[KBS 2006] Famous Princesses - Những nàng công chúa nổi tiếng / Kim Hye Sun, Lee Tae Ran, Choi Jung Won, Shin Ji Soo | TRÁNH POST BÀI LẠC ĐỀ! - Trang 964 - DienAnh.Net Forums


Trở Về   DienAnh.Net Forums > DAN Studio > Phim Trường Điện Ảnh > Hàn Quốc > Phim Truyền Hình Hàn Quốc
Connect with Facebook



Notices




Phim Truyền Hình Hàn Quốc Cảm Xúc Thăng Hoa

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
Old 06-02-2010, 02:02 AM   #14446
meyeucuti
Đạo diễn điện ảnh

 
meyeucuti's Avatar


 
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 1,245
Thanks: 4,510
Thanked 4,229 Times in 913 Posts
Bạn bè: 10
Mặc Định

Trích:
Nguyên văn bởi meyeucuti View Post
Hanam à ...chỉ còn ít phút nữa thôi là em được gặp lại anh rồi ....Em muốn đi ngủ sớm để sáng mai ra đón anh với khuôn mặt thật xinh đẹp nhưng em ko sao chợp mắt được ...Cảm giác của em sao khó tả ...vừa hồi hộp như lần hẹn đầu tiên,mà cũng vừa mong ngóng và hạnh phúc vô cùng ...Vậy là vợ chồng mình sẽ chấm dứt những tháng ngày xa nhau ...Chắc đối với anh cũng như em..là những tháng ngày nhớ nhung da diết và trống vắng vô cùng ..Bên cạnh em còn có hai con,vậy mà anh phải một mình nơi đất khách,chỉ một lần này thôi anh nhé,sẽ không bao giờ em đồng ý cho anh đi đâu nữa,sẽ không bao giờ chúng ta phải xa nhau lâu như thế này đúng không anh...Em ước j đêm nay thời gian trôi qua thật nhanh,thật nhanh để em được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải chỉ là qua mạng như trước đây nữa ...Anh biết không..tuy trước anh em luôn tỏ ra cứng rắn,nhưng trong lòng em thì luôn thao thức không yên,em đã lo sợ rằng liệu một mình mình có thể làm nổi không,có thể gánh vác nổi không ...Nhưng đến giờ phút này thì em có thể hãnh diện về mình trước anh ...và chắc răng anh cũng sẽ rất hạnh phúc và mãn nguyện khi em đã hoàn thành được việc đó ...Anh biết không...Mỗi tối đi ngủ em đều kể chuyện về anh cho các con nghe,ChilNam bảo bố là con trai,mà anh cũng là con trai nên bố yêu anh hơn,NamChil nói rằng:Thế sao bố lại yêu mẹ,vì mẹ là con gái,em cũng là con gái,nên bố yêu em ...Cứ thế 2 đứa tranh luận,em phải đứng ra giàn hòa và nói rằng bố yêu cả 2 con,cả NC và CN bố đều yêu,2 đứa nói luôn rằng,bố yêu cả mẹ nữa,đó là tại anh đấy,lúc nào đt cũng nói rằng anh yêu em nên 2 đứa ở nhà lúc nào cũng sarang,sarang ... Em vừa dỗ mãi 2 con mới chịu đi ngủ,2 đứa biết rằng sáng mai sẽ được ra đón bố nên cứ ríu rít ko yên,em cũng tin rằng anh sẽ không làm mẹ con em thất vọng bởi chúng mong được gặp bố đến chừng nào ...
Ngày hôm nay em đã xin về sớm và đi dạo các cửa hàng,em đã muốn chuẩn bị một bộ váy ngủ thật đẹp,để anh thực sự bất ngờ về em,và cũng để cho anh thấy rằng vợ anh vẫn còn xinh đẹp lắm,liệu mà chăm sóc và gìn giữ,hi hi ...Thế nhưng em lại quyết định sẽ mặc lại bộ váy ngủ mà đêm đầu tiên chúng ta ở bên nhau trong tuần trăng mật,bộ váy bà ngoại tặng đó em vẫn treo trong tủ,cách đây 3 năm em đã mặc và nó đánh dấu kỉ niệm đầu tiên của chúng ta...Chúng ta xa nhau cũng khá lâu rồi,kể từ dịp trung thu anh về,con vẫn còn đỏ hỏn thì anh đã phải đi rồi ...2 đứa cũng chẳng thể nhớ nổi bố ntn vì còn quá bé ...Ba mẹ con đêm nào cũng nằm thủ thỉ trên chiếc giường này ...Nhưng từ cách đây nửa tháng,bố biết là anh sắp về nên khuyên em cho 2 đứa ở riêng phòng để tạo tính độc lập cho con,nên bố đã làm một cái cửa đi từ phòng chúng mình sang phòng bên cạnh,vì anh chị cả đã ra ở riêng nên phòng đó cho 2 đứa ...Mỗi đêm em toàn chạy sang phòng các con xin"ngủ nhờ "vì ko chịu dc khi nằm một mình ..Chẳng hiểu sao từ khi MC lấy chồng em vẫn ở một mình vậy mà bây giờ thấy khó khăn thế ...Anh sắp về rồi,vậy là em sẽ không còn phải ngủ một mình nữa rồi đúng không ...Rồi HN của em sẽ lại nấu đồ ăn sáng cho em và các con,đưa em đi làm,đưa con đi học,chiều chiều anh đón em rồi 2 vc cùng đi đón con ...Ôi những điều thật giản gị mà em ghen tị với dì MC từ rất lâu rồi ...Vậy là sắp thành hiện thực ...Chúng ta lại sắp dc ở bên nhau...Em hạnh phúc lắm ...anh cũng vậy có phải không ...Em đã từng đếm,đếm từng năm,từng mùa,từng tháng,từng tuần,từng ngày để được gặp lại anh...và bây giờ thì em đếm từng giờ ...từng phút ...anh yêu...Và từ mai chúng ta sẽ được cùng nhau đếm hết những năm tháng trong cuộc đời anh nhé
SC à...chỉ còn vài tiếng nữa thôi là máy bay sẽ hạ cánh rồi...Chưa bao giờ anh cảm thấy hồi hộp như thế này...anh mong sao thật nhanh,thật nhanh về đến nơi để dc nhìn thấy 3 mẹ con em...Thực sự ko có từ nào có thể diễn tả dc cảm giác của anh lúc này,anh đã mong chờ tới ngày dc trở về bên mẹ con em...Ko phụ lòng em nên anh đã cố gắng hoàn thành việc học,khi em cầm tấm bằng của anh trên tay chắc em sẽ vui mừng lắm phải không vợ yêu của anh...Anh càng giận mình bao nhiêu thì lại càng khâm phục em bấy nhiêu,vợ anh đúng là không chỉ:”giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà...”Em đã sinh cho anh 2 nhóc tì thật đáng yêu hết mức...Phải xa 3 mẹ con khi em mới sinh dc 1 tháng thực sự lòng anh ko yên ...Vợ anh đã hi sinh cho anh nhiều quá...Vậy là chỉ chút nữa thôi,khi máy bay hạ cánh rồi anh sẽ được sống cs gia đình hp thực sự bên cạnh em và 2 con..Anh sẽ không bao giờ đi đâu xa khỏi em lâu như vậy nữa,dù em có bắt anh đi anh cũng không đi...Anh hiểu được trách nhiệm của anh là không để cho em phải lo lắng một chuyện gì,anh sẽ bù đắp cho em suốt 3 năm qua...Anh thực sự nhớ ba mẹ con nhiều lắm,dù mỗi ngày dc nhìn thấy 3 mẹ con qua mạng,dc nói chuyện dt cùng em và 2 con nhưng như vậy càng làm anh khao khát đến ngày trở về...Nhìn ba mẹ con ríu rít bên nhau anh vừa hạnh phúc,vừa ghen tị đấy em có biết không,từ mai anh sẽ chơi với các con,cho chúng ăn,đưa chúng đi học,ru chúng ngủ...em không được tranh công với anh đâu đấy nhé...
Ba năm qua em đã vất vả quá rồi,anh không nói ra nhưng thực sự trong lòng anh luôn biết ơn em...luôn muốn nói lời cảm ơn với em...Em mang thai mà không nói với anh vì muốn anh có thể thực hiện được ước mơ của mình ...Phụ nữ lúc mang thai,sinh nở là giai đoạn khó khăn nhất ..Vậy mà em lại phải chịu đựng tất cả một mình ...Nghĩ đến khi em mệt,khi em đau mà lòng anh như muốn thắt lại ...Chắc em cũng chẳng thể nào hiểu được cảm giác của anh khi biết mình đã được làm cha như thế nào đâu ..Ban đầu anh bất ngờ,sung sướng ...rồi tiếp đến là cảm giác giận em vô cùng ...Nhưng rồi khi có thể bình tĩnh suy nghĩ lại thì anh thấy thương em biết bao...SC của anh luôn như vậy...Chỉ luôn muốn được quan tâm tới người khác nhưng không bao giờ muốn người khác phải bận tâm về mình ..Ngốc quá,.sao trên đời này lại có người ngốc nghếch như em chứ ...Anh muốn được nói với em hàng ngàn,hàng ngàn lần lời cám ơn em ...Nhưng có lẽ dù hàng ngàn lời nói thì cũng là chưa đủ ...Anh xin hứa sẽ dành hết cả cuộc đời của mình để làm cho em trở thành người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian ...Rồi sau này chúng ta cũng sẽ như bố mẹ...khi con cháu chúng ta đã ổn định cuộc sống...hai ta lại có thể ngồi bên khung cửa sổ,ngắm tuyết rơi và cùng nhau xem ai có được nhiều huân chương của cuộc đời hơn nhé...Máy bay sắp hạ cánh rồi...Nơi đây vẫn như vậy ..Vẫn không có gì thay đổi...cũng như tình yêu của chúng ta dành cho nhau ...Em yêu ...anh đã trở về...
__________________
[B]Cuộc đời oái ăm hay em oái ăm
Cứ tự đày đọa mình giữa bao nhiêu dằn vặt
Thừa nhạy cảm nhưng không dũng cảm
Nói gì liều lĩnh bướng ngang....[/B]
meyeucuti vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn meyeucuti vì bài viết này:
anhnt23 (06-02-2010), AssamTlt (07-02-2010), chichiconuong (07-02-2010), I_love_leetaeran (06-02-2010), kimngoc_16 (06-02-2010), kutemiz (06-02-2010), Lovely Bear (07-02-2010), ngophim (10-02-2010), nh0cthuy_9x (11-02-2010), trang_xinh789 (09-02-2010)

Old 06-02-2010, 04:47 PM   #14447
I_love_leetaeran
Đạo diễn điện ảnh

 
I_love_leetaeran's Avatar


 
Tham gia ngày: May 2009
Bài gởi: 1,448
Thanks: 2,089
Thanked 6,243 Times in 1,172 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

@c Tú: còn nợ cả nhà bài đêm tân hôn lần 2 của HN - SC sau khi HN trở về đấy nhé Viết đi c, e ngóng chờ.
Vừa sang bên box phim TNAG có người bảo ko bằng phim NNCCNT Chuyện so sánh làm gì cho khập khiễng
__________________
Link survey phim "Những nàng công chúa nổi tiếng" http://www.surveymonkey.com/Home_Landing.aspx?sm=h9HjJsZnOeNFyGQGE%2beNRJupvzpb5q0JE6U4sW6yzvc%3d
I_love_leetaeran đang trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn I_love_leetaeran vì bài viết này:
AssamTlt (07-02-2010), kimngoc_16 (06-02-2010)

Old 06-02-2010, 05:10 PM   #14448
kimngoc_16
Diễn viên chuyên nghiệp

 
kimngoc_16's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: famous princess family
Bài gởi: 437
Thanks: 2,541
Thanked 958 Times in 292 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

@ss Tú: ss viết hay quá ak, người ta thường nói là ''xa mặt thì cách lòng'' nhưng đối với HN và SC thì tình cảm ngày một sâu đậm ý ss nhỉ. Đúng là couple số 1 của lòng em mà
Ak sẵn tiện thấy ss I_love_leetaeran đòi nợ ss em cũng bon chen đòi ạ, ss cũng còn thiếu cả nhà cái bài mà ss viết lại của Pjnk ý ạ, lúc HN dắt SC vào bệnh viện khám ak ss, em đang hồi hộp không biết SC có mang thai không nữa ak. Mà nếu như có thì chắc đứa này là đứa thứ 3 ý ss nhỉ!
Chỉ cái avatar
Spoiler:
hai cái giống y nhau ak ss, hai người mình có lẽ là cặp sinh đôi nhưng khác tuổi duy nhất của nhà FP ý ss nhỉ

@ss I_love_leetaeran : so sánh khập khiễng ss nhỉ, phim đấy em xem mà có bỏ vài tập cũng không sao hết chứ như FP thì em mà mất dù chỉ là cái quảng cáo em cũng tiếc đứt hết cả ruột ý.
__________________
Mời các bạn tham gia một khảo sát nho nhỏ về bộ phim: Những nàng công chúa nổi tiếng. Link http://www.surveymonkey.com/s/JTSFWWR. 500pages, một chặn đường dài, một con số mà không phải bất cứ một topic nào cũng có thể đạt được. Topic Park Hae Jin tiến lên nữa nào......

thay đổi nội dung bởi: kimngoc_16, 06-02-2010 lúc 05:13 PM.
kimngoc_16 đang trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn kimngoc_16 vì bài viết này:
AssamTlt (07-02-2010), meyeucuti (06-02-2010)

Old 07-02-2010, 05:28 PM   #14449
AssamTlt
Diễn viên quần chúng

 
AssamTlt's Avatar


 
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 74
Thanks: 2,262
Thanked 72 Times in 34 Posts
Bạn bè: 9
Send a message via Yahoo to AssamTlt
Mặc Định

Ôi các ss về đông vui hơn hẳn những lúc e vào *Xem ra mình ko nên lượn lờ ở đây nữa rồi (hi sinh vì nghiệp 1000 pages)*
Mọi ng ơi cho e hỏi 1 câu nha: mọi ng thấy HN yêu SC hơn hay là ngược lại ak tại e nhớ đến cái tập HN dỗi SC vì cho rằng nàng yêu mình hơn mình tưởng ( câu trả lời là = nhau ko được chấp nhận đâu ạ)
__________________
[CENTER]J'aime [B]Jinnie Park[/B] par ciel et par terre[/CENTER]
AssamTlt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn AssamTlt vì bài viết này:
cobetongthong (11-02-2010), kimngoc_16 (08-02-2010)

Old 07-02-2010, 10:39 PM   #14450
chichiconuong
Chuyên gia điện ảnh

 
chichiconuong's Avatar


 
Tham gia ngày: Jun 2009
Địa chỉ: Lee Tae Ran's Family
Bài gởi: 1,887
Thanks: 4,742
Thanked 5,917 Times in 1,547 Posts
Blog Entries: 1
Bạn bè: 10
Mặc Định

Trích:
Nguyên văn bởi AssamTlt View Post
Ôi các ss về đông vui hơn hẳn những lúc e vào *Xem ra mình ko nên lượn lờ ở đây nữa rồi (hi sinh vì nghiệp 1000 pages)*
Mọi ng ơi cho e hỏi 1 câu nha: mọi ng thấy HN yêu SC hơn hay là ngược lại ak tại e nhớ đến cái tập HN dỗi SC vì cho rằng nàng yêu mình hơn mình tưởng ( câu trả lời là = nhau ko được chấp nhận đâu ạ)
Khó nói lắm em ơi. Vì Seol Chil yêu Ha Nam đến mức chấp nhận chia tay vì tương lai của anh (dù thật ngốc khi làm thế). Còn HN yêu Sc đến mức từ bỏ ước mơ ban đầu của mình vì "...em chính là mơ ước của anh", nhưng cuối cùng lại đồng ý đi du học.
Nói chung 2 ng này yêu nhau sâu sắc và biết hy sinh nên khó có thể nói là ai yêu ai hơn. Nhưng chắc ss nghiêng về SC một chút, vì để HN yên tâm đi du học mà giấu chuyện có thai rồi p sinh con một mình.
__________________
Mời mọi người tham gia survey về phim NHỮNG NÀNG CÔNG CHÚA NỔI TIẾNG (Famous Princesses) tại link này: http://www.surveymonkey.com/s/JTSFWWR

thay đổi nội dung bởi: chichiconuong, 07-02-2010 lúc 10:39 PM.
chichiconuong đang trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn chichiconuong vì bài viết này:
AssamTlt (08-02-2010), cobetongthong (11-02-2010), kimngoc_16 (08-02-2010), kutemiz (08-02-2010), trang_xinh789 (09-02-2010)

Old 08-02-2010, 05:05 PM   #14451
kimngoc_16
Diễn viên chuyên nghiệp

 
kimngoc_16's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: famous princess family
Bài gởi: 437
Thanks: 2,541
Thanked 958 Times in 292 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

Trích:
Nguyên văn bởi chichiconuong View Post


Khó nói lắm em ơi. Vì Seol Chil yêu Ha Nam đến mức chấp nhận chia tay vì tương lai của anh (dù thật ngốc khi làm thế). Còn HN yêu Sc đến mức từ bỏ ước mơ ban đầu của mình vì "...em chính là mơ ước của anh", nhưng cuối cùng lại đồng ý đi du học.
Nói chung 2 ng này yêu nhau sâu sắc và biết hy sinh nên khó có thể nói là ai yêu ai hơn. Nhưng chắc ss nghiêng về SC một chút, vì để HN yên tâm đi du học mà giấu chuyện có thai rồi p sinh con một mình.
uhm thật là khó nói là ai yêu nhiều hơn ss nhỉ. Vì em thấy hai người họ mỗi người có một cách yêu riêng nhưng đều sâu đậm cực kỳ. HN thì ngay từ đầu theo em nghĩ anh ấy có bao nhiêu tình cảm thì đã trao trọn hết cho SC, không tính toán. Tình yêu anh ấy dành cho SC đã quá lớn, thậm chí anh ấy đã không còn giữ chút tình cảm nào cho mình nữa, em nhớ anh ấy có nói là" anh đã trao cho em cả trái tim, thì còn lòng tự trọng nào nữa". Và như ss nói anh ấy đã coi SC chính là ước mơ của anh ấy, nên anh ấy sẵn sàng từ bỏ cái ước mơ mà anh ấy đã ấp ủ từ lâu là trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Tình yêu của HN đủ lớn để làm cho SC, một cô gái giàu tình cảm đã từ bỏ hoàn toàn một tình yêu mà cô ấy đã ấp ủ trong tim suốt 10 năm trời để có thể toàn tâm toàn ý yêu HN, có thể vì HN mà hy sinh. Còn tình yêu của SC thì mỗi ngày một lớn theo thời gian, và cô có thể từ bỏ cả hạnh phúc của mình vì tương lai của HN( lúc mà mẹ HN khuyên cô hãy chia tay với HN để HN có thể theo đuổi ước mơ của anh). Và như ss nói là cô đã giấu cả chuyện trọng đại của mình khi đáng lẽ ra bất cứ người phụ nữ nào cũng cần có chồng bên cạnh vào những giờ phút khó khăn như thế. Khó để nói nhưng nếu không có dấu ''=" thì em lại nghiêng về HN một chút ý
@Tlt
Spoiler:
sao lại nói thế, các ss vào tình cờ thôi đấy chứ. Hôm nay Tlt đưa ra cái chủ đề cũng hay phết ấy chứ.
__________________
Mời các bạn tham gia một khảo sát nho nhỏ về bộ phim: Những nàng công chúa nổi tiếng. Link http://www.surveymonkey.com/s/JTSFWWR. 500pages, một chặn đường dài, một con số mà không phải bất cứ một topic nào cũng có thể đạt được. Topic Park Hae Jin tiến lên nữa nào......

thay đổi nội dung bởi: kimngoc_16, 08-02-2010 lúc 05:08 PM.
kimngoc_16 đang trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn kimngoc_16 vì bài viết này:
AssamTlt (10-02-2010), I_love_leetaeran (09-02-2010)

Old 08-02-2010, 06:49 PM   #14452
meyeucuti
Đạo diễn điện ảnh

 
meyeucuti's Avatar


 
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 1,245
Thanks: 4,510
Thanked 4,229 Times in 913 Posts
Bạn bè: 10
Mặc Định

Trích:
Nguyên văn bởi AssamTlt View Post
Ôi các ss về đông vui hơn hẳn những lúc e vào *Xem ra mình ko nên lượn lờ ở đây nữa rồi (hi sinh vì nghiệp 1000 pages)*
Mọi ng ơi cho e hỏi 1 câu nha: mọi ng thấy HN yêu SC hơn hay là ngược lại ak tại e nhớ đến cái tập HN dỗi SC vì cho rằng nàng yêu mình hơn mình tưởng ( câu trả lời là = nhau ko được chấp nhận đâu ạ)
Yêu là KHÔNG CÓ SỰ SO SÁNH
__________________
[B]Cuộc đời oái ăm hay em oái ăm
Cứ tự đày đọa mình giữa bao nhiêu dằn vặt
Thừa nhạy cảm nhưng không dũng cảm
Nói gì liều lĩnh bướng ngang....[/B]
meyeucuti vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn meyeucuti vì bài viết này:
AssamTlt (10-02-2010)

Old 09-02-2010, 12:09 AM   #14453
hamaxink
Diễn viên chuyên nghiệp

 
hamaxink's Avatar


 
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 235
Thanks: 96
Thanked 100 Times in 37 Posts
Bạn bè: 0
Mặc Định

Sự sắp đặt của số phận
Người ta nói rằng vợ chồng là duyên nợ ba kiếp để trở thành chồng vợ với nhau phải có duyên từ kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau. Trong cuộc đời người ta có thể gặp và yêu rất nhiều người nhưng chỉ những tình yêu dường như được sắp xếp bởi số phận mới đi cùng con người đến hết cuộc đời và điều này đặc biệt đúng với 4 nàg công chúa họ Na.
Ngày đầu tiên được mẹ dẫn đi xem mặt người đàn ông đầu tiên Na Teokchil nhìn thấy lại không phải là người chồng tương lai của cô mà là một quân nhân. Rồi cô kết hôn, sinh con số phận tưởng như đã an bài với Teokchil khi cô có một người chồng giàu có 2 đứa con ngoan và 1 gia đình êm ấm. Nhưng rồi những ấm êm vỡ tan như chiếc bình pha lê vỡ thành trăm mảnh , Teokchil bước ra khỏi ngôi nhà hạnh phúc với một cuộc hôn nhân tan vỡ và cuộc tình không duyên không phận với người đàn ông chẳng hiểu gì về cô. Mọi thứ tưởng như sụp đổ nhưng rồi Teokchil lại bắt đầu lại từ đầu cô làm việc trong cửa hàng của một người đàn ông đã ly hôn và có 2 đứa con... và chẳng biết cô có nhận ra không nhưng đó chính là chàng quân nhân năm xưa. Tưởng chừng như mỗi người đã yên ổn với phần đời của mình nhưng rồi đổ vỡ đã xảy ra trên mái nhà của họ. Số phận đã xoay vần để họ xích lại gần nhau từng bước từng bước rồi cuối cùng họ đã cùng nhau đi tiếp con đường đời dang dở. Và như nhân duyên đã định sẵn người đàn ông thực sự đi cùng Na Teokchil đến cuối con đường đời lại là anh chàng quân nhân ngày ấy.
__________________
ĐỪNG BẮN SÚNG VÀO MẶT HỒ ĐANG YÊN Ả
hamaxink vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn hamaxink vì bài viết này:
AssamTlt (10-02-2010), chichiconuong (09-02-2010), I_love_leetaeran (09-02-2010), kimngoc_16 (09-02-2010), Lovely Bear (11-02-2010), trang_xinh789 (09-02-2010)

Old 10-02-2010, 04:25 PM   #14454
kimngoc_16
Diễn viên chuyên nghiệp

 
kimngoc_16's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: famous princess family
Bài gởi: 437
Thanks: 2,541
Thanked 958 Times in 292 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

Em xin mạng phép bon chen ạ
Và cái cậu bé Thê Cha thèm thuồng nhìn cây súng và cây kiếm trên tay của Ten Chil khi đang trên đường đi tới lớp học với mẹ lại chính là người đã làm cho cuộc đời Ten Chil rẽ một bước ngoặc khác. Thay vì cố sống cố chết để vào được trường sĩ quan quân đội như ước nguyện của bố, Ten Chil lại sớm bước vào cuộc sống gia đình với cái thai mà tác giả chính là Thê Cha sau một lần trót dại.
Khi chiếc xe chở Il Han với người cậu từ Sốc Chô chuyển lên Seoul lần đầu tiên đi ngang qua Soel Chil và Mi Chil trên đường đi học về thì số phận đã gắn 3 người lại, tạo nên một chuyện tình đầy sự đau khổ cho cả 3.
Nhưng lại có một người không xuất hiện vào những thời khắc đó, một người bước vào cuộc đời của Na Soel Chil như một sự tình cờ nhưng đã thay đổi cả số phận của Soel Chil. Giúp cô thoát được cái bóng của Mi Chil gần như đã phủ kín những mối tình trước đó của cô, kể cả mối tình mà cô đã giữ trong tim suốt 10 năm trời, Yeon Ha Nam. Anh đã giúp cho Soel Chil có được một mối tình tuyệt vời, một mối tình khắc cốt ghi tâm.
__________________
Mời các bạn tham gia một khảo sát nho nhỏ về bộ phim: Những nàng công chúa nổi tiếng. Link http://www.surveymonkey.com/s/JTSFWWR. 500pages, một chặn đường dài, một con số mà không phải bất cứ một topic nào cũng có thể đạt được. Topic Park Hae Jin tiến lên nữa nào......

thay đổi nội dung bởi: kimngoc_16, 10-02-2010 lúc 04:31 PM.
kimngoc_16 đang trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn kimngoc_16 vì bài viết này:
AssamTlt (11-02-2010), chichiconuong (11-02-2010), I_love_leetaeran (11-02-2010)

Old 10-02-2010, 09:10 PM   #14455
I_love_leetaeran
Đạo diễn điện ảnh

 
I_love_leetaeran's Avatar


 
Tham gia ngày: May 2009
Bài gởi: 1,448
Thanks: 2,089
Thanked 6,243 Times in 1,172 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

Ôn lại kỉ niệm FP nào
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
__________________
Link survey phim "Những nàng công chúa nổi tiếng" http://www.surveymonkey.com/Home_Landing.aspx?sm=h9HjJsZnOeNFyGQGE%2beNRJupvzpb5q0JE6U4sW6yzvc%3d
I_love_leetaeran đang trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn I_love_leetaeran vì bài viết này:
AssamTlt (11-02-2010), chichiconuong (11-02-2010), cobetongthong (11-02-2010), kimngoc_16 (12-02-2010), trang_xinh789 (12-02-2010)

Old 10-02-2010, 09:30 PM   #14456
Mrs Hyuk Joon
Diễn viên chuyên nghiệp

 
Mrs Hyuk Joon's Avatar


 
Tham gia ngày: Jun 2008
Địa chỉ: DAN
Bài gởi: 265
Thanks: 1,386
Thanked 125 Times in 87 Posts
Bạn bè: 23
Mặc Định

phim chiếu lâu roài mà mọi người có vẻ vẫn thích nhỉ!
Mrs Hyuk Joon vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 11-02-2010, 02:18 PM   #14457
AssamTlt
Diễn viên quần chúng

 
AssamTlt's Avatar


 
Tham gia ngày: Jun 2009
Bài gởi: 74
Thanks: 2,262
Thanked 72 Times in 34 Posts
Bạn bè: 9
Send a message via Yahoo to AssamTlt
Mặc Định

@ Mrs Hyuk Joon: hầu như mọi thành viên của gia đình FP ko chỉ thik mà còn là rất yêu bộ phim đấy ạ cho nên thời gian dù có trôi, phim dù có chiếu lâu đến mấy thì FP vẫn là số 1 ạ!!!
__________________
[CENTER]J'aime [B]Jinnie Park[/B] par ciel et par terre[/CENTER]
AssamTlt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn AssamTlt vì bài viết này:
kimngoc_16 (12-02-2010), kutemiz (13-02-2010)

Old 11-02-2010, 02:52 PM   #14458
*Shinichi*
Diễn viên nghiệp dư

 
*Shinichi*'s Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2008
Bài gởi: 179
Thanks: 3
Thanked 49 Times in 30 Posts
Bạn bè: 0
Mặc Định

phim này coi thik SC vô cùng...nhìn chị hok xinh lắm nhưng rất có cá tính ..đặc biệt rất đẹp đôi với HN..ước gì sau phim này 2 ng đóng chung với nhau nữa
__________________
[FONT="Arial Black"][I]Lee Yun Ho Seo Min Jung[/I][/FONT]
[FONT="Arial Black"][I]High Kick ! Gia Đình Là No.1[/I][/FONT]
*Shinichi* vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn *Shinichi* vì bài viết này:
AssamTlt (13-02-2010), kimngoc_16 (12-02-2010)

Old 12-02-2010, 03:05 PM   #14459
kimngoc_16
Diễn viên chuyên nghiệp

 
kimngoc_16's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: famous princess family
Bài gởi: 437
Thanks: 2,541
Thanked 958 Times in 292 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

Trích:
Nguyên văn bởi *Shinichi* View Post
phim này coi thik SC vô cùng...nhìn chị hok xinh lắm nhưng rất có cá tính ..đặc biệt rất đẹp đôi với HN..ước gì sau phim này 2 ng đóng chung với nhau nữa
Mình cũng giống bạn nè, và mình mong không những hai người sau này đóng chung với nhau mà còn là sống chung với nhau nữa kia Nếu người yêu Của oppa HJ mà là ss LTR thì mình nhiệt liệt ủng hộ, còn mà là người khác thì
__________________
Mời các bạn tham gia một khảo sát nho nhỏ về bộ phim: Những nàng công chúa nổi tiếng. Link http://www.surveymonkey.com/s/JTSFWWR. 500pages, một chặn đường dài, một con số mà không phải bất cứ một topic nào cũng có thể đạt được. Topic Park Hae Jin tiến lên nữa nào......
kimngoc_16 đang trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn kimngoc_16 vì bài viết này:
AssamTlt (13-02-2010), I_love_leetaeran (13-02-2010)

Old 13-02-2010, 04:20 PM   #14460
kimngoc_16
Diễn viên chuyên nghiệp

 
kimngoc_16's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: famous princess family
Bài gởi: 437
Thanks: 2,541
Thanked 958 Times in 292 Posts
Bạn bè: 9
Mặc Định

Tết đến rồi cả nhà ơi. Trong năm qua một trong những niềm vui lớn của em là được gặp và làm quen với mọi người trong nhà. Xin chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và sẽ luôn đồng hành cũng gia đình FP thân yêu.
Em rất rất yêu cả nhà

happy new year
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
__________________
Mời các bạn tham gia một khảo sát nho nhỏ về bộ phim: Những nàng công chúa nổi tiếng. Link http://www.surveymonkey.com/s/JTSFWWR. 500pages, một chặn đường dài, một con số mà không phải bất cứ một topic nào cũng có thể đạt được. Topic Park Hae Jin tiến lên nữa nào......

thay đổi nội dung bởi: kimngoc_16, 13-02-2010 lúc 04:46 PM.
kimngoc_16 đang trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn kimngoc_16 vì bài viết này:
AssamTlt (16-02-2010), Gió thổi khúc tình ca (14-02-2010), I_love_leetaeran (13-02-2010), kutemiz (13-02-2010), trang_xinh789 (13-02-2010)

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Đánh Dấu

Tags
1 ruỡi..ruỡi, 3..ýes, chỉ huy của lòng anh, famous chil princesses, famous princesses, famous seven princesses, ha nam♥seol chil, hanam kk iu ss seochil, hanam oppa, hạ sỹ love đại uý, hạ sĩ yeon, 소문난 칠공주, lính ngốc của em, mi chil ♥ in han, này cậu lính, oppa, oppa hanam-ss seol chil, park hae jin, sc + hn = forever love, seo chil - ha nam, somunnan chilgongju, tài sản quốc gia của anh, tình đẹp quân nhân, teng chil ღ♥ღ tae ja, zang princess

Chủ Đề Liên Quan
Ðề tài Người Gởi Diễn Đàn Trả lời Bài mới gởi
Shin Ji Soo - Em út Na Jong Chil trong Famous Princesses Cloudy Lin Diễn Viên Hàn Quốc 313 12-03-2010 05:20 PM
Album Nhạc Phim Những nàng công chúa nổi tiếng Seven Princesses/Chil Princesses/Famous Princesses (HQ) Hover Nhạc Phim Tiếng Hàn 78 16-02-2010 01:52 PM
[MF] Famous Princesses (HQ - 2006) alyson_cherry1992 Truyền Hình Châu Á | Khu vực khác 25 21-07-2009 05:30 PM
[TH] Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng - Seven Princesses/Chil Princesses/Famous Princesses Hương Ngọc Khu vực Hàn Quốc 11 16-07-2009 09:06 PM
Shin Ji Soo - Cô gái út dễn thương trong "Famous Princesses" Kẹo Đắng Khu vực Hàn Quốc 1 10-06-2009 10:27 AM


Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
Bạn không được quyền gửi bài trả lời
Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến



Múi giờ GMT +7

Bản quyền: vBulletin® Version 3.8.3
Đăng ký ©2000 - 2010, Công ty Jelsoft Enterprises Ltd.
Phát triển từ 2003 - 2010 | DienAnh.Net
Thiết kế bởi DAN STAFF, Độ phân giải tốt nhất: 1024x768
C-Logic SEO 1.0.3 by Computer-Logic.org