|
|
||||||
|
|
| Notices |
| House Of Fanfic Lưu trữ & thể hiện tài năng viết Fic |
| View Poll Results: Cả nhà nghĩ em nên làm bản tiếng anh hay tiếng việt | |||
| Tiếng Anh |
|
13 | 15.85% |
| Tiếng Việt |
|
69 | 84.15% |
| Voters: 82. Bạn không được quyền bỏ phiếu trong chủ đề này | |||
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh |
|
|
#181 |
|
~[L]ollip0[p]~
|
CHAP 22: FORGIVE pt 1
![]() - Vanessa, vanessa, con đang ở đâu, ra với daddy nào-> ? cười ran manh - C'mon now -> tiến đến nhà tắm - À, con đây rồi, chuẩn bị tắm hả, con biết là bố thjk ngắm con tắm thế nào rồi đấy -> cười một cách ran manh, tiến lại gần Van rồi.......... - AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!! -> Van bật dậy khỏi giường, toát mồ hôi, nhìn xung quanh phòng thì mới biết được đó chỉ là giấc mơ. Giấc mơ này đã từng ám ảnh cô. Biết rằng người mà cô từng gọi là bố đã chết, nhưng hình ảnh của con quái vật đấy luôn ở trong đầu cô mấy năm qua, ám ảnh, không cho cô một ngày nào gọi là bình yên. Van chạy vào nhà vệ sinh, nôn ra bồn cầu, ngồi xuống dưới sàn và khóc. Từ khi gặp Zac, giấc mơ ấy đã không còn, cô đã vui vẻ trở lại. Nhưng mà tại sao HỌ lại phải trở lại. HỌ đã mang lại cái giấc mơ kinh khủng ấy về cho Van. - TẠI SAO!!?! TÔI CÓ LÀM GÌ ĐÂU MÀ ÔNG TRỜI LẠI ĐỐI XỬ NHẪN TÂM VỚI TÔI NHƯ THẾ NÀY!!?! TẠI SAO!!!!! -> Van nhìn lên trần nhà và hét lên. Ở dưới nhà, Zac nghe thấy rõ tiếng hét của Van, liền chạy lên. Zac chạy vào phòng tắm thì thấy Van đang ngồi dưới sàn nhà khóc. Zac ngồi xuống và đẩy Van vào 1 cái ôm. - Shhhhh, nín đi em, shhhhhh -> Zac an ủi Van, xoa xoa lưng, hôn vào trán. Van nấc liên tục, nước mắt cứ tuôn trào. Sau một hồi, cuối cùng Van cũng bình tĩnh lại, áo Zac ướt vì nước mắt của Van, nhưng Zac thấy không sao, hôn vào má Van và hỏi - Em có sao không -> Van không trả lời, cứ nhìn xuống sàn nhà - Van, nhìn anh này -> Van nhìn lên. Xanh gặp Nâu. Cả hai nhìn vào mắt nhau. Mắt Zac đầy sự lo lắng và tình yêu. Van có thể thấy rõ. - Ông ta đã chết, ông ta không còn ở đây nữa, ông ta sẽ không hại được em. Nhất là khi anh ở bên, được chứ? -> Van gật đầu, nhìn xuống sàn nhà. Zac lấy khăn mặt, mặt Van. - Em sẽ làm -> Van bỗng nhiên nói - Huh? - Hôm nay, anh hãy đèo em đến gặp Drew và những người khác, em muốn nói chuyện với họ - Em có chắc không? Ý anh là hôm qua em vừa cãi nhau.... - - Em biết hôm qua em nói gì, em biết hôm qua có chuyện gì, anh hãy đèo em đến gặp họ - Ừm, em hãy thay quần áo đi rồi gặp anh ở dưới phònh khách-> Zac hôn vào trán Van rồi chạy xuống nhà chuẩn bị "Phù, mong quyết định lần này của mình là đúng" Van đứng dậy, ra chỗ tủ quần áo, tìm xem có bộ nào để mặc. Cuối cùng, Van cũng chọn được một bộ. Chạy nhanh vào trong phòng tắm để thay. 15' sau, Van chạy xuống nhà thì thấy Zac đã ở dưới chờ, vừa thấy Van, Zac đã bật dậy và nói: - Em đã sẵn sàng chưa? - Rồi, em đã sẵn sàng -> Van nở một nụ cười - Ok, lên đường thôi -> Zac nắm lấy tay Van và dẫn vào trong xe. Cả hai người không nói gì. Zac tập trung lái, không rời mắt ra khỏi đường. Còn Van nhìn ra ngoài cửa kính, cô thấy khi đi qua một đoạn đường nào, cô cũng thấy những gia đình hạnh phúc, tươi cười. Cô tự hỏi bao giờ mình mới có được một gia đình như vậy. Một giọt nước mắt rơi xuống má, Van cố kiềm lại nước mắt nhưng không thể. Đột nhiên, Van cảm thấy có một bàn tay chạm vào tay mình, Van quay ra chỗ Zac, nhìn xuống tay mình, tay Zac đang nắm chặt tay cô. Zac rời mắt khỏi đường đi và nhìn vào mắt Van. - Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi -> Zac nở một nụ cười động viên rồi quay sang nhìn đường. To be continue p/s: đố ai biết câu nói mà bố của Van nói là em lấy từ bộ phim nào? Gợi ý, đã chiếu trên HBO, có Bruce Willis đóng
__________________
[B][I]Máu của Sone có đổ bao nhiêu cũng dc , nhưng ko thể dể nước mắt của S9 rơi , S1 vì S9 , S9 vì S1[/I][/B] |
|
|
|
| Cảm ơn nakaninianne1996 vì bài viết này: | i u niley (31-03-2009) |
|
|
#182 | |||
|
Diễn viên chuyên nghiệp
|
Trích:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Trích:
![]() Trích:
![]() P:s : có coi phim ma tựa tựa như zậy còn trên HBO thì chưa mừ cũng đoán thử : đồ 75 biến thái hữ ( i'm super ) |
|||
|
|
|
|
|
#183 |
|
-‘๑’- Forget me not -‘๑’-
ღ✿Chibu ♥ KAT-TUN ✿ღ
◊ Aishiteru kara • Eternal ◊
ܓܨBreaking Freeܓܨ
![]() |
Sis vào com cho cục cưng của sis đây
. Sorry vì em báo hôm trước mà giờ sis mới vào :• Câu đâu tiên là trong cái film có cái cô da đen, cao, dáng đẹp . Cổ giết người oài đổ tội cho ông giám đốc tạp đoàn gì đấy . Sau đó đồng nghiệp của cổ phát hiện ra và cổ thủ tiêu luôn anh ta . Sis không biết tên film này nhưng lờ mờ đoán ra ...• Chả biết gặp Drew chi rứa .• Zan vẫn hạnh phúc... iu quá .P/s: Chap này ngắm thế cưng? Com chả đã ...
__________________
The love of Siam ![]() Bấn bấn bấn ![]() |
|
|
|
|
|
#184 |
|
•°o Tăng Thanh Hà o°•
♪Smile♪ ![]() Tham gia ngày: Dec 2008
Địa chỉ: ♥ NNSN ♥
Bài gởi: 1,746
Thanks: 825
Thanked 1,568 Times in 455 Posts
Bạn bè: 26
|
vào com cho naka thân iu nhà ss
![]() - Chap ngắn lắm em nhưng hay ![]() - mà bố v nói cái câu đó ss quên là tựa phim gì luôn coi phim ko bao giờ nhớ kịch bản chỉ nhớ diễn xuất - Zan vẫn nồng nàn , lãng mạn như ngày nào ![]() ![]() - ủa mà ss V tới nhà ông anh chi vậy cà ? ![]() p/s: ra nhanh chap nha em ![]() |
|
|
|
![]() |
| Đánh Dấu |
| Tags |
| bư iu naka, heo iu ss naka, innocence zanessa zac van, sụt iu naka |
Chủ Đề Liên Quan
|
||||
| Ðề tài | Người Gởi | Diễn Đàn | Trả lời | Bài mới gởi |
| [Nancy-Leila-translated fanfic] The innocence of love | Vincent Ngo | Thiên Kim Chi Gia | 8 | 14-04-2008 10:17 PM |
| [Fanfic dịch] The Innocence Of Love (Sam, Bos, Raymond) | LollyTracy Lam | Tiểu Sinh | 237 | 05-01-2008 12:33 AM |
| [Fanfic][Dịch]The Innocence Of Love. | LollyTracy Lam | Raymond Lam | 6 | 23-10-2007 09:30 PM |
| Ðiều Chỉnh | |
|
|