 5/8 20h trên VTV1 sẽ chiếu BDMK. CHả hiểu có đúng không:sweat:. Nhưng cứ chờ xem. Nhỡ may có mà bỏ lỡ tập đầu thì nản lắm :burn:

keobot_candy
04-08-2008, 09:46 PM
Em cũng thấy trên báo HHT nới vậy,cụ thể ghi là:20h này 5/8,phim "bỗng dưng muốn khóc ",dài tới 35 tập ,sẽ chính thức "on air " trên VTV1".Thông tin này có đúng hok mọi người :verwirrt:,lâu rùi hok xem phim của chị Tăng Thanh Hà rùi,thấy phim nè giới thiệu cũng hay lém nhưng chả bít thía nào:huh:.Dù sao em thik chị Tăng nên xem thử sem sao,có chị Tăng chak là hay rùi :biggrin:

lucky31'
04-08-2008, 10:44 PM
chưa có đâu mấy bạn ạ. Phải hết cảnh sát hình sự mới có cơ, chắc phải chờ qua ngày 20/8 nè, chịu khó chờ chút nữa heng ^^

Pikut3No1
04-08-2008, 11:33 PM
có mà ... báo HHT thì có sai bao giờ đâu:frown:

huong phu sa
05-08-2008, 09:57 AM
5/8 chưa có BDMK đâu , mọi người đừng chờ để rùi lại thất vọng . Film sẽ được chiếu trong thời jan gần nhất , có thể là sau CSHS :)

keobot_candy
05-08-2008, 12:10 PM
ak,thía thì HHT nói láo ah:super:,sáng nay đi học thấy bọn bạn bảo vẫn còn fim Vòng nguyệt quế nên hơi ấm ức ,bi h vô DAN cũng thấy bảo chưa có hum nay=>thất vọng toàn tập:huh:

keke23
05-08-2008, 03:01 PM
thế có nghĩa là hôm nay chưa có à,hht báo sai à.chán nhỉ,cái film vòng nguyệt quế chán như gì mà lại dài kinh

V.T.H
05-08-2008, 05:38 PM
Vũ Ngọc Đãng: 'Tôi rất ít đi với diễn viên'



Thứ Ba, 05/08/2008 16:07
Nguồn: DÂNTRI

Vừa hoàn thành “Bỗng dưng muốn khóc”, Vũ Ngọc Đãng lại tất bật viết kịch bản mới. Hỏi anh có ưu ái cho diễn viên nữ hay không, đạo diễn trọc đầu cho hay: “Không có lí do nào khác vì tôi rất ít đi với diễn viên ngoại trừ khi làm phim”.

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/ImageViewaspx-4.jpg

Bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc" đang trở thành tâm điểm chú ý trong thời gian gần đây. Đến giờ phim đã thực hiện đến khâu nào rồi?

Hiện phim đã đóng máy và đang thực hiện phần hậu kỳ. Có chút thay đổi vào giờ chót nhưng chắc chắn 37 tập phim sẽ ra mắt khán giả cả nước trong tháng 8 tới.

Thời gian gần đây khi trả lời báo chí, anh Đãng có vẻ rất hào hứng khi nói về bộ phim mới nhất của mình?

Tôi rất tự tin vì so với những bộ phim làm trước thì đến lúc này vẫn chưa thấy khuyết điểm nào hết. Nếu phim "Tuyết nhiệt đới" trước đây hơi dài và cảm xúc phim thay đổi từ vui sang buồn thì "Bỗng dưng muốn khóc" là một phim hài từ đầu đến cuối, xen vào một chút lãng mạn nhưng vẫn giữ được mạch phim. Hiện tại thì điều khiến tôi hài lòng nhất là diễn viên. Có thể xem là một bước tiến xa trong chỉ đạo diễn xuất của tôi, cách diễn của các diễn viên tự nhiên như ngoài đời.

Được biết trong những phim trước anh gặp được diễn viên rồi mới tiến hành khâu kịch bản, lần này thì thế nào?

Cách làm hiện nay của tôi vẫn là có diễn viên, có nhân vật và sau đó có câu chuyện. Sau "Tuyết nhiệt đới" thì tôi phát hiện ra Lương Mạnh Hải diễn hài rất tốt và trong phim này thì khán giả sẽ ngạc nhiên với vai diễn của Hải. Đó là một anh chàng nhà giàu, ngu ngốc và ăn chơi…. Đặc biệt tôi rất thích diễn viên Vân Anh, mặc dù mới tham gia lần đầu nhưng cô thể hiện vai phản diện rất tốt. Tôi thích làm việc với một diễn viên và đặt họ vào nhiều nhân vật khác nhau. Điều thú vị là khám phá những khả năng của chính diễn viên đó.

http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/bdmk2.jpg

Còn trường hợp Tăng Thanh Hà thì sao, Hà luôn được anh ưu ái trong các phim của anh phải chăng có lí do nào khác?

Phải ưu ái thôi vì Hà diễn quá hay, rất chuyên nghiệp và đàng hoàng. Không có lí do nào khác vì thật ra tôi rất ít đi với diễn viên ngoại trừ khi làm phim.

Từ "Tuyết nhiệt đới" đến "Bỗng dưng muốn khóc", nhiều người đánh giá anh đang chạy theo mô típ của phim Hàn Quốc, Đài Loan?

Một người làm phim bản lĩnh không bao giờ chạy theo một trào lưu nào hết. Khi mình càng chạy theo trào lưu thì mình sẽ nhanh chóng bị cũ. Phim của Đãng không bao giờ là mốt, trước đây "Những cô gái chân dài" bị xem là ăn theo "Gái nhảy" nhưng đấy cũng không gọi là mốt. Ngay cả "Tuyết nhiệt đới" thôi vẫn rất Việt Nam từ các cảnh quay đường tàu, những ngôi nhà… và phim "Bỗng dưng muốn khóc" cũng vậy, rất Nam Bộ.

Ngay sau khi "Bỗng dưng muốn khóc" trình chiếu, được biết anh đang có một dự án phim lớn dành cho mùa phim Tết sắp tới ?

Hiện tôi đang viết gần xong kịch bản phim "Đẹp từng centimet" và kế hoạch sẽ quay vào tháng 9 này. Đây là một phim hài tình cảm nhẹ nhàng, có một vài cảnh hot nhưng rất trong sạch. Một chuyện tình kỳ lạ giữa một cô gái đẹp, đam mê làm diễn viên và một anh chàng nhiếp ảnh cũng rất thú vị. Hai vai diễn chính lần này vẫn là Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà. Tôi hi vọng sẽ mang lại niềm vui, một chút hương vị tết cho khán giả trong những ngày đầu năm. Mục tiêu lớn nhất vẫn là bán được vé và kéo khán giả đến với phim Việt.

Trong khi các bộ phim của các đạo diễn Việt kiều khác đã bắt đầu làm được nửa đường rồi, phim của anh vẫn còn đang viết kịch bản. Anh có nghĩ mình đã chậm trong cuộc cạnh tranh phim trong thị trường phim Tết sắp tới?

Về đích lúc nào mới quan trọng chứ không phải xuất phát lúc nào. Trước đây Nguyễn Quang Dũng quay "Nụ hôn thần chết" chỉ trong 35 tuần hay "Những cô gái chân dài" của Đãng cũng chỉ quay trong 30 tuần. Quan trọng vẫn là mình chuẩn bị rất kỹ từ kịch bản. Cứ chạy theo cạnh tranh với người khác là một việc làm ngu ngốc, bởi cạnh tranh phim với người ta thì luôn chạy theo hướng của người ta mà không thể khám phá ra những hướng khác. Cái lớn nhất vượt qua là bản thân mình thôi, tôi muốn phim của mình hôm nay hay hơn phim trước vì nếu cứ cạnh tranh theo phim người ta thì mãi mãi đi sau họ và luôn thất bại.

Theo Dantri

foreverlovevicki
05-08-2008, 06:37 PM
:cry::cry: hum nay vẫn chưa có '' Bỗng dưng muốn khóc '' của ss Hà với anh Hải ah >.< mình mong ngóng suốt , cứ tưởng flim VNQ hết rùi là có ai dè lại đến CSHS :cry:

keobot_candy
05-08-2008, 06:39 PM
kỉu này chak phải chờ nửa tháng nữa mới có fim chak:brick:,cái đài VTV làm ciệc chán thiệt,giwowis thiệu 1 đường chiếu fim một nẻo.thế thì bao h mới gạp lại chị Tăng đây:cry:

huong phu sa
06-08-2008, 02:01 PM
Tăng Thanh Hà mù chữ và “Bỗng dưng muốn khóc”

Vào vai cô gái mù chữ, ngang bướng, giàu lòng nhân ái, "Ngọc nữ" Tăng Thanh Hà đã cùng "Tiên đồng" Lương Mạnh Hải viết nên câu chuyện tình lãng mạn nhưng không kém phần hài hước trong "Bỗng dưng muốn khóc".

Sự trở lại ngoạn mục của Tăng Thanh Hà

Cuộc đời đôi khi có những sự việc thật kỳ lạ, đột ngột diễn ra một cách bất ngờ, làm thay đổi toàn bộ số phận của con người. Vì quá bất ngờ, người ta không thể có phản ứng nào khác hơn ngoài cách bật khóc. Tựa đề bộ phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc được lý giải theo cách rất… Vũ Ngọc Đãng.

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/bongdungmuonkhoc-7.jpg

"Cặp đôi" Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà trong phim "Bỗng dưng muốn khóc".

Bộ phim kể về mối tình hài hước, lãng mạn và cảm động của hai con người tưởng như hoàn toàn khác biệt: Nam (Lương Mạnh Hải) - một công tử phá phách - và Trúc (Tăng Thanh Hà) - cô gái mù chữ nhân ái. Bỗng dưng muốn khóc là câu chuyện về những người trẻ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng biết vượt qua sai lầm, cố gắng hoàn thiện mình.

Họ biết sống có ước mơ, có khát vọng và biết cách nỗ lực đấu tranh để những ước mơ, khát vọng tốt đẹp kia để trở thành hiện thực. Học cách mang lại hạnh phúc cho bản thân, cho những người xung quanh và thành người có ích trong xã hội, họ biết cách biến cuộc đời mình thành những câu chuyện cổ tích thật đẹp…

Riêng với Tăng Thanh Hà, bộ phim đánh dấu sự trở lại của cô sau 2 năm vắng bóng trong lĩnh vực điện ảnh để chuyên tâm học hành. Với vai Trúc của Bỗng dưng muốn khóc, Tăng Thanh Hà đã phần nào thoát khỏi cái bóng “Út Nhỏ” trong Hương phù sa - một bộ phim khá thành công của cô.

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/bongdungmuonkhoc-6.jpg

Trong phim, hầu hết trang phục của Tăng Thanh Hà là áo dài trắng

Và cuộc hội tụ của một rừng "sao"

Bỗng dưng muốn khóc còn có sự góp mặt của các diễn viên phụ nhưng cũng rất ấn tượng. Đó là hai ca sĩ Minh Tuấn (vai Khánh) và Chí Thiện (vai Duy) trong nhóm La Thăng, người mẫu Trần Vân Anh (vai Ngọc Diệp - một cô gái đỏng đảnh và hám tiền) Ca sĩ Thủy Tiên cũng góp mặt bằng một vai thuộc diện… không đụng hàng.

Đặc biệt, Bỗng dưng muốn khóc còn có sự góp mặt của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Tuy không phải lần đầu đóng phim, nhưng với vai thầy giáo dạy Toán, chuyên “a tòng” cho Nam (Lương Mạnh Hải) trốn học đi chơi, vai diễn “lưu manh tuyệt đối” này đã đem lại sự thú vị cho bộ phim.


Với vai trò khách mời đặc biệt, ca sĩ Minh Thuận có một vai nhỏ nhưng thật ấn tượng bởi theo hé lộ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, đó là vai diễn có kết cục… “bi thảm” nhất phim!

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/bongdungmuonkhoc-2.jpg

Một cảnh trong phim

Ca khúc cùng tên trong phim do Minh Thư và Lam Trường song ca. Đây là lần thứ 2 đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và ca sĩ Minh Thư hợp tác với nhau trong việc chọn nhạc phim. Nếu như trong Tuyết hhiệt đới, ca khúc Em mong vậy thôi của ca sĩ Minh Thư là một trong những ca khúc trong phim được Vũ Ngọc Đãng chọn thì trong Bỗng dưng muốn khóc, Minh Thư lo toàn bộ soundtrack cho phim. Điều này đã tạo cảm hứng cho Minh Thư sáng tác rất nhiều ca khúc, trong đó ca khúc chủ đề được xem là hay nhất của phim có tựa đề cùng tên với phim.

Bỗng dưng muốn khóc (kịch bản, đạo diễn: Vũ Ngọc Đãng, công ty BHD sản xuất) sẽ được phát sóng trên VTV1 từ ngày 25/8 lúc 20h các ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư hàng tuần.

Nguồn : VTC

keobot_candy
06-08-2008, 02:06 PM
25/8 mới có phim ah bạn,thế mừ HHT dám bảo 5/8 :frown:.thui dù sao cũng trong tháng này là tốt rùi,chứ có fim bảo tháng này tháng sau mới chiếu:huh:
Cảm ơn tin tức của bạn :biggrin:

huong phu sa
06-08-2008, 07:16 PM
Ra mắt 'Bỗng dưng muốn khóc'

(****) - Sau thời gian dài chờ đợi, bộ phim quy tụ nhiều diễn viên đang được yêu thích chính thức ra mắt báo chí lúc 15 giờ chiều nay.

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ImageView-2.jpg

Cặp đôi "Tiên Đồng - Ngọc Nữ" Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà

Cái tên Vũ Ngọc Đãng từ lâu đã được giới báo chí và khán giả yêu thích trong cả hai vai trò viết kịch bản và đạo diễn. Phim của anh luôn có hơi thở chân thật từ cuộc sống đời thường, từ những ý nghĩ bay bổng của các nhân vật, từ đường dây câu chuyện cho đến các tình huống sắp đặt tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng luôn tạo ra những tình huống cười “tưng tửng” cuốn hút người xem.

Phim quy tụ dàn diễn viên đang được giới trẻ yêu thích như: Vân Anh, Hiếu Hiền, Lưu Anh Tuấn, Trần Chí Thiện, Trọng Nghĩa, Tường Vy và nhất là cặp đôi đang được xem là “tiên đồng ngọc nữ” ăn ý nhất hiện nay: Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của ca sĩ Minh Thuận, Thủy Tiên và nhà thơ Đỗ Trung Quân trong vai ông thầy giáo đáng… ghét!

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ImageView1-1.jpg

Tăng Thanh Hà với các chữ ký lưu niệm của báo chí và khán giả

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ImageView2-1.jpg

Hình ảnh phim Bỗng dưng muốn khóc được trưng bày tại buổi họp báo

Buổi họp báo diễn ra khá 'xôm tụ' với đông đảo giới truyền thông và các diễn viên trong đoàn, trong đó có sự góp mặt của ca sĩ Minh Thư trong vai trò nhạc sĩ của phim…

Sau các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” là thành phần giới thiệu rất bài bản về các thành phần làm phim, từ người thiết kế poster, đến nhạc sĩ sáng tác nhạc phim, quay phim, đạo diễn v.v… trong đó tiết mục xem phim (tập một) và giao lưu với các diễn viên được xem là thú vị nhất.

Bỗng dưng muốn khóc sẽ được phát sóng trên VTV1 từ ngày 25/8 vào lúc 20 giờ vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng tuần.

huong phu sa
06-08-2008, 07:17 PM
Một số hình ảnh trong buổi lễ họp báo chiều nay:

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ImageView3-1.jpg

Tại bàn tiếp đón báo chí khá chu đáo

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ImageView4.jpg

Không gian buổi họp báo

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ImageView5.jpg

Phim thu hút người hâm mộ khá đông

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ImageView6.jpg

Quay phim Nguyễn Tranh, ca sĩ Minh Thư, nhà sản xuất HK, đạo diễn Quang Dũng...

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ImageView7.jpg

Minh Thư hát ca khúc trong phim tại buổi ra mắt phim

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ImageView8.jpg

Quay phim Nguyễn Nam với cái đầu không... đụng hàng

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ImageView9.jpg

Người mẫu Vân Anh được xem là một hiện tượng thú vị khi đóng vai... phản diện

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ImageView10.jpg

Diễn viên hài Hiếu Hiền sẽ là nhân tố quan trọng tạo ra tiếng cười cho khán giả

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ImageView11.jpg

Ca sĩ Trần Chí Thiện (phải) qua bộ phim này đã chính thức được chọn đóng vai chính của bộ phim: Giải Cứu Thần Chết

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ImageView12.jpg

Linh hồn của bộ phim - Đạo diễn, tác giả kịch bản Vũ Ngọc Đãng

Strawbery
06-08-2008, 07:30 PM
hic chán thật, thứ tư hôm nay thế mà anh nghe thế nào thành thứ tư tuần sau hic hic :sweat:

lucky31'
06-08-2008, 07:33 PM
chà, BDMK hot quá rồi, thấy báo nào cũng có bài đăng hết, từ báo lớn đến báo nhỏ. Tuy là phim truyền hình mà có cả buổi họp báo rất là hoành tráng :smile: . Giá mà mình có mặt ở buổi họp báo để coi tập 1 của bộ phim nhỉ . Nôn quá đi mất ! Mà chán VTV1 ghê, khi BDMK phát sóng thì chỉ có 3 buổi/tuần, lại còn chiếu xen kẽ với phim khác nữa, ức thật !

phungconuong
07-08-2008, 06:13 AM
2 hình rõ hơn của ss Hà tại buổi họp báo BDMK
http://img.tamtay.vn/files/2007/12/14/nguyetque/photos/219790/48997c96_5.jpeg
http://img.tamtay.vn/files/2007/12/14/nguyetque/photos/219790/48997cbb_12.jpeg

tamtay

thuydungvo
07-08-2008, 09:40 AM
haizzz...chờ mãi mới lồi ra được cái ngày 25/8,hiczz..ai bỉu "trót lỡ" làm fan của sis chi nên phải chờ đợi vậy đóa hihi. Mừ BDMK chíu trên VTV vậy là năm nay chắc sis hỏk được đề cử HTV award rùi,haizzz..hỏk bít có VTV award hok ta ???

lucky31'
07-08-2008, 09:57 AM
Hình trong phim tiếp nà :
( Nguồn : Z i n g)

http://i6.photobucket.com/albums/y249/lucky31/36541217339395.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y249/lucky31/78951217339423.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y249/lucky31/10151217339408.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y249/lucky31/70691217339443.jpg

Poster đây :
http://i6.photobucket.com/albums/y249/lucky31/10871217338452.jpg

Vương Thiên Linh
07-08-2008, 10:02 AM
Các bạn biết phim này khi nào mới dc chiếu hok vậy , nôn nao wá đi àh
Công nhận buổi hợp báo lớn thật , wá trời ng tới luôn :biggrin:

huong phu sa
07-08-2008, 10:48 AM
Hồi sáng koi lại TCVN thấy giới thiệu về BDMK , koi mà cười wa' trời lun áh . Muốn xem film wa' đi ah :x

Ốc Bén
07-08-2008, 11:05 AM
Theo như buổi họp báo là 25.8 bạn!

V.T.H
07-08-2008, 11:28 AM
hehe..co bộ Z i n g PR cho film nhìu ta..up hình lên we chài luôn..
Film truyền hình mà làm poster òi OST dữ dội luôn..chắc chắn BDMK sẽ thành công..:biggrin:

lucky31'
07-08-2008, 02:44 PM
Hồi sáng koi lại TCVN thấy giới thiệu về BDMK , koi mà cười wa' trời lun áh . Muốn xem film wa' đi ah :x

ò, có clip giới thiệu về BDMK trên VTV rùi đó mọi người. Sáng nay sau khi hết ct Sức sống mới thấy có chiếu đó, clip hay lắm, có phỏng vấn ss Hà á, mọi người nhớ canh để coi heng ! Đã luôn geminlove

lucky31'
07-08-2008, 03:09 PM
Tiếp buổi họp báo :
Nguồn ( ZF)

http://i6.photobucket.com/albums/y249/lucky31/40721218041680.jpg
http://i6.photobucket.com/albums/y249/lucky31/49141218040571.jpg
http://i6.photobucket.com/albums/y249/lucky31/33901218040838.jpg
http://i6.photobucket.com/albums/y249/lucky31/37991218040814.jpg
http://i6.photobucket.com/albums/y249/lucky31/86351218040763.jpg
http://i6.photobucket.com/albums/y249/lucky31/78321218040709.jpg
http://i6.photobucket.com/albums/y249/lucky31/83981218040624.jpg
http://i6.photobucket.com/albums/y249/lucky31/49141218040571-1.jpg

lovechi
07-08-2008, 03:23 PM
Chùm ảnh:"Bỗng dưng muốn khóc" ra mắt báo giới

Ngày hôm qua, bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc" đã tổ chức họp báo chuẩn bị cho ngày ra mắt tập đầu tiên vào ngày 25.8 sắp tới trên sóng truyền hình đấy.
Được thực hiện trong suốt 1 năm rưỡi tính từ ngày bắt đầu viết kịch bản cho đến hết phần hậu kỳ, Bỗng dưng muốn khóc là bộ phim thứ truyền hình tiếp theo của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sau thành công của bộ phim truyền hình Tuyết nhiệt đới ra mắt cách đây ít lâu và một số bộ phim truyện nhựa khác. Với bác Đãng (như cách gọi thân thiết của mọi người) thì Bỗng dưng muốn khóc chính là bộ phim mà tâm đắc nhất đấy.
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/Share/2008/08/20088714287398/BongDungMuonKhoc.jpg
Bộ phim kể về câu chuyện của những nhân vật hết sức lạ lùng. Nam (Lương Mạnh Hải) là một chàng công tử nhà giàu tiêu tiền như nước và chả thiết gì đến chuyện học hành. Anh suốt ngày cặp kè với cô người yêu thích đào mỏ Ngọc Diệp (Vân Anh) và đám đệ tử của mình mà chơi bời. Cho đến một ngày mọi chuyện vỡ lở, Nam hóa ra không phải là con ruột của ba mẹ, anh đã bị đuổi ra khỏi nhà và chỉ được cho 20 triệu để làm vốn. Chàng công tử quen ăn chơi trác tán đã mất tất cả từ gia đình, tiền bạc và cả đám bạn bè cùng người tình đến nỗi phải lang thang khắp đầu đường xó chợ để... khất thực.
Trúc (Tăng Thanh Hà) là một cô gái xinh đẹp nhưng có phần ngổ ngáo. Mồ cô từ nhỏ, cô phải sống thui thủi một mình bằng nghề bán sách. Không biết chữ, Trúc lúc nào cũng mơ ước được cắp sách đến trường nên ngày nào cô cũng mặt áo dài trắng đi lẫn vào dòng nữ sinh để được sống trong cảm giác mình cũng được đến trường như mọi người. Hoàn cảnh đưa đẩy, 2 con người trái tính trái nết lại thường xuyên đụng độ nhau. Khi Nam bị tống cổ ra khỏi nhà, Trúc phải cưu mang cậu ấm hết thời này và bắt đầu "dạy dỗ" cho Nam biết giá trị của đồng tiền...
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/UK265/2008/08/080807CINED24.jpg
Có một điều đặc biệt là ngày hôm qua, chị Minh Thư của chúng ta dù đang chuẩn bị xuất ngoại cùng gia đình nhưng cũng đã ghé qua chung vui với đoàn làm phim Bỗng dưng muốn khóc một chút. Nếu bạn còn nhớ, trong bộ phim Tuyết nhiệt đới trước đây, bác Đãng đã chọn ca khúc Em mong vậy thôi của chị Thư làm ca khúc chủ đề của phim. Thì đến lần này, toàn bộ phần soundtrack của Bỗng dưng muốn khóc đã được bác Đãng giao cả cho Minh Thư đấy. Đặc biệt, ca khúc Bỗng dưng muốn khóc do chị Thư sáng tác sẽ do chị ấy trình bày cùng "anh hai" Lam Trường. Các bạn sẽ được nghe 2 cậu cháu trình bày ca khúc này cực kỳ tình cảm ở đoạn cuối mỗi tập phim.
Trong buổi họp báo ngày hôm qua, Kênh14 đã được xem trước tập một của bộ phim và cảm giác chúng tớ sau khi xem xong là cực kỳ "phê" và nóng lòng muốn xem ngay tập 2 (nhưng tất nhiên là không được rồi T___T). Thôi thì đàng chờ đến ngày bộ phim phát sóng vậy. Bỗng dưng muốn khóc sẽ được phát sóng trên VTV1 từ ngày 25.08.2008 vào lúc 20h các ngày thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần đấy nhé.

Biên kịch và đạo diễn: Vũ Ngọc Đãng
Đạo diễn hình ảnh: Nguyễn Tranh- Nguyễn Nam
Thời lượng: 35 tập x 45 phút
Giám đốc sản xuất: Ngô Thị Bích Hiền, Nguyễn Phan Quang Bình
Diễn viên:

Tăng Thanh Hà............................................... ..... Trúc
Lương Mạnh Hải.......................................... Bảo Nam
Hiếu Hiền .................................................. ......... Hiều
Thanh Thủy............................................ . Mẹ của Nam
Nguyễn Văn Tùng ................................... Ba của Nam
Nhà thơ Đỗ Trung Quân....................... Thầy dạy Toán
Trần Vân Anh............................................. Ngọc Diệp
Đỗ Trọng Nghĩa............................................ ..... Nghĩa
Lưu Minh Tuấn (Ca sỹ nhóm La Thăng)..............Khánh
Trần Chí Thiện (Ca sỹ nhóm La Thăng)..................Duy
Đinh Thụy Tường Vi............................................ Loan
Lê Thị Ngọc Yến............................................. . Bà Sáu
Đoàn Thiên Kim............................................. Bà Mười

theo kenh 14

lovechi
07-08-2008, 03:23 PM
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/UK265/2008/08/080807CINED04.jpg
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/UK265/2008/08/080807CINED05.jpg
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/UK265/2008/08/080807CINED07.jpg
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/UK265/2008/08/080807CINED13.jpg
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/UK265/2008/08/080807CINED12.jpg
Minh Tuấn (A#) và Tường Vy
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/UK265/2008/08/080807CINED09.jpg
Tăng Thanh Hà và 2 "tình yêu" của mình trong Bỗng Dưng Muốn Khóc:
Lương Mạnh Hải và Hiếu Hiền.
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/UK265/2008/08/080807CINED10.jpg
Người mẫu Vân Anh sẽ cực kỳ "đáng ghét" trong phim
nhưng lại vô cùng đáng yêu ngoài đời đấy.
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/UK265/2008/08/080807CINED11.jpg

huong phu sa
07-08-2008, 03:40 PM
http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/080807CINED15.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/080807CINED17.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/080807CINED19.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/080807CINED20.jpg

huong phu sa
08-08-2008, 09:35 AM
Diễn viên đặc biệt của 'Bỗng dưng muốn khóc'

(****) - Chuột xuất hiện là tất yếu trong phim của Vũ Ngọc Đãng thì lần này.... gián cũng có "vinh dự" được làm diễn viên.

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ImageView4-1.jpg

Phim của Đãng phải có... con gì đó!

Có vẻ như Đãng rất thích đưa các con vật vào trong phim của mình. Ở những phim trước, nếu như Đãng đã đưa các con vật như chuột (phim Chuột), heo (Tuyết Nhiệt Đới)... thì trong phim này, các bạn sẽ thấy chàng đạo diễn đầu trọc này tung gà con lên phim thật đáng yêu.

Ngay tập đầu tiên của bộ phim, bạn sẽ thấy một chú gà con lạc mẹ ngơ ngác được Trúc (Tăng Thanh Hà đóng) tìm thấy đưa về đoàn tụ với mẹ. Ngoài gà con, trong phim này còn có chuột (tất nhiên rồi, phim của Đãng mà!) và... gián xuất hiện. Theo bật mí của diễn viên, chú chuột chết xấu số bị quay đi quay lại nhiều lần đến nổi chuyển từ trạng thái chết mềm sang chết cứng!

Ăn trộm kiểu Vũ Ngọc Đãng

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ImageView3-2.jpg

Trong phim có cảnh hai anh chàng ăn trộm (do Quốc Thuận và Trung lùn đóng) vừa 'gà mờ', vừa sợ ma khá thú vị. Vì 'gà mờ' nên thay vì trang bị mặt nạ chuyên nghiệp, hai anh chàng tận dụng ngay chiếc vớ... thúi của mẹ và của chị để trùm đầu. Lời thoại hai nhân vật ăn trộm trong phim rất tỉnh nhưng đầy hóm hỉnh. Những quan niệm đại khái kiểu yêu nghề thì mới thành công, trộm cũng phải có năng khiếu... thì có lẽ, chỉ có gã hóm hỉnh như Đãng mới nghĩ và viết ra như thế. Mọi người ghẹo vui đó là ăn trộm theo kiểu của Vũ Ngọc Đãng!

Mẹ - con cùng đóng phim

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ImageView2-2.jpg

Thường tháp tùng mỗi khi con gái đi đóng phim, biểu diễn... mẹ của người mẫu Trần Vân Anh có vẻ như đã bị 'lây nhiễm' niềm đam mê nghệ thuật. Trong phim này, mẹ của Vân Anh được Vũ Ngọc Đãng mời đóng một vai nhỏ, có thoại. Tuy mẹ của Vân Anh diễn xuất ngắn ngủi nhưng cũng phát lộ phần nào... năng khiếu điện ảnh. Biết đâu, sau phim này mẹ của Vân Anh lại được mời vô phim mới nhiều hơn cả Vân Anh. Hãy chờ xem!

Nguyễn Tranh quay phim đẹp như tranh!

Ấn tượng dễ chịu khi xem Bỗng dưng muốn khóc đó là những cảnh quay đẹp lung linh và khung hình cực chuẩn, ấn tượng.

Bạn sẽ rất bất ngờ khi phát hiện rất nhiều khung cảnh xung quanh mình bỗng trở nên đẹp lạ và đầy thu hút khi lên phim này. Đó là khung cảnh ở các vùng Lâm Đồng, TP HCM và đặc biệt là dải ven biển dài gần Hồ Cốc (Xuyên Mộc, BRVT).

Sau buổi chiếu ra mắt phim, một vài người gặp Nguyễn Tranh (một trong hai quay phim chính của phim gồm Nguyễn Nam - Nguyễn Tranh) đã gửi lời ngợi khen: "Cảnh quay trong phim rất đẹp và ai lên phim cũng lung linh hết. Biết vậy, em xin bác Đãng cho em tham gia phim, dù chỉ là xuất hiện thoáng chốc cũng thích". Đúng là, Nguyễn Tranh quay phim đẹp như... tranh!

Họp báo kiểu Vũ Ngọc Đãng

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/ImageView-3.jpg

Buổi họp báo và chiếu chiêu đãi Bỗng dưng muốn khóc diễn ra rất vui vẻ và ấm cúng. Poster lớn có hình Tăng Thanh Hà được đặt một góc dành cho mọi người ký tặng và ghi tên mình lên đó. Tuy nhiên, không ít người thấy bối rối khi đặt bút ký lên gương mặt thanh tú của cô diễn viên chính. Tại buổi họp báo cũng trưng bày những chiếc áo thun và ly sứ in hình hai diễn viên chính rất dễ thương. Thấy áo đẹp, người mẫu Trần Vân Anh cũng không ngại gì cầm nó lên và chụp hình vài tấm.

phungconuong
08-08-2008, 11:01 AM
mình thấy a Hải và chị Hà rất là đep đôi. Mong rằng sau này sẽ có nhiều phim hay và vui nhộn của cặp đôi Hải & Hà này!

LonelyStarTV
08-08-2008, 07:06 PM
Vậy là bao nhiêu thời gian chờ đợi cuối cùng đã biết chính xác ngày phát sóng ! Chiếu trên VTV1 nên ko bị đụng giờ vàng của mm ! Phim này có vẻ hoành tráng wá nhỉ , họp báo promo hẳn hoi ! Can't Wait ! :sweat:

lucky31'
09-08-2008, 09:33 AM
Hình như chưa có hình nì :

http://i6.photobucket.com/albums/y249/lucky31/luongttmanhhai4.jpg

http://i6.photobucket.com/albums/y249/lucky31/luongttmanhhai3.jpg

http://images.thegioidienanh.vn/images/Tieudiem/1_2007/826052.jpg

huong phu sa
09-08-2008, 09:42 AM
Bỗng dưng muốn khóc:Phim hài đầu tiên của Vũ Ngọc Đãng

Chiều 6-8, bộ phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc (BDMK) do Công ty BHD sản xuất đã chính thức ra mắt báo giới tập đầu tiên trước khi phát sóng chính thức trên truyền hình vào ngày 25-8 tới.

Đặc biệt, BDMK phát sóng trên VTV1 trong giờ vàng phim Việt (20g) - giờ phim trước đây chủ yếu chiếu các dòng phim mang tính chính luận, xã hội.

Dù chỉ mới ra mắt một tập, nhưng đạo diễn phim Vũ Ngọc Đãng đã chứng tỏ tay nghề của mình khi tạo được nhiều tình tiết, cũng như những nhấn nhá rất riêng cho tác phẩm do anh viết kịch bản và đạo diễn, hứa hẹn một bộ phim hút khán giả. Đạo diễn VŨ NGỌC ĐÃNG chia sẻ:

"Tôi thật sự vui mừng khi phim được phát sóng trên VTV1 vì đây là kênh phát sóng toàn quốc, lại vào một giờ rất đẹp như thế. Tôi tin BDMK là bộ phim mang tính xã hội cao, đó là vấn đề giáo dục con cái của những bậc làm cha làm mẹ có con ở lứa tuổi mười tám, đôi mươi; và cũng là vấn đề của lứa tuổi này khi bước vào đời với rất nhiều thử thách. Đây là hai đối tượng khán giả chính mà bộ phim hướng tới. Tôi nghĩ BDMK sẽ là một món ăn lạ trên kênh VTV1. Tôi mong muốn phim sẽ giành được tình cảm của khán giả cả nước. Điều này thật sự là một thách thức lớn vì gu thưởng thức phim của khán giả mỗi miền quá khác nhau".

* Dù không còn là tân binh, nhưng chỉ đến vai nam chính trong bộ phim Tuyết nhiệt đới do anh đạo diễn, nam diễn viên Lương Mạnh Hải mới tỏa sáng. Còn trong BDMK, anh giao cho Tăng Thanh Hà vai nữ chính. Liệu anh có tin mình cũng sẽ đưa tên tuổi của Tăng Thanh Hà sáng lên như Lương Mạnh Hải hay Anh Thư trước đây?

- Thật ra Tăng Thanh Hà đã nổi tiếng từ Hương phù sa. Trong phim Hương phù sa, Tăng Thanh Hà diễn rất hay, đó là áp lực lớn cho tôi khi mời Tăng Thanh Hà đóng phim này. Vì nếu Tăng Thanh Hà vẫn diễn hay nhưng không khác Hương phù sa thì đó là một thất bại cho cả tôi lẫn cô ấy. Cảm nhận đầu tiên của tôi về Tăng Thanh Hà là sự chuyên nghiệp, sau đó là tài năng và vẻ đẹp trong sáng.

Trong phim, Hà đóng vai một cô gái bị lạc cha mẹ từ năm bốn tuổi rưỡi, lớn lên trong một khu nhà hoang. Cô ấy không biết chữ, chỉ nhớ được tên mình là Trúc. Tính cách Trúc mạnh mẽ, thẳng thắn kiểu đường phố. Trúc có rất nhiều ước mơ như được đến trường, tìm thấy ba mẹ, chờ người anh nuôi (mà cô ấy sống chung lúc lạc cha mẹ) quay về, đó là người cô luôn coi như người yêu của mình. Tôi tin rằng Tăng Thanh Hà đã thể hiện thật hoàn hảo nhân vật và khán giả sẽ yêu thích vai diễn của cô trong BDMK.

Ông Đỗ Văn Hồng - trưởng ban thư ký biên tập VTV - cho biết: "Đúng là VTV1 lâu nay chiếu nhiều phim mang tính chính luận, chính trị nhưng hiện nay chúng tôi đã thực hiện xã hội hóa, phim nào hay, nội dung tốt, đáp ứng yêu cầu của khán giả là chúng tôi phát sóng. Cần xen kẽ để có sự phong phú giữa các thể loại. BDMK là một bộ phim nhẹ nhàng, tình cảm, tôi tin phim sẽ có khán giả”.

* Bộ phim Tuyết nhiệt đới từng gây sốt trong khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ bởi chất lãng mạn trong phim. BDMK dường như cũng đi theo con đường này. Liệu có bị trùng lặp hay không?

- BDMK hoàn toàn không giống Tuyết nhiệt đới bởi vì BDMK chính xác là một bộ phim tình cảm, hài. Các nhân vật trong phim không yêu nhau theo kiểu Tuyết nhiệt đới mà lại cực kỳ ghét nhau. Số phận bắt buộc họ phải gắn với nhau, va đập vào nhau tạo nên những tình huống hài hước. Tôi tin khán giả sẽ cười bể bụng cùng các nhân vật suốt 35 tập phim.

Tình yêu trong phim lãng đãng đến độ ngay cả khi hai nhân vật chính bắt đầu yêu nhau, họ cũng không nhận ra là họ đã yêu nhau. Tôi có thể nói đây là bộ phim hài đầu tiên của mình.

Những khuôn hình đẹp

Có thể nói ít bộ phim truyền hình Việt nào thu hút sự chú ý của báo giới và dư luận ngay từ khi vừa bấm máy như BDMK. Lý do cũng vì phim được thực hiện bởi một êkip khá chuẩn: ngoài tên tuổi của Vũ Ngọc Đãng, phim còn có sự góp tay của đạo diễn hình ảnh Nguyễn Tranh - "tay máy vơđét" của làng phim phía Nam, và quay phim Nguyễn Nam với những khuôn hình "đẹp như mơ”.

Vũ Ngọc Đãng cho biết khi viết kịch bản BDMK, anh hoàn toàn buông lỏng câu chuyện và đi theo nhân vật: "Nhân vật đến đâu tôi đi theo đến đó nên kịch bản cực kỳ ngẫu hứng. Chính nhân vật đã tạo nên câu chuyện xung quanh mình và câu chuyện này khác xa với đề cương kịch bản mà tôi đã đưa cho nhà sản xuất. Tôi cũng nghĩ trong các bộ phim đã làm thì đây là bộ phim tôi xây dựng nhân vật thành công nhất".

Vẫn còn quá sớm để đánh giá về sức hút của bộ phim với khán giả, song câu chuyện cổ tích thời @ do Vũ Ngọc Đãng viết nên trong BDMK đang khiến mọi người chờ đợi.

Phim chiếu lúc 20g vào các ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư hằng tuần trên VTV1 từ ngày 25-8.

Nguồn : TTO

Usher_Ru
09-08-2008, 12:26 PM
:wink: Nôn lắm gầu. Chờ đến 25/8 mới dc xem film cảu ss :wink: Trồi ôi, nôn ...........:wink:

huong phu sa
10-08-2008, 07:59 PM
Bỗng dưng muốn khóc sắp lên sóng

Bỗng dưng muốn khóc, bộ phim truyền hình đang được mong đợi trong dịp hè này (biên kịch và đạo diễn: Vũ Ngọc Đãng, Công ty BHD sản xuất), sẽ ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ trên kênh VTV1 lúc 20 giờ các ngày thứ hai, ba, tư hằng tuần, bắt đầu từ 25.8. Phim xoay quanh câu chuyện tình hài hước, lãng mạn và cảm động giữa chàng hoàng tử Nam (Lương Mạnh Hải) và nàng Lọ lem Trúc (Tăng Thanh Hà).

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/9c.jpg

Hai người hoàn toàn khác biệt về mọi thứ và rất nhiều lần bỗng dưng muốn khóc vì quá nhiều điều kỳ lạ xảy đến trong cuộc đời họ. Không chỉ là những người sống có khát vọng, biết nỗ lực, đấu tranh để biến ước mơ thành hiện thực, họ còn biết cách biến cuộc đời mình thành những câu chuyện cổ tích... Phim còn có sự tham gia của các diễn viên: Thanh Thủy, Văn Tùng, nhà thơ Đỗ Trung Quân, Vân Anh, Hiếu Hiền, Trọng Nghĩa...

Nguồn : TNO

lucky31'
11-08-2008, 10:33 AM
Sáng nay coi lại Điện ảnh trẻ trên VTV1 mới biết là có nói về buổi ra mắt phim BDMK mọi người ạ.Có cả phỏng vấn DD Vũ Ngọc đãng và 1 đoạn trong phim nữa. Đúng đoạn Trúc tát bảo Nam, coi hay lắm. Mọi người vào link này canh xem khi nào phát lại ĐAT để coi nhé :smile:

http://www.vtc.com.vn/list_program.aspx?cid=11

michelle_ye
11-08-2008, 11:49 AM
Chị Hà xink quá, nhưng anh Hải ko dc đẹp mã cho lắm, chỉ dc cái cao to thui, chị hà vẫn là xink nhất. Phim này cũgn kute lắm, nhìu cảnh dễ thương, tớ koi rùi thấy hay lắm, rất kảm động.

tangthanhhanho
11-08-2008, 02:15 PM
trùi mà phải công nhận là phim BDMK chọn ngày chiếu đúng thiệt, trúng y ngày đầu tiên đi học. Đi học oài hok bít có thời gian để coi hem nữa................khổ thiệt:cry:

phungconuong
11-08-2008, 02:32 PM
lucky ơi Điển Ảnh Trẻ đó phát sóng ngày nào vậy????

lucky31'
11-08-2008, 04:30 PM
lucky ơi Điển Ảnh Trẻ đó phát sóng ngày nào vậy????

ĐAT đó là số mới nhất, phát lúc 9h sáng CN ngày 10/8 á, sáng nay tức 11/8 là phát lại. Vào link mình gửi thường xuyên, chắc người ta sẽ sớm cập nhật thôi.

lucky31'
12-08-2008, 09:29 PM
From yenxao88

http://farm3.static.flickr.com/2354/2136509047_45287527a7.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2095/2137299606_ecf43d05f1.jpg

ice30121993
13-08-2008, 03:04 PM
Khi biết về thể loại phim , mình đã thích rồi, vẫn theo mô típ lọ lem- hoàng tử, nhưng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã sáng tạo, đảo ngược lại tình huống phim, thay vì hoàng tử che chỡ cho lọ lem, thì lần này, lọ lem phải ra tay... cứu chàng công tử ăn chơi bỗng dưng bị bố mẹ mời ra khỏi nhà khi biết rằng anh chỉ là đức con bị đánh tráo:biggrin:
Và khi xem những hình ảnh về phim, mình cũng rất thích, chị Hà và anh Hải chụp hình rất đẹp, rất ăn ảnh và thân thiện nữa.

huong phu sa
13-08-2008, 05:05 PM
Gặp lại Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khóc

Sau 2 năm vắng bóng khỏi màn ảnh nhỏ, kể từ ngày 25-8 tới khán giả sẽ gặp lại nữ diễn viên Tăng Thanh Hà qua vai diễn Diễm Trúc trong bộ phim tình cảm, hài của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Phim dài 35 tâp, phát sóng trên VTV1 lúc 20g từ thứ hai đến thứ tư.

Bỗng dưng muốn khóc kể về mối tình hài hước, lãng mạn và cảm động giữa cô gái mù chữ hành nghề bán sách Diễm Trúc và chàng công tử ham chơi Bảo Nam (Lương Mạnh Hải đóng). Nam sinh ra trong một gia đình giàu có nên không biết làm gì, chỉ biết đốt tiền, vì mải chơi nên 3 lần thi đại học đều trượt. Điều đó khiến bố mẹ Nam rất đau lòng, cho đến một ngày họ phát hiện Nam không phải là con ruột của mình, con trai thực sự của họ là Nghĩa, một thanh niên học giỏi, cầu tiến. Thế là họ quyết định đón Nghĩa về nuổi và đuổi Nam đi với số tiền 20 triệu đồng cho anh làm vốn.

Chán nản tuyệt vọng Nam tiếp tục lao vào ăn chơi bài bạc đến khi không còn xu dính túi, không tiền, không nhà, không người thân, Nam lang thang ngoài đường ngủ vật vạ và may mắn được Trúc ra tay cứu giúp. Trúc là một cô gái xinh đẹp, tính tình ngổ ngáo. Ước mơ của cô là được đến trường như bao nữ sinh khác nên mỗi buổi sáng khi chở sách cũ đi bán Trúc thường mặc áo dài và chạy hòa vào dòng xe của những nữ sinh đến trường.

Vì quen vất vả từ nhỏ nên lúc đầu Trúc không ưa người công tử bột như Nam, không muốn cho anh ở lại nhà mình. Trúc tìm đến nhà bố mẹ Nam báo cho ông bà biết tình cảnh của Nam với hy vọng họ sẽ đón anh về nhưng cô lại nhận được một đề nghị bất ngờ từ phía ông bà. Trúc nhận lời và cho Nam ở lại nhà mình, dạy anh cách quý trọng đồng tiền, đổi lại cha mẹ Nam mở cho cô một hiệu sách nhỏ. Sau những mâu thuẫn ban đầu, Trúc và Nam dần dần nhận ra những nét đáng yêu trong tâm hồn của nhau. Nhưng khi tình yêu bắt đầu đến thì Nam phát hiện ra bản hợp đồng giữa Trúc và cha mẹ anh. Cảm thấy bị lừa gạt, Nam bỏ đi, Trúc vô cùng đau khổ, trong phút chốc mọi thứ đều thay đổi khiến cả Nam lẫn Trúc đều “bỗng dưng muốn khóc”…

Bên cạnh Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải, phim còn có mặt các diễn viên Thanh Thủy, Hiếu Hiền, nhà thơ Đỗ Trung Quân, Lưu Minh Tuấn, Trần Chí Thiện (thành viên nhóm nhạc La Thăng)… Đặc biệt người mẫu Vân Anh lần đầu tiên đóng phim nhưng đã thể hiện vai phản diện Ngọc Diệp, người yêu của Bảo Nam, khá xuất sắc.

Ngoài phần nội dung dễ thương, nhẹ nhàng, Bỗng dưng muốn khóc còn gây chú ý với phần nhạc phim do ca sỹ Minh Thư thực hiện. Cô đã sáng tác rất nhiều ca khúc sử dụng trong phim, trong đó ca khúc chủ đề được xem là hay nhất của phim có tựa đề Bỗng dưng muốn khóc sẽ chỉ xuất hiện trong tập cuối. Ca khúc này do Minh Thư song ca cùng người cậu, ca sĩ Lam Trường.

Nguồn : NLDO

V.T.H
14-08-2008, 11:50 AM
Lương Mạnh Hải: Tôi cực kỳ hài lòng với "Bỗng dưng muốn khóc"

14/08/2008 11:00:58
[Kênh14] - Anh Hải tiết lộ mình đã hoàn toàn "lột xác" với bộ phim này đấy.

Kênh14: Chỉ còn vài ngày nữa, bộ phim mới nhất của anh sẽ lên sóng truyền hình rồi. Thời gian này Hải cảm thấy như thế nào?

Cái cảm giác khi bộ phim của mình sắp phát sóng lạ lắm, mà hình như lần nào cũng giống nhau. Với Tuyết nhiệt đới, Hải có cơ hội tự lồng tiếng cho vai của mình sau khi bộ phim đóng máy nên được xem phim từ trên bàn dựng, lúc lồng tiếng lại xem đi xem lại. Lúc đầu thì hồi hộp thích thú lắm nhưng vì được xem nhiều quá nên dần dần thấy bình thường. Nhưng lạ nhất là đến ngày phim phát sóng thì vừa hồi hộp vừa phấn khích. Vì Tuyết nhiệt đới là phim truyền hình dài tập đầu tiên Hải đóng vai chính.

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/UK265/2008/08/080814CINED6.jpg
Lương Mạnh Hải với bạn diễn trong Tuyết Nhiệt Đới

Mình vô cùng nóng lòng muốn biết khán giả sẽ phản ứng thế nào: thích hay không thích? Mà nếu khán giả không thích thì mình sẽ phải trả lời thế nào? Tóm lại trong đầu mình đặt ra rất nhiều câu hỏi.

Kênh14: Thế với Bỗng dưng muốn khóc thì sao nhỉ?

Với bộ phim Bỗng dưng muốn khóc thì sự hồi hộp của Hải còn nhân lên gấp mấy chục lần. Vì dù sao đây cũng là vai chính thứ 2 của mình nhưng lại là vai diễn mà Hải thấy hài lòng nhất. Nhưng Hải tự tin rằng vai Nam trong Bỗng dưng muốn khóc là 1 cuộc lột xác của mình về diễn xuất nên hy vọng rằng những khán giả đã từng yêu mến Hải trong Tuyết nhiệt đới sẽ không phải thất vọng. Hải đang mong chờ tới 20h ngày 25/8.

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/UK265/2008/08/080807CINED18.jpg

Kênh14: Mạnh Hải đã từng nói khi chọn vai diễn bạn chọn chất lượng kịch bản chứ không phải số lượng kịch bản. Vậy tiêu chí chọn kịch bản của Hải như thế nào?

Hải luôn nghĩ rằng với 1 diễn viên sự đa dạng của các nhân vật nó quan trọng hơn nhiều chuyện số lượng các phim. Khi cầm 1 kịch bản lên đọc mình háo hức được giở tiếp các trang tiếp theo, mình bị cuốn theo câu chuyện của các nhân vật, mình đọc ngấu nghiến và khi hết kịch bản mình ngẩn ngơ: “Tiếc quá! Đang hay mà lại hết!” Như vậy có nghĩa là Hải đang có trong tay 1 kịch bản hấp dẫn.

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/UK265/2008/08/080814CINED1.jpg

Kênh14: Vầy thì chắc chắn Hải phải thích kịch bản của Vũ Ngọc Đãng lắm mới đồng ý chờ đợi suốt 2 năm trời cũng như từ chối mọi lời mời đóng phim khác nhỉ?

Kịch bản của anh Đãng có 2 điểm hấp dẫn mấu chốt: tính cách nhân vật cá biệt và lời thoại thông minh. Đặc biệt trong kịch bản, anh Đãng luôn viết rất tỉ mỉ cẩn thận từng hành động, tâm lý để diễn viên chỉ cần đọc là hình dung ra ngay cách diễn phải thế nào. Điều đó thuận lợi cho diễn viên rất nhiều.

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/UK265/2008/08/080814CINED2.jpg

Kênh14: Đứng trước mỗi cảnh quay Vũ Ngọc Đãng thường làm việc với Hải như thế nào?

Anh Đãng luôn nói với diễn viên: cố gắng dùng cảm xúc thật, ít diễn nhất có thể. Trước mỗi cảnh quay, chúng Hải đều phải diễn thử để chạy đường dây, chạy cú máy cho đạo diễn xem. Anh Đãng không bao giờ ra chỉ đạo diễn viên mà thường để diễn viên tự diễn, trừ khi nào diễn sai với tinh thần của nhân vật thì mới nói diễn lại. Vui nhất là mỗi khi diễn xong thì đạo diễn hỏi ngược lại diễn viên: “OK không?” hoặc “Thấy diễn thế được chưa, nếu chưa thì làm lại!” Vì anh Đãng rất tôn trọng cái cảm giác của diễn viên. Anh Đãng muốn diễn viên phải tự tin nói hài lòng thì mới được. Bởi nhiều khi diễn viên chưa thấy hài lòng mà đạo diễn vẫn cứ OK cho qua, thế là mất đi 1 cơ hội được làm 1 đúp có thể tốt hơn nhiều. Hải rất thích cách làm việc như vậy.

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/UK265/2008/08/080814CINED3.jpg

Kênh14: Ngoài tính chất công việc ra thì có tình cảm xen lẫn không?

Hải nhớ có lẩn đạo diễn Quang Dũng đã nói với mình trong nghề này là diễn viên chọn đạo diễn và đạo diễn chọn diễn viên. Cả 2 bên cùng chọn nhau. Nếu bạn không thích cách làm việc của đạo diễn hoặc ngược lại, làm sao bạn có thể thoải mái hợp tác trong vòng 4 hoặc 5 tháng với cường độ và áp lực cao như thế.

Kênh14: Anh nghĩ sao khi có người nói chính Vũ Ngọc Đãng đã giúp anh nổi tiếng?

Hoàn toàn chính xác! Hải không thể có vị trí ngày hôm nay nếu không có những bộ phim của anh Đãng.

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/UK265/2008/08/080807CINED10.jpg

Kênh14: Vậy anh có thấy mình đã may mắn được Vũ Ngọc Đãng "để mắt" không?

Nhiều người vẫn nghĩ chúng tôi may mắn được đạo diễn quý mến, khen ngợi và lăng xê. Nhưng thực sự Hải nghĩ diễn viên cũng là những người đã tạo ra may mắn và cơ hội cho chính mình. Rõ ràng anh Đãng cũng có thể đưa cơ hội này cho những diễn viên khác nhưng tại sao Hải và một số diễn viên khác lại được chọn? Hẳn là phải có lý do chứ đâu phải mọi chuyện tự dưng từ trên trời rơi xuống. May mắn tới với bạn 1 lần và bạn cứ thụ động ngồi chờ may mắn rơi vào bạn lần thứ 2 thì e rằng suốt đời không có được.

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/UK265/2008/08/080814CINED4.jpg

Bạn được 1 đạo diễn tài năng và kỹ tính như Vũ Ngọc Đãng mời đóng phim từ khi dự án mới chỉ bắt đầu trên giấy thì chắc chắn không phải chỉ vì bạn đẹp, bạn dễ thương mà quan trọng là bạn hợp vai, có thực lực, có đam mê và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Bạn phải chứng minh được cho đạo diễn thấy người ta chọn bạn là đúng. Anh Đãng cũng giao kèo với chúng tôi là khi nhận phim này thì không được nhận phim khác trong thời gian anh viết kịch bản. Áp lực thì ở bất kỳ công việc nào cũng phải có vì nó sẽ khiến bạn phải tập trung cao độ, luôn cố gắng đạt được hiệu quả công việc tốt nhất có thể. Nhưng Hải tin rằng hiếm có đoàn làm phim nào có không khí làm việc thoải mái, vui vẻ và dễ chịu như đoàn làm phim của chúng tôi.

Kênh14: Cùng đóng chung với Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khóc và giờ là đến Đẹp từng Centimet, anh thấy Hà thế nào?

Trước Bỗng dưng muốn khóc, Hà đã đình đám với phim Hương phù sa rồi. Để nói 1 câu duy nhất về Hà thì Hải sẽ nói Hà là 1 diễn viên xuất sắc nhất mà Hải được biết. Cả trong công việc lẫn cuộc sống, Hà gần như 1 người đẹp hoàn hảo. Cái này là hoàn toàn nói thật chứ không phải để lấy lòng người đẹp vì cả đạo diễn và quay phim đều nhận xét giống Hải.

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/UK265/2008/08/080814CINED5.jpg

Kênh14: Diễn xuất của Tăng Thanh Hà có giúp anh thể hiện vai diễn tốt hơn không?

Làm phim là 1 công việc tập thể, 1 mình bạn thì chẳng thể làm tốt được vai diễn cho dù bạn có là diễn viên xuất sắc tới mức nào. Với Hải, nếu có khán giả khen rằng Hải diễn hay tức là bạn diễn của Hải đã giúp Hải 50%! Phim của chúng tôi quay trung bình là 2 ngày/tập, có ngày kỷ lục Hải và Hà quay được 30 trang, tức là gần xong 1 tập. Nói như vậy để hiểu rằng Hải và Hà kết hợp ăn ý đến thế nào.

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/UK265/2008/08/080807CINED19.jpg

Kênh14: Thành công với nghiệp diễn rồi, sau này, anh có ý định trở thành người viết kịch bản hay đạo diễn nhưng bác Đãng không?

Hải ước gì mình có khả năng siêu phàm đó. Đùa vậy thôi chứ tốt nhất là cứ nên tập bò trước khi biết đi. Hải đang tập trung cho kịch bản đầu tay của mình, đó là mục tiêu gần nhất tôi phải thực hiện. Hiện tại Hải đang viết kịch bản phim truyền hình 30 tập mang tên Như 1 giấc mơ. Mình cũng chưa thích cái tựa lắm nhưng sẽ thay đổi sau khi viết xong toàn bộ kịch bản. Đây là câu chuyện rắc rối và hài hước giữa 1 cô stylist thời trang cho tạp chí 31 tuổi với 1 anh chàng dancer 25 tuổi. Cũng chính từ kinh nghiệm 2 năm làm báo chuyên về thời trang và giải trí nên Hải mới nảy ra đề tài này.

Kênh14: Kênh14 xin chúc anh sẽ ngày càng thành công trong sự nghiệp nhé.

thanhthao_thanhthao^^^^
15-08-2008, 09:16 AM
May bac oi ..thu 2 vu`a roi^` trong chuong tri`nh "song tuoi tre mo^~i ngay` "co phong va^n ss Ha` ...va` ss noi ve^` BDMK nua~...trong chuong trinh` phong van^ ss dang o phong` thu de^ lo^`ng tieng cho BDMK ...! hok bik cac bac co ai xem chuong trin`h na`y hok...nhin` ss de^~ thuong ghe^:redface:
-----
Nhấn F9 để viết dấu tiếng việt
Lần sau tái fạm sẽ bị del bài

V.T.H
17-08-2008, 11:59 AM
Malaysia mua bản quyền "Bỗng dưng muỗn khóc"

Chủ nhật, 17 Tháng tám 2008, 08:24 GMT+7
nguồn:Việt Báo (Theo_24h)

Kênh truyền hình Astro của Malaysia đã mua bản quyền phim "Bỗng dưng muốn khóc" để chiếu tại nước ngoài.


Chuyện cổ tích thời hiện đại

Cái tên Vũ Ngọc Đãng được công chúng nhắc đến khá nhiều bởi nối tiếp sau sự thành công của phim nhựa Những cô gái chân dài là sức hút đặc biệt từ bộ phim truyền hình Tuyết nhiệt đới…. Tính cho đến nay, tuy số lượng đầu phim của Vũ Ngọc Đãng không nhiều, nhưng những bộ phim của anh bao giờ cũng gây được sự chú ý nơi công chúng. Có lẽ, phim của Vũ Ngọc Đãng luôn được hình thành bằng một kịch bản tốt, có nghề và cách thể hiện độc đáo, mới lạ theo một cách rất riêng, đầy cá tính.

http://a8.vietbao.vn/images/vn855/giai-tri/55199380-luongttbdmk4.jpg

Lương Mạnh Hải trong phim

Với Bỗng dưng muốn khóc, Vũ Ngọc Đãng cho rằng mình đang kể một câu chuyện cổ tích về những người bạn trẻ hiện đại theo mô týp của nhà văn Đan Mạch nổi tiếng chuyên viết truyện cổ tích: Hans Christian Andersen.

Câu chuyện cổ tích của anh cũng có hoàng tử đẹp trai, giàu có như Nam (Lương Mạnh Hải), cô bé Lọ Lem nghèo khổ, bất hạnh như Trúc (Tăng Thanh Hà). Xung quanh chuyện tình của họ cũng có những nhân vật phản diện, chuyên phá rối như: Ngọc Diệp (Trần Vân Anh), Khánh (Minh Tuấn), Duy (Chí Thiện)… Tuy nhiên, khác với môtýp cổ tích thông thường, những Hoàng tử,Lọ Lem trong Bỗng dưng muốn khóc của Vũ Ngọc Đãng không thật sự hoàn hảo. Họ cũng có những khuyết điểm, những thử thách của riêng mình, dẫu cuối cùng, họ cũng có một kết thúc tốt đẹp nhưng điều đó không đến từ sự chờ đợi số phận hay sự o ép của đạo diễn mà bằng chính sự chủ động trước cuộc sống và nỗ lực vươn lên. Những nhân vật chính trong phim Bỗng dưng muốn khóc có rất nhiều ước mơ, hoài bão tốt đẹp.

http://a8.vietbao.vn/images/vn855/giai-tri/55199380-luongttbdmk2.jpg

Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà

Bỗng dưng muốn khóc có bối cảnh chính được quay tại phim trường của Hãng Phim Việt (Q.9), công viên Tao Đàn (Q.3), Lâm Đồng, Hồ Cốc (Vũng Tàu). Bộ phim cũng được hai đạo diễn hình ảnh nổi tiếng kỹ tính là Nguyễn Tranh và Nguyễn Nam chăm chút từng khung hình. Tuy bộ phim có nhiều cảnh quay lãng mạn và đẹp mắt, kịch bản thì nói về những khát vọng của những bạn trẻ ở lứa tuổi đôi mươi… nhưng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho rằng, anh không có ý xây dựng Bỗng dưng muốn khóc thành một bộ phim lãng mạn mà thiên về yếu tố hài hước bởi trong phim có rất nhiều cảnh chọc cười rất đáng yêu. Lẽ đương nhiên, đó không phải là những màn chọc cười hời hợt mà là những vấn đề đáng để suy nghĩ của giới trẻ hôm nay, về phương pháp giáo dục con cái của mỗi gia đình Việt. Chính vì vậy, Bỗng dưng muốn khóc không hẳn là một bộ phim dành cho tuổi teen, mà còn là một bộ phim dành các bậc phụ huynh mong muốn dạy dỗ con cái nên người.

Dàn diễn viên trẻ, đẹp

Vũ Ngọc Đãng luôn bày tỏ sự hài lòng với diễn xuất của cặp diễn viên Lương Mạnh Hải Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khóc. Dường như kịch bản phim đã được đo ni đóng giày sẵn cho cặp tiên đồng ngọc nữ của màn ảnh này.

Với vẻ ngoài thư sinh, diễn xuất tự nhiên, Lương Mạnh Hải cho thấy anh hoàn toàn thích hợp với vai diễn hoàng tử giàu có này. Riêng với Tăng Thanh Hà, bộ phim Bỗng dưng muốn khóc đánh dấu sự trở lại của cô sau 2 năm vắng bóng trong lĩnh vực điện ảnh để chuyên tâm học hành. Với vai Trúc cô gái mồ côi, mù chữ, tính tình ngang bướng nhưng tốt bụng, Tăng Thanh Hà đã phần nào thoát khỏi cái bóng của Út Nhỏ trong Hương phù sa một bộ phim khá thành công của cô.


http://a8.vietbao.vn/images/vn855/giai-tri/55199380-luongttbdmk1.jpg
Nhóm tứ quậy trong "Bỗng dưng muốn khóc"

Ngoài ra, diễn xuất của Hiếu Hiền cũng được đạo diễn đánh giá cao và cùng với đôi tiên đồng ngọc nữ Lương Mạnh Hải Tăng Thanh Hà, anh sẽ xuất hiện trong bộ phim nhựa chiếu Tết 2009 Đẹp từng centimet cũng của Vũ Ngọc Đãng. Bên cạnh đó, hai diễn viên ca sỹ: Minh Tuấn (vai Khánh) và Chí Thiện (vai Duy), người mẫu Trần Vân Anh (vai Ngọc Diệp) đã tạo nên một bộ ba… phá rối đáng ghét trong phim.

Tham gia bộ phim Bỗng dưng muốn khóc còn có ca sỹ Minh Thuận với vai trò khách mời đặc biệt trong một vai nhỏ nhưng thật ấn tượng bởi theo hé lộ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, đó là vai diễn có kết cục… bi thảm nhất trong phim! Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của ca sĩ Thủy Tiên, nhà thơ Đỗ Trung Quân, DV Thanh Thủy,…

Và những điều chưa biết

Phim Bỗng dưng muốn khóc là lần thứ hai đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và ca sỹ Minh Thư hợp tác với nhau trong việc chọn nhạc phim. Nếu như trong Tuyết nhiệt đới, ca khúc Em mong vậy thôi của ca sỹ Minh Thư chỉ là một trong những ca khúc trong phim được Vũ Ngọc Đãng chọn thì trong Bỗng dưng muốn khóc, ca sỹ Minh Thư lo toàn bộ soundtrack cho phim. Điều này đã tạo cảm hứng cho ca sỹ Minh Thư sáng tác rất nhiều ca khúc, trong đó ca khúc chủ đề được xem là hay nhất của phim có tựa đề: Bỗng dưng muốn khóc, sẽ do ca sỹ Minh Thư song ca cùng ca sỹ Lam Trường. Tuy nhiên, chỉ đến tập cuối của phim, ca khúc này mới được sử dụng. Đối với những ai yêu thích nhạc phim thì đây quả là một sự tò mò khá thú vị.


http://a8.vietbao.vn/images/vn855/giai-tri/55199380-luongttbdmk3.jpg
Nhà thơ Đỗ Trung Quân trong phim

Vốn là một đạo diễn kỹ tính, Vũ Ngọc Đãng cũng đầu tư rất chu đáo về mặt trang phục cho mỗi bộ phim của mình, Bỗng dưng muốn khóc không ngoại lệ. Trong quá trình thực hiện bộ phim này, sau mỗi cảnh quay, phần trang phục của diễn viên đều được chụp hình lại để tránh bị trùng lặp. Hầu hết các trang phục của diễn viên đều được mua ở Thái Lan và Singapore.

Đối với Tăng Thanh Hà, hầu như phải mặc áo dài suốt 2/3 thời lượng của bộ phim nên cô có đến 9 bộ áo dài. Còn Lương Mạnh Hải thì anh dùng đến gần 75 chiếc áo pull cho suốt bộ phim.

Được biết, kênh truyền hình Astro của Malaysia đã mua bản quyền phim Bỗng dưng muốn khóc để chiếu tại nước ngoài.

Lâm Ngữ Yên
19-08-2008, 05:02 PM
Bỗng dưng muốn khóc

-----
Nguồn:http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/ClipDacSac/2008/8/19/170764/
Cập nhật: 19/8/2008 08:20
Theo VTV
---------

"Cuộc đời có những sự việc thật là kỳ lạ. Nó đột ngột diễn ra một cách bất ngờ nhất làm thay đổi toàn bộ số phận của bạn. Vì quá bất ngờ, bạn không thể có phản ứng nào khác ngoài cách bật khóc. Đó có thể là những giọt nước mắt đau khổ hay hạnh phúc tuỳ theo tình huống diễn ra". Đó là thông điệp mà bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc" sẽ lên sóng VTV1 vào ngày 25/8 muốn chuyển tải.

"Bỗng dưng muốn khóc" - bộ phim truyền hình tình cảm hài được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng xem là bộ phim hài lòng nhất từ trước đến nay của mình có sự tham gia của cặp đôi đẹp của làng phim Việt: Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà.

Bộ phim kể về mối tình hài hước, lãng mạn và cảm động của hai con người tưởng như hoàn toàn khác biệt nhau về tất cả mọi mặt: Nam và Trúc. Nam, 21 tuổi, đẹp trai, tính tình vui vẻ, hài hước, luôn là nhân vật trung tâm của đám bạn nhà giàu, suốt ngày chỉ biết rong chơi, đốt tiền vào những cuộc vui vô bổ. Nam sẵn sàng làm mọi thứ để làm vui lòng cô bạn gái cực kỳ quyến rũ và luôn biết cách tiêu tiền của mình một cách nhiều nhất và nhanh nhất.

Còn Trúc là cô gái 18 tuổi, xinh đẹp, ngổ ngáo, bán sách dạo nhưng lại không biết chữ. Vì thế mỗi lần bán sách cho khách, cô tự bịa ra một câu chuyện để thuyết phục khách mua sách. Trúc khát khao biết chữ để đọc được những cuốn sách mình bán và ao ước có đủ tiền để mở một tiệm sách nhỏ cho riêng mình.

Những tình huống bất ngờ, những sự quan tâm tưởng chừng như quá nhỏ bé đã khiến hai con người trẻ tuổi đến gần nhau hơn. Cùng trải qua những biến cố, những sóng gió khi thực hiện ước mơ của bản thân mình, họ nhận ra ở nhau những nét đáng yêu, tình cảm chân thành đáng quý. Đánh đổi cho nỗi buồn và những giọt nước mắt cay đắng, những con người trẻ tuổi dần nhận lại được tình yêu thương của gia đình bè bạn, của niềm hạnh phúc được bao bọc và gặt hái được thành công.

"Bỗng dưng muốn khóc" dài 35 tập.

huong phu sa
20-08-2008, 11:25 PM
Bỗng dưng muốn khóc – Cổ tích thời @

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/14084.jpg

Hiếm có một bộ phim Việt nào gây được sự chú ý đặc biệt của báo giới và dư luận ngay khi vừa bấm máy những thước phim đầu tiên như Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Sau 5 tháng ghi hình tại nhiều địa điểm ở TP.Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Hồ Cốc (Vũng Tàu), bộ phim vừa đóng máy vào ngày 20.4 vừa qua. Dự kiến Bỗng dưng muốn khóc sẽ được phát sóng trên VTV1 vào giữa tháng 8.2008 – một thời điểm có khá nhiều phim truyền hình Việt Nam đang công chiếu. Hiện vẫn còn quá sớm để đánh giá về sức hút của bộ phim, song với sự tự tin của Đoàn làm phim, nhất là đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, bộ phim Bỗng dưng muốn khóc hứa hẹn sẽ đem đến một câu chuyện cổ tích hiện đại đầy bất ngờ và cuốn hút.

Vũ Ngọc Đãng viết chuyện cổ tích?

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/14081.jpg

Trong số những bộ phim gắn liền với tên tuổi của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, có thể kể đến như: Chuột, Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới... Cho đến nay, tuy số lượng đầu phim của Vũ Ngọc Đãng không nhiều, nhưng những bộ phim của anh bao giờ cũng gây được sức hút đặc biệt. Sự cuốn hút ấy không chỉ được hình thành bởi những kịch bản “nhà nghề”, mà còn do cách thể hiện độc đáo, mới lạ theo một cách rất riêng, đầy cá tính lẫn... khó tính của Vũ Ngọc Đãng! Chính vì vậy, không biết từ bao giờ, người ta vẫn có thói quen chờ đợi xem anh sẽ “phiêu” và “lạ” đến đâu trong các tác phẩm của mình. Với Bỗng dưng muốn khóc, xem ra khán giả càng có lý do để chờ đợi điều đó, bởi đây là bộ phim mà đạo diễn kiêm biên kịch Vũ Ngọc Đãng đã mất đến 14 tháng để chuẩn bị kịch bản và mất ngần 5 tháng quay ròng rã cho 37 tập phim. Quả là một quãng thời gian không nhỏ, trong tình hình các hãng phim của Việt Nam đang đua nhau rút ngắn thời gian thực hiện như hiện nay. Với Bỗng dưng muốn khóc, Vũ Ngọc Đãng cho rằng mình đang kể một câu chuyện cổ tích về những người bạn trẻ hiện đại theo “mô-tuýp” của nhà văn Đan Mạch nổi tiếng, chuyên viết truyện cổ tích: Hans Christian Andersen. Câu chuyện cổ tích của anh cũng có “hoàng tử” đẹp trai, giàu có như Nam (Lương Mạnh Hải), “cô bé Lọ Lem” nghèo khổ, bất hạnh như Trúc (Tăng Thanh Hà). Xung quanh chuyện tình của họ cũng có những nhân vật phản diện, chuyên phá rối như: Ngọc Diệp (Trần Vân Anh), Khánh (Minh Tuấn), Duy (Chí Thiện)... Tuy nhiên, khác với mô-tuýp cổ tích thông thường, những “Hoàng tử”, “Lọ Lem” trong Bỗng dưng muốn khóc của Vũ Ngọc Đãng không thật sự “hoàn hảo”. Họ cũng có những khuyết điểm, những thử thách của riêng mình, dẫu cuối cùng, họ cũng có một “kết thúc tốt đẹp”, nhưng điều đó không đến từ sự chờ đợi số phận hay sự o ép của đạo diễn, mà bằng chính sự chủ động trước cuộc sống và nỗ lực vươn lên. Những nhân vật chính trong phim Bỗng dưng muốn khóc có rất nhiều ước mơ, hoài bão tốt đẹp. Cuối cùng, sau những nỗ lực và thử thách, họ chỉ thực hiện được một và chỉ một trong số những ước mơ ấy. Tuy nhiên, nói theo lời của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng “đó mới là kết thúc tốt đẹp”.

Bỗng dưng muốn khóc là một câu chuyện lãng mạn dành cho tuổi Teen?

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/14082.jpg

Trong suốt 5 tháng ghi hình bộ phim Bỗng dưng muốn khóc, đoàn làm phim đã lặn lội từ TP.HCM ra đến Lâm Đồng, Hồ Cốc (Vũng Tàu)... để chăm chút cho những khung hình đẹp nhất. Ngoài đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, bộ phim còn có sự tham gia của hai đạo diễn hình ảnh nổi tiếng kỹ tính là Nguyễn Tranh và Nguyễn Nam. Dưới bàn tay tài hoa của bộ ba đạo diễn này, khung cảnh núi rừng tuyệt đẹp của cao nguyên Lâm Đồng, bãi biển thơ mộng Hồ Cốc, những cảnh quay sinh động tại TP.HCM... được thể hiện trong phim đầy thuyết phục. Tuy nhiên, dù bộ phim có nhiều cảnh quay lãng mạn và đẹp mắt, kịch bản nói về những khát vọng của những bạn trẻ ở lứa tuổi đôi mươi... nhưng theo đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, anh không có ý xây dựng Bỗng dưng muốn khóc thành một bộ phim lãng mạn. Theo Vũ Ngọc Đãng, Bỗng dưng muốn khóc thiên về yếu tố hài hước, bởi trong phim có rất nhiều cảnh chọc cười rất đáng yêu. Lẽ đương nhiên, đó không phải là những màn chọc cười hời hợt, mà là những vấn đề đáng để suy nghĩ của giới trẻ hôm nay, về phương pháp giáo dục con cái của mỗi gia đình Việt. Chính vì vậy, Bỗng dưng muốn khóc không hẳn là một bộ phim dành cho tuổi Teen, mà còn là một bộ phim dành các bậc phụ huynh mong muốn dạy dỗ con cái nên người.

Bỗng dưng muốn khóc và những vai diễn ấn tượng

http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/14083.jpg

Không lạ khi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng rất hài lòng với diễn xuất của cặp đôi diễn viên Lương Mạnh Hải – Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khóc. Bởi dường như kịch bản phim đã được đo ni đóng giày sẵn cho cặp “tiên đồng ngọc nữ” của màn ảnh nhỏ này. Trong phim, Lương Mạnh Hải vào vai Nam – một anh chàng công tử bột, ba lần thi rớt đại học vì ham chơi lêu lỏng và phá của. Với vẻ ngoài thư sinh, diễn xuất tự nhiên, Lương Mạnh Hải cho thấy anh hoàn toàn thích hợp với vai diễn này.

Riêng với Tăng Thanh Hà, bộ phim Bỗng dưng muốn khóc đánh dấu sự trở lại của cô sau 2 năm vắng bóng trong lĩnh vực điện ảnh để chuyên tâm học hành. Với vai Trúc – một cô gái mồ côi, mù chữ, tính tình ngang bướng nhưng tốt bụng, Tăng Thanh Hà đã phần nào thoát khỏi cái bóng của “Út Nhỏ” trong Hương phù sa – một bộ phim khá thành công của cô. Xen vào mối tình của Nam và Trúc, diễn viên Hiếu Hiền vào vai Hiều – anh chàng bán bong bóng trực tính nhưng hiền lành, chân chất. Hiều đem lòng yêu Trúc và tìm mọi cách để đầy Nam ra khỏi Trúc. Dẫu gây ra nhiều tình huống rắc rối cho Nam và Trúc nhưng Hiều không phải là mẫu nhân vật phản diện. Hiều đại diện cho mẫu người dám yêu và dám đấu tranh cho tình yêu của mình, dẫu cuối cùng anh không thành công. Tuy không có ngoại hình bắt mắt, nhưng với diễn xuất linh động và nhiều kinh nghiệm, Hiếu Hiền đã cho thấy đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã không nhầm lẫn khi dành vai diễn này cho anh.

Ngoài Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà và Hiếu Hiền, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng còn rất ưng ý với diễn xuất của hai diễn viên – ca sĩ: Minh Tuấn (vai Khánh) và Chí Thiện (vai Duy). Xuất thân là ca sĩ của nhóm La Thăng (một nhóm nhạc đang được các bạn trẻ yêu thích), chưa có kinh nghiệm diễn xuất, song lần xuất hiện đầu tiên của Minh Tuấn và Chí Thiện qua hai vai phản diện trong Bỗng dưng muốn khóc thật ấn tượng. Cùng với Minh Tuấn và Chí Thiện, người mẫu Trần Vân Anh vào vai Ngọc Diệp – một cô gái đỏng đảnh và hám tiền – đã tạo nên một bộ ba... phá rối đáng ghét! Đặc biệt, trong Bỗng dưng muốn khóc còn có sự góp mặt của nhà thơ nổi tiếng Đỗ Trung Quân. Tuy không phải lần đầu đóng phim, nhưng với vai thầy giáo dạy Toán, chuyên “a tòng” cho Nam (Lương Mạnh Hải) trốn học đi chơi, vai diễn này đã đem lại nhiều thú vị cho bộ phim, nhất là khi Vũ Ngọc Đãng gọi đó là vai diễn “lưu manh tuyệt đối” trong phim của anh từ trước tới nay.

Ngoài hai ca sĩ của nhóm La Thăng, bộ phim Bỗng dưng muốn khóc còn có sự góp mặt của một ca sĩ - đang được khán giả truyền hình yêu mến qua vai diễn Ninh Lâm “sọc carô” trong bộ phim Cô gái xấu xí (đang phát trên VTV3). Tham gia bộ phim Bỗng dưng muốn khóc với vai trò khách mời đặc biệt, ca sĩ Minh Thuận có một vai nhỏ nhưng thật ấn tượng, bởi theo hé lộ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, đó là vai diễn có kết cục... “bi thảm” nhất trong phim! Dù vai diễn của ca sĩ Minh Thuận chưa được tiết lộ nhiều, song vai diễn của anh chưa phải là thông tin bí mật nhất của bộ phim Bỗng dưng muốn khóc. Vai Minh Đăng – người bạn mồ côi từ nhỏ và là “người tình trong mộng” của Trúc (Tăng Thanh Hà), sẽ do ai thủ diễn? Xem ra, đó là một bí mật lớn và là một trong những lý do khiến khán giả càng thêm tò mò với bộ phim Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Theo TGDA

Obélix
21-08-2008, 04:52 PM
đang chờ film này, còn mấy ngày nữa thui ^^
film này công nhận promote dữ thiệt, rùm beng, còn đc chiếu trên vtv1 nữa
tớ thích đạo diễn Võ Tấn Bình làm HPS hơn
còn Vũ Ngọc Đãng ko có cảm tình lắm, film Tuyết Nhiệt Đới của bác này coi tàm tạm thui
hi vọng film này hay hơn ^^

uglygirl21
22-08-2008, 11:33 AM
hôm bữa trong nhịp điệu giải trí tui có xem 1 vài cảnh trong film.Xem xong là thấy thix luôn và mong chờ ngày film chiếu.Phải công nhận 1 điều chị hà nhà mình rất biết chọn vai diễn.Đã đóng vai nào thì vai đó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.Tui hy vọng film này cũng vậy.

lucky31'
22-08-2008, 08:59 PM
'Bỗng dưng muốn khóc' lại trễ hẹn

Sau khi, "kén cá chọn canh" ngày phát sóng, tưởng chừng "Bỗng dưng muốn khóc" đã yên bề với ngày thứ hai 25/8/2008 nhưng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng lại thông báo chậm thêm một ngày. Lý do chậm lần này là phía Đài truyền hình VTV 1 có một chương trình trực tiếp nên tập phim đầu tiên sẽ chính thức lên sóng vào thứ ba ngày 26/8/2008.

Theo Z i n g

V.T.H
23-08-2008, 09:47 PM
“Bỗng dưng muốn khóc”: Có vượt lên chính mình?

Thứ bảy , 23 / 8 / 2008, 6: 30 (GMT+7)

Chuẩn bị phát sóng trên VTV1 vào giờ vàng, bắt đầu từ 20g ngày 25-8, Bỗng dưng muốn khóc (*) mong muốn chinh phục khán giả từ câu chuyện tình khá hài hước, lãng mạn như chuyện cổ tích, nhưng lại… rất đời.


http://s3.60s.com.vn/image/82008/23/SGGP_63032733.jpg
Cảnh trong phim “Bỗng dưng muốn khóc”.


Từ kịch bản phim do chính mình viết, chính mình làm đạo diễn, Vũ Ngọc Đãng biết cách “đo ni đóng giày” cho nhân vật và tìm diễn viên thích hợp. Tập trung toàn tâm, toàn sức cho bộ phim trong suốt thời gian bấm máy là một trong những yêu cầu đòi hỏi sự chuyên nghiệp của những người làm phim Bỗng dưng muốn khóc. Đôi diễn viên chính Tăng Thanh Hà- Lương Mạnh Hải tuân thủ đòi hỏi này rất nghiêm túc, không nhận đóng bất cứ phim nào song song cùng lúc.

Trò chuyện với khán giả, anh tin rằng câu chuyện Bỗng dưng muốn khóc là chuyện nghiêm túc, mang ý nghĩa giáo dục trong gia đình sâu xa từ những câu chuyện tưởng như thật khôi hài, cổ tích. Câu chuyện được bắt đầu từ nhân vật Bảo Nam (Lương Mạnh Hải), chàng công tử con nhà giàu luôn được cha mẹ nuông chiều và thật vô tích sự, không biết làm gì ngoài chuyện ăn chơi, tiêu tiền. Sự cố bị đuổi ra khỏi nhà, thành kẻ nghèo khổ đã làm thay đổi quan niệm sống của anh ta và thật trớ trêu khi người cưu mang anh ta lại là Trúc (Tăng Thanh Hà)- một cô gái bán sách nghèo, ngổ ngáo và đáng ghét trong mắt Bảo Nam.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, người từng gây ấn tượng với bộ phim đầu tay có tên Chuột, rồi thử sức cùng bộ phim nhựa thị trường Những cô gái chân dài với những tuyên bố hơi gây “sốc”, đã trở nên “đằm thắm” hơn khi nói về chuyện phim Bỗng dưng muốn khóc. Anh tỏ ra rất tin tưởng chất lượng và sự đầu tư công sức của ê-kíp làm phim từ các nhà quay phim Nguyễn Tranh, Nguyễn Nam, các diễn viên Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải, Hiếu Hiền, Trần Vân Anh, Minh Tuấn, Chí Thiện, Thanh Thủy, Nguyễn Văn Tùng... đến đội ngũ phục trang, ánh sáng v.v…

Chi tiết người thiết kế poster cho phim là một sinh viên cũng đã gây được sự thú vị cho người xem. Phạm Hải Quỳnh Dương cho biết, cô đang là sinh viên khoa thiết kế đồ họa Trường Đại học Tôn Đức Thắng, sắp trình đồ án tốt nghiệp poster phim Bỗng dưng muốn khóc. Kể lại quá trình thực hiện đề tài, Quỳnh Dương nhận xét rằng: cách làm phim theo xu hướng chuyên nghiệp hóa của nhà sản xuất đã giúp cô có nhiều thuận lợi từ khâu đọc kịch bản tìm ý tưởng đến gặp gỡ đoàn phim, tiếp xúc diễn viên, tìm hình ảnh, tìm cảm hứng cho poster… Tự tin và được tin cậy là yếu tố đã giúp cho cô phấn khởi hơn khi hợp tác với đoàn làm phim.

Cuộc chạy đua nước rút làm phim truyền hình, yêu cầu về chất lượng phim mà công chúng đặt ra là một thách thức lớn đối với những nhà làm phim. Trong bối cảnh phim truyền hình đang lâm vào cảnh dễ dãi, đơn điệu với nội dung cốt truyện phim na ná nhau, diễn viên quen thuộc xuất hiện liên tục trên các kênh, đài truyền hình, liệu Bỗng dưng muốn khóc có vượt lên chính mình để mạnh mẽ chinh phục khán giả màn ảnh nhỏ?

(*) Hãng phim Việt (Công ty BHD) sản xuất năm 2008

Yên Ngọc
(Theo SGGP )

huong phu sa
24-08-2008, 01:01 PM
http://i168.photobucket.com/albums/u189/huongphusa/huongphusa/bongdung-muonkhoc.jpg

lucky31'
24-08-2008, 03:31 PM
http://i6.photobucket.com/albums/y249/lucky31/ImageViewaspx.jpg

life_style771
24-08-2008, 03:42 PM
ui chuẩn bị bỗng dưng muốn khóc của chị tăng thanh hà đc chiếu rùi
chắc hay lắm!

cspccc1307
25-08-2008, 12:00 AM
nhìu ảnh của TTH wa:smile::smile::smile:
fim này ngày 25-8 chiếu trên VTV1 rùi đó các pac ah:wink::wink::wink:

YaNaGi
25-08-2008, 06:38 PM
ủa vậy 26/8 hay 25/8 sao mỗi bạn nói khác nhau vậy cho mình biết chính xác với :???:
thank nha:smile:

lucky31'
25-08-2008, 06:54 PM
ủa vậy 26/8 hay 25/8 sao mỗi bạn nói khác nhau vậy cho mình biết chính xác với :???:
thank nha:smile:

thông báo lại là tối mai 26/8 bạn ạ. Tối nay VTV1 tường thuật trực tiếp ct j đó nên hoãn.

babyteng2111
25-08-2008, 08:39 PM
trời ơii!!! vtv1 đâu có trực tiếp gì đâu mọi người... 20h20 em bật TV lên thấy đang chiếu tập 1 nè, em thấy cái em la làng luôn, mọi người có ai xem đc ko??

huong phu sa
25-08-2008, 08:41 PM
Hum nay 25/8 trên VTV! đã chiếu tập 1 của BDMK rùi đó . Bên **** thông báo sai tùm lum , nên chắc nhìu bác đã bỏ wa tập 1 rùi ha . Vậy bác nào chưa koi thì wa topic Download clip/film để koi nha , pé Heo đã up tập 1 lên rùi đó :)

V.T.H
25-08-2008, 08:59 PM
hihi..film dzui ghia luôn..ấn tượng nhất là hình của đại ca chân ngắn ấy..hình như là bác ĐÃNG ấy..xì tin ghia luôn
Tập 1 seo Heo thấy ít cảnh ss wó toàn là cảnh của LMH và hai ông ăn trôm thui àh>"<

tangthanhhanho
25-08-2008, 09:04 PM
uhm` đúng zday., tui cũng mới coi xong nà. Hic ...hic mà bõ cả nữa tập:cry::cry:

thekids_1412
25-08-2008, 10:10 PM
-.-

Hôm nay canh đúng 8h bật TV lên ...

"8h10": Phim truyện: Bỗng dưng muốn khóc"

Lại bật sang Disney để xem Ratatouille.

Thế là bị lỡ đoạn đầu,không biết như thế nào mà tự nhiên Nam nằm ngủ từa lưa,chăn mền cứ trùm lên đầu giả điếc khỏi tiếng của mẹ.

Rồi thì tự nhiên Trúc tặng nguyên Nam một cái tát làm ổng choáng váng đầu óc.

Chưa biết như thế nào :-?

Nhưng mà từ đầu nhìn thấy cô-người-yêu-đào-mỏ của Nam là Kid đã anti rồi :-s

Xin lỗi nếu đụng chạm đến ai.

Công nhận là Nam hơi bị 'gà' thiệt.

Hay biết mình bị lợi dụng nhỉ?!?;;)

Dù sao thì thấy Trúc hơi hâm,tự nhiên đi ra đường ôm con gà non [mà lúc đó tưởng nhầm là chim -.-] rồi thì tâm sự.

Mà nhìn thấy ss ý đứng giữa đường mà cứ thản nhiên làm Kid muốn phát khùng -.-

Chỉ sợ nhỡ cái xe Jip[đúng chính tả không?!?] 'vô tình' đi qua đường ấy thì không biết làm sao?!?

Hai ông ăn trộm ở ngoài thì đúng là bó tay,ngồi chơi bài rồi còn mang tất-có-mùi :))

Đoạn hội thoại đó của hai ông này đúng là hài thật nhưng mà chỉ trong 1 vài s thấy không đã -.-

Mà không hiểu mọc ở đâu ra ông thầy dễ dàng bao che cho học sinh thế không biết -.-,phải chi là thầy mình thì hạnh phúc biết bao :">

Mà Nam cũng nói-dối-chuyên-nghiệp phết nhỉ,thật tình...thấy sao mà thương phụ huynh Nam quá.:(

Phim kết thúc tập 1 đúng lúc Trúc [hay cái gì nhỉ :-?] bị 2 ông trộm vào 'làm càn'.

Không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nữa ta :p

P/s: Đoạn quảng cáo [cuối phim] có cảnh Trúc khóc,nhìn thương kinh :((

-.- -.- -.- Bấn tí cho sướng,bõ công giành TV thì phải xả láng :)) -.- -.- -.-

Tintin_boring_happy
25-08-2008, 10:46 PM
cảnh Trúc ôm con gà giua duong dúng là hơi sến thiệt nhung doan Truc cho Nam ăn bạt tai có phong cách rất VN: Nó chọc mình thì mình ăn thua đủ với nó:smile:, vụ này chca tại Nma voi đám bạn tạt nc uot sách bán cua Truc đó mà, coi trong Trailer thấy vậy:smile:

YaNaGi
25-08-2008, 10:59 PM
vậy là bỏ lỡ 1 tập oi` :super:tối 9h30 mở lên hok thấy j` hết thấy đang quay mấy :huh:con heo

Angela Park
26-08-2008, 07:20 AM
Kỳ wá!!! Tự nhiên làm bỏ khúc đầu, hok hỉu sao Trúc tát Nam một cái "giáng trời' nữa :brick: :verwirrt: Mà thời gian chiếu phim chỉ có 1 tiếng à mà sao quảng cáo wá chời lun. Bực mún chết :super:

Strawbery
26-08-2008, 08:25 AM
hic thế là bị missed tập 1 rùi, đúng la` chan' với cái lịch phát sóng được thông báo trước. Có ai biết chỉ chỗ anh coi lại nhé. Thanks nhìu :lookdown:

V.T.H
26-08-2008, 08:50 AM
hic thế là bị missed tập 1 rùi, đúng la` chan' với cái lịch phát sóng được thông báo trước. Có ai biết chỉ chỗ anh coi lại nhé. Thanks nhìu :lookdown:
a Dâu lên clip.vn coi lại hoặc vào topic phim của box mình để down dzìa cũng dc..Nhưng mà down dzìa chất lượng hơi kém >"<

lucky31'
26-08-2008, 09:35 AM
hihi, lâu lâu mới thấy cả nhà 8 rôm rả thế, 2 mod ui, 8 trong ni có việc j hem ?:wink:
May là đoạn đầu hum trước coi tí chút trên VTC rùi, hic, hôm qua thấy phim chiếu mà tức ko biết nói j luôn.Nhưng tập đầu, ss mình xuất hiện ít quá à, nôn nao coi tối nay ghế :boss:

Strawbery
26-08-2008, 09:51 AM
eo[R]aPPeR::..;2151332']a Dâu lên clip.vn coi lại hoặc vào topic phim của box mình để down dzìa cũng dc..Nhưng mà down dzìa chất lượng hơi kém >"<

thanks em nhen, anh coi duoc roi hihi:byebye:Công nhận tập 1 vui thiệt , mạc dù anh đã coi kịch bản rồi mà vẩn còn thấy bất ngờ đó hehe

sphinx
26-08-2008, 01:46 PM
hik bùn thiệt
mình đi học 2-4-6 mà nỡ lòng nào chiếu vào ngày 2-3-4
--> 1 tuần koi dc có 1 tập à
dã man wa đi :cry::cry::cry:

sunflower
26-08-2008, 01:58 PM
Phim mới tập 1 đã thấy hấp dẫn rồi.
Haha, ấn tượng đầu tiên mà cả tập 1 để lại về Trúc cho mình là: "Không bình thường" :biggrin: Nhất là cái khúc đứng giữa đường mà nói chuyện với con gà. Eo ui, lỡ có cái xe nào chạy wa... :burn:
Thix mẹ của Nam. Hơi bị Anti cái nhóm của Nam w pà bạn gái đào mỏ, cái kiểu cười cười ko thix cho lắm. :huh:
Iu 2 ông ăn trộm w Đại ca chân ngắn. Dễ xương hết sức. :smile:
Tối nay coi típ tập 2, la la la!!!

huong phu sa
26-08-2008, 08:18 PM
BDMK sẽ liên tục được cập nhật trong topic Download film , vậy nên các bác sẽ ko lo bị bỏ sót 1 tập nào hết nha ;) Hiện nay E đã update tập 2 rùi đó , vậy bác nào bỏ lỡ thì vô koi nha :)

weisma
27-08-2008, 08:53 AM
Yêu Trúc, yêu nụ cười. Lúc Trúc khóc, tâm sự muốn đi học, tui cũng rưng rưng. Diễn viên Việt Nam hiếm có ai khóc đạt như vậy, ss nhà ta đúng là đẳng cấp thật.

lilis1625
27-08-2008, 09:03 AM
tập 2 hôm wa bắt đầu có nội dung hơn tập 1 roài, mừng wá ^^
công nhận ss Hà diễn xuất hay và rất đa dạng. Tính cách nhân vật Trúc khác hẳn 1 trời 1 vực với Út Nhỏ. Iu nhất nụ cười của ss, lúc ss mà cười thì... còn sáng hơn cả mặt trời ấy chứ. Chỉ tiếc bộ tóc ngắn nhìn kg hợp với ss chút nào cả, nhìn mặt chỉ thêm tròn hơn mà thui. Rõ ràng ngày mai có 1 đoạn khi ss buộc tóc lên nhìn đẹp hơn hẳn.

Strawbery
27-08-2008, 09:26 AM
anh thì mắc cười cái cách phát âm của Hà đúng như yêu cầu đạo diễn, vì mù chữ k được đi học nên phát âm chữ TR thành CH k hà, nghe cũng dzui dzui, đúng chất Nam bộ miền tây :byebye:.

Còn về cảnh khóc thì quá đạt luôn, khóc rất tự nhiên và diễn rất truyền cảm k như mí em chĩ được cái mặt xinh xinh còn diễn cảnh khóc thì mặt nhăn như "monkey" mà k rặn ra được giọt nước mắt nào coi thật chán như con gián:dribble:

Cái kiểu tóc cắt ngang rõ là k hợp lắm nhưng k sao vì TRÚC là mồ côi nhà nghèo mà, tiền đâu mà model như cái em Ngọc Diệp bồ Nam được chứ.:smile: Á ,à HÀ vừa cắt tóc ngắn hẳn luôn đó , anh k biết kiểu này mí cô gái gọi là kiểu gì ...hình như là tóc tém ?!!! Chắc là để đóng film Đẹp từng CM... nhưng coi ra kiểu tóc ngắn này rất có style đó :wink:

lucky31'
27-08-2008, 09:28 AM
tập 2 hôm wa bắt đầu có nội dung hơn tập 1 roài, mừng wá ^^
công nhận ss Hà diễn xuất hay và rất đa dạng. Tính cách nhân vật Trúc khác hẳn 1 trời 1 vực với Út Nhỏ. Iu nhất nụ cười của ss, lúc ss mà cười thì... còn sáng hơn cả mặt trời ấy chứ. Chỉ tiếc bộ tóc ngắn nhìn kg hợp với ss chút nào cả, nhìn mặt chỉ thêm tròn hơn mà thui. Rõ ràng ngày mai có 1 đoạn khi ss buộc tóc lên nhìn đẹp hơn hẳn.

hihi, đúng là mỗi người có 1 cách nhìn khác nhau, mình thì lại thik ss cứ xõa tóc vậy lại hay á. Tại ss hay búi cao lắm :wink: Bạn yên tâm, trong phim còn nhiều đoạn ss buộc tóc lắm, tha hồ ngắm heng. À mà ss còn để tóc ngắn dài dài đó bạn :smile:

V.T.H
27-08-2008, 09:28 AM
Hum qua em thik cảnh ss ngồi học thuộc lại tựa đề của những quyển sách ấy..Như con nít ấy..dễ thương ghia luôn.
Còn về cảnh khóc..ss khóc như mưa luôn :D rất ư là tự nhiên và đạt nữa chứ..hu'hu' ss pro

lucky31'
27-08-2008, 09:31 AM
A Dâu có hứng với BDMK, bình luận nhiều heng :P Đúng là cắt tóc để phục vụ cho phim mới đó anh, OMG, lại nóng lòng rùi :cry: .

Strawbery
27-08-2008, 10:12 AM
A Dâu có hứng với BDMK, bình luận nhiều heng :P cry: .

Thì do anh có cơ hội đọc được toàn bộ kịch bản này từ lúc chưa bấm máy quay mà, kịch bản thấy khá hay và rất teen cho nên anh cũng khá hứng thú muốn biết từ kịch bản thì đạo diễn sẽ dựng thành phim thế nào cho nên anh cũng nhiệt tình theo dõi film thui.. keke. Mà cái gì có quan tâm theo dõi thì ắt phải có BÌNH LUẬN chứ hihi :byebye:

zeusxinh
27-08-2008, 07:43 PM
tăng thanh hà xinh thật đấy,phim cg hay nữa.Nói chung đây là bộ film đáng đồng tiền bát gạo ^^

sung_yoo_ri90
27-08-2008, 09:53 PM
Đúng là fim bắt đầu hay rồi. TTH diễn xuất những lúc khóc rất đạt. Mà mình hơi thắc mắc 1 khúc trong tập 3 hôm nay. Kô biết người đụng phải Trúc đêm hôm trước là Nam kô nữa. Nếu là Nam sao Nam kô nhớ gì hết vậy?????????

V.T.H
27-08-2008, 10:33 PM
tập nì hay hơn 2 tập trước mà cũng có nhiu chỗ seo seo ý
Làm seo Nam bik chỗ Trúc bán sách? [ss Thuylinh théc méc hay ghia]
Còn dụ ông thầy thì thấy hem có liên quan và thấy thừa thừa..còn nữa..ông thầy giống dân XHĐ làm tiền [ cũng là ý kiến của ss L..hehe]
Nhưng thấy tập hum nay ss H diễn rõ ràng khác hẳn Út nhỏ của HPS luôn..hoho
Kiểu gian gian khi đọc sách [cứ như đi en trộm ấy :biggrin:]
Lần 1 http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/358336-3.gif

Lần 2 http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/358336-new.gif
Fút xuất thần " anh hùng cứu mỹ nhân" :smile:
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/358333-1.gif
Còn dzài cảnh ngây thơ dzô số tội nữa :D
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/3586971-3.gif http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/3586971-new.gif
Giang hồ cũng có
http://i55.photobucket.com/albums/g148/masterofmusic/358336-1.gif

Fè..cắt xong mệt wé :go:

p2_3112
28-08-2008, 07:33 AM
nhà ss ở trong phim sao giống cái nhà Mỹ Tâm quay clip bài gì trong Trở Lại ghê bà con!
Phim hay quá đi! thấy ss sao mà đóng giỏi vai này quá! coi mà mắc cười ghê lun, coi mà thấy lũ con gái lớp tui!^^:sweat:
CẢm động nhất cảnh ss thổ lộ mình muốn đi học anh Hiều.
Ý nghĩa cảnh mẹ Nam thổ lộ vì sao bà không thích thuê người giúp việc!
:sweet_kiss:

lucky31'
28-08-2008, 08:05 AM
nhà ss ở trong phim sao giống cái nhà Mỹ Tâm quay clip bài gì trong Trở Lại ghê bà con!


Hì, ko phải giống mà chính xác đó bạn, ngôi nhà đó ss Tâm cũng dùng để quay cho clip Như em đợi anh á.
-------- Hoan hô peheo, chộp đc những khoảnh khắc rất thú vị. Công nhận với e là khác Út nhỏ dễ sợ, đanh đá mà cũng rất táo tợn nữa:boss:
Còn vụ sao Nam biết chỗ Trúc bán sách có thể cắt đi cũng được mà, ss nghĩ là do Trúc kể với mẹ Nam rùi bác í kể lại cho Nam hoặc anh ta tự đi tìm lòng vòng cũng ra :byebye:

Strawbery
28-08-2008, 08:50 AM
uh, đồng ý ' chăm phần chăm" vụ diễn tả tính cách hoàn toàn khác với Út NHỎ ngày xưa hen. Do cuộc sống và hoàn cảnh mà hình thành nên tính cách của Trúc nhưng mà nhân này vẫn k hề hư hỏng mà theo anh thấy lại rất ngoan là đằng khác.. Túm lại là rất đáng iu... cả nhân vật và cả diễn viên hehehe.:biggrin:

Đúng là fim bắt đầu hay rồi. TTH diễn xuất những lúc khóc rất đạt. Mà mình hơi thắc mắc 1 khúc trong tập 3 hôm nay. Kô biết người đụng phải Trúc đêm hôm trước là Nam kô nữa. Nếu là Nam sao Nam kô nhớ gì hết vậy?????????

chính xác là NAm là kẻ đụng trúng TRúc đếm hôm đó. Gã công tử này có 1 "ưu điểm" là nhậu rượu xong là sáng hôm sau sẽ k còn nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra hôm đó... sau này Nam còn lặp lại dzu5 " mất trí nhớ " này đó nghen hehe:smile:

vuonchuoi_laoxao
28-08-2008, 09:04 AM
phim hay ghê, diễn xuất tự nhiên.
trước đây coi phim vn cứ thấy gò bó trong 1 cái khuông nên chán lắm, phim này diễn xuất tự nhiên, khiến mình cảm thấy cóa gì đó rất lạ, coi phim mà cứ cười suốt.

lady_bug
28-08-2008, 09:55 AM
hình như giọng Trúc hok fai của TTH lồng tiếng thì fai? nghe khác khác sao đó.
cái ông hiếu hiền đóng fim này cũng tếu ghê, nghe ổng nói chiện mà mắc cười quá chừng.

lucky31'
28-08-2008, 10:01 AM
hình như giọng Trúc hok fai của TTH lồng tiếng thì fai? nghe khác khác sao đó.
cái ông hiếu hiền đóng fim này cũng tếu ghê, nghe ổng nói chiện mà mắc cười quá chừng.

Là giọng ss hà thật đó bạn,
đúng là có hơi khác thật :biggrin:

kittyforever
28-08-2008, 10:09 AM
hình như giọng Trúc hok fai của TTH lồng tiếng thì fai? nghe khác khác sao đó.
cái ông hiếu hiền đóng fim này cũng tếu ghê, nghe ổng nói chiện mà mắc cười quá chừng.
Đó đúng là giọng thật của TTH đó bạn. Ông Hiếu Hiền trông ngộ ngộ, đóng cũng hay nữa.
Mình lỡ ko xem đc tập 1, tập 2 thì xem bập bõm nhưng phải nói là fim rất thu hút, nhạc fim cũng hay ghê, nghe một lần là thích luôn. Nói chung đây là một bộ fim VN rất đáng xem.

eeyore_hp
28-08-2008, 10:55 AM
đây có lẽ là bộ phim vn dc mong chờ nhất 2008 wá. phim hay wá xá, mà tuần chiếu có 3 tập àh, ss Hà đẹp wá.:boss:
phim hay, phim hay.

babyteng2111
28-08-2008, 11:36 AM
Phim hay quá mà 1 tuần chiếu có 3 ngày àh, chán thật. Ss Hà trong film này thật là đỉnh mà, anh Hải vào vai công tử cũng đạt thật đấy. Thix nhất lúc ss Hà ngồi xem cuốn Giải phẫu người mà cứ lén lén, sợ ai phát hiện rồi lúc giả ma nữa chứ

ocbien_tanbo311293
28-08-2008, 02:38 PM
Khi đạo diễn Vũ Ngọc Đăng nói " Đây là một bộ phim không thể không coi!" thì mình đã dành cho bộ phim một cái nhìn của một nhà thám tử chuyên nghiệp( í, bà con đừng hiểu lầm , ý mình là xem coi phim có sơ suất gì không ấy mà) nhưng phải nói qua mấy tập đầu mình thật sự bị lôi cuốn.Phải công nhận rằng cái cách mở đầu bộ phim cực kì thú vị, nó khiến người xem phải xem phim cho bằng được mới thôi!Mình thích như thế!
Nhưng mà đó suy cho cùng thì cũng chỉ là những nhận xét ban đầu thôi!Phim Việt ăn thua là ở tập từ chính giữa phim trở đi!Nói trước bước không qua!Cứ chờ xem cái đã!

Jeany
28-08-2008, 03:33 PM
ko bik tối nay coi có hiểu jì không? -.-
Bỏ lỡ mấy tập đầu rồi :((

Giọng nói của LMH tuy lồng tiếng nhưng nghe đc hơn so với Tuyết Nhiệt đới :D

lilis1625
28-08-2008, 03:41 PM
ko bik tối nay coi có hiểu jì không? -.-
Bỏ lỡ mấy tập đầu rồi :((

Giọng nói của LMH tuy lồng tiếng nhưng nghe đc hơn so với Tuyết Nhiệt đới :D

ẹc, 3 tập đầu là bắt đầu giới thiệu và cũng có nhìu cao trào nữa. Bạn bỏ lỡ thì tiếc wá, nhưng kg sao, mình nghĩ là xem tiếp vẫn dễ hiểu như thường.

Mình thì lại thích giọng thật của LMH cơ, tại mình vốn thích giọng bắc mừ

Phim hay thì chiếu tuần có 3 tập, chẳng bù có thời có nhìu phim chẳng ra đâu vào đâu thì chiếu cả tuần, đến là pó tay với nhà đài :verrnckt:

bupbebaby_daicagiangho9x
28-08-2008, 06:51 PM
mọi người ơi sao em hok thấy ai tóm tắt phim này hết thế nhỉ ?
ah` mà mọi người ai có link xem phim online hok cho em với ?
thank rất nhìu
ah` mà mình có down dc doạn nhạc đầu phim cùng tên với phim nhưng đoạn nhạc cuối phim thì hok biết tên gì
ai biết cho em xin nha

babyteng2111
28-08-2008, 07:21 PM
\
ah` mà mọi người ai có link xem phim online hok cho em với ?
thank rất nhìu
ah` mà mình có down dc doạn nhạc đầu phim cùng tên với phim nhưng đoạn nhạc cuối phim thì hok biết tên gì
ai biết cho em xin nha

Bạn có thể vào phần Download clip của ss Hà, các tập phim sẽ đc post trong topic đó. Đoạn nhạc đầu phim là "Ta thuộc về nhau" còn đoạn cuối phim là "Giây phút này", bạn có thể tìm trên các web nhạc để down về

p2_3112
28-08-2008, 09:39 PM
Mà mình nghi là ba mẹ của Nam đã bày mưu tính kế về vụ Nam không phải là con thật của họ nhầm dạy cho anh bài học làm người! :burn: Vì ba Nam là vai diễn có lúc tửng tửng mà nên suy vậy.
Anh gì ấy :matrix: đã đọc hết kịch bản phim rồi à! nghĩ tội cho anh ghê! :cry: không được tận hưởng cảm giác bức rức rủa cái đài chỉ chiếu có 3 lần 1 tuần :huh:
Có ai cho em biết địa chỉ căn nhà hoang ss ở không?
Tự nhiên muốn thành con gái để mặc áo dài đi bán sách ghê hĩ! :wink: hĩ :dribble:

p2_3112
28-08-2008, 09:50 PM
http://img167.imageshack.us/img167/9168/images1507253mumln0.jpg (http://imageshack.us)
http://img167.imageshack.us/img167/9168/images1507253mumln0.8568efa29e.jpg (http://g.imageshack.us/g.php?h=167&i=images1507253mumln0.jpg)

-Mẹ, sao mẹ không thuê người giúp việc, nhà mình giàu mà? Mẹ phải giành thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch, đi mua sắm tận hưởng cuộc sống.

- Đối với người như mẹ, chăm sóc chồng con cũng là một cách tận hưởng cuộc sống, thấy con và ba con ăn những món ăn ngon miệng do mẹ nấu, mặc quần áo sạch sẽ do mẹ giặc là mẹ hạnh phúc lắm rồi!

- Hạnh phúc của mẹ đơn giản vậy sao?

- Thì con cứ sống đi, đến một lúc nào đó con sẽ thấy là không có gì quan trọng bằng một mái ấm gia đình. Mẹ không muốn thuê người giúp việc bởi vì mẹ không muốn người lạ can thiệp vào cuộc sống của gia đình mình. Người lạ đó sẽ xuất hiện khắp nơi trong ngôi nhà của mẹ, can thiệp vào mọi thứ và chia sẻ sự chăm sóc của mẹ giành cho con và ba con. Mẹ muốn khi mà con và ba con đói bụng nè, khác nước nè hay cần một bộ quần áo sạch thì phải nghĩ đến người đó là mẹ chứ không phải một người xa lạ nào đó mang tên là người giúp việc!

Tôi đã mê ngay Bỗng Dưng Muốn Khóc không phải vì cái vị “trẻ” trong phim mà còn cả câu chuyện trên nữa. Người mẹ trong phim quá tuyệt. Tôi đã phần nào hiểu ra vì sao mẹ tôi không bao giờ muốn hai anh em tôi nhắc đến chuyện thuê người giúp việc mỗi khi bà buồn mệt vì hàng núi công việc nội trợ nặng nhọc. Tôi thấy mẹ tôi trong phim ấy, tôi yêu mẹ và tôi bỗng dưng muốn khóc.

lucky31'
29-08-2008, 08:40 AM
Có ai cho em biết địa chỉ căn nhà hoang ss ở không?


Địa chỉ chính xác thì chị ko rõ nhưng có đến đó thì cũng ko còn nữa đâu e, nó bị phá rùi em ạ :cry:
Đọc phần cảm nhận của e thấy e nhạy cảm và cũng rất tình cảm nữa đó :smile:
VTV mới post bài hát cuối phim, các bạn vô coi có nghe đựoc hem : http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/ClipDacSac/2008/8/28/177785/

Tintin_boring_happy
29-08-2008, 09:56 AM
4 bài hát trong phim mình có dc 3 bài ròi,:biggrin:

Ta thuộc về nhau(mới bản demo thoy mà dài khiếp chắc bản full còn dài dữ nữa, thít bài này nhứt:burn:)

Bỗng dưng muốn khóc
Giây phút này
(hai bài này nghe bùn bùn:wink:)

còn 1 bài nữa của một nam ca sĩ tên Bảo Bảo gì đó hem bít, chừng nào album OST mới ra hết đây, nôn nao wá à:redface:

thuy_clamp
29-08-2008, 10:13 AM
xem bỗng dưng muốn khóc thấy có vài chi tiết giống những cánh hoa bay cũng một cô nàng phải sống một mình tìm cách sống tự lập , cũng một anh chàng công tử bột tiêu $$ như nước, hai người có mâu thuẫn => ghét nhau .nhưng BDMK có lẽ hay hơn bởi nội dung trẻ trung, những tình huống hài huớc được đẩy lên cao độ
giá mà ngày nào cũng được xem có phải thích ko mỗi tuần được coi co 3 tập bùn wa:cry::cry:

bupbebaby_daicagiangho9x
29-08-2008, 02:46 PM
4 bài hát trong phim mình có dc 3 bài ròi,:biggrin:

Ta thuộc về nhau(mới bản demo thoy mà dài khiếp chắc bản full còn dài dữ nữa, thít bài này nhứt:burn:)

Bỗng dưng muốn khóc
Giây phút này
(hai bài này nghe bùn bùn:wink:)

còn 1 bài nữa của một nam ca sĩ tên Bảo Bảo gì đó hem bít, chừng nào album OST mới ra hết đây, nôn nao wá à:redface:

bạn ơi bỗng dưng muốn khóc và ta thuộc về nhau là 1 bài mà bạn
trong phim chỉ có 2 bài hát chứ bạn đếm thế nào mà thành 4 bài thế

p2_3112
29-08-2008, 04:01 PM
Địa chỉ chính xác thì chị ko rõ nhưng có đến đó thì cũng ko còn nữa đâu e, nó bị phá rùi em ạ :cry:
Đọc phần cảm nhận của e thấy e nhạy cảm và cũng rất tình cảm nữa đó :smile:
VTV mới post bài hát cuối phim, các bạn vô coi có nghe đựoc hem : http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/ClipDacSac/2008/8/28/177785/

Hèn gì thấy mấy mấy bức ss đau thét bên đống gạch vụng,:verrnckt: không biết có phải cảnh ngôi nhà bị sập không nữa? :verwirrt: Vì TRúc không có cha mẹ nên căn nhà như bầu thai để mỗi tối cô cuộn tròn trong nỗi đau tủi hận! Nếu căn nhà ấy sập thì ..... sao không để lại là điểm tham quan nhỉ ??? :boss:

huong phu sa
29-08-2008, 05:32 PM
Hèn gì thấy mấy mấy bức ss đau thét bên đống gạch vụng,:verrnckt: không biết có phải cảnh ngôi nhà bị sập không nữa? :verwirrt: Vì TRúc không có cha mẹ nên căn nhà như bầu thai để mỗi tối cô cuộn tròn trong nỗi đau tủi hận! Nếu căn nhà ấy sập thì ..... sao không để lại là điểm tham quan nhỉ ??? :boss:

Ko phải đâu bạn . ngôi nhà đó được dựng lên để way film mà . Ngôi nhà đó còn được ca sĩ Mỹ Tâm chọn làm bối cảnh để way clip bài Như E đợi A đó . Sau khi bộ film và clip của ca sĩ Mỹ Tâm thực hiện xong thì ngôi nhà mới được phá bỏ đi mà ....

huong phu sa
29-08-2008, 05:41 PM
bạn ơi bỗng dưng muốn khóc và ta thuộc về nhau là 1 bài mà bạn
trong phim chỉ có 2 bài hát chứ bạn đếm thế nào mà thành 4 bài thế

Nhầm to rùi bạn ơi . Mời bạn nghe lại 2 bài đó đi nha . Bỗng dưng muốn khóc và Ta thuộc về nhau là 2 bài hoàn toàn khác nhau , ko liên wan đến nhau , có chăng chỉ là 2 bài hát trong cùng 1 film thui :)) Hơn nữa film ko chỉ có 2 bài đâu , mình đếm sơ sơ cũng được 4 bài như bạn Tintin_boring_happy nói đó :)

_Chick_
29-08-2008, 05:48 PM
Film nì mới coi đc 1 tập rưỡi à . Cũng khá zui . Thấy Trúc mang sách tập thế mà cứ tưởng cô nàng học ôn đại học hay gì đó :P . Còn ông thầy giáo kì ghê , tự nhiên nhận tiền của học sinh , rồi nói dối PH . Ko biết làm cách nào mà ông thầy đó cho Nam đậu đại học nữa ;))

TranHoangNam
29-08-2008, 05:50 PM
Trên clip.vn vẫn chưa có tập 4 hichic hhuuh :-s
-----
Lưu ý không viết bài 1 dòng

Tintin_boring_happy
29-08-2008, 06:19 PM
đúng ròi, phim này có tới 4 bài hát lựng, bạn coi phần gt lúc` hết 1 tập là thấy ngay, chua ke may doan nhac tình huống nữa, bởi vì nhìu bài hát nên mới có vụ Album oST chứ, nếu chỉ có 2 bài giống mấy phim bt thì làm album đó lèm gì:biggrin:

p2_3112
29-08-2008, 07:49 PM
Ko phải đâu bạn . ngôi nhà đó được dựng lên để way film mà . Ngôi nhà đó còn được ca sĩ Mỹ Tâm chọn làm bối cảnh để way clip bài Như E đợi A đó . Sau khi bộ film và clip của ca sĩ Mỹ Tâm thực hiện xong thì ngôi nhà mới được phá bỏ đi mà ....
Nhà thấy cũ hoắc mà? Sao mà dựng được nhà củ đến thế? :verwirrt:
Mà trên mạng cũng giống đài thôi. Đài ngừng tại tập 3 thì trên mạng cũng không có tập 4!:frown: