View Full Version : Cùng nhau giới thiệu phim điện ảnh ^^
Giới thiệu phim điện ảnh
Topic này dành cho mọi người giới thiệu các phim điện ảnh các nước Châu Á không thuộc điện ảnh Trung Hoa (Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan), và Hàn Quốc. Hiện nay do cấu trúc của box nên mọi người có thể giới thiệu phim của các nước như Nhật, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, vv
Ở chỗ không có ai trông coi này =(( Thật là thê thảm quá. Cái thread này mình lập ra mục đích là để mọi người vào giới thiệu những phim điện ảnh yêu thích, vậy ta có thể giúp nhau biết đến những phim điện ảnh hay mà ta tâm đắc ^^.
Một số gợi ý khi giới thiệu phim:
- Nên có độ dài tối thiểu và tối đa: một bài giới thiệu không nên quá ngắn (dưới 4, 5 dòng), cũng không nên quá dài (trên 15-20 dòng) khiến người ta không muốn đọc.
- Giới thiệu nên có nói sơ sơ chủ đề (lãng mạn, hài hước, học đường, vv) và chút xíu nội dung của phim.
- Nên nêu ra lý do vì sao bạn lại thích phim này.
- Nếu thích có thể kể ra phim được giải thưởng nào (nếu có)
Hi vọng với thread này mọi người sẽ tìm được nhiều phim điện ảnh Nhật hợp với mình để xem :D
Nếu một phim đã được giới thiệu rồi bạn vẫn có thể giới thiệu lại nhé :) Điều này càng chứng tỏ một phim nào đó được nhiều người yêu thích :D Vả lại mỗi lời giới thiệu sẽ đều mang màu sắc khác nhau mà.
DANH SÁCH CÁC PHIM ĐƯỢC GIỚI THIỆU
Theo thứ tự alphabet
Imagine (http://www.dienanh.net/forums/showpost.php?p=3344032&postcount=12)
Josee, the tiger, and the fish (http://www.dienanh.net/forums/showpost.php?p=3340063&postcount=11)
Nana (http://www.dienanh.net/forums/showpost.php?p=3332581&postcount=6)
Nobody Knows (http://www.dienanh.net/forums/showpost.php?p=3353306&postcount=13)
Scandal (http://www.dienanh.net/forums/showpost.php?p=3373054&postcount=14)
Sono toki wa kare ni yoroshiku (http://www.dienanh.net/forums/showpost.php?p=3351974&postcount=12)
Still Walking (http://www.dienanh.net/forums/showpost.php?p=3348365&postcount=11)
Swing Girls (http://www.dienanh.net/forums/showpost.php?p=3336789&postcount=9)
Taiyou no uta (http://www.dienanh.net/forums/showpost.php?p=3337213&postcount=10)
Tanki, senri o hashiru (http://www.dienanh.net/forums/showpost.php?p=3386940&postcount=15)
Tokyo Story (http://www.dienanh.net/forums/showpost.php?p=3330956&postcount=3)
Twenty-Four Eyes (http://www.dienanh.net/forums/showpost.php?p=3331394&postcount=5)
Ugetsu Monogatari (http://www.dienanh.net/forums/showpost.php?p=3331290&postcount=4)
Little Boy Blue
08-07-2009, 06:39 PM
Pather Panchali
http://moviemasterworks.com/blog/wp-content/PostImages/patherblog.jpg
Đạo diễn: Satyajit Ray
Nhà SX: Chính phủ Ấn Độ
Kịch bản: Satyajit Ray, Bibhutibhushan Bandopadhyay
(Dựa trên tiểu thuyết của Bandopadhyay)
Diễn viên: Subir Banerjee, Kanu Banerjee, Karuna Banerjee
Quay phim: Subrata Mitra
Biên tập: Dulal Dutta
Thời lượng: 122 phút
Ngôn ngữ: Ấn Độ
Đội ngũ làm phim Pather Panchali gặp phải một vấn đề lớn: chưa có ai từng có kinh nghiệm làm phim. Đạo diễn trẻ Satyajit chỉ mới làm trợ lí đúng 1 lần duy nhất cho đạo diễn huyền thoại Jean Renoir khi ông này sang Ấn Độ làm phim. Nhà quay phim Subrata Mitra chưa bao giờ quay một thước phim nào trước đó, và đám trẻ mà Ray chọn để vào vai các nhân vật chính thậm chí chưa biết điện ảnh là gì. Ngay cả nghệ sĩ đàn Sitar nổi tiếng Ravi Shankar khi đó cũng chưa có tên tuổi gì, và chưa bao giờ soạn nhạc cho một bộ phim.
Không ai nghĩ rằng đấy lại là khởi đầu của một tác phẩm điện ảnh lớn. Ngay sau khi được công chiếu rộng rãi, Pather Panchali (Song of the Little Road) là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Ấn Độ được phương Tây chú ý đến và tôn vinh như một kiệt tác. Chuyện phim xoay quanh một gia đình nghèo ở nông thôn Ấn Độ đầu thế kỉ 20. Người cha, Harihar Ray là một tu sĩ, một nhà thơ. Ông luôn mơ ước về một thế giới tốt đẹp cho tất cả mọi người. Nhưng những đồng tiền ông kiếm được từ công việc của mình không đủ cho những người thân của ông: một bà vợ, hai đứa con và một người chị già nua tuổi tác. Hai đứa trẻ con của Harihar là Apu và Durga lớn lên cùng nhau trong nghèo khổ. Cuộc sống thường ngỳa tưởng chừng như không có gì đáng lo lắng đối với hai đứa trẻ, cho đến một này chúng tìm thấy người bác của mình, bà già Indir, đã chết vì bệnh tật trên một cánh đồng. Rồi một ngày nọ, Harihar quyết định lên thành phố lập nghiệp, để vợ và hai con ở lại vùng quê. Trong khi anh đang tìm kiếm việc làm trên thành phố, Durga mắc bệnh và không qua khỏi. Cô bé qua đời trong một đêm mưa gió. Sau khi trở về, Harihar hết sức đau khổ vì mất đi người con gái duy nhất của mình, nhưng anh vẫn quyết định sẽ chuyển nhà đi một nơi khác. Trong khi dọn đồ, Apu tìm thấy chiếc vòng cổ mà trước đây Durga đã trộm được. Cậu nhìn nó hồi lâu, rồi ném xuống hồ.
****
Một chiếc máy quay cũ kĩ làm sao có thể chắt lọc được những cảm xúc diệu kì đến như vậy? Những hình ảnh trắng đen - làm sao lại có thể tạo cho tôi cảm giác mạnh mẽ đến như vậy? Một bộ phim tại sao lại có thể tái hiện lại những cuộc dời cay đắng một cách chân thực đến như vậy? Satyajit Ray, ông là một chàng thanh niên 29 tuổi hay là một vị Thánh nhìn thấu mọi đớn đau khổ cực của con người?
Xem Pather Panchali, không rõ là tới lần thứ bao nhiều nữa, tôi vẫn thấy một cảm giác lạ lùng dần dần xâm chiến tâm hồn mình. Chất thơ giống như một đoàn quân đang dần dần xâm chiếm màn ảnh. Mỗi khi nhìn lại cảnh Apu và Durga chạy trên những cánh đồng, cố đuổi theo một đoàn tàu để xem xem nó trông như thế nào, hay cảnh hai đứa trẻ tìm thấy người bác già nua tuổi tác của mình đã chết, tất cả tạo nên một cảm xúc quá sức mãnh liệt, không thể chịu nổi nữa. Đã nhiều hơn một lần tôi phải quay mặt đi, không dám nhìn vào màn hình nữa, và cố hết sức ngăn dòng nước mắt của mình không chảy ra, khi phải chứng kiến Durga mắc bệnh và qua đời, rồi đến cảnh quay Harihar khóc thương người con gái của mình, và cuối cùng là cảnh Apu nhìn lại một kỉ vật của Durga lần cuối, trước khi liệng nó xuống hồ.
Tôi vẫn nhớ sau khi lần đầu tiên xem Pather Panchali vào một buổi tối, sau khi bộ phim kết thúc, tôi lên giường nằm. Không phải là đi ngủ, mà là để cố gắng sắp xếp lại những cung bậc cảm xúc đang dâng trào trong mình. Đấy là một trong những lần đầu tiên tôi ý thức được sức mạnh của điện ảnh, hay đúng hơn là phép màu điện ảnh
Dennis O'neil
01-08-2009, 05:43 AM
The bands visit
http://img374.imageshack.us/img374/3333/20080226line33.jpg (http://img374.imageshack.us/i/20080226line33.jpg/)
Đạo Diễn: Eran Kolirin
Sản xuất: Israel
Diễn viên:
Sasson Gabai - Tewfiq (trưởng ban nhạc)
Ronit Elkabetz - Dina
Khalifa Natour
Saleh Bakri - Haled
Nội Dung:
Bộ phim xoay quanh câu chuyện của ban nhạc cảnh sát Alexandria trong cuộc hành trình đến Israel theo lời mời của trung tâm văn hóa Ả rập. Mọi việc trở nên lộn xộn khi ko ai đón họ tại sân bay. Sau đó, đi nhằm xe bus đến Petah Tiqva thay vì Bet Hatikva dẫn họ đến 1 thị trấn hoàn toàn tách biệt. Người chủ quán tốt bụng Dina đã cho họ qua đêm tại nhà mình và nhà của 2 ng bạn để hôm sau tiếp tục lên đường. Ngôn ngữ và văn hóa tách biệt đã đưa mỗi ng bọn họ phải đối dện những rắc rối khác nhau...
Giải Thưởng:
Wins
* Best Film - Ophir Award
* Best Director - Ophir Award
* Best Actor - Ophir Award
* Best Actress - Ophir Award
* Best Supporting Actor - Ophir Award
* Best Music - Ophir Award
* Best Screenplay - Ophir Award
* Best Costumes - Ophir Award
* Un Certain Regard - Jury Coup de Coeur - Cannes Film Festival 2007
* UNESCO Award for Outstanding Contribution to the Promotion and Preservation of Cultural Diversity Through Film at the 2007 Asia Pacific Screen Awards.
* Special Mention - Flanders International Film Festival
* Scythian Deer - Molodist International Film Festival
* Feature Film Award - Montreal Film Festival
* Audience Award - Sarajevo Film Festival
* Audience Award - Warsaw International Film Festival
* Grand Prix - Warsaw International Film Festival
* Golden Eye - Zurich Film Festival
* New Talent Award - Zurich Film Festival
* Best Actor - European Film Awards
* Best Un-released Film (in Australia) - Australian Film Critics Association Film Awards
* Grand Prize - Lino Brocka Award - Cinemanila International Film Festival[16]
Nominations
* Best Art Direction - Award of the Israeli Film Academy
* Best Cinematography - Award of the Israeli Film Academy
* Best Editing - Award of the Israeli Film Academy
* Best Sound - Award of the Israeli Film Academy
* Best Supporting Actress - Award of the Israeli Film Academy
* Best Screenplay - European Film Awards
* Best Performance by an Actor (Sasson Gabai) - Asia Pacific Screen Awards
* Grand Prix - Flanders International Film Festival
Thật sự, tôi xem bộ phim này ko phải vì dòng chữ "Đoạt dc 35 giải thưởng tại các liên hoan phim". Tôi xem nó chỉ vì dòng chữ của 1 nhà phê bình để rằng "Nếu bộ phim này ko làm say mê và cảm động bạn, tôi nghĩ bạn nên đi kiểm tra lại trái tim của mình"
Bộ phim bình thường đến nhàm chán. Trong 84', phim chỉ xoay quanh thị trấn bị tách biệt đó, những lời thoại ko có gì đặc biệt, gương mặt diễn viên ủ rũ. Những đoạn đối thoại trong 1 không khí hoàn toàn gượng gạo. Tất cả bọn họ, hầu như ai cũng mang một tâm trạng mà đến cuối phim cũng ko có 1 lời giải đáp. Tôi nhớ, bộ phim này chỉ gây cười cho tôi trong vòng 10', khi Haled hướng dẫn Papi cách để làm cô gái anh ta yêu nín khóc. Thế thôi!
Một đêm của bọn họ kết thúc bằng cảnh 3 người cảnh sát trong ban nhạc ngồi ngoài sân chơi một bản concerto ko hoàn chỉnh. Còn Tewfiq thì nhìn thấy Haled và Dina làm tình sau khi uống say (tôi cứ nghĩ rằng Dina để ý Tewfiq). Chỉ có thế.
Sau khi xem xong bộ phim này, tôi cho rằng mình nên đi đặt giờ bác sĩ để khám lại tim cho mình. Một bộ phim ko làm tôi cảm động hay say mê, nhưng tôi đã nghĩ về nó 3 hôm nay. Và trong đầu tôi chỉ hỏi 1 câu duy nhất: Tại sao lại như thế?? Một bộ phim kết thúc ko vui cũng ko buồn. Ko có hậu mà cũng ko bi kịch. Mộ kết thúc mở cho tất cả khán giá.
Và tôi cho rằng đây là bộ phim có kết thúc mà bản thân tôi hài lòng. Vì cuối cùng, Tewfiq đã có thể mở lòng. Có lẽ, sau chuyến hành trình này, ông ấy sẽ hồi sinh. Còn Haled, có thể anh ta đã tìm thấy tình yêu của mình. Papi sẽ hẹn hò. Và ng kề cận với trường ban nhạc có lẽ sẽ sáng tác dc ca khúc dở dang bao lâu nay của mình.
Và đặc biệt, tôi thích nhạc phim này. Cả bộ phim, chỉ duy nhất 1 bài có lời, toàn bộ các bài còn lại đều là các bản nhạc ko hoàn chỉnh. Nhưng nó sẽ hút hồn bạn đấy. ^^
Link download:
http://rapidshare.com/files/75436292/band.visit.part1.rar
http://rapidshare.com/files/75437822/band.visit.part2.rar
http://rapidshare.com/files/75438531/band.visit.part3.rar
http://rapidshare.com/files/75439221/band.visit.part4.rar
http://rapidshare.com/files/75439929/band.visit.part5.rar
http://rapidshare.com/files/75440690/band.visit.part6.rar
http://rapidshare.com/files/75441380/band.visit.part7.rar
http://rapidshare.com/files/75441430/band.visit.part8.rar
Trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=QWYlLb0jm8U
vBulletin® v3.8.3, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.