PDA

View Full Version : [2008] Cô gái xấu xí II


♣ P.I.E ♣
31-05-2008, 12:23 PM
nguồn tintuc.timnhanh

Tìm diễn viên mới đóng Cô gái xấu xí

Phần 1 của phim Cô gái xấu xí đã đóng máy vào 14/4. Từ 22/5, Cty BHD và Hãng phim Việt tiếp tục sản xuất 85 tập tiếp theo và tuyển diễn viên mới đảm nhận vai chính Huyền Diệu.

Dự kiến cần tới ba nữ diễn viên mới để đóng cô gái xấu xí ở giai đoạn 9- 10 tuổi, thời trung học (16 tuổi) và sinh viên (20- 24 tuổi) với yêu cầu khuôn mặt, hình dáng có nét giống nhân vật Huyền Diệu: cận, miệng bị “hô”, tóc rối (có thể hóa trang để nhân dạng giống với nhân vật).

Nghĩa là Ngọc Hiệp tạm thời được thoát khỏi vỏ bọc cô gái xấu xí để nhường chỗ cho người trẻ hơn.

sangquoc
31-05-2008, 05:30 PM
phần 2 của cô gái xấu xí sắp được quay đó , nghe nói thuyển diwnx viên rầm rộ alứm , tuyển 3 dv lân , 1 thời trẻ , và 2 nhân vật khi lớn.... thấy phim còn nhiều sạn nhưng vẫn coi đựoc vẫn cuốn hút người xem mà:???:

Vương Thiên Linh
31-05-2008, 07:32 PM
hic phần một coi thấy wá chài tập rồi mà một tuần chiếu cũng không dc nhìu thế mà tương lai lại có phần 2

♣ P.I.E ♣
03-06-2008, 07:57 AM
Cô gái xấu xí dài 169 tập là gồm cả 2 phần đó bạn
Tha hồ coi từ đây cho tới cuối năm :D

Destiny_Cyrus
26-06-2008, 09:32 PM
Dì tớ giống Huyền Diệu lắm.Đóng ở đoạn sinh viên thì hơi bị hợp:D:-?

Tránh post bài 1 dòng nhé
Bánh

†WS†
27-07-2008, 12:35 AM
Bộ phim này sẽ được phát sóng trên VTV3 vào lúc 21h ngay sau khi Cô gái xấu xí phần 1 kết thúc!
Hy vọng Ngọc Hiệp sẽ đóng tiếp :x

meobeo2209
29-07-2008, 02:00 PM
trời ơi cô gái sấu số nào muốn đảm nhiệm vai diễn được coi là nhân vất sấu nhất của điện ảnh việt nam đương đại sau thị nở nhỉ

sangquoc
29-07-2008, 02:32 PM
đôi khi những diễn viên hóa thân thành nhân vật xấu lại thành công thì sao , cũng hay đó nhỉ , phần 2 chắc sẽ tốt hơn:brick:

Bilovely
30-07-2008, 04:58 PM
Ủa cô gái xấu xí phần một dài lắm mà......h lại có cả phần 2 nữa ah`.Hi vọng phần 2 sẽ tiến bộ nhìu hơn phần 1, mà kô bít dàn diễn viên thay đổi nhìu kô đây?????

Lovely_Angel_269
31-07-2008, 02:10 PM
Mong là Nguyên xi dàn diễn viên phần 1 đóng tiếp, đang hay mà. Mình đang rất mong chờ phần 2 ra mắt để xem Huyền Diệu thời niên thiếu thế nào, có xấu hay đẹp hơn Huyền Diệu bi giờ hay ko.

†WS†
01-08-2008, 03:08 PM
Cô Gái Xấu Xí - Phần 2

Huyền Diệu đến phỏng vấn tuyển chọn vị trí thư ký của tổng giám đốc ở công ty SBBT, dù đã có bằng Thạc sỹ tài chính, chỉ bởi vì cô luôn mặc cảm với vẻ ngoài xấu xí đến độ “ma chê quỷ hờn” của mình. Ấy vậy mà niềm hy vọng của cô cũng bị dập tắt phũ phàng, khi Sinh Tùng (trưởng phòng quản lý nhân sự của SBBT) đã dứt khoát lựa chọn một ứng viên trẻ đẹp khác là Phương Trinh, cho dẫu đã rất ấn tượng về hồ sơ xin việc của Huyền Diệu. Thất vọng ra về, Huyền Diệu những tưởng cánh cửa công ty SBBT đã đóng chặc lại với mình, như những lần xin việc ở các công ty khác. Nào ngờ, An Đông- người tổng giám đốc trẻ của SBBT, lại là người có tiêu chuẩn chọn lựa cộng sự theo kiểu “đúng người đúng việc” khá quyết đoán. Anh đã tuyển Huyền Diệu vào làm, bất kể sự dè bỉu của những thuộc cấp khác, lẫn sự ngăn cản từ Mai Lan- vợ chưa cưới của An Đông. Mai Lan luôn muốn người nắm giữ vị trí này là Phương Trinh, người bạn gái thân của cô, nhằm thông qua đó Mai Lan sẽ kiểm soát được mọi “đường đi nước bước” nơi người chồng chưa cưới của mình. Bởi, xoay quanh An Đông lúc nào cũng có sự hiện diện của những cô người mẫu xinh đẹp luôn sẵn sàng “hớp hồn” người đối diện! Tuy cương quyết làm theo ý mình là thế, An Đông cũng vẫn biết cách xoa dịu và chìu chuộng Mai Lan- vốn là một cổ đông lớn của công ty SBBT, bằng giải pháp tuyển cả hai thư ký Huyền Diệu và Phương Trinh. Đây cũng là thời điểm trước cuộc họp Hội đồng Quản trị của công ty SBBT, để bình bầu vị trí Tổng giám đốc mới, sau khi ông An Thi quyết định nghỉ hưu. Điều trớ trêu là Đăng Dương- anh trai của Mai Lan, lại là người rất thèm muốn vị trí đó. Và cha mẹ anh cũng là người đồng sáng lập công ty SBBT mấy mươi năm về trước, cùng với cha mẹ của An Đông, bản thân Đăng Dương cũng là một cổ đông lớn và là thành viên của Hội đồng Quản trị trong công ty này. Đặc biệt hơn, kể từ khi cha mẹ của Đăng Dương đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông hồi xa xưa ấy, quyền tiếp quản công ty thuộc hẳn về cha mẹ của An Đông là ông An Thi và bà Tuyết Mai. Họ đã nhận lãnh trách nhiệm nuôi nấng mấy chị em Huyền Thư (người chị cả, đang du học ở Singapore), Đăng Dương và Mai Lan cho đến ngày lớn khôn, bên cạnh hai chị em An Đông (An Đông còn một người chị là Phương Thảo, bị gia đình từ bỏ vì tự ý kết hôn với người mình yêu, không môn đăng hộ đối. Hiện cô chị Phương Thảo sinh sống tại Pháp, và chỉ liên lạc với duy nhất An Đông. Và cô luôn ủng hộ em trai mình).

Trong cuộc chiến nhằm tranh chấp chiếc ghế Tổng giám đốc, bước đầu An Đông đã thắng; khi thuyết phục được Hội đồng Quản trị bỏ phiếu cho mình thông qua một đề án kinh doanh táo bạo và hứa hẹn sẽ mang về cho SBBT một sự tăng trưởng mạnh, với nhiều lãi suất cao. Những bộ sưu tập thời trang liên tục ra đời, dưới bàn tay sáng tạo của Hưng Long (nhà thiết kế đầy cá tính của SBBT). Tuy thế, ông An Thi vẫn rất lo lắng với cách thức kinh doanh đầy tính rủi ro này, của con trai mình. Cả Đăng Dương cũng lờ mờ cảm nhận về những sai sót ở báo cáo kinh doanh của An Đông, nhưng tạm thời chưa tìm ra lỗi để triệt hạ “đối thủ”.

Khi Huyền Diệu chính thức vào làm ở công ty SBBT, cô đã giúp và “cứu nguy nhiều bàn thua trông thấy” cho An Đông bằng cách che giấu (ngay cả với Mai Lan) và giải vây những “bóng hồng” người mẫu tìm đến quấy rối anh. Đây vốn là những mối quan hệ nguy hiểm với hạnh phúc gia đình lẫn sự nghiệp của An Đông. Nhưng điều này lại chỉ càng khiến Mai Lan sinh nghi ngờ, ác cảm với Huyền Diệu hơn- nhất là khi có sự châm chích “thêm bớt” của Phương Trinh kề bên. Lúc này, An Đông cũng đang rất lo lắng với lời hứa hòan thành mục tiêu lợi nhuận mà mình đã đề ra trước Hội đồng Quản trị của công ty, trong thời hạn một năm. Anh càng căng thẳng hơn, khi nhận ra những sai sót trong bản báo cáo kinh doanh của mình. Đăng Dương với sự trợ giúp của chuyên gia Duy Minh (Phó tổng giám đốc hành chính của SBBT), người cùng về phe với mình; đã phân tích được những “lổ hổng” trong bản báo cáo đó, và dự định sẽ dùng nó để lật tẩy An Đông. Tình thế đưa đẩy buộc Huyền Diệu phải trổ hết khả năng về chuyên ngành từng được đào tạo, hỗ trợ cho An Đông điều chỉnh lại bản báo cáo. Sau thắng lợi “hút chết” này, An Đông càng lúc càng tin tưởng vào cô thư ký xấu xí nhưng vô cùng tài năng của mình. Anh đã tước bớt nhiều quyền hạn của kẻ “nội gián” Duy Minh, chuyển giao qua cho Huyền Diệu quản lý dần. Huyền Diệu bắt đầu có thêm kẻ thù, khi Duy Minh rất bực bội với cô, và liên kết với Phương Trinh- người lúc nào cũng dành sẵn sự ganh ghét cho Huyền Diệu, trong sự hậu thuẫn của Mai Lan. Dẫu thế, Huyền Diệu vẫn không quá để tâm đến sự “ghen ăn tức ở” đó, từ những người này; cô cứ mãi miệt mài làm việc. Sau khi giúp thêm cho An Đông ký giấy tờ giải ngân một cách cần kíp, rồi làm việc thật hiệu quả và thuyết phục với đối tác “nặng ký” của SBBT là công ty vải và phụ liệu may mặc Rạng Đông; Huyền Diệu đã được An Đông tín nhiệm và ngầm cất nhắc cô vào vị trí trợ lý Tổng giám đốc, trước khi thông qua trong cuộc họp Hội đồng Quản trị. Quyết không để Huyền Diệu thuận lợi trong công việc và được lòng Tổng giám đốc, Duy Minh và Phương Trinh đã bày mưu kế hại cô. Phương Trinh đã lén phá hoại máy tính của Huyền Diệu, sau khi Duy Minh tìm cách xâm nhập và đánh cắp các dữ liệu lưu trữ bí mật của cô nhưng không thành công. Chuyện này khiến kế hoạch làm việc của An Đông bị ảnh hưởng rất nhiều, và Huyền Diệu bị khiển trách nặng nề. Nhưng rồi sau đó, khi phát hiện ra việc làm nguy hiểm của Duy Minh, Tổng giám đốc An Đông đã không ngần ngại sa thải ngay lập tức Phó tổng giám đốc tài chính của công ty mình. Cuộc “dẹp loạn” này đã bỏ sót một đối tượng trong diện “tình nghi” là cô thư ký chảnh chẹ “lá mặt lá trái” Phương Trinh. Hơn thế nữa, nó còn tạo thêm cơ hội cho “đại cừu địch” của An Đông là Đăng Dương có thêm sức mạnh; khi nắm bắt được “vết tẩy” của Phương Trinh và dùng nó để ép buộc cô phải làm việc có lợi cho mình- chính thức trở thành một người “hai mặt” ở SBBT. Bên cạnh đó, nó còn là dịp để Đăng Dương đùa giỡn tình cảm với Phương Trinh. Và lúc này Phương Trinh cũng đang quan hệ tình cảm với Tiến Mạnh. Mối quan hệ chồng chéo này một mặt là sự ngộ nhận và đầy ảo tưởng của chính Phương Trinh, về những người đàn ông giàu có và thành đạt này; mặt khác nó cũng là trò chơi may rủi mà cô chấp nhận lao vào, như một hy vọng đổi đời. Mong manh và đầy cay đắng.

Còn với riêng An Đông, càng lúc anh càng cảm thấy giữa mình và cô vợ chưa cưới Mai Lan thật xa cách nhau, vì những quan niệm sống rất bất đồng. Giữa họ gần như chỉ còn là sự chịu đựng lẫn nhau. Những mâu thuẫn tình cảm này trở nên như một chất cường toan (acid) loang dần vào các mối quan hệ, phá hủy lần lượt những dự định tốt đẹp ban đầu của những người trong cuộc; và khiến nó biến thành một áp lực song hành với áp lực công việc.

Huyền Diệu cũng không đứng ngoài vòng xoáy đó, khi chứng kiến sự cô đơn trong tâm hồn của An Đông. Cô đã dần đem lòng yêu thầm anh, với một sự mặc cảm hòa quyện trong những nỗi niềm tôn trọng và thương yêu kỳ lạ khó thể tỏ bày.Huyền Diệu đã phải tự kiềm chế mình rất nhiều, bằng cách trút tất cả nỗi lòng vào những trang nhật ký riêng tư.

Với kế hoạch kinh doanh táo bạo và phiêu lưu của Tổng giám đốc An Đông, áp lực công việc mỗi lúc một “leo thang” căng thẳng nơi các vị trí nhân lực của công ty SBBT. Song song đó, sự bất cập trong đời sống riêng cũng dần vây bủa xung quanh họ. Như với cô thư ký Phương Trinh, ngoài sự mơ ước đến tuyệt vọng về người đàn ông lý tưởng của cuộc đời mình; cô còn phải đối mặt với những khốn khó thường hằng về tài chính. Huyền Diệu cũng đang khổ tâm về gánh nặng gia đình, khi cha cô vừa nhận quyết định tinh giảm biên chế ở cơ quan. Khi SBBT ký kết một hợp đồng làm ăn thật lớn với công ty vải sợi Rạng Đông, nhận thấy sự tin tưởng tuyệt đối của An Đông với Huyền Diệu; người đại diện và phụ trách marketing của Rạng Đông là Tân đã tìm mọi cách chiêu dụ Huyền Diệu, nhằm chào bán những mặt hàng phụ liệu may mặc khác. Lời hứa về khỏan hoa hồng “kếch xù” từ công ty Rạng Đông đã khiến Huyền Diệu chao đảo và phân vân. Dù thực ra đây có vẻ là một giải pháp tốt cho bản thân và gia đình mình, Huyền Diệu vẫn luôn cảm thấy hình như mình đang phản bội sự trân trọng quý mến mà An Đông đã dành cho mình. Cô cũng không hề hay biết từng hành động của mình đều bị Đăng Dương cho người theo dõi sát sao, nhằm tìm cơ hội để làm bẽ mặt Huyền Diệu- người thân tín của Tổng giám đốc An Đông, và sẽ nhân cớ “lật đổ” anh. Âm mưu của Đăng Dương lại một lần nữa bất thành, khi Huyền Diệu đã quyết định tự mình thú nhận về sự yếu lòng khi bị đồng tiền cám dỗ, với An Đông- người Tổng giám đốc mà cô hết mực thương yêu. Hiểu thêm ít nhiều về người nữ cộng sự tin cẩn của mình, An Đông càng thêm quí trọng cô hơn. Anh quyết định giao cho Huyền Diệu một trọng trách mới: đứng tên điều hành SBBT- một công ty mới, với nguồn vốn pháp định hòan tòan của riêng anh. Đây gần như là một giải pháp tình thế mà An Đông lựa chọn, để phòng hờ cho sự bất trắc phát sinh trong công cuộc làm ăn của SBBT.

Buổi trình diễn thời trang lớn nhất và cũng là quan trọng nhất của SBBT chuẩn bị tiến hành thì xảy ra sự cố. Số là để cắt giảm chi phí sản xuất, An Đông đã quyết định thay thế nguyên vật liệu vải, dù vẫn giữ nguyên ý đồ sáng tác của người thiết kế mẫu trang phục của bộ sưu tập này. Khi biết được điều đó, Hùng Long- người vốn có thương hiệu trên lĩnh vực thời trang, đã gần như phát điên và dọa sẽ hủy bỏ cuộc trình diễn. An Đông cũng ương bướng và cố chấp, quyết định mọi sự phải giữ nguyên theo ý mình. Mai Lan phải can ngăn anh mãi, đồng thời xoa dịu Hùng Long, cuộc trình diễn mới được tổ chức tiếp tục một cách tốt đẹp. Ngay sau đêm diễn, Hùng Long quyết định bỏ ra đi, với dự định sẽ thành lập công ty thời trang mới, do tự mình làm chủ. Mai Lan cũng chán nản, muốn rút lui khỏi công ty SBBT. Lúc này An Đông tự biết mình đã có sai lầm, anh lặng lẽ đi tìm Hùng Long để cầu hòa. Tại một quán bar dành cho giới đồng tính, An Đông đã gặp lại Hùng Long. Anh thuyết phục được Hùng Long quay trở về làm việc cho SBBT, với điều kiện là một cuộc “cá độ” về sự thành bại của bộ sưu tập với thị trường; mà người thắng cuộc sẽ được quyền quyết định trong những chuyện như thế này, từ đây về sau!

Dù mọi việc ở SBBT vẫn còn đang rối ren như một mớ bòng bong, An Đông vẫn quyết định cùng Mai Lan và Tiến Mạnh đi công tác Châu Âu dài ngày, nhằm tìm kiếm và mở rộng thị trường. Trước ngày lên đường, An Đông đã khiến mọi người trong Hội đồng Quản trị của SBBT vô cùng bất ngờ, khi anh giao hẳn quyền điều hành tạm thời công ty cho Huyền Diệu. Đây vốn dĩ là một vị trí mà người tiếp quản và nắm giữ sẽ không ai khác ngoài Sinh Tùng (trưởng phòng quản lý nhân sự của SBBT), khi toàn bộ Ban giám đốc đi công tác và vắng mặt dài ngày như thế. Điều này khiến cho Phương Trinh vô cùng lo sợ và khó chịu, Sinh Tùng càng bực bội và giận dữ hơn. Huyền Diệu cũng cảm thấy vô cùng lo lắng trước trọng trách mới, khi hơn ai hết, cô thừa hiểu rằng mọi sự phát triển của công ty SBBT đang có chiều hướng diễn biến khá phức tạp và khó đoán…

**luv fan club luv**
02-08-2008, 05:39 PM
ủa? dzay phần 2 và phần 1 khác nhau hũ?

dzi có những dzien dzien nào tham gia?
có anh Bình MInh ko?

trùi! phim này 0 có thành công mà cũng làm típ

Đã nhập 3 bài viết lại, lần sau không post các bài ngắn liên tiếp nha bạn
lovegood

♣ P.I.E ♣
03-08-2008, 02:11 PM
Mod †WS† tóm tắt phần 1 chi tiết ghia :x
Ước jì có lun thông tin phần 2 thì tốt wa' (được voi đòi tiên :biggrin: )

và theo lụm lặt nguồn tin hành lang, "Cô gái xấu xí" sẽ có màn đám cưới của Huyền Diệu với An Đông (có kéo dài tới lúc sinh con đẻ cái hay ko thì P.I.E hem rõ :)) )......thui cứ chờ đợi xem sao....

†WS†
03-08-2008, 02:36 PM
@PIE: WS thấy kêu phần 2 còn có cả đoạn chiếu "Thời niên thiếu của Huyền Diệu" mà :)) . Ko biết phần 2 có giữ nguyên đội ngũ các DV cũ ko nhỉ? 8->

Cafechocolate
04-08-2008, 09:04 AM
@PIE: WS thấy kêu phần 2 còn có cả đoạn chiếu "Thời niên thiếu của Huyền Diệu" mà . Ko biết phần 2 có giữ nguyên đội ngũ các DV cũ ko nhỉ?

Đọc câu này bùn cười quá, làm mình nhớ lại Thời niên thiếu của BTT. Đọc sơ sơ cái phần 2 kia thì nó cũng hơi giống phần 1 đấy chứ?

EK' fan
04-08-2008, 09:08 AM
Phim nè phần 1 đã h0k mún coi rùi, từ khi phát sóng chưa coi được trọn vẹn tập nào, làm phần 2 chắc chắn h0k coi lun. Phim VN oài quá:embarrassed:

conmuamuahabun T_T
04-08-2008, 08:55 PM
phim gì đâu mà vừa nhảm vừa dở .........dv lại người Bắc nữa chứ ......nói chiện giống như là đang cải nhau vậy đóa........pótay.com

Dragoness
05-08-2008, 04:52 PM
Tại sao đài truyền hình cứ cố kéo dài cái phim này làm gì thế nhỉ :cry: Bộ sợ dàn DV đó thất nghiệp hả :cry:

phim gì đâu mà vừa nhảm vừa dở .........dv lại người Bắc nữa chứ ......nói chiện giống như là đang cải nhau vậy đóa........pótay.com

Diễn viên nào người Bắc cơ :cold:

rei_phoenix
05-08-2008, 05:16 PM
Trời ơi, đọc xong cái tiêu đề mà thấy xây xẩm luôn. Phần 1 đã ngán tới tận cổ vậy mà còn chiếu thêm phần 2. Trời ơi:cry:. Thiệt tui ko thể nói được gì nữa, cổ họng nghẹn mất tiêu rồi, người nghe cũng rã rời luôn. Shock quá

OoMốkoO
07-08-2008, 10:44 AM
Xem phần 1 thấy gđ Huyền Diệu là sự kết hợp hài hòa 2 thứ tiếng Bắc Trung Nam :brick:, để xem phần 2 thì bé, bạn và cô Huyền Diệu sẽ nói tiếng gì nào ( Minh xin đoán hồi bé nói tiếng Huế giống mẹ, lớn hơn thì tiếng Nam cuối cùng là khẳng định phong cách với tiếng miền Bắc :sweat: )
Thông báo: khán giả VN chuẩn bị chịu cơn shock mới khi CGXX 1 kết thúc, đó là CGXX 2. Mún ngất quá :go:

ohlala_bo
08-08-2008, 09:11 PM
Hiện tại mình đang bán film Cô gái xấu xí, film chất lượng tốt. Giá rẻ hơn thị trường. Giao đĩa tận nhà, phí vận chuyển 15-25K tùy chỗ. Nếu nhà bạn trên đường nguyễn kiệm, phan đình phùng, phan đang lưu, hai bà trưng hoặc bạn đến nhận đĩa tại trường THCS Hai bà trưng hay siêu thị nguyễn kiệm thì được miễn phí vận chuyển.
Ngoài film Cô gái xấu xí mình còn bán nhiều film khác như film hồng kông, đài loan, trung quốc, mỹ... với giá 32.5K 1 DVD_9, 11K 1 DVD thường, 6K 1 VCD. Tất cả đĩa đều được đảm bảo chất lượng, nếu đĩa có hư hay lỗi gì các bạn đều có thể đổi lại.
Bạn nào có nhu cầu mua đĩa film thì hãy liên hệ với mình nha!!!
Nick Y!M: ilovenokian90@yahoo.com
Fone:0938200340

sexy_baby_4x
17-08-2008, 09:12 PM
có phần 2 cơ à?
sao phim này dài vậy.hix.kết thúc là như thế nào vậy các bạn?

♣ P.I.E ♣
30-08-2008, 02:54 PM
bài post cuối cùng chia tay "Cô gái xấu xí" :cold: có lẽ nếu xem típ chắc mình sẽ ghét Huyền diệu mất
phần 2 khả năng Ngọc Hiệp típ tục đóng chính

nguồn dantri

“Cô gái xấu xí” xuất hiện bất ngờ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam


Buổi tập của thí sinh Hoa hậu Việt Nam tối 29/8 “rôm rả” không chỉ vì có đầy đủ nhóm “ngũ Hoa hậu”: Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa, Hà Kiều Anh, Ngọc Khánh, Ngô Phương Lan mà còn vì sự hiện diện của “Huyền Diệu” và đoàn phim “Cô gái xấu xí”.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/lantt/thang8.2008/tl143008008.jpg
Ngọc Hiệp (vai Huyền Diệu, giữa)


Phần thể hiện ca khúc Và tôi cũng yêu em của nhạc sĩ Đức Huy do ngóm “ngũ Hoa hậu” trình bày khá thú vị. Lần đầu tiên, trên sân khấu hội tụ đầy đủ 5 Hoa hậu: Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa, Hà Kiều Anh, Ngọc Khánh và Ngô Phương Lan. Cũng lần đầu tiên, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương có mặt để “khớp” ca khúc Ánh sáng thiên thần.

Đặc biệt, buổi tập tối 29/8 “rôm rả” hẳn lên với sự xuất hiện của Huyền Diệu và đoàn phim Cô gái xấu xí.

Sự xuất hiện của Huyền Diệu (Ngọc Hiệp), Cẩm Linh (Thanh Vân) và nhà thiết kế mới nằm trong chủ đích của đoàn phim Cô gái xấu xí. Được sự đồng ý của BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, đoàn phim lấy cảnh tập luyện của các thí sinh làm bối cảnh cho tập 121 đến tập 133.

Huyền Diệu xuất hiện với một hình ảnh hoàn toàn khác, có phần “lịch lãm và quyến rũ” hơn. Cô đứng một góc khuất dưới khán đài sân khấu cùng với Cẩm Linh chăm chú từng bước đi, cách tạo dáng của các người đẹp dự thi Hoa hậu.

Những người có mặt tại khán đài sân khấu lớn trong buổi tối 29/8 đều tò mò, lại gần để ngắm nhìn “cô gái xấu xí”. Đoàn phim quay cảnh nhanh chóng và “rút” rất “êm”.

XuongNgoc
30-08-2008, 07:01 PM
Từ lúc An Đông bắt đầu thực hiện âm mưu tán tĩnh Huyền Diệu, tui không dám coi nữa :verwirrt: . Sợ quá, khiếp quá :sweat::sweat:

noble1990
30-08-2008, 08:48 PM
phim cũng khá đó chứ mỗi tội Huyền Diệu phản cảm wá, đóng fim mà giống trả bài thuộc lòng!
keke tuy tui cũng hok ủng hộ HD lắm nhưng dù sao cũng phải nói cho rõ: hok phải HD nói chuyện giống "trả bài thuộc lòng" mà là do người lồng tiếng quá tệ thui. Người lồng tiếng cho HD nói giọng bắc còn ss NGoc Hiệp thì nói giọng nam mừ.:verwirrt:

zilin
31-08-2008, 09:29 AM
Bạn jorken nên ăn nói lịch sự hơn chứ, Ngọc Hiệp nói giọng miên Nam mà trong phim lại nói giọng Bắc nên vậy chứ đâu có phải là trả bài, yêu cầu vai diễn là vậy.

celandine
31-08-2008, 10:02 AM
bài post cuối cùng chia tay "Cô gái xấu xí" :cold: có lẽ nếu xem típ chắc mình sẽ ghét Huyền diệu mất
phần 2 khả năng Ngọc Hiệp típ tục đóng chính

nguồn dantri

“Cô gái xấu xí” xuất hiện bất ngờ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam


Buổi tập của thí sinh Hoa hậu Việt Nam tối 29/8 “rôm rả” không chỉ vì có đầy đủ nhóm “ngũ Hoa hậu”: Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa, Hà Kiều Anh, Ngọc Khánh, Ngô Phương Lan mà còn vì sự hiện diện của “Huyền Diệu” và đoàn phim “Cô gái xấu xí”.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/lantt/thang8.2008/tl143008008.jpg
Ngọc Hiệp (vai Huyền Diệu, giữa)


Phần thể hiện ca khúc Và tôi cũng yêu em của nhạc sĩ Đức Huy do ngóm “ngũ Hoa hậu” trình bày khá thú vị. Lần đầu tiên, trên sân khấu hội tụ đầy đủ 5 Hoa hậu: Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa, Hà Kiều Anh, Ngọc Khánh và Ngô Phương Lan. Cũng lần đầu tiên, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương có mặt để “khớp” ca khúc Ánh sáng thiên thần.

Đặc biệt, buổi tập tối 29/8 “rôm rả” hẳn lên với sự xuất hiện của Huyền Diệu và đoàn phim Cô gái xấu xí.

Sự xuất hiện của Huyền Diệu (Ngọc Hiệp), Cẩm Linh (Thanh Vân) và nhà thiết kế mới nằm trong chủ đích của đoàn phim Cô gái xấu xí. Được sự đồng ý của BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, đoàn phim lấy cảnh tập luyện của các thí sinh làm bối cảnh cho tập 121 đến tập 133.

Huyền Diệu xuất hiện với một hình ảnh hoàn toàn khác, có phần “lịch lãm và quyến rũ” hơn. Cô đứng một góc khuất dưới khán đài sân khấu cùng với Cẩm Linh chăm chú từng bước đi, cách tạo dáng của các người đẹp dự thi Hoa hậu.

Những người có mặt tại khán đài sân khấu lớn trong buổi tối 29/8 đều tò mò, lại gần để ngắm nhìn “cô gái xấu xí”. Đoàn phim quay cảnh nhanh chóng và “rút” rất “êm”.
tui thấy design của Huyền Diệu giống như tấm hình này thì coi bộ OK hơn đấy! Dù sao cũng là Thạc Sỹ, mà ăn mặc chẳng ra làm sao, tóc tai rối bù. Image Huyền Diệu của tấm hình này là ok hơn nhiều. Ý mà anh chàng đẹp trai đứng kế bên là ai thế nhỉ? Trông quen quen, ko biết là trong đoàn làm phim hay là DV nữa, đẹp trai hơn ông An Đông! Tui thấy ông An Đông thấy mà phát ớn, đàn ông gì suốt ngày ngoài cv chỉ biết đến đàn bà con gái đẹp. Trông hơi bị nham!

lyiuvic
31-08-2008, 07:50 PM
Hy vọng.... ko phải nhìn tâhý 1 chị "HIền Dịu" ăn măc lôi thôi nữa
Ăn mặc như hôm ở chỗ Hoa hậu ý là ổn đấy
Có vẻ chuẩn hơn w chức thư kí trong cty và xứg đáng w 1 lô 1 lốc các loại bằng cấp của chị ý :-s

tanngacun
31-08-2008, 08:29 PM
công bằngmà nói thì film có đến nỗi nào đâu,theo t thì rát khá nữa,tuy vai HD chưa thật xuất sắc hơi vô duyên như film còn có ndung hơn là những film việt khác.
tui cũng thấy mặc dù xấu nhwung biết cách ăn mặc thì đến nỗi nào,cứ tông thế là ok

herron
31-08-2008, 11:25 PM
Tạo hình Huyền Diệu mà giống hình trên tương đối ổn đó. Nếu xử lý được cái miệng đừng méo mó quá thì hay hơn hén :redface:

sexy_baby_4x
01-09-2008, 10:47 AM
phim như thế nào ý?mình nghĩ đến bây h thì không thể nào nói huyền diệu là 1 con người hiền lành được nữa rồi
cướp chồng của người khác(an đông với mai lan sắp lấy nhau mà),,huyền diệu quan hệ lén lút với an đông là sai rồi.dù cho có yêu an đông đến mấy hay an đông có dụ dỗ đến mấy thì huyền diệu cũng phải từ chối vì an đông đã bỏ mai lan đâu?nếu là 1 con người hiền lành thì đừng có mà quan hệ lén lút như thế chứ,chỉ yêu an đông khi an đông đã bỏ mai lan thôi

thaiha
01-09-2008, 01:13 PM
híc má ơi
còn một phần nữa cơ đấy
đoàn làm phim thật là tham lam
ko chịu để khán giả yên

funny_princess
01-09-2008, 03:00 PM
phim j mà dài thế hem bít, mẹ tui cứ xem suốt, nhức cả đầu mở TV tầng 1 mà tầng 4 kòn nghe thấy, khiếp cả người

hum trước có nhòm wa 1 tí, thấy thương cái cô Mai Lan kia ghê, tự dưng mất người iu, mất công ti bởi HD:((
đâu chưa từng thấy!!

xaranghe
01-09-2008, 03:20 PM
Nói thật lòng là phim này lê thê và quá dở, mình nuốt không trôi được, nhất là diễn xuất của các DV, toàn là ngôi sao mà sao đóng cứng đơ à. Lần đầu tiên có bộ phim VN lồng đủ tiếng Nam - Trung - Bắc vậy đó, hình như phản tác dụng!

sexy_baby_4x
01-09-2008, 03:43 PM
:biggrin: công nhận đến chết vì cái phim này thật.hình như bà me nào cũng thích xem phim này thì phải
me mình cũng thế:cry:

Nick_name
01-09-2008, 08:29 PM
cái giọng cha mẹ khác con cái thì có gì lạ đâu mà cứ thắc mắc, như đứa bạn hồi xưa học chung cấp 2 ba mẹ nói tiếng Huế nhưng nó sinh ra trong Nam thế là nó nói tiếng Nam và nhỏ cấp 3 ba mẹ tiếng Bắc nó vẫn tiếng Nam bình thường vì ở trong môi trường miền Nam. Tui lại thấy 1 bộ phim mà đa âm sắc vùng miền như vậy cũng hay và tạo cảm giác mới lạ, chí ít thì phim này xem cũng tự nhiên hơn mấy phim "giờ vàng" trên HTV nuốt ko trôi, giọng thì nghe có "cảm giác" nhất là giọng Đăng Dương, nghe rất chuẩn và mô phạm nói chuyện cũng rất sắc, ai nói câu nào anh tađều "đớp" lại được, ko phải theo kiểu cãi chày cãi cối lấn át mà rất có trình độ, cách nói chuyện thấy cao "cơ" hơn người khác:smile:(ko biết phải giọng thật của diễn viên ko), còn về ko chuẩn thì điển hình có giọng Phương Trinh và anh Mạnh - Bình Minh, tướng đẹp chức cao mà giọng nói và cách nói nhạt thếch, nhất là khi phát âm chữ "x" và "s", khi anh chàng phát âm 2 chữ này giống bị "đớt" (xin lỗi ko tìm ra từ nào thay thế), thấy rất "quê", ko thể diễn tả được nó "quê" như thế nào nhưng ai xem phim cứ để ý câu thoại nào có 2 chữ đó sẽ thấy, giống như người ở 1 số tỉnh (phía Bắc) phát âm ko chuẩn

Tasia
01-09-2008, 10:41 PM
Hồi đầu rất ghét ĐD nhưng càng ngày càng thấy anh này nói đúng, chuyện gì cũng dự báo đúng, AĐ là 1 tên bất tài, HD thì càng ngày càng lố bịch và vô duyên, chỉ khổ cho ML.

Đúng là giọng BM hơi “quê” nhưng theo tai nghe của tớ thì là do chữ “e” bị phát âm hơi bẹt. Nói chậm và tập trung thì sẽ không bị lỗi này. Hình như tất cả đều là giọng thật của dv, trừ HD do TV lồng tiếng vì NH ko nói đc giọng Bắc.

Hôm nay là tập 87, bắt đầu phần 2,hy vọng sẽ có sự đổi mới.

lyiuvic
02-09-2008, 11:17 AM
Cái chính ko phải con cái khác cha mẹ mà nực cười ỏ chỗ là.. Huyền Diệu sốg trong SG nếu có nói jọng khác thì cũg phải là jọng miền Nam chứ soa lại chơi jọng Bắc zô đây??
Phi lý wá đê

Thà mẹ nói jọng Huế, bố nói jọng Bắc, con nói jọng Nam thì còn chấp nhận đc
Đằng này....

rainie_leung
02-09-2008, 11:20 AM
có phần 2 thì để xem có tiến bộ hơn so với F1 hok, nhưng mấy ng` đã diễn tốt ở F1 như An Đông, Mạnh, Phwong Trinh và Mai Lan mìn thấyhọ đóng ucngx okie, còn những ng` cần thay ngay lập tức đó là Huyền Diệu và Đăng Dương => vì mấy ng` đó đóng dở vô đối

noble1990
03-09-2008, 02:27 AM
kô nói là thik hay kô thik nhân vật An Đông nhưng ít ra anh Chi Bảo cũng phát âm rất rõ và chuẩn theo giọng miền Nam nên rất dễ nghe. Giọng ss Phương trinh thì cứ bị chê là nhảo nhoẹt nhưng ít ra cũng nghe rõ lời. Còn giọng của anh Mạnh, chị Mai lan, chị HD thì ôi thôi cứ líu ríu lại lên bỗng xuống trầm cứ như muốn hụt hơi khiến mẹ tui phải mở volumn thật to để nghe--->tra tấn cả nhà luôn. Khổ!

sexy_baby_4x
03-09-2008, 12:38 PM
cái phim này dọng nó cứ thế nào nên phải bật tivi to mới nghe được hết:biggrin:
càng ngày càng ghét HD,trông cứ gian gian,lại còn nghe trộm an đông nữa chứ.cướp chồng của người khác.thấy thương mai lan ghê:cry:

lâm y thần
03-09-2008, 01:01 PM
Phim nài là phim sitcom, thu tiếng trực tiếp nên nghe không rõ là phải, mỗi tội là phát âm của dv thì nhỏ, lại mỗi người một kỉu nghe rất lộn xộn!!!!!
Hy vọng (nếu có)phần 2 thì dv sẽ diễn kinh nghiệm hơn!!!!!

=> Sử dụng size chữ viết là 2 khi post comment bạn nhé . thân

tiểu siêu
04-09-2008, 08:07 AM
phim như thế nào ý?mình nghĩ đến bây h thì không thể nào nói huyền diệu là 1 con người hiền lành được nữa rồi
cướp chồng của người khác(an đông với mai lan sắp lấy nhau mà),,huyền diệu quan hệ lén lút với an đông là sai rồi.dù cho có yêu an đông đến mấy hay an đông có dụ dỗ đến mấy thì huyền diệu cũng phải từ chối vì an đông đã bỏ mai lan đâu?nếu là 1 con người hiền lành thì đừng có mà quan hệ lén lút như thế chứ,chỉ yêu an đông khi an đông đã bỏ mai lan thôi

Ôi bạn ơi , HD rõ ràng là bị AD dụ dổ mà bạn nói là HD cướp chồng của ML , với lại ML với AD đã là vợ chồng đâu cơ chứ. BẠn nghĩ coi , một con người như AD , vừa có tiền có quyền , vừa đẹp trai ga lăng trong khi HD chỉ là cô gái xấu xí , mà được AD để ý thì ai mà ko yêu cơ chứ , với lại còn thêm một điều nữa AD là một người mà HD yêu thầm bấy lâu nên AD cua một cái là đổ liền thôi. Bạn thử nghĩ là TM thì HD có chấp nhận ko.

Cái mớ bòng bong này ko thể đổ lên HD , mà ngườ đầu tiên đáng trách là AD , anh ta bất tài , anh ta sĩ diện cộng thêm một anh bạn giỏi đoán mò , khôn vặt Tiến Mạnh làm cho AD có những suy diễn vớ vẩn và làm những việc phi thực tế.

Mà khi HD đã yêu rồi thì phải ghen ,mà ghen thì phải rình mò khi en Minh Trang xinh đẹp mà anh AD hợp khẩu vị với anh AD đến tìm làm anh ta hớn hở ra mặt , với lại AD và HD yêu trong bóng tối thì làm sao mà ghen ra mặt như ML đc, nên phải rình mò và tìm đủ lí do để canh chừng AD thôi.

Titan_li
04-09-2008, 02:10 PM
Lâu lắm ko còn coi phim này nữa... Hóa ra là sang đến phần 2 rùi àh, đọc báo nghe nói phần 2 HD bỏ SBBT và đỡ xấu hơn --> ko bít có thật ko ??
Còn hôm qua mới ngó thử qua mặt cái TV, thấy có sự thay đổi, cái công ty SBBT đỏ lòe đỏ loạt lần này thành màu xanh lè rùi àh :biggrin:, lần trước thì cả công ty, nội thất các thứ đều màu đỏ cộng thỉnh thoảng bác AĐ mặc áo cũng đỏ --> nhìn đau hết cả mắt :sweat:.. Hì chắc bây giờ thì đỡ hơn rùi, màu xanh dù j cũng mát mẻ ha :cold:

OoMốkoO
05-09-2008, 04:58 PM
ikha_[K]ute♥;2207043']ak:dribble:,phần 1 đã dài rùi mà lại chiếu thêm phần 2 nữa thì ko bik đến bao h phim này mới kết thúc đây?:???:

Còn khoảng hơn 70 tập nữa thui, tính sơ sơ là 6,7 tháng nữa ( đúng ko nhỉ). Chúng ta còn xem film nì dài dài :cold:

tiểu bối
05-09-2008, 05:36 PM
huyền diệu cũng cần có hạnh phúc cho riêng mình vậy chẳng lẽ xấu là không có người yêu sao? trong việc này mình không hề trách chị ấy mà còn thấy chị ấy đáng thương vì bị lợi dụng.

OoMốkoO
05-09-2008, 05:43 PM
huyền diệu cũng cần có hạnh phúc cho riêng mình vậy chẳng lẽ xấu là không có người yêu sao? trong việc này mình không hề trách chị ấy mà còn thấy chị ấy đáng thương vì bị lợi dụng.

Đúng là HD rất đáng thương khi bị lợi dụng nhưng các đạo diễn lại biến HD thành người đáng ghét, giống kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác.

Việc HD sau này rời bỏ SBBT và An Đông có lẽ sẽ giúp HD bớt đáng ghét hơn bây giờ.

Dragoness
05-09-2008, 05:59 PM
huyền diệu cũng cần có hạnh phúc cho riêng mình vậy chẳng lẽ xấu là không có người yêu sao? trong việc này mình không hề trách chị ấy mà còn thấy chị ấy đáng thương vì bị lợi dụng.

Tớ thấy cô ta thích được lợi dụng hơn là bị lợi dụng thì có :lookdown:

Xấu cũng có người yêu, nhưng xấu tính kiểu HD bây giờ thì... mãn kiếp -.-

P/s: giờ mình mới để ý, sao cái đoạn nhạc đầu phim chiếu toàn hình ảnh HD năng động, vui tươi cười hớn hở thế nhỉ, vậy mà trong phim chả thấy cô này nhí nhảnh hay năng động đoạn nào, lừa khán giả chắc :lookdown:

Gomu
05-09-2008, 11:05 PM
cho hõi câu này ngoài lề 1 chut nha...minh cô CGXX vào lúc 16h49 tren kenh vtv4 các buổi 6 7 chủ nhật , coi dc tới khúc kết khcu1 buổi trinh diên bộ sưu tập mới ơ nhà hàng rồi...vậy còn lậu ko mới wa phần 2 vậy

OoMốkoO
12-09-2008, 05:39 PM
HD cảm giác nó cứ giả dối đểu đểu kiểu gì ý chứ ko ngây thơ trong sáng như giới thiệu phim

Ko phải cảm giác nữa đâu, mình thấy HD giả dối thiệt í chứ, cứ nhắc đến ML trước mặt AĐ để gây sức ép, sau khi ...( cái cảnh ở nhà pác mạnh í) nàng lại vui vẻ như thường, chấc chấc :frown:

lovemiley
12-09-2008, 06:50 PM
à, mọi người ơi, có phải HD đã có gì....vs AĐ rồi đúng ko
xem ra bà này cũng đâu phải hạng vừa
thế mà cứ làm như ngoan ngoãn lắm ý

angie_phuong
12-09-2008, 08:28 PM
các bạn ơi cho mình hỏi ti, phim CÔ Gái Xấu Xí có thể xem onl ở đâu vậy, tuần này mình bỏ mất 2 tập nên muốn xem lại

Dragoness
13-09-2008, 12:15 PM
à, mọi người ơi, có phải HD đã có gì....vs AĐ rồi đúng ko
xem ra bà này cũng đâu phải hạng vừa
thế mà cứ làm như ngoan ngoãn lắm ý

Cái đó gọi là cáo già đội lốt gà tơ :augenrollen:

Còn mình thì không hiểu rõ lắm cái "vs" của bạn là "vs" theo nghĩa gì :biggrin: Nhưng có gì hay không thì mình không chắc ;)) Mình chỉ chắc là AĐ vẫn khen nức nở HD là ngây thơ trong trắng và vô cùng đa cảm :-"

OoMốkoO
13-09-2008, 05:06 PM
à, mọi người ơi, có phải HD đã có gì....vs AĐ rồi đúng ko
xem ra bà này cũng đâu phải hạng vừa
thế mà cứ làm như ngoan ngoãn lắm ý

Bên topic của CGXX 1 bạn BOONGBOONG có "phân tích" khá kĩ để rùi rút ra kết luận là HD và AĐ đã ... rùi, hehe :boss: Thế nên pác AĐ mới bik HD còn trong trắng ngây thơ chứ, nếu ko pác bik bằng niềm tin àh :biggrin:

Tasia
13-09-2008, 09:06 PM
Ừm thực ra HD không còn trong trắng ngây thơ như AĐ tưởng đâu. Có 1 tập mới đây bà già đã kể là trước khi gặp AĐ bà ấy đã... với 1 chàng khác rồi đấy ạ. Xem đến đấy bó toàn tập luôn. Mà kể ra NH đóng cũng tài thật, đóng để cho 1 nhân vật đáng ra phải được yêu quý trở thành đáng ghét,thậm chí ghét hơn cả nhân vật phản diện mới tài chứ :))

ella_chun_wo_ai_ni
13-09-2008, 11:16 PM
Nói thật tớ sợ mỗi lúc HD Cười....hãi lắm ấy..........
Chỉ thích nhóm G7 và ss Phi Thanh Vân....nhập vai rất là tốt....chân thực......
Tội Nhất Mai Lan....Cái ông Ađ khỏi bàn..........
Ninh Lâm cũng ngộ....đợi phần 2

OoMốkoO
14-09-2008, 04:34 PM
Mình thì thấy Ninh Lâm trông dê dê sao í, lại còn dở hơi nữa chứ, i như pác HD.

Mà xem cái phần pác HD kể về "ng` tình" đầu tiên của mình thấy ghét ghét sao í. Tưởng HD có bản lĩnh lắm cơ, vậy mà bị gã đó cướp trắng... vì 1 vụ cá độ. Khi thèng đó nói thẳng ra thì chỉ bik khóc, ui tội nghiệp thía nhở.:embarrassed: sao ko nhảy vô đám thẳng vào mẹt nó. Riêng cái việc dễ dãi "ngây thơ" kiểu đó là ko chấp nhận dc rùi.

socoladen
16-09-2008, 01:13 AM
Hôm nay hình như bắt đâu phần 2 rùi thì phải.HD biết được mình chỉ bị lợi dụng, ngồi khóc.Xem đoạn đó chẳng động lòng thương gì cả,tớ có độc ác quá ko nhỉ.
Mà ông Mạnh để thư lại cho ông An Đông gì mà dài thế,dặn đi dặn lại cứ như dê mẹ trước khi ra khỏi nhà dặn dê con phải cảnh giác với sói(mà sói là HD)ý nhỉ dặn từng chút từng chút 1.Ông này đúng là cao thủ tình trường, mấy việc ổng sắp đặt nếu ko bị HD biết được thì bà phen này ko dứt ra khỏi An Đông đc mất

Nhìn cảnh HD chôm túi đồ vô phòng xem trộm mà thấy ghét, người đc học hành , dạy dỗ trong 1 gia đình "nền nếp, khắt khe, tử tế" gì mà lại đi xem trộm đồ của người khác thế ko biết

Chip_NqS
16-09-2008, 03:51 PM
Chả bít bắt đầu p2 ở đâu nữa
Sao kêu tuyển diễn viên mới mà
NHưng hôm trc' thấy trên báo hôm quay ở lúc tập duyệt HHVN
Vẫn thấy NH đóng mà .. tóc ngắn .. dễ nhìn hơn:tongue:

cỏ_ba_lá
16-09-2008, 07:59 PM
phim này càng coi càng thấy dở ẹt àh. zậy mà lúc trước tưởng hay lắm nên mới coi ai dè thấy gúm we.Trong phim bà hd dóng dúng là dở tệ

Linh_iu_jerry90
17-09-2008, 10:28 AM
Xem tập HD khóc mà thấy xót thế !
Sao 1 ng` như cô ý - sinh ra đã ko xinh đẹp, đã bị tổn thương tình cảm 1 lần - mà lại còn fát hiện ra mình bị lợi dụng về tình cảm chỉ vì 1 cái cty mà mình chưa bao h` có ý định thôn tính nó ?
Mong là ông AD thương cảm về câu chuyện và tình cảm chân thật mà HD dành cho mình , rồi ko làm theo những gì đc dặn dò ... Ko thì khổ thân HD quá !!!

phuongphanh
21-09-2008, 02:35 AM
ÔI ko! Tra tấn!....
Cái phim này vs phim NNDTVV phải đi liên hoan Mâm xôi vàg mới đúg chu' sao lại còn làm típ p2 làm j !! ÔI...

nhunhu
21-09-2008, 01:38 PM
Ngọc Hiệp tự thấy mình là 'Cô gái xấu xí'

"Nếu ai đó gặp tôi ngoài đời sẽ nói ngay: “Trời ơi, diễn viên điện ảnh gì mà xấu quá vậy", cô trợ lý Huyền Diệu của "Cô gái xấu xí" bộc bạch.

Ngọc Hiệp và Chi Bảo trong phim Cô gái xấu xí

Từng là một diễn viên nữ nổi tiếng rồi chuyển qua làm đạo diễn và… sản xuất phim, gần đây lại thấy chị “tung hoành” trở lại với vai chính trong bộ phim truyền hình dài nhất Việt Nam 'Cô gái xấu xí' - áp lực đối với chị chắn chắn đã khác xưa rất nhiều?

Cảm giác giống như người đã trở về với công việc thân quen của mình. Được trở lại với trường quay, gặp bạn diễn, thả hồn vào những trang kịch bản, khóc và cười theo nhân vật, cảm giác đầu tiên của tôi thật sự là thích. Nhưng vai chính này cũng tạo rất nhiều áp lực về sức khỏe và sức chịu đựng. Ngày nào tôi cũng phải làm việc 12 tiếng đồng hồ; ngày quay 1 tập 45 phút; 1 tuần chỉ nghỉ 1 ngày, kéo dài đến… 2 năm. Thời gian nghỉ lại đọc tiếp kịch bản và chuẩn bị cho cảnh mới… Nói ra giống như kể lể nhưng dù sao nhận được vai hay nên phải cố gắng thôi. Có mệt chết thì cũng đáng mà!

Cảm giác lần đầu khi thấy mình quá xấu (nhân vật Huyền Diệu) ra sao?

Đã có đến… 2 lần tôi làm cho cả đoàn phim phải choáng. Lần đầu là khi tạo hình cho nhân vật xấu xí, cả đoàn mà ngay cả bạn diễn cũng không nhận ra vì lúc đó không cho biết ai sẽ đóng vai Huyền Diệu. Đạo diễn cũng hết sức bất ngờ vì khi đang casting, tôi bỗng xuất hiện với bộ dạng và dáng đi quá khác: tướng đi hai hàng, đổ về phía trước, nói chuyện đều đều nhưng rất nhanh, quần áo mặc không giống ai, tóc thi uốn xoăn tít, bù xù, cháy nắng… Cực điểm là khi nhe răng cười, cả đoàn phim cũng cười theo đến… chảy cả nước mắt. Lần thứ hai là hóa trang thành… đẹp, các bạn diễn thắc mắc “không biết lại thêm vai diễn mới gì đây” mà chẳng nhận ra ai. Còn tôi, cả 2 lần nhìn tạo hình nhân vật trong gương mà cứ ngỡ ngàng và thấy ngồ ngộ làm sao.

Có khá nhiều ý kiến khen chê xung quanh bộ phim, nhưng đến nay khán giả vẫn luôn trung thành với các tập tiếp theo của “Cô gái xấu xí”. Ngọc Hiệp có thể thẳng thắn cho biết những điều mà chị tâm đắc nhất về nhân vật Huyền Diệu của mình cũng như có những điều mà chị chưa hài lòng?

Tên “Huyền Diệu “đã thành tên riêng gắn với diễn viên Ngọc Hiệp dù khen hay chê thì đã thành nhân vật của tôi rồi. Vì thế, trách nhiệm của tôi quá nhiều và thử thách cũng lắm gian nan. Huyền Diệu là tên của nhân vật nhưng khán giả hay gọi tôi là “cô gái xấu xí” - điều đó cho tôi một niềm vui cho nghề nghiệp của mình. Còn tất nhiên, không có gì là hoàn hảo. Nói chung, diễn viên vẫn phải tự tìm tòi để làm phong phú và hoàn thiện nhân vật mà mình thủ vai.

Khán giả và báo chí từng đưa vấn đề về tạo hình nhân vật “cô gái xấu xí” như: trang phục, tóc tai, cách đi đứng…, phê bình rất gay gắt, thậm chí cho là thất bại của một diễn viên Ngọc Hiệp khi trở lại - một diễn viên không hợp vai về ngoại hình lẫn tuổi tác. Lúc đó, không riêng gì bản thân tôi mà đạo diễn và đoàn phim cũng buồn, gây hoang mang cho cả nhà sản xuất. Có lúc nhà sản xuất muốn tôi thay đổi hình tượng nhưng đạo diễn Minh Chung vẫn kiên quyết giữ ý định của mình. Đó là những ngày buồn và căng thẳng, đôi lúc tôi muốn bỏ vai vì nghĩ không biết đạo diễn có hối tiếc khi đã chọn mình vào vai này hay không nữa. Đây là bộ phim đã có nhiều nước trên thế giới mua format về làm lại và trở nên quá nổi tiếng, do đó, áp lực tạo nên một thương hiệu riêng cho “Cô gái xấu xí” Việt Nam cũng không nhỏ, tôi đã làm được điều đó nên rất vui.


Chị có tin ngoài đời thực tồn tại một cô gái xấu như thế không?

Huyền Diệu chỉ là một hình ảnh nào đó để nói lên nhiều mặt của cuộc sống. Đó là: những cô gái kém cỏi về ngoại hình vẫn đâu đó rất nhiều trong cuộc sống và một điều rất dễ dàng nhận thấy là, họ cũng khá thành công và hạnh phúc. Bạn nên biết rõ thực lực bản thân, suy nghĩ đơn giản cho việc được và mất, hoài vọng nhưng đừng ảo vọng.

Tôi cũng là một “cô gái xấu xí” đấy thôi - một “cô gái xấu xí” trong điện ảnh cao 1m58, 3 vòng không lý tưởng chút nào, giọng nói không hấp dẫn, khuôn mặt không xuất sắc, cử chỉ y như con trai, thời trang không cầu kỳ… Nếu ai đó gặp tôi ngoài đời sẽ nói ngay: “Trời ơi, diễn viên điện ảnh gì mà xấu quá vậy!”. Bản thân tôi rất ít trang điểm khi ra đường, nói đúng hơn là sợ… mỹ phẩm vì ngày nào tôi cũng phải “make up” hơn 10 tiếng đồng hồ và tình hình này đã diễn biến hơn… 20 năm rồi. Nhưng đối với vai diễn thì vì nó mà tôi làm thật nhiều, thật đa dạng. Sẽ có rất nhiều khán giả vỡ mộng khi gặp Ngọc Hiệp ngoài đời. Tôi chỉ tâm niệm một điều, vì công việc hết mình, ung dung mà sống và tôn trọng công việc của chính mình.

“Cô gái xấu xí” được phát sóng trên toàn quốc, đây là một lợi thế lớn không phải phim nào cũng có được, ngoài điều này ra, chị còn cảm nhận được điều gì thuận lợi từ bộ phim này không?

Các phim chiếu trên VTV đều có lợi thế phát sóng trên toàn quốc chứ không riêng Cô gái xấu xí. Chỉ khác một điều là phim đã gây được sự quan tâm và chú ý của đông đảo khán giả. Thuận lợi của đoàn phim là cùng nhà sản xuất phối hợp tốt, một đội ngũ những người làm việc đoàn kết, yêu thương như gia đình. Dàn diễn viên quá yêu nghề, diễn tốt, cầu tiến, họ hi sinh thời gian và yêu nhân vật của mình. Khẳng định một điều là muốn làm diễn viên cho phim “cô gái xấu xí”, bạn phải vừa diễn tốt, thuộc thoại nhanh, chất giọng diễn cảm phù hợp nhân vật mới đảm bảo khối lượng công việc nhiều và nhanh của đoàn phim.Trước khi bấm máy, nhà sản xuất đã casting kỹ và rất chọn lọc cũng như tạo cơ hội cho những diễn viên mới phát huy tiềm năng, trưởng thành hơn trong từng vai diễn.

Để đóng một bộ phim nhựa, và một bộ phim dài tập như "Cô gái xấu xí", theo chị điều nào quan trọng nhất trong quá trình giữ cảm xúc cho nhân vật mình thể hiện, cũng như phong độ dài hơi cần phải có?

Tôi nghĩ đó là năng khiếu nhập vai và sức sáng tạo. Đôi lúc tôi không nghĩ trước cảnh đó sẽ thể hiện như thế nào mà tự nhân vật trong bản thân mình hoá thân tạo nên cảm xúc và rất thực. Tôi luôn kiểm tra sau những cảnh quay ngay trong tâm trí mình giống như cuốn phim được chiếu lại, nếu mắc khuyết điểm thiếu cảm xúc thì chắc chắn không diễn được hoặc nếu cảm xúc quá cao thì tôi hầu như quên tất cả, quên luôn không gian quanh mình nhưng cũng kịp thời điều tiết lại để biến nó thành của mình.

Khi diễn đôi tay run rẩy, tôi không sử dụng hình thể mà toàn thân đang run lên thật sự với cảm xúc đó. Ngoài việc giữ cảm xúc liên tục diễn viên còn phải điều khiển lời thoại, hành động theo những gì đạo diễn và quay phim yêu cầu. Có diễn viên thuộc thoại thì quên đường dây diễn hoặc ngược lại, điều này phụ thuộc nhiều vào năng khiếu, tuy nhiên cũng không thể bỏ qua yếu tố tự rèn luyện và học hỏi. .


Ông xã và con gái của chị đã phản ứng như thế nào khi nhìn thấy “cô gái xấu xí” Ngọc Hiệp trên TV?

Ông xã có dịp đi theo đoàn phim, anh cũng chụp hình sưu tập “cô gái xấu xí” rất nhiều, theo dõi từng tập phim và cũng bất ngờ trước tạo hình của vợ (vì tôi phải giữ bí mật nhân vật cho đến khi phim chính thức được trình chiếu) nhưng anh ủng hộ tôi hết mình. Con gái tôi thì nói: “Mẹ xấu quá, An Đông mà yêu được Huyền Diệu thì thật là… khó tin!”. Nhưng hôm nào bé cũng kể cho mẹ nghe chuyện các bạn trong trường hay kháo nhau về phim và nickname “Huyền Diệu” dần trở nên “thịnh hành” ngang ngửa với nickname “Thị Nở”, bé còn lên Internet tìm nhiều thông tin viết về “cô gái xấu xí” để khoe với mẹ nữa.

Được xem là mẫu phụ nữ thành đạt không chỉ trong công việc mà cả trong việc giữ mái ấm gia đình hạnh phúc, chị có thể bật mí về một ngày “không phim ảnh” của chị sẽ như thế nào?

Một ngày của tôi bắt đầu từ 5h30 sáng đến khi về nhà ,học thoại, xử lý việc công ty, chơi game và kết thúc lúc 12h đêm, hầu như không có giấc ngủ trưa. Khi làm việc càng về khuya, tôi càng minh mẫn và khỏe hơn đến nỗi đạo diễn hỏi vui: “Con nhỏ này không biết mệt hả?”. Hầu như ngày nào tôi cũng có mặt ở trường quay với cường độ làm việc khá chóng mặt , mưa nắng thất thường, thoại thì dài. Có cảnh quay khó là khóc nhưng phải giữ cảm xúc, sáng 8h đã khóc cho đến 6h chiều trong 3 ngày liên tục, mọi người cứ sợ là tôi sẽ “đổ” vì mệt .

Sau cảnh quay tôi lại đùa vui với mọi người coi như xả stress, tôi xem đoàn phim một gia đình lớn. Về nhà thì cũng may có ông xã thăm hỏi, chăm sóc nên ở nhà như ở thiên đường vậy, muốn làm gì thì làm, không áp lực, không kiểm soát, nấu món ngon cho cả nhà, cãi nhau với con (hai mẹ con xem nhau như bạn mà), làm nũng với chồng. Bí quyết để giữ hạnh phúc chắc là do ông xã là người vun vén cho gia đình nhỏ quá tốt, không chê vào đâu được và chấp nhận người vợ tham công tiếc việc. Bù lại, tôi có thời gian thể hiện tình yêu với gia đình lúc nào thì tranh thủ ngay như: nấu ăn, âu yếm, nói lời yêu thương, đi chơi bất kể giờ giấc khi có thời gian rỗi, nhậu với… chồng, chia sẻ thời trang với con gái. Có nhiều thời gian cho cuộc sống riêng sẽ thấy hạnh phúc thôi.

Nguồn : Thế giới điện ảnh

Dragoness
21-09-2008, 07:22 PM
“Cô gái xấu xí” được phát sóng trên toàn quốc, đây là một lợi thế lớn không phải phim nào cũng có được, ngoài điều này ra, chị còn cảm nhận được điều gì thuận lợi từ bộ phim này không?

Các phim chiếu trên VTV đều có lợi thế phát sóng trên toàn quốc chứ không riêng Cô gái xấu xí. Chỉ khác một điều là phim đã gây được sự quan tâm và chú ý của đông đảo khán giả. Thuận lợi của đoàn phim là cùng nhà sản xuất phối hợp tốt, một đội ngũ những người làm việc đoàn kết, yêu thương như gia đình. Dàn diễn viên quá yêu nghề, diễn tốt, cầu tiến, họ hi sinh thời gian và yêu nhân vật của mình. Khẳng định một điều là muốn làm diễn viên cho phim “cô gái xấu xí”, bạn phải vừa diễn tốt, thuộc thoại nhanh, chất giọng diễn cảm phù hợp nhân vật mới đảm bảo khối lượng công việc nhiều và nhanh của đoàn phim.Trước khi bấm máy, nhà sản xuất đã casting kỹ và rất chọn lọc cũng như tạo cơ hội cho những diễn viên mới phát huy tiềm năng, trưởng thành hơn trong từng vai diễn.

Cháu thấy cô chẳng đáp ứng bất cứ yêu cầu gì trong số những yêu cầu cô vừa nêu, thế thì vì sao cô được chọn thế :smile:

Tớ nghĩ rằng bé nhà cô Huyền Diệu bị cô í cấm vào DAN, chứ nếu không thì sẽ được một phen trắng mắt ra -.- Tớ thấy cô này càng ngày càng ảo tưởng "ôi sao tôi giỏi thế, ôi sao tôi tài thế?". Kiểu này thì hết thuốc chữa thật -.-

socoladen
22-09-2008, 02:15 AM
Một lần nứã MRS Ngọc hiệp lại có cơ hội tự phô bản thân một cách nói thô lỗ một chút là thô thiển.Đáng lẽ bà này phải xem kịch Nói nhiều ,mấy năm trước chiếu trong gala cười hàng ngày để học cho thuộc câu nói:"Đời phải biết mình là ai chứ"
Các nhân vật trong phim thường nói HD xấu như Thị Nở.Mỗi lần nghe thế mình cảm thấy rất bực mình.Thật ra mình thấy HD mà xin xách dép cho Thị Nở,chắc chắn 100%không đời nào nhà văn Nam Cao cho phép.
Thị Nở là một người đàn bà khổ ,bất hạnh từ trong trứng nước.Sự xấu xí của Thị Nở được so sánh như "một cái hầm nhốt quỷ"(hình tượng văn học này hơi trừu tượng,câu này chôm của thày day văn của tớ),đã thế thi còn dở hơi,được coi như là con quỷ thứ hai sau Chí Phèo.Thế nhưng bên trong vẻ bề ngoài xấu xí ấy là một tâm hồn đẹp.Hình ảnh bát cháo hành nổi tiếng của Thị xuất phát từ chính tâm hồn đẹp của thị.Thị Nỏ yêu Chí Phèo đâu phải vì Chí đẹp trai,hay "luôn đối xử ân cần khiến em hàm ơn và thầm yêu anh".tình yêu ấy xuất phát từ tâm hồn trong sáng cao đẹp.Chính nó dẫn đường chỉ lối cho Chí Phèo có được cái ước mong làm người lương thiện.==>Đó mới là người phụ nữ hiện thân cho câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"
Còn HD thì sao nhỉ?một cô gái sinh ra đã khổ ư?Mất cha mẹ ư?bị dở hơi ư?Không cô ta ko khổ như thế đâu,HD có một gia đình mà ở đó cha mẹ cô yeu thương cô hết lòng,đã thế lại hết sức thông minh(đáy là phim nói thế chấp nhận vậy)có những người bạn cực kì tốt với cô ta...túm lại HD có rất nhiều thứ.Thứ khiếm khuyết duy nhất của HD là nhan sắc==>HD là cô gái xấu xí nhưng "có một tâm hồn đẹp trong sáng,thánh thiện..." do An Đông giả vờ nói thế,ông đạo diễn xây dựng nhân vật như thế.Còn thực tế thì sao nhỉ?HD xấu,xấu thật xấu từ trong ra ngoài.Xấu từ vẻ bề ngoài với quả đầu bù tóc rối,vói những bộ quần áo lôi thôi được đóng mác giản dị.với dáng đi hai hàng đầy tự ti,đầu thì cúi gằm xuống như thể muốn để mắt song song với mặt(chắc muốn thử vận may xem ai rơi hào nào thì nhặt)...Còn tâm hồn trong sáng thánh thiện thì luôn chấp nhận làm báo cáo tài chính chứng từ giả để tỏ rõ sự trung thành với sếp,nói dối bố mẹ ko cần chớp mắt,dòm ngó,xem trộm đồ thư ko phải của mình...Cách hành xử lúng túng thiếu tự tin.La một người nắm về tài chính của một công ty ma luon nói"em ko am hiểu về thời trang,đây chỉ là những ý kiến về tài chính của cá nhân em",một câu nói đc HD nhắc đi nhắc lại mỗi khi chuẩn bị cho ra BST mới==>vô trách nhiệm.Làm trong một công ty thời trang mà luôn miệng kêu mình ko am hiểu vè thời trang.Ở ngoài đời thực người ta đuỏi việc lâu rồi.Về công viêc về sự thông minh ko bàn nữa,mà điều mình ghét nhất là cái sự thèm xxx của HD.một người được học hành ưử tế băng này cấp kia mà lại nghĩ tới chuyện níu chân người mình yêu bằng xxx.Đã thế lại còn từ hồi là sv==>không chấp nhận nổi.
Lại nói đến Dv NH ko hiểu tại sao báo chí lại khen NH xinh đẹp.Nói thật lòng ko trang điểm thi cô NH chẳng xinh hơn HD là mấy, lại thêm cái tính thích bốc phét ,tự đề cao bản thân,chả có gì hay ho cả.Cũng mong cô NH cũng giống Hà Linh vào các forum để biết dân tình nghĩ gì về mình và học cho thuộc câu "Đời phải biết mình là ai chứ" và đừng có phát biểu mãi một câu"người xem chê nhưng vẫn xem là vẫn quan tâm" phải rồi cháu vẫn xem cô Nh ạ,cháu xem để chờ một ngày cô bị tước danh hiệu NSƯT của cô,nếu cô tiếp tục thể hiện nhân vật theo cách đó,nếu cô tiếp tục tự phô trước giới truyền thông theo kiểu cô vẫn thường làm.

luxery
22-09-2008, 09:16 AM
@socoladen:tui chả bênh vực gì cô NH hay nhân vật HD do cô diễn, nhưng thật lòng tui thấy bạn nói hơi quá đáng về cá nhân cô ấy.
Bạn bảo:"Lại nói đến Dv NH ko hiểu tại sao báo chí lại khen NH xinh đẹp.Nói thật lòng ko trang điểm thi cô NH chẳng xinh hơn HD là mấy, lại thêm cái tính thích bốc phét ,tự đề cao bản thân,chả có gì hay ho cả."
Bạn à xinh hay ko thì còn tùy vào cảm nhận của mỗi người. Bạn ko thấy cô ấy xinh nhưng người khác thấy thì sao?
Còn riêng bản thân cô ấy thì cô cũng rất chân thành tự nhận xét rằng mình ko đẹp mà, đâu có cần bạn phải chê bai người ta thậm tệ như vậy?
Cô NH đã nói :"Tôi cũng là một “cô gái xấu xí” đấy thôi - một “cô gái xấu xí” trong điện ảnh cao 1m58, 3 vòng không lý tưởng chút nào, giọng nói không hấp dẫn, khuôn mặt không xuất sắc, cử chỉ y như con trai, thời trang không cầu kỳ… Nếu ai đó gặp tôi ngoài đời sẽ nói ngay: “Trời ơi, diễn viên điện ảnh gì mà xấu quá vậy!”.-->vậy thì cô ấy đâu đến nỗi là 1 người ko biết người biết ta đúng kô?

Còn riêng câu nầy của bạn : "cháu xem để chờ một ngày cô bị tước danh hiệu NSƯT của cô,nếu cô tiếp tục thể hiện nhân vật theo cách đó,nếu cô tiếp tục tự phô trước giới truyền thông theo kiểu cô vẫn thường làm."
Bạn đúng là rất có năng khiếu về chuyện mỉa mai cay độc :biggrin:.
Bạn à, chuyện 1 diễn viên thất bại ở 1 vai diễn nào đó là chuyện bình thường thôi. 1 diễn viên Hollywood năm nay đoạt giải Oscar cho 1 vai diễn xuất sắc nhưng năm sau vẫn có thể đoạt giải "mâm xôi" cho vai diễn tệ hơn mà... Nhà nước trao danh hiệu NSUT cho cô NH vì những thành tích và công sức mà cô đã đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà, chứ ko phải chỉ nhờ vào 1 vai diễn nào đó, cho nên sẽ kô bao giờ có chuyện"cô bị tước danh hiệu NSƯT của cô,nếu cô tiếp tục thể hiện nhân vật theo cách đó,nếu cô tiếp tục tự phô trước giới truyền thông theo kiểu cô vẫn thường làm".
Cô ấy đã nói thế này thì sao gọi là "tự phô"? "Khán giả và báo chí từng đưa vấn đề về tạo hình nhân vật “cô gái xấu xí” như: trang phục, tóc tai, cách đi đứng…, phê bình rất gay gắt, thậm chí cho là thất bại của một diễn viên Ngọc Hiệp khi trở lại - một diễn viên không hợp vai về ngoại hình lẫn tuổi tác. Lúc đó, không riêng gì bản thân tôi mà đạo diễn và đoàn phim cũng buồn, gây hoang mang cho cả nhà sản xuất. Có lúc nhà sản xuất muốn tôi thay đổi hình tượng nhưng đạo diễn Minh Chung vẫn kiên quyết giữ ý định của mình. Đó là những ngày buồn và căng thẳng, đôi lúc tôi muốn bỏ vai vì nghĩ không biết đạo diễn có hối tiếc khi đã chọn mình vào vai này hay không nữa!"--> Lại 1 lần nữa cô ấy cũng tỏ ra biết mình biết ta đó chứ!

Bản thân bạn và rất nhiều bạn khác (trong đó có tui) ko thik nhân vật HD của CGXX chút nào, nhưng điều đó ko có nghĩa là tất cả khán giả đều ko thích.. Nếu tất cả khán giả ai cũng độc mồm như bạn thì VTV3 đã phải ngưng chiếu phim CGXX sau khi phần 1 kết thúc rồi!:))

lady_bug
22-09-2008, 01:37 PM
tui thấy phần có vấn đề trong fim này lại là ở khâu kịch bản, tui thấy nó ko hợp với khán giả cho lắm
còn về HD, người ta xấu như vậy là đạt rồi:biggrin: nói thiệt tui cũng nghĩ khó mà tìm người đóg thay NH, vấn đề CGXX bị chê vậy theo tui hơn phân nửa là do phần kịch bản, và trang phục ko logic

Dragoness
22-09-2008, 05:15 PM
Còn riêng câu nầy của bạn : "cháu xem để chờ một ngày cô bị tước danh hiệu NSƯT của cô,nếu cô tiếp tục thể hiện nhân vật theo cách đó,nếu cô tiếp tục tự phô trước giới truyền thông theo kiểu cô vẫn thường làm."
Bạn đúng là rất có năng khiếu về chuyện mỉa mai cay độc :biggrin:.
Bạn à, chuyện 1 diễn viên thất bại ở 1 vai diễn nào đó là chuyện bình thường thôi. 1 diễn viên Hollywood năm nay đoạt giải Oscar cho 1 vai diễn xuất sắc nhưng năm sau vẫn có thể đoạt giải "mâm xôi" cho vai diễn tệ hơn mà... Nhà nước trao danh hiệu NSUT cho cô NH vì những thành tích và công sức mà cô đã đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà, chứ ko phải chỉ nhờ vào 1 vai diễn nào đó, cho nên sẽ kô bao giờ có chuyện"cô bị tước danh hiệu NSƯT của cô,nếu cô tiếp tục thể hiện nhân vật theo cách đó,nếu cô tiếp tục tự phô trước giới truyền thông theo kiểu cô vẫn thường làm".
Cô ấy đã nói thế này thì sao gọi là "tự phô"? "Khán giả và báo chí từng đưa vấn đề về tạo hình nhân vật “cô gái xấu xí” như: trang phục, tóc tai, cách đi đứng…, phê bình rất gay gắt, thậm chí cho là thất bại của một diễn viên Ngọc Hiệp khi trở lại - một diễn viên không hợp vai về ngoại hình lẫn tuổi tác. Lúc đó, không riêng gì bản thân tôi mà đạo diễn và đoàn phim cũng buồn, gây hoang mang cho cả nhà sản xuất. Có lúc nhà sản xuất muốn tôi thay đổi hình tượng nhưng đạo diễn Minh Chung vẫn kiên quyết giữ ý định của mình. Đó là những ngày buồn và căng thẳng, đôi lúc tôi muốn bỏ vai vì nghĩ không biết đạo diễn có hối tiếc khi đã chọn mình vào vai này hay không nữa!"--> Lại 1 lần nữa cô ấy cũng tỏ ra biết mình biết ta đó chứ!

Bạn chỉ lấy được 1 câu để chứng tỏ cô ấy khiêm tốn, còn tớ có hàng chục câu khác và cả chương trình "Dành cho người hâm mộ" để làm bằng chứng cho cái sự "tự phô" của cô ấy ;))

Bản thân bạn và rất nhiều bạn khác (trong đó có tui) ko thik nhân vật HD của CGXX chút nào, nhưng điều đó ko có nghĩa là tất cả khán giả đều ko thích.. Nếu tất cả khán giả ai cũng độc mồm như bạn thì VTV3 đã phải ngưng chiếu phim CGXX sau khi phần 1 kết thúc rồi!:))

Tùy tâm :-" Có nhiều thứ khán giá không thích đài VTV cũng chiếu, có nhiều thứ khán giả thích thì đài VTV lại không chiếu :-" Đó là đặc điểm của những kênh truyền hình free :))

@lady_bug: còn ở cái tính lemon question của NH nữa ;))

Với lại, tớ không nghĩ là NH thực sự hiểu nhân vật của mình đang hành động cái gì. Tớ nghĩ, với cương vị là phó giám đốc hãng phim Việt, cô ấy cũng nên góp ý thằng cho biên kịch chứ nhỉ ;;)

Nhắc mới nhớ, cái tập tuần trước phải gọi HD là "ngu lâu ngày thông minh đột xuất". Tự nhiên khù khù khờ khờ thế đọc lén thư của người ta xong rồi tự suy diễn ra hết tất cả mọi chuyện :)) Đúng là đạo diễn muốn mau chóng kết phần 1 để qua phần 2 mau mau cho rồi :))

andy17_9
22-09-2008, 09:44 PM
mình c~g đồng ý với Dragonesse.Sau khi xem chương trình Dành cho người hâm mộ thì thôi đi.Mình thấy sợ luôn bác HD rồi.Người tòan vẹn:)).Ôi dời ơi.
Và CGXX thì chán quá rồi,4,5 tập chưa xong 1 chi tiết"HD bị thất tình và khóc lóc".Lúc đầu bác NH chả bảo là sitcom còn j.Nản tập 3:)).Thôi,tóm lại bây h mình ko chán CGXX như lúc đầu nữa mà là sợ rồi.

-Blue-
22-09-2008, 09:57 PM
Ôi...8->..Hôm hay đã chiêm ngưỡng được dung nhan của Huyền Diệu lúc nhỏ...8->..
Thật đúng là chả khác bây h là mấy...=))..được cái tóc có vẻ thẳng...8->

piano2903
22-09-2008, 11:24 PM
sao cái đoạn HD khóc lóc vì tình ấy kéo dài thế nhỉ
phim nầy chủ yếu xem để vui
mà cứ khóc lóc mãi thía thì soooo boring...:sweat:

nakiru
23-09-2008, 12:36 AM
hôm nay trí tưởng tượng fong fu' của HD lại đc dịp fat' huy:wink:. Mà cái cảnh chị CL với em HD nói chuyện tâm sự, quay cận mặt, thấy trán HD đầy những nếp nhăn:huh: còn trán CL chắc soi kính lúp đc 1 cái thế mà CL cứ 1 câu "chị" còn HD thì 2 câu "em":sweat:, đúng là thua luôn:lookdown::burn:

socoladen
23-09-2008, 01:27 AM
chắc chắn bạn luxery chưa có dịp được xem "Dành cho người hâm mộ" rồi, thế nên bạn vẫn có thể thấy được phẩm chất khiêm tốn tuyệt vời trong cô NH.Qua những gì bạn dẫn chứng tớ lại phát hiện thêm ở cô Nh là co một miệng thôi nhưng nói đến hai lời.trong chương trình ấy cô ấy chỉ tự đề cao bản thân kiểu như :Tôi là một người phụ nữ năng động trong công việc,là một người vợ,người mẹ đảm nhiệm khá tôt vai tro của mình trong gia đình...khi đựoc khen là tai năng,là xinh đẹp thì trả lời 1 câu "Ừ" đầy tự tin.Lại còn tự nhận mình hi sinh vì nghệ thuật,đau có tự nhận mình là cô gái xấu xí của điện ảnh Việt nam gì đâu.
mình nói là "mong cho cô ấy bị tước danh hiệu NSUT" cũng chỉ là nói thế thôi bạn ạ chứ mình cũng chẳng cay độc gì vói con người toàn năng ấy đâu.
Cô Nh còn dặn khán giả truyền hình hãy đợi xem bộ phim đầu tay với cương vị đạo diễn đấy bởi vì đó nhất định là "một bộ phim gây được tiếng vang"(trích lời NSUT Ngọc Hiệp)có khi là bộ phim đầu tiên của VN được giải Oscar cũng nên:biggrin:.

OoMốkoO
23-09-2008, 01:49 PM
Cô Nh còn dặn khán giả truyền hình hãy đợi xem bộ phim đầu tay với cương vị đạo diễn đấy bởi vì đó nhất định là "một bộ phim gây được tiếng vang"(trích lời NSUT Ngọc Hiệp)có khi là bộ phim đầu tiên của VN được giải Oscar cũng nên:biggrin:.

Hé hé, mình lại đồng ý với ý kiến của pác NH " bộ film gây đc tiếng vang" khi lần đầu tiên trong lịch sử phim VN có bộ phim đoạt giải Mâm Xôi Vàng :lookdown: Pác NH bao năm trong nghề mà có thể phát biểu kỉu tự cao tự đại thế sao, sao ko ai nói thẳng với pác í CGXX "hay" đến cỡ nào cho pác í tỉnh ra ko đi nói linh tinh nữa.

HD lúc bé trông đc cái trắng trẻo, tóc thẳng hơn,.. nói chung là cũng khá khẩm, lớn lên thì đúng là vô đối. Hôm qua còn mơ mộng rằng AĐ iu mình thiệt lòng, ui cha cha ghê quá, mãi mà ko tỉnh dậy mà nhìn thẳng vào sự thật đi.

=> Con ng` hay mơ nhất thế gian.

noble1990
23-09-2008, 01:53 PM
Kekeke sao bà con chê cô NH thậm tệ dợ? :huh:
thật ra cô ko phải dạng sắc nước hương trời nhưng cũng có nét duyên riêng chứ bộ.
Mới kiếm ra mấy tấm hình bên box diễn viên nè:

http://i201.photobucket.com/albums/aa98/thutieumuoi/Thieu%20nien/hi/ngoc_hiep_1.jpg

http://i201.photobucket.com/albums/aa98/thutieumuoi/Thieu%20nien/hi/200783195021_hh.jpg

mà nếu cô có chút tự hào bản thân cũng có thể cảm thông được mà :tongue:. Vì cô có những thành tích ko phải ai cũng có thể có được, như cô là nữ diễn viên duy nhất khóa I ĐHSK được phong NSUT, cô giành giải NDV chính xuất sắc nhất với vai Quyên trong phim Giữa dòng, cô hiện là PGD hãng phim Việt, và đang thử sức trong vai trò đạo diễn...Thành tích như thế cũng đáng nễ chứ bộ. ngoài ra cô rất được báo chí nể trọng, lại còn có một gia đình hạnh phúc và đặc biệt là ko hề có tai tiếng gì trong chuyện tình cảm.

Nhưng bênh vực cô chút vậy thoai (vì thấy 1 số bạn chê cô thậm tệ quá), chứ còn thực lòng tui thì tui cũng nể cô vì cô là 1 diễn viên thực lực (nổi tiếng kô nhờ chân dài hay nhan sắc), nhưng cũng phải công nhận là vai HD của cô quá tệ. Xấu thì xấu rồi, nhưng nếu xấu mà vẫn tự tin, nhanh nhạy, năng động thì mới đúng là "CGXX", còn đằng nầy HD của cô NH cứ cà rù cà rù, lúc nào cũng cứ dúm dó hay co rúm người lại rất chi là tự ti ...cho nên khán giả thay vì yêu mến HD như ý đồ của đạo diễn thì đa phần lại chuyển sang có cảm tình với nhân vật Mai lan :byebye:

bi-kyo family1984
23-09-2008, 04:40 PM
Phim "Cô gái xấu xí" - người xem nói gì?
" Cách đây hơn hai thập kỷ, cuộc đổ bộ của hàng loạt phim truyền hình nước ngoài dài tập đã tạo nên cơn sốt với khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam. Thời gian gần đây dạng phim này đang được “hâm nóng” và gây ấn tượng mạnh khi "Cô gái xấu xí" phát sóng. Phim luôn thu hút sự quan tâm và nhận được những luồng đánh giá đa chiều từ đông đảo người xem.

Phát sóng được khá lâu, Huyền Diệu và cả công ty thời trang nổi tiếng SBBT đã nhận được vô số lời khen, tiếng chê từ khán giả. Nhưng đa phần nhận được những lời khen bởi Cô gái xấu xí đã đem lại cho khán giả một “món ăn mới” một “khẩu vị mới”. Họ không chỉ yêu thích, không chỉ chú ý theo dõi mỗi tối mà còn cảm nhận được mình ở trong đó, cảm nhận những thước phim ấy như cuộc sống ngoài đời vậy…
Chị Hồng Diễm (Đống Đa Hà Nội) lý giải: “Cô Huyền Diệu xấu như thế nhưng ngoài đời vẫn có rất nhiều. Ở mấy phim khác cô nào cũng đẹp hết. Đẹp như tiên rồi trước sau cũng hưởng hạnh phúc, vậy còn gì để mà chờ đợi ở kết cục phim, điều đó không làm chúng tôi hào hứng xem và chờ đợi cái kết như ở phim Cô gái xấu xí này”.
Chị Lan Anh (chuyên viên kho bạc nhà nước) nhật xét: “Tôi tìm thấy mình trong hình ảnh cô gái xấu xí. Tôi không đẹp, và phải đối mặt với những khó khăn trong công việc mà nếu xinh xắn hơn, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp phải. Con đường vươn lên của một cô gái thiệt thòi nhan sắc bao giờ cũng chông gai gấp vạn lần các cô gái xinh đẹp, bởi họ không bao giờ được ưu ái ngay từ đầu. Huyền Diệu giúp tôi tin vào sức mạnh của vẻ đẹp bên trong, điều xã hội hay nói khơi khơi nhưng có mấy ai thực sự nhìn thấy”.
Anh Hùng (nhân viên dựng phim tại một Công ty truyền thông) cho biết: “Phim nhiều sạn lắm, chịu khó nhặt nhạnh thì ra cả đống. Xem phim, tôi luôn thấy bực mình. Nhưng lạ là càng bực mình thì lại càng tò mò muốn xem tiếp. Có lẽ đây là đặc trưng của thể loại phim tiểu thuyết truyền hình chăng?”
Hà Thuỳ Dương (Nhân viên một Công ty thiết kế kiến trúc nhà ở) cho biết: “Ở cơ quan tôi, chúng tôi thường đùa nhau, hình như phim đó nói về chúng tôi. Chúng tôi cũng có nhóm như trong phim, cũng mỗi người mỗi cảnh, cũng nhảy ầm lên khi tin có lương, cũng ỉu sìu khi ai đó có chuyện buồn và cũng cùng nhau chiến đấu nếu ai đó trong nhóm không được đối xử công bằng. Tôi thấy, Cô gái xấu xí thật sự mang lại cho chúng tôi những cảm giác rất tuyệt vời”.
Trúc Quỳnh (Sinh viên nhạc viện) tâm sự: “Gần đây, Đài THVN đã phát sóng rất nhiều những bộ phim hay và có ý nghĩa. Thực tình trước đây tôi là người không mê phim, nhưng khi xem những bộ phim như Chạy án, Vòng nguyệt quế, Cô gái xấu xí… tôi đã bắt đầu cảm nhận xem những bộ phim này rất bổ ích, và thấy rất hay”.)

Đây là một bài viết trên báo VTV, tôi đọc thực sự cảm thấy rất bức xúc. Rõ ràng phim nhận được nhiều lời chê hơn lời khen, và tôi chắc chắn rằng đã có rất nhiều bài viết chê phim này gửi về VTV, nhưng tại sao VTV lại ko đăng tải mà lại chỉ đăng toàn mấy bài khen.
Tôi ko thấy bộ phim này mang một thông điệp gì cả, và cũng ko thể nói bộ phim phản ánh chân thật đời sống công sở ở VN được.Nếu nói như thế thì quá bôi bác những người làm công sở ở VN.Có thể nói đạo diễn phim đã XD một cách méo mó các nv làm việc trong các công sở nói chung và các công ty thời trang nói riêng.Đây là một bộ phim quá tồi về mọi mặt.
Hy vọng VTV nên nhìn nhận rằng bộ phim này thực sự quá tệ và khán giả đã quá chán khi phải chịu đựng ngồi xem bộ phim trên h vàng của VTV và sớm giải thoát cho khán giả khỏi một bộ phim chán như bộ phim CGXX.

Dragoness
24-09-2008, 11:27 AM
Phát sóng được khá lâu, Huyền Diệu và cả công ty thời trang nổi tiếng SBBT đã nhận được vô số lời khen, tiếng chê từ khán giả. Nhưng đa phần nhận được những lời khen bởi Cô gái xấu xí đã đem lại cho khán giả một “món ăn mới” một “khẩu vị mới”. Họ không chỉ yêu thích, không chỉ chú ý theo dõi mỗi tối mà còn cảm nhận được mình ở trong đó, cảm nhận những thước phim ấy như cuộc sống ngoài đời vậy…
Chị Hồng Diễm (Đống Đa Hà Nội) lý giải: “Cô Huyền Diệu xấu như thế nhưng ngoài đời vẫn có rất nhiều. Ở mấy phim khác cô nào cũng đẹp hết. Đẹp như tiên rồi trước sau cũng hưởng hạnh phúc, vậy còn gì để mà chờ đợi ở kết cục phim, điều đó không làm chúng tôi hào hứng xem và chờ đợi cái kết như ở phim Cô gái xấu xí này”.

Ngay ở đoạn credit đã có cảnh happy ending của HD rồi mà còn :burn: Mà ai bảo đẹp như tiên rồi trước sau cũng hạnh phúc? ---> kiểu này ít xem phim rồi phát biểu lung tung ;))

Chị Lan Anh (chuyên viên kho bạc nhà nước) nhật xét: “Tôi tìm thấy mình trong hình ảnh cô gái xấu xí. Tôi không đẹp, và phải đối mặt với những khó khăn trong công việc mà nếu xinh xắn hơn, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp phải. Con đường vươn lên của một cô gái thiệt thòi nhan sắc bao giờ cũng chông gai gấp vạn lần các cô gái xinh đẹp, bởi họ không bao giờ được ưu ái ngay từ đầu. Huyền Diệu giúp tôi tin vào sức mạnh của vẻ đẹp bên trong, điều xã hội hay nói khơi khơi nhưng có mấy ai thực sự nhìn thấy”.

Nếu "bên trong" của chị cũng như HD thì tôi không chắc cái đó gọi là... vẻ đẹp đâu mà đòi xã hội nhìn thấy =))

Anh Hùng (nhân viên dựng phim tại một Công ty truyền thông) cho biết: “Phim nhiều sạn lắm, chịu khó nhặt nhạnh thì ra cả đống. Xem phim, tôi luôn thấy bực mình. Nhưng lạ là càng bực mình thì lại càng tò mò muốn xem tiếp. Có lẽ đây là đặc trưng của thể loại phim tiểu thuyết truyền hình chăng?”

Đồng ý :))

Hà Thuỳ Dương (Nhân viên một Công ty thiết kế kiến trúc nhà ở) cho biết: “Ở cơ quan tôi, chúng tôi thường đùa nhau, hình như phim đó nói về chúng tôi. Chúng tôi cũng có nhóm như trong phim, cũng mỗi người mỗi cảnh, cũng nhảy ầm lên khi tin có lương, cũng ỉu sìu khi ai đó có chuyện buồn và cũng cùng nhau chiến đấu nếu ai đó trong nhóm không được đối xử công bằng. Tôi thấy, Cô gái xấu xí thật sự mang lại cho chúng tôi những cảm giác rất tuyệt vời”.

Chắc công ty chị cũng có trục trặc về vấn đề tài chính như SBBT ấy nhỉ :lookdown: Làm việc không chịu làm việc mà toàn 8 không thì... bó tay ^^

Trúc Quỳnh (Sinh viên nhạc viện) tâm sự: “Gần đây, Đài THVN đã phát sóng rất nhiều những bộ phim hay và có ý nghĩa. Thực tình trước đây tôi là người không mê phim, nhưng khi xem những bộ phim như Chạy án, Vòng nguyệt quế, Cô gái xấu xí… tôi đã bắt đầu cảm nhận xem những bộ phim này rất bổ ích, và thấy rất hay”.)

Ôi, bạn í bảo Vòng Nguyệt Quế hayyyyyyyyyyyyy =))

Đây là một bài viết trên báo VTV, tôi đọc thực sự cảm thấy rất bức xúc. Rõ ràng phim nhận được nhiều lời chê hơn lời khen, và tôi chắc chắn rằng đã có rất nhiều bài viết chê phim này gửi về VTV, nhưng tại sao VTV lại ko đăng tải mà lại chỉ đăng toàn mấy bài khen.
Tôi ko thấy bộ phim này mang một thông điệp gì cả, và cũng ko thể nói bộ phim phản ánh chân thật đời sống công sở ở VN được.Nếu nói như thế thì quá bôi bác những người làm công sở ở VN.Có thể nói đạo diễn phim đã XD một cách méo mó các nv làm việc trong các công sở nói chung và các công ty thời trang nói riêng.Đây là một bộ phim quá tồi về mọi mặt.
Hy vọng VTV nên nhìn nhận rằng bộ phim này thực sự quá tệ và khán giả đã quá chán khi phải chịu đựng ngồi xem bộ phim trên h vàng của VTV và sớm giải thoát cho khán giả khỏi một bộ phim chán như bộ phim CGXX.

Cảm ơn bạn đã nói lên suy nghĩ của mình, cũng như của hầu hết các mem trong topic này :))

blue123
24-09-2008, 02:26 PM
Lâu rồi mình mới vào lại DAN.Còn CGXX thì chỉnh thỉ thoảng liếc qua vì chán mấy cái màn khóc lóc chu môi chu mỏ của HD lắm rồi.Nhìn cái miệng của HD thấy fát ớn,nói thiệt,AD mà kiss đc thì fải khâm fục đức tính dũng cảm của anh này

Lại còn khi fát hiện ra là AD nói dối nữa chứ.Lúc ngồi sau nhà tình cờ nghe đc lời HD chửi AD cái j mà lừa dối em,em ko tin anh đâu,v..v...,ai ngờ cô ấy tưởng tượng.Chịu ko nổi,gặp mình ấy ah,vứt thẳng toẹt vào mặt mấy cái thằng cha đểu giả đó,chứ mà ngồi rầu rĩ ấm ức,ích lợi cái j cơ chứ.Đã thế thì fải sống vui vẻ xinh đẹp cho AD biết mặt,đằng này nhăn nhó khổ sở,úp úp mở mở,chẳng ra làm sao,càng nhìn càng thấy ghét.Coi fim mà tức ói máu,bực,ko thèm coi nữa.Phim quá nhảm

Mà mình thấy fim ngày càng tệ,có ai thèm coi nữa đâu,ngay cả mẹ mình trung thành fim Việt là thế mà cũng chê fim này nhảm,mà ghét bà HD ,nhất là cái miệng của bà í lắm.Phim j mà vớ vẩn thế o biết,coi chỉ tổ tốn nơron ,hehe

OoMốkoO
24-09-2008, 02:49 PM
Trúc Quỳnh (Sinh viên nhạc viện) tâm sự: “Gần đây, Đài THVN đã phát sóng rất nhiều những bộ phim hay và có ý nghĩa. Thực tình trước đây tôi là người không mê phim, nhưng khi xem những bộ phim như Chạy án, Vòng nguyệt quế, Cô gái xấu xí… tôi đã bắt đầu cảm nhận xem những bộ phim này rất bổ ích, và thấy rất hay”.)

Ặc, hổng hỉu chị tìm thấy ở CGXX cái j` bổ ích và hay ho. Trong film toàn mẫu ng` điển hình của:
1. Lẳng lơ: Hương, Phg Trinh
2. Nợ như chúa chổm: Phg Trinh ( hôm qua bị đòi nợ, rõ ê mẹt còn làm phách)
3. Ko bik làm việc chỉ bik buôn: nhóm G7, Mạnh, AĐ => cả SBBT :sweat:
4. Ghen: ML
5. Coi chuyện tình iu= thay quần áo: Mạnh, AĐ, Hương.
6. Xấu tính cực độ: Thảo Mi
7. HAY MƠ MỘNG: HD, Ninh Lâm ( viết to cho sướng :byebye:)
................................. ( nhìu quá ngại vik)

Kể ra thì cả ngày ko bik, bộ chị Trúc Quỳnh nì muốn học điều j` trong số đó :lookdown:. Hay và bổ ích, bộ CGXX đút lót hay sao vậy, nghe mà ức chế.

lady_bug
24-09-2008, 02:51 PM
mấy tập sau này kịch bản lẫn dv càng ngày càng đuối, làm thất vọng quá chừng
tối ngày ko thấy cá tính đâu mà càng ngày càng thấy cô HD khóc lóc, than thở, thất tình, blah blah...
rốt cuộc tui cũng ko biết làm sao mà HD khôi phục lại công ty như hồi nghe quảng cáo, công ty j` mà, càng ngày càng nợ, càng lún sâu, đặc biệt là sau khi có sự giúp sức của HD:))

Tasia
24-09-2008, 05:10 PM
Tập hôm qua mới thấy HD nham hiểm và ghê gớm nha, à quên như cô NH thì phải nói là thông minh chứ nhỉ. Cứ tưởng là sau khi phát hiện ra bức thư thì nàng HD phải đến nói cho AĐ 1 trận và rời cty luôn, hoá ra nàng vẫn ở lại, còn bày mưu với NL nữa chứ, chàng AĐ bị nàng nói móc cho mấy lần. Ghê thật.

Nghe NH nói thế là biết cô ấy không cần (hay ko biết) tiếp thu ý kiến khán giả rồi. Đúng hơn là chỉ nhận những lời khen thôi. Thành tích cô ấy đáng nể thật đấy nhưng hãy xem cô ấy đã làm cho nv HD thành ra cái gì kìa. Vậy mà vẫn còn nói được. Cô ấy có thể đuợc NSUT với 1 vai diễn khác nhưng với vai này nếu nói cần xem lại danh hiệu đó cũng không có gì quá đáng đâu.

Hôm qua và cả hôm trc nữa ko thể kiên nhẫn xem đủ cả tập. Hồi trc tuy dv chính “như dở hơi” nhưng vẫn thích xem nhân vật khác, bây giờ thì thấy kịch bản cũng “như dở hơi” nốt. Cũng muốn ủng hộ phim VN lắm nhưng phim và diễn viên vậy thì xem tiếp sao được. Không biết VTV3 có mất tiền mua phim này không mà bênh vậy.
Mà phần này bao nhiêu tập nhỉ?

Nasi
24-09-2008, 06:12 PM
Uầy, các ấy đừng dọa tớ. Nội phần 1 dài lê thê nham nhảm kia còn chưa đủ hay sao mà lại đòi ra phần 2 8-}

Phim thì nội dung chả đâu vào đâu, girl thì chẳng em nào ra gì, đc mỗi em Linh gì ấy thì lại hơi trên mây, nhiều lúc chả đỡ nổi cách diễn cường điệu của em ấy. Mấy boys thì khỏi nói, một bọn dở hơi từ thằng ngồi trên đến thằng ngồi dưới (ấy, chừa cho tớ mấy bác bô lão ra :">)

[-*^^shara^^*-]
24-09-2008, 08:39 PM
lúc đầu mjnh` cũng hj dzọng choa film nì sẽ là 1 bước ''đổi đời'' của điện ảnh VN.Nhưng hj dzọng pao nhju thì thất dzọng gấp trăm lần:sweat:.DV huyền diệu càng ngày càng "wa' đáng" bởi những tưởng tượng của cô.Đáng lẽ đúng pài pản thì NV huyền diệu sẽ rất đáng thương pởi sự lừa dối của An Đông,nhưng mjnh` lại thấy rất "đáng đời".Và pộ film nì thay dzì choa chúng ta thấy sự tiến pộ của điện ảnh VN thì nó lại choa thấy ko những ko tiến pộ mà kon` tụt dốc rõ rệt.Điện ảnh VN pao giờ mứi có thể "đổi đời" đây!!:brick:

bau_keja
25-09-2008, 10:28 AM
Cũng thấy rất khâm phục Ngọc Hiệp!!Mất vài tiếng ngồi lỳ ở phòng hóa trang để làm cho mình..xấu đi.Lại còn cái vụ hàm giả,thật là khiếp.Mỗi lần HD cười là bộ nhá cứ lấp la lấp lánh,trông như xem film kinh dị ý:sweat: Công nhận khi xem đến đoạn HD phát hiện ra bị AD lừa dối,thì thay vì cảm thấy thương hại cô ta,tớ lại thấy thật đáng kiếp.HD chả biết mình là ai,ở vị trí nào,cứ mơ tưởng hão huyền..tóm lại là trèo cao ngã đau,đáng đời!!:boss: Càng ngày càng thấy HD nham hiểm,mất hẳn cái vẻ cam chịu nhẫn nhịn của HD ban đầu=>Ghét.Phần kịch bản film thì thấy "càng về cuối càng cá đuối",chỉ loanh quanh luẩn quẩn những vụ buôn dưa,chọc tức nhau của nhóm G7-P.Trinh,ghen tuông của ML,sự giả dối của AD,thói quen lừa tình của Mạnh.Chấm hết.Chỉ có vậy mà kéo dài đến h hơn 90 tập film,nhiều đoạn lê thê nhạt thếch,kéo tụt cả cảm xúc của khán giả:burn:

-Blue-
25-09-2008, 11:53 AM
Tập hôm qua Huyền Diệu nham hiểm dữ...:sweat:..Nhất là mý cái đoạn mà mơ tưởng...Trông ... :-s
Đoạn cuối nhìn mặt anh An Đông bùn cười quá...:))..Thấy Huyền Diệu với Ninh Lâm, mặt anh ý cứ đờ ra...:))

lady_bug
25-09-2008, 01:17 PM
hồi tối, xem dc 1 đoạn HD tưởng tượng m` đang la lối, chửi mắng AD, nhìn là biết đang tưởng tuợng liền:sure::sure:
giá như mà HD cá tính hay thẳng thắn kiểu đó, mai ra m` còn thích 1 tí

panda_0608
26-09-2008, 10:49 AM
Phim này có tất cả bao nhiêu tập vậy?
Cầu mong phần 2 không chán như phần 1.

blue123
26-09-2008, 09:35 PM
ui giời,fần 2 đang chiếu đấy,chán còn hơn fần 1 gấp mấy:verrnckt:

hóa ra HD dễ thg hiền lành nhà mình đang mưu tính với bạn NL ah.cáo già nhểy.Càng coi càng thấy,bà HD này,ko ai yêu cũng fải thôi,kêu ca cái j,ngoài đã xấu,mà trong cũng chẳng tốt đẹp j:wink:

ôi,crying for vietnamese film!!:cry::biggrin:

Vương Thiên Linh
29-09-2008, 09:46 PM
'Cô gái xấu xí' lột xác ngoạn mục
---------------------
Thứ hai, 29/09/2008
Theo Đất Việt
Nguồn:www.tintuc.timnhanh.com
------------------
Huyền Diệu trong 69 tập phim còn lại sẽ biến đổi hoàn toàn từ ngoại hình đến tính cách, một số tập trong phim được lồng ghép trong bối cảnh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.

Nhân dịp phát sóng tập phim thứ 100, đoàn làm phim Cô gái xấu xí vừa có buổi giao lưu với hàng trăm khán giả tại rạp Thăng Long, TP HCM.

Theo sắp xếp của Ban tổ chức, lần lượt từng nghệ sĩ bước ra, rồi lọt vào vòng vây của các bạn trẻ ào đến xin chữ ký và chụp hình chung. Thanh Uyên, sinh viên trường đại học Văn Lang, tỏ ra hài lòng với cuốn sổ với đầy đủ chữ ký của dàn diễn viên chính: “Em thường xuyên theo dõi Cô gái xấu xí vì nội dung vui nhộn, mặc dù còn nhiều chi tiết quá phóng đại, tô màu”.

Thừa nhận bộ phim còn nhiều “sạn sỏi”, song đạo diễn Minh Chung tự hào vì phim vẫn giữ được chân khán giả sau khi đã đi đến tập thứ 100, góp phần mang thành công cho nỗ lực xã hội hóa hoạt động sản xuất phim truyền hình.

Cô gái xấu xí phần hai chính thức bấm máy ngày 22/5. Huyền Diệu trong 69 tập phim còn lại, có cuộc “lột xác” ngoạn mục khi biến đổi từ ngoại hình đến tính cách. An Đông sẽ quyết định thế nào giữa một bên là Mai Lan cùng gánh nặng SBBT, một bên là Huyền Diệu với những cơn sóng tình bắt đầu làm anh thực sự ngây ngất? Bộ phim trở nên hấp dẫn, sống động hơn khi đoàn làm phim lồng ghép một số buổi tập và biểu diễn chính thức của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong tháng 9.

Cô gái xấu xí được xem là bộ phim lập nhiều kỷ lục nhất trong số các phim truyền hình Việt Nam: Phim dài nhất (169 tập), nhiều diễn viên là người mẫu, ca sĩ nhất, nhiều diễn viên kết hôn trong thời gian đóng phim nhất: gồm Phi Thanh Vân, Bình Minh, Đức Thịnh, Lý Anh Tuấn và Thanh Vân.

bi-kyo family1984
30-09-2008, 11:12 AM
Đạo diễn Minh Chung quá đề cao phim của mình. ông ấy nói rằng phim vẫn giữ chân khán giả nhưng ông ko biết rằng người xem đã quá chán khi xem bộ phim này.Phim chiếu miễn phí trên truyền hình lại vào lúc 9 h tối nên mới nhiều người xem thôi vì người ta ko có sự lựa chọn nào khác. Nhưng chắc chắn nhà ai có cáp và có nhiều sự lựa chọn thì họ sẽ ko xem phim này nữa đâu.Mình thì ngay từ đầu đã ko xem rồi, thỉnh thoảng cũng nghía qua nhưng mà thấy phim dở ko đỡ nổi. Hồi xưa con em mình nó còn xem chứ bây h nó cũng chán ko thèm xem nữa rồi.

OoMốkoO
30-09-2008, 12:24 PM
Trùi, bữa nọ đoàn làm film mừng nhau đã quay xong tập 100, đưa hẳn lên thời sự nhá, kéo dài mấy giây liền :biggrin:, nhìn mấy pác chúc tụng, nói mic mà thấy họ thiệt tự tin khi đứng trước mặt đông đảo khán giả mà buông lời khen, động viên nhau. May ko có khán giả nào mang cà chua đi :biggrin:

Thấy PT nợ tiền thiệt đaán thương đến dễ sợ, gọi điện về cho bố nghe cảm động quá. Vậy mà pà vẫn còn tâm trí trêu pác Thanh, ghê thiệt :burn:

ida_1011
30-09-2008, 01:30 PM
Xem phim này, mình có 1 kết luận: AD không xứng đáng với tình yêu của ML lẫn HD...
Mình xem phim không đều đặn, nhưng mình thích ML, ML ghen là có lý do, AD như thế không ghen mới lạ...
Mình thích Thanh Vân ghê đó, sis dễ thương kinh khủng, mắt to tròn xoe (hèn chi có biệt danh là ốc). Hồi phần trước, có Bùi Việt Hà cũng được lắm - lâu rồi mới thấy sis trên truyền hình, ngày càng đẹp, đẹp theo kiểu đằm thắm, có lẽ do sis đã có gia đình.

l.i.n.h
30-09-2008, 01:33 PM
trong fim mình thấy rất là ghét mồm của 2 nv là Fg Trinh và Huyền Diệu :))

xấu thật, chắc CGXX là Fg Trinh thì cũg ko có gì là quá đág nhỉ :smile::-?

( à, chia sẻ 1tí, mình thấy ghét HD quá các bạn ơiiiii :"> =)) MLan đâu sao ko về nhanh :()


à mà chồng của Thanh Vân xấu điên :)) ]

YanFan
30-09-2008, 03:37 PM
Mình đọc mấy cái info trên mạng toàn thấy người ta khen series này chứ chả thấy mấy người chê (hay là mấy bài chê đó ko được đăng - cái này thì ko bít) nhưng bản thân mình thấy series này thật sự vớ vẩn về nội dung.

Chẳng hiểu sao trên đời lại có 1 cái công ty toàn những người từ chức to tới chúc nhỏ chẳng ra đâu vào đâu như trong cái phim này. Nhà bạn nào mà có bố mẹ làm quản lý, hỏi thử bố mẹ xem có chấp nhận được cái loại nhân viên như mấy bà cô trong nhóm G7 ko? Đi làm mà chẳng thấy làm, chỉ thấy đang giờ làm ngồi buôn dưa lê bốc phét, ăn quà vặt rồi ngủ với giai nên đến muộn... lại còn cái kiểu nhân viên dám tự ý dùng xe của sếp đi sĩ với gái rồi làm xước hết. Chưa nói đến cái kiểu suốt ngày kêu nghèo mà con thích đồ xịn như bà Fg Trinh. Vừa nghèo vừa bất tài mà còn thích sĩ (thế mà còn đc ở lại công ty) đi xe đẹp rùi bị tụi nó đòi bắt xe. Đảm bảo trên đời chẳng có ai đi xe đẹp tối về nhà ko có điện, ko có đồ ăn bao giờ. Thật là vô lý hết sức!!! Tớ thề với các ấy là tớ mà làm chủ cái công ty đấy, tớ sa thải hết 1 loạt nhân viên - từ tay phó giám đốc Mạnh cho đến mấy con mẹ ngồi lê đôi mách....

Hơn nữa, phim này còn 1 rổ hạt sạn, nhiều tình tiết quá vô lý ko bao giờ xảy ra trong đời thường, làm người xem thực sự thấy khó chịu. Bạn nào chú ý xem từ đầu thì thấy hết đấy, quá nhiều luôn. Xem phim này tớ tự hỏi ko hiểu cái bác phụ trách kịch bản và bác đạo diễn nghĩ gì khi có thể phí công về 1 bộ phim nội dung siêu nhạt (chưa có 1 bộ phim VN nào nhạt hơn) miêu tả 1 công ty chẳng ra gì, sếp cũng ko có đạo đức đằng sếp, nhân viên cũng ko có đạo đức đẳng nhân viên????

Ah quên, series này có duy nhất 1 nhân vật mà mình thấy tuyệt nhất - sis Thanh Vân. Xinh ko thể tả :D

nakiru
30-09-2008, 10:46 PM
đồng ý với bạn trandihan, trời ơi chưa bao giờ phải xem 1 bộ phim mà hơn 100tập chả hiểu nội dung chính là gì:huh:.
Lúc đầu giới thiệu ầm ĩ rằng thì là nói về 1 cô gái dù xấu nhưng tính tình tốt đẹp, có mơ ước, có tài năng, hiền lành, tốt bụng:burn:.
Nhưng mà càng xem càng thấy chả thấy có tí tốt đẹp nào, càng ngày càng nham hiểm nữa chứ:sure:.
Nãy bật qa VTV3 ngó thử xem dạo này CGXX đến đâu rồi thì thấy đến đoạn HD với NL đi mua ôtô:verwirrt:, chả hiểu HD nghĩ gì mà nge theo NL mua ôtô, lại còn từ 2tỷ đầu tư sau vài tháng nảy nở đến nỗi mua ôtô chỉ là chuyện nhỏ, chả hiểu lời lãi đc bao nhiêu nhỉ:verrnckt:, mà công nhận 2 ng` này chơi chứng khoán giỏi ghê, tình hình TTCK VN ngày càng xuống dốc mà trong mấy tháng từ 2 tỷ đã kiếm đc mấy chục tỷ thì đúng là bái phục:eeek:.
A` lại thêm cái đoạn oto đưa HD đến tận cổng công ty nữa chứ, đc cái đám bà 8 réo ầm ĩ:go:, đúng là thua luôn, mà công nhận oto HD mua còn đẹp hơn cả của ML nữa, HD giàu thật:wink:
Nói chung còn nhiều vấn đề nữa mà sao cái film này có thể kéo dài đến thế đc nhỉ, nhảm từ đầu đến cuối, gần 1 năm rồi chả đc xem film mới suốt ngày cứ hết CGXX lại đến NNDTVV nản hết sức:super:

dovitu
01-10-2008, 09:41 AM
hôm trước chương trình giao lưu của đoàn làm phim CGXX được đưa lên thời sự lúc 7h (làm hết hồn luôn :eeek:), nghe rõ mồn một cô phát thanh viên nói: "bộ phim đã thu hút được đông đảo khán giả theo dõi..." :matrix: => ớn ghê. Nhưng khi vào chương trình thời sự của đài HTV thì cô phát thanh viên có vẻ công minh hơn: "mặc dù nhận được nhiều ý kiến khen chê khác nhau, nhưng bộ phim..."
=> nếu ai ko từng coi bộ phim này nghe thời sự lúc 7h của VTV sẽ nghĩ là phim này mình ko coi nhưng chắc được nhiều người thích lắm. Hơn nữa, hình ảnh chiếu buổi giao lưu thấy có nhiều bạn trẻ tới dự, xin chữ ký chị "lù khù" (à quên, chị Huyền Diệu :embarrassed:) quá trời luôn => đến giờ thiệt vẫn thắc mắc mấy hình ảnh đó là thiệt hay đạo diễn dựng lên:verwirrt:, là mấy bạn coi phim (rồi ko biết bị gì) mà hâm mộ phim thiệt tình hay do đạo diễn quơ đại ngoài đường vô làm cho xôm tụ rồi xong chương trình giao lưu phải méo mặt... trả cát-sê cho họ?????
Ở đây nếu có bạn nào có đi dự buổi giao lưu thì cho biết một tiếng với, để tui khỏi nghi ngờ thắc mắc nữa.:biggrin:

lily
01-10-2008, 10:40 AM
Bắt đầu "Cô gái xấu xí phần 2"

Hôm nay, 1/10 vào lúc 21h, Cô gái xấu xí - phần 2 gồm 85 tập sẽ lên sóng sau khi phần 1 kết thúc với không ít lời khen và cả tiếng chê.

Cô gái xấu xí Huyền Diệu mặc dù… đầy rẫy sự vô lý có lúc làm khán giả khó chịu, nhưng rồi không ít người hàng đêm vẫn dõi theo số phận và vui buồn cùng cô.

Rất nhiều chị em không được trời phú cho nhan sắc đã tìm thấy mối đồng cảm với nhân vật đáng yêu này, nhất là chị em văn phòng.

Nếu mọi việc suôn sẻ, đây sẽ là bộ phim dài tập nhất được phát sóng trên VTV và VTV giữ bản quyền phim tiếng Việt.

Theo T.Sơn
Thể thao & Văn hóa

Hic, hôm nay mới bắt đầu phần 2 à? Mình lại cứ tưởng từ lâu rồi.
Dài dòng quá, thế là cuối phần 1 HD cũng vùng lên mua đc cái ô tô. Mong phần 2 sẽ đỡ hơn :(

l.i.n.h
01-10-2008, 12:25 PM
=)) mình thấy việc mua ô tô của HD và NL quả là chơi bời vô độ =))
nhìn mặt HD thấy ghét thật í :))

lúc trc thì ko thấy ghét mấy, nhưng từ khi bị phát hiện, HD trở nên nham hiểm ( điển hình mấy vụ tưởng tượng đánh+ mắng+ chửi AĐ và Mạnh ), khiến hình tg. HD càng ngày càng chẳng ra gì :augenrollen:

ôi nói tóm lại là mình bị ghét HD :))
( có lẽ 1 phần ko nhỏ là ghét NS Ngọc Hiệp :)) bà này kiêu căg khủng khiếp :)) )

congchuatuyet08
01-10-2008, 01:51 PM
hi chào mọi người nhé ! mình tham quan diễn đàn đã lâu nhưng vẫn ko có nhìu tg để viết cảm nhận thường xuyên như mọi người.nay thấy có vài điều cần chia sẻ nên rất thật lòng,hy vọng mọi người ko giận.thứ nhất,mình thấy đa số các bạn có ác cảm quá sâu sắc với nhân vật cô gái xấu xí-huyền diệu.có lẽ nó cũng xuất phát từ tính cách bên ngoài của các bạn đó là ko bao giờ chịu chấp nhận một cô gái quá xấu xí như vậy.tâm lý chung mọi người đều vậy cả nhưng quan trọng là do các bạn đã để lấn át cái ghét quá nhiều mà khiến bản thân các bạn mất đi tính khách quan nhất định,ghét nv huyền diệu mà ảnh hưởng cả bộ phim.nhiếu bạn nói phim gì mà chẳng thấy các nhân vật làm việc gì cả,cứ hay tán dóc này nọ...ôi các bạn ơi phim mà nếu chỉ tập trung vào ba cái cảnh làm việc không thì còn gì là hay nữa,đến lúc đó thì các bạn lại bảo là phim gì mà..cứng ngắc quá thì sao ? thật tình mình thấy các bạn quả là những người khó tính.bản chất phim là tính giải trí nên tại sao các bạn ko vô tư mà xem,sao cứ phải tìm hết hạt sạn này đến hạt sạn nọ để bơi móc để rồi bản thân khó chịu ??? theo tôi,xem phim thì tốt nhất nên rạch ròi giữa thích và ghét ngay từ đầu.nếu thích thì bạn cứ tiếp tục vô tư xem và bình luận sao cũng được.còn đã ghét thì tốt nhất là ko nên xem và càng ko nên bình luận vì nó chỉ thể hiện tính hằn học cá nhân của bạn.đọc các câu bình luận của các bạn,tôi cũng biết các bạn thuộc dạng "ghét người ghét cả tông chi họ hàng" rồi.thật tội cho ê kíp làm phim,bỏ ra bao nhiêu công sức,thời gian và tiền bạc để phục vụ bạn xem đài mà toàn gặp phải những người thiếu công tâm hay bình luận thế này.dù sao cũng cám ơn đòan làm phim đã hoàn thành bộ phim này cho những người cần giải trí như chúng tôi.nhận xét cuối cùng của tôi đó là "bộ phim không dở chỉ có người bình luận dở".mong các đạo diễn kiên định với đường lối của mình,đừng để ý kiến khen chê làm ảnh hưởng đến tư tưởng của mình.:byebye:

venus07
01-10-2008, 02:36 PM
HD ngày càng chứng tỏ mình là một cô gái đã xấu người nay còn xấu cả nét, dãm cả gan lấy tiền của Vinamode đi mua ô tô để chơi cho sang mới sợ chứ. Mà bà này càng ngày càng mắc bệnh hoang tưởng nặng nề, chỉ dám tưởng tượng đánh Mạnh và AD thôi chứ không dám thực hiện.

uglygirl21
01-10-2008, 02:41 PM
@congchuatuyet08: việc bạn nói chúng tôi có ác cảm quá sâu sắc với phim vì không thể chấp nhận 1 cô gái quá xấu như vậy thì bạn nhầm rồi.Bản thân tôi cũng là một cô gái ko đẹp nên tôi ko quan tâm đến vẻ bề ngoài của cô ấy,tôi chỉ muốn xem phim có thể có được mối đồng cảm chia sẻ,nhưng khi xem phim tôi lại ko nhận thấy được 1 HD như báo chí đã nói đến,điều này khiến tôi khá là thất vọng.
xem là để giải trí và bình luận mà như bạn nói phim ko dở chỉ có người bình luận dở thì tôi ko còn gì để nói nữa,vậy hóa ra tất cả phim đều là phim hay hết chỉ có khán giả xem là dở à.Coi phim thì phải có ghét và thích đan xen nhau,nếu ngay từ đầu xác định là thích hoặc ghét thì ko phải gọi là coi phim nữa bạn à.
Phim là lấy từ cuộc sống mà ra,mà là công ty thì các nhân viên phải làm việc mà các nhân viên trong SBBT có làm việc ko hay là chỉ tập trung lại để tán với nhau mà thôi.

anyway
01-10-2008, 03:04 PM
Mình lại thik việc Huyền Diệu trở nên "nham hiểm" như thế này. =)) Sắc sảo và có cá tính hơn trc nhiều. :)) Ko còn lờ đờ lờ nhờ nói năng k gãy gọn, suy tư thì đơn giản như hồi xưa :-j hay mà :x

miss_9d
01-10-2008, 07:02 PM
Công bằng mà nói phim có nhiều chỗ dở nhưng vẫn tạo được làn sóng trong lòng khán giả, bằng chứng là riêng trong topic này cũng có hàng chục nhà phê bình phim ngày nào cũng xem để có cái nói đấy thôi.

Phim mang tính giải trí nên không cần đòi hỏi quá cao hơn nữa chẳng ai đi so sánh hàng ngoại, hàng nội kiểu này. Em x/l chứ muốn phim VN tiến bộ, vươn tầm tới những phim như Betty cần cả chặng đường dài nữa, như kinh tế VN ấy. Mong mọi người đừng nặng lời quá, tuy n/x đúng nhưng cũng khách quan 1 tý, có người thích, người ko thích, dẫu sao CGXX cũng là thành quả lao động của cả 1 tập thể.

blue123
01-10-2008, 08:10 PM
Làn sóng j chứ,vấn đề là làn song đó tik cực hay tiêu cực:lookdown:

Mà bạn ko thấy cái topic này ngày càng heo hút ah,mãi mới lê lết đc tới 6 trang,mà toàn chê ko,rứa thì đủ hiểu cái làn sóng mà fim tạo ra ntn rồi chứ:???:

Chẳng qua là yêu nc thôi,muốn góp j đó cho fim Việt,mong mấy nhà làm fim bớt chút time nhòm vô để cho hợp ý dân tình.Phim là để giải trí,đương nhiên,phục vụ cho nhân dân mà,phải theo ý kiến ng dân chứ

OoMốkoO
01-10-2008, 09:09 PM
CGXX là sức lực CỐ GẮNG của cả 1 tập thể khi bất chấp ý kiến khán giả họ đã làm, đang làm và tiếp tục hoàn thành bộ film này. Ko chỉ vậy đoàn làm phim còn thik phô trương mình, nói những điều phi lí mà ko thấy ngại ngùng ( nhất là Ngọc Hiệp _ 1 dv có thâm niên cao trong nghề nhg trong các bài phỏng vấn thì luôn kiêu ngạo đề cao mình). Thêm vào đó là sự giúp sức của các phương tiện truyền thông khi cắt bỏ mọi ý kiến ko hay về film ( bác nào đọc mấy bài viết ấy trước rùi mới xem film ko khéo ngã khỏi ghế vì shock :frown: ).

Chẳng bik film sau này ra sao nhg với tình hình thực tại thì vô cùng đáng chê trách, đem lại rất nhiều phản cảm với khán giả, càng ớn hơn khi có nhiều ng` hâm mộ film đến ko hiểu nổi, chạy vô xin chữ kí, khen đến nức mũi ( điều này phải chăng là 1 sự dàn dựng, 1 dấu hỏi lớn nhưng chắc có những câu trả lời giống nhau :cold:)

congchuatuyet08
02-10-2008, 12:47 AM
uglygirl21: mình thật sự ko muốn tranh luận với bạn nhưng câu nói "bộ phim ko dở chỉ có người bình luận dở" là một phần nào đó mình nói tới bộ phim này với một số người ko có hảo tâm chê phim mà ko nghĩ tới thành quả lao động của cả một ekip,ko phải như bạn hiểu là với tất cả phim đâu.vì mình là người thẳng tính và rạch ròi nên đối với mình xem phim gì cũng vậy,nếu ko thích thì mình sẽ ngưng ngay lại và ko bao giờ bình luận với những lời chê hết tập này sang tập khác."coi phim" cũng có nhiều cách,có người tìm hiểu bộ phim trước rồi mới coi phim và cũng có người ko cần quan tâm tìm hiểu trước mà coi phim theo một sự tình cờ...và mỗi cách có tác động nhất định đến tâm lý người xem.mình nói là xác định ngay từ đầu yêu và ghét là hơi quá,nhưng mình thấy cũng ko hẳn sai vì có nhiều người ngay từ đầu đã ghét diễn viên này nọ thì việc xem phim với họ như một cách để tìm lỗi và chì chiết cho hả dạ thôi,tôi cam đoan là có đấy.
có nhiều bạn cứ hay bình luận về những chi tiết vô lý của phim nhưng các bạn nên nhớ đây là thể loại Telenovela (Tiểu thuyết truyền hình). "vốn dĩ là thể loại phim truyền hình với những câu chuyện hư cấu, có nhiều tính bi kịch hay đầy đậm nét lãng mạn lẫn gay cấn, theo kiểu Tiểu thuyết chương hồi" vì thế mình nghĩ là các bạn cần phải hiểu là những đòi hỏi thực tế của các bạn là rất vô lý. nhưng rõ ràng phim vẫn ko hư cấu quá trớn,bạn đừng nói với tôi là cả suốt gần trăm tập phim từ trước đến nay ko có cảnh nào là sbt làm việc đấy nhé.rõ ràng người xem phim cũng cần một kiến thức nhất định để làm quen với từng thể loại mà ko phải thốt ra những lời bình luận thiếu hiểu biết được.
cuối cùng,chê hay khen là quyền của mỗi người nhưng xin hãy cho ekip làm phim những lời động viên,khích lệ vì thành quả mà họ phải bỏ ra,đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến họ nản lòng.
thôi,mà mình nghĩ các bạn nào ko thích phim thì đừng xem nữa và càng ko nên bình luận.còn ko thì hãy tập vô tư mà xem đừng tìm ba cái hạt sạn rồi ôm vào lòng mà khó chịu.căn bản giải trí vẫn là giải trí (ko phủ nhận những giá trị khác đi kèm như tính giáo dục-tùy cảm nhận mỗi người) thế nên,hãy vô tư đi các bạn ạ.các đạo diễn khi xem lại họ hẳn cũng đã nhận ra những khuyết điểm của mình nên cũng sẽ khắc phục dần thôi.trong thời điểm này thì ko nên "được voi đòi tiên".

phuongphanh
02-10-2008, 02:12 AM
Xem NH đóng HD mà buc cả mình! Cu' ra vẻ làm cho mình càng thêm xấu! Mà kể cũng khổ thân HD , suốt ngày bị Hùng Long đá xoáy:lookdown: Cả phim mình chỉ thjk Phuong Trinh , anh Mạnh đẹp zai:sweet_kiss: còn đâu... Mong phim này hết cho nhanh để khỏi tra tấn bà kon:smile:

rainbow84vn
02-10-2008, 06:45 AM
uglygirl21: mình thật sự ko muốn tranh luận với bạn nhưng câu nói "bộ phim ko dở chỉ có người bình luận dở" là một phần nào đó mình nói tới bộ phim này với một số người ko có hảo tâm chê phim mà ko nghĩ tới thành quả lao động của cả một ekip,ko phải như bạn hiểu là với tất cả phim đâu.vì mình là người thẳng tính và rạch ròi nên đối với mình xem phim gì cũng vậy,nếu ko thích thì mình sẽ ngưng ngay lại và ko bao giờ bình luận với những lời chê hết tập này sang tập khác."coi phim" cũng có nhiều cách,có người tìm hiểu bộ phim trước rồi mới coi phim và cũng có người ko cần quan tâm tìm hiểu trước mà coi phim theo một sự tình cờ...và mỗi cách có tác động nhất định đến tâm lý người xem.mình nói là xác định ngay từ đầu yêu và ghét là hơi quá,nhưng mình thấy cũng ko hẳn sai vì có nhiều người ngay từ đầu đã ghét diễn viên này nọ thì việc xem phim với họ như một cách để tìm lỗi và chì chiết cho hả dạ thôi,tôi cam đoan là có đấy.
có nhiều bạn cứ hay bình luận về những chi tiết vô lý của phim nhưng các bạn nên nhớ đây là thể loại Telenovela (Tiểu thuyết truyền hình). "vốn dĩ là thể loại phim truyền hình với những câu chuyện hư cấu, có nhiều tính bi kịch hay đầy đậm nét lãng mạn lẫn gay cấn, theo kiểu Tiểu thuyết chương hồi" vì thế mình nghĩ là các bạn cần phải hiểu là những đòi hỏi thực tế của các bạn là rất vô lý. nhưng rõ ràng phim vẫn ko hư cấu quá trớn,bạn đừng nói với tôi là cả suốt gần trăm tập phim từ trước đến nay ko có cảnh nào là sbt làm việc đấy nhé.rõ ràng người xem phim cũng cần một kiến thức nhất định để làm quen với từng thể loại mà ko phải thốt ra những lời bình luận thiếu hiểu biết được.
cuối cùng,chê hay khen là quyền của mỗi người nhưng xin hãy cho ekip làm phim những lời động viên,khích lệ vì thành quả mà họ phải bỏ ra,đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến họ nản lòng.
thôi,mà mình nghĩ các bạn nào ko thích phim thì đừng xem nữa và càng ko nên bình luận.còn ko thì hãy tập vô tư mà xem đừng tìm ba cái hạt sạn rồi ôm vào lòng mà khó chịu.căn bản giải trí vẫn là giải trí (ko phủ nhận những giá trị khác đi kèm như tính giáo dục-tùy cảm nhận mỗi người) thế nên,hãy vô tư đi các bạn ạ.các đạo diễn khi xem lại họ hẳn cũng đã nhận ra những khuyết điểm của mình nên cũng sẽ khắc phục dần thôi.trong thời điểm này thì ko nên "được voi đòi tiên".

Đọc bài của bạn, tôi nghĩ bạn là người luôn thấy tự hào + thỏa mãn với những gì mình đạt được (mặc dù những cái "thành quả" ấy chưa chắc đã được đánh giá cao), hoặc bạn là người quá hiền lành & ko bao giờ biết chê bao ai bao giờ. Thế thì bao giờ mới phát triển được. Tôi hy vọng những người làm phim có thể đọc được topic này để họ biết được những "hạt sạn" của mình mà sửa cho CGXX & những bộ phim khác sau này. Chứ cứ chờ để mà "các đạo diễn khi xem lại họ hẳn cũng đã nhận ra những khuyết điểm của mình" thì chắc là lâu lắm, cứ nghe giọng điệu của NH thì biết.

ar2008
02-10-2008, 10:03 AM
uglygirl21: mình thật sự ko muốn tranh luận với bạn nhưng câu nói "bộ phim ko dở chỉ có người bình luận dở" là một phần nào đó mình nói tới bộ phim này với một số người ko có hảo tâm chê phim mà ko nghĩ tới thành quả lao động của cả một ekip,ko phải như bạn hiểu là với tất cả phim đâu.vì mình là người thẳng tính và rạch ròi nên đối với mình xem phim gì cũng vậy,nếu ko thích thì mình sẽ ngưng ngay lại và ko bao giờ bình luận với những lời chê hết tập này sang tập khác."coi phim" cũng có nhiều cách,có người tìm hiểu bộ phim trước rồi mới coi phim và cũng có người ko cần quan tâm tìm hiểu trước mà coi phim theo một sự tình cờ...và mỗi cách có tác động nhất định đến tâm lý người xem.mình nói là xác định ngay từ đầu yêu và ghét là hơi quá,nhưng mình thấy cũng ko hẳn sai vì có nhiều người ngay từ đầu đã ghét diễn viên này nọ thì việc xem phim với họ như một cách để tìm lỗi và chì chiết cho hả dạ thôi,tôi cam đoan là có đấy.
có nhiều bạn cứ hay bình luận về những chi tiết vô lý của phim nhưng các bạn nên nhớ đây là thể loại Telenovela (Tiểu thuyết truyền hình). "vốn dĩ là thể loại phim truyền hình với những câu chuyện hư cấu, có nhiều tính bi kịch hay đầy đậm nét lãng mạn lẫn gay cấn, theo kiểu Tiểu thuyết chương hồi" vì thế mình nghĩ là các bạn cần phải hiểu là những đòi hỏi thực tế của các bạn là rất vô lý. nhưng rõ ràng phim vẫn ko hư cấu quá trớn,bạn đừng nói với tôi là cả suốt gần trăm tập phim từ trước đến nay ko có cảnh nào là sbt làm việc đấy nhé.rõ ràng người xem phim cũng cần một kiến thức nhất định để làm quen với từng thể loại mà ko phải thốt ra những lời bình luận thiếu hiểu biết được.
cuối cùng,chê hay khen là quyền của mỗi người nhưng xin hãy cho ekip làm phim những lời động viên,khích lệ vì thành quả mà họ phải bỏ ra,đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến họ nản lòng.
thôi,mà mình nghĩ các bạn nào ko thích phim thì đừng xem nữa và càng ko nên bình luận.còn ko thì hãy tập vô tư mà xem đừng tìm ba cái hạt sạn rồi ôm vào lòng mà khó chịu.căn bản giải trí vẫn là giải trí (ko phủ nhận những giá trị khác đi kèm như tính giáo dục-tùy cảm nhận mỗi người) thế nên,hãy vô tư đi các bạn ạ.các đạo diễn khi xem lại họ hẳn cũng đã nhận ra những khuyết điểm của mình nên cũng sẽ khắc phục dần thôi.trong thời điểm này thì ko nên "được voi đòi tiên".

Có khi nào congchuatuyet08 chính là Ngọc Hiệp vào đây để bảo vệ bản thân mình và vai diễn của mình không nhỉ? Dễ có khả năng ấy lắm đó.:???:

Tintin_boring_happy
02-10-2008, 10:11 AM
H nếu mấy bạn mún biết thật sự CGXX VN hay or dở thì các bạn hãy đón xem CGXX USA đang chíu trên HTV2 đó, version dc xem là chuẩn nhất của kịch bản, còn hơn cả version gốc của Tây Ban Nha, nếu VN mình bằng 1/10 ng ta thì mình công nhận CGXX VN mình o tệ(chứ o phải là hay):biggrin:, phim ng ta cũng dài cả trăm tập, có khi còn hơn cả vN đấy chứ nhưng sao lại dc khen còn vN mình thì lại bị chê trong khi lại cùng một kịch bản, nhân vật, cốt truyện giống nhau, các bạn thấy kì hem:sweat:

bi-kyo family1984
02-10-2008, 10:41 AM
Thật ra thì cốt truyện của CGXX và Ugly Betty hoàn toàn khác nhau, ko giống nhau một chút gì cả. Mình cũng ko hiểu là phim nào gần kịch bản gốc nhất.Nhưng mình nghe nói rằng phim Ugly Betty chỉ dựa theo kịch bản gốc thôi, còn các nhà làm phim Mỹ cũng thay đổi nhiều, tiêu biểu là thế giới tình cảm của Betty rất phong phú, mới có 2 phần thôi mà đã yêu đến 3 anh chàng rồi nhưng lại ko hề yêu anh chàng GĐ Daniel mà chỉ coi anh ta như một người bạn thôi.Phim này ko biết dài bao nhiêu tập nhưng hiện h mới ra được có 2 phần khoảng 40 tập thôi. Hình như tháng 9 hay tháng 12 mới chiếu tiếp P3 ở Mỹ.
Đúng là ai đã xem Ugly Betty thì sẽ ko thể chấp nhận được CGXX của VN vì phim người ta làm quá hay.Ai ở TP HCM có diều kiện xem phim Ugly Betty thì đừng nên bỏ qua cơ hội được thưởng thức một bộ phim hay như Ugly Betty.Còn bạn nào có khả năng hiểu được tiếng anh thi ra ngoài hàng đĩa mà tậu phim về xem.

YanFan
02-10-2008, 11:24 AM
hi chào mọi người nhé ! mình tham quan diễn đàn đã lâu nhưng vẫn ko có nhìu tg để viết cảm nhận thường xuyên như mọi người.nay thấy có vài điều cần chia sẻ nên rất thật lòng,hy vọng mọi người ko giận.thứ nhất,mình thấy đa số các bạn có ác cảm quá sâu sắc với nhân vật cô gái xấu xí-huyền diệu.có lẽ nó cũng xuất phát từ tính cách bên ngoài của các bạn đó là ko bao giờ chịu chấp nhận một cô gái quá xấu xí như vậy.tâm lý chung mọi người đều vậy cả nhưng quan trọng là do các bạn đã để lấn át cái ghét quá nhiều mà khiến bản thân các bạn mất đi tính khách quan nhất định,ghét nv huyền diệu mà ảnh hưởng cả bộ phim.nhiếu bạn nói phim gì mà chẳng thấy các nhân vật làm việc gì cả,cứ hay tán dóc này nọ...ôi các bạn ơi phim mà nếu chỉ tập trung vào ba cái cảnh làm việc không thì còn gì là hay nữa,đến lúc đó thì các bạn lại bảo là phim gì mà..cứng ngắc quá thì sao ? thật tình mình thấy các bạn quả là những người khó tính.bản chất phim là tính giải trí nên tại sao các bạn ko vô tư mà xem,sao cứ phải tìm hết hạt sạn này đến hạt sạn nọ để bơi móc để rồi bản thân khó chịu ??? theo tôi,xem phim thì tốt nhất nên rạch ròi giữa thích và ghét ngay từ đầu.nếu thích thì bạn cứ tiếp tục vô tư xem và bình luận sao cũng được.còn đã ghét thì tốt nhất là ko nên xem và càng ko nên bình luận vì nó chỉ thể hiện tính hằn học cá nhân của bạn.đọc các câu bình luận của các bạn,tôi cũng biết các bạn thuộc dạng "ghét người ghét cả tông chi họ hàng" rồi.thật tội cho ê kíp làm phim,bỏ ra bao nhiêu công sức,thời gian và tiền bạc để phục vụ bạn xem đài mà toàn gặp phải những người thiếu công tâm hay bình luận thế này.dù sao cũng cám ơn đòan làm phim đã hoàn thành bộ phim này cho những người cần giải trí như chúng tôi.nhận xét cuối cùng của tôi đó là "bộ phim không dở chỉ có người bình luận dở".mong các đạo diễn kiên định với đường lối của mình,đừng để ý kiến khen chê làm ảnh hưởng đến tư tưởng của mình.:byebye:


Bạn này nói có nghĩ kỹ ko vậy?
Nếu như phim ko khắc họa đc những phương diện của đời sống thì người ta ko gọi đó là phim bạn ạ, người ta gọi đó là rác rưởi và sẽ ko có ai phí thời gian xem những cái ko có thật.

Xin nói thẳng với bạn là ko phải ai cũng như bạn nói - ghét Huyền Diệu nên ghét lây cả bộ phim. Bản thân tôi ngay từ đâu khi xem phim, mặc dù ko thích tính cách của mấy bà trong G7 - nhưng tôi vẫn còn có cảm tình với Huyền Diệu, bởi nghĩ cô ta là người có tài, có đức, và chí ít cũng chú tâm làm việc hơn hẳn tay phó giám đốc Mạnh. Nhưng mà xem đến gần đây, thì tôi nhận ra cô ta dù có tài thật, nhưng cũng chỉ là tay cáo già khi lừa được cả Mai Lan và là kẻ lợi dụng khi mua ô tô cho Ninh Lâm. Xin hỏi bạn - nếu bạn có 1 cái công ty mà bị người ta lừa lấy tiền sắm 1 cái ô tô thì bạn sẽ nghĩ gì? Và xin hỏi bạn - nếu bạn là Mai Lan, bị thư ký của chồng sắp cưới qua mặt thì bạn có tức giận hay ko? Vậy nhé, tôi chỉ ra được những mặt ko ra gì của Huyền Diệu - và nếu có ai ghét cô nàng này thì đó là điều hoàn toàn có thể. Còn bạn - có thể bạn khác người hoặc quá dễ tính (điều này tôi không bàn đến) bạn ko thấy cô ta đáng ghét thì cứ việc thích đi. Nhưng đừng có vơ đũa cả nắm, nói rằng ko thix HD nên ko thix cả bộ phim. Nhân vật là nhân vật, phim là phim, việc gì đi việc đấy, ko đánh lẫn vào nhau được.

Tiếp, bạn bảo "chúng tôi khó tính" và "phim để giải trí là được"! Phim để giải trí thì không sai. Nhưng giải trí như thế nào nhỉ? Giải trí theo kiểu bơm lên truyền hình, bơm vào đầu người ta những con người không có tư cách, ko có đạo đức (ah quên có phục trang đầu tóc cũng đẹp đấy) thì ko gọi là giải trí đúng nghĩa được đâu. Và nếu xem phim mà ko có ý kiến của riêng mình, thấy cái quái gì cũng hay thì quả là kỳ cục và nhạt nhẽo. Phim hay or dở, cũng cần có những lời nhận xét trung thực để còn hoàn thiện. Nếu dở cũng bảo hay, nội dung nhạt nhẽo chả ra cái gì cũng bảo tuyệt vời thì bạn nghĩ phim truyền hình Vn sẽ đi đến đâu?

tìm hết hạt sạn này đến hạt sạn nọ để bơi móc để rồi bản thân khó chịu ???

Thật tiếc là tôi chẳng dỗi hơi ngồi tìm hạt sạn, mà ngay khi xem phim tôi thấy những hạt sạn này đập vào mắt mình rồi. Còn bản thân tôi thì chẳng thừa hơi mà phải thấy khó chịu vì xem 1 cái series như thế. Xem xong thấy nhạt nhẽo, quên luôn - có còn đọng trong đầu csai gì đâu mà thấy khó chịu. :lookdown:

Nói thì cho ra nói - đừng để nói xong người ta nghĩ mình có vấn đề. :super:

YanFan
02-10-2008, 11:34 AM
.các đạo diễn khi xem lại họ hẳn cũng đã nhận ra những khuyết điểm của mình nên cũng sẽ khắc phục dần thôi.trong thời điểm này thì ko nên "được voi đòi tiên".

"Nhận ra những khuyết điểm" ý hả? Có phải ý bạn là bảo chúng tôi ngậm mồm lại, đừng góp ý nữa, đạo diễn cực thông minh, tự họ biết họ phải làm gì đúng k? Thế sao bi h đến cả trăm tập rồi mà nội dung càng ngày càng đi xuống thế?

Còn cái "được voi đòi tiên" ý hả? CGXX mà được ví là "voi"? =)) =)) Làm ra 1 sản phẩm mà ko mang tính hoàn thiện, chỗ nọ bôi vào chỗ kia, thế thì thà đừng làm người ta còn coi trọng, làm xong người ta gọi sản phẩm của mình là phế phẩm thì còn nhục hơn đấy. :tongue: :augenrollen:

l.i.n.h
02-10-2008, 11:50 AM
ơ vấn đề gì thế này :smile:

có vẻ đã xuất hiện của 1 fan cuồng nhiệt CGXX:smile:

ha ha:)) nhưng mình bảo mình ghét nv Huyền Diệu ( tức Ngọc Hiệp)chứ có ghét CẢ ĐOÀN LÀM FIM của bạn đâuuu 08 ơi :))

Ugly Betty khác hẳn CGXX mà :| đừng so sánh, vì 2 fim này tính cách Betty và HD khác hẳn nhau :))

chứ ai lại như Huyền Diệu mua xe đến tận SBBT khoe khoang:))

mình mong chờ đến 1 ngày Mai Lan phát hiện đc, lúc đấy sẽ rất hay :))

OoMốkoO
02-10-2008, 12:20 PM
thôi,mà mình nghĩ các bạn nào ko thích phim thì đừng xem nữa và càng ko nên bình luận.

Cứ xem film thấy ko thick thì bỏ rùi ko bàn luận thì đời nào nền điện ảnh tiến bộ được. Các nhà làm film thick làm j` thì làm, sai sót ko có ai chỉ cho thì đến 1 ngày nền điện ảnh VN lụi tàn chẳng có j` để bàn dân thiên hạ xem và cũng chẳng ai buồn xem nữa. Bình luận cái hay cái dở của film Việt là yêu nước đấy bạn àh :tongue:.

cuối cùng,chê hay khen là quyền của mỗi người..

Ấy vậy mà sao trên các phương tiện thông tin đại chúng: TV, báo chí, chỉ thấy đăng các ý khen đén nức cả mũi vậy, QUYỀN của những người chê chẳng lẽ chỉ ở trong các topic bàn luận thôi sao. :frown:

nhưng xin hãy cho ekip làm phim những lời động viên,khích lệ vì thành quả mà họ phải bỏ ra,đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến họ nản lòng..

Bạn yên tâm, đoàn làm film ko nản lòng đâu, họ luôn có trong đầu những ảo tưởng tốt đẹp về bộ film. Vậy nên sao phải khích lệ (đứng hơn ko thể khích lệ bởi thái độ của chính họ, có thể nói là coi thường khán giả):super:

takashi88
02-10-2008, 03:13 PM
nghe mấy người chê bai fim này rùi diễn viên này nọ mà fat' chán , ko thik xem thì đừng xem nữa ...có ai bắt mấy ngừoi coi đâu mà tức ngực vậy trời , tui thấy dien xuất nhân vật HD và các nv trong fim là ổn lắm rồi, fim đơn thuần chỉ là giải trí mà fai~ ko miễn là khi xem fim có những giờ fut' thư giản vui vẻ và bộ fim CGXX đã cho nhiều nguời thấy đc điều đó ...còn vụ mấy người bảo HD sao lấy tiền công ty để mua xe ..tiền đó chẳng fai~HD và ninh lâm đồ mồ hôi công sức để kiếm ra sao ...số vốn 1ty2 hay 2 tỷ mấy nếu ko có sự đầu tư của 2 ngừoi đó sinh lời đc sao ...chẳng lẽ họ ko đc huởng chút thành quả nào và HD lúc nào cũng fai~ tỏ ra cao thượng đc sao ...ko xài tiền thì mới là thánh sống đó mấy ngừoi ..đồng tiền mình làm ra mình đc quyền huởng
xem lại vẫn đề của an đôg đi ...anh ta đã lợi dụng HD mà ...lừa gạt tình cảm của 1 ngừoi con gái thật lòng yêu mình thì tốt đẹp lắm sao ...mai lan và HD mới là 2 cô gai' đang fai~ thông cảm ...chê là chê cái ông quân sư quạt mo mạnh với an đông kìa T-T


mẹ mình với 2 thằng em rrats thik xem fim này ..nó thật sự rất hàu hứoc nhất là hội bà 8 :biggrin: chỉ chán mỗi nhà đại fim chíu đc 2 ' thì quảng cáo hết 10' ...coi riết fat; nản:cry:

blue123
02-10-2008, 04:07 PM
Lại thêm 1 fan hâm mộ nữa.Chà,dạo này,sau khi đã tăng level nham hiểm,HD nhà t coi bộ có sức hút mạnh mẽ ghê:lookdown:

08&88 ơi,coi fim mà ko đc nhận xét,khen chê thì xem để làm j.Mà mấy cái tình tiết vô lý trong fim ko cần fải ng thông minh cũng nhận ra mà,cứ đập thẳng vào mắt ấy,ai mà chịu được.

Nếu như mấy bạn nói,ko thik đừng coi,rồi chê bai này nọ,thì ko biết tình cảnh phim Việt rồi sẽ đi đên đâu.Không ai thèm dòm ngó đến.Mà bọn tớ nhận xét khách quan đấy chứ,đâu có vì ghét j ai mà ghét lây cả bộ phim,tất cả chỉ để cho film việt ngày càng tiến bộ trong mắt khán giả nhà thôi mà

Nasi
02-10-2008, 06:25 PM
zời, thú thật là các ấy đừng chê CGXX đến vậy :( tội nghiệp tớ

Bộ phim này là sức mạnh tinh thần của tớ đấy :(

Mỗi khi thấy thất vọng về ngoại hình bản thân, tớ lại ngắm ss HD, và rồi tớ lại yêu đời ;))

Mỗi khi cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, tớ lại ngắm các bạn nữ trong ấy, và rồi tớ lại tự tin vào bản thân mình *vì dù sao cũng còn nhiều bạn dở hơi hơn mình :-"*

Mỗi khi Ryo bị chỉ trích, tớ lại ngắm anh Mạnh, để rồi tớ lại yêu Ryo nhiều hơn :"> *dù sao độc mồm còn đỡ hơn thằng dẻo mồm sở khanh ;))*

Và mỗi khi nghe có người chửi Sou của tớ, tớ lại ngắm anh An Đông, , để rồi tớ thấy, anh Sou còn tốt đẹp chán *thà bị anh Sou đập 8-> còn hơn sống với thằg đểu + dại vợ như bạn An Đông 8-}*

Từ khi bộ phim này ra đời, cuộc sống của tớ đẹp hơn nhiều lắm. Cảm ơn đài truyền hình VN :x arigatou gozai masu =))

dinoyeuphim
03-10-2008, 12:34 AM
Chào bà con trong thread của CGXX, thiệt tình là mình xem phim nì từ những tập đầu tiên và tới giờ, bức xúc nên vào làm 1 comment :biggrin:

Mình cũng có xem qua 1 vài tập của loạt truyền hình Ugly Betty của Mỹ và thực sự, các nhà biên kịch của mình còn tệ quá.

Xem phim của Mỹ - công nhận đọc vào số eps của nó và số season thì hoàn toàn choáng - quá nhiều. Nhưng thực ra xem thì thấy cuốn hút. Bạn nào mà hay xem loạt truyền hình Mỹ sẽ hiểu điều nì :lookdown:

Riêng về CGXX của VN thì khâu biên kịch và xây dựng tính cách nhân vật quá tệ. Huyền Diệu của mình cứ sao sao á, khác hẳn với Betty. Betty thể hiện mình là 1 con người có hoài bão, có mơ ước, và cô muốn chứng minh vị trí và tài năng của mình trong 1 công ty toàn những thân hình và khuôn mặt hấp dẫn và đáng yêu hơn cô. Trong khi mạch phim của VN cứ lê thê chiện tình cảm của An Đông rồi dấm dúi dây dưa anh chàng nì cho Huyền Diệu. Xem mà phát chán. HD không cho thấy một chút nào sự mạnh mẽ và niềm khao khát mong muốn khẳng định bản thân. Việc đi làm ở SBBT như 1 công việc kiếm sống và cô tồn tại đơn giản là vì những kẻ khác quá tệ. Cuộc đấu tranh sinh tồn của một vẻ đẹp tâm hồn bị giảm chất lượng trong kịch bản phim VN.

Một yếu tố nữa khiến bộ phim trở nên nhàm chán là do kết cấu các tập phim dính chùm. Thực ra, nếu bạn nào say mê phim truyền hình Mỹ, sẽ dễ dàng nhận ra phong cách ngắn gọn nhưng ý nghĩa của các tập phim. Mỗi 1 tập là một bài học, một kinh nghiệm hoặc một khắc hoạ về tính cách nhân vật. Xem Ugly Betty, bạn sẽ thấy những tình huống đưa ra vô cùng khéo léo và cách Betty tháo gỡ rất thuyết phục người xem. Ví dụ, mình vừa mới xem tập Betty được tặng 1 túi xách hàng hiệu từ 1 cô bạn trong công ty. Đó là ước mơ của Betty - đơn giản la "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp cho mình". Betty tự tin lên khi các đồng nghiệp trong công ty nhìn cô và chiếc giỏ 1 cách ganh tỵ. Nhưng rồi sao, đằng sau vẻ hào nhoáng đó là một gánh nặng gia đình - một bà chị với 1 đứa con, một ông bố đang già nua bệnh tật. Betty, dù rất yêu thích cái cách mà chiếc túi mang lại cho mình, nhưng cô chợt nhận ra rằng đó là ảo mộng. Điều hạnh phúc nhất cô muốn có là sự yên vui và hạnh phúc tư những người cô yêu thương. Một bài học nhân văn sâu sắc. Đồng thời, trong tập phim đó, đạo diễn khéo léo khai thác thêm câu chiện tiêu tiền hoang phí vô độ của chàng bạch mã giám đốc đẹp troai va chính Betty đã giúp anh ta nhận ra giá trị thực của sự đơn giản và cuộc sống tiêu pha tiết kiệm nhưng đúng chỗ. Thực sự, xem mỗi tập phim là một sự cảm động dành cho nhân vật. Còn với phiên bãn VN, hơi bị buồn. Mặc dù biết style của phim Việt bị ảnh hưởng bởi cái lê thê kéo xuyên suốt của phim TQ, HK. Nhưng CGXX đã hoàn toàn gây thất vọng. Nhạt nhẽo trong tính cách, nội dung thì chọc cười một cách gượng ép và những triết lý được buông ra 1 cách giáo điều và phô. Bộ phim ko gây duoc một sự cảm thông hay tạo nên cái chiều sâu trong bề chìm của bộ phim.

Tóm lại, CGXX Việt Nam là một sản phẩm giải trí hơi thuần tính đại chúng. Xem thì cười đó, nhưng quên ngay, không ấ tượng và cũng ko giúp ích gì cho người xem. Phim Việt cần những kịch bản hay hơn, có chiều sâu hơn và đầu tư trau chuốt hơn nêu muốn cạnh tranh và chiếm lấy trái tim người xem. Là 1 người Việt Nam, không thể nào không yêu tổ quốc, không yêu phim Việt. Nhưng Phim Việt cần phải được kha thác và đào sâu về chất hơn là về lương như hiện nay.

TrưngVươngkhungcửamùathu
03-10-2008, 01:18 AM
Dạo này Trưng Vương không có theo dõi đều đặn Cô Gái Xấu Xí Việt Nam, vậy các bạn cho mình hỏi: Chuyện tình cảm giữa Huyền Diệu với Minh Lâm ca rô (ca sĩ Minh Thuận) & Giám đốc An Đông (Phạm Gia Chi Bảo) tiến triển đến đâu rồi các bạn?.

Bánh
03-10-2008, 12:06 PM
Cô gái xấu xí - đã đủ “xấu”?

Vào lúc 21 giờ tối (1/10) tập thứ 101 của Cô gái xấu xí đã lên sóng VTV3, bước tiếp chặng đường thứ hai và sẽ kết thúc ở tập 169, như trong bản gốc phát trên đài truyền hình RCN Television của Colombia. Nhìn lại nhân vật chính của phiên bản đang phát sóng, có vẻ như chưa đủ xấu, điều này có thực sự quan trọng không?

Theo dư luận người xem ở Việt Nam thì vai chính trong Cô gái xấu xí (do NSƯT Ngọc Hiệp thủ vai) “xấu thấy thương luôn”. Thế tại sao một vai chính phải xấu? Trong khi đa phần các phim truyền hình khác thì nữ vai chính phải dễ nhìn, hoặc đẹp. Câu trả lời nghe có vẻ hợp lý nhất là để tăng tính tương phản về hoàn cảnh éo le của nhân vật. Huyền Diệu thông minh, trung thực, chân thành và rất chuyên cần trong công việc, nhưng lại có ngoại hình xấu xí, ăn mặc lỗi mốt và hay mặc cảm.

Khi đưa ra một câu chuyện như vậy thì người xem rất dễ đồng cảm và dễ xót xa với câu hỏi có tính cảm thán: Giá như Huyền Diệu đẹp hơn và hợp thời hơn một chút thì tốt biết mấy, công việc của cô sẽ bớt khó khăn hơn. Về tâm lý, có thể nói nhân vật Huyền Diệu phần nào đã được cảm thông, chia sẻ và là hình bóng của một vài nữ nhân viên văn phòng ở ngoài đời, giỏi việc, đạo đức tốt nhưng hơi kém về ngoại hình.

Thế nhưng Huyền Diệu có thật sự đủ xấu chưa? Nếu so với các phim truyền hình Việt Nam đang phát sóng, thì nhân vật này có vẻ là “quán quân” về xấu. Nhưng nếu so với các phiên bản Cô gái xấu xí ở mấy chục nước khác thì chưa thể thuộc về tốp đầu. Nếu xét về các hành động kỳ quặc, các ứng xử ngớ ngẩn… thì Huyền Diệu tương đối chững chạc, vẫn là người phụ nữ Á Đông với các khuôn phép mang tính truyền thống.

Nói vui, nếu có cuộc thi hoa hậu quốc tế của những phim Cô gái xấu xí, Huyền Diệu rất có hy vọng giành được giải cao về vẻ đẹp và tính cách. Vậy thì tại sao xấu là quan trọng? Ở bản gốc trong tiếng Tây Ban Nha (là ngôn ngữ của Colombia): Yo soy Betty, la fea, Betty không những xấu mà còn khá nhiều ứng xử vụng về, tuy nhiên cô vẫn là người rất tốt, có ước mơ cao đẹp.

Người xem đã khóc cười cùng cô, và vì Betty quá xấu và diễn xuất quá hay nên phim đã chiến thắng giải Phim truyền hình dài tập hay nhất tại thành phố Oro (thuộc Tây Ban Nha) vào năm 2002

Đã có 25 nước mua bản quyền sản xuất motif kịch bản này và đã có hơn 40 nước phát sóng, riêng tại Mỹ Betty xấu xí (Ugly Betty) lần đầu tiên phát sóng vào ngày 28/9/2006 trên kênh ABC và sau đó đã thu hút hơn 16 triệu khán giả hâm mộ, nhân vật Betty cực xấu, còn phim có rất nhiều cảnh cười ra nước mắt đã đạt được các giải thưởng như Quả cầu Vàng (1/2007), Emmy (7/2007) và Peabody (6/2007). Các cô gái cực kỳ xấu xí ở Đức và vài nước khác cũng được tán dương nhiệt liệt, được trao các giải thưởng truyền hình quan trọng.

Giữa tháng 9/2008, kể từ khi Betty xấu xí của Mỹ được lồng tiếng và phát sóng trên kênh HTV2, nhiều khán giả trẻ đã đổ xô vào phim này, quên đi cả Cô gái xấu xí - vốn là “gà” nhà, có vẻ do Betty xấu và ngộ nghĩnh hơn Huyền Diệu(?!), cũng có thể do thời gian phát sóng cũng sớm hơn, lúc 20 giờ 15 vào các tối thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần!

Theo Văn Bảy
http://tintuconline.com.vn/vn/vanhoa/226032/

Donna_Quinnshephard01
03-10-2008, 02:30 PM
hê ko bik phần 2 coi như thế nào ấy nhỉ:lookdown:

chắc lại như fan62 1 wa1:cold:

Đã nhập 2 bài viết liên tiếp lại, lần sau chú ý chức năng sửa bài nha bạn. Lưu ý bạn tránh post bài quá ngắn
Thân, lovegood

__WeStar__
03-10-2008, 04:55 PM
Phần 1 coi xong đã đủ chít oy lại còn cóa phần 2 nữa sao.
Lần đầu tiên thấy phim Việt Nam sản xuất phim dài như thế này đấy ( trừ phim Những Người Độc Thân Vui Vẻ)

lady_bug
03-10-2008, 08:43 PM
hình như bây giờ đang là f2 thì phải:lookdown: cũng hem chắc lắm, tại hem theo dõi thường xuyên:biggrin:
đúng là f2, trình ngày càng tăng, hix, cứ nhìn vào HD mà tui muốn xỉu.bi h cô nàng đã bit A Đ giả bộ nên , nói chung là căm thù, công nhận, nhìn rất hãm tài
có 1 thắc mắc nho nhỏ là sao hok bỏ quách cái cty này đi, lầm lũi chịu đựng làm j`, ko thấy cá tính ở đâu hết đó, cũng ko biết HD trả thù AD bằng cách nào:???: hay có lẽ gương mặt lúc đó là sự trả thù=))

congchuatuyet08
04-10-2008, 12:00 PM
to rainbow84vn,ar2008,trandihan,trandihan,l.i.n.h,OoM ốkoO,blue123 : wa wa,mới nói chút xíu mà bị các antifan CGXX "bắt giò bắt cẳng" ghê quá:dribble:.thôi thì mình nói các bạn điều thế này,cũng như một bạn có nhắc là bô phim này được mẹ và em trai bạn í rất thích xem và bản thân mình thì cũng có bố và mẹ (thậm chí con nhóc cháu mình mới 6 tuổi cũng cứ dành xem CGXX mới lạ<anh chị em ở xa nên mình hok bít>) rất thích phim này, mà họ có 1 đặc điểm rất chung là ko tiếp xúc với internet như chúng ta.và thành ra,đừng tưởng các bạn chê nhiều thì có nghĩa là bộ phim ko được đón nhận mà có khi lại ngược lại ấy chớ (bằng chứng là trong dịp trung thu vừa rồi,tạo hình CGXX rất được ưa chuộng tại HN).vì vậy theo như đánh giá sơ bộ của mình thì các bạn chỉ là thiểu số,và vì thế đừng nghĩ những điều các bạn nói là đúng cả.
có bạn nhận xét mình thuộc trong hai dạng (tự hào về bản thân hoặc quá hiền lành,ko bít chê),ưm rất tiếc là mình đều ko thuộc 2 dạng ấy vì mình là đứa hơi tự ti nè,và nếu chê thì mình sẽ viết hẳn một bài đánh giá khách quan lun chỉ rõ cái hay,cái hạn chế cho bàn dân thiên hạ coi (ko lang thang kể lể như các bạn) và nếu muốn giúp điện ảnh việt nam á,tớ sẽ gửi hẳn đến địa chỉ những người có liên quan thì mới hy vọng người ta đọc mà rút kinh nghiệm chứ ai đâu đi nói xấu ba cái điều linh tinh.ừm,có lẽ tớ là người ko mặn mà lắm ba cái việc tám internet này cho nên khi đọc topic mình cảm thấy cần phải lên tiếng để ekip phim này nếu có vô tình đọc được ý kiến này thì cũng sẽ biết rằng ko phải là ko có người biết trân trọng thành quả lao động của họ,thế thôi.chính vì thế mà mình buộc phải kéo dài tranh luận với các bạn hơn một chút đây nè.
có bạn thắc mắc ko bít mình có phải là Ngọc Hiệp ngụy trang ko ? wa,trí tưởng tượng bạn thật tuyệt zời nhưng rất tiếc mình là một cô gái mới 19 tuổi thôi hà,đang nà sinh viên đóa.hic,sao nại nói mình nà NH dzậy ??? theo mình thì con người ko ai lại trơ trẽn đến mức đi làm cái trò đó đâu bạn ơi.họa chăng là cái trí tưởng tượng của bạn thui.
cuối cùng,lời khen thì rất hạn chế để ko bị quy vào cái tội xu nịnh,tâng bốc mà nếu những người khen lại thuộc typ người kiệm lời nữa thì dễ hiểu vì sao chê lại có cơ hội chiếm áp đảo như vậy.nói thật,vì mình là người duy 1 tiếp xúc internet nên khi đọc bài các bạn đôi lúc cũng bị ảnh hưởng lắm,gặp nếu như mình ko kiên trì cho đến thời điểm này thì mình cũng sẽ trở thành một người hay chê như các bạn rồi.vì thế nếu ko tìm hiểu về thể loại telenova (mời các bạn đọc lại cho kỹ,nhớ cho kỹ để xem phim ko phải thắc mắc hoặc bình luận sai lệch) để hiểu hơn về bộ phim thể loại mới này thì mình có thể đã từ bỏ phim lâu rồi.
còn có bạn cứ hay cắc cớ việc "phim thì phải lấy từ đời sống thật mà ra" mà thấy thật tội nghiệp.bạn à,đời sống thì đời sống chứ cũng tùy từng thể loại mà.có ai lại nói phim có người ngoài hành tinh,yêu quái là từ đời sống thật ra hay ko ? còn nếu bạn quên hoặc cố tình ko hiểu thể loại mà bộ phim CGXX đang xây dựng thì mình bó hand.
thôi,cuối cùng là lời xin lỗi vì mình biết mình đã gây mích lòng các bạn."sự thật mất lòng" mà nhưng hy vọng các bạn có cái nhìn thông cảm hơn một chút đừng chỉ vì coi quá nhiều phim nước ngoài mà đòi hỏi quá cao ở phim mình là được.ko phải mình là người hay tự hài lòng mà thật ra,mình có một chiến lược rõ ràng là nếu muốn đóng góp ý kiến xây dựng phim truyện việt nam,thì ko thể nào mới coi phim hoặc coi ko đều đặn để rồi bỏ rơi tình tiết,quy chụp chê dở,vô lý này vô lý nọ ngay từ đầu được.cái mà mình muốn chia sẻ là "những gì bạn ko biết chắc thì đừng vội khẳng định" vì thế dù thắc mắc (việc khen,chê xuất phát từ đây) thì bạn cũng nên tìm hiểu trước khi viết thì hay hơn nhiều.hãy là người "nghe nhìn thông thái" tức là ko bị ảnh hưởng bởi lời đồn .ví dụ như A nói :phim CGXX dở ẹt à,còn bà NH thì kiêu căng dễ sợ và lập tức B tin theo mà ko xác nhận cho kỹ thông tin vừa nhận.về thông tin NH thì người B có thể sẽ bỏ công ra tìm hiểu thế nào để đánh giá nhưng về việc phim hay dở thế nào thì ngay từ đầu,khi nghe chê dở chắc gì họ đã muốn coi và coi rồi chắc gì họ lại khen hay để bị chê khác người ?? vì thế yếu tố tâm lý rất là quan trọng,việc 1 bạn nói "cái vô lý cứ đập vô mắt" là sự biện minh của tâm lý ko tốt của người đó thôi.bởi có bao giờ người bị stress (hoặc có ác cảm sẵn) lại vui vẻ hay vô tư để xem phim đâu nào "người buồn,cảnh có vui đâu bao giờ" ?!

OoMốkoO
04-10-2008, 12:43 PM
vì vậy theo như đánh giá sơ bộ của mình thì các bạn chỉ là thiểu số,và vì thế đừng nghĩ những điều các bạn nói là đúng cả.

Nếu lật ngược lại vấn đề, mình có thể nói rằng những ng` thik CGXX như bạn là thiểu số. Xét trên phạm vi Dan vấn đề này càng rõ, ng` thik thì ít mà ng` ko thik thì nhiều. Mọi ng` chỉ bày tỏ suy nghĩ chứ đâu có đưa ra mệnh đề mà đúng hay. Chẳng lẽ giờ mình nói :"yêu A ghét B"thì sai chắc.

...ko lang thang kể lể như các bạn...có lẽ tớ là người ko mặn mà lắm ba cái việc tám internet này

Ko ai đi lang thang cả, vào đúng topic CGXX đây thôi, chẳng ai kể lể (cứ như ng` ta nói chuyện trưa nay ăn j` ko bằng) Ko 888 net thì vào forum làm cái quái j` :cold:

"cái vô lý cứ đập vô mắt" là sự biện minh của tâm lý ko tốt của người đó thôi.bởi có bao giờ người bị stress (hoặc có ác cảm sẵn) lại vui vẻ hay vô tư để xem phim đâu nào "người buồn,cảnh có vui đâu bao giờ" ?!

Sax, ai lúc đầu xem CGXX mà chẳng hào hứng, tò mò, vui vẻ, xem rùi thì nó tự lòi cái xấu ra thôi. Mình xem đầy film hay, toàn dv yêu thik mà vẫn thấy sạn đó thui.

Mấy vấn đề còn lại ko liên quan đến mình hoặc mình phản bác rùi bạn lại nói lại nên ko phản bác nữa. HẾT :boss:

vạn lý độc hành
04-10-2008, 02:20 PM
xem UB chỉ vài tập nhưng đủ thấy nếu phim mình làm được 1/10 người ta cũng mừng rơi nhước mắt rồi,ai cũng so sánh nhiều nên không nói thêm nữa,bạn nào khen CGXX hay cứ xem UB sẽ rõ,buồn cho phim Việt!

uglygirl21
04-10-2008, 02:37 PM
mình nói bạn nghe nè,nhà mình cũng có nhiều người thích cô gái xấu xí lắm đó,như là chị họ mình nè,lâu rồi chỉ ko xem phim hỏi mình: CGXX ra sao rồi,mình nói : dở chẳng muốn xem thế mà chị ấy lại nói: chị thích phim nì.Thế thì chị ấy kiểm chứng thông tin ở đâu nhanh thế.Nếu muốn bàn luận thật sự thì ko cần những người biết máy tính làm gì,hs sv,mấy pà pán hàng cũng xem và cũng bàn luận với nhau 1 cách vui vẻ thôi.1 bộ phim đã làm ra thì phải có sự khen và chê thì mới tạo nên 1 chủ đề bàn luận được.Họ chê nhưng họ đưa ra được cái lý do chê của họ ,và nếu bạn khen thì bạn cũng viết 1 bài lập luận như họ đưa ra lý do khen đi,rồi cùng nhau bàn luận vui vẻ,cớ gì viết 1 bài bảo chúng tôi thích thì xem phim còn không thích thì đừng xem nữa.

Tóp Mỡ
04-10-2008, 04:24 PM
“Hâm nóng” tình yêu dành cho
“Cô gái xấu xí”

------------
04/10/2008 7h40 (GMT+7)
Thanh Phúc
Nguồn: VTC News (http://www.vtc.vn/vanhoa/)
----------------------------

Nhận được rất nhiều lời khen chê đa chiều, bộ phim Cô gái xấu xí đang phát sóng trên VTV3 vẫn thu hút một lượng khán giả đông đảo.

http://vtc.vn/newsimage/original/vtc_226789_cogaixauxi-1.jpg
Rất nhiều ngôi sao tham gia vào bộ phim này

Chị Ánh Hồng, nhân viên một công ty trên đường 3-2, quận 10, TP.HCM cho biết: “Mới đầu thấy phim vô duyên quá, tôi không xem nhưng con gái cứ xem nên buộc phải coi để bình phẩm với con”. Con gái chị thích nhân vật Phương Trinh do người mẫu Phi Thanh Vân đóng, còn chị ghét cô này vì cái tội nghèo mà bày đặt chảnh chọe. Hai mẹ con cứ cãi nhau để bênh vực cho lý lẽ của mình. Cuối cùng thì chị chịu cái lý của con gái: “Cô ta chảnh nhưng cô ta sống thật, yêu ghét rạch ròi. Nếu cô ta sống thủ đoạn thì phải chấp nhận trả giá”.

Phương Trinh, cô nhân viên suốt ngày soi mói chuyện người, tưởng bị khán giả ghét nhưng hóa ra cô nàng cũng có một lượng “fan” đáng kể.

Ngân, sinh viên trường Đại học Mở TP.HCM cũng không ngần ngại cho biết cô thích nhân vật Phương Trinh: “Chị ta dám ăn dám nói, thẳng thừng, đôi lúc hơi sỗ sàng nhưng thật. Với một tính cách như thế thì Phương Trinh phải ra con người như thế. Tôi thích cách thể hiện của Phi Thanh Vân”.

Nhân vật chính Huyền Diệu thường xuyên nhận lời chê bai của khán giả. Ngay từ những tập đầu, có người không chịu nổi tính cách của một cô thạc sĩ mang tiếng thông minh mà lúc nào cũng luộm thuộm, đi đứng khép nép, ăn mặc thì không giống ai. Chê đứng chê ngồi, rồi nhiều người cũng phát hiện ra cô Huyền Diệu xấu xí này ngày một… người hơn. Chị Thanh, ngụ tại cư xá Bắc Hải, quận 10 nhận xét: “Tôi không thích nhân vật Huyền Diệu nhưng càng lúc càng thấy cô ta đời và thật hơn. Con người ta ai cũng vậy, khi đã yêu rồi thì hay để ý, so đo, toan tính vì tình yêu của mình. Yêu An Đông, cô ta cũng bắt đầu xấu đi đó thôi”.

http://vtc.vn/newsimage/original/vtc_226787_cogaixauxi-2.jpg
Huyền Diệu run lập cập mỗi khi ở cạnh Tổng Giám đốc An Đông

http://vtc.vn/newsimage/original/vtc_226773_PhiThanhVan_giao-luu-02.jpg
Trong vai Phương Trinh, người mẫu Phi Thanh Vân sở hữu lượng "fan" hùng hậu

Tuy không đồng tình với cách tính toán trong việc chinh phục Huyền Diệu của Mạnh và An Đông nhưng hai nhân vật này cũng được nhiều khán giả “lưu ý”. An Đông của Chi Bảo ngang như cua, Mạnh của Bình Minh thì nhiều chuyện như mấy bà ở chợ. Mỗi khi An Đông lên tiếng, nhiều người tức cười vì cái giọng ngang phè của anh.

Không biết An Đông “trúng đạn” của Huyền Diệu thật chưa nhưng cách anh hì hụi viết thiệp gửi cho cô, rồi sự bực tức khi thấy Huyền Diệu có bạn trai đưa đón làm nhiều người thích thú. Khán giả muốn xem anh chàng tổng giám đốc đẹp trai từng ghê sợ cô gái xấu xí có bị “quả báo” không.

Hình ảnh Huyền Diệu đổ sụp xuống khi biết Mạnh và An Đông âm mưu lừa dối tình cảm của mình làm nhiều người đồng cảm. Biết rõ là mình bị lừa dối nhưng Huyền Diệu không bày tỏ thái độ gì trước họ. “Ít ra mang tiếng là thông minh thì Huyền Diệu cũng phải bản lĩnh như thế” - một khán giả nói.

Hạnh Nhi, nhân viên P.R công ty Sao Mai chia sẻ: “Nếu tôi là nhân vật Huyền Diệu trong phim, tôi cũng sẽ cho anh chàng tổng giám đốc này biết tay. Xấu không có nghĩa là người khác có quyền làm cho mình bị tổn thương”.

http://vtc.vn/newsimage/original/vtc_226788_cogaixauxi-3.jpg
"Cô gái xấu xí" sụp đổ khi biết Tổng Giám đốc An Đông lừa dối mình

http://vtc.vn/newsimage/original/vtc_226775_NgocHiep_giao-luu-02_1752x1.jpg
"Cô gái xấu xí" trong buổi giao lưu cùng khán giả nhân dịp phát sóng tập 100


Bộ phim đã đi được hơn nửa chặng đường. Phần còn lại đang khẩn trương thực hiện. Mặc dù đã có một lượng “fan” đông đúc nhưng nhà sản xuất BHD vẫn lo ngại khán giả không nhớ đến Cô gái xấu xí. Chính vì thế mà khi tập 100 chuẩn bị lên sóng, BHD đã tổ chức một buổi gặp gỡ để “hâm nóng” tình cảm của khán giả truyền hình dành cho Cô gái xấu xí.

Hầu hết êkip làm phim đều có mặt giao lưu trực tiếp với khán giả. Âu đó cũng là một cách quảng bá sản phẩm trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng phim.

cỏ_ba_lá
04-10-2008, 06:03 PM
fim này lúc đầu tưởng hay lém , ai dè càng coi càng dở. HD bit mình bị gạt còn ráng đi theo AD ,thiệt tình ngu hết chỗ nói lun =))

tiểu bối
04-10-2008, 07:42 PM
mình thấy coi cũng vui đấy chứ dùng dể giải trí nhưng mà hơi dài tới 169 tập chắc coi qua năm 2009 luôn quá.

nhunhu
05-10-2008, 07:03 AM
Gặp Hương "lẳng" trong "Cô gái xấu xí"

"Khó khăn, không ít lần thấy cô đơn và được bố mẹ khuyên quay về Hà Nội. Nhưng một khi đã quyết ra đi, không thể bỏ cuộc", Hương "lẳng lơ" trong Cô gái xấu xí tâm sự.

- Minh Khuê nhận được vai Hương "lẳng" trong hoàn cảnh thế nào?

- Tôi chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp được hai tháng thì nhận được điện thoại của anh Lý Anh Tuấn, người đóng vai Đăng Dương trong phim, gọi đi thử vai. Anh ấy nói: cứ mạnh dạn, nếu không được vai Hương thì cũng được vai nhỏ khác.

Đạo diễn Nguyễn Minh Chung và phó đạo diễn Kiến An đưa cho tôi đoạn thoại dài, bảo tôi đọc nhẩm rồi diễn. Đó là đoạn thoại của nhân vật Cẩm Linh, nó đòi hỏi diễn viên phải nhớ thoại ngay và nói một cách tự nhiên, diễn mà như không diễn.

Xem tôi thử vai, anh Chung và anh An đều hài lòng. Chúng tôi ký luôn hợp đồng và phim khởi quay ngày hôm sau.

http://netlife.com.vn/Library/Images/59/2008/10/4-10/minh-khue-3.jpg

Diễn viên Minh Khuê

- Duyên nào khiến chị và Lý Anh Tuấn quen nhau?

- Khi còn ở Hà Nội, tôi và anh Tuấn cùng tham gia hội người mẫu nên biết nhau. Anh Tuấn được chọn vào vai Đăng Dương từ khi ở Hà Nội. Biết bộ phim đang cần một vai nữ giọng Bắc nên khi vào Sài Gòn, anh Tuấn nhớ đến tôi.

- Có vẻ Khuê rất hợp với vai Hương lẳng lơ…

- Mọi người trong đoàn làm phim bảo vai diễn này là của cái Khuê, không ai "cướp" được. Bạn bè cho rằng giọng nói đanh đá của tôi y hệt là của Hương (cười). Còn bố mẹ tôi, hôm nào cũng xem phim và khen con gái ngày một xinh, diễn xuất ngày một tốt. Bố mẹ nói nhìn lúc cái Khuê lườm, chẳng lẫn đi đâu được. Từ bé tôi đã hay lườm rồi mà.

- Nhận một vai diễn khó thế cảm xúc của Hương ra sao?

- Khi nhận vai, tôi chưa hình dung ra cô Hương lại lẳng lơ tới mức đó mà chỉ thấy thương nhân vật vì cô ấy phải một mình nuôi con khi gia đình không khá giả. Nhưng sau một thời gian làm việc, tôi mới thấy cô Hương này... kinh khủng quá.

Tôi cũng sợ khán giả nghĩ sai về mình rồi ghét mình chứ. Nhưng tôi nghĩ là diễn viên phải cố gắng hoàn thành tốt vai diễn được giao. Thà mình diễn đạt để khán giả ghét còn hơn diễn dở để khán giả chê.

- Vậy Hương trong phim và Khuê ngoài đời có gì giống nhau?

- Ngoài đời, tôi khá.. chảnh, thuộc tuýp người chung thủy, cầu toàn, thẳng thắn, không biết nịnh nọt hay nói dối. Chính vì vậy, khi mới vào đoàn, rất nhiều chị không thích, nhưng khi tiếp xúc rồi, ai cũng quý‎. Vì thế, 80% người trong đoàn là bạn thân và gọi tôi là "thằng Khuê" bởi tôi ở ngoài cũng nam tính lắm.

- Trong đoàn, Khuê thân với ai nhất?

- Chị Thúy Uyên, vai bà bói Zenđa Vân và chuyên gia trang điểm Anh Khoa, cả hai rất tốt bụng. Chúng tôi lập thành bộ ba thân thiết.

- Kỷ niệm vào với người hâm mộ khiến chị nhớ nhất?

- Một lần đi siêu thị mua hàng, hỏi chị bán hàng mãi mà không thấy trả lời, ngước lên nhìn thì thấy chị ấy đang mải giơ điện thoại lên để chụp hình mình. Lúc đó, tôi mặc đồ ở nhà nên ngại quá và hứa sẽ tặng ảnh. Nhưng chị ấy nhất định không chịu và nói: "Em phải chụp ảnh chị thì mọi người trong nhà mới tin là em đã gặp".

- Nếu được chọn một vai diễn khác trong phim “Cô gái xấu xí”, Khuê muốn được thử sức với vai nào?

- Tôi thích vai Phương Trinh. Đó là một vai rất hay và cá tính, có nhiều đất diễn. Tôi thích những vai như vậy, chứ không thích vai hiền.

- Chị nhận xét thế nào về diễn xuất của Phi Thanh Vân trong vai Phương Trinh?

- Chị Vân diễn đạt đến mức khán giả ghét. Chị ấy có nhiều sáng tạo cho vai diễn. Cứ đến đoạn có Phương Trinh là tôi lại buồn cười. Mới đầu, có thể chị ấy diễn chưa hay lắm nhưng càng ngày tôi thấy chị ấy diễn càng tốt hơn.

- Nếu được giao vai đó, Khuê làm gì để diễn tốt hơn Phi Thanh Vân?

- Tôi không dám nói mình sẽ diễn hay hơn nhưng tôi sẽ nhìn nhận vai Phương Trinh theo một góc độ khác.

- Có người nói chị đang học hát trở thành ca sĩ?

- Đó là ước mơ từ nhỏ của tôi. Khi còn đi học, tôi thường tham gia các hoạt động ca hát của trường và từng lập nhóm nhạc hồi cấp ba nhưng vì không có điều kiện nên sau một thời gian ngắn thì tan rã. Hiện tôi học hát và vũ đạo để chuẩn bị cho ước mơ.

Tôi thích cả nghề diễn viên và ca sĩ. Điện ảnh đến trước nên tôi tập trung cho nó nhưng ngoài thời gian đóng phim, tôi vẫn từng bước chuẩn bị cho việc ca hát. Rất hy vọng sẽ được khán giả đón nhận ở cả hai lĩnh vực này.

- Thân con gái, một mình, vào Nam lập nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn…


- Đúng vậy nhưng tôi không sợ điều đó. Tôi muốn tự lập. Có chăng chỉ là sợ cuộc sống quá êm đềm.

Tôi từng nói với bố mẹ rằng chỉ khi nào đạt được thành công nhất định, tôi mới quay về. Nhưng giờ thì tôi thích ở Sài Gòn hơn và hy vọng sẽ mua được nhà để đón bố mẹ vào đây sống. Khó khăn thế nào tôi cũng cố gắng tìm cách vượt qua.

- Chuyện tình cảm của Khuê thì sao?

- Tôi từng yêu nhưng đã chia tay trước khi vào Sài Gòn.

- Người đàn ông thế nào có thể khiến Khuê rung động?

- Mặc dù nhiều lúc rất cô đơn nhưng tôi thà chờ cho đến khi tìm được người hợp với mình chứ không chấp nhận yêu tạm. Tôi thích cảm giác được nâng niu chiều chuộng, nên đó sẽ là người tâm lý, hiền lành và hơn tôi một cái đầu. Và còn một điều nữa rất thu hút tôi, đó là biết nấu ăn. Tất nhiên, trong nhà tôi vẫn giữ vai trò nội trợ nhưng với tôi, một người đàn ông biết chia sẻ vai trò đó với vợ khi cần là một người rất tuyệt vời. Nghĩ đến cảnh được hai vợ chồng cùng nhau chuẩn bị một bữa ăn, được yêu thương, chăm sóc, tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Theo Giang Phạm - http://www.ttol.vn/Library/myImages/@logo/DatViet.gif

udkhanh
05-10-2008, 03:58 PM
phim này kéo dài lê thê, diễn xuất của ngọc hiệp làm người ta chán, và thấy tội đúng hơn, chẳng ra vẻ một cô gái có bằng thạc sĩ gì cả....lại kéo dài thêm phần 2 hichic:burn:

udkhanh
05-10-2008, 04:02 PM
:redface: Quả thật vai này diễn hay, diễn mà như không diễn vậy đó, cô gái xấu xí càng về sau càng chán, nên mình thích nhất là lúc không có an đông và huyền dịu, anh Phê và cô Hương này rất vui:byebye:

=> Bạn chỉ nên quote lại câu hoặc đoạn nào đó cho phần ý kiến của mình . thân

imuch_kid
05-10-2008, 04:49 PM
Xem phim này để giải trí thì cũng được! Chỉ thích coi mấy cảnh có cô nàng chảnh chọe Phương Trinh thui:boss:

jindocobrit
05-10-2008, 05:12 PM
mẹ mình mê Phương Trinh lém. Nói Phi Thanh Vân đẹp ,thẳng thắn ,tùm lum hết.MỖi lần chiếu đến Phương Trinh thì mẹ mình lại trầm trồ trong khi lúc đầu mình chả thik cô nàg này tí nào cả.Nhưng coi riết thì thấy đúng là Phi Thanh Vân diễn tốt, riết mình cũng thik luôn.Mình khoái nhất cảnh PT cua Ninh Lâm, nhìn "đểu" ghê,công nhận ko ai có tiền mà lọt qua thiện xạ PT đc,(trừ An Đông và Mạnh-ông này là sư phụ PT lun).Nói gì thì nói, dù các bạn chê hay khen thì các bạn cũng phải công nhận 1 điều: bộ phim này làm nhà chúng ta luôn ngập tràn tiếng cười, có nhà ai mà ko xem cô gái xấu xí đâu?phải ko nì?:biggrin:

lady_bug
05-10-2008, 05:25 PM
nói chung giờ đó tv hem có gì coi cũng bắt qua đài này.
các nv phụ diễn rất đạt, nên tui cũng thích
chỉ hơi mệt khi phải có n~ lúc chịu đựng sự tuởng tượng hay n~ lúc viết nk của bạn Hd

jindocobrit
05-10-2008, 05:28 PM
nè, các bạn chỉ nên phê bình thôi đừng nên chỉ trích nhau mạnh miệng quá. Vụ tự tử của Choi Jin Sil là một minh chứng sống cho cái việc comment ko nghĩ đến người khác đây. Hãy đơn giản hóa mọi chuyện đi, bằng không nước mình lại phải đem luật Choi Jin Sil về VN sử dụng đấy.

blue123
05-10-2008, 07:45 PM
Có ai chỉ trích đâu nào.Topic lập ra để làm j,là để góp ý,tranh luận,để nêu lên ý kiến riêng của mình.Còn nói như bạn congchuatuyet thì mình ko còn j để nói với bạn nữa.Mình đã nói,bọn mình ko có ác cảm j với cá nhân dv NH cả,mà chỉ nhận xét về vai diễn mà cô ấy đóng,và diễn xuất của cô ấy.

Bản thân mình cũng là một cô gái bình thường,nên mình ngay từ đầu khi nghe vtv quảng cáo phim nì cũng rất mong chờ,mong muốn có một cái j đó có thể dẫn đường cho cuộc sống của mình,một thứ có thể gọi đại khái là"tấm gương".Để khi nào quá sức mệt mỏi,chán nản,với những điều bất công mà cuộc sống đem lại cho một "cô gái xấu xí",mình có thể dựa vào HD để mỉm cười,để tự trấn an bản thân rằng,ah,dù mình ko đẹp,nhưng tâm hồn mình thuần khiết và trong sáng,tính tình mình lương thiên,thì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình:smile:

Nếu xem phim nì để giải trí kiểu"cười từ nhà ra phố"thì mình ok,nhưng ngay từ đầu vtv đã nói ,đã PR rầm rộ,rằng đây là một bộ phim có ý nghĩa,có tính giáo dục cao,rằng đây là một bộ phim mang lại hi vọng cho những cô gái có ngoại hình ko đẹp.Vậy thì mình nói thẳng,nếu xét về mục đích này thì bộ phim đã thất bại thảm hại.Vấn đề ở đây ko fải là xem quá nhiều fim nc ngoài rồi đem so sánh với phim Việt,fim việt cũng có nhiều phim kinh điển và hay đấy thôi,như "ng đẹp tây đô""đồng tiền xương máu".Thực ra sạn thì fim ở đâu cũng có,vấn đề là ng xem có chấp nhận đc cái sạn đó hay ko.VÀ cũng xin thưa là chúng tớ ko có bới móc cát sạn j ở đây cả,ai rỗi hơi mà làm mấy cái việc đó,chính là những điều chướng tai gai mắt cứ đập vào mắt đấy chứ:lookdown:

Nói về cgxx,tức HD,ko fải dv NH:lookdown:,bản thân mình cũng đâu đẹp đẽ j cho cam:biggrin:,nhưng cũng fải công nhận ko ai có thể xấu hơn bà này,xấu tất cả,trong lẫn ngoài.Nếu mình mà là con trai mình loại bà này ngay vòng gửi xeấy chứ.Cái mặt mình là ba mẹ mình cho,miễn bình luận,ukie,nhưng mà

1-Câu nói kinh điển"ko có ng phụ nữ xấu,chỉ có ng phụ nữ làm mấy cũng ko đẹp:sure:"NÀy nhé,cứ cho là kính gọng to,niềng răng,mặc áo quần lập dị là tạo hình chung của CGXX ở các phiên bản đi.BẢn thân mình cũng đang niềng răng nên mình biết,cứ j cứ phải ngậm ngậm cái mồm trông fát ghét lên đc,cực kì khó chịu.Khi mình cười và nói,rất thoải mái,thậm chí bạn bè mình còn bảo là dễ thg(hi vọng chúng nó ko đểu:biggrin:).Còn áo quần nữa,vừa kinh dị vừa kinh khủng.Có cái mode ở đâu,áo sơ mi kẻ sọc tay dài(chắc là hàng Việt Tiến T_T) ở ngoài mặc áo thun tay ngắn.Miễn bàn đến cái quần.Đi làm rồi mà còn dép lê lệt xệt.Và cái dáng đi,thôi rồi luôn.Lúc nào cũng cúm rúm có ró,có bạn nào đã nhận xét rất đắt"như con tôm".Totally,ng ta xấu nhưng ng ta vẫn có đôi điều dễ thg ở họ,để vẫn có ai đó thỉnh thoảng khen mình dễ thg,còn bà HD này,ai dám khen bả dễ thg,còn mình thì ko dám đâu,mẹ dạy làm ng fải thành thật:biggrin:

2-Mặt tiền rồi,h là mặt hậuT_T.HD lúc nào cũng tự ti về cái xấu của mình,lúc nào cũng cái điệp khúc mình sẽ là bà cô già ế chồng,mình sẽ ko ai ưa(mặc dù điều này đối với HD là đúng T_T),nhìn đời bằng con mắt tiêu cực và tự ti như thế thì đừng có nói đến việc thành công trong bất cứ điều j cả,chứ đừng nói đến tình yêu.Có thể các nhà làm fim muốn xây dựng hình ảnh 1 ng fụ nữ Á Đông hiền lành,trong sáng.NHưng hiền lành ko có nghiã là cam chịu,ko dám nói những điều mình nghĩ,những điều mình muốn,và a dua hùa theo ng khác.Và ngu ngốc mù quáng làm theo yêu cầu của ng mình yêu mặc dù biết rành rành là sai.Một ng năg động,nhiệt tình,hạnh phúc và vui vẻ,sẽ tự nhiên tạo ra một sức hút,bất kể ngoại hình của họ như thế nào.Còn HD,cô ấy chỉ là con rối trong tay G7,AD,nhưng lại dám lừa dối ba mẹ,là sao??

Hd lúc nào cũng khóc,đụng cái j cũng khóc.Ko nói đến cái diary ở đây,vì đó là chuyện riêng của mỗi ng,ai mà chẳng có những weak moment T_T.Là 1 thạc sĩ,bằng cấp đầy mình,tri thức đầy đủ,hẳn HD cũng biết cái quy luật của cuộc sống,cuộc sống có công bằng ko,có thể là ko,nhưng hỏi tại sao thì làm đc j?Ko ai cấm cô ấy khóc,nhưng khóc để giải tỏa,rồi sau đó đứng lên đối mặt thì đc,đằng này lại chìm vào nỗi đau,tự dằn vặt mình,vô ích.Nếu ai coi fim này,rồi lại bắt chước HD,thì mình ko dám tưởng tượng đến cái future của họ.

SAu khi bị AD lừa dối,đặc biệt là khi HD đã cho đi tất cả,cả trái tim và...:lookdown:.VẬy mà cô ấy chỉ biết đau lòng,khóc lóc,mỉa mai,và rồi vạch ra 1 kế hoạch trả thù"tiểu nhân".ĐẾn lúc này,quả thật mình ko thể nào ưa nối cái cgxx này nữa.Nếu là mình,thì mình ko ngại j vứt thẳng vào mặt AD,cái kẻ là nguồn gốc của mọi khổ đau,rồi ra ngay khỏi công ty và tìm việc khác.Nếu muốn trả thù,okie,thì cách tốt nhất là fải vui vẻ,xinh tươi,sống cuộc sống đàng hoàng tốt đẹp,thanh thản cho AD biết mặt,và fải hối hận vì đã ko giữ ng con gái tốt đẹp này.Vậy mà HD lại cư xủ theo cách "chợ đò"như vậy,đây là cách sống của một cô gái con nhà gia giáo,bằng này bằng nọ,yêu quá hóa hận??

Đôi điều tản mạn như vậy,đó là vài trong số những lý do khién mình không thik HD,ko thik cách xây dựng nhân vật như vậy.Xem phim,cũng như đọc truyện,để từ đó có thể rút ra vài bài học hay là một số kiến thức nào đó cho mình,để có thể sống vui vẻ và tốt hơn,đương nhiên cũng là để giải trí nữa:biggrin:

The last,còn như bạn congchuatuyet nói,muốn góp ý cho fim việt,thì viết thẳng đến địa chỉ của họ.BẠn nghĩ bọn mình rảnh đến như vậy ah.Nếu vậy thì cái diễn đàn này lập ra làm j.Muốn ng ta coi phim của mình,thì fải chịu khó điều tra dân tình,xem thử ng xem nghĩ j,muốn j ở một bộ phim,chứ khán giả,họ còn công việc của họ,thú vui của họ,họ nhiệt tình mà góp ý cho là may rôi còn đòi fải tới tận nơi nữa.Cái j cũng vừa fải thôi chơ T_T

Còn nếu bạn muốn khen fim hay,ai cấm,nhưng bạn hãy nêu ra những lý do khiến bạn khen phim đi,tranh luận bình đẳng,càng hay,khiến forum thêm sôi nổi T_T

l.i.n.h
05-10-2008, 10:41 PM
ờ, chắc là mình cũng ko cần phải nói lại 1 lần nữa đâu nhỉ

mình là mình ghét nv Huyền Diệu . thế cho ngắn :))
cũng có khi 1 phần lí do là ko thik ns Ngọc Hiệp.
nhưg phần lớn đều là do tính cách của HD trong CGXX.

mình rất hào hứng, hồi hộp, hồ hởi... chờ đến khi AĐ, Mai Lan phát hiện ra cái trò " lấy tiền côg mua ô tô riêng" để trả thù của HD.
nếu là 1 ng` ko đẹp về nhan sắc, HD phải là nv đẹp về tính cách, tâm hồn. đằng này cũng tính toán chi ly ra phết :)) thạc sĩ có khác :)) ( cái này bạn blue 123 đã nói ở trên , nhận xét theo mình thì là khá là chí lý :smile: )

còn bạn 08 ơiii, forum là nơi để chúng mình bàn tán, buôn bán, kể lể, tâm sự, abc, bla bla bla... về 1 vấn đề mà, phải có những ý kiến trái chiều nhau chứ, nhỉ nhỉ nhỉ:smile:

bi-kyo family1984
05-10-2008, 11:12 PM
nè, các bạn chỉ nên phê bình thôi đừng nên chỉ trích nhau mạnh miệng quá. Vụ tự tử của Choi Jin Sil là một minh chứng sống cho cái việc comment ko nghĩ đến người khác đây. Hãy đơn giản hóa mọi chuyện đi, bằng không nước mình lại phải đem luật Choi Jin Sil về VN sử dụng đấy.

Mình thấy bạn nói vậy là ko đúng rồi. Mọi người có mạt sạt gì ai đâu mà bạn lại nói kẻo cẩn thận lại gây ra chuyện như CSS tự tử. Mọi người chỉ góp ý phê bình bộ phim nó dở như thế nào thôi chứ có đụng chạm hay mạt sát gì các diễn viên đâu. chẳng nhẽ xem một bộ phim dở mà lại ko có quyền lên tiếng kếu ca, phản đối thì lập ra diễn đàn về phim làm gì.Mà bạn yên tâm các dv VN mình mạnh mẽ lắm ko giống như các dv HQ đâu. Tiêu biểu là có dv nào thèm quan tâm đễn phản hồi của các độc giả về vai diễn mình đóng đâu . Mọi người cũng vì bực mình vì phim dở , diễn viên đóng dở nên lên diễn đàn bình luận thôi chứ cũng biết rằng cũng chả thay đổi được gì. Ở VN các nhà làm phim hay các diễn viên đâu có thèm quan tâm gì đến ý kiến của các khán giả xem TH đâu, việc họ làm họ vẫn làm, khán giả nói gì hay có thích xem hay ko họ cũng mặc kệ.

ar2008
06-10-2008, 11:26 AM
Bạn congchuatuyet08 chắc chưa được đọc về phản hồi của khán giả về Ngọc Hiệp và vai diễn Huyền Diệu trên trang tintuconline rồi nhỉ. Tôi không đếm nhưng có thể nói là, nếu có 100 ý kiến về bộ phim thì đến 90 ý kiến là chê Ngọc Hiệp và vai diễn của cô ta.

Vậy nên tôi cũng có thể nói bạn chỉ là thiểu số những người mê phim này thôi. Vì toàn bộ bạn bè, họ hàng và những người khác tôi quen biết đều đã bỏ xem phim này từ lâu rồi. Theo như họ nói, đây là một bộ phim với các vai diễn và nội dung kệch cỡm.

Bạn mới 19 tuổi nên tôi có thể hiểu tại sao sự đánh giá của bạn còn non nớt đến vậy. Hoàn toàn thông cảm cho suy nghĩ trẻ con của bạn.:sure:

blue123
06-10-2008, 12:26 PM
@ l.i.n.h:còn fải nói,tớ mà lại,ko chí lí sao đc:smile:

@ar2008:nói thế tớ tủi thân sao,tớ cũng 20,ko biết có còn trẻ con ko:biggrin:.Tớ cũng có bon chen trên tintucol rồi,bên đó họ còn chê dữ hơn cả mình ấy chứ

Tớ nói là tớ ko có ghét dv NH đâu,tớ phục cô ấy còn không kịp nữa là ghét:lookdown:.Thử nghĩ xem,đóng vai phản diện,mà để khán giả ghét,đến nỗi ghét luôn cả dv,đã là 1 thành công.Đóng vai phản diện,mà khán giả chỉ ghét nhân vật,còn vẫn rất yêu quí diễn viên,đó là một thành tích đáng nể,một vai diễn đáng nhớ.Còn cô NH,đóng vai chính diện hẳn hoi đấy nhé,mà lại để cho thiên hạ ghét đến độ "ngứa con mắt bên trái,đỏ con mắt bên phải",ghét HD,ghét cả cái cách diễn xuất của cô.Vậy thì cô ấy có đáng phục hay ko đây:???::lookdown::biggrin:

Còn về thái độ"phụ nữ VN kiên cường,bất khuất"của cô trc dư luân,và sự tự tin rất đáng nể của cô mà mọi ng ở đây đã bàn,tớ ko có ý kiến,ko có j để nói nữa:biggrin:

Bạn l.i.n.h nói đúng,topic là để 8,bàn luận trên trời dưới đất,để xả xì trét sau một ngày căng tăhngr mệt nhọc vói những vẫn đề mình yêu thik.VẪn biết làm ng phải ngay thẳng:biggrin:,nhưng trong cuộc sống có những lúc fải kìm nén và che dấu những cảm xúc thực của mình.CHẳng lẽ khi ngồi trc màn hình máy tính,cũng ko dc nói lên những suy nghĩ của mình hay sao chứ,fải ko bạn congchuatuyet?

OoMốkoO
06-10-2008, 06:34 PM
Bạn congchuatuyet08 chắc chưa được đọc về phản hồi của khán giả về Ngọc Hiệp và vai diễn Huyền Diệu trên trang tintuconline rồi nhỉ. Tôi không đếm nhưng có thể nói là, nếu có 100 ý kiến về bộ phim thì đến 90 ý kiến là chê Ngọc Hiệp và vai diễn của cô ta.

Bạn mới 19 tuổi nên tôi có thể hiểu tại sao sự đánh giá của bạn còn non nớt đến vậy. Hoàn toàn thông cảm cho suy nghĩ trẻ con của bạn.:sure:

Bạn cho link cụ thể đc ko, cái trang tintuconline ấy, chà chà, muốn đọc xem bà con phản ứng thía nào nào. :lookdown:

Mình mới 16 tuổi thôi. suy nghĩ còn trẻ con phát ngôn có j` bừa bãi mong mọi người thông cảm, hehe :byebye:

l.i.n.h
06-10-2008, 10:34 PM
chuyển sang topic nói tuổi rồi à :">

( @ blue123: ờ sao mình cứ bị ghét cả diễn viên lẫn nhân vật í:burn: )

mà thôi, yêu ghét mỗi người mỗi khác, mỗi người một ước mơ màààà 8->

tập hôm nay thật khổ thân AD :smile:
lúc ông bố mắng HD mình thấy có tí thoải mái >:)

blue123
06-10-2008, 11:14 PM
Thai - Không rõ - thai@fpt.vn

Huyền Diệu chưa đủ xấu nhưng dáng đi và các động tác thì rất phù hợp với khuôn mặt đó, do vậy tôi chấm điểm 10 cho Ngọc Hiệp với vai này.

vuhang - Không rõ - levuhanghk@yahoo.com

Tôi thấy kịch bản không hay lắm nhưng Ngọc Hiệp thì đóng rất đạt. Nhất là vẻ mặt và dáng dấp thống nhất từ đầu phim đến cuối phim, khó tìm ra bị "hớ" trong diễn xuất của NSUT này. Hóa trang khuôn mặt rất tốt nhưng trang phục thì tôi thấy không được lắm. Đặc biệt là mái tóc chổi xể của Cô gái xấu xí không giống tóc thật.

hoa - Không rõ - thienhoa08august@yahoo.com.vn
Tôi thì lại thấy phần trang phục của nhân vật đó lại không phù hợp tí nào. không lẽ 1 người làm trong 1 công ty thờii trang lớn như vậy lại không có cách nhìn về thẩm mỹ. Đạo diễn đã quá cường điệu hóa nên khán giả xem mà thấy khó chịu.

ngocnga - Không rõ - ngocngahb@yahoo.com

Ngọc Hiệp diễn rất đạt nhưng kịch bản thì càng ngày càng chán trước tôi hay xem nhưng giờ thì càng xem càng thấy chàn nhạt nhẽo quá điển hình là nhân vật Phương Trinh mhìn cái miệng cô ấy thì ghê quá tôi phát hoảng không muốn xem nữa và đạo diễn dựng lên chuyện yêu lố lăng của 2 nhân vật bây giờ thì chắc số người xem chẳng còn là bao

phạm ngọc Tiến - Không rõ - ngoctien9@fpt.vn

Kịch bản & diễn xuất thì tôi không muốn tham gia, chỉ muốn nói với đạo diễn sao lại để Huyền Diệu nói tiếng Bắc,Bố nói tiếng Nam,mẹ nói giọng Huế, liệu đã hợp với gia đình Việt Nam hay chưa???

phoipha - Không rõ - khthdu@yahoo.com

Xem phim này tôi chẳng thấy tội nghiệp cho cô gái xấu xí - Ngọc Hiệp gì cả Thậm chí tôi có ác cảm với nhân vật này.. Như vậy thì phim này đã thành công hay chưa?

Nguyễn Thu Hương - Không rõ - thuhuong@yahoo.com

Tôi thấy bề ngoài của nhân vật Huyền Diệu thì ko có vấn đề gì, nhưng diễn xuất của nhân vật thi quá tồi. Mấy tập gần đây tôi thấy nhân vật này quá nham hiểm, diễn các cảnh với Ninh Lâm quá kệch cỡm, tôi thấy bộ phim nên sớm chấm dứt để khán giả có thể sớm được thưởng thức những bộ phim mới hấp dẫn hơn. Hiện tại bộ phim đang kéo dài quá mức cần thiết, tình tiết thì nhàm chán nhiều khi tôi cũng tự hỏi ko biết bộ phim đang nói đến nội dung chính là gì. Tóm lại .... Chán.com!!!

Thu Xuoc - Không rõ - thu_hong147@yahoo.com

Theo Tôi Ngọc Hiệp đóng không đạt, thiếu sự lanh lợi, quá chậm chạp, không gây ấn tượng cho người xem. Các nhân vật trong phim rất vô duyên thiếu sự thông cảm . Làm kinh doanh gi suốt ngày cứ tám hoài từ giám đốc tới nhân viên. So với bản gốc thì kịch bản của Việt Nam quá tệ.

Hoa - Không rõ - thanhhoa2006@gmail.com

Tại sao đến giờ này khi Huyền Diêu đã muốn mình đẹp hơn thì sao Đạo Diễn không cho cô ấy đẹp hơn một chút nhi? ít nhất cũng về phong cách ăn mặc và dáng dấp. Tôi muốn thấy cô ấy ngày càng đẹp thêm một chút...

Thanh Hiền - Không rõ - thanhhien@yahoo.com.vn

Tôi thấy cách xây dnựg nhân vật Huyền Diệu có nhiều điều chưa ổn lắm. Huyền Diệu là một cô gái thông minh sao lại có những điệu bộ và cách cư xử ngớ ngẩn như thế. Xấu- đó là đương nhiên, vì nhan đề phim đã nói lên điều đó rồi, nhưng kiểu ăn mặc và cách cư xử của Huyền Diệu thì đạo diễn đã quá cường điệu. Cô ấy đã tốt nghiệp đại học vào lạo ưu, là một cô gái thông minh chả lẽ không thể tìm cho mình được kiểu ăn mặc gọn gàng hơn sao? Không thể tinh tế hơn sao?

CONGCHUABONGBONG - Không rõ - COGAITAMTU24@YAHOO.COM.VN

Tôi thấy Ngọc Diệp thủ vai này rất hợp và very good. Những ngưởi khác thì đâu có xấu lắm đâu nhỉ cũng dễ thương chứ bộ. NÓI CHUNG KO AI THỦ VAI NÀY HAY HƠN VIỆT NAM CẢ.


nguồn:http://tintuconline.com.vn/vn/vanhoa/226032/

Tìm đc mấy cái idea này cho phần 2,còn fần 1 lười search quá
Ý kiến cũng đa dạng nhỉ,bạn congchuatuyet làm quen với bạn congchuabongbong rất hợp đấy:biggrin:

À mà oomóko(ko biết đánh đúng ko:-?)mới 16 thôi ah,vậy fải gọi chị bằng chị rồi,16 tuổi là lớp 11 nhỉ,ăn nói cũng có đường có sá ra fết đấy
Mà em ơi,nick của em là sao vậy,khó nhớ,khó type quá,sai thì cho chị sr nhé:p

11h22 rồi,go to bed,g9 to everybody!!gemangel

ar2008
07-10-2008, 10:16 AM
Bạn cho link cụ thể đc ko, cái trang tintuconline ấy, chà chà, muốn đọc xem bà con phản ứng thía nào nào. :lookdown:

Mình mới 16 tuổi thôi. suy nghĩ còn trẻ con phát ngôn có j` bừa bãi mong mọi người thông cảm, hehe :byebye:

OoMốkoO ơi, bài báo đó đây:

Nguồn: http://tintuconline.com.vn/vn/vanhoa/218510/

Xem Betty, buồn cho Huyền Diệu
Thứ năm, 21/8/2008, 09:49 GMT+7

Betty xấu xí, phiên bản Mỹ, chinh phục người xem bởi cách dàn dựng hợp lý và thuyết phục khi tô son cho một cô gái có hình thức xấu xí bằng vẻ đẹp thông minh, sự năng động, tự tin... Trong khi đó, Cô gái xấu xí do VN sản xuất hoàn toàn ngược lại.

Là một trong 42 phiên bản của bộ phim truyền hình hài của Colombia nhưng Betty xấu xí của Mỹ (đang được phát sóng trên kênh Star World vào mỗi tối và sẽ phát sóng trên HTV2 từ ngày 11-9) được xem là phiên bản thành công nhất.

Sẽ là khập khiễng nếu so sánh ê kíp thực hiện Cô gái xấu xí của VN (đang phát sóng trên VTV3) với ê kíp thực hiện Betty xấu xí của Mỹ hay lối diễn xuất của NSƯT Ngọc Hiệp với America Ferrera (vai Betty). Nhưng, khán giả truyền hình không tránh khỏi cảm giác tiếc cho Huyền Diệu, sau khi được xem một Betty của America Ferera quá xuất sắc.

Một Betty thuyết phục

Là phóng viên của một tạp chí mốt nổi tiếng nhưng Betty Suarrez không có một vẻ ngoài ưa nhìn. Dáng người không cân đối, vẻ mặt không thanh tú đã đành, Betty lại là một người không có kiến thức về thẩm mỹ.

bettyxauxi771.jpg bettyxauxi7712.jpg
bettyxauxi7713.jpg bettyxauxi7711.jpg
Betty xấu xí của Mỹ

Vốn không ưa nhìn, cô lại càng thêm xấu xí với những bộ trang phục lỗi mốt, tóc tai quê mùa, chiếc niềng răng và cặp kính cận dày cộp, to đùng hết sức kệch cỡm. Không khó hiểu khi một người như Betty phải đối mặt với biết bao khó khăn, trải qua biết bao cay đắng trong thế giới thời trang xa hoa, một thế giới ưa chuộng cái vỏ hào nhoáng bên ngoài.

Ngay cả khi mọi người nhận ra được phẩm chất hết sức tốt đẹp của Betty, điều trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thô kệch của Betty, thì dường như ưu thế đó chẳng có ý nghĩa gì to tát. Thế nhưng, cuối cùng điều mà Betty khiến mọi người phải ngưỡng mộ là năng lực của cô.

bettyxauxi77.jpg

Cô biết sử dụng sự thông minh của mình đúng chỗ, chừng mực và khôn ngoan. Khán giả phải bật cười bởi dáng vẻ cục mịch, sự vụng về của Betty nhưng họ cũng phải rơi nước mắt bởi những đau buồn mà Betty đang mang.

Hơn hết, lòng quyết tâm theo đuổi niềm đam mê nghề của Betty mới thật sự chinh phục khán giả. Cô vượt qua sự giễu cợt, mỉa mai và chỉ trích của đồng nghiệp bằng chính sự tự tin, thông minh và quyết đoán của mình.

bettyxauxi5.jpg

Cô cũng “thắt lòng” khi thấy người mà cô yêu vui vẻ với người con gái khác; cô cũng bực tức, mệt mỏi khi trở thành mục tiêu “săn đuổi” của những người vô công rỗi nghề,... nhưng cô vẫn chọn cách hành xử với mọi người bằng trái tim thay vì lý trí của mình.

Điều đó khiến Betty xinh đẹp hơn bao giờ hết, vẻ đẹp đủ mạnh để che lấp đi những khuyết điểm về hình thể của cô. Một cái kết có hậu cho Betty là hợp lý.

bettyxauxi-DV.jpg
America Ferrera - nữ diễn viên thủ vai Betty

Một Huyền Diệu “dở hơi”

Giống như tất cả các phiên bản khác, bộ phim Cô gái xấu xí (do Công ty BHD và Hãng phim Truyện VN thực hiện) cũng xây dựng một nhân vật Huyền Diệu xấu xí, với tóc tai luôn bù xù, cặp kính cận che gần hết khuôn mặt và chiếc niềng răng xỉn màu.

Dẫu vậy, so với các nhân vật xấu xí khác (những phiên bản được sản xuất ở Hà Lan, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Mỹ,...), Huyền Diệu của VN là xấu nhất (chỉ nhỉnh hơn Betty la Fea của Colombia chút đỉnh).

cogaixauxi45.jpg
cogaixauxi25.jpg
"Cô gái xấu xí" Huyền Diệu

Được mặc định mẫu hình nhân vật, tuy xấu nhưng rất đỗi thông minh, thế nhưng Huyền Diệu trong Cô gái xấu xí hoàn toàn ngược lại. Huyền Diệu luôn xuất hiện hết sức quê mùa từ phục trang lẫn tính cách, thậm chí lố bịch.

cogaixauxi2.jpg
Huyền Diệu trong phim luôn xuất hiện với cái miệng gần như biến dạng
“Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”. Một người có học cao hiểu rộng như Huyền Diệu không lẽ không hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Chỉ vì cố tạo nên một Huyền Diệu xấu bằng hình ảnh niềng răng nên Huyền Diệu trong phim luôn xuất hiện với cái miệng gần như biến dạng.

Và mỗi khi cô cười, khán giả thật sự sợ hãi. Ngoài những nét xấu xí không thể xấu hơn về ngoại hình, Huyền Diệu trong phim không tỏ ra thông minh và tự tin, nhất là những tập phim về sau này.

Ngược lại, cô luôn e dè, khúm núm và trở thành một kẻ ngốc nghếch, dở hơi đáng thương hại. Người xem tự hỏi một người như Huyền Diệu liệu có hợp lý không khi thay thế được vị trí của Mai Lan trong trái tim An Đông?

Kéo dài không cần thiết

Kịch tính trong câu chuyện ở những tập phim đầu, được đặt trong mối quan hệ khá căng thẳng giữa Đan Dương và An Đông cũng như giữa Phương Trinh và Huyền Diệu, đã không còn mà thay vào đó là sự nhạt nhẽo trong câu chuyện kể cố tình kéo dài lằng nhằng của các tuyến nhân vật phụ và “trò đùa” tán tỉnh Huyền Diệu của An Đông do phó tổng giám đốc Mạnh vẽ ra.

cogaixauxi46.jpg cogaixauxi48.jpg
Huyền Diệu và giám đốc An Đông

Không phủ nhận tài năng diễn xuất khá đều của đội ngũ diễn viên có nghề trong phim Cô gái xấu xí, nhưng rõ ràng với kiểu xây dựng nhân vật như Huyền Diệu thì dù diễn viên có bề dày thành tích diễn xuất như NSƯT Ngọc Hiệp cũng không thể nào cải thiện được.

ngochiep-aNL61.jpg
Ngọc Hiệp - nữ diễn viên thủ vai Huyền Diệu

So với Betty xấu xí, Huyền Diệu trong Cô gái xấu xí của VN sản xuất không bộc lộ được cá tính của một người tuy xấu nhưng có ưu điểm: thông minh, năng động, tự tin. Và như vậy cũng có nghĩa bộ phim không thể chinh phục khán giả khi chuyển tải thông điệp “Cái nết đánh chết cái đẹp” đã được mặc định từ phiên bản gốc.

Còn đây là ý kiến các khán giả:

Minh - Không rõ - Tran_Minh@yahoo.com.vn
Tôi , một khán giả thường xuyên theo dõi Phim " Cô Gái Xấu Xí " ,với những tập phim đầu bộ phim đã tạo được không ít thiện cảm cho khán giả với những tình tiết bất ngờ và khá hấp dẫn . Nhưng càng về sau , các nhân vật trong phim càng mờ nhạt đi và có rất nhiều tình tiết ô lí , phản cảm , riêng đối với Huyền Diêu những tập phim đầu chúng tôi có thiện cảm bao nhiêu thì bây giờ hoàn toàn ngược lại , thật lố bịch và nhìn trông thật khó chịu mỗi khi cô ta xuất hiện , xấu xí một cách quá đáng làm cho người xem có cảm giác giả tạo . một Mai Lan ghen tuông quá mức cần thiết và cả công ty thời trang danh tiếng tôi xem và nghĩ rằng chắc chẳng có việc gì làm ngoài những việc nói xấu lẫn nhau , cua gái , ghen ... Những góp ý nhỏ mong bộ phim có những tập cuối thật hấp dẫn để không làm khán giả ngày càng mất lòng tin với phim Việt .
Mai Hoa - Không rõ - maihoa083@yahoo.com
Một cô gái thông minh như đạo diễn hướng tới, sẽ không đi yêu đương tranh chồng sắp cưới của người khác, một ông bố kỹ tính mà HD lại luôn luôn đi chơi muộn với AĐ thì thấy là cô này chả ngoan ngoãn gì, thêm cái vụ vào khách sạn như tập hôm qua thì thật sự phản đối HD hơn.
Nga - Không rõ - nt_quynh_nga@yahoo.com
Tôi cũng đồng ý với bạn Minh, nội dung phim Cô gái xấu xí ngày càng chán, quanh di quẩn lại chỉ toàn chuyện của các ông các bà, chẳng thấy cái cô Huyền Diệu có mấy cơ hội tỏ rõ trí tuệ của mình cả. Mà tôi không thể hiểu tại sao cái anh chàng An Đông lại phải bày trò lừa yêu Huyền Diệu để mong cô ấy sẽ trung thành với mình, giúp công ty vực dậy, phát triển. Chẳng lẽ anh ta không thể điều hành nổi công ty, liệu anh ta có xứng với chiếc ghế giám đốc kia không? Còn vai Mạnh do Bình Minh thể hiện tôi thật sự không hài lòng tẹo nào, chẳng thấy có biểu cảm gì, xem phim muốn thông cảm cho anh ấy nhưng quả thực thật khó chịu với những lời thoại của anh ta!
Hoàng H.Hiếu - Không rõ - hoanghieu_1006@yahoo.com
Tôi không hiểu tại sao nhà sản xuất lại có thể dựng lên một nhân vật Huyền Diệu đầy gượng ép như vậy.Cô ta không phải một người có tư chất trí thức-từ vẻ ngoài tới suy nghĩ bên trong.Nhân vật phản cảm này có lẽ chỉ có một vai trò duy nhất là chứng minh cho sự yếu kém về chuyên môn và thiếu hụt về tư duy cua các nhà làm phim.Giá như chọn một diễn viên trẻ trung, tự nhiên, với lối diễn hài hước và thật sự trí tuệ vào vai Huyền Diệu thì có lẽ khán giả sẽ dón nhận bộ phim này với thái độ tích cực hơn nhiều!
KHÁNH LINH - Không rõ - charming7678@yahoo.com
Tôi rất đồng tình với quan điểm của bạn Minh. Không biết đạo diễn bộ phim "Cô gái xấu xí" này có bao giờ đặt mình làm khán giả VTV không nhỉ? Ban đầu bộ phim chiếm được cảm tình của đại đa số khán giả và hơn hản bộ phim dở hơi " Những người độc thân vui vẻ". Thế nhưng... gần đây, nội dung phim tồi không thể tả được. Cứ đến giờ chiếu phim này cả nhà tôi lại chuyển kênh khác, trước kia ở cơ quan ai ai cũng bình luận và bàn tán về phim này. Hỡi ơi, bây giờ chẳng ai còn quan tâm nữa. Tại sao đạo diễn, biên kịch lại xây dựng nội dung lố bịch và nhăng nhít đến thế
Tran Thanh Vinh - Không rõ - vinhtt@vinamarine.gov.vn
Tôi cũng là một khán giả rất trung thành với bộ phim" Cô gái xấu xí", tôi rất thích kíp diễn viên này, nhưng quả thực đến mấy tập phim gần đây thì tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Một giám đốc như An Đông mà cứ phải đi nghe lời của một quân sư quạt mo là phó tổng giám đốc Mạnh. Mà cũng thật buồn nếu như để cho An Đông lấy Huyền Diệu- một cô gái vừa xấu xí, vừa dở hơi.
thien lam - Không rõ - lysantuylip@yahoo.com.vn
Bài viết này rất đúng. Huyền Diệu xấu xí đã đành nhưng ở cô không hề toát lên sự tự tin, thông minh, tài giỏi như quảng cáo. Thậm chí cô còn trở nên tệ hại hơn trong mắt người xem khi ngang nhiên trở thành người thứ ba. Càng xem càng ghét Huyền Diệu. NSUT NH đã thất bại trong vai diễn này.
lyminh - Không rõ - liumingmt@yahoo.com
Tôi là một khán giả trung thành của cô gái xấu xí.Nói thực lòng.Phim cuốn hút tôi ở nhóm G7(trừ Huyền Diệu) và diễn viên Phương Trinh.Còn nhân vật Huyền Diệu tôi thực sự thất vọng.Thất vọng không phải vì diễn xuất mà thất vọng ở người xây dựng kịch bản.Bởi vì tôi đã xem rất nhiều phim do nghệ sĩ Ngọc Hiệp đóng như:Dấu ấn của quỷ,giữa dòng và diễn xuất của chị rất thu hut người xem.
Nhưng ở nhân vật huyền Diệu thì thực sự thất vọng.Làm sao một thư ký thông minh mà khi đối diện với đối tác hoặc Giám đốc mà nhút nha nhút nhát...lúc nào cung co ro,khép nép trong thật tội nghiệp.Buồn cười ở chỗ là mỗi lần An Đông thổ lộ tình cảm là cô ta lai khóc lóc....cứ như việc An Đông dành tình cảm cho cô là việc làm"quá sức tưởng tượng)...thực tế rất nhiều ông chồng đẹp trai lấy vợ xấu ma chê quỷ hờn(ở công ty tôi làm cũng có nhiều đôi vợ chồng như thế).Kịch bản xây dựng Huyền Diệu thông minh.
Thực sự thì chẳng có điểm nào trên người cô ấy hoặc lời nói hay việc làm thể hiện sự thông minh cả.Lời nói thì như nói lắp,khuôn mặt không toát lên được sự thông minh thể hiện qua đôi mắt,nụ cười hay lời nói....nói tóm lại là xây dựng một hình ảnh cô thư ký hết sức ngớ ngấn....tôi mà có ế vợ thì chắc tôi ở thế còn hơn là lấy cô Huyền Diệu này về làm vợ.
Tôi rất thích diễn xuất của Phương TRinh và Chi thanh,Cô San,Cô Sâm,Cô Hương,Cô Vân,Mai Lan,Bà Tâm và Đức Hải cùng Mai lan....Còn diễn viên Bình Minh và Lý Anh Tuấn thì diễn đơ không chịu nổi.Những lời nhận xét rất chân thành.Mong các nhà biên kịch lưu tâm.
meo - Không rõ - autumnwater2008@yahoo.com
Tôi chưa xem Betty xấu xí nhưng đôi khi có những tình huống trong phim khiến tôi suy nghĩ không hiểu một cô gái có trình độ và thông minh như Huyền Diệu lại ngu ngốc đến thế? HD không bộc lộ được cá tính sự tự tin của 1 người trí thức. mà lại thể hiện giống như 1 người rất quê mùa về cả tính cách lẫn trình độ. Như vậy rất khó tạo nên HD như mọi người vần mong đợi được.
coc chua - Không rõ - traicocxanh@yahoo.com
Hì hì!Coi phim này mình thấy buồn cho điện ảnh Việt Nam! Cố xây dựng 1 hình ảnh xấu xí nhưng bù lại thông minh sắc sảo, đằng này Huyền Diệu trong phim như 1 con bù nhìn, nói năng lí nhí, giải quyết công việc thì tồi chưa từng thấy, kỹ năng đàm phám giao tiếp cơ bản không có.. Phải nói là quá dở!Còn Ông giám Đốc An Đông đại điện cho 1 tổng công ty có tiếng mà suốt ngày nghe theo lời xúi dại của anh Mạnh...1 tâp đòn thời trang lớn chuyên nghiệp mà các nhân viên như mấy bà 8, suốt ngày ngồi lê, nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp thì ăn mặc không ra hồn...Một bộ phim quá tệ...
trang - Không rõ - huonggiang1985@yahoo.com
Tôi ko biết kịch bản gốc như thế nào, nhưng nếu có thay đổi kịch bản gốc để phim hay hơn thì tại sao lại ko làm. Như các nhà làm phim Mỹ đã rất thành công trong việc tạo dựng 1 Betty năng động, trẻ trung, thông minh, tự tin, tốt bụng và đã chinh phục hàng chục triệu người xem . Vậy tại sao VN chúng ta ko làm như thế. Nếu ai đã xem Betty thì sẽ bị chinh phục bởi tính cách của Betty, còn xem HD người ta lại ko bị chinh phục mà ngược lại lại thấy phản cảm. Vậy thì giữ nguyên kịch bản gốc hay thay đổi đi một chút sẽ hơn?Nói về phim Ugly Betty của Mỹ, các tình tiết phim rất hay, nhưng lại ko dài dòng mà được giải quyết nhanh và hợp lý làm người xem ko ngán như xem CGXX.Các tuyến nv của phim Ugly Betty ko nhiều nhưng tất cả các nv đều rất hay,rất thực, nv nào cũng có những mặt tốt, mặt xấu kể cả nv phản diện.Còn phim CGXX của chúng ta quá nhiều nv phụ ko cần thiết làm bộ phim loãng.
Huyền - Không rõ - huyenlong04@yahoo.com
Chúng ta không nên đòi hỏi quá cao hay so sánh bộ phim này với phiên bản Gốc. Tôi thấy đoàn làm phim Cô gái xấu xí đã cố gắng hết sức khi sản xuất bộ phim này. Các diễn viên đóng từ vai chính đến vai phụ đều khá tốt và để lại được ấn tượng. Không chỉ gia đình tôi mà nhiều gia đình trong khu phố tôi đều đang miệt mài theo dõi bộ phim này, có nhiều kich tính và có tính hài hước. Đây là bộ phim giải trí, nên chúng ta đừng " quan trong hóa" tính nghệ thuật nên quá mức. Vấn đề là khi xem bộ phim này chúng ta thấy vui vẻ, thoải mái và gây cười. Cá nhân tôi cảm ơn đoàn làm phim Cô gái xấu xí và ủng hộ họ để hoàn thành suất sắc bộ phim.
NGO - Không rõ - ngo_huonghp@yahoo.com
Tôi cũng có theo dõi CGXX nhưng nếu những tập đầu thuyết phục người xem bằng tình tiết gay cấn thì càng về sau câu chuyện càng trở nên nhạt nhẽo với việc An Đông tán tỉnh cô Huyền Diệu bằng những trò lố bịch do cậu Mạnh bày ra. Có lẽ tốt hơn cả là nên để CGXX kết thúc để người xem còn nhớ về một bộ phim hay hơn là bàn tán về những dở hơi của bộ phim.
Hieu Nguyen - Không rõ - thuhieu@ymail.com
Nếu nhìn vào các bộ phim hiện tại của Việt Nam thì Cô Gái Xấu Xí là bộ phim đáng xem, kịch tính. Tôi nghĩ chúng ta không nên so sánh với các nước có nền nghệ thuật phát triển để rồi chê bai nghệ thuật nước nhà.. một sự chê bai như phủ nhận tất cả. Có hay không nên chỉ ra đồng thời mặt hạn chế và cả tích cực.. đó mới là khách quan.
Nghiêm Xuân Vượng - Không rõ - nghiemvuong@yahoo.com
Nói thật lòng là ngay xem tập phát hôm qua (Ngày 20/8/2008) tôi mặc dù là người thích xem từ những tập đầu mà cảm thấy quá chán, quá phản cảm về cách biểu cảm của Huyền Diệu khi ở nhà sinh nhật và đến khách sạn với An Đông. Một Phê và Hương với những tình tiết cực kỳ dở hơi khi mà ngồi viết vào tờ giấy để nói với anh bồi bàn nói giùm là " ngồi gần lại" "Ngồi xa ra" ..thật nực cười. Chi tiết này tôi cho là coi thường khán giả. Thử hỏi là trong lúc này làm sao mà có những chi tiết như vậy và người bồi bàn kia chắc "bói " ra cũng khó. Rồi những chi tiết tính toán giữa An Đông và Mạnh về chiến thuật chinh phục Huyền Diệu. Tình tiết quá tầm thường nếu không nói là kịch bản đã đi đến lúc "bí bách" hoặc hết chuyện để nói. Cá nhân tôi sẽ không tiếp tục xem phim này
Bằng Lăng - Không rõ - timbanglangtvh@yahoo.com
Tôi thấy người viết bài này cũng có vấn đề. Tôi là người theo dõi CGXX tuy ko phải ghiền nhưng cũng đủ để hiểu nội dung cũng như hình thức của film. Như các bạn thấy, nếu với cách so sánh của tác giả Thuỵ Vũ thì cũng chả có gì để Huyền Diệu phải xấu hổ. Vì nếu Huyền Diệu trình độ thạc sĩ không hiểu về “không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp” thì Betty cũng thế, cũng làm trong tạp chí Mốt nổi tiếng mà lại ăn mặc như nhà quê. Nhà báo giật 1 cái tít thật sốc để câu độc giả nhưng bài viết thì không thuyết phục.Tôi thấy film tuy có những chi tiết chưa thật sự thuyết phục, thậm chí hơi nhàm nhưng nhìn chung cũng đáng xem. Có những chi tiết rất THẬT, rất vui…
khánh nguyên - Không rõ - huong_zit@yahoo.com
Tôi đã háo hức xem một vài tập đầu của phim Cô gái xấu xí, và xem luôn cả phim Betty. Tôi ko so sánh, nhưng có vài nhận xét về phim do VN dàn dựng như sau:- thứ nhất: mục đích mà các nhà làm phim hướng tới là xây dựng hình ảnh một cô gái xấu xí về hình thức nhưng lại có những ưu điểm vượt trội về tính cách, phẩm chất, tài năng. Đó là một mục đích đúng. Tiếc rằng trong quá trình làm phim, đạo diễn đã ko đi theo hướng đó. Theo tôi, một cô gái xấu xí mà đần độn dốt nát thì ko nói làm gì, nhưng cô ta đã thông minh, tài giỏi như Huyền Diệu thì tôi chắc cô ấy phải biết rằng, "ko có ng phụ nữ xấu, chỉ có ng phụ nữ ko biết làm đẹp". Người thông minh ắt hẳn sẽ biết cách khắc phục, giảm thiểu sự xấu xí hình thức của mình, để làm cho mình ở trong trạng thái dễ coi nhất có thể. Sự khắc phục ấy có thể ở cách ăn mặc, đầu tóc, trang điểm, đi đứng, nói năng...
Tóm lại là với một cô gái thông minh thì ko gì là ko thể.- thứ hai: Huyền Diệu mà tôi thấy trên phim chẳng bộc lộ gì nhiều về tài năng. Cô ấy nói cũng chẳng rõ ràng mạch lạc, phát âm ko tròn vành rõ chữ. Lỗi ở đây có thể ở khâu phục trang. Ng ta đã bắt cô ấy phải đeo niềng răng, làm cho miệng biến dạng, với một khuôn miệng như thế, làm sao cô ấy có thể nói năng dễ dàng rành mạch được? Ở đây đạo diễn cần phân biệt" xấu xí" với "dị dạng". Nếu hóa trang cho cô ấy đến mức dị dạng như thế, thử hỏi đàn ông có yêu đến mấy, ai mà dám đặt môi hôn?
- Thứ ba: người xấu xí thường tự ý thức rất rõ về mình, nhất là cô ấy lại là ng có học thức. Cô ấy sẽ có cách hành xử khác với những người còn lại. Tôi chờ mãi mà chẳng thấy cô ấy tỏa sáng gì cả.
Cat - Không rõ - blacksummer5775@yahoo.com
Tôi thường xuyên theo dõi bộ phim này và càng ngày tôi càng thấy mình không nên bỏ thời gian vàng để chỉ theo dõi những tình tiết của bộ phim rất ngớ ngẩn. Một cô gái Xấu Xí mà càng ngày càng bộc lộ sự lố bịch và chẳng có gì thông minh cả. Một cô gái sinh ra trong gia đình gia giáo và được ông bố kèm cặp nhưng lại đi chơi thâu đêm với 1 người khác giới mà chẳng thấy có phản ứng gì. Thông minh mà chẳng thấy thông minh tý nào. Thật chán.
Vu Duy Huynh - Không rõ - anhhungchansat@yahoo.com
Tôi thường xuyên rảnh vào buổi tối nên rất hay xem phim buổi tối. Theo tôi Phim Việt Nam nên có một phong cách riêng, một hướng đi riêng thể hiện được nền văn hoá cũng như đặc thù phong cách Việt Nam. Không nên nháp lại các bộ phim của Hàn Quốc, Mỹ.Trung Quốc.... Tôi thấy những bộ phim như thế nó nhàm chán mà kệch cỡm lắm. Tôi rất ít xem Phim Việt Nam, những bộ phim thương mại ít có sáng tạo, không phản ánh hiện thực như thế.
Nguyễn Thu hường - Không rõ - huongmau@gmail.com
Tôi thường xuyên theo dõi phim "Cô gái xấu xí" nhưng chỉ để xem diễn xuất của nghệ sỹ hài Đức Hải và mấy cô nhân viên văn phòng "nhiều chuyện" trong phim mà thôi bởi tôi luôn cảm thấy ức chế, khó chịu khi nhân vật Huyền Diệu xuất hiện. Tôi không thể tưởng tượng được 1 người học cao như cô ta lại có thể ngu ngốc và lố bịch như vậy. Thậm chí khi nhân vật Huyền Diệu bị Đăng Dương nhận xét về bộ trang phục quái gở của cô ta tôi lại cảm thấy hả hê chứ không hề có chút thương cảm nào hết!Tôi không hiểu đạo diễn định thuyết phục người xem bằng cách nào khi mà có thể thay thế vị trí của Mai Lan trong tim An Đông bằng một cô nàng vừa xấu xí, vừa không có chút thông mình nào. Nói chung tôi rất khó chịu với nhân vật Huyền Diệu!
Vịt - Không rõ - drycotton2003@yahoo.com
Nói gì thì nói, Cô gái xấu xí vẫn là một bộ phim được gia đình tôi lựa chọn để giải trí vào mỗi buổi tối từ thứ hai tới thứ tu hàng tuần. Tất nhiên, mọi người có ác cảm với Huyền Diệu vì Huyền Diệu quá xấu nhưng không thể không phủ nhận được là Huyền Diệu cũng là một người có tài năng và đôi khi tỏ ra đanh thép khi cần (như khi đối đáp với Đăng Dương...).
Tôi đánh giá cao bộ phim này ở việc đã có được một dàn diễn viên với nhiều gương mặt để lại ấn tượng cho người xem. Tôi rất thích diễn xuất của các diễn viên vai Hùng Long (Đức Hải), anh Phê, cô Hương tiếp tân, Ninh Lâm, nhóm G8 và cả hai bác bố mẹ của Huyền Diệu. Hai diễn viên chính đóng vai An Đông và Huyền Diệu theo tôi là đã nỗ lực rất nhiều. Chỉ mong về các tập cuối đạo diễn làm sao cho nhân vật Huyền Diệu bớt xấu hơn và cứng rắn, mạnh mẽ hơn nữa.
VuDinh77 - Không rõ - hacdinhdong@yahoo.com.vn
Phim hay đấy chứBạn Trần Minh nói hơi quá. Tôi thấy bộ phim cô gái xấu xí không hoàn toàn xấu hết. Nếu xem hết bộ phim này, bạn sẽ yêu nó ngay thôi (Không rõ người ta đủ sức sáng tác đến tập bao nhiêu thì mệt quá không làm được nữa). Còn tôi, tôi chỉ đủ sức xem hết 5 phút đầu tiên. Thật là mệt đến đứt hơi. Chả còn hơi đâu mà bàn nữa. Theo tôi, nếu làm phim kiểu này chỉ khiến người ta ghét phim ta thêm mà thôi.
Co Tho Trang - Không rõ - cothotrang@yahoo.com
Tôi thấy ghét Huyền Diệu đến mức chỉ xem được 1 tập và không bao giờ xem nữa. Nhân vật Huyền Diệu đã được xây dựng quá xấu và vô duyên, giọng nói thì vô cảm.
Hoàng Mai - Không rõ - hoangmai@yahoo.com
Người xưa thường nói "Cái nết đánh chết cái đẹp". Tuy nhiên Huyền Diệu chẳng thể hiện được vẻ đẹp của cái nết, nếu không muốn nói là nhạt nhẽo. Một cô gái đã xấu xí chỉ có thể hấp dẫn người khác nhờ cái duyên, vậy mà ở Huyền Diệu tôi chỉ thấy cô ấy vô duyên, chẳng có gì nổi bật. Bộ phim "Vòng nguyệt quế" mới kết thúc trên VTV1 là một điển hình cho thấy sự duyên dáng của phái nữ. Cho dù có nhiều lời chê về bộ phim nhưng bộ phim vẫn thực sự cuốn hút tôi vì sự đằm thắm của cô gái trẻ Hân.Ngọc Hiệp mang danh là một NSUT, nhưng nếu so sánh về diễn xuất thì thật kém cỏi so với Bích Huyền.Nói chung, tôi thấy "Cô gái xấu xí" càng ngày càng vô duyên kinh khủng, và đi cùng với sự không thành công của bộ phim cũng là sự kém cỏi của ê kip làm phim. Đoàn làm phim có lẽ chẳng hiểu thế nào là kinh doanh, cũng như công việc văn phòng. Thật buồn cho sự thiếu chuyên nghiệp.
Ngô Nguyệt Hà - Không rõ - nguyethatv1@yahoo.com
Tôi xem hầu hết các tập của "Cô gái xấu xí" và nhận ra mình đã mất thời gian vô ích.Một giám đốc công ty danh tiếng với anh phó giám đốc chẳng làm gì cả, phụ thuộc hoàn toàn vào cô thư ký. Rồi công ty có cô gái nào đặt trong vòng " theo dõi" của hai anh này thì lập tức phân công nhau tán tỉnh cô đó. Bộ phim giả tạo đến khó chịu. Các diễn viên thoải mái tán tỉnh và cổ vũ lối sống buông thả với các cô gái, các tình tiết về anh Mạnh , cô Hương, cô Phương Trinh cho thấy một sự cổ súy thái quá cho lớp trẻ về lối sống vợ chồng trước hôn nhân. Bộ phim vào giờ vàng mà không mang tính giáo dục, thậm trí ngược lại thì thật vô ích, nếu chỉ là phim giải trí thì nên nhẹ nhàng . Đài truyền hình nên dừng ngay phim này lại và chị Ngọc Hiệp ạ, chị hãy giữ lại chút danh tiếng đã có thời trẻ lại, đừng để mất hết với bộ phim này.
Khánh Hà - Không rõ - mimosahou@yahoo.com
Thật tiếc cho CCXX của Việt Nam khi đang mất dần khán giả. Những tập đầu tôi thấy khá cuốn hút và đáng em nhưng giờ đây, tôi và gia đình cũng như một số đồng nghiệp không thể kiên nhẫn ngồi trước màn hình VTV3 để xem những sự lố bịch mà bộ phim mang tới. Dài dòng, không có tình tiết mới suốt cả chục tập.
Tên phim đã nói đến nhan sắc của Huyền Diệu nhưng đó là "kịnh bản gốc" quy định rồi không bàn tới làm gì nhưng về tác phong và tính cách của Huyền Diệu thì thật nực cười : Dáng đi lúc nào cũng lúm khúm, miệng thì lúc chúm chúm, khi dẩu dẩu...; Tính cách thì không còn chút gì đặc biệt xuất chúng nữa mà càng về sau càng tầm thường. Như vậy mà cũng tồn tại trong một công ty thời trang danh tiếng thì kể cũng lạ.
Tôi thật sự Thất vọng về diễn xuất và sự sáng tạo của diẽn viên Ngọc Hiệp. Nội dung phim thì "chỉ biên tập lại cho phù hợp với phong tục tập quán của người VN" nhưng tôi chả thấy có gì phù hợp ngoài sự thiếu chuyên nghiệp trong việc biên tập lại. Nên dừng chiếu bộ phim này lai bởi đang có một làn sóng phẫn nộ muốn phản đối từ những khán giả rất trung thành của VTV3.
Khánh Hà - Không rõ - mimosahou@yahoo.com
Thật tiếc cho CCXX của Việt Nam khi đang mất dần khán giả. Những tập đầu tôi thấy khá cuốn hút và đáng em nhưng giờ đây, tôi và gia đình cũng như một số đồng nghiệp không thể kiên nhẫn ngồi trước màn hình VTV3 để xem những sự lố bịch mà bộ phim mang tới. Dài dòng, không có tình tiết mới suốt cả chục tập.
Tên phim đã nói đến nhan sắc của Huyền Diệu nhưng đó là "kịnh bản gốc" quy định rồi không bàn tới làm gì nhưng về tác phong và tính cách của Huyền Diệu thì thật nực cười : Dáng đi lúc nào cũng lúm khúm, miệng thì lúc chúm chúm, khi dẩu dẩu...
Tính cách thì không còn chút gì đặc biệt xuất chúng nữa mà càng về sau càng tầm thường. Như vậy mà cũng tồn tại trong một công ty thời trang danh tiếng thì kể cũng lạ. Tôi thật sự Thất vọng về diễn xuất và sự sáng tạo của diẽn viên Ngọc Hiệp. Nội dung phim thì "chỉ biên tập lại cho phù hợp với phong tục tập quán của người VN" nhưng tôi chả thấy có gì phù hợp ngoài sự thiếu chuyên nghiệp trong việc biên tập lại. Nên dừng chiếu bộ phim này lai bởi đang có một làn sóng phẫn nộ muốn phản đối từ những khán giả rất trung thành của VTV3.
Luong - Không rõ - luong_nk@yahoo.com
Tôi thấy hình như ở cái Cty thời trang SBBT mọi người chả ai làm việc đâu nhỉ. Từ sếp tới nhân viên suốt ngày tụ tập buôn bán& đi ăn uống...
Luong - Không rõ - luong_nk@yahoo.com
Tôi thấy hình như ở cái Cty thời trang SBBT mọi người chả ai làm việc đâu nhỉ. Từ sếp tới nhân viên suốt ngày tụ tập buôn bán& đi ăn uống....Xem càng ngày càng nhạt nhẽo, buồn tẻ.
Ha - Không rõ - haquang0878@yahoo.com.vn
Bộ phim này tôi nhận xét về cơ bản các diễn viên đều diễn hết sức thành công như nhân vật An Đông, nhân vật Mạnh . Tuy nhiên càng về sau nhân vật Huyền Diệu càng mờ nhạt, thậm chí lỗ bịch . Thật tiếc nếu như ta cẩn trọng trong nhân vật Huyền Diệu thì bộ phim rất hấp dẫn.
Linh Huyen - Không rõ - Huyennnt@hotmail.com
Bộ phim "Cô gái xấu xí" sẽ mang lại ấn tượng tốt hơn nếu nhân vật Huyền Diệu được xây dựng nổi bật hơn. Tôi nhận thấy rằng Huyền Diệu là nhân vật mờ nhạt nhất trong phim cho dù theo đúng như ý định thì cô ấy phải là người nôi bật nhất. Chúng ta không nhìn thấy rõ ràng sự tài giỏi của cô ấy đươc thể hiện như thế nào. Nếu cô ấy thông minh thì sẽ không có nhiều hành động ngớ ngẩn như đã làm. Nếu diễn biến phim cứ như thế này thì người xem sẽ càng ngày càng mất thiện cảm với nhân vật chính.
Tôn nữ thị Quỳnh Anh - Không rõ - AQ@yahoo.com.vn
Tôi không thấy gì hấp dẫn nổi bật của cô Huyền Diệu trong phim " Cô gái xấu xí", xem phim với các nhân vật tôi cũng không hiểu nổi phim Việt Nam như vậy mà cũng sản xuất dài tập thật là nhàm chán!
Nguyen - Không rõ - quenhataoi059@yahoo.com
Các nhà làm phim CGXX cũng như làm phim VN thường biến nhân vật thành những người bất bình thường. Hoặc là thành tiên nếu không thì dở hơi. HD là nhân vật xấu kịch cỡm về hình thức, tính cách thì mờ nhạt. Có thể nói là ko có tính cách. Là một người bình thường còn không mê được vậy mà TGĐ An Đông lại mê HD như vậy An Đông rõ ràng còn dở hơi hơn cả HD. Hãy cho nhân vật được sống thực nhất với bản chất một con người. Nếu làm đc điều này tôi tin là khán giả có thể ngồi xem và chờ đợi sự tiến bộ của phim Việt.
lekimnhung - Không rõ - lekimnhung123@yahoo.com
Tôi nghĩ nên dừng phát sóng bộ phim này vì nội dung chẳng có gì mà lại kéo dài lê thê mấy tháng rồi, hình như VTV3 hết phim để phát hay sao í cả phim Những người độc thân vui vẻ nội dung cũng rất nhàm chán không thể cười được
Trang - Không rõ - thuytranghp@gmail.com
Huyền Diệu xấu đến mức không thể chịu đựng được. Tôi ghét nhất cái cách khúm núm, sợ sệt đến bực mình của cô ta. Một người có mấy bằng đại học, thạc sỹ mà lúc nào cũng như một con chuột, tóc tai thì bù xù, quần áo thì lôi thôi một cách phi lý, không hiểu cô gái này được ca ngợi ở điểm nào.Nhân vật An Đông thì không thể nào ưa nổi, chẳng có tài cán gì, đến nỗi phải buộc lòng tán tỉnh một cô gái như Huyền Diệu để duy trì địa vị của mình và giữ công ty.Tôi cho rằng đến nay phim Cô gái xấu xí đã quá nhảm nhí và làm phiền người xem mỗi lúc lên hình.
Hoàng Dân - Không rõ - trinhnhuan406@gmail.com
Tôi thấy trong các phim truyền hình của Việt Nam thì Cô Gái Xấu Xí là một trong số ít bộ phim đáng xem nhất. Qua bài viết này, tôi mới biết kịch bản được mua của nước ngoài, tôi đang mừng cho điện ảnh VN nhưng khi biết kịch bản được đi mua thì cũng hơi buồn. Tuy nhiên, tôi thấy diễn viên diễn xuất cũng đạt, tình tiết tương đối hay, hấp dẫn. Còn việc so sánh Cô Gái Xấu Xí của Việt Nam so với Betty xấu Xí của Mỹ thì thật hơi khập khiễng, chẳng khác nào so sánh thành tích Olimpic của VN với Mỹ, không nên so sánh như vậy, không nên kỳ vọng như vậy. Theo tôi nên so sánh phim VN với phim VN và đánh giá theo các tiêu chí của điện ảnh về bộ phim này. Tóm lại, xét về phim truyền hình của VN, thì Cô Gái Xấu Xí là bộ phim tốt.
Quynh Trang - Không rõ - trang-q@yahoo.com
Mấy tập đầu tôi có theo dõi và thấy cũng hay hay, nhưng càng về sau tôi chỉ xem chút chút, vì thôi thấy càng ngày phim càng nhảm nhí. Ở Huyền Diệu tôi chẳng thấy điểm nào nổi trội hơn vẻ xấu xí bị hóa trang hơi quá tay thôi. Thật buồn với điện ảnh Việt Nam. Các phim trong giờ vàng cũng chẳng hơn gì. Trong phim tôi thấy các cô gái Việt Nam tất cả đều xinh đẹp nhưng dịu dàng, thùy mị thì phải xem lại. Không tin bạn cứ để ý xem cô nào cũng nói năng cụt ngủn, đốp chát như các bà ở chợ cá vậy. Tôi cũng thấy như bạn Minh, trong phim chỉ toàn cua gái, bồ bịch, ghen tuông...Tôi chỉ mong sao người Việt mình chỉ thích xem phim Việt chứ không phải phim Hàn.
Nguyen Hoang Na - Không rõ - hoangna17@gmail.com
Cả nhà mình đợt đầu thường rất hay xem phim này vì thấy diễn viên đóng được hay và biết rằng nhiều người thấy vậy. Tuy nhiên, phải công nhận là càng xem càng thấy chán không phải do diễn viên đóng chán mình thấy họ đã cố gắng rồi nhưng có lẽ là do kịch bản.
Huyền Diệu càng xem càng thấy dở hơi, từ một cô gái được mọi người yêu mến, thông cảm và tôn trọng trở thành một người ngày càng xấu đi và thông minh thì không thấy đâu nữa. Phim quá dài dòng, mất thời gian và nhiều chi tiết phản cảm. Mình biết rằng rất nhiều người từ yêu thích phim này mà chuyển sang ghét.
Huyền Diệu của Việt Nam không làm được cái điều mà Huyền Diệu của Mỹ làm là để khán giả quên đi cái xấu bên ngoài mà để ý hơn trân trọng hơn vẻ đẹp của tâm hồn và trí thông minh. Huyền Diệu của Việt Nam thì ngày càng xấu đi, ngày càng dở hơi hơn và ngày càng đánh mất dần vẻ thông minh của mình... nói chung là càng xem càng thấy chán.
Jenny - Không rõ - phonglantimsao@yahoo.com
Tôi rất đồng ý với ý kiến của nhà bào Thụy Vũ và bạn Minh. Ngay khi bộ phim khởi chiếu tôi không bảo giờ bỏ xem tập nào, còn bây giờ dù 5 phút tôi cũng không thể bỏ phí thởi gian để xem các tập đang phát .Thật chán!!!
Cogaihoixauxi ( Em Huyền Diệu ) - Không rõ - khatvongtuoi29@yahoo.com.vn
Tôi đã xem giao lưu trực tuyến của êkip làm phim " Cô gái xấu xí" và tôi đã hy vọng rất nhiều vào triển vọng về sự hấp dẫn và tính thuyết phục của bộ phim này . Nhung quả thật càng xem càng thấy thất vọng về nhân vật Huyền Diệu. Nhân vật đó đúng là rất xấu về hình thức nhưng tôi thấy ở cô ta chẳng thể hiện bất cứ một sự thông minh, năng động để có thể chinh phục khán giả tạm quên đi hình thức bên ngoài xấu xí của Huyền Diệu.
Nếu thông minh, HDiệu sẽ không ăn mặc một cách " dở hơi" đến mức phản cảm như vậy; nếu thông minh và nhạy cảm cô ấy sẽ không quá si mê và cả tin vào t.y có sự tính toán của An Đông; một cô gái thông minh và đáng yêu, giàu tình cảm sẽ không giành t.y của một người phụ nữ khác dù Huyền Diệu có yêu AĐ đến thế nào. Trong cách giải quyết công việc tôi thấy cũng rất bình thường, đôi khi còn lập cập nữa...
Tóm lại, nếu đạo diến muốn dựng một nhân vật giống như cô gái xấu xí của Mỹ thì tôi nghĩ Huyền Diệu đang báo trước một sự thất bại trong việc xây dựng hình tượng của đạo diễn. Tôi k biết trước kết cục của bộ phim thế nào, nhưng nếu Huyền Diệu cứ như những tập phim gần đây thì có lẽ nhiều người sẽ quay lưng lại với " Cô gái xấu xí" mặc dù các nhân vật khác, lối diễn xuất của diễn viên rất đạt !
Thu Ha - Không rõ - thuha1403@gmail.com
Tôi cũng là một người rất quan tâm đến phim Cô gái xấu xí, và mẹ tôi những tập đầu cũng rất chăm theo dõi. Nhưng nói thật, đến những tập gần đây, tôi thà đi ngủ còn hơn xem phim vì tình tiết phim càng ngày càng nhàm chán, Huyền Diệu thì nhu nhược, không có tự tin, vừa không có điểm gì nổi bật. Các bạn tôi thì nói: An Đông mà yêu Huyền Diệu, thì An Đông có vấn đề về trí não, bởi Huyền Diệu càng ngày càng mờ nhạt, không thấy sự thông minh và cũng quá xấu, thỉnh thoảng còn "hâm hâm"... Mong bộ phim tạo ra những tình tiết hấp dẫn hơn, nhân vật chính có cá tính hơn, và càng ngày càng đỡ xấu hơn(tất nhiên là không đẹp được như hoa hậu nhưng cũng đừng quá xấu hay ít ra cũng ăn mặc dễ coi hơn để phù hợp với bối cảnh một công ty thời trang.)
Phạm Quốc Hương - Không rõ - huongthiem@yahoo.com.vn
Tôi không hiểu bộ phim mà đạo diễn Nguyễn Minh Chung dựng lên dể làm gì? Một phó tổng giám đốc từ đầu đến cuối bộ phim chỉ tham mưu cho tổng giám đốc tán cô thư ký xấu xí mà không có gì hấp dẫn (về mọi góc độ ). Bộ phim có vi phạm đạo đức xã hội? Một con người được gọi là tốt, thật thà mà lại luôn bị lừa phỉnh, tán tỉnh thử hỏi khán giả sẽ đánh giá như thế nào?
Nhat linh - Không rõ - dsthuha@yahoo.com.vn
Tôi rất đồng tình với Thuỵ Vũ. Tôi chưa xem Betty của Mỹ nhưng tôi thấy Huyền Diệu của VN đúng là nhân vật bị "dở hơi" chứ không còn thấy sự thông minh, tự tin,.. chút nào. Thậm chí tôi còn cảm thấy bị xúc phạm khi xem Huyền Diệu trong những tập gần đây, một cô gái được coi là thông minh mà cư xử thật "hết chỗ nói" - trơ trẽn và lố bịch.
Bui Cuc - Không rõ - thucuc63@yahoo.com
Tôi xác định đây là một bộ phim giải trí nên chấp nhận bỏ qua những điều vô lý, cường điệu, lời thoại hơi thô của kịch bản và nhân vật. Nhưng gần đây, tôi thấy thật mệt mỏi khi phải dõi theo những tập phim dài lê thê, nhạt nhẽo với những tình tiết vô lý phản cảm như bạn Tran Minh đã nêu. Nhân vật làm tôi thất vọng nhất lại là nhân vật chính.
Mỗi lần cô ta xuất hiện tôi lại thấy ghét cái dáng đi cúm rúm, co ro và cái ngước mắt thật thảm hại. Mỗi khi cô ta chúm chím cười, tôi lại thấy...sợ. chẳng tìm thấy đâu một tâm hồn đẹp, sáng, thông minh và tự tin trong bộ dạng xấu xí ấy (điều mà bộ phim đang cố hướng tới). Công bằng mà nói có một số nhân vật thật sự lôi cuốn tôi như Hùng Long, anh Phê được Nghệ sĩ Đức Hải, Đức Thịnh thể hiện bằng lối diễn xuất thật đa dạng và tài năng. Mong rằng những tập tiếp theo bộ phim sẽ điều chỉnh lại những lỗi không đáng có để người xem không bị thất vọng.
Vũ Việt Sơn - Không rõ - sonvv@ymail.com
Cũng là một khán giả theo dõi bộ phim từ những tập đầu nhưng thú thật tôi không còn đủ kiên nhẫn theo dõi tiếp. Một kịch bản kịch cỡm chưa từng có, một "phó tổng giám đốc" chỉ biết tán gái, một "tổng giám đốc" đã rất từng trải trên tình trường mà luôn phải nhờ cậy "phó tổng" tư vấn, một cô gái xấu xí luôn làm ra vẻ quái dị thì vô duyên, ngớ ngẩn hết chỗ nói. Cả 3 đã tấu nên một bản nhạc lạc lõng, phản cảm. Thiết nghĩ, các nhà làm film nên tỏ ra tôn trọng khán giả một chút!
hanoi - Không rõ - hanoi@yahoo.com
Quả thật tôi chỉ xem đúng 1 tập của phim cô gái xấu xí và một số tập đầu của phim Những chàng độc thân vui vẻ. Thật lòng tôi không hiểu các nhà làm phim và nhà đài định nói gì với khán giả truyền hình. Đúng là một thứ nhí nhố không hơn không kém. Xin lỗi vì nặng lời.
Điều tai hại hơn là ở chỗ các phim này lại được chiếu vào giờ "vàng" của VTV, làm cho tôi nay đã thành thói quen chuyển kênh sang xem của VTC hoặc truyền hình khác trong thời gian này. Rất mong những người có trách nhiệm của VTV cân nhắc việc chiếu những phim vô bổ này trên VTV.
Mai Lan - Không rõ - mailanijp@yahoo.com
Hoàn toàn đồng ý với tác giả: nhân vật Huyền Diệu nói riêng và nội dung bộ phim nói chung càng về sau càng nhạt. Nếu như lúc đầu sự rõ nét và tương phản giữa tính cách và hình thức các nhân vật cũng như kịch tính trong phim gây sức hút mạnh mẽ thì giờ, sự tương phản đó đã không còn là cái mới nữa, trong khi kịch tính phim thì vẻ mờ nhạt vì các tính tiết nhỏ kéo dài lê thê không cần thiết. Huyền Diệu càng ngày càng trở nên đáng thương và lố bịch trước trò đùa tình ái của An Đông, khiến tôi có cảm giác hình tượng anh giám đốc hào hoa bị sụp đổ mà cô trợ lý đầy năng lực ban đầu cũng không còn nữa. Các nhân vật trong phim giờ không còn gây được cảm tình mà lại gây phản cảm. Đạo diễn và tác giả kịch bản không nên xoáy sâu vào những tình tiết "lố bịch đến ái ngại" giữa An Đông và Huyền Diệu vì nó làm cả 2 nhân vật trở nên tầm thường.
Trường Giang - Không rõ - dtg2311@yahoo.com
Tôi không hiểu đạo diên đang làm gì với bộ phim nữa.càng xem càng thất vọng,nội dung phim quá nhạt nhẽo,kịch bản quá dở.Gần 100 tập phim mà nội dung phim gần như chưa có gì cả.
Trung Kiên - Không rõ - trungkienp@yahoo.com
Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả, khi xem Urgly Betty phiên bản Mỹ, tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự tự tin, thông minh của cô, từng cử chỉ, lời nói, phong thái của cô đều toát lên vẻ tự tin, năng động và là người có kiến thức. Tuy nhiên, khi so sánh với hình tượng nhân vật Huyền Diệu trong phiên bản Cô gái xấu xí của Việt Nam, tôi hoàn toàn thất vọng.
Tại sao Huyền Diệu lại luôn tỏ ra khúm núm từ dáng đi đến cách ăn nói, luôn luôn tỏ ra mình dưới người khác một bậc. Dáng người lom khom, gù gù đã chẳng thể hiện được sự tự tin, thông minh đến cách nói chuyện cũng khúm núm, dạ vâng, ấp úng. Tôi cho rằng hình tượng Huyền Diệu của Việt Nam hoàn toàn thất bại.
Bên cạnh đó, Đạo diễn Nguyễn Minh Chung nói là phải biến kịch bản sao cho phù hợp với văn hóa của Việt Nam. Vậy xin thưa trong bộ phim đã thể hiện được nét văn hóa tích cực nào của Việt Nam hay toàn là những chuyện ganh tị nhau trong công ty, toàn là những đối thoại nhạt nhẽo, vô bổ của các cô hay tọc mạch, ghen tuông, lối sống buông thả, lố bịch của Phương Trinh?
Văn hóa Việt Nam thể hiện thế nào qua hình tượng nhân vật "đinh" Huyền Diệu? Phải chăng đó là sự khúm núm, thiếu tự tin?Tôi thấy phim này thể hiện tốt nhất là Phi Thanh Vân trong vai Phương Trinh. Mặc dù những tập đầu, người xem cảm thấy hơi khó chịu về cái giọng nửa Bắc nửa Nam của cô, nhưng dần dần khi đã quen với cái giọng đó và cũng là lúc Vân đóng nhập vai hơn thì tôi thấy cô này đóng đạt nhất, thể hiện được đúng là một cô gái đẹp nhưng thiếu kiến thức, và cũng chỉ là nạn nhân của lối sống hời hợt, buông thả của mình.
li - Không rõ - zero_19054@yahoo.com
Đọc bài viết này tôi hoàn toàn tán thành.Tuy tôi không được xem bộ phim do diễn viên nước ngoài diễn xuất nhưng tôi thực sự thất vọng hàu như hoàn toàn về bộ phim.Những tập đầu của bộ phim thì còn chấp nhận được nhưng càng về sau thì phim càng trở nên nhạt nhẽo,khiến khán giả khi bật màn hình ti vi lên chỉ muốn next luôn kênh khác.
Không biết những tập cuối của bộ phim thế nào chứ nếu cứ tiếp diễn theo chiều hướng như thế này thì dù 1 bộ phim được mua bản quyền của colombia cũng trở nên nhạt nhẽo không lôi kéo được lượng khán giả xem phim.
Minh Thư - Không rõ - Thusc@yahoo.com
Bài viết của Thuỵ Vũ phân tích rất chính xác. Và những nhận xét của Tran_Minh@yahoo.com.vn cũng là suy nghĩ của rất nhiều người. Chẳng thấy cô trợ lý Huyền Diệu thông minh, xuất sắc ở đâu chỉ thấy khi cô ấy xuất hiện là thấy sự lẩm cẩm, lố bịch, vớ vẩn đến bực mình.
toe toet - Không rõ - leduchanh26@yahoo.com
Tôi là người nghiền xem phim, trước đây hay xem phim nước ngoài nhưng gần đây tôi cũng có bị chú ý bởi hai phim sitcom chiếu vào giờ vàng của đài THVN. Phim " Cô gái xấu xí có mấy tập đầu cũng tạm được do là nó hơi mới so với các phim của VN nên thấy lạ thì xem. Nhưng càng những ngày gần đây khi xem phim tôi thấy phản cảm với co diễn viên chính. Đành rằng nhân vật trên phim đã được hình tượng hoá đi rất nhiều so với đời thật nhưng mà xấu xi và ngốc ngếch như HUyền Diệu thì có một không hai.
Tôi xem mà chảng thấy Huyền Diệu thông minh giỏi giang gì cả, chỉ giỏi làm báo cáo láo cho An Đông đối phó với Đăng Dương. Công ty khó khăn nhưng HUyền Diệu chưa làm được cái gì thật sự là để giúp công ty, suốt ngày chỉ ra báo cáo với An Đông là ngân hàng gọi điện hay chứ đâu có gì là tài, chỉ thấy tài chính công ty ngày càng đi xuống, có trợ lý như Huyền Diệu chắc tôi đuổi luôn.
Những cảnh Huyền Diệu nhìn trìu mến An Đông hay mơ màng nghĩ về An Đông khi đang viết nhật kí thật sự làm tôi thấy rùng mình, xem phim mà thấy tồi tội cho An Đông. Vẻ mặt anh ta gần như kinh tởm khi nghĩ đến chuyện hôn cô thư kí của mình, xấu nhưng mà duyên lại khác. Đằng này xấu một cách không bình thường. Tôi thấy ác cảm với Huyền Diệu trong phim, cái xấu của cô ta làm tôi thấy muốn chuyển kênh, thật buồn cho phim sitcom VN.
ohlalaf - Không rõ - ohlalaf@gmail.com
Với cách làm của đạo diễn và ekip cả Việt Nam, tôi thấy là được. Điều đáng chê nhất là Huyền Diệu không những chỉ xấu xí mà còn quá già, các động tác thì khúm núm, dúm dó, trong khi cái cần làm nổi bật là sự thông minh của cô gái xấu xí thì không nổi bật lên được ngoài 1 lần duy nhất là xư lý bản kế hoạch tài chính. Mong rằng phần 2 ekip làm phim sẽ khắc phục thiếu sót này.Còn khen Mỹ thì khen cả ngày.
Thao - Không rõ - hoathaohuong604@yahoo.com
Trong năm nay đài truyền hình Việt Nam phát sóng rất nhiều bộ phim kém chất lượng cả về tính giải trí và tính nhân văn. Tất nhiên một phần lỗi thuộc về các nhà đạo diễn làm những bộ phim nhạt nhẽo theo kiểu mỳ ăn liền không mấy đi vào lòng khán giả. Với bộ phim “Cô gái xấu xí” phải nói là rất tệ. Mấy tập đầu còn quấn hút người xem một tí nhưng càng về sau thì càng không thể chấp nhận được. Bộ phim khen ngợi cô gái xấu xí nhưng thông minh và rất nhiều đức tính tốt đẹp.
Xét về bộ dạng xấu xí của cô ta thì không cần bàn. Nhưng dù ăn mặc lỗi mốt tới đâu thì làm trong một công ty thời trang không ai có thể chấp nhận kiểu ăn mặc của cô ta, dù không đẹp đẽ thì cũng nên gọn gàng, sạch sẽ để thể hiện mình là con người có học, biết tôn trọng và lịch sự với mọi người xung quanh. Tôi thấy bố mẹ cô ấy có học mà lại không góp ý được cho con gái mình thì vô lý quá. Còn thông minh thì tôi không nhận thấy, chỉ thấy cô ta ngờ nghệch, ngây thơ, dở hơi và kệch cỡm. Cô ấy thiếu một thứ là lòng tự trọng, chẳng có gì đáng để khán giả khâm phục cả.
Tất cả bộ phim xâu chuỗi lại toàn cảnh chơi bời là nhiều, không thấy ý tưởng tươi sáng nào cả. Cuộc sống của các nhân vật trong phim thật nực cười, nhàm chán. Với bộ phim này nếu đợi hơn 100 tập mới hết thì quả thật một cực hình. Không biết khi nào lại được xem một bộ phim thực tế và lại vô cùng ý nghĩ như ‘Ma làng’ nhỉ?
caliathia - Không rõ - caliathia9941@yahoo.com
Đúng rồi ! Ai lại tạo một Huyền Diệu có học thức, thông minh mà nhìn lố bịch không thể tả nổi. Từ các ăn mặc, dáng đi, chẳng có tí nào thể hiện sự thông minh hết. Đạo diễn đã tạo 1Huuyền Diệu quá xấu, quá dở hơi, túm lại là rất lố bịch. Còn trong cty SBBT, hình như tất cả mọi người chỉ toàn tập trung vào để nhiều chuyện, đàn đúm, ngay cả An Đông cũng chẳng quan tâm gì đến công việc kinh doanh, bộ phim chỉ xoay quanh nhóm G7, rất lố bịch. Rồi lại xây dựng 1 cô Thảo My đi cướp chồng người khác mà chơ trẽn thấy phát sợ khi gặp người vợ cũ của tình nhân..........Một bộ phim chỉ kéo dài 45phút mà thời gian quảng cáo lại chiếm gần nửa. Phim Việt ngày càng xuống dốc. Vậy mà 1bộ phim dở hơi thế lại kéo dài hơn 100tập....đúng là quá lãng phí giờ Vàng !
Thanh Trang - Không rõ - thanh_trang286@yahoo.com
Nếu Huyền diệu thể hiện đươc sự tự tin và thông minh 1 cách sắc sảo thì phim sẻ hấp dẩn hơn đằng này.... càng xem thấy càng đuối nên điều chỉnh lại.
khanhquynh - Không rõ - kqqk22@yahoo.com
Đọc bài viết của tác giả và các ý kiến của các bạn, tôi rất đồng tình và cũng xin góp thêm ý kiến riêng của mình đến đoàn làm phim CGXX. Quả thực, những tập đầu của bộ phim rất hấp dẫn nhờ lối diễn xuất rất tự nhiên của những nhân vật như An Đông, Hùng Long, nhóm G7, anh Phê, ba mẹ Huyền Diệu..., bộ phim mang tính giải trí nhẹ nhàng, dí dỏm, lôi cuốn.
Tuy nhiên càng về sau nội dung phim có phần lê thê (có lúc tôi bỏ lỡ đến 2 tuần không xem được phim nhưng vẫn hiểu được nội dung câu chuyện vì thực tế không có gì mới mẻ cả!). Đối với nhân vật Huyền Diệu, tôi cho rằng ĐD xây dựng nhân vật này hơi kịch cỡm và không phù hợp, mặc dù diễn viên Ngọc Hiệp đã cố gắng thể hiện vai này theo năng lực sẵn có của cô, chúng ta không thể trách Ngọc Hiệp mà nên trách kịch bản và ĐD phim. V
ới tình cảm yêu mến dành cho bộ phim CGXX, tôi xin gửi đến lời chúc mừng đến các bạn diễn trong nhóm G7, Đức Thịnh, Phi Thanh Vân, Đức Hải... các bạn diễn rất hay. Mong rằng sẽ gặp các bạn trong những bộ phim khác.
Thanh Huyen - Không rõ - bizni0312@yahoo.com
Thực sự tôi cũng rất bức xúc với bộ phim này và hôm nay mới có cơ hội bày tỏ. Huyền Diệu chỉ tỏ ra thông minh qua sự cảm nhận của An Đông mà thôi. Một cô gái vừa xấu xí vừa lập dị, đến mức mỗi lần chuẩn bị ôm cô ta, An Đông có cảm giác sởn da gà! Tình yêu giữa An Đông và Huyền Diệu sau này chắc chắn là một tình yêu "ép buộc" của đạo diễn mà thôi. Thêm nữa, mỗi tập phim không có nhiều diễn biến là mấy, không nên kéo dài.
nha trang - Không rõ - nhatrangnanggio@yahoo.com
Đúng là Huyền Diệu thì ngày càng chán, nhưng nhóm G7 hay đấy chứ, đối thoại dí dỏm, diễn xuất tự nhiên. Phương Trinh những tập đầu diễn hơi cứng nhưng càng về sau càng nhuyễn. Nói chung cũng tạm được, mọi người đừng quá phán xét, chê bai. Cá nhân tôi thấy phim có nhiều chi tiết hài hước, cũng khiến mình cười vui vẻ thoải mái.
Nguyễn Trà My - Không rõ - Tramy1980@yahoo.com
Tôi cũng rất hay xem phim "Cô gái xấu xí", nhưng gần đây càng xem càng thấy thất vọng vì nhiều tình tiết dở hơi và coi thường khán giả quá! Mong đạo diễn và nhà làm phim xem lại; một Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc chẳng thấy làm gì mà suốt ngày chỉ tán giá và bàn chuyện lừa gạt một cô gái xấu..... thật phí giờ vàng.
Hiền - Không rõ - hien.nguyenthu@afindustry.com
Tôi thấy đạo diễn nên cho tạm dừng quay bộ phim này và lắng nghe ý kiến khán giả mà có sự điều chỉnh kịch bản cho phù hợp (như trước đây ekíp đã phát biểu với báo chí), và/hoặc thay đổi người đóng vai Huyền Diệu, bởi theo đa phần khán giả và cá nhân tôi cũng thấy chị Ngọc Hiệp đã không thành công với vai này, cho dù có hóa trang khác đi nữa thì hình tượng nhân vật cũng khó thay đổi. Còn nếu cứ tiếp tục thế này thì bộ phim nên kết thúc sớm và An Đông với HD chỉ nên “kết đôi bạn thân” mà thôi.
KhuongThanh - Không rõ - khuonghuyenthanh@yahoo.com
Tối nào từ thứ hai đến thứ tư tôi cũng dành thời gian để xem phim cô gái xấu xí trên VTV3, nhưng qủa thực từ ngày 18/8 đến hết ngày 20/8 Huyền Diệu của Việt Nam làm cho tôi gét cay gét đắng . Cái miệng thì lúc nào cũng cố tình chu mỏ ra, ăn mặc và đầu tóc làm cho người ta có cảm giác cô gái ấy không được sạch sẽ.
Về hư cấu dù biết Mai Lan và An Đông sắp cưới còn cứ đi theo rủ rê An Đông vào khách sạn. Tôi buồn cười nhất là lúc cô ta đi làm tóc và mặc chiếc áo dài hoa đỏ sặc sỡ , ai cũng nói đúng là con khùng. Từ trước đến nay tôi thích Ngọc Hiệp bởi vì chị là diễn viên diễn xuất rất nội tâm và thông minh, nhưng trong phim này tôi nghĩ Ngọc Hiệp sẽ bị khán giả chê nhiều hơn là khen
thanh hai - Không rõ - true_to_love832004@yahoo.com
Tôi thất sự thấy thất vọng với bộ phim này, càng xem càng thây nhàm chán, quanh đi quẩn lại các tình tiết phim cứ tràn lan mà chưa thể giải quyết được, đành rằng chỉ là phim chuyện nhưng cũng nên thực tế 1 chút, cho đến bây giờ tôi không còn hào hứng với bộ phim này nữa, mà thấy nhân vật trong phim như những con rối nhảy múa trên màn hình. Toàn những diễn viên nỏi tiêng, nhân vật nổi tiếng nhưng đến bây giờ đã không thể thu hút người xem. Mong đạo điễn phim điều chỉnh tình tiết phim cho phù hợp,
Huong - Không rõ - lanbe999@yahoo.com
Tôi thấy bộ phim đang thuyết phục khán giả đi theo một hướng khác: đó là căm ghét và ghê tởm Huyền Diệu, đồng thời càng thêm quý mến Mai Lan. Thật sự tôi thấy Mai Lan là một cô gái rất đáng yêu, xinh đẹp, hiện đại, có năng lực trình độ, cứu nguy cho An Đông nhiều phen gay cấn, lại tốt bụng (thường xuyên giúp đỡ các trường hợp khó khăn).
Trong khi đó Huyền Diệu lại chẳng được cái điểm gì, hình thức thì xấu như quỷ dạ xoa, tính cách thì nhạt nhẽo và bần tiện như một con chuột, trình độ lại thấp kém, với một chuyên gia về tài chính mà chỉ thể hiện được như vậy thì còn chẳng bằng một người học trung cấp kế toán hiện nay. Lại không hề tốt bụng gì cả, Nhóm bạn trong G7 gặp khó khăn cũng không thấy cô giúp bao giờ mặc dù trong khả năng của cô. Bộ phim thật là phản cảm. Hiện nay, tôi hào hứng xem phim những lúc có Mai lan, Phương Trinh còn khi có Huyền Diệu tôi đành phải chuyển sang kênh khác nếu không muốn tối hôm ấy gặp ác mộng. Tôi nghĩ, vấn đề đầu tiên là trình độ của kịch bản quá thấp.
Nguyễn hải định - Không rõ - kid19826@yahoo.com
Tôi cũng không thể chấp nhận hình ảnh Huyền Diệu. Diệu là một cô gái con nhà lành, học thức cao, thông minh sắc sảo nhưng chỉ vì xấu.Vậy mà trên phim, cô ấy quá già, trông như U40, dáng đi thì xệch xoạc, hấp tấp, vội vàng, khúm núm. Một cô gái chưa chồng thì không bao giờ lại phải đi kiểu chữ bát như thế tôi xem mà có cảm giác như cô ấy có mấy con rồi.Tôi cũng đồng ý với mọi người là xem cái miệng cô ấy thì không thể không rùng mình. Cô ấy xấu chứ không phải là miệng cứ khóa chặt lại khi nói, nói thì như đang đọc kịch bản. Sợ nhất là lúc cô ấy mơ màng, tơ tưởng đến anh An Đông. Phải nói là sợ phát khiếp. Vừa xấu xí, vừa nhố nhăng.Tập vừa rồi tôi thấy không chấp nhận được. Ông Bố HD khó tính thế, mà ngang nhiên để con gái đi đêm với An Đông, rồi đi vào khách sạn. Mà làm ở công ty lâu thế, lương 6 triệu mà không sắm nổi cái di động mà dùng. Nói chung là còn nhiều cái chối, mà tôi thấy Huyền Diệu khó có thể thu hút người xem.
Vân Vũ - Không rõ - anfa77@gmail.com
Từ trước tới nay tôi rất thích diễn viên Ngọc Hiệp nhưng khi xem phim CGXX sao tôi lại thấy ghét diễn viên này đến thế. Không hiểu sao với một NSUT như chị lại nhận diễn vai này. Một nhân vật Huyền Diệu không biết dùng từ nào để nói về cô ta. Ngu ngốc, khúm núm, cử chỉ, điệu bộ lúc nào cũng như con lật đật, thật bực mình. Khi phát sóng phim, tôi cũng rất chú ý, thích thú chờ đến giờ để xem phim này nhưng càng xem tôi càng bực mình không chịu được và tôi đã bỏ hẳn không thèm xem nữa.
Trong phim này tôi chỉ thích nhân vật Phương Trinh, diễn viên Phi Thanh Vân, tôi không thích chị ấy lắm nhưng xem trong phim này chị ấy diễn xuất thành công nhất, đã thể hiển lột tả được tính cách nhân vật của mình một cách trọn vẹn. Và thấy rằng Phi Thanh Vân cũng không đến nổi tệ, chị ấy cũng có năng lực đấy chứ. Tôi xem rất nhiều phim và cũng rất thích xem phim VN nhưng đến bây giờ, tôi chưa thấy nhân vật nào làm cho tôi ghét và rất bực mình khi xuất hiện như cô Huyền Diệu. Sự yêu mến đối với NSUT Ngọc Hiệp cũng giảm sút và gây thất vọng nhiều đối với tôi.
hong chuong - Không rõ - hchuong@gmail.com
Tôi nghĩ đoàn làm phim nên xem xét lại ngoại hình và tính cách của nhân vật chính. Tôi cũng đã từng đeo niềng răng và gặp nhiều người đeo cái đó, cái mồm có hơi bị phồng lên thật nhưng không thấy ai bị kiểu như Huyền Diệu. Hình như đạo diễn bắt chị Ngọc Hiệp phải làm cái mồm lúc thì vẹo sang trái, vọ sang phải, mím mím, dẩu dẩu,... Đeo niềng răng là đã làm cho khuôn mặt, nụ cười thêm buồn cười và xấu đi rồi, không cần phải làm những điệu bộ mất tự nhiên kia.
Về tính cách, tôi thấy đạo diễn đang dựng lên một hình ảnh cô gái dở hơi và nhẫn nhục trước những lời mạt sát, giễu cợt, xúc phạm trắng trợn của Mai Lan, Phương Trinh, Đăng Dương,... An Đông thì thấy kinh tởm ra mặt khi nghĩ đến việc phải thực hiện những cử chỉ tình cảm với Huyền Diệu, và anh ta diễn tả đúng thái độ của một người bình thường bên ngoài đời nếu bị buộc phải gần gũi với một người con gái như vậy.
Tôi chưa thấy cái logic để đạo diễn chuyển thái độ kinh tởm này tới một tình yêu thực thụ trong tương lai. Tôi đã xem Ugly Betty, thì thấy Betty xấu nhưng nói cười tự nhiên, dáng đi phục phịch nhưng đầu ngẩng cao, Huyền Diệu thì là bà già (theo chủ ý của đạo diễn) với dáng đi so vai, rụt cổ, gặp người nào trước mặt thì càng cố cúi gằm mặt xuống. Betty cũng hay gặp những tình huống nực cười vì sự vụng về của mình nhưng không chịu nhục trước những lời lẽ xúc phạm, không tự đưa mình vào những tình huống lố bịch như việc theo An Đông đến khách sạn của Huyền Diệu. Mọi sự so sánh chỉ là khập khiễng, nhưng tóm lại, tôi thấy bộ phim của chúng ta đang sỉ nhục một con người có ngoại hình và tính cách không bình thường.
mai lan - Không rõ - mailanijp@yahoo.com
Phải công nhận rằng cả đạo diễn và Ngọc Hiệp đã thất bại trong việc xây dựng hình tượng nhân vật, bởi vì Huyền Diệu xấu người mà cũng chả đẹp nết, kiến thức cũng không có gì sáng láng cả. Cô Huyền Diệu đáng thương chỉ gây cảm giác phản cảm, bực bội và khó chịu cho khán giả vì cô khúm núm và tự ti đến lố bịch thay vì gợi cho người ta niềm tin vào tri thức, vào sự chân thành và nghị lực...
Hồng Hạo Nhiên - Không rõ - coxanhphanvien@yahoo.com
Tôi đã xem phim Betty xấu xí trên truyền hình rồi, cô Betty thực sự đã chinh phục người xem bởi sự thông minh , cá tính và năng động, mặc dù xấu xí nhưng vẫn còn xinh hơn cô HD nhiều còn cô gái xấu xí của Việt nam thì hoàn toàn ngược lại, cô Huyền Diệu này chỉ làm cho người ta cười thôi, nhất là cách ăn mặc xấu xí và lỗi thời k chê vào đâu được, cô ta lại càng k có chút thông minh nào cả, Bộ phim này chỉ mang tính chất giải trí thì đúng hơn, hoàn toàn không có nội dung gì cả. Phim tệ quá!
Moon River - Không rõ - cn3qt@yahoo.com
Nội dung:Một bộ phim càng xem càng thấy chán. Tình huống lố bịch.Về diễn xuất: Các diễn viên đóng tạm ổn, trừ nhân vật Huyền Diệu. Theo tôi, đây là nhân vật diễn xuất kém nhất trong Serie phim này. Diễn Viên Ngọc Hiệp - có lẽ là sự thất vọng lớn nhất.
vyca - Không rõ - vyca28@yahoo.com
HuyềnDiệu là một cô gái xấu xí,điều đó ai cũng biết .Xấu nhưng cô có trình độ ,nghe nói có bằng nọ bằng kia,kể cả bằng thạc sĩ .Cô được nhận vào làm ở một công ty thời trang lớn nhờ có năng lực ,trí thông minh.Nhưng thật tiếc chẳng thấy cô thông minh một tẹo nào .Cô luôn mặc cảm là mình xấu ,không phát huy được ưu điểm của mình. Thái độ của cô lúc nào cũng khúm núm, như van xin lòng thương hại của AĐ.
Tôi ghét nhất là xem tập sinh nhật cô.Mặc dù đã khuya lắm - hết sinh nhật là hơn 11giờ rưỡi ,theo đồng hồ trên phim-thế mà cô cũng đi ra ngoài với AĐ,cô vẫn đi vào khách sạn .Trong khi đó sao cô không nhận thấy thái độ của AĐ là muốn về ?Cô chẳng nhạy cảm tí nào!May mà cô có ông bố luôn giữ gìn con gái nếu không chẳng biết ra sao!Thật chán.Nhờ diễn xuất của các nhân vật khác và các lời thoại vui trong phim mà phim còn hấp dẫn khán giả.
Ghét sự vô lý - Không rõ - R.baggio_86@yahoo.com
Trong điện ảnh có khen có chê, nhưng làm một bộ phim mà có đến 99% khán giả chê bai ức chế thì không biết đoàn làm phim nghĩ gì. Theo tôi nên dừng ngay việc phát sóng và sản xuất bộ phim dở hơi vô bổ này ngay lập tức. Đạo diễn phim và truyền hình đã đánh giá thấp và xem thường khán giả Việt Nam.
bui cong ly - Không rõ - bcl_1984@yahoo.com
Không nói những chuyện xung quanh nội dung và hình ảnh các nhân vật vì tôi thấy thực sự chán khi hàng ngày vẫn phải nhìn một cô gái Huyền Diệu xấu thế không biết. Sao cách tạo hình lại buồn cười vì thực sự cô ấy học rộng nhưng thực chất thì ngoại hình đi ngược lại với cái rộng đó của sự học.
Tuy rằng xấu nhưng không có nghĩa là phải làm đến mức nhiều khi cách ăn mặc của cô ấy không nên dùng từ xấu để chỉ mà dùng từ đần mới đúng.Còn về nhiều chi tiết khác nhưng tôi có một chi tiết mà tự hỏi liệu đã hợp với thuần phong mỹ tục VN chưa?
Không dưới một lần có cảnh An Đông và Mai Lan nằm chung một giường, thậm chí là không mặc áo. Nói tóm lại là họ đang quan hệ thế thôi. Họ quan hệ trước hôn nhân phải không? Tạm cho là như vậy. Và nếu bạn là Huyền Diệu thì bạn có chấp nhận yêu một người như thế? Cứ cho là Huyền Diệu không biết nhưng liệu với phong cách Việt thì phải chăng kết cục của bộ phim, anh chàng An Đông tự hỏi mình có đủ tư cách đến với Huyền Diệu không? Anh ta mà dám nói được thì chắc là phim này chuối lắm rồi.
Dương Thùy - Không rõ - b.thi.xuyen@gmail.com
Thật phí thì giờ để xem "cô gái xấu xí" của Việt Nam vì rằng cái thông điệp mà các nhà làm phim muốn nói là: tuy có hình thức bề ngoài xấu xí nhưng Huyền Diệu lại thông minh, năng động và được việc... thật sự không chuyển tải được qua các tập phim đã xem. Người xem chỉ thấy một cô huyền Diệu xấu "ma chê quỉ hờn" luôn luôn khúm num, cóm róm ăm mặc thì kinh khủng (tuy làm ở Tập đoàn thời trang) lại còn bị lừa tình một cách đểu giả như vậy mà không nhận ra thì còn gọi là thông minh gì nữa.
Cứ cho là khi yêu thì mù quáng, nhưng với một người có học thức như Huyền Diệu lại không thấy có gì vô lý ở cái sự săn đón của tay An Đông bảnh trai vô tài ấy sao. Chưa hết tôi ghét bộ phim này ở chỗ, hóa trang cho nhân vật xấu xí đâu cứ phải "xấu đau xấu đớn" như thế, mở màn hình ra là thấy sợ thật mỗi khi huyền Diệu cười hoặc làm điệu thì chỉ có thể nói một từ"hãi" mà thôi. Các chị đang mang bầu đừng xem phim này nhé. Vậy có phải là làm nghệ thuật mà phản cảm không, như vậy thì còn gì là nghệ thuật nữa, chưa hết, tôi cũng ghét luôn cô Phương Trinh cong cớn, không phải vì tính nết cô nàng trong phim mà vì người diễn cố tình ẽo ợt, nói năng thì nhơn nhớt nghe kinh quá luôn.
Hãy nhìn lại phim Việt ta, đã có nhân vật xấu kinh khủng như vậylà Thị Nở nhưng khi xem phim ta chỉ thấy một sự thông cảm dâng lên, một sự thương cảm cứ lan tỏa để rồi khi kết thúc phim, nhân vật Thị Nở của chị Đức Lưu đã sống mãi với cuộc đời. Vậy cô gái xấu xí có làm được như vậy không? Thật tiếc cho cho chị Ngọc Hiệp.
phan tu - Không rõ - tptaikhoan@gmail.com
Tôi thấy rằng Thị Nở của phim truyện Việt chúng ta hồi trước sản xuất còn thông minh hơn là cô Huyền Diệu này nhiều.Mà có điều làm tôi thắc mắc mãi là tại sao khi chưa chiếu phim này thì quảng cáo cô Huyền Diệu là một thư ký cực kỳ thông minh tại sao trong phim này tôi lại thấy là quá tầm thường, xử lý công việc thì vụng, lề mề... Công ty mà An Đông làm chủ thì từ khi có cô Huyền Diệu thì ăn rồi toàn làm ăn thua lỗ và dẫn đến việc thành lập một công ty khác để trốn nợ.. Ha ha đoạn này thì khá thông minh! Chắc là Huyền Diệu có biệt tài lẻ thôi.

bau_keja
07-10-2008, 10:57 AM
Xem film càng ngày càng ghét HD.Người đâu mà xấu ng xấu nết xấu cả vết chân đi.mất hết cái sự tốt bụng ban đầu,thay vào là ng tính toán thủ đoạn(ko bàn đến nguyên nhân nhé)còn cách "trả thù" AĐ tốt nhất,theo cá nhân tớ là cách của bạn blue123 đã nói ra:)..nhìn mặt trông chỉ muốn:brick: lúc nào cũng khóc,khóc,khóc.mà khổ,mặt lúc bình thường đã xấu rồi,lúc khóc trông còn thảm thương hơn;) nhất là lúc quay cận cảnh á,nhìn xấu cả cái Tv nhà mình:p.Xem thấy tội cho Mai Lan,xinh đẹp mà cũng giỏi giang,đối xử với mọi ng khá tốt thế mà bị AĐ lừa từ đầu đến cuôi(lúc đi với ng mẫu nọ,lúc đi với ngôi sao kia,sau còn "chơi" luôn với em HD nữa chứ).Có anh chồng tương lai như AĐ đúng là phiền phức,mệt cả ng:biggrin:
à,nhân tiện đọc bài pót của bạn blue123 về style ăn mặc của HD,tớ thấy cô HD này phải gọi là bị "đui chột" mắt thẩm mĩ.làm ở cty thời trang danh tiếng,xung quanh toàn những ng ăn mặc đẹp mà cứ 1 mình 1 style.làm ở cty thời trang,ng ta ít ra cũng phải "nhập gia tuỳ tục",phải biết nhìn cách ăn mặc của ng ta mà tiếp thu,đằng này...xong cứ ngồi 1 góc than là mình xấu,mình ế(ế là đúng!)Mưa cũng như nắng,đông cũng như hè trong áo sọc dài tay,ngoài bồi thêm 1 cái áo ngắn.ko chê thì ko chịu dc!:sweat: Thật tiếc cho NH,sự hi sinh của dv này cho vai diễn ko phải là nhỏ,nhưng thành công hơi hạn chế
@ar2008:19t đâu còn là trẻ con nữa bạn?Thửa tuổi đi bầu cử rồi đấy:biggrin: so với tuổi thọ bình quân của con ng nói chung thì 19t đâu thể gọi là trẻ con?có thể đây là nxét của bạn về riêng bạn congchuatuyet á,nhưng mà hình như là hơi" vơ đũa cả nắm"rồi.rất nhiều bạn trẻ trên thế giới nói chung và vn nói riêng ở độ tuổi này(có khi còn trẻ hơn) đã tham ja vào những hoạt động tầm cỡ,là những greenagers góp 1 phần nhỏ bé để change the world đấy chứ?

OoMốkoO
07-10-2008, 05:34 PM
@ar2008 + blue123: cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến câu hỏi của em (dù em bik ng` dễ thương luôn được quan tâm, hehe :smile:)

@blue123
À mà oomóko(ko biết đánh đúng ko)mới 16 thôi ah,vậy fải gọi chị bằng chị rồi,16 tuổi là lớp 11 nhỉ,ăn nói cũng có đường có sá ra fết đấy
Mà em ơi,nick của em là sao vậy,khó nhớ,khó type quá,sai thì cho chị sr nhé

Hic, sai rồi, như thế đọc thành Móc mất, em là Mốc mừ. 16 tuổi thì là học lớp 10 thui :go:

@All: giờ đây HD còn tính chuyện mua thêm cái ô tô nữa cho Ninh Lâm nữa chứ, ko hiểu pác đang nghĩ j` đây. Hôm qua xem đoạn bố HD mắng HD mà thấy thiệt đáng đời, AĐ sẽ phản ứng ra sao khi bik chuyện mua xe là lấy từ tiền Vinamode nhỉ :verwirrt:

Bàn dân thiên hạ phần lớn phản ứng cũng mạnh mé ghê (dù còn một số đồng tình với congchuatuyet08). Phen này NH phải cấm con ko đc lên tintuconline nữa rùi. Ý kiến nhiều như vậy ko hiểu đoàn làm film tiếp thu được mấy phần. :frown:

tiểu bối
08-10-2008, 08:51 AM
huyện diệu ngày một tỏ ra chín chắn và quyết đoán hơn nhiều mình rất thích chị ấy ở điều này chị ấy phải được đền bù xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra cho công ti, tính thì được rồi nhưng chỉ có điều sao chị ấy không làm mình đẹp lên một chút mà lúc nào cũng xấu xí thế nhỉ.

girl_like_sweetcandy
08-10-2008, 09:18 AM
Chẹp chẹp...
Hồi xưa mình cũng khoái phim này, cũng ngóng, cũng đợi nhưng từ khi mà Huyền Diệu bắt đầu " tưng tưng ", trở nên xấu tình khi ghen ngược với Mai Lan và hay rình mò nghe lỏm chuyện thì mình bắt đầu ghét gòi. Ban đầu là xây dựng hình tượng nhân vật Diệu xấu người nhưng đẹp nết vậy mà iu vào thì thành xấu tất.
Đã vậy kịch bản còn có hạt sạn là nhóm du côn chỗ xóm nhà Diệu sau này Diệu kể là những người đã " lừa đảo", cá cược nhau dụ cô đánh mất đời con gái vậy mà lùi lại mấy tập trước cũng cái đám đó rủ Diệu đi chơi cô vẫn đồng ý và đợi cửa rùi mới xẩy ra chuyện Lâm CR đánh nhau với lũ nó, hạt sạn này bự quá...
Vì vậy chán, ko xem nữa
Hôm qua nghía lại thì công nhận một điều, hóa trang đã có 1 level mới rõ ràng là cao hơn . hì hì hì :biggrin:

vạn lý độc hành
08-10-2008, 09:42 AM
chẹp,chuyển sang nói tuổi rồi à,em sắp 18 đủ tư cách công dân rồi:smile:,coi phim thích mỗi ML,thật sự không ưa nổi HD dù đây là nhân vật đáng phải thích,dù xấu xí nhưng vẫn tự tin,thông minh,...nhưng coi từ đầu đến h thấy thông minh thì cũng có nhưng tự tin chẳng thấy đâu,suốt ngày tò tò theo AD,lụy tình quá..Gần đây có hơi gian một tí,tính cách có khá hơn thật nhưng hóa ra lại phá hỏng hình tượng kịch bản muốn xây dựng từ đầu,người tốt 100%.Hd trách AD 1 thì phải trách mình 10,cô ấy cũng lừa gạt ML đấy thơi.Ml xấu thật đấy nhưng "nhờ" HD giờ lại thành đáng thương nhất

blue123
09-10-2008, 11:59 AM
tóm lại là fim này chẳng có ai hay ho cả,đc cái BM đẹp trai:biggrin:

Không post bài 1 dòng bạn nhé

nakiru
09-10-2008, 12:07 PM
tập hôm qa xem đoạn G6 đi ăn nhà hàng mà thấy lố qá. Các bà í vào nhà hàng sang trọng vậy mà nói cứ oang oang, rồi lại như kiểu ăn xong bữa này chết cũng đáng é:burn:, được mỗi chị Tâm là giữ đúng mực thái độ còn bà Thanh rồi cô Hương thì đúng là :sweat:
Mà hôm qa cái đoạn HD cầm ly rượu rồi nhìn AD sao mình thấy nham hiểm quá, chẳng còn là cô HD tuy bề ngoài xấu nhưng tính cách cao đẹp, thông minh gì cả, chỉ thấy đáng sợ thôi:verrnckt:, giờ chẳng hiểu phim này định gửi đến khán giả thông điệp gì nữa, hay định chỉ cho mọi người cách trả thù:???:, càng ngày càng rời xa kịch bản và ý tưởng ban đầu của phim roài:go:

phuongphanh
10-10-2008, 01:25 AM
Ố yê!!! Vậy là anh Đăng Duong đã xuất hiện=)) Chả hỉu sao anh ta lại thjk trêu PT thế ko bít=)) phim này càng ngày kịch bản càng dở tệ!!!!!! Đúng là có BM và PT là diễn còn đc! Ghét ông DD thế ko bít!

x-boy
10-10-2008, 11:08 AM
Cái tay Đăng Dương diễn ko thể tệ hơn :sure: gọi là đọc thoại thì đúng hơn là đối thoại, 1 doanh nhân trẻ thành đạt chả ai tò mò vào chuyện riêng 1 cô gái từng quan hệ với mình dù chỉ là quan hệ qua đường, nói như 1 ông đạo diễn nào đó đánh giá "mấy anh chàng người mẫu như ĐT, BM diễn cứ trôi tuột đi" :biggrin: về HD lúc này thì lại càng lố bịch, cứ như chưa bao giờ đc xài thoải mái như bây giờ, thế mà đc tiếng là sinh ra trong gia đình nề nếp, luôn học giỏi ... than ôi cho phim Việt :frown:

thaiha
10-10-2008, 07:14 PM
chúng ta nhiệt tình như vậy cũng chỉ là vì quan tâm tới bộ phim thôi
chả biết đoàn làm phim có để ý đến khán giả không nữa
Hãy cho khán giả những gì họ muốn,chứ đừng cho khán giả những gì mình có===>câu này quá đúng mà ít bác viết kịch bản để tâm

tanngacun
10-10-2008, 11:29 PM
thì rõ....ai cũng chê vai huyền diệu ầm ầm ...thế mà NH lên tivi cứ khoe ầm ĩ thành công,báo chí lại tung hô hết lời ...>"< kô hiểu hay chỗ nào bó chiếu,mà càng ngày càng thấy hoang tưởng nặng ý,thêm ông bạn đinh lâm bố của hoang tưởng >"< cạp đôi haong tưởng --

phuongphanh
11-10-2008, 12:43 AM
Phim này lố bịch qá! Chả hiểu HD mua xe thỳ có j mà làm ầm ĩ lên rồi cả công ty xúm vào , r` là tay Đăng Duong, mấy bà trong nhóm g7....! Ôi Ninh Lâm thỳ ko còn j để nói! Xấu nhu 1 con khỉ! Mình vẫn ấn tuong vs câu nói ''bất hủ'' của DD=)) :''Cô PT , cô hãy nhớ! Cô mặc quần áo rất đẹp! Nhung cô ko mặc j... thỳ còn đẹp hơn!'' :brick:

OoMốkoO
11-10-2008, 06:28 AM
Mình vẫn ấn tượng vs câu nói ''bất hủ'' của DD=)) :''Cô PT , cô hãy nhớ! Cô mặc quần áo rất đẹp! Nhưng cô ko mặc j... thỳ còn đẹp hơn!'' :brick:

Hic, chính vì vậy mình cho rằng Đd là kẻ xoi mói và mất dạy nhất phim. Thik xăm soi PT (kế tiếp là cgxx HD); mất dạy vì dường như mối quan tâm lớn của lão là làm sao trêu tức PT ( bên cạnh việc nghĩ ra những thủ đoạn hèn hạ hạ bệ AĐ) bằng những câu nói gợi .... Bà PT thỉnh thoảng le te gọi điện cho lão là thể nào cũng bị lão nói: hết tiền àh, muốn lên giường với tui àh, giới thiệu cô cho mấy thèng bạn nha... :sure: Có học mà thế sao???

Nói túm lại là cả dc và nv đều ko thể chấp nhận dc

Dragoness
11-10-2008, 12:55 PM
thì rõ....ai cũng chê vai huyền diệu ầm ầm ...thế mà NH lên tivi cứ khoe ầm ĩ thành công,báo chí lại tung hô hết lời ...>"< kô hiểu hay chỗ nào bó chiếu,mà càng ngày càng thấy hoang tưởng nặng ý,thêm ông bạn đinh lâm bố của hoang tưởng >"< cạp đôi haong tưởng --

Tùy tâm ;)) Hôm trước xem bản tin VNCN thấy Ngọc Hiệp vẫn được xin chữ kí tới tấp đấy thôi :frown: Phải công nhận dạo này nhà ở VN có nhiều chuột thật, nhưng đâu đến nỗi không có đủ tiền để mua bẫy chuột mà phải lấy chữ kí của cô í về... dọa chuột thế không biết :tongue:

nhunhu
11-10-2008, 05:29 PM
Vân “ốc” Cẩm Linh – Quân sư tình yêu

(TGĐA) - Huyền Diệu với gương mặt đẫm lệ, đôi mắt đỏ hoe mở to sau cặp kính rớt lên rớt xuống khi phát hiện sự thật về những bức thư của An Đông gửi đến cho mình đã như bị thôi miên hoàn toàn trước sự chững chạc, cách gợi chuyện, phân tích và góp ý tháo gỡ vấn đề thật tinh tế của Cẩm Linh.
Đó có thể coi là một trong số nhiều trường đoạn khá ấn tượng của phim Cô gái xấu xí. Và quả thật nữ diễn viên trẻ Thanh Vân thuyết phục nguời xem qua cách nhập vai “nữ quân sư tình yêu” khá thành công.

Với một gương mặt cá tính, sắc và nét, cái tên Vân “Ốc” ấn tượng liên tục xuất hiện trên sân khấu, phim truyền hình, các tạp chí và gần đây là vai trò MC trên sóng truyền hình … 24 tuổi, Thanh Vân đang được sống cùng niềm đam mê nghệ thuật của mình.

http://images.thegioidienanh.vn/Images/Uploaded/Share/2008/10/20081002115551497/0236.jpg

Chiếc băng – rôn mở đường

Vân sinh ra tại Hải Phòng. Mẹ cô là giảng viên dạy thanh nhạc nên có thể cảm nhận được năng khiếu nghệ thuật của cô con gái cưng. Bà cho Vân theo học các lớp múa, hát và đàn Piano. Nhưng chưa bao giờ cả hai mẹ con nghĩ tới sau này Vân sẽ là một nữ diễn viên. Năm 1991, cả gia đình Vân chuyển vào TP.HCM sinh sống. Khi đang học năm cuối THPT , tình cờ một hôm trên đường đi học, Vân thấy chiếc băng – rôn giới thiệu về cuộc thi Triển vọng Điện ảnh năm 2000. Vân quyết định dự thi và may mắn lọt vào vòng chung kết. Đây cũng là tiền đề để sau này Vân cùng đậu thủ khoa cả 2 trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh và Cao đẳng Sư phạm khoa Thanh Nhạc. Sau 1 năm học song song thử sức cả 2 nơi, Vân quyết định theo hẳn khoa diễn viên trường Cao đẳng SKĐA và từ đó con đường nghệ thuật đến với cô luôn đầy ắp những đoá hồng.


Những vai diễn ấn tượng

Vai Thủy trong vở Ngôi nhà ma là vai diễn ấn tượng nhất của Thanh Vân trên sân khấu kịch Tp.HCM. Hơn 1 năm trôi qua, đã hơn 450 lần vở kịch được trình diễn, suất nào cũng đông nghẹt khán giả. Sự kiện đáng nhớ này đã mang lại cho Vân giải thưởng Nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất (HTV Award 2007)

Ơ lĩnh vực phim truyền hình Vân đã tham gia khá nhiều phim nhưng có lẽ vai Trân – cô gái nghiện ma túy trong phim Tình yêu còn lại đã ít nhiều tạo được điểm nhấn cảm xúc đối với người xem. Đặc biệt gần đây vai Cẩm Linh trong Cô gái xấu xí, một cô gái xinh đẹp, thông minh, cá tính và tốt bụng. Nhưng sau 2 lần li dị chồng, cô chỉ thích nuôi một chú cún con. Nhân vật Linh có nhiều lời thoại hay, nên Vân chọn cách nói rành mạch, rõ ràng, luôn nhấn nhá hoặc khơi gợi tình cảm để đạt độ thuyết phục cao. Ngoài ra Cẩm Linh ở công ty thời trang SBBT còn giữ vai trò tổ chức sự kiện, quảng bá cho các mẫu thời trang nên Vân thỏa sức chưng diện. Nói đến lĩnh vực này vốn là sở thích, đam mê không thể thiếu của Vân. Cô luôn cảm thụ gu thời trang rất tinh tế (thời còn sinh viên, Vân từng 2 năm liền cứ đi về giữa Thái Lan, Hồng Kông, Việt Nam để mua quần áo thời trang mang về kinh doanh). Theo cô, một vai diễn nếu đầu tư thời trang đúng mực cũng là cách góp phần xây dựng hình tượng nhân vật riêng cho mình. Thế là cô đã sưu tập đến hàng mấy chục bộ váy áo (hơi chút gợi cảm nhưng vẫn phù hợp với công việc văn phòng và giao tiếp), cùng rất nhiều kiểu giày, dây nịt, túi xách và trang sức cho nhân vật Cẩm Linh.

Trong Cô gái xấu xí, Vân thể hiện hai chất giọng Nam - Bắc. Chính vì vậy cô vừa thu tiếng trực tiếp cho nhân vật Cẩm Linh, vừa đảm nhận lồng tiếng Bắc cho nhân vật Huyền Diệu. Có được thành công này là khi học ở trường, thầy Nam Anh – giáo viên bộ môn tiếng nói sân khấu đã khuyến khích Vân học giọng nói miền Nam để khi ra trường có thể hội nhập ngay với sân khấu TP.HCM.

Do Diệu bị hô nên đạo diễn Minh Chung không thể cho lồng tiếng với chất giọng bình thường mà yêu cầu Vân phải đeo một hàm giả bằng cao su để có thể thoại khớp khẩu hình. Sau vài bữa lồng tiếng, do mùi hàm giả cao su quá khó chịu, Vân nghĩ phải thay thế nó bằng việc độn hàm trên là cục kẹo sing-gum. Ai dè khi thoại nước bọt tiết ra làm rớt luôn cả miếng này. Thế là quy trình lồng tiếng của Vân cứ vừa thoại vừa nhặt miếng sing-gum, ấn, nhét trên hàm đến ê ẩm cả vùng miệng … cho đến đúng tập thứ 30 thì Vân hoàn toàn quen với “lập trình chất giọng hùn hụt của Huyền Diệu” mà không phải kèm theo phụ kiện nào nữa.


Hai năm gần đây nhờ ưu thế nói cả 2 giọng Bắc-Nam, Vân liên tục lồng tiếng cho nhiều bộ phim và còn tham gia đọc quảng cáo, đem về nguồn thu đáng kể cho gia đình. Ngoài đóng phim, diễn kịch, thời trang, Vân đang tất bật với vai trò MC qua các chương trình Vì cuộc sống tươi đẹp, Chuyện phái Đẹp, Nào ta cùng hát, Cầu vồng nghệ thuật … Ở mỗi chương trình Vân khá nhạy cảm qua cách bắt nhịp và hội nhập nhanh trong cách tung hứng, đối đáp và khơi gợi với đồng nghiệp cũng như khán giả. Và cái “được” ban đầu của Vân để khán giả ghi nhận là một nét duyên, pha chút sự dễ thương cùng tính hóm hỉnh cần phải có của người dẫn chương trình.

Rất tự tin và hạnh phúc khi Vân vừa thông báo tin vui còn 12 ngày nữa là tới ngày 13/10, Vân (Oc) và Minh Trí (Rùa) sẽ tổ chức đám cưới tại White Palace (TP.HCM), đánh dấu mối tình đầu gần 10 năm của hai đứa khi còn chung lớp chung trường. Có lẽ do tình yêu chân thành, sự tôn trọng nhường nhịn và luôn làm mới trong tình yêu của Rùa đã là một bí quyết gắn chặt tình cảm của Vân.

So với các diễn viên cùng độ tuổi, Vân hiện là một trong những diễn viên Điện ảnh và Sân khấu được đồng nghiệp cũng như khán giả yêu mến và đánh giá cao. Nhưng khi hỏi đùa cô nghĩ thế nào về căn bệnh ngôi sao, Vân vẫn thật điềm tĩnh trả lời: “nếu thật sự mình là một ngôi sao, thì tự mình tỏa sáng và sẽ được mọi người công nhận. Còn nếu tự đặt mình vào vị trí này, thì hào quang đó chỉ do mình tự ảo mà thôi. Với Vân, luôn cho phép mình sống phải biết tự tin, còn tuyệt đối không thể tự kiêu”

Minh Đức
Nguồn : Thế giới điện ảnh

miss_9d
12-10-2008, 08:44 AM
Em Móko và nhiều người trong topic này có vẻ rỗi hơi nhỉ. Topic lập ra để mọi người bình phẩm nhưng tôi vẫn thấy buồn cười ở chỗ lắm người nói phim chán, dv dở hơi nhưng ngày nào cũng xem để vào chê bai tán loạn. Tôi nghĩ chê tơi tả đến ko còn 1 cọng lông nào người ta sẽ chẳng thèm để mắt xem làm gì cho phí, cả đoàn làm phim cũng chẳng mướn các bạn ngồi xem phim của họ. Chê 1, 2 câu rồi thì thôi, để người khác biết trong mắt bạn phim đó chẳng ra sao nhưng ngày nào cũng xem rồi vào chê thì có vấn đề đấy.

vạn lý độc hành
12-10-2008, 09:12 AM
Em Móko và nhiều người trong topic này có vẻ rỗi hơi nhỉ. Topic lập ra để mọi người bình phẩm nhưng tôi vẫn thấy buồn cười ở chỗ lắm người nói phim chán, dv dở hơi nhưng ngày nào cũng xem để vào chê bai tán loạn. Tôi nghĩ chê tơi tả đến ko còn 1 cọng lông nào người ta sẽ chẳng thèm để mắt xem làm gì cho phí, cả đoàn làm phim cũng chẳng mướn các bạn ngồi xem phim của họ. Chê 1, 2 câu rồi thì thôi, để người khác biết trong mắt bạn phim đó chẳng ra sao nhưng ngày nào cũng xem rồi vào chê thì có vấn đề đấy.

vấn đề gì thế bạn,việc gì phải ăn nói kiểu "tôi muốn gây chiến" thế?:boss:
Tôi đây,tôi cũng chê phim dở thôi,nhưng coi thì vẫn coi,vì tôi yêu phim Việt đơn giản thế thôi.Xem để bình luận,để biết phim Việt còn dở những gì?Nói thêm nữa tôi coi là vì thích nhân vật Mai Lan và tò mò muốn biết diễn tiến của phim.:super:

nhunhu
12-10-2008, 04:06 PM
Xem phim thì thích hoặc ghét nhân vật nào đó là việc bình thường , nhunhu vừa check topic này các page gần đây và nhận thấy đa số các bạn đều không thích nhân vật HD . DAN là một sân chơi tự do cho mọi người bày tỏ cảm xúc của mình , vậy nhunhu mong các bạn hạy bình luận trên tinh thần khách quan , tôn trọng diễn viên và bộ phim . Thân

bennychan_jimmylin
12-10-2008, 04:58 PM
:sweat: khổ qua cơ.
Phần 1 bò ra 100 tập là qua đủ rồi mà giờ lại có phần 2.xem mãi 1 film chẳng có gì là hay đã thế lại toàn diễn viên xấu(ngoại trừ AN ĐÔNG-MẠNH-MAI LAN- PHƯƠNG TRINH).còn lại toàn là chán hết.Nhất là nhóm G7 toàn ''bà Tám" lắm chuyện.
Giờ đây lại chịu cảnh chiều phần 2.sao không để VTV3 chiếu film khác đi.Coi CGXX chán quá rồi :sure:

beconlonton
12-10-2008, 09:43 PM
mình chả biết mấy bạn nghĩ seo về phim nì nhưng mình thấy nó có vẻ có nhìu vấn đề quá, coi mà phát chán mà sao nó dài thế nhỉ, mình coi ugly betty thấy cũng đâu đến nỗi

miss_9d
13-10-2008, 06:50 AM
Vấn đề mà tôi nói ở trên rồi đấy. Tôi chẳng dám gây chiến cũng chẳng thèm gây chiến với ai vì trong topic này anti CGXX đông lắm. Các bạn lúc nào cũng nói ủng hộ fim VN, cố xem vì cái nọ cái kia nhưng thử nhìn lại lời lẽ của mấy bài post trên kia đi. Có 2 loại chê: 1 là có tinh thần xây dựng và khách quan, 2 là cái kiểu chê cá nhân, 1 chiều (lố bịch, chán hết biết, ko có j đáng để xem, ngứa mắt, phát ớn...), không hề có tý gì là tích cực, tôn trọng, động viên hay đưa ra hướng sửa đổi. Thứ nhì là tôi thấy buồn cười khi các bạn đem so sánh Ugly Betty với Huyền Diệu. Xin thưa rằng chúng ta nghèo gấp trăm lần Mỹ, nền điện ảnh ít nhất là trong vài thập kỷ nữa vẫn còn chịu thua Mỹ nhiều. Kinh phí, đào tạo cũng chỉ có thế, nền văn hóa lại khác. Cá nhân tôi thấy phản cảm bởi các bạn post quá nhiều bài chê bai, cảm thán vô nghĩa, nói về sự chán ngấy của mình 1 cách tràng giang đại hải, ko cần thiết trong khi vẫn xem fim.

bi-kyo family1984
13-10-2008, 09:33 AM
Vấn đề mà tôi nói ở trên rồi đấy. Tôi chẳng dám gây chiến cũng chẳng thèm gây chiến với ai vì trong topic này anti CGXX đông lắm. Các bạn lúc nào cũng nói ủng hộ fim VN, cố xem vì cái nọ cái kia nhưng thử nhìn lại lời lẽ của mấy bài post trên kia đi. Có 2 loại chê: 1 là có tinh thần xây dựng và khách quan, 2 là cái kiểu chê cá nhân, 1 chiều (lố bịch, chán hết biết, ko có j đáng để xem, ngứa mắt, phát ớn...), không hề có tý gì là tích cực, tôn trọng, động viên hay đưa ra hướng sửa đổi. Thứ nhì là tôi thấy buồn cười khi các bạn đem so sánh Ugly Betty với Huyền Diệu. Xin thưa rằng chúng ta nghèo gấp trăm lần Mỹ, nền điện ảnh ít nhất là trong vài thập kỷ nữa vẫn còn chịu thua Mỹ nhiều. Kinh phí, đào tạo cũng chỉ có thế, nền văn hóa lại khác. Cá nhân tôi thấy phản cảm bởi các bạn post quá nhiều bài chê bai, cảm thán vô nghĩa, nói về sự chán ngấy của mình 1 cách tràng giang đại hải, ko cần thiết trong khi vẫn xem fim.

Tôi cũng ko định bon chen cãi nhau đâu nhưng tôi xin có vài ý kiến sau:
Cá nhân tôi thì tôi đã ko xem CGXX từ lâu rồi vì tôi thấy nó chán quá chẳng có một nội dung gì cả, đôi lúc tò mò xem một vài tập và thấy phim vẫn thế ko khá lên được. Bạn nói ràng có nhiều lời chê 1 chiều ko có tính đóng góp vậy bạn có thấy những lời chê có tính chất xd cho phim hay lên có đạo diễn hay dv nào của đoàn phim tiếp thu ko. Rõ ràng các đạo diễn phim ko hề tôn trọng ý kiến khán giả .
Thứ 2 là so sánh phim Ugly Betty và CGXX : đúng là phim ảnh VN ko thể so với phim Mỹ được nhưng ko vì thế mà chúng ta cứ lấy lý do đó để ko cố gắng sửa đổi. Thử hỏi đạo diễn cũng như dv phim CGXX đã từng xem bộ phim Ugly betty để học hỏi chưa.Cái khác nhau giữa 2 phim ko phải là về văn hóa hay do kinh phí mà cái chính là do cách xd các nhân vật và các tình huống của bộ phim. Phim Mỹ người ta xd được các nv đều rất hợp lý thuyết phục người xem còn phim CGXX của nước ta lại xd các nv một cách méo mó, gây mất thiện cảm cho khán giả kể cả nv cgxx HD cũng ko thuyết phục được người xem thấy đây là 1 cô gái tuy xấu ngoại hình nhưng lại thông minh, tốt bụng, giỏi giang.Thứ hai là về các tình huống phim, xem các tập phim tôi thấy phim toàn nói về sự ghen tuông, đố kị nhau giữa các nhân vật trong phim , rồi GĐ và PGĐ thì chỉ suốt ngày tán gái, chả thấy làm việc gì cả còn nv CGXX HD đáng lý ra phải xd để làm nổi bật lên được sự thông minh giỏi giang trong công việc thì đằng này lại suốt ngày thấy ngồi mơ mộng viển vông được anh chàng GĐ yêu, rồi ghen tuông với những cô gái bên cạnh anh chàng GĐ.

beconlonton
13-10-2008, 06:34 PM
Vấn đề mà tôi nói ở trên rồi đấy. Tôi chẳng dám gây chiến cũng chẳng thèm gây chiến với ai vì trong topic này anti CGXX đông lắm. Các bạn lúc nào cũng nói ủng hộ fim VN, cố xem vì cái nọ cái kia nhưng thử nhìn lại lời lẽ của mấy bài post trên kia đi. Có 2 loại chê: 1 là có tinh thần xây dựng và khách quan, 2 là cái kiểu chê cá nhân, 1 chiều (lố bịch, chán hết biết, ko có j đáng để xem, ngứa mắt, phát ớn...), không hề có tý gì là tích cực, tôn trọng, động viên hay đưa ra hướng sửa đổi. Thứ nhì là tôi thấy buồn cười khi các bạn đem so sánh Ugly Betty với Huyền Diệu. Xin thưa rằng chúng ta nghèo gấp trăm lần Mỹ, nền điện ảnh ít nhất là trong vài thập kỷ nữa vẫn còn chịu thua Mỹ nhiều. Kinh phí, đào tạo cũng chỉ có thế, nền văn hóa lại khác. Cá nhân tôi thấy phản cảm bởi các bạn post quá nhiều bài chê bai, cảm thán vô nghĩa, nói về sự chán ngấy của mình 1 cách tràng giang đại hải, ko cần thiết trong khi vẫn xem fim.
tôi thấy bạn nói mình ko có ý gây chiến nhưng cách nói của bạn lại cho thấy khác hẳn, bạn nói là ko nên đem CGXX ra để so sánh với UB ư?
tại sao vậy, mình ko cần một bộ phim hoành tráng đến nỗi bạn phải đem vấn đề kinh phí ra để nói, mình chỉ cần một bộ phim có nội dung, tình huống phim tự nhiên là đc rùi, đàng này cô gái xấu xí thì ngay cả vấn đề đó cũng cần phải xem lại, mình thấy có quá nhìu điều ko ổn trong mối quan hệ của nhưng nhân vật trong phim

tanngacun
13-10-2008, 07:40 PM
Em Móko và nhiều người trong topic này có vẻ rỗi hơi nhỉ. Topic lập ra để mọi người bình phẩm nhưng tôi vẫn thấy buồn cười ở chỗ lắm người nói phim chán, dv dở hơi nhưng ngày nào cũng xem để vào chê bai tán loạn. Tôi nghĩ chê tơi tả đến ko còn 1 cọng lông nào người ta sẽ chẳng thèm để mắt xem làm gì cho phí, cả đoàn làm phim cũng chẳng mướn các bạn ngồi xem phim của họ. Chê 1, 2 câu rồi thì thôi, để người khác biết trong mắt bạn phim đó chẳng ra sao nhưng ngày nào cũng xem rồi vào chê thì có vấn đề đấy.

:sure::sure: ngồi xem các mem cãi nhau xem ra thú vị hơn cả xem film hé hé :redface::redface:
chê là sở trưòng của ng việt nam mà khen cũng là sở trường của ng việt nam,kko biêt cái nào giỏi hơn ta...
...nên mình chê theo nè : film càng lúc càng nhảm ..nhưng cũng cố xem..HD dạo này ăn nói sắc sảo lên nhưng mình kô thấy tý j là 1 cô gái xx nhưng thông minh cả...

beconlonton
13-10-2008, 07:46 PM
ngày nào cũng xem rồi vào chê thì có vấn đề đấy.
mình thấy câu nì nói về bạn cũng hơi bị đúng đó, bạn đã nói cảm thấy phản cảm vì những lời nói của chúng tôi mà sao cứ vào đọc rùi lại nói rằng thấy khó chịu thế nhỉ????

miss_9d
13-10-2008, 08:02 PM
Cũng biết sẽ phải lời qua tiếng lại, ko thành vấn đề nhưng tôi coi đây là tranh luận chứ chưa có j gọi là cãi vã vì tôi cũng chẳng muốn trở thành 1 G7 girl suốt ngày 8 chuyện ko liên quan đến mình.

Thế này, bạn beconlonton ạ, bạn ko cần phải quote lại bài tôi những 2 lần để gậy ông đập lưng ông đâu. Tôi chẳng hâm mộ phim này đến độ ngồi đọc hết mấy chục trang phần 1 rồi sang 9 trang phần 2. Tất cả mọi người đi qua đây chỉ qua 1 vài bài là biết hết các bạn nói j. Có bạn nói rằng đoàn làm phim ko tôn trọng, ko tiếp thu ý kiến khán giả. Nhưng bạn nên biết, khi 1 bộ phim ra đời, cả đoàn làm phim sẽ bằng mọi ja theo dõi phản hồi của khán giả, có thể họ xem trên DAN là 1 xác xuất rất cao. Nhưng trước khi đòi người ta tôn trọng mình thì hãy tôn trọng người ta đã. Các bạn chê bai từ nd, diễn viên, biên kịch, cứ cho rằng là đúng nhưng các bạn đóng góp ở chỗ nào để họ sửa đổi thế, hay chỉ toàn là những lời chê và hỏi họ làm tiếp phần 2 làm j.

-Phim được nhiều nước làm theo cùng 1 nguyên tác, biên kịch non yếu hay ko tôi ko đủ tư cách để phán xét nhưng tôi khẳng định nó làm mất lòng nhiều người nhưng số người thích, tối tối ngồi xem đông ko kém các bạn đâu. CGXX đáp ứng được thị hiếu 1 số khán giả, khen nhiều, chê nhiều là chuyện đương nhiên nhưng chê đứt lưỡi rồi lại nói kiểu vẫn cố xem thì tôi thấy buồn cười.

Quá tam 3 bận, lần cuối cùng tôi post bài trong topic này với cùng 1 nội dung và thiện chí vẫn ko suy xuyển. Dĩ nhiên trước khi tôi viết j trên DAN thời gian suy nghĩ cũng nhiều hơn để biết hậu quả nên vấn đề này các bạn yên tâm.

Tasia
14-10-2008, 12:43 AM
Nhưng trước khi đòi người ta tôn trọng mình thì hãy tôn trọng người ta đã. Các bạn chê bai từ nd, diễn viên, biên kịch, cứ cho rằng là đúng nhưng các bạn đóng góp ở chỗ nào để họ sửa đổi thế, hay chỉ toàn là những lời chê và hỏi họ làm tiếp phần 2 làm j.

Vậy là bạn không đọc kỹ rồi, tôi tham gia topic này từ phần 1, có rất nhiều ý kiến đóng góp của nhiều bạn đấy. Chẳng hạn:

-HD nên đi thẳng, mắt ko lấm lét như ăn trộm, ăn nói tự tin, mặc quần áo gọn gàng tử tế hơn... (từ p1 nhé)
-Nhóm G7 “bà tám” quá mức, nên hạn chế bớt
-Chi tiết sinh nhật HD nhiều bạn góp ý là dài lê thê ko cần thiết
-Chi tiết HD phát hiện âm mưu của AĐ ko hợp lý, ko đúng với 1 cô gái thông minh, nhân hậu và có học (xâm phạm đồ cá nhân của sếp mình) nhiều bạn góp ý nên để HD tình cờ nghe/nhìn thấy hoặc gì đó thì hợp lý hơn.
-Sự ảo tưởng quá mức của HD cũng được góp ý nhiều
-Nên có những chi tiết thể hiện tài năng được quảng cáo của HD
.....
Còn nhiều nữa nếu đọc bạn sẽ thấy, theo tôi đấy là những đóng góp xác đáng và hợp lý nhưng nếu mà bạn cho là đấy không phải là đóng góp hay ko hợp lý thì tôi cũng ko biết nói gì nữa.Mà chả biết những đóng góp đó có được đoàn làm phim quan tâm và tôn trọng không?

Theo tôi thì có một số bạn nhầm lẫn, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy, ở p1 mọi người chủ yếu chê nhân vật chính, vẫn bàn luận sôi nổi về phim => việc chê mà vẫn xem không có gì vô lý vì họ còn xem những nhân vật khác như ML, PT... có bạn vì hâm mộ anh BM đẹp trai nên xem... Nhưng đến cuối p1, đầu p2 số lượng bài viết giảm hẳn, nếu ko có một vài ý kiến khen phim hay thì chắc topic ko nhộn nhịp như vậy.

Theo tôi vấn đề cốt yếu khiến phim bị chê nhiều chính là diễn viên chính NH và nội dung phim còn các diễn viên khác tôi thấy đóng đạt.

Tôi cũng bỏ không xem phim này 1 thời gian rồi, cũng ko rõ phim bây giờ thế nào nên chỉ có 1 vài ý kiến như vậy.

phuongphanh
14-10-2008, 02:43 AM
Thoai nói chung là chúng ta xem phim để xem cái kết cục r` sẽ ntn và xem bộ phim còn tệ đến đâu nua~ mà thui!:smile: Hehe bi h mình lại chuyển sang ủng hộ Nhung~ ng` độc thân vui vẻ=)) xem phim này còn có tí ý nghĩa;))

techwo
14-10-2008, 03:58 AM
chúng ta nghèo gấp trăm lần Mỹ,
Nghe sao buồn cười ! Hể mỗi lần làm phim bị chê là kêu không có kinh phí , không đủ tài chánh .... cái câu này được các nhà làm phim sử dụng làm chiêu bài sống hoài ,nghe nhàm quá rồi !
Chắc bạn củng biết bộ phim Bao Giờ Cho Đến Tháng 10 ( When the tenth month comes ) được sản xuất năm 1984 trong hoàn cảnh điện ảnh đất nước khó khăn tứ bề nhưng bộ phim vẩn được CNN của Mỹ bầu chọn là một trong 18 bộ phim Châu Á xuất sắc mọi thời đại.

techwo
14-10-2008, 04:01 AM
Tôi và gia đình đã nói lời vĩnh biệt bộ phim này từ tập 26 trở đi , ngoài ra còn biết bao nhiêu bạn bè mà tôi biết ! Phim Mỹ giàu về tài chánh hay không tôi nghĩ không quan trọng nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất của họ đó là ý thức tôn trọng khán giả .
Tôi có xem một vài phim truyền hinh Mỹ , khi trình chiếu bị than phiền là họ sẽ kết thúc bộ phim đó liền lập túc .Củng như tôi đang xem bộ phim truyền hình do Anh sản xuất mang tên HEX tạm dịch là Lời Nguyền, sau khi sản xuất bộ phim này trình chiếu trên Tivi bị đánh giá là có nội dung không tốt nên nhà sản xuất quyết định tạm dừng .

venus07
14-10-2008, 09:37 AM
Thoai nói chung là chúng ta xem phim để xem cái kết cục r` sẽ ntn và xem bộ phim còn tệ đến đâu nua~ mà thui!:smile: Hehe bi h mình lại chuyển sang ủng hộ Nhung~ ng` độc thân vui vẻ=)) xem phim này còn có tí ý nghĩa;))
Đúng rồi đó, dạo này xem Những nguời độc thân cũng thấy đỡ đỡ không như hồi đầu, còn CGXX bây giờ chả muốn xem thỉnh thoảng liếc qua 1 tí xem Mai Lan xinh đẹp đã biết chuyện gì chưa, chỉ mong đến đoạn ML biết chuyện sẽ cho HD một trận thôi. Dạo này HD chuyển sang có cá tính một tí, nhưng mà thấy ghét thế, trông nham hiểm xấu xa kinh khủng, xấu từ trong ra ngoài, chán thế chả hiểu cái thông điệp mà nhà làm phim muốn gủi đến khán giả là cái gì đây. Nói chung đây là 1 bộ phim hoàn toàn thất bại về nội dung cũng như thông điệp truyền tải của bộ phim.

baby_yeu
14-10-2008, 11:49 AM
Coi phim thích mỗi Mai Lan,hoạn thư kinh khủng nhưng vs 1 hôn phu kiểu như AD thì ko thế mới lạ đấy.Giờ thì thích thêm Phương Trinh,Phi Thanh Vân diễn bắt đầu lên tay nhiều rồi.Anh Hùng Long_ng phát ngôn nhiều câu hay nhất:biggrin:,tính cách vui nhất.Phim này thành công ở chỗ xây dựng mỗi nhân vật 1 tính cách rất đặc trưng,rất hay.Còn nv chính HD,thỉnh thoảng xem thôi mà đã ko thấy ưa nổi,đêm ra ghét lây chị Ngọc Hiệp

mio_yan1510
14-10-2008, 01:27 PM
Lâu ngày không xem CGXX mới hôm qua xem lại thấy chẳng khá hơn so vơi p1 là bao nhiêu.Nhất là bà cô HD nhìn mặt vênh váo sưng sỉa khi nói chuyện với AD khó chịu khinh khủng.Em đang mơ tưởng đến giả thiết bác đạo diễn thấy dân tình phản đối nhiều quá nên quyết định cho cô này vốn đã bị bà con ghét nên chuyển tông cho cô áy làm nv phản diện chăng?nếu dc như thế thì quả là đúng với tên phim CGXX. Nhưng có lẽ đó chỉ mãi là giả thiết thôi:cry:

baby_yeu
15-10-2008, 11:55 AM
Ặc,giống nhau thế,hum qua bật TV đúng đoạn HD cãi nhau vs An Đông,công nhận nhìn cái mặt sao mà phát ghét,khó chịu kinh khủng ấy.Cả cái công ty chả thấy làm ăn j cả,từ tổng giám đốc đến nhân viên,công việc chính là buôn chuyện.Hết nói.Giờ này cái công ty ấy chưa phá sản đúng là kì tích.

bé hà mã
15-10-2008, 12:43 PM
Thật không phải quá đáng khi báo chí vẫn thường bảo rằng bộ phim được sự chú ý theo dõi của khán giả. Vì thực tế ở đây hà mã thấy các bạn chê vẫn chê nhưng xem thì vẫn xem chứ không bỏ.

Có thể nhiều bạn cho rằng coi vì muốn ủng hộ phim Việt nhưng mình cho rằng không phải vậy, chắc chắn bộ phim phải có một điểm nào đó mà các bạn muốn quan tâm nên đã kéo các bạn ngồi lâu hơn trước máy thu hình. Cũng giống như các bạn đã nói xem để biết kết thúc thế nào, xem coi chị Mai Lan ra sao ...

Vậy tại sao ta không thể nói rằng tuy bộ phim có khá nhiều thiếu sót thậm chí rất nhiều nhưng vẫn có một chút gì đó đáng xem, phải không các bạn.

mio_yan1510
15-10-2008, 05:16 PM
Tập tối qua e xem lại là 1 cú sốc lớn về anh chàng NL .Trong 1 khung cảnh lãng mạn với 1 tông caro độc đáo là anh chàng NL điển trai đang ngâm mình trong châu nước,2 chân chàng lại đập nước đúng kiểu xìtin mới chết chứ :boss:shock toàn tập .Người lớn to đầu mà như baby mấy tháng tuổi ấy .Ko hiểu nổi bác đạo diễn nghĩ j mà lại xây dựng nên 1 tình huống kì cục thô thiển đến vậy .Lại nói đên bác HD mặt nham hiểm thấy ớn lần trước đọc trộm thư lần này lại cố tình nghe lén .Dạo này kịch bản phim càng ngày càng chuối mà quả chuổi to nhất lại mang tên Hoàng Hoa Huyền Diệu :biggrin:

Dragoness
15-10-2008, 05:52 PM
Thật không phải quá đáng khi báo chí vẫn thường bảo rằng bộ phim được sự chú ý theo dõi của khán giả. Vì thực tế ở đây hà mã thấy các bạn chê vẫn chê nhưng xem thì vẫn xem chứ không bỏ.

Có thể nhiều bạn cho rằng coi vì muốn ủng hộ phim Việt nhưng mình cho rằng không phải vậy, chắc chắn bộ phim phải có một điểm nào đó mà các bạn muốn quan tâm nên đã kéo các bạn ngồi lâu hơn trước máy thu hình. Cũng giống như các bạn đã nói xem để biết kết thúc thế nào, xem coi chị Mai Lan ra sao ...

Vậy tại sao ta không thể nói rằng tuy bộ phim có khá nhiều thiếu sót thậm chí rất nhiều nhưng vẫn có một chút gì đó đáng xem, phải không các bạn.

Đảm bảo nếu 1 phim khác chiếu cùng giờ đó trên VTV1, sẽ chẳng có ai thấy cái này là "đáng xem" nữa ;))

P/s: nếu chiếu Ugly Betty thì càng tốt =)) Nhà đài mà dám thế ;))

Bánh
15-10-2008, 06:22 PM
Dạo này giờ giấc tạm nham nên chỉ xem được phim này,nói chung là dạo này thấy HD có chút "khôn" hơn rồi khi bày ra trò để AD ghen hay bực vì chuyện mua xe nọ kia.Nhưng nhìn cái mồm HD cứ hay chu chu quặp quặp (chả biết tả như nào luôn) là ngứa mắt lắm rồi,cả giọng của Phương Trinh như kiểu ngắn lưỡi ý,lại còn không có tiền trả taxi phải nhờ người ta trả hộ(trong khi bảo bà này nghèo thì ...),đến là *nghịch lý* ;))

baby_yeu
16-10-2008, 11:00 AM
Ặc,xin lỗi chứ chưa bao h tui xem đc đến 1 tập phim của CGXX,may h VCT1 chiếu Hồng Lâu Mộng thế là đỡ phải buồn tay ấn sang vtv3 để rồi lại ngứa mắt.Chỉ nhìn cái mồm của HD ấy,khó chịu kinh khủng ấy,thấy bây h có chút cá tính hơn nhưng sao lại thấy ghét hơn lúc trc nữa:verwirrt:.Đến bao h phim nì mới kết thúc đây

rainbow84vn
16-10-2008, 12:53 PM
Tớ say goodbye phim này lâu rồi. Chỉ thỉnh thoảng vào đây xem các bác bàn tán ra sao thôi.

Tránh viết bài quá ngắn nha bạn, thân

OoMốkoO
16-10-2008, 01:39 PM
Hic, HD bây giờ mạnh mẽ hơn truớc chút xíu và nham hiểm hơn trước rất nhiều :dribble:. thik 1 HD như vậy hơn (thik hơn thui nhá, ko phải thik đâu )

Phg Trinh thì đang giang bẫy bắt NL, bữa nọ thấy bà cài hoa lên tóc trông thiệt giống con khỉ.

AĐ thì giống như 1 lão đang ghen thực sự, đaán lẽ HD mới là ng` tức giận nhưng đây lại là AĐ... Thú vị thật.

Ah, lật lại thấy bài của chị miss. Thứ nhất em là Mốk ko phải Móko. Thứ hai chị nói cũng có lí, nhưng xin lỗi em vẫn post bài theo phong cách đó. Thứ ba, hic, em chưa chê đến nỗi đoàn làm phim ko còn sợ lông nào đâu ( mà thía thì tốt quá, ko còn lông thì lo làm kịch bản tốt hơn đi)

Còn về chuyện ko thik tại sao cứ xem film. Ko xem thì lên đây bik nói cái j`, đêm khuya thanh vắng, xem BDMK xong thì tiện tay bật sang thui chứ hồi trước tui bỏ hẳn mấy chục tập phần giữa mà có tiếc j` đâu

phuongphanh
17-10-2008, 01:28 AM
Bây h thỳ HD vua` xấu xí lại vua` nham hiểm nhìn mà phát sợ! Còn PT thỳ la liếm Ninh Lâm, hik nếu PT mà bít su thật về NL thì cô ta sẽ ntn nhỉ:biggrin: Nói chung phim này mau hết đi là tốt nhất! :boss: Bà HD mồm ếch thật là ghét :spiderman:

Sonya
17-10-2008, 11:35 PM
Tôi và gia đình đã nói lời vĩnh biệt bộ phim này từ tập 26 trở đi , ngoài ra còn biết bao nhiêu bạn bè mà tôi biết ! Phim Mỹ giàu về tài chánh hay không tôi nghĩ không quan trọng nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất của họ đó là ý thức tôn trọng khán giả .
Tôi có xem một vài phim truyền hinh Mỹ , khi trình chiếu bị than phiền là họ sẽ kết thúc bộ phim đó liền lập túc .Củng như tôi đang xem bộ phim truyền hình do Anh sản xuất mang tên HEX tạm dịch là Lời Nguyền, sau khi sản xuất bộ phim này trình chiếu trên Tivi bị đánh giá là có nội dung không tốt nên nhà sản xuất quyết định tạm dừng .
- Bạn nói rất đúng, VN chưa thể làm như Mỹ, và VN giữa mọi người với nhau còn mang tính "cả nể" nhiều, cả nể đồng nghiệp, sợ mất lòng, phật ý... Phim bị chê nhiều nhưng báo chí vẫn ca tụng ầm ầm, thế là ko tôn trọng khán giả, ko tôn trọng sự thật:huh:!
- Các nhà làm phim hình như vẫn có ý nghĩ là phim được tranh luận bàn bạc nhiều tức là khán giả có quan tâm -> phim thành công -> thế là lại tự hại chết mình rồi :smile:.
- Tuy các bạn trong topic này có những lời góp ý nghe thì có vẻ là 1 chiều, thiếu tính xây dựng, cá nhân theo lời 1 bạn Dan Staff nói, nhưng tôi nghĩ những điều những bạn đó nói không phải ko đúng, chỉ là chưa được văn vẻ thôi, và nó hoàn toàn xuất phát từ cảm nhận đấy chứ, nhỉ. Nếu ai cũng có thể trình bày tốt thì tất cả chúng là đều là nhà văn, nhà báo rồi!
- Về ý kiến của tôi, thì nội dung phim này chỉ đáng 2/10. Quá dài dòng và thừa thãi, những đoạn đối thoại và ăn chơi của G7 vô duyên hết sức, đến mức lố bịch và phản cảm vô cùng. Nhân vật chính ko thấy được nét gì thông minh, tốt tính cả. Những người lãnh đạo công ty thì bất tài vô dụng, ko hiểu sao công ty lại tồn tại được. Nội dung quá là phi thực tế, và cái phi thực tế này chẳng giúp người xem thấy thoải mái, nhẹ nhàng, hướng về những cái tốt đẹp mà trái lại làm người ta thấy đoàn làm phim hình như thiếu kiến thức cuộc sống ý. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh này nọ, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên đầu khán giả, đừng mượn báo chí để tự ca ngợi mình. Thế thì bao giờ mới có phim hay:???:???

lovewy
18-10-2008, 11:11 AM
Kekeke, người xem ai thích cứ thích, ai chửi cứ chửi, nhà đài vẫn tiếp tục công việc của mình, chiếu đều đều...:redface:
Nhưng nói thật là có mấy bác lớn tuổi cạnh nhà tui cũng thích nhân vật HD lắm, cứ canh giờ để xem cô gái xấu xí HD, xem số phận cô tới đâu rồi...
Còn tui thì chả thích nhân vật HD, cũng ko kết ai trong phim, nhưng đến giờ chiếu vẫn bật lên xem ...chả hiểu tại sao nữa, nhưng lỡ theo dõi rồi nên cứ thế làm tới...:biggrin:

Thocon2012
18-10-2008, 01:03 PM
Trùi ơi phim này đã làm đựoc điều mà chỉ có "Xin lỗi tình Yêu" và" Một ngày không có em" làm đựoc thôi , là nhân vật chính khiến khán giả ghét cay ghét đắng.HD ngày càng xấu hơn người giang manh hơn mình thích Mai Lan ,Hương chứ HD thì:burn:

falls
18-10-2008, 02:00 PM
Rất thik chị Câm Linh trong phim, vừa xinh đẹp lại thông minh, tốt bụng, duyên dáng. Thik nhất giọng nói của chị Thanh vân trong vai Cẩm Linh trong phim.:augenrollen:
Bởi vậy khi biết chị Thanh vân lồng tiếng Bắc cho HD thì thất vọng vô cùng.:cold:
Nói thiệt tui ghét HD cũng một phần chỉ vì cái giọng lồng tiếng, vừa nhỏ, vừa nhanh, vừa khó nghe...:verwirrt:

bennychan_jimmylin
18-10-2008, 06:07 PM
Hồi đầu xem còn thấy thích HUYỀN DIỆU.Giờ thì chán rồi,càng ngày càng chán.
Xem film cứ như là xem luôn cả cuộc đời nhân vật triền miên từ ngày này qua ngày khác không ngừng nghỉ vậy.Coi mãy mà phát chán.

nhunhu
19-10-2008, 01:24 PM
Diễn viên phim Cô gái xấu xí
Minh Khuê: Tôi giống Hương ở sự thẳng tính

http://www.nld.com.vn/img/4483/7-khue.jpg
Diễn viên - ca sĩ Minh Khuê. Ảnh: C.T.V

Trong nhóm G7 của phim Cô gái xấu xí, bên cạnh những gương mặt quen thuộc với khán giả phía Nam như Lê Giang, Cát Tường, Thúy Uyên... lọt vào giọng Bắc nữ duy nhất của cô Hương tiếp tân. Đảm nhận vai diễn này là một gương mặt hoàn toàn mới: Minh Khuê

Mặc dù lần đầu tiên đóng phim nhưng Minh Khuê đã kịp để lại ấn tượng đẹp trong lòng người xem về một gương mặt xinh xắn, lối diễn xuất tự nhiên đến nỗi nhiều người dễ tưởng ngoài đời Minh Khuê cũng giống Hương!

Thành công từ vai diễn đầu tiên

Đem điều này hỏi cô, Minh Khuê cười thích thú cho biết: “Khuê mà đồng tình với những tuyên ngôn tình yêu gây sốc lẫn tính lẳng lơ, cách sống buông thả của cô Hương này thì chắc không có chàng trai nào đến với Khuê. Nhưng có một điểm Khuê rất thích ở nhân vật này là dù cuộc sống rất vất vả, lại nhiều lần thất bại trong tình cảm nhưng cô ấy vẫn luôn lạc quan yêu đời, sống vui vẻ chan hòa với mọi người và có một điểm rất giống Khuê đó là sự thẳng tính”.

Sinh trưởng tại Hà Nội trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Nhờ vóc dáng mảnh mai, gương mặt xinh xắn với lúm đồng tiền duyên dáng, Minh Khuê theo học một lớp đào tạo người mẫu của Công ty Meggie Entertainment rồi tham gia các sô chụp hình quảng cáo, quay video clip ca nhạc. Đến giữa tháng 4-2007, cô quyết định xa gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp. Năm đó Khuê 22 tuổi, lần đầu tiên sống xa gia đình, đặt chân đến một nơi xa lạ không ai thân thích, bạn bè không có nhiều, Minh Khuê tâm sự đến tận bây giờ cuộc sống của cô nhiều lúc vẫn còn gặp khó khăn nhưng cô quyết tâm sẽ lập nghiệp lâu dài ở đây vì Sài Gòn là nơi cô đã chọn. Vừa vào Sài Gòn được hai tháng, Khuê được diễn viên Lý Anh Tuấn (vai Đăng Dương) vốn quen biết khi cùng sinh hoạt trong hội người mẫu ở Hà Nội gọi đến thử vai trong Cô gái xấu xí vì biết đoàn phim đang cần một giọng Bắc nữ. Đạo diễn Nguyễn Minh Chung giao cho Minh Khuê một đoạn thoại của nhân vật Cẩm Linh, xem cô diễn xong anh rất hài lòng, hợp đồng được ký ngay và ngày hôm sau Minh Khuê đến phim trường nhập vai Hương. Ngay Minh Khuê cũng không ngờ cái duyên điện ảnh lại đến với mình nhanh như vậy, dĩ nhiên Cô gái xấu xí là bộ phim đầu tiên cô đóng. Vai Hương của Khuê trong phim dần dần càng khiến khán giả thấy sợ, bản thân Khuê cũng nhận ra điều đó và cô cũng sợ khán giả nghĩ sai, ghét mình nhưng rồi cô nghĩ: “Thà diễn đạt để khán giả ghét còn hơn diễn dở bị khán giả chê”.

Ước mơ trở thành ca sĩ

Đến giờ thì Minh Khuê đã gắn bó với đoàn phim gần 2 năm trời, trong đoàn cô chơi thân nhất với Zenda Vân-Thúy Uyên. Hỏi đến những kỷ niệm vui buồn lúc đóng phim, bằng một vẻ luyến tiếc, Minh Khuê cho biết: “Chỉ còn vài tháng nữa là phải xa đại gia đình Cô gái xấu xí. Với Khuê, kỷ niệm đáng nhớ nhất là những khi diễn cùng anh chàng Phê-Đức Thịnh. Khuê là người rất dễ cười nên mỗi lần quay chung với anh Thịnh là đoàn phim phải quay đi quay lại nhiều lần, đến nỗi nhiều khi anh Thịnh không dám diễn quá, sợ Khuê không nhịn được cười. Về cảnh khóc, khi lần đầu đóng cảnh này, Khuê đã tập rất nhiều ở nhà, vậy mà không hiểu sao vào trường quay không khóc được. Thế là Khuê quyết định đi mua chai dầu gió xức vào mắt xem sao, kết quả là không khóc được mà mắt cay sè rửa mãi mới hết. Hôm sau đến trường quay không hiểu sao Khuê lại khóc rất giỏi, bây giờ cảnh khóc không còn khó khăn với Khuê nữa”. Sau khi được biết đến qua phim Cô gái xấu xí, Minh Khuê nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng hiện tại cô vẫn còn kẹt những cảnh quay của Cô gái xấu xí nên chưa thể sắp xếp thời gian tham gia phim khác. “Khuê hy vọng trong tương lại sẽ được tiếp tục khẳng định mình trong những vai diễn thú vị hơn nữa”- cô nói.

Ngoài phim ảnh, ca hát cũng là một đam mê của Khuê. Cô tiết lộ hồi học cấp ba đã từng lập nhóm nhạc nhưng do không có điều kiện nên sau một thời gian ngắn thì tan rã, hiện cô vẫn đang học hát và vũ đạo để chuẩn bị cho ngày bước lên sân khấu. Hỏi cô có muốn định cư lâu dài ở Sài Gòn, Minh Khuê khẳng định chắc nịch: “Trước khi vào Nam, tôi nói với bố mẹ khi nào thành đạt sẽ quay về. Nhưng giờ tôi thích ở Sài Gòn hơn và hy vọng sẽ mua được nhà đón bố mẹ vào ở cùng”.

Hương Nhu
Nguồn : NLĐ

cuteboy
19-10-2008, 04:56 PM
Trong nhóm G7 Tớ cũng rất thik nhân vật Hương,
thik lối diễn xuất rất tự nhiên, thoải mái và giọng nói ngọt dịu của ss ấy.
Giờ mới biêt ss ấy tên Minh Khuê.:redface:

TIỂU NGƯU
20-10-2008, 09:10 PM
Lâu lắm rồi ko có xem phim này nữa nên cũng chẳng biết phim đi tới đâu rồi? Thấy phim làm tiếp p2 nên vào nói 1 chút thôi. Mình thấy tóm tắt p2 cũng giống p1 có khác gì đâu? Mà p1 đã chê, chửi quá vậy nếu p2 làm ko biết sẽ như thế nào? Mà mình thấy sao ko phát Betty xấu xí của Mỹ xem thử như thế nào hay đài sợ phim họ hay hơn phim nên ém luôn thì phải......:redface:

ngoclinh_0611
20-10-2008, 09:21 PM
càng xem càng thất vọng với phim này
dàn diễn viên thì kịch hóa chẳng ra đâu vào đâu
kịch bản chuyển thể sao mà dở thế ko biêt

[PR]zero
21-10-2008, 12:04 AM
Lúc đầu thì mình cũng thấy nhộn nhộn vui vui nhưng mà bây giờ mình thấy phát chán luôn .Diễn viên nữ chính đóng vai Huyền Diệu có một cái xấu chẳng giống ai và cũng chẳng thật một tẹo nào cả :(

luvyou
21-10-2008, 05:25 PM
Nếu HD chỉ xấu thôi thì tốt rồi, đằng nầy mỗi lần nhìn HD thấy phản cảm thế nào ấy, thấy "dơ dơ".
đã vậy còn lồng tiếng vừa nhanh vừa líu ríu, muốn nghe được HD nói gì thì phải vặn volume thiệt to mới nghe thủng. Đến khổ với cái cô HD.:frown:

ngoclinh_0611
21-10-2008, 08:30 PM
nói đến mới thấy phim VN mình cứ làm sao ấy
cả nhà cô Huyền Diệu ấy từ ba đến mẹ đến con mỗi người nói một thứ tiếng, bố nói tiếng Nam, mẹ nói tiếng trung, con nói giọng bắc
dù sao thì mẹ lẫn con sống trong nam thì giọng nói cũng phải ảnh hưởng một chút chứ
nghe giọng nhìn hình hết mún coi lun

khangnhatquan
21-10-2008, 10:01 PM
'Cô gái xấu xí' được hâm mộ nhất
(Zing) - Trong lễ kỷ niệm phát sóng 100 tập của "Cô gái xấu xí", các nhân vật trong phim, đặc biệt là Huyền Diệu bị khán giả vây kín

[IMG-L]http://news.zing.vn/img/ImageView.aspx?ThumbnailID=139170[/IMG-L]

[IMG-L]http://news.zing.vn/img/ImageView.aspx?ThumbnailID=138904[/IMG-L]

Pano quảng bá cho phim được đặt ngay sân
Một việc làm cứ tưởng nhỏ nhưng thật ra lại không nhỏ chút nào, khi mà phim truyền hình xưa nay vốn chỉ để chiếu “chùa” cho khán giả màn hình, thậm chí còn rất nhiều phim khi đã làm xong chỉ chiếu qua loa một vài lần rồi cất kho (do quá ẹ) thậm chí có phim làm đã xong rồi nhưng vẫn chưa biết ngày nào được ra mắt người xem, thì việc ê kíp làm phim Cô gái xấu xí dám bỏ ra một khoản kinh phí (dù không lớn lắm) rồi rủ hầu hết các diễn viên chính phụ, lớn nhỏ cùng nhau đến cổ vũ và giao lưu khán giả, nhằm hâm nóng lại không khí của bộ phim đã công chiếu đúng 100 tập phim thì quả là một điều xưa nay hiếm.

Điểm lại từ 100 tập đã qua, với số lượng diễn viên chính và thứ chính (hơn 20 nhân vật) và 100 diễn viên phụ, Cô gái xấu xí còn tạo ra nhiều câu chuyện dí dỏm đầy ý nghĩa về tình yêu, công việc, gia đình, bè bạn… từ các nhân vật Huyền Diệu xuất phát từ “con số không” đã dần chiếm được tình cảm yêu mến chân thành của An Đông. Phương Trinh cuối cùng cũng đã để lộ “gót chân Asin” của mình khi liên tục bị nhóm G7 “lột mặt nạ”… Đăng Dương - đối thủ không đội trời chung của An Đông; Phương Trinh - cô gái xinh đẹp nhưng đầy mánh khóe, lọc lừa; Hùng Long - nhà thiết kế thời trang đồng tính nhưng có tài, nói thẳng nói thật …

100 tập phim đầu tiên đã “đóng dấu” tính cách cho tất cả các nhân vật trong lòng khán giả đồng thời lôi kéo được công chúng theo dõi câu chuyện của Cô gái xấu xí trong những tập tiếp theo.

Chuyển sang Cô gái xấu xí phần hai, với mô típ của mọi câu chuyện cổ tích quen thuộc, nhưng hứa hẹn nhiều tình tiết bất ngờ, gây cấn và vui nhộn hơn. Đó là sự biến đổi từ ngoại hình đến tính cách của một số nhân vật, nhất là nhân vật cô gái xấu xí Huyền Diệu.

An Đông sẽ quyết định thế nào khi một bên là Mai Lan và gánh nặng SBBT trên vai, một bên là Huyền Diệu với những cơn sóng tình đã bắt đầu làm anh ngây ngất… Đăng Dương, Phương Trinh, Tiến Mạnh sẽ có thêm những thủ đoạn gì?.. Mỗi nhân vật đều hứa hẹn sẽ trở lại thật đặc biệt trong 69 tập tiếp theo của Cô gái xấu xí.

Nhằm làm phong phú và hấp dẫn cho truyện phim, đoàn làm phim Cô gái xấu xí đã tiến hành ghi hình một số cảnh quay lồng ghép với các buổi diễn tập và biểu diễn chính thức của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 trong tháng 9 năm 2008 vừa qua. Tất cả những thước phim sống động này sẽ xuất hiện trong Cô gái xấu xí phần hai.

[IMG-L]http://news.zing.vn/img/ImageView.aspx?ThumbnailID=138907[/IMG-L]

[IMG-L]http://news.zing.vn/img/ImageView.aspx?ThumbnailID=138919[/IMG-L]

rainbow84vn
22-10-2008, 10:58 AM
'Cô gái xấu xí' được hâm mộ nhất
(Zing) - Trong lễ kỷ niệm phát sóng 100 tập của "Cô gái xấu xí", các nhân vật trong phim, đặc biệt là Huyền Diệu bị khán giả vây kín
[IMG-L]http://news.zing.vn/img/ImageView.aspx?ThumbnailID=139170[/IMG-L]
[IMG-L]http://news.zing.vn/img/ImageView.aspx?ThumbnailID=138904[/IMG-L]
Pano quảng bá cho phim được đặt ngay sân
Một việc làm cứ tưởng nhỏ nhưng thật ra lại không nhỏ chút nào, khi mà phim truyền hình xưa nay vốn chỉ để chiếu “chùa” cho khán giả màn hình, thậm chí còn rất nhiều phim khi đã làm xong chỉ chiếu qua loa một vài lần rồi cất kho (do quá ẹ) thậm chí có phim làm đã xong rồi nhưng vẫn chưa biết ngày nào được ra mắt người xem, thì việc ê kíp làm phim Cô gái xấu xí dám bỏ ra một khoản kinh phí (dù không lớn lắm) rồi rủ hầu hết các diễn viên chính phụ, lớn nhỏ cùng nhau đến cổ vũ và giao lưu khán giả, nhằm hâm nóng lại không khí của bộ phim đã công chiếu đúng 100 tập phim thì quả là một điều xưa nay hiếm.

Điểm lại từ 100 tập đã qua, với số lượng diễn viên chính và thứ chính (hơn 20 nhân vật) và 100 diễn viên phụ, Cô gái xấu xí còn tạo ra nhiều câu chuyện dí dỏm đầy ý nghĩa về tình yêu, công việc, gia đình, bè bạn… từ các nhân vật Huyền Diệu xuất phát từ “con số không” đã dần chiếm được tình cảm yêu mến chân thành của An Đông. Phương Trinh cuối cùng cũng đã để lộ “gót chân Asin” của mình khi liên tục bị nhóm G7 “lột mặt nạ”… Đăng Dương - đối thủ không đội trời chung của An Đông; Phương Trinh - cô gái xinh đẹp nhưng đầy mánh khóe, lọc lừa; Hùng Long - nhà thiết kế thời trang đồng tính nhưng có tài, nói thẳng nói thật …

100 tập phim đầu tiên đã “đóng dấu” tính cách cho tất cả các nhân vật trong lòng khán giả đồng thời lôi kéo được công chúng theo dõi câu chuyện của Cô gái xấu xí trong những tập tiếp theo.

Chuyển sang Cô gái xấu xí phần hai, với mô típ của mọi câu chuyện cổ tích quen thuộc, nhưng hứa hẹn nhiều tình tiết bất ngờ, gây cấn và vui nhộn hơn. Đó là sự biến đổi từ ngoại hình đến tính cách của một số nhân vật, nhất là nhân vật cô gái xấu xí Huyền Diệu.

An Đông sẽ quyết định thế nào khi một bên là Mai Lan và gánh nặng SBBT trên vai, một bên là Huyền Diệu với những cơn sóng tình đã bắt đầu làm anh ngây ngất… Đăng Dương, Phương Trinh, Tiến Mạnh sẽ có thêm những thủ đoạn gì?.. Mỗi nhân vật đều hứa hẹn sẽ trở lại thật đặc biệt trong 69 tập tiếp theo của Cô gái xấu xí.

Nhằm làm phong phú và hấp dẫn cho truyện phim, đoàn làm phim Cô gái xấu xí đã tiến hành ghi hình một số cảnh quay lồng ghép với các buổi diễn tập và biểu diễn chính thức của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 trong tháng 9 năm 2008 vừa qua. Tất cả những thước phim sống động này sẽ xuất hiện trong Cô gái xấu xí phần hai.
[IMG-L]http://news.zing.vn/img/ImageView.aspx?ThumbnailID=138907[/IMG-L]
[IMG-L]http://news.zing.vn/img/ImageView.aspx?ThumbnailID=138919[/IMG-L]

Chưa thấy chuyện cổ tích nào mà diễn viên chính vừa xấu, vừa láo như Huyền Diệu mà chiếm được tình cảm của chàng hoàng tử cả. Khổ thân tớ ngày nào cũng phải ngồi nghe, rồi thỉnh thoảng liếc qua để lườm nó 1 cái vì bà cụ thích xem nhóm G7 & Phương Trinh (xem sau này nó thế nào).

[-*^^shara^^*-]
22-10-2008, 12:53 PM
mình càng koj thì cảm thí nóa ức chế wó.Phjm wá là "sến" , jống như ko nghĩ thjm đc chj tiết rj` nữa choa nên kó ji` là choa dzô hết,ko cần biết nó dở hay khớp (ko dám nói từ "hay").Trong pộ fljm nì ko dễ để tìm ra 1 ngừi có đức tính tốt mà "ủng hộ" khj gẹp đìu may mắn.Hầu như nhân dzật trong fljm nì đều cóa chung tính pốc phéc,nhìu chiện,kon ngừi 2 mẹt dzà "đầu óc đen tối".Ngay cả nhân dzật chính(huyền diệu) dzờ kũng hết cảm thí tội nghịp nữa dzì wá đáng.Đúng là ngừi kó lỗi là An đông dzà kũng đáng pị chừng trị.Nhưng fải chừng trị mà dzẫn ko làm mất đi cái tính hiền lành tốt pụng của mình chớ.Ngừi đã xấu xí,lúc nào cũng chu chu cái mỏ nhìn mà mún đá mí đá(ăn nói hơi thô lỗ tí ^^) nhg đc cái tính tình tốt pụng nên fần nèo lèm faj mờ pản tính xấu xí của mjnh`,nhg pi dzờ thân thể hổng khá lên mà tính tình way ngoắc 180 độ làm ngừi ta fát cháng.Đã dzậy kon` dzài ko làm ô uế(sr nhg fải dùng từ nì mới diễn tả đc) cái kênh 3 dzốn hay.Pao dzờ film nì chưa đến hồi kết thúc thì lúc đó điện ảnh VN đang pị mất khán jả =.=":sure:

bobihaohao
22-10-2008, 01:37 PM
Phim này chỉ hấp dẫn được các bác từ U40 trở lên thôi !! Mấy bác trung niên suốt ngày ngồi bàn tán An Đông với Huyền Diệu !!
Mình thì chả thấy nó hấp dẫn ở chỗ nào !!!:huh:

siu_nhan_coi_noi_tieng
22-10-2008, 04:54 PM
dạo này, thiệt tình mình thấy Diệu điêu như nào ấy??
Nhất là mấy lúc An Đông đưa thệp cho, diệu mặt cau có, xé nát cả
Mà cái miệng nhìn tếu thật đấy, lại giả giả nữa => haizzzz

Nhân vật Diệu có lẽ bây giờ chuyển hướng sang thù rồi

Lin Ariel
23-10-2008, 10:18 PM
Mình không thích phim này chút nào !
Nó chẳng có diểm gì hay cả . cứ thấy vô duyên sao ấy !
Có phải cứ làm phim theo phim ăn khách của nước ngoài là sẽ hay đâu !

phuongphanh
25-10-2008, 01:04 AM
Càg ngày càg ghét mấy bà g7! Đi làm j` mà chả chịu làm, suốt ngày chỉ buôn dua lê r` là tụ tập xoi mói săm soi Phuong Trinh! Ng` ta đi đâu thì kệ ng` ta, đi chơi vs ai thỳ kệ cô ta liên quan j` đến mình mà vô duyên du~!!! Trong cái nhóm này may ra còn có bà Tâm vs ss Huong là còn biết điều! Mấy mụ kia..... Ôi chịu hết nổi!:cold: Đặc biệt cái bà j cao nhất í! Mặt thì đã xấu (hình lục giác đều) lại còn ra vẻ nhí nhảnh chảnh chọe thật là buc mình!

ginoness
26-10-2008, 11:03 AM
Trẻ thì ko thik chứ mấy bác lớn tuổi thik lắm đó,xóm tui cứ tới giờ vàng là ai về nhà nấy để xem , xong rồi sáng hum sau đi tập thể dục sớm lại bàn bàn tán tán...:byebye:
Nói chung là phim nầy cũng có 1 bộ phận khán giả riêng của nó đó chứ ...:wink:

ilovella
26-10-2008, 04:54 PM
tớ dành cả buổi chiều đẻ đọc cái topic này
tớ thấy toàn là lời chê thôi
sao thế mấy bạn tớ thấy phim coi cũng đc mà
sao mấy bạn nói dữ thế
phải ủng hộ phim Việt chớ
ủng hộ bằng cách gopớ ý thì kô có ji'
nhưng tớ thấy có mấy bạn chỉ post bài có một dòng,mà nói năng cộc lôc.thiếu văn hoá

ginoness
27-10-2008, 10:35 AM
Phim dài tập quá nên xem riết cũng thành quen
Mấy nhân vật trong phim gần giống như người quen vậy
Xem riết rồi biết rõ tỏng tòng tong tính nết và ngôn ngữ của từng người.
ss PTV đóng càng ngày càng tiến bộ, tuy ss đóng vai phản diện nhưng mà tui lại rất khoái...
còn nhân vật HD xấu thì đúng là xấu rồi, nhưng sao cứ phải nói nhanh và líu ríu như thế nhỉ, khó nghe mún chik.
Nói chung là tuy mấy bạn ở đây chê quá nhưng cá nhân tui vẫn thik xem phim nầy...:wink:

yuyu_love
27-10-2008, 03:11 PM
HD ko chỉ xấu mà cử chỉ ,dáng điệu và giọng nói cũng ko mê nổi ~~~>ko thấy điểm đáng yêu của nhân vật -->ko thích xem phim này chút nào
Đấy chỉ là ý kiến của tớ thôi ,ai thích xem đừng giận nhá !!

luckystar2007
27-10-2008, 03:22 PM
ban nao co anh Post lên cho ca nha cung ngam cho vui mat nao:byebye:


L­ưu ý bạn tránh post bài quá ngắn + không dấu, thân

[-*^^shara^^*-]
27-10-2008, 07:53 PM
Hùi xưa mình kũng ủng hộ lớm đó chớ,nhưng muh kàng dzề sau kàng dở.Phim mà lâu dài nhưng dzẫn thu hút khán jả chỉ kó mùi ngò gai thuj.Film nì thì ik' hj dzọng nớm :sure:

se7en_passion_747
28-10-2008, 12:54 PM
mình nghĩ bạn shara nói đúng ấy ạ.Bây giờ càng coi càng thấy chán quá.Koj tập hum wa coi mà ứa gan và shock nặng :cold:

fan of dennis
28-10-2008, 09:37 PM
mấy tập gần đây hay lại rùi
Ghét nhỏ Thảo My wá chừng lun á, người đâu mà trơ trẽn, giả tạo mưu mô, xảo trá lẳng lơ thía ko bít :sure: lại còn hỗn hảo nữa, ko lý lẽ jì trên dưới đúng sai jì cả, giựt chồng người ta mà còn tưởng mình là vai chính ko bằng, đúng là trơ trẽn :))

Thule
29-10-2008, 10:15 AM
Cho mình hỏi với nha các bn, mình đã bỏ ko xem phim này gần 2 tháng nay vì càng ngày càng chán và nhảm nhí. Trong phim này ngoài Huyền Diệu & Phương TRinh ra, mình còn rất ghét thêm nhân vật Thảo My vì cn trơ trẽn hơn Phương Trinh nữa. Nhưng mà mình rất muốn biết là Thảo My và ông Vũ, chồng của chị Sâm có cướp đoạt thành công 1/2 căn nhà của Sâm ko vậy? Mình ko thích phim này lắm nhưng thất tội nghiệp cho cô Sâm quá, xin trả lời cho Thu biết với nha, xin cám ơn các bạn nhiều lắm!:sweet_kiss:

dovitu
29-10-2008, 07:28 PM
Nhưng mà mình rất muốn biết là Thảo My và ông Vũ, chồng của chị Sâm có cướp đoạt thành công 1/2 căn nhà của Sâm ko vậy? Mình ko thích phim này lắm nhưng thất tội nghiệp cho cô Sâm quá, xin trả lời cho Thu biết với nha, xin cám ơn các bạn nhiều lắm!

Tui cũng coi ba chớp ba sáng thôi nhưng hình như ông Vũ ko đòi chia 1/2 căn nhà, đổi lại là ổng sẽ ko chu cấp hàng tháng nữa cho 2 đứa con nữa. Hình như chị Sâm ko chịu, nhờ luật sư giải quyết. Tối qua (tập mới nhất) thì thấy là chị Sâm đòi tiền ông Vũ nhưng ổng ko đưa, chị Sâm gọi cho luật sư, thế là có người tới mời ông Vũ lên tòa án quận để giải quyết. Ổng giận đùng đùng gọi điện chửi chị Sâm quá trời, nhưng chỉ nói giờ hết sức chịu đựng rồi, muốn ra sao thì ra => chiện mới tới đó thôi đó.

Linh_iu_jerry90
29-10-2008, 07:31 PM
Ủa bao giờ mới đến đoạn HD cắt tóc ngắn nhỉ ???
Hôm ua xem mà cười vỡ bụng khúc HD chọ ghen PT ... lại còn ôm NL khi thấy AĐ nữa ...
Nhưng liệu khi đêm về cảm gíc của HD sẽ là gì ???

Areo
29-10-2008, 10:08 PM
:biggrin:Coi phim này nhìn mặt cô gái lẳng lơ Thảo My ăn bám và trơ trẽn bất giác nhớ tới một nhân vật của phim Hàn Quốc đó là Be Duk( mẹ nuôi của Ja_Kieng phim Thiên Đường Tình Yêu), không ngờ phim Việt Nam cũng xây dựng được nhân vật như ss_ quá ư là điển hình:byebye:Thích nhứt chú Đ Hải vào vai nhà thiết kế, chú này vì chỉ mê trai thôii nên chửi cô gái xinh đẹp_đoan chính Thảo My một cách tàn bạo( mấy khúc này là buồn cười nhứt)

phuongphanh
30-10-2008, 01:13 AM
Này mọi ng` ơi hình như dạo này HD xinh lên thỳ phải! Xem lại mấy tập đầu cô ta xấu hơn răng xỉn và vẩu hơn bây h! Hjk hjk chả hỉu cái phim này tạo hình như nào nữa! HD bây h có xấu lắm đâu nhỉ đúng là hết là phim " Cô gái xấu xí'' r`! Hay là'' Em đag dần dần đẹp lên;))''...

Thule
30-10-2008, 02:09 AM
Tui cũng coi ba chớp ba sáng thôi nhưng hình như ông Vũ ko đòi chia 1/2 căn nhà, đổi lại là ổng sẽ ko chu cấp hàng tháng nữa cho 2 đứa con nữa. Hình như chị Sâm ko chịu, nhờ luật sư giải quyết. Tối qua (tập mới nhất) thì thấy là chị Sâm đòi tiền ông Vũ nhưng ổng ko đưa, chị Sâm gọi cho luật sư, thế là có người tới mời ông Vũ lên tòa án quận để giải quyết. Ổng giận đùng đùng gọi điện chửi chị Sâm quá trời, nhưng chỉ nói giờ hết sức chịu đựng rồi, muốn ra sao thì ra => chiện mới tới đó thôi đó.

Cám ơn Dovitu nhiều lắm nha, mình đã hiểu rồi. Mà ong Vũ ko lấy căn nhà nữa thì cô Thảo My ko làm nũng và giận ổng nữa sao ta? Nếu như mình là chị Sâm thì mình thà chấp nhận ko lấy tiền chu cấp của ông Vũ nữa, vì cứ mỗi lần đến ngày lấy tiền mỗi tháng là cô Sâm phải gọi điện thoại nhắc và cứ bị đưa thiếu, thấy giống như van xin ông đó quá, thấy tội nghiệp. Thà ko lấy tiền nữa, tự lập nuôi con có lý hơn là dựa vào ông chồng mê gái này!

[-*^^shara^^*-]
30-10-2008, 01:38 PM
Kó chớ pạn.Nhưng kòn dính líu đến luật pháp nữa nên sao dám đòi hỏi rì.Ông Vũ mà pị ji` thì đời kổ kũng tju lun roy`.Nên chỉ kòn nước kố mà jup' thoy =.="

koj tập hum wa nghe mà shock.Lúc mà HD dzờ hỏi xe AĐ ấy , để lấy jum` đồ choa AĐ.Thì ngừi kja chỉ xe đậu ở kja,HD nói xe ở xa thế kơ àh.Rùi nói thôi,xa wá để AĐ ra rùi tự đi lấy (ko pik' kó chính xác hok,nhưng mà đại loại lờ dzậy).Nói thế mà nghe kũng nghe đc hở trời,1 ngừi trợ lí choa giám đốc(trước đó HD đã nói dzậy) mà ăn nói như ngừi thíu dzăn hóa dzậy =.=".Rồi những hành động kủa HD đã choa rất nham hỉu.Kứ pắt NL ôm hoài,đúng lờ tội nghịp NL.

=> Tránh post 2 bài liên tiếp nhé , mình đã edit lại . Thân

nhunhu
01-11-2008, 11:07 PM
Minh Khuê trở thành Hương “Phê” thế nào?

(TGĐA) - Nếu hóm hỉnh mà rằng:“ Hương “Phê” trong Cô gái xấu xí ấy mà…” thì có lẽ đa số người hâm mộ bộ phim trên đều sẽ điểm ngay thế mạnh tính cách của cô.. như trong phim.

http://images.thegioidienanh.vn/Images/Uploaded/Share/2008/10/2008102401294646/2435.jpg

Người mẫu thiếu chiều cao
Năm 2002, cô nữ sinh cấp 3 Minh Khuê dám cả gan cùng ba người bạn đứng ra thành lập ban nhạc The sun, cùng nhau sáng tác bài Từ biệt, biểu diễn tại trường và một số trường bạn trong ngày lễ chia tay bế giảng hết cấp.

Năm học lớp 11 trong lần theo bạn làm diễn viên phụ cho mẫu quảng cáo Xe buýt Hà Nội, Khuê được đạo diễn chọn làm diễn viên chính vì “có khuôn mặt rất điện ảnh”. Sau đó đúng một tuần cô lại được ông mời tham gia tiếp mẫu quảng cáo kem nghệ Levigatus. Vừa đậu cấp 3, Khuê theo học khoá Câu lạc bộ người mẫu (3 tháng) do giảng viên Thanh Mai hướng dẫn với điểm thi xuất sắc. Song thật tiếc do thiếu chiều cao (1,60m ), nên cô không đủ tiêu chuẩn trình diễn trên sân khấu mà chỉ tham gia chương trình biểu diễn thời trang tóc và chụp ảnh thời trang trên các tạp chí.

Là con gái út trong gia đình có tới 4 người anh trai, Khuê chả giấu gì tính cách của mình: mạnh mẽ, quyết đoán, tự lập, hễ đam mê cái gì là quyết làm cho bằng được… Chính vì vậy khi tròn 22 tuổi, do quá đam mê nghệ thuật, Khuê định hướng ngay con đường lập nghiệp của mình là phải vào TP. HCM.


Số 15 thú vị

Khuê lập tức bán toàn bộ tư trang cùng 4 chiếc máy điện thoại di động (sở thích sưu tầm ), gom lại được đúng 15 triệu đồng và đúng ngày 15.4.2007 Khuê đáp chuyến máy bay vào TP.HCM. Tại đây, Khuê may mắn gặp và được sự giúp đỡ tận tình của chị Thanh Mai (người dạy khóa người mẫu ở Hà Nội) về chốn ở ban đầu.

Hai tháng liên tục, Khuê lặn lội đi quan sát, tìm hiểu kỹ thị trường nghệ thuật ở TP. Thật bất ngờ đúng vào ngày 15.6.2007 (trước một ngày Cô gái xấu xí (CGXX) bấm máy), Khuê đang ở Vũng Tàu thì nhận được cú điện thoại của người mẫu Lý Anh tuấn (Đăng Dương) nhắn qua chị Mai với nội dung “Đoàn phim CGXX đang thiếu một vai thư ký nói giọng miền Bắc, về Sài Gòn để thử vai ngay”. Ban đầu Khuê còn đang phân vân vì thời gian quay bộ phim quá dài, nhưng chính vì phép tính so sánh tinh tế qua lời khuyên chân tình của Tuấn: “Hãy nghĩ kỹ đi, nếu một năm rưỡi được đóng phim với một ê-kíp chuyên nghiệp, sẽ có thể bằng 3 năm theo học trường SK-ĐA đấy”. Thế là Khuê OK, đón xe chạy thẳng về đoàn phim.


Sau 20 tập phim mới thực sự là Hương

Run, quên thoại, quên diễn xuất, nói nhỏ mà lại hay cười đã trở thành những nhược điểm đầu tiên và cũng là áp lực kéo dài nặng nề với Khuê trong suốt 20 tập đầu, phần nào làm ảnh hưởng tới tiến độ quay của đoàn phim…

Hai phân đoạn đáng nhớ nhất với Khuê là thể hiện nụ hôn với hai người đàn ông: Bình Minh (Tiến Mạnh) và Đức Thịnh (Phê). Theo kịch bản, nụ hôn của Tiến Mạnh với Hương diễn ra trong xe hơi rất nồng cháy, mạnh mẽ. Khuê thật sự lo lắng, đấu tranh tư tưởng nhiều là phải diễn thế nào, bởi Bình Minh - người từng diễn thành công những tình huống nóng bỏng này. Cuối cùng, Khuê đưa ra giải pháp “kệ” để Minh hoàn toàn chủ động ôm, hôn thật quá nồng nàn… Khi đó Khuê chỉ còn biết khép nép, run rẩy và rũ cả người ra vì đê mê…cho tới khi nghe khẩu lệnh “OK - Cắt” (quay đúng một lần).

Cảnh hôn với anh Thịnh thì hoàn toàn ngược lại. Cô cũng có chút tình cảm với Phê. Song trong khoảnh khắc, cô nghĩ ngay tới người đàn ông giàu có nên đã đẩy Hương tới tâm lý vừa thương, vừa muốn “vờn” Phê. Do đó Khuê lại là người chủ động hôn anh Thịnh. Sau này, nghe mọi người cười kể lại, trước khi diễn hôn, anh Thịnh hơi bối rối đã tìm kẹo cao su để ngậm… Và một điều thật lạ đến với Khuê, sau 20 tập phim đó cô mới thực sự cảm và sống hoàn toàn cho nhân vật Hương.

Hồng Liên
Nguồn : Thế giới điện ảnh

tiểu bối
02-11-2008, 12:40 PM
trời cô HD ngó vậy mà chơi độc hết biết luôn, làm cho giám đốc AD không chịu nổi nữa phải ra mặt chuyến này bi kịch sẽ còn kéo dài dài, không biết cuộc chiến này bao giờ kết thúc và bên nào sẽ thắng.

mio_yan1510
04-11-2008, 02:16 PM
Mấy tập gần đây hồi hộp ghê ko biết cuối cùng AD có cưới ML ko ? nghĩ cũng lạ thật trước đây e mọngAD cưới ML, như vậy mới là 1 kết cục mĩ mãn nhưng giờ thì e lại ko muốn như vậy .Mặc dù ML rất yêu AD nhưng cả đời này liệu cô có thể chịu đựng được khi sống với 1 người ko yêu mình lấy mình chỉ vì lợi ích của bản thân ? suy cho cùng anh ta cũng chỉ lá 1 kẻ ích kỉ ko hơn ko kém !ai đời có 1 đám cưới mà cứ dùng dằng trì hoãn chỉ vì sợ cưới vợ, ko muốn cuộc đời phong luuu của mình sa vào kìm kẹp của hôn nhân đám cưới mà 1 tay ML lo tất chuẩn bị trong khi anh ta tỏ ra miễn cưỡng . thờ ơ:matrix:.Càng ngày càng thấy cặp HD vs AD xứng đôi vừa lứa nếu bây giờ đ d có để 2 anh chị đến với nhau e sẽ ko kêu gào phản đối nữa mà sẽ vỗ tay chúc mừng cho 1 cặp đôi hoàn hảo anh thì dối trá ,lươn lẹo,bất tài vô dụng chị thì xấu tính ảo tưởng nham hiểm thâm sâu.Còn với ML e nghĩ 1 cô gái tốt bụng với 1 tình yêu thủy chung chân thành thì nên gặp 1 chàng trai xứng đáng và có trách nhiệm hơn AD:x

vạn lý độc hành
05-11-2008, 09:41 AM
dạo này càng thấy ML tội nghiệp,nhất là lúc tâm sự với PT,gia đình có cũng như không,chồng chư cưới thì thờ ơ lạnh nhạt,đám cưới phải tự lo hết,ai khổ bằng cô ấy,thương ML bao nhiêu thì ghét HD bấy nhiêu

bebutapcasweety
05-11-2008, 09:57 AM
hồi xưa HD e thẹn , nhút nhát đã phản cảm
bây h HD nham hiểm, độc ác, nanh nọc còn phản cảm hơn
=> HD ko tránh khỏi kiếp bị khán giả ném trứng thôí, rau thối

Blue Magic
05-11-2008, 07:48 PM
Phim Cô Gái Xấu Xí do tôi không thích xem vì có một số điểm như sau: "phim giống kịch nói quá, quanh đi quẩn lại chỉ có nói chuyện ở công ty thời trang và của các nhân vật với nhau". Ngoài ra do không thích xem nên cũng không theo dõi nhiều nên xin miễn bình luận phim hay dở. :???:

phuongphanh
05-11-2008, 11:12 PM
Càg xem càg ghét ML! Nhìn thật ngứa mắt! Cô ta cứ nghĩ là mình xinh đẹp hấp dẫn lắm hay sao í! Nói HD chả ra cái j trc' mặt mẹ chồng tuơng lai ko biết ngượng mồm! Mình thấy HD còn đỡ ghét hơn! Hôm nay cô ta mặc cái áo cưới nhìn béo ú như ... mà còn ra vẻ ta đây xinh đẹp! Hjk chịu hết nổi cái phim này r`.

water drop
05-11-2008, 11:35 PM
phim nè sao dài thế!thực ra hôm xem hôm ko mà vẫn hiểu nội dung.tui chả hiểu AD thik HD vì điều gìgem???.cứ như đạo diễn bắt phải thế ý.Rất gượng ép!

†WS†
06-11-2008, 01:16 PM
phim đến hồi gay cấn rồi đấy! HD đã đứng lên phục thù chứ k còn là một HD ảo tưởng, mộng mơ hão huyền như xưa nữa. AĐ như thế là đáng lắm!

Hình như HD sắp chuyển sang cty truyền thông của Cẩm Linh thì phải. Sẽ ko làm cho SBBT nữa. :frown:

kathay
06-11-2008, 06:21 PM
tập hum qua thấy ss HD bớt "xấu xí" nhiều. Thấy ss "sạch sẽ" hơn chứ hok còn trông luộm thuộm và co rúm như trước, mà hình như cũng bớt "hô" nữa...
Nói chung là "em đẹp" dần lên rồi...
mà mấy tập nầy Ninh Lâm xuất hiện nhiều ghê nói...
tập hôm qua thấy MaiLan hơi đanh đá trước bà mẹ chồng tương lai, nhỉ, làm bà cũng phát hoảng !!!!

tiểu bối
08-11-2008, 10:13 PM
trời ơi cái ông NL này sao mà cô Pt giữ vậy, nghĩ sao mà đóng làm bạn trai của HD mà lại chuyển sang PT như vậy cô ấy sẽ lên tiếng cho ta đây là giỏi và tỏ ra hí hững với HD, thật là tức quá đi. Mà hình như dạo này ông AD không được sáng suốt như hồi kỳ mà tỏ ra ghen với NL thì phải.

tepcon
09-11-2008, 03:33 AM
Từ khi HD lén lút với AĐ, mình đã bỏ không theo dõi thường xuyên nữa. Mấy ngày vừa rồi mở lại xem một mạch đến tập 116 vì tính mình không thích dở dang, xem gì là phải xem cho hết (nhưng theo dõi thường xuyên thì chịu).

Hồi mới xem mấy tập đầu, mình đã thích thú và hi vọng đây sẽ là một sự thay đổi cho phim TH VN. Một điểm khác biệt của CGXX với các phim THVN khác là biểu cảm của hầu hết các nhân vật đều tốt, lời thoại khá tự nhiên và gần với đời sống. Nhân vật HD mới đầu ngỡ rằng sẽ được xây dựng theo hướng: một cô gái xấu nhưng thông minh, vui vẻ, yêu đời, tự tin, tươi cười với mọi người xung quanh... Và sau một vài tập đầu, nhen nhóm một sự cổ vũ cho CGXX "xấu người đẹp nết", mình đã theo dõi và cố gắng bỏ qua một vài hạt sạn...


Phải nói là phim CGXX sẽ thành công, dù cho có một vài hạt sạn, nếu phim xây dựng thành công nhân vật chính. Nhưng quả thật vai diễn CGXX là một thất bại thảm hại của diễn viên Ngọc Hiệp (theo đánh giá cá nhân của mình). Mình không phải là người ghét diễn viên NH, ngược lại mình yêu quý và cổ vũ cô ấy từ những vai diễn hồi những năm 90. Mình nghĩ mọi người cũng không nên đánh giá về tư cách của cô ấy, vì bản thân những bài phỏng vấn chắc gì đã xác đáng, hơn nữa, để đánh giá một con người không thể qua một bài viết, một cuộc nói chuyện... Trở lại với vai diễn CGXX của NH, nếu phim muốn xây dựng một nhân vật "vừa xấu người vừa xấu nết" thì phim đã thành công. Các tính xấu của HD kể ra thì không biết bao giờ mới hết: Dối trá, tư lợi, bảo thủ, tự ti, không biết điều, khoe mẽ.... Nói thật là nếu hình ảnh HD đại diện cho các cô gái khiêm tốn về ngoại hình thì đó là một sự xúc phạm đến họ. Lẽ ra phải cố gắng chăm chút về cái vẻ đẹp tâm hồn thì nhà làm phim lại chú ý hơn đến việc làm xấu ngoại hình cho HD. Cứ như thể rằng càng xấu thì càng thành công vậy... Mình không phủ nhận rằng nhân vật HD vẫn có những điểm mạnh, những tính tốt nhất định. Nhưng tất cả đã bị các tính xấu kia làm lu mờ. Chỉ hiển hiện một cô gái "xấu người xấu cả nết". Đặc biệt là sự dối trá của cô, dối bố, dối mẹ, dối bạn bè, dối người mình yêu, lừa dối tất cả, mà lại còn tỉnh bơ như không... Ngoài NLâm ra thì thực sự cô chẳng có người bạn thân nào. Nhóm G7 luôn giúp đỡ cô, thế nhưng cô sẵn sàng lừa dối họ, từ những việc không đáng và có thể đính chính sau này nhưng cô không hề làm: nói dối có người yêu đẹp trai, giàu, nói dối đc bạn trai cho mượn oto, nói dối làm việc này nọ nhưng kì thực là lén lút quan hệ với AĐ... It ra sau khi nói dối phải có cảnh thở dài hoặc tự áy náy với bản thân... Nhưng có vẻ vì tần suất nói dối quá nhiều, đến mức trở thành đặc tính nổi trội nhất của HD, nên đạo diễn bỏ qua cảnh áy náy chăng?


Đỉnh điểm đến cảnh phát hiện bị lừa dối... Lẽ ra CGXX phải chứng minh rằng "anh nghĩ tôi xấu, nhưng tôi sẽ chứng minh cho anh thấy rằng anh đã lầm, đã đánh giá sai con người tôi", thì HD lại đang cố gắng chứng minh rằng "anh đánh giá tôi xấu, tôi sẽ xấu cho anh biết" bằng cách "chơi" lại AĐ, bước đầu là dùng tiền công để mua oto riêng (rõ ràng chiếc xe này ko hề phục vụ cho việc công), sau đó có ý định sẽ nẫng toàn bộ SBBT cho AĐ biết mặt... Dù không chắc diễn biến tiếp theo của bộ phim thế nào, nhưng những suy nghĩ ban đầu của HD cho thấy cô ta hoàn toàn không phải là một cô gái trong sáng, thánh thiện, vị tha...


Về tạo hình, việc ăn mặc lỗi mốt với ăn mặc lôi thôi là hoàn toàn khác nhau. HD có thể mặc những chiếc áo giản dị, nhưng phải gọn gàng. Đằng này ăn mặc loè xoè, áo trong thòi ra áo ngoài. Đã thế lại đi đứng và điệu bộ lấm la lấm lét, mặt cúi gằm, giọng nói lí nhí với điệu cười nịnh bợ "hờ hờ vâng ạ hờ hờ" (ko biết diễn tả sao cho giống). Qua phong thái và thói quen ăn mặc, đi đứng ấy, có thể đánh giá một phần về vẻ bên trong thảm hại của HD rồi.

CGXX là một sự trở lại của việc thu hút lượng khán giả xem TH nước nhà. Nhưng chỉ là "xem một lần rồi thôi". Khi được giới thiệu một số bộ phim khác, mình trả lời ngay: chắc lại kiểu như CGXX, chịu thôi, vì mình đã xem là phải xem cho hết :((.

[ Rola ]
09-11-2008, 07:37 AM
về sau diệu là tổng giám đốc SBBT đấy
An đông xin từ chức
Mạnh bị đuổi việc :))

emtyfan
09-11-2008, 02:46 PM
;2510706']về sau diệu là tổng giám đốc SBBT đấy
An đông xin từ chức
Mạnh bị đuổi việc :))
trời thtậ ko đó, phim chưa chiếu sao bạn biết trước vậy?
thế còn ML thì sao?
mình rất thik nhân vật nầy
nhưng vừa rồi thấy ss mắng HD 1 cách báng bổ trước mặt mẹ chồng tương lai khiến mình bất ngờ và thất vọng
chả biết diễn biến phim sao cho hợp lí đây...

nguyenthihang
09-11-2008, 08:52 PM
Phim này sao mình càng coi càng chán nhỉ:verrnckt:.Chiếu được có 5 phút thôi mà giới thiệu dễ sợ luôn.Tình tiết thì dài loằng ngoằng,chẳng ra đâu vào đâu cả,chỉ toàn là nhóm G7 đấu đá với Phương Trinh,Phương Trinh lừa gạt Ninh Lâm,còn An Đông thì day dưa giữa Huyền Diệu và Mai Lan,tình tiết chẳng có gì mới,càng coi càng chán:frown:gemsorrygemdown

lovewy
10-11-2008, 01:19 PM
Phim này sao mình càng coi càng chán nhỉ:verrnckt:.Chiếu được có 5 phút thôi mà giới thiệu dễ sợ luôn.
mà tui cũng ngạc nhiên, phim ko hay, bị chê quá trời mà sao offer quảng cáo lại có được nhiều như vậy nhỉ, quảng cáo nhiều tức là phim phải có khán giả nhiều, vì có khán giả nhiều thì mấy công ty mới chịu xin quảng cáo chứ? Khó hiểu!:wink:

rainbow84vn
11-11-2008, 11:29 AM
trời thtậ ko đó, phim chưa chiếu sao bạn biết trước vậy?
thế còn ML thì sao?
mình rất thik nhân vật nầy
nhưng vừa rồi thấy ss mắng HD 1 cách báng bổ trước mặt mẹ chồng tương lai khiến mình bất ngờ và thất vọng
chả biết diễn biến phim sao cho hợp lí đây...

Chắc đạo diễn thấy mọi người thích ML hơn HD, sợ sau này AĐ yêu HD vào bị mọi người phỉ báng nhiều quá nên cho ML làm 1 vố, để nâng tầm HD lên đó.

vtown
11-11-2008, 12:12 PM
mà tui cũng ngạc nhiên, phim ko hay, bị chê quá trời mà sao offer quảng cáo lại có được nhiều như vậy nhỉ, quảng cáo nhiều tức là phim phải có khán giả nhiều, vì có khán giả nhiều thì mấy công ty mới chịu xin quảng cáo chứ? Khó hiểu!:wink:

tớ cũng thấy vậy, xem phim hay bị mất hứng bất tử, quảng cáo quá trời luôn.
mà phim bị chê vậy sao lại có nhiều quảng cáo thế nhỉ, tưởng chỉ có BDMK là đắt quảng cáo nhất chứ.:lookdown:

tipiti
12-11-2008, 04:39 PM
Đáng lẽ phim này nhân vật HD xấu xí thì phải làm cho ngày càng đáng yêu lên chứ nhưng mà thấy sao càng ngày càng thấy ghét bả nha,hic,ko có thấy "xấu người đẹp nết" tí nào hết ah

mio_yan1510
12-11-2008, 05:15 PM
không biết các bạn có để ý ko ? nhưng tớ thấy mấy tập gần đây thời lượng hơi ngắn thì phải chỉ khoảng 35 phút thôi . Mà CGXX-HD bây giờ bắt đầu nhận ra sự thay đổi của mình rồi thất cô ấy có vẻ hối hận nhưng............ tớ vẫn ghét như thường :byebye:

[ Rola ]
12-11-2008, 06:08 PM
trời thtậ ko đó, phim chưa chiếu sao bạn biết trước vậy?
thế còn ML thì sao?
mình rất thik nhân vật nầy
nhưng vừa rồi thấy ss mắng HD 1 cách báng bổ trước mặt mẹ chồng tương lai khiến mình bất ngờ và thất vọng
chả biết diễn biến phim sao cho hợp lí đây...

mình xem trên cái phỏng vấn Mạnh về phim CGXX họ chỉ tiết lộ vậy thôi
Ko có nói gì về ML

crazyden
12-11-2008, 08:43 PM
CGXX mấy ậtp sau nầy bớt xấu nhiều rùi, ăn mặc cũng bớt phản cảm...nhưng mà cứ thấy bác AĐ nói lời yêu thương với HD là tui lại thấy ko ổn, nó gượng gạo thế nào ấy, vì từ đầu đến cuối HD chả làm được điều gì để AĐ và khán giả phải cảm động để cho chuyện AD yêu HD đươc hợp lí hơn...
Thấy thik nhân vật ML, nhưng sao giọng nói của ss nầy cứ như bị hụt hơi ấy nhỉ.
mà phim nầy cũng vui, Phương Tring thì nói kéo dàiiiiii ra, HD thì líu ríu ko nghe được, ML thì khi nói lúc nào cũng như bị hụt hơi ngưng thở...:verwirrt:

nakiru
13-11-2008, 12:13 AM
hôm nay bật lại coi CGXX đến đâu rồi thì thấy đoạn Hương lên làm thư ký, ủa chị Thanh đi đâu rồi k xuất hiện nữa à, rồi còn chuyện AĐ úynh nhau với NL nữa, mà k biết bao giờ HD mới cắt tóc sang công ty của CL nhỉ:verwirrt:.

beatrice
13-11-2008, 08:23 AM
tớ xem phim nầy thik ss Minh Khuê ghê, chị í có giọng nói thật rõ và cuốn hút, mặt mũi cũng xinh, dáng cũng chuẩn...
cả ss Thanh Vân cũng vậy, người đâu mà dễ thương, ss nầy cũng có 1 giọng miền Nam thật chuẩn và êm tai...
trong CGXX tớ thik 2 ss trên nhất

nhưng cũng chính ss Thanh Vân lại lồng tiếng cho HD lại rất khó nghe, chả hiểu tại sao ông đạo diễn lạicứ phải bắt HD phải nói nhanh , nói nhỏ, nói líu ríu cho khó nghe thế kia...khán giả ghét HD 1 phần cũng là vì giọng nói đấy.:burn:

cuteboy
13-11-2008, 12:33 PM
Hum trước thấy ML đay nghiến HD trước mặt mẹ chồng tương lai mà tui hãi quá...
Sao lại làm thế trước mặt mẹ chồng chứ
Thường ngày ML vẫn khéo ăn khéo nói lắm cơ mà
Chắc ghen quá hóa rồ:sexy_girl:
Nhưng sao lại đi ghen với 1 cô gái mà bản thân mình vẫn xem thường???:dribble:

OoMốkoO
14-11-2008, 07:44 PM
Cái quả AĐ đánh NL xem thiệt là vui, rùi lại còn quay chậm đoạn HD tát AĐ nữa chứ, film có kỉu quay chậm giật giật rất ngộ :sweat:.

Đến giờ vẫn thấy việc AĐ bám theo HD thật lố bịch. Yeê HD ư -> tin shôck trong năm. Theo mình AĐ giống 1 đứa trẻ ko thik ăn bánh nhưng quyết ko cho ai cái bánh của mình vậy. PT dạo này mặt mũi trông bẩn bẩn sao í. Khoái cái cảnh nhóm G7 nằm quanh giường bà Tâm lúc bà bị ốm, lại có anh Phê và ông thiết kế trêu quanh nữa chứ. 1 tình tiết thui mà làm film hay lên bao nhiêu. Thik bà Tâm lém :burn:

tiểu bối
14-11-2008, 09:19 PM
hôm bữa coi ông AD và ông NL đánh nhau tức cười quá chịu không nổi, AD thì to cao nên nắm ông NL quay như con dế, đã vậy lại còn bị giọng mấy cú vào mồn thảm hại quá đi. Điều này chứng tỏ là ông AD bắt đầu ghen rồi.

GirlVietDuc
14-11-2008, 11:47 PM
Lúc đầu xem phim này thấy nản nản, hơi thất vọng nhưng sau này coi phim đã tiến bộ hơn, "tự nhiên" hơn và "dzí dzỏm" hơn...:augenrollen: Đc cái nước phim rất đẹp...:biggrin:

nhunhu
15-11-2008, 05:43 PM
Minh Thuận và kỹ nghệ đầu tư carô

(TGĐA) - Vô tình hôm bước vào một cửa hàng thời trang, cái áo ca rô bắt mắt đã bám ngay vào bộ nhớ của Thuận. Về trao đổi với đạo diễn, không ngờ anh Chung tán thưởng và trao quyền sáng tạo ngay cho mình.
Nhìn con số tạm thống kê bộ sưu tập “ca ro” của nhân vật Ninh Lâm: Quần áo (hơn 70 bộ), ba lô, túi sách (gần 40 cái), nón (15 cái ), giày dép ( 7 đôi ), tất – vớ ( 7 đôi ), dây nịt (6 cái ), xe máy (2 chiếc) và một loạt vật dụng sinh hoạt, tư trang như dây chuyền, cà vạt, điện thoại di động, vỏ vi tính sách tay, móc khóa, chai nước hoa xịt xe, khẩu trang, bìa, sơ mi đựng hồ sơ, kịch bản, vở viết… P.V Thế giới điện ảnh cảm thấy ngợp thực sự. Nhưng sau đó, cuộc trò chuyện với chủ nhân bộ sưu tập Minh Thuận dường như thú vị hơn nhiều.

http://images.thegioidienanh.vn/Images/Uploaded/Share/2008/11/20081107112242545/0756.jpg

Anh đến với nghệ thuật từ khi nào?

Khi Thuận còn bé, bé lắm… và rồi tự khẳng định mình qua các bài ca, vở diễn. Thuận cứ lớn dần và trưởng thành ở hầu hết các sân khấu ca nhạc và kịch nghệ như: 5B, Phú Nhuận, Văn hóa Pháp và Sân khấu trẻ…

Thế còn duyên mới với phim ảnh ?

Thì cũng lại từ bé đã “mơ”, nhưng tự hiểu về “tầm vóc” của mình nên Thuận đành chấp nhận “nếu” có cơ may. Vị khách mời thoáng qua trong phim Khi đàn ông có bầu chính là vai diễn đầu tiên của mình. Một chút bỡ ngỡ, thiếu tự tin, nhưng rồi Thuận cũng cố gắng hội nhập để hoàn thành vai diễn. Khi thử vai Đức Thích trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt- một nhân vật hoang tưởng, hơi tưng lại khoái “nổ”, lần đầu Thuận cứ diễn hoàn toàn theo bản năng. Đạo diễn Quang Dũng bật phát lệnh “nổ chưa đã, hãy tăng đô lên gấp 10 lần như vậy…”. Thế là lần đầu tiên trong đời Thuận được “khoác loác…đẹp” đến nỗi được khen và lập tức cho vào danh sách diễn viên đầu tiên được ký hợp đồng làm phim.


Đến với Cô gái xấu xí, Thuận kiêm hai trọng trách khá quan trọng tuyển diễn viên và tham gia một vai diễn rất cá tính. Với thế mạnh là một ca sĩ lâu năm, thêm vài vai diễn bên sân khấu, lại mới chạm ngõ điện ảnh, liệu Thuận có bị áp lực về chuyên môn trước một số diễn viên chuyên nghiệp ?

Ít vai diễn không đồng nghĩa với thiếu kinh nghiệm trong khi làm nghề. Nhưng nói thế thôi, chứ để ngồi vào vị trí đó, Thuận cũng phải có quá trình quan sát thực tế, học hỏi những người làm nghề chuyên nghiệp. Trước mắt Thuận cũng có “lưng vốn” là từ năm 2005, từng mở Công ty hợp tác với anh em nhà KB (Hàn Quốc), phối hợp cùng Công ty BHD thực hiện nhiều chương trình giải trí, sự kiện. Sau khi KB nghỉ, Thuận cùng người bạn thân làm liều mở riêng Công ty Cây và Đất với chức năng đào tạo ca sĩ, người mẫu. Khi Công ty BHD phát triển, đi vào hoạt động chuyên nghiệp đã mời Thuận về làm phụ trách phòng Casting.

Theo kinh nghiệm của Thuận, người làm công việc này rất cần yếu tố linh cảm và sự tiên đoán khi quan sát về một con người. Ngoài ra Thuận đã phải chuẩn bị khá kỹ các bước như sau : Đọc kỹ kịch bản, trao đổi với đạo diễn; hình dung tầm vóc và tính cách nhân vật; đưa một phân đoạn tiêu biểu cho mỗi người thể hiện để tìm ra các yếu tố tượng trưng ban đầu về cách cảm thụ nghệ thuật, tính nhạy bén và chất giọng rõ, có đài từ tốt Vì thời gian quay phim dài, cần có cách quản lý diễn viên, biết khơi gợi tinh thần trách nhiệm với nghề. Đặc biệt khi ký hợp đồng cần ghi kỹ, rõ ràng, chi tiết các quyền lợi và nghĩa vụ, hạn chế tối đa những phát sinh bất lợi cho cả hai bên


Đến thời điểm này Cô gái xấu xí đã đi được hơn 2/3 chặng đường, ở vị trí của anh có thể nhận xét cái được, cái yếu và cái thiếu của bộ phim?

Bộ phim có nhiều ý kiến khen chê là điều tất yếu, song cần xác định tiêu chí của bộ phim là tính giải trí để có cách nhìn khách quan, xây dựng. Với câu chuyện lạ cùng dàn diễn viên phần lớn đóng tròn vai. Hầu hết họ làm việc rất nghiêm túc và dần đi vào tính chuyên nghiệp, có thu nhập ổn định. Song do quay quá lâu, nên dễ dẫn đến tình trạng thiếu những cảm xúc mới lạ ở các vai. Nhiều diễn viên bị động, có phần ảnh hưởng tới công việc.

Anh có thể nói về nhân vật Ninh Lâm và ý tưởng ca rô độc đáo?

Khi tham khảo một số phim nước ngoài, nhân vật này hầu như na ná giống nhau, Thuận biết mình nhỏ con, nên xác định ngay cần tự làm mới bằng cặp mắt kiếng, tóc lởm chởm, trang phục hơi quái dị (quần sọc, áo 3 lỗ, quần túi hộp…) nhưng vẫn thấy không ổn. Vô tình hôm bước vào một cửa hàng thời trang, cái áo ca rô bắt mắt đã bám ngay vào bộ nhớ của Thuận. Về trao đổi với đạo diễn, không ngờ anh Chung tán thưởng và trao quyền sáng tạo ngay cho mình. Bắt đầu là trang phục, sau đó được phát triển dần sang các vật dụng sinh hoạt, cho đến cả bồn tắm, nhà vệ sinh… cũng được rinh vào khuôn hình.

Thuận đã có nhiều cuộc khám phá, tìm kiếm (ngoài một số mẫu thiết kế), hay nhờ bạn bè ở trong nước và nước ngoài cùng sưu tập để bổ sung cho “đạo cụ ca rô” ngày một phong phú, sinh động. Nhớ lại hôm Thuận chạy xe mô tô có dán hình ca rô, đội mũ và bịt khẩu trang ca rô trên đường Nguyễn Văn Linh. Bất ngờ bị người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi vẻ mặt khá nghiêm trọng, chặn đứng trước mũi xe bắt dừng lại, yêu cầu mở khẩu trang để kiểm tra xem có phải là Lâm ca rô không? Khi xác định “đích thị” là gã, chị liền xin chụp hình, xin chữ ký thậm chí không quên nhéo yêu cái thằng ca rô quái quái cho đỡ “ghiền”.


Thế còn vở cải lương Lan và Điệp với dàn ca sĩ, diễn viên không chuyên cải lương?

Thuận làm với tâm niệm nghệ thuật luôn cần sự khám phá, nếu một khi mình đã yêu và say…

Phương châm sống của Thuận?

… Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…

Thế còn người phụ nữ tuơng lai?

Dịu dàng, nhỏ nhắn và phải thật có duyên.

Chúc anh tiếp tục thành công.

Minh Đức
Nguồn : Thế giới điện ảnh

khongcoanh
16-11-2008, 04:23 AM
phim gi ma dai le the ...thay phat on

=> Không dấu và bài viết quá ngắn , đề nghị bạn sửa chữa bài viết , sau một tuần nếu không sửa chữa mình sẽ del bài này . Thân_nhu

OoMốkoO
19-11-2008, 11:59 AM
Ấn tượng nhất là lúc Ninh Lâm chui lên khỏi chum nước và xuất hiện 1 cái gáo nước với họa tiết caro.
Lúc đầu mình nghĩ rằng HD sau khi đc nhận và SBBT sẽ giúp AĐ thắng Đăng Dương, từ đó 2 người cùng nảy sinh tình cảm, vượt qua sự đàm tiếu của mọi người để đến với nhau. Ai dè :cold:

Boong Boong
19-11-2008, 03:43 PM
Đọc bài phân tích của bạn tepcon ở trang trước mà thấy thích quá! Bạn phân tích rất chí lý và mình hoàn toàn đồng ý với những nhận xét của bạn về nhân vật Huyền Diệu. Đây đúng là một thất bại thảm hại của NSUT Ngọc Hiệp.

Có người nói với mình bộ phim này nên đổi tên thành "Cô Gái Xấu Tính" thì đúng hơn. Huyền Diệu mấy tập gần đây bớt luộm thuộm, bớt hô, bớt xộc xệch... nhưng tính cách thì quả là không thể chịu nổi. Ích kỷ, lừa dối, bon chen, chanh chua... Hoàn toàn không thấy sự vi tha, bao dung chút nào. Đúng như các bạn nhận xét là "xấu người xấu cả nết".

Phim càng xem càng thấy... tức. Nhưng vì tức mà khán giả lại càng muốn xem để biết các nhà làm phim sẽ dẫn khán giả đến đâu, tính cách các nhân vật sẽ phát triển tiếp như thế nào và nhất là để xem Huyền Diệu còn... kệch cỡm đến đâu. :( Có lẽ vì thế mà... quảng cáo xen kẽ phim cũng nhiều chăng? ^:)^

vạn lý độc hành
20-11-2008, 04:33 PM
hầu như không muốn coi nữa,thấy tội ML quá.Yêu hết mình,lo lắng hết mình nhưng cô đã được gì ngoài thứ tình cảm hời hợt của AD.Thêm nữa lời thoại đoạn AD cãi nhau với ML hơi kich,quá đề cao HD,cứ giả giả thế nào!

*+*+*_Lovely_girl_*+*+*
22-11-2008, 11:38 AM
Mình cũng thấy phim này không hay một tí nào cả.Nội dung rắc rối,khó hiểu.Mới xem có mấy tập thấy chán quá nên giờ không xem nữa.

pa_ngh
22-11-2008, 10:39 PM
Đã lâu rồi ko coi phim này, ko biết tới đâu rồi, tui chờ cái cuộc họp hội đồng quản trị vào tháng 9 cùng đám cưới của AĐ-ML mà chờ hoài, chờ ko nổi nữa nên give up luôn, may mà có Betty xấu xí thế vô. Coi phim Mỹ sao thấy tiết tấu rất nhanh, vấn đề giải quyết rốt ráo, còn phim của VN sao lằng nhằng, quảng cáo cho cả đống. Trong phim CGXX của VN thì: HD thì tướng đi khòm khòm y như bà già, ML thì nhìn lúc chửi người ta thấy mà phát sốt rét, dữ wá trời, PT thì nhìn cái miệng thôi cũng muốn chạy tám thước, công ty gì mà nhìu chiện thấy ghê... Đó là đánh giá bề ngoài, còn xét về diễn xuất, tui thấy tất cả đều đạt được sự tự nhiên, lời thoại ko bị giật cục.
À, còn cái này tui muốn hỏi mọi người, lúc An Đông gặp cái cô người mẫu gì đó trong phòng triễn lãm tranh (cái cô mặc nguyên cái áo xẻ lưng đó), 2 người gặp nhau thì... ôm nhau như tây. Cho tui hỏi, đó có phải là thói wen bây giờ của người VN ko? Tui tưởng gặp nhau thì wá lắm chỉ là bắt tay thôi chớ, đằng này còn ôm nhau luôn hả (giữa nam và nữ)? Đúng là VN bây giờ thoải mái hơn, nhưng nhìn điệu bộ đó tui thấy kỳ kỳ, vẽ vời sao sao đó... Hay là CGXX VN muốn giữ đúng nguyên tác cả thói wen của tây luôn?

lananh_ttn
22-11-2008, 10:59 PM
CHài đất, chứ hok phải hok còn phim nào để coi thì mình cũng hok mún coi phim này 1 tí nào hết
ND lằng nhằng, rắc rối, ko có 1 chút ấn tượng nào. Nhân vật chính là HD thì gây cho mình 1 cái nhìn phản cảm. Ko thjx. Cô ấy xấu, ko trách vì thế nó mới là tựa đề phim. Nhưng sao lại lôi thôi, lếch thếch thế đc nhỉ. Thấy mà ghê. Ng` ta mặc váy, áo cộc tay thì HD chơi quả áo sơ mi dài tay kèm theo cái áo khoác bên ngoàigemdown C nnữa, khi tc giữa ML và AĐ đang bình thường thì bà này nhảy vô. Dù cho AĐ có chủ động đi nữa thì cũng ko thể chứ. AĐ đã là chồng chưa cưới của ML, coi như là chồng rùi, vậy mà nhỏ HD vẫn cứ bám vàogemquau Ko hiểu cô ta còn biết tự trọng ko nữa. Còn PT, chài, nhìn cái mồm đã muốn úynhgemangry Đó là 2 nhân vật mình ghét nhất trong phim. Còn ML, mỗi lần mắng ng` ta như muốn nhảy vào ăn tươi nuốt sống ng` ta hok bằng:cold:

Giờ nói đến cách diễn. Quá gượng gạo, phải nói là thế. Ko gây cho ng` ta 1 chút hài nào. Diễn thô,cường điệu, như kịch nói í.
Túm lại, mình ko thjx cái phim này 1 tẹo nào hết

never_let_you_go
28-11-2008, 11:55 AM
Ngọc Hiệp mà không đóng nữa thì mất đi 1 phần hay - lộn thêm 1 phần dở của film rồi =.=:cry:

mio_yan1510
28-11-2008, 01:55 PM
Hình như ông đạo diễn hết ý tưởng rồi hay sao ấy có mỗi cuộc họp hội đồng quản trị và đám cưới ML&AĐ mà cứ câu giờ mãi sốt ruột:frown:.Có lẽ chính và vậy mà quảng cáo nhiều chăng ? tình hình là chắc sẽ ko có đám cưới giữa AĐ và ML đâu thế lại càng hay càng đỡ cho ML cưới 1 con người ko yêu mình về rồi cũng ko hạnh phúc .Càng xem càng thấy tức ,nhất là đoạn AĐ nói chuỵện với ML qua điện thoại anh ta cứ cố ý sinh sự cạnh khoé ML trong khi cô ấy đang nói chuyện 1 cách mềm mỏng nhất .ko yêu thì thôi sao cứ phải tỏ thái độ khó chịu với ML chứ :super:.Nói thật lòng mình chẳng thấy AĐ yêu HD như những gì anh ta nói với TM mà chỉ thấy tình cảm của anh ta như 1 đứa trẻ con ko có được là ra mặt khó chịu , càng ko có thứ mình thích thì càng phải có cho bằng được cách biểu hiện tình cảm đối với HD giống như 1 người dở hơi vậy (nói thế chứ mình ko biết diễn tả thế nào )

[-*^^shara^^*-]
28-11-2008, 02:51 PM
Film đã tập thứ mí ròy mà dzẫn chưa đâu dzào đâu kả.Kác tình tiết thì khá chậm (jống kâu jờ),thậm chí những tình tiết dzô lí kũng cho dzô,rùi sinh ra fần 2 nữa mứi khổ chứ.Mình nghĩ film nên kần 1 kết thúc nhanh (chỉ trong fần 1,tuy khó nhg muh để đến fần 2 hok lẽ chỉ kó kết thúc thuj,hay thjm dzào mí chj tiết chẳng đâu dzô đâu) mà hợp lí.Để đc như dzị lờ rất rất khó để lờm,nhưng muh choa ra fần 2 khác nèo tra tấn khán jả chứ.Film nì đang đi dzào ngõ kụt,níu dừng ngay tức khắc thì hem đc,mà sinh ra fần 2 thì thật tội nghịp khán jả.Nói chung số fận film nì đg lâm dzô tình trạng...khó chữa.

Boong Boong
28-11-2008, 03:15 PM
Đồng ý với các bạn là phim này câu giờ quá! Tự dưng lại nhét thêm một số nhân vật, tình tiết chả có liên quan đến "cô gái xấu xí" vào cho thêm dài dòng và rườm rà. Ví dụ vụ chồng cũ của cô Tâm quay lại...

Lúc trước thấy báo đăng là từ tập 112 là Huyền Diệu đã rời khỏi SBBT, sang làm cho Cẩm Linh và cùng tổ chức chương trình thi Hoa hậu, thế mà mãi đến bây giờ, đã qua tập 112 cả chục tập vẫn chưa thấy gì cả.

Kiểu câu giờ này thì phim có thể kéo dài cả... ngàn tập chứ chẳng chơi.

Đúng là tội nghiệp Mai Lan quá! Cô mềm mỏng, dịu dàng càng dễ bị An Đông quát nạt, cạnh khoé. Một người như An Đông, nếu Mai Lan cứ cố cưới thì chỉ rước thêm phiền muộn và bất hạnh thôi.

Biểu hiện của An Đông đối với Huyền Diệu hoàn toàn chẳng thể nghĩ nổi đó là tình yêu.

Còn Huyền Diệu thì trở nên xấu tính và thủ đoạn hẳn...

baby_Vox173
30-11-2008, 09:01 PM
Các bạn thấy Mai Lan có xinh ko chứ bố mình thì cứ khen cô này xinh và đóng tốt.Còn mẹ mình thì lại thích Phương Trinh:cold:.Mình cũng như các bạn ngày càng ghet HD và bạn của cô ta Ninh Lâm :brick:

Boong Boong
01-12-2008, 08:43 AM
Mình thấy Mai Lan trông được, không thật xinh nhưng nhìn quý phái, sang trọng (mỗi tội hơi... to một tí :D). Xét về diễn xuất thì so với những tập đầu tiên, cô ấy càng diễn càng mượt hơn. Những đoạn thể hiện một người đàn bà ghen hay tuyệt vọng khi biết chồng sắp cưới của mình không yêu mình nữa... Lan Phương đã thể hiện rất tốt. Chỉ có điều chất giọng của cô ấy chưa được tốt. Như một số bạn đã nhận xét: nhiều đoạn thoại nghe cô ấy nói như là bị hụt hơi vậy...

Về Phương Trinh của Phi Thanh Vân, đúng là cong cớn, điêu ngoa... Nhưng đó cũng thể hiện sự diễn xuất tài tình của Phi Thanh Vân đấy chứ? ;) Diễn mà để người xem ấn tượng, ghét nhân vật vậy là thành công rồi.

Có điều, ban đầu xem thì thấy nhân vật Phương Trinh đáng ghét. Nhưng xem lâu rồi lại thích cách diễn xuất của Phi Thanh Vân nên thích luôn nhân vật này. Bên cạnh đó, các nhân vật vốn ở phe chính diện lại phản cảm quá mức (Huyền Diệu, An Đông, nhóm G6...) thành ra những nhân vật vốn được cho là phản diện như Mai Lan, Phương Trinh lại làm khán giả yêu thích...

Thật là đời...!

khuetran
01-12-2008, 08:58 AM
Mình coi thì thấy nhân vật An Đông đóng cứ sao sao ấy. Anh ta không thể hiện hết cảm xúc khi la hét, giận dỗi, kể cả khi nói với HD là mình ghen. Cái giọng AD lúc nào cũng chỉ đều đều :sweat:.

Coi thì mình thích nhất là..nhìn miệng của Phương Trinh :biggrin:, mỗi lần bã nói chuyện nó điểu điểu, nhưng tếu làm sao.

Nhân vật Ninh Lâm thì..chướng mắt cách ăn mặt của anh ta quá, nhìn mà nhức cả đầu.

mio_yan1510
01-12-2008, 09:39 PM
Mình thấy ML xinh PTdáng đẹp rất thích 2 ss này tớ thấy 2 ss này ko hẳn là nv phản diện ML ghen tuông quá đáng PT hay chăng diện khoe mẽ nhưng cũng ko giở thủ đoạn để hạ bệ đối phương bù lại càng ngày càng ghét HD ,G6 đậc biệt là nhóm G6 hình như họ đến công ty chỉ có mỗi việc là 888 thích xăm xoi vào chuyện người khác vd như chuyện PT khoe đi chơi với 1 đại gia bọn họ cũng cố tìm hiểu về đai gia đó, để rồi nhờ vậy mà họ phát hiện PT đang cố tình "cua" người yêu HD để báo cho HD biết => dd muồn để HD biết bạn trai đi với người khác nhờ sự "cảnh báo " của G6 . 1 sự cảnh báo đi kèm hành động soi mói lén lút xâm phạm đời tư người khác :super::super::super:

phuongphanh
02-12-2008, 12:31 AM
Mình càg coi càg chướng mắt HD và nhóm g6 toàn mấy bà 8 vô duyên suốt ngày cạnh khóe gây sự vs PTrinh! mình thik cách diến của PTV và nói chug là thjk nv PT hehe ! Đúg là ngược đời nv chính diện thỳ bị ghét phản diện lại đc yêu mến=)) HD ngày càg thủ đoạn xấu xa độc ác! Hik tập hôm nay lại còn ông Đăng Dương xuất hiện nữa chứ bực cả mình!
Mai Lan có j xinh đâu nhỉ :???: Mình thấy ML béo vs cả cái j cũg tròn tròn nhìn sao áh :d

vạn lý độc hành
02-12-2008, 10:20 AM
Mai Lan có j xinh đâu nhỉ Mình thấy ML béo vs cả cái j cũg tròn tròn nhìn sao áh
trông cũng iu iu chứ bạn nhưng mình thích ML không phải vì cô ấy xinh đẹp mà vì thương cho cô ấy,AD đúng là một tên bội bạc,cho dù ko iu cũng không đc đối xử tàn nhẫn với ML như thế,xem những đoạn AD khen HD,nói HD quan trọng trước mặt ML thấy thương sis quá

thao_phuong
02-12-2008, 03:49 PM
ui ML mà ko xinh thì còn ai xinh nữa:brick:.Mới đầu xem thì ghết PT nhưng xem rồi thì ghiền, có nhân vật này là "cả nhà cùng cười", nhưng sao ss PTV ko nói thật nhỉ, cứ phải nói lái sang giọng miền Nam nghe kì cục ko chịu nổi, còn HD thì thôi nhá, đã xấu người giờ còn xấu nết nữa:brick:, thiệt tình, càng ngày càng ko hiều được ý đồ của bác đạo diễn, hình như bác này đạo diễn Kính Vạn Hoa mà, sao làm phim này... thế:brick:

@Boong Boong: bạn nì chỉ được cái nói đúng:smile:, suy nghĩ y hệt mình, mần quen, mần quen!!!!:burn:

mio_yan1510
02-12-2008, 05:22 PM
Mình thấy ML xinh cho dù có ko xinh đi nữa nhìn cô ấy rất phúc hậu sang trọng .Thật ra ngoài HD ,G6 ra mình còn đặc biệt ghét 1 người và rất ngạc nhiên khi người đó lại được mọi người yêu thích ngay sau ML(poll bình chọn p1) đó là phó tổng TM 1 người ngoài gương mặt điển trai và khả năng săn gái đáng nể thì chỉ là 1 người vô dụng,giàu trí tưởng bở .TM ko khác gì mấy bà 8 kia suốt ngày đến công ty khoe khoang với AĐ những chiến tích của mình tớ thấy thời gian anh ta làm việc chưa = 10% quĩ thời gian tán gái ,đây là "ông tơ" tạo nên chuyện tình yêu của AĐ -HD ,là nguồn gốc của sự nham hiểm ởHD là người tạo nên sự vô tình dở hơi ở AĐ.
Còn các bạn nghĩ sao về nv TM?( tớ nói về tính cách của TM ko nói về ngoại hình càng ko nói về dv BM) tớ thấy anh ta diễn cứng chỉ đạt nhất ơmỗi đoạn tán gái và cùng AĐ bình luận về mấy cô gái mà thôi ?

lananh_ttn
02-12-2008, 06:10 PM
ML nh cũng đc đó chứ. Nhìn cũng xinh, ng` lại trong tròn, iu iu. Thực ra mình thjx ML. Còn HD ngày càng ghét. Thủ đoạn lắm. Mà HD là cái gì mà lên mặt vs ML nhỉ. Thấy mà ghét. ăn mặc thì lôi thôi. Chỉ sợ pà này mà sang Mỹ thì hok công ty nào muôn pà vào làm quá
Còn mấy pà G6, ghét cự đỉnh luôn. Đi làm mà ngồi đó săm soi, bà tám về ng` khác. HÌnh như tức vì ko đc như ng` ta hay sao í. THế mà lương cứ lĩnh đều đều:cold:Nếu vậy chắc nếu có ct này em cũng làm luôn. Vô đó chơi là chính nhỉ:brick:
Còn AĐ. Ghét nốt. Ng` gì cọc cằn, thô lỗ, iu HD nhưng chẳng có gì biểu hiện cả. Đã thế mỗi lần ông này bực cái gì lại bắt đầu la hét om sòm:cold:

Cái phim quá dở để ng` ta phải soi. Còn khoảng 30 tập nữa thì phải:cold:

vạn lý độc hành
03-12-2008, 11:28 AM
Hôm qua ghét HD,tức AD kinh khủng,sao có những người trơ trẽn đến thế chứ>Tức cười bà Huyền Thư,TKC đóng vui ghê,chưa thấy ai khờ hơn cô này cứ "thế á,sao,sao?",cười chết.HD cứ làm như mình bị ML hại vậy,nói chuyện với ML gườm gườm,ghét!

-Blue-
04-12-2008, 11:28 AM
Cuối cùng thì cái cuộc họp HĐQT nó cũng kết thúc trong 1 tuần...:cold:..Phim thì dài mà chiếu thì ít..
Nhưng mà xem rồi lại muốn xem tập tiếp quá....:embarrassed:...Toàn kết thúc vào những đoạn hay...:sweat:

tepcon
04-12-2008, 06:58 PM
Bộ phim đã đc đẩy lên cao trào tại cuộc họp HĐQT. Kết thúc cuộc họp, HD ra đi trong bẽ bàng tủi nhục (đáng đời). Không những người ta đánh giá về tư cách đạo đức của cô trong công việc, mà còn chê cười và khinh rẻ cô qua mối tình vụng trộm với AĐ (mà lại với tư cách một người con gái dễ dãi bị lợi dụng, không biết vị trí của mình).

Sau cuộc họp, cứ ngỡ AĐ và TM sẽ thật lòng nói với nhau "Tôi thấy nhục nhã quá ông ạ", ai ngờ, lại là những câu hỏi và trả lời ngớ ngẩn - Phi logic.

3/4 bộ phim đã trôi qua, CGXX vẫn hiện lên đầy đủ vẻ xấu xí ngoại hình và dị tật trong tính cách. Một thành công lớn!

Dự đoán tiếp theo: Tiến Mạnh thất nghiệp, chẳng còn gái theo. AĐ mất tất cả: sáng nhặt lá, chiều đá ống bơ :byebye: HD tiếp tục chạy trốn một cách hèn nhát. NL đi bán bánh dạo :biggrin:

mio_yan1510
04-12-2008, 11:29 PM
[QUOTE]Dự đoán tiếp theo: Tiến Mạnh thất nghiệp, chẳng còn gái theo. AĐ mất tất cả: sáng nhặt lá, chiều đá ống bơ HD tiếp tục chạy trốn một cách hèn nhát. NL đi bán bánh dạo [/QUOTE
=))=))=))=))=))=)) Mình kết nhất mấy câu này chỉ sợ là sẽ theo hướng này:AĐ sau 1 thời gian mồi chài đeo bám quyết chứng tỏ ty sâu sắc dành cho HD đã làm HD cảm đọng và 2 anh chị cùng trở về SBBT HD làm chủ nhường chức cho AĐ v HD là 1 người trợ lý trung thành và 2 anh chị sẽ ở mai bên nhau .

Ly Uc Nhu
05-12-2008, 12:36 AM
:smile::smile::smile::smile::smile:Phim này tuy hay nhưng dài quá,mình thấy chỉ có mỗi một chuyện rất đơn giản nhưng lại kéo thành mấy tập trong khi mình nghĩ là không cần thiết,còn mấy chuyện lớn trong công ty và của Huyền Diệu thì ít nhất cũng phải hơn 10 tập:smile::smile::smile::smile::smile:

baby_Vox173
05-12-2008, 10:48 AM
[QUOTE=phuongphanh;2597556
Mai Lan có j xinh đâu nhỉ :???: Mình thấy ML béo vs cả cái j cũg tròn tròn nhìn sao áh :d[/QUOTE]
ML trông cũng ưa nhìn mà :D.Béo,tròn tròn 1 tí cũng hay chứ cứ mình hạc xương mai quá cũng chán.
Bây giờ mình còn ghét cả ông bố của HD nữa,cổ hủ và bảo thủ đến phát khiếp.Đi ra biển ko mặc bikini thì mặc áo dài hả?:frown:Mà con mình đẹp thì đã đành,đằng này xấu ma chê quỷ hờn mà chứ làm như quý lắm. Bác yên tâm HD con gái bác mặc bikini chẳng có ma nào dám nhìn đâu .:brick:

hungvttk
05-12-2008, 01:15 PM
phim xem chán mừ, chả thấy hay tí nào cả:burn:

hang nga
05-12-2008, 04:32 PM
bây giờ mình còn ghét cả ông bố của HD nữa,cổ hủ và bảo thủ đến phát khiếp.Đi ra biển ko mặc bikini thì mặc áo dài hả?:frown:Mà con mình đẹp thì đã đành,đằng này xấu ma chê quỷ hờn mà chứ làm như quý lắm. Bác yên tâm HD con gái bác mặc bikini chẳng có ma nào dám nhìn đâu .:brick:[/QUOTE]

công nhận.xấu như HD thì đúng là cho ko lấy thấy ko xin. thế mà ông bố thì cứ giữ khư khư. đúng là bó tay. mỗi ngày xem chỉ mong phim này nhanh hết thôi. có mấy cái chuyện ti ti mà kéo dài mãi. đã thế mỗi hôm còn chiếu ngắn ngủn ra. tuy nhiên fim này còn hay hơn gấp tỉ lần fim những người độc thân vui vẻ. mấy cái fim dài tập này sao chán quá. :verrnckt::frown:

mio_yan1510
05-12-2008, 06:09 PM
Xem ra cái bệnh hoang tưởng của miss HD là căn bệnh di truyền rồi=))=))=)) ,lây từ bố sang con ( xem ra ông bố nặng hơn ),con xấu mà cứ làm như là hoa hậu thế giới ấy cứ giữ khư khư thì đến lúc nào mới có chồng .Mình tò mò muốn biết số phận của ML thương ss ghê,lúc ss tát AD mình rất hả dạ nhưng xem ra anh ta ko có chút hối hận vì đã ruồng bỏ ML mà chỉ lo cho HD ,cặp HD-AD đúng là xứng đôi vừa lứa nồi nào úp vung nấy :biggrin::biggrin:

techwo
05-12-2008, 06:17 PM
Dự đoán tiếp theo: Tiến Mạnh thất nghiệp, chẳng còn gái theo. AĐ mất tất cả: sáng nhặt lá, chiều đá ống bơ :byebye: HD tiếp tục chạy trốn một cách hèn nhát. NL đi bán bánh dạo


Tips cho ông đạo diển, nếu lấy kết thúc này cho bộ phim Cô Gái Xấu Xí thì tuyệt quá đi chứ, thật là hả hể ! =))=))=))=))=))

dovitu
06-12-2008, 01:00 PM
mấy tập phim tuần này hơi lằng nhằng nhưng nói chung là coi rất kịch tính, ko ngờ HD lại phản bội AD như vậy, nhưng như vậy mới hợp lý vì cây kim giấu trong bọc cuối cùng cũng phải lòi ra thôi. Bất ngờ nhất là việc HD đưa cho ML lá thư của TM, rồi ML lại đi tuyên truyền bức thư tùm lum tùm la cho má AD biết, kiểu này AD chỉ còn nước xách giỏ đi theo HD cho HD nuôi chứ ở nhà ai thèm chứa nữa.

Có điều thất vọng về ML quá, cứ nghĩ cô ấy là người biết điều, nhưng những lời mà cô ấy nói ra (trong mấy tập gần đây) chứng tỏ cô ấy quá tự cao tự đại, cô ấy nói với HD rằng cô ấy thuộc giới thượng lưu gì gì đó, nghe mà nổi gai ốc, rồi cảnh hôm thứ 4 khi cô ấy hét lên với AD rằng AD có thể chung chạ với bất kỳ ai nhưng ko phải là HD, hừ, nghe xong thấy phản cảm với ML quá, rõ ràng cô ấy tự cho mình cao hơn người khác và có cái quyền mạt sát người ta chỉ vì cô ý người ta thấp hơn mình.... bao nhiêu ấn tựong tốt đẹp về ML biến mất hết trơn.

Nhưng người đáng ghét nhất vẫn là AD, các nhân vật trong phim đều có 2 mặt tốt xấu, cả Phương Trinh thường ngày đáng ghét nhưng vẫn để lại cảm tình tốt vì thái độ dứt khoát trước những lời cay độc mỉa mai của Đăng Dương. Còn AD hả, coi suốt bao nhiêu tập phim, hổng thấy anh ta có điểm gì tốt hết trơn, trên cương vị lãnh đạo, anh ta háo thắng để rồi làm công ty lụm bại, trên cương vị 1 người đàn ông, anh ta làm tổn thưong những cô gái xung quanh mình, trong cư xử với nhân viên tui cũng chả thấy anh ta toát lên vẻ gì thân thiện hay tốt đẹp cả. Nói chung, AD là nhân vật xấu toàn diện.

Còn cái ông Ninh Lâm, từ trước tới giờ tưởng ổng chỉ có cái miệng thôi chứ tâm địa cũng hiền lành, ai ngờ ổng giở trò "quất ngựa truy phong", hèn hết sức luôn (đúng là xứng làm bạn thân với HD dễ sợ)

hc91
07-12-2008, 06:25 PM
Nhưng người đáng ghét nhất vẫn là AD, các nhân vật trong phim đều có 2 mặt tốt xấu, cả Phương Trinh thường ngày đáng ghét nhưng vẫn để lại cảm tình tốt vì thái độ dứt khoát trước những lời cay độc mỉa mai của Đăng Dương. Còn AD hả, coi suốt bao nhiêu tập phim, hổng thấy anh ta có điểm gì tốt hết trơn, trên cương vị lãnh đạo, anh ta háo thắng để rồi làm công ty lụm bại, trên cương vị 1 người đàn ông, anh ta làm tổn thưong những cô gái xung quanh mình, trong cư xử với nhân viên tui cũng chả thấy anh ta toát lên vẻ gì thân thiện hay tốt đẹp cả. Nói chung, AD là nhân vật xấu toàn diện.

Còn cái ông Ninh Lâm, từ trước tới giờ tưởng ổng chỉ có cái miệng thôi chứ tâm địa cũng hiền lành, ai ngờ ổng giở trò "quất ngựa truy phong", hèn hết sức luôn (đúng là xứng làm bạn thân với HD dễ sợ)

tôi thấy bạn nói rất đúng AD tui vô cùng ghét cái tính ngang ngạnh luôn cho mình là đúng sai khiến mọi người phải theo mình thế này thế nọ.nếu biết mình ko thể lãnh đạo công ty thì thôi nhường cho ai có năng lực đi.Đăng dương chẳng hạn.còn HD cũng do bị lừa dối nên mới làm thế.nếu AD bít đối xử tốt thật lòng với HD thì chuyện sẽ ko xảy ra nt.còn Phương trinh tôi thấy có 1 nhân vật như vậy để làm trò hề cũng làm phim thêm chút hài chứ cứ loay hoay mãi ML + AD+ HD thì phim nên kết thúc đi là vừa.Con Ninh Lâm ( NL) làm như thế ko phải vì hèn mà là do PT mời mọc và tự cho Nl ấy chứ.còn chịu trách nhiệm thì Nl đâu có tiền mà đáp ứng

tepcon
07-12-2008, 06:52 PM
Còn cái ông Ninh Lâm, từ trước tới giờ tưởng ổng chỉ có cái miệng thôi chứ tâm địa cũng hiền lành, ai ngờ ổng giở trò "quất ngựa truy phong", hèn hết sức luôn (đúng là xứng làm bạn thân với HD dễ sợ)

Tớ nghĩ thế này: nếu NL là "người đầu tiên" của PT thì quá hèn chứ không phải hèn nữa, cũng may là chưa phải người đầu tiên. Đứng từ phía PT mà nói, cô ta tự nguyện dâng hiến vì tình yêu (vì mục đích vật chất thì không thể nói ra), nên PT không có quyền "đòi câu trả lời gì cả" từ phía NL. Nhưng đứng ở vị trí NL, anh ta cũng thật đáng khinh, làm mất mặt cánh đàn ông, vì anh ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là đứng trước mặt PT nói sự thật không thể cho cô ta vay tiền. Và chỉ thế thôi là đủ, cuộc tình đôi ta có thế thôi :biggrin:. Nhưng anh ta không làm được, anh ta chạy trốn :sure: Hành động thật hèn hạ, đáng xấu hổ.

-Blue-
07-12-2008, 10:09 PM
Ngày mai lại chíu típ rồi....;))..Hồi hộp đón chờ những diễn biến tiếp theo...
Liệu AĐ có nhất định đuổi theo HD nữa ko...
Còn HD theo CL đến Hội An rồi tút lại nhan sắc là chuẩn rồi...:lookdown:

baby_Vox173
08-12-2008, 11:26 AM
HD quyết nói ra sự thật cũng chỉ là vì cô ta vô tình nghe đc cuộc nói chuyện của AD và TM nên nảy sinh ra ý nghĩ trả thù thôi chứ thực chất cũng chẳng phải do hối hận gì.Bị đuổi khỏi công ty cũng phải.
Còn NL trước giờ ghét nhân vật này nên kể từ khi anh ta làm vậy vơi PT đâm ra càng khinh ghét.:cold:

xo_103
10-12-2008, 06:26 PM
mọi người tại sao ác cảm với HD thế . Mình thấy trong phim này ko ai là hoàn hảo cả và đó mới là điều hay ở CGXX . trên đời này sẽ chẳng bao giờ có 1 con ngươi wa tốt hay wa xấu cả .
minh cho rằng HD đã xử lý đúng , ko để AĐ đi wa xa .
Còn người mình ko thích chính là ML, cô ấy quản lý AD wa thể , sự thiếu tin tưởng lẫn nhau ko bao giờ có 1 tình yêu đẹp. nếu mình có người yêu như vậy mình cũng " say good bye "

tepcon
10-12-2008, 07:13 PM
mọi người tại sao ác cảm với HD thế . Mình thấy trong phim này ko ai là hoàn hảo cả và đó mới là điều hay ở CGXX . trên đời này sẽ chẳng bao giờ có 1 con ngươi wa tốt hay wa xấu cả .
minh cho rằng HD đã xử lý đúng , ko để AĐ đi wa xa .
Còn người mình ko thích chính là ML, cô ấy quản lý AD wa thể , sự thiếu tin tưởng lẫn nhau ko bao giờ có 1 tình yêu đẹp. nếu mình có người yêu như vậy mình cũng " say good bye "
Lúc đầu phim mình cũng không thích ML vì cô ấy quản lý AĐ quá chặt: kiểm soát đt, gài PT... và mình tin ML sẽ thất bại nếu cứ tiếp tục như vậy. Nhưng khoan hãy nhìn về quá khứ, quãng thời gian sau, ML không có gì là sai trong mqh với AĐ cả, thậm chí mình còn thấy cô ấy có sự nhạy cảm rất tốt của phụ nữ, biết được khi nào AĐ thực sự không còn là "của mình" nữa, biết được khi nào đã mất trái tim AĐ hoàn toàn... Ngược lại, chính AĐ mới là kẻ lừa dối, anh ta xứng đáng bị đối xử tệ hơn thế gấp trăm ngàn lần, một kẻ tiểu nhân lừa gạt hai người phụ nữ dưới cái lốt đường hoàng đạo mạo, nguỵ quân tử, một kẻ giả tạo (hợp với HD ra phết :D).

Như thế, lật lại quãng thời gian trước, khi mà AĐ còn đào hoa và chơi bời hơn nhiều quãng thời gian sau này, ắt hẳn còn giả tạo và lừa dối nhiều hơn thế; thì sự ghen tuông và nghi ngờ của ML không phải là không có cơ sở. Nếu có trách chỉ trách cô hơi mù quáng và yếu đuối trong TY, để mà AĐ lừa gạt (chỉ vì Địa vị và sự Hiếu thắng của anh ta).

phuongphanh
11-12-2008, 01:39 AM
Dạo này phim có vẻ tạo ra mới mẻ đây! HD thay đổi nhìn xinh phết đấy chứ;)) Càg ngày càg thik PT và n~ câu nói hay của PT =)) Mình mong chờ đến tập HD thay đổi rồi đứng trc mặt all mọi ng` wa' :biggrin:

nhingi
11-12-2008, 07:34 PM
phim nì mới xuất hiện nv Maico^` nhin cute phết.:biggrin:Hok bit ngoài đời Maico^` tên thật là j ta:sexy_girl::sweet_kiss:

jindocobrit
13-12-2008, 06:41 PM
dạo này , mình thấy trong CGXX , ai cũng xinh ra hết. Từ Hương lằng đến HD rồi Sâm, San, Zenda, tất tật G7, nINH LÂM,PTcũng xinh nữa:lookdown: .Lúc đầu mình ghét phương trinh lắm , nhưng càng xem càng thẤY PT vui, câu nói mình nhớ nhất là:"ML, cậu đúng là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu mình"( câu này hình như cuỗm dc của NL thì phải), nói chung là giờ kết PT lắm lắm!:biggrin: .

Mặc Cách Tương Nhi
14-12-2008, 11:07 PM
Tớ thấy dạo này tình tiết phim có vẻ "nhanh hơn" 1 tẹo :lookdown: Chứ còn chậm như rùa như hồi xưa thì chắc chết quá!!!

Diễn ngọt nhất có lẽ là Mai Lan (cũng có thể do tác giả sáng tác cho Mai Lan ngày càng chuẩn chứ cứ như Huyền Diệu với An Đông thì chết sặc mất!)

Hôm trước xem điên nhất là đoạn HD lồng lộn đòi bỏ Cẩm Linh về TP chỉ vì... cô ấy ko có time nghe cô nàng "tâm sự"

Ặc ặc!!! Ai "điều chế" nhân vật HD này chắc "vất vả" lắm đấy!!!

Còn Phương Trinh thì ngày càng "đáng yêu" :augenrollen: Cái đoạn uống rượu ở nhà Mai Lan tớ mới thấy nàng này thông minh được 1 tẹo!

Hoành tráng nhất là đoạn PT mắng thẳng vào mặt An Đông :)) Bó tay!!!!! Không biết An Đông còn ở SBBT đến bao giờ nữa nhỉ?

OoMốkoO
15-12-2008, 05:38 PM
Mình cũng ko thik việc HD đòi bay khỏi Đà Nẵng. Nv này mới có tí bản lĩnh mà đã bị đạo diễn dẹp bỏ rùi :tongue:. AĐ tỏ ra iu HD thật sự mặc dù chính him đã xóa bỏ tình iu ấy. Nv mạnh thì cứ chứng nào tật nấy, ghét anh chàng này ko chịu đc.
Mình thấy những j` ML thể hiện khi ty đổ vỡ chuưa thuyết phục lắm. Mình muôố cô ấy bùng nổ hơn nữa với AĐ, phải có nhưữn giây phút bi lụy thực sự. Diễn xuất của dv dường như chưa chạm đến đáy tình cảm ấy. :verrnckt:

Ly Uc Nhu
18-12-2008, 12:07 AM
:???::???::???::???::???:Mình cũng thấy tội nghiệp cho Mai Lan vì An Đông lại bỏ Mai Lan để đi theo Huyền Diệu:???::???::???::???::???:

hon
18-12-2008, 12:11 AM
:sweat: Mình thấy fim này càng ngày tiết tấu càng chậm, chờ dài cổ, như hôm nay này, có đoạn NL kể rõ mọi chuyện cho mẹ HD, kiểu này có mà sang đến tập của thứ 3 tuần sau nữa.
Mình thấy nhân vật ML nhiều lúc tốt ghê gớm, nhưng có lúc ghét ko chịu được. Thích ML những đoạn cô ấy tốt với chị Sâm trong G7, ghét nhất là lúc cô này nổi sùng lên tổng sỉ vả vào mặt HD, lúc đó quá đáng quá. Dù gì thì người ta cũng có lòng tự trọng chứ, mắng mà ko mạt xát người ta quá trớn. Mà HD có khả năng chịu đựng hơi bị cao đấy.( cái này i xì mấy cô HQ quát nhau)
Nói thật, fim CGXX này nhiều nhân vật đáng ghét nhất từ trước đến nay: AD,Tiến mạnh, PT, Hùng long, Đăng Dương, NL, cái con bé người mẫu gì cướp chồng bà Sâm nữa và nhân vật huyền thư nữa (nhiều lúc thấy vô duyên ko chịu đc)

yiri_tomato
18-12-2008, 02:01 AM
Phim nì dài dòng quá,có khi kéo dài cả mấy tập mà chưa xong 1 buổi tối,pó tay.mà HD cũng sắp tút lại nhan sắc rùi đó,thấy đoạn dạo đầu cô ấy xink ning ninh nhỉ :biggrin:

rainbow84vn
18-12-2008, 02:10 PM
Đến giờ mình vẫn ko hiểu vì sao AĐ yêu được HD.

OoMốkoO
18-12-2008, 02:58 PM
Nói thật, fim CGXX này nhiều nhân vật đáng ghét nhất từ trước đến nay: AD,Tiến mạnh, PT, Hùng long, Đăng Dương, NL, cái con bé người mẫu gì cướp chồng bà Sâm nữa và nhân vật huyền thư nữa (nhiều lúc thấy vô duyên ko chịu đc)

Hồi đầu thấy Huyền Thư hay hay, về sau lại thấy rất lố như kiểu người đẹp ko óc vậy, sự nhận thức y hệt trẻ con. Vô duyên thì chẳng nói làm j` (thế mới hay chứ) chỉ ghét ở cái khoản vô tâm, vô ý (cao hơn vô duyên đó nha).

Mỗi lần xuất hiện Cẩm Linh và HD là mình lại bật TV sang kênh khác bởi lẽ CL nói toàn những điều nói rồi, HD thì cứ đẩy đi. 2 người như 2 robot chơi bóng ném qua ném lại theo 1 quỹ đạo nhất định vậy.

Phần vè SBBT còn coi được :sweat:

mio_yan1510
18-12-2008, 06:54 PM
Nv Cẩm Linh được tăng thêm nhiều đất diễn có lẽ vì cô ấy giúp cho HD thay đổi và đề cao HD như chính ý đồ của tác giả ,mình thấy cô này tốt bụng giôi giang thật nhưng rất hay tâng bốc vai trò HD :nào là e là cô gái chăm chỉ ,thật thà ,giỏi giang , tốt bung ,,,,,,,,,,:matrix::matrix:Khiến cho mình càng ngày càng phản cảm với nv này ,cô ấy an ủi HD mình ko nói nhưng sao cô ấy có thể quên những gì HD gây nên cho ML mà ko một lời trách cử ?Nói theo Đăng Dương thì đây chẳng khác nào 1 vị quan tếu :brick::brick:
Trở lại nv HD mình thấy cô này trái ngược hẳn với hình ảnh quảng cáo năg động vui vẻ có trách nhiêm .Năng động mà rụt rè khúm núm ngại ngùng ở chổ đông người ,vui vẻ mà mặt mày lúc nào cũng sầu não ,ngiêm nghị ,có trách nhiệm mà đùng đùng đòi quay về bỏ mặc CL(may mà cô ấy ko quay về thật )
Ôi phim Việt ! xem mà chỉ biết khóc ròng :cry::cry::cry::cry:

thienbao21
19-12-2008, 03:28 AM
nv HD nhanh nhẹn sẽ chỉ xuất hiện khi HD thay đổi về ngoại hình.bởi vì thời điểm hiện tại ,cô ấy vẫn tư ti với sắc đẹp của mình nên hơi rụt rè vậy thui.
chúng ta xem bước chân của HD mỗi ngày ,bik hết những gì cô ấy làm thì bảo cô ấy xấu xa,chứ với CL gặp dc bao lâu,trước mặt CL,HD rất tốt là phải.CL nhận xét vậy là theo y kiến của cô ấy thui.Hợp lý chứ.:byebye:

Lời thoại hơi kịch.diễn viên diễn xuất tốt hơn. Cần cho ML giằn vặt nội tâm hơn nữa thì chính xác .Với con gái VN , trinh tiết còn hơn vàng =)) mà đã cho AD giờ bị phản bội .thì phải mãnh liệt hơn nữa

Chuoioff
24-12-2008, 11:24 PM
Các anh chị cho em hỏi .. làm sao để biết đc tên cái anh chàng mai cồ bạn của Cẩm Linh, anh chàng đẹp trai rất tốt với HD ấy ? ai biết chỉ dùm em với hoặc cho em cái pic càng tốt. thank trc
Nhưng chuyện anh ta ấn tượng với HD có vẻ nghi ngờ nhờ :boss:

oldowl74
25-12-2008, 08:28 AM
michael tên là Hồng ÂN. Là singer và thường xuất hiện trong chương trình thay lời muốn nói ấy. Anh này vừa đẹp trai mà hát cũng khá hay nữa. Mà ko thể tin nổi người như anh ta mà lại thik HD nhỉ?:???:

Chuoioff
25-12-2008, 02:17 PM
Ho ho thế là biết được tên anh í rồi :biggrin:
khó tin thật, một ng như thế mà lại xiêu em HD :???:
Thank oldowl74 nhá
Kiếm pic của anh chàng này sao mà khó thế trời >,<
ai có share em với

nhingi
27-12-2008, 07:19 PM
anh này mắt có đờm mới thjk DH.Trời nhìn a é hum DH ma` shock kinh:wink::brick:

nhunhu
28-12-2008, 12:17 PM
Đóng máy Cô gái xấu xí:

Năm đám cưới, không ai mang bầu!

TP - Suốt 18 tháng quay 169 tập phim Cô gái xấu xí, dàn diễn viên nữ đông đúc đều thực hiện đúng hợp đồng với Hãng phim Việt trong đó có điều khoản giữ nguyên… rắc-co hình thể từ đầu tới cuối, nghĩa là không ai mang bầu dù đã diễn ra năm đám cưới.

http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=189567
Hình ảnh mới của “Cô gái xấu xí”


Bộ phim này chính thức đóng máy vào chiều 25/12 với cảnh kết thúc được hé mở “cũng có đám cưới cho nhân vật chính”!

Hỏi đạo diễn Minh Chung về cảm giác khi vừa đóng máy cảnh quay cuối cùng, anh bật cười: “Nhẹ cả người chứ có hụt hẫng gì đâu! Một phim mới lại đang chờ rồi”.

Cảnh kết phim được thực hiện ngoài trường quay, hội tụ gần hết dàn diễn viên trong đó có những khách mời đặc biệt: Hoa hậu Hải Dương- người mẫu Hương Giang vào vai Hoa hậu, diễn viên Tăng Thanh Hà đảm nhận vai người mẫu mới của công ty STBT.

Trong một năm rưỡi thực hiện Cô gái xấu xí, Minh Chung có vẻ mát tay khi anh được mời dự cả năm đám cưới của các diễn viên: Bình Minh, Phi Thanh Vân, Lý Anh Tuấn, Thanh Vân, Đức Thịnh. Đạo diễn tổng kết: “Không có ai trong cùng đoàn phim… lấy nhau và may mắn là không ai mang bầu!”.

Trở lại với nhan sắc của Cô gái xấu xí, khán giả truyền hình bắt đầu chứng kiến hình ảnh Huyền Diệu dần dần đẹp lên như lời bài hát trong phim do Lam Trường thể hiện.

Sau khi cải tổ mái tóc, đạo diễn tiếp tục chỉnh sửa phần răng. NSƯT Ngọc Hiệp đã chấm dứt tình cảnh cả năm mang niềng răng khi bước vào giai đoạn: An Đông đi Hồng Kông một tháng thì Huyền Diệu ở nhà hoàn thiện vẻ đẹp của mình.

Nhân vật quá đông nên đạo diễn phải để một số vai kết lửng như Mạnh (Bình Minh đóng), Lâm ca-rô (Minh Thuận) vẫn đeo bám các người đẹp mà không được ai màng tới…

Vai diễn Phương Trinh ấn tượng đã giúp người mẫu Phi Thanh Vân lọt vòng đề cử diễn viên được yêu thích tại giải Mai Vàng 2008. Và đạo diễn quyết định cho Phương Trinh một cái kết khá thê thảm ở tập cuối.

Mai Lan (Lan Phương đóng)- người đàn bà đau khổ trong phim được mở đường sang Pháp định cư. Nhà thiết kế đỏng đảnh Hùng Lâm (Đức Hải) tức giận rời bỏ Cty khi biết Huyền Diệu được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc STBT nhưng sau đó lại quay về…

Cô gái xấu xí dự kiến chiếu trên VTV1 tới khoảng tháng 3/2009 thì kết thúc. Hãng phim Việt cũng đang thực hiện phim mới tạm thời đặt tên Có lẽ ta yêu nhau (40 tập, đạo diễn Tống Thành Vinh) để nối sóng “giờ vàng” trên VTV1 sau Cô gái xấu xí.

Có lẽ ta yêu nhau đang bấm máy ở Bình Dương và sẽ có bốn tháng thực hiện các cảnh quay đẹp, thơ mộng ở Đà Lạt.

Bích Hương
Nguồn : Tiền phong

OoMốkoO
30-12-2008, 08:48 PM
michael tên là Hồng ÂN. Là singer và thường xuất hiện trong chương trình thay lời muốn nói ấy. Anh này vừa đẹp trai mà hát cũng khá hay nữa. Mà ko thể tin nổi người như anh ta mà lại thik HD nhỉ?:???:

Đạo diễn bắt thế bik làm thế nào được.

Dạo này thấy PT "học thức" ghê nhg quả thực ML có sự chịu đựng phi thường, đau khổ như thế mà vẫn có thể nghe PT líu ríu bên tai, là mình thì bạn bè thân đến mấy cũng" get down". Dù sao mấy tập gần đây coi cũng vui. :augenrollen:

hanshinzu
31-12-2008, 07:04 PM
khong the hiu noi sao mot nguoi nhu mai lan lai di ket ban voi phuong trinh,sai lam lon nhut doi chu chang choi,hom bua xem cai doan pt lai nhai ma phat cau lun,ne mai lan wa,ngoi nghe tu dau toi cuoi ma con tiep thu nua chu:dribble:

-Lily-
09-01-2009, 12:20 AM
Đám cưới An Đông - Huyền Diệu

Những tập cuối cùng của bộ phim Cô gái xấu xí đang được thực hiện, và một trong những phân đoạn được thực hiện sau hết là đám cưới của chàng giám đốc An Đông và cô nàng xấu xí Huyền Diệu.

Khi xem đến những tập cuối, chắc hẳn khán giá sẽ không còn nhìn thấy một Huyền DIệu xấu xí với hàm răng niềng, tóc xù rối tung, ăn mặc luộm thuộm mà sẽ bắt gặp một Huyền Diệu mới hơn, trẻ trung, gọn gàng và... xinh đẹp hẳn ra.

Cảnh quay gần như cuối cùng này có sự góp mặt hầu hết các diễn viên có trong bộ phim, 2 đấng sinh thành của An Đông và Huyền Diệu, chàng phó giám đốc Mạnh, chàng caro Ninh Lâm, nhóm bà tám G7, nhà thiết kế Hùng Long, anh chàng Phê, Cẩm Linh.

http://dienanh.net/news/images/news/2009/01/08/chf_1231425825.jpg

http://dienanh.net/news/images/news/2009/01/08/chf_1231425830.jpg

http://dienanh.net/news/images/news/2009/01/08/chf_1231425827.jpg

http://dienanh.net/news/images/news/2009/01/08/chf_1231425828.jpg

http://dienanh.net/news/images/news/2009/01/08/chf_1231425831.jpg



Báo Màn ảnh sân khấu

huongto
09-01-2009, 04:53 PM
Thế Huyền Diệu không iu anh Mai cồ gì đó ah?
Thế còn ML thi sao? ngậm ngùi nhìn AD và HD cưới nhau thui ha?

baby_Vox173
09-01-2009, 05:10 PM
Nếu cái kết thế này thì vui quá,AD và HD rất xứng 1 đôi : chàng bất tài bảo thủ,nàng nham hiểm giả dối.Đúng là nồi nào úp vung nấy.Chỉ tội cho Mai Lan.:cold:

OoMốkoO
09-01-2009, 07:41 PM
Áhhhhhh, hem phải chứ, AĐ với HD sao? Vậy còn ML và Mai cồ, 2 ngưoờ này bik đi đâu về đâu đây :eeek:. Chà, hem hỉu bằng cách nào AĐ lại nối liền với HD đc nhỉ, số phận các nv khác thì sao :???:

mio_yan1510
09-01-2009, 09:56 PM
Minh thấy cái kết này tốt đấy chứ nàng xấu bụng chàng xấu tính ,=))=))=)) đúng là 1 cặp trai "tài " gái "sắc " danh bất hư truyền .Nghĩ sao mà tập hôm qua AD đến với ML ,ML hỏi :" anh còn yêu em ko ?" chàng bẽn lẽn gật đầu sau đó lại đến nhà HD chửi bới xúc phạm cô ăn cướp công ty của mình => 1 kẻ dở hơi , hung hăng ,bạo ngược .Còn HD thì nổi giận hùng hổ " họ muốn đẩy em chết thì em sẽ kéo họ chết cùng ","họ nghĩ em cướp công ty của họ ,em sẽ cướp thật cho họ thấy " => chân dung 1 cô nàng " đẹp nết ":biggrin::biggrin::biggrin: .Chỉ thương ML ôn hòa dịu dàng hết lòng cuối cùng đành khăn gói qua Pháp,bất lực nhìn người mình yêu lên xe bông

Chuoioff
09-01-2009, 11:45 PM
Xem đến tập hôm trước thấy AĐ là một người xấu.
Khi mà còn tin tưởng HD sẽ quay về thì còn bênh vực bấu víu, khi thấy hết hy vọng thì lại vớ lấy ML như cái phao cứu sinh, mình thấy lúc mà giữ ML lại thật là hèn hạ và ko đáng mặt đàn ông, tình yêu gì mà thay đổi như chóng chóng ... :frown:
Giờ lại thích HD yêu Mai cồ ... thích anh Mai cồ lắm cơ :wink::wink::wink:

socoladen
10-01-2009, 01:52 AM
Nếu cái kết thế này thì vui quá,AD và HD rất xứng 1 đôi : chàng bất tài bảo thủ,nàng nham hiểm giả dối.Đúng là nồi nào úp vung nấy.Chỉ tội cho Mai Lan.:cold:
Bạn nói cứ phải gọi là chuẩn không cần chỉnh.
Bộ phim này đúng là ngày càng không thể chấp nhận nổi.

OoMốkoO
10-01-2009, 08:25 AM
Oai, sao nhiều bác khen cái kết thế nhỉ :???: Mà bà con thử tán xem PT sẽ chọn ai để cung cấp tiền cho cái túi ko đáy của cô nàng đây :boss:

huongto
10-01-2009, 09:44 AM
Đám cưới An Đông - Huyền Diệu

http://dienanh.net/news/images/news/2009/01/08/chf_1231425827.jpg

Báo Màn ảnh sân khấu

Bộ răng bị niềng của HD đi đâu rùi vậy ta? :biggrin:Sao giờ thấy răng đẹp như sắp đi quảng cáo cho Close up vậy?

never_let_you_go
10-01-2009, 10:52 AM
Film ngày càng kéo dài lê thê với những tình tiết ko đáng có . Cuộc họp HDQT là vớ vẩn nhất , cứ hô hào là quan trọng , là này nọ lọ chai , ngay khi đó chỉ tiếp có 2 cha luật sư , và 2 - 3 mạng trong Cty. Họp nói nhăng nhít , đá đểu nhau vài câu giữa Đăng Dương và An Đông . Đăng Dương thì cứ gặp PT là lại chọc ghẹo nói nhảm với lời lẽ như 1 kẻ đầu óc thiếu hiểu biết - trẻ con ích kỉ . Sự không logic trong việc bàn giao cty một khi HD đã nói là trả lại tất cả cho AD mà không lấy 1 đồng nào , 1 xu nào ? Vậy mà bên bố mẹ AD lại bảo HD cướp Cty ? Tại sao không cho khán giả hiểu rõ mấu chốt của vấn đề là cty đang như thế nào ? Tình hình ra sao ? Cứ úp mở là bên bờ bực thẳm , mà về chuyên môn thì chẳng ra làm sao . Diễn cái trc mắt là không thể hiện rõ cái bên trong nó thực hư như thế nào ? Diễn võ mồm với nhau thì nhiều thôi . Cả chuyện HD đi Hội An công tác cũng như đang bày trò bịt bắt bắt dê với mọi người . Miệng CL thì cứ sa sả là công việc nhiều như núi , không biết giải quyết ra sao khi không có HD , nào là họp là tập trung gặp gỡ các nhân vật quan trọng , mà mình thấy có làm j đâu , suốt ngày ra biển đi chơi ,không đi rủ nhau lê lết ở các cửa hàng quần áo để sắm đồ , tham gia các tiệc tùng vớ vẩn rỗi hơi . Công việc chuyên môn thì chả thấy HD thể hiện rõ j cả .Càng ngày film càng có nhiều hạt sạn - Cục nào cục nấy to đùng và vô duyên tới mức bất ngờ . Giữa những người tỏng cty với nhau , mỗi cách ứng xử với nhau . Vậy mà coi cho đã thấy chửi nhau = mồm , đầu óc quá trẻ con , nhóm G7 diễn chẳng lôi cuốn , thu hút 1 tí nào , càng coi càng thấy không giống như những nữ nhân viên văn phòng đi làm trong như trong life hằng ngày , chỉ toàn thấy họ như những người đàn bà rỗi hơi , suốt ngày hóng hớt chuyện đời , bao đồng . Tư cách thật buồn cười !!! Còn tay Mạnh thì còn tệ hơn nữa ... vai trò là 1 PGD cty vậy mà hiện lên trong mắt mình lại như 1 tay thầy dùi ko hơn ko kém ... 1 pGD chẳng giúp dc j hơn ngoài việc quân sư quạt mo tạp nham đủ điều với AD. Film xây dựng ban đầu còn thấy vui , thấy hay ... càng về sau càng nhiều sạn ... đủ để là 1 cục đá to đùng đè lên cái hay của film . Nói chung bật TV lúc 9h lên mỗi tối 2 -3 - 4 lại thấy ngao ngán . Thở dài cái thượt rồi chuyển kênh mà thôi ! :go:

fan of dennis
11-01-2009, 11:06 AM
ủa, AĐ với HD àh, chán thía, mình cũng thix HD với michael hơn, dù anh này cũng tự nhiên đùng một cái bảo thix HD :)) Lúc đầu anh này xuất hiện mình còn tưởng CLinh thix anh này, anh này thix HD nữa chứ :)) cứ tưởng sắp có ML thứ 2 , vậy mà có tập Clinh nói làm mai HD với michael vá ly giải lý do thix HD thì hình như ko thuyết phục lém.

Nhưng AĐ coi riết thấy chán wá, coi riết rùi mình cũng ghét AĐ jống HD, người đâu mà íu đuối, làm đàn ông mà chả bit làm jì, hồi đó thì HD lo hết, còn b h thì suốt ngày uống rượu, đi gây sự đánh nhau, íu đuối, lại còn ai nói nghe đó, ko có chính kiến, nói chung là xem riết chả thấ AĐ có điểm nào đc, thix NV này mấy chỗ la Ptrinh :)) mắc cười wé chừng.

Phim cũng hay, dzui, nói chung là hay hơn mấy phim VN trong nam khác, có điều hơi bị dài dòng, phim câu h thấy rõ.

hehe, bữa trước CS Mthuận về trường, mình mới bít là cựu HS trường mình, có điều CS này gắn chặt với tên Lâm carô rùi :)) Lúc xuất hiện nghe có đứa còn hỏi Mthuận là ai....àh, Lâm carô đó hả :)) cả trường chỉ toàn kêu Lâm carô thôi :)) :))

blue123
11-01-2009, 10:11 PM
Trời,nếu chọn giữa AD mà Micheal thì thà cho HD lấy AD còn hơn,cho nồi nào úp vung nấy:lookdown:

Cho Mike lấy HD thì tội cho Mike quá,nghĩ sao mà đẹp trai hào hoa vậy mà cưới một ng giống HD,chẳng hóa ra là bông hoa nhài cắm bãi...:biggrin:

MÀ tui thấy kết như vậy là ko theo tinh thần của fim mà các nhà sx đã quảng cáo.Cuối cùng thì Hd cũng đẹp lên đó thôi(mà cái đẹp này là do trong fim bắt phải thía chứ riêng tui thì hok thấy thế).Đẹp vậy AD mới cưới.Vậy thì còn đâu nữa là phải tự tin lên đi em,dù là em xấu nhưng vẫn có ng iu em,cuộc đời vẫn mỉm cười với em:lookdown::sweat:

Lâu rùi ko vào box,thấy tình hình có vẻ...ế ẩm.Xem ra fim này là một thất bại rồi

Ómoko đâu rồi nhỉ,lâu rồi ko thấy em:biggrin:

vạn lý độc hành
11-01-2009, 11:58 PM
NỒi nào vung nấy,chàng xấu tinh,nàng xấu xa .Thương Mai Lan quá,khờ ơi là khờ,tự dưng iu lão An Đông này!Thà cho ML sống một mình suốt đời còn hơn,cô ấy bị tổn thương quá nhiều mà vẫn típ tục tin AD,tội nghiệp!Ghét Ad quá!Mình thấy phim thành "Cô gái xấu xa " thì đúng hơn!

Ly Uc Nhu
12-01-2009, 01:40 AM
:((:((:((:((:((Kết thúc phim là An Đông sẽ đám cưới với Huyền Diệu sao,tội nghiệp cho Mai Lan quá,Mai Lan yêu An Đông thật lòng và chân thành như thế lại không được An Đông đền đáp và trân trọng=((=((=((=((=((

ai_haibara
12-01-2009, 04:22 PM
Xin phép mod box cho mình quảng cáo ở topic này nữa :)

Năm 2008 đã chứng kiến một "Cô gái xấu xí" với nhiều ý kiến trái chiều về thể loại, nội dung cũng như nhân vật. Tháng này, Ban tổ chức Thi tài Bình luận phim gửi đến các bạn lời mời tham dự Thi tài Bình luận phim tháng 1/2009: Hái lộc đầu xuân, với hi vọng các bạn sẽ đóng góp những ý kiến hay của mình về bộ phim "Cô gái xấu xí" hay về mỗi nhân vật của "Cô gái xấu xí" trong các bài bình luận.

Ngoài ra, các bạn có thể tham gia bình luận toàn cảnh về điện ảnh Việt nam năm 2008, hoặc tất cả các bộ phim trong nước cũng như nước ngoài được sản xuất hoặc công chiếu tại Việt Nam năm 2008.

Tháng này ngoài 4 giải thưởng title và avatar, BTC còn trao giải avatar 60KB cho các bạn đạt hạng 5,6 và 7.

Xem chi tiết và post bài dự thi tại: http://dienanh.net/forums/showthread.php?t=70049

Mong được sự ủng hộ nhiệt liệt của các bạn :)

Thân
ai_haibara

meomeo31
12-01-2009, 04:50 PM
[CENTER][SIZE="4"][COLOR="SeaGreen"]Đóng máy Cô gái xấu xí:


Trở lại với nhan sắc của Cô gái xấu xí, khán giả truyền hình bắt đầu chứng kiến hình ảnh Huyền Diệu dần dần đẹp lên như lời bài hát trong phim do Lam Trường thể hiện.


[B]Bích Hương
Nguồn : Tiền phong

hic thế hóa ra lời bài hát của A2 yêu quý chỉ là dần đẹp lên ở bên ngoài thôi à :brick:
đến tận tháng 3 mới hết phim mới ghê chứ
phải đến 2,3 tuần nay cứ lúc nào mở ra xem cũng chỉ thấy 1 trong 2 cảnh: AD say rượu và HD đi chơi tán gẫu vớ vẩn với CL, xong lại rụt rè e thẹn với anh Mai cồ:go:

OoMốkoO
12-01-2009, 05:16 PM
Ómoko đâu rồi nhỉ,lâu rồi ko thấy em:biggrin:

Em đây nè :lookdown:

Chán nhất là mấy đoạn SBBT họp mà chẳng giải quyết được vấn đề gì, quanh đi qquản lại là chỉ trích HD và bàn xem làm thế nào để gặp được ss. Trông khi mấy ông ngồi cãi nhau thì HD vẫn đang thong dong hóng gió ngoài biển :go: lại còn câu được anh Mai cồ nữa chứ (anh này đc cái mặt trông đẹp còn chiều cao thì hơi short)

HD mấy caá ảnh đám cưới trông cũng xinh, hem bik film có đc như thế ko hay lại dụ khán giả đây :huh:

black_tun2910
12-01-2009, 09:34 PM
xem phim này càng ngày càng thấy chán, có mỗi đoạn họp hành mà kéo dài lê thê, đã thế AD thay đổi 180 độ

Chuoioff
12-01-2009, 11:28 PM
HD đâu hẳn là xấu xa đâu, cũng như bạn gì ở trên nói là về chuyên môn lúc HD bàn giao công ty nó ko đc rõ ràng đối với một người hiểu quá rõ về luật như HD .. nhưng đấy là đạo diễn bảo thế :))
còn về chuyện tình cảm với AĐ, thương ML thì trách HD chứ HD thì cũng có lỗi gì đâu

Túm lại chỉ thích HD đến với Maicồ cho AĐ biết mặt, đàn ông mà yếu đuối chẳng làm nên tích sự gì, gió chiều nào xoay chiều ấy :lookdown:

khoctrongmua96
14-01-2009, 08:26 PM
phim dạo này phân cảnh càng ngày càng dài !có mõi mọt đoạn mà đến gần 2 tập ,kéo dài lê thê quá !
@ : chuoioff : cái này dúng rùi nhưng là do đạo diễn !kêu ong làm lại phim đi:huh:

Dragoness
15-01-2009, 11:57 AM
hic thế hóa ra lời bài hát của A2 yêu quý chỉ là dần đẹp lên ở bên ngoài thôi à :brick:
Kịch bản xây dựng HD nhà ta đẹp tâm hồn sẵn rồi mà, gần như là hoàn hảo rồi mà... cần gì đẹp hơn nữa chứ =))

Trên mạng có đăng ảnh cưới rồi đấy, thích thì coi nà:

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/minhnhat/2008/12/090114CINEF3.jpg

meomeo31
15-01-2009, 08:29 PM
ừ quên mất hỏi vế 2, dần đẹp lên bên ngoài còn bên trong dần xấu đi như nhân vật chính của chúng ta ư, huhu khổ thân bài hát của A2 quá
nhà Dan mình ko làm mấy cái giải tổng kết năm nhỉ, như bên Yan trao giải Cùi bắp vàng í, tớ nguyện trao tất cả các giải nam nữ diễn viên đạo diễn kịch bản cho bộ phim này
nhưng phim kéo dài đến tận tháng 3 năm 2009 chắc tổng kết 2009 cũng khó phim nào có thể qua mặt HD nhà ta quá
đã thấy mấy người trong Dan xếp CGXX là bộ phim TH hàng khủng nhất trong lịch sử phim ảnh của các bạn í =)) =)) =))

Vương Thiên Linh
15-01-2009, 10:05 PM
Những kỉ lục vui của "Cô gái xấu xí"
----------------------
Cập nhật: 15/01/2009 15:35
Hoàng Bách
Nguồn:www.vtv.vn
-----------------------
"Cô gái xấu xí" đã bước vào chặng đường cuối. Hãy cùng VTV.vn điểm lại những kỉ lục vui của bộ phim “siêu dài tập” này.

Nhân vật nữ thay đổi chóng mặt nhất: Huyền Diệu (Ngọc Hiệp đóng). So với đầu phim, Huyền Diệu của những tập cuối cùng này đã thay đổi, đẹp đến mức mẹ cô cũng phải ngỡ ngàng.

Nhân vật nam xuống dốc nhanh nhất: An Đông (Chi Bảo). Từ chỗ là một giám đốc giàu có, điển trai, lịch lãm, các cô gái bao quanh, An Đông đã trở thành một gã tay trắng, quần áo lôi thôi, mặt mũi rầu rĩ, luôn chìm trong men rượu và chỉ còn có một cô gái bên cạnh – Mai Lan.

Nhân vật chua ngoa nhất: Hùng Long (Đức Hải). Với cái giọng the thé, lả lướt, mỗi lần Hùng Long tru tréo lên thì khán giả cứ nghĩ Hùng Long là một “mụ đàn bà” thật.

Nhân vật ghen nhiều nhất: Mai Lan (Lan Phương). Từ đầu phim đến bây giờ, An Đông luôn phải sống khổ sở với bệnh ghen của Mai Lan còn cô thì lúc nào cũng vật vã vì nghi ngờ, kiểm soát người chồng sắp cưới của mình.

Nhân vật ăn tham nhất: Thanh (Lê Giang). Bất kì lúc nào, Thanh cũng chỉ nghĩ đến ăn, nơi hành lang khi đang tán chuyện, nơi bàn làm việc và thậm chí là cả những nơi không ai có thể nghĩ đến điều đó…

Nhân vật lạnh lùng nhất: Đăng Dương (Lý Anh Tuấn). Từ đầu phim đến giờ, Đăng Dương hầu như không cười, và nếu có cười thì cũng chỉ là cười nhếch môi. Đó là chưa kể đến cách nói chuyện đều đều, không tí cảm xúc nào của anh. Mỗi lần anh xuất hiện đều sẽ có những chuyện chẳng lành…

Nhân vật vui vẻ nhất: Phê (Đức Thịnh). Tính tình bắng nhắng, hài hước, Phê luôn làm cho khán giả không thể nhịn cười khi anh xuất hiện. Thậm chí, có những câu thoại của anh làm người ta nhớ mãi như “anh là đàn ông, tôi cũng là đàn ông, chúng ta không phải là đàn bà…”.

Nhân vật có nước da đen nhất: Jenda (Thuý Uyên). Để có được nước da này, cô đã phải phơi nắng cả tuần liền…

Nhân vật yêu đơn phương lâu nhất: Ninh Lâm (Ninh Thuận). Từ đầu phim đến cuối phim, Ninh Thuận chết mê chết mệt Phương Trinh, luôn giữ ảnh của cô trong ví, thỉnh thoảng lại đưa ra ngắm, dù cô chẳng có cảm tình gì với anh…

Bộ phim hội tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng nhất: Khi xem phim "Cô gái xấu xí", ngoài dàn diễn viên nổi tiếng và có thương hiệu, khán giả còn được thưởng thức tài năng diễn xuất của rất nhiều ca sĩ, người mẫu tên tuổi…

Bộ phim có nhiều diễn viên lên xe hoa nhất: Có thể nói "Cô gái xấu xí" là bộ phim lập kỉ lục có nhiều diễn viên lên xe hoa nhất. Trong khi bộ phim này được quay đã có rất nhiều diễn viên của phim lên xe hoa như Đức Thịnh, Bình Minh, Phi Thanh Vân, Lý Anh Tuấn, Thanh Vân.

thanhphulovevicki
16-01-2009, 12:15 PM
mình thì thích Huyền diệu trở nên thủ đoạn khiến ai cũng phải nể (nhưng mà phải đúng chứ ko phải cái nào cũng thủ đoạn), trong phim thấy hd khôn lên nhưng đi theo đó có nhiều hành động khó coi quá

Dragoness
16-01-2009, 12:37 PM
Bọn VTV là chúa PR cho cái phim này, mà toàn viết lung tung, chả biết một bài được trả mấy $ mà hứng thế =))
Hoàng Bách

Nhân vật nữ thay đổi chóng mặt nhất: Huyền Diệu (Ngọc Hiệp đóng). So với đầu phim, Huyền Diệu của những tập cuối cùng này đã thay đổi, đẹp đến mức mẹ cô cũng phải ngỡ ngàng.

Nhân vật nam xuống dốc nhanh nhất: An Đông (Chi Bảo). Từ chỗ là một giám đốc giàu có, điển trai, lịch lãm, các cô gái bao quanh, An Đông đã trở thành một gã tay trắng, quần áo lôi thôi, mặt mũi rầu rĩ, luôn chìm trong men rượu và chỉ còn có một cô gái bên cạnh – Mai Lan.

Nhân vật chua ngoa nhất: Hùng Long (Đức Hải). Với cái giọng the thé, lả lướt, mỗi lần Hùng Long tru tréo lên thì khán giả cứ nghĩ Hùng Long là một “mụ đàn bà” thật.

Nhân vật ghen nhiều nhất: Mai Lan (Lan Phương). Từ đầu phim đến bây giờ, An Đông luôn phải sống khổ sở với bệnh ghen của Mai Lan còn cô thì lúc nào cũng vật vã vì nghi ngờ, kiểm soát người chồng sắp cưới của mình.

Nhân vật ăn tham nhất: Thanh (Lê Giang). Bất kì lúc nào, Thanh cũng chỉ nghĩ đến ăn, nơi hành lang khi đang tán chuyện, nơi bàn làm việc và thậm chí là cả những nơi không ai có thể nghĩ đến điều đó…

Nhân vật lạnh lùng nhất: Đăng Dương (Lý Anh Tuấn). Từ đầu phim đến giờ, Đăng Dương hầu như không cười, và nếu có cười thì cũng chỉ là cười nhếch môi. Đó là chưa kể đến cách nói chuyện đều đều, không tí cảm xúc nào của anh. Mỗi lần anh xuất hiện đều sẽ có những chuyện chẳng lành…

Nhân vật vui vẻ nhất: Phê (Đức Thịnh). Tính tình bắng nhắng, hài hước, Phê luôn làm cho khán giả không thể nhịn cười khi anh xuất hiện. Thậm chí, có những câu thoại của anh làm người ta nhớ mãi như “anh là đàn ông, tôi cũng là đàn ông, chúng ta không phải là đàn bà…”.

Nhân vật có nước da đen nhất: Jenda (Thuý Uyên). Để có được nước da này, cô đã phải phơi nắng cả tuần liền…

Đính chính cái là Thúy Uyên đen sẵn từ lâu rồi =)) Biên kịch tận dụng mà đặt tên cho nhân vật luôn chứ làm gì có cái kiểu hi sinh vì nhân vật thế :)) Khéo Đoan Trang đi đóng vai này thì anh kia cũng bảo là cô í phơi nắng cả tháng ấy chứ nhỉ :))

Với lại, mấy cái này sao gọi là kỉ lục? Biên kịch đương nhiên phải tạo ra mỗi nhân vật có cá tính khác nhau rồi! Rồi số phận khác nhau, hoàn cảnh khác nhau là đương nhiên, tại sao lại gọi là kỉ lục? Nịnh thì cũng phải biết nịnh cho có đường chứ, nhìn Hòa Thân mà học hỏi đi :-w

Bộ phim hội tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng nhất: Khi xem phim "Cô gái xấu xí", ngoài dàn diễn viên nổi tiếng và có thương hiệu, khán giả còn được thưởng thức tài năng diễn xuất của rất nhiều ca sĩ, người mẫu tên tuổi…

Bộ phim có nhiều diễn viên lên xe hoa nhất: Có thể nói "Cô gái xấu xí" là bộ phim lập kỉ lục có nhiều diễn viên lên xe hoa nhất. Trong khi bộ phim này được quay đã có rất nhiều diễn viên của phim lên xe hoa như Đức Thịnh, Bình Minh, Phi Thanh Vân, Lý Anh Tuấn, Thanh Vân.

Dĩ nhiên, không lên xe hoa thì ế à, đàn bà con gái cho tới đàn ông con trai xem xong phim này đố ai dám lấy dàn diễn viên =))

Còn cái phần "nổi tiếng" và "tài năng diễn xuất" thì... ;))

Nhân vật yêu đơn phương lâu nhất: Ninh Lâm (Ninh Thuận). Từ đầu phim đến cuối phim, Ninh Thuận chết mê chết mệt Phương Trinh, luôn giữ ảnh của cô trong ví, thỉnh thoảng lại đưa ra ngắm, dù cô chẳng có cảm tình gì với anh…

Vị trí này dành cho Mai Lan thích hợp hơn chăng =)) Cô này yêu An Đông từ đầu phim mà thấy anh kia thì nhìn là biết ngay chỉ coi cô là hạng... qua đường cho vui =))

jindocobrit
16-01-2009, 04:57 PM
ối giào, tưởng đâu tuần rồi, AD đã gặp huyền diệu, ai dè, có mỗi chuyện họp hành mà kéo dài hình như 3 ngày rồi, giải quyết gì thì cứ cho dứt điểm đi, cứ cho huyền diệu lên làm tổng giám đốc. bà tuyết mai tưởng hiền lành lắm, bik chuyện lắm, ai dè đâu cũng hùa theo mai lan nói xấu huyền diệu, còn ông AD tưởng tin HD lắm, thế mà cũng tới nhà HD la ó, ông bố của huyền diệu thì lúc nào cũng phức tạp hóa vấn đề lên,mai lan thì thấy AD quay lại có vẻ mừng ra phết, gặp mình thì : đừng hòng AD nhé!

fuu_fuu
16-01-2009, 09:09 PM
Anh em nhà ML với ĐD y chang nhau,có tí tiền mà bày đặt lên mặt.ML mở mồm ra là mình là giới thượng lưu,người khác chỉ là lũ hạ lưu,bẩn thỉu,đáng kinh tởm..v..v...ĐD thì hơi tí chửi ng` khác(dù là ng` lớn tuổi như bố HD) là lũ khố rách áo ôm:embarrassed: chẳng ra làm sao

trangyoyo
18-01-2009, 09:32 AM
hôm nay xem lại tâp 120 trên VTV4. đoạn ML mắng HD vì HD vì HD đã tát AD, sao mà nghe ngứa tai thế ko bít, cái j mà "...cô chỉ là thị dân hãnh tiến, có tu 7 kiếp cũng ko đặt chân đc vào giới thượng lưu chúng tôi đâu...". ML nói quá đáng quá, mà vô lí 1 cách hết sức.
Mà bà HD cũng lạ, tớ thấy nhóm G7 lúc nào cũng quan tâm hỉo han HD, thế mà từ lúc HD bỏ đi cũng chả thèm 1 lần liên lạc lại với mọi người nữa
Dạo nì cái phim nì coi chán ghê, cứ lê tha lê thê, sốt hết cả ruột. Chỉ mong bà HD đến gặp ông AD nhanh nhanh đi :cold:

OoMốkoO
18-01-2009, 12:15 PM
HD bỏ đi lần này gần như là muốn cắt đứt quan hệ vs SBBT thì còn mún liên lạc vs G7 làm chi nữa, thể nào mấy bà t8m cũng loan tin ra chứ còn :go:

nhunhu
18-01-2009, 12:35 PM
Kết thúc bộ phim “Cô gái xấu xí": Huyền Diệu sẽ lên xe hoa cùng An Đông

http://vnmedia.vn/images_upload/small_189726.jpg

Những tập cuối cùng của bộ phim “Cô gái xấu xí” đang được thực hiện, và một trong những phân đoạn được thực hiện sau hết là đám cưới của chàng giám đốc An Đông và cô nàng xấu xí Huyền Diệu. Dưới đây là những hình ảnh về đám cưới của cặp đôi này.


Khi xem đến những tập cuối, chắc hẳn khán giá sẽ không còn nhìn thấy một Huyền Diệu xấu xí với hàm răng niềng, tóc xù rối tung, ăn mặc luộm thuộm mà sẽ bắt gặp một Huyền Diệu mới hơn, trẻ trung, gọn gàng và... xinh đẹp hẳn ra.

http://vnmedia.vn/images_upload/small_189722.jpg

http://vnmedia.vn/images_upload/small_189723.jpg

http://vnmedia.vn/images_upload/small_189724.jpg

http://vnmedia.vn/images_upload/small_189725.jpg


Cảnh quay gần như cuối cùng này có sự góp mặt hầu hết các diễn viên có trong bộ phim, 2 đấng sinh thành của An Đông và Huyền Diệu, chàng phó giám đốc Mạnh, chàng caro Ninh Lâm, nhóm bà tám G7, nhà thiết kế Hùng Long, anh chàng Phê, Cẩm Linh...

(Theo Màn ảnh sân khấu)

xiegafficty
18-01-2009, 04:56 PM
ủa thế hòa ra đay lảphaafn 2 sao .thế mà tui cứ tưởng phần 2 sẽ là những nhân vật khác ,câu chuyện khác chứ .Mà HD đôi lúc ác quá thế thì còn gì HD nữa

nhunhu
31-01-2009, 02:18 PM
Người đàn bà "xấu xí"

Nơi trò chuyện của nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Ngọc Hiệp với chúng tôi không phải là phim trường - văn phòng công ty SBBT - nơi Huyền Diệu của chị đã thu hút sự quan tâm của cả nước mỗi tuần, hay văn phòng hãng phim Việt - chốn chị làm quản lý, mà ở tiệm làm tóc. Bởi Huyền Diệu đang phải tút lại toàn bộ vẻ bề ngoài để chuẩn bị cho phần kết thúc phim.

Bị chê khi mới đóng Huyền Diệu, nhưng nếu bỏ đi thì là đầu hàng, không phải tôi

- Sau khi casting rầm rộ, song không ai đạt, cuối cùng Huyền Diệu thuộc về chị. Nhưng nhiều người cho rằng chị không hợp vai này kể cả độ tuổi lẫn ngoại hình. Thậm chí có ý kiến cho rằng, Ngọc Hiệp vào vai Huyền Diệu thì không phải là cô gái xấu xí mà là người đàn bà xấu xí.

- Nếu giấu tên thì không ai biết Ngọc Hiệp đóng. Thậm chí, tôi nói tên, mọi người cũng còn bán tính bán nghi. Mọi người không nghĩ tôi đóng vai hoàn toàn khác như vậy. Họ "đánh" tôi vì lý do độ tuổi không hợp, nhưng nay xem thì mọi người đã thấy thế nào rồi.

http://tintuconline.com.vn/Library/myImages/7/2009/01/25/ngochiep-aNLD.jpg
NSƯT Ngọc Hiệp (ảnh: NLD)


Không phải lần đầu vào nghề, nhưng đây là lần đầu tiên có nhiều ý kiến chống đối, vì hầu hết phim tôi đóng ít bị khán giả soi mói quá tay. Tôi đã lường trước mọi điều. Ra trận phải biết mình là ai chứ (cười), nhưng vẫn có lúc sốc. Tuy nhiên, nếu bỏ đi thì là đầu hàng, không phải tôi, tôi phải cám ơn ý kiến ấy, phải đứng lại đi tiếp. Mỗi người một ý.

Như tạo hình cô gái xấu xí của Trung Quốc gần đây, người bảo đâu có xấu, có người lại cho rằng xấu quá đáng. Với Huyền Diệu cũng vậy, có người bảo là xấu phải mặt rỗ rỗ, mắt giật giật. Tôi bình tĩnh làm và sự bền bỉ đã có sự trả lời. Tất cả góp ý cho thấy rằng khán giả vẫn đang quan tâm tới Ngọc Hiệp và cô gái xấu xí.

- Do tính cách của mình như chị "thú nhận" là gan lì, đã thích là làm tới cùng?

- Tôi không hiếu thắng, nhưng có liều lĩnh. Mà liều lĩnh còn hơn cả hiếu thắng ấy chứ! (cười). Biết là khó làm, tôi cố nắm chắc, không bao giờ buông xuôi, chứ không so bì với ai. Tôi có thương hiệu của tôi.

- Vậy cô gái xấu xí Huyền Diệu so với cô gái quỷ trong Dấu ấn của quỷ - vai diễn vẫn được coi là thành công nhất từ trước tới nay của chị ra sao?

- Tôi nhận lời làm phim trước tiên là do mình thích kịch bản. Tôi không biết kết quả trước như thế nào, nhưng có thể đoán thôi. Thành công hay không là còn do sự đón nhận của khán giả. Tôi diễn chỗ đó hay nhưng biết đâu mọi người lại chê?

- Chị nói rằng trước khi tiếp xúc với kịch bản hay thì có cảm giác thành công. Vậy với Cô gái xấu xí, một dạng phim truyền hình thương mại, khác hẳn với Dấu ấn của quỷ, chị cảm nhận rằng mình cũng sẽ thành công?

- Có lần tôi chê kịch bản của một tác giả nổi tiếng vốn là chỗ thân tình, thì anh ấy nói tại sao mày lại dám chê kịch bản của tao, tôi bảo rằng kịch bản chỉ có cái tứ hay. Đa số kịch bản phim Việt Nam chỉ có tứ hay, nhưng để phát triển được kịch bản thì còn nhiều vấn đề. Tất nhiên, không phải 20 phim tôi đóng đều hay, nhưng đảm bảo phần lớn phim tôi làm đều khá trở lên, vì tôi có điều kiện chọn lọc vai diễn, kịch bản từ nhiều nguồn gốc khác nhau.

Tất cả các phim đều không đoán được, nhất là Cô gái xấu xí đã thành công ở nước ngoài; nhưng kịch bản nước ngoài khi chuyển thể ở Việt Nam đa số thất bại và bị lai căng. Đó là thử thách lớn cho tôi và cho cả nhà sản xuất. Mô tuýp phim không mới, bắt nguồn từ Betty xấu xí của đài truyền hình RCN (Comlombia) từ thập niên 1990, các nước làm nhiều, mới đây Mỹ cũng làm lại.


- Đứng ở góc độ nhà sản xuất, theo chị thì tại sao phim hay của nước ngoài lại thành công khi chuyển thể ở Việt Nam?

- Chúng tôi không có tiêu chuẩn riêng, chỉ thấy phim nào hay bắt nguồn từ kịch bản hay, phù hợp với văn hóa Châu Á nhiều nhất thì sẽ phù hợp với Việt Nam. Có những phim rất hay, rất hấp dẫn, nhưng đành chịu.

- Như Sex and city?

- (Cười) Phim đó rất nổi tiếng nhưng chúng tôi không dám, vì có thể chưa phù hợp với văn hóa Việt Nam. Có thể chúng tôi sẽ chuyển thể Ngôi nhà hạnh phúc vì nó là phim Châu Á.

Sợ những từ hoa mỹ

- Chị có buồn khi lớp bạn bè cùng lớp diễn viên thời ấy của trường cao đẳng Sân khấu - điện ảnh: Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh... toàn vào vai hoàng tử, công chúa khi chị chỉ khi nào có vai xấu xí, đạo diễn mới nhớ tới? Chị đã từng thừa nhận rằng mình nhiều "không": học không cao, chỉ cao 1m58, 3 vòng không lý tưởng, mặt không xuất sắc, giọng nói không hấp dẫn.

- Tôi không để ý, vì những kịch bản, vai xấu xí đó không dở nên phim tôi đã tham gia cũng thường không dở. Với phim thị trường thì may mắn tôi là người tỉnh táo. Tôi từ chối nhiều phim vì tôi quan niệm người làm ra tiền, chứ tiền không làm ra người.

Nếu tôi ào ào nhận phim thị trường thì sẽ nhận được nhiều tiền, nhưng làm bao nhiêu phim hay thì được khen, ấy mà chỉ dính một phim dở là bị chê liền. Quan niệm về sự nổi bật của tôi là khác, đó là tay nghề giỏi chứ không phải đóng nhiều phim, được nhiều tiền.

- Nhưng hồi đó chị mới trên dưới 20 tuổi, chẳng lẽ chị không chút tự ái khi không được chọn?

- Thời đó, tôi có nhiều cơ hội chứ! Tôi là diễn viên duy nhất đóng phim nước ngoài. Có cơ hội đi nhiều, học nhiều tôi càng thấy mình tỉnh táo hơn. Đẳng cấp là biết lựa chọn và chớp thời cơ. Đọc sách, giải trí, làm việc cũng phải lựa chọn, đâu phải chỉ làm phim, chứ nếu không thì không có gu, không cá tính.

- Nhưng đâu phải ai cũng như chị có hậu phương vững chắc, nên có điều kiện lựa chọn kịch bản hay?

- Không, tôi phải làm nghề khác nuôi nghề diễn. Thực ra con người đủ ăn đủ mặc là được rồi, mình lại có việc làm yêu thích là quá tốt. Hồi nhỏ, tôi không hề mơ ước ca sĩ, diễn viên, tôi chỉ mơ ước làm một nhân viên văn phòng. Thì đấy, nay tôi làm việc văn phòng, cứ đi vòng vòng rồi lại quay lại mơ ước xưa. Tôi không còn đòi hỏi gì hơn.



- Quá tỉnh táo trong công việc như vậy, nếu người ta nói chị ít tính nghệ sĩ thì có là quá đáng không?

- Mọi người nói vậy à? (cười) Thì sao? Thực ra tôi nghệ sĩ còn hơn nhiều người. Nếu tôi có phong cách riêng, người ta nhắc tới tôi vì tôi không trộn lẫn với người khác.

- Người trong nghề hay nói tới chữ thăng hoa, hóa thân trong vai diễn, cống hiến, hết mình... Chị có nghĩ rằng diễn xuất sẽ thăng hoa nếu mình tỉnh táo quá?

- (Cười) Đó là những từ quá hoa mỹ đối với tôi. Vì thực sự cũng như bao nghề khác, nếu mình thích thú công việc, bản thân mình có khả năng và mình cố làm tốt, cũng như có năng khiếu, thì sẽ làm tốt.

Mọi người quan niệm diễn viên là siêu nhiên, tập trung thăng hoa. Với tôi, chỉ đơn giản là vào nghề diễn là diễn, diễn xong thì hết. Tôi không quen và không thích sử dụng từ hoa mỹ nâng diễn viên lên kinh khủng. Thăng hoa hay không là do năng khiếu trời cho, mình muốn làm là được. Mọi người hay bảo phải diễn như thật, với tôi là khi nhận vai rồi thì phải làm tốt nhất.

- Nhiều diễn viên nói họ bị ám ảnh bởi nhiều vai diễn, có người không thể thoát ra? Còn chị?

- Nếu bị ám ảnh, cứ ôm khư khư nhân vật thì sẽ mất chính mình. Mình là người điều khiển nhân vật. Nếu hóa thân vai khùng khùng điên điên thì mình cũng bị ảnh hưởng à? Mọi người đặt sự việc quá quan trọng, thi vị cao quá, nhưng công việc diễn viên đơn giản thôi.

Nhiều người cũng hỏi tôi làm việc nhiều thế có bị stress không, chăm sóc con cái ra sao. Đơn giản là tôi đi làm cả ngày, chiều tối mới gặp chồng con, về nhà thì làm việc gia đình, việc nào ra việc đó. Tại sao phải san sẻ công việc? Tôi không biết nghệ sĩ khác thế nào?

Không chịu nổi lúc nào cũng đánh phấn tô son

- Có khán giả từng rất ngạc nhiên khi thấy chị ra đường không trang điểm, ăn mặc giản dị tới mức tóc chỉ cột đơn giản, dép thấp loẹt xoẹt?

- (Cười) Tôi mới là người ngạc nhiên vì mình ăn mặc như vậy mà họ vẫn nhận ra. Đa số phim tôi đóng đều không trang điểm. Ngạc nhiên hơn vì tôi đóng vai xấu xí mà họ vẫn nhận ra. Mới đây, tôi gặp nhóm teen mê Cô gái xấu xí mà "hết hồn" vì trong phim tôi đeo niềng răng, mang kiếng nhưng họ vẫn nhận ra, đòi chụp hình; tôi ngạc nhiên vì diễn viên chụp hình phải trang điểm, còn tôi vốn không trang điểm.


Có khán giả lại bảo diễn viên ở nước ngoài xấu hoắc, thì cũng đâu có sai vì ngoại hình mình đâu có đẹp. Tôi làm việc trung bình từ 12h/ngày suốt hai năm trời với Cô gái xấu xí, cứ đánh phấn bôi son liên tục thì mặt mũi làm sao chịu nổi?

- Người của công chúng nếu ít xuất hiện thì có nguy cơ bị lãng quên. Quá lâu sau ba mùa, Đất trắng, Cánh buồm ảo ảnh và gần đây nhất là Vũ khúc con cò thì tới nay cũng đã 5-6 năm, chị mới trở lại nghề diễn, có e ngại?

- Tôi chưa bao giờ rơi vào cảm giác đó, vì rõ ràng khán giả vẫn quan tâm tới tôi thì mới quan tâm tới Huyền Diệu, mới gây sốc như thế. Mọi người luôn hỏi có phải Hiệp không? Tôi không có thời gian quan tâm vì chỉ biết làm hết việc này đến việc khác, lúc rỗi thì học thoại, diễn xuất vì vai Huyền Diệu khối lượng công việc nhiều, thoại dài, sức phải bền bỉ. Tôi quen việc đi làm như đi chơi và nhiều khi đi chơi lại như đi làm.

Chỉ cần có gia đình hạnh phúc là đã thành công

- Cả hai anh chị đều gắn với nghệ thuật, vậy con gái chị nhìn nghề của bố mẹ ra sao?

- Mặc dù con bé luôn miệng phủ nhận là không theo nghề bố mẹ nhưng lại chịu ảnh hưởng lớn, từ việc chụp hình, dàn dựng cảnh. Hai mẹ con luôn xem phim, đọc sách, thời trang chung, rồi nhận xét.

Cháu mới 15 tuổi, vẫn thích phim teen, nhưng thỉnh thoảng xem phim truyền hình Việt Nam 1-2 tập lại "bức xúc" bảo những phim đó không hiểu ai duyệt cho chiếu vì sơ sài, lối kể chuyện cũ rích. Hai mẹ con hay đi xem phim ở rạp với nhau. Tôi biết phim này phim kia chiếu cũng là nhờ con bé.

- Ra đường, hai mẹ con bị nhầm là hai chị em?

- Như hai người bạn (Cười). Đi nước ngoài, tôi quen cầm tay nó, nó giẫy nảy vì sợ bị chê nhầm là... Iesbian, chứ Việt Nam ra đường cầm tay, ôm nhau là bình thường.

- Chị nói tính mình đơn giản, coi ông xã như cái thùng rác để xả? Anh ấy có cằn nhằn?

- Không bao giờ anh ấy cằn nhằn! Tôi sống đơn giản lắm, như đói thì ăn, khát thì uống nước, nhưng nếu nước nóng quá thì bảo anh ơi nước nóng quá. Tất nhiên trong cuộc sống gia đình ai chả có va chạm lúc này lúc kia.

- Chị ít xuất hiện thời phim Việt Nam những năm 1990 như bạn bè cùng trang lứa, nhưng cuối cùng thì những bạn bè ấy lại biến mất khỏi màn ảnh, riêng chị hiếm hoi trụ lại với nghề diễn, lại thêm nghề quản lý vẫn gắn với phim ảnh và có gia đình hạnh phúc. Vậy đã gọi là thành công đối với một phụ nữ chưa?

- Với tôi, không tính tới sự nghiệp mà chỉ cần có gia đình đã thành công, vì giữ hạnh phúc khó lắm! Thời làm phim những năm 1990, không phải tôi mất cơ hội mà tôi bỏ, vì làm không đúng mà phí công sức bỏ ra, hy sinh không đáng. Còn đã là người phụ nữ ai chả thế, thích mua mười đôi giày nhưng chỉ đi một đôi, tôi thích nhất mang hoài và những đôi kia vẫn còn mới.


- Lâu nay, cũng ít thấy diễn viên Ngọc Hiệp xuất hiện chốn tiệc tùng vốn luôn đầy ắp nghệ sĩ?

- (Cười) Tôi... ghét tiệc tùng, vì đầu tiên đến đó là phải trang điểm, ăn mặc cầu kỳ mà tôi lại ít ưa. Tôi xuất hiện với bộ dạng - đúng với con người của mình thì bị nói là tạo phong cách, khùng khùng. Chẳng lẽ giữa một dàn người đẹp lại lọt một người không đẹp vào?

- Có cảm giác chị không có bạn thân trong nghề?

- Đúng thế, tôi không có bạn thân, nhưng những ai đến với tôi đều là bạn, nên tôi ít có kẻ thù. Bạn thân tâm sự chơi chung thì không có vì tôi đã có gia đình, cùng đi chơi, chia sẻ đã là đủ và không có thời gian, nên chắc không có bạn thân. Làm việc ở công ty 8h/ngày về nhà là lo gia đình đã bù đầu rồi. (Cười)

- Và tối về nhà, chị "xả" bằng cách chơi game?

- Chơi game, xem phim. Có thể chơi Playstation, hoặc một số game online, offline. Con bé nhà tôi mê Audition, còn tôi lại thích nhất game có tính tỉ mỉ, đòi tính kiên trì và sự ghép hình. Tôi có thể ghép hình tháng này không được thì tháng sau làm tiếp, không bao giờ chán.

- Ở Việt Nam thì tuổi đời diễn viên không dài. Vậy còn cơ hội cho khán giả mong muốn gặp lại chị trong những vai hay như cô gái quỷ trong Dấu ấn của quỷ?

- Thực sự nhiều vai hay đang chờ tôi. Tôi sẽ là người đầu tiên thay đổi quan niệm ở Việt Nam rằng tuổi đời diễn viên ngắn. Nhiều người nghĩ thị hiếu khán giả thích diễn viên trẻ đẹp, vậy tại sao tôi đóng cô gái xấu xí mà mọi người vẫn thích? Đừng đánh giá thấp thị hiếu khán giả, đừng ép họ theo quan niệm của mình. Hãy làm nhiều phim hay, đa dạng nhiều thể loại.

- Cảm ơn chị và chúc chị năm mới nhiều thành công không chỉ với Cô gái xấu xí.

Theo Tùng Cường
http://tintuconline.com.vn/Library/myImages/@logo/danong.gif

^^chuotdauto^^
31-01-2009, 04:04 PM
Hơ, thế HD lấy AD thật àh? Hic, cái lão AD dởm đời này... Điên mất! Thế nó ko nghĩ đến ML àh??? Yêu nó như thế, tha thứ cho nó bao nhiêu lần mà...
Ôi, bức xúc quá!!!!!!!!!!!!!!!!

bi-kyo family1984
31-01-2009, 09:07 PM
Ôi đọc bài pv của NH sao mà càng ngày càng ghét chị này quá.Tự kiêu quá đáng, ko coi khán giả ra gì. Hic mà chị ấy còn nói là định chuyển thể NNHP của HQ sang VN nữa đấy.Ôi bố lạy chị ấy, mong chị ấy để yên cho bộ phim NNHP của con, chứ chị ấy mà chuyển thể thì đến phải đập đầu vào gối tự tử mất.Như bộ phim CGXX được chuyển thể chẳng qua là do chưa mấy người xem các phiên bản nước ngoài của nó nhất là phiên bản UB của Mỹ nên các đạo diễn DV mới ko bị ném đá chứ chị ấy mà làm lại bộ phim NNHP thì chắc chắn bị ném đá là chắc rồi vì phim đó rất nhiều người dân VN xem và yêu thích.

OoMốkoO
01-02-2009, 08:11 PM
Thực ra cũng ko quá kiêu ngạo, chỉ phản đối việc chuyển thể Ngôi nhà hạnh phúc. Với trình độ của VN chắc chắn sẽ làm biến dạng film mất (ko có ý chê bai film VN nhg đã là sự thật thì phải chấp nhận thui) :dribble:

taduad
03-02-2009, 01:33 AM
Thực ra cũng ko quá kiêu ngạo, chỉ phản đối việc chuyển thể Ngôi nhà hạnh phúc. Với trình độ của VN chắc chắn sẽ làm biến dạng film mất (ko có ý chê bai film VN nhg đã là sự thật thì phải chấp nhận thui) :dribble:
Chuyển , chuyển tuốt
Tui còn đang mong có nhà SX nào nhiều tiền + mượn anh Cường $ mấy con Lambor + mượn bác Đức cái máy bay chuyển cả cái Hana Yori Dango sang bản VN xem mới phê :sexy_girl:

Kể ra nếu làm kịch bản Fullhouse ver Viet giống như manga thì cũng là có thể là một sự mới lạ đấy ,
chứ làm bản hài với char nữ ngu ngu như ver Hàn thì chắc là ăn chửi dài :frown:

Mà nghe đâu là Vũ Ngọc Đãng được mời làm đạo diễn cái này , bác ấy đang băn khoăn xem có nhận hay không

harrysmith0708
03-02-2009, 09:18 AM
Trời đất,nghĩ sao mà VN chuyển thể nổi bản Con nhà giàu zị :)) (dù bik taduad nói châm biếm nhưng vẫn ko kềm dc được lòng mà thốt lên :)) )

Ngôi nhà hạnh phúc có thể còn nhái được vì cảnh quay chủ yếu chỉ cần...1 ngôi nhà đẹp (vào tay bác Đãng chắc lại nhè khu Phú Mỹ Hưng ra :| ) ,quay Hana Yori Dango thì anh Cường phải bỏ hết tài sản họa may....8-}......thêm điều nữa là VN ko thể đào ra diễn viên đóng phim thần tượng, biên kịch của mình cũng rất dở trong việc viết lời thoại @ ___ @

Thôi, sẽ đón xem những tập cuối có cảnh đám cưới của Huyền Diệu..chúc cô Ngọc Hiệp sớm bắt tay vào các dự án mới ^^!

Dragoness
03-02-2009, 05:47 PM
Về diễn viên hay bối cảnh gì gì không quan tâm -.- Chủ yếu là tài năng của người biên kịch và đạo diễn. Nếu HYD được làm lại thì cũng không cần giống y hệt truyện, chỉ cần sang trọng bằng (hoặc kém một chút) đám dân chơi ở nước ta là được rồi. Chủ yếu là cái cốt, cái thần của nó được xử lí thế nào thôi (nghe đâu HYD bản Trung Quốc hình như chuyển bối cảnh về nông thôn thì phải, anyway, tin đồn -.-). Còn diễn viên thì tớ nghĩ khác với các bạn, diễn viên Việt tính ra cũng biết diễn rồi, chỉ có điều kịch bản tệ thì nó ra thành phẩm thế đấy thôi -.-

Nhưng mà tiếc cái ở Việt Nam nhân tài đạo diễn phim/ viết kịch bản đầy rẫy mà không thấy lộ diện, còn mấy ông đạo diễn làm phim kiểu chiếu 1 lần rồi bỏ kho thì cứ tung hoành trên các kênh của nhà đài -.-

Người đàn bà "xấu xí"


Nơi trò chuyện của nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Ngọc Hiệp với chúng tôi không phải là phim trường - văn phòng công ty SBBT - nơi Huyền Diệu của chị đã thu hút sự quan tâm của cả nước mỗi tuần, hay văn phòng hãng phim Việt - chốn chị làm quản lý, mà ở tiệm làm tóc. Bởi Huyền Diệu đang phải tút lại toàn bộ vẻ bề ngoài để chuẩn bị cho phần kết thúc phim.

Bị chê khi mới đóng Huyền Diệu, nhưng nếu bỏ đi thì là đầu hàng, không phải tôi

- Sau khi casting rầm rộ, song không ai đạt, cuối cùng Huyền Diệu thuộc về chị. Nhưng nhiều người cho rằng chị không hợp vai này kể cả độ tuổi lẫn ngoại hình. Thậm chí có ý kiến cho rằng, Ngọc Hiệp vào vai Huyền Diệu thì không phải là cô gái xấu xí mà là người đàn bà xấu xí.

- Nếu giấu tên thì không ai biết Ngọc Hiệp đóng. Thậm chí, tôi nói tên, mọi người cũng còn bán tính bán nghi. Mọi người không nghĩ tôi đóng vai hoàn toàn khác như vậy. Họ "đánh" tôi vì lý do độ tuổi không hợp, nhưng nay xem thì mọi người đã thấy thế nào rồi.

http://tintuconline.com.vn/Library/myImages/7/2009/01/25/ngochiep-aNLD.jpg
NSƯT Ngọc Hiệp (ảnh: NLD)


Không phải lần đầu vào nghề, nhưng đây là lần đầu tiên có nhiều ý kiến chống đối, vì hầu hết phim tôi đóng ít bị khán giả soi mói quá tay. Tôi đã lường trước mọi điều. Ra trận phải biết mình là ai chứ (cười), nhưng vẫn có lúc sốc. Tuy nhiên, nếu bỏ đi thì là đầu hàng, không phải tôi, tôi phải cám ơn ý kiến ấy, phải đứng lại đi tiếp. Mỗi người một ý.

Như tạo hình cô gái xấu xí của Trung Quốc gần đây, người bảo đâu có xấu, có người lại cho rằng xấu quá đáng. Với Huyền Diệu cũng vậy, có người bảo là xấu phải mặt rỗ rỗ, mắt giật giật. Tôi bình tĩnh làm và sự bền bỉ đã có sự trả lời. Tất cả góp ý cho thấy rằng khán giả vẫn đang quan tâm tới Ngọc Hiệp và cô gái xấu xí.

- Do tính cách của mình như chị "thú nhận" là gan lì, đã thích là làm tới cùng?

- Tôi không hiếu thắng, nhưng có liều lĩnh. Mà liều lĩnh còn hơn cả hiếu thắng ấy chứ! (cười). Biết là khó làm, tôi cố nắm chắc, không bao giờ buông xuôi, chứ không so bì với ai. Tôi có thương hiệu của tôi.

- Vậy cô gá