|
|
#1 |
|
BEST MEMBER OF DAN
♥ VANG BÓNG MỘT THỜI ♥ ♥ Phải lấy người như Hạ An ♥ With no competitor | DPG √ô Đối ![]() ![]() ![]() ![]() |
.:: THÁP QUAN SÁT ::. Đại chiến Tây Du Kí Để đảm bảo tính công bằng trong kì thi, do bài viết round 2b là bài phản biện, tránh các Battler có thể lấy thông tin và ý kiến của thành viên trong Tháp quan sát để post trong bài dự thi round 2b của mình, và đồng thời để các Battler tập trung hết tinh thần cho Trận chiến phản biện 2b trong Battle lần này, Ban tổ chức quyết định: 1: Tháp quan sát sẽ chỉ được mở sau khi round 2b (phản biện) kết thúc. Trong thời gian 7 ngày làm việc của Ban tổ chức và Ban giám khảo, các thành viên có thể post bài trong tháp quan sát. 2: Tuyệt đối không lập topic bàn luận về bài dự thi của Battler trong box Trao đổi_Bàn luận (Lý do có thể xem phần trên). Các vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
__________________
♥ 愛會像螢火蟲改變, 快樂燈火的弧線 ♥
Quý tộc xanh sa mạc - Kiêu hãnh như là gió... ![]() Đừng đến nơi nào lặng gió, sẽ bị mục ruỗng đấy... VANG BÓNG MỘT THỜI thay đổi nội dung bởi: Hạ An, 22-07-2009 lúc 02:04 PM. |
|
|
|
| Cảm ơn Hạ An vì bài viết này: | Azin (04-08-2009), chitoi_trantien (07-08-2009), crocket520 (22-07-2009), Dennis O'neil (22-07-2009), Handsome Monkey King (24-07-2009), Kikyou_412 (27-07-2009), lanchi10493 (23-02-2010), linh2304089 (23-07-2009), linn_yuki (23-07-2009), marigold_004 (22-07-2009), Move (23-07-2009), Nhj'm_1011 (22-07-2009), pika (22-07-2009), raymondwind (08-08-2009), thanhthanhphan (23-07-2009), thienly2t (22-07-2009), TPPDUA (22-07-2009), vincent_kute-cool (15-08-2009), windy_wave (22-07-2009), xinloianhyeuem (31-08-2009), xuanquy1811 (02-08-2009), đom đóm (03-08-2009) |
| DienAnh.Net on Facebook |
|
DienAnh.Net on Facebook
|
|
|
#2 | ||||||
|
Moderator
to live to fight
Bakanishi ♥ Love Juice
Pinky ring ♥ Akame ♥ Bond & Care
![]() ![]() |
Note 1: Bài này mang tính cực kì cực kì cực kì... hu li gân
![]() Note 2: Spoiler: Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi tháp cũng mở ra, vô thôi: Phải công nhận chưa có lần nào có hứng thú đốt tháp soi như battle lần này. Đọc bài các bạn đội TVB “vui” phải biết. Suýt nữa làm tớ chạy ra hỏi ban tổ chức xem có đưa link nhầm cuộc thi “xuyên tạc” quốc tế hay không. Vì lẽ, tớ cũng “chinh chiến” cũng nhiều nhưng lần đầu tiên trong đời mới thấy có những người giỏi như thế này. Thế nên cũng xin góp vui một chút. Tớ là tớ hơi lười, cộng thêm ý của các bạn đội TVB cũng khá giống nhau nên xin không trích dẫn. 1. Các bạn nói Đường Tăng TVB là ĐT trong lịch sử, vậy xin hỏi, Bát Giới, Sa Tăng, Ngộ Không ở đâu ra. Bạch cốt tinh, nước Nữ Nhi...hẳn là do biên kịch TVB sáng tác nhỉ? Chậc, thế thì phải gửi thư khuyên bác kiện Ngô Thừa Ân tội đạo văn thôi, chắc từ mấy trăm năm trước bác Ngô đã cưỡi cỗ máy thời gian tới thời hiện đại “đạo” kịch bản của thiên tài biên kịch TVB nhỉ? Hoặc có bạn nào bảo rằng Ngô Thừa Ân chẳng qua là bác biên tập thôi, lấy truyện từ nhân gian mà đúc kết thành thì tớ khuyên chân thành, về nhà, có sách vở gì thì đốt hết ráo đi, sách giáo khoa cũng nên đốt luôn vì hầu như các tác phẩm văn học nào cũng không thể tự mình viết hết mọi chuyện trên đời được, Gone with the wind cũng được lồng vào chiến tranh nô lệ, Truyện Kiều cũng dựa trên bản của Thanh Tâm Tài Nhân, Tam Quốc Chí cũng lấy những nhân vật từ lịch sử. (Chỉ có một số ngoại lệ như Harry Potter hay Twilight thôi) Than ôi, công sức Ngô Thừa Ân trút vào câu chữ, vào nội dung, nghệ thuật, tư tưởng làm chi mà giờ trong mắt hậu nhân bị biến thành kẻ-chế-truyện Trích:
Mà chẳng những thế, đến trang phục của Đường Tăng 86 còn bị chê à? Tội lỗi, việc đó cũng chả trách được, các bạn quen xem bác ĐT TVB mặc áo trắng đẹp rồi. Cơ mà, có bạn bảo sao tạo hình của bản 86 chỉn chu thế, tớ cũng xin hỏi lại, sao bộ đồ của bác Đường nhà bạn trắng sạch đến không ngờ thế, thỉnh kinh mười mấy năm, hay bác có mang theo Tide-trắng sạch vượt trội và Omo - 2 lần đậm đặc để giữ quần áo trắng sạch như mới thế =.= ( Kiểu này khi bác thỉnh kinh về Omo với Tide chắc tranh nhau mời bác làm người đại diện mất) 3. Các bạn đòi hỏi Tây Du Ký 86 phải giải thích điển tích rõ ràng, buồn cười, thế ra Truyện Kiều với Lục Vân Tiên cũng nên bỏ trôi sông vì nó viết có cả trăm cả ngàn điển tích. Chả lẽ khi xem Truyện Kiều phải kêu Nguyễn Du đứng kế bên để giải thích sông Tiền Đường hạ lưu thượng lưu ở đâu, lưu lương chảy bao nhiêu mét khối chắc? Một tác phẩm ý nghĩa riêng của nó (ý nghĩa của Tây Du các bạn đội 86 đã giải thích cả rồi) vẽ chuyện hầm bà lằng sự tích như TDK TVB chả khác nào ‘vẽ rắn thêm chân” nhăng nhăng nhít nhít mà thôi. 4. Các bạn đòi yêu tinh có “tình”, rằng tại sao yêu quái Tây Du 86 chỉ toàn bọn ác ác hoặc là con ông cháu cha mà không được tình cảm lâm ly như TVB. Chậc, thế thì tớ sẽ đi cầu hồn bác Vũ Trọng Phụng về để hỏi bác, rằng bác viết Số Đỏ kiểu gì mà xuyên tạc thế, cả một xã hội nhăng nhít, lố lăng toàn bọn hợm đời đầu óc rỗng tuếch để bị một thằng nhặt banh xỏ mũi đó làm quái gì có thật? Sao bà Phó Đoan kia lại lẳng lơ thế, phải cho bà ấy chút đáng thương chớ, rằng bà ấy yêu Xuân tóc đỏ thiệt lòng, rằng ngày xưa họ là bạn thanh mai trúc mã với nhau, rằng bà Phó vì chữ hiếu nên lấy chồng, rồi cuối cùng cho cảnh bà Phó ôm Xuân chết trong biển lửa thế mới lâm ly, bi đát, thế mới “tình” chứ. 5 Chả hiểu sao đến giờ có người vẫn còn ngây thơ như nai tơ A thắng B, B thắng C, theo tính chất bắc cầu ta có A thắng C. Chết mất. Vạn vật tương sinh tương khắc kiểu như Thủy khắc Hỏa vậy. Mà thôi, nói Ngũ Hành chi cho nó rắc rối, ta liên hê thẳng cánh sang Ngoại hạng Anh, MU ( Tôn Ngộ Không) đối đầu với 3 đội còn lại trong Tứ đại gia ( yêu quái) thường... thua nhưng MU vẫn vô địch nhờ thắng các đội khác ( Thiên binh, thiên tướng). Nhà bạn nuôi một con mèo, con mèo bắt chuột và gián dễ như chơi. Nhưng bạn có dám nói khi gặp chuột hay gián bạn sẽ hiên ngang như cái cách cốc đầu con mèo khi nó ăn vụng không? Chỉ e lúc đó bạn sẽ hét toáng lên rồi co rúm sợ sệt mà thôi. Mà không chỉ chuột và gián, có khi là con côn trùng nào khác, con ong chẳng hạn ![]() 6 Một vấn đề tôi khá buồn cười là một bạn còn rất tự tin phán rằng Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng chỉ là một con khỉ, than ôi, tớ ngưỡng mộ bác Lục quá, vì bác diễn như không diễn đến mức em ấy chẳng phân biệt nổi. Cũng phải, suốt ngày xem một anh người-giả-khỉ lông tóc mượt mà bóng lưỡng ( chẳng biết anh í xài X men -đàn ông đích thực hay Rejoice- tóc thẳng như vừa được duỗi ) đẹp như tài tử điện ảnh thì nghĩ lệch đi cũng là bình thường. Ngộ Không là khỉ, đòi hỏi công dung ngôn hạnh, lộn, Nhân Lễ bla bla...để làm gì nhỉ? Hay bạn nhầm với đại hiệp giang hồ nào đó rồi? Chẹp, chắc lộn qua Kiều Phong đệ nhất anh hùng của Kim Dung rồi nhỉ ? Trích:
( Nói dại, lỡ em nào đọc cái này nổi hứng bảo Xuân tóc đỏ tuy chỉ là thằng vô học nhưng cũng là anh hùng cứu quốc, cũng có Nhân Lê Nghĩa Trí Tín thì...bác Phụng có nước đội mồ sống dậy đem nguyên quyển Số Đỏ đốt thành tro quá ) 7 Bác Đường của bản TVB ( tớ không dám gọi là Đường Tăng nữa ạ, bác í là thánh rồi) . Chuyện kể rằng vào một hôm Phật Tổ giảng kinh, đệ tử Kim Thiền Tử yêu quý của ngài chả hiểu đeo ipod nghe hát ru hay tối qua ngồi chat với..ai mà lăn đùng ra ngủ, nên bị đá, lộn, đày xuống trần gian. Phải công nhận phim hay, vẽ chuyện để nói thiệt tuyệt zời, cái mẩu chuyện bé tẹo kể vài câu là xong mà bôi ra thành 1 đoạn phim. Hay, hay thiệt ! Cũng tương tự với Trư Bát Giới, bản 86 chỉ để một đoạn Thiên Bồng nguyên soái cười cười, Hằng Nga cau mày chả thèm nhòm là đủ hiểu thì bên TVB bày ra chuyện anh Bồng anh chém đứt đuôi Songuku, lộn, Ngộ Không rồi anh lên làm Thiên Hà, rồi anh gặp em Hằng Nga cưỡi tên lửa bay đến, rồi tình tay ba, rồi chả biết Đoremon cho anh mượn “cỗ máy thời gian” hồi nào mà dùng nó làm “chiện tình” kia thêm lâm ly bi đát, (hay đoạn này biên kịch TVb bị bệnh nên Quỳnh Dao viết hộ nhỉ?) 8 Về Sa Tăng. Ai nói Sa Tăng 86 là kẻ có cũng được, không cũng được xin thưa, làm ơn về nhà hỏi đứa em lớp 1 ( giờ lớp 1 toàn đi học trước cả rồi, giỏi lắm) xem chữ Tịnh ( Tĩnh) nghĩa là gì. Sa Tăng là cột trụ, điềm tĩnh và chín chắn. ( Ví như Akira của Hana yori dango – vầng trăng khuyết, Sa Tăng là trăng làm nổi bật mặt trời, không có Sa Tăng thì chắc chắn 3 thầy trò còn lại chẳng thể đến Tây Thiên. Đâu như Sa Tăng TVB chạy lăng quăng suốt ngày, lượn qua lượn lại cho có theo kiểu bình bông ![]() 9 Một bạn lại nói có ai bắt Bát Giới phải đi bốn chân như heo đâu mà bắt anh người-giả-khỉ-của-bạn í phải giống khỉ. Xin thưa, mấy con yêu sư tử cọp beo gì í cũng đi hai chân đấy thôi, chả lẽ bắt con nhền nhện mọc đủ tám càng, lộn, tám cẳng để đi à? Bát Giới là heo tinh, vẫn tham ăn. lười biếng, vẫn có cái “chất heo” còn Ngộ Không là yêu hầu, dù thế nào vẫn là một con khỉ, cái cốt đó, cái chất đó dù thành Phật thành tiên hay gì đấy...vẫn mãi mãi còn. Nhân tiện nói thêm, để diễn một Bát Giới heo ăn uống ngồm ngoàm, rơi vãi tùm lum thì thiếu gì người, muốn kiếm DV nữ còn được mà Cá nhân tớ cũng thích Wayne, rất thích Nhân hạt sen trong Gia hảo nguyệt viên của anh nhưng lại chẳng nuốt nổi lão Trư sặc mùi “ sóng gió cuộc tình” như thế. 10 Đến cái nhạc phim. Thật tình, tớ chả hiểu sao có thể so sánh nhạc phim TVB với 86 được. Cứ như so mấy bài nhạc của Bảo Thy với MJ cả. Khập khiễng quá thể. Cái gì gọi là giai điệu bất tử nhỉ? Chỉ cần nghe giai điệu của My heart will go on người ta sẽ nghĩ đến Titanic, chỉ cần nghe một đoạn nhạc phim người ta sẽ hình dung ra được đó chính là Tây Du Ký. Đến giờ, thú thật, tôi cũng chẳng nhớ tên bài hát ending của Tây Du 86, nhưng chỉ cần nghe là liên tưởng đến phim. Đó gọi là bất hủ đấy !Thử hỏi mấy bài nhạc của TVB nếu không xem phim trong thời gian gần thì ai mà nhớ, sẽ bị lẫn với phim khác thôi. Phần này là để dành cho bạn ShinluvWayne, nhiều bạn "ấn tượng" về bài của Dickycheung và Handsome Monkey King nhưng mình lại thích bài này hơn . Mạn phép, góp vài dòng:Trích:
Thứ nhất, chẳng có đài truyền hình nào ngu dại đến mức chiếu một bộ phim không ai thèm xem, nhất là phim cũ. Khán giả phải "thư thư meo meo" biết bao lần mới được chiếu, nhất là với một đài lớn như HTV. Có ai ép bạn xem đâu mà "bị" xem nhỉ Thứ 2, Tây Du Kí 86 được biết đến nhiều nhất thì phải rồi nhưng cái thứ hai là Dragon Ball cơ. DB nổi tiếng trên toàn thế giới, tới cả ở Bắc Mỹ lận, còn TDK TVB vẫn loanh quanh ở một góc mà thôi. Spoiler: còn cái này Trích:
![]() Cả bài của bạn bao trùm là kiến thức Phật pháp rất sâu xa nhưng tiếc là chỉ có cái vỏ, ngoài ra thì rỗng tuếch. Giờ hơi lười, chỉ xin nói cái ý mà bạn bold thôi Trích:
Trích:
Tóm lại, hầu hết các bài của đội TVB đều chung 1 xu hướng: phủ nhận nguyên tác, phủ nhận bản 86 để tôn bản TVB lên.Tớ có kha khá kinh nghiệm về battle, bản phim hay hơn chưa chắc đã thắng, quan trọng là ở battler. Thật sự khâm phục tâm huyết mà các bạn bỏ ra, tiếc là, sự chênh lệch của 2 bản quá xa nên càng đọc bài viết với lời lẽ xứng đáng giật giải nhất “Cuộc thi xuyên tạc Thế Giới ” ấy càng thấy rõ sự thiển cận mà thôi. Battle lần này rất hay, có phần hờn cả battle Thần Điêu ở độ kịch tính, chỉ là vì quá chăm chăm bắt lỗi, đá nhau mà các bạn bỏ mất bản chất thật sự của battle rồi. Đáng tiếc ! Nhắn riêng với bạn muadongxaxam: bài của bạn theo tôi là tốt nhất bên đội TVB nhưng đáng tiếc nó không hợp với battle Spoiler:
__________________
Gêm sô mừng 1 năm khu vực Nhật Bản: Thôi nôi bé mặt trời. Click CM ơi là CM, sao Kame mình thấy hổng sao mà Erika thì . Aya ơi Aya!!!
thay đổi nội dung bởi: vạn lý độc hành, 03-08-2009 lúc 05:57 AM. |
||||||
|
|
|
| Cảm ơn vạn lý độc hành vì bài viết này: | -|Fung|- (08-08-2009), .:. ღ Bư ღ .:. (03-08-2009), aoanh253 (03-08-2009), Azin (04-08-2009), cherry nguyen (03-02-2010), chitoi_trantien (06-08-2009), cobetongthong (11-02-2010), fanofken4ever (03-08-2009), Gaop (03-10-2009), hacynuhiep (03-08-2009), hell_princessXXs (03-08-2009), heochan (03-08-2009), hihahe (03-08-2009), Hoabong (04-08-2009), Hoang Dung Chau Tan (03-08-2009), Hoàng Tử Ngọc (03-08-2009), Julia Yu.Etou (03-08-2009), keo chanh (08-08-2009), Kikyou_412 (03-08-2009), Koala1297 (03-08-2009), lanchi10493 (23-02-2010), linn_yuki (03-08-2009), lyly_xinh0110 (17-09-2009), Maika_Chip (03-08-2009), Mashimaro84 (05-08-2009), Milany (05-08-2009), minhtung92 (29-08-2009), nguyencongminh (03-08-2009), Nhj'm_1011 (03-08-2009), nhoc jn (03-08-2009), pht4 (03-08-2009), pretty_girl_1012 (03-08-2009), Racoon (03-08-2009), saya (09-08-2009), seabrother (05-08-2009), seichan1188 (03-08-2009), snake84 (03-08-2009), southerm_wind (03-08-2009), thanhthanhphan (03-08-2009), thienly2t (03-08-2009), Tiểu Tấn (03-08-2009), trịnh an luân (14-08-2009), ucuc_nhoxinh (03-08-2009), white_black (03-08-2009), widders (03-08-2009), windy_wave (03-08-2009), xinloianhyeuem (31-08-2009), [Thỏ_Con] (03-08-2009) |
|
|
#3 |
|
|We're waiting for Yu|
♫Hàm Tếu Ướt Mưa♫
|Den ♥ Hara| Forever love
![]() ![]() |
Ngồi nằm vùng ở cái topic này từ hôm qua đến giờ mà rốt cuộc bạn VLDH cũng bóc tem đầu tiên
Spoiler: Trong bài của đội 86, thích nhất nhất bài của bạn hacynuhiep , đọc xong, ko biết phải PB đường nào ![]() Spoiler: Xin hỏi, thế nào là "ấu trĩ???" trời đất sinh ra muôn loài, nhưn gko sinh ra loài yêu. Vậy yêu tinh ở đâu có?? KO phải từ do tâm ma con người, mà do chúng nó muốn tiến hóa nên mới ra yêu tinh. 1 con gà tu luyện ngàn năm mới ra gà tinh, 1 con nhện tu luyện ngàn năm mới ra nhện tinh. Bản chất nhện tinh là ăn muỗi, bản chất gà tinh là ăn thóc. Vậy bản chất BCT là? Là uốn gmau1 con người mới có thể sinh tồn? Vậy sinh tồn có gì là sai?? Bản chất con người là ăn thịt, bản chất yêu tinh là ăn thịt người, vậy có ấu trĩ?? Vậy câu nói "Trời đất sinh ra muôn loài. Con người ăn thịt muôn loài thì cho rằng đó là thuận theo tự nhiên, còn yêu tinh ăn thịt người thì lại là gây thêm oán nghiệt. có gì là sai?? Tại sao con người ăn thịt động vật ko ai lên án, nhưng yêu quái ăn thịt người thì bị trời tru đất diệt?? Đừng bảo rằng đó là quy luật tương sinh tương khắc, vì giải thích như thế thì yêu quái ăn thịt người cũng có thể gọi là quy luật tương sinh tương khắc vậy. Từ 1 con thú tu luyện ngàn năm mới ra yêu tinh, từ 1 con yêu tinh tu luện thêm hàng ngàn năm nữa mới mong đắc đạo t hành người. Nhưng thay vì tu luyện 1 thời gian cực khổ thế thì chúng lại chọn cách ăn thịt ĐT để trở thành ng. Trách chăng là trách cách bọn chúng đã chọn sai lầm chứ ko phải bọn chúng gây nghiệt mà trở thành yêu tinh. 1 yêu tinh muốn thành người có gì là sai trái?? Cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Cũng như thần tiên muốn se duyên cùng người phàm mà thôi. Những gì còn lại, sẽ post tiếp tục sau 2h nữa. ![]() XOng, đi nhậu típ... nà na....!!!
__________________
Say vì người đẹp ![]() ![]() Quyết tâm lấy đủ 10 vợ "All you need to make a movie is a girl and a gun."
thay đổi nội dung bởi: Dennis O'neil, 03-08-2009 lúc 05:50 AM. |
|
|
|
| Cảm ơn Dennis O'neil vì bài viết này: | Doanh Gia (11-08-2009), Gaop (03-10-2009), Handsome Monkey King (03-08-2009), lanchi10493 (23-02-2010), linh2304089 (03-08-2009), mãi mãi yêu em ! (03-08-2009), Move (03-08-2009), đom đóm (03-08-2009) |
|
|
#4 | |||
|
(¯*Trăng Hoa Chân Nhân*¯)
(¯*Lưu Manh Tình Thánh*¯) ♥Không yêu ai ngoài 7 vợ♥ |
Bị bóc mất tem rồi
![]() ![]() Bài viết này có thể xem như là bài phản biện của 1 Fan TDK 86 mà ko tham gia vòng 2a. Dĩ nhiên những điều tớ nói là nhằm vào bản TVB và bảo vệ cho bản TQ: Trước hết là tớ xin được phản biện những tư tưởng lớn và đồng nhất của đội TVB: Thứ nhất: Các bạn bên đội TVB có xu hướng lái nhân vật Tôn Ngộ Không sang hướng con người. Nghĩa là có đạo, có phép tắc, quy phạm phong kiến, xã hội, gom chung lại các bạn đều cho rằng Ngộ Không là 1 con khỉ đội lốt người và có suy nghĩ con người chứ ko phải là con khỉ. Tất nhiên các bạn đã nêu ra 1 lý do rất “hay”, đó là TDK mà Ngô Thừa Ân viết cũng chỉ là viết lại... Ừ đấy, Ngô Thừa Ân viết Tây Du Ký theo những gì mà dân gian kể lại. Nhưng theo những gì mình tìm hiểu, bản TDK của Ngô Thừa Ân, hay ông gì đấy nữa, cộng với các kịch hý, tuồng chèo xưa nay vẫn biểu diễn cho công chúng xem thì Tôn Ngộ Không đều diễn xướng như 1 con khỉ từ cử động cơ thể đến động tác chân tay. Có nghĩa là thực tế bản TVB theo các bạn nói đang tạo ra 1 Tôn Ngộ Không mới, khác hoàn toàn so với tiểu thuyết lẫn dân gian--> TVB 1 mình 1 kiểu khác hẳn truyền thống. Các bạn bên TVB có xu hướng phê phán bản TQ hay ngầm phê phán nguyên tác là cho Tôn Ngộ Không hành động.... giống khỉ. Đây là từ chung các bạn miêu tả Ngộ Không bản TQ “ngang tàng hống hách, cực kì thiếu lễ độ”. Vậy ta hãy nói 1 chút về đặc tính của NK nhỉ? Ngộ Không từ đâu mà ra, là một tượng khỉ đá giữa biển nhờ được linh khí của trời đất mà nứt ra thành khỉ, cũng nhờ có linh khí đó mà Ngộ Không có những “năng lực” khác với các con khỉ khác trong bầy. Nói một cách khác, Ngộ Không nguyên bản là một con khỉ chính hiệu chứ không phải là một con khỉ lai người. Vì thế hành động cử chỉ hiện nhiên phải giống khỉ chứ không phải giống người. Thứ hai: Các bạn TVB đều nêu lên rất nhiều tính cách của Tôn Ngộ Không. Nhưng ngoài những tính cách cơ bản như dũng cảm, kiên trì, có đạo với thầy, nghĩ với các huynh đệ... thì còn 1 số tính cách “khác thường” như lễ phép, ngoan ngoãn, có bạn còn nói “Tuy sinh ra từ đá nhưng Ngài cũng biết thế nào là tình máu mủ”..... Và như coi đó là tiêu chuẩn các bạn ko thích TNK bản TQ vì ko giống như bản TVB... Một đứa trẻ sinh ra mấy hôm đã là vua của 1 vùng, sống trong xa hoa “theo định nghĩa của loài khỉ là có địa bàn đẹp và nhiều thức ăn” và nhất là không ai dạy dỗ? Quanh năm không ra khỏi Hoa Quả Sơn, nay lại vượt biển xa xôi ngàn dặm đến 1 nơi mới lại, gặp những “con vật mới”, thức ăn mới,... tất cả đều mới. Vậy thì những phép tắc kia ai đã dạy. Nếu ta quan sát kỹ, những hành động của Tôn Ngộ Không từ lúc ra đi đến hết lúc học đạo có thể nhìn nhận đó là hành động tinh nghịch của loài khỉ trước 1 môi trường mới mẻ. Không mang sát khí không mang mưu cầu lợi ích, từ hành động xem múa kích cho đến lúc vào chợ rồi đến chỗ quán ăn... hiển nhiên là sự khám phá, thích cái này, ngắm cái kia, sờ nắn, xem xét, nếm ngửi... Còn sau đó thì sao? bản thân mang tư tưởng “lớn” lên trời làm quan... cũng như lần xuất sơn trước Ngộ Không lại bước vào 1 thế giới mới, thử hỏi tính cũ ko trỗi dậy sao? Theo tìm hiểu Ngộ Không bảo vệ cho mí con ngựa ngoài tư tưởng thấy ác ra tay Ngô Thừa Ân hiển nhiên có 1 ẩn ý. Đó là phong tục tập quán ở 1 số vùng quan ngoại nuôi ngựa, luôn có 1 con khỉ buộc ở chuồng ngựa với mục đích tín ngưỡng cho rằng khỉ sẽ bảo vệ được ngựa. Đó là ẩn ý mà tác giả, hẳn điều đó đã là 1 ẩn ý xuất sắc trong văn chương, có lẽ ko cần đến tư tưởng “làm quan thanh liêm” của Ngộ Không bản TVB. Và tôi tự hỏi Ngộ Không của TVB ở đâu mà có những khái niệm “lớn lao” đến thế. Khái niệm quan thanh liêm vốn chỉ tồn tại trong Nho Giáo, và để hiểu nó phải trải qua 1 quá trình học chữ, hiểu sách với Tứ Thư Ngũ Kinh. Bồ tát bên đạo phật, Bồ Đề sư tổ bên đạo Lão vậy ở đâu mà Ngộ Không có những ý nghĩ “tốt khủng khiếp đến thế”. Ai đã dạy cho 1 “con vật” biết ngoan ngoãn lễ phép, biết cả làm quan với thanh liêm. Thứ 3: Rất nhiều bạn trong đội TVB phê phán 72 phép thuật của NK TQ, ngoài ra còn thắc mắc là vì sao Na Tra đánh được NMV trong khi NK ko đánh đc....Cũng có bạn nói 10 vạn tinh binh ko đánh lại 4 nghìn con khỉ..... Trước hết là 72 phép của Ngộ Không, nó ko phải 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm để có thể đánh bại mọi đối thủ, ở chừng mực nào đó 72 phép của NK ko phải tuyệt đối. Hơn nữa trong TDK TQ nếu 2 bên võ đả thì TNK bao giờ cũng thắng, chỉ khi yêu quái ra bảo bối thì NK mới thua. Vậy trách sao được? Còn chuyện đánh nhau, các bạn nên nhớ rằng có 1 điều cần lưu ý. Trong tự nhiên bất cứ vật gì cũng có khắc tinh, tỷ như con trâu sẽ đập bẹp 1 con ốc sên nhưng lại bị chết sau 1 cú trích của con rết, còn con rết lại sợ nước dãi của con ốc sên. Muôn loài là vậy, vòng của Na Tra có thể ko thắng dc gậy Như Ý của NK nhưng có thể khắc chế đuợc Ngưu Ma Vương đó là bình thường. Còn chi tiết đánh nhau trên đảo hình như các bạn lờ đi thì phải, 10 vạn tinh binh đã đánh bay đám khỉ con sau đó NK ra tay bên Khỉ con mới bật lại được, chuyện đánh nhau chẳng lẽ lại phải giải thích với các bạn. Thứ nhất thắng thua ko quyết định số lượng quân và thứ hai là chủ tướng mà thắng thì khí thế tăng lên... Có lẽ đó là miêu tả đám quân nhà trời ko đánh đc đám khỉ con là dụng ý của tác giả muốn nói rằng quan quân mê đắm xa hoa ưa nhàn rỗi sẽ vô dụng như thế... Thứ 4 gộp chung 3 nhân vật Đường Tăng, Bát Giới và Sa Tăng vào 1 vấn đề để nói: TVB quá phóng đại nhân vật. “Làm như cái gì cũng phải quá và rõ ràng thì mới là có”, đó là phong cách của TVB trong phim nay hay sao ấy. Tình huynh đệ phải vẽ thêm gian nan, tình thầy trò phải tô thêm tình tiết đến chuyên Bát Giới thành heo cũng nhiêu khê theo kiểu trăm năm có 1 mối tình...Haizzzz Đầu tiên là anh Bát giới, tính cách của họ Trư có lẽ là ổn nhất hội, xét cho cùng tính nhạy cảm với các mối tình của anh Trư ko tệ nếu như ko đọc 2 câu thơ đạo văn gì gì đó vào. Nghe thiên hạ đồn là của Bạch Cư Dị thời Đường Minh Hoàng, tức cách đời của Đường Tăng tầm trăm năm...>.< Có ai đó bảo đó là người ta sáng tác trước rồi , anh Trư chỉ ngẫu hứng đọc lại nhưng thiết nghĩ cách tận hơn trăm năm thì khó mà chấp nhận được... Tiếp đến là Sa tăng của TVB, từ 1 nhân vật hung hãn được cửa phật thu phục, tính tình trở lên lành nay đươc TVB hô biến 1 thành chàng trai chính xác là chàng trai nha, ko những hiền lành mà còn nhạy cảm hay khóc, hết nói nổi. NTA khi miêu tả ST ko nổi bật không phải là ông quên mà ông cố tình làm thế, đó là 1 hình ảnh ẩn dụ có mục đích. Và Đường Tăng, có lẽ các bạn thích 1 đường tăng phổ độ chung sinh và ko thích 1 đường tăng hiền lành. Cũng chả sao? vấn đề là Đường tăng cảu TVB đi Tây Trúc để làm cái gì? Đừng cười? Đường Tăng đi tây trúc lấy kinh cơ mà, kinh ấy là kinh gì? Là kinh Đại thừa. Vậy Bát nhã tâm kinh mà Đường tăng hay đọc là thuộc cái gì? thuộc kinh Đại thừa mà. Như vậy có nghĩa là ở TDK TVB, Đườn Tăng đã đc Bồ tát phong làm Thánh tăng và có nhiệm vụ sang Tây Trúc..... điểm danh. Kinh thư ư? Đến Đường Tăng còn biết thì còn lấy cái gì nữa? Theo thông tin thực tế là Bát nhã tâm kinh do chính Đường Tăng dịch và truyền đi.... như vậy phải chăng Phật tổ đã copy lên mạng sang cho ĐT rồi kêu ĐT qua Tây Trúc điểm danh, còn dọc đường làm công đức lấy điểm chấm công... Còn một vấn đề lớn lao nữa là trong giới tăng lữ nam mặc áo nâu, nữ mặc áo xám chưa thấy ông nào mặc áo trắng cả, nhất là loại cà sa trắng thì đúng là “xưa nay hiếm” Bàn về các tư tưởng của đội TVB_1 sự sai lầm.... 1: Sinh ra làm yêu tinh, đó vốn là 1 bi kịch, 1 bi kịch không thể nào có cách tháo gỡ. Đây là một tư tưởng hơi bị lầm lẫn. Thứ nhất: Vạn vật sinh ra không có ai đã là thần tiên ma quỷ phật cả. Phật tổ nhờ ngộ đạo thành phật, trong Phong Thần bảng có nói những con người từ Lý Tịnh, na tra đến thiên lý nhãn v...v... đều nhờ góp sức cho dân cho nước mà được thành tướng nhà trời. Trong số đó có những thành phần “khác thường” như hống thiên khuyển, thiên lý nhãn, lôi chấn tử... tại sao lại được làm thần...? Theo đạo Lão nhờ tu luyện dưỡng khí mà đắc đạo... Theo đó mà luận rằng không có ai sinh ra là yêu tinh. Sinh ra ban đầu là vạn vật từ động vật đến thực vật đều nhờ tu hành lâu năm mà có thể biến chuyển hình thể. Con người đương nhiên vẫn có con người nhưng những con vật như rắn rết, hổ báo, lân sư trâu bò cả rồng và phượng hoàng hay động vật như cây cỏ đều có thể mang dáng dấp con người. Thứ 2: Cần nói rõ nguyên tắc của tu hành. Vì sao có thể sống , sống là nhờ nguyên khí. Nguyên khí mà cạn thì sẽ chết. Việc tu hành là thu nguyên khí của trời đất để có thể sống lâu đắc đạo. Nhưng nếu tu hành như thế sẽ rất lâu vì nguyên khi trời đất tuy nhiều nhưng khá loãng (hiểu như thế). Vì thế có một bộ phận tu hành (bao gồm cả động vật, thực vật lẫn con người) lại chọn cách thu nguyên khí bằng cách ăn thịt những sinh linh (nhất là con người) vì nguyên khí của con người là lớn nhất. Qua thời gian, đại đa số đám tu hành (trừ con người và những thể tu hành truyền thống như rùa..) chọn cách đó để tu luyện. Cũng vì thế dân chúng nhân gian đã gọi chung đám này là yêu tinh, yêu quái bởi chúng rất xấu xí đáng sợ, cũng vì thế cứ những ai xấu xí quái dị là bị gọi là yêu quái yêu tinh bất kể tốt xấu. 2: Phản đối vấn đề nguyên tác và những hệ luỵ sai lầm trong tư tưởng: Cho rằng Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân cũng là dị bản, không giống lịch sử nên TDK của TVB ko cần thiết phải giống TDK của NTA. Đây là luận điểm sai lầm, vì sao ư? Chúng ta hãy nhớ xem Tam Quốc và Thuỷ Hử có thật là do La Quán Trung và Thi Lại Am tự sáng tác hay là người viết đầu tiên... 2 bộ này cũng chỉ là một trong vô số những người từng biên tập Tam Quốc và Thuỷ Hử mà thôi. Vậy tại sao mỗi khi nhắc tới 2 tiểu thuyết này người ta là chỉ nhắc đến bộ của La Quán Trung và Thi Lại Am Mình có cảm giác các bạn TVB biết bản của mình là làm sai nguyên tác quá nhiều nên xoay sang nói nguyên tác theo kiểu "không xây được nhà thì xoay sang chê bai thiết kế" . Thực tế lịch sử khác xa với văn học. Thực tế Lương Sơn Bạc chỉ có 36 người và bị quân triều đình dẹp chứ chả chiêu an như sách đã viết đâu. Thực tế là Tào Tháo không hề gian hùng, Lưu Bị nhu nhược hiền lành như sách đã viết và thực tế là Đường Tăng chỉ có thỉnh kinh một mình. Các bạn đem lịch sử ra chê bai tiểu thuyết văn học có quá hố ko? Thứ hai là khi làm phim bên TQ ghi là “nguyên tác Ngô Thừa Ân”, vậy TVB làm theo TDK của ai...? Trên thế gian này có tồn tại một bản TDK nào ngoài bản của NTA. Trừ khi các bạn chứng minh được TDK của TVB đang làm theo một bộ TDK khác cũng có các tình tiết giống với bản của NTA. Nếu không thì làm sao có thể phủ nhận bản của NTA một cách hồ đồ như thế. Chính vì các bạn coi thường nguyên tác dẫn đến việc các bạn chê bai rất nhiều chi tiết “có lý” của TDK 86. Tứ Đại Danh Tác thành danh không phải là vì sách dầy, nhiều chữ, mà vì tư tưởng triết lý sâu xa. Nói thật nhá, TVB làm phim theo truyện trong thập kỷ 90 bao giờ cũng có một kiểu “chế biến thêm cho lâm ly bi đát”. Người ta đọc tứ đại danh tác không phải để đọc truyện tình cảm mùi mẫn mà để suy nghĩ nghiên cứu. Có thể thấy không phải cái gì cũng phải đem ra nói mới là có. VD như nhân vật Ngộ Tĩnh các bạn đòi phải nổi bật phải có tính cách rõ ràng phải đóng góp cái gì đó... vậy trong 108 người có biết bao người chỉ nói để trong 1 2 trang hay như chuyện tình cảm, chẳng lẽ cứ phải bôi ra tô vẽ thêm hoản cảnh như anh ngã em nâng, em vấp anh đỡ, phải nói ra rằng “chúng ta là huynh đệ thật tốt” mới là thể hiện tình cảm. Trong Thuỷ Hử có bao nhiêu đoạn viết “rõ rằng” như thế... tại sao phải viết như thế. Sự truyền tải ý tưởng là cái quan trọng dù hình tượng vẽ nên có phũ phàng đến mức nào. Tôi nghĩ rằng với tình trạng làm TDK kiểu này chắc nếu làm Thuỷ Hử thì Tống Giang hẳn là một người cao to vạm vỡ võ công siêu quần, trí tuệ sáng ngời đấy. 3: Vấn đề đến sau: Tại sao Thiên Long Bát Bộ 2003 được đánh giá cao và yêu thích hơn bản 97, tại sao Thần Điêu 95 hay hơn Thần điêu 83 và 06. Tại sao hết đài nọ đến đài kia chiếu TDK 86 mà không phải là 96-98, và tại sao TDK 86 được đại đa số người dân Việt Nam yêu thích và nhớ tới.... Và nếu các bạn chịu khó nhìn nhận sẽ thấy vì sao là băng đĩa TDK 86 nhiều hơn gấp bội lần bản TVB, hiển nhiên đó là thị hiếu. Và rất rất nhiều các bậc cha mẹ thường mua tặng con mình lúc còn nhỏ những tập TDK TQ chứ không phải là TVB. Đừng coi thường khán giả, chúng ta cũng như mọi người đều có suy nghĩ và chọn lựa đừng áp đặt chữ “giá như” và “đến sau” một cách tuỳ tiện như thế. Nếu có hay nói “giá như TVB làm tốt hơn” là hay nhất. 4: Tình trạng bới lông tìm vết, lấy đạo phật để tìm lỗi và thần thánh hoá hình tượng: Các bạn bên TVB cố gắng tìm trên mạng những tư liệu lịch sử, những thuyết khác nhau, hay những bài của Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân và kết luận là ko hay ko đúng lịch sử. Theo tiến trình đó các bạn cho rằng Ngọc Hoàng phải hoành tá tràng ko được nhút nhát như trong truyện, Tôn Ngộ Không phải tuyệt luân đủ Ngũ Thường, mưu trí gan dạ dũng cảm, Đường Tăng phải uy dũng hơn người “thường”, đi đâu cũng gắn 2 chữ thánh tăng trước trán và lấy đó làm hệ quy chiếu cho những hành động của mình, và tư tưởng chúng sinh bình đẳng được ĐT – Giang Hoa áp dụng triệt để theo cách đơn giản nhất, chúng sinh đều phải nghe đọc kinh và thuộc kinh. Tương tự nhiều nhân vật khác trong TDK được các bạn TVB tô vẽ thêm ưu điểm tưởng như chỉ có trong Thần Thoại mới có. Không hiểu các bạn có nghe một định lý phũ phàng thế này chưa “Tố chất của cần có của một thủ lĩnh thực sự là độc ác”. Hẳn các bạn nhớ các ông vua khai quốc như Lưu Bang, Lý Thế Dân, Triệu Khuông Dẫn, Chu Nguyên Chương và hàng chục ông khác đã dùng bao nhiêu thủ đoạn để lên ngôi vua. Tây Du Ký cũng như nhiều tiểu thuyết dã sử của TQ miêu tả các nhân vật bằng cách tượng chưng cho tính cách con người, theo đó không có ai là hoàn hảo, những con người hoàn hảo lại thưởng chết sớm và ko phải nhân vật chính. Tỷ như Tiều Cái chẳng hạn... Tống Giang nói là hiệp nghĩa nhưng biết đâu đằng sau cái chết của Tiều Cái ko có tình toán của ông. Đó là thực tế phũ phàng mà ai cũng phải chấp nhận. Đây ko phải là một tác phẩm giảng đạo, các nhân vật không cần thiết lúc nào cũng tụng kinh niệm phật mới là tu. Đáng tiếc bên TVB soi từng câu nói một, có những câu tưởng như bình thường nhưng nhờ tư tưởng đạo phật của TVB mà các bạn bơm nó lên thật lớn lao và nghiêm trọng Trích:
Theo kiểu thần tượng đó mà có cả một đống các chi tiết được các bạn TVB kể ra và cho là cái dở cái vô lý. Tất nhiên một bộ phim không thế có sự hoàn hảo, nhưng đại đa số các chi tiết các bạn TVB nêu ra chỉ là chi tiết các bạn .... ko thích như thế mà thôi. Đơn cử như chi tiết sau: Trích:
Còn rất nhiều chi tiết khác mang ý nghĩ ẩn dụ lớn lao nhưng cũng bị ghép vào tội phỉ báng thần linh Trích:
__________________
Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân![]() thay đổi nội dung bởi: congdaica317, 03-08-2009 lúc 06:43 AM. |
|||
|
|
|
| Cảm ơn congdaica317 vì bài viết này: | -|Fung|- (08-08-2009), .:. ღ Bư ღ .:. (03-08-2009), cherry nguyen (03-02-2010), chitoi_trantien (07-08-2009), ehlo_jacky (03-08-2009), fanofken4ever (03-08-2009), Gaop (03-10-2009), hell_princessXXs (03-08-2009), Julia Yu.Etou (03-08-2009), Koala1297 (03-08-2009), lanchi10493 (23-02-2010), linn_yuki (03-08-2009), Milany (05-08-2009), nguyencongminh (03-08-2009), Nhj'm_1011 (03-08-2009), nhoc jn (03-08-2009), Racoon (03-08-2009), rose_lovely (18-01-2010), tethiendaithanh (03-08-2009), thienly2t (03-08-2009), ucuc_nhoxinh (03-08-2009), windy_wave (03-08-2009), xuanquy1811 (03-08-2009) |
|
|
#5 | |||||||
|
(¯*Trăng Hoa Chân Nhân*¯)
(¯*Lưu Manh Tình Thánh*¯) ♥Không yêu ai ngoài 7 vợ♥ |
phản biện 1 số bài
Trích:
Trích:
Buồn cười nữa là ko ít bạn bên TVB cho rằng, ĐT đi lấy kinh quần áo, thân hình phải thế nọ thế kia làm như kiểu gian nan lắm... Nếu như các bạn lục đồ của Đường Tăng sẽ thấy rằng, bên TQ ĐT có 1 bộ Áo Cà Sa và áo nâu đẹp chuyên để mặc vào những lúc quan trọng. Còn bình thường thì chỉ có áo cà sa bình thường thôi. Hơn nữa ĐT làm gì mà phải đen đúa hay rách rưới gì, đành rằng là leo đèo lội suối nhưng có phải đến Tây Thiên toàn rừng mới núi đâu. Kể ra cũng không kinh điển bằng sự “trắng sạch vựơt trội” trong cái áo của ĐT _Giang Hoa.Trích:
Tây Du Ký là truyện của 4 thày trò Đường Tăng thôi, lôi đâu mấy ông vào làm chi cho nhọc. Hỏi 1 câu Thái Tử có du ký ko? Bồ Tát có du ký ko? Hồng Hài Nhi có du ký ko? Hằng Nga có du ký ko? Có lẽ là khi viết Tam Quốc Thuỷ Hử 2 ông tác giả phải giải thích một số câu hỏi sau: +Tại sao 1 tay nông dân lại trở thành Thánh Võ mà ai cũng thờ phụng +Tại sao Khổng Minh lại có hiệu là Ngoạ Long +Tại sao Võ Tòng võ nghệ cao siêu thế mà ko được phong làm Ngũ Hổ Tướng.. +Tại sao Hô Duyên Chước lại được phong làm Ngũ Hổ Tướng +Tại sao nghĩ đến Lương Sơn Bạc chúng ta nghĩ đến Tống Giang.... + Tại sao Rồng là linh thú cao quý... ...........................Hỏi thế này đến sáng mai cũng chả hết được cái tại sao Xem và đọc những truyện đó tớ cũng chỉ thấy cái tên thôi à Bên TVB đặt ra quá nhiều câu hỏi rồi nói bản TQ không trả lời được hoặc ko rõ ràng. Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Một bộ phim làm theo truyện được nhiều người yêu thích thì việc tôn trọng khán giả chính là tái hiện lại nguyên tác đó. Đơn giản ở đây không phải tuỳ tiện, trang phục của 3 đồ đệ, của người dân có thể đơn giản... thế còn trang phục của các tầng lớp khác. Con gái bao giờ cũng thích cái đẹp và thực tế đám nữ nhi trong TVB bất kể yêu người thần tiên đều là “chúng sinh bình đẳng” cả. Lại nói bối cảnh, đã ko nói thì thôi chứ cái bối cảnh của TVB có cái gì là phù hợp không... nguyên cái ao tù mà Sa Tăng ở đợi Đường Tăng câu lên cũng đã ko hợp rồi.
__________________
Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân![]() thay đổi nội dung bởi: congdaica317, 03-08-2009 lúc 06:49 AM. |
|||||||
|
|
|
| Cảm ơn congdaica317 vì bài viết này: | -|Fung|- (08-08-2009), .:. ღ Bư ღ .:. (03-08-2009), cherry nguyen (03-02-2010), chitoi_trantien (07-08-2009), ehlo_jacky (03-08-2009), fanofken4ever (03-08-2009), Gaop (03-10-2009), hell_princessXXs (03-08-2009), hihahe (03-08-2009), Julia Yu.Etou (03-08-2009), Koala1297 (03-08-2009), linn_yuki (03-08-2009), nguyencongminh (03-08-2009), pht4 (03-08-2009), pretty_girl_1012 (03-08-2009), Racoon (03-08-2009), thienly2t (03-08-2009), ucuc_nhoxinh (03-08-2009), windy_wave (03-08-2009), xuanquy1811 (03-08-2009) |
|
|
#6 | ||
|
Trợ lý đạo diễn
Rhythm of falling rain
...•Wine colored day•...
Futari wo tsutsumu you ni
![]() |
Đã là kẻ ngoài cuộc, thôi thì nhắm mắt đưa chân theo ss độc
![]() Đọc battle tự thấy mình mở mang thêm nhiều kiến thức . TDK từ trước tới nay là một trong Tứ đại danh tác của Trung Quốc, nổi tiếng thì có lẽ cũng chỉ trong phạm vi nhỏ (bởi ngay nơi hell đang ở, cũng châu Á đấy, hỏi bạn mày biết TNK là ai không, nó nhìn mình đầy ngây thơ trong sáng, thỏ thẻ "Ai hả ấy?"), dư mà không biết lại "dây mơ rễ má" nhiều đến thế. Dư mà không biết TDK có liên quan gì tới manga Nhật mà các bạn phải lôi cả uke lẫn seme vào đây, làm tội làm tình nó. Bạn bảo Ngô Thừa Ân phá hỏng hình tượng, bôi bác Phật giáo như đoạn này thì không biết là ai phá hỏng, ai bôi bác đây . Chưa kể bé Songoku cũng bị lôi vào cuộc. Hơn nữa, không biết Marx - Lenin có điều gì liên quan tới Phật giáo mà lại được hân hạnh có mặt? Tớ đọc sơ qua còn có thấy cả Lý Mạc Sầu. Không biết tự bao giờ TDK lại được gắn theo một mớ thế nhỉ?? Điều này nằm ngoài tầm hiểu biết con người.Thôi thì cũng chỉ là góp vui, có gì thất lễ đừng đánh bom nhà tớ. Thôi thì đặt Đường Tăng lên đầu. Các bạn TVB bảo, nguyên tác của Ngô Thừa Ân và TDK 86 đã làm phá vỡ hình tượng của Đường Tăng trong lịch sử. Nhưng cái chính đây là tác phẩm văn học chứ không phải là quyển sách ghi chép lịch sử để mà phải trung thành. Ngô Thừa Ân chỉ dựa vào lịch sử để viết mà thôi, đâu phải không có quyền được hư cấu. Đơn cử Alexandre Dumas đấy, nhân vật Aramis chẳng hạn, cũng được dựa vào nhân vật có thật trong lịch sử đấy, nhưng đâu phải là giống hoàn toàn. Hơn nữa, áp đặt lịch sử vào trong một cuốn sách tràn đầy thần thoại chẳng phải hơi quá khiên cưỡng hay sao? Nếu bây giờ bảo Ngô Thừa Ân phải viết trung thành với lịch sử, giữ nguyên một hình tượng ĐT trong lịch sử thì khéo chắc giờ chẳng có TDK mà đọc, phim mà xem, bởi lúc đó ĐT đã chẳng cần đến TNK, Bát Giới hay Sa Tăng làm gì cho nó mệt xác. Trong lịch sử ngài đi được một mình, thì há gì trong phim lại không đi được? Bắt ghép lịch sử vào truyện với nhau, tự thành phá vỡ kết cấu câu chuyện. Lại phải nói thêm, sư làm thơ cũng chẳng phải chuyện lạ. Sư đâu phải suốt ngày dán mắt vào kinh kệ. Bạn cần chứng minh mời cứ mở sách SGK ra mà xem, không thì lên Wiki gõ giùm "Trần Nhân Tông" cái. Nếu bạn nào thích nữa thì mời lên hẳn Yên Tử với Thiền Viện Trúc Lâm (mà đấy là tôi mới chỉ nói một VD tiêu biểu thôi). Bây giờ hỏi bạn đặt hai ông sư, một ông mặc áo nâu, một ông mặc áo trắng bạn bảo ông nào là sư? Bạn bảo ĐT 86 sao đẹp thế, suốt ngày chỉn chu, thế còn bác ĐT TVB không đẹp à? ĐT 86 chỉ mặc áo nâu, còn bác ĐT TVB diện nguyên bộ áo trắng thướt tha (sao tự dưng tớ nhớ đến hình ảnh nữ sinh tan trường tà áo dài bay bay trong gió), đi mưa về nắng nó vẫn trắng tinh không một vết bụi bẩn. Bạn bảo ĐT 86 suốt ngày ăn mặc, thế thì bác ĐT TVB còn đẹp hơn gấp bội. Chưa kể có bạn còn bảo chấp nhận được Quan Thế Âm mặc đồ trắng sao ĐT thì không được. Nghe xong khéo ngay đến Quan Thế Âm cũng ngã ngửa người ra. Chưa kể bảo sao ĐT 86 lúc nào cũng chỉn chu thế. Bởi cái đó người ta gọi là giữ vệ sinh cá nhân đó bạn. Sư cũng là người, cũng phải ăn ở sao cho sạch sẽ chứ, ở dơ sao được. Lại có bạn rất hùng dũng tuyên bố rằng "Kinh điển nghĩa là đã cũ". Nói như bạn thì chẳng lẽ hóa ra tất cả các phim được xếp vào hàng kinh điển dạng Gone With The Wind, Casablanca, Roman Holiday hay nhanh nhất là Hồng Lâu Mộng đều bị coi là "cũ kỹ" sao? Vậy chẳng hóa ra những người xem đều là những người hoài cổ à? Kinh điển đâu có nghĩa là cũ kỹ, là lạc hậu đâu. Theo từ điển Tiếng Việt, kinh điển nghĩa là "tác phẩm được coi là khuôn mẫu của một học phái". Bạn không tin cứ thử tra lại. Đây, lại thêm nữa. Có bạn lại bảo tiếp làm một bộ phim là nhìn theo hướng mới, chứ nếu nội dung, cách tứ cứ giống y chang thì làm gì cho nó mệt. Câu này nghe nhiều lắm rồi (nếu bạn nào chịu khó vô mấy cái topic Tân Anh Hùng Xạ Điêu hay đại loại thế). Hướng mới hay không tôi không biết, nhưng mà nó vẫn sẽ chỉ dựa vào có một TDK đấy thôi, một ĐT đấy thôi, một TNK, một Bát Giới hay một Sa Tăng thôi, không thể phá vỡ hình tượng nguyên tác được. Sáng tạo cứ không phải là đạp đổ. Bạn bảo phải làm mới đi, không nhàm, thế Thần Điêu Đại Hiệp đấy, có bản cho TLN mặc áo đen, bảo là "nhìn theo cách mới" thì có chịu nổi không? Áp đặt ĐT không xong thì lại quay ra áp TNK. TNK vốn là khỉ, người đâu ra mà người để mà đủ nhân lễ nghĩa trí tín. TNK dù sao vẫn là giống khỉ, đâu phải người, mà người thì khác khỉ. Sinh ra đã là khỉ, thì có đến hết cũng sẽ mang cái đặc tính thế thôi. TNK nào đâu phải bé ngoan mà vâng vâng dạ dạ, khi bị phạt thì biết xin lỗi, lại quỳ nữa. Xem chừng đây là người chứ chẳng phải khỉ. Nếu mà TNK đã ngoan ngoãn đến vậy thì ĐT cần chi vòng kim cô nữa. Trích:
)Một là, trong DB, việc Songoku có đuôi khỉ cùng lắm liên quan tới TNK chút ít chứ chả liên quan gì sất tới cái gọi là "cốt truyện ly kỳ của một vị cao tăng đời Đường". Xin lỗi bạn chứ TDK là một chuyện, còn ĐT đời thật lại là một chuyện khác, không nên đánh đồng cả hai vào với nhau, bởi dù sao TDK cũng là một tác phẩm văn học chứ chả phải sách lịch sử gì cho cam. Thêm cái nữa, trong Vua Kungfu hoặc là tớ ngu si chậm hiểu, hoặc là tớ dốt nát, hoặc tại tớ không chịu xem phim từ đầu, bởi tớ thấy có mỗi TNK chứ đâu có thấy ĐT, sao liên quan được. Hai là, chả ai ép buộc bạn xem TDK 86 cả đâu. Với lại như ss độc nói, chẳng cái đài truyền hình điên khùng nào đi chiếu phim mà biết rằng sẽ chẳng ai xem cả. Nếu như TDK 86 chán thế, sao bà ngoại tớ đã từng xem mấy lần rồi vẫn ngồi xem chăm chú đợt mà VTV 3 chiếu lại (mà tớ cũng ngồi cạnh luôn). Phim thì phim cũ, nếu người ta không thích thì chiếu làm gì, chỉ tổ tốn tiền. Bây giờ hỏi bạn nhé, Bao Thanh Thiên cũng cũ đấy, HLM cũng cũ đấy, sao người ta vẫn chiếu lại, người người vẫn ngồi xem? Đọc battle, phát hiện ra mối tình giữa ĐT với nữ vương chuyên bị soi mói. Thôi thì ĐT dù sao cũng chỉ là người phàm, chưa đến độ là Thánh tăng. Vương phải lưới tình nhưng biết dừng lại, biết tự vượt qua bản ngã, ấy mới là đáng phục. Anh hùng không qua được ải mỹ nhân, huống hồ ĐT đâu phải là anh hùng, chỉ là một nhà sư từ phương xa đi thỉnh kinh. ĐT vẫn là người, như hell, như mọi người mà thôi. Dành lời cuối cho một câu rất thú vị: Trích:
ss độc ơi em vào ủng hộ ss rồi đấy nhá, giờ em ra đây không bom nổ tanh bành.
__________________
Bạn heo thèm
bạn Kira quá trời luôn á . Thèm bạn Kira ghê gớmHeo thuộc về Kira. Heo đã có chủ. Cấm sờ mó. Độc quyền Kira .thay đổi nội dung bởi: hell_princessXXs, 03-08-2009 lúc 07:24 AM. |
||
|
|
|
| Cảm ơn hell_princessXXs vì bài viết này: | -|Fung|- (08-08-2009), binh_minh_mua_89 (17-09-2009), cherry nguyen (03-02-2010), chitoi_trantien (07-08-2009), congdaica317 (03-08-2009), ehlo_jacky (03-08-2009), fanofken4ever (03-08-2009), Julia Yu.Etou (03-08-2009), Kikyou_412 (03-08-2009), Koala1297 (03-08-2009), nguyencongminh (03-08-2009), Nhj'm_1011 (03-08-2009), Racoon (03-08-2009), rose_lovely (18-01-2010), thienly2t (03-08-2009), ucuc_nhoxinh (03-08-2009), vạn lý độc hành (03-08-2009), windy_wave (03-08-2009), xuanquy1811 (03-08-2009) |
|
|
#7 | ||||
|
(¯*Trăng Hoa Chân Nhân*¯)
(¯*Lưu Manh Tình Thánh*¯) ♥Không yêu ai ngoài 7 vợ♥ |
Bạn hell nói câu này mình mới nhớ mình chưa phản biện cái này, cám ơn nhe
![]() Trích:
Vậy mấy bà ni cô mặc áo cà sa thì sao, đám tăng nhân năm mặc đồ ni cô thì sao?Trong một triều đình ko lẽ đám quan mặc quần áo quân lính, vua mặc áo quan còn lính mặc áo màu vàng à.... Đây là quy định của lễ giáo làm sao có thể nói hồ đồ thế dc. Trích:
![]() Trích:
Nếu TVB có làm siêu nhân chắc mí đám yêu quái lại "do hoàn cảnh" đây mà![]() Trích:
Con vật thì cho tự sinh tự diệt cha mẹ nào dạy vậy trời..... Với lại ngay thời đại bây giờ ko hiếm những người đàng hoàng tử tế vì dục vọng tham vọng mà làm chiện ác đấy thôi.
__________________
Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân![]() thay đổi nội dung bởi: congdaica317, 03-08-2009 lúc 07:27 AM. |
||||
|
|
|
| Cảm ơn congdaica317 vì bài viết này: | -|Fung|- (08-08-2009), cherry nguyen (03-02-2010), chitoi_trantien (07-08-2009), ehlo_jacky (03-08-2009), Gaop (03-10-2009), hell_princessXXs (03-08-2009), Julia Yu.Etou (03-08-2009), Koala1297 (03-08-2009), nguyencongminh (03-08-2009), Racoon (03-08-2009), thienly2t (03-08-2009), windy_wave (03-08-2009), xuanquy1811 (03-08-2009) |
|
|
#8 | ||||||||
|
Dreamcatcher
![]() |
Trích:
Có một bạn ví von bằng hình ảnh manga thôi * bạn này cũng vui tính nè, uke với seme nữa mới thật là thi vị *, sao đằng ấy lại nỡ lòng nào nói là ''các bạn''. Bạn Blue ko liên quan nên nghe thế làm bạn Blue buồn. Bé Songoku là bạn Fanofken4ever lôi mà, còn cả bé Tarzan nữa cơ . Marx - Lenin là một trường phái tư tưởng triết học rất gần với giáo lý Phật giáo, Phật giáo ngoài việc là một tôn giáo, còn là một trong các tư tưởng triết học xuất hiện đầu tiên, và vẫn còn tồn tại vững chắc đến ngày nay đó bạn . Đó là một cách ví von, có lẽ vì ấy đọc sơ qua nên ko hiểu, đọc kỹ mới phản biện chính xác được chứ.Trích:
Thứ hai, bản phim TVB phá vỡ hình ảnh tiểu thuyết. Kết luận, cả hai hòa, ko bàn vấn đề này nữa. Vì bạn đã có lý do để bản tiểu thuyết đi chệch khỏi lịch sử thì xem như lý do mà Blue lấy làm điểm tựa cũng tương tự thế. Mình ko cần lôi thôi chi cho rườm rà hén . Còn chuyện lịch sự và phim, đó là điểm khác nhau giữa thực tế và thực tế được thần thoại hóa. Người ta hư cấu sự kiện, chứ ko hư cấu/bóp méo tính chất nhân vật. Phá vỡ câu chuyện ở điểm nào, thì phải đợi bài phân tích của ấy rồi ^^... Trích:
.Trích:
? Điểm vô lý ko phải là lúc nào cũng chỉn chu, mà là lúc nào cũng mặc Cà sa đi đường, như thế thiếu hợp lý, vậy thôi. Ngoài ra bạn phải trích dẫn xem đang phản biện ai chứ, ở đây có ''10 bạn'' lận , biết đang nói bạn nào mà trả lời''.Trích:
Trích:
.Làm mới là làm mới tình tiết, qua đó thể hiện rõ tính cách. Chứ lấy thay đổi tạo hình theo kiểu cực đoan đến thế ra làm vì dụ thì... đủ thấy con người ta ''thi vị'' đến mức nào xD. Trích:
*.Trích:
Mình cũng ko có nhiều thời gian nên phản biện ấy thế này thôi, khi nào ấy có nhiều thời gian hơn để đọc, để phản biện bài bọn tớ. Thì tớ cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn để phản biện ấy một cách nghiêm túc, nhé, hứa đấy. Chứ đừng vào đây chỉ vì có người kêu vào .
__________________
"Tôi tin tất cả mọi người, chỉ không tin phần xấu xa bên trong họ"
|
||||||||
|
|
|
| Cảm ơn BlueBell vì bài viết này: | akira_phuong87 (04-08-2009), Dennis O'neil (03-08-2009), Doanh Gia (11-08-2009), Handsome Monkey King (03-08-2009), kim linh (09-08-2009), mãi mãi yêu em ! (03-08-2009), Sadame (08-08-2009), Yoite (04-08-2009) |
|
|
#9 | |||
|
(¯*Trăng Hoa Chân Nhân*¯)
(¯*Lưu Manh Tình Thánh*¯) ♥Không yêu ai ngoài 7 vợ♥ |
Trích:
Trích:
Trích:
Thứ nhất tiểu thuyết phá vỡ lịch sử Thứ 2, các bộ phim thích thì cứ xuyên tác tẹt bô Kết luận làm phim cứ xuyên tạc làm bậy đi và lấy 2 câu phía trên làm lý do biện hộ ![]() Được hem ![]() Blue ạ, chẳng lẽ bạn cố tình lờ đi định nghĩa tiểu thuyết văn học và sách dã sử. Bạn quên rằng 2 trong Tứ Đại Danh Tác đều là dựa theo lịch sử, và bạn có biết rằng biết bao nhiêu bộ phim về Tam Quốc và Thủy Hử thất bai thảm thương vì cái trò "vẽ thêm tình" ấy. Và hỏi bạn nếu TDK TVB ko làm theo truyện vậy làm theo cái gì, đừng bảo theo lịch sử hay alf làm theo bản TDK do mấy ông biên kịch TVB tự sáng tác. Chen ngang mí câu nha
__________________
Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân![]() thay đổi nội dung bởi: congdaica317, 03-08-2009 lúc 07:54 AM. |
|||
|
|
|
| Cảm ơn congdaica317 vì bài viết này: | ehlo_jacky (03-08-2009), Gaop (04-10-2009), hell_princessXXs (03-08-2009), Kikyou_412 (03-08-2009), nguyencongminh (03-08-2009), Nhj'm_1011 (03-08-2009), thienly2t (03-08-2009), windy_wave (03-08-2009) |
|
|
#10 | |||
|
Dreamcatcher
![]() |
Trích:
.Bạn nào ở đội TVB kiểm điểm câu trên nha, làm người ta hiểu lầm ko hà. Trích:
Như Blue là một ví dụ, tối qua xem Wanted * của James McAvoy - Angelina Jolie, hí hí *, em Blue có hỏi là ''Hội Anh Em'' là phe thiện đúng ko - đó là một tổ chức gồm các siêu sát thủ, hoạt động với chủ trương ''giết 1 người, cứu ngàn người'' - Blue bảo ko, như thế là sai, vì ''Giết người là sai, bất kể lý do là gì thì chúng ta cũng tuyệt đối ko có lý do dùng bạo lực làm phương tiện giải quyết'' - một điều mà Blue rút ra được khi xem Deadman Walking. Và ''bọn trẻ'' nhà mình cũng ko được phép xem phim Siêu Nhân ^^. Đừng xem thường trẻ con, nghĩ cái gì đơn giản là hợp cho chúng. Những gì bây giờ chúng thu nhận sẽ theo chúng cả đời đó . Blue thà cho tụi em xem mấy phim hơi khó hiểu một chút, và ngồi cạnh bên để giải thích bất cứ lúc nào còn hơn. Trẻ nhỏ rất cần sự hỗ trợ của người lớn để trưởng thành đúng cách, cho đến khi tự bản thân chúng có thể đưa ra quyết định .Người thật việc thật đó nha, đủ củng cố lập luận chưa .Trích:
.Uhm, ko thiếu người ác nhưng cũng ko thiếu người hiền. Quan trọng là họ lớn lên trong một môi trường như thế nào, tồn tại trong hoàn cảnh như thế nào. Đó cũng là tư tưởng của bản phim, ko có đúng tuyệt đối và sai tuyệt đối. Nhưng hãy tin tưởng vào tâm hướng thiện của người khác. Một người dù có như thế nào, cũng hãy cho họ một cơ hội để thay đổi.
__________________
"Tôi tin tất cả mọi người, chỉ không tin phần xấu xa bên trong họ"
|
|||
|
|
|
| Cảm ơn BlueBell vì bài viết này: | akira_phuong87 (04-08-2009), Doanh Gia (11-08-2009), Gaop (04-10-2009), Handsome Monkey King (03-08-2009), mãi mãi yêu em ! (03-08-2009), Sadame (08-08-2009) |
|
|
#11 | |||
|
(¯*Trăng Hoa Chân Nhân*¯)
(¯*Lưu Manh Tình Thánh*¯) ♥Không yêu ai ngoài 7 vợ♥ |
Trích:
Trích:
Trích:
Và bạn đừng xem thường loạt phim Siêu Nhân nha, ko có cảnh máu me gì đâu cũng chả có cảnh gì "lâm ly bi đát", cái ác tồn tại là hại người và các anh hùng tiêu diệt nó 1 cách "đẹp mắt" lắm đấy. Xem SN có nhiều điều bổ ích lắm đấy.
__________________
Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân![]() |
|||
|
|
|
| Cảm ơn congdaica317 vì bài viết này: | -|Fung|- (08-08-2009), ehlo_jacky (03-08-2009), Gaop (04-10-2009), hell_princessXXs (03-08-2009), Kikyou_412 (03-08-2009), lanchi10493 (28-02-2010), Nhj'm_1011 (03-08-2009), thienly2t (03-08-2009), windy_wave (03-08-2009) |
|
|
#12 | |||
|
Dreamcatcher
![]() |
Trích:
Trích:
*, để học hỏi và sửa sai * cũng như các yêu tinh khác *, và cũng có bảo vệ đấy thôi. Nhưng chỉ đi theo với mục đích bảo vệ thôi thì... phải kiếm một ông ĐT thật yếu đuối mới phù hợp hay sao ;p?Trích:
Tại ở trên hell princess nói thế mà . Đó cũng là một cách ''đối phó'' tạm thời với người ko muốn dành thời gian cho mình và mình cũng ko muốn dành thời gian cho người thôi . Vì điểm này để nói thì ko phải 1, 2 câu là xong. Mà TVB vẽ thêm tình ở chỗ nào? Chỉ khắc họa nhân vật đa chiều hơn thôi chứ. Tây Du ký TVB dựa vào nền tảng bản tiểu thuyết, sử dụng một số tình tiết, thay đổi một số. Và thay đổi tính chất nhân vật. Có thể nói như là dùng cái vỏ, thay đổi phần hồn. Vậy nên tư tưởng hai bản khác nhau về giá trị tư tưởng. Đội 86 thì thấy người ta khác đi là ngay lập tức tuýt còi. Nếu đây là battle để phân ra đội nào sát nguyên tác hơn đội TVB bị knock-out ngay từ vòng gửi xe rồi đó . Nhưng còn như xem cái nào hay hơn thì sao * và miệng mồm ai thuyết phục hơn *?
__________________
"Tôi tin tất cả mọi người, chỉ không tin phần xấu xa bên trong họ"
|
|||
|
|
|
| Cảm ơn BlueBell vì bài viết này: | akira_phuong87 (04-08-2009), Doanh Gia (11-08-2009), Handsome Monkey King (03-08-2009), lanchi10493 (28-02-2010), mãi mãi yêu em ! (03-08-2009), Sadame (08-08-2009), Yoite (04-08-2009) |
|
|
#13 | |
|
(¯*Trăng Hoa Chân Nhân*¯)
(¯*Lưu Manh Tình Thánh*¯) ♥Không yêu ai ngoài 7 vợ♥ |
Trích:
__________________
Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân![]() |
|
|
|
|
| Cảm ơn congdaica317 vì bài viết này: |
|
|
#14 | ||||
|
Dreamcatcher
![]() |
Trích:
Blue ko chỉ cho em thấy như vậy rồi thôi, Blue sẽ giải thích và dẫn chứng bằng hình ảnh cụ thể chứ. Blue ko dạy em theo cách giáo dục ở trường, nên ko sợ chúng biết mà ko hiểu ;p. Nếu em chưa hiểu, đơn giản thôi, ngồi nói chuyện tiếp .Trích:
.Trích:
.Trích:
* mở tháp đến 1 tuần lận, phải giữ sức *
__________________
"Tôi tin tất cả mọi người, chỉ không tin phần xấu xa bên trong họ"
|
||||
|
|
|
| Cảm ơn BlueBell vì bài viết này: | akira_phuong87 (04-08-2009), Handsome Monkey King (03-08-2009), lanchi10493 (28-02-2010), mãi mãi yêu em ! (03-08-2009), Sadame (08-08-2009), Yoite (04-08-2009) |
|
|
#15 | |
|
Dreamcatcher
![]() |
Trích:
Làm phim ko phải là làm theo những gì người ta nghĩ.
__________________
"Tôi tin tất cả mọi người, chỉ không tin phần xấu xa bên trong họ"
|
|
|
|
|
| Cảm ơn BlueBell vì bài viết này: | mãi mãi yêu em ! (03-08-2009), đom đóm (26-01-2010) |
![]() |
| Đánh Dấu |
Chủ Đề Liên Quan
|
||||
| Ðề tài | Người Gởi | Diễn Đàn | Trả lời | Bài mới gởi |
| [Tháp quan sát 4] Battle Ỷ thiên đồ long ký 2000 vs 2003 | MagicMoon | Battle - Đấu Trí | 125 | 03-03-2010 10:03 AM |
| Các thành viên nên đứng về phía khách quan trung lập trong những thread bàn luận những vấn đề mang tính khách quan | nghiền chơi game | Thùng rác | 9 | 10-07-2009 01:39 PM |
| [Tháp quan sát 3] Battle: Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài | Hạ An | Battle - Đấu Trí | 102 | 09-03-2009 06:50 PM |
| [Battle] pUm♥AhbU_4evEr vs Dark Angel / Icons Battle | pUm♥AhbU_4evEr | Design Corner | 45 | 08-02-2009 10:32 PM |
| [Tháp quan sát 2] Sôi động cùng Battle: "Đấu trí" Hana yori dango Manga vs Live action | Hạ An | Battle - Đấu Trí | 15 | 02-11-2008 10:48 AM |
| Ðiều Chỉnh | |
|
|