陈玉莲 - Idy Chan - Trần Ngọc Liên - Trang 133 - DienAnh.Net Forums


Trở Về   DienAnh.Net Forums > DAN Studio > Phim Trường Điện Ảnh > Hồng Kông > Diễn Viên Hồng Kông
Connect with Facebook


Notices


Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
Old 17-03-2010, 11:39 PM   #1981
bachyen0904
Trợ lý đạo diễn

 
bachyen0904's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 2009
Địa chỉ: Hanoi,Vietnam
Bài gởi: 667
Điểm: 0
Thanks: 692
Thanked 3,061 Times in 624 Posts
Bạn bè: 6
Send a message via Yahoo to bachyen0904
Mặc Định

Lần này xin gửi đến cả nhà 2 bài viết tỷ sưu tầm – chẳng biết từ nguồn nào,và cũng chẳng hiểu có hay không,cứ đưa lên cho mọi người cùng đọc nha!

BÀI 1

NỖI LÒNG TIỂU LONG NỮ

Cốc tuyệt tình mười sáu năm mong đợi
Quá Nhi ơi xin hãy quay về
Cô Cô buồn nhớ đến chuyện cùng ai
Một thời đã bên nhau chia sẻ

Quá Nhi hỡi có nghe Cô Cô gọi
Tiếng nỗi lòng vang vọng đến trời xanh
Cái hẹn mười lăm năm sao quá não nề
Một mình Cô ở nơi đây quạnh quẽ

Trên cõi đời đầy cạm bẫy
Quá Nhi có còn nhớ đến Cô không?
Hay cuối cùng rồi cũng lãng quên
Quên cô để cùng vui tình duyên mới
Ở đây cốc tuyệt tình cô nguyện
Mãi đợi Quá Nhi cho đến không còn ..


BÀI 2:

THƯ DƯƠNG QUÁ GỬI HIỀN THÊ TIỂU LONG NỮ

Long muội

Liệu những lời ta viết đây có thể nào gởi đến muội ?Giữa biển khơi vô tận kia ,chiếc thuyền giấy chở tình cảm của ta sao quá bé nhỏ ,mong manh ! Sóng biển cuộn trào ,gió biển gào thét ,…tất cả ,tất cả đều góp sức nhận chìm nó xuống lòng đại dương sâu thẳm. Ta không tin , không hy vọng trời xanh sẽ nhủ lòng xót thương ban phép màu ,ban làn sóng hiền hoà cùng cơn gió dịu mát để đầy thuyền trôi …Nhưng ta vẫn tin vào sức mạnh ý chí ,sức mạnh tình yêu,Tình cảm mà ta dành cho muội có đủ khả năng làm nên điều kỳ diệu .Nó sẽ chắp cánh cho những nỗi nhớ mong , cho những lời tỏ bày yêu thương vượt nghìn trùng đại dương để đến với bến bờ hải đảo xa xôi …

Đã 16 năm trôi qua kể từ ngày muội theo Nam Hải Thần Y rời khỏi ta .Chỉ cón một tháng ,một tháng nữa là đôi ta có thể trùng phùng ,có thể kết nối mối tơ duyên trắc trở …. Nhưng không hiểu sao lòng ta lại chất chứa bao mối trái ngang .Ta nguyện cầu cho thời gian trôi qua thật nhanh nhưng rồi lại ước mong cho giây phút này cứ kéo dài vô tận. Phải ,ta chỉ sợ ,ta chỉ sợ khi thời hạn hẹn ước của chúng ta đến , thời điểm lòng ta ngập tràn vui sướng và hy vọng lại trở thành thời điểm đau đớn và bất hạnh nhất của đời ta ….Chuyện gì sẽ xảy ra nếu muội không giữ lời hẹn ước,nếu muội không trở về bên ta ?Ta thật sự không dám tưởng tượng tiếp .Suốt 16 năm qua ta chỉ sống ,chỉ được nuôi dưỡng bằng nỗi tương tư và niềm hy vọng được trùng phùng cùng muội . Nếu niềm hy vọng kia vụt tắt thì đời ta còn ý nghĩa nữa chăng ?Chính nhờ những kỷ niệm ,nhờ những hy vọng mong manh mà 16 năm kia tuy là quãng thời gian dài nhất của đời ta nhưng lại không hề vô nghĩa .Ta đã sống , đã vượt qua thời gian bằng một niềm tin bất diệt .Do đó ,ta chỉ xin muội ,ta chỉ xin muội một điều _đừng bao giờ thổi tắt niềm tin ấy .hãy để cho ta một chút hy vọng ,hãy dành cho ta một chút ánh sáng nhỏ nhoi để soi rọi quãng đời tối tăm của ta …

Thật vậy , ngay từ nhỏ ta đã chiụ quá nhiều bất hạnh ,Mồ côi cha từ trong bụng mẹ ,bơ vơ côi cút ,một mình lưu lạc ,bươn chải giữa dòng đời nghiệt ngã khi mới lên năm . Nhưng ta vẫn không oán thán cho số phận cay nghiệt của mình bởi ta biết trời xanh đã ưu ái ban cho ta niềm hạnh phúc lớn lao : gặp được muội ! Quãng thời gian tập võ trong Cổ mộ đài đối với ta là quãng thời gian bình yên nhất , đẹp đẽ nhất.Chính thời gian đó đã xây dựng trong ta một mối tình đẹp đẽ ,diệu kì , đã cho ta biết đâu là bến bờ hạnh phúc của đời ta .Không biết từ lúc nào ,những tình kính trọng , thương mến mà ta dành cho muội đã biến thành những tình cảm yêu thương cháy bỏng .Ta vẫn thường nói với muội bên ngoài cổ mộ ,bên ngoài trần gian thế tục có rất nhiều điều kỳ thú ,vui tươi . Nhưng muội có biết chăng thật sự đối với ta trần thế kia chẳng có ý nghĩa gì cả .Chỉ có muội ,chỉ có ước muốn khuấy động cuộc sống tĩnh lặng của muội ,chỉ có ước mong mang lại niềm vui ,nụ cười cho muội mới chính là động lực để ta mong muốn rời khỏi Cổ mộ .Do đó ,khi Lý Mạc Thu tấn công ,khi muội bảo ta một mình rời khỏi Cổ Mộ ,trở về với thế giới kì diệu mà ta thường kể ,thì ta đã không làm được .và đó cũng là lần đầu tiên mà ta làm trái ý muội … Ta đã trở lại , đã nguyện cùng muội sống chết bên nhau . Trãi qua biến cố đó ta thật sự hiểu được tình cảm mà ta dành cho muội đã không đơn thuần là nghĩa sư đồ . nhưng ta cố che giấu ,ta cố phủ đinh .Có thể nói ta đã không can đảm đối mặt với nó. Khi muội hỏi ta có coi muội như một người vợ không . Ta đã trốn tránh , đã tự dối lòng mà trả lời rằng :’T ôi đâu dám ,cô là bậc sư phụ đáng yêu đáng quý nhất của đời tôi ,lúc nào tôi cũng xem cô là bậc trên trước ‘ Và đó cũng là việc làm mà ta hối hận nhất .Chính vì những lời đó đã khiến đôi ta nghìn trùng cách biệt , đã khiến chúng ta phải chiụ bao nhiêu sóng gió tình đời ….

Quãng thời gian sống thiếu muội đối với ta thật vô nghĩa .Lần đầu tiên ta cảm nhận được nỗi sợ hãi bơ vơ lạc lõng .Dù trước đó ta cũng chỉ côi cút một mình ,nhưng quả thật kể từ ngày gặp muội ta đã tự nhủ không bao giờ đôi ta lìa xa ,không bao giờ ta phải gánh chiụ nỗi khổ cô đơn .Nếm trãi từng giây ,từng phút ấy ,ta biết rằng đời ta thật sự không thể thiếu muội .Ta cần muội hơn cả những khi ta từng nghĩ .Muội vẫn mãi là ánh sáng duy nhất soi rọi đường ta … Ta đã quyết tâm ,quyết tâm tìm muội .Ta biết mọi người trên đời sẽ chẳng thể nào chấp nhận tình cảm của đôi ta ,nhưng ta vẫn bất chấp ,vẫn phó mặc tất cả ! Đối với ta ,muội là niềm vui là lẽ sống duy nhất !Do đó ,tại đại hội anh hùng yến ,trước mặt mọi người ,dù bị quách bá bá phản đối ,dù đứng trước cái chết chờ sẵn nhưng ta vẫn can đảm ,vẫn đối mặt để khẳng định : ’Quách bá phụ muốn giết cứ giết nhưng tình cảm của cháu đối với cô Long vẫn không hề thay đổi ! ‘ Kể từ giây phút ta thốt ra câu nói ấy ,ta đã mặc nhiên thừa nhận dù phải trải qua bao khó khăn cách trở ,dù phải chống chọi với toàn cõi trần gian ,khắt khe định kiến thì ta vẫn mãi yêu muội. Tình cảm mà ta dành cho muội không thể nào phai tàn qua khó khăn và gian nguy .Ngược lại nó sẽ được trui rèn ngày một đậm đà và vững chắc .Cũng bởi niềm tin đó mà hai ta đã vượt qua được bao sóng gió (trận chiến ở Tuyệt Tình Cốc ,trận chiến ở Trùng Dương Cung….)để đến với nhau trong một đám cưới thật ly kỳ .Nghĩ cũng chua xót ,ta tự hỏi những đôi tân nhân khác khi nên duyên hồng thắm được mọi người ca ngợi chúc phúc còn chúng ta thì không ?chúng ta đã thành hôn trong biển gươm ,giáo mác ,trong hoàng cảnh thập tử nhất sinh … Mọi người xung quanh không một ai chúc mừng họ chỉ lăm le ,căm hận đòi lấy mạng hai ta !.... Nhưng không vì vậy mà ta cảm thấy đau khổ .Niềm hạnh phúc ,niềm vui sướng khi được nên duyên cùng muội đã xoá mờ mọi đau khổ ,gian nguy .Có thể nói , được thành hôn với muội là hạnh phúc lớn nhất của đời ta …Do đó ,khi muội muốn ta nạp thiếp ,lấy Công Tôn cô Nương ta đã một mực từ chối .Vì ta biết rằng trái tim ta chỉ có hình bóng của muội .Quả thật ta không còn mong ước nào khác hơn là cùng muội đời đời kiếp kiếp bên nhau . Dù khi sống ,dù khi chết ta vẫn nguyện cầu được cùng muội trải qua .

Nhưng một lần nữa nghịch cảnh lại trêu ngươi .Ta căm hận trời xanh đã vô tình nhắm mắt , chia uyên rẽ thuý ,mang muội rời khỏi cuộc đời ta . Muội hẹn ước chúng ta sẽ gặp lại sau 16 năm ở Đoạn Trường Nhai . Chính vì là khắc ghi trên vách đá đó mà ta đã cố gắng ,cố gắng sống ,vượt qua quãng thời gian dài vô tận kia cùng nỗi tương tư giày xéo . Ta phiêu bạt giang hồ , .Ta cố lao vào việc hành hiệp trượng nghĩa để quên đi nỗi khổ tương tư.nhưng không lúc nào ,không lúc nào hình bóng của muội nằm ngoài tâm trí ta .Mọi người gọi ta là Thần Điêu Đại hiệp , ngẫm lại ta thấy biệt danh ấy cũng rất đúng …

Ta như một cách chim lạc lõng bay giữa quãng trời xanh cô đơn .Một mình ta chắp cánh ,vùng vẫy .Cánh chim ấy có thể trở thành chúa tể của bầu trời .Nhưng nó vẫn mãi không ngơi nghỉ . Nó sẽ mãi bay ,bay trong cô đơn để dõi mắt trong về một phương hướng bé nhỏ ,trông về điểm sáng ,về mục tiêu duy nhất của cuộc đời .Ta đã không kết giao bằng hữu ,chỉ mình ta…. ,chỉ mình ta đơn độc .Quả thật khi con người ta dành hết tình cảm ,tâm trí cho một mục tiêu nào đó thì những thứ khác sẽ trở nên vô nghĩa lạ kỳ ….Do đó ta mong mỏi rằng muội sẽ không làm ta thất vọng .Niềm tin mà ta đã đặt cho muội sẽ được đáp trả xứng đáng .Hy vọng rằng ngày đó ,muội sẽ đến ,sẽ trở về bên ta ….

Cùng Cô đơn ta đứng nơi đây mong chờ muội …..



(He he sến quá đi,giá là tỷ thì...10 năm nữa cũng không thốt nổi những câu "ướt át" như vzầy.Có ai mang khăn ướt ở đó không?)
__________________
陈玉莲我心中永远的小龙女Cô không phải là thần tượng,vì thần tượng là nhất thời và nông nổi.Trong lòng chúng ta cô mãi mãi là một giấc mơ,là một bông Huệ nước im lìm lặng lẽ nở …

thay đổi nội dung bởi: bachyen0904, 17-03-2010 lúc 11:57 PM.
bachyen0904 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn bachyen0904 vì bài viết này:
CrisKaka (28-03-2010), HUYNH CHAU (18-03-2010), phuongchan (18-03-2010), thanhminhnguyenvn (22-03-2010), tieu_yeu_98 (19-03-2010), xaranghe (22-03-2010)

Old 17-03-2010, 11:40 PM   #1982
bachyen0904
Trợ lý đạo diễn

 
bachyen0904's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 2009
Địa chỉ: Hanoi,Vietnam
Bài gởi: 667
Điểm: 0
Thanks: 692
Thanked 3,061 Times in 624 Posts
Bạn bè: 6
Send a message via Yahoo to bachyen0904
Mặc Định

Và cuối cùng-gửi thêm 2 clip cảnh Hạ Đoạn Long Thạch vô cùng cảm động.Chỉ có diễn xuất bằng mắt-và phải là một “đôi mắt biết nói” như của Trần Ngọc Liên mới khiến cho bộ phim sống mãi như vậy và khiến cho không diễn viên nào có thể vượt qua Trần Ngọc Liên ở vai Tiểu Long Nữ . Mọi người cùng thưởng thức!

Idy Chan trongTĐĐH - trước Thả Đoạn Long Thạch.

YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.



Idy Chan trongTĐĐH - Thả Đoạn Long Thạch.

YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
__________________
陈玉莲我心中永远的小龙女Cô không phải là thần tượng,vì thần tượng là nhất thời và nông nổi.Trong lòng chúng ta cô mãi mãi là một giấc mơ,là một bông Huệ nước im lìm lặng lẽ nở …

thay đổi nội dung bởi: bachyen0904, 18-03-2010 lúc 12:01 AM.
bachyen0904 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn bachyen0904 vì bài viết này:
CrisKaka (28-03-2010), hacynuhiep (18-03-2010), HUYNH CHAU (18-03-2010), nsaboten (19-03-2010), phuongchan (18-03-2010), thanhminhnguyenvn (22-03-2010), tieu_yeu_98 (19-03-2010)

Old 18-03-2010, 09:10 AM   #1983
nsaboten
Diễn viên nghiệp dư

 
nsaboten's Avatar


 
Tham gia ngày: Dec 2009
Địa chỉ: Chung Nam Sơn
Bài gởi: 142
Điểm: 40
Thanks: 707
Thanked 788 Times in 143 Posts
Bạn bè: 3
Mặc Định

@hoacotu: chào bạn, clip của NS up lên các bạn chỉ cần click vào và xem như bình thường thôi mà, bạn không xem được sao?

@Senhathanh: xin chúc mừng sinh nhật Senhathanh tỷ. NS thực sự đã ấn tượng với SHT tỷ ngay từ những ngày đầu biết đến cái thread này. Có thể nói chính những bài viết từ các "khai quốc công thần" như SHT tỷ , Mr X, Zizac huynh, BY tỷ đã thu hút NS đến với IFF. NS luôn mon mong chờ những bài viết của tỷ.

@HoaPhongLữ muội ơi, xin chúc mừng sinh nhật muội nha, mọi người thật có lỗi khi quên mất sinh nhật muội, thôi NS xin thay mặt cả nhà tặng quà sinh nhật muộn nha, chúc muội luôn xinh đẹp, dịu dàng và đạt được những mơ ước trong cuộc sống.


@SKR: NS cũng như tỷ, có rất nhiều người thân sinh nhật vào tháng 3, đặc biệt năm nay là đại thọ của phụ thân tại hạ, liền ngay sau ngày sinh nhật của IDY, trong khi NS thì đang ở xa nhà và không thể về (mà NS là con trưởng ), NS vẫn đang đau đầu nghĩ hoài chưa biết nên chuẩn bị quà mừng thọ gì nữa nè .
__________________
Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế nào vẫn thế.
nsaboten vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn nsaboten vì bài viết này:
hoacotu_1122 (18-03-2010), HUYNH CHAU (18-03-2010), phuongchan (18-03-2010), thanhminhnguyenvn (22-03-2010), tieu_yeu_98 (19-03-2010)

Old 18-03-2010, 10:05 AM   #1984
nsaboten
Diễn viên nghiệp dư

 
nsaboten's Avatar


 
Tham gia ngày: Dec 2009
Địa chỉ: Chung Nam Sơn
Bài gởi: 142
Điểm: 40
Thanks: 707
Thanked 788 Times in 143 Posts
Bạn bè: 3
Mặc Định

Xin chào Mr X,

Hôm qua NS hân hạnh được huynh chào một tiếng mà vừa nghe qua suýt té khỏi ghế luôn, hôm nay thiệt hổng biết xưng hô với huynh thế nào cho "phải phép" đây. Tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ những bản "thiên cổ tuyệt ca" của huynh giành cho Idy đó, thiệt là không thể nào đẹp hơn được nữa. Cho NS tò mò một tí nhé, tình hình của huynh hôm qua thế nào, có phải diễn vai Từ Hải không? Là huynh đệ nên NS mới nhắc nhở huynh nè, huynh nên chuyên tâm làm một Dương Quá chung tình bên cạnh em Long đi, đừng kiếm cớ mon men lạng quạng bên Thúy Kiều làm gì. Huynh thiệt là có phước mà hổng biết hưởng. NS chỉ có mỗi một cái vai bé bé lại chẳng thơm tho gì bên cạnh em Long thôi, mà RCN đã canh chừng NS-DCB quá trời, hễ NS-DCB mới hơi "manh động" tí là RCN đã cảnh cáo liền đó. Chúc huynh một ngày làm việc hiệu quả.
__________________
Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế nào vẫn thế.
nsaboten vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn nsaboten vì bài viết này:
phuongchan (18-03-2010), thanhminhnguyenvn (22-03-2010), xaranghe (22-03-2010)

Old 18-03-2010, 10:58 AM   #1985
HUYNH CHAU
Diễn viên chuyên nghiệp

 
HUYNH CHAU's Avatar


 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 381
Điểm: 40
Thanks: 1,346
Thanked 1,539 Times in 361 Posts
Bạn bè: 11
Mặc Định Thứ 5.

Chào cả nhà yêu quý!

Một ngày nữa lại đến! mang theo bao ký ức tươi đẹp của ngày hôm qua và những điều bí ẩn phía trước của tương lai. Nào chúng ta hãy cùng thư giản để hòa mình vào ngày mới này nhé!

Tối qua mọi người về nhà đông vui quá! Nhất là Muội HPL. Muội ơi, đừng buồn tỷ nha, mọi người dù đã quên mất ngày sinh nhật của cưng! Nhưng dù có muộn màng đi chăng nữa tỷ cũng xin có lời chúc đến cưng:

Chúc em luôn xinh tươi, trẻ đẹp, mạnh khỏe, bình an, học giỏi và sớm tìm được người yêu chung tình như Dương Hóa hen, hihihihi. Tỷ tặng em đóa hoa Mai quế tuyệt đẹp nè, mong em sẽ thích nha. ( Đêm qua tỷ đã trèo rào vào... Hàm yên Sơn Trang để hái hoa Mai Quế tặng em nè!) hehehheh.




Đối với các thành viên và các phụ huynh của mọi người trong gia đình mình và Chị Idy nữa thì tháng 3 này thật là một tháng tuyệt vời vì có nhiều ngày thật đặc biệt!
- Nào là sinh nhật của Mẹ tỷ Sakura và Senhathanh ( không biết chính xác ngày nào!);
- Sinh nhật Chị Idy (25/3);
- Lễ mừng thọ phụ thân của sư huynh NS ( 26/3)
- Sinh nhật Senhathanh

HC xin thay mặt cả gia đình kính chúc Phụ huynh của mọi người được dồi dào sức khỏe, trường thọ, bình an và con cháu trong gia đình luôn thành đạt, học giỏi và hạnh phúc.


Đúng là một tháng thật thú vị với nhiều niềm vui đến với bao người trong đại gia đình của chúng ta và sáng nay Chị Idy cũng đã kịp gửi i-meo lời chúc sinh nhật đến với mọi người nè!

Chị Idy đã viết... và gửi đến lời chúc: Sinh nhật vui vẽ nè! hihihihi.


P/s: HC có đề nghị: Để cùng chúc nhau những lời tốt đẹp, để cùng chung vui, chia sẽ niềm vui về tinh thần... với nhau vào những ngày đặc biệt của mỗi thành viên... Nên nếu ai chưa ghi danh lên Bản Phong Thần bên Liên Gia Trang? HC rất mong mọi người cùng nhiệt tình hưởng ứng để chúng ta cùng biết thông tin về ngày oe... oe... của mỗi người nhá, thanks.
__________________
TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN

thay đổi nội dung bởi: HUYNH CHAU, 18-03-2010 lúc 10:58 AM.
HUYNH CHAU vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn HUYNH CHAU vì bài viết này:
nsaboten (19-03-2010), phuongchan (18-03-2010), thanhminhnguyenvn (22-03-2010), tieu_yeu_98 (19-03-2010), xaranghe (22-03-2010)

Old 18-03-2010, 01:28 PM   #1986
hoacotu_1122
Giám đốc hãng phim

 
hoacotu_1122's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 2,051
Điểm: 0
Thanks: 591
Thanked 667 Times in 382 Posts
Bạn bè: 15
Mặc Định

bạch yến ơi cho mình hỏi trong clip trên tại sao TLN ra ngoài lại nguy hiểm đến tính mạng vậy?
@nsaboten:2 clip ấy đúng là mình không coi được.
__________________
赵雅芝_我永远的白娘子
芝姐永远是不老的神话
hoacotu_1122 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn hoacotu_1122 vì bài viết này:
thanhminhnguyenvn (22-03-2010)

Old 18-03-2010, 01:48 PM   #1987
hacynuhiep
爱 豪哥 Nhất đóa tiếu dung
Song mục thu thủy đàm

 
hacynuhiep's Avatar


 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 3,027
Điểm: 0
Thanks: 2,258
Thanked 5,141 Times in 2,098 Posts
Blog Entries: 11
Bạn bè: 34
Mặc Định

@ Chúc mừng SN bạn hoaphonglu và senhathanh, dù muộn nhưng vẫn chưa xa, mong các bạn nhận tấm lòng của Hacy nhé.

@ Hôm qua Hacy có vào xem nhưng không post bài được, thấy bachyen tỷ có nói đang chất chứa nhiều tâm sự lai láng bồi hồi thuở mới xem Võ Lâm ngũ bá, vậy nếu có thời gian tỷ chia sẻ với IFF nhé. Ngoài ra tỷ cũng post bài thơ TLN tỏ tình với DQ và bức thư DQ gửi hiền thê TLN. Hacy bèn nảy ra ý định làm một bài thơ Hoàng Dung tỏ tình với Quách Tĩnh và ưu tiên quyền công bố lần đầu cho IFF. Nếu có hứng sẽ tiếp làm về TLN-DQ, LL- TTL... nhưng hứng thì không có quy luật gì hết, có khi rảnh rang không viết được, mà công việc đang ngập đầu tự nhiên hứng lại tới. Thôi mời mọi người bình phẩm:



Chàng khờ của em

Chàng không biết tặng hoa hồng
Hay múa bút làm thơ như tao nhân mặc khách
Nhưng khi gió bấc làm đôi vai gầy em thoáng lạnh
Chàng khoác cho em chiếc áo điêu cừu
Chiếc áo hào phóng từ đại mạc lãng du
Ôi chàng khờ của em.

Chàng không biết em là giai nhân
Má hồng phôi pha lớp bụi đường hoang dại
Tặng cho em tấm lòng vàng không e ngại
Bữa tiệc tiêu hoang hay bữa tiệc ân tình
Em no say đến tận cuối đời mình
Ngất ngây nhắp cạn tâm hồn đại lượng
Ôi chàng khờ của em.

Chàng không biết muôn nẻo quanh co bát quái trận đồ
Nên lạc bước giữa mưa hoa đào trên đảo vắng
Nhưng chàng biết con đường vào trái tim thật ngắn
Đem chân tình đáp lại yêu thương
Chàng gọi em vang vọng ngàn phương
Và em băng qua rừng sâu biển rộng
Tìm chàng khờ của em.

Chàng không biết nghe tiếng ngọc tiêu du dương
Nhưng tình chàng muôn đời là điệu nhạc
Nốt nhạc ngân nga trọn niềm hoan lạc
Chỉ mang tên em Dung
Mênh mang như sông, vàng ươm những cánh đồng
Ôi chàng khờ của em.

Chàng không biết quên lời hứa ngày xưa
Mặc cho hồn em ngày đêm ứa máu
Nhưng em cứ dũng cảm bước trên đau thương và cười ngạo
Vì biết rằng chàng vĩnh viễn yêu em
Ôi chàng khờ của em.

Chàng không rành khiển tướng điều quân
Giết chóc đua tranh với chàng là xa lạ
Nhưng sao em cứ thua khi chàng nhớ thương em tha thiết quá
Về bên chàng trong đêm đông
Nồng nàn nụ cười chàng ánh lửa hồng
Chàng khờ của em.

Chàng đã từng bắn trúng song điêu
Và bắn trúng tim cô bé tinh ranh cổ quái
Em rũ bỏ hoài nghi, rũ bỏ cô liêu đi theo chàng mãi mãi
Tình yêu của em
Chàng khờ của em.

__________________
Cảm tạ nễ, hoà ngã đồng tại nhất phiến thiên không hạ
Cảm tạ nễ, tượng thiên sứ bàn hoàn mỹ
Cảm tạ nễ, giáo hội ngã thậm yêu thị ái
Cảm tạ nễ, lai đáo ngã đích sanh mệnh.
hacynuhiep vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn hacynuhiep vì bài viết này:
HUYNH CHAU (18-03-2010), nsaboten (19-03-2010), phuongchan (18-03-2010), thanhminhnguyenvn (22-03-2010), tieu_yeu_98 (19-03-2010), xaranghe (22-03-2010)

Old 19-03-2010, 07:32 AM   #1988
nsaboten
Diễn viên nghiệp dư

 
nsaboten's Avatar


 
Tham gia ngày: Dec 2009
Địa chỉ: Chung Nam Sơn
Bài gởi: 142
Điểm: 40
Thanks: 707
Thanked 788 Times in 143 Posts
Bạn bè: 3
Mặc Định

Mời mọi người thưởng thức tiếp hình ảnh CC nhà ta, một hình ảnh hoàn toàn khác hẳn với em Long.

Flash Player


@hoacotu: chắc browser của bạn thiếu plugin rồi. Minh lão tà ơi, có gì nhờ Minh lão tà hỗ trợ giùm nhé. Thanks
__________________
Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế nào vẫn thế.
nsaboten vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn nsaboten vì bài viết này:
HUYNH CHAU (19-03-2010), phuongchan (19-03-2010), thanhminhnguyenvn (22-03-2010), tieu_yeu_98 (19-03-2010)

Old 19-03-2010, 08:52 AM   #1989
1sakura
Diễn viên nghiệp dư

 
1sakura's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: Đào Hoa Đảo 桃花島
Bài gởi: 136
Điểm: 40
Thanks: 918
Thanked 562 Times in 123 Posts
Bạn bè: 8
Mặc Định

Nếu mà hoacotu coi được videos tại youtube, thì cũng có thể coi videos bất cứ các nơi khác vì hầu hết các videos bây giờ dùng cùng 1 thứ pluggin đó mà, đều là "flash" hết! Cũng có thể internet connection của hoacotu xài qua proxy hay là có firewall gì đó, có đúng không mấy vị rành hiểu kỹ thuật "hại điện" , đặc biệt là Minh Lão tà đó !

Có em Long làm láng giềng bên kia núi mà NSDCB vẫn ham mê nữ sắc theo dòng máu lai hồi của mình, bây giờ lại theo dõi CC nhất cử nhất động ! Coi CC và ông Râu Ria hoài hỏng chán, đặc biệt có nhiều lúc ông Râu Ria cứng họng hỏng biết trả lời CC ra sao! Nhưng mà thích coi như vậy đó, chứ mà nhào vô là tình nở hoa kết nụ liền thì chán chét luôn !

Trời ơi đọc bài thơ tình dài thòng của Quá Nhi gởi Long muội mà nổi da... vịt luôn ,nhưng mà vị tác giả này hay thiệt đó nha ! Mình thì là người khô khan, nhưng mà đọc xong cũng cảm thấy ước gì cũng có ai đó viết cho mình 1 lá thư tình "sến" như vậy haha! 2 cái cảnh cảm động trong Cỗ mộ thiệt là làm mình cũng nhớ "em Long" quá ! May là Andy DQ nói là làm, chứ đâu phải như Mr.X DQ lâu lâu về nịnh em Long mấy câu tương tư ca, rồi "tẩu" đi gặp các vị sư phụ khác !

Chà , anh chàng QT khờ cũng biết làm thơ tặng Dung nhi nữa ! Lại còn sẽ có cơ hội đọc thêm thơ của Dương tặng Long, rồi Trương tặng Dương nữa ! Ôi, làm sao đây, vừa mới nhận được 1 lô việc nữa !

Còn về việc chúc đại thọ Thân phụ của NS mà là trai trưởng, sorry nha, mình tuy "già" nhưng là "út" trong gia đình, mấy vụ chúc thọ cho phụ huynh, mình cứ việc giao cho "gia tỷ" là xong, mình có nhiệm vụ "tài trợ" thôi ! Chúc NS may mắn sẽ nghĩ ra cái gì thật đặc biệt và ý nghĩa cho Bác nha !
1sakura vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn 1sakura vì bài viết này:
HUYNH CHAU (19-03-2010), phuongchan (19-03-2010), thanhminhnguyenvn (22-03-2010)

Old 19-03-2010, 09:37 AM   #1990
hoacotu_1122
Giám đốc hãng phim

 
hoacotu_1122's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 2,051
Điểm: 0
Thanks: 591
Thanked 667 Times in 382 Posts
Bạn bè: 15
Mặc Định

máy mình vẫn xem được trên youtube mà.2 link trước bạn post mình ko xem được nhưng 2 link sau bạn post mình vẫn xem được bình thường.cho mình hỏi lan linh là công chúa tây vực đúng không?
__________________
赵雅芝_我永远的白娘子
芝姐永远是不老的神话
hoacotu_1122 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn hoacotu_1122 vì bài viết này:
HUYNH CHAU (19-03-2010), phuongchan (19-03-2010), thanhminhnguyenvn (22-03-2010)

Old 19-03-2010, 02:03 PM   #1991
HUYNH CHAU
Diễn viên chuyên nghiệp

 
HUYNH CHAU's Avatar


 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 381
Điểm: 40
Thanks: 1,346
Thanked 1,539 Times in 361 Posts
Bạn bè: 11
Mặc Định

Trích:
Nguyên văn bởi hoacotu_1122 View Post
máy mình vẫn xem được trên youtube mà.2 link trước bạn post mình ko xem được nhưng 2 link sau bạn post mình vẫn xem được bình thường.cho mình hỏi lan linh là công chúa tây vực đúng không?
To HCT_1122:

Công Chúa Lan Linh là công chúa Nhà Tùy, không phải công chúa Tây vực. Bạn có thể thấy trang phục của công chúa qua hình ảnh và clip thì bạn cũng biết rỏ. Tây vực là nơi ở sau này của Công Chúa và Trương Tam Lang. Bạn chắc chắn chưa xem phim Thuyết Đường! Hy vọng có dịp bạn hãy tìm mua xem ( Phim được bán nhiều nơi ở Sài Gòn, rất rỏ và đẹp!) chắc chắn bạn sẽ thích vì:
Bộ phim quay nhân dịp kỹ niệm 20 thành lập TVB ( 1987) với nhiều yếu tố không thể bỏ qua:
- Hội tụ dàn diễn viên ưu tú;
- Các diễn viên đều đóng rất xuất sắc, đặc biệt là Chị Idy trong vai Công Chúa Lan Linh rất đẹp, cốt cách duyên dáng, uy nghi, tự tin, đánh võ đẹp ( Chị Idy đánh võ thật đó nha)...;
- Cốt truyện hay;
- Trang phục đẹp;
- Rất nhiều phong cảnh hùng vĩ và rất đẹp;
- Nhạc phim cũng rất hay... và còn nhiều yếu tố hay khác nữa.
Hy vọng bạn sẽ tham khảo phim nếu có thời gian và cùng chia sẽ ý tưởng với chúng tôi nhé. Thanks
__________________
TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN

thay đổi nội dung bởi: HUYNH CHAU, 19-03-2010 lúc 02:07 PM.
HUYNH CHAU vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn HUYNH CHAU vì bài viết này:
hoacotu_1122 (19-03-2010), phuongchan (19-03-2010), thanhminhnguyenvn (22-03-2010)

Old 19-03-2010, 03:13 PM   #1992
hoacotu_1122
Giám đốc hãng phim

 
hoacotu_1122's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 2,051
Điểm: 0
Thanks: 591
Thanked 667 Times in 382 Posts
Bạn bè: 15
Mặc Định

đúng là mình chưa xem phim thuyết đường.trương tam lang có phải là ông râu ria không?mình không ở TPHCM nên ko có điều kiện mua phim được.mình ở ngoài bắc mà.mình đang coi phim TDHL trên trang này:http://w3.60s.com.vn//tivi.aspx?id=9...=09122007.long cô cô xuất hiện đẹp quá.
__________________
赵雅芝_我永远的白娘子
芝姐永远是不老的神话
hoacotu_1122 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn hoacotu_1122 vì bài viết này:
HUYNH CHAU (19-03-2010), thanhminhnguyenvn (22-03-2010)

Old 19-03-2010, 03:38 PM   #1993
phuongchan
Diễn viên quần chúng

 
phuongchan's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 42
Điểm: 40
Thanks: 159
Thanked 32 Times in 17 Posts
Bạn bè: 0
Mặc Định

Trích:
Nguyên văn bởi huynh chau View Post
to hct_1122:

Công chúa lan linh là công chúa nhà tùy, không phải công chúa tây vực. Bạn có thể thấy trang phục của công chúa qua hình ảnh và clip thì bạn cũng biết rỏ. Tây vực là nơi ở sau này của công chúa và trương tam lang. Bạn chắc chắn chưa xem phim thuyết đường! Hy vọng có dịp bạn hãy tìm mua xem ( phim được bán nhiều nơi ở sài gòn, rất rỏ và đẹp!) chắc chắn bạn sẽ thích vì:
bộ phim quay nhân dịp kỹ niệm 20 thành lập tvb ( 1987) với nhiều yếu tố không thể bỏ qua:
- hội tụ dàn diễn viên ưu tú;
- các diễn viên đều đóng rất xuất sắc, đặc biệt là chị idy trong vai công chúa lan linh rất đẹp, cốt cách duyên dáng, uy nghi, tự tin, đánh võ đẹp ( chị idy đánh võ thật đó nha)...;
- cốt truyện hay;
- trang phục đẹp;
- rất nhiều phong cảnh hùng vĩ và rất đẹp;
- nhạc phim cũng rất hay... Và còn nhiều yếu tố hay khác nữa.
Hy vọng bạn sẽ tham khảo phim nếu có thời gian và cùng chia sẽ ý tưởng với chúng tôi nhé. Thanks
yes, hc nói đúng rùi đó bạn, bạn xem thử đi. Very cute.....she is very intelligent,more than a lot of man...mà mình nghĩ pricess lan linh còn thông minh hơn phu quân trương tam lang đó chứ.....tam lang có được thành công cũng phải nói đến sự cố vấn của pricess đó chứ. He đôi khi do dự,ko quyết đoán, thíu sự nhạy bén,nhận xét con người như princess
phuongchan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn phuongchan vì bài viết này:
HUYNH CHAU (19-03-2010), nsaboten (19-03-2010), thanhminhnguyenvn (22-03-2010)

Old 19-03-2010, 03:48 PM   #1994
HUYNH CHAU
Diễn viên chuyên nghiệp

 
HUYNH CHAU's Avatar


 
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 381
Điểm: 40
Thanks: 1,346
Thanked 1,539 Times in 361 Posts
Bạn bè: 11
Mặc Định

Trích:
Nguyên văn bởi hoacotu_1122 View Post
đúng là mình chưa xem phim thuyết đường.trương tam lang có phải là ông râu ria không?mình không ở TPHCM nên ko có điều kiện mua phim được.mình ở ngoài bắc mà.mình đang coi phim TDHL trên trang này:http://w3.60s.com.vn//tivi.aspx?id=9...=09122007.long cô cô xuất hiện đẹp quá.
Bạn ở Bắc! HC nghĩ chắc chắn cũng có bán đó bạn. Vì phim này rất hay và nổi tiếng! Bạn thử tìm và nhờ người người quen hỏi dùm nha. Không xem thì thiệt là tiếc lắm àh. Ông râu ria tức là Trương Tam Lang đó! do Tony đóng. Nếu bạn có thắc mắc gì về nội dung phim thì cứ hỏi nhé, vì ở IFF ai cũng đã thưởng thức rất nhiều lần rồi đấy mà hổng có chán àh! hehheh ( sao mình giống đang quảng cáo phim quá hen, heheheh)
__________________
TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN
HUYNH CHAU vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn HUYNH CHAU vì bài viết này:
nsaboten (19-03-2010), phuongchan (19-03-2010), thanhminhnguyenvn (22-03-2010)

Old 19-03-2010, 07:57 PM   #1995
nsaboten
Diễn viên nghiệp dư

 
nsaboten's Avatar


 
Tham gia ngày: Dec 2009
Địa chỉ: Chung Nam Sơn
Bài gởi: 142
Điểm: 40
Thanks: 707
Thanked 788 Times in 143 Posts
Bạn bè: 3
Mặc Định

Ông râu ria đến tìm CC theo lời hẹn....


@HC ơi, NS với HC mà hợp tác là sẽ vô cùng hiệu quả đó nha, NS cứ tiếp tục show hàng, HC viết lời bình và quảng cáo hé, đảm bảo hơn liên minh sao chổi nhiều vì NS luôn nhường mỹ nhân "tỏa sáng" mà
__________________
Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế nào vẫn thế.
nsaboten vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn nsaboten vì bài viết này:
HUYNH CHAU (19-03-2010), phuongchan (19-03-2010), thanhminhnguyenvn (22-03-2010)

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Đánh Dấu

Chủ Đề Liên Quan
Ðề tài Người Gởi Diễn Đàn Trả lời Bài mới gởi
陈启泰 - Ken Chan - Trần Khải Thái Màu của tình yêu Diễn Viên Hồng Kông 116 22-05-2010 09:34 PM
陈凯怡 - Aemiliana Chan - Trần Khải Di TVB4EVER Diễn Viên Hồng Kông 12 02-03-2010 06:50 AM
Nữ diễn viên nào hợp với Sam nhất? leon kenshin Sammul Chan 77 01-01-2010 03:10 PM
陈宇琛 - Sam Chan - Trần Vũ Sâm TVB4EVER Diễn Viên Hồng Kông 22 04-09-2009 08:53 PM


Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
Bạn không được quyền gửi bài trả lời
Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến



Múi giờ GMT +7

Bản quyền: vBulletin® Version 3.8.3
Đăng ký ©2000 - 2010, Công ty Jelsoft Enterprises Ltd.
Phát triển từ 2003 - 2010 | DienAnh.Net
Thiết kế bởi DAN STAFF, Độ phân giải tốt nhất: 1024x768
C-Logic SEO 1.0.3 by Computer-Logic.org