View Full Version : Sưu tập những bài báo về DAN [2007-2008]
-Lily-
15-05-2008, 08:57 AM
http://tintuconline.vietnamnet.vn
Thị hiếu đã được "đánh" trúng?
Thứ bảy, 23/6/2007, 12:20 GMT+7
Trong khi các nhà làm phim bảo rằng đang hướng đến nhu cầu của khán giả trẻ thì chính khán giả trẻ lại kêu ca sau khi xem những bộ phim được làm ra để phục vụ cho họ. Phải chăng việc xác định thị hiếu khán giả trẻ phim Việt đã không đúng?
Thị hiếu đã thay đổi?
Xin bắt đầu từ hiệu ứng của bộ phim Áo lụa Hà Đông: các bạn trẻ rủ rê nhau đi xem, xem xong không tiếc lời khen, thậm chí có bạn còn đi xem lại mấy lần nhưng “vẫn nguyên vẹn cảm xúc” như nhiều bạn đã viết trên blog của mình. Có phải thị hiếu khán giả trẻ phim Việt hiện nay đã thay đổi? Họ không còn khoái những bộ phim sặm mùi thị trường và đang “chuyển tông” sang những tác phẩm mang tính nghệ thuật?
Câu trả lời ngay là KHÔNG. Đối với họ, dòng phim nghệ thuật vẫn là những gì còn rất xa lạ, nếu không nói rằng “xa xỉ”. Họ vẫn tỏ ra rất “dễ chịu”, “dễ tính” trong việc thưởng thức điện ảnh. Sở dĩ Áo lụa Hà Đông khiến họ yêu mến là do bộ phim đã chạm được đến cảm xúc của họ.
Bạn H.Tuấn đang công tác tại phòng kế toán một công ty xây dựng ở Q.1 (TPHCM) thú nhận: “Tôi không hiểu nhiều về phim nghệ thuật, Áo lụa Hà Đông có là phim nghệ thuật hay không tôi chẳng quan tâm. Song, khi xem phim tôi thấy xúc động, thấy thương những nhân vật trên màn ảnh và khi ra về, hình ảnh trong phim không mất đi”.
Thành công về mặt khán giả của Áo lụa Hà Đông là có thật nhưng nó không đủ sức thay đổi thị hiếu của lớp khán giả trẻ hiện nay. Bởi nếu như nó làm được điều đó thì có lẽ những bộ phim được xem là thứ mì ăn liền đã... ế chỏng gọng rồi. Thực tế, tuy bị chính các bạn trẻ chê, phê phán thậm tệ nhưng các phim kiểu như Chuông reo là bắn, Trai nhảy... vẫn cứ hốt bạc tỉ.
Dễ tính nhưng không dễ dãi
Trên diễn đàn yxine.com, một topic được Iamfan khởi xướng cuộc tranh luận khá thú vị về “Thị hiếu của khán giả trẻ phim Việt”: “Phải chăng thị hiếu của giới trẻ hiện nay là nhảm nhí, tình dục, khoả thân, hài nhạt nhẽo, nội dung đơn giản đến mức xem phần đầu hiểu hết, biết hết cốt chuyện? Bạn là một fan của phim Việt Nam, là một khán giả trẻ, hãy lên tiếng cho các nhà làm phim biết thị hiếu đích thực của bạn là gì? Bạn cần những bộ phim ra sao?”.
Đáp lại lời mời ấy, bạn fanxine thẳng thắn: “Chúng ta cứ nhắm mắt bịt tai rồi tưởng tượng thị hiếu của giới trẻ ta cao sang lắm, nhưng thực ra làm gì có!”. Cùng quan điểm, bạn Earing chua chát: “Theo tôi thấy phim Việt đang đánh đúng thị hiếu khán giả đấy. Chẳng vì thế mà phim nào cũng đông khách, phim nào cũng lời to à? Khán giả nghe phim có liên quan đến vấn đề nóng liền rủ nhau đi xem và khi trở về thì... chửi”.
Không thể gọi là tiêu biểu nhưng ý kiến của fanxine và Earing đã nhìn thẳng vào thực tế: rằng những gì khiến họ tò mò, những chuyện làm họ thấy thích thú đều có sức hút. Tuy nhiên, theo bạn datrang thì: “đã là giới trẻ, với họ những chuyện như sex, yêu đương luôn luôn hấp dẫn. Nhưng liệu rồi những bộ phim như thế kia có còn ăn khách được tới lần thứ hai hay không?”.
Đó cũng là điều mà bạn Quốc Cường (P.10, Tân Bình) quan tâm: “Thị hiếu luôn là số đông và số đông khán giả trẻ hiện nay vẫn dễ tính, trong đó có tôi. Vâng, tôi không phủ nhận là mình thích xem những phim tình cảm có một chút hài, một chút sex, một chút chuyện nhạy cảm. Song, tôi dễ tính chứ không dễ dãi. Tôi muốn được xem sex được quay đẹp, xem hài hợp lý và xem những chuyện nhạy cảm được thể hiện lo-gic. Chứ không phải những cảnh sex trần tụi, hài nhảm nhí, thô tục như mấy bộ phim vừa qua”.
Trên một diễn đàn khác, dienanh.net, các bạn cho rằng số đầu phim của điện ảnh Việt Nam mỗi năm còn quá ít ỏi, nhất là những bộ phim giải trí dành cho giới trẻ, nên họ không có nhiều sự lựa chọn. Chính vì vậy, họ buộc phải xem những bộ phim không thích, không muốn xem. Bạn asang3000 nhận định: “Cũng do quá ít phim mà các nhà làm phim đã không quan tâm đến chất lượng, chỉ chăm bẵm chạy theo cái gọi là thị hiếu của số đông khán giả. Cho dù có “chạm” đúng vào thị hiếu nhưng cách thể hiện nhiều sạn, nhiều lỗi vẫn khiến khán giả phản cảm”.
Trong buổi toạ đàm với chủ đề “Phim truyện thời đổi mới và vấn đề thị hiếu công chúng” do Viện Phim Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu nghệ thuật và Lưu trữ điện ảnh tại TPHCM diễn ra vào đầu tháng 3 vừa qua, ông Thái Hoà - Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh của Hãng phim Giải phóng phát biểu: “Tôi không vui vì trong mùa phim Tết 2007, tôi đã nhìn thấy những tín hiệu khác thường từ khán giả. Họ đã bớt dành phần ưu ái cho phim Việt”.Vì sao lại như thế? Thiết nghĩ, các nhà làm phim cũng cần phải nghiêm khắc nhìn lại những sản phẩm của mình. Có thể, chúng đáp ứng được thị hiếu của khán giả, nhất là khán giả trẻ nhưng đáp ứng không có nghĩa là cứ bưng lên một mâm thập cẩm đầy đủ những thứ họ cần. Phải biết chọn lọc và chế biến đúng khẩu vị thì món ăn mới ngon, người thưởng thức mới thích.
Theo Hoài Minh
-Lily-
15-05-2008, 08:59 AM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/
Diễn viên khóc cười cùng fan club
Thứ hai, 27/8/2007, 15:52 GMT+7
Khi làn sóng phim truyền hình bắt đầu ồ ạt, những tên tuổi mới nhanh chóng được khán giả nhớ tới. Hiện tại, không chỉ giới ca sĩ mới độc quyền về việc “sở hữu” những fan club. Chỉ cần dạo quanh các website về điện ảnh hoặc website cá nhân của một diễn viên, sẽ dễ dàng bắt gặp không khí vô cùng sôi động ở từng fan club.
Một vai diễn thật hay hoặc đơn giản chỉ cần một nụ cười thật dễ thương, một gương mặt hay ngoại hình thật ấn tượng, dường như vậy là đủ để một diễn viên có được một fan club.
Nối vòng tay lớn
Dù mới chỉ dạo bước làng phim ảnh nhưng diễn xuất tự nhiên của người mẫu Việt kiều Helen Thanh Đào đã chinh phục nhiều bạn trẻ. Cách trò chuyện không kiểu cách của cô với khán giả hâm mộ trên một website điện ảnh càng giúp cô chiếm được cảm tình của nhiều khán giả.
ay như Lương Thế Thành, chỉ với nụ cười “tươi thật tươi, hiền thật hiền” trên gương mặt khôi ngô, tuy diễn xuất đôi lúc vẫn còn thiếu sự mềm mại, vẫn đủ sức “đánh gục” trái tim nhiều nữ khán giả học trò.
Chỉ cần cùng chung sự yêu mến hay lòng hâm mộ đối với một diễn viên, dẫu cách xa nhau cả nghìn km, các thành viên trong fan club của một diễn viên nào đấy đã có thể xem nhau như những người bạn thân thiết. Sau những cuộc trò chuyện làm quen ban đầu đều hướng về chủ đề chính là thần tượng của họ, các bạn đã xem nhau như người thân trong nhà.
Không chỉ hướng dẫn nhau cách tạo blog cho thần tượng, cách sử dụng những phần mềm đồ họa để xử lý ảnh thần tượng mình thật đẹp, họ vận động nhau bảo vệ đến cùng thần tượng của mình, mặc mọi lời gièm pha của kẻ khác.
Chẳng hạn, trên diễn đàn về diễn viên Tăng Thanh Hà ở website www.dienanh.net, chỉ cần một nhận xét của một nick rằng Tăng Thanh Hà hơi già so với tuổi, bao nhiêu fan khác đã đứng ra phản ứng. Blog (nhật ký điện tử) của nhiều diễn viên (Tăng Thanh Hà, Thanh Phương, Thanh Hằng, Hoàng Thùy Linh, Hòa Hiệp…) đã xuất hiện từ sự hâm mộ này.
Nếu blog của fan club Tăng Thanh Hà nổi tiếng với slogan "Let's make our Fan Club much bigger with those who love Tang Thanh Ha" thì blog của diễn viên Thanh Phương (cũng do fan và anh cùng chăm chút) cũng không hề kém cạnh với slogan “Hãy yêu nhau đi” (tên một vở kịch anh tham gia).
Để đáp lại tình cảm của khán giả, dù rất bận rộn với lịch tập, lịch diễn…, diễn viên Hòa Hiệp cũng bỏ công “nghiên cứu” cách tạo blog để “gần hơn với khán giả quý mình”. Hình ảnh những buổi cắm trại cùng fan club của Hòa Hiệp cũng được chủ nhân trịnh trọng đưa lên blog. Khán giả hâm mộ diễn viên trẻ Hoàng Thùy Linh cũng có không ít cơ hội trò chuyện cùng cô qua “angel’s blog”. Trên một website điện ảnh, diễn viên đàn chị Hồng Ánh còn có hẳn một bộ sưu tập bài viết đã đăng trên các báo, bộ sưu tập hình ảnh các phim chị từng đóng, một bộ sưu tập hình ngoài đời, một bản lý lịch trích ngang dài dằng dặc… Tất cả đều do các fan của chị chịu khó sưu tầm, giới thiệu cho nhau cùng thưởng thức để thể hiện tình cảm với thần tượng của mình.
Ai bảo diễn viên không biết… sợ“
Tôi sợ nhất là mình bị đem ra nói xấu trên một diễn đàn nào đó, hoặc ngay trong diễn đàn của đồng nghiệp mình. Tôi cũng sợ cả những khán giả học trò quá khích sẵn sàng bỏ ra nhiều ngày liền săn lùng, theo sát để có được những tấm hình chúng tôi ngoài đời.”, có lần, một nữ diễn viên từng bộc bạch. Có nhiều khán giả ái mộ được xem là niềm hạnh phúc lớn của các diễn viên. Thế nhưng, sự ái mộ ấy đôi lúc lại bị một vài khán giả quá khích biến thành nỗi hãi hùng đối với người được ái mộ.
Diễn viên Thanh Phương vẫn còn nhớ mãi một bạn nữ thường quấy rối anh bằng tin nhắn. Lúc đầu, những dòng tin chân thành của bạn khiến anh rất vui. Thế nhưng, mức độ tình cảm trong những dòng tin, những cuộc điện thoại càng về sau càng nặng. Đỉnh điểm là một lần, giữa khuya, bạn gái đã nhắn tin bắt anh phải cho một cuộc hẹn. Nếu không, bạn sẽ tự tử. Sự kiện trên khiến Thanh Phương mất ngủ mấy đêm liền. Đến nay, cô bạn ấy thỉnh thoảng vẫn còn “dọa” anh bằng những tin nhắn tha thiết cùng những cuộc điện thoại lúc nửa đêm.
Cùng nỗi khổ như Thanh Phương là diễn viên Hòa Hiệp. Từ khi Hòa Hiệp xuất hiện đầy ấn tượng trong Mùi ngò gai, anh bỗng trở thành cơn sốt, thành đề tài chủ yếu trong các cuộc trò chuyện trong sân trường. Vui, hạnh phúc vì được nhiều người biết đến nhưng đổi lại, Hòa Hiệp đành đánh mất sự tự do. Ra đường, ngồi quán, anh thường xuyên phải khéo léo ngụy trang thật kỹ mái tóc không lẫn vào đâu được cùng đôi mắt một mí rất… Hòa Hiệp.
Đó là chưa kể đến một số diễn viên vì trót chiều fan club của mình nên đã vô tình đánh mất tự do cá nhân. Đến lúc chợt nhận ra mình không phải là bảo mẫu cho các cô bé, cậu bé tuổi vị thành niên; đến lúc quá mệt mỏi vì phải trả lời gần như mọi thắc mắc từ đơn giản đến… chẳng giống ai của fan, diễn viên đành chọn giải pháp đổi số điện thoại. Và cũng từ đó, có kẻ từng là fan cuồng nhiệt giờ chuyển sang đả kích không tiếc lời người mình từng hâm mộ.
Xem ra, mối quan hệ giữa diễn viên với fan club của mình cần có sự cảm thông từ cả hai phía.
Theo Phương Trang
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/@logo/TheGioiDienAnh.gif
-Lily-
15-05-2008, 09:29 AM
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Skin/Middle/Logo.gif
Thứ Năm, 04/01/2007, 03:53 (GMT+7)
Mùi ngò gai: vượt qua tình trạng “bình bình”
TT - Chỉ mới phát sóng đến tập 15 nhưng Mùi ngò gai có ý kiến khen chê liên tục xuất hiện trên cộng đồng mạng Moviesboom.com, muingogai.com, dienanh.net... Đây là một trường hợp hiếm với phim Việt.
Nhiều điểm hấp dẫn
Cũng như bao bộ phim Hàn Quốc từng làm say đắm khán giả Việt, âm nhạc - phần mà phim VN rất yếu - trong Mùi ngò gai khá hay, sâu lắng. Bên cạnh đó, những cảnh quay đẹp, lãng mạn đã hút khán giả, nhất là các bạn trẻ từ những tập đầu tiên. “Mình thích nhất là cảnh Vy dựa người vào Trường lúc mặt trời lặn, đẹp vô cùng và lãng mạn quá” - một ý kiến trên mạng dienanh.net. Dàn diễn viên trong phim dù bị chê là “hơi bị già” nhưng diễn xuất tốt.
Đặc biệt những lời khen nghiêng nhiều về tuyến nhân vật phụ. “Tình thương con vô bờ bến, sự đau khổ vì không lo được cho con đã được NSƯT Kim Xuân diễn xuất rất xúc động. Việt Anh vào vai người cha nuôi tệ bạc, mê rượu chè cũng xuất sắc. Diễn viên Thành Lộc dù rằng hơi trẻ so với nhân vật nhưng diễn xuất không chê vào đâu được” - chị Lan cho biết.
Và cuối cùng, sự hấp dẫn của Mùi ngò gai chính là kịch bản phim phù hợp tâm lý của người Việt nói riêng và châu Á nói chung. Trong đó, mỗi tập phim đều có những cao trào nên không rơi vào tình trạng “bình bình” như những bộ phim Việt khác. Chuyện vươn lên của người phụ nữ, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, qui luật “ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão”, mối tình lãng mạn tay ba tay tư dù là những đề tài cũ rích nhưng lại rất được khán giả, nhất là khán giả nữ, đặc biệt yêu thích.
Người tốt... khờ khạo, kẻ xấu... thông minh
Hầu hết khán giả khi xem phim đều khẳng định “phim có hương Hàn”. Chị Lan, một khán giả mê phim Hàn, còn đưa ra so sánh cụ thể rằng bộ phim khá giống Nấc thang lên thiên đường từng phát sóng trên HTV trước đây.
Riêng bạn Chung, nhà ở quận Tân Bình, xem vài tập đầu đã thốt lên: “Những tình tiết trong phim làm y chang kiểu Hàn Quốc. Những hình ảnh giới thiệu đầu phim, rồi cách kết thúc mỗi tập phim đều rất giống các phim của Hàn Quốc. Đặc biệt, cách thức xây dựng nhân vật thì không chạy vào đâu được. Người tốt thì tốt quá, luôn bị ức hiếp. Còn kẻ xấu thì thật là xấu...”.
Một số khán giả không đồng tình cách khai thác tâm lý nhân vật - còn một chiều, chưa thật sự logic hay những tình tiết được xây dựng khá gượng ép. Zunzun trên mạng dienanh.net nhìn nhận: “Chi tiết Vi cột dây giày cho ông khách người Hàn Quốc là không thuyết phục. Tại sao Vi phải làm chuyện đó? Ở đây không thể biện hộ là do lòng tốt được. Chi tiết đó quả thật rất vô lý”. Chị Liên, nhà ở Phú Nhuận, xem phim cứ tức anh ách: “Sao ông bố ruột của Vi khờ quá chừng. Suốt ngày đưa tiền cho ba nuôi Vi mà chẳng quan tâm ông ta làm gì, đối xử với con mình như thế nào. Một người làm đến chức giám đốc mà ngờ nghệch đến vậy thì ngoài đời chắc... hiếm lắm”.
Bên cạnh đó, với con mắt “tinh tường”, một số hạt sạn tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng cũng được khán giả phát hiện góp ý. Một thành viên diễn đàn Moviesboom.com cho rằng: “Phim này nói về những năm 1980, nhưng có nhiều thứ không khớp. Thời đó làm gì có tủ lạnh to đùng vậy. Rồi cảnh tụi nhỏ ngồi coi Đôrêmon nữa. Tôi nhớ khoảng năm 1990-1991 truyện này mới xuất hiện tại VN”.
Với sự nhúng tay của đội ngũ làm phim Hàn Quốc, rõ ràng Mùi ngò gai có nhiều mặt được hơn là chưa được. Điều đáng mừng là sau 15 tập phim, sự háo hức chờ đón tập kế tiếp của khán giả vẫn còn. Đây là một tín hiệu vui cho phim Việt vào cuối năm 2006 , đầu 2007 như ý kiến của một khán giả trẻ: “Học tập từ Hàn Quốc để làm mới phim VN, đó cũng là bước khởi đầu đáng mừng cho phim Việt. Và điều đáng mừng nữa là hiện giờ phim Việt càng được chú ý hơn”.
HOÀNG LÊ
-Lily-
15-05-2008, 09:32 AM
http://www.hoahoctro.vn/Images/BannerLogo.gif
FanFic – cơn bão mới đổ bộ trong thế giới teen 07
(07/04/2007)
“Anh có thể ngồi đây được chứ? Hee Ah ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách. Chính là “Bức tượng” cô đã đâm sầm vào ngày hôm qua...“- Đây là một vài dòng được trích từ Fanfic “A day without wind” của một tác giả teen trên forum Dienanh.net. Song song với sự nổ rộ của blog, Fanfic cũng đang làm mưa làm gió trên một loạt forum của teen.
FanFic là gì?
Hiểu một cách đơn giản, FanFic ( Fan Fiction) là những câu truyện điện ảnh do chính fan sáng tác. Đó có thể là những teen yêu thích âm nhạc, game nhưng chiếm đại đa số là các fan của bộ môn nghệ thuật thứ 7, đặc biệt là phim Hàn Quốc.
FanFic bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ cách đây vài năm và thực sự bùng nổ trong năm nay. Những câu chuyện tình yêu lãng mạn vẫn là chủ đề chính được teen “thêu dệt” trong các FanFic. Teen có thể làm “bà mối” cho một tình yêu đẹp như mơ giữa Bi và Song Hye Kyo, hay Kim Tae Hee và Bae Jong Joon. Tất cả đều có thể nếu bạn là một Fan Fic creator.
V.Hồng (HV BC&TT) là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Bi. Và dĩ nhiên, hình ảnh của cậu chàng mắt một mí và Song Hye Kyo luôn tràn ngập trong FanFic của Hồng. Và cũng vì" mê" Bi quá mà lắm khi V.Hồng cũng “tỏ thái độ” ra mặt với Song trong FanFic của mình.
FanFic “chắp cánh” cho trí tưởng tượng phong phú của teen
Nếu viết về tình yêu lãng mạn giữa thần tượng với nhau thì “ai chả làm được”. Nhưng cái để teen phát huy “trí tưởng tượng trời sinh” của mình lại chính là việc tự viết nên một câu chuyện tình yêu vượt mọi khoảng cách và thời gian giữa teen và Bi hay với bất kỳ một sao bự nào khác (miễn là teen thích thú và hâm mộ). Với Fanfic, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nếu ngày hôm nay bạn là cặp đôi hoàn hảo với Jang Dong Gun thì có thể ngày mai, bạn lại trở thành người trong mộng của…So Ji Sub hoặc "cô nàng lý tưởng” của Hà Anh Tuấn.
Mô-tip, văn phong cũng như nội dung của Fanfic đa số đều từa tựa một bộ phim tình cảm lãng mạn kiểu…Hàn Quốc. Nếu click vào các forum Dienanh.net, hay yeuamnhac.com… bạn sẽ dễ dàng nhận ra điều này. Nhưng cũng không hiếm fanfic công phu và độc đáo mang dấu ấn“kịch tác gia” teen lém lỉnh nhưng cũng rất lãng mạn.
1001 lý do cho FanFic
Lí do viết Fanfic thì nhiều vô kể. Có những FanFic là sản phẩm của trí tưởng tượng và tình cảm hâm mộ với thần tượng. “Fanfic của tôi đã ra đời sau rất nhiều đêm tôi nằm mơ thấy Quang Vinh và Hà Anh Tuấn…”- iceland- tác giả “12 câu nói ấm áp nhất” post trên Dienanh.net tâm sự. Hay đơn giản đó là những câu chuyện có thật của chính chủ nhân như louis196 khi viết “A day without wind” (forum Dienanh.net): “Một câu chuyện đã ám ảnh tôi suốt thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường cấp III..Nó khiến mọi hình ảnh quá khứ hiện lên rõ ràng trong tôi.”
Nếu bạn tự hào về lượng kiến thức điện ảnh “quá khủng” của mình hay chỉ đơn giản là bạn đang yêu mến ai đó, hãy chia sẽ với bạn bè mình qua kênh FanFic. Chỉ có điều bạn phải nhớ là những tình cảm thật sự và tốt đẹp thì vẫn đang nằm ở chính cuộc đời thực của chúng ta ở ngoài kia, đừng mải mê với thần tượng và FanFic quá mà lại thờ ơ với chính bạn bè và những người thân yêu của mình, nhé!!!
Những địa chỉ chia sẻ FanFic của teen Việt để bạn giắt túi đây: Yeuamnhac.com, Dienanh.net, Gamevn.com, Accvn.net, Forums.gamethu.net, Fanfiction.net.
Lệ Cẩm
-Lily-
15-05-2008, 09:45 AM
http://www.nld.com.vn/images/logonld.gif
Website phim Việt
Đua nhau mọc, đua nhau tàn
21-01-2007 01:10:06 GMT +7
Hàng chục website về phim bằng tiếng Việt đã và đang tồn tại, song số lượng website thật sự có chất lượng, có thể cung cấp thông tin hữu ích cho người truy cập chỉ đếm được trên đầu ngón tay
Một năm... vẫn thế.- Vào website www.phimviet.com.vn (quảng bá cho chương trình Phim Việt cuối tuần của Hãng phim Lasta) chưa đến 1 phút, khách truy cập đã dội ra bởi website đã bị bỏ phế cả năm trời. Dù tivi đang phát sóng đến bộ phim thứ... n của Hãng Lasta, song những hình ảnh cuối cùng còn sót lại trên trang web này là vài tấm ảnh trong bộ phim Mộng phù du - phát sóng cách đây cả năm - chạy ngang màn hình. Nếu vẫn kiên nhẫn bấm vào từng mục, chẳng hạn “Tin tức”, đáp lại khách sẽ là một tấm màn trống trơn và dòng chữ “Không có tin nào trong database” lạnh lùng băng ngang màn hình. “Đỡ” hơn www.phimviet.com.vn là website www.mtpictures.com.vn của Hãng M&T Pictures vì hãng đang phát sóng phim thứ ba nhưng trên website, mọi thông tin về bộ phim thứ hai (Tuyết nhiệt đới) vẫn nằm chễm chệ, chưa “chịu” rút lui. Trong khi đó, mọi thông tin về bộ phim Ván cờ tình yêu đang phát sóng trên kênh HTV9 chỉ dừng lại ở bảng tóm tắt phim và bảng phân vai. Do hãng phim đang tạm lui về phía sau, chủ yếu là gia công cho hãng khác, hoạt động sản xuất phim truyện nhựa đang chững lại, website của Hãng HK Film khá đơn điệu, không bắt mắt. Dù năm nào phim Tết cũng thắng lớn, website của Hãng phim Phước Sang chỉ là một nhánh nhỏ, chiếm vị trí khá khiêm tốn trong website của Công ty Cổ phần Đầu tư giải trí Phước Sang. Hiện giờ, tuy bộ phim Tết Võ lâm truyền kỳ của hãng sắp ra mắt và được quảng bá khá rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng thông tin về bộ phim ở website của hãng lại chỉ gói gọn trong vài chục tấm ảnh.
Hội chứng... rơi rụng dần.- Sau vài năm hoạt động khá hiệu quả, một ngày gần đây, dân ghiền phim bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng khi website www.yxine.com đột nhiên đóng cửa. Đến các website của những hãng phim Nhà nước, tình cảnh còn đáng buồn hơn. Vào www.vietnammovie.pro.vn của Hãng phim Truyện VN, dù số phim đóng mác hãng đã nhiều vô số kể song mục Thư viện phim chỉ lèo tèo 5 phim: Hoang tưởng, Cỏ lau, Thị xã trong tầm tay, Không nơi ẩn nấp và Người rừng. Mục Ảnh phim có vẻ nhỉnh hơn Thư viện phim khi danh sách phim có ảnh lên đến con số... 6. Thế nhưng, phim mới nhất có ảnh là phim Đường thư, đã ra mắt khán giả cách đây... một năm rưỡi. Mục Phim trong kế hoạch lại là 3 phim hoàn thành từ năm... 2003, là Tình biển, Hàng xóm và Chiến dịch trái tim bên phải.
Cũng may, khán giả yêu phim ảnh vẫn còn có thể tìm thông tin cần thiết về những bộ phim mình yêu thích, đã, đang hoặc sắp ra mắt trên một số website: www.moviesboom.com, www.dienanh.net, www.saigonmedia.com.vn... hoặc xem phim trực tuyến tại www.ephim.com , www.phim24h.net, www.loadphim.com...
Website của một hãng phim không chỉ là bộ mặt mà còn là thước đo sự chuyên nghiệp của hãng. Giữa buổi hội nhập, công việc đầu tư, chăm chút cho một website không bao giờ là thừa đối với những người làm phim chuyên nghiệp.
Lương Ngọc
-Lily-
15-05-2008, 09:47 AM
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Skin/Middle/Logo.gif
Thứ Tư, 19/03/2008, 04:14 (GMT+7)
Xem Tình yêu còn lại:
"Đời" hơn với Lam
TT - Lam - nhân vật nữ chính trong bộ phim Tình yêu còn lại (*) - được xây dựng theo môtip: lấy người chồng không yêu mình; sau đó dần dần cảm hóa được anh ta và gia đình chồng.
Nghe đọc nội dung toàn bài:
Trong phim vẫn còn những hạt sạn, những tình huống sắp đặt đôi chỗ khiên cưỡng. Thế nhưng, hơn một tháng qua khán giả truyền hình vẫn dõi theo cuộc đời của Lam với sự tò mò thích thú…Thích thú bởi họ được xem một câu chuyện rất "đời".
Là một cô gái quê xinh đẹp, lãng mạn và ngây thơ, Lam đã đồng ý lấy Phong - một công tử nhà giàu chốn đô thị - chỉ đơn giản là vì "ngay từ giây phút đầu tiên đã cảm thấy mến mến anh chàng đẹp trai như tài tử". Lam tin vào tình yêu của mình và cũng nghĩ rằng Phong có để ý đến mình bởi theo cô, "có yêu thì mới cưới". Nhưng sự hồ hởi, lãng mạn ban đầu đã bị dập tắt ngay từ đêm tân hôn.
Ban đầu Lam nhẫn nhịn, chịu đựng chồng và gia đình chồng. Biết chồng có bồ nhí, Lam vờ như không hề hay biết. Bị hai cô em chồng hoạnh họe đủ điều, Lam cũng chỉ im lặng... Thế nhưng dường như mọi nỗ lực của Lam đều vô vọng. Nên về sau khán giả cảm thấy rất bất ngờ, đắc chí bởi sự "nổi loạn" của Lam. Cô đi học để vươn lên, tự tìm việc làm để kiếm sống. Cô dũng cảm rời bỏ gia đình chồng, ra ngoài thuê nhà sống riêng để được là chính mình. "Tôi không muốn sống như những tháng ngày qua. Tôi không phải là chiếc máy tính để anh lập trình. Không thể lập trình được cho tình yêu", Lam thẳng thắn nói với chồng những suy nghĩ của mình. Chính tính cách mạnh mẽ, sự chân thành của Lam đã khiến trái tim Phong bắt đầu xao động.
Khán giả Ngọc Thu (Q.Tân Bình, TP.HCM) đồng cảm: "Dù là người tốt nhưng tính cách Lam đã không còn xây dựng một chiều, người tốt thì quá tốt đến mức khờ khạo như thường thấy trong các bộ phim Việt". Xung quanh tính cách Lam, nhiều ý kiến cũng bàn luận sôi nổi trên diễn đàn dienanh.net. Nickname Boni_map viết: "Lam tuy là cô gái hiền lành, nhân hậu, vị tha và chịu thiệt thòi nhưng bên cạnh đó cô cũng kiên cường, quyết đoán và có khả năng tự lập, không ủy mị, nhu nhược. Đó mới là bản chất của phụ nữ VN: tuy dịu dàng, nhân hậu nhưng đồng thời có khả năng đấu tranh trong gia đình cũng như trong xã hội và giúp các đức ông chồng nhìn lại mình…".
Bộ phim đã đi được hơn nửa đoạn đường. Giờ đây, khi tìm được tình yêu của chồng, liệu Lam ứng phó thế nào khi biết người tình của chồng có con và cô có đủ sức để vực dậy kinh tế của gia đình đang trên đà phá sản? Đạo diễn Quang Đại bật mí sơ sơ: "Sẽ còn có nhiều sự kiện gay cấn diễn ra với Lam và cả với hai người em chồng. Gia đình vẫn là nền tảng vững chắc nhất trong cuộc đời mỗi người và sự chân thành là điều quan trọng nhất trong tình yêu".
HOÀNG LÊ
-Lily-
15-05-2008, 09:48 AM
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Skin/Middle/Logo.gif
Thứ Ba, 25/03/2008, 05:37 (GMT+7)
Xem phim "Cô Gái Xấu Xí": Nhiều sạn và nhiều khán giả
TT - 15 trang ý kiến tranh luận trên diễn đàn dienanh.net, ba trang trên phimanh.net và vô số entry trên các blog cá nhân khán giả lẫn nhà báo là những con số đáng để nghĩ về sức hút của Cô gái xấu xí sau hơn một tháng ra mắt khán giả cả nước.
Lời khen tiếng chê đủ cả, vậy thật ra Cô gái xấu xí (đạo diễn Nguyễn Minh Chung, Đài truyền hình VN và Công ty BHD - Hãng phim Việt sản xuất, đang phát trên sóng VTV3 vào 21g thứ hai, ba, tư hằng tuần, từ 11-2-2008) đang hút khán giả vì lý do gì?
Hãy mơ ước, dù bạn có xấu xí
Thông điệp chính của tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết truyền hình (telenovela) này là hãy dám mơ ước và nỗ lực thực hiện ước mơ của bạn, dù bạn có xấu xí thế nào đi chăng nữa. Huyền Diệu (Ngọc Hiệp) đã xấu xí lại luộm thuộm, ăn mặc cứ như bà nhà quê giữa đám kiều nữ chân dài xinh đẹp tại Công ty thời trang SBBT. Hành trình của Huyền Diệu tại SBBT là quãng đường dài cô chinh phục mọi người trong công ty lẫn khán giả xem phim, để họ thấy được tài năng, nhân cách của mình đằng sau vẻ ngoài xấu xí. Và khi ấy lọ lem thành công chúa đích thực, dẫu rằng công chúa ấy chẳng cởi được cái lốt xấu xí như trong cổ tích.
Chính hành trình đầy vất vả, gặp nhiều cản ngại từ Mai Lan (Lan Phương), Phương Trinh (Phi Thanh Vân) cùng những người khác trong Công ty SBBT của Huyền Diệu đã níu mắt khán giả ngồi trước màn hình. Huyền Diệu không chỉ tìm kiếm sự nghiệp, tìm sự thừa nhận của người đời trước năng lực thật của mình mà còn gián tiếp tìm kiếm tình yêu.
Bởi lẽ ai cũng có thể thấy những xúc cảm của cô trước An Đông (Chi Bảo) hào hoa lãng tử. Mối tình đơn phương của Huyền Diệu làm khán giả lo lắng và cùng cô đợi chờ. Bao giờ An Đông sẽ nhận ra tấm chân tình của Huyền Diệu để một sự diệu huyền nào đó đến với họ?
Một điều khác làm nên sức hút của Cô gái xấu xí nữa là tình cảm của nhóm G7 trong Công ty SBBT. Qua họ, một phần đời sống công sở được tái hiện khá sinh động trong phim.
Có nhiều chuyện, tò mò tọc mạch, có cạnh tranh, hóng hớt nhưng cũng có chân thành chia sẻ và thương mến nhau: khi Huyền Diệu té ngã, nhóm G7 đã băng bó cho cô; khi Huyền Diệu gặp trắc trở, bị kẹp giữa các bè phái và suýt gặp nguy, cũng nhóm G7 đã giúp đỡ cô hết lòng và cương quyết bảo vệ cô mà không kể đến quyền lợi cá nhân của họ. Sự ồn ào lẫn tình cảm đáng mến của nhóm G7 đã tạo nên một điểm sáng cho phim.
Diễn xuất khá đồng đều của các diễn viên cũng gây ấn tượng nhất định với người xem. Ngoài Ngọc Hiệp, Chi Bảo vốn đã giỏi nghề, Lan Phương, Bình Minh (vai Tiến Mạnh) đều có những bước tiến đáng kể trong khả năng diễn xuất. Dàn diễn viên phụ đóng vai các cô gái G7 với Phi Phụng, Cát Tường... cũng để lại ấn tượng tốt.
Ai đang xem Cô gái xấu xí?
Chúng tôi đã làm một cuộc thăm dò ngẫu nhiên với mười khán giả TP.HCM làm nhiều công việc khác nhau. Rất lạ là cả nhà báo, nhân viên văn phòng, kỹ sư nông nghiệp lẫn người giúp việc nhà, cô bán vải ở chợ An Đông cùng theo dõi phim. Dĩ nhiên, một cuộc thăm dò mang tính bỏ túi như thế không thể thay thế được tất cả khán giả nhưng nó cũng phần nào cho thấy sức hút của Cô gái xấu xí với đông đảo người xem truyền hình.
Anh Nguyễn Thắng - giáo viên dạy toán, ở cư xá Bà Điểm, huyện Hóc Môn - nói: "Tôi thấy phim có nhiều sạn lắm, nếu nhặt, bữa nào cũng có nhưng tôi vẫn coi. Tôi muốn biết số phận của Huyền Diệu như thế nào và cô ấy làm sao để thành công".
Trong khi đó, chị Tuyết Trinh - nhân viên kế toán, ở đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12 - chia sẻ: "Tôi tìm thấy mình trong hình ảnh cô gái xấu xí, tôi cũng nghèo, cũng xấu, cũng đối mặt với những khó khăn trong công việc mà nếu đẹp hơn, có lẽ tôi sẽ không bị như vậy. Con đường vươn lên của một cô gái xấu xí bao giờ cũng chông gai gấp vạn lần các cô gái xinh đẹp bởi họ không bao giờ được ưu ái ngay từ đầu". Còn chị Nguyễn Thị Diễm - người giúp việc trong khu Thảo Điền, quận 2 - lại nghĩ đơn giản hơn: "Cô này xấu giống nhiều cô ngoài đời, chứ ở mấy cái phim khác cô nào cũng đẹp hết".
Phim mới chỉ đi được một phần nhỏ của chặng đường 169 tập nhưng những phản hồi nhiều chiều từ phía khán giả đã là một tín hiệu vui với nhà sản xuất. Và dù khen hay chê, không ít khán giả vẫn đợi xem Cô gái xấu xí. Sức hút của bộ phim là điều có thật. Nhưng để níu mắt khán giả suốt hàng trăm tập phim nữa là điều không dễ dàng. Liệu Cô gái xấu xí có vượt nổi thách thức?
MAI VI
-Lily-
15-05-2008, 09:50 AM
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Skin/Middle/Logo.gif
Thứ Bảy, 26/04/2008, 00:00 (GMT+7)
Người hâm mộ phim Việt rộn ràng lên mạng
Một tín hiệu vui cho nền điện ảnh nước nhà xuất hiện: người hâm mộ Việt bắt đầu “họp chợ” và tạo nên làn sóng ủng hộ phim Việt Nam trên các diễn đàn Internet.
Khi các đài truyền hình “phủ sóng” phim Việt Nam dày hơn, cư dân mạng bắt đầu thể hiện sự quan tâm của mình trên "thế giới ảo", nơi mà lâu nay vẫn là lãnh địa của phim Hàn Quốc, Trung Quốc.
Nếu như trước đây cư dân mạng chỉ lo bàn luận sôi nổi phim của các nước, gần đây ngày càng có nhiều chủ đề về phim Việt xuất hiện trên các diễn đàn điện ảnh và thu hút đông đảo cư dân mạng tham gia. Ý kiến chê thường nhiều hơn khen, nhưng đó lại là tín hiệu vui khi các công dân @ bắt đầu quan tâm đến “ao nhà” chứ không chỉ "ao người" như trước kia. Cụ thể nếu như trước trên các diễn đàn chỉ có khoảng một trang bàn về phim Việt, nay tới 10 trang. Thậm chí có những phim chưa công chiếu cũng nhận được sự quan tâm nhiều tình trên thế giới “ảo”.
Tại sao phim Việt được chú ý?
Chính nhờ các đài truyền hình ưu tiên chiếu phim Việt vào giờ "vàng", cư dân mạng chủ yếu là người hâm mộ trẻ mới chú ý. Cứ mở tivi lên là thấy phim Việt nên những người ghiền phim truyền hình không thể không nghía qua. “Mà phim Việt không coi thì thôi, coi là tức đến không bỏ được” - nick man_man trên triễn đàn dienanh.net viết. Rất nhiều cư dân mạng cũng cùng tâm trạng này. Tức vì sự vô lý trong phim, người hâm mộ không biết làm sao nên cùng đem trút lên diễn đàn.
Với những khán giả lâu nay vẫn thích xem phim Việt, đây là cơ hội để quảng bá nền điện ảnh nước nhà. Họ cất công tìm thông tin từ mọi nguồn đưa lên mạng, diễn đàn, blog… cho mọi người cùng biết và kêu gọi mọi người xem phim Việt.
Chính vì có bột mới gột nên hồ, có nhiều phim Việt mới có cái để bàn tán, khen ngợi, chê bai. Bất cứ bộ phim nào đang chiếu mà không quá tệ cũng được cư dân mạng hào phóng kêu gọi, bàn tán và đưa vào chủ đề dài tới mấy trang.
Không chỉ có người hâm mộ trong nước, cư dân mạng ở nước ngoài cũng rất quan tâm. Do thường xem phim Việt trên mạng nên lúc nào cũng xem trễ hơn người hâm mộ trong nước coi trên truyền hình. Quá nôn nóng, họ vào diễn đàn hỏi trước nội dung nên càng làm cho "xóm" phim Việt thêm huyên náo.
Trên các chủ đề phim Việt có rất nhiều ý kiến khê “thê thảm”, nhưng qua đó mới biết khán giả trẻ ngày ngay theo dõi phim rất kỹ và có tinh thần xây dựng chứ không chê suông. Sau khi “trút giận” trên diễn đàn, người hâm mộ vẫn an ủi, động viên nhau và cùng hi vọng những phim Việt mới sẽ khá hơn.
Cơ hội cho các nhà làm phim
Các nhà làm phim truyền hình lớn của châu Á như Hàn Quốc và Trung Quốc rất chú ý ý kiến của cư dân mạng. Khi phim được trình chiếu, kênh thông tin phản hồi từ khán giả nhanh nhất và đơn giản nhất là mạng Internet. Sau khi chiếu từng tập phim, tùy theo luồng dư luận các nhà làm phim sẽ điều chỉnh nội dung “hợp lòng dân”. Thậm chí, nếu nhân vật phụ trong phim được khán giả đặc biệt yêu thích, nhà biên kịch sẽ cho nhân vật phụ thêm đất diễn và cơ hội phát triển nghề.
Đôi khi một số phim kết thúc không có hậu bị khán giả phản đối, đòi tẩy chay, nhà làm phim phải làm thêm một kết thúc thứ hai mới làm hài lòng khán giả.
Việt Nam dù chưa làm phim theo kiểu cuốn chiếu như vậy, nhưng nếu các nhà làm phim siêng năng lên mạng đọc những góp ý của khán giả có lẽ sẽ có nhiều ý hay cho những phim sau. Trường hợp các cư dân mạng nổi giận với phim Việt vì những tình tiết vô lý lặp đi lặp lại từ phim này sang phim khác, nếu nhà làm phim điều chỉnh ngay sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn từ phía khán giả.
Ngoài ra, các kênh thông tin online cũng cần cập nhật thông tin, hình ảnh nhiều hơn nữa để chủ đề thêm phong phú và thu hút. Điều này hình như không quá khó.
Theo Thế giới @
-Lily-
15-05-2008, 09:51 AM
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Skin/Middle/Logo.gif
Thứ Năm, 08/05/2008, 08:13 (GMT+7)
Xem Tình yêu và sự dối trá(*):
Tình yêu không phải là tất cả...
TT - Đã đi hơn 2/3 chặng đường, bộ phim Tình yêu và sự dối trá không chỉ "nóng" với những lời bình luận sôi nổi trên một số diễn đàn chuyên về điện ảnh, mà ngay các thành viên trong trang web chuyên dành cho các bà mẹ như www.webtretho.com cũng bàn tán râm ran...
Nghe đọc nội dung toàn bài:
Tình yêu và sự dối trá không phải là một bộ phim hay. Phim dài dòng, đôi chỗ lê thê và nhiều tình tiết vô lý, một số nhân vật được xây dựng cũng nhiều khiên cưỡng. Tuy nhiên, dàn diễn viên trong phim đẹp và diễn xuất tốt. Phim chuyển tải mối quan hệ gia đình - một đề tài quen thuộc - nhưng luôn tạo sự quan tâm nơi đông đảo khán giả.
Tình yêu và sự dối trá không đi theo lối mòn của các bộ phim Hàn trước đây: chỉ cần xem khoảng 1/2 tổng số tập phim là có thể đoán được câu chuyện kết thúc như thế nào. Cách làm phim khá lạ khiến người xem không thể biết được rồi đây các nhân vật bị đưa đẩy đến đâu, sẽ cư xử thế nào. Chính điều này khiến ai đã lỡ xem phim thì khó lòng bỏ qua các tập tiếp theo.
"Có người một đời họ có thể yêu được nhiều người. Nhưng cũng có những người cả đời họ chỉ yêu một người. Điều này không thể lý giải được" - đó là điều bác sĩ Song Geon Wu giải thích với mẹ mình khi bà phát hiện con trai (dù đã có vợ hiền) vẫn còn quan hệ với cô gái trước đây bà từng ngăn cấm.
Đôi tình nhân Song Geon Wu và Sun Kyung từng là nạn nhân bởi mâu thuẫn của hai gia đình. Rồi chính họ, vì tình yêu của mình, lại trở thành tác nhân gây ra bao nỗi ưu phiền và đổ vỡ cho chính gia đình mình. Nhân quả đã như một vòng luẩn quẩn, dường như chẳng có lối ra nào cho bi kịch gia đình đang diễn ra kia...
Tình yêu không có tội. Nhưng tình yêu không phải là tất cả, đó là ý kiến của hầu hết khán giả khi xem bộ phim này.
* ...Tôi cũng làm mẹ, làm vợ. Và tôi không thể hiểu, thậm chí không thể chấp nhận được người mẹ như Sun Kyung cũng như người chồng, người bố như Geon Wu. Vì tình yêu mà bất chấp tất cả, chà đạp lên đạo lý, đạo nghĩa... mang đau khổ đến cho bao người xung quanh. Liệu tình yêu ấy khi đã đạt được rồi, khi cả hai đã được ở bên nhau, để cho xung quanh là một cõi hoang tàn, họ có thể nào hạnh phúc? Tình yêu như thế là loại tình yêu ích kỷ.
Hương Thảo (luật sư)
* Phim này mình xem không bỏ sót tập nào... Xem để thấy yêu mà chỉ nghĩ cho riêng mình, đặt tình yêu lên quá cao mà không quan tâm đến tình cảm của những người khác, không quan tâm đến trách nhiệm của mình với những người còn lại, chỉ chăm chăm lo xây dựng thế giới riêng của hai người... thì đó là tình yêu ích kỷ, thậm chí có thể trở thành tội ác không thể dung thứ.
minh quang md (www.galaxycine.vn)
* ...Mình thấy nên nhìn lại tình yêu một cách bình tĩnh hơn. Ít làm tổn thương người khác mới thật sự là một tình yêu đẹp và cao cả.
Clayderman (www. dienanh.net)
HOÀNG LÊ
-Lily-
15-05-2008, 09:52 AM
http://www.nld.com.vn/images/logonld.gif
Chạy án 2 đến hồi gay cấn
14-05-2008 02:03:54 GMT +7
Đáp lại sự háo hức chờ đợi của khán giả, những tập đầu của Chạy án 2 (đang phát sóng trên VTV1) đã hé mở phần nào thế giới tối tăm đầy mưu mẹo của những kẻ đội lốt doanh nhân, quan chức
Vẫn xoay quanh những tình huống đầy kịch tính của gia đình thứ trưởng Cao Đức Cẩm nhưng không đi vào những mối quan hệ bề nổi hào nhoáng, diễn viên ăn mặc đẹp, Chạy án 2 hấp dẫn khán giả bởi những mánh lới, những chuyến đi đêm bấy lâu ít được khai thác trên màn ảnh.
Mánh lới và những chuyến đi đêm
Không còn sống trong ngôi nhà xa hoa lộng lẫy với heroin, Cao Thanh Lâm, con trai thứ trưởng Cao Đức Cẩm, trong phần này, sống chung với các bạn tù cùng bản án 10 năm vì tội sử dụng công nghệ tin học ăn cắp tiền ngân hàng. Bản án này không làm Lâm ăn năn, không làm bà Dung - mẹ Lâm - thức tỉnh mà còn làm cho phần nổi loạn của những người này trỗi dậy mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. Tìm mọi cách mua chuộc, kết hợp với giới luật sư, tòa án, công an, thậm chí là cả các bác sĩ, bà Dung đã bày cho Lâm giả điên để thoát cảnh ngồi tù. Đến nỗi, chính ông Cao Đức Cẩm cũng phải phẫn nộ mà thốt lên khi vào trại thăm con: “Hai mẹ con nhà bà đáng phải vào đoàn kịch mới đúng”.
Ở những tập đã phát sóng của phần 2, nhân vật cựu bộ trưởng tham gia chạy án, các thành viên đoàn thanh tra bộ nhận hối lộ để chạy án, kể cả một vài nhân vật cán bộ cấp cao của ngành công an có dính líu đến những vụ làm ăn phi pháp của đại gia trong giới kinh doanh cũng đang dần dần xuất hiện làm cho bộ phim đến hồi gay cấn.
Phơi bày những thủ đoạn bẩn thỉu nhất
Vẫn chứng nào tật nấy, ra tù, Cao Thanh Lâm lại tiếp tục các hành vi phạm pháp, trở lại con đường nghiện hút, tham gia điều hành đường dây cá độ bóng đá của Trương Mã, tên tội phạm xã hội đen đội lốt doanh nhân – nhà hoạt động từ thiện. Cùng Trương Mã, ở phần này, các nhà làm phim đã xây dựng thêm nhân vật Liên “chèo”, người đàn bà quỷ quyệt đã mồi chài và lợi dụng khả năng hiểu biết về tin học của Cao Thanh Lâm để trục lợi.
Ở Chạy án 2, luôn đồng hành với Lâm là những nhân vật thuộc giới quan chức, doanh nhân biến chất như chủ tịch Túy, phó giám đốc Kim, tổng giám đốc Lê Thanh, cục trưởng Trần Đức, giám đốc Lê Nam, tổng biên tập Trần Ngọc... Chưa hết bất ngờ này, những con người hai mặt lại đưa khán giả đến những bất ngờ khác với những thủ đoạn bẩn thỉu nhất để tẩy rửa tiền, hối lộ, mua quan bán chức, bán quota xuất nhập khẩu...
Nỗ lực của Việt Anh
Vừa trút bỏ khuôn mặt của một chàng trai đa tình trong Chàng trai đa cảm, Việt Anh lại xuất hiện trong Chạy án 2 với một mẫu người hoàn toàn khác, lì lợm, thủ đoạn, xảo quyệt. Không còn những ngày ăn chơi trác táng, Cao Thanh Lâm giờ đã biết im lặng, tính toán và nhẫn nhục chờ thời. Con người này đã biết tuân theo sự sắp đặt của các đại ca trong phòng, đã biết nói “không có gì” với cán bộ quản giáo mặc dù bị các trại viên “làm luật”. Đôi mắt anh ta giả điên giả dại mỗi khi đi ngang qua mặt cán bộ để chứng tỏ mình mắc bệnh.
Thế nhưng, khi cô người yêu vào viện hỏi “anh điên à” thì ánh mắt vẫn rất đơ dại nhưng câu trả lời thì ít người khôn có được “anh điên vì em thì có”. Nếu so với Chạy án 1 và cả Chàng trai đa cảm, diễn xuất của Việt Anh trong Chạy án 2 là một sự tiến bộ vượt bậc. Những trường đoạn giả tâm thần của Cao Thanh Lâm rất khó diễn bởi có sự đan xen giữa bản chất thật của Lâm và giả bệnh để đối phó với cán bộ quản giáo. Không hò hét, đập phá mà lầm lì, điên dại qua ánh mắt, Việt Anh đã làm được điều mà không phải diễn viên chuyên nghiệp nào cũng diễn tốt. Đó là chưa kể thời điểm quay Chàng trai đa cảm cũng là lúc anh phải quay Chạy án 2. Buổi sáng quay phim này, buổi chiều quay phim kia, Việt Anh chạy đi chạy lại giữa hai đoàn làm phim, nhiều lúc quên cả thoại. Nhưng cả hai vai diễn trong hai phim anh đều hoàn thành xuất sắc.
Trích ý kiến bình luận trên forum dienanh.net
. Mình thấy phần 2 của phim hay hơn nhiều so với phần 1, các diễn viên đóng đạt và rất tròn vai: Cao Thanh Lâm nửa điên nửa tỉnh để lừa được tại ngoại, ông Cẩm thứ trưởng giằng xé giữa tình và lý, bà Dung thương con nhưng thủ đoạn... Nội dung cũng nhanh hơn và càng ngày càng hấp dẫn hơn. Nói chung đây là bộ phim hay nhất trong tất cả các bộ phim đang phát sóng trên truyền hình hiện nay. (Tiểu Siêu)
. Trong xêri phim Cảnh sát hình sự thì đây là bộ phim hay, thu hút người xem vì bối cảnh và nội dung liên quan đến đề tài nóng nhất của xã hội. Ngoài ra, dàn diễn viên diễn xuất tốt. Sau vai Cao Thanh Lâm của Việt Anh, tôi thích cái thông minh có thừa sắc sảo của Minh Lý (Thu Hương), thích cái chút thiện còn vương lại trong lòng Lê Thanh và một Minh Phương đơn giản.
Hương Dung cực kỳ xuất sắc với vai trò người mẹ thương con mù quáng. (Luv_ chunwai)
. Phim này hay nhất trong những phim VN phát sóng từ trước tới giờ. Khen Việt Anh là đúng thôi, vì ấn tượng nhất trong phim chính là Cao Thanh Lâm. Việt Anh diễn vai này xuất thần đến nỗi cứ có cảm tưởng như chính Việt Anh là Cao Thanh Lâm vậy. Không còn thấy hình ảnh trong sáng của vai Tuấn trong Chàng trai đa cảm. Mình không thể tưởng tượng nổi có một người khác đóng vai Cao Thanh Lâm mà không phải là Việt Anh. (Harrypotterno.1)
Yến Anh
NgôiSaoBăng
15-05-2008, 09:38 PM
hoành tráng wá ss ơi..
Em bảo đảm cứ thế này..dienanh.net mình sẽ ngày càng thăng tiến hơn nữa..^^
-Lily-
20-05-2008, 12:13 PM
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Skin/Middle/Logo.gif
Thứ Ba, 20/05/2008, 05:25 (GMT+7)
http://www.vinaanh.com/photo/48325d99e967e.JPG
Các thành viên của một diễn đàn điện ảnh trên mạng. Ảnh tư liệu
Một không gian mở của điện ảnh
Các thành viên của một diễn đàn điện ảnh trên mạng. Ảnh tư liệu
TT - Như một cách nối dài những ước mơ đến với bộ môn nghệ thuật thứ bảy đầy sức hấp dẫn, các diễn đàn điện ảnh trên mạng ngày càng mở ra nhiều "lớp học" ảo bổ ích cho bất kỳ ai đam mê.
Trên một số forum về điện ảnh đang được quan tâm hiện nay như www.yxine.com, www. dienanh.net, những bài viết dưới dạng chia sẻ thông tin về những công việc điện ảnh như đạo diễn, đạo diễn hình ảnh, trợ lý trường quay... được các thành viên bàn luận khá sôi nổi.
Những "lớp học" ảo
Những thông tin về sự biến chuyển của ngành điện ảnh trong nước và thế giới, từ những khuôn hình đang được các nhà sản xuất phim hiện nay dùng đến kịch bản phân cảnh, kịch bản văn học... luôn luôn được các thành viên trong diễn đàn cập nhật liên tục như một cách chia sẻ đam mê.
Một điều dễ nhận thấy là tất cả thông tin, bài học về điện ảnh mà các thành viên trên diễn đàn cung cấp, chia sẻ với nhau đều có trích nguồn rõ ràng, phần lớn là tài liệu nước ngoài được dịch sang tiếng Việt. Một số kịch bản của các bộ phim nổi tiếng thế giới như Cướp biển Caribê, Chiến tranh giữa các vì sao, Juno cũng được các thành viên đưa lên diễn đàn để học hỏi cách viết kịch bản của các nhà biên kịch nước ngoài. Hay những kịch bản "cây nhà lá vườn" của thành viên dựa theo hoặc phóng tác theo truyện ngắn cũng được đem ra bàn luận như một hình thức trưng cầu ý kiến. Kỳ công hơn, thành viên shinichi của diễn đàn www.yxine.com còn viết hẳn một tiêu đề hàng nghìn chữ về những góc quay các đạo diễn nước ngoài hay dùng hiện nay, bên cạnh đó là những hình ảnh minh họa từ các bộ phim để người đọc dễ hình dung.
Những người trẻ trên diễn đàn www.yxine.com còn tổ chức một liên hoan phim ngắn online dành cho các thành viên với đầy đủ thể lệ, cơ cấu giải thưởng (giá trị rất nhỏ, gọi là tượng trưng và động viên nhau) với tên gọi Nguyệt 07. Để hưởng ứng cuộc thi, hàng chục phim ngắn, hoạt hình 3D phần lớn của sinh viên các trường điện ảnh đã được đưa lên. Chưa thể nói nhiều về chất lượng của tác phẩm tại các diễn đàn này, nhưng có thể thấy sự hăng say và nhiệt tình của bạn trẻ khi muốn tạo một không gian mở để giao lưu, học hỏi lẫn nhau.
Và những hợp đồng thật
Đặc biệt, các diễn đàn đã xuất hiện không ít bài viết kêu gọi thành viên tham gia viết kịch bản cho những dự án phim ngắn sẽ được thực hiện và chiếu trên mạng. Sự đóng góp này sẽ được trả thù lao, nhưng quan trọng hơn các thành viên tham gia được theo đuổi ước mơ và có cơ hội biến những ý tưởng của mình thành sản phẩm. Có cả những công ty tư nhân chuyên về quảng cáo, ý tưởng cũng tham gia những diễn đàn này và đưa ra những lời mời gọi cộng tác với các thành viên.
Thậm chí, có cả những chuyên mục chỉ để bàn làm cách nào có thể mang kịch bản đi bán cho các hãng phim. Akino - một thành viên của diễn đàn yxine.com, đưa ra ví dụ về bộ phim Tình yêu còn mãi - một bộ phim của TFS sản xuất năm 2005 do Nguyễn Lê Dũng thực hiện, đã được sản xuất từ một tác giả không thuộc biên chế hãng gửi đến chào hàng.
Còn thành viên rybybro, cũng thuộc diễn đàn www.yxine.com, cung cấp một địa chỉ email để các thành viên khác gửi kịch bản. Các đề tài kịch bản được thảo luận cũng rất phong phú như tình yêu, tình cha con, đặc biệt là các đề tài về tuổi teen - vốn là thế mạnh của các bạn trẻ trong cách viết hồn nhiên, trong sáng.
Thành viên có tên hachi_man trên diễn đàn www.dienanh.net - quản trị viên của một website phụ trách chuyên mục điện ảnh - truyền hình, đã nhận được rất nhiều phản hồi từ khắp nơi gửi về sau khi có lời đề nghị về việc cộng tác viết kịch bản phim ngắn. Qua những thông tin tìm hiểu ban đầu, hachi_man đã có chuyến công tác ra Bắc để gặp các thành viên, thảo luận và ký hợp đồng cộng tác. Biên kịch Hà Anh Thu cho biết: "Lần đầu tiên tôi nghe về những kịch bản trên mạng như vậy, tôi thấy đó là một tín hiệu đáng mừng. Nếu có điều kiện hợp tác với những kịch bản thấy hợp và đạt chất lượng, chúng tôi sẵn sàng hợp tác".
Một sân chơi trẻ trung, nhiều chiều như thế đang diễn ra trên các diễn đàn về điện ảnh, và từng bước có những tương tác tích cực với đời sống điện ảnh bên ngoài Internet.
NGUYỄN HÀ
-Lily-
04-07-2008, 10:35 AM
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Skin/Middle/Logo.gif
Thứ Tư, 02/07/2008, 09:44 (GMT+7)
Phim truyền hình Việt:
càng dài càng đuối!
Đừng để "đầu voi đuôi chuột"! Khán giả xem phim truyền hình bắt đầu bày tỏ một nỗi ngán ngẩm trước tình trạng nhiều bộ phim Việt chỉ hấp dẫn được khúc đầu...
"Càng ngày càng đuối. Cứ quanh đi quẩn lại chuyện yêu đương, ghen tuông mà đến mấy chục tập. Chẳng có sự kiện nào mới cả” - chị Liên, nhà ở quận Tân Bình (TP.HCM), lắc đầu ngao ngán. Và đó cũng là hầu hết ý kiến của khán giả khi xem đến tập thứ 56 bộ phim Một ngày không có em (81 tập, đang phát sóng trên HTV7).
Quá nhiều ngày... có em!
Một Quỳnh Anh xinh xắn nhưng nhạt nhòa với vai My quá nhiều mâu thuẫn về tính cách. Nhân vật Hoàng của Huỳnh Đông trong phim này không có gì nổi bật so với chàng Quân lãng tử từng khiến nhiều cô gái ngẩn ngơ trong Gọi giấc mơ về. Sự ra mắt quá chậm trễ của cặp đôi Lương Thế Thành (vai Việt) và ca sĩ Thanh Ngọc (vai Thùy) không thể cứu vãn được tình thế. Cuối cùng, tuyến nhân vật phụ như Kim Chi (vai bà Hương), Quyền Linh (ông Thông), Hải Hùng (vai Nhiên) lại... cứu vãn bộ phim. Nhiều người còn cho rằng khi số phận anh chàng khờ "ăn chè cho mập" Nhiên kết thúc, hay khi ông Trung (do NSƯT Thanh Điền đóng) gặp lại vợ con thì bộ phim dường như chẳng còn gì để xem!
Thật đáng tiếc, khi mà trước đó bộ phim này đã nhận được nhiều ý kiến khen ngợi của khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ. Trên diễn đàn điện ảnh www.dienanh.net, hầu hết ý kiến khen phần đầu, nhưng toàn bộ ý kiến đều chê phần sau! Gửi thư cho Tuổi Trẻ, bạn đọc Võ Đức Biệc (TP.HCM) than: "Tiếc thay, Một ngày không có em là phim coi được nhưng dài quá, càng rề rà càng phi lý, chế ra những chuyện không thực tế thì nên chăng?".
"Xét tổng thể, Một ngày không có em có nội dung tốt. Thế nhưng nhà sản xuất hơi tham khi kéo dài phim đến 81 tập. Nếu phim này được tóm gọn khoảng 40 tập, bỏ bớt phần rề rà thì đây là một bộ phim khá” - diễn viên Quyền Linh, người đảm nhiệm vai Thông khá dễ thương trong phim, nhận xét.
Cái "tham" này không chỉ có ở Một ngày không có em. Hầu hết nhà sản xuất phim tư nhân hiện nay đều hướng tới việc sản xuất phim truyền hình... càng dài càng tốt. Nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân kể: "Nhiều nhà sản xuất khi làm việc với giới biên kịch chúng tôi đều đặt hàng phim dài khoảng 30 tập. Họ than rằng làm phim ít hơn số tập này không mang yếu tố kinh tế, bởi khi khán giả "bén hơi" thì phim đã kết thúc, quảng cáo đổ vào không kịp"!
Hăm hở phần đầu, ngán ngẩm phần cuối
Gần đây nhiều hãng phim tư nhân lên kế hoạch sản xuất phim từ 50 tập trở lên, có lẽ vì làm một phim dài tập có lợi ích kinh tế hơn là làm phim có số tập vừa phải. Phim mang yếu tố kịch bản "ngoại" có thể kể đến Cô gái xấu xí (169 tập), Những người độc thân vui vẻ (dự kiến 500 tập), Mùi ngò gai (105 tập). Kịch bản "nội" ngoài Một ngày không có em còn có Đam mê (50 tập), Gọi giấc mơ về (66 tập), KTX (65 tập), và sắp tới đây là Cỏ đuôi gà (60 tập), Đồng hồ cát (120 tập), Vua sân cỏ (70 tập), Cầu vồng ngày không mưa (50 tập)…
Nhưng dù mang yếu tố nội hay ngoại, rất ít phim trong thời gian phát sóng vừa qua khiến khán giả cảm thấy thú vị khi xem từ đầu đến cuối. Có quá nhiều nhân vật nên rốt cuộc khán giả chẳng biết ai là nhân vật chính, ai phụ, chẳng nhân vật nào nổi bật để nhớ. Tình tiết, nhân vật được xây dựng càng lúc càng gượng ép. Vì thế hầu hết khán giả rơi vào tình trạng hăm hở phần đầu, "lãng đãng" phần giữa rồi ngán ngẩm ở những tập cuối.
"Rõ ràng các nhà làm phim cố tình kéo rê tình tiết khiến người xem cảm thấy rất ngán và mệt mỏi" - chị Minh Nguyệt, giáo viên Trường Kỳ Đồng, bày tỏ. Còn đạo diễn Quốc Hưng nhận định: "Dài tập là đặc trưng của phim truyền hình, xuất phát từ nhu cầu khách quan của thể loại này. Vì thế không có tiêu chí cụ thể về số tập phim bao nhiêu thì đủ. Điều quan trọng là dung lượng phim truyền tải nội dung phim như thế nào!".
Phim 30 tập là vừa tay
Nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân: Theo tôi, không có nguyên tắc nào cho việc làm phim nhiều tập hay ít tập. Nếu số phận của các nhân vật trong phim hằng đêm vẫn còn thu hút khán giả thì phim lên đến 1.001 tập cũng tốt, đáng được hoan nghênh.
Ở đây vai trò của nhà sản xuất rất quan trọng. Đồng tiền họ bỏ ra phải mang nguyên tắc sinh lợi nhuận. Cái chính là họ cần nghiêm túc đánh giá số tập phim như vậy có đủ sức lôi cuốn khán giả một cách trọn vẹn không. Trong giai đoạn phim truyền hình VN chưa thật sự phát triển, rất khó tìm ra kịch bản nào đủ sức lôi cuốn trọn vẹn. Vì thế, phim chỉ cần dài khoảng 30 tập là vừa tay với cả người viết kịch bản lẫn người thực hiện.
Phim hay thường không quá dài
Hầu hết phim truyền hình VN hấp dẫn khán giả trong thời gian vừa qua đều có số tập vừa phải: Tuyết nhiệt đới (30 tập), Ma làng (19 tập), Luật đời (25 tập), Chàng trai đa cảm (19 tập), Chạy án (27 tập), Hương phù sa (29 tập), Ngọn nến hoàng cung (22 tập)... Chỉ hai bộ phim có số tập khá dài là Gọi giấc mơ về (65 tập), Hướng nghiệp phần 1 (58 tập) được khán giả ủng hộ.
-Lily-
04-08-2008, 08:00 AM
Chút tiếc nuối khi xem Nữ sinh
------------------------
http://www.tuoitre.com.vn/
Thứ Hai, 04/08/2008, 05:20 (GMT+7)
HOÀNG LÊ - LINH ĐOAN
-----------------------
Sau Kính vạn hoa (phần 3), bộ phim thứ hai về giới trẻ được chờ đợi trong mùa hè này là Nữ sinh tiếp tục ra mắt khán giả. Bộ phim này đang tạo ra những dư luận, tâm trạng khác nhau của người xem, đặc biệt là những người hâm mộ tác giả Nguyễn Nhật Ánh...
Điều dễ thấy nhất là phim sạch sẽ, dễ xem. Thông qua nhóm bạn thân Xuyến - Thục - Cúc Hương, phim phần nào tái hiện cuộc sống đầy mộng mơ của lứa tuổi học trò... Ba gương mặt mới toanh thuộc hàng 8X, đậm chất "teen" là Thu Thảo, Minh Phương và Ngọc Ánh đã được đạo diễn Xuân Phước chọn vào vai Xuyến, Cúc Hương, Thục.
Không phải "cưa sừng làm nghé” nên họ giữ được sự trẻ trung, hồn nhiên và nhất là tạo nên sự mới lạ. Tuy nhiên có lẽ chưa có kinh nghiệm "trận mạc" nên ba cô gái diễn xuất khá non tay, đôi chỗ hơi cường điệu, nhí nhảnh thái quá.
Trong khi đó, truyện Nguyễn Nhật Ánh thu hút người đọc chủ yếu ở những lời thoại rất dí dỏm và sinh động. Anh Cao, nhà ở quận Tân Bình, một người hâm mộ truyện Nguyễn Nhật Ánh, tỏ vẻ ngạc nhiên khi xem Nữ sinh: "Phim lạ quá, ba nhân vật chính sao ngồ ngộ, không dễ thương giống trong truyện tôi từng đọc". Còn Hoàng Phúc, học sinh Trường THPT Bình Phú, than: "Nhiều lúc nói qua nói lại thấy... buồn ngủ quá, hổng vui tí nào!". Cách thể hiện căn bệnh "sớm nắng chiều mưa", buồn giận vu vơ của tuổi mới lớn cũng chưa ra nên đôi lúc nhân vật cáu gắt hay có những hành động bốc đồng mà người xem cứ... ngẩn tò te không hiểu vì sao!
Cư dân mạng http://www.dienanh.net lại bàn tán sôi nổi về sự "vung tay hơi quá” của các nhà làm phim khi đến tập 4, phim để cho Xuyến, Thục, Cúc Hương - ba cô học trò mới chỉ lớp 11, kiến thức về vi tính thuộc loại sơ cấp lại dễ dàng được vào làm trong Công ty **** to đùng, lại còn được giao những trọng trách khá quan trọng là thẩm định, cập nhật những thông tin giải trí và trả lời thư bạn đọc gửi đến.
Quá hơn là bộ ba này có vẻ chẳng kiêng dè ai trong công ty mặc dù họ là "ma mới". Ngọc Minh, một khán giả tuổi teen ở Q.6, nhăn mặt: "Đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh thấy Xuyến - Thục - Cúc Hương mặc dù tinh nghịch, quậy phá nhưng rất dễ thương, còn coi phim thấy họ hơi... láu, dám "xạc" từ người hướng dẫn mình đến cả anh giám đốc một công ty lớn".
Từ tác phẩm văn học chuyển thể phim truyện đã mang một phong cách riêng. Lại thêm thời gian phim và truyện cách nhau gần 20 năm, "teen" thời nay khác với "teen" thời mười mấy năm trước nhiều lắm. Phim thay đổi một số chi tiết để phù hợp với thời cuộc cũng là chuyện thường tình. Nhưng thật đáng tiếc bởi cũng chính vì thế mà có lẽ hương vị của con chữ đã bay đi ít nhiều, trong khi phim lại không tạo ra được sinh khí như truyện đã từng tạo dựng.
Nữ sinh dài 10 tập do TFS sản xuất, được chuyển thể từ ba tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Nữ sinh, Buổi chiều Window, Bồ câu không đưa thư. Ngoài ba gương mặt mới kể trên, phim còn có sự xuất hiện của ca sĩ Quang Vinh vai thầy giáo Gia. Đạo diễn Xuân Phước cho biết so với truyện, phim thay đổi khá nhiều ở phần hai (dựa từ truyện Buổi chiều Window) để hợp thời cuộc, bởi "Thời trước, các bạn trẻ còn ít biết đến máy tính, nhưng nay thì chuyện viết blog, mạng... là rất bình thường".
Trước đó, năm 1994 cũng chuyển thể từ Nữ sinh, bộ phim Áo trắng sân trường của đạo diễn Lê Dân, với dàn diễn viên quen thuộc như Lê Công Tuấn Anh, Y Phụng, Mỹ Uyên, Hoàng Trinh... nhận được khá nhiều lời khen ngợi.
H.LÊ
Syaku
08-09-2008, 09:25 AM
http://Dienanh.net
Địa chỉ quen thuộc
của những người yêu phim
Là website trực thuộc Công ty Cổ phần Yêu âm nhạc. Không khó khi tìm hiểu thông tin về một nền điện ảnh đang phát triển mạnh mẽ tại trang web dienanh.net. Tại đây bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất từ điện ảnh châu á tới kinh đô Hollywood được cập nhật hàng ngày: những bộ phim truyền hình của Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam... đang trình chiếu, những diễn viên được yêu thích, những tóm tắt, tin tức về phim đang được thực hiện...
http://dienanh.net/forums/picture.php?albumid=3514&pictureid=34785
Kiến thức về điện ảnh, công nghệ làm phim, thư viện phim sẽ đáp ứng yêu cầu của bất cứ khán giả yêu điện ảnh nào. Ngòai ra, diễn đàn của dienanh.net rất sôi nổi với những fan hâm mộ môn nghệ thuật thứ bảy.
Nhiều bài bình luận phim xuất sắc, những nhận xét sắc sảo về các tác phẩm điện ảnh cũng như truyền hình rất thú vị và đáng quan tâm. Đặc biệt bạn có thể trao đổi, mua bán và tìm thấy những bộ phim yêu thích ở đây, những tác phẩm độc và kinh điển hiếm có ở ngòai.
Không tốn công , tốn tiền ra rạp hay mua đĩa, bạn có thể xem phim tại nhà bằng "rạp chiếu bóng online" tại dienanh.net. Trang web này cũng là diễn đàn về điện ảnh đầu tiên có chương trình "Sóng điện ảnh" được phát trên băng tần 99.9Mhz vào 20h chủ nhật và phát lại vào 24h thứ 4 hàng tuần. Dienanh.net đang là địa chỉ quen thuộc của những người yêu phim và quan tâm đến môn nghệ thuật này.
Theo báo "Xã hội thông tin" (http://www.xahoithongtin.com.vn/home/174/20080818050726990/httpdienanhnet--dia-chi-quen-thuoc-cua-nhung-nguoi-yeu-phim.html)
Hà Trang
Syaku
08-09-2008, 09:39 AM
Top 100 Web Site
nhiều người Việt Nam truy cập nhất
1. Yahoo!
Personalized content and search options. Chatrooms, free e-mail, clubs, and pager.
yahoo.com
2. Google.com.vn
google.com.vn
3. VnExpress
Thông tin hàng ngày ở Việt Nam và thế giới. Các chuyên mục khoa học, sức khoẻ, đời sống và giải trí.
vnexpress.net
4. Bao Khuyen hoc & Dan tri Online
Tin tuc, su kien, thoi su moi nhat cap nhat lien tuc trong ngay
dantri.com.vn
5. VIETNAMNET
VietNamNet - www.vietnamnet.vn is one of the first and most favorite online newspapers in Vietnam. VietNamNet presents a dynamic panorama of Vietnam and the world in an informative, highly interactive, multimedia and friendly-using approach.
vietnamnet.vn
6. 24H.com.vn
24h.com.vn
7. Tuổi Trẻ Online
tuoitre.com.vn
8. Google
Enables users to search the Web, Usenet, and images. Features include PageRank, caching and translation of results, and an option to find similar pages. The company''s focus is developing search technology.
google.com
9. Ngoisao.net
ngoisao.net
10. Thanh Niên
Thông tin hàng ngày ở Việt Nam và thế giới. Các chuyên mục khoa học, sức khoẻ và đời sống.
thanhnien.com.vn
11. Microsoft Network (MSN)
Dialup access and content provider.
msn.com
12. Nhacso dot Net - Lang nghe dat nuoc ket noi nam chau
He thong am nhac ban quyen truc tuyen so 1 Vietnam
nhacso.net
13. Megaupload
Megaupload is a "leading website of the world" for transferring files easily, with complete security and free of charge.
megaupload.com
14. Võ Lâm Truyền Kỳ
Trang chủ trò chơi online Võ Lâm Truyền Kỳ (VLTK) tại Việt Nam do Vinagame phát hành
volam.com.vn
15. Vnn.vn
vnn.vn
16. Mocxi.com
mocxi.com
17. VTC
VTC - www.vtc.vn tin tuc,chuong trinh,lich phat song,truyen hinh truc tuyen. Truy cap rong rai tren toan the gioi.
vtc.vn
18. YouTube
YouTube is a way to get your videos to the people who matter to you. Upload, tag and share your videos worldwide!
youtube.com
19. Microsoft Corporation
Official site. Find out about products and services, read company news, or check out job openings. Also offers product support, downloads, and learning tools.
microsoft.com
20. +++ Movie XXX Colection +++
This Is A Best Adult Site In Viet Nam. This Site Is A Site Of TTVX Entertainment Network . More than 100.000 visitors per days and 3.000.000 hits per day ( 2/2006 ). 1st Adult Site Vietnam rank alexa.
daythi.net
21. ^=^ Nghenhac.info ^=^
Voi co so du lieu voi 3 van bai hat va hang nghin album nhac. Hay vao va thuong thuc am thanh cuoc song voi Nghenhac.info nhe cac ban.
nghenhac.info
22. Tía Lia
Cung cấp nhiều nhạc và video clip để bạn xem
tialia.com
23. Mobifone
Mobile phone operator with GSM network.
mobifone.com.vn
24. Thế giới điện thoại di động
Mua bán rao vặt tìm kiếm điện thoại, linh kiện và phụ kiện của các hãng điện thoại.
thegioididong.com
25. Yeu Am Nhac
Dia chi chuyen ve am nhac lon nhat tai Vietnam va la dien dan soi noi nhat. Co ca radio de ban nghe online cung nhu thu vien anh do so ve rat nhieu ca si, ban nhac tai Viet Nam cung nhu tren the gioi.
yeuamnhac.com
26. Starware.com
starware.com
27. BBC Newsline Ticker
Headline ticker will automatically update throughout the day with the latest news, sport, travel, finance and weather from the BBC. Available for multiple OS platforms.
bbc.co.uk
28. Center of ANZ Vietnameses
The Best Site of All Vietnameses who living out site Vietnam . We have a power community with more than 150.000 members and abouts 2000 new members per day. We convesation with Entertainment - Adult - Music and all.
ttvx.net
29. Trai tim Viet nam
Noi trao doi, thao luan va giao luu hoc hoi bang tieng Viet lon nhat tren the gioi.
ttvnol.com
30. RapidShare
Users can upload up to 300 meg files for sharing. Provides downloads of 300 megs per hour on the free service. Premium service also available.
rapidshare.de
31. Sexviet.com
sexviet.com
32. Game Thủ
Cung cấp tin tức, đánh giá, nhận xét về các trò chơi đang thịnh hành.
gamethu.net
33. Photobucket image hosting and photo sharing
Provides image hosting for auctions, live journals, blogs, message boards, personal websites and online photo albums. Reliable, fast and very simple to use.
photobucket.com
34. Bao Tien Phong Online
Bao dien tu Tien Phong, Thong tin thoi su, chinh tri, the thao, van hoa, giai tri ...
tienphongonline.com.vn
35. Bao Nguoi Lao Dong Dien Tu
To bao tin tuc hang ngay o Viet Nam, cap nhat lien tuc thong tin moi nhat. Tieng noi cua lien doan lao dong thanh pho Ho Chi Minh.
nld.com.vn
36. Xem - Danh bạ web hay cho người Việt
xem.com.vn
37. Thế giới trò chơi
Giới thiệu về trò chơi, các bài bình luận games, bản tin các game mới và hướng dẫn chi tiết cách chơi.
gamevn.com
38. Vietfun
Vietnamese site offers chat, news, postcards, forums, and picture galleries of various Vietnamese singers.
vietfun.com
39. Dienanh.net
dienanh.net
40. Websamba.com
30Mb with unlimited bandwidth. Banner at top and bottom of each page; no user ads. FTP uploads. CGI, ASP, SSI and ODBC databases supported. URL: ''http://www.websamba/yoursite/''.
websamba.com
41. Live Score
Real time football (soccer) match scores across International and over 100 leagues in 34 countries on a permanent basis.
livescore.com
42. InvisionFree
Provides fully-featured Invision Board hosting. Features instant account activation. Free and paid plans available.
invisionfree.com
43. Bennhac.com
bennhac.com
44. Ttvn.com
ttvn.com
45. VietnamWorks.com
Recruiting and employment information for job-seekers and employers. Post resume and browse jobs by category.
vietnamworks.com
46. Wikipedia
A free encyclopedia built collaboratively using Wiki software. (GNU Free Documentation License).
wikipedia.org
47. Ephim.com
ephim.com
48. VinaPhone - Vietnam Telecom Services Company
A subsidiary of Vietnam Post
vinaphone.com.vn
49. Sexuploader.com
sexuploader.com
50. Cuu Long Tranh Ba
Game vo hiep 3D dau tien tai Vietnam. Ban quyen Indy21 do Vinagame phan phoi doc quyen.
cuulong.com.vn
51. Caigi.com
Cong thong tin giai tri, nghe nhac truc tuyen, lich chieu phim rap tai TP. Ho Chi Minh va Ha Noi. Noi tap trung webite B2B, showroom truc tuyen, Rao vat, Khuyen mai, tim viec, tim truong . . .
caigi.com
52. FPT Communications
Offers Internet exchange and access services in Vietnam.
fpt.vn
53. Flickr
Picture galleries available with social networking, chat, groups, and photo ratings.
flickr.com
54. 72.14.235.104
72.14.235.104
55. Vietnamnet.com.vn
vietnamnet.com.vn
56. Phuonghong.org
phuonghong.org
57. BKAV
Chươg trình chống virus máy tính, phổ biến ở Việt Nam.
bkav.com.vn
58. Trò chơi Việt
Các trò chơi Flash tiếng Việt.
trochoiviet.com
59. Sexstorage.net
sexstorage.net
60. Thành phố Hồ Chí Minh
Gồm nhiều thông tin bổ ích, có cả bản đồ thành phố, các thông tư luật pháp, hướng dẫn thủ tục đầu tư.
hochiminhcity.gov.vn
61. Báo Lao Động
Cung cấp thông tin về xã hội và kinh tế, và CLB kết bạn.
laodong.com.vn
62. Vnmedia.vn
vnmedia.vn
63. V3: Personal Domains
Choose from a wide variety of domain names and services.
v3.com
64. Thegioiao.com
thegioiao.com
65.
Yourfilehost.com
yourfilehost.com
66. Con Duong To Lua
Dan than vao nhung hanh trinh hap dan tren con duong huyen thoai - Con Duong To Lua... Mot the gioi game 3D day mau sac va lang man, mang dam phong cach A dong.
conduongtolua.com.vn
67. Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Truyền hình Việt nam...
Cung cấp các chương trình truyền hình trực tuyến và các dịch vụ Video-Audio theo yêu cầu cho các truy nhập băng rộng.
vtc.com.vn
68. Kiemviec.com
No. 1 Career Network in Vietnam
kiemviec.com
69. Loitraitim.com
loitraitim.com
70. Loadphim.com
loadphim.com
71. Blogger.com
Free, automated weblog publishing tool that sends updates to a site via FTP.
blogger.com
72. ImageShack
ImageShack® is a free image hosting solution. It can be used to share pictures with friends, as well as post images on message boards and blogs. It can also be used to direct link images from your personal website or online auction. And best of all, it''s completely free.
imageshack.us
73. Vuonthienthai.org
vuonthienthai.org
74. Viet Nam Thu Quan
La mot Thu vien dien tu, luu tru nhieu loai Sach bao, Tho ca, Am nhac, Tranh anh, Am thuc va Dien dan la noi giao luu gap go cua cac ban be nam chau.
vnthuquan.net
75. TimNhanh
timnhanh.com
76. BongDa.com.vn: Bóng đá - Thể thao trực tuyến
bongda.com.vn
77. Muabandtdd.com
muabandtdd.com
78. Easyvn.com
easyvn.com
79. CaveViet
Sex, adult movies online.
caveviet.com
80. Sonic200.com
sonic200.com la mang thuong mai dien tu va giai tri da nang. Sonic200.com co nhung dich vu chinh nhu sau: giai tri truc tuyen, kiem tien truc tuyen, thanh toan truc tuyen va mua sam truc tuyen.
sonic200.com
81. Geocities.jp
geocities.jp
82. TRUNG TAM MUA BAN LON NHAT VIET NAM
Trang thong tin mua ban lon nhat Viet Nam, du moi linh vuc nhu: May tinh, Dien thoai, Nha dat, Viec Lam, ... Noi quang ba an toan, nhanh chong, hieu qua. Dung dau cac website TMDT tai Viet Nam.
muabanraovat.com
83. Sài Gòn Giải Phóng
Thông tin hàng ngày ở Việt Nam và thế giới. Các chuyên mục khoa học, sức khoẻ và đời sống.
sggp.org.vn
84. Bacbaphi.com.vn
bacbaphi.com.vn
85. Trang tin điện tử Đài Truyền Hình Việt Nam
Tin tức truyền hình, giao lưu trực tuyến, các chương trình trò chơi và đấu giá từ thiện của Đài Truyền hình Việt Nam.
vtv.vn
86. Truyenviet.com
truyenviet.com
87. Vinagames
Multiplayer card and board games including Chinese poker, Blackjack, Big2, Catte, Dominos, Gomoku, TienLen, and Paigow. Includes forums, records and instructions.
vinagames.com
88. Windows Live
由微软MSN推出的提供网页、图片搜索 务。
live.com
89. 7m.cn即时比分
提供世界各地足球即时比分、赔率信 、盘口信息、以及快速比分免费调用
7m.cn
90. Accvn.net
accvn.net
91. Giaitrituoitre.net
giaitrituoitre.net
92. Vn69.com
vn69.com
93. Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh
Tin tức, chương trình, lịch phát sóng và truyền hình trực tuyến.
htv.com.vn
94. YouSendIt
File transfer and email service. Also offer secure and large file transfer.
yousendit.com
95. MUABAN.net
CTY DINH ANH
muaban.net
96. EBay
International person to person auction site, with products sorted into categories.
ebay.com
97. Turboupload.com
turboupload.com
98. Sohoa.net
sohoa.net
99. SonHai s Homepage
Welcome To SonHai s Homepage ... Chuc cac ban co nhung giay phut thu gian that su vui ve va thoai mai khi ghe tham vao website nay !!
sonhai.info
100. Adult Friendfinder
Personal adverts with pictures and chat. [Membership]
adultfriendfinder.com
Hóa ra DAN chính là một trong 100 wed site đc nhiều người truy cập nhất, vinh dự thế:tongue:. Mặc dù DAN ko đứng hàng 1 nhưng em cũng khá hãnh diện,đứng ở hàng thứ 39 cũng đâu có dễ. Miễn sau chưa đứng trong top 80-100 là đc rồi.
Phục cả nhà tài trợ cho DAN, đứng những hàng thứ 25.
Nguồn: thegioiweb.vn/story/vn/tonghop/tonghop/2007/10/1019.html
nhunhu
14-09-2008, 09:46 AM
Tôi yêu mẹ và... bỗng dưng muốn khóc
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=286139
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng (bìa trái) chỉ đạo diễn xuất trong phim Bỗng dưng muốn khóc - Ảnh: Tạ Anh Tùng
TT - Ừ, thì tui thi rớt đại học bốn lần đó, có sao đâu? Miễn là tui vẫn còn giữ được chút hướng thiện ẩn dưới vẻ ngổ ngáo, chảnh chọe của một công tử nhà giàu. Ừ, thì tui mù chữ mà (bày đặt) đi bán sách đó, có sao đâu? Miễn tui vẫn là một cô bé trong trẻo và tốt bụng đến lạ thường, dù số phận đã làm tui mấy phen bật khóc. Đời vẫn đẹp như cổ tích đó thôi…
Có thể khái quát đôi dòng như thế về hai nhân vật chính trong phim truyền hình dài 35 tập Bỗng dưng muốn khóc đang được phát trên sóng VTV1, Đài truyền hình Việt Nam lúc 20g10 các ngày thứ hai, ba, tư. Nam (Lương Mạnh Hải) chính xác ba lần thi rớt đại học, một lần nhờ người thi hộ, dành thời gian rảnh đi đánh bài bị ba bắt gặp, nên tổng cộng vẫn là... rớt đại học bốn lần.
Trúc (Tăng Thanh Hà) lạc anh, lạc mẹ như gà con lạc bầy, sống tạm trong ngôi nhà hoang, cứng cỏi như một thằng con trai có máu giang hồ. “Cô nhóc bướng bỉnh” đầy nam tính trong hành xử, thích mặc áo dài trắng để mỗi sáng mơ một giấc mơ đẹp - được đến trường - đột ngột bị số phận cột vào cuộc đời “thằng” công tử bột khoái gái đẹp, mê chơi hơn mê học và đặc biệt láu cá.
Sau cái tát làm đỏ gò má gã công tử bột, việc cô gái bán sách kiếm lời vài ngàn đồng một ngày dám trả lại 10 triệu đồng để “tố” việc làm sai trái của thằng con trai cho ba má nó biết mà liệu dạy dỗ nó lại chính là “cú đấm” làm cậu trai... ngơ ngẩn. Đã nhiều lần Nam van vỉ: “Cô biến khỏi cuộc đời của tui cho tui nhờ”, nhưng “con ma” áo dài trắng, khát khao biết chữ, sống đẹp như cổ tích bởi tính nhân hậu và sự trung thực, sòng phẳng vẫn “ám” Nam. Cô “ám” Nam và làm cậu... lớn lên!
Bộ phim thú vị, đã dẫn dắt người xem cùng vui buồn theo mỗi diễn biến của câu chuyện tươi trẻ.
Lương Mạnh Hải đã “nét” rất nhiều với vai Nam, nếu so với chính bản thân anh trong Tuyết nhiệt đới. Nam của Hải có lúc hơi cường điệu, ngả sang kịch một chút nhưng nhìn chung vẫn tạo ra một hình ảnh dễ chịu, đáng tin. Cậu con hư bởi quá được nuông chiều thật ra chưa đến nỗi hoàn toàn hư hỏng. Lương Mạnh Hải làm khán giả tin rằng cậu Bảo Nam ấy còn phương cứu chữa.
Tăng Thanh Hà đẹp và sáng màn ảnh, nụ cười bẽn lẽn khi được quan tâm, ánh mắt quả quyết khi chọn làm điều đúng, dáng đi hơi tất tả của một đứa con gái vào đời sớm lẫn chút láu lỉnh của một đứa trẻ đường phố được cô thể hiện rất đạt. Dàn diễn viên thứ với Vân Anh, Chí Thiện và nhất là Hiếu Hiền (vai Hiều bán bong bóng) cũng diễn rất tự nhiên. Vẻ “giang hồ vặt” lẫn chút hậu đậu dễ thương của Hiếu Hiền làm khán giả thích thú...
Sức hút của phim còn đến từ khâu hình ảnh được chăm chút bởi Nguyễn Tranh và Nguyễn Nam. Nhất là những cảnh quay Trúc đi xe đạp trên đường thật đẹp. Công viên Tao Đàn vào phim đẹp và lạ hẳn. Góc quay đa dạng (ngang, cao, thấp, nghiêng phối hợp nhuần nhuyễn), chú trọng (và sử dụng hầu hết) ánh sáng trời để tăng tính tự nhiên của ánh sáng giúp những cảnh quay ngoại (đường phố, công viên) đạt hiệu quả tốt.
Đôi ba chỗ khán giả vẫn thấy “phong cách câu giờ” khá quen của đạo diễn kiêm biên kịch Vũ Ngọc Đãng từ thời Tuyết nhiệt đới còn vương lại. Hình ảnh “xe đạp ơi” cũng chiếm khá nhiều (đẹp thì có đẹp nhưng đẹp hoài cũng dễ... thường!). Khán giả khó tính một chút còn thấy Thanh Thủy (vai mẹ) hơi kịch. Bắt bẻ thêm cũng thấy còn cảnh này cảnh kia nói qua nói lại hơi nhiều... Dù vậy những điểm cộng với diễn xuất của diễn viên, hình ảnh đẹp, câu chuyện không mới nhưng gần gũi, lời thoại dí dỏm đã giúp Bỗng dưng muốn khóc dù mới qua 10 tập đã “hút” khán giả.
Nếu giữ được “phong độ” như thế này đến tập cuối cùng, Bỗng dưng muốn khóc có thể sẽ là một trong số ít phim truyền hình khá nhất trong năm 2008. Mong sao…
NGUYỄN TRỰC
Trong những ngày qua, bộ phim Bỗng dưng muốn khóc đang tạo nên làn sóng bình luận sôi nổi của các cư dân mạng trên rất nhiều diễn đàn như http://dienanh.net http://movie.****.vn, http://phimanh.vnexpress.net, thậm chí cả những diễn đàn không chuyên về điện ảnh như http://daoduytu..edu.vn, http://diendan.hocmai.vn, http://www.webtretho.com...
Bên cạnh những ý kiến bình luận khen chê về phim, rất nhiều khán giả trẻ tỏ ý tiếc rẻ khi giờ phát sóng của phim quá sớm (20g) nên họ không có điều kiện xem. Vì thế nhiều người đã chọn cách xem lại phim trên mạng. Tuổi Trẻ xin trích một ý kiến từ nickname: tham quan phim trường (diễn đàn http://dienanh.net).
- Mẹ, sao mẹ không thuê người giúp việc, nhà mình giàu mà?
- Đối với người như mẹ, chăm sóc chồng con cũng là một cách tận hưởng cuộc sống, thấy con và ba con ăn những món ăn ngon miệng do mẹ nấu, mặc quần áo sạch sẽ do mẹ giặt là mẹ hạnh phúc lắm rồi!
- Hạnh phúc của mẹ đơn giản vậy sao?
- Thì con cứ sống đi, đến một lúc nào đó con sẽ thấy không có gì quan trọng bằng một mái ấm gia đình. Mẹ không muốn thuê người giúp việc bởi vì mẹ không muốn người lạ can thiệp vào cuộc sống của gia đình mình. Người lạ đó sẽ xuất hiện khắp nơi trong ngôi nhà của mẹ, can thiệp vào mọi thứ và chia sẻ sự chăm sóc của mẹ dành cho con và ba con...
(trích đối thoại trong phim)
Tôi đã mê ngay Bỗng dưng muốn khóc không phải vì cái vị “trẻ” trong phim mà còn cả câu chuyện trên nữa. Người mẹ trong phim quá tuyệt. Tôi đã phần nào hiểu vì sao mẹ tôi không bao giờ muốn hai anh em tôi nhắc đến chuyện thuê người giúp việc mỗi khi bà buồn mệt vì hàng núi công việc nội trợ nặng nhọc. Tôi thấy mẹ tôi trong phim ấy, tôi yêu mẹ và tôi bỗng dưng muốn khóc.
H.LÊ ghi
Nguồn : TTO
(Tự hào quá , box ta lên báo này , vui vui vui , nhưng mà nick thì làm sao mà tham quan phim trường được chứ)
http://www.hoahoctro.vn/Images/BannerLogo.gif
Yêu cuộc sống hơn nhờ Bỗng dưng muốn khóc
8/9/2008
Không fải vô cớ Bỗng dưng muốn khóc đi đc 1 chặng ngắn mà đã đc nhiều teen Việt dành nhiều thiện cảm đến vậy.
Tình yêu luôn ở quanh ta
Ngay từ những tập đầu tiên, bạn có thể thấy ngay Bỗng dưng muốn khóc ko chỉ nói về tình yêu, mà còn cả tình cảm gia đình và bạn bè.
Không khí ấm áp tràn ngập. Teen cảm động nghe những lời khuyên nhủ dịu ngọt của bố mẹ Nam dành cho con mình. Thấy ngộ nghĩnh khi Trúc thấy ghen tị với 1 chú gà con mới nở, vì chú ta đc sống bên mẹ, còn Trúc thì ko. Bật cười khi Trúc, nghèo thì nghèo thật, nhưng vẫn dốc túi giúp đỡ 1 cụ già đang lâm cảnh khó khăn.
Ngay cả tình bạn giữa Trúc - Hiếu, cô bán sách vỉa hè và anh chàng bán chong chóng, đều nghèo khó nhưng vẫn san sẻ cho nhau từng chút một.
Chỉ sau 3 tập đầu tiên của Bỗng dưng muốn khóc, 1 mem của forum DAN (dienanh.net) (dienanh.net) đã lên topic về fim này bộc bạch rằng bạn ấy đã hiểu và yêu bố mẹ mình nhiều hơn, sau khi xem cảnh mẹ Nam tâm sự rằng hạch phúc lớn nhất cảu bà là đc tự tay chăm sóc gia đình mình từ cốc nước mát đến bữa cơm ngon. "Từ hôm xem xong tập fim đó, tớ cũng bớt hẳn long rong đi ăn ngoài với bạn bè mà về ăn cơm với bố mẹ" - một mem khác ủng hộ.
Chuyện cổ tích cho hy vọng và lạc quan
Lúc mới xem, nhiều teen cứ ngỡ Bỗng dưng muốn khóc lại là chuyện Lọ Lem - Hoàng tử vốn đã quá nhàm. Nhưng hóa ra ồang tử ở đây chỉ là...Hoàng tử ếch, trong túi chẳng còn 1 xu, 1 mái nhà trú đêm cũng đã biến mất và fải nhờ Lọ lem ra tay giúp đỡ.
Dù chỉ ở tạm trong căn nhà hoang xấu xí, dù fải nhặt từng đồng bạc lẻ để kiếm sống, dù fải làm những công việc cực nhọc nhất và còn bị đám bạn nhà giàu liên tục kéo đến phá đám...thì Nam và Trúc vẫn ko hề ủ ê khóc lóc chờ đợi 1 phép màu bất ngờ. Họ làm cho cuộc sống của mình vui hơn nhờ có những niềm vui be bé: Trúc dạy Nam đi xe đạp để anh chàng vượt wa nỗi sợ hãi từ ngày xưa, Nam dạy Trúc học chữ, để cô nàng có thể biến ước mơ "đọc hết chỗ sách mình bán" thành hiện thực. Khi Trúc động viên Nam cố học chăm chỉ để thi đậu ĐH thì Nam cũng mang lại cho Trúc niềm tin rằng sẽ có ngày cô tìm lại đc bố mẹ mình.
Hy vọng và lạc quan giúp họ thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều điều đáng yêu lắm lắm. Và hãy tin cuộc sống như 1 tấm gương, nó sẽ cười với bạn khi bạn mỉm cười với nó, đơn giản vậy thôi!
Món quà dành riêng cho teen yêu Sài Gòn
Teen SG nào xem Bỗng dưng muốn khóc cũng trầm trồ, bất ngờ thấy thành phố lên fim thật đẹp. Vẫn là công viên Tao Đàn wen thuộc, nững con đ`g ngày nào cũng đi wa, khéo đã thuộc từng cái ổ gà rồi ý...nhưng khối teen vẫn thấy bất ngờ khi thấy khung cảnh ấy như đc khoác áo mới ở Bỗng dưng muốn khóc. "Xem fim này xong, ko yêu thành phố của mình hơn mới là lạ đó" - một teen hào hứng.
Bỗng dưng muốn khóc đang nhẹ nhàng chiếm tình cảm của teen Việt theo 1 cách rất teen.
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.