|
|
||||||
|
|
| Notices |
| Bình luận phim Lời vàng của khán giả mê phim. |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh |
|
|
#1 |
|
(¯`• Chuyên gia điện ảnh •´¯)
(¯`• Best Mod @ KTĐA •´¯) (¯`• 风雨无阻 •´¯) ![]() |
NỮ TƯỚNG DƯƠNG MÔN: Bản bi hùng ca về những goá phụ họ Dương ![]() Câu chuyện của dòng họ Dương gia đã quá quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ khi đã có rất nhiều bộ phim xoay quanh cuộc đời và số phận của các vị anh hùng họ Dương. Điển hình như: Dương gia tướng, Thiếu niên Dương gia tướng, Dương Môn hổ tướng, Mộc Quế Anh phá Thiên Môn Trận... Được sản xuất năm 2004, “Nữ tướng Dương Môn” (tên gọi khác là Nữ nhi Dương tự cường) tiếp tục dẫn giải câu chuyện về dòng họ Dương gia nổi tiếng. Nhưng bộ phim lại đi theo một hướng khác, tập trung vào những thân phận nữ nhi, những người đàn bà goá bụa trong nhà họ Dương. Bộ phim không chỉ là câu chuyện về những người phụ nữ quả cảm, sẵn sàng xung trận với tinh thần “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” mà còn đi sâu vào khai thác những diễn biến nội tâm, những góc khuất trong tâm hồn của những người phụ nữ nhà họ Dương. 1. Xa Thái Hoa (Xa Thái Quân hay Dương phu nhân) - Trịnh Phối Phối ![]() Được xếp vào hạng “lão tướng” của điện ảnh Trung Hoa, Trịnh Phối Phối không quá khó khăn khi vào vai Xa Thái Quân, một nữ tướng oai hùng, người đứng đầu dòng họ Dương nổi tiếng sau khi Dương Nghiệp tử trận. Xa Thái Quân khiến người xem phải thán phục bởi lòng quả cảm, sự kiên trung và nghị lực phi thường của bà. Sinh cho nhà họ Dương 7 người con trai và một cô con gái, Xa Thái Quân (theo quan niệm của người xưa) cơ bản đã làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo. Chồng suốt ngày chinh chiến xa nhà, một tay bà nuôi dạy 8 người con một cách chu toàn nhất. Với Dương Nghiệp, bà không chỉ là người nâng khăn sửa túi, mà còn là một người tri kỷ thật sự, một cộng sự đắc lực cho chồng trên con đường binh nghiệp. Bi kịch lớn nhất của Xa Thái Quân là khi Dương Nghiệp dẫn 7 người con trai của bà ra trận thì 7 đứa đi chỉ còn 2 đứa về và một đứa thì không thấy xác ở Kim Sa Than. Ngay cả Dương Nghiệp - người bà yêu thương nhất cũng vĩnh viễn không trở về nữa. Phim chỉ có một đoạn rất ngắn kể lại cảnh Xa Thái Quân tiễn chồng ra trận, người xem có thể thấy được sự lo âu và buồn thương trong ánh mắt Xa Thái Quân như dự báo trước tương lai. Phim không kể lể nhiều về nỗi đau của Xa Thái Quân, nhưng qua những gì Trịnh Phối Phối thể hiện, người xem có thể cảm nhận rõ rệt nỗi đau vì mất mát quá lớn của người đàn bà này. Bà cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt bà vẫn là nỗi nhớ chồng, thương con. Trong phim, người xem còn thấy một thứ tình cảm rất đẹp giữa mẹ chồng và nàng dâu. Xa Thái Quân không phải là người phụ nữ goá bụa duy nhất trong gia đình họ Dương. Bên cạnh bà, các cô con dâu cũng cùng chung cảnh ngộ. Tình cảm mà Xa Thái Quân dành cho những người con dâu còn hơn cả nghĩa mẹ chồng – nàng dâu. Đối Xa Thái Quân, tất cả họ đều là con ruột của bà, cùng chung niềm vui và nỗi đau với bà. Hơn ai hết, bà hiểu nỗi đau của những người con dâu này. Bà động viên họ một cách dịu dàng, không cần phải là những lời lên gân... Xa Thái Quân đã truyền sức mạnh và nềm tin, sức sống cho những người phụ nữ khác trong gia đình. Dòng họ Dương luôn bị gian thần ganh ghét, bày mưu tính kế hãm hại. Xa Thái Quân luôn bình tĩnh đưa ra những kế sách phù hợp để đối phó lại âm mưu của kẻ thù. Bà luôn chứng tỏ được bản lĩnh và uy lực – không chỉ là của riêng bà mà là của cả dòng họ Dương gia. Xa Thái Quân hiểu rõ vị trí và trách nhiệm gánh vác cơ nghiệp Dương gia của mình. Trước kẻ thù, bà không bao giờ khuất phục, luôn tỏ rõ uy phong của nữ tướng Dương Môn, quyết tâm bảo vệ Thiên Ba Phủ cùng tấm bảng “Dương gia trung liệt” của gia đình. Vượt qua tất cả mọi đau thương, mất mát, gạt đi tất cả những giọt nước mắt khóc thương chồng con... Xa Thái Quân mạnh mẽ hiên ngang như một nữ tướng oai hùng nhất của dòng họ Dương Gia. Bản lĩnh ấy đã khiến Thái hậu Liêu Quốc dù rất căm hận bà vẫn phải cúi đầu nể phục. Trịnh Phối Phối thực sự đã thuyết phục người xem với vai diễn quan trọng này. Ở Trịnh Phối Phối, người ta tìm thấy sự uy nghiêm của người phụ nữ phải gánh trách nhiệm duy trì danh tiếng cho cả dòng họ. Từ mỗi dáng đi, cách nói năng, cử chỉ của Trịnh Phối Phối đều toát lên cái uy lực mạnh mẽ của Xa Thái Quân.Diễn xuất qua ánh mắt của Trịnh Phối Phối là điểm thu hút người xem nhất khi xem nhân vật Xa Thái Quân của bà. Ánh mặt nhìn quân thù thì phừng phừng khí thế xung trận. Ánh mắt nhìn kẻ gian thần thì đầy tự tin và khảng khái. Ánh mắt nhìn các cô con dâu thì rất bao dung, thấu hiểu. Ánh mắt nhìn cô con gái Dương Bát Muội lại chứa cả tình thương, sự che chở. Và nhớ nhất là ánh mắt khi hồi tưởng lại kỷ niệm xưa cùng Dương Nghiệp - một ánh mắt xa xăm, đầy cảm xúc... Gọi nhân vật Xa Thái Quân là mẫu hình “đo ni đóng giày” cho Trịnh Phối Phối cũng không có gì là quá. Bởi sau bộ phim này, rất nhiều người khi gặp Trịnh Phối Phối ngoài đời đã gọi bà là Dương Phu Nhân hoặc Xa Thái Quân. 2. Dương Bát Muội – Lý Nhược Đồng: ![]() Từng thể hiện hình tượng Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp, Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ và nhiều vai diễn cổ trang khác, người đẹp được mệnh danh là “mỹ nhân cổ trang” Lý Nhược Đồng trong “Nữ Tướng Dương Môn” đã thể hiện rất thành công hình ảnh một Dương Bát Muội tài sắc vẹn toàn, oai phong, ngang bướng những cũng có những lúc thật yếu đuối. Là con con gái út trong nhà họ Dương, Dương Bát Muội sớm chứng kiến những cảnh tử biệt sinh ly và hiểu rõ trách nhiệm của mình trong gia đình. Bản tính ngang bướng có chút ngỗ nghịch của cô trước hết do hoàn cảnh sống khi từ nhỏ cô đã phải theo các anh trai tập tành võ nghệ và làm quen với thương pháp nhà họ Dương. Dương Bát Muội trong “Nữ Tướng Dương Môn” được coi là nhân vật chính của câu chuyện khi có rất nhiều tình tiết trong phim xảy ra đều liên quan đến Dương Bát Muội. Tống Thần Tông nhận Bát Muội làm em kết nghĩa, phong nàng làm quận chúa. Dương An, người hầu cận thân tín của Dương Gia một lòng một dạ yêu thương nàng. Dương Bài Phong – cô đầu bếp và cũng là một nữ tướng của nhà họ Dương với Bát Muội như chị em ruột thịt. Rồi Khương Bân - tướng quân của Liêu quốc tìm cách tiếp cận nàng để khám phá bí mật nhà họ Dương, giúp Liêu Thái Hậu đánh trận. Dương Bát Muội trở thành nhân vật trung tâm trong các mối quan hệ giữa hai quốc gia Tống – Liêu và trong câu chuyện tình éo le giữa ba người Dương An – Dương Bát Muội – Khương Bân. Dương Bát Muội rốt cục yêu ai trong 2 người? Có người cho là Khương Bân mới là mối tình đầu của Dương Bát Muội. Và khi phát hiện ra Khương Bân là người nước Liêu, tay sai của Liêu Thái Hậu, Bát Muội uất hận và sự tổn thương khiến nàng hoá điên mà giết chết Khương Bân. Sau cái chết của Khương Bân, Bát Muội khép kín lòng mình và tự trách mình đã nhẹ dạ cả tin... Tình yêu của Dương An đã khiến trái tim cô bừng sáng. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì Dương An cũng đi theo các nam nhân khác của dòng họ Dương – hy sinh ở Thiên Môn Trận. Tôi lại nghĩ khác. Tình cảm thật sự của Bát Muội luôn là Dương An. Nhưng chàng trai luôn lẽo đẽo theo nàng kia lại quá nhút nhát không dám thể hiện tình cảm. Bát Muội với tính háo thắng, bướng bỉnh và gan lì của mình cũng không thể biểu lộ tình cảm ra ngoài. Giữa lúc đang cảm thấy “chán nản” với anh chàng khờ Dương An, Khương Bân xuất hiện như một luồng gió mới trong cuộc sống của Bát Muội. Sống trong gia đình mà ai nấy đều mải mê với chuyện chinh chiến, với việc làm sao để giữ vững danh hiệu “Dương gia trung liệt”, Bát Muội trở thành một cô gái mới lớn thiếu thốn sự quan tâm và tình cảm gần gũi của người trong gia đình. Sự ngọt ngào và chiều chuộng của Khương Bân vì thế đã khiến cô xiêu lòng. Khương Bân gần như là một “món đồ chơi lạ” đối với Bát Muội và cô nâng niu, quý trọng thứ tình cảm chớm nở ấy. Cảm xúc của Bát Muội khi tự tay giết chết Khương Bân liệu có phải là sự ân hận, xót xa và thương tiếc? Có cả đấy! Nhưng ân hận phần lớn là vì cô biết mình đã bị lừa, cô biết mình đã mù quáng, cô biết mình đã có lỗi với dòng họ Dương gia, biết mình là nguyên nhân khiến cho có thêm người của dòng họ Dương đổ máu... Xót xa vì lòng tự trọng và kiêu hãnh bị tổn thương, vì cô đã quá nông nổi, bồng bột. Xót xa vì cô đã đánh mất những chuỗi ngày đẹp nhất của tuổi thanh xuân, đánh mất cả niềm tin vào tình yêu... Có thể nói Lý Nhược Đồng đã thể hiện một cách trọn vẹn diễn biến tâm lý, tình cảm của Dương Bát Muội trong đoạn cao trào này. Lý Nhược Đồng trong phim khi thì tỏ ra lạnh lùng, bướng bỉnh. Lại có lúc người xem thấy một Lý Nhược Đồng trong sáng, vô tư khi Bát Muội đi cùng Dương An. Khi thì Lý Nhược Đồng lại tỏ ra nhu mì, hiền dịu khi Bát Muội dạo chơi cùng Khương Bân... Nhưng trên hết vẫn là hình ảnh của một Dương Bát Muội oai phong, một nữ tướng của dòng họ Dương kiên cường, bất khuất. 3. Dương Bài Phong – Lý Ỷ Hồng: ![]() Vốn là một cô đầu bếp trong nhà họ Dương, Dương Bài Phong từ lâu đã được xem như một tướng quân cùng sát cánh với các nữ tướng khác của dòng họ Dương trên chiến trận. Lý Ỷ Hồng đã rất quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ trong những vai nhí nhảnh, đóng vai trò như người tạo ra không khí thoải mái, vui vẻ cho các bộ phim. Với một bộ phim có nhiều mất mát, bi kịch như Nữ Tướng Dương Môn, mỗi lần Dương Bài Phong xuất hiện, người xem lại cảm thấy dễ chịu, khoan khoái với vẻ mặt hồn nhiên, tinh nghịch của cô. Nhưng nói như thế không có nghĩa là Dương Bài Phong của Lý Ỷ Hồng chỉ như một vai diễn hề nhắm xoa dịu những tình tiết gay cấn của phim. Dương Bài Phong cũng có những nỗi niềm riêng: là sự uấn hận khi bị kẻ thù của Dương gia sỉ nhục (mà thông qua đó họ muốn cả nhà họ Dương phải bẽ mặt); là cảm giác bất lực khi lần lượt chứng kiến sự ra đi không hẹn ngày về của các đấng nam nhi họ Dương; là sự hồi hộp, thẹn thùng với tình yêu nhẹ nhàng cùng Trình Cương; là sự đồng cảm, chia sẻ tỷ muội cùng Dương Bát Muội... Sự biến hoá linh hoạt trong diễn xuất của Lý Ỷ Hồng đã mang đến cho người xem một hình ảnh Dương Bài Phong năng động, quả cảm với tấm lòng nhân hậu và trượng nghĩa. Trên sa trường, cô cũng oai phong lẫm liệt như bao nữ tướng khác của Dương gia, trở về với bếp ăn, trông cô tinh nghịch, nhún nhảy như một chú chim sẻ nhỏ... Người xem khó có thể quên hình ảnh Dương Bài Phong nhẫn nhịn kéo xe cho Vương Quân để không bị hắn sỉ nhục là yếu đuối và hèn nhát. Cô cũng hiểu rõ dù mình chỉ là người hầu trong Thiên Ba Phủ nhưng không thể để mất mặt trước kẻ thù và không thể vì chuyện cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến uy tín của Dương gia. Người xem cũng nhớ mãi ánh mắt chia sẻ của Dương Bài Phong dành cho Dương Bát Muội sau khi Bát Muội biết mình đã tin lầm Khương Bân và trở nên suy sụp. Một vai diễn không có nhiều cao trào, kịch tính, là một nhân vật ít “bi đát” nhất trong bản bi hùng ca về các nữ tướng nhà họ Dương, nhưng Dương Bài Phong của Lý Ỷ Hồng vẫn khiến khán giả nhớ mãi. 4. Dương Tứ Nương – Vương Du Văn: ![]() Trong các cô con dâu của dòng họ Dương, có lẽ Dương Tứ Nương là người đáng thương nhất khi chồng cô dù còn sống nhưng lại không thể quay về với cô được. Khi Dương Tứ Lang theo các anh em khác ra trận, hung tin từ Kim Sa Than đưa về cho biết Dương Tứ Lang tử trận nhưng không tìm thấy xác. Bằng linh tính của người vợ, Tứ Nương tin là chồng mình còn sống và vẫn vững vàng không nhỏ một giọt lệ. Và đau đớn thay, khi chồng cô trở lại, bên cạnh chàng là công chúa Ngân Kính xinh đẹp và cậu bé Trung Nguyên kháu khỉnh, đánh yêu. Các xử sự khéo léo và đầy lòng vị tha của Dương Tứ Nương khiến người xem phải ngạc nhiên về sức chịu đựng phi thường của người phụ nữ này. Những người con dâu khác trong nhà họ Dương phải đau nỗi đau mất chồng, còn Tứ Tướng lại đau một nỗi đau rất khó diễn tả. Thà rằng Tứ Lang bỏ mình nơi chiến trận... Đằng này... Thật chua xót khi nghe Tứ Nương thốt lên: “Tứ Lang mà thiếp yêu đã bỏ mình vì nước từ lâu, còn chàng giờ đây chẳng phải là Tứ Lang thiếp yêu ngày xưa nữa...”. Sinh ly còn đau hơn tử biệt... Vương Du Văn đã diễn tả sinh động và tài tình nỗi đau ngấm ngầm trong lòng Dương Tứ Nương khi quyết định để chồng ra đi cùng người vợ sau. Cái quay mặt lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong của Dương Tứ Nương khi nhìn Tứ Lang cùng hai mẹ con Ngân Kính đánh xe đi khuất, khiến người xem phải nhói lòng xót xa, thương cảm. Thú thật là trước khi xem phim này, tôi không biết Vương Du Văn là ai. Khách quan mà nói thì cô không đẹp, không sắc sảo nhưng lối diễn xuất tự nhiên và chân thật của cô đã thuyết phục người xem một cách tinh tế, nhẹ nhàng. 5. Mộc Quế Anh – Ninh Tịnh: ![]() Sẽ không phải nói nhiều về cô diễn viên nổi tiếng với nụ cười tươi luôn xuất hiện trên nét mặt. Khác với vẻ đẹp thanh nhã của Tôn Lợi, khác với vẻ đẹp sắc sảo của Tạ Vận Nghi... Ninh Tịnh có một vẻ đẹp mặn mà - vẻ đẹp khiến người xem “say” theo những vai diễn của cô. Với tôi, Mộc Quế Anh là một vai diễn khó khi những diễn biến về tình cảm, tâm lý, hành động thay đổi liên tục trong phim. Vốn là một nữ sơn tặc, Mộc Quế Anh ban đầu có dánh vẻ hầm hố, ngang tàng và ngạo mạn. Nhưng với bản chất thông minh và tinh quái, sự ngang tàng của cô lại trở thành nét nhí nhảnh, đỏng đảnh rất đáng yêu. Chính vẻ tinh quái ấy đã khiến Dương Tôn Bảo phải điêu đứng. Nói nói về sự ngang ngược, so với Dương Bát Muội thì Mộc Quế Anh có phần hơn hẳn. Cứ xem thái độ hùng hổ của cô khi xông vào Thiên Ba Phủ đòi gặp Dương Tôn Bảo cũng đủ thấy cô chẳng biết sợ là gì. Nhưng rồi chỉ sau đó ít lâu, Mộc Quế Anh lại khiến người xem ngạc nhiên khi tỏ ra là một nguời vợ, người con dâu đảm đang, dịu dàng và tháo vát. Và cũng chỉ ít lâu sau đó, người xem lại càng ngạc nhiên hơn khi chứng kiến cảnh Mộc Quế Anh oai phong trong vai trò nguyên soái, điều binh khiển tướng phá Thiên Môn Trận. Có thể nói Ninh Tịnh đã diễn xuất nhập tâm trong các biến đổi cảm xúc, tình cảm của nữ tướng Mộc Quế Anh. Sự thể hiện chững chạc và chín chắn của Ninh Tịnh khiến người xem cảm thấy thật đúng đắn khi Xa Thái Quân quyết định giao vai trò nguyên soái trong trận đánh quyết định cuối cùng giữa hai nước Tống – Liêu (mà chính xác là cuộc đối đầu của dòng họ Dương gia với Thái hậu Liêu quốc và Nhậm Đạo An) cho Mộc Quế Anh. Và những ai yêu thích bộ phim Dương Gia Tướng hẳn sẽ không thể quên được hình ảnh Mộc Quế Anh chạy ra chiến trường, nhìn Dương Tôn Bảo bị làn tên xuyên qua ngực và tử trận. Tiếng hét ai oán của Mộc Quế Anh lúc này đủ để ám ảnh những ai từng yêu mến mối tình Dương Tôn Bảo - Mộc Quế Anh. Ninh Tịnh diễn như thể chính cô đang phải gánh chịu nỗi đau mất chồng quá sớm. Nỗi đau thể hiện rõ trên từng nét mặt, trong giọt nước mắt vỡ oà khi cô ngửa mặt lên trời mà cất tiếng trách than số phận. Cảnh Mộc Quế Anh ôm Dương Tôn Bảo đã chết đứng giữa Thiên Môn Trận có lẽ là cảnh “lấy nước mắt” của khán giả nhiều nhất trong bộ phim này. ----------- “Nữ Tướng Dương Môn” còn có nhiều nhân vật nữ khác nhưng ấn tượng nhất trong số những người con dâu dòng họ Dương còn lại có lẽ là Dương Thất Nương – Tôn Lệ. Tôn Lệ có vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng. Những thước phim có cô xuất hiện, người xem cảm thấy dịu mát và bình yên đến lạ. ![]() Vẻ đẹp dịu dàng của Tôn Lệ trong hình ảnh Dương Thất Nương ----------- Và “làm nền” cho các nữ tướng dòng họ Dương oai hùng ấy là những nam nhân mà sự xuất hiện của họ đã khiến cho bản bi hùng ca trên càng trở nên bi ai, hào sảng. Thực sự với bộ phim lấy trọng tâm là các nữ tướng Dương môn này, các nhân vật nam chưa để lại ấn tượng nhiều trong lòng khán giả. Nhưng vẫn không thể phủ nhận vai trò của họ trong bức tranh toàn cảnh về các nữ tướng dòng họ Dương. Nam nhân trong “Dương Môn nữ tướng” chỉ thoảng qua trong bản hùng ca tôn vinh các nữ tướng. Một Dương An của Liên Khải ngốc nghếch trước tình yêu dành cho Dương Bát Muội nhưng cũng rất khí phách trên sa trường. Một Khương Bân của Lâm Minh Luân đầy vẻ gian xảo nhưng cũng biết rung động trước tình cảm chân thành của người nhà họ Dương. Bên cạnh đó là một Bối Mông Đa của Doãn Dương Minh đa tình nhưng thiếu bản lĩnh đấu tranh để giành lại tình yêu đích thực của mình. Và Tống Thần Tông của Kam-Ching thì rõ thật là một ông vua bạc nhược. “Nữ Tướng Dương Môn” có rất nhiều cảnh quay đẹp. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là cảnh các nữ tướng mặc toàn tang phục trắng, nhưng mặt ngời ngời khí thế xung trận, quyết tâm bảo vệ thanh danh của Dương gia tướng. Âm nhạc trong phim cũng là một yếu tố góp phần tạo nên thành công cho mỗi tập phim. Với việc quy tụ hàng loạt các diễn viên nổi tiếng, bộ phim đã tạo được sự chú ý của người xem ngay từ những tập đầu. Với tiết tấu nhanh, diễn biến hợp lý và nhiều cao trào, kịch tính, bộ phim ngày càng cuốn hút người xem vào cuộc chiến sinh tử của dòng họ Dương gia. ![]() Quyết chiến vì nước Tống, và vì danh dự nhà họ Dương Xét trên bình diện chung, đây là một bộ phim thành công về mọi mặt khi khắc hoạ chân dung rõ nét của các nữ tướng Dương gia. Họ không chỉ là những nữ tướng kiêu hùng trên chiến trận, mà trên hết họ vẫn là những người phụ nữ với trái tim biết rung động, khao khát yêu thương, khao khát làm vợ - làm mẹ như những người phụ nữ bình thường... Đằng sau những tấm áo giáp xung trận, đằng sau tấm bảng “Dương gia trung liệt”, là những bi kịch khó có thể diễn tả hết bằng lời của những người phụ nữ trong Thiên Ba Phủ. Kết thúc phim là quân Tống đại thắng, tướng Liêu rút quân và Tống Thần Tông vinh danh dòng họ Dương gia thêm một lần nữa. Nhưng người xem vẫn cảm thấy ngậm ngùi và xót xa. Sau chiến thắng ấy vẫn là nỗi đau. Sau chiến thắng ấy vẫn là nước mắt... Và sau chiến thắng ấy vẫn là khát vọng về những yêu thương của nữ tướng Dương gia mãi mãi không bao giờ được khoả lấp... Boong Boong ........ Hình ảnh lấy từ topic phim “Nữ Tướng Dương Môn” |
|
|
|
| Cảm ơn Boong Boong vì bài viết này: | AnnieShukushi (07-05-2010), anyway (12-01-2010), Blue Hope (30-07-2010), chitoi_trantien (11-08-2009), FengD (13-11-2008), Handsome Monkey King (04-09-2008), mors (04-09-2008), Oukyumi (04-02-2009), quách thế bảo (31-05-2010), đom đóm (14-08-2010) |
| DienAnh.Net on Facebook |
|
DienAnh.Net on Facebook
|
|
|
#2 |
|
(¯`• Chuyên gia điện ảnh •´¯)
(¯`• Best Mod @ KTĐA •´¯) (¯`• 风雨无阻 •´¯) ![]() |
Nữ nhân phe đối nghịch Tôi muốn bàn thêm về những nữ nhi khác, không thuộc dòng họ Dương gia nhưng ấn tượng để lại trong “Nữ Tướng Dương Môn” thì không kém phần sâu đậm. Đó là những nữ nhi của nước Liêu – phe đối nghịch với Dương gia trong phim. Và thông thường, khi xem phim, khán giả sẽ xếp họ vào vai phản diện – trong thế tương quan với các nữ tướng Dương gia chính nghĩa. Nhưng tôi lại nghĩ khác, trong cuộc chiến Tống – Liêu được phản ánh trong “Nữ Tướng Dương Môn”, trừ những kẻ rắp tâm mưu cầu lợi ích cho riêng mình như Bàng Thái Sư, như Nhậm Đạo An hay một số nịnh thần triều Tống, còn lại tất cả đều có thể được cảm thương, chia sẻ... Ba nhân vật nữ của Liêu quốc mà tôi muốn bàn tiếp theo đây có những mối liên hệ nhất định với dòng họ Dương gia, và họ cũng góp phần làm cho bản bi hùng ca về các nữ tướng họ Dương thêm sâu sắc, ấn tượng: 1.. Thái hậu Liêu quốc - Đới Xuân Vinh: ![]() Thông thường trong các bộ phim về Dương gia tướng, những người ở phe đối nghịch, phe quân Liêu thường dễ khiến khán giả cảm thấy căm ghét. Thái hậu Liêu quốc “Nữ tướng Dương Môn” cũng có thể khiến người xem cảm thấy ghét vì đã gây ra bao mất mát, đau thương cho dòng họ Dương. Nhưng Thái hậu Liêu quốc của Đới Xuân Vinh còn khiến người xem khâm phục bởi bản lĩnh và khí chất khác người của một nữ tướng oai hùng. Xét cho cùng, bà cũng vì Liêu Quốc mà phải tiêu diệt dòng Dương gia. Nhưng bà là người trọng tình trọng nghĩa. Cái cách bà cúi đầu bày tỏ sự ngưỡng mộ với Xa Thái Quân khiến người xem không khỏi ngạc nhiên. Tinh thần thượng võ ấy không phải đấng nam nhi nào cũng có được, nhất là đối với kẻ thù được xem là “truyền kiếp” của nhà Liêu. Đới Xuân Vinh cũng khiến người xem đồng cảm nhiều hơn với những gì Thái Hậu Liêu Quốc phải gồng mình gánh vác vì danh dự của nhà Liêu. Cái cúi đầu lặng lẽ và đôi mắt trùng sâu đầy hối hận của Tiêu Thái hậu khi nhìn xác người ngổn ngang trên Thiên Môn Trận khiến chúng ta nhận ra một điều: xét cho cùng, dù oai phong đến mấy, dù bản lĩnh đến mấy, phụ nữ muôn đời vẫn thế - nhạy cảm và yếu đuối. 2. Công chúa Kim Lăng, Vương Quý Phi - Tạ Vận Nghi: ![]() Ban đầu khi xem phim này, hầu hết khán giả đều cảm thấy căm ghét nhân vật Vương Quý Phi của Tạ Vận Nghi. Và không ít người xem đã liên tưởng đến hình ảnh hồ ly tinh Đắc Kỷ - người làm cho vua Trụ thân bại danh liệt, dẫn đến sự sụp đổ của nhà Thương. Vương Quý Phi với vai trò là gián điệp của quân Liêu khiến người xem cảm thấy ở cô một sự gian xảo và giả tạo. Tuy nhiên, càng về sau phim, khi các lớp mặt nạ của “nữ gián điệp” được bóc mở dần, người ta mới hiểu hơn về những góc khuất trong cuộc đời của Vương Quý Phi xinh đẹp. Vốn là nhị công chúa của Đại Liêu Quốc, nhưng ngay từ nhỏ, Kim Lăng đã phải nhận sứ mệnh phải tìm cách thâm nhập triều Tống, lấy tin tức của triều đình Tống để giúp quân Liêu chiến thắng. Và với nhiệm vụ này, cô cũng phải giúp quân Liêu tiêu diệt dòng họ Dương gia. Trong “tam thập lục kế” để dụng binh, “mỹ nhân kế” lâu nay vẫn được các bên sử dụng như một vũ khí hiệu quả để làm suy kiệt kẻ thù. Bằng sắc đẹp của mình, Kim Lăng không quá khó khăn trong việc quyến rũ Tống Thần Tông – ông vua vốn sẵn đam mê tửu sắc và “chịu khó” nghe lời nịnh thần. Kim Lăng công chúa, xét cho cùng cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cuộc chính trị. Cô không thể tự định đoạt được cuộc sống của mình, không thể tự chọn cho mình một hướng đi riêng, một tình yêu đẹp như đại công chúa Ngân Kính. Cô lặng lẽ nhìn tình yêu duy nhất của mình - tướng quân Bối Mông Đa - đến thăm cô lúc nửa đêm và ra đi với nét mặt buồn bã. Cô phải gạt bỏ tình riêng vì đại cuộc, phải che dấu thân phận của mình, phải luôn miệng cười nói bên Tống Thần Tông dù trong lòng đang héo hắt... Và cô cũng hiểu rõ sự trung thành và tâm huyết của Dương gia đối với nhà Tống. Nhưng vì nhiệm vụ, cô vẫn phải tìm cách để Tống Thần Tông bớt tin dùng người nhà họ Dương. Những giằng xé, đấu tranh tư tưởng giữa một bên là chính nghĩa, lẽ phải, một bên là nhiệm vụ quốc gia đã được Tạ Vận Nghi thể hiện khá tốt. Khi đến với bộ phim này, Tạ Vận Nghi chưa phải là một diễn viên tên tuổi và diễn xuất của cô trong phim cũng không thật sự xuất sắc. Nhưng cô cũng đã thể hiện thành công hình ảnh một nàng công chúa vong quốc, phải nhẫn nhịn, cam chịu làm gián điệp. Với vẻ đẹp sắc sảo của mình, Tạ Vận Nghi đã giúp người xem quý mến và đồng cảm hơn với nhân vật mà trong các bộ phim về Dương gia trước đó thường được xếp vào dạng “phản diện”. 3. Đại công chúa Ngân Kính - Nhạc Linh: Được mệnh danh là “nữ hoàng mít ướt” với đôi mắt lúc nào cũng đẫm lệ trong các bộ phim của Quỳnh Dao trước đây, trong “Nữ Tướng Dương Môn”, Nhạc Linh vào vai đại công chúa Liêu quốc – Ngân Kính rất ngọt. Mối tình của nàng với Dương Tứ Lang thường bị người xem phản đối. Vì chính nàng là nguyên nhân khiến cho Dương Tứ Nương dù chồng còn sống cũng phải sống cảnh goá bụa. Nhiều người trách nàng ích kỷ khi không trả Tứ Lang về Tống quốc. Nhưng tình yêu nào lại không có sự ích kỷ? Công chúa Ngân Kính của Nhạc Linh dịu dàng và đằm thắm. Không khó cho Nhạc Linh khi thể hiện những cảm tình cảm với Dương Tứ Lang, hoặc thể hiện nỗi lo âu khi Tứ Lang quyết định quay lại nước Tống. Dạng vai diễn này có thể nói là “sở trường” của Nhạc Linh nên xét cho cùng, vai diễn của cô trong phim này chưa có gì đột phá và ấn tượng. ......... Có thể nói rất ít bộ phim mà hình cảnh các nhân vật của phe đối nghịch lại không khiến khản giả cảm thấy khó chịu hay căm ghét như “Nữ Tướng Dương Môn”. Thái Hậu Liêu Quốc, Ngân Kính hay Kim Lăng đều đáng thương. Và xét cho cùng họ cũng là nạn nhân của chiến tranh, là những người phụ nữ không được tự quyết định cuộc đời của mình trên bàn cờ chính trị. Cái tài của các nhà làm phim là xây dựng các nhân vật này vẫn thể hiện những bản chất cần thiết của “phe đối nghịch” nhưng không để họ trở thành hình ảnh xấu, phản diện. Ngoài khâu kịch bản phim, diễn xuất “có nghề” của các diễn viên cũng đã góp phần tạo ra những hình ảnh “phản diện mà không phản cảm”. ![]() Boong Boong |
|
|
|
| Cảm ơn Boong Boong vì bài viết này: | AnnieShukushi (07-05-2010), anyway (12-01-2010), Blue Hope (30-07-2010), chitoi_trantien (11-08-2009), Duong Thi Dung (28-07-2008), FengD (13-11-2008), Handsome Monkey King (04-09-2008), Oukyumi (04-02-2009), Thủy Đào Hoa (31-07-2010), Zeus (11-10-2008) |
|
|
#3 |
|
Diễn viên nghiệp dư
Tham gia ngày: Jul 2010
Địa chỉ: Thiên Đường - 天堂
Bài gởi: 145
Điểm: 40 Thanks: 4
Thanked 127 Times in 90 Posts
Bạn bè: 2
|
Bộ phim này hay lém. Mình nhớ là đã xem từ hồi mình rất nhỏ, mình chỉ nhớ cô nhân vật chính gọi là " Pa mi". Sau này mới biết phải đọc là Ba Mei. Mình mến anh Dương An, anh Tôn Bảo. Chỉ đáng tiếc rằng kết cục của họ lại quá bi thương. Hình như ông trời cứ muốn tiệt đường sống của Dương Gia thì phải. Nam nhân đều ra đi, chỉ còn để lại một giọt máu duy nhất là Văn Quảng. thế có lẽ là quá bất công với những gì Dương Gia đã làm cho Tống Quốc. Mình chơi võ lâm 2 cũng chỉ vì nó lấy bối cảnh đời nhà Tống, có Dương Gia. Tiếc thương cho gia đình anh hùng, họ là gia đình anh dũng nhất, thiện chiến nhất, đoàn kết nhất mà mình từng biết. Cảm ơn topic nha.
__________________
Nơi nào cao nhất, to nhất, oai linh nhất, phồn vinh nhất. Nơi đó chính là THIÊN ĐƯỜNG Hứa Vỹ Luân - forever in my heart
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Diễn viên nghiệp dư
|
Hồi xem phim này lúc nhỏ, thích mê mệt, suốt ngày lẩm nhẩm nhạc phim này, đến giờ lớn rồi, vẫn cứ thích
![]() Phim này tiếc cho Dương An và Bát Muội, mối tình nở muộn lại tàn sớm khi Dương An tử biệt với cô, tiếc cho một mối tình đẹp của Tôn Bảo và Quế Anh, đáng yêu trong sáng mà bi thương nghẹn ngào. Và hận nhất, chỉ có Dương Tứ Lang. Mình có lẽ sẽ ko ghét Ngân Kính công chúa nhưng ko thể ko ghét Tứ Lang, thà rằng như trong phim Dương gia hổ tướng, Tứ Lang dù nặng nghĩa với công chúa nhưng chẳng thể quên tình với nàng Ngữ Yên, quay về Đại Tống để rồi chết còn hơn Tứ Lang trong này, bội bạc. Và dù lỗi thuộc về Tứ Lang hay Ngân Kính, mình vẫn ko thể thông cảm nổi với bất cứ ai. |
|
|
|
![]() |
| Đánh Dấu |
Chủ Đề Liên Quan
|
||||
| Ðề tài | Người Gởi | Diễn Đàn | Trả lời | Bài mới gởi |
| Trong năm 2007 này, 3 bộ phim nào để lại ấn tượng trong bạn nhất | rainie_leung | Phim Truyền Hình Hồng Kông | 115 | 21-04-2010 12:24 AM |
| Nhạc Phim Ánh Sao Trong Băng Giá - Starry Starry Night (TQ) | kellytram | Nhạc Phim Tiếng Hoa | 1 | 15-03-2010 11:26 PM |
| Trong tương lai, bạn muốn cặp nào sẽ tác hợp trong phim ? | bupbecontrai | Kho Lưu Trữ | 181 | 19-11-2009 02:22 PM |
| Ca Khúc Trong Phim Xuất Sắc Nhất | C.O.L | Category 2: Châu Á | 0 | 25-01-2008 09:53 PM |
| Ðiều Chỉnh | |
|
|