|
|
||||||
|
|
| Notices |
| Tăng Thanh Hà Công chúa Phù Sa DMA 2009 - Favourite Vietnamese Actress |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh |
|
|
#16 |
|
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo Romantic Couple - My Valentine's 09 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bài của Lily
Tăng Thanh Hà: May mắn không bị lôi ra "xào nấu" ---------------- Nguồn: www.vnn.vn Theo Sành điệu 19/12/2007 ---------------------- Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng Tăng Thanh Hà trở lại với bộ phim Bỗng dưng muốn khóc cùng một sự tươi mới. - Hình như giải thưởng của HTV dành cho vai Út Nhỏ trong bộ phim Hương phù sa đã làm cho chị ngủ quá lâu, phải chăng giấc ngủ ngon quá? - Tôi không ngủ quên, mà đang thức, và rất tỉnh táo. Giải thưởng đó không đủ sức ru ngủ tôi đâu. 21 tuổi, tôi còn quá nhiều cái phải làm thay vì ngồi ngủ gật như những người khác. Mặc dầu không theo phim nhưng tôi vẫn làm những việc ít nhiều liên quan đến nghệ thuật như MC, quảng cáo, làm mẫu cho báo, nhưng những công việc ấy đều có tính chắt lọc. Tôi cũng nối lại việc học còn dang dở. Khi tôi nghĩ rằng đã đến lúc cần quay lại thì vừa lúc trùng hợp với phim của chú Đãng. Quả thật là sau một giai đoạn nghỉ ngơi, tôi đang vào vai rất hồ hởi và phấn khởi. - Nói như thế thì chuyện chị "biệt tăm điện ảnh" là có ý đồ? - Tôi có ý đồ. Đó là một kế hoạch dài với từng bước đi được cân nhắc. Một vài phim có mời tôi sau Hương phù sa, nhưng tôi không nhận vì tôi cần thời gian để khán giả "hấp thụ" Út Nhỏ một cách trọn vẹn nhất để ngấm, để họ nhớ đến tôi. Vả lại, cũng chưa đến lúc phải đánh bật hình ảnh ấy bằng một vai diễn khác. Theo tôi, đó là cách để mọi người nhớ tới thay vì nhồi nhét một cách khiên cưỡng đến bội thực... - Có phải đạo diễn đã quá ưu ái khi "nuôi" vai này cho chị từ lúc kịch bản mới chỉ là ý tưởng, một điều xưa nay hiếm trong nghề, chị có nghe "xì xầm" về điều này không? - Thật ra, từ lúc ban đầu, chú Đãng đã nói trước với tôi để tôi có sự sắp xếp việc học, như thế sẽ tập trung cho vai diễn hơn. Như bạn biết, chú Đãng rất khó tính với những cảnh quay và đòi hỏi diễn viên tập trung rất cao. Thành thử khi tôi nhận vai này, người không hiểu chuyện thì xì xầm mà hình như tôi cũng chưa chính thức nghe điều ấy. Nghề này là vậy, tôi cũng quen rồi. Mà có chuyện đo ni đóng giày hay không thì bạn nên hỏi trực tiếp đạo diễn ấy. Tôi không muốn tự lăng xê mình bằng những tin kiểu ấy. Tôi có thực lực mà! - Liệu vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc có đủ bản lĩnh để thoát được cái bóng của vai Út Nhỏ không? Tôi thấy những phân đoạn ban đầu đang được quay rất lâu, tới mấy ngày, có phải chị đang gặp áp lực của Trúc? - Đúng là những phân đoạn đang quay rất kĩ so với thời lượng của một phim truyền hình thông thường. Bọn tôi phải rất tập trung nên tôi phải túc trực từ sáng sớm tới 6h tối mới lọ mọ về tới nhà. Mệt nhoài người, Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc là một nhân vật hoàn toàn khác, đòi hỏi tôi phải lột tả nội tâm nhân vật cao. Tôi không thấy bất cứ một áp lực nào của Út Nhỏ, vì Trúc có lối diễn riêng, đất riêng để tôi khai phá. Tôi rất tự tin vào việc khán giả sẽ đón nhận một Tăng Thanh Hà khác, rất khác. Hơn nữa tôi đánh giá cao "thương hiệu" Vũ Ngọc Đãng. - Chạm ngõ nghệ thuật từ năm 16 tuổi và sớm thành công, chị cảm nhận như thế nào về cái gọi là"danh" và "tiếng"? - Cái tuổi 16 với phim Dốc tình. Khi đó tôi còn quá trẻ. Mọi thứ đều phải học, tôi vừa làm nghề vừa học hỏi các anh chị, ai chẳng thế. Tôi rất may mắn là được mọi người giúp đỡ rất nhiều. Tôi ý thức rất rõ điều này, nên cái gọi là "danh tiếng", "sa ngã" hay những thứ đại loại như vậy tôi rất cẩn trọng. Tôi không muốn đi theo những vết xe đã đổ hay cố ý làm cho đổ. Ngay cả bây giờ cũng vậy, cái khái niệm "danh", "tiếng" ấy rất mơ hồ, chúng chẳng nói lên được gì. Hơn ai hết, bạn phải hiểu được bạn là ai, nên làm gì, vào thời điểm nào. 16 tuổi, tôi có thể tự làm ra tiền, tiêu bằng tiền mình làm ra, đó là điều tôi rất tự hào. Điều này không có nghĩa là tôi già, tôi hết hồn nhiên, bởi chuyện kiếm tiền sớm là chuyện công việc, mà bạn thấy đấy, tôi thì đâu có chúi mũi và làm việc 24/24. - Chị nói mình may mắn, vậy cái may mắn ấy có áp đảo thực lực của chị? - Tôi không phủ nhận điều đó. Mà bất cứ người làm nghệ thuật nào cũng vậy, may mắn là điều kiện cần nhưng không đủ. Tôi nhấn mạnh điều này, tôi may mắn là được cộng tác với nhiều người giỏi, kịch bản hay, bạn diễn tốt, không scandal, không bị lôi ra "xào nấu". Nghệ thuật đã không bạc đãi tôi, và tôi cũng sẽ mãi mãi sống với nó cho dù sau này tốt nghiệp xong tôi có làm một ngành nghề nào khác đi nữa. Còn tôi mà không có thực lực thì có thiện chí mấy đạo diễn cũng "lăng" xong một phim là "xê" tôi ra ngay. Họ cần khán giả hơn là tôi. - Tạp chí, truyền hình, phim, quảng cáo chị đều "phủ sóng" với tần suất cao. Vậy xin hỏi thật, cát - xê của chị như thế nào? - Tôi không thuộc tuýp người đầu tư vô tộ vạ cho chuyện ăn mặc, chơi sang. Theo tôi, kiếm tiền là chuyện khó, biết xài tiền là chuyện khó hơn. Nếu biết vun vén, bạn có thể sống khỏe. Nhiều người cứ ca thán rằng phải làm nghề khác để nuôi nghệ thuật, vậy làm nghệ thuật để làm gì, chẳng lẽ để chơi? Tôi có thể nói thẳng rằng, tôi sống được, sống tốt với đồng lương nghệ thuật đó. Không phải bây giờ tôi mới mạnh miệng nói vậy. Vì từ lâu, tôi đã tự trang trải việc học hành, sinh hoạt bằng chính tiền lương của mình. Tất nhiên, so với 5 năm trước, cát - xê bây giờ khác nhiều chứ, mặt bằng cát - xê chung cũng đã khác rồi. Nói tóm lại là tôi vẫn đang trồng cây, chưa tới ngày hái quả đâu, vừa vun vừa hái vậy! - Bây giờ chị có quyền chọn vai, chọn show, ngay cả việc chọn báo để xuất hiện chứ không tràn lan như lúc trước nữa. Người ta nói chị ung dung thế là vì có người "chống lưng"? - Tôi đang đi làm được, sống được, đâu có bị sứt mẻ gì mà phải cần người chống, kẻ đỡ. Chẳng qua là chuyện lá cải thôi, tôi không quan tâm. Tất nhiên, bây giờ tôi phải có sự lựa chọn chứ, tôi còn việc học nữa, nên phải chọn phim nào phù hợp để đủ sức theo được. Tôi không chọn báo để xuất hiện mà các báo chọn tôi để viết. Có giai đoạn tôi không có gì mới mẻ để viết, vì vậy tôi phải từ chối vì không biết phải nói cái gì, đó là lí do, Hơn nữa, không phải cứ giăng đầy các mặt báo là tốt. Tôi không theo quan niệm ấy. - Nghe nói chị rất ghét người khác soi mói vào chuyện tình cảm. Vì sao thế? - Đúng vậy, đó là chuyện cá nhân, tôi cần được tôn trọng điều đó. Tôi biết, là người của công chúng nên chúng tôi luôn được quan tâm, nhưng sự quan tâm theo kiểu soi mói thì tôi sẽ rất ghét. Cái cách quan tâm ấy không thiện cảm, đặc biệt là trong chuyện riêng của tôi. Có một số người không hề gặp tôi phỏng vấn bao giờ, họ chỉ lượm lặt thông tin rồi tự hỏi, tự trả lời. Tôi biết nhưng không muốn làm lớn chuyện. Họ phải biết điều chứ! - Hình như các bài phỏng vấn đều gợi tả chị là một người "ngoan, hiền, kín kẽ" thời buổi này một người đẹp mà ngoan hiền như chị thì hiếm nhỉ? - Cái ranh giới giữa ngoan hiền và hư rất mong manh nhỏ xíu, nhất là trong lĩnh vực này. Thành ra ngoan, hư là do chính bản thân mình mà thôi. Ngoan cũng dễ và để cho hư cũng không khó. 5 năm làm nghệ thuật, có rất nhiều chuyện không phải muốn là được, do vậy tôi không đặt mình lên hàng ghế sao, nên các khái niệm "đẹp - nổi tiếng - hư" không "ứng" với tôi được, cho nên, sự thật vẫn là sự thật, thị phi vẫn là thị phi! - Cảm ơn chị và mong chị có những bứt phá mới trong các vai diễn sắp tới.
__________________
![]() Best or Worse ??? |
|
|
|
|
|
#17 |
|
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo Romantic Couple - My Valentine's 09 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bài của Lily
Tăng Thanh Hà giã từ “Phong cách người nổi tiếng” ---------- Nguồn: www.dantri.com.vn H.H 25/12/2007 ------------- Sau hai tháng làm MC cho chương trình “Phong cách người nổi tiếng”, Tăng Thanh Hà đã chính thức nói lời chia tay với lý do, công việc của cô quá bận nên không thể tiếp tục! Trao đổi với đạo diễn chương trình - NSƯT Chiều Xuân cho biết: “Tăng Thanh Hà là một người thông minh. Theo đánh giá của cá nhân tôi thì Hà đã làm tốt công việc của một MC cho Phong cách người nổi tiếng. Sau khi chương trình được gia hạn thêm hợp đồng sản xuất, tôi rất muốn mời Hà tiếp tục cộng tác với chương trình. Nhưng rất tiếc em ấy quá bận với công việc đóng phim nên không thể tham gia”. Hiện tại, Tăng Thanh Hà đang theo chân đoàn làm phim Và bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Vì đảm nhận vai chính trong phim nên Hà không thể thu xếp thời gian cho talkshow Phong cách người nổi tiếng. Người thế chân vị trí MC của Tăng Thanh Hà trong talkshow là Bùi Việt Hà. Ngoài đời, Bùi Việt Hà là bạn thân của Tăng Thanh Hà, và cũng là một người đẹp nổi tiếng về sự năng động, hoạt bát ở TPHCM. Đạo diễn Chiều Xuân đang rất tin tưởng vào khả năng dẫn linh hoạt của Bùi Việt Hà! Talkshow Phong cách người nổi tiếng sẽ lên sóng vào khung giờ mới, 11h30 thứ bảy hàng tuần trên HTV7.
__________________
![]() Best or Worse ??? |
|
|
|
|
|
#18 |
|
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo Romantic Couple - My Valentine's 09 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bài của Casper
Tăng Thanh Hà: “Đổi thay không đồng nghĩa thiếu chín chắn” Tin ngày: 7/1/2008 Source: http://dantri.com.vn ![]() Sau hai năm đứt đoạn để du học Singapore, Tăng Thanh Hà vừa đảm nhận vai diễn mới trong Bỗng dưng muốn khóc (ĐD Vũ Ngọc Đãng). Dù lối đi điện ảnh ngay dưới chân mình, nhưng Hà vẫn chọn thêm một con đường nữa để đi về tương lai: Học để trở thành một nữ doanh nhân. Bạn có gặp khó khăn gì không khi trở lại phim trường với vai Trúc trong phim "Bỗng dưng muốn khóc"? Bạn nói thêm một tí về vai Trúc này nhé? Trúc là một cô gái bị lạc cha mẹ từ nhỏ, sống một mình bằng nghề bán sách lề đường. Đối với Trúc, mỗi cuốn sách là một thế giới diệu kỳ, đầy những điều bí ẩn mà Trúc luôn phải đứng bên ngoài vì cô không biết chữ. Hà cảm thấy rất phấn khởi và không gặp khó khăn gì khi trở lại công việc mà mình say mê lâu nay. Bây giờ, Hà chưa thể nói trước được điều gì. Hà chỉ mong rằng nếu khán giả đã từng yêu mến Út Nhỏ trong "Hương Phù Sa" thì cũng sẽ yêu mến Trúc trong "Bỗng dưng muốn khóc". Vai Trúc sẽ vượt qua được "cái bóng" của vai Út Nhỏ để có thể "hâm nóng" lại và làm nổi bật hơn nữa tên tuổi của bạn sau hai năm vắng bóng? Đây cũng là áp lực khó khăn nhất trong vai diễn mới của Hà. Trong suốt hai năm qua, hình ảnh Út Nhỏ dường như đã gắn liền với tên Tăng Thanh Hà. Hà sẽ cố gắng thể hiện vai Trúc thật tốt. Dù Trúc cũng có hoàn cảnh rất éo le và cũng hồn nhiên như Út Nhỏ, nhưng Hà sẽ không để diễn xuất của mình bị trùng lắp. Trúc thật sự là một vai diễn rất khó với Hà. Nhưng Trúc cũng chính là một thử thách mới, một thử thách rất thú vị. Hà muốn giả cảm nhận cũng một gương mặt ấy, con người ấy nhưng đây là "Trúc không biết chữ" chứ không phải "Út Nhỏ chủ xưởng đóng ghe tàu"! ![]() Hà là người rất thận trọng trong việc chọn vai diễn. Vậy sao với "Bỗng dưng muốn khóc" bạn lại nhận lời ngay, cả khi chưa đọc kịch bản? Nhớ đến Hà, các đạo diễn "đóng khung" trong những nhân vật xinh đẹp, thuộc tầng lớp thượng lưu... Nhưng với Trúc trong "Bỗng dưng muốn khóc" thì hoàn toàn khác. Thêm nữa, Hà rất tin tưởng vào cách làm việc của ĐD Vũ Ngọc đãng cũng như phim của chú ấy. ĐD Vũ Ngọc đãng là một đạo diễn trẻ rất giỏi. Chú Đãng không thể nào chọn một kịch bản dở để dựng phim. Vì thế Hà không có lý do gì để từ chối lời mời của đd, mà ngược lại Hà cảm thấy mình rất may mắn khi được làm việc với ĐD Vũ Ngọc đãng. Vậy một đạo diễn giỏi, từng có phim ăn khách là tiêu chí quyết định trong việc chọn một vai diễn của Hà? Đạo diễn giỏi, kịch bản hay, vai diễn ấn tượng đều là những tiêu chí Hà đặt ra khi lựa chọn một vai diễn. Trong đó, Hà quan tâm đến trước nhất là đạo diễn. Vai diễn của diễn viên nói chung và cả bộ phim nói riêng có hay hay không là phụ thuộc vào đạo diễn. Hơn nữa, đạo diễn và diễn viên phải có cách làm việc ăn ý với nhau thì mới mang lại kết quả cao cho phim. Vì vậy, người đạo diễn vẫn là yếu tố quyết định trước nhất và quan trọng nhất. Sau đó mới đến kịch bản và nhân vật. Dừng lại hai năm để du học chuyên ngành Quản trị khách sạn trong thời điểm có thể nói là rất thuận lợi của Hà với vai Út nhỏ. Về nước, Hà lại theo học ngành Thương mại của trường RMIT, không dính dáng gì tới điện ảnh. Tại sao bạn không theo học điện ảnh khi nó là niềm đam mê và mang lại thành công, vinh quang cho bạn? Điện ảnh là niềm đam mê. Hà chưa bao giờ xem nó là cuộc dạo chơi. Khi bước chân vào nghệ thuật, Hà luôn làm việc theo tiêu chí dù công việc nhiều hay ít, vai diễn lớn hay nhỏ cũng không bao giờ lơ là hay buông thả. Hà chưa bao giờ có ý định từ bỏ điện ảnh. Hà là một người rất tham lam trong công việc. Bên cạnh việc tham gia nghệ thuật, Hà luôn theo đuổi và cố gắng thực hiện ước mơ trở thành một doanh nhân giỏi. Mỗi người đều chọn lựa cho mình một cách học hỏi khác nhau. Hà chọn cách đầu tư cho vai diễn của mình bằng sự quan sát. Hà quan sát những gì diễn ra trong cuộc sống hằng ngày rồi ghi nhận lại để tích luỹ thành vốn sống riêng cho mình. Nhờ đó, khi nhận bất cứ vai diễn nào Hà cũng có thể cảm nhận và thể hiện tốt được tính cách nhân vật. Với những lựa chọn khác nhau: kinh doanh, diễn viên, có lúc nghe Hà nói thích làm nhà báo, như vậy sẽ khiến người ta cho rằng bạn chưa chín chắn trong định hướng tương lai? Hà còn rất trẻ nên không ngại khó khăn, thử thách. Trong cuộc sống, mọi thứ không phải lúc nào cũng chạy theo đúng kế hoạch mình đề ra ban đầu. Cuộc sống chia làm nhiều giai đoạn, có những lúc mình thích cái này, nhưng sau đó mình lại thấy hợp với cái kia hơn. Việc thay đổi kế hoạch không nói lên được ta có chín chắn hay không, điều quan trọng là trong thời điểm đó mình biết mình đang làm gì, phải làm gì và điều gì thích hợp với mình. Cuộc sống thay đổi thì con người, kế hoạch của mình cũng ít nhiều phải thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh chứ.
__________________
![]() Best or Worse ??? |
|
|
|
|
|
#19 |
|
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo Romantic Couple - My Valentine's 09 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bài của Lily
Tăng Thanh Hà: “Năm 2008 sẽ là một bước đi hoàn toàn khác” --------------- Nguồn: www.dantri.com.vn Đỗ Quyên Thế Giới Học Đường 16/01/2008 ------------------- Một năm đã qua với Tăng Thanh Hà là bộn bề công việc và những thành công nhất định. Gặp cô bạn một ngày cuối năm, ấn tượng đầu tiên khi Hà xuất hiện là trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười thật tươi và ánh mắt tràn đầy sự tự tin. Trong năm 2007 vừa qua, Hà nghĩ là mình đã làm được những gì? Có thể nói năm 2007 vừa qua là một năm may mắn đối với Hà, về việc học, công việc cũng như về lĩnh vực nghệ thuật, mọi thứ đã đi và diễn ra theo một chiều hướng rất tốt, vượt lên trên cả kế hoặch đã đề ra. Những mục tiêu đề ra 90% đã thực hiện được. Giải thưởng HTV Award là một bất ngờ lớn và đó là một điều đáng trân trọng và gìn giữ. Trân trọng cái mình có được và phải làm tốt hơn nữa và gìn giữ những tình cảm mà khán giả, đồng nghiệp, người thân và bạn bè đã ủng hộ mình. Về khía cạnh cuộc sống sau công việc thì đối với Hà năm 2007 là năm quá dài so với những năm khác, nhiều biến cố, nhiều áp lực. Một năm đủ để nhận ra nhiều thứ và khẳng định rõ hơn mình phải làm gì và nhìn nhận cuộc sống như thế nào. Năm mới, thêm một tuổi mới, thêm nhiều dự định mới, liệu Hà có thể “bật mí”được chứ? Dự định mới trong năm 2008 à? Cho mình xin phép được giữ riêng nhé! Món ăn ngày Tết yêu thích của Hà là gì? Và dịp Tết, Hà có trổ tài nấu ăn thiết đãi mọi người không? Hà sẽ nấu món gì và nếu được tự chấm điểm mình, Hà sẽ cho bao nhiêu điểm? Không thể có không khí Tết nếu thiếu bánh chưng và thịt kho tàu. Trổ tài nấu ăn trong dịp Tết thì chắc chỉ có món bánh chưng chiên thôi… còn bao nhiêu điểm thì… bánh chưng chiên dễ mà, Hà tự chấm cho mình 10 điểm nhé! Tính đến bây giờ, cái Tết nào để lại trong Hà nhiều kỷ niệm khó phai nhất? Nói đến Tết thì có bao nhiêu là kỷ niệm đẹp không thể quên nè…Vì vậy không có cái Tết nào là khó phai trong Hà hết! ![]() Kế hoạch trong 3 ngày Tết Mậu Tý 2008 sắp tới của Hà là gì vậy? Mùng 1 Tết cùng gia đình đi chúc Tết. Mùng 2 tổ chức đãi tiệc ở nhà. Mùng 3 phải đi chơi xa thôi, còn đi đâu thì Nha Trang là cái chắc. Đã đặt khách sạn và vé máy bay rồi…. Năm nay là năm Mậu Tý, Hà nghĩ gì về hình ảnh một chú chuột? Nhắc đến Anh Tý nhà ta là trong Hà hiện lên ngay hình ảnh chú chuột Jerry (trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng Tom & Jerry) thông minh và lém lỉnh… và luôn mang tiếng cười đến cho mọi người mà đặc biệt là các bé by nhà ta. Năm mới, Hà hãy “bật mí” lì xì độc giả teen vài điều ngộ nghĩnh thú vị về bản thân mình: - Thích chuột. - Sợ bong bóng tròn. - Dị ứng với thịt bò, thịt gà, rượu bi, hải sản. - Thích lái xe. Năm 2008 sẽ là một năm như thế nào đối với bản thân của Hà nhỉ? Năm 2007 là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống. Năm 2008 có lẽ sẽ là một con đường mới, một bước đi hoàn toàn khác. Không nói về khía cạnh công việc mà là khía cạnh về cách sống và quan điểm sống. Bản thân mình cũng có kế hoạch cho cuộc sống hơi khác một tí. Năm qua có nhiều chuyện không hay, mong rằng năm Mậu Tý sẽ đem đến nhiều sự may mắn, may mắn mọi mặt nhé!
__________________
![]() Best or Worse ??? |
|
|
|
|
|
#20 |
|
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo Romantic Couple - My Valentine's 09 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bài của Strawberry
Tăng Thanh Hà Bước vào cuộc sống bằng bản năng 10h30, Hà xuất hiện trước cửa studio đúng như lời hẹn, tươi tắn và tự tin cho buổi chụp hình. Tăng Thanh Hà mà tôi từng biết nay đã thực sự trưởng thành và chuyên nghiệp hơn xưa rất nhiều. Theo dòng câu chuyện, tôi để cho cô diễn viên bé nhỏ thoải mái tâm sự về một Tăng Thanh Hà “8x” đời thường, giản dị nhưng vẫn đầy cá tính. “Những người sống quanh tôi” ![]() Mẹ là một người phụ nữ lớn luôn tràn đầy lòng yêu thương. Dường như tất cả mọi chuyện, từ lớn đến nhỏ, tôi đều có thể chia sẻ với mẹ. Cái tên Tăng Thanh Hà, dù có nổi tiếng, có “vùng vẫy” trong sự nghiệp thế nào đi chăng nữa thì quay trở về nhà, vẫn là cô con gái bé bỏng của mẹ mà thôi. “Giác quan thứ 6” của người phụ nữ giúp mẹ “điều chỉnh” cô con gái một cách rất tâm lí, không cần phải nói ra thành lời. Bạn bè, một “phạm trù” đặc biệt quan trọng nhưng luôn thiếu vắng trong cuộc sống mỗi người nghệ sĩ. Với tôi bạn bè thực sự có ý nghĩa rất lớn lao, vị trí ưu tiên số 2 chỉ sau gia đình. Những người bạn thân của tôi luôn ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương và động viên sau những trắc trở trong cuộc sống và sự nghiệp. Sau một ngày làm việc căng thẳng, được gặp bạn bè, được đi chơi cùng họ, trò chuyện, tâm sự và chia sẻ những chuyện vui buồn là cách giảm stress hiệu quả nhất. Vui một mình, buồn một mình, với tôi, sẽ thật nhạt nhẽo và vô vị nếu không có bạn bè bên cạnh. ![]() Bạn thân của tôi cũng có nhiều. Kim Hiền là đầu tiên, sau đến Thân Thúy Hà, Kim Hồng rồi Bùi Việt Hà, Hứa Vĩ Văn. Mọi người đối xử với nhau rất tốt. Có thể nói chúng tôi giống như một gia đình lớn vậy. Tôi học tâp được rất nhiều từ họ, đó là kinh nghiệm cho những vai diễn hay những bước chân đầu tiên trên sàn catwalk. Chuyện nghề - Dòng chảy không dừng lại… ![]() Đầu tháng 11 này tôi sẽ tham gia bộ phim mới Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Với tôi, mỗi lần đóng phim là mỗi lần mình phải dốc hết tâm huyết vào nhân vật. Nếu tham lam diễn cùng lúc nhiều vai, cảm xúc, suy nghĩ dễ bị phân tán, vai diễn sẽ không còn trọn vẹn. Vai diến mới gây cho tôi sự phấn khích và tò mò. Nhìn chung thì nhân vật của tôi đều có tính cách rất lạ. Vai diễn lần này sẽ có một điểm chung thú vị với Tăng Thanh Hà ngoài đời, đó là mê đọc sách. Thật sự tôi không quan niệm nghệ thuật đơn thuần là một cuộc dạo chơi. Đã đến với nghệ thuật thì bản thân mình phải hết lòng vì nó. Nhưng dù đam mê thế nào đi chăng nữa, đây sẽ không phải công việc chính của tôi. Một hướng đi khác đã được vạch ra. Chuyến du học Singapore chính là bước đệm cho một Tăng Thanh Hà “không nghệ sĩ”. Tôi sẽ nói một chút về người bạn diễn và cũng là bạn thân nhất của tôi: Kim Hiền. Phải ăn chung, uống chung, ở chung suốt 7 tháng trời thì mới có thể chơi chung với nhau được. Sau này dù Hiền có gia đình rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn chạy qua thăm bạn. Và tình bạn được nâng lên dần dần sau những khó khăn, khi đó lại cảm thấy thương bạn mình hơn. Chơi với cu Bin (con trai đầu lòng của Kim Hiền), đi ăn lề đường, dạo phố vòng vòng, rồi tán gẫu với nhau nữa chứ. Những lúc như vậy thật sự là rất vui! Rồi trong công việc cũng có lắm chuyện vui buồn. Khi tôi mới vào nghề, cũng chỉ nghĩ đơn giản là đi diễn cho vui, có thêm bạn bè, đồng tiền không là gì cả. Nhưng lớn hơn rồi mới biết là trong cuộc sống, đồng tiền cũng có vị trí quan trọng của nó. Mình đam mê nghệ thuật, nhưng mình cũng cần phải có một thực lực tài chính đủ bền vững để có thể yên tâm sống chết với niềm đam mê đó. … Và về tôi – Tăng Thanh Hà ![]() Thử tưởng tượng nếu tôi và người bạn thân cùng đi trên một chuyết xe bus. Cả hai đều mỏi rã cả chân nhưng chỉ còn một chiếc ghế còn trống, bạn thử đoán xem ai là người ngồi xuống ? Câu trả lời sẽ là cả hai cùng đứng, hoặc là chia nhau mỗi người… một nửa chiếc ghế. Trong trường hợp chiếc ghế chỉ dành cho một người thì tôi sẽ nhường bạn. Đó phép lịch sự, và cũng là tình bạn nữa. Tôi bây giờ đã chững chạc hơn nhiều rồi. Một Tăng Thanh Hà với những vai diễn không còn tinh nghịch, nhí nhảnh. Vẫn là nụ cười đó, khuôn mặt đó nhưng tính cách có thể sẽ không còn vô tư lự như năm 16 tuổi nữa. Thậm chí tôi mong rằng 6 năm nữa, cái tên Tăng Thanh Hà không chỉ đi liền với những vai diễn hay những sàn catwalk danh tiếng mà sẽ còn gắn bó với một công việc kinh doanh nào đó. Ấn tượng về chuyến đi Singapore cách đây hơn 1 năm vẫn được tôi lưu giữ. Có một sự thay đổi nhất định nào đó, nhưng có lẽ bản thân tôi vẫn chưa đủ “tinh tế” để nhận ra. Khi đi chụp hình cùng bác Phạm Hoài Nam, bác có chỉ cho tôi biết sự khác biệt ấy là như thế nào. Gương mặt, phong thái của tôi đã khác, đã trưởng thành ra sao. Lúc đó nghe bác Nam nói mà tôi cũng thấy đôi chút bất ngờ về mình. Tôi luôn nghĩ mình phải đi về phía trước. Tất nhiên vẫn có những người bạn thân ở bên cạnh chia sẻ cùng tôi mọi chuyện, nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Để thực sự dẹp bỏ được áp lực thì cũng còn phải xem ý chí của mình như thế nào nữa. Tôi thì vẫn hằng tin rằng, mình rồi sẽ bước qua được những cản trở của cuộc sống, bằng bản năng của Tăng Thanh Hà. =============== Nguồn: TH8X Theo MR.Q (Ghi) Thế giới học đường
__________________
![]() Best or Worse ??? |
|
|
|
|
|
#21 |
|
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo Romantic Couple - My Valentine's 09 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bài của pe_heorapper
----------------------- Tăng Thanh Hà: "Nhan sắc không nói lên tất cả" ![]() Vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo cùng nụ cười tươi tắn là thế mạnh của Tăng Thanh Hà. Không những đóng vai nữ chính trong phim Bỗng dưng muốn khóc đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Tăng Thanh Hà còn là MC của chương trình Tạp chí văn nghệ. Bận rộn là thế nhưng Hà vẫn theo học khoa cử nhân thương mại đại học RMIT. - Hà có suy nghĩ như thế nào về mỹ từ mọi người dành cho mình: Người có nụ cười đẹp làm xiêu đổ lòng người hay một nhan sắc làm những người đàn ông "chết điếng"? - Câu nói này có lẽ lần đầu tiên em nghe đấy. Thật sự thì mỗi người đều có cảm nhận riêng về cái đẹp, nhưng quan trọng là mình cần biết rõ bản thân đang đứng ở vị trí nào. Nhan sắc có thể gây ấn tượng với người đối diện ngay từ lần đầu gặp gỡ nhưng điều đó chưa nói lên được tất cả. Em nghĩ, chỉ đi cùng với một tâm hồn, tính cách và lối cư xử đẹp thì nhan sắc mới trở nên có ý nghĩa. Công bằng mà nói Hà thấy mình đẹp và... thừa đẹp ở điểm nào? - Em luôn bằng lòng với những gì mình đang có nên cố gắng hoàn thiện hơn về cả hình thức cũng như phong cách sống và làm việc. Và em có những khiếm khuyết về hình thể sẽ được tha thứ hoặc chấp nhận nếu phần "nội dung" của mình đẹp hơn. - Trong vai trò người mẫu Hà có kén chọn trang phục? - Đã là người của công chúng thì chú ý đến chuyện ăn mặc là điều cần thiết nhưng chọn lựa cho mình những bộ trang phục phù hợp với tính cách và nơi mình đến là điều rất quan trọng. Kén chọn trang phục? Thật sự em kén chọn lắm nhưng không phải kén chọn giữa đồ hiệu và đồ rẻ tiền mà là sự kén chọn chất liệu quần áo kiểu thiết kế và cách phối hợp màu sắc, trang phục đi kèm. Em cũng là phụ nữ, mà đã là phụ nữ thì ai cũng muốn mình đẹp, có khi đẹp "tương đối" rồi lại muốn phải hơn nữa. Nói thật có bao giờ Hà thấy nhạt khi mọi người nhắc về mình chỉ vì: Cô ấy đẹp lắm! - Lại động chạm đến phụ nữ rồi! Có người phụ nữ nào nhất là phụ nữ có sắc đẹp lại không muốn được mọi người khen và chiêm ngưỡng? Nhưng nói thật em thích được nghe những lời khen về chiều sâu của phong cách ứng xử và làm việc hơn. - Hà thường mất bao lâu trong việc trang điểm khi ra đường? - Em không phải mất thời gian gì cả, đơn giản là em rất ít trang điểm ngoài giờ làm việc. Điều đó không có nghĩa là em tự cho mình đẹp sẵn. Vẻ mộc mạc, tự nhiên cũng có nét đẹp riêng đấy chứ! Em thích tông nâu gần giống với nước da của mình. - Vốn có vóc dáng đẹp, Hà có phải tập luyện để giữ gìn vẻ đẹp này? - Em thường chơi tennis 3 ngày/tuần. Còn bất cứ lúc nào rảnh là tập thêm Yoga. Đừng ỷ lại vóc dáng trời cho nếu mình không biết gìn giữ và luyện tập. Đẹp cũng còn phải khỏe nữa chứ. - Hà có thể nói rõ hơn cho bạn đọc về bí quyết giữ gìn vẻ tươi tắn, khỏe mạnh để vừa đẹp lại vừa đủ sức làm việc với áp lực lớn như vậy? - Bí quyết của em đơn giản lắm: Uống nhiều nước và ăn nhiều loại trái cây! Không cho phép mình nản chí với các bài tập thể dục hoặc thể thao mà mình đang theo. Gắng đừng để bị stress vì công việc, cuộc sống hay chỉ vì những dư luận không tốt, không đúng về mình. Chẳng phải em thấy mình có nụ cười đẹp mà hay cười đâu, mà cười cũng là tự mình hóa giải mọi nỗi buồn phiền. Khi tinh thần khỏe khoắn thì gương mặt và hình thể cũng được "hưởng lây". Vậy để mình đẹp, khỏe khoắn và... dễ thương hơn trong mắt mọi người thì tại sao lại không cười và lạc quan, phải không? - Thời khóa biểu một ngày của Tăng Thanh Hà ra sao? - Em thức dậy lúc 7h30 sáng, được mẹ làm cho hai quả trứng ốp la cùng một ổ bánh mì. Em vừa đọc báo vừa ăn sáng, sau đó lái xe đến trường RMIT. Học xong thì về nhà ăn cơm tối rồi đi nghỉ. Nếu thích thì dạo một vòng qua nhà Kim Hiền thăm cu Bin mà em nhận làm con nuôi, rủ anh Hùng Max đi uống nước hay đi shoping tìm vài bộ đồ thích hợp. Lịch quay hình làm MC đã định kỳ nên em tranh thủ được thời gian. Có hôm lịch chụp gấp thì phải tranh thủ cả giờ ăn trưa cho nên khi chụp xong em hay rủ bạn bè ăn gỏi khô và uống nước mía ngay trước công viên Lê Văn Tám. - Nghe nói Hà nấu ăn rất khéo? - Về điểm này thì em cũng có chút tự tin. Vì ngày nhỏ gia đình đi làm cả ngày, mẹ em bán cơm cho công nhân viên nên em được mẹ huấn luyện từ đó. Em có thể nấu ngon bữa cơm gia đình. Bí quyết nấu ăn gon rất cần niềm đam mê. Em thừa hưởng điều đó từ mẹ. Theo em tự tay nấu những món ăn ngon cho những người thân yêu của mình là hạnh phúc của người phụ nữ. - Xuân về có ý nghĩa thế nào với Tăng Thanh Hà? - Năm vừa qua là bước ngoặt lớn trong cuộc sống của Hà với nhiều đổi thay trong công việc lẫn tình cảm. Năm 2008 có lẽ sẽ có một con đường mới, một bước đi hoàn toàn mới. Sẽ chững chạc và sâu lắng hơn mỗi khi trả lời báo chí hay xuất hiện trước công chúng. Một năm đủ để nhận ra nhiều thứ và khẳng định rõ hơn mình phải làm gì và nhìn nhận cuộc sống như thế nào. Cả năm đi đóng phim, đi học và chụp hình thời trang. Hà ở nhà chẳng được là bao. Chính vì vậy, những ngày Tết Hà dành trọn vẹn thời gian cho gia đình và người thân. Cùng mẹ chuẩn bị trái cây, bánh mứt để đón giao thừa. - Món ăn ngày Tết Hà ưa thích nhất là gì, Hà có trổ tài nấu ăn trong những ngày Tết này không? - Không thể có không khí Tết nếu thiếu các món thịt kho tàu và bánh chưng. Món ăn mà Hà tự tin nhất trong dịp Tết là bánh chưng chiên, món ăn ai cũng có thể làm được. (Theo netlife)
__________________
![]() Best or Worse ??? |
|
|
|
|
|
#22 |
|
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo Romantic Couple - My Valentine's 09 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bài của pe_heorapper
------------------- TĂNG THANH HÀ chưng diện ngày TẾT “Vào ba ngày Tết, mùng 1, mùng 2, mùng 3, mỗi ngày Hà sẽ mặc một bộ đồ mới. Đó vừa là sở thích, vừa là thói quen của Hà từ nhiều năm nay rồi”. “Kiều nữ” Tăng Thanh Hà kể chuyện chơi Tết. “Năm 2007 cũng là một năm vui đối với Hà, vừa tham gia đóng phim, vừa được thử sức trong lĩnh vực mới đó là làm MC. Cả hai công việc đều rất cuốn hút Hà, sang năm mới, Hà sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa những công việc của mình”, Tăng Thanh Hà tổng kết. Bộ phim Bỗng dưng muốn khóc do Hà đóng vai nữ chính đã quay được quá nửa, lịch nghỉ quay sát Tết. Những ngày Tết đối với Tăng Thanh Hà là những ngày nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình. Hà thích đi chợ Tết sắm hoa, sắm bánh mứt với mẹ. Nếu kế hoạch không có gì thay đổi, mùng 4 Tết, Hà đi Nha Trang chơi cùng các bạn, và mùng 6 Tết sẽ cùng các bạn sang Thái Lan du xuân một chuyến. Đặc biệt, Tăng Thanh Hà rất thích chưng diện trong ngày Tết, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mỗi ngày Hà sẽ mặc một bộ đồ mới lấy “hên”. Đó vừa là sở thích, vừa là thói quen từ lâu của Hà. Năm mới đã sang, Tăng Thanh Hà mong muốn, một năm mới an lành sẽ đến với mọi nhà, và với bản thân mình, Hà sẽ cố gắng làm việc tốt hơn nữa để được mọi người mến yêu hơn. (theo vietbao.vn)
__________________
![]() Best or Worse ???thay đổi nội dung bởi: -Lily-, 06-02-2008 lúc 01:20 PM. |
|
|
|
|
|
#23 |
|
ღ babyHeo ღ
The [L]ion fell in ♥ with the [L]amb ![]() Tham gia ngày: Aug 2007
Địa chỉ: thánh địa a5 TĐN
Bài gởi: 904
Thanks: 242
Thanked 1,051 Times in 324 Posts
Bạn bè: 38
|
Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà sẽ là một "cặp đôi"?
Thứ bảy, 9/2/2008, 17:19 GMT+7 Dù vẫn còn đang trên trường quay, nhưng Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là bộ phim truyền hình được khán giả chờ đợi nhất hiện nay. Một điều đơn giản, ngoài cái mác “Đãng trọc”, phim còn hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của khán giả bởi sự góp mặt của hai gương mặt đang được xem là “hot” nhất làng điện ảnh Việt Nam hiện nay: Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải. ![]() “Cool boy” Lương Mạnh Hải Bộ phim Tuyết nhiệt đới (2006 - đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) đã phát sóng được một năm và Lương Mạnh Hải rất hài lòng với những gì mà bộ phim đem lại: chất lượng phim được khán giả đánh giá cao, vai chàng đạo diễn cùng tên trong phim đã đưa Hải lọt vào Top 3 Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất (HTV Award 2007). Một cách hào hứng, Hải cho biết, đây cũng là một động lực khiến anh hưng phấn hơn trong công việc của mình. Năm qua, Hải tự nhận mình khá "sung”, làm việc gì cũng “khí thế”. Cuối năm điểm lại, Hải rất hài lòng với những gì thu hoạch được, cả từ công việc đóng phim và làm báo. Nhưng đối với chàng diễn viên này, điều vui nhất là cái tên Lương Mạnh Hải đã được khán giả biết đến và thể hiện “tình thương mến thương” nhiều hơn. Chẳng hạn như khi ra đường, nhiều người đã nhận ra Hải chính là diễn viên trong Tuyết nhiệt đới. Có người còn nhận xét anh chàng đạo diễn người Bắc thư sinh trong phim, ngoài đời cũng thư sinh và dễ thương không kém! Đối với Hải, không còn gì tuyệt hơn! Ấn tượng về Tăng Thanh Hà: "Trước khi gặp nhau ở phim trường Bỗng dưng muốn khóc, dù chỉ biết Tăng Thanh Hà trên các tạp chí văn hóa nghệ thuật, nhưng Hải đã rất ngưỡng mộ cô gái có vẻ đẹp rất riêng này. Nay có dịp đóng phim chung, ấn tượng của Hải về cô bạn diễn này vẫn không suy giảm, dù Tăng Thanh Hà hiện nay đã khác xa cô Hà lúc mới bước chân vào điện ảnh ngày nào. Kế hoạch đón Tết: "Cũng như năm ngoái khi đóng Tuyết nhiệt đới, năm nay, đến thời điểm này (giữa tháng 1.2008) Hải vẫn đang ở phim trường để hoàn thành nốt những cảnh quay cuối của 20 trên tổng số 35 tập phim Bỗng dưng muốn khóc. Vì vậy phải đến cận Tết, Hải mới có thời gian về Hà Nội sum họp cùng gia đình." Với chàng trai Hà thành này, dù bận mấy Tết cũng phải về Hà Nội. Hải thích cái Tết ở quê nhà, mê cái rét xuân ngòn ngọt, nhớ cái lệ sáng ngày đầu năm đi chúc Tết mọi người... Cả nhà chỉ có hai anh em, anh trai là phi công, còn út Hải cả năm thì ở Sài Gòn, nên Tết với Hải còn là dịp đoàn viên hiếm hoi của cả gia đình. Nhưng vốn có “chân đi” (nhà báo mà), sang đến ngày Mùng 2, chàng diễn viên nhà báo này sẽ vác ba-lô lên đường du lịch, bắt đầu một chuyến “xuất hành đầu năm” với nhiều thử thách bất ngờ và thú vị nhất! Một điều ước cho năm mới: "Hy vọng sẽ “vượt lên chính mình”, bằng cách: cố gắng làm cho nhân vật Nam trong Bỗng dưng muốn khóc hay hơn nhân vật trong kịch bản, và “trưởng thành” hơn cả nhân vật Hải trong bộ phim Tuyết nhiệt đới trước đây." “Hot girl” Tăng Thanh Hà 2007 là một năm cực kỳ may mắn đối với Tăng Thanh Hà. Đầu năm, cô gái vừa tròn 21 tuổi này đã “qua mặt” nhiều diễn viên anh chị để giành giải HTV Award cho đề cử Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất. Cuối năm, Hà đã được “bác Đãng” giao ngay vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc, một vai diễn mới lạ và đầy thú vị, sau hai năm vắng mặt trên màn ảnh. Nhìn lại một năm qua, cô Út Nhỏ chỉ tiếc một điều là không có đủ thời gian để có thể thực hiện được nhiều ước mơ khác (mà tạm thời Hà chưa thể bật mí được) thôi. Chỉ vừa tham gia đóng 3 bộ phim truyền hình: Dốc tình, Hàn Mặc Tử và Hương phù sa, nhưng rõ ràng là Tăng Thanh Hà đã lấy được nhiều cảm tình của khán giả. Nhưng chỉ với sự nổi tiếng thôi thì Hà vẫn chưa bằng lòng. Cô gái vừa tròn 22 tuổi này vẫn cố gắng bổ sung kiến thức bằng việc theo học ngành Cử nhân Thương mại tại ĐH RMIT. Khóa học của Hà tại trường ĐH RMIT còn đến một năm rưỡi nữa mới hoàn thành, và trong thời gian đóng phim Bỗng dưng muốn khóc, Hà phải tạm xin nghỉ học 3 tháng. Vì vậy, Hà muốn sau khi hoàn thành phim này sẽ tạm ngừng đi phim, tập trung hoàn tất việc học trước đã, rồi mới nghĩ đến việc khác. Ấn tượng về Lương Mạnh Hải: "Một bạn diễn lịch sự, chân thành và cực kỳ nghiêm túc trong công việc." Kế hoạch đón Tết, Hà bảo: "Năm nay gia đình cô sẽ ăn Tết lớn hơn mọi năm", nhưng khi “bị” hỏi lý do, thì Hà chỉ cười trừ: “Cho em giữ lại chút riêng tư của mình nhé!”. Ngoài niềm vui bí mật đó, cô "Út Nhỏ" cũng đã lên kế hoạch ăn Tết hẳn hoi cho mình: Mùng 1 họp mặt gia đình, Mùng 2 gặp gỡ bạn bè và Mùng 3 sẽ khởi hành đầu xuân bằng một chuyến du lịch xa (điểm này, không biết có hẹn không, mà Hà và Hải có vẻ hợp nhau ghê!) Một điều ước cho năm mới: "Vai Út Nhỏ trong Hương phù sa (Đạo diễn Võ Tấn Bình) đã gây được ấn tượng tốt rồi, hy vọng Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc sẽ là một vai diễn đem đến sự bất ngờ cho khán giả." (theo ĐẤT MŨI) thay đổi nội dung bởi: V.T.H, 09-02-2008 lúc 10:28 PM. |
|
|
|
|
|
#24 |
|
Tham quan phim trường
|
Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà sẽ là cặp đôi hot nhất màn ảnh nhỏ 2008
Dù vẫn còn đang trên trường quay, nhưng Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là bộ phim truyền hình được khán giả chờ đợi nhất hiện nay. Một điều đơn giản, ngoài cái mác “Đãng trọc”, phim còn hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của khán giả bởi sự góp mặt của hai gương mặt đang được xem là “hot” nhất làng điện ảnh Việt Nam hiện nay: Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải. ![]() “Cool boy” Lương Mạnh Hải Bộ phim Tuyết nhiệt đới (2006 - đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) đã phát sóng được một năm và Lương Mạnh Hải rất hài lòng với những gì mà bộ phim đem lại: chất lượng phim được khán giả đánh giá cao, vai chàng đạo diễn cùng tên trong phim đã đưa Hải lọt vào Top 3 Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất (HTV Award 2007). Một cách hào hứng, Hải cho biết, đây cũng là một động lực khiến anh hưng phấn hơn trong công việc của mình. Năm qua, Hải tự nhận mình “khá sung”, làm việc gì cũng “khí thế”. Cuối năm điểm lại, Hải rất hài lòng với những gì thu hoạch được, cả từ công việc đóng phim và làm báo. Nhưng đối với chàng diễn viên này, điều vui nhất là cái tên Lương Mạnh Hải đã được khán giả biết đến và thể hiện “tình thương mến thương” nhiều hơn. Chẳng hạn như khi ra đường, nhiều người đã nhận ra Hải chính là diễn viên trong Tuyết nhiệt đới. Có người còn nhận xét anh chàng đạo diễn người Bắc thư sinh trong phim, ngoài đời cũng thư sinh và dễ thương không kém! Đối với Hải, không còn gì tuyệt hơn! * Ấn tượng về Tăng Thanh Hà: Trước khi gặp nhau ở phim trường Bỗng dưng muốn khóc, dù chỉ biết Tăng Thanh Hà trên các tạp chí văn hóa nghệ thuật, nhưng Hải đã rất ngưỡng mộ cô gái có vẻ đẹp rất riêng này. Nay có dịp đóng phim chung, ấn tượng của Hải về cô bạn diễn này vẫn không suy giảm, dù Tăng Thanh Hà hiện nay đã khác xa cô Hà lúc mới bước chân vào điện ảnh ngày nào. Ngoài quý mến, hâm mộ, Hải còn ngạc nhiên vì “Không hiểu sao ở Việt Nam lại có một cô diễn viên trẻ trung, tươi tắn và tự nhiên đến thế!!!” * Kế hoạch đón Tết: Cũng như năm ngoái khi đóng Tuyết nhiệt đới, năm nay, đến thời điểm này (giữa tháng 1.2008) Lương Mạnh Hải vẫn đang ở phim trường để hoàn thành nốt những cảnh quay cuối của 20 trên tổng số 35 tập phim Bỗng dưng muốn khóc. Vì vậy phải đến cận Tết, Hải mới có thời gian về Hà Nội sum họp cùng gia đình. Với chàng trai Hà thành này, dù bận mấy Tết cũng phải về Hà Nội. Hải thích cái Tết ở quê nhà, mê cái rét xuân ngòn ngọt, nhớ cái lệ sáng ngày đầu năm đi chúc Tết mọi người... Cả nhà chỉ có hai anh em, anh trai là phi công, còn út Hải cả năm thì ở Sài Gòn, nên Tết với Hải còn là dịp đoàn viên hiếm hoi của cả gia đình. Nhưng vốn có “chân đi” (nhà báo mà – NV), sang đến ngày Mùng 2, chàng diễn viên – nhà báo này sẽ vác ba-lô lên đường du lịch, bắt đầu một chuyến “xuất hành đầu năm” với nhiều thử thách bất ngờ và thú vị nhất! * Một điều ước cho năm mới: Hy vọng sẽ “vượt lên chính mình”, bằng cách: cố gắng làm cho nhân vật Nam trong Bỗng dưng muốn khóc hay hơn nhân vật trong kịch bản, và “trưởng thành” hơn cả nhân vật Hải trong bộ phim Tuyết nhiệt đới trước đây. ![]() “Hot girl” Tăng Thanh Hà: 2007 là một năm cực kỳ may mắn đối với Tăng Thanh Hà. Đầu năm, cô gái vừa tròn 21 tuổi này đã “qua mặt” nhiều diễn viên anh chị để giành giải HTV Award cho đề cử Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất. Cuối năm, Hà đã được “bác Đãng” giao ngay vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc, một vai diễn mới lạ và đầy thú vị, sau hai năm vắng mặt trên màn ảnh. Nhìn lại một năm qua, cô Út Nhỏ chỉ tiếc một điều là không có đủ thời gian để có thể thực hiện được nhiều ước mơ khác (mà tạm thời Hà chưa thể bật mí được) thôi. Chỉ vừa tham gia đóng 3 bộ phim truyền hình: Dốc tình, Hàn Mặc Tử và Hương phù sa, nhưng rõ ràng là Tăng Thanh Hà đã lấy được nhiều cảm tình của khán giả. Nhưng chỉ với sự nổi tiếng thôi thì Hà vẫn chưa bằng lòng. Cô gái vừa tròn 22 tuổi này vẫn cố gắng bổ sung kiến thức bằng việc theo học ngành Cử nhân Thương mại tại ĐH RMIT. Khóa học của Hà tại trường ĐH RMIT còn đến một năm rưỡi nữa mới hoàn thành, và trong thời gian đóng phim Bỗng dưng muốn khóc, Hà phải tạm xin nghỉ học 3 tháng. Vì vậy, Hà muốn sau khi hoàn thành phim này sẽ tạm ngừng đi phim, tập trung hoàn tất việc học trước đã, rồi mới nghĩ đến việc khác. * Ấn tượng về Lương Mạnh Hải: Một bạn diễn lịch sự, chân thành và cực kỳ nghiêm túc trong công việc * Kế hoạch đón Tết: Hà bảo, năm nay gia đình cô sẽ ăn Tết lớn hơn mọi năm, nhưng khi “bị” hỏi lý do, thì Hà chỉ cười trừ: “Cho em giữ lại chút riêng tư của mình nhé!”. Ngoài niềm vui bí mật đó, cô Út Nhỏ cũng đã lên kế hoạch ăn Tết hẳn hoi cho mình: Mùng 1 họp mặt gia đình, Mùng 2 gặp gỡ bạn bè và Mùng 3 sẽ khởi hành đầu xuân bằng một chuyến du lịch xa (điểm này, không biết có hẹn không, mà Hà và Hải có vẻ hợp nhau ghê! – NV) * Một điều ước cho năm mới: Vai Út Nhỏ trong Hương phù sa (Đạo diễn Võ Tấn Bình) đã gây được ấn tượng tốt rồi, hy vọng Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc sẽ là một vai diễn đem đến sự bất ngờ cho khán giả. Trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc, Lương Mạnh Hải vào vai Nam, một công tử nhà giàu ham chơi hơn ham học. Nhưng rồi khi cuộc đời bị đảo lộn, cậu ấm Nam buộc phải lăn ra đường kiếm sống vất vả. Tại đây Nam gặp Trúc (vai diễn của Tăng Thanh Hà), một cô gái mồ côi thất học làm nghề bán sách cũ. Chính mối quan hệ bất ngờ này đã dạy cho Nam rất nhiều bài học vô cùng ý nghĩa về cuộc sống... ÁI MINH |
|
|
|
|
|
#25 |
|
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo Romantic Couple - My Valentine's 09 ![]() ![]() ![]() ![]() |
"Làm sao có thể giữ mãi một nụ cười..." --------------- Nguồn: http://netlife.vietnamnet.vn Theo Thuỳ Ly 22/2/2008 ----------------- Vốn quen với hình ảnh một Tăng Thanh Hà có đôi mắt trong và nụ cười thiên thần, khán giả truyền hình chắc chắn sẽ ngạc nhiên với phong cách mới của Tăng Thanh Hà. Mái tóc cắt ngắn, đôi mắt thêm sắc sảo, hình ảnh khi trở lại với truyền hình của Hà đầy quyến rũ và năng động. Vẫn còn "máu" điện ảnh lắm... - Lâu lâu rồi mới thấy Hà xuất hiện và trở lại với điện ảnh. Lần này có lẽ là một sự khởi đầu mới? - Nghe câu "trở lại với điện ảnh" sao giống như là tôi rời xa điện ảnh lâu lắm rồi. Mới đó đã hai năm, đi học nên tôi tạm ngừng không tham gia đóng phim nữa, nhưng thật sự là Hà còn "máu" lắm, "máu" với điện ảnh lắm. Tôi chưa tham gia phim nhựa lần nào nên hy vọng mình sẽ nhận được lời mời tham gia phim điện ảnh. - Vậy lần này Hà tái ngộ màn ảnh bằng "Bỗng dưng muốn khóc". Đó là một bộ phim như thế nào? - "Bỗng dưng muốn khóc" là một bộ phim truyền hình của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, đang trong quá trình quay, tôi và Lương Mạnh Hải đóng vai chính. Tên phim nghe qua thì "bi" nhưng thực chất đó là một bộ phim có yếu tố hài từ đầu đến cuối phim. Tôi rất yên tâm về hình ảnh phim vì ekip làm phim là một đội ngũ ăn ý và chuyên nghiệp... ![]() Ảnh Phong Cách Việt - Lương Mạnh Hải là một bạn diễn ăn ý chứ? - Chúng tôi tung hứng rất hợp nhau và không mất nhiều thời gian để trao đổi trước một phân đoạn khó. Thường thì tự biên tự diễn nhưng rất hợp rơ nhau. Anh Hải diễn rất tốt, thuộc thoại cực nhanh. Tôi ấn tượng anh bởi cách làm việc rất nghiêm túc. - Hà có nghĩ nhân vật Út nhỏ đã tạo nên cho Hà một hình ảnh trong tâm trí khán giả? Nhân vật "Trúc" trong "Bỗng dưng muốn khóc" liệu có tạo ra một hình ảnh mới? - Tôi may mắn luôn được khán giả nhớ đến với hình ảnh "Út nhỏ", một cô gái Miền Tây sông nước và ghe xuồng. Đến ngày hôm nay nhiều khi ra đường khán giả vẫn gọi tôi là "Út nhỏ" và hỏi rằng "Út nhỏ" tên gì vậy. Tôi vui lắm khi nhân vật mình thể hiện được mọi người yêu mến. Nhưng đó cũng là áp lực rất lớn đối với tôi. Tôi đang cố gắng thể hiện "Trúc" thật tốt để có thể đưa đến khán giả một hình ảnh mới, một tính cách nhân vật mới. Hy vọng rằng khán giả cũng sẽ yêu mến "Trúc" như đã từng yêu mến "Út nhỏ" vậy. - Quên mất là Hà còn rất trẻ, có lẽ còn muốn thử sức thật nhiều, có lĩnh vực mới nào đang thu hút Hà? - Tôi đang làm MC cho một số chương trình truyền hình, ở lĩnh vực này tôi là lính mới nên còn phải học hỏi rất nhiều. Bản thân tôi không thích làm chỉ cho vui nên đang cố gắng hết sức mình, tự thấy mình làm chưa tốt lắm nên sẽ cố gắng và cố gắng hơn. ![]() Ảnh Phong Cách Việt - Không được đào tạo chính quy trong nghề diễn, Hà đến với nhân vật của mình bằng cách nào? - Tôi cảm nhận tính cách nhân vật bằng chính sự đồng cảm và con mắt nhìn của tôi. Có một điều rất may mắn là các nhân vật tôi đóng đều có một cái gì đó gần gũi và quen thuộc trong kí ức và trong trí nhớ tôi. Những kí ức và hình ảnh đó từ đâu ra ư? Tôi thích quan sát, thích đọc, thích hồi tưởng về cuộc sống xưa kia của mình và tôi thích nghe người khác nói chuyện... Tôi có thể ngồi hàng giờ nghe một người kể chuyện của họ mà nhiều khi câu chuyện đó chẳng ăn nhập gì với tôi. Tôi thích thế vì tôi biết, tôi sẽ học được điều gì đó trong chính câu chuyện đời họ. Biết đâu có một ngày tôi sẽ cần đến những kinh nghiệm đó để thể hiện cho nhân vật của mình. - Vậy nhỡ có một nhân vật hơi xa với bản thân Hà thì sao? Và Hà chưa từng có kí ức về mẫu hình đó? Hà có chọn đóng? - Tôi chọn đóng chứ, tôi nhận lời ngay... vì tôi là diễn viên mà. Diễn viên nào mà chẳng muốn thử sức ở đa dạng tính cách nhân vật. Tôi sẽ tìm cách đến gần với nhân vật của mình bằng sự nhạy cảm, bằng sự tưởng tượng và bằng trí thông minh hơn nữa. Chắc chắn phải có cả ba yếu tố đó. - Nếu có thời gian để dành cho bản thân mình, Hà sẽ chọn làm gì? - Còn tuỳ lúc và từng thời điểm. Tôi thích nấu ăn với gia đình ngày chủ nhật, tôi thích đọc sách và thích lang thang ngoài đường uống cafe với hội bạn "DT" của tôi. Nhưng trong thời gian này nếu có thời gian để dành cho bản thân mình tôi chỉ muốn ngủ... Một ngày quay "Bỗng dưng muốn khóc" về tôi chỉ muốn ngủ... - Vậy có bao giờ Hà "bỗng dưng muốn khóc"? - Có chứ, nhiều nữa là khác. Thời trang là một phần của cuộc sống - Con gái thường nghiện shopping, Hà thì...? - Tôi nghiện chứ, nghiện lắm. Mỗi tội chi tiền tôi cũng hơi keo kiệt nên không đáp ứng thường xuyên được cơn nghiện của mình. - Là người của thời trang và điện ảnh, Hà có cầu kì về nhãn hiệu cho những bộ trang phục? - Tôi không cầu kì về "hiệu" nhưng rất cầu kì về chất liệu và design của trang phục. - Quan niệm của Hà về thời trang? Có coi đó là thứ phù phiếm? - Thời trang là một phần của cuộc sống, làm cho cuộc sống thêm phong phú... một bữa tiệc sẽ nhạt lắm nếu không ai quan tâm đến thời trang như thế nào. Thời trang có thể làm cho một người nổi bật trong đám đông, có thể làm ta thấy tự tin lên rất nhiều và cũng là tiếng nói phát ngôn cá tính. Nhưng cũng có thể thời trang làm ta cháy túi vì chạy theo xu hướng. Nói tóm lại tuỳ theo quan điểm của mọi người mà bạn nhìn nhận về thời trang như thế nào. ![]() Ảnh Phong Cách Việt - Gần đây Hà để tóc ngắn, đây là sự thay đổi đơn giản cho phù hợp với thời trang hay còn một lý do nào sâu sắc hơn? - Hai mươi mốt năm đây là lần đầu tiên tôi thay đổi kiểu tóc và cắt ngắn mái tóc của mình, ngày xưa tôi chỉ thay đổi kiểu tóc chứ chưa bao giờ dám cắt ngắn đến như vậy. Tôi không theo xu hướng thời trang nào hết, chỉ đơn giản tôi muốn làm mới mình. Năm 2007 đối với tôi là một năm không vui lắm, tôi chỉ muốn mình khóc... - Nụ cười của Hà đã vơi bớt sự hồn nhiên và thơ ngây. Điều đó có khiến Hà buồn? - Ai mà không có lúc phải thay đổi. Làm sao tôi có thể giữ mãi một nụ cười năm 16 tuổi trong khi hàng ngày phải lo lắng kinh tế bao nhiêu thứ. Tôi có suy nghĩ về điều đó nhưng tôi không buồn. Tôi phải lớn lên chứ. Sống cho hôm nay và lên kế hoạch cho ngày mai... - Đang ở đỉnh của nét đẹp tuổi thanh xuân, một ngày nào đó Tăng Thanh Hà không còn tươi trẻ nữa. Hà có chợt lo? - Lo chứ, tôi lo lắm, ai mà lại không lo... Nhưng tôi quan niệm phụ nữ ở độ tuổi nào cũng đều có nét đẹp riêng. Còn tuổi trẻ hay không là do mình... tinh thần có thoải mái, có suy nghĩ thoáng thì gương mặt mới luôn tươi trẻ được. Như mẹ tôi năm nay hơn năm mươi tuổi rồi, nhìn tấm hình ngày xưa và bây giờ mẹ tôi khác nhiều lắm... Mẹ không còn đẹp như thời con gái nữa, không thon thả như ngày xưa nhưng mẹ đẹp cách khác. Thỉnh thoảng tôi hay lén nhìn mẹ. Mẹ đẹp trong mắt cha con tôi. - Hà nghĩ điều gì đã làm cho mình trở nên chín chắn từ rất sớm? - Cuộc sống! Va chạm với cuộc sống, và nhờ công việc nên tôi tiếp xúc với rất nhiều người có thể học hỏi. Con người thay đổi và trưởng thành theo thời gian, tôi cũng không ngoại lệ... 12 tuổi tôi là người nhỏ tuổi nhất khi tham gia sân khấu kịch "Múa rối nụ cười", cũng là diễn viên nhỏ nhất trong đoàn làm phim "Dốc tình" khi 16 tuổi. Xung quanh tôi luôn là những anh chị cô chú có kinh nghiệm thâm niên trong nghề nên tôi sớm được dạy cho cách sống và làm việc như thế nào để có thể đứng vững với nghề. Đó là may mắn của tôi. - Điều gì Hà sợ nhất? - Tôi sợ nhất sự dối trá, tôi sợ nhất cái cảm giác phát hiện một sự thật. Tôi ám ảnh bởi điều đó. - Mẹ chắc chắn là thần tượng của Hà. Nhưng có hình tượng một người phụ nữ nào mà Hà lựa chọn làm hình mẫu cho mình? - Tôi rất thần tượng hai người phụ nữ. Để làm trở thành một người vợ tốt, một người mẹ tốt được các con yêu mến tôi luôn nhìn mẹ tôi mà sống, tôi muốn các con tôi sau này cũng yêu mến tôi như anh em tôi yêu mến mẹ tôi. Người phụ nữ thứ hai là một người tôi rất kính trọng, một người phụ nữ mạnh mẽ ngoài thương trường bôn ba bao nhiêu năm để gây dựng sự nghiệp cho gia đình. Ba năm nay tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ từ người phụ nữ này và bà đã dạy tôi, khiến tôi nhận ra rằng để đứng vững được trước nhất mình phải tự làm giàu bản thân mình. - Khi xem "Hương phù sa", tôi đã có cảm giác về hình ảnh một nữ doanh nhân trẻ và cứng cỏi. Ngày hôm nay Hà đã bắt đầu hình dung về hình ảnh của mình ngày mai chưa? - Tôi là người lo xa lắm, tôi sống cho hôm nay và luôn kế hoạch cho tương lai mình phải làm gì và làm như thế nào. Cứ như thế, lên kế hoạch và tôi từng bước thực hiện... Cuộc sống có nhiều điều thay đổi mình không đoán trước được. Tôi không thể khẳng định 3 -5 năm sau mình sẽ như thế nào và làm được gì. Chỉ biết rằng con đường tôi đang theo đuổi nghiêng về một doanh nghiệp trẻ và tôi đang cố gắng trang bị cho mình một kiến thức nhất định để có thể làm được điều đó. - Cuộc sống nếu không có đàn ông thì đó là một cuộc sống...? - Câu hỏi này sẽ có rất nhiều câu trả lời tuỳ theo quan điểm của mỗi người. Theo tôi thì người phụ nữ dù có giỏi giang và mạnh mẽ ngoài thương trường cỡ nào đi nữa thì nhìn chung họ vẫn là phái yếu và vẫn cần một người đàn ông bên cạnh. - Cảm ơn Hà!
__________________
![]() Best or Worse ???thay đổi nội dung bởi: V.T.H, 22-02-2008 lúc 04:40 PM. |
|
|
|
|
|
#26 |
|
(¯`ღLove4everღ´¯)
![]() |
Tăng Thanh Hà: Làm đẹp không cần cầu kỳ Dù rất bận rộn với lịch quay phim, chụp hình, phỏng vấn… nhưng Tăng Thanh Hà vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc da bằng những bí quyết đơn giản… Dạo này Tăng Thanh Hà bận rộn thế? Lịch quay phim dày đặc. Hà đảm nhận vai chính trong Bỗng dưng muốn khóc (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) cùng với Lương Mạnh Hải. Mấy tháng nay lúc nào cũng thức dậy từ 4 giờ sáng, quay mãi đến 9 - 10 giờ đêm mới xong. Nhưng bù lại, nhân vật Trúc trong phim là một vai diễn giống như cá tính ngoài đời của Hà vậy. Quay phim đến tận khuya, Thanh Hà dành thời gian nào để chăm sóc sắc đẹp? Dù có bận rộn đến mức nào Hà cũng phải tranh thủ “tút” lại dung nhan của mình sau một ngày vất vả và căng thẳng ở phim trường đấy. Bận vậy mà khuôn mặt Hà lúc nào cũng tươi tắn, không hề có dấu hiệu của thiếu ngủ. Có bí quyết nào không đấy? Nói chung, phụ nữ ai cũng có một bí quyết tự làm đẹp cho mình. Thật ra, Hà cũng không cầu kỳ gì về vấn đề làm đẹp. Với Hà, làm đẹp một cách rất đơn giản, uống thật nhiều nước, ăn nhiều trái cây, tập thể dục và mỗi tuần đắp mặt nạ trái cây một đến hai lần. Hà thích ai make-up cho mình? Thường khi nào chụp hình, Hà sẽ nhờ chuyên gia trang điểm Hùng Max make-up cho mình. Còn bình thường đi ăn tiệc hoặc đi chơi thì Hà tự làm, đơn giản mà. Bí mật nhé, trong phim Bỗng dưng muốn khóc, có lúc Hà tự trang điểm cho mình đấy! Hình như Hà chỉ hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng? Da của Hà thuộc loại da nhạy cảm rất dễ bị dị ứng, nên Hà chẳng tuân thủ theo một sản phẩm nào cả. Loại nào hợp với mình không dị ứng là Hà xài thôi. Hà chỉ thích trang điểm nhẹ nhàng và phù hợp với từng thời điểm cũng như phù hợp với bộ trang phục mình đang mặc… Những dự định của Hà trong năm mới? Dự định thì nhiều lắm! Nhưng, bộ phim Bỗng dưng muốn khóc dài đến 35 tập mà mới quay chưa được 1/3, nên thời gian để hoàn tất bộ phim nay còn dài lắm. Hy vọng sang năm mới mọi việc sẽ suôn sẻ hơn và Hà sẽ có nhiều vai diễn hơn. Xin cảm ơn và chúc Thanh Hà thành công! Box 1: Thanh Hà luôn chú ý chăm sóc vùng da quanh mắt vì lớp da này rất mỏng, nhất là khi thiếu ngủ sẽ khiến mắt dễ bị thâm quầng. Một cách đơn giản là hãy lấy trà túi lọc, cho vào ly nước nóng, đợi hơi ấm rồi đắp lên mắt. Lấy dưa leo hoặc táo cắt lát mỏng đắp lên mắt giúp vùng da quanh mắt sáng hơn. Box 2: Làn da nhạy cảm rất dễ bị dị ứng mỹ phẩm. Biểu hiện là trên da xuất hiện những vết đỏ, mụn nhỏ hay cảm giác ngứa rát. Vì thế, dấu hiệu tốt khi sử dụng mỹ phẩm chính là khi làn da không bị bóng nhờn, không bị khô và bạn sẽ cảm nhận sự dễ chịu khi sử dụng... thay đổi nội dung bởi: huong phu sa, 27-03-2008 lúc 05:28 PM. |
|
|
|
| Cảm ơn huong phu sa vì bài viết này: |
|
|
#27 |
|
♥Lâm Vũ Phi Vân♥
My Valentine's 09 Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: -♥-|Cloud Forest|-♥-
Bài gởi: 3,463
Thanks: 40
Thanked 5,156 Times in 1,809 Posts
Bạn bè: 74
|
Một số bài phỏng vấn về ss Hà tuy lâu rùi, nhưng chưa ai post. Lâm post lên, nếu không được phiền mod del zùm nha.
Thanh kìu! Mẹc xi! ---------------------- Tăng Thanh Hà: "Đừng hỏi tôi về tình yêu!" ![]() Đừng nghĩ Tăng Thanh Hà buồn chán vì tình yêu. Đơn giản chỉ vì cô còn nhiều điều thú vị khác muốn chia sẻ. Gần hai năm nay, cứ nhắc đến Tăng Thanh Hà là y như rằng người ta nói về chuyện tình cảm của cô. Thế nên tôi không ngạc nhiên khi Hà nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, đặt ra một điều kiện trước cuộc phỏng vấn này: "Làm ơn đừng hỏi bất cứ câu hỏi nào liên quan đến chuyện tình yêu của tôi nữa!". Có thể một số người sẽ khó chịu với điều kiện này. Nhưng riêng tôi lại hiểu rất rõ rằng đã đến lúc Hà không muốn những ồn ào quanh tình yêu "áp đảo" cuộc sống của mình nữa. Vậy bây giờ chúng ta cứ xem Hà là người tự do đi. Giả sử như không có tình yêu Hà còn gì để tận hưởng? Còn nhiều chứ! Tôi còn có cả một cuộc sống với gia đình, bạn bè, công việc. Không tình yêu thì tôi có mất mát gì đâu. Vậy Hà hãy vẽ cuộc sống của mình đi? (Cười). Vẽ vời làm gì. Nó đơn giản lắm. Hà thức dậy lúc bảy giờ rưỡi sáng, được mẹ làm cho hai quả trứng ốp la cùng một ổ bánh giòn tan để sẵn trong lồng bàn. Hà vừa đọc báo vừa ăn sáng, sau đó lái xe đến trường RMIT, học để trở thành một cử nhân thương mại. Học xong thì về nhà, ăn cơm tối rồi lên giường ngủ. Thích thì dạo một vòng qua nhà Kim Hiền thăm con nuôi, rủ anh Hùng Max đi uống nước hay ghé shop của chị Kim Hồng tìm vài bộ đồ thích hợp. Thế là xong. Cuộc sống đơn giản và bình yên. Nhưng cũng chính cuộc sống bình yên sẽ làm cho chúng ta thụ động và không còn nhiều ham muốn nữa? Tôi là người không phức tạp và đòi hỏi quá đáng. Tôi cứ sống thẳng thắn hết lòng, đừng sa đà là được. Khi Hà tự nói về bản thân, tôi chợt nhớ ra chính mình đã có nhiều bằng chứng để không nghi ngờ những điều cô nói. Có lần chụp ảnh xong Hà đòi đi ăn. Thế là cứ son phấn đầy mặt, cứ tóc uốn bung xù, xắn quần jeans, túi xách to đùng bên cạnh... ngồi xổm trước thềm công viên ăn gỏi khô bò, uống nước mía buổi chiều. Chẳng để ý đến ai. Ăn xong Hà giành trả tiền và đón taxi về, vì không muốn làm phiền bạn mình đi... tập thể dục. Hà là thế. Vậy nên đừng để vẻ ngoài tiểu thư của cô "đánh lừa". Đó là một cô gái độc lập, từng dám tuyên bố: không phụ thuộc vào đàn ông. Bây giờ, Hà mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi vẫn nhớ tin nhắn của Hà cách đây hơn một năm khi còn ở Singapore: "Nhớ Sài Gòn quá mày ạ. Ở Orchard Road cũng là đêm, nhưng cảm giác sao khác quá. Tao cảm thấy mình cô đơn quá". Vì đã từng biết cô đơn nên giờ đây, Hà chống chọi với nó bằng cách sẻ chia cuộc sống, sự quan tâm của mình cho bạn bè. Tôi vẫn nhớ nụ cười hãnh diện của Hùng Max khi khoe chiếc thùng trang điểm mới tinh của Hà mua tặng anh nhân kỷ niệm hơn ba năm quen biết. Hay nét mặt dè chừng của Kim Hiền vì: "Con Hà dặn rồi, nếu không nghe lời nó giận chết. Vừa rồi nó giận, tránh mặt mình luôn, nó không qua nhà thăm con luôn... Hiền không muốn nó giận...". Mới đây Hà có dự tiệc đính hôn của Kim Hồng không? Có. Cảm xúc như thế nào? Không nói được vì là chuyện riêng tư của chị Hồng. Tôi chẳng thích câu trả lời này nếu xét về mặt hiệu quả công việc. Nhưng nếu lấy tình bạn để "cân" thì Hà làm đúng rồi. Đó là cách sống hết lòng với bạn bè. Vì cô biết bất cứ khi nào buồn vui, bạn bè mới là nơi cô chia sẻ và tìm sự thông cảm. Vậy thì tặng thêm cho Tăng Thanh Hà hai chữ "ngoan" và "khéo" trong chân dung của một cô gái hiện đại pha chút cổ điển: đi chơi khuya không quá 12 giờ đêm! Theo Thế Giới Văn Hóa
__________________
“Để bạn ngồi lên máy bay. Cất cánh tên những tầng mây. Bao nhiêu thương nhớ, khiến tôi chọn nhớ bạn” – Dylan, Fated To Love You
|
|
|
|
|
|
#28 |
|
♥Lâm Vũ Phi Vân♥
My Valentine's 09 Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: -♥-|Cloud Forest|-♥-
Bài gởi: 3,463
Thanks: 40
Thanked 5,156 Times in 1,809 Posts
Bạn bè: 74
|
Tăng Thanh Hà chẳng hiểu sao mình hết hồn nhiên "Dạo gần đây, nhiều người nói nụ cười của tôi không còn tươi tắn như ngày xưa nữa. Đúng là bây giờ có muốn tôi cũng không diễn lại kiểu hồn nhiên ngây thơ như cách đây một, hai năm được. Chẳng hiểu sao nữa...", nữ diễn viên bộc bạch. - Sau giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất của HTV Award, bẵng đi một thời gian, ít thấy chị xuất hiện trên báo. Tại sao vậy? - Ba tháng vừa rồi, tôi ngưng trả lời phỏng vấn của báo chí. Vì tôi cảm thấy mình không có gì mới nên không muốn xuất hiện quá nhiều, sẽ gây nhàm chán cho khán giả. Giờ thì vai diễn mới trong Bỗng dưng muốn khóc tiếp thêm cho tôi cảm xúc, để thấy mình mới mẻ hơn. Và có chuyện để chia sẻ cùng báo chí và khán giả hơn. ![]() Diễn viên Tăng Thanh Hà. Ảnh: Netmode. - Hơn hai năm kể từ "Hương phù sa" của đạo diễn Võ Tấn Bình, chị mới nhận lời trở lại phim trường. Sao chị không tận dụng thành công ấy để "thừa thắng xông lên" mà lại... đủng đỉnh như thế? - Sau Hương phù sa, tôi cũng nhận được nhiều kịch bản nhưng tôi không cảm được kịch bản hoặc thấy nhân vật không phù hợp với mình. Dù gì thì vai diễn Út Nhỏ đã tạo dựng được ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, tôi không muốn vai diễn sau phá hỏng thành công đó. - Chị cũng đã từ chối luôn cả vai chính trong "Hoa dã quỳ" của đạo diễn Võ Tấn Bình. Kịch bản hay vai Mây Trắng trong phim không thuyết phục được chị? - Có nhiều lý do để tôi không thể tham gia phim này, nhưng nguyên nhân chính là thời điểm đó tôi muốn sang Singapore du học sau thời gian dài miệt mài đóng phim. - "Hoa dã quỳ" khi trình chiếu đã gặp phải nhiều dư luận chê bai. Chị cảm thấy sao? - Tôi thấy Hoa dã quỳ cũng lôi cuốn khán giả đấy chứ. Nhưng có lẽ thành công của Hương phù sa quá lớn nên báo chí và khán giả hơi khắt khe với bộ phim sau của anh Bình thôi. - Chọn vai diễn khá thận trọng nhưng khi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng mời chị đóng vai chính trong "Bỗng dưng muốn khóc", chị lại nhận lời ngay khi chưa đọc kịch bản. Điều gì khiến chị tin tưởng và nhận lời vội vàng như thế? - Bác Đãng ngỏ ý mời tôi tham gia từ hồi tháng 3, khi mới bắt đầu viết kịch bản. Bác có nói: "Nếu sau này con đọc kịch bản mà không thích, con có thể từ chối". Nhưng lúc đó tôi đã nhận lời ngay. Vì tôi rất ấn tượng với những bộ phim trước của bác Đãng và đủ lòng tin để nhận lời. Tôi cũng thích tính cách dễ gần của bác Đãng nên không muốn bỏ qua cơ hội được hợp tác này. - Rồi khi đọc xong kịch bản, chị nghĩ sao về lựa chọn của mình? - Đọc kịch bản của bác Đãng, tôi thật sự bị cuốn hút phải đọc cho hết 35 tập. Đây là lần thứ hai, sau vai Út Nhỏ, tôi có cảm giác thích thú khi cảm thấy hình ảnh của nhân vật rất gần gũi với mình, tạo hứng thú cho mình hóa thân. Tôi thích nhất là phần lời thoại rất đời thường, rất dễ thương. Đọc hết kịch bản, tôi mới hiểu tại sao tên phim lại là Bỗng dưng muốn khóc. Tôi tin là khán giả sau khi xem hết phim cũng sẽ bất ngờ như mình. - Vậy so với Út Nhỏ, Trúc của "Bỗng dưng muốn khóc" có điểm gì cuốn hút chị? - Qua từng trang viết của bác Đãng, tôi thấy nhân vật Trúc có nhiều điểm rất giống với mình, nhất là sở thích đọc sách. Có lẽ đạo diễn đã dành nhân vật này cho tôi nên tôi cảm thấy khá gần gũi, cũng như đọc về nhân vật nam chính, tôi cũng hình dung ra anh Lương Mạnh Hải. Trúc cũng là dạng nhân vật tiểu thư nhưng sẽ có nhiều khác biệt với Út Nhỏ. Bản thân tôi cũng đang cố gắng nghiên cứu để tô đậm thêm sự khác biệt đó, cả cách biểu lộ niềm vui hoặc nỗi buồn. - Đạo diễn giỏi, kịch bản hay, nhân vật ấn tượng - yếu tố nào sẽ thuyết phục chị nhất khi lựa chon một bộ phim? - Cả ba yếu tố ấy đều quan trọng, nhưng nếu phải lựa chọn, tôi quan tâm nhất đạo diễn phim đó là ai. Giữa đạo diễn và diễn viên phải có cách làm việc gần gũi với nhau thì mới hợp tác tốt được. Sau đó mới đến kịch bản đó có hay hay không, rồi mới đến nhân vật của mình thế nào. - Dạo này việc học của chị thế nào rồi? - Tôi vừa hoàn tất một khóa học tại RMIT. Giờ thì xin nghỉ để đóng phim. Có thể sau Bỗng dưng muốn khóc, tôi sẽ tiếp tục học cho đến khi tốt nghiệp mới đóng phim tiếp. Tính tôi đã làm gì thì phải tập trung chứ không phải làm hai, ba việc cùng lúc được. - Chị từng mơ ước theo học Báo chí, rồi lại quyết tâm theo học ngành Quản trị khách sạn tại Singapore nhưng sau đó lại chuyển về học ngành Thương mại tại RMIT. Có vẻ như chị vẫn chưa kiên định và chín chắn lắm trong việc chọn nghề nghiệp tương lai của mình. Chị nói sao? - Tôi thấy có vẻ như mọi người quên mất tôi cũng mới 21 tuổi thôi. Tôi vẫn còn quá trẻ nên dĩ nhiên vẫn còn những quyết định, lựa chọn cũng dễ thay đổi tùy theo sự suy nghĩ của mình vào thời điểm ấy. Khi còn nhỏ tôi lựa chọn nghề nghiệp theo lý tưởng, đến khi đóng phim, tiếp xúc nhiều với cuộc sống, quan niệm về nghề nghiệp tương lai của mình cũng cò nhiều thay đổi. Điều đó bình thường mà, đúng không? - Vậy cuộc sống hiện tại của chị như thế nào? - Tôi đang cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cả về công việc, gia đình, bạn bè, học hành. Một cuộc sống bình thường rất yên bình. - Quan niệm của chị về tình bạn? - Tôi có một nhóm bạn rất thân, công việc khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau nên mỗi người đều có những lo toan, những vấn đề riêng của mình. Nhưng khi một người trong nhóm có vấn đề thì mọi người luôn có mặt để chia sẻ, động viên. Có thời gian tôi bị stress kinh khủng. Và chính họ đã giúp tôi vượt qua. Tôi cũng có thói quen đọc sách và thấy sách cũng giống như một người bạn vậy. Tôi đọc đủ loại sách, từ dạng sách Hạt giống tâm hồn, sách khoa học đến tiểu thuyết. Sách không chỉ giúp tôi cân bằng cuộc sống mà còn giúp mình khám phá nhiều dạng tâm lý nhân vật và hỗ trợ cho diễn xuất của mình rất nhiều... (Theo Điện Ảnh Kịch Trường)
__________________
“Để bạn ngồi lên máy bay. Cất cánh tên những tầng mây. Bao nhiêu thương nhớ, khiến tôi chọn nhớ bạn” – Dylan, Fated To Love You
|
|
|
|
|
|
#29 |
|
Diễn viên chuyên nghiệp
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: HCMC
Bài gởi: 320
Thanks: 34
Thanked 295 Times in 79 Posts
Bạn bè: 5
|
Chúng ta vẫn thường trầm trồ vì những người nổi tiếng cứ ngày càng đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Thử hình dung công nghệ lăng xê ngôi sao mà thiếu đi công nghệ trang điểm?
Make-up thiện nghệ chính là một bước "lăng xê". Hồ Khanh - một trong những tên tuổi góp phần làm nên sự hoàn hảo cho các giai nhân bằng đôi mắt tinh tường và đôi bàn tay khéo léo tài hoa của một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm đã chia sẻ một số bí mật của mình. Phụ nữ Việt Nam nói riêng và phụ nữ Châu Á nói chung thường có khuôn xương hàm to, cằm nhỏ (tỷ lệ giữa trán với khuôn mặt) làm khuôn mặt ngắn và bẹt… do đó kỹ năng tạo khối trong nghệ thuật trang điểm cho người châu Á là rất quan trọng. Khanh có cái may mắn được đi Hàn Quốc, xứ sở của phẫu thuật thẩm mỹ và trang điểm nghệ thuật và hãnh diện khi nhận thấy người phụ nữ Việt Nam bình thường có phần xinh đẹp hơn phụ nữ bình thường xứ Hàn. Tuy nhiên để có vẻ đẹp hoàn mỹ, phụ nữ xứ mình cũng nên học hỏi thêm kinh nghiệm để khắc phục nhược điểm vì không ai là không có một khiếm khuyết nho nhỏ nào đó. Bạn có thể kiểm chứng qua các người đẹp mà Khanh từng có dịp giúp họ trang điểm: Mỹ Tâm Có khuôn mặt cá tính và tươi tắn cho nên làm đẹp cho Tâm không khó. Để làm cho khuôn mặt của Tâm mềm mại nữ tính hơn, Khanh thường dùng phấn Max NC50 để che phần xương hàm vốn vuông cạnh của Tâm. Để chữa sống mũi hơi gãy, Khanh dùng phương pháp tạo khối, điểm sáng trên sống mũi bắt sáng dưới ánh đèn tạo cảm giác khuôn mặt nhỏ lại, cũng nhờ sống mũi nhỏ nhắn nên khuôn mặt Tâm trông thanh tú hơn. Đối với Tâm, Khanh phối hợp phương pháp hóa trang để tạo hình khuôn mặt, cái khó là giữa các khối trên mặt phải hài hòa đến nỗi không còn ranh giới nếu không, khuôn mặt sẽ khô cứng khó coi lắm. Khanh rất không đồng tình với nhiều tin đồn là Tâm đi sửa này sửa kia, thật ra, Tâm đẹp dần lên trong mắt mọi người nhờ càng ngày càng biết trang điểm, kết hợp với lời ăn tiếng nói ngày càng duyên dáng, thông minh hơn. Một điểm khác mà ít người nhận ra là thay cho mái tóc ngày xưa cắt ngắn là mái tóc dài mềm mại khiến khuôn mặt Mỹ Tâm dài hơn, thanh hơn. Tâm trở nên “đẹp trong đẹp ngoài” là thế. Tăng Thanh Hà Hà là cô gái đẹp bẩm sinh, nhưng hẳn bạn cũng đồng tình rằng trên vũ trụ này không có điều gì hoàn hảo phải không? Hà cũng sở hữu một khuôn mặt hơi to, tạo góc vuông nên nhìn hơi mũm mĩm. ![]() Công việc của Khanh khi trang điểm cho Hà cũng là tạo khối khuôn mặt và sống mũi. Với người có khuôn mặt tròn thì góc độ đẹp nhất để chụp ảnh là chụp 2/3 khuôn mặt vì lúc đó người đối diện sẽ được chiêm ngưỡng một sống mũi cao và khuôn mặt thon. Xuất thân từ điện ảnh, mọi người quen ngắm Hà trên màn bạc với lối trang điểm tạo độ chân thật cao nên Khanh phải trang điểm cho Hà thật kỹ, để khuôn mặt thật trong, thật nền nã. Để có khuôn mặt “trong” nhưng vẫn nổi bật đường nét là điều không dễ, phải vẽ thật tỉ mỉ và cẩn thận. Càng nhẹ nhàng, tỉ mỉ càng khó hơn cách dùng màu sắc mạnh để tạo một khuôn mặt mới. Bạn hãy nhớ rằng cái khó là trang điểm nhẹ nhàng nhưng phải tạo độ nét. Trúc Diễm Hẳn bạn không nhận thấy Trúc Diễm có chiếc cằm hơi ngắn vì đã được tạo độ sáng dưới cằm làm chiếc cằm xinh xắn nổi bật lên. Trúc Diễm có đôi mắt đẹp đến nỗi trang điểm kiểu một mí hay hai mí đều đẹp cả. Hồ Khanh thích thể hiện Trúc Diễm dưới gam màu trong nhẹ, đôi mắt hai mí to tròn như mắt búp bê, bạn lưu ý mắt to hai mí nhưng không phải là kiểu vẽ mí giả to đùng như phẫu thuật cắt mắt mà lối trang điểm cũ thường làm. Vũ Thu Phương Mọi người khi cầm cọ lên trang điểm cho Vũ Thu Phương thường có xu hướng trang điểm thật ấn tượng vì Phương có khuôn mặt rất đặc trưng “model”. Riêng Khanh thì nghĩ khác, vẫn là giải pháp trong và nhẹ. Khanh thích thể hiện Thu Phương theo góc cạnh trong sáng và rất “đời”. Người ta thích xầm xì chuyện Phương làm thẩm mỹ, Khanh thì quan niệm mỗi người có quyền quyết định vẻ đẹp của mình, trước tiên là làm cho mình hài lòng, sau đó người quen hài lòng và cuối cùng là khán giả hài lòng.
__________________
Blog fan club Tăng Thanh Hà: http://vn.myblog.yahoo.com/strawberry_schoolgirl http://tangthanhhafc.multiply.com ------"Let's make our Fan Club much bigger with those who love Tang Thanh Ha"
thay đổi nội dung bởi: V.T.H, 15-05-2008 lúc 08:51 PM. |
|
|
|
|
|
#30 |
|
ღ babyHeo ღ
The [L]ion fell in ♥ with the [L]amb ![]() Tham gia ngày: Aug 2007
Địa chỉ: thánh địa a5 TĐN
Bài gởi: 904
Thanks: 242
Thanked 1,051 Times in 324 Posts
Bạn bè: 38
|
Báo Phụ nữ chủ nhật số 21 ngày 8/6/08
Những người đẹp trở lại ...[trích]Tuy nhiên,được chờ đợi nhiều nhất có lẽ là sự trở lại cuả hai người đẹp Anh Thư và Tăng Thanh Hà.Sau vai Hằng trong Tuyết nhiệt đới dc nhiều người khen gơị, Anh Thư đã xoá tan định kiến về người mẫu đóng film.Ngày 20/5 vưà qua, Anh Thư đã trở lại trường quay với phim Gió xuân về.Phim dự kiến phát sóng vào quý tư năm nay Riêng Tăng Thanh Hà, không bao lâu nưã người xem sẽ gặp lại cô qua bộ film Bỗng Dưng Muốn Khóc ( dự kiến phát sóng vào tháng 7 tới ).Sau phim Hưong Phù Sa, Tăng Thanh Hà biến mất khỏi làng giải trí khiến nhiều khán giả và các đạo diễn tiếc ngẩn ngơ.Một phần là vì không tìm dc kịch bản thích hợp, phần khác cô muốn chuyên tâm vào việc học.Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã viết kịch bản Bỗng Dưng Muốn Khóc với vai Trúc Diễm " đo ni đóng giày " cho Tăng Thanh Hà nên cô đã nhận lời...[trích] ![]() |
|
|
|
| Cảm ơn V.T.H vì bài viết này: |
![]() |
| Đánh Dấu |
Chủ Đề Liên Quan
|
||||
| Ðề tài | Người Gởi | Diễn Đàn | Trả lời | Bài mới gởi |
| [INFOR] Những Bài Báo - Phỏng vấn anh Lộc | Holly12 | Thành Lộc | 90 | 28-01-2010 10:45 AM |
| Những kỷ niệm và cảm xúc về Tăng Thanh Hà trong bạn | -Lily- | Tăng Thanh Hà | 51 | 25-07-2009 12:32 PM |
| Gameshow box Tăng Thanh Hà | V.T.H | Tăng Thanh Hà | 4 | 26-07-2008 11:31 PM |
| (¯`'• Profile Tăng Thanh Hà •'´¯) | -Lily- | Tăng Thanh Hà | 2 | 24-01-2008 09:57 PM |
| Ðiều Chỉnh | |
|
|