|
|
#1546 |
|
Diễn viên chuyên nghiệp
|
Xin chào tất cả mọi người dễ mến và thân thương...!
Trời trong vắt đón nắng ban mai đã về... Một ngày đầy ánh sáng nữa lại đến với chúng ta, cộng với cái không khí lành lạnh sẽ làm cho tâm hồn mỗi người tươi mát hơn trong ngày mới này. Mặc dù dạo này có nhiều thành viên không có thời gian rảnh tìm về mái ấm IFF để cùng chia sẽ niềm vui và cảm nhận về Chị Idy của chúng ta. Nhưng cái hay ở chổ mỗi khi ai xuất hiện cũng đem đến một hơi thở, một bầu không khí vui tươi lắng đọng, một ngọn lửa nồng nàn để sưởi ấm mái nhà thân yêu này qua những clip phim, clip hình, bài viết cảm nhận, lời bình về các vai diễn của Chị Idy thật hay và ý nghĩa, điển hình qua bài viết của F2, TMN, Mr NS ( nếu có Mr X, Tỷ BY, SKR, SHT... giúp sức vào nữa thì tuyệt vời biết mấy!) vừa qua thì cũng là một minh chứng cho tình cảm gắn bó và mến yêu thật sự của mỗi người về một hình tượng- một nhân cách đẹp mãi theo thời gian này. Xin cám ơn và mong mọi người hãy cùng đồng lòng chung tay xây cho nhà ta cao cao mãi... nhé, thanks. To Hacy: Cám ơn bạn đã tặng IFF món quà quý này, mong bạn sẽ thường xuyên ghé thăm mọi người ở đây nhé, thanks. Àh bạn xem xong phim DNXT chưa vậy? Chắc lúc này bạn bận lắm ha. Chúc bạn và những vị khách dễ mến luôn vui khoẻ và bình an nhé. VỚI SỰ LẮNG ĐỌNG BỞI TÌNH CẢM CỦA MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH CHO CHỊ IDY...! NÊN CHỊ IDY CẢM THẤY RẤT VUI VẺ VÀ TƯƠI TẮN TRONG NGÀY MỚI NÀY...! ![]() HC CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ NGÀY MỚI THẬT VỪA Ý NHÉ!!!
__________________
Nếu có thể? mong rằng bạn luôn biết quý trọng những gì mình đang có! |
|
|
|
| Cảm ơn HUYNH CHAU vì bài viết này: |
|
|
#1547 |
|
爱 豪哥 Nhất đóa tiếu dung
Song mục thu thủy đàm |
Đang xem phim Duyên nợ xuân thì, Lệ Anh chưa gì đã trải qua 2 mối tình, cô vừa là một phụ nữ vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ và không may mắn trong chuyện tình cảm. Phim tình cảm tâm lý phải xem từ từ mới nắm ý nghĩa được. Vài hình của chị Idy trong phim.
![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Những con ngựa hoang điên cuồng dần ngã gục Khoảnh khắc giữa ngày và đêm còn lại em cô độc Em chạy về đốm sáng hướng trời xa Đốm sáng duy nhất trong đời em là anh. |
|
|
|
| Cảm ơn hacynuhiep vì bài viết này: | 1sakura (01-02-2010), fangfang (01-02-2010), HUYNH CHAU (30-01-2010), thanhminhnguyenvn (31-01-2010) |
|
|
#1548 | ||
|
Diễn viên quần chúng
|
Trích:
Trích:
. Thôi thì "bé Fang" nhà mình dù gì cũng lớn rùi, có xem cảnh hot tí cũng là việc bình thường há. Bên youku có host phim này đó, tựa là "连体", F2 muốn xem thì nhanh nhanh chân lên, nhưng nhớ là xem xong phải về viết bài cảm xúc xem "shock" cỡ nào để nộp cho cả nhà thưởng thức nhé. NS rất mong chờ bài của "bé Fang" đó. ![]() BY tỷ ới ơi, tỷ đâu rùi. Dạo này tỷ bắt đầu học "hư" rồi (đúng là gần đèn mà không sáng, gần mực thì ra màu tùm lum), mấy ngày trước tỷ dzìa mới đưa cái tựa bài viết ra "dụ" mọi người xong rồi lặn mất tiêu, để mặc giang hồ nổi sóng. Người xem rùi thì nhọc công "bảo vệ" Cô Cô, kẻ chưa xem thì càng đọc chắc càng tò mò hơn, quyết không thể bỏ qua. Công nhận tỷ thiệt là cao tay. Nhưng nếu tỷ tiếp tục lặn hoài, bỏ mặc em Long cô đơn trong Cổ Mộ thì NS chắc phải mời em Long về Ba Tư quá. Lúc đó thì Tôn Bà, RCN...có chạy theo năn nỉ chưa chắc em Long xiêu lòng à. Hổng chừng em Long giận quá còn nhờ NS bùm bùm luôn cái Cổ Mộ đó nha. P/S: NS thấy DAN cắt bớt entry trong mỗi trang cũng hay, nhiều bài của nhà IFF thuộc hàng "khủng", chữ chi chít là chữ, cắt bớt ra duyệt từ trên xuống dưới cũng nhanh, mắt cũng sớm được nghỉ mệt tí (còn không thì cứ dán mắt vào đọc ngấu nghiến không rời được). HC đừng buồn vì dạo này mọi người không rảnh về thường xuyên nhé. Cứ an ủi là tuy mật ong nhỏ giọt, nhưng hàm lượng dinh dưỡng cao, ăn một giọt cũng đủ chóng đói trong mấy ngày đó. NS cũng nghiền mật ong của HC rồi, nên nhờ HC chịu khó trồng cây, gây rừng, nuôi ong chăm chỉ nha. ![]() thay đổi nội dung bởi: nsaboten, 31-01-2010 lúc 07:13 AM. |
||
|
|
|
| Cảm ơn nsaboten vì bài viết này: |
|
|
#1549 |
|
Diễn viên chuyên nghiệp
|
Các thành viên IFF và các quý khách thân mến...!
Bình minh nắng sớm xen lẫn tiếc trời mát lạnh... nhẹ nhàng nhịp bước cùng thời gian đi vào một ngày mới, lại một ngày khác nữa đã đến đó là ngày chúa nhật bình yên và tươi sáng. Bây giờ là thời điểm mà bao người đã và đang sinh sống trên quê hương này đều vất vả và bận rộn với mục đích chuẩn bị mọi thứ để đón chào những ngày đầu năm mới thật hoành tráng, tươm tất, chu đáo... lấy hên cho năm kế tiếp đó mà! Vì thế ai nấy đều quên lối về IFF này, hy vọng ngày đầu xuân sẽ cùng về đây để: Đầu xuân nâng chén ta chúc nơi nơi.... nhé mọi người, hihihii. Đầu tiên HC lên chào mọi người... sau đó cho phép HC có vài lời dịu dàng gửi đến tất cả... nhe: - HC xin đính chính cho Tỷ BY: Tỷ ấy là một người yêu Chị Idy nồng nàn nhất và là cánh chim đầu đàn, người cung cấp lương thực cho cả nhà hưởng thụ, cho nên mình hổng có thể ép buộc Tỷ ấy phải nhật nhật điều điều đến với mọi người được vì Chị ấy rất bận rộn và là người thích quậy ( heheheh) cho nên từ lúc Tỷ ấy quăng nguyên trái "bom khủng" rồi biến đâu mất tiêu từ hôm bửa đến giờ!!! hahahha nên mong mọi người hãy thông cảm cho tỷ ấy đang núp tránh đạn ở đâu đó??? khi hòa bình lập lại rồi, tỷ ấy sẽ đường đường chính chính dương cao ngọn cờ tiên phong trở về nhà liền hà, hhehehhe...! - SKR: thì dạo này phải bận cày như Trâu ngày và đêm luôn thể... vì sau chuyến đi du thuyền, lương thực và ngân lượng đã cạn sạch cho nên giờ đây SKR phải kèm chế nỗi nhớ thương chị Idy mà tạm thời rời xa IFF một thời gian để khắc phục tài chính, heheheh. - Mr X: Thì ôi thôi... bị thương rất nặng. Chỉ vì tỷ BY đã show hình người đẹp áo trắng làm chi cộng thêm cái thư tình của vị Hoa Nhân mà nhỏ F2 đã dịch... làm cho Mr X rụng tim ra ngoài! Bị trọng thương cho nên bây giờ đang ở trong hang động nào đó??? để trị thương ( hổng biết là trị thương với ai hen??? heheheh), hy vọng Mr X sẽ sớm hồi phục thể trạng để tìm về IFF mà tiếp tục mối tình si..!!! - F2 ơi: Em thật là tài nha, em viết một bài thiệt là hay...! khiến người đọc cảm thấy em đang đi từ phim trường TVB rồi đến Hollywood rồi vòng về IFF thiệt là chóng mặt àh nha. Em có tài năng bình luận hay đấy, tiếp tục phát huy sở trường của mình nha với mục đích là để bảo vệ Chị Idy và cho tỷ ăn ké nữa hen, hahahah. - Mr Bom ơi: Chà! chuyến này bị ghiền mật ong của HC rồi àh! hihihihi. ( hèn chi ruồi chết quá trời....! hahahah). Mr Bom ơi... cám ơn sự đồng lòng, chung tay cùng HC xây cho ngôi nhà này cao hơn ngày hôm qua, nhưng mà cái vấn đề mà Mr NS cứ hăm dọa rủ Chị Idy sang xứ Ba Tư làm Thánh Nữ hoài, khiến mọi người ở đây xôn xao phải tìm đủ trăm phương nghìn kế để giữ chân Chị Idy đó, nhưng theo HC biết Chị Idy nhà mình có thể vì đã cảm kích tấm lòng và sự si tình của DCB cho nên Chị Idy đã âm thầm tìm đến xứ Ba Tư để khảo sát tình hình và đã để phóng viên phỏng vấn, viết một bài báo về mình nữa chứ, đây là bằng chứng nè: ( cái chữ lăn quăng quá, hổng ai hiểu hết, hahhaha) ![]() - Kim Đồng ơi.... đang ở đâu vậy? luyện VLNB xong chưa??? xuất chiêu đi...! Thanks. - SHT ơi: Lâu thật lâu rồi mọi người chưa được dịp đọc bài cảm nhận của bạn đó, mong rằng bạn sẽ gửi tặng IFF món quà đặc biệt trong ngày đầu xuân này nhé, thanks. - HPL muội bé nhỏ ơi: Bộ dạo này em bận làm Mứt Dừa cho IFF ăn tết và đãi khách khứa ăn mứt dừa của em khi đến IFF chơi hả??? Chà! ý tưởng này hay hen, vì mứt dừa xứ Bến Te ngon tuyệt àh nha, hơn nữa là cây nhà lá vườn.. cho nên sẽ dụ được nhiều vị khách hảo ngọt (và là món ăn dành cho những người bệnh tiểu đường áh, heheheheh ) cho nên dạo này ít thấy em xuất hiện vậy!!! - To Hacy: Cám ơn sự nhiệt tình của bạn, bạn đã tốn nhiều ngân lượng làm kinh phí để theo chân Chi Idy cho kịp chụp hình và gửi tặng IFF nữa, thiệt là vị khách đáng mến của chúng ta. Tết đến bạn nhớ ghé IFF chơi để ăn mứt dừa và uống coca cola hen, hehehehe. - Và cuối cùng là HC xin tổng kết các vị thành viên thân mến khác mà lâu nay đã lặn sâu 2000 dặm dưới đáy biển, không thèm ngoi lên để lấy hơi nữa, cho nên hổng biết mọi người dạo này ra sao? có khỏe không và có còn nhớ đường về IFF không? hay đã biến thành con Dã Tràng cứ ngày ngày đào cát lấp đường để tìm về chốn xưa??? heheheh. Hy vọng mọi người sẽ có dịp rảnh nào đó mà tìm về thăm nhà nhé?! Thanks Và sau đây là Chị Idy đang vẩy tay chào với nụ cười tươi làm thông điệp gửi đến tất cả mọi người trong ngày Chúa Nhật vui tươi này. CHỊ IDY ĐANG VUI VẺ CHÀO MỌI NGƯỜI KÌA, heheheh. ![]() NGÀY CHÚA NHẬT BÌNH YÊN VÀ HẠNH PHÚC ĐẾN VỚI TẤT CẢ NHE.
__________________
Nếu có thể? mong rằng bạn luôn biết quý trọng những gì mình đang có! thay đổi nội dung bởi: HUYNH CHAU, 31-01-2010 lúc 04:29 PM. |
|
|
|
| Cảm ơn HUYNH CHAU vì bài viết này: |
|
|
#1550 | ||||||
|
爱 豪哥 Nhất đóa tiếu dung
Song mục thu thủy đàm |
Đây là 2 clip tổng hợp các đoạn Hoàng Dung-Quách Tĩnh mới gặp nhau, Hacy chỉ chọn 2 clip có chị Idy -Howie và dính luôn cặp HNH-OML và TTL-CÂ, các đoạn nói tiếng Hoa, riêng chị Idy và Hào ca nói...tiếng Việt! Uổng là đoạn đó quá tối chất lượng không tốt bằng các bản khác, nhưng chắc mọi người sẽ thấy nét riêng của chị Idy trong vai Hoàng Dung (hình như lúc đó quay có 1 máy, không có máy nào để lấy nét mặt của Hào ca, thành ra cứ quay nghiêng hoài)
__________________
Những con ngựa hoang điên cuồng dần ngã gục Khoảnh khắc giữa ngày và đêm còn lại em cô độc Em chạy về đốm sáng hướng trời xa Đốm sáng duy nhất trong đời em là anh. |
||||||
|
|
|
||||||
| Cảm ơn hacynuhiep vì bài viết này: | 1sakura (01-02-2010), fangfang (01-02-2010), HUYNH CHAU (01-02-2010), thanhminhnguyenvn (01-02-2010), xaranghe (01-02-2010) |
|
|
#1551 |
|
Diễn viên chuyên nghiệp
|
Chào cả nhà thân yêu!
Mấy hôm nay X thật có lỗi khi im hơi lặng tiếng lâu như vậy, do công việc nhiều quá, phải đi công tác dài ngày, thiếu ngủ trầm trọng, anh chị em thương tình thứ lỗi cho. Khi rảnh là X online về nhà liền, chỉ có điều không có thời gian gửi bài chứ không phải là không về thăm nhà đâu, tha lỗi cho Dương đại hiệp (hí hí... nghe bảnh ghê) nhé ![]() Cả nhà mình đã gửi nhiều bài viết thật hay, X muốn gửi lời cám ơn tất cả, các anh chị em dù rất bận việc (vì hầu như ai cũng đi làm) nhưng tận trái tim vẫn dành một tình cảm nồng nàn cho Idy, khiến X đây cũng phải ngưỡng mộ. Giữa bốn bề cơm áo gạo tiền, có người còn chồng (vợ) con nữa, nhưng chúng ta vẫn nghĩ về Idy với biết bao nhớ nhung, thương mến, tình cảm đó sao mà sắt son. Trong ltrái tim X chỉ duy nhất có 1 người diễn viên ngự trị suốt bao năm tháng, đó là Idy, và có lẽ rất nhiều người trong số anh chị em chúng ta cũng sẽ có cảm nhận như X. Chỉ có 1 tình yêu sâu đậm mới khiến con người ta bỏ cả giấc ngủ trưa quý giá (dù hiện tại 2 mắt đang mở không lên, hic...) để ngồi đây gõ từng dòng nhớ nhung về Liên muội.
__________________
Dù thời gian có qua đi, nhưng trong trái tim tôi, nàng vẫn là người đẹp nhất *** IDY CHAN YUK LIN (TRẦN NGỌC LIÊN) *** |
|
|
|
| Cảm ơn xaranghe vì bài viết này: | 1sakura (01-02-2010), fangfang (01-02-2010), HUYNH CHAU (01-02-2010), nsaboten (04-02-2010), senhathanh (02-02-2010), thanhminhnguyenvn (01-02-2010) |
|
|
#1552 |
|
Diễn viên chuyên nghiệp
|
Nhớ ngày xưa công nghệ thông tin đâu có hot như bây giờ, con người ta còn chưa nghĩ đến cái gì là internet, chỉ có báo và tạp chí (mà còn giấy vàng khè, mỏng dính với 2 màu trắng đen). Từ ngày biết yêu Idy, X thường lân la đến các sạp báo để "ngóng" thông tin về cô, hễ có báo nào viết về Idy, dù chỉ vài dòng ngắn ngủi (hay có khi là viết về DV khác nhưng có nhắc 1 chút liên quan đến Idy) thì thế nào X cũng bấm bụng mua cho bằng được, dù là vét hết tiền trong túi, nhịn ăn sáng cũng chẳng sao, được đọc ngấu nghiến từng dòng về cô là thấy "no" rồi. Idy trong tim X lúc nào cũng lung linh, huyền hiệu, cô là hiện thân của cái đẹp, của lòng bao dung, của chân - thiện - mỹ!
Và đó là lý do X mãi mãi yêu cô. Đã là 1 tình yêu son sắt thì đâu dễ gì chia cắt được. Nên việc Idy có đóng một bộ phim ma gì đó và có xen 1 vài cảnh hấp dẫn cũng chẳng làm X có ấn tượng không tốt về cô. Chuyện đó chẳng nói lên gì cả, X chỉ thấy rằng quả thật Idy rất xinh đẹp trong phim (những tấm ảnh HC post lên đã chứng minh điều đó, sao mà cô đẹp đến nao lòng như vậy). X không quan tâm thiên hạ nghĩ gì về Idy khi họ xem phim, vì họ giống như những người khách qua đường, họ không hiểu Idy, còn chúng ta là người hiểu cô, thương cô hết mực, Idy còn biết bao điều tốt đẹp, tất nhiên nếu khi đó X "quen biết" Idy thì X sẽ cực lực phản đối Idy tham gia phim này, vì X không muốn bất cứ ai "xâm phạm" đến cô, nàng ngọc nữ băng thanh ngọc khiết mà X chỉ dám đứng từ xa ngưỡng mộ. Nhưng mọi chuyện qua lâu lắm rồi, hiện tại Idy của chúng ta sống như một người tu hành, đóng phim còn không chấp nhận cảnh thân mật, thật thương qua Liên muội ơi, không khi nào tôi hết yêu Idy!
__________________
Dù thời gian có qua đi, nhưng trong trái tim tôi, nàng vẫn là người đẹp nhất *** IDY CHAN YUK LIN (TRẦN NGỌC LIÊN) *** |
|
|
|
| Cảm ơn xaranghe vì bài viết này: | 1sakura (01-02-2010), fangfang (01-02-2010), hacynuhiep (01-02-2010), HUYNH CHAU (01-02-2010), nsaboten (04-02-2010), senhathanh (02-02-2010), thanhminhnguyenvn (01-02-2010) |
|
|
#1553 |
|
Diễn viên chuyên nghiệp
|
HC muội,
Muội, F2, sếp Minh, Mr NS và rất nhiều người nữa, cám ơn tất cả nhé, về nhà đọc từng dòng cảm xúc của cả nhà khiến X bồi hồi lắm. Muội đã có 1 bài viết để mọi người thông cảm hơn cho Idy nghe thật hay, hình của Idy cũng rất đẹp nữa, muội đã chuyển tình cảm của mình dành cho Idy bằng hành động. Ngoài ra, muội và F2 cũng rất siêng năng chăm sóc cửa nhà, kêu gọi mọi người, X về nhà nhiều lần, rất xúc động khi nhiều lần thấy mọi người nhắc tên mình (điều đó chứng tỏ cả nhà đã xem mình là 1 thành viên rồi), nhưng vì bận việc nên ít tham gia gửi bài, thấy có lỗi lắm. Thời gian tới X sẽ "siêng" hơn nhé, vì gần Tết thì thời gian có thể thư thái hơn 1 chút. X cũng mong muốn cả nhà mình sẽ về nhà thường xuyên hơn, nhất là trong dịp sinh nhật của Idy, ai không về dự thì phải phạt nặng, hehe... Thôi X đến giờ tạm biệt cả nhà rồi. Chúc cả nhà vui vẻ và thuận lợi trong công việc. Chúc BY tỷ nhiều sức khỏe, chúc HC và F2 trẻ đẹp, vui tươi, chúc sếp Minh nội công ngày càng thâm hậu, chúc Mr NS, hacynuhiep,... vạn sự như ý nhé!
__________________
Dù thời gian có qua đi, nhưng trong trái tim tôi, nàng vẫn là người đẹp nhất *** IDY CHAN YUK LIN (TRẦN NGỌC LIÊN) *** |
|
|
|
| Cảm ơn xaranghe vì bài viết này: | 1sakura (01-02-2010), fangfang (01-02-2010), HUYNH CHAU (01-02-2010), nsaboten (04-02-2010), senhathanh (02-02-2010), thanhminhnguyenvn (01-02-2010) |
|
|
#1554 |
|
Diễn viên chuyên nghiệp
|
Xin chào tất cả mọi người thân mến...
Ngày đầu tuần đã đến mang theo bao niềm hy vọng tốt đẹp về công việc và trong gia đình của mỗi người nhé. Tin khẩn cấp..!!! Mọi người ơi... tối qua đến giờ Chi Idy mệt trong người và lâm trọng bệnh, HC phải lo chạy rước Đại phu về chữa bệnh cho Chị Idy, nhưng vẫn chưa qua khỏi vì bệnh này là tâm bệnh đó nha! Chính vì mọi người hổng ai chịu về nhà thăm Chị Idy ( nhất là Tỷ BY, SKR...) cho nên vì quá nhung nhớ...., cộng thêm phẩn uất nên mới xảy ra cớ sự như thế này. Mọi người tính sao thì tính đi nha, HC hổng biết gì hết àh,heheheh ( chuyến này HC cũng đi dưỡng thương luôn àh! heheheheh.) ĐÂY LÀ BẰNG CHỨNG NÈ! hehehhe. CHỊ IDY ĐANG RẤT MỆT ĐÓ MỌI NGƯỜI ƠI.... mau mau về để giúp Chị Idy hết bệnh nhé???! ![]() CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ TUẦN LỄ MỚI VỪA Ý.
__________________
Nếu có thể? mong rằng bạn luôn biết quý trọng những gì mình đang có! thay đổi nội dung bởi: HUYNH CHAU, 01-02-2010 lúc 12:49 PM. |
|
|
|
| Cảm ơn HUYNH CHAU vì bài viết này: |
|
|
#1555 |
|
Diễn viên chuyên nghiệp
|
PHẦN 1
Hôm nay HC show tiếp các bức ảnh của Chị Idy trong phim mà Chị đã từng tham gia, dù chưa đầy đủ lắm nhưng cũng tóm tắt và thể hiện được sự phong phú phần nào trong sự nghiệp của Chị. Mong mọi người sẽ thích... Sau đây lần lượt là: HẬU CÔ GÁI ĐỒ LONG ( Vai Tiểu Siêu) (1978) ![]() LAST NIGHT'S LIGHT (1981) ![]() ![]() THIÊN LONG BÁT BỘ (1982) ![]() THẬP TAM THÁI BẢO (1982) ![]() TỨ HẢI MỘT NHÀ (1983) ![]() THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP (1983) ![]() DUYÊN NỢ XUÂN THÌ (1984) ![]() SIAMESE TWINS (1984) ![]() Kawashima Yoshiko 川島芳子 (1990) ![]() HÁN SỞ TRANH HÙNG (1985) ![]()
__________________
Nếu có thể? mong rằng bạn luôn biết quý trọng những gì mình đang có! thay đổi nội dung bởi: HUYNH CHAU, 02-02-2010 lúc 12:34 PM. |
|
|
|
| Cảm ơn HUYNH CHAU vì bài viết này: | 1sakura (01-02-2010), fangfang (01-02-2010), nsaboten (04-02-2010), thanhminhnguyenvn (01-02-2010), xaranghe (05-02-2010) |
|
|
#1556 |
|
Diễn viên chuyên nghiệp
|
PHẦN 2
BANG PHÁI PHONG VÂN (1986) ![]() THUYẾT ĐƯỜNG (1987) ![]() VÕ LÂM NGŨ BÁ (1988) ![]() CRAZY COMPANIES (1988) ![]() ![]() CASINO RAIDERS (1989) ![]() WHAMPOA BLUES (1990) ![]() HÀO MÔN (1991) ![]() NHÂN VẬT PHONG VÂN ( NGƯỜI HÙNG) NĂM 1992 ![]() Blood Stained Tradewinds ![]() CATCH ME NOW (2007) ![]()
__________________
Nếu có thể? mong rằng bạn luôn biết quý trọng những gì mình đang có! thay đổi nội dung bởi: HUYNH CHAU, 02-02-2010 lúc 11:39 AM. |
|
|
|
| Cảm ơn HUYNH CHAU vì bài viết này: |
|
|
#1557 |
|
Diễn viên quần chúng
|
Alô..alô…mọi người “bình tĩnh”,chớ có bị quản gia tỷ tỷ “báo động giả”ah….vụ chị Idy “xỉu” tỷ HC tự xử nha…muội không biết nên cảm ơn tỷ vì cái công cần mẫn quét lá,trồng cây hay…oán hận tỷ vì cái tội “hành hạ” chị Idy đủ trò ???
![]() NS huynh đúng là “cánh hẩu” đáng tin cậy của đại sư tỷ đó nha,mặc dù “giáp là cà” với đst thì huynh chỉ có “nằm thẳng cẳng” thôi,nhưng huynh phải tranh thủ những lúc đst…nội công suy yếu mà trổ tài “đánh lén” chứ,muội hứa phen này sẽ “tường thuật” thật chi tiết hình ảnh một mình đại náo IFF của huynh ! Mr.X..hic hic…đọc mấy dòng thú tội của huynh mà muội thấy tội nghiệp cho chị Idy quá xá luôn ..đã hơn một lần muội thú nhận là rất ngưỡng mộ tình yêu của huynh dành cho chị Idy,chỉ có tình yêu dành cho chị Idy mới có thể khiến huynh đủ can đảm thừa nhận với toàn thể cộng đồng trên DAN mối tương tư của mình…và hôm nay muội lại càng ngưỡng mộ huynh hơn vì huynh đã dám công nhận với cả thế giới cái giấc ngủ của mình còn “cao cả” hơn mối tình bất diệt đó…hahaha…vậy nhờ “liên lạc viên” HC tỷ thông tin với chị Idy dùm X “vẫn yêu chị Idy như đã từng yêu nhưng mấy bữa nay...buồn ngủ quá nên chưa có rảnh viết thư tình cho chị…đợi khi nào ngủ no rồi X hứa sẽ gởi cho chị Idy một lá thư tình vĩ đại hơn mọi bức thư tình vĩ đại khác”…heheheCòn sau đây là thông tin nóng nhất F2 mới nhận được từ “thông tấn xã con két” Đại sư tỷ mấy hôm nay đang rong ruổi theo chị Idy đi cứu trợ cho các nạn nhân bên Haiti,tỷ hứa sau khi về sẽ mang về cho cả nhà một bài phỏng vấn “trực diện” với chị Idy và vô số những hình ảnh mới nhất về chị Idy và có kèm theo chữ ký của chính đst (tỷ ơiiiiii….mai mốt nhớ dành riêng cho muội chùm sung nào bự nhất nha !) Còn đây là tin “động trời” nhất nè,fang nhận tin xong mà còn chấn động hơn cả bên Haiti nữa kìa “sau mười mấy năm kiên trì đeo đuổi chị Idy skr trong chuyến trời mật vừa rồi đã phải lòng với một “em” khác rồi…nên từ khi quay về đến nay skr…bắt đầu...lạnh lùng,xa cách với chị Idy,và hôm nay he tuyên bố chính thức sẽ “chia tay” chị Idy..(nhưng mà những gì chị Idy tặng cho anh bao nhiêu năm nay thì anh phải trả lại cho IFF chứ)!!! Kakaka…(skr ơi…anh phải trổ tài luật sư của mình để bào chữa đi hen…) ![]() |
|
|
|
| Cảm ơn fangfang vì bài viết này: | 1sakura (01-02-2010), HUYNH CHAU (02-02-2010), nsaboten (04-02-2010), thanhminhnguyenvn (02-02-2010) |
|
|
#1558 |
|
Diễn viên nghiệp dư
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: Đào Hoa Đảo 桃花島
Bài gởi: 109
Thanks: 650
Thanked 377 Times in 95 Posts
Bạn bè: 7
|
![]() Xin các vị thông cảm cho sakura tui là dạo này bận quá trời, tại vì như HC nói "vì sau chuyến đi du thuyền, lương thực và ngân lượng đã cạn sạch cho nên giờ đây SKR phải kèm chế nỗi nhớ thương chị Idy mà tạm thời rời xa IFF một thời gian để khắc phục tài chính." Chắc là kiếp trước là "ác nhân" cho nên bị ông trời đày lao động cào tuyết miễn phí nữa chứ . Hôm nay đầu óc trống rỗng tứ chi mỏi mệt, cho nên chỉ vào đính chính vài tấm hình mà HC đã post như sau: Phi Ưng Đại Hiệp đâu có họ Thang đâu , đây là phim ngắn có tựa tiếng Mỹ là : Dragon Story, nhưng tựa tiếng Bông vẫn là Thiên Long Bát Bộ, khác với bộ TVB là Biểu Ca Mộ Dung Phục do Austin Huệ Thiên Tứ diễn, Kiều Phong do Norman Từ Tiểu Cường diễn, và dĩ nhiên Idy đóng VNY, Thang Trấn Nghiệp Đoàn Dư, Huỳnh Nhật Hoa Hư Trúc, nhưng cái phim này ngắn hơn có khoảng 1.5 giờ là cùng, hỏng phải dài tha thước giộng bộ TVB đâu . Còn cái này hỏng có tên Idy gì hết, nhưng mà cô có vai bà Hoàng Hậu bị ông vua bỏ rơi, cô đơn cho nên sanh tình cảm với cô Xuyên Đảo Phương Tử (Kawashima Yoshiko) do Mai Diễm Phương đóng, phim này cũng có Mr. Andy Lưu Đức Hoa thủ cái vai sinh viên ái quốc gì đó . Nhưng mà Idy và Andy hỏng có cảnh nào chung hết , chắc là cuối tuần này phải "lục lọi tâm kinh" cái phim này nũa , rồi đăng lên cho quý vị coi nha . Dựa theo mấy chữ tiếng Bông, dịch ra tiếng nôm na là: "Trí Dũng Hòa Thượng" hình như mình có cái phim này, hy vọng sẽ tìm được trong Liên Gia Tài của mình. Còn cái hình này là cái phim xã hội đen, có tựa tiếng ngoại quốc là : Blood Stained Tradewinds. Hồi xưa đã đăng cái links download phim này, nhưng mà hỏng biết cái link còn hoạt động nũa không, mong quý bạn vào thử xem: http://members6.boardhost.com/idycha...221608508.html Nghe F2 kêu mình bằng "anh" ơi ới mà muốn ...tay chân bủng rủng, đâu óc mơ màng như lên mấy tầng mây ... tuỏng là "người yêu" của mình gọi chứ , ai dè là cái tin đồn ba hoa của con két . Tuy xa mặt nhưng lòng "tại hạ" lúc nào cũng hướng về Liên muội hết đó. Vả lại với "Giang Sơn" rộng rãi của ta (A5 nè, Liên Gia Trang nè, cao ốc DAN nè) , "Mỹ Nhân" ta có muốn "phân thủ, chia cước" với ta cũng khó , tại vì mỹ nhân có đi đến chân trời góc biển ta cũng tìm ra cho được . kekeke! __________________ |
|
|
|
| Cảm ơn 1sakura vì bài viết này: | fangfang (03-02-2010), HUYNH CHAU (02-02-2010), nsaboten (04-02-2010), senhathanh (02-02-2010), thanhminhnguyenvn (02-02-2010) |
|
|
#1559 |
|
Diễn viên chuyên nghiệp
|
Xin chào tất cả những ai yêu mến Chị Idy và IFF nhé...!
Ngày tiếp ngày trôi qua... cuộc sống không ngừng xoay vần theo thời gian với bao cung bậc trầm bổng mà chúng ta vui vẻ đón nhận cũng như kiên cường đối mặt...! Nhưng tương lai phía trước luôn là sự mầu nhiệm??? nên không ai biết trước được điều gì!!! Cho nên chúng ta đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và đánh mất niềm tin của mình để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn và trước hết là hãy đón chào ngày mới thật cởi mở và nhiệt tình nhé!!! Chào mừng SKR, Mr X và F2 đã về nhà. To: SKR: ( Nói thiệt nha, cái chiêu mà HC cố tình đăng hình sai là để dụ các cao thủ xuất hiện ra tay điều chỉnh cho đúng!!! Vì thế mới có người chịu xuất đầu lộ diện àh, Chào mừng SKR đã về... hahahah) và đúng là HC cũng có nhầm lẫn vài tấm hình vì thấy Chị Idy và Phương Trung Tín chụp chung ( Phương Trung Tín có đóng chung phim Yêu Đến Tận Cùng với Chị Idy nên HC lầm!!!). Bây giờ HC mới nhớ ra là phim trong tấm hình đó còn có Lý Tử Hùng đóng chung nữa! Song hy vọng mọi người đừng cười HC nha, thanks, hơn nữa đó cũng là tấm lòng mà HC muốn gửi đến mọi người, nhờ kiến thức rộng rãi của SKR mà sau sự việc này HC và mọi người mới biết được nhiều hơn về các phim mà Chị Idy đóng. Ở nhà mình Tỷ tỷ BY và SKR là hai vị có kiến thức rộng rãi nhất, rất mong được hai đại cao thủ tận tình dìu dắt hen. Thanks. To Mr X: Đùng... đùng... đùng.....! ( Ui! đốt pháo là bị Công an bắt đó nha, hihihihi) nhưng mà thấy Mr X về HC mừng quá chừng nên phải thể hiện tấm lòng của mình chứ, vì vậy nếu lỡ bị phạt thì cũng hổng sao, cùng lắm thì Mr X sẽ động lòng nên có thể sau này Mr X sẽ thường xuyên về nhà hơn hen. Mr X ơi..., làm HC tưởng rằng Mr X đã biến thành con Dã Tràng rồi, heheheh hên quá! Mr vẫn còn tìm được đường về nhà, heheheh. Hy vọng sắp tới Mr X chịu khó hy sinh giấc ngủ trưa của mình một chút để thường xuyên về điểm danh hen, thanks. To Tỷ tỷ BY: Bình thường mọi người thường gọi tỷ bằng cái tên thân thương là Đại Sư Tỷ, nhưng hôm nay sau một quá trình Tỷ quăng bom và biến mất, nên cả nhà nhất trí đồng gọi tên tỷ tỷ là Đại "Tẩu" tức là tỷ có cái tài "Tẩu" đó mà, hahahahah. Đại Tẩu ơi...........! ( nghe sao mà hay quá hen, hehehehh.) To F2: Muội ơi... cám ơn cái thông tin nóng hổi từ cái "hãng thông tấn xã Con Két" của Muội thông tin hen. heheheh. Chà! Tin này thiệt là hay quá xá...! Và bây giờ là thông tin mới nhất! Hôm qua Chị Idy hổng khoẻ và bệnh tình cũng rất nặng, nhưng sau khi được các thành viên thân yêu ghé về nhà thăm... nên bệnh tình của Chị Idy có vẽ thuyên giảm nhiều àh. Vì thế sáng nay Chị Idy đã chịu ra ngoài trời hít thở không khí trong lành cho phẻ người nè, heheheh. HÔM NAY THẦN SẮC CỦA CHỊ IDY TƯƠI TẮN HƠN HEN, heheheh. ![]() CHÚC MỌI NGƯỜI THẬT VUI VẺ TRONG NGÀY MỚI ĐẾN.
__________________
Nếu có thể? mong rằng bạn luôn biết quý trọng những gì mình đang có! thay đổi nội dung bởi: HUYNH CHAU, 02-02-2010 lúc 12:32 PM. |
|
|
|
| Cảm ơn HUYNH CHAU vì bài viết này: | 1sakura (04-02-2010), fangfang (03-02-2010), nsaboten (04-02-2010), thanhminhnguyenvn (02-02-2010), xaranghe (05-02-2010) |
|
|
#1560 |
|
Diễn viên quần chúng
|
Lại một ngày âm u, mưa và gió lạnh... ôi NS nhớ cái nắng Sài Gòn quá.
Không khí cứ ẩm ướt như vầy làm mấy cái ngòi nổ của NS mốc cả lên, bom đạn thì yểu xìu hết trơn, làm NS không còn cách nào bùm bùm nữa. Thôi NS đề nghị F2 đổi cái biệt hiệu với NS nhé - thực tế là F2 xuất sắc về mặt này hơn NS nhiều, lần nào bùm bùm cũng đầy đủ âm thanh và ánh sáng, rung động toàn DAN; còn NS từ nay hứa sẽ "cần cù" tham gia "hái lượm", đảm báo không để sót cành sung nào. Nhìn mấy tấm hình HC up lên, NS đột nhiên muốn xem lại toàn bộ phim của IDY quá. Hầu như NS đã xem hết rồi, chỉ có CGĐL 78 và Tứ Hải Một Nhà là chỉ xem vài clip ngắn có IDY, Trí Dũng Hòa Thượng thì không nhớ xem chưa sao không có ấn tượng gì. Còn các phim khác thì đã luyện đến tầng cuối cùng vào mười mấy năm trước rùi. NS chỉ có lưu trọn vẹn 3 bộ "kinh điển" nhất là HHDPV, BPPV và THDH thôi. Mỗi lần nghe Minh lão tà báo cáo và bình luận phim đang xem thì cũng ham hố muốn tham gia lắm, nhưng trí nhớ cái còn còn mất, đang ngồi hồi tưởng chuẩn bị xuất ý thành văn thì Minh lão tà đã nhảy sang phim khác rùi, nên đành để giành phần trí não hiếm hoi còn lại, lo đi nhặt mấy cành sung các huynh đệ thả xuống. Lão Minh xem phim thiệt là nhanh, trong mấy tuần mà xoay một lúc 3-4 bộ phim của IDY, NS thiệt là ganh tỵ đấy. Tin mới nhận: sau hai ngày dưỡng bệnh, IDY hiện đã khỏe hẳn rồi. Mới hồi sáng IDY đã biểu diễn võ công rất sung sức và đẹp mắt, quý vị không cần quá lo lắng. |
|
|
|
| Cảm ơn nsaboten vì bài viết này: | 1sakura (04-02-2010), fangfang (03-02-2010), HUYNH CHAU (03-02-2010), thanhminhnguyenvn (03-02-2010) |
![]() |
| Đánh Dấu |
Chủ Đề Liên Quan
|
||||
| Ðề tài | Người Gởi | Diễn Đàn | Trả lời | Bài mới gởi |
| 陈凯怡 - Aemiliana Chan - Trần Khải Di | TVB4EVER | Diễn Viên Hồng Kông | 12 | 02-03-2010 06:50 AM |
| Nữ diễn viên nào hợp với Sam nhất? | leon kenshin | Sammul Chan | 77 | 01-01-2010 03:10 PM |
| 陈启泰 - Ken Chan - Trần Khải Thái | Màu của tình yêu | Diễn Viên Hồng Kông | 68 | 20-12-2009 12:04 AM |
| 陈宇琛 - Sam Chan - Trần Vũ Sâm | TVB4EVER | Diễn Viên Hồng Kông | 22 | 04-09-2009 08:53 PM |
| Ðiều Chỉnh | |
|
|