Tin tức điện ảnh Châu Á | 01/2008 - DienAnh.Net Forums


Trở Về   DienAnh.Net Forums > DAN Studio > Kiến Thức Điện Ảnh > Phòng Truyền Thống > Tin tức điện ảnh 2008
Connect with Facebook


Notices


Tin tức điện ảnh 2008 Tin tức cập nhật những sự kiện nóng hổi của làng điện ảnh trên toàn thế giới nawm 2008

 
 
Ðiều Chỉnh
Old 01-01-2008, 06:18 AM   #1
Love7F4ever
"Cướp biển"

DAU Manse
Love@Maggie
 
Love7F4ever's Avatar



 
Tham gia ngày: Jul 2007
Địa chỉ: .. Gia đình Khả Di ..
Bài gởi: 3,405
Điểm: 0
Thanks: 327
Thanked 1,365 Times in 730 Posts
Blog Entries: 1
Bạn bè: 108
Mặc Định Tin tức điện ảnh Châu Á | 01/2008

PHIM HÀN NĂM 2008: NAM NHÂN LÊN NGÔI?



Thứ Ba, 01/01/2008
Nguồn:Eva.vn
EZIP



Năm 2008, sự thống trị của các người đẹp trên màn ảnh Hàn sẽ chấm dứt để nhường chỗ cho các nam nhân. Những gương mặt nam nhân nào được dự đoán sẽ lên ngôi trong năm tới?

Trong suốt năm 2007, phái đẹp đã vinh danh điện ảnh Hàn trên trường quốc tế. Tên tuổi được nhắc đến nhiều nhất là Jeon Do Yeon với 7 giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ. Bên cạnh đó còn phải kể đến tên tuổi của Kim Ah Joong với Sắc đẹp ngàn cân, gương mặt hot tại châu Á trong các lễ trao giải thưởng điện ảnh và thời trang; Kim Tae Hee với hình ảnh người đàn bà đanh đá trong Fight; Kim Hye Soo quyến rũ trong The War Of Flower, A Good Day to Have an Affair, Shim’s Family và Eleventh Mom; Kim Yoon Jin, nàng Julia Robert của châu Á với Seven Days… Sự thống trị của các người đẹp trên màn ảnh Hàn năm 2008 sẽ chấm dứt để nhường chỗ cho các nam nhân.




Kwon Sang Won và Song Seung Hun


Sau chiến dịch lăng xê quảng cáo rầm rộ thì bộ phim A Destiny của 3 tài tử điện ảnh Hàn, Song Seung Hun, Kwon Sang Won và In Sung sẽ chính thức ra mắt khán giả vào đầu năm 2008. Sự trở lại của Song Seung Hun sau 2 năm nhập ngũ, hình tượng kẻ phản bội của Kwon Sang Won là những gì khán giả mong đợi. Người ta tò mò không biết hai người bạn thân thiết trong làng giải trí Hàn sẽ đối đầu với nhau ra sao trong một bộ phim. Theo như lời tiết lộ của hai nam nhân này thì A Destiny là bộ phim có bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của họ.




Lee Byung Hun


Một nam nhân khác khá im ắng trong năm 2007 là Lee Byung Hun cũng sẽ trở lại ấn tượng trong năm 2008 với bộ phim điện ảnh của Hollywood, G.I.Joe có nội dung giống Bộ tứ siêu đẳng đã trình chiếu cách đây không lâu. Bộ phim mới xác định được hai nam diễn viên chính là Lee Byung Hun và Ray Park, còn nữ diễn viên chính vẫn chưa được công bố. Cũng có thông tin cho rằng, nữ diễn viên nổi tiếng Rachel Nichols cũng sẽ góp mặt trong phim. Đây có thể coi là bộ phim mở màn cho sự tấn công của Lee Byung Hun vào thị trường Hollywood.




Jo In Sung


Joo Jin Mo, chàng người yêu của Kim Ah Joong trong Sắc đẹp ngàn cân và Jo In Sung, chàng diễn viên quyến rũ nhất Hàn Quốc cũng là cái tên báo giới Hàn dự đoán sẽ trở thành gương mặt hot của năm 2008. Bộ phim Ssanghwa Store (A Dirty Caraval) của đạo diễn Yoo Ha sẽ là chuyện kể về mối quan hệ đồng tính của hai nam nhân này. Đây cũng là vai diễn cuối cùng của Jo In Sung trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự vào cuối năm 2008.

Có thể nhận ra 3 hình tượng chính mà các nam nhân Hàn sẽ xuất hiện trên màn ảnh vào năm 2008: người đàn ông chững chạc (Song Seung Hun), kẻ phản bội (Kwon Sang Won) và kẻ đồng tính (Jo In Sung). Hình tượng nào sẽ được quan tâm nhất và được yêu thích nhất ?
__________________
...

thay đổi nội dung bởi: Love7F4ever, 01-01-2008 lúc 08:08 AM.
Love7F4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Cảm ơn Love7F4ever vì bài viết này:
DienAnh.Net on Facebook
DienAnh.Net on Facebook

Old 01-01-2008, 08:07 AM   #2
Love7F4ever
"Cướp biển"

DAU Manse
Love@Maggie
 
Love7F4ever's Avatar



 
Tham gia ngày: Jul 2007
Địa chỉ: .. Gia đình Khả Di ..
Bài gởi: 3,405
Điểm: 0
Thanks: 327
Thanked 1,365 Times in 730 Posts
Blog Entries: 1
Bạn bè: 108
Mặc Định

Búp bê Sung Yuri “lột xác” trong vai diễn mới!




Thứ Ba, 01/01/2008
Nguồn:dantri.com.vn
Mi Vân
Theo KBS





Trong buổi họp báo giới thiệu bộ phim truyền hình sắp ra mắt “Hong Gil Dong” mà Sung Yuri tham gia, “búp bê” của làng giải trí xứ Hàn đã gây bất ngờ bằng cách diện nguyên bộ đồ diễn, vén tóc thật cao giống nhân vật cô thể hiện, và biểu diễn khả năng võ thuật.

Sung Yuri là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Finkl. Khác với những thành viên trong nhóm, sau khi Finkl, Sung Yuri tập trung phát triển sự nghiệp điện ảnh. Sung Yu Ri nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả trẻ sau vai diễn trong Bad Girls,Thousand Years Of Love (Chuyện tình vượt thời gian), One Fine Day và Snow Queen.



Tuy nhiên, các vai diễn của Sung Yuri đều “na ná” nhau, một phần là do gương mặt trong sáng và quá đỗi hiền lành của Sung khiến các đạo diễn “ngại” giao vai phản diện cho cô. Với Hong Gil Dong lần này, Sung hi vọng cô sẽ tạo được bứt phá mới trong sự nghiệp bởi đây là lần đầu tiên cô vào vai một cô nàng giả trai, có cá tính mạnh.

Trong Hong Gil Dong, Sung Yu Ri vào vai một cô gái giỏi kiếm thuật, thường xuyên phải cải trang thành con trai để che giấu thân thế thực của mình bởi trong quá khứ, gia đình cô đã từng bị lụn bại và giết hại do sự đố kỵ của kẻ thù. Hong Gil Dong lấy bối cảnh Hàn Quốc hồi thế kỷ thứ 17.



Kịch bản phim sẽ do Hong Jeong Eun và Hong Mi Ran, tác giả của sê-ri phim truyền hình ăn khách mang tên My Girl và Fantasy Couple thực hiện. Nhà sản xuất và đạo diễn của phim hứa hẹn, Hong Gil Dong không chỉ là một phim truyền hình cổ trang võ thuật mà còn có nhiều chi tiết hài hước, trẻ trung.



Bạn diễn của Sung Yu Ri trong Hong Gil Dong là Kang Ji Hwan và Jang Geun Suk, cũng có mặt trong buổi họp báo giới thiệu bộ phim hôm 26/12 vừa rồi. Theo dự kiến, bộ phim truyền hình Hong Gil Dong sẽ lên sóng đài KBS vào ngày 2/1 sắp tới.


----------------------------------------

Nhấp chuột vào đường link dưới đây để xem tạo hình & bộ ảnh của SYR:

Sung Yuri với tạo hình trẻ trung và đáng yêu trong bộ phim truyền hình "Hong Gil Dong" & những hình ảnh tuyệt đẹp và lãng mạn của búp bê Sung Yuri trên tạp chí Instyle (Hàn Quốc), số tháng 1/2008:
__________________
...

thay đổi nội dung bởi: Love7F4ever, 01-01-2008 lúc 08:10 AM.
Love7F4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Cảm ơn Love7F4ever vì bài viết này:

Old 01-01-2008, 11:50 AM   #3
Love7F4ever
"Cướp biển"

DAU Manse
Love@Maggie
 
Love7F4ever's Avatar



 
Tham gia ngày: Jul 2007
Địa chỉ: .. Gia đình Khả Di ..
Bài gởi: 3,405
Điểm: 0
Thanks: 327
Thanked 1,365 Times in 730 Posts
Blog Entries: 1
Bạn bè: 108
Mặc Định

Kim Jung Hoon thắng trong game show toán học của đài Fuji TV


Thứ Ba, 01/01/2008
C : AF,Krfilm.net
Vtrans : venus






Kim Jung Hoon đã là người chiến thắng trong một chương trình thi đố về toán học của Nhật Bản ngày 27/12/2007 có tên là “Takeshi Kitano Presents Comaneci University Mathematics” của đài Fuji TV.

Là đại diện của Hàn Quốc, Kim Jung Hoon cùng thi với 1 thí sinh ngừơi Mỹ đang học tại trường đại học Tokyo University, một thí sinh khác cũng học tại Nhật đến từ Cộng hoà Benin (tây Phi), 2 sinh viên của trường Tokyo University, giám đốc Takeshi Kitano, và một vài diễn viên hài yêu toán.

Kim làm ngạc nhiên khán giả về việc dễ dàng giải quyết các đề bài. Mặc dù anh trả lời sai ở câu cuối nhưng anh đã khéo léo tìm được cách trả lời các câu hỏi và đạt được 80 điểm. Cuối cùng anh đã chiến thắng mặc dù phải khá vất vả để vượt qua giám đốc Kitano ở vòng cuối cùng.

Đây không phải là lần thi đầu tiên của anh. Anh đã là người từng thắng trong chương trình thi khác có tên gọi “Brain Survival” của Hàn Quốc . Kim Jung Hoon là cựu sinh viên của trường đại học quốc gia Seoul (Seoul National University), anh rất thông minh (được biết IQ của KIm Jung Hoon trên 140 - mà IQ từ 110 trở lên là người cực kỳ thông minh).
Chương trình game show “Takeshi Kitano Presents Comaneci University Mathematics” trên đã phát hình lần đầu tiên vào tháng 4/2006.
__________________
...
Love7F4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Cảm ơn Love7F4ever vì bài viết này:

Old 01-01-2008, 12:34 PM   #4
Love7F4ever
"Cướp biển"

DAU Manse
Love@Maggie
 
Love7F4ever's Avatar



 
Tham gia ngày: Jul 2007
Địa chỉ: .. Gia đình Khả Di ..
Bài gởi: 3,405
Điểm: 0
Thanks: 327
Thanked 1,365 Times in 730 Posts
Blog Entries: 1
Bạn bè: 108
Mặc Định

Năm 2008 Hồ Hạnh Nhi có cơ hội giành giải nữ diễn viên xuất sắc


Thứ Ba, 01/01/2008
Nguồn :mingpao
Người dịch :Kiwi



Điều kiện để trở thành Hoa đán của TVB ngoài việc có duyên với khán giả và có khả năng diễn xuất đồng thời với việc được mọi người công nhận, còn phải nghe lời lãnh đạo cấp cao của cty cũng là yếu tố quan trọng. Trong các Hoa đán của TVb người có cơ hội đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc 2008 cao nhất đó là Hồ Hạnh Nhi.


Hồ Hạnh Nhi: cô đang trong tư thế sẵn sàng bước vào “trận chiến” năm 2008, trong “cuộc chiến” năm nay cô chiếm ưu thế hơn các đối thủ của mình, chỉ cần cô ngoan ngoãn và tinh tế hơn trong việc giao tiếp với mọi người với học cách giữ gìn hình ảnh bản thân. Năm 2008 cô sẽ thắng “trận chiến” 1 cách ngoạn mục.


Liêu Bích Nhi: Năm 2008 cô cũng là 1 “mãnh tướng” trong “trận chiến” này. Khuyết điểm là cô quá dựa vào tình cảm, cô vừa muốn có được tình yêu vừa muốn được trọng dụng, có lẽ vì vậy mà ảnh hưởng đến khả năng đột phá trong công việc. Bạn trai theo tin đồn là Trần Hào là 1 người chu đáo, với cô là 1 cặp trời sinh nhưng chuyện tình cảm của 2 người cần thời gian để vun đắp.


Xa Thi Mạn: cô rất biết vận dụng những mối quan hệ xã hội, tuy nhiên cái tôi của cô hơi lớn, chính là việc ko nể mặt người khác. Năm sau phải cẩn thận hơn trong việc đối xử với mọi người.


Dương Di: trong 4 hoa đán cô là người kém thế nhất, có lẽ vì lòng tự trọng mà cô ko thể quên đi xuất thân của mình, đó cũng chính là cản trở cho sự thành công của cô.
__________________
...

thay đổi nội dung bởi: Love7F4ever, 01-01-2008 lúc 12:36 PM.
Love7F4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 01-01-2008, 12:37 PM   #5
Love7F4ever
"Cướp biển"

DAU Manse
Love@Maggie
 
Love7F4ever's Avatar



 
Tham gia ngày: Jul 2007
Địa chỉ: .. Gia đình Khả Di ..
Bài gởi: 3,405
Điểm: 0
Thanks: 327
Thanked 1,365 Times in 730 Posts
Blog Entries: 1
Bạn bè: 108
Mặc Định

Liêu Bích Nhi phát hành sách nói về thú cưng



Thứ Ba, 01/01/2008
Nguồn: batgwa.com
Dịch: alicemac@tvbvnfc.net






Triển lãm sách Hồng Kông lần thứ hai đã khai mạc ngày 28/12 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông, kéo dài cho đến ngày 01/01/2008. Cuộc triển lãm năm nay đã giới thiệu nhiều ấn phẩm mới, bao gồm 1 số tác phẩm của các tác giả nổi tiếng như Liêu Bích Nhi, Trương Kế Thông và Vương Di Hưng.

Bernice đã tham gia buổi triển lãm hôm qua để tuyên truyền cho cuốn sách mới của mình: My Mac Book.

Cuốn sách của Bernice kể về chú chó Mac của cô, kể từ lúc cô nhận nuôi chú 3 năm trước, kết thân với Bailey, 1 nàng chó khác của Bernice đến khi cho chào đời 3 chú cho con Cappucino, Latte và Kahlun. Vì Bernice đã chụp hình của mỗi giai đoạn nên cô đã quyết định viết sách để giới thiệu câu chuyện về Mac.

Khi được hỏi rằng liệu cô có muốn xuất bản thêm sách khác nữa hay không, Bernice cười nói: "Các bạn tôi đã gợi ý là tôi nên viết tiếp về lứa con của Bailey và tôi đã suy nghĩ qua về việc viết những điều mà mình đã trải nghiệm." Khi các ký giả đùa rằng liệu cô có viết về quá trình mang thai của mình hay không, cô vui vẻ cho biết cô sẽ ghi hình mình lúc mang thai, nhưng sẽ không phát hành những tấm hình đó.

Nói về những chú chó con của mình, Bernice cho biết là cô đã vô tình làm tổn thương 1 con mắt của chú chó 5 tháng tuổi Latte khi chải lông cho chú và vì cô phải đến Atlantic City sớm để làm việc, cô rất lo lằng và buồn thương cho chú chó cưng của mình.
__________________
...
Love7F4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 01-01-2008, 12:39 PM   #6
Love7F4ever
"Cướp biển"

DAU Manse
Love@Maggie
 
Love7F4ever's Avatar



 
Tham gia ngày: Jul 2007
Địa chỉ: .. Gia đình Khả Di ..
Bài gởi: 3,405
Điểm: 0
Thanks: 327
Thanked 1,365 Times in 730 Posts
Blog Entries: 1
Bạn bè: 108
Mặc Định

Tuyên Huyên: Đã qua rồi thời mộng ước lứa đôi



Thứ Ba, 01/01/2008
Nguồn: The Sun, On.cc, AF,Asianshowbiz.net
Dịch: charlie





Mùa Giáng Sinh không còn ngọt ngào và đẹp đẽ đối vớiTuyên Huyên nữa rồi, bởi vì cô ấy cảm thấy mình đã "chấm hết" cái thời mộng ước lứa đôi, thế nên Tuyên Huyên "nhất trí" dành khoảng thời gian đẹp nhất trong năm này cho gia đình.

Khi được hỏi về sự cô đơn của mình trong suốt kỳ nghỉ lễ, Tuyên Huyên nói rằng cô ấy đã không còn hy vọng gì vào việc dành ngày nghỉ để sánh đôi cùng bạn trai nữa, màh thay vào đó, Tuyên Huyên sẽ trân trọng khoảnh khắc ở bên cạnh gia đình và bạn bè. Tuyên Huyên đã gặp lại các bạn học cũ khi đang đóng phim "PG2" tại Singapore, rất nhiều người trong số họ đã đám cưới và sinh con.

Tuyên Huyên bày tỏ rằng cô đã bị ảnh hưởng khi chứng kiến cảnh hạnh phúc ấy. Tuy nhiên Tuyên Huyên chẳng hề thích sánh đôi cùng những người đàn ông không thích hợp với mình. Người ấy cũng không thể quá truyền thống cũng như quá phóng khoáng, vì chính điều ấy khiến cho Tuyên Huyên cảm thấy "ngột ngạt", từ bây giờ, cô quyết định để số phận quyết định giùm mình và không còn quá ước mong nữa.

Bố mẹ của Tuyên Huyên đã "bó tay" trong việc thuyết phục cô con gái mau chóng đám cưới. Bố của cô còn trêu đùa khi yêu cầu Tuyên Huyên ... có con trước khi đám cưới! Thế nhưng Tuyên Huyên đã nhanh chóng "đính chính" rằng cô ấy sẽ không đám cưới chỉ vì bố mẹ muốn có cháu bồng đâu!
__________________
...
Love7F4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 01-01-2008, 11:09 PM   #7
Ijjima
ღღ 都会想起你 ღღ

 
Ijjima's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: Somewhere I belong
Bài gởi: 2,003
Điểm: 0
Thanks: 766
Thanked 1,815 Times in 825 Posts
Bạn bè: 26
Send a message via Yahoo to Ijjima
Mặc Định

“Dance of the Dragon” tung ra poster chính thức

Tin ngày 31/12/2007
Source: http://english.cri.cn/3086/2007/12/31/902@309544.htm
Dịch: Ijjima @ dienanh.net



Đây là poster chính thức của bộ phim Hollywood sản xuất “Dance of the Dragon” (Vũ điệu của rồng) với sự tham gia của nữ ca sĩ, diễn viên Singapore Phạm Văn Phương và nam diễn viên Hàn Quốc Jang Hyuk.

Bộ phim kể về những khó khăn mà một vũ công người Hàn Quốc, do Jang Hyuk đóng, phải đối mặt trong cả sự nghiệp và tình yêu.

Có tin cho biết nữ diễn viên Phạm Văn Phương, đóng vai một vũ sư trong phim, đã bị chấn thương trong khi quay bộ phim do phải luyện nhảy quá nhiều.

Bộ phim dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2008 và cũng là bộ phim đầu tay của Jang Hyuk tại Hollywood.
__________________
从今天到死,我都是你的女人
无论我跟哪个男人在一起,都会 想起你
Ijjima vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 01-01-2008, 11:39 PM   #8
Ijjima
ღღ 都会想起你 ღღ

 
Ijjima's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: Somewhere I belong
Bài gởi: 2,003
Điểm: 0
Thanks: 766
Thanked 1,815 Times in 825 Posts
Bạn bè: 26
Send a message via Yahoo to Ijjima
Mặc Định

Một phim Hollywood mới dành cho Rain

Tin ngày 1/1/2008
Source: Lian He Xin Wen, Tom Entertainment
Dịch: Ijjima @ dienanh.net



Rain bắt đầu năm mới bằng việc ghi tên vào dàn diễn viên của một bộ phim Hollywood mới

Trong những ngày đầu năm mới, chàng ca sĩ diễn viên Rain (25 tuổi) đã quyết định tham gia một bộ phim nữa của Hollywood do một trong những hãng phim nổi tiếng nhất tại Mỹ sản xuất.

Sau khi quay xong một đoạn phim quảng cáo tại Hàn, Rain đã lên đường đến Los Angeles và quyết định chuẩn bị cho bộ phim Hollywood sắp tới. Từ tháng 11/2007, anh đã trau dồi tiếng Anh bằng cách mời một gia sư riêng vốn là người Mỹ gốc Hàn.

Cơ quan quản lý của Rain, Jtune Entertainment, tiết lộ “Rain hiện đang ở Los Angeles và chuẩn bị sẵn sàng cho bộ phim tiếp theo của anh tại Hollywood. Một người Hàn Quốc ở gần nơi đó được thuê để làm gia sư cho anh. Vẫn còn một số chi tiết cần được làm rõ nên hiện giừo vẫn chưa phải đến lúc nói gì nhiều về vấn đề này (bộ phim mới).”

Mặt khác, Rain đã gửi lời chào đến người hâm mộ của mình bằng cách đưa một video clip ngắn lên trang web chính thức với lời nhắn “Tôi rất biết hơn tình cảm và sự ủng hộ mà mọi người dành cho tôi trong năm 2007, nên hi vọng các bạn có thể tiếp tục cổ vũ cho tôi trong năm 2008.”
__________________
从今天到死,我都是你的女人
无论我跟哪个男人在一起,都会 想起你
Ijjima vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Cảm ơn Ijjima vì bài viết này:

Old 02-01-2008, 01:01 PM   #9
Hạt Nắng
Giám đốc hãng phim

 
Hạt Nắng's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: Somewhere in the sky
Bài gởi: 2,853
Điểm: 40
Thanks: 2,580
Thanked 3,968 Times in 1,667 Posts
Bạn bè: 54
Mặc Định

Các nghệ sỹ Hàn sinh trong năm Tí

December 31, 2007
Credits:
http://english.chosun.com/w21data/ht...712310020.html
Dịch bởi: Hạt nắng@dienanh.net


Trong năm Tí, làng K-pop có những tên tuổi nổi danh toàn là những người sinh năm 1972. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Được biết đến như là một “hiện tượng văn hóa” trong những năm 90, Seo Tai-ji đã phát hành album kỷ niệm 15 năm hoạt động của mình trong tháng 11 vừa qua, với số ấn bản là 15.000 bản được bán hết vèo trong một thời gian cực ngắn. Anh đang tính làm một sự quay về sau 4 năm im hơi lặng tiếng.

Nam diễn viên Bae Yong-joon rất nổi tiếng ở Nhật, được đặt nickname “Yonsama” (có nghĩa như Hoàng đế) sau khi làm thổn thức con tim của nữ giới Nhật trong bộ phim chuyện tình đẫm nước mắt “Bản tình ca mùa đông”. Gần đây anh đã đánh bóng lại tên tuổi của mình với vai Thần Gwanggaeto tối cao nhất trong các vị thần Koguryo trong phim truyền hình mới nhất “Taewangsashingi” (4 vị thần). Một điều bất bình thường cho các phim truyền hình là phim này đã được chiếu ở rạp ở Nhật bản trước khi nó được phát sóng ở đài NHK vào tháng 4 tới. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đoán được sắp có một “cơn lốc” mới rồi !


Từ trái qua: Park Jin-young, Jang Dong-gun, Bae Yong-joon, Seo Tai-ji, Yoon Do-hyun, Yu Jae-suk, và Yum Jung-ah.

Ca sĩ kiêm nhà sản xuất Park Jin-young không chỉ đứng ra phát hành album đầu tay của nhóm 5 cô gái “Wonder Girls”, mà còn là người có bài “Tell Me” rất rất ăn khách, anh cũng đã thành công trong việc phát hành album cá nhân mới của mình. Mục tiêu trong năm mới của Park Jin-young là trở thành một nhà sản xuất để giúp đỡ các ca sĩ trong “lò” của anh xâm nhập thành công vào thị trường Mỹ.

Jang Dong-gun, được xem là người đàn ông đẹp trai nhất xứ Hàn, đang ở New Zealand để đóng trong phim Hollywood “Laundry Warrior”.

Những ngôi sao khác sinh năm 1972 gồm có: nam diễn viên Kim Sang-kyung – đóng vai chính trong phim sử thi sắp chiếu của đài KBS 1TV “Great King Sejong”; Kim Myung-min – có một vai gây ấn tượng sâu sắc trong phim truyền hình ăn khách của đài MBC “White Tower”; và Yu Jae-suk – một MC nổi tiếng của loạt chương trình “Extreme Challenge” (Thử thách cực điểm).
Về phía nữ thì có Shim Eun-ha, vẫn còn rất nổi tiếng sau vài năm tạm nghỉ. Ngoài ra cũng có thể kể đến Ko So-young, Kim Won-hee, Jang Seo-hee, và Yum Jung-ah.

Lý do làm cho các ngôi sao trong độ tuổi 30 này vẫn còn sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng giải trí, đó là họ đã nổi lên trong giai đoạn thịnh vượng của nền văn hóa trong khoảng giữa cuối thập niên 90, khi mà nền văn hóa dân gian hiện đại (pop culture) bùng nổ mạnh mẽ và vẫn “sống sót” trong cuộc cạnh tranh khốc liệt đó. Đó là khoảng thời gian mà các phương tiện truyền thông mới như: truyền hình cap, vệ tinh, Internet bùng nổ cùng với vô số các “món ăn tinh thần” nhập từ nước ngoài vào, vì thế họ có nhiều cơ hội hơn để thử sức và phô diễn khả năng của mình. Đó cũng là lúc họ được công nhận như là những nam nữ diễn viên mới ở độ tuổi 20 của mình. Nhiều trong số họ đã vận dụng một cách thông minh những lợi thế này để giữ vững vị trí của mình như là những nghệ sĩ tiên phong, thậm chí cả trong lĩnh vực kinh doanh khi thị trường văn hóa đương đại trở thành một ngành công nghiệp hóa.

“Trong xã hội Hàn Quốc, chủ nghĩa Thanh giáo (Puritanism - từ này thường bị lạm dụng ở Mỹ để phê phán triết lý về đạo đức cứng nhắc, việc cấm đoán những thú vui vô hại, hoặc cách hành xử khắt khe – theo Wikipedia) bị suy yếu cùng lúc với sự lên ngôi của văn hóa đương đại từ giữa thập niên 90” – giáo sư Hwang Yong-suk của Khoa truyền thông đại chúng Đại học Konkuk cho biết. “Các ngôi sao sinh năm 1972 đã được hưởng lợi từ những sự thay đổi này.”
Hạt Nắng vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 02-01-2008, 03:11 PM   #10
Ijjima
ღღ 都会想起你 ღღ

 
Ijjima's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: Somewhere I belong
Bài gởi: 2,003
Điểm: 0
Thanks: 766
Thanked 1,815 Times in 825 Posts
Bạn bè: 26
Send a message via Yahoo to Ijjima
Mặc Định

Tình hình quân ngũ năm 2008 của sao Hàn

Tin ngày 1/1/2008
Source: ALLKPOP
Dịch: Ijjima @ dienanh.net



Năm 2007 đã kết thúc nhưng năm 2008 sẽ mang lại điều gì cho chúng ta? Nhiều ngôi sao sẽ phải nhập ngũ nhưng nhiều người khác cũng sẽ trở lại trong năm nay. Fan hâm mộ của K-pop vẫn còn nhiều điều để trông đợi. Hãy cùng điểm qua tình hình quân ngũ của các sao trong năm nay.

Những ai sẽ ra đi?

Người đầu tiên sẽ nhập ngũ là Chun Jung Myung, nam diễn viên nổi tiếng qua bộ phim truyền hình “What’s up fox?” và có mặt trong bộ phim mới nhất của anh là “'Hansel and Gretel”. Sau khi nhận được nhiều sự chú ý của khán giả, anh đã quyết định rời làng giải trí để nhập ngũ. Anh được xếp hạng cao nhất trong đợt kiểm tra thể lực và sẽ nhập ngũ vào ngày 2/1/2008.

Cùng với Chun Jung Myung, chúng ta cũng sẽ chia tay với Gong Yoo. Ngôi sao Coffee Prince sẽ nhập ngũ vào ngày 14/1/2008.

Những ngôi sao đáng chú ý khác cũng sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân là Eric và Kim Dong Wan của Shinhwa, Tony An của H.O.T. Các nam diễn viên Yang Dong Geun, Lee Dong Gun, và Jo Hyun Jae cũng sẽ khoác áo lính trong thời gian tới.

Những ai sẽ trở lại?

Nam diễn viên Go Soo sẽ kết thúc 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự vào khoảng tháng 2 năm nay và các ca sĩ Kim Jong Gook, Kim Bum Soo, và Jo Sung Mo đã bắt đầu đếm ngược 100 ngày để xuất ngũ.

Oh Jin Hwan, thành viên của 1Tym, đang được nghỉ phép và xuất hiện trong các buổi biểu diễn của Big Bang cũng như của YG. Oh Jin Hwan không còn nhiều ngày phục vụ quân ngũ và sẽ sớm quay trở lại với người hâm mộ. Cựu thành viên của G.O.D Kim Tae Woo cũng sẽ trở lại sân khấu trong nửa cuối năm nay.

Mặc dù nhiều ngôi sao sẽ lên đường nhập ngũ, năm 2008 vẫn sẽ là một năm sôi động với các ngôi sao từ quân ngũ trở về sẽ đem lại nhiều màn trình diễn cũng như phong cách thời trang mới đầy hứa hẹn cho toàn cảnh K-Pop.
__________________
从今天到死,我都是你的女人
无论我跟哪个男人在一起,都会 想起你
Ijjima vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Cảm ơn Ijjima vì bài viết này:

Old 02-01-2008, 08:11 PM   #11
Ijjima
ღღ 都会想起你 ღღ

 
Ijjima's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: Somewhere I belong
Bài gởi: 2,003
Điểm: 0
Thanks: 766
Thanked 1,815 Times in 825 Posts
Bạn bè: 26
Send a message via Yahoo to Ijjima
Mặc Định

“The Host 2” với những con quái vật ở Cheonggye

Tin ngày 2/8/2008
Credits: http://www.koreatimes.co.kr/www/news...135_16611.html
Dịch: Ijjima @ dienanh.net



Một poster của “The Host”

Đối với những người đã đến thăm Sông Hàn, một số người có lẽ đã băn khoăn không biết có con gì đang sống ở dưới đáy nước sâu hay không. Ý tưởng đó đã được thực hiện sống động trong bộ phim gây chấn động năm 2006 “The Host” và với các fan đã hâm mộ bộ phim rùng rợn này, tin tức về phần tiếp theo chắc chắn sẽ gây chú ý.

Hãng phim Chungeoram, hãng đã sản xuất “The Host”, đã tuyên bố rằng trong “The Host 2” (tựa đề tạm thời) sẽ xuất hiện nhiều quái vật hơn nhưng lần này là ở Dòng Cheonggye. Bản thảo cho kịch bản đã được hoàn thành bởi Kang Do-yoon, quen thuộc hơn với cái tên Kang-full, một hoạ sĩ hoạt hình Internet nổi tiếng.

“Phần tiếp theo của bộ phim nhiều khả năng sẽ xuất hiện vài con quái vật ở Dòng Cheonggye trước đây bị một che lấp bởi một con đường cao tốc sau khi dòng chảy này bị chôn vùi. Hình ảnh đồ hoạ kỹ xảo sẽ được sử dụng nhiều hơn để ghi lại những chi tiết về việc xây dựng Dòng Cheonggye trước đây và việc này có thể sẽ đẩy tổng kinh phí đầu tư cho bộ phim lên khoảng 10 tỷ won, những người trong cuộc cho biết.

Đạo diễn và diễn viên của bộ phim vẫn chưa được xác định. Công ty sản xuất cho biết họ sẽ bắt đầu quay vào cuối năm nay và hi vọng sẽ tung ra trong năm 2009.
__________________
从今天到死,我都是你的女人
无论我跟哪个男人在一起,都会 想起你

thay đổi nội dung bởi: Ijjima, 02-01-2008 lúc 08:14 PM.
Ijjima vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Cảm ơn Ijjima vì bài viết này:

Old 02-01-2008, 09:58 PM   #12
Love7F4ever
"Cướp biển"

DAU Manse
Love@Maggie
 
Love7F4ever's Avatar



 
Tham gia ngày: Jul 2007
Địa chỉ: .. Gia đình Khả Di ..
Bài gởi: 3,405
Điểm: 0
Thanks: 327
Thanked 1,365 Times in 730 Posts
Blog Entries: 1
Bạn bè: 108
Mặc Định

ẤN TƯỢNG ĐẸP VỚI "MỸ NHÂN THƯỢNG HẢI"



Thứ Tư, ngày 02/01/2008
Nguồn:Eva.vn
Hà Phương





Phim Mỹ nhân Thượng Hải

“Mỹ nhân Thượng Hải” là bộ phim tâm lý tình cảm được dàn dựng công phu, hoàng tráng và gây được tiếng vang lớn trong giới điện ảnh Trung Quốc. Những ngôi sao như Chu Ân, Quan Tú Quyên, Dương Cung Như… sẽ đến với khán giả Việt Nam qua “Mỹ nhân Thượng Hải” trong thời gian tới.


Về bộ phim Mỹ nhân thượng Hải

Bộ phim xoay quanh những câu chuyện tình cảm đầy sóng gió và thăng trầm của năm ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thời kỳ trước và sau kháng chiến. Trước đêm cuộc kháng chiến nổ ra, cả thành phố bao trùm một lớp mây đen mù mịt, giới điện ảnh vẫn tưng bừng các hoạt động ca hát, nhảy múa, những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn về những cuộc ganh đua tình cảm và sự nghiệp của năm cô gái tài hoa với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng họ không biết rằng mọi thứ đang sắp thay đổi ngay trước mắt họ.



Cảnh phim Mỹ nhân Thượng Hải

Chiến tranh bùng nổ, sự phồn hoa nhanh chóng nhường chỗ cho mây đen và khói bụi. Bản chất và thái độ nhân sinh của mỗi người đã đưa đẩy họ đi theo những con đường khác nhau. Dưới vòng xoáy dữ dội của xã hội, tình yêu, hận thù và ân oán đều được thể hiện rõ nét….

Hai mỹ nữ Chu Ân và Dương Cung Như lần này xuất hiện ở hai vai diễn đối đầu nhau. Chu Ân vào vai một minh tinh nổi tiếng đất Thượng Hải những năm 30 của thế kỷ trước, với cái tên Lục Hoa Nồng “đệ nhất mỹ nhân”, ngôi vị thiên hậu khó ai có thể tước đoạt, còn Dương Cung Như vào vai Nhiếp Băng, một cô gái đầy tham vọng và thủ đoạn.



Nữ diễn viên Chu Ân


Mỹ nhân Thượng Hải "tập hợp toàn diễn viên thông minh"


“Lần này Dương Cung Như vào vai phản diện, bất kỳ ai khi làm sai việc gì đều cho rằng xuất phát điểm là tốt, nhưng nếu người khác nhìn vào thì lại cho là sai. Dương Cung Như nắm rất rõ cảm giác này”, đạo diễn Vương Tinh nhận xét. Việc vào vai một minh tinh khiến người ta liên tưởng đến vị trí nghệ thuật mà bản thân Chu Ân đang có. Nhưng Chu Ân thì nói, khi diễn, cô không hề liên hệ đến bản thân mình vì nhân vật và cô khác nhau rất nhiều. “Ngày mới vào nghề tôi được nâng đỡ rất nhiều mà không biết, thật là ngốc, tôi cũng may mắn nhiều chứ không gặp nhiều khó khăn, trở ngại như Lục Hoa Nồng”, Chu Ân nói. Cô còn cho biết đoàn làm phim đã quyết định để cô hát phần nhạc chính và ca khúc cuối phim. Một bài mang phong cách Thượng Hải hoa lệ về đêm, một bài mang phong cách của Pháp. Bạn trai cô, Hoàng Quý Trung, thành viên ban nhạc Beyond là người “dẫn đường chỉ lối" cho cô.



Nữ diễn viên Dương Cung Như

Khi nói về vai diễn của mình, Dương Cung Như tỏ ra vô cùng hứng thú, cô nói “hoá ra diễn vai xấu còn hay hơn nhiều”. Và Dương Cung Như còn có một chuyện hết sức thú vị khác, vì vào vai một minh tinh lớn, tổng cộng cô phải mặc hơn 40 bộ quần áo, một vài bộ trong đó rất đẹp và là đồ cổ, “mặc dù rất nóng nhưng vẫn rất thích mặc, vì chúng rất đẹp”. Cô còn tiết lộ thêm “Những đồ cổ xưa đều rất dễ hỏng, một đôi găng tay của những năm 20 thế kỷ trước đã bị tôi sơ ý làm rách một lỗ nhỏ, giờ cứ nhìn thấy quần áo là tim lại đập thình thịch”.

“Tân binh” mới xuất đầu lộ diện trong làng điện ảnh, nam diễn viên Thích Tích, anh có đôi mắt buồn, nụ cười mê hồn, khuôn mặt khôi ngô, cử chỉ tao nhã đem lại cho chúng ta một cảm giác vừa khiêm tốn vừa thân mật. Kỹ thuật diễn xuất tinh tế của anh thực sự đã nhận được sự đánh giá, khen ngợi cao của đàn anh Hội Chí Vĩ.



Nam diễn viên Thích Tích

Vai Bất Phàm mà Tích Thích đảm nhận là một đại công tử, con thứ trong một gia đình giàu có và quyền thế ở đất Thượng Hải, thích bỡn cợt với đời, phong lưu, tài giỏi, là người mà phụ nữ không thể kháng cự. Bất Phàm hận anh trai mình, bề ngoài luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời cha nhưng thực chất con người Bất Phàm luôn âm mưu để chiếm đoạt tài sản kếch sù của cha anh. Sự thờ ơ, vô tình của anh cũng khiến vị hôn phu của anh đau khổ và tuyệt vọng. Việc xuất hiện bên cạnh các đàn anh, đàn chị, đây quả là một thử thách và thử nghiệm lớn đối với chàng diễn viên trẻ này. Khi phóng viên phỏng vấn anh về vai diễn Nhĩ Bất Phàm, Thích Tích cho biết “Ngay từ nhỏ tôi đã rất ấn tượng và rất thích vai diễn Giả Bảo Ngọc, vai diễn Bất Nhĩ Phàm này có gì đó rất giống với vai diễn này, ở họ đều toát lên một tình yêu chân thành và mãnh liệt. Tôi sẽ cố gắng diễn tốt vai diễn này, sẽ không để khán giả phải thất vọng”. Vẻ hấp dẫn của tuổi trẻ, đôi mắt buồn sâu, nụ cười mê người và vẻ thân mật của anh chắc chắn sẽ làm nên nhiều bất ngờ.



Cảnh trong phim


Trong Mỹ nhân Thượng Hải, chàng vương tử Thích Tích cùng hợp tác với diễn viên gạo cội Đài Loan Khấu Thế Huân trong mối quan hệ yêu - hận đan xen khá phức tạp. Trong phim, Khấu Thế Huân vào vai cha, còn trong cuộc sống, ông là một người thầy giỏi của Thích Tích. Kỳ thực ông không phải dạy Thích Tích gì cả, bản thân từng lời nói, hành động của ông đã là một kho tài liệu kinh điển.


Trong Mỹ nhân Thượng Hải, chàng vương tử Thích Tích cùng hợp tác với diễn viên gạo cội Đài Loan Khấu Thế Huân trong mối quan hệ yêu - hận đan xen khá phức tạp. Trong phim, Khấu Thế Huân vào vai cha, còn trong cuộc sống, ông là một người thầy giỏi của Thích Tích. Kỳ thực ông không phải dạy Thích Tích gì cả, bản thân từng lời nói, hành động của ông đã là một kho tài liệu kinh điển.
__________________
...

thay đổi nội dung bởi: Love7F4ever, 02-01-2008 lúc 10:12 PM.
Love7F4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Cảm ơn Love7F4ever vì bài viết này:

Old 02-01-2008, 10:07 PM   #13
Love7F4ever
"Cướp biển"

DAU Manse
Love@Maggie
 
Love7F4ever's Avatar



 
Tham gia ngày: Jul 2007
Địa chỉ: .. Gia đình Khả Di ..
Bài gởi: 3,405
Điểm: 0
Thanks: 327
Thanked 1,365 Times in 730 Posts
Blog Entries: 1
Bạn bè: 108
Mặc Định

TẠI SAO HOLLYWOOD “ĐỂ MẮT”CÁC SAO HÀN?



Thứ Tư, ngày 02/01/2008
Nguồn:Eva.vn
EZIP




Có thể thấy Hollywood đang nhắm tới thị trường châu Á, đặc biệt là các ngôi sao của làn sóng Hallyu đang rất được yêu thích tại đây. Từ Jeon Ji Hyun tới Bi (Rain) rồi Jang Dong Gun, Ha Jeong Woo, Song Hye Kyo, Lee Byung Hun… đều lần lượt được Hollywood mời đóng phim với các vai chính.

Tại sao Hollywood “để mắt” tới các sao Hàn?

Theo sự phân tích của Film Promotion Committee, hàng năm thị trường điện ảnh Mỹ có doanh thu trung bình là 31,6 tỉ đô la. Nếu so sánh với thị trường Anh (từ 2 đến 5,2 tỉ đô) và Nhật ( từ 3 đến 4,6 tỉ đô) thì doanh thu của Mỹ cao gấp 8 lần. Điều đó khẳng định, Mỹ là thị trường lớn nhất của điện ảnh thế giới. Nói một cách cụ thể hơn, nền công nghiệp điện ảnh Mỹ đã tiến rất xa và các diễn viên Mỹ thì nhiều vô kể. Vậy các diễn viên Hàn Quốc nói riêng và các diễn viên châu Á nói chung dường như không có “cửa” để lọt vào thị trường Mỹ.



Bộ phim Hollywood, Blood: The Last Vampire của Jeon Ji Hyun sẽ ra mắt vào năm 2008


Tuy nhiên, điện ảnh Mỹ cùng các hãng phim lớn đang muốn tấn công vào thị trường quốc tế. Khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2005, điện ảnh Hàn luôn nằm trong top 10 thị trường phim ảnh lớn nhất của thế giới. Hàn Quốc phải nhập tới 50 % phim ngoại để cung ứng đủ nhu cầu của khán giả trong nước. Điều đó cho thấy Hollywood có ảnh hưởng rất lớn tới ngành công nghiệp điện ảnh của các nước, đặc biệt là Hàn Quốc. Thực tế cũng đã chứng minh, các phim điện ảnh của Hàn Quốc đều thất thu trong vài năm trở lại đây do sự xâm lấn của những quả bom tấn Hollywood.

Đạo diễn người Nhật, Yoko Narahashi hiện đang làm việc tại Mỹ đã từng nói tại LHP quốc tế Pusan 12 được tổ chức tại Hàn Quốc vào hồi cuối tháng 10 vừa qua: “Thời gian gần đây, các diễn viên châu Á đang có nhu cầu tấn công sang thị trường Hollywood rất cao. Bằng chứng là ngày càng có nhiều diễn viên châu Á được đảm nhận các vai mà trước đây chỉ được giao cho các diễn viên da trắng. Đây là thời điểm tốt nhất cho các diễn viên châu Á bước vào thị trường Hollywood”.




Hình ảnh của Bi (Rain) trong Speed Racer


Hiện tại, Hollywood đang vạch ra 2 chiến lược để tấn công vào thị trường điện ảnh các nước. Một: mời các diễn viên châu Á xuất hiện cùng các diễn viên da trắng trong phim. Hai: làm phim trên đất bản xứ. Hai chiến lược này có thể kết hợp với nhau trong cùng một bộ phim. Có thể lấy bộ phim Mission Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi) làm ví dụ cho chiến lược này của Hollywood. Nhiệm vụ bất khả thi được quay tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Trung Quốc. Tất nhiên, bộ phim có sự góp mặt của nhiều sao Trung như Lý Liên Kiệt, Dương Tử Quỳnh. Các sao Trung nổi tiếng khác như Củng Lợi, Chương Tử Di đều xuất hiện trong các phim của Hollywood như Miami Vice, Rush Hour 2…

Cách tấn công Hollywood của các ngôi sao Hàn

Các diễn viên châu Á đầu tiên xuất hiện trong các phim của Hollywood là những diễn viên người Nhật (những năm 1970). Tiếp đó là các diễn viên Trung Quốc trong khoảng thời gian của thập niên 80 và 90. Gần đây xu hướng này đang chuyển dần sang các diễn viên xứ Hàn, đặc biệt là làn sóng Hallyu.

John Cho, ngôi sao gốc Hàn trong phim West 32nd cho rằng: “Các nhà làm phim của Hollywood thích một diễn viên gốc Á nói tiếng Anh không lưu loát hơn một diễn viên Mỹ gốc Hàn nói tiếng Anh trôi chảy”.



ang Dong Gun đang thực hiện bộ phim Hollywood Laundry Warrior tại
New Zealand


Cũng do mặt hạn chế về ngôn ngữ mà các nhà sản xuất của Hollywood đã nhắm các diễn viên châu Á vào những bộ phim hành động có quy mô lớn như Rain trong Speed Racer và Lee Byung Hun trong G.I.Joe. Nhưng không phải ai cũng có khả năng lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim Hollywood. Rain bước chân vào làng Hollywood không phải luồn cúi ai trong Speed Racer của anh em nhà Wachowski có kinh phí lên tới 300 triệu đô la. Tuy nhiên, Rain không hề nổi bật vì anh đóng một vai phụ với tư cách là đại diện cho các ngôi sao châu Á trong phim.

Ngôi sao Lưu Đức Hoa của điện ảnh Trung Quốc đã từng phát biểu trên tờ My Daily Telegraph về lý do anh không gia nhập vào Hollywood: “Hình như Hollywood không quan tâm tới các diễn viên của Hồng Kông”. Còn ông vua của phim hành động Hồng Kông, Thành Long lại nói: “Dù xuất hiện trong các phim của Hollywood nhưng tôi cũng chỉ được phân với các vai diễn hành động hài hước mà thôi”. Một ngôi sao hành động khác là Lý Liên Kiệt lần đầu tiên xuất hiện tại Hollywood với vai phản diện trong Lethal Weapon. Hay Châu Nhuận Phát cũng chỉ diễn những cảnh đấu súng trên màn ảnh Hollywood nhiều hơn là thoại với phim Replacement Killer.



Song Hye Kyo cũng đang bận rộn tại Mỹ với phim Fetish


Khác với hướng đi của các ngôi sao Trung Quốc, các diễn viên Hàn Quốc lại có phương pháp của riêng mình. Jang Dong Gun xuất hiện trong Laundry Warrior với vai nam chính. Dù bộ phim này được sản xuất với mục đích đánh vào thị trường châu Á nhưng Jang Dong Gun vẫn có cơ hội được cọ xát và thử thách trên trường quốc tế.

Tương tự, Ha Jeong Woo trong Never Forever cũng để lại ấn tượng tại một trong những LHP lớn nhất của Mỹ là Sundance Film Festival. Sau Never Forever, anh đã nhận được khá nhiều lời mời từ các nhà làm phim Mỹ. Anh cũng là một thành viên của Hiệp hội các diễn viên Mỹ.

Sau cùng là cô em Song Hye Kyo. Tuy Fetish có kinh phí thấp nhưng Song Hye Kyo đã ký được hợp đồng với một hãng phim ảnh chuyên đi tìm các sao châu Á cho các nhà sản xuất của Hollywood. Cô từ chối cách đi của các diễn viên châu Á trước đó bằng cách nhận lời tham gia vào bộ phim của một hãng phim độc lập.



Lee Byung Hun sẽ ra mắt bộ phim Hollywood đầu tiên của mình vào năm 2009


Chưa biết kết quả cuộc tấn công của các diễn viên Hàn Quốc sẽ ra sao nhưng có thể nhận thấy, họ ngày càng chắc chắn và thận trọng hơn trong từng bước đi của mình trên thị trường quốc tế. Đây có lẽ là một cách làm cho các ngôi sao châu Á khác học tập.
__________________
...

thay đổi nội dung bởi: Love7F4ever, 02-01-2008 lúc 10:08 PM.
Love7F4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Cảm ơn Love7F4ever vì bài viết này:

Old 02-01-2008, 10:20 PM   #14
Hạt Nắng
Giám đốc hãng phim

 
Hạt Nắng's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: Somewhere in the sky
Bài gởi: 2,853
Điểm: 40
Thanks: 2,580
Thanked 3,968 Times in 1,667 Posts
Bạn bè: 54
Mặc Định

Joe Trịnh Nguyên Sướng chào đón năm mới 2008 và gạt năm 2007 sang một bên

Monday December 31, 2007
Source : http://asianfanatics.net/forum/Joe-Z...alk486884.html
Translated by: Hạt nắng@dienanh.net



Xé tờ lịch hàng ngày, và bạn sẽ thấy hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2007. Dù bạn có một năm tốt đẹp hay không, thì năm 2008 cũng sẽ tới vào ngày mai, một sự khởi đầu mới. Vì hôm nay là Giao thừa, sao chúng ta không điểm lại những việc mà chúng ta đã làm trong 365 ngày qua nhỉ? Các bạn chắc vẫn còn nhớ ai đã nắm tay bạn, đi cùng với bạn trong những ngày qua, chia sẻ cùng nhau những nụ cười, hay là cùng hò hét với nhau chứ?

Chúng tôi đã mời nam diễn viên nổi tiếng Đài Loan, Trịnh Nguyên Sướng, làm khách mời của chúng tôi trong chương trình này. Anh ấy sẽ chia sẻ với chúng ta những điều mà anh ấy đã trải qua, những niềm vui, nỗi buồn, thất vọng cũng như hạnh phúc. Anh cũng sẽ cho qua tất cả những điều không vui trong năm 2007 và sẽ cùng chúng ta chào đón năm mới – năm 2008.

Đầu tiên, chúng tôi đã đề nghị Tiểu Tổng - Trịnh Nguyên Sướng hãy bình luận về công việc của anh trong năm 2007, anh sẽ cho mình bao nhiêu điểm trong năm vừa rồi? Trịnh Nguyên Sướng suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Nếu lấy 60 là điểm trung bình thì tôi nghĩ tôi được 79 điểm. Mọi việc mà tôi đã làm chỉ vừa đủ đạt yêu cầu, vẫn còn những điều mà tôi cần phải cố hơn nữa; nói chung tôi đã sẵn sàng để bắt đầu năm 2008!”

Không thể quên “TKA – Thơ ngây” đạt được vị trí số 1 ngay trong tập đầu tiên

Hãy mở cuốn sổ nhật ký ra, thì chúng ta sẽ thấy mỗi năm đều có những điều ko thể quên, những ân hận, hoặc những ký ức mãi mãi.
Bây giờ hãy để Tiểu Tổng kể cho chúng ta biết 3 điều không thể quên nhất và một điều làm anh ân hận nhất trong năm 2007.
Với những ai biết rõ Tiểu Tổng, chắc các bạn đã hình dung ra được điều anh sắp nói ra rồi phải không?

Tiểu Tổng suy nghĩ rất nghiêm túc rồi nói: “Tôi sẽ kể cho các bạn biết 3 điều ko thể quên nhất trong năm . Đầu tiên đó là tôi không ngờ TKA lại rating được vị trí số 1 (giọng xúc động), tất cả những cố gắng vất vả của các thành viên trong đoàn đã được tưởng thưởng; tôi đã tốn 6 tháng cho phim này, tất cả những công việc khác đã phải gạt sang một bên chỉ để bảo đảm rằng xuất phẩm này sẽ hay hơn bản trước đó ISWAK. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó các bạn (phóng viên) đã bay sang Đài Loan để phỏng vấn tôi (tháng 8, trong lúc đang đóng TKA), và tôi đã bảo với các bạn là phần 2 sẽ không giống với phần 1 đã rất nổi tiếng, mà phần 2 chắc chắn sẽ là một phim rất bình thường. Đó là bởi vì trong phần 2 là mối quan hệ của cặp vừa mới bắt đầu đời sống hôn nhân, kịch bản rất “chắc” và nó sẽ ko phải là một phim thần tượng vui nhộn thông thường, mà nó có không khí của một gia đình hơn, vì thế TKA sẽ dễ được khán giả đón nhận. Bây giờ phim đang phát tập thứ 2, và rating của cả 2 tập vẫn luôn đứng đầu; trở thành một phim truyền hình phá tất cả mọi kỷ lục. Nó chứng tỏ điều tôi đoán trước là đúng”.

Nhớ “bà xã” Lâm Y Thần

Vì nữ diễn viên chính Lâm Y Thần phải đóng phim ở Đại lục nên cô ko thể tham gia bất kỳ buổi tuyên truyền nào cho TKA, làm một mình Tiểu Tổng lủi thủi đi tuyên truyền. Khi nói về “bà xã” Tương Cầm (Lâm Y Thần), Tiểu Tổng rất hồ hởi: “Y Thần sẽ về ngay thôi, cô ấy sẽ có mặt trong phần 2 của các buổi tuyên truyền, mọi người đã rất nóng lòng chờ đợi sự đoàn tụ này. Tôi cũng nhớ “bà xã” rất nhiều; chắc là khi cô ấy trở lại, rating phim sẽ phá kỷ lục lần nữa”.

Vậy nếu phim thật sự phá kỷ lục lần nữa thì anh sẽ tự thưởng cho mình cái gì nào? Tiểu Tổng nói: “Có phá vỡ kỷ lục hay ko thì còn tùy vào khán giả. Chúng tôi đều đã diễn hết sức mình, vì thế chúng tôi sẽ không quá kỳ vọng vào rating phim. Nhưng nếu rating tốt thì giống như là sự cố gắng của chúng tôi đã được khán giả nhìn nhận, còn về tự thưởng à, sẽ làm việc chăm chỉ hơn ở phim mới nhé!”

Hạnh phúc vì được vào thị trường Nhật và Hàn Quốc

Sự kiện không thể quên thứ 2 trong năm 2007 với Tiểu Tổng là được đến Nhật và HQ để quảng bá các phim truyền hình của anh. Sự nồng nhiệt của các fan làm anh rất xúc động. Năm vừa rồi (2007) Tiểu Tổng đã tổ chức các buổi gặp mặt fan ở Nhật và HQ. “Tôi đã từng thấy các diễn viên Nhật và Hàn như là những Siêu sao, và mỗi khi họ đến Đài Loan để tuyên truyền đều là những sự kiện rất lớn. Thời điểm đó, các phim truyền hình Trung Hoa khó mà có cửa xâm nhập vào các thị trường lớn này, vì thế tôi đã cảm thấy rất hãnh diện và hạnh phúc vì có các fan ở cả 2 quốc gia trên”.

Buồn vì cái chết của Hứa Vĩ Luân

Sau 2 sự kiện không thể quên ở trên, sự kiện thứ 3 ko thể quên đối với Tiểu Tổng đó là sự qua đời của người bạn thân nhất của anh trong làng giải trí, Hứa Vĩ Luân, đã qua đời trong một tai nạn xe hơi vào đầu tháng 1 năm 2007. “Sự qua đời đột ngột của người bạn thân nhất làm tất cả chúng tôi như trưởng thành hơn một chút, thậm chí nó còn nhắc nhở chúng tôi phải biết quý trọng từng khoảnh khắc, có thế thì mới ko có bất kỳ ân hận nào.”

Người bạn thân của họ đã qua đời cũng đã gần một năm, nhưng sự hiện diện của cô ấy như vẫn còn đây, như vẫn đang quan tâm đến họ. Tiểu Tổng cho là mỗi người họ đã chuyển những mất mát đó vào sự chăm chỉ trong các công việc của mình. Đây như là một món quà tốt nhất dành tặng cho người bạn thân nhất của họ.

Quá nhiều điều đáng tiếc

Về những điều đáng tiếc trong năm 2007, Trịnh Nguyên Sướng đã không nói gì. Khi được hỏi lần nữa là anh có bất kỳ điều gì mà anh cảm thấy tiếc nuối ko, thì anh lắc đầu, nói: “Không, bởi tôi có quá nhiều, chẳng biết nên chọn cái nào là nhất nữa! Nhưng tôi nghĩ là những việc mà tôi đã làm rồi thì chẳng giúp ích gì nếu tôi cứ tiếc nuối mãi, chi bằng nên quan tâm làm sao để tốt hơn ở lần sau? Tôi nghĩ là người ta sẽ học hỏi được rất nhiều từ những sai lầm của mình, sẽ có thêm kinh nghiệm từ những điều bạn đã trải qua, từ đó chúng ta có thể tránh phạm phải lỗi lầm tương tự ở lần sau. Trong tương lai, tôi không biết mình sẽ gặp những khó khăn nào, tôi chỉ biết tự nhắc nhở mình nên cố gắng cẩn thận và khôn ngoan hơn ở các lời nói của mình mỗi ngày.”

Trịnh Nguyên Sướng sẽ tự vượt qua Trịnh Nguyên Sướng

Nhìn lại năm 2007 cũng là để đón chào năm 2008. Con đường phía trước chúng ta có thể vẫn chưa biết sẽ ra sao, nhưng biết đâu một cuộc sống thú vị sẽ chờ chúng ta phía trước.

Lời chúc mà Tiểu Tổng dành cho các độc giả của Mingpao trong năm 2008, đó là: Chúc mọi người an bình hạnh phúc. Mỗi ngày mỗi người đều có một ngày hạnh phúc. Chẳng phải đó là điều tuyệt vời nhất mà ai cũng muốn sao!

Còn cá nhân tôi thì muốn Trịnh Nguyên Sướng tôi sẽ tự chiến thắng chính mình. Tôi cũng ước là mình sẽ có một kỳ nghỉ với ba mẹ; vào những ngày thường tôi rất bận, ko có thời gian dành cho ba mẹ. Ước gì tôi có thể cùng ba mẹ đi du lịch qua các quốc gia khác nhau và cho ba mẹ những niềm vui ở đó.



Sẽ không trở thành một ca sĩ toàn thời gian


Tiểu Tổng thật sự muốn thử thách trong lĩnh vực mới. Anh đã nhận lời mời của đài truyền hình để hát một trong số các bài hát trong phim TKA. Tối nay, anh sẽ cùng với 10.000 người Đài Loan cùng đếm ngược chào mừng năm mới, anh sẽ có một buổi biểu diễn trước đám đông. Đây quả là một thử thách lớn đối với lính mới trong làng ca hát như anh, giống như được tổ chức 10 đêm concert trong ‘Hung Guan’ (một sân khấu ca nhạc lớn ở HK). Nhưng anh ko có ý định trở thành một ca sĩ toàn thời gian, với anh được hát một bài trong phim TKA là cũng khiến anh hài lòng rồi.

Với ba mẹ (tăng tiền mừng)

Vì Tiểu Tổng nhận được nhiều lời mời tham gia các sự kiện ở dịp cuối năm nay nên anh kiếm được kha khá tiền. Anh đang tính biếu ba mẹ vào dịp cuối năm. Lúc này đây tôi (Tiểu Tổng) muốn nói với ba mẹ rằng “Ba mẹ đừng lo gì cả nhé, con sẽ cố gắng lo cho ba mẹ một cuộc sống đầy đủ” . Tiểu Tổng cũng cho là dùng tiền như là một cách báo hiếu cho ba mẹ thì hơi cổ lỗ, nhưng giờ vẫn còn khá nhiều bậc cha mẹ vẫn nhìn vào điều kiện sống của con cái mà đánh giá. Từ đó, các bậc phụ huynh sẽ biết là con mình có đang sống sung túc hay ko. Thật ra nếu xuất phát từ tấm lòng thì dù ba mẹ chúng ta chỉ nhận được có 1 đồng đi nữa thì họ vẫn hạnh phúc vì điều đó. Tiểu Tổng chỉ muốn ba mẹ được dễ chịu mà thôi.

Phần kết

Năm 2007, Tiểu Tổng và Tiểu Mỹ Hạ Quân Tường dường như tránh gặp mặt nhau bởi giữa họ có những tin đồn. Với tôi họ vẫn là những cộng sự tốt, cùng với Dylan Quách Phẩm Siêu họ như là 3 anh em với nhau. Dù cả 3 đều bận rộn với việc riêng của mình, nhưng họ vẫn sắp xếp thời gian để gặp nhau. 3 người họ mà gặp nhau thì cùng rôm rả chuyện trò hay đi hát Karaoke, chứ ko vào quán bar hay quán rượu. Họ cũng đã đồng ý là sẽ không nói về công việc khi gặp nhau. Thậm chí ngay cả khi rating phim của Trịnh Nguyên Sướng có cao hơn của Hạ Quân Tường (trong [Bull, Fighting] – Đấu trâu) thì cả hai cũng ko nói về điều đó. Toàn bộ chuyện cạnh tranh đều là sản phẩm của cánh báo chí. Họ chỉ động viên nhau --- Hãy vững lòng! Cố lên!

Thỉnh thoảng bạn ko thể tránh khỏi chuyện cạnh tranh giữa những bạn thân với nhau, liệu tình thân có thể vượt qua được tất cả những sóng gió đó? Chỉ một câu thôi “Hãy vững lòng! Cố lên!”, tình bạn sẽ càng bền hơn giữa họ nếu biết vượt qua sóng gió đó.
Hạt Nắng vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Cảm ơn Hạt Nắng vì bài viết này:

Old 02-01-2008, 10:22 PM   #15
Love7F4ever
"Cướp biển"

DAU Manse
Love@Maggie
 
Love7F4ever's Avatar



 
Tham gia ngày: Jul 2007
Địa chỉ: .. Gia đình Khả Di ..
Bài gởi: 3,405
Điểm: 0
Thanks: 327
Thanked 1,365 Times in 730 Posts
Blog Entries: 1
Bạn bè: 108
Mặc Định

Moses Trần Hào và Bernice Liêu Bích Nhi cùng đón năm mới



Thứ Tư, ngày 02/01/2008
Source: Jaynes
Dịch bởi: true love@tvbvnfc.net




Năm cũ sắp qua, công ty bất động sản Sino Group tại HK đã cùng TVB tổ chức một buổi tiệc cuối năm tại Olympian City để chào mừng năm mới.

Chương trình được bắt đầu vào khoản 10 giờ rưỡi tối với sự tham dự của hai nữ ca sĩ nỗi tiếng Priscilla Trần Huệ Nhàn và Shirley Quan Thục Di. Cùng góp mặt còn có Moses Trần Hào và Bernice Liêu Bích Nhi và Kay Tạ An Kỳ, SunBoyz,Aimee Trần Ân Vy , Byron Pang . Moses và Bernice cùng xuất hiện trong quần áo cung đình châu âu để bước lên sân khấu và nói lên ước nguyện trong năm mới của mình

Vé vào cổng của chương trình đã được gởi tới khách hàng của trung tâm thương mại chỉ vài tiếng trước khi chương trình bắt đầu. Còn những khán giả không có cơ hôi nhận được vé cũng có thể xem được chương trình tại tám địa điểm khác nhau trong trung tâm thương mại với những màn hình kỷ thuật só rống 103 inches.

Đã có khoản 35,000 người đến Olympian City ngày hôm qua để tham dự giờ phút đếm ngược trước giao thừa và xem pháo hoa.
__________________
...
Love7F4ever vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

 

Đánh Dấu

Chủ Đề Liên Quan
Ðề tài Người Gởi Diễn Đàn Trả lời Bài mới gởi
[News 2008] ★╬ Trung tâm tin tức mới năm 2008 ╬★ JennyRuan Eddie Peng 58 28-12-2008 04:59 PM
Nickelodeon Kids' Choice Awards | lần thứ 21 - 29/03/2008 shinhinm Giải thưởng điện ảnh 8 31-03-2008 01:00 AM
Empire Awards 2008 l 12/03/2008 Love7F4ever Giải thưởng điện ảnh 0 18-03-2008 04:58 PM


Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
Bạn không được quyền gửi bài trả lời
Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến



Múi giờ GMT +7

Bản quyền: vBulletin® Version 3.8.3
Đăng ký ©2000 - 2010, Công ty Jelsoft Enterprises Ltd.
Phát triển từ 2003 - 2010 | DienAnh.Net
Thiết kế bởi DAN STAFF, Độ phân giải tốt nhất: 1024x768
C-Logic SEO 1.0.3 by Computer-Logic.org