|
|
||||||
|
|
| Notices |
| Tăng Thanh Hà Công chúa Phù Sa DMA 2009 - Favourite Vietnamese Actress |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh |
|
|
#1 |
|
Super Moderator
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09
![]() ![]() ![]() |
Các bài báo, phỏng vấn về ss Hà, các bạn hãy post vào đây.
No 888 here.
__________________
Gia đình nhí nhảnh khó đỡ |
|
|
|
| DienAnh.Net on Facebook |
|
DienAnh.Net on Facebook
|
|
|
#2 |
|
Super Moderator
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09
![]() ![]() ![]() |
Bài của xyz123
Tăng Thanh Hà không hài lòng vì tính hay quên Sau 9 tháng du học tại Singapore, Tăng Thanh Hà trở về làm sinh viên Đại học RMIT tại TPHCM với lý do giản dị: là con gái sống một mình nơi xứ người, Hà nhớ nhà, nhớ nghề diễn muốn khóc. Điều kiện học tập ở RMIT Việt Nam rất tốt nên giờ đây, Hà vừa đi học, vừa tranh thủ ngày nghỉ để quay phim. . Phóng viên: Chuyện đi học của chị khiến nhiều người nghĩ chị cố tình làm màu, bản thân chị nghĩ sao về điều này? - Tăng Thanh Hà: Tôi còn nghe nhiều lời về mình hơn thế nữa nên thấy đó là chuyện thường. Hiện tôi theo học chuyên ngành thương mại, càng học càng thấy thích. Tôi thấy phía trước có nhiều cơ hội nên thời gian này hạn chế hoạt động nghệ thuật để chuyên tâm học hành. Nhiều khi tôi thấy thời gian của mình ít quá, phải chi một ngày dài thêm 10 tiếng nữa. Ở trường, giáo viên đều là người nước ngoài nên họ không quan tâm việc tôi là diễn viên. Tất cả bình đẳng như nhau. . Chuyện tình yêu của chị với một công tử nhà giàu luôn khiến dư luận tò mò. Cảm giác của chị ra sao? - Không hiểu sao nhiều người quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi đến thế. Ngay cả người trong giới cũng tò mò chờ xem tụi tôi quen nhau được bao lâu. Thế nhưng, tất cả đã được chứng minh trong suốt hơn 2 năm qua. Tôi không muốn nói thêm nữa. Nhiều khi tôi rất khó chịu, đến nỗi phát cáu mỗi khi có ai hỏi chuyện này. Nhưng nghĩ lại, mình là người của công chúng nên chấp nhận. Thời gian sẽ trả lời tất cả. . Những điểm nào mà chị thấy khác biệt giữa hai người? - Điểm chung thì nhiều, còn sự khác biệt thì không đáng kể. Tôi quan niệm mỗi người đều có thế giới riêng. Tôi thích xem bi kịch, phim kinh dị, còn anh ấy thích kịch, phim thể loại hài. Tôi thích đọc truyện ngắn, tiểu thuyết, anh ấy thích sách về kinh doanh, tạp chí xe hơi, thể thao. Nhưng nhờ thế mà khi nói chuyện, cả hai có cơ hội học hỏi lẫn nhau. . Hiện tại, điều gì ở người yêu khiến chị hài lòng nhất? - Điềm đạm hơn. Bây giờ cả hai ít đi chơi. Anh ấy đến nhà tôi hoặc ra ngoài ăn uống cùng bạn bè chứ ít khi la cà ở quán bar, vũ trường như trước. . Là một tình nguyện viên của mái ấm Bà Chiểu, công việc của chị là gì? - Công việc nhỏ nhoi của tôi không đáng để kể. Tôi muốn mang niềm vui cho các em kém may mắn. Hằng tuần, tôi dành một buổi đến chơi với các em. Đây là công việc tôi rất yêu thích. Tôi từng mừng muốn khóc khi xin được tiền của các công ty để gây quỹ hoạt động cho mái ấm. . Điều gì chị không hài lòng nhất ở mình? - Tính hay quên. Chỉ trong một tháng, tôi mất đến bốn chiếc kính mát. Ngồi ở đâu đó hoặc đi trên taxi không ai nhắc nhở, thế nào tôi cũng bỏ quên. Kim Hiền dọa: "Bà phải luyện trí nhớ đi, nếu không, sau này mắc bệnh Alzheimer, đừng nói tui không báo trước". ================= Nguồn: Tiếp Thị Gia Đình 18-12-2006
__________________
Gia đình nhí nhảnh khó đỡ |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Super Moderator
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09
![]() ![]() ![]() |
Tăng Thanh Hà : "Nụ cười đẹp cho tôi nhiều cơ hội" Tăng Thanh Hà không phải người mẫu, không phải ca sĩ, cũng không phải diễn viên được đào tạo qua các trường lớp chuyên ngành nhưng những gì cô đạt được đều khiến nhiều bạn trẻ phải ngưỡng mộ. ![]() Tăng Thanh Hà (Ảnh: Thời Trang Trẻ) Cô xuất hiện trên khá nhiều video clip quảng cáo của các thương hiệu sản phẩm tên tuổi. Hà từng nói: "Nếu được cao thêm khoảng 10cm nữa, chắc em đã khác". Tuy nhiên, Hà được sở hữu một nụ cười đẹp, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt nai to tròn, như thế cũng là quá tuyệt. Đang theo học ngành Quản lý Khách sạn ở Singapore nhưng Hà đã quyết định ngừng học ở đây để về nước học Thương mại. Hiện Thanh Hà được HTV mời về làm MC cho trương trình Tạp chí Văn Nghệ. Hà cho biết cô rất thích thú với công việc mới này, nó cho cô sự tự tin, dạn dĩ và chín chắn hơn trong giao tiếp. Chúc Tăng Thanh Hà luôn thành công, hạnh phúc. ============= Nguồn:Thời trang trẻ
__________________
Gia đình nhí nhảnh khó đỡ |
|
|
|
|
|
#4 |
|
Super Moderator
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09
![]() ![]() ![]() |
Bài của thanhthaosl
Tăng Thanh Hà Kiếm tiền nhờ quảng cáo "Nhiều lúc tôi vẫn bị đạo diễn mắng hoài, ví dụ khóc không được cũng bị mắng. Bị mắng nhiều lần ức quá cũng lăn ra khóc. Rồi những tai nạn nghề nghiệp gặp phải khi quay như nắng mưa, muỗi đốt, dầm mình trong nước, bị đàn bò rượt đuổi điên cuồng", Tăng Thanh Hà tâm sự." - Chị có thể kể một chút về thời học cấp 3 của mình? - Kết quả tốt nghiệp cấp 2 của tôi là 58,5 điểm, một điểm số khá cao và tôi quyết định học tại trường Gia Định. Nhưng vì cơ hội đến, công việc lôi cuốn nên tôi phải chuyển sang trường Hưng Đạo, cuối cùng là qua bổ túc học để có tấm bằng tốt nghiệp. Lý do chuyển trường là phải theo đoàn làm phim và nghỉ học nhiều. Nhìn lại thì nhiều người nói này nói nọ nhưng tôi không thấy mình mất mát gì. Chỉ hơi tiếc một tí là tôi đã không được sống trọn vẹn quãng đời học sinh cấp 3, khoảng thời gian đẹp nhất trong đời học sinh. Nhưng không như thế làm sao mọi người biết đến tôi nhỉ? Đi học thì tôi học văn ổn nên cũng thích viết và nghĩ mình sẽ trở thành nhà báo. Hồi ấy là một độc giả trung thành của Hoa học trò. ![]() - Chị đã tuyên bố đây là thời gian dành để tập trung cho việc học và sẽ không đóng phim trong 2 năm tới. Nhưng nếu có kịch bản hấp dẫn thì sao? - Đạo diễn Võ Tấn Bình mới mời tôi tham gia bộ phim Hoa dã quỳ, một kịch bản hay và gần giống kiểu Hàn Quốc. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, nếu nhận lời đi đóng phim thì sau này có trở ngại gì không? Tại RMIT tôi học theo khóa 3 tháng, có thể nghỉ bất kỳ khóa nào rồi học lại cũng được, tôi đã quyết định sẽ không tham gia vì phải quay tận Đà Lạt trong vòng 3 tháng. Nhưng nếu những bộ phim ngắn ngắn, kịch bản hay hay thì tôi có thể thu xếp tham gia được, phim dài tập thì chịu. Còn quảng cáo tôi vẫn đóng đều, 13 quảng cáo cả thảy rồi. - 13 tuổi nhận cát-xê đầu tiên là 20.000 đồng khi tham gia đội kịch. Vậy còn thu nhập hiện tại của chị thế nào? - Tiền quảng cáo - thu nhập chính của tôi thì chia theo từng đợt chứ không phải lấy luôn một lần nên cũng khó có thể nói chính xác thu nhập. Đối với nghề này, ai mà biết cách chi tiêu tiền bạc thì cũng để dành được khá nhiều. Mỗi lần chụp hình có thể từ 400 đến 700 USD. Tôi còn nhớ sau khi quay quảng cáo Acnes thì tôi đủ tiền mua chiếc xe Max trị giá 14,5 triệu. Đấy là vật có giá trị lớn đầu tiên mà tôi mua được. - Mẹ chị từng là ca sĩ, chị lại rất mê hát, vậy nghề ca sĩ có nằm trong kế hoạch tương lai của chị? - Trước đây, mẹ có hát phục vụ Thành đoàn và công ty chứ không phải ca sĩ. Đúng là tôi thích hát, chắc do gene của mẹ, có nghĩ đến việc làm ca sĩ đấy nhưng mà tôi không hát được, không có giọng, không lên cao nổi nên biết lượng sức mình. Bạn cứ kiểm chứng ở đoàn làm phim Hương phù sa, ai cũng chê tôi hát dở hết. ================ Nguồn: Ngôi sao
__________________
Gia đình nhí nhảnh khó đỡ |
|
|
|
| Cảm ơn -Lily- vì bài viết này: | khanhthycamau (22-02-2010) |
|
|
#5 | |
|
Super Moderator
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09
![]() ![]() ![]() |
Tăng Thanh Hà đoạt giải Diễn viên được yêu thích nhất - Dù là giải thưởng lần đầu tiên được tổ chức nhưng HTV Award 2006 (giải thưởng truyền hình TPHCM 2006) đã có sức hút đặc biệt với người hâm mộ lẫn giới văn nghệ sỹ. Vì thế, đêm trao giải đã thu hút rất đông các ngôi sao ở đủ các lĩnh vực. Sau hơn 2 tháng phát động và tiến hành bình chọn, đêm qua (ngày 14/5), Giải thưởng truyền hình TPHCM - HTV Award 2006 đã khép lại bằng đêm trao giải, tôn vinh những văn nghệ sỹ có nhiều đóng góp và được khán giả truyền hình yêu thích nhất trong năm qua. Dù chưa bao quát hết tất cả, nhưng với 27 đề cử cuối cùng cho 3 hạng mục: phim truyền hình, ca nhạc và kịch nói, có thể nói, giải thưởng này đã phần nào phác họa tương đối rõ nét đời sống văn hoá - văn nghệ tại TPHCM. Trước lễ trao giải, tại tiền sảnh của nhà hát truyền hình đã diễn ra buổi bán đấu giá vật lưu niệm của các ngôi sao để quyên góp vào quỹ từ thiện. Hoạt động này đã thu hút khá đông sự tham gia của các "sao". Nhiều văn nghệ đã quyên góp các kỷ vật và mua đấu giá ngay tại chỗ như Việt Hương, Kim Xuân, Thanh Hắng, Lam Trường, Đan trường, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng…. Có 9 giải thưởng được trao cho những cái tên khá quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Trong lĩnh vực phim truyền hình, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà với vai Út nhỏ trong Hương phù sa đã vượt qua Anh Thư và Như Phúc để giành giải thưởng Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất. Về phía nam, Kinh Quốc cũng vinh dự bước lên sân khấu nhận giải Nam diễn viên chính được yêu thích nhất với vai diễn trong phim Hướng nghiệp. Còn trong lĩnh vực kịch nói, chiến thắng đã thuộc về ba cái tên khá quen thuộc, được công chúng yêu mến lâu nay là Thành Lộc, Thanh Thuỷ và nhóm hài Việt Hương. Kết quả giải thưởng truyền hình TPHCM HTV Award 2006 Trích:
=============== Nguồn: Dân Trí
__________________
Gia đình nhí nhảnh khó đỡ |
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Super Moderator
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09
![]() ![]() ![]() |
Bài của babyteng2111
Tăng Thanh Hà Có thể đi shopping cả ngày Sắc vóc đạt chuẩn và đẹp rạng ngời nhưng Tăng Thanh Hà khơng phải là cô người mẫ "siêng năng". Cô biết xuất hiện đúng lúc. Và mỗi khi thể hiện ở các lĩnh vực quảng cáo, phim ảnh, báo chí, thời trang,... Tăng Thanh Hà đều gây dấy ấn và để lại cảm tình đặc biết trong lòng mọi người. Sau một tuần hẹn hò, chúng tôi mới được ngồi bên người đẹp 22 tuổi này để "tán" chuyện mua sắm. Nhan sắc ơi, hẹn hò cả tuần rồi, gọi điện, nhắn tin dồn dập mới mời được nhan sắc tới đây. Nguời mẫu thường "kiêu" vậy sao? Tội nghiệp em. Hôm qua em đi chụp ảnh, rồi hôm nay lại đi quay phim, vội quá để quên cả điện thọai ở nhà chứ cuộc hẹn của anh em đã ghi vào sổ rồi. Giờ thì em đã đền đây. Đúng như yêu cầu của anh là 3giờ 30 phút. Đâu có sai 1phút nào. Không lẽ anh giận em. Ai giận nổi trước người đẹp bao giờ. Chúng ta nói về chủ đề ngày hôm nay đi Chủ đề gì vậy anh? MUa sắm. Người đẹp Tăng Thanh Hà đi mua sắm Ôi! Đây cũng là chủ đề thú vị của phụ nữ đây. Vậy Hà cũng thuộc túyp người thích mua sắm? Đó là cái thú vui của phụ nữ mà anh. Có phụ nữ nào lại không thích mua sắm chứ. Em biết có người nghiện mua sắm hơn mọi thứ trên đời này nên lập hẳn một công thức sống là :Làm việc-mua sắm-ăn-ngủ. Họ có thể đi shopping mỗi ngày. Nếu có tiền thì sắm còn không có tiền thì ngắm. Còn đối với Hà, Hà có "nghiện" mua sắm đến mức đó không? Em thích mua sắm nhưng chưa đạt đến "đẳng cập" như vậy! BỞi vì em nghĩ trước khi muốn tiêu thì cần phải làm việc để có tiền mà tiêu đã. Và trong việc mua sắm cũng phải biết cân đối túi tiền của mình. Thời gian dành cho mua sắm của HÀ như thế nào: Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng? Công việc của em hiện nay cũng khá bận rộn vì phải vừa đi học vừa đi làm. Sáng đi học, chiều đi làm hoặc có khi ngược lại. THừơng thì thời gian dành cho mua sắm là vào buổi chiều muộn, sau khi công việc đã đâu vào đấy. Tuy nhiên, chỉ thỉnh thỏang mới đi shopping thôi. Đồ dùng cá chân một lần mua có thể để dành xài nhiều tháng. Khi bất chợt gặp món hàng mình thích thì cũng không tiếc tiền để mua, nhưng phần lớn thì Hà mua những thứ thật sự cần thiết cho nhu cầu cuộc sống của mình. Có bao giờ dành cả ngày để chỉ dạo shop không? Nhất định rồi. Nếu có thời gian Hà cũng dành cả ngày để đi cho "đã". Đó cũng là cái "gu" đi shopping của Hà. Hà không thích đi mua sắm mà cứ tất tả, bộp chộp. Có thời gian tội gì không đi dạo thật lâu để lựa chọn hàng hóa. Điều này cũng thật thú vị. Nhưng nếu có người yêu tháp tùng mà Hà cứ đi cả ngày như thế làm sao người ta chịu đời nổi? (Cười) Đó cũng là một cơ hội thử thách tình yêu chớ bộ. Nhưng hầu như Hà đi mua sắm là đi với bạn bè nữ, chứ đi với giới mày râu thì chán ngắt. Họ đâu hiểu hết cái "tâm hồn mua sắm" của chị em. Từng đi học bên SIngapore, mà đảo quốc Sư tử này cũng nổi tiếng là thiên đường mua sắm, Hà có bị cuốn hút theo? Cũng có chút chút. Thật sự là Hà mua sắm ở "SIng" nhiều hơn cả ở Việt Nam. MỘt năm sống ở đó, Hà biết ở đâubán đồ gì đẹp mà giá lại rẻ, nên những ngày cuối tuần lại lang thang hếtnơi này đến nơi khác, vừa để tìm hiểu thế giới hàng hóa của Singapore vừ ngắm nghía cái gì đẹp mà vừa với túi tiền mình thì mua. Nếu biết chỗ mua giá cũng dễ chịu lắm. Hà cũng thích mua sắm ở Thái Lan. Khi sang bên ấy Hà thấy các sản phẩm như dây nịt, vòng đeo tay vừa đẹp lại cực kì rẻ. Bộ quần áo đang khóac trên người "rất hợp với dáng em" có lẽ cũng "tậu" được từ Singapore? Đúng rồi. Nhưng không phải quần áo nào Hà cũng "sính" mác ngọai. Thật sự thời trang trong nước bây giờ cũng có nhiều nhãn hiệu đẹp. Hà không cậu kì trong ăn mặc nên cảm thấy bộ cánh nào hợp nhãn, vừa vặv vóc dáng mình là mua chứ không nhất thiết là thời trang nước ngòai hay trong nước. Bây giờ có thể nói là Hà cũng rủng rỉnh túi tiền để thự mua sắm rồi. Vậy ngày xưa còn bé chưa làm ra tiền món quà nào ai sắm cho Hà mà cho đến nay Hà không thể nào quên? Đó là một chiếc xe đạp mà ba dành dụm sắm cho khi em 11 tuổi. Em nói thật khi có được chiếc xe đạp đó, có lẽ nó còn sung sướng hơn bây giờ mua được một chiếc ôtô vậy! Đó là một món quà vô cùng ý nghĩa mà cho dù sau này mình có thể mua được mọi thứ thì với em nó vẫn là món quà qúy nhật, gây cho em nhiềi cảm xúc nhất. Còn thứ mà Hà lần đầu tiên mua được bằng tiền của mình là gì? Cũng là một chiếc xe nhưng đó là chiếc xe máy nhãn hiệu MAx của KAwasaki của Nhật. Đó là vào năm 16 tuổi, lần đầu tiên đi quảng cáo. Cátsê được 16 triệu, mua chiếc xe Max hơn 15 triệu. Đó cũng là món quà nhớ đời vì lần đầu tiên mình mua bằng tiền của mình. Có tiền thì mua sắm cho mình, nhưng khi nào Tăng Thanh Hà mua sắm gì đó cho người khác? Cho và nhận đều mang lại cho mình niềm hạnh phúc. Vì vậy có khi mình cũng phải chi tiêu vì người khác chứ. Chẳng hạn như ba mẹ hay bạn bè thân thiết chẳng hạn. Có một làn da như bây giờ chắc Hà cũng phải nhờ đến mỹ phẩm? Đương nhiên rồi. Nhưng Hà chỉ sử dụng mỹ phẩm ở mức độ vừa phải thôi, thì mới giữ được làn da đấy. VÀ thường thì HÀ rất kén trong việc chọn lựa mĩ phẩm. Kén như thế nào? Thế giới mĩ phẩm bây giờ như trăm hoa đua nở. Nếu cứ nghe theo quảng cáo thương hiệu này thương hiệu nọ thì chưa chắc đã tốt. Mỗi làn da đều hớp với một lọai mĩ phẩm khác nhau. Doa đó trước khi chọn lọai mỹ phẩm dùng thường xuyên cho mình, Hà thường một vài lần, nếu thấy tốt Hà mới chọn. Kể cả mỹ phẩm made in Vietnam? Tại sao lại không? Rất có thể một nhãn hiệu mỹ phẩm của người Việt, hợp với làn da và túi tiền người Việt thì mua nó để dùng rất hợp lí chứ. Hà đã nói là mình không phải là người "sính" ngọai mà. Những dự tính sắp tới của Hà? Phải học xong ngành Thương mại tại đại học RMIT. Sau đó sẽ mở một công ti riêng để kinh doanh. Hà còn có kế họach mua sắm lớn nào không? Một căn nhà! Có lẽ cũng sắp thành hiện thực rồi. =========== nguồn: Bán lẻ
__________________
Gia đình nhí nhảnh khó đỡ thay đổi nội dung bởi: -Lily-, 25-01-2008 lúc 05:33 PM. |
|
|
|
|
|
#7 |
|
Super Moderator
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09
![]() ![]() ![]() |
Bài của lucky31
Tăng Thanh Hà Kinh doanh mới là con đường chính Từ mái tóc dài óng ả, cô gái trẻ đổi kiểu cắt tóc ngắn và xuất hiện hàng tuần trên ti vi trong chương trình Tạp chí Văn nghệ của Đài Truyền hình TP.HCM (HTV). Đó là Tăng Thanh Hà, cô Út nhỏ trong Hương phù sa – người vừa được khán giả HTV bình chọn là Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất. ![]() - Từ hình ảnh cô Út Nhỏ tha thướt trong mái tóc dài mượt mà, giận gì mà Tăng Thanh Hà đã cho nó thành ngắn ôm sát khuôn mặt thế? - Tôi muốn thay đổi hình ảnh của mình thôi. Mấy năm nay khán giả đã quen với một Tăng Thanh Hà tóc dài, giờ xin hãy quen với một Tăng Thanh Hà tóc ngắn. Tôi thấy mình cắt tóc ngắn cũng không tệ mà! - Từ diễn viên chuyên đóng phim truyền hình giờ kiêm thêm làm người dẫn chương trình Tạp chí Văn nghệ, xuất hiện hàng tuần trên HTV 7, Hà thấy có sự khác biệt lớn nào không? - Khác biệt lớn nhất mà tôi thấy là sự lúng túng của tôi ngay vài chương trình đầu tiên. Ngồi dẫn dắt chương trình cho khán giả xem trong ngày chủ nhật, tôi hồi hộp lắm, sợ mình làm không tốt bằng chị Hồng Ánh, chị Hải Chuyên. Nhưng đến nay sau gần cả chục chương trình, tôi đã quen rồi. Cũng may… - Sau Hương phù sa không thấy Tăng Thanh Hà xuất hiện trong phim nào nữa, phải chăng Hà chỉ xem điện ảnh - truyền hình là cuộc dừng chân tạm thời, sau khi lấy được chút tiếng tăm thì chuyển sang nghề khác? - Tôi chưa bao giờ xem diễn viên là nghề nghiệp chính và sẽ theo tôi suốt đời. Tôi xác định con đường đi của mình là kinh doanh nhưng thú thật, tôi cũng không xem điện ảnh - truyền hình là cuộc dạo chơi hay bước dừng tạm bợ. Khi có cơ hội thì tôi luôn tận dụng hết khả năng của mình để làm tốt công việc mình đã nhận, bằng chứng là các vai diễn của tôi cũng đã nhận được sự ủng hộ của công chúng. - Nhiều đạo diễn nhận xét Hà có năng khiếu diễn xuất, gương mặt ăn ảnh, nói chung là có thể trở thành diễn viên tài năng được, nếu Hà đóng thêm nhiều vai nữa và chịu học hỏi thì sẽ là diễn viên có đẳng cấp. Hà nghĩ sao? - Tôi cảm ơn lời nhận xét tốt đẹp đó. Đó là niềm vui của người mới chập chững vào làm diễn viên như tôi. Thật sự, tôi nghĩ mình may mắn vì được làm việc với các đạo diễn giỏi nghề. Vào vai Trang trong Dốc tình của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, đạo diễn bảo sao làm vậy, tôi thấy mình không giống diễn viên gì cả. Đến phim Hàn Mạc Tử của đạo diễn Trần Mỹ Hà, tôi cảm nhận được mình đang là diễn viên nên chịu khó sáng tạo ít nhiều. Rồi đến Hương phù sa thì quen thuộc, đã biết mình là diễn viên. - Khi Hà từ chối một số bộ phim, có người cho là Tăng Thanh Hà… chảnh, làm giá. Hà có khả năng, vì sao từ chối nhiều vai diễn mà không phải ai cũng có cơ hội? - Tôi cũng đã từng từ chối Hương phù sa của đạo diễn Võ Tấn Bình nhưng sau đó đọc kịch bản thấy hay quá, vai Út Nhỏ thuyết phục quá nên tôi đã dời kế hoạch đi du học lại. Xong Hương phù sa là tôi đi ngay. Tôi muốn học cho xong rồi mới tính tiếp chuyện phim ảnh. Với điện ảnh – truyền hình, tôi có niềm đam mê riêng nhưng kế hoạch tương lai cũng đã hoạch định nên phải ưu tiên việc học trước. - Vì thế mà sau khi về nước, Hà tiếp tục ghi danh vào Đại học RMIT làm sinh viên ngành Thương mại? - Thì cũng phải đi xong con đường học hành chứ. Tôi muốn mình là người có tri thức chứ không chỉ có hình thức bên ngoài. Khoảng tháng 10 năm nay, khi lịch học thư thả, tôi dự định tham gia một vai trong bộ phim truyền hình của hãng BHD. Khi đó tôi lại được gặp khán giả qua tivi! - 21 tuổi nhưng nhìn Hà rất chững chạc và tự tin, có phải cuộc sống tuổi thơ cơ cực cũng một phần tạo nên một Tăng Thanh Hà của ngày hôm nay? Và cô gái hồn nhiên, thẳng thắn nhưng sống tình cảm trong Hương phù sa có bao nhiêu phần trăm của Tăng Thanh Hà ngoài đời? - Tôi vẫn thầm cảm ơn khoảng thời gian cơ cực gia đình tôi đã trải qua trước đây, nhờ nó mà anh em tôi biết nuôi dưỡng ước mơ và tạo cho mình niềm tin mạnh mẽ vào tương lai. Tôi không thể nào quên được những lúc đi ngang qua Diamond Plaza, thấy nhiều người đua nhau vào xem phim, đứng bên ngoài tôi ước ao giá mà mình có tiền mua vé đưa mẹ vào xem. Bây giờ tôi đã làm được nhiều thứ hơn là mua tấm vé xem phim nhưng vẫn chưa thấy đủ. Nếu trong phim với Út nhỏ gia đình là tất cả thì ngoài đời, Tăng Thanh Hà cũng vậy, ba mẹ, các anh chị là một phần không thể thiếu trong đời sống. - Xin cảm ơn Hà! ============== Nguồn: TH8X và VTC
__________________
Gia đình nhí nhảnh khó đỡ |
|
|
|
|
|
#8 |
|
Super Moderator
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09
![]() ![]() ![]() |
Bài của huong phu sa
Tăng Thanh Hà - tay lái cừ khôi "Những ngày đầu có xe, tôi tập lái cả ngày không biết mệt, như trẻ con mới biết đi xe đạp. Xe số tự động nên thao tác rất đơn giản, chỉ khó nhất là lùi và đỗ xe thôi. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy buồn cười, vì chạy xe đã đời, đến khi đậu thì không cách nào đậu được", cô "Út Nhỏ" kể lại. Ngày đầu tiên tôi lái xe ra đường có sự chứng kiến của những vị khách mở hàng gồm chuyên gia trang điểm Hùng Max, và "Út Ráng" Kim Hiền. Trong tâm trạng đầy lo lắng, sợ hãi của bạn bè, tôi vi vu phố phường, cảm giác sung sướng hơn bao giờ hết. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn khoái chí vì hôm đó, bạn bè bảo được một bữa sợ ra trò vì phải giao tính mạng cho tôi. ![]() Diễn viên Tăng Thanh Hà. Ảnh: tangthanhha. Những ngày đầu có xe, tôi tập lái cả ngày không biết mệt, như trẻ con mới biết đi xe đạp. Lái rành là lái nhanh, canh đường giỏi, canh lề để không bị chạm... Xe số tự động nên thao tác rất đơn giản, chỉ khó nhất là lùi và đỗ xe thôi. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy buồn cười, vì chạy xe đã đời, đến khi đậu thì không cách nào đậu được. Người ta bảo chỉ cần nhìn cách đậu xe là biết có phải người lái lâu năm hay không cũng đúng. Kỹ năng đi, lùi chưa đủ, còn phải đủ kiểu xử lý tình huống nhanh nhẹn nữa. Thế nên giải pháp tôi chọn là đậu bừa, rồi nhảy xuống xe nhờ người khác đỗ giùm. Rất may mắn là tôi luôn có những người hùng sẵn sàng lái xe vào chỗ đậu giúp. Lần ấy tôi đang lái xe về nhà, khoảng 4h chiều, vừa lái vừa suy nghĩ miên man, thấy lái xe cũng đâu có gì là quá khó, chỉ cần lái nhiều là quen. Trí tưởng tượng đang bay bổng thì xe đâm sầm vào một chị chở con đi học về. Chị này ngã ra ngất xỉu luôn khiến tôi cũng muốn ngất theo. Xe thì móp, nạn nhân thì bất tỉnh, tôi phải chở chị ấy vào bệnh viện cấp cứu. May sau chị ấy chỉ bị choáng nhẹ, chắc vì thấy Út Nhỏ đang lái xuồng (trong phim Hương phù sa) chuyển sang lái ôtô nên hãi hùng quá. Chồng nạn nhân không trách móc gì, nhưng lại giảng thuyết một bài học về kinh nghiệm lái cho tôi. Đúng là trong cái rủi có cái may. Nhưng hôm ấy đi về nhà, tôi cũng khóc một trận vì cái xe bị móp một bên trông rất tội nghiệp. Đi chưa lâu nhưng có khá nhiều kỷ niệm với chú cóc xanh nên tôi chưa có ý định đổi xe. Sài Gòn nhỏ hẹp, chiếc xe này dễ luồn lách mà lại ít hao xăng. Với người khác tôi không biết, nhưng riêng tôi, càng lái xe càng thấy thích. Lái xe một mình rất thú vị. Tự mình lái, tự mình điều khiển có cảm giác lạ lắm, thấy mình tự tin và dạn dĩ hơn nhiều. Tuy bây giờ đã thành tay lái cừ khôi, nhưng kỷ lục lái xe xa nhất của tôi lập được chỉ là 90 km. Tôi mơ ước một ngày nào đó có điều kiện, tôi sẽ tự lái xe đến tận... Mũi Né. ========== Nguồn: vnexpress
__________________
Gia đình nhí nhảnh khó đỡ |
|
|
|
|
|
#9 |
|
Super Moderator
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09
![]() ![]() ![]() |
Bài của LonelyStarTV
Tăng Thanh Hà: Cắt tóc nên đắt show? ![]() Lúc này gặp Tăng Thanh Hà cực kỳ khó khăn, vì cô nàng cứ từ chối luôn miệng: "Mình hổng có gì mới hết”. Vậy mà khi gặp được rồi, cô nàng cười tươi như hoa: “Ừ, thì cũng có một chút mới mẻ đó”... Chưa kịp bắt khao giải thưởng 40 triệu đồng của HTV Award dành cho Nữ diễn viên chính được yêu thích (phim Hương phù sa), Hà đã nhanh nhảu: “Vẫn chưa lĩnh tiền nè, nên tạm thời cũng chưa tính toán gì với giải thưởng cả”. Và như một điềm may sau đêm trao giải này, Hà đã có dự án một phim truyền hình mới toanh dài khoảng 30 tập. Phim sẽ khởi quay vào tháng 10/2007. Hà vào vai nữ chính. “Tôi chưa cầm kịch bản trên tay, nhưng đã nghe kể sơ về câu chuyện và đã nhận lời”. Cô nàng cho biết có thể thu xếp việc học mà không ảnh hưởng đến chuyện đóng phim. Hà vừa có hai tuần lễ thi cử liên miên ở trường RMIT vào cuối tháng 5/2007. Được nghỉ hè cả tháng 6, cô nàng đang dự định một chuyến du lịch xả stress sau một học kì căng thẳng. Ngoài ra, Hà đang có thêm vài show quảng cáo mới: “Thấy lúc này mình xuất hiện quảng cáo nhiều trở lại... chứ thật ra thu nhập cũng như ngày xưa thôi à!”, Hà cười lém lỉnh. Cộng tác làm MC cho chương trình Tạp chí văn nghệ của HTV (sáng chủ nhật hằng tuần) từ cuối năm 2006, nhưng mãi đến gần đây Hà mới chính thức ký hợp đồng làm việc một năm. Hà muốn thử sức ở lãnh vực mới này xem thử khả năng mình ra sao: “Làm diễn viên thì chỉ lo diễn mà không cần quan tâm máy quay ở đâu. Chứ làm MC thì phải “bám sát” máy quay từng giây từng phút, những ngày đầu làm MC tôi đã phải đổ khá nhiều mồ hôi vì cứ lo tìm máy quay để hướng mắt vào...”. Gần đây, sáng chủ nhật mà không có việc gì thì cô nàng đều ngồi nhà “ôm” TV để rút kinh nghiệm qua mỗi lần làm MC của mình. Một chuyện nữa mà Hà khoe là mái tóc ngắn cắt ngang mới toanh. “Kiểu tóc này một phần Hà muốn thay đổi, phần khác là do cô bạn Kim Hiền... xúi để hình tượng khác đi một chút”. Hà thấy có cảm hứng hơn nhiều trong những lần đứng trước ống kính gần đây, vì hình ảnh của mình đã có gì đó là lạ. Xem ra cắt đi mái tóc dài để gần 6 năm nay cũng không đến nỗi uổng phí đối với cô nàng! ================ Nguồn:dantri
__________________
Gia đình nhí nhảnh khó đỡ |
|
|
|
|
|
#10 |
|
Super Moderator
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09
![]() ![]() ![]() |
Bài của huong phu sa
Gia đình là số một Tăng Thanh Hà không biết phải dùng lời nào để diễn tả về mẹ. Với cô diễn viên này, mẹ là người bạn tuyệt vời nhất và không bao giờ chị muốn làm mẹ buồn. Thế nên dù công việc bận rộn, áp lực thế nào chị không bao giờ đem về nhà. Không trang điểm, Tăng Thanh Hà đẹp tự nhiên một cách lạ lùng. Cô bạn người Việt gốc Hoa này hiện là sinh viên của trường ĐH Quốc tế RMIT, ngành thương mại. Môi trường học tập chuyên nghiệp ở đây giúp Hà luôn nỗ lực không ngừng. Các thày cô trong trường chủ yếu là người nước ngoài, mọi người luôn được đối xử công bằng. Và bản thân Hà cũng không xem mình là người nổi tiếng để được hưởng ân huệ nào. Hà hòa đồng và học hỏi những điều hay, mới lạ ở các bạn cùng lớp. Buổi sáng, chị dậy thật sớm để đến trường. Thời khóa biểu ở trường dày đặc là chị từ chối các show diễn, đóng phim của mình. "Tôi muốn dành thời gian cho việc học nhiều hơn", chị tâm sự. Dự định tương lại chị sẽ kinh doanh. Cụ thể là gì chị chưa biết rõ nhưng vẫn luôn cố gắng. Khi được hỏi khoảng thời gian 9 tháng du học Quản trị khách sạn ở Singapore, chị không giấu vẻ suy tư. Chị có một cô bạn người Ấn Độ, hai đứa thường đi chơi, shopping với nhau... ![]() Mọi thứ đều suôn sẻ, việc học tốt nhưng chỉ có một điều duy nhất chị không chịu nổi: quá nhớ nhà! Nhiều hôm đang ngủ, Hà ngồi bật dậy thấy nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ mọi người ở Việt Nam khủng khiếp. Ngày nào chị cũng lên mạng, để biết hôm nay ở nhà có gì mới không, ăn gì, làm gì và đặc biệt là... "có nhớ Hà không?". Đôi lúc buồn quá, Hà lại chạy ra quán ăn của người Việt, ăn uống thật đã cho đỡ nhớ nhà. "Tôi là người yêu gia đình và không thể nào sống xa nhà được", thế là chị trở về Việt Nam. "Tôi nghĩ ở môi trường nào cũng như nhau, quan trọng nhất là quyết tâm và đam mê theo đuổi mục đích mình đề ra", Hà bộc bạch. Hiện tại, ngoài giờ học ở trường, Hà nhận lời làm MC cho chương trình Tạp chí Văn nghệ trên HTV7. "Công việc không vất vả lắm, thường tôi quay chương trình vào ngày thứ 4, rất nhanh, khoảng một tiếng đồng hồ thôi", Hà tươi cười kể. Sở hữu nụ cười duyên và giọng nói trong trẻo, Hà rất thành công trong vai trò người dẫn chương trình. Đóng phim Hương phù sa khi mới 19 tuổi, hỏi sao khóc tài vậy thì chị tròn xoe mắt cười: "" Tôi rất thích đọc sách, nhất là sách văn học. Đọc và cảm nhận tâm tư tình cảm của nhât vật trong những trang sách. Có lẽ vì vậy mà khi đọc kịch bản tôi rất nhạy, hiểu được số phận, niềm tin sức sống của nhân vật, và bật khóc dễ dàng". Hà tâm sự: "Không biết phải dùng lời nào diễn tả về mẹ. Với tôi, mẹ là người mẹ, người bạn tuyệt vời nhất". Đối với Hà, mái ấm gia đình là số một. Đó là không gian vui tươi, thoải mái, đặc biệt Hà luôn được là chính mình. Hà thường tâm sự với mẹ những buồn vui trong cuộc sống, bạn bè và công việc. Và mẹ sẽ cho chị những lời khuyên bổ ích, hữu hiệu nhất. "Tôi yêu gia đình mình", Hà nói. Hà có một sở thích rát thú vị. Sau giờ học và giờ làm, chị thường lái chiếc xe Matiz màu xanh lá non của mình chạy lòng vòng quanh trung tâm Sài Gòn. Cảm giác thật thư thái và dễ chịu. Chạy khắp nơi, từ con đường này qua con đường khác, ngắm Sài Gòn về đêm thật đẹp và huyên náo. Vừa chạy, vừa nghe nhạc và hát khe khẽ. Được hỏi về giọng hát của mình, Hà nhún vai lắc đầu: "Tôi không làm ca sĩ được đâu. Ai cũng nói tôi hát chẳng hay gì cả, nhưng vẫn khoái đi hát karaoke". Buổi tối trước khi đi ngủ, chị lên kế hoạch cho ngày hôm sau và thực hiện nốt việc còn lại của ngày. Dù mệt đến đâu, chị cũng cố tranh thủ trả lời thư cho độc giả. Còn về tình bạn, quan điểm của Hà là: "Tôi rất trân trọng tình bạn, có những chuyện không thể tâm sự với ai nhưng với bạn là có thể nói hết. Tôi vừa đi chơi với Kim Hiền về đây. Hiền cứ mắng tôi suốt, còn trêu tôi lĩnh giải thưởng HTV xong là biến mất luôn". =========== Nguồn: ngoisao.net
__________________
Gia đình nhí nhảnh khó đỡ |
|
|
|
|
|
#11 |
|
Super Moderator
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09
![]() ![]() ![]() |
Bài của pe_heorapper
TĂNG THANH HÀ HÀI LÒNG VỚI CUỘC SỐNG HIỆN TẠI Mở đầu câu chuyện, Hà rào đón trước bằng một nụ cười tươi tắn: “Không nói về chuyện tin đồn nữa nha anh!”. Ừ, thì không. Hà đã có vẻ quá mỏi mệt với những tin đồn mà người ta gán cho mình. Và tôi thì cũng chẳng có dự tính xoáy xâu vào để tài mà báo chí đã khai thác cạn kiệt. Thế nên câu chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng sự quay trở lại màn ảnh nhỏ của Hà, với vai diễn mà chưa đọc kịch bản Hà đã đồng ý nhận lời… * Sau giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất của HTV Award, bẵng đi một thời gian ít thấy Hà xuất hiện trên báo… Ba tháng vừa rồi Hà ngưng nhận lời phỏng vấn của báo chí. Vì Hà cảm thấy mình không có gì mới nên không muốn xuất hiện quá nhiều, sẽ gây nhàm chán cho khán giả. Giờ thì vai diễn mới trong Bỗng dưng muốn khóc tiếp thêm cho Hà cảm xúc, để thấy mình mới mẻ hơn. Và có chuyện để chia sẻ cùng báo chí và khán giả hơn. * Hơn hai năm kể từ sau Hương phù sa của đạo diễn Võ Tấn Bình, Hà mới nhận lời trở lại phim trường. Sao Hà không tận dụng thành công ấy để “thừa thắng xông lên” mà lại… đủng đỉnh như thế? Sau Hương phù sa, Hà cũng nhận được nhiều kịch bản nhưng Hà không cảm được kịch bản hoặc cảm thấy nhân vật không phù hợp với mình. Dù gì vai diễn Út Nhỏ đã tạo dựng được ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, Hà không muốn vai diễn sau lại phá hỏng thành công đó. * Hà cũng đã từ chối luôn cả vai chính trong Hoa dã quỳ của đạo diễn Võ Tấn Bình. Kịch bản hay vai Mây Trắng trong phim không thuyết phục được Hà? Có nhiều lý do để Hà không thể tham gia phim này, nhưng nguyên nhân chính là thời điểm đó Hà muốn tập trung sang Singapore du học sau thời gian dài miệt mài đóng phim. * Hoa dã quỳ khi trình chiếu đã gặp phải nhiều luồng dư luận chê bai. Hỏi thật, Hà có cảm thấy mình may mắn khi đã từ chối vai diễn trong phim này? Hà thấy Hoa dã quỳ cũng lôi cuốn khán giả đó chứ. Nhưng có lẽ thành công của Hương phù sa quá lớn nên báo chí và khán giả hơi khắt khe với bộ phim sau của anh Bình thôi. * Hà chọn vai diễn khá thận trọng nhưng khi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng mời Hà đóng vai chính trong Bỗng dưng muốn khóc, Hà lại nhận lời ngay khi chưa đọc kịch bản. Điều gì khiến Hà tin tưởng và nhận lời vội vàng như thế? Bác Đãng ngỏ ý mời Hà tham gia từ hồi tháng 3, khi mới bắt đầu viết kịch bản. Bác có nói: “Nếu sau này con đọc kịch bản mà không thích, con có thể từ chối”. Nhưng lúc đó Hà đã nhận lời ngay. Vì Hà rất ấn tượng với những bộ phim trước của bác Đãng và đủ lòng tin để nhận lời. Hà cũng thích tính cách dễ gần của bác Đãng nên không muốn bỏ qua cơ hội được hợp tác này. * Rồi khi đã đọc xong kịch bản, Hà tin là mình đã không lựa chọn sai lầm? Đọc kịch bản của bác Đãng, Hà thật sự bị cuốn hút phải đọc cho hết 35 tập. Đây là lần thứ hai, sau vai Út Nhỏ, Hà có cảm giác thích thú khi cảm thấy hình ảnh của nhân vật rất gần gũi với mình, tạo hứng thú cho mình hoá thân. Hà thích nhất là phần lời thoại rất đời thường, rất dễ thương. Đọc hết kịch bản Hà mới hiểu tại sao tên phim lại là Bỗng dưng muốn khóc. Hà tin là khán giả sau khi xem hết phim cũng sẽ bất ngờ như Hà. * Vậy so với Út Nhỏ, Trúc của Bỗng dưng muốn khóc có điểm gì cuốn hút Hà? Qua từng trang viết của bác Đãng, Hà thấy nhân vật Trúc có nhiều điểm rất giống với mình, nhất là sở thích đọc sách. Có lẽ đạo diễn đã viết riêng nhân vật này cho Hà nên Hà cảm thấy khá gần gũi, cũng như đọc về nhân vật nam chính, Hà cũng hình dung ra anh Lương Mạnh Hải. Trúc cũng là dạng nhân vật tiểu thư nhưng sẽ có nhiều khác biệt với Út Nhỏ. Bản thân Hà cũng đang cố gắng nghiên cứu để tô đậm thêm sự khác biệt đó, cả cách biểu lộ niềm vui hoặc nỗi buồn. * Đạo diễn giỏi, kịch bản hay, nhân vật ấn tượng- yếu tố nào sẽ thuyết phục Hà nhất khi lựa chọn một bộ phim? Cả 3 yếu tố ấy đều quan trọng, nhưng nếu phải lựa chọn, Hà quan tâm nhất đạo diễn phim đó là ai. Giữa đạo diễn và diễn viên phải có quan niệm làm việc gần gũi với nhau thì mới hợp tác tốt được. Sau đó mới đến kịch bản có hay hay không, rồi mới đến nhân vật của mình thế nào. * Thôi đổi đề tài nhé, dạo này việc học của Hà thế nào rồi? Hà vừa hoàn tất một khoá học tại RMIT. Giờ thì xin nghỉ để đóng phim. Có thể sau Bỗng dưng muốn khóc, Hà sẽ tiếp tục học cho đến khi tốt nghiệp mới đóng phim tiếp. Tính Hà đã làm gì thì phải tập trung chứ không làm hai, ba việc cùng lúc được. * Hà từng mơ ước theo học Báo chí, rồi lại quyết tâm theo học ngành Quản trị khách sạn tại Singapore nhưng sau đó lại chuyển về học ngành Thương mại tại RMIT. Có vẻ như Hà vẫn chưa kiên định và chín chắn lắm trong việc chọn nghề nghiệp tương lai của mình? Hà thấy có vẻ như mọi người quên mất Hà cũng chỉ mới 21 tuổi thôi. Hà vẫn còn quá trẻ nên dĩ nhiên những quyết định, lựa chọn cũng dễ thay đổi tuỳ theo suy nghĩ của mình vào thời điểm ấy. Khi còn nhỏ, Hà lựa chọn nghề nghiệp theo kiểu lý tưởng, đến khi đóng phim, tiếp xúc nhiều với cuộc sống, quan niệm về nghề nghiệp tương lai của mình cũng có nhiều thay đổi. Điều đó bình thường mà, đúng không anh? * Đúng là nhiều lúc sự chững chạc khi trả lời phỏng vấn báo chí hay các vai diễn trên màn ảnh khiến mọi người quên mất cái tuổi 21 vẫn-còn-được-quyền-nhí-nhảnh của Hà. Có vẻ như sự va chạm cuộc sống quá sớm khiến Hà cũng “già trước tuổi”? Dạo gần đây nhiều người cũng nói nụ cười của Hà không còn tươi tắn kiểu như ngày xưa nữa. Thật sự bản thân Hà không nhận ra điều đó. Nhưng đúng là bây giờ có muốn Hà cũng không diễn lại kiểu hồn nhiên ngây thơ như cách đây một, hai năm được. Chẳng hiểu sao nữa… * Và có vẻ như Hà cũng có cảm giác hơi khó chịu khi báo chí khai thác quá nhiều về tuổi thơ nghèo khó của mình? Người đầu tiên khai thác khía cạnh này là anh Đỗ Tuấn (báo Thanh Niên). Khi ấy hai anh em cũng vô tình nói về chuyện này nên Hà cảm thấy rất hào hứng bộc bạch lòng mình. Sau đó nhiều báo tiếp tục khai thác, nhưng chuyện như thế nào thì Hà cũng đã chia sẻ hết rồi nên những lần sau Hà cảm thấy mình cứ trả lời như một cái máy và không còn cảm xúc nữa. Thế nên sau này khi được hỏi, Hà đề nghị là không nói tiếp tục về tuổi thơ nghèo khó của mình. Hà thích nói về những cái mới hơn. * Vậy cuộc sống hiện tại của Hà thế nào? Hà đang cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, cả về công việc, gia đình, bạn bè, học hành. Một cuộc sống bình thường rất yên bình. * Quan niệm của Hà về tình bạn là như thế nào? Hà có một nhóm bạn rất thân, công việc khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau nên mỗi người đều có những lo toan, những vấn đề riêng của mình. Nhưng khi một người trong nhóm có vấn đề thì mọi người luôn có mặt để chia sẻ, động viên. Có thời gian Hà bị stress kinh khủng. Và chính họ đã giúp Hà vượt qua. Hà cũng có thói quen đọc sách và thấy sách cũng giống như một người bạn của mình vậy. Hà đọc đủ loại sách, từ dạng sách Hạt giống tâm hồn, sách khoa học đến tiểu thuyết. Sách không chỉ giúp Hà cân bằng cuộc sống mà còn giúp mình khám phá nhiều dạng tâm lý nhân vật và hỗ trợ cho diễn xuất của mình rất nhiều… ============ Nguồn: Điện Ảnh Kịch Trường
__________________
Gia đình nhí nhảnh khó đỡ |
|
|
|
|
|
#12 |
|
Super Moderator
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09
![]() ![]() ![]() |
Bài của pearltran
Tăng Thanh Hà: Không muốn lặp lại mình Gặp lại Tăng Thanh Hà sau một thời gian dài, thấy cô nàng đẹp hơn và có điều gì đó khang khác. Buột miệng ngạc nhiên và thắc mắc thì Hà nhoẻn miệng cười rồi sôi nổi nói về nhân vật Trúc trong phim "Bỗng dưng muốn khóc". Đã hơn 2 năm rồi cô mới trở lại phim trường... Sau "Hương phù sa", chị từng nói là chỉ dành thời gian cho việc học nhưng bây giờ lại thay đổi quyết định ấy. Vì sao vậy? - Đúng là tôi đã nói như thế, và thời gian qua tôi cũng đã từ chối khá nhiều lời mời đóng phim đấy chứ, mà lần gần đây nhất là Hoa dã quỳ. Nhưng với Bỗng dưng muốn khóc thì khác, từ lâu tôi đã ao ước được cộng tác với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nên khi được mời là đồng ý không một chút đắn đo. Dẫu sao anh Đãng cũng để ngỏ một “lối thoát” khi nói rằng: “Anh chọn em vào vai Trúc mà không cần thử vai gì hết, nhưng sau khi đọc kịch bản xong nếu thấy dở thì em vẫn có quyền từ chối”. Tôi sẽ phải nghỉ một học kì để tham gia phim, nhưng trong kế hoạch thì giữa năm 2009 tôi sẽ tốt nghiệp. - Cảm giác của chị sau khi đọc kịch bản như thế nào? - Không biết với những diễn viên khác thì sao, nhưng với tôi nếu đọc kịch bản mà không cảm được nhân vật thì dù muốn đến mấy cũng sẽ không tham gia vì biết rằng mình sẽ không bao giờ thể hiện tốt. Đọc kịch bản Bỗng dưng muốn khóc, có thể nói sau mỗi con chữ, hình ảnh Trúc hiện lên trong đầu tôi, sống động và chân thật. - Nhưng một Trúc mồ côi cha mẹ, không biết chữ lại rất khác với Tăng Thanh Hà. Chị thể hiện vai diễn ra sao? - Tôi lại thấy nhiều điểm tương đồng đó, Trúc rất mê sách và tôi cũng vậy, chỉ có điều Trúc không biết chữ mà thôi. Trúc quen với cuộc sống tự lập nên cũng đâu khác tôi gì mấy, nhất là những phân cảnh Trúc đạp xe trên đường phố trông y như hình ảnh của một cô bé Tăng Thanh Hà 12 tuổi ngày xưa bắt đầu biết bươn chải trong cuộc sống... - Trong phim có rất nhiều cảnh nhân vật Trúc rơi nước mắt, chị phải xử lý ra sao? - Diễn một cảnh khóc chỉ khó khi mình nghĩ rằng mình phải khóc, còn nếu đi theo mạch cảm xúc nhân vật thì tôi nghĩ Trúc sẽ làm cho... Tăng Thanh Hà khóc dễ dàng hơn! - Các diễn viên vẫn than đóng phim là cực khổ lắm, chưa kể đóng phim truyền hình dài tập như vậy, còn với chị thì sao? - Tôi thì chưa bao giờ thấy chán hay sợ đến nỗi muốn bỏ phim sau khi ra trường quay, nếu để những cảm giác ấy xen vào chắc chắn sẽ làm mình nản lòng với vai diễn. Còn cực khổ thì thường sau khi đóng phim xong tôi mới thấm thía: “Thì ra những ngày vừa rồi mình làm việc vất vả đến như thế!” - Đã có một giải thưởng HTV Awards dành cho Út nhỏ trong "Hương phù sa", vậy chị nghĩ áp lực lần này sẽ như thế nào? - Út nhỏ là một vai diễn sâu sắc mà khán giả vẫn hay nhắc đến. Những lần xuống miền Tây, Hà thường hay bị ai đó kéo lại, hỏi: “Ủa, Út nhỏ đây hả, mà Út nhỏ tên thật là gì vậy?”. Quả thật Trúc sẽ là một thử thách rất lớn, một mẫu nhân vật lạ lẫm nhưng Hà nghĩ mình đủ tự tin để hoàn thành. - Chị nghĩ mình hợp với mẫu nhân vật nữ nào nhất trên phim? - (Cười). Chắc phải để khán giả nói thay giùm tôi nhưng tôi không thích sự lặp lại mình do đó sự khác biệt của các nhân vật là cần thiết. Có lẽ tôi cần phải có một vai phản diện thì mới đánh giá đầy đủ hơn chăng? - Học ngành Thương mại và dự tính cho tương lai sẽ làm kinh doanh, nhưng điện ảnh cũng không phải là cuộc dạo chơi, chị sẽ tính làm sao đây? - Tôi cho phép mình làm hai việc này song song với nhau, không bỏ cái nào cả. ============= Nguồn: ngoisao.net
__________________
Gia đình nhí nhảnh khó đỡ |
|
|
|
|
|
#13 |
|
Super Moderator
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09
![]() ![]() ![]() |
Bài của Lily.of.the.valley
Không tránh được thị phi -------------- Nguồn: www.ngoisao.net Theo tạp chí Đàn Ông 17/11/2007 ------------------- Sớm nổi danh trên con đường nghệ thuật nhưng Tăng Thanh Hà cũng không thoát khỏi những lời đồn thổi và điều tiếng. Tuy nhiên, cô gái mạnh mẽ này luôn không ngừng khẳng định mình với nhiều thành công trong sự nghiệp. - Từ vai diễn đầu tiên trong phim "Dốc tình" đến vai diễn trong phim "Hương phù sa" là một khoảng cách khá lớn. Điều gì đã khiến một "chú vịt" trở thành "thiên nga" vậy? - Khi đóng phim Dốc tình, tôi mới chỉ 16 tuổi và cũng là vai diễn đầu tiên nên chưa có kinh nghiệm. Còn với bộ phim Hương phù sa, lúc đó tôi đã có một chút kinh nghiệm sống và diễn nên có thể diễn ngọt hơn chăng. - Cuộc sống của chị sau khi du học ở Singapore về như thế nào? - Hiện tại, tôi rất bận rộn với những kế hoạch đóng phim, làm quảng cáo, rồi công việc học tập của một sinh viên đã choán hết quỹ thời gian của tôi. Tôi thường thức dậy vào lúc 6h và bao giờ đi ngủ cũng là 1h sáng. - Chị đã có một tuổi thơ hết sức vất vả. Trở thành người nổi tiếng đã khiến cuộc sống của chị thay đổi thế nào? - Tôi rất may mắn được sống trong môi trường nghệ thuật. Cuộc sống của tôi cũng không thay đổi gì nhiều. Tình cảm bạn bè, người thân dành cho tôi không thay đổi. Chỉ có điều, bận rộn nên tôi ít có thời gian dành cho bạn bè. - Giới nghệ sĩ thường gắn với những tin đồn, chị cũng không ngoại lệ. Chị đối xử thế nào với những tin đồn về mình? - Tôi ít giao du, ngay trong giới cũng chỉ giới hạn trong công việc, sau giờ làm việc là về nhà, nhưng cũng không tránh khỏi những chuyện nọ chuyện kia. Lúc đầu, tôi cũng bị tổn thương ghê lắm bởi những lời đồn thổi không tốt về mình. Nhưng về sau tôi nhận ra, đã là những người của công chúng, không thể tránh được những lời thị phi, nếu cứ đắm trong những nỗi buồn đó cũng chẳng có ích gì. - Chị từng nói rất hạnh phúc khi ở bên người yêu của mình, một người nổi tiếng đất Sài thành. Còn bây giờ thì mối quan hệ đó thế nào rồi? - Điều tôi quan tâm nhiều nhất hiện nay là công việc. Tôi cố dồn sức vào những vai diễn mới của mình. Tôi không muốn nói đến chuyện tình cảm lúc này. - Người ta nói rằng tình cảm giữa hai người hiện không còn như xưa nữa. Và có một nhạc sĩ nổi tiếng đang tấn công chị. Điều này thì sao? - Những chuyện riêng tư về tình cảm, Hà không muốn chia sẻ lúc này. Xin cho tôi giữ bí mật này. - Những lúc buồn, chị thường làm gì? - Tôi thường rất dễ khóc, nhưng tôi cũng có những người bạn để thỉnh thoảng la cà cùng họ những lúc vui, buồn. Tôi cũng thích đọc sách, những lúc đó, tôi quên hết mọi việc xung quanh. - Điều gì chị không hài lòng nhất ở mình? - Tính hay quên. Trước khi ra khỏi nhà, bao giờ tôi cũng quên một thứ gì đó. Chỉ trong một tháng, tôi mất đến 4 chiếc kính mát. Ngồi ở đâu đó hoặc đi trên taxi không ai nhắc nhở, thế nào tôi cũng bỏ quên. - Một số người mẫu đều lấn sân sang lĩnh vực ca nhạc,còn chị thì sao? - Cuộc sống quanh tôi đang thay đổi nhiều, những thứ thân thiết nhất cũng đang thay đổi nhưng hầu hết đều theo hướng tích cực. Tôi cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc với công việc hiện tại. Tôi làm MC cho tạp chí văn nghệ, phát sóng trên HTV7. Hồi còn đi học tôi đã rất thích môn văn và có lúc nghĩ mình trở thành nhà báo, nên khi có cơ hội là thu xếp thời gian bắt đầu ngay. Hơn nữa, trở thành MC cũng giúp tôi sự tự tin hơn, dạn dĩ và chín chắn hơn trong giao tiếp, vì khi làm diễn viên, có lỡ chưa đạt thì còn được diễn nhiều lần chứ làm MC thì khó có cơ hội như vậy. - Trên sâu khấu, chị rực rỡ tươi trẻ trong các bộ trang phục đắt tiền. Còn ngoài đời thì sao? - Mọi người nói ngoài đời tôi ăn mặc giản dị, tôi thích mặc quần jeans, áo phông, nói chung là mặc cái gì càng thuận tiện càng tốt. - Người đàn ông trong tương lai của chị sẽ là người thế nào? - Tôi thích một người đàn ông chân thật và thẳng thắn.
__________________
Gia đình nhí nhảnh khó đỡ |
|
|
|
|
|
#14 |
|
Super Moderator
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09
![]() ![]() ![]() |
Bài của Lâm Ngữ Yên
Không thấy mình bản lĩnh Hà không trốn tránh một cuộc phỏng vấn nào vì cô thừa sức đối diện với mọi câu hỏi gây sốc hay quá soi mói. Cô cũng không cố bám tất cả những cơ hội có được vì luôn biết lựa chọn cái nào là cần thiết cho mỗi giai đoạn. Nhiều người nói, Hà bản lĩnh hơn cái tuổi 20 nhưng cô lại nghĩ khác... - Chị có thể kể một chút về nhân vật Trúc mà chị sẽ thể hiện trong bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc"? - Không phải lúc nào người diễn viên cũng tìm được nét tương đồng với nhân vật họ đóng. Có thể cũng như Trúc, tôi không được "sinh từ bọc điều", nhưng Trúc hoàn cảnh hơn vì không cha, không mẹ, không nhà cửa. Trúc thích đọc sách nhưng không biết chữ. Tôi thích đọc sách và may mắn là đọc được. Vai diễn nào cũng phải hóa thân, cũng phải lấy những cảm nhận của mình rồi phát triển tiếp. Như Trúc mơ được mặc áo dài trắng đi học, tôi ít nhiều cũng mang cảm giác này khi lên lớp 11-12. Tôi đã phải học bổ túc vì sớm tham gia vào nghệ thuật. Trúc và tôi đều có ước mơ và biết cố gắng để biến ước mơ đó thành hiện thực. Nhưng chúng tôi không bao giờ đánh đổi tình bạn, những quan hệ trong cuộc sống chỉ để đạt được ước mơ. Bộ phim cho thấy chính những chia sẻ nhỏ nhặt mới làm người ta hạnh phúc. ![]() - Có thể áp dụng điều này vào tình yêu của chị? - Có thể! Tôi luôn tin những chia sẻ gần gũi sẽ làm người ta gắn bó nhau hơn. - Vậy chị nghĩ sao về tình yêu sét đánh? - Tôi tin! Nhưng đó chỉ là xúc cảm ban đầu, còn lâu dài thì phải tùy vào cách người ta sống với nhau như thế nào. - Khi du học cũng như học trong nước, chị không nhận phim để khỏi bị phân tâm. Điều này không củng cố được hình ảnh của chị trong làng giải trí, chị nghĩ sao? - Ngoài đam mê nghệ thuật, tôi còn thích kinh doanh. Việc học tập để thực hiện ước mơ kinh doanh cho tôi cảm giác yên tâm hơn về tương lai của mình. Như thế thì đâu có gì là lan man. - Vậy sao chị không chuyên tâm hẳn vào một việc quan trọng thôi? - Chẳng có cái nào là không quan trọng cả, chỉ có cái quan trọng nhiều hơn thôi. Ngay cả cái nhiều và ít này cũng tùy từng giai đoạn. Bởi có khi những ước mơ hoán đổi vị trí cho nhau. Có thể mọi người gọi thế là tham lam nhưng tham lam công việc là chuyện bình thường. Ai làm việc này rồi lại chả muốn thử sức với những công việc khác. Dù mức độ quan trọng khác nhau nhưng khi đã làm, tôi luôn cố gắng hết sức. Nếu đã cố hết khả năng rồi mà thất bại thì mức độ nặng nề hay không còn do cách mình nhìn nhận. Ít ra cũng rút được một bài học gì đó sau mỗi lần không thành công. - Chị cảm giác thế nào khi nếm trải thất bại? - Tôi chưa bị thất bại gì to lớn hoặc là tôi nhẹ hóa mọi thất bại, vì thế những chuyện đã qua có chăng cũng chỉ để lại những nỗi buồn nho nhỏ, rồi quên nhanh. Tôi thấy mình là một người trẻ nhiều may mắn, dường như tôi chưa bỏ lỡ một chuyến tàu nào. - Chị nói sao nếu người ta nhận xét lý trí của chị quá mạnh đến mức áp đảo những cảm xúc tự nhiên của một cô gái tuổi 20? - Tôi không thấy mình bản lĩnh. Ngược lại tôi nhận ra mình khá yếu đuối. Khi có việc gì xảy ra, phản ứng đầu tiên của tôi là... khóc. Phải đến vài ngày sau tôi mới đủ tỉnh táo để có thể hành động. Mà hình như khi hành động thì tôi lại rất cứng nhắc, khác hẳn với sự ướt át của ngày hôm trước. - Nhưng thế còn chưa đủ để gọi là bản lĩnh? - Đó là cái mọi người nghĩ về tôi, tôi không tự thấy điều đó ở mình. =========== Nguồn: ngoisao.net
__________________
Gia đình nhí nhảnh khó đỡ |
|
|
|
|
|
#15 |
|
Super Moderator
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09
![]() ![]() ![]() |
Bài của pe_heorapper
Search những “cặp đôi” mới của điện ảnh Việt! Một năm gần qua, điện ảnh Việt đang dần được trẻ hoá với sự xuất hiện của những "cặp đôi" mới! Chúng ta hãy cùng điểm mặt những đôi "hút hàng" nhất hiện nay nhé! Đinh Ngọc Diệp – Huy Khánh ![]() Họ gặp nhau trong Hoa dã quỳ, một tình yêu lãng mạn kiểu Hàn giữa Mây Trắng (Ngọc Diệp) và Y Long (Huy Khánh). Diễn vai khá hợp và diễn những cảnh yêu cũng khá đạt. Ưu điểm: xinh, gu thời trang ổn, hợp kiểu tình yêu Romeo & Julliet. Nhược điểm: diễn xuất và thoại trên phim không được tốt lắm. Dự án sắp tới: Mỗi người một nơi, Ngọc Diệp ghi hình Mưa thủy tinh và Huy Khánh trở lại sàn catwalk. Đánh giá: 3* Quý Bình – Vũ Thu Phương ![]() Mặc dù đầu năm 2008, Chuyện tình công ty quảng cáo mới chính thức phát sóng và chuyện tình của hai người mới “rộng rãi” xuất hiện, nhưng có thể nói đây là cặp đôi “nghề” nhất trong năm. Lên tay trong từng vai diễn, khá đẹp đôi vì: chững chạc, xinh xắn, nếu trên phim sẽ là một tình yêu bản lĩnh, mẫu của tình yêu của các nhân vật chính thời hiện đại. Nhược điểm: Suốt 2008 không có một dự án đôi nào hết! Đánh giá: 4* Khương Ngọc – Ngọc Quyên ![]() Thực ra người đóng cặp cùng Khương Ngọc trong Hoa dã quỳ ban đầu định giao cho Đinh Ngọc Diệp chứ không phải ... Ngọc Quyên (vai Mây Trắng dự định giao cho Tăng Thanh Hà), một tình yêu trẻ, khá ngầu, bất cần đời. Ưu điểm: xinh lung linh. Nhược điểm: Chưa đóng phim nhiều... Dự án sắp tới: Ngọc Quyên du học, còn Khương Ngọc thử sức với ca hát (hát trong phim Đam mê mà)... Đánh giá: 3 * 1/2 Tăng Thanh Hà – Lương Mạnh Hải ![]() ![]() Cặp đôi đình đám nhất những ngày cuối năm 2007, chính thức yêu nhau trong Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Khen nhau không tiếc lời: Hà là một thiên thần, anh Hải là người nghiêm túc trong công việc... Ưu điểm: cặp đôi trong sáng. Nhược điểm: khá kén vai + kén phim. Dự án mới: Đóng máy Bỗng dưng muốn khóc đã, rồi tính. Đánh giá: 4* Thanh Hằng – Johnny Trí Nguyễn ![]() Không phải Ngô Thanh Vân mà là Thanh Hằng, “người mới” của Trí Nguyễn trong phim tết Nụ hôn thần chết (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng). Ưu điểm: đẹp và nổi tiếng. Nhược điểm: diễn xuất của những người mẫu đóng phim! Dự án mới: Xem Nụ hôn thần chết trong rạp và... ăn Tết! Đánh giá: 3*1/2 Đức Tiến – Quách An An ![]() Trong Tôi là ngôi sao, dù Đức Tiến vào vai người yêu Thanh Hằng và Hoàng Hải lại yêu Quách An An nhưng fan điện ảnh vẫn thích “ghép đôi” vì những cảnh quay cực đẹp của họ tại Đà Lạt, nhất là sóng đôi nhau trên xe đạp băng qua ngọn đồi, lãng mạn không chịu được! Ưu điểm: bản lĩnh phim trường vì tham gia khá nhiều phim. Nhược điểm: quá cá tính, một đôi yêu nhau... kiểu bướng bỉnh chăng? Dự án sắp tới: quách An An rong ruổi với Trung úy còn Đức Tiến lại tiếp tục với Khát vọng sống. Không gặp nhau Đánh giá: 3*1/2. Minh Hằng – Huỳnh Đông ![]() Kiểu tình yêu con nít được lòng khá nhiều bà nội trợ và fan trẻ, 68 tập phim và những đợt sóng gió xôn xao về 2 người trên các website điện ảnh. Nhược điểm: Không biết đóng cặp tình yêu hiện đại thì thế nào nhỉ? Dự án mới: Minh Hằng quay lại nghề ca sĩ và Huỳnh Đông vào Trinh thám Sài Gòn. Đánh giá: 3*1/2 ============== nguồn: hoahoctro.vn
__________________
Gia đình nhí nhảnh khó đỡ |
|
|
|
![]() |
| Đánh Dấu |
Chủ Đề Liên Quan
|
||||
| Ðề tài | Người Gởi | Diễn Đàn | Trả lời | Bài mới gởi |
| [INFOR] Những Bài Báo - Phỏng vấn anh Lộc | Holly12 | Thành Lộc | 97 | 02-08-2010 10:38 AM |
| Những kỷ niệm và cảm xúc về Tăng Thanh Hà trong bạn | -Lily- | Tăng Thanh Hà | 51 | 25-07-2009 12:32 PM |
| Gameshow box Tăng Thanh Hà | V.T.H | Tăng Thanh Hà | 4 | 26-07-2008 11:31 PM |
| (¯`'• Profile Tăng Thanh Hà •'´¯) | -Lily- | Tăng Thanh Hà | 2 | 24-01-2008 09:57 PM |
| Ðiều Chỉnh | |
|
|