|
|
||||||
|
|
| Notices |
| Phim Truyền Hình Hàn Quốc Cảm Xúc Thăng Hoa |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh |
|
|
#151 | |
|
Diễn viên quần chúng
|
Trích:
Bạn à, không bận tâm, không có liên quan gì đến ai thì mới đùng phát bỏ đi chứ. Con cái nheo nhóc ra đó, có chồng có con mà phải tính toán, suy nghĩ thiệt hơn là chuyện bình thuờng phải làm. Nếu đùng phát bỏ đi thật thì cô này bị điên, hoặc là loại nguời máu lạnh không có tim.Ông chồng thì lăng nhắng thật đấy, nhưng ổng có bỏ bà ấy và con cái đâu. Đàn ông HQ vốn gia truởng, pkiến, nhất là khi họ là nguời kiếm ra tiền, nguời vợ chỉ ăn không ngồi rồi ở nhà thôi thì họ lại càng coi thuờng. Mà nói thật, không riêng XH HQ đâu, XH nào cũng vậy, ngửa tay ra xin tiền chồng thì nuốt nhục là phải. Không dưng thế thì phụ nữ ngày xưa đấu tranh đòi quyền công bằng, đòi quyền bình đẳng mọi nơi kể cả công sở làm gì. Thấy mấy tập gần đây, ông chồng cô chị cả này có vẻ biết hối hận, biết về nhà sớm cùng vợ con, mà lần nào cô chị cả này cũng hẹn họ lén lút đi mất biệt bên ngoài rồi. Với llại, có nguời đàn ông khô khan, không nhiều lời nịnh nọt, đả đớt nơi cửa miệng, nhưng cũng có loại nguời mật ngọt chít ruồi. Những cái nào cho qua duợc thì cho qua. Cô chị cả này cứ muốn âu yếm, ngọt ngào.. đang đêm chồng nằm ngủ mà ôm chồng khóc lóc, kêu giữ lại trái tim này nọ, bị đẩy ra là phải. Làm phiền nguời khác trong lúc ngủ ! ![]() Khi ông chồng đang quay lại phía vợ con, mà cô vợ này cố ý chạy theo ông kia thì lỗi là ở cô này nhé. Nguời biết sai như ông chồng đang sửa sai rồi đó, còn cô ấy thì lại muốn đạp đổ là coi như xong. Thêm nữa, đa số những nguời bỏ chồng, bỏ vợ chay theo tình yêu mù quáng, đến khi có chuyện cãi nhau, đôi bên đều lôi khuyết điểm bỏ nhà, bò chồng( vợ ) ra mà coi thuờng, sĩ nhục nhau đấy. Những lúc như thế đâu có dám nói lại. Hối hận muốn quay về thì ai cho phép. Mình nói là đa phần như thế thôi nhé. thuờng thì ông bà mình nói, gieo nhân gặt quả mà. Làm cho nguời khác đau lòng, hết nuớc mắt vì mình thì chính mình cũng khố mà có hạnh phúc lắm. Mấy nguời bỏ nhà ra đi thuờng ít khi hạnh phúc bên lâu bên mối tình mới của mình lắm. Khi nhận ra thì cũng quá muộn rồi. Lúc ấy ngậm bồ hòn chứ biết làm sao. Các bạn chỉ biết nói những cái gọi là tình yêu, hạnh phúc lúc hiện tại của bản thân mình, có ai phân tích kỹ càng sâu xa hay nhìn tới tuơng lai xem xem những gì đang chờ mình ở đó không? Có ai nghĩ đến hết thảy con cái, tình hình thực tế ra sao khi mình hành động như thế và những thiệt hơn, hậu quả sẽ ra sao một cách cẩn thận không? Nói thật lòng, nếu nguời nào cũng không biết nghĩ đến hậu quả, XH này sẽ có rất.. rất nhiều nguời ly hôn. Vì đa số không gia đình nào là yêu nhau mãi mãi cả. Nói thẳng ra là như thế.
__________________
[B]Bi - Rain mãi mãi là thần tuợng duy nhất trong trái tim tôi. Giờ đây kết nạp thêm bộ từ lung linh F4 Boys Over Flowers + Jandi Cỏ yêu kiều[/B] |
|
|
|
|
| Cảm ơn Bi - Wind vì bài viết này: | I Love My Girl (16-03-2009), iu phim Han (15-03-2009), Niudeli (16-03-2009), Sparkling Korea (16-03-2009) |
|
|
#152 | |
|
Diễn viên nghiệp dư
|
Trích:
Chứ chẳng lẽ khi biết chuyện cha mẹ không yêu nhau, phải chịu đựng là vì mình, thì chúng muốn cha mẹ chúng li dị quách cho rồi hả bạn? Chúng mưốn cha, mẹ chúng đi tìm tính yêu đích thực của đời mình, để chúng sống với cha, mẹ ghẻ cũng đuợc ư? ( Con cái nào nghĩ đuợc như dị cao cả quá ).Thế phải chăng là bạn, khi bạn rơi vào truờng hợp ấy, bạn biết chuyện thì bạn bực mình, nổi loạn và nghi rằng, phải chi cha mẹ mình " bỏ " nhau cho rồi ư? Nếu thế thì mình cũng không còn gì để nói nữa ![]() |
|
|
|
|
| Cảm ơn Sparkling Korea vì bài viết này: | iu phim Han (15-03-2009), Niudeli (16-03-2009) |
|
|
#153 |
|
Diễn viên quần chúng
|
Hic
, chắc mọi nguời xem phim này, thích vai MJ quá rùi nên hơi chút là cũng mún " nổi loạn " theo MJ lun. Nhưng nổi loạn đâu có tốt. Nổi loạn truớc hết làm hại mình, thứ đến làm phiền nguời thân, cha mẹ, bạn bè tùm lum. Vậy thì sau khi nổi loạn còn lại cái gì? Phải chăng nhìn những nguời thân yêu khổ sở vì mấy trò nổi loạn của mình là thú vui niềm hạnh phúc vô bờ của nguời có hứng thú thích nổi loạn. Thấy cha mẹ điêu đứng, dằn vặt, khổ tâm vì mấy trò nổi loạn của mình, nhìn chị gái mình đau khổ như SJ, MJ vui lắm ư? Như thế thật nhẫn tâm quá đáng. |
|
|
|
| Cảm ơn Lyon King vì bài viết này: |
|
|
#154 |
|
Diễn viên quần chúng
|
Xem phim ni ghét nv MJ kinh khủng, chỉ ghét MJ thôi chứ không ghét nguời đóng vai MJ đâu nha.
Sau này ra sao không biết, chứ chừng này thì đáng ghét quá rồi. Y như con Cáo mà Il Han iu mới ngộ. Lại còn tình nguyện đưa thẻ cho cô này cà mới ghia chứ. Dàn ông không có bản lĩnh, lụy vì nhan sắc thế này bị gái lợi dụng là phải. Sau này kh6ng biết có tỉnh ngộ ra không, mà có tỉnh nhộ thì cũng te tua, tả tơi, tiền bạc, vật chất tốn phí vì những nguời như MJ quá nhiều rồi. Mệt. Thíck SJ nhất. Đáng iu và sống tốt, tích cực nên duợc trời thuơng cho gặp chồng tốt mà không mất công khó nhọc tìm kiếm. Iu SJ nhất.
__________________
[B][FONT="Arial"]Kể từ khi biết Boys Over Flowers, trái tim tôi đã dành trọn cho phim mất rồi. Các anh chị ơi, sao trên đời này lại có dàn F4 và Cỏ dại Jandi cực cute và cực cool như thế chứ ?![/FONT][/B] |
|
|
|
| Cảm ơn iu phim Han vì bài viết này: | I Love My Girl (16-03-2009), Niudeli (16-03-2009) |
|
|
#155 |
|
Diễn viên chuyên nghiệp
|
Mình không đồng ý với các ý kiến nói cô chị cả ích kỷ, mọi người thử đặt địa vị mình vào cô ấy mà xem,sống với một ông chồng như thế ko khác gì là địa ngục cả. Ko cần phải quá galang, biết chiều vợ nhưng ít ra phải quan tâm tới tình cảm của vợ, cũng phải có những lúc vợ chồng ngồi nói chuyện tâm sự với nhau, chứ cứ đi làm từ sáng tới tối, bỏ mặc vợ ở nhà một mình, rồi lúc nào cũng cho rằng vợ lấy được mình là sung sướng, tốt phước thì làm sao người vợ chịu được.Sống hy sinh vì con cái là điều đúng, nhưng cũng phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ.Chẳng lẽ các bạn bắt cô ấy phải sống như một cái xác không hồn ấy cho đến tận khi già sao?Đúng là ly dị là điều không nên, nhưng khi cuộc sống vợ chồng đã không còn tình cảm, ko còn hạnh phúc thì nên chia tay.Ko phải cứ ly dị là con cái sẽ hư hỏng, hãy giải thích cho chúng hiểu, và cả 2 người hãy luôn cố gắng dành sự quan tâm đến chúng thì chúng vẫn sống tốt mà thôi.Cái quan trọng nhất đối với con cái ko phải là bố mẹ sống chung với nhau hay ly hôn, mà quan trọng nhất là hạnh phúc gia đình.Nếu như 2 vợ chồng sống với nhau không hạnh phúc, con cái không sớm thì muộn chúng sẽ nhận ra và lúc đó chúng sẽ thấy thất vọng khi biết rằng những hạnh phúc từ trước tới h đều là giả tạo và chúng sẽ đâm ra chán ghét gia đình.
Nhưng trước khi có ý định chia tay thì hãy thử cố gắng để giữ lại hạnh phúc gia đình.Muốn vậy ,người vợ nên một lần giãi bày tất cả các tâm tư tình cảm với ông chồng, hãy nói lên những điều mình mong muốn từ chồng, ko nên giữ trong lòng, Và cô ấy nên kiếm một việc làm để khuây khỏa và cũng để chồng bớt khinh thường cho là ăn bám.Một người vợ khéo sẽ có thể thướng chồng thay đổi dần dần, và nếu anh chồng vẫn còn muốn giữ hạnh phúc tổ ấm gia đình thì anh sẽ cố gắng thay đổi dần dần.Cái quan trọng nhất là 2 vợ chồng phải thẳng thắn nói chuyện với nhau, hiểu được nhau và cả 2 cùng muốn giữ mái ấm gia đình thì 2 người sẽ cố gắng thay đổi dần dần để có thể chung sống hạnh phúc. Về cô em thứ hai, phải thật sự là mình không ưa được cô ấy cho đến tập bây h.Biết rằng cô khổ sở vì bị so sánh với chị nhưng ko thể vì thế mà thù hận chị và đi cướp bạn trai của chị được.Điều này là ko thể chấp nhận được,và ko có lý do gì để bao biện cho việc làm này của cô được.Sống vì bản thân, điều này mình ko phản đối, nhưng cô ấy đã đi quá đà, khi ko chịu làm việc, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, nhảy múa, rồi đi vay lãi , giả làm bạn gái.. để lấy tiền ăn diện đua đòi.Sống như vậy thì ko sớm thì muộn sẽ sa ngã mà thôi.Nếu mẹ cô ko có đủ tiền trả nợ thì cô sẽ làm thế nào, hay sẽ đi làm gái bao cho các đại gia.Ngay bây giờ, để lấy tiền mua đồ cô đã đi hẹn hò với mấy anh chàng rồi đó thôi, đó cũng là một hình thức gái bao rồi nhưng có lẽ nó chưa đến mức từ A-Z mà thôi, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thế. Về cô thứ ba, có lẽ ai cũng yêu mến cô ấy, một con người biết sống vì người khác.Nhưng mình cũng ko thích kiểu vậy lắm, sống đôi khi cũng nên vì bản thân mình một chút, cô ấy ko thích vào quân đôi sao ko nói thẳng ra với bố cô ấy.Có thể lúc đầu ông sẽ buồn, sẽ phản đối nhưng rồi ông cũng sẽ thông cảm và hiểu cho cô mà thôi.Bố mẹ nào cũng mong con cái hạnh phúc cả, nên sẽ chẳng bố mẹ nào giận con lâu được nếu như đó là ước mơ, nguyện vọng chính đáng của con cái.Ông bố trên phim này cũng vậy mà thôi.Đến bây giờ cô mới nói ra với ông việc đó, càng làm ông buồn hơn mà thôi khi biết rằng, vì ông mà cô đã ko thể thực hiện ước mơ của mình,ko vui vẻ, và việc mà ông cho là tốt hóa ra lại ko tốt cho cô.Liệu bố mẹ nào ko đau lòng cho được khi biết vì mình mà con cái ko hạnh phúc.Nếu như cô nói ra điều đó ngay từ đầu, chắc chắn nỗi buồn của cha cô sẽ ko lớn như bây h,vì nỗi buồn bây giờ nó còn bao gồm cả nỗi ray rứt ân hận nữa. Về cô em út, theo mình thì cũng ko có gì gọi là hư hỏng quá cả, ở độ tuổi đó, tính tò mò rất cao, hơn nữa cô bé ấy quá ngây thơ để hiểu hết hậu quả của việc mình làm.Đây một phần cũng là lỗi cha mẹ khi ko dạy con cái những kiến thức cơ bản về chuyện đó, suốt ngày chỉ biết thúc ép con cái học hành mà ko sát sao quan tâm tới con cái hơn.Nếu như bà mẹ sát sao quan tâm, và hay trò truyện, tâm tình cùng con gái thì mình tin sẽ ko có chuyện này sảy ra. Vấn đề này hiện nay cũng là tình trạng của người VN mình nữa.Đây cũng là một bài học cho các bậc cha mẹ, cần biết quan tâm, trò truyện cùng con cái nhiều hơn, chứ ko nên chỉ lo kiếm tiền, và tối về lại giục con học hành mà ko chia sẻ trò truyện cùng chúng. Mình thấy phim này rất hay, rất có ý nghĩa giáo dục. Các bậc cha mẹ cũng nên xem phim này để rút kinh nghiệm trong cách dạy con cái. thay đổi nội dung bởi: bi-kyo family1984, 15-03-2009 lúc 11:47 PM. |
|
|
|
| Cảm ơn bi-kyo family1984 vì bài viết này: |
|
|
#156 |
|
Tham quan phim trường
|
Có bạn nói là chả có đứa trẻ con nào "nổi loạn" khi biết bố mẹ chúng hy sinh vì chúng mà ở với nhau thì hơi nhầm đấy. Bạn đọc báo cũng thấy đầy trường hợp bỏ đi bụi, nghiện hút, tệ nạn xã hội..... mà nguyên nhân là vì gia đình không êm ấm, bố hoặc mẹ chúng hoặc cả hai coi nhà như nơi đi đi về về, gia đình không tình yêu, etc. Nói chung là trên báo chả thiếu trường hợp như thế, đặc biệt nhiều cho trường hợp như trong phim: cha chỉ biết kiềm tiền, mẹ thì cam chịu.
Đành là vợ chồng lấy nhau rồi sống vì nghĩa nhiều hơn vì tình nhưng mà là phải từ cả hai phía. Còn đây ông chồng thì bạc tình bạc nghĩa, bà vợ một mình chịu đựng mà chịu được tới bao giờ ? Họ lấy nhau lại cũng chả dựa trên tình yêu nữa. Thà rằng kiếm một người mẹ kế hoặc cha dượng nhưng cho bọn nó một mái ấm đầy đủ còn hơn là một ngôi nhà mà tất cả mọi người phải chịu đựng nhau. Không phải lúc nào mẹ kế với cha dượng cũng là xấu, thiếu gì trường hợp cha dượng vs mẹ kế một mình nuôi con người khác nên người ? Quan trọng là ở người cha người mẹ có chọn đúng người bạn đời hay họ lại tiếp tục mắc sai lầm nữa thôi. Nếu họ khắc phục được sai lầm cũ, chọn được một ng cha, người mẹ đích thực thì chả có gì đáng lên án cả. Nói chung cái gì cũng có hai mặt, có người duy trì hôn nhân thì tan cửa nát nhà, có người ly dị rồi cũng không tránh được kết cục đấy. Nhưng mình nghĩ tóm lại, điều mà bọn trẻ cần thực sự là một mái ấm đích thực chứ không phải là mái ấm giả tạo, cho dù nó từ ai xây dựng đi nữa. Có bạn gì nói đứa con hận mẹ nó vì mẹ nó bỏ đi theo một mối tình thì cái sai ở đây không phải mỗi việc ly dị, thứ nhất vì người mẹ đã bỏ đi quá vội mà không giải thích cho đứa con hiểu, thứ hai vì bà ý bỏ đi hẳn không đếm xỉa đến con cái. Nói chung là vì tính cách của người mẹ đấy. Nếu bà ấy đã như vậy rồi thì dù có không ly dị, cố chịu đựng kết quả nó vẫn thế thôi. Còn nhân vật chúng ta nói ở đây thì sao ? Chắc chắn người chị cả không phải dạng bạc bẽo như thế, mình cũng chưa coi được kết phim để kết luận, nhưng mình tin là cô chị sẽ giải quyết việc ly dị theo cách hợp tình hợp lý hơn. |
|
|
|
|
|
#157 | |
|
Diễn viên nghiệp dư
|
Trích:
Trong câu chuyện của phim này thì sao ? Cô chị cả suốt ngày ở nhà lo cho chồng con từ miếng ăn đến giấc ngủ? Anh chồng lúc đầu có lăng nhăng thật đấy, nhưng đến tập vừa rồi, xem ra anh ta đã từ từ hồi tâm và biết nghĩ, biết quay lại vì con cái, vì vợ. Nếu cô chị cả là nguời khéo léo như bạn bikyo đã nói, biết bày tỏ và huớng chồng quay lại từ từ với tổ ấm gia đình, và kiếm việc gì đó làm cho bản thân mình sống có giá trị và vui vẻ hơn thì cuộc hôn nhân của hai nguời đâu đến nỗi. Cứu vãn đuợc hay không lâ do hai bên có muốn giữ nó lại hay không ? Mình không biết những tập tiếp theo sẽ ra sao, nhưng nếu như anh chồng muốn quay lại mà cô chị cả lại muốn đạp đổ thì chỉ còn nuớc chào thua mà thôi. Nguời ta nói " Nhàn cư vi bất thiện ". Không có việc gì làm dễ suy nghĩ vẩn vơ, mơ mộng lung tung này nọ. Khi có công việc để giết thời gian, khi cô chị cả cũng đi làm, cũng lu bu và bận rộn như anh chồng, cô ta sẽ hiểu và bớt mơ mộng yêu duơng thì cũng sẽ ít bị nguời đàn ông khác rù quến hơn. Những bà vợ ở nhà, ăn không ngồi rồi, không ngồi lê đôi mách kiêm chuyện thì cũng bài bạc lung tung. Có công ăn việc làm sẽ tốt hơn nhiều. Quay lại với câu chuyện phim, hay cả ngoài đời cũng thế. Nếu như cô chị cả níu giữ lại hạnh phũc gia đình, khoan dạp đổ để đi theo tình yêu của mình, cố làm hết cách khi còn có thể mà không đuợc thì mới tính chuyện ly hôn. Còn nếu như theo tình tiết phim cho đến hiện tại, anh chồng biết chú ý đến gia đình và về sớm cùng chơi với con cái, vợ mình mà chị cả lại đi đâu mất. Hanh phúc tan vỡ như vậy là do ai ? Nếu như cô chị cả cầm giữa và huớng thiện anh chồng quay lại đuợc. Cuộc sống hôn nhân xem như không bị gì cả. Chị cả chăm lo cho con, cùng nguời chồng đã biết nghĩ đến vợ và con mình nhiều hơn. Như thế đâu có giả dối, cũng đâu để con cái biết chuyện rồi sinh ra nổi loạn ? Cuộc hôn nhân của bố mẹ chúng vừa vì chúng, vừa vì bản thân họ mà cứu vãn lại duợc thì không vui sao ? Và theo như mình thấy, nếu anh chồng thật sự không thuơng vợ, thuơng con, anh chồng đã bỏ nhà đi luôn hoặc đề nghị ly hôn lâu rồi, chứ không phải để đến như bây giờ đâu bạn ạ. Vậy là vẫn còn tình cảm, tình nghĩa đấy bạn. Chỉ có điều anh này thuộc loại cộc cằn, khô khan, không thích thể hiện nên nguời vợ không hiểu mà thôi. Với lại, sống bám vào nguời khác hay chịu kết quả bị coi thuờng lắm. Không chỉ ở đất nuớc HQ phong kiến, ở VN cũng vậy. KHi nguời chồng là trụ cột kiếm tiền, đã không ít cảnh gia đình " Chồng Chúa vợ tội ". dù họ có yêu vợ, thuơng con, nhưng cái cách trịch thuợng, coi thuờng nguời khác là thuờng xuyên thấy ở mấy đức ông chồng Á Đông đấy. |
|
|
|
|
| Cảm ơn Sparkling Korea vì bài viết này: |
|
|
#158 | ||
|
Diễn viên quần chúng
|
Trích:
Một đứa trẻ sống trong một gia đình không trọn vẹn, hoàn chỉnh như thế, tự bản thân nó cũng cảm nhận ra duợc thôi. Nói là ở với cha mẹ chúng, chúng biết không thuơng yêu nhau thì nổi loạn, thế này thì khi ở với cha duợng, mẹ kế, chúng còn bỏ nhà đi bụi, hư bạo tàn hơn nữa. Bạn hãy nhìn vô thực tế xem đi. Có mấy gia đình ly hôn mà con cái không tổn thuơng không ? Nếu không quậy phá, hư hỏng cũng chán nản và thiếu niềm tin và cuộc sống hôn nhân gia đình, vào tình yêu.Cho dù cha mẹ chúng có tìm cách bù dắp bằng tiền bạc, cũng không thể bù dắp nỗi cho chúng tình thuơng và một gia đình trọn vẹn. Không ai yêu con mình bằng chính cha mẹ ruột cả. Đó là sự thật. Cha duợng, mẹ kế có tốt mấy cũng là giả tạo thôi. Nguời biết nghĩ thì sẽ không làm khổ con rieng của chồng ( vợ ) là may mắn lắm rồi. Đặt bạn vào truờng hợp mình là mẹ kế đi, con riêng của chồng và con ruột mình, đừng nói là bạn sẽ thuơng chúng bằng nhau nhé. Từ tận sâu thẳm trong đáy lòng mình, có thật bạn nghĩ thế không? Và duờng như bạn coi phim không kỹ nên cứ luôn miệng kêu anh chồng này tệ bạc. Bạn không thấy những thay dổi rõ rệt gần đây của ông ấy sao ? Và khi ông ta về nhà vợ chơi, nhìn cái cách mà ông ấy nói chuyện và dối với nhà vợ, mình cảm thấy ông này không phải là nguời hết thuốc chữa và quá tệ đâu. Không dám chắc những tập tiếp theo sẽ thế nào, nhưng nếu thật tình ông ta đang dần biết nghĩ mà cô vợ lại... Tính sao đây ? Trích:
|
||
|
|
|
| Cảm ơn Dan choi sieu quay vì bài viết này: |
|
|
#159 |
|
Diễn viên quần chúng
|
Ừm. xem phim đến tập hôm thứ 6, có nhận ra chút thay đổi của ông chồng cô chị cả.
Nhưng hình như cô chị cả lại đang đắm đuối với mối tình mới của mình. Cô ấy đang và luôn đòi hỏi ông chồng phải thể hiện sự quan tâm, thuơng yêu, ngọt ngào với mình. có cảm giác như nếu ông chồng cứ lạnh nhạt thì cô ấy sẽ bay đi theo anh chàng kia ngay lập tức. chưa thấy cái cảm giác muốn kéo giữ hôn nhân gia đình cảu cô chị cả. Cô chị không đang băn khoăn giữa hạnh phúc gia đình, và mối tình vụng trộm của mình đúng hay sai, mà chỉ đang băn khoắn nên ở hay đi giữa một bên ngọt ngào, thăm thiết, còn một bên lạnh như cục đá. Khi ở cạnh chồng, cô này luôn mơ mộng đến những lời đuờng mật của anh chàng kia mà thôi. Chưa thấy cô ấy thể hiện sự băn khoăn lo lắng về chuyện các con mình, khi không có mình sẽ ra sao, chưa thấy cô ấy nghĩ đến nỗi lòng của gia đình, cha mẹ, chồng mình khi biết chuyện sẽ thế nào, có bị đau khổ không? Tất cả những gì cô ấy nghĩ hiện tại, chỉ là nghĩ cho bản thân về chuyện tình yêu lãng mạn mà mình sẽ có đuợc khi đi theo anh chàng kia thôi. Nếu nói ngay từ đầu, hai nguời kết hôn không có tình yêu, chỉ qua 1 lần gặp mặt thì lại càng tệ hại. Cô chị cả này có lối sống theo kiểu buông xuôi, tới đâu thì tới, chứ không có ý nghĩ rõ rệt và phấn dấu vì bản thân thì phải? Vô trách nhiệm trong chuyện tình yêu - hôn nhân - gia đình của chính bản thân, rồi bây giờ thấy mọi chuyện chán chuờng thì lại một lần nữa vô trách nhiệm đối với con cái, chồng minh sao ? Lúc đầu sai, bây giờ cũng sai. Vậy từ bỏ bây giờ thì là sửa sai ư? Khi đã bỏ chồng, bỏ con đi rồi, nhất là khi chúng còn nhỏ như vậy thì làm sao cho chúng hiểu, và làm đuợc gì cho chúng bây giờ? Đứng từ xa nhìn con mình là thể hiện tính yêu thuơng với chúng sao? Hãy làm gì thực tế để chúng cảm nhận tình yêu của mẹ chúng với chúng. Không phải sau này khi các con khôn lớn, khóc lóc kể lể cho các con nghe rằng, mẹ thuờng yêu các con lắm, và thuờng xuyên đứng từ xa nhìn các con. Thế thuơng yêu chúng sao lại bỏ chúng mà đi? rõ ràng mẹ chúng thuơng nguời đàn ông kia hơn chúng chứ! Giữa nguời đàn ông ấy và các con, mẹ chúng đã chọn bỏ chúng đấy thôi. Có 10 cái miệng cũng không lý giải nỗi tình yêu ấy là tình yêu kiểu gì đâu. Thực sự là tình yêu thuơng, thì ít ra nguời mẹ như cô chị cả nên kiên nhẫn chờ cho các con lớn khôn hơn một chút, dể có thể giải thích cho chúng hiểu lý do vì sao cha mẹ chia tay nhau. Lúc ấy ra đi cũng chưa muộn. Còn bây giờ, chỉ thấy hành động vô trách nhiêm, không hề muốn níu giữ hạnh phúc gia đình của nguời chị cả mà thôi. |
|
|
|
| Cảm ơn Niudeli vì bài viết này: | Clayderman (16-03-2009), I Love My Girl (16-03-2009) |
|
|
#160 |
|
Diễn viên quần chúng
|
Có thể các bạn cho tôi là một nguời cổ hũ, bảo thủ, nhưng những tư tuởng thời đại mới, yêu đuơng tự do như bây giờ đang dẫn đến hậu quả tất yếu là gì thì tất cả chúng ta đều danng thấy rõ quá mà. XH hiện đại kéo theo những cuộc ly hôn hà rầm, gia đình tan nát ly tan hết trơn. Cha mẹ một đuờng, con cái cái một nèo.
Ông bà cha mẹ của mình ngày xưa sống ra sao mà vẫn sống tốt, yên ấm mọi bề. Còn bây giờ, hiện đại thì có duợc cái gì ngoài những cuộc hôn nhân tan vỡ. Hơi một tí cũng dẫn đến li dị với bất kỳ lý do nào. Cãi vã một tí cũng đòi li dị. Cách sống hiện nay tân tiến như Tây. Chẳng ai chịu ai hay nhún nhuờng vì ai cả. Còn nói về chuyện yêu đuơng thì càng khủng hoảng hơn. Hết tình yêu, không có tình yêu là li dị liền. Ông bà cha mẹ ngày xưa của mình nhiều khi cũng qua mai mối, cũng chưa chắc có ty ban đầu, nhưng sống với nhau như một định mệnh, thấu hiểu và chịu nhuờng nhịn nhau thì mọi việc cũng qua. Thực tế là ngày xưa hiếm hoi vụ ly hôn hay bây giờ. Chẳng biết các bạn nhìn nhận sao về tư tuởng mới bây giờ, nhưng mình nhìn thấy XH hiện nay tình yêu, hôn nhân cứ loạn cào cào cả lên. Ai cũng cần có tình yêu, nhưng bên cạnh đó, nên nghĩ đến nhiều thừ hơn là ty. Cuộc sống không chỉ có ty mà. Tôi cứ thích cách sống như ngày xưa cho an toàn và trong ấm ngoài êm là ổn nhất. ![]()
__________________
[B][I]Hana Yori Dango Korean số 1 => Boys Before Flowers số 1 => Phim thần tuợng Hàn Quốc mãi mãi cũng là số 1. [/I][/B] |
|
|
|
| Cảm ơn I Love My Girl vì bài viết này: | bullsusu (16-03-2009) |
|
|
#161 |
|
Diễn viên quần chúng
|
Ừ phải đoá. Hiện nay nguời lấy nhau xong rồi thì bảo là hết yêu khi gặp tiếng sét ái tình mới. Nguời lấy nhau không vì tình yêu ngay từ đầu thì lại càng khó sống với nhau hơn. Túm lại, dạo này li hôn nhiều quá. Nguyên nhân cũng vì yêu.. yêu.. và.. yêu
Ặc.. Nói chung là ai ly hôn cũng có lí do hết. Chẳng ai đuơng không mà đùng đùng li hôn. Nhưng bạn ILMG nói đúng, cổ lỗ sĩ như ông bà ngày xưa mà coi bộ an toàn trên xa lộ. Gia đình nào cũng êm đẹp hết ha. Còn bi giờ.. hiện đại thành hại điện mất roài. Nhà bạn của mình, cha mẹ nó cũng li hôn, nay nó ở nhà này, mai ở nhà kia. Cha mẹ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Bạn mình thành ra giống dân.. du mục, không có chỗ ở cố định. Tội lắm. Nghe nó tâm sự càng tội hơn. Nó nói nếu cha mẹ nó vì nó mà quay lại với nhau, nó không còn trông mong gì hơn, Tiếc là cái tôi của họ quá lớn. Ai cũng vì mình, vì tình yêu si mê của họ mà bỏ quên mất nó.. Cho nên, khi coi phim này, mình thấy cô chị cả mình rất phẫn nộ. Cô ấy không chứng mình cho mọi nguời thấy nỗ lực muốn giữ êm ấm cho gia đình mình gì hết. Cái cô ấy cho thấy chỉ là sự hồi xuân, mơ mơ màng màng đắm chìm trong tình yêu mới mà thôi. Con cái cũng bỏ đó để đi gặp nguời yêu cái đã. Đến khi chồng cô ta về không thấy cơm cho các con ăn, chồng cô ấy phải tự nấu mì gói cho cả 3 cha con. Mới yêu đã vậy rồi. Khi say mê nữa thì còn đi đến đâu? Chưa thấy cái gì diễn tả đuợc cô này biết nghĩ đến chồng, đến con mình hết, chưa có phân đoạn nào cho thấy điều đó tình đến thời điểm bây giờ. |
|
|
|
| Cảm ơn Bat Man vì bài viết này: | bullsusu (16-03-2009) |
|
|
#162 |
|
Tham quan phim trường
|
Tớ cũng thấy không có gì đáng thông cảm cho người chị cả này hết.
Chắc hẳn trong đây ai cũng từng nghe qua câu " đứng núi này trông núi nọ " hết rồi nhỉ ? Một cuộc sống như người chị cả đang sống, khối nguời ao uớc còn không có nữa kìa. Nhiều nguời chồng vừa đối xử tệ bạc với vợ, vừa chẳng đưa đồng nào về cho vợ tiêu xài nữa kìa. Xem Yêu Lần Cuối do ss Choi đóng, anh chồng của Sun Hee vừa tệ với vợ, còn móc tiền vợ không thuơng tiếc. So với SH, so với bao nguời phụ nữ đang phải vất vả biết bao nhiêu ngoài kia, nguời chị cả này còn có phúc hơn khối nguời ngoài kia mà không biết huởng. Trong cuộc sống hôn nhân, mỗi nhà, mỗi nguời một hoàn cảnh. Mọi thứ đều không đẹp và suôn sẻ như khi đang yêu. " Vào trong chăn mới biết chăn có Rận ". Lẽ ra phải tìm cách giải quyết thay vì đi giụt cái chăn ấy luôn. Nguời chị cả không đang tìm cách giải quyết mà âm thầm chĩu đựng một mình, cũng không hề bày tỏ ý muốn của mình cho nguời khác biết thì ai biết mà giải quyết giùm cho. Oán trách một mình, giận hờn một mịnh rồi tìm cách ngoại tình không phải là phuơng án tối ưu. Có chắc đến với mối tình mới sau này, anh chàng tình nhân ấy sẽ chung thủy với nguời chị cả suốt đời. Cái tội trăng hoa, bỏ bê gia đình của anh ta để tìm đến với nguời chị cả ấy, sau này anh ta có chắc sẽ dừng lại ? Hay lại tiếp tục thấy không đủ, không thỏa mãn rồi lại di tìm hạnh phúc với nguời phụ nữ khác mà anh ta khao khát ? Nếu như nguời chị cả từ bỏ gia đình vì không yêu anh chồng nữa, không tiếp tục chịu đựng đuợc nữa, rồi ly hôn hoàn toàn. Sau này có gặp và yêu ai thì đấy cũng là chuyện khi đã tự do. Còn bây giờ, còn chồng ra đấy ( chồng chưa có ý định ly hôn ), mà nguời chị cả đã muốn rồi thì lỗi là ở nguời chị cả. Nguời ngoài nhìn vào cũng thấy là cô ấy ngoại tình nên bỏ chồng, bỏ con. Ly hôn khi mọi chuyện quá tệ, không còn cách nào khác giải quyết hay cứu chữa duợc nữa. Cuộc hôn nhân của nguời chị cả này chưa đến mức ấy nếu như không có anh chàng tình nhân kia nhảy vào ngon ngọt. Rồi khán giả như tớ đây cũng chưa thấy nỗ lực hết mình vì cuộc hôn nhân của nguời chị cả. Cai nhìn thấy là những mộng mơ rất tầm thuờng của cô này mỗi khi đi gặp mặt anh ta về, rồi ngồi nhớ lại lời ong tiếng ve của anh ta thôi |
|
|
|
| Cảm ơn Chim manh manh vì bài viết này: | haianhgin (02-04-2009) |
|
|
#163 |
|
Trợ lý đạo diễn
|
Nói thiệt tình là xem phim này, bull lại thấy khá bất mãn với lối sống thụ động của chị cả, MJ, SJ.
Nhưng SJ nghe lời bố, đối xử hơi tệ với bản thân, nhưng nói chung không hai gì thì cũng không đến nỗi. Cho qua. MJ và chị cả. Cả 2 đều sống rất thụ động, theo chiều huớng huởng thụ và khi không ai chiều mình thì lại muốn buông bỏ cho xong. MJ luôn luôn thích ăn chơi, nhảy múa, mặc đồ đắt tiền, nhưng bản thân không muốn lao động kiếm tiền mà lại muốn làm theo kiểu gái bao, móc túi các chàng trai khá giả, giàu có để cung ứng cho nhu cầu xa xỉ của mình. Loại con gái này là bull khinh nhất. Có thể mình ham muốn giàu có, muốn có chồng tốt, chồng xịn, nhưng bản thân nên là một cô gái có trình độ và có năng lực tự lo cho bản thân truớc đã. Kế đến là chị cả. Ngay từ không yêu đã lấy chồng. Vô trách nhiệm với bản thân. Kế đến là vô trách nhiệm với cả nguời chồng. Không yêu sao lại lấy? Đã biết không yêu thì phải tìm cách nào đó vun dắp, bồi duỡng tình yêu nhiều lên. Cứ bắt chồng phải tỏ vẻ yêu thuơng mình, trong khi mình không cố gắng làm gì hết. Cái đó cũng là sai lầm. Rồi không làm gì thay đổi thì lại bắt đầu có ý tuởng ngoại tình khi có một nguời đàn ông khác theo đuổi mình. Só với việc ông chồng ngoại tình có lỗi 1, thì chị cả này có lỗi 2 đấy. Trong suốt quá trình hôn nhân của mình. Ngoài chăm lo cho chồng con miếng ăn, cái ngủ, chị cả này cũng chưa bao giờ thể hiện cái gọi là tình yêu hay làm cho chồng cảm nhận duợc tình yêu của mình dành cho ông ta, chỉ suốt ngày đòi hỏi ở chồng sự ngọt ngào, cưng chiều như những phụ nữ của gia đình khác. Làm sao có đuợc? Họ lấy nhau ngay từ đầu có phải vì tình yêu đâu. Nếu nguời chòng không cố gắng thì nguời vợ phải cố gắng. Mạnh ai nấy làm thì tan vỡ là lẽ tất yếu. Và tan vỡ vì nguời vợ có nguời đàn ông khác càng có lỗi hơn. Nếu như chị cả này ra đi không vì có nguời đàn ông nào khác, mọi nguời còn thông cảm và nghĩ rằng do trục trặc trong quan hệ tình cảm cá nhân, nhưng chị cả này lại ra đi vì có nguời đàn ông khác. Ai hiểu cho dây ? Ai nhìn nhận là ra đi không phải vì ngoại tình chớ ? |
|
|
|
|
|
#164 |
|
Diễn viên quần chúng
|
Ẹc, chà bít tình iu dạo này nó lớn lao và vĩ đại cỡ nào mà tỉ lệ ly hôn trên thế giới, và cả ở VN càng ngày càng cao thế không bít. Có lẽ bạn My Girl nói đúng, ngày xưa ông bà ta không biết có chịu thiệt thòi gì không, chứ ai yên nhà nấy phẻ re, ly hôn thì thời nào cũng có, nhưng ở tỉ lệ thấp, chớ không lạm dụng nhiều như bây giờ. Còn bây giờ thì..
![]() Không bít ở đây mọi nguời nghĩ sao chứ, ngoại trừ chồng con tối nay rượu chè be bét, gái gú um sùm, bài bạc tối ngày, bạo hành gia đình... thì cực cùng phải ly hôn, chứ tớ cũng nghĩ là nếu còn tìm cách níu kéo lại đuợc thì cũng nên làm thế. Đi đâu, làm gì thì cũng phải lấy chồng thôi. Lấy nguời mới có chắc tốt đẹp hơn lấy nguời cũ không. thay đổi nội dung bởi: Sky Garden, 16-03-2009 lúc 02:00 PM. |
|
|
|
|
|
#165 | |
|
Diễn viên quần chúng
|
Trích:
![]() Nhưng nói đi thì phải nói lại. Duy trì là duy trì khi cả hai có ý định muốn quay về với nhau, khi cả hai nhận ra sai lầm, biết từ bỏ những vị kỉ cá nhân và mong muốn huớng đến tuơng lai tuơi sáng hơn cơ. Chẳng hạn như tớ nhìn ra một vài hành động của chồng cô cả khi ông này biết về nh2 sớm và nấu mỳ cho con ăn thay vợ mình. Khi biết cô vợ để các con đói bụng mà đi đâu đó, ông ấy cũng không rầy la. Giá như đừng có anh bồ mới xuất hiện, giá như cô cả nhìn ra sự cố gắng thay đổi dù nhỏ nhoi của ông chồng, và giá như cô đừng có thích những lời nói bay buớm, ngọt ngào, êm tai từ phía nguời đàn ông, có lẽ sẽ không bao vờ cô ấy buồn bã và rầu rĩ đến thế, có lẽ cũng không có ý định muốn ra đi mãnh liệt như thế. ![]() |
|
|
|
|
![]() |
| Đánh Dấu |
Chủ Đề Liên Quan
|
||||
| Ðề tài | Người Gởi | Diễn Đàn | Trả lời | Bài mới gởi |
| Shin Ji Soo - Em út Na Jong Chil trong Famous Princesses | Cloudy Lin | Diễn Viên Hàn Quốc | 313 | 12-03-2010 05:20 PM |
| Album Nhạc Phim Những nàng công chúa nổi tiếng Seven Princesses/Chil Princesses/Famous Princesses (HQ) | Hover | Nhạc Phim Tiếng Hàn | 78 | 16-02-2010 01:52 PM |
| [MF] Famous Princesses (HQ - 2006) | alyson_cherry1992 | Truyền Hình Châu Á | Khu vực khác | 25 | 21-07-2009 05:30 PM |
| [TH] Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng - Seven Princesses/Chil Princesses/Famous Princesses | Hương Ngọc | Khu vực Hàn Quốc | 11 | 16-07-2009 09:06 PM |
| Shin Ji Soo - Cô gái út dễn thương trong "Famous Princesses" | Kẹo Đắng | Khu vực Hàn Quốc | 1 | 10-06-2009 10:27 AM |
| Ðiều Chỉnh | |
|
|