[Special] Gallen: "Cuộc Đời Như Giấc Mộng" - Life Is Like a Dream - DienAnh.Net Forums


Trở Về   DienAnh.Net Forums > DAN Studio > Phim Trường Điện Ảnh > Hồng Kông > Diễn Viên Hồng Kông > Gallen Lo
Connect with Facebook



Notices




Gallen Lo La Gia Lương - 羅嘉良
Nhất Ca Gia Lương

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
Old 02-12-2007, 01:25 PM   #1
Mimosa
Chuyên gia điện ảnh

 
Mimosa's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Bài gởi: 1,565
Thanks: 46
Thanked 148 Times in 122 Posts
Bạn bè: 10
Mặc Định [Special] Gallen: "Cuộc Đời Như Giấc Mộng" - Life Is Like a Dream

Gallen: "Cuộc Đời Như Giấc Mộng" - Life Is Like a Dream
- Gallen trong mắt Paco Wong -

Magazine Scans: Gallenlo.net, TVBVNFC (TVB4EVER). Our special thanks!

Dịch bởi Mimosa dựa theo bản tiếng Anh bởi Carmen Yip @ Gallen Harbour



Tối đêm nay Gallen và tôi đã dốc cạn cả một chai Whisky tại Go Gu Jang, một tiệm ăn Hàn đã tồn tại gần hơn 26 năm. Gallen đặt ly xuống, rồi bỗng thở dài "Cuộc đời thật như một giấc mộng". Tôi tin cậu ấy thốt ra câu này chẳng phải vì tức cảnh sinh tình. Gallen đã từng trải qua một ca phẫu thuật cần đến gây mê toàn thân, và tâm sự với tôi rằng kể từ lúc bác sỹ đếm 1, 2, 3 đến tận khi cậu ấy tỉnh dậy trong phòng hồi sức, "cuộc sống" như đã tan thành mây khói. Gallen thêm "Tôi đã tự hỏi không biết mình thực sự ở đâu trong khoảng thời gian ấy... Ngay cả những giấc mơ cũng chẳng hề tồn tại."

Đã "ngộ" ra cuộc đời chỉ là một giấc mơ, Gallen trân trọng những thời khắc của hiện tại "Tôi nghĩ rằng thật ra cuộc đời chẳng hề có những (lối đi hay lựa chọn) đúng hoặc sai, mà mỗi một người trong chúng ta đều có những kinh lịch và trải nghiệm khác biệt trong cuộc sống. Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm rằng bản thân đã không phải hối hận về những gì mình đã làm." Những gì cậu ấy đã làm tất nhiên bao gồm cả quyết định rời khỏi TVB vào năm 2003.
__________________
http: //gallenharbour.tkn-portrait.net/
Hữu xạ tự nhiên hương
Mimosa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
DienAnh.Net on Facebook
DienAnh.Net on Facebook

Old 02-12-2007, 01:32 PM   #2
Mimosa
Chuyên gia điện ảnh

 
Mimosa's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Bài gởi: 1,565
Thanks: 46
Thanked 148 Times in 122 Posts
Bạn bè: 10
Mặc Định

__________________
http: //gallenharbour.tkn-portrait.net/
Hữu xạ tự nhiên hương
Mimosa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 02-12-2007, 01:37 PM   #3
Mimosa
Chuyên gia điện ảnh

 
Mimosa's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Bài gởi: 1,565
Thanks: 46
Thanked 148 Times in 122 Posts
Bạn bè: 10
Mặc Định



Nhìn xa hơn...

Con người ta thường dễ dàng trở nên "gắn bó" một khi đã làm quen và trở nên thoải mái trong hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại. Là một diễn viên biên chế 17 tuổi nghề, tính từ năm 1986, Gallen đã "cày" hơn 60 bộ phim truyền hình lớn nhỏ, và cũng đã được trao tặng danh hiệu Nam dv được yêu thích nhất đến 3 lần. Trong mắt nhiều người, mục đích và ước mơ của một người làm nghệ thuật, Gallen đều đã có trong tay.

Thế nhưng khi hợp đồng của anh mãn hạn vào năm 2003, Gallen "cả gan" rời bỏ chiếc tổ ấm cúng để đầu quân cho Universe với mục đích thử sức mình trong thị trường đại lục. Đó quả là một bước đi ngoạn mục, vì như tất cả chúng ta đều biết, để rời bỏ một khoảng không gian quen thuộc và dấn thân vào một thế giới lạ lẫm, đối mặt với thử thách, phải cần rất nhiều nghị lực. Đó là chưa kể cậu ấy vào thời điểm đó đang được ưu ái mệnh danh Nhất Ca tại TVB.

Một nồi canh sâm Hàn mới được đưa ra bàn... Tôi nhấp một muỗng, nếm thêm một miếng xôi gà, và chợt thấy tỉnh táo hẳn. Tôi quay sang "Gallen, có phải cậu vẫn còn muốn "thắng", và chính vì thế mới đánh ra canh bạc này?"

(còn tiếp)
__________________
http: //gallenharbour.tkn-portrait.net/
Hữu xạ tự nhiên hương

thay đổi nội dung bởi: Mimosa, 02-12-2007 lúc 02:46 PM.
Mimosa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 02-12-2007, 01:38 PM   #4
Mimosa
Chuyên gia điện ảnh

 
Mimosa's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Bài gởi: 1,565
Thanks: 46
Thanked 148 Times in 122 Posts
Bạn bè: 10
Mặc Định



Cái thú của sự liều lĩnh...

Gallen cười, “Ở TVB tôi cũng đã từng phải liều rồi kia mà. Một mặt, tôi nhận liên tục hết phim này đến phim khác. Mặt khác tôi trân mình nhận đủ loại vai. Như lúc tôi vừa hoàn thành được một vai diễn tốt trong Huynh Đệ Song Hành, tôi đã lại lập tức đập vỡ hình tượng của "Anh Kỳ" để trở thành con bạc thảm hại "Đại Đầu Văn" trong Bí Mật Trái Tim. Đơn giản mà nói, một vai diễn tốt có thể đưa một diễn viên lên đến đỉnh, thì một vai diễn tồi cũng có thể đẩy anh ta lùi trở về sau vạch xuất phát."

Thì quả là thế, mọi quyết định đều nên phải được cân nhắc kỹ càng. Những bất ngờ thường mang lại cảm giác mạnh, nhưng đôi lúc cũng vô cùng nguy hại. Ngược lại, nếu chúng ta không dám bước thử thêm một bước, sẽ chẳng bao giờ chúng ta biết được mức cuối của chính mình. Gallen nhón lấy một lá salad cuộn vào với một lát thịt bò nướng, rồi chấm vào chén tương Hàn "Nếu tôi không chấp nhận thử thách, không rời bỏ cái gọi là không-gian-thoải-mái của tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng chỉ có chân trời mới là điểm dừng (the sky is the limit). Nếu tôi không thử, tôi sẽ mãi là một chú ếch ngồi trong đáy giếng."

Gallen từ tốn nhả từng câu chữ, gói gọn những kinh nghiệm cậu ấy đã tích lũy những năm tháng qua một cách súc tích, không khoe khoang "Khi tôi đóng Phong Cách Đàn Ông, buổi sáng tôi phải trang điểm thay y phục của một phụ nữ, đến chiều mới được trở về nhân dáng đàn ông, chỉ để đến tối lại phải thoa phấn tô son hóa thân thành đàn bà. Tôi gần như bị khủng hoảng tâm lý." Rồi thì anh "ngộ" ra nhiều điều, và nhận ra rằng làm một chú ếch ngồi đáy giếng để ngắm một thế giới nhỏ bé tròn trịa chẳng thú vị chút nào.


(còn tiếp)
__________________
http: //gallenharbour.tkn-portrait.net/
Hữu xạ tự nhiên hương

thay đổi nội dung bởi: Mimosa, 02-12-2007 lúc 03:33 PM.
Mimosa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 02-12-2007, 01:39 PM   #5
Mimosa
Chuyên gia điện ảnh

 
Mimosa's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Bài gởi: 1,565
Thanks: 46
Thanked 148 Times in 122 Posts
Bạn bè: 10
Mặc Định

Trang cuối:


Hoạch định...



Thì ra Gallen đã âm thầm hoạch định cho cuộc khởi hành này "Mặc dù ý định ra đi đã nhen nhóm từ khá lâu, nhưng vì cơ hội chưa chín muồi nên tôi dùng thời gian ấy để quen biết thêm người này người kia và tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài TVB." Gallen nhớ lại lúc anh gặp gỡ với người quản lý hiện tại của mình "Một năm sau đó, tôi vô tình gặp ông Lâm (Lâm Hiểu Minh) của Universe cùng vợ ông ấy. Họ đã đưa ra những điều kiện rất thuận lợi và thích hợp cho sự phát triển (mà tôi đang tìm kiếm)"

Tôi cụng ly với Gallen, cảm thấy hạnh phúc thay cho cậu ấy, và cũng cảm kích ông bà Lâm. Bản thân tôi cũng là một quản lý khá thành công, tôi luôn luôn tin rằng bí quyết thành công nằm ở khả năng nhận biết và gìn giữ nhân tài.

Nghị lực và can đảm Gallen dùng để nắm bắt cơ hội có một không hai này đã tranh thủ cho cậu ấy sự xuất hiện trong những sản phẩm truyền hình lớn của CCTV như Chiêu Quân Xuất Ải, Đại Hàng Hải, và Lang Yên. Cậu ấy đã vào vai một đô đốc thủy quân nổi tiếng (Trịnh Hòa) của lịch sử Trung Quốc, và cũng đã vào vai một tướng lãnh cấp cao của QDND Trung Hoa hiện đại. "Trong Lang Yên", Gallen kể lại "Tôi là tổng tư lệnh của một sư đoàn. Nghe nói rằng tôi là diễn viên "ngoại bang" (non-mainland) đầu tiên vào vai một chỉ huy cấp cao của quân đội ND TQ" Trong mắt tôi, không có gì ý nghĩa hơn đối với một dv người Trung Hoa bằng việc tái hiện những nhân vật lịch sử trên màn ảnh.

Sau bữa tối, tôi chợt nhớ ra rằng Gallen còn là một ca sỹ. Mặc dù so với những thành công trong sự nghiệp diễn xuất của cậu ta, thì vai trò ca sỹ chỉ là điểm xuyến. Tuy thế, tôi vẫn nhắc Gallen nên tranh thủ các cơ hội thể hiện mình qua những ca khúc chủ đề trong những phim truyền hình mà cậu ấy tham gia. "Biết đâu đấy, ca khúc chủ đề kế tiếp của cậu có thể trở thành một bài hát ưa chuộng bởi toàn Trung Quốc!"

Gallen không đáp, chỉ mỉm cười và cạn ly.

(Hết)
__________________
http: //gallenharbour.tkn-portrait.net/
Hữu xạ tự nhiên hương

thay đổi nội dung bởi: Mimosa, 03-12-2007 lúc 03:14 AM.
Mimosa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 02-12-2007, 10:46 PM   #6
roby10
Circle in the sand

 
roby10's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Bài gởi: 144
Thanks: 1
Thanked 28 Times in 27 Posts
Bạn bè: 0
Mặc Định

G mổ cái gì mà phải gây mê vậy ta? Nghe nói sau khi phẫu thuật gây mê thì trí nhớ giảm ghê lắm, vậy làm sao G nhớ thoại được nhỉ?

"một vai diễn tốt có thể đưa một diễn viên lên đến đỉnh, thì một vai diễn tồi cũng có thể đẩy anh ta lùi trở về sau vạch xuất phát." ---> Cái này xà xà cho rằng G nói hơi quá. Vế đầu thì đúng, nhưng vế sau thì ko. Đôi khi một DV chỉ cần 1 vai diễn để đời, khiến khán giả nhớ mãi cũng cảm thấy xứng đáng.

Hóa ra đóng Phong Cách Đàn Ông cực khổ như vậy, khủng hoảng tâm lý đâu ko thấy, chỉ thấy càng về cuối càng ngọt ngào thôi.

Nào giờ xà xà vẫn ủng hộ G (và cả Flora) rời TVB, nhưng nếu so nhất ca TVB với ếch ngồi đáy giếng thì ... gia đình tvbvn mà nghe được thể nào cũng phản đối om sòm^^

Triết lý "chỉ có chân trời mới là điểm dừng" nghe hay thì hay thật, nhưng xà xà tự cảm thấy khó mà học theo được, vì chưa gì đã cảm thấy mỏi chân

thay đổi nội dung bởi: roby10, 02-12-2007 lúc 11:32 PM.
roby10 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 03-12-2007, 03:27 AM   #7
Mimosa
Chuyên gia điện ảnh

 
Mimosa's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Bài gởi: 1,565
Thanks: 46
Thanked 148 Times in 122 Posts
Bạn bè: 10
Mặc Định

Dịch xong rùi

Đính chính lại chút thông tin bên kia... Paco Wong ko phải với Anh Hoàng, mà là với Gold Label Records. Nhầm!

Tố Tố, chị cũng không biết Gallen từng phải qua một ca phẫu thuật lớn... Hồi quay Chung Vô Diệm thì chỉ nghe là G bị mổ... ruột thừa, vừa về HK vừa ra vào bv chỉ mất một ngày thôi, sau đó quay lại phim trường ngay, thế nên không thể là ca mà G kể.

"Ếch ngồi đáy giếng" là thời của G thôi. Bây giờ phần thì TVB đã thoáng và sẵn sàng tạo điều kiện hơn, phần thì các dv TVB cũng năng động. Việc vừa đóng cho TVB vừa tham gia các ct bên đại lục đã là chuyện thường ngày, cơ hội đầy rẫy, không cần phải lao tâm tổn huyết suy nghĩ quyết định đi-hay-ở.

Mà công nhận hình như dạo này lịch làm việc của G được sắp gọn hơn hay sao ấy, nên có nhiều thì giờ để "triết lý" quá, hí hí...
__________________
http: //gallenharbour.tkn-portrait.net/
Hữu xạ tự nhiên hương

thay đổi nội dung bởi: Mimosa, 03-12-2007 lúc 11:49 AM.
Mimosa vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Đánh Dấu

Chủ Đề Liên Quan
Ðề tài Người Gởi Diễn Đàn Trả lời Bài mới gởi
[Music Centre]Tổng hợp musik của Twins huutran Twins 460 05-06-2009 09:57 PM
[Birthday 2008]Special moment ^^ Let's say "Happy Birthday!!!" to our Hamil cherylnguyen Son Ye Jin 17 14-01-2008 01:52 PM
[Special] New Year 2008 - CCTV "Quần Anh Hội" Mimosa Gallen Lo 4 13-01-2008 01:30 PM


Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
Bạn không được quyền gửi bài trả lời
Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến



Múi giờ GMT +7

Bản quyền: vBulletin® Version 3.8.3
Đăng ký ©2000 - 2010, Công ty Jelsoft Enterprises Ltd.
Phát triển từ 2003 - 2010 | DienAnh.Net
Thiết kế bởi DAN STAFF, Độ phân giải tốt nhất: 1024x768
C-Logic SEO 1.0.3 by Computer-Logic.org