|
|
||||||
|
|
| Notices |
| Tin tức điện ảnh 2008 Tin tức cập nhật những sự kiện nóng hổi của làng điện ảnh trên toàn thế giới nawm 2008 |
|
|
Ðiều Chỉnh |
|
|
#196 |
|
Trợ lý đạo diễn
•´¯`• nhokuletaღ•´¯`•
✿ ღMetulive ✿
ღ ♥ [H]ello [K]itty ♥ ღ
![]() Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: ღ nơi hẹn hò của thiên thần và ác quỉ ღ
Bài gởi: 868
Điểm: 0 Thanks: 170
Thanked 953 Times in 489 Posts
Bạn bè: 74
|
Thời tiết xấu ảnh hưởng đến chương trình gala chào năm mới của đài truyền hình Hunan.
2008-01-29 source:CRIENGLISH.com Dịch: nhocconlilac@dienanh.net Chương trình Gala chào năm mới của Trung quốc do truyền hình Hunan thực hiện tại trung tâm Trung Quốc đã phải huỷ bỏ vì cơn bão tuyết dữ dội và hiếm thấy. Tuyết rơi dầy đã cản trở các nghệ sĩ đến Changsha, thủ đô của tỉnh Hunan và ở nơi đặt trạm phát sóng, đã gây ra sự trì hoãn buổi biểu diễn góp mặt rất nhiều sao được dự kiến phát sóng vào tối thứ 5, Sohu.com đã trích lời của nhân viên của trạm thu. Các ngôi sao được mời đến có cả nam diễn viên ca sĩ Hồng Kông Tạ Đình Phong, ca sĩ Đài Loan Fei Yu ching (phí ngọc thanh), nhà vô địch của Super girl Lý Vũ Xuân và nam diễn viên Wang Baoqiang(Vương Bảo Cưỡng). Đài truyền hình Hunan đã bỏ ra vài triệu yuan (1USD=7.3 yuan) để chuẩn bị sự kiện này, người đưa tin cho biết. Hunan nằm trong số các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cả nước vì sự tàn phá của tuyết. Tỉnh này đang phải chịu đựng một mùa đông lạnh giá nhất trong suốt nửa thế kỷ qua, điều đó đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông và cuộc sống hằng ngày của người dân, làm kẹt tàu điện ngầm, đóng cửa sân bay, và gây nên sự thiếu năng lượng. Hãng truyền hình trung ương Trung quốc đặt tại Bắc Kinh đã lên lịch phát sóng gala đang rất được đón chờ này vào 6-1, vì cho tới nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng đến chương trình của CCTV. Tết âm lịch năm nay sẽ rơi vào ngày 7-2.
__________________
Trust and Love!!! Đấu tranh chống tự kỷ bằng mọi giá!!![/I] Wait... Vẫn nhớ ~ R.I.P |
|
|
|
|
#197 |
|
Super Moderator
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09
![]() ![]() ![]() |
Phim Hàn Quốc cũng thất bại về doanh thu ---------------- Nguồn: http://netlife.vietnamnet.vn Theo Nguyễn Hương (Ngôi sao) 30/01/2008 -------------------- Theo tổng kết mới đây của Korean Film Council, hầu hết các phim Hàn Quốc được sản xuất trong năm 2007 đều bị lỗ vốn, và theo danh sách này, trong 112 sản phẩm được tung ra thị trường thì chỉ có 13 phim được coi là "không thất bại". Theo con số được thống kê, trong năm 2007, dù 10 "quả bom tấn" được tung ra thị trường với hy vọng giành được lợi nhuận cao nhưng kết quả thu về lại không hề khả quan. Chỉ 3 bộ phim là Sắc đẹp ngàn cân, phim kinh dị giả tưởng D-War, cuối cùng là May 18th qua được mức "chết yểu" và thu được lợi nhuận. Cũng theo con số được đưa ra, 90% phim Hàn bị lỗ vốn, đồng thời thị phần phim nội địa bị giảm đi 7% so với năm 2006. Điều này cho thấy, tại Hàn Quốc, số lượng người ham mê phim "cây nhà lá vườn" bị giảm đi tương đối nhiều. Giải thích về điều này, giới chuyên môn cho rằng lý do chủ yếu của vấn đề là do công nghệ chưa cạnh tranh được với phim nước ngoài, đồng thời hạn nghạch đầu tư vào thị trường phim ảnh còn hạn chế. Theo các nhà phê bình nhận định, sở dĩ, Sắc đẹp ngàn cân thành công vì đã đánh trúng tâm lý “thích làm đẹp bằng dao kéo” của phần lớn các cô gái trẻ tại Hàn Quốc. Phim đã gặt hái thành công hơn cả mong đợi của các đạo diễn khi thu hút 6.6 triệu lượt người đến rạp, thu về 44 triệu USD, qua mặt cả bộ phim Shiri từng gây cơn sốt của người đẹp Kim Yun Jin vào năm 1999 với 6.21 triệu lượt người xem. Chỉ trong 4 ngày công chiếu tại Hong Kong, phim đã thu về 190.000 USD, xếp sau Cướp biển vùng Caribbean 3 và Người nhện 3. Ngoài ra, những siêu phẩm thành công khác như D-War, May 18th cũng được đầu tư số tiền khổng lồ với những cảnh quay hoành tráng, các kỹ xảo ngoạn mục gây ấn tượng và lôi kéo người xem.
__________________
Gia đình nhí nhảnh khó đỡ |
|
|
|
|
#198 |
|
Super Moderator
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09
![]() ![]() ![]() |
Chương Tử Di lên truyền hình mừng năm mới -------------- Nguồn: www.phimanh.net Ngọc Minh 30/01/2008 ----------------- Ngôi sao của "The Banquet" trở thành trung tâm chú ý của giới truyền thông sau khi có tin cô sẽ góp mặt tại gala chào Năm mới, phát trên truyền hình Trung Quốc vào đêm giao thừa. Chương trình này do kênh truyền hình CCTV tổ chức hàng năm, đã được diễn tập tới lần thứ 3 vào hôm qua. Chỉ đến lúc đó, giới truyền thông mới biết được rằng ngôi sao nổi tiếng có tên trong danh sách tham dự. Cũng từ đó, nhiều tin đồn lan ra, rằng Chương Tử Di sẽ xuất hiện vào cuối chương trình và đánh trống đón mừng năm mới, cùng lúc với lời chào mừng khán thính giả toàn cầu, bằng tiếng Trung và tiếng Anh, tới thăm Bắc Kinh vào dịp Thế vận hội 2008. Trang web Sina đưa tin, một trong các đạo diễn của chương trình, Chen Linchun, khẳng định sự xuất hiện của ngôi sao Hero, người từng từ chối tham dự trước đó. Là một trong những diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất của màn ảnh Hoa ngữ, sự có mặt của Chương Tử Di thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông. Có tin còn cho rằng người đẹp 28 tuổi từng lên kế hoạch hát ca khúc Olympic, nhưng sau đó chỉ còn xuất hiện thoáng qua tại lễ hội thể thao này bởi lịch làm việc quá căng thẳng. Chương Tử Di từng thể hiện khả năng ca hát với một ca khúc tại gala chào năm mới năm 2000. Chương trình thường niên của CCTV đã trở thành một nét văn hóa được đông đảo người dân Trung Quốc trông đợi mỗi khi Tết đến, kể từ khi nó xuất hiện vào những năm 1980. Có khoảng 700 triệu khán giả đón xem show truyền hình này hàng năm.
__________________
Gia đình nhí nhảnh khó đỡ |
|
|
|
|
#199 |
|
Super Moderator
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09
![]() ![]() ![]() |
Cha Tae Hyun khóc cùng nhân vật ----------------- Nguồn: www.phimanh.net 30/01/2008 Kỳ Anh ------------------ Tác phẩm "Miracle of a Giving Fool" có sự tham gia của Tae Hyun và Ha Ji Won sẽ ra mắt trong dịp đầu năm nay. Anh chàng "ngổ ngáo" rất cảm động và rớt nước mắt thương nhân vật của mình. Bộ phim dựa trên truyện tranh Babo, vốn được hàng triệu cư dân mạng yêu thích. Đạo diễn, cũng là một fan trung thành của Babo, nói rằng, tác phẩm điện ảnh của ông trung thành với nguyên gốc và ông tin nó sẽ được khán giả đón nhận nhiệt thành. Cha Tae Hyun tâm sự tại buổi giới thiệu phim ở khách sạn Seoul: "Tôi đã khóc rớt nước mắt khi đọc truyện. Khi được casting, tôi trăn trở rất nhiều về việc sẽ phải diễn xuất thế nào". Nhân vật của Cha là anh hề Seung Ryong, sau một chấn thương nặng, chàng trai 27 tuổi chỉ suy nghĩ được như cậu bé 6 tuổi. Cha nói thêm: "Tôi từng quay 3-4 phim dựa trên tác phẩm văn học, nhưng với Babo, tôi có cảm xúc rất khác. Các sinh hoạt của tôi trong thời gian làm phim đảo lộn khi mọi suy nghĩ đều hướng về nhân vật đáng thương Seung Ryong". Bởi Seung Ryong kiếm sống bằng việc bán bánh mỳ dạo nên hàng ngày Cha Tae Hyun dậy sớm, không chải đầu tóc, cũng chẳng tắm rửa gì, anh để hình hài ngái ngủ đó đến trường quay để vào vai anh chàng Ryong lam lũ. Ha Ji Won cũng tỏ ra nhập tâm với Miracle of a Giving Fool. Sau các nhân vật đa dạng trong Hwang Jin Yi, bộ phim về giáo dục giới tính Sex is Zero và phim thể thao Miracle on 1st Street, lần này Ji Won phải tập đàn piano để thể hiện trên phim. Nữ diễn viên tâm sự: "Thực ra ngày bé, tôi đã được học piano nhưng đã lâu lắm rồi không chơi lại nên quên hết. Dẫu chơi không được hoàn hảo cho lắm, nhưng tôi muốn tự diễn cảnh đó để chuyển tải được cảm xúc vào nhân vật". Nhân vật Ji Ho của Ji Won trở về nhà sau một thời gian xa cách và tìm nguồn an ủi trong việc chăm sóc Seung Ryong. Đó là hai người bạn thời thơ ấu, nhưng tình cảm mà họ dành cho nhau cũng gần giống như tình yêu.
__________________
Gia đình nhí nhảnh khó đỡ |
|
|
|
|
#200 |
|
ღღ 都会想起你 ღღ
![]() Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: Somewhere I belong
Bài gởi: 2,003
Điểm: 0 Thanks: 766
Thanked 1,815 Times in 825 Posts
Bạn bè: 26
|
Các bộ phim phong cách cổ điển tái hiện lại thời kỳ thuộc địa của Hàn Quốc Tin ngày 27/1/2008Source: http://www.koreaherald.co.kr/ Dịch: Ijjima @ dienanh.net Gyeongseong đang trở thành một bối cảnh lịch sử được các bộ phim điện ảnh xứ Hàn tập trung khai thác, phản ánh xu hướng yêu thích phong cách cổ điển gần đây của công chúng nước này cũng như sự quan tâm mới mẻ của các nhà làm phim đối với thời kỳ Hàn Quốc là thuộc địa của Nhật – một minh chứng cho nhu cầu cần các thể loại nhân vật và chủ đề phim mới. Trong suốt quá trình bị Nhật Bản đô hộ vào đầu thế kỷ 20, thủ đô Seoul ngày nay được gọi là Gyeongseong. Đây chính là trung tâm văn hóa nơi diễn ra sự giao thoa giữa bản sắc truyền thống và lối sống hiện đại phương Tây. Bốn bộ phim mới phản ánh sự việc này trong quá khứ - "Once Upon a Time," "Radio Days," "Modern Boy" và "The Good, The Bad, The Weird" – đều do các đạo diễn và diễn viên có tên tuổi thực hiện. Các hãng sản xuất phim đang đặt rất nhiều hi vọng vào thành công của dòng phim Gyeonseong mới này vào thời điểm mà các bộ phim có xuất xứ trong nước đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các bộ phim bom tấn Hollywood. Trong vài thập kỷ qua, không ít các nhà làm phim đã sử dụng Gyeongseong làm bối cảnh lịch sử nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức bề nổi. Nhưng hiện nay, những bộ phim sắp được phát hành tới đây tập trung rất nhiều vào sự đa dạng về văn hóa của thời kỳ này nhằm mê hoặc khán giả hoặc giới thiệu không khí cổ điển xưa. ![]() Bộ phim "Radio Days" “Once Upon a Time” của đạo diễn Jeong Yong-gi do Ban phim mới của hãng SK Telecom tài trợ, xoay quanh một cuộc truy lùng kho báu đầy vui nhộn diễn ra vào những năm 1940, và cuộc đụng độ giữa những tay nghệ sĩ lừa đảo, các sĩ quan quân đội Nhật và những người đấu tranh vì nền độc lập. Bộ phim bắt đầu với sự việc một sĩ quan hàng đầu của Nhật sau nhiều năm tìm kiếm cuối cùng cũng lấy được “Light of the East” (Ánh sáng phương Đông), viên kim cương huyền thoại được đồn đại là đặt trên trán của bức tượng Phật vĩ đại bên trong Hang động Seokguram tại Kyungju. Người ta đồn rằng viên kim cương này có sức mạnh huyền bí nhưng điều hấp dẫn hơn hết đối với những tên trộm và những tay nghệ sĩ lừa đảo chính là kích thước ngoại cỡ của nó. Bong-gu (Park Yong-woo đóng), một chuyên gia lừa đảo bậc thầy với phong cách riêng có, không mất nhiều thời gian để lên kế hoạch chuẩn bị đánh cắp viên kim cương ngay trước khi nó lên đường tới Nhật Bản. Nhưng anh ta lại gặp phải một đối thủ, Chun-ja (Lee Bo-young đóng), một ca sĩ nhạc jazz thống trị lãnh địa Gyeongseong về đêm trong vai một tên trộm đeo mặt nạ. Với những bộ trang phục, nội thất và nhà cửa có phong cách cổ điển tái hiện thời kỳ chớm nở văn hóa hiện đại ở Hàn Quốc, “Once Upon a Time” đẩy nhanh một cách hợp lý và chính xác diễn biến của câu chuyện bằng một cách rất hiếm thấy trong các bộ phim điện ảnh hài xứ Hàn. Đặc biệt ấn tượng là khả năng diễn xuất rất thuyết phục của các nhân vật chính. Park thể hiện tính linh hoạt của anh trong việc biến đổi giữa các chi tiết hài và hành động, trong khi Lee để lộ ra nét quyến rũ của cô trong vai một cô gái hấp dẫn chỉ quan tâm đến giấc mơ của mình mà bỏ qua những khó khăn đang diễn ra xung quanh. Một điều cũng đáng chú ý trong bộ phim dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 31/1 này là những màn diễn hài rất thu hút của hai anh chàng vai phụ do Seong Dong-il và Cho Hee-bong đóng. Dự kiến sẽ công chiếu vào cùng một ngày với bộ phim kể trên là “Radio Days”, lấy bối cảnh ở những năm 1930 khi Hàn Quốc xuất hiện đài phát thanh đầu tiên trong nước. Bộ phim không tập trung vào các sự kiện lịch sử ảm đạm liên quan đến sự thống trị của Nhật Bản mà thay vào đó, nó làm nổi bật các nét lãng mạn trong thời kỳ này, điển hình là sự ra đời của đài phát thanh nói tiếng Hàn đầu tiên. Một quản lý đài phát thanh trẻ tuổi, Lloyd (Ryoo Seung-beom), chịu trách nhiệm sản xuất một sêri kịch truyền thanh trực tiếp do các sĩ quan Nhật ủy thác. Các diễn viên chính trong vở này không phải là những người chuyên nghiệp. Một nhạc công nhạc jazz, một gái điếm hạng sang và thậm chí là một anh thư ký quèn ngốc nghếch được mời tham gia vào vở kịch này. Đồng thời, phần lớn lời thoại trong kịch bản bị thờ ơ vì các diễn viên được tự do thể hiện theo ý muốn. Dù chất lượng sản xuất khá tồi tệ nhưng chương trình phát thanh này lại trở nên nổi tiếng đình đám. Bộ phim này gây cười ở những tình tiết tái hiện thực tế của đài phát thanh thời kỳ đầu cũng như trong hoàn cảnh bị Nhật Bản cai trị. “Modern Boy” của đạo diễn Jung Ji-woo cũng thuộc về thể loại retro, tận dụng những ngày tháng đầy sôi nổi của Hàn Quốc dù chịu sự chi phối của Nhật Bản. Park Hae-il và Kim Hye-soo đã gia nhập dự án phim này với bối cảnh từ những năm 1930, thời điểm những dấu ấn của văn hóa phương Tây mới lần đầu xuất hiện thông qua các quán cà phê, và các cửa hàng tạp phẩm. Dù bối cảnh nền của “The Good, The Bad, The Weird” không phải là ở Gyeongseong, nhưng bộ phim này vẫn thuộc dòng phim chúng ta đang nói đến bởi câu chuyện diễn ra trong những năm 1930. Địa điểm chính của phim là Manchuria, và bộ phim mang phong cách cao bồi miền Tây này nổi bật với dàn diễn viên toàn sao của mình. Các ngôi sao Làn sóng Hàn Quốc lừng danh Lee Byung-hun, Song Kang-ho và Jung Woo-sung đều vào những vai diễn khác lạ - một tướng cướp, một kẻ trấn lột tàu hỏa và một tay săn tiền thưởng. Bộ phim kinh phí lớn này ngày càng nhận được sự quan tâm chú ý từ dư luận và nó dự kiến sẽ tung ra vào kỳ nghỉ hè năm nay.
__________________
从今天到死,我都是你的女人
无论我跟哪个男人在一起,都会 想起你 thay đổi nội dung bởi: Ijjima, 30-01-2008 lúc 04:36 PM. |
|
|
|
|
#201 |
|
Trợ lý đạo diễn
•´¯`• nhokuletaღ•´¯`•
✿ ღMetulive ✿
ღ ♥ [H]ello [K]itty ♥ ღ
![]() Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: ღ nơi hẹn hò của thiên thần và ác quỉ ღ
Bài gởi: 868
Điểm: 0 Thanks: 170
Thanked 953 Times in 489 Posts
Bạn bè: 74
|
“Once upon a time” toả sáng
January 25, 2008 Credits: http://www.koreanfilm.or.kr/KOFIC/Ch...esimul_SNO=902 Dịch: nhocconlilac@dienanh.net ![]() Đạo diễn Jeong Yong Ki đã một lần nữa thử sức ở thể loại phim hài, và đã lựa chọn cặp đôi Park Yong woo và Lee Bo young, 2 diễn viên luôn được khen ngợi với nhiều vai diễn được yêu thích. Bộ phim đặt bối cảnh là những ngày cuối cùng trong cuộc chiến tranh xâm lược Hàn Quốc của phát xít Nhật. “Ngày xưa” là một bộ phim hài về sự tranh cắp được sắp xếp tốt; bao gồm cả những cảnh hành động gay cấn hay những cảnh chiến đấu, có sự lộng lẫy và quyến rũ, và cả những trò đùa. Kịch bản hài đã được thể hiện rất tốt bởi đạo diễn và diễn xuất vui nhộn của các diễn viên trong suốt quá trình quay phim mà mọi người đều có thể thấy. Park đã thoát khỏi hình ảnh một anh chàng nhút nhát chưa bao giờ có bạn gái trong bộ phim bước ngoặt của ảnh là “My scary girl” để hoá thân vào một tay chơi tự tin. Trong mắt anh đã có hình ảnh một ca sĩ xinh đẹp do Lee thủ vai, mặc dù vậy, cô cũng đang được một nhân viên người Hàn Quốc làm trong quân đội Nhật bản theo đuổi. Park, Lee và những tên lính Hàn Quốc của quân đội Nhật bị vướng vào một cuộc chiến tranh giành viên kim cương nổi tiếng; trong khi những người chiến đấu vì tự do và những người Hàn Quốc làm cho Nhật thì xung đột gay gắt trong suốt những ngày tàn lụi của quân Nhật. Trong số những người kháng Nhật có 1 ông chủ của một câu lạc bộ và một nhân viên làm thuê vụng về thân cận, người đã ra kế hoạch để ám sát những tên lính để được nổi tiếng. Bộ đôi này do Seong Dong il và Jo hui bong đóng và họ đã diễn rất tốt những cảnh hài hước trong phim. Lee, giống như Park, cũng đã thành công với vai diễn khác lạ này. Cô đã tạo được sự chú ý với vai diễn được yêu thích trong “Yoon ha’s a dirty carnivale”, một vai diễn kịch tính về một người phụ nữ đã đấu tranh cho tình yêu với một găngxtơ trong một thế giời đầy rẫy tội phạm. Trong “Once upon a time”, cô lại toả sáng với hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp và đầy tự tin với niềm yêu thích kim cương, nhưng cô không cần phải nhờ đến đàn ông để có được chúng. Kim cương thì to và lộng lẫy, nhưng vẫn bị lu mờ bởi chính sự xuất sắc của bộ phim. Bối cảnh Hàn Quốc những năm 40 được thực hiện tốt và với sự giúp đỡ của ánh sáng và nghệ thuật quay phim, một không khí hoài cổ ấm áp đã được dựng nên để tạo cho bộ phim một cảm giác quay về lịch sử. Âm nhạc sử dụng trong phim cũng phù hợp, có đôi lúc lên cao trào trong những cảnh như là khi tự do được nói đến, khi tô điểm cho những cảnh hài, hay thêm vào phần gay cấn cho các cảnh chiến đấu. Đạo diễn Jeong đã làm cả việc của nhà biên kịch và của đạo diễn. Ông đã chỉ đạo bộ phim hài “Lấy chồng Mafia” 2 và 3. Cũng giống như vậy, ông đã viết và đạo diễn bộ phim The doll master. “Once upon a time” đã sớm tạo ra triển vọng trong năm mới. Bộ phim có sức hấp dẫn lớn vì nó phù hợp với nhu cầu giải trí của hầu hết mọi lứa tuổi. “Once upon a time” sẽ được khởi chiếu vào ngày cuối cùng của tháng 1 tại các rạp. -------------------------------------------------------------- Cha, Ha mang đến nụ cười và nước mắt 29-1-2008 Credits: http://www.koreatimes.co.kr/www/news...141_18111.html Viết bởi Lee Hyo-won Staff Reporter Dịch:nhocconlilac@dienanh.net ![]() Nam diễn viên Cha Tae hyun, bên trái và Ha Ji won xuất hiện trong một buổi tuyên truyền phim sắp ra mắt “Miracle of giving fool”, vào thứ 2 tại khách sạn Seoul. Bộ phim cảm động này sẽ được công chiếu vào ngày 28-2/ảnh của truyền thông Doughnout Với một mùa xuân đang đến gần, các diễn viên ngôi sao Cha Tae hyun và Ha Ji won sẽ sưởi ấm tiết trời cùng với bộ phim gần đây nhất của đạo diễn Kim Jung kwon (đã đạo diễn phim “Ditto”, “A letter from mars”) có tựa đề “Miracle of a giving fool”, một bộ phim làm thấm đẫm trái tim của độc giả được dự kiến ra mắt vào ngày 28-2. “Fool” là một bộ phim mô phỏng theo một truyện tranh trên mạng vô cùng nổi tiếng là “babo” (có nghĩa là khờ, ngốc hay “oaf” trong tiếng hàn) của Kang Full. Bộ phim làm hàng triệu dân cư mạng rơi nước mắt, và đạo diễn, cũng là một fan bự của phim, đã dựng 1 phiên bản phim trung thành với nguyên tác. “Tôi đã khóc rất nhiều khi tôi đọc truyện” Cha đã tâm sự với các phóng viên trong buổi tuyên truyền ở khách sạn Seoul ngày thứ 2. “Sau khi tôi được mời đóng trong phim, tôi đã nghĩ rất lâu và cẩn thận về việc tôi phải diễn vai này như thế nào, theo lời của gương mặt chính trong 2 bộ phim hài lãng mạn như “Cô nàng ngổ ngáo” và “My crazy first love”. Cha đã lấy hình ảnh của một cậu thanh niên ngố bên cạnh nhà để đóng vai chú hề của cả thị trấn tên là Seung ryong. Vốn là một người sáng sủa nhưng sau một tai nạn chết người, cậu thanh niên ở tuổi 27 giờ lại có trí tuệ của một đứa trẻ 6 tuổi. “Tôi đã đóng 3,4 phim cũng dựa trên các tác phẩm khác, nhưng với “fool” tôi cảm thấy mình phải thổi được hồn vào câu chuyện như nó vốn có.” anh nói. Nam diễn viên không để ý đến “babo” khác hay là thách thức tâm hồn nhân vật trong phim. Ví dụ, không giống với tính cách tiêu biểu của “Babo”, anh nói chuyện dễ hiểu nhưng hơi cà lăm. Nhân vật của anh đãng trí đến tội nghiệp và không có 1 ý thức nào về vệ sinh, nhưng lại được yêu mến nhiều, đặc biệt là từ cô bạn thanh mai trúc mã Ji ho(Ha Ji won). Ha trở lại màn ảnh rộng sau bộ phim truyền hình ăn khách “Hwang Jin Yi” Nữ diễn viên đã thể hiện được những vai diễn rất đa dạng, từ một cô nữ sinh gợi cảm trong “sex is zero” đến một vận động viên đấm bốc mạnh mẽ trong phim “Miracle on 1st street”, và trở lại với một người chơi đàn dương cầm tài năng nhưng lại sợ sân khấu. Trong phim, cô đã tự mình đánh đàn. “Tôi đã ngừng chơi piano từ lâu, nên đã quên hết mọi thứ, và chỉ bắt đầu chơi lại từ bài hát mà Ji ho chơi” cô nói. “Mặc dù tôi không phải là một người chơi đàn thực sự tốt, nhưng tôi rất muốn truyền tải tâm trạng của nhân vật thông qua cây đàn.” Ha đã được học các bài học piano từ một ca sĩ, nhà viết nhạc kỳ cựu No Young shim, người cũng đã dạy cô tư thế và cách lướt ngón tinh tế. Cô đã học được cách nhấn phím đàn mạnh nhẹ khác nhau và sự biểu hiện nét mặt nhẹ nhàng. “Tôi cũng biết được làm một nhạc sĩ là khó đến như thế nào” cô nói. Nhân vật Ji ho của Ha trở về nhà sau một quãng gián đoạn dài và đã tìm được sự thoải mái trong việc chăm sóc Seung ryong. Theo dõi những sự thăng trầm trong cảm xúc giữa 2 người bạn thơ ấu, Ha đã nói nó là một kiểu tình yêu quen thuộc. “Nhân vật Seung ryong mà Cha đóng giống một người em trai đáng yêu hơn là một kẻ ngốc” Ha nói. “Ji ho chăm sóc Seung ryong bằng cả tấm lòng hơn là với những cảm xúc lãng mạn_Tôi đã rất cố gắng để trung thành với nhân vật trong truyện. Mặc dù là thiểu năng, Seung ryong vẫn xoay sở để kiếm sống cho riêng mình và cho em gái của anh bằng cách bán “bánh mì nướng ngon nhất thế giới” trên đường. Bây giờ khi đã nắm được nghệ thuật làm bánh, Cha đã phục vụ bữa sáng cho diễn viên và êkip làm phim. Nhưng những tâm hồn ăn uống thì không có điểm dừng. Nam diễn viên này đã lên 8 ký cho nhân vật béo lùn của mình. “Điều đó thật tuyệt. Tôi đã đến buổi quay phim mà không phải tắm vào buổi sáng, và rửa ráy vào buổi tối nên tôi có thể thức dậy với một bộ dạng luộm thuộm và đầu tóc bù xù.” Anh tiết lộ, làm mọi người cười rộ lên. “Đạo diễn của chúng tôi đã vui mỗi lần tôi chè chén say sưa. Tôi đã ăn ramyeon (mỳ ăn liền) với pho mát vào nửa đêm. Tôi thấy thích thú khi trình diễn bộ mặt sưng vù lên vì uống quá nhiều vào đêm trước” “Tôi không thể bỏ hết tất cả đống cân thừa ấy kịp cho đám cưới, vì vậy tôi trông giống Seung ryong hơn trong ảnh cưới của mình” Cha nói, anh đã đeo một chiếc nơ vào năm ngoái và đã lên chức bố không lâu. “Vợ tôi đã khóc mỗi lần cô nhìn thấy Seung ryong, không hẳn là vì nó cảm động mà bởi vì những gì chúng tôi đã trải qua” anh tâm sự, ám chỉ sự trì hoãn bộ phim đã lâu. Trong khi đó, Park Heui soon, một người đã phạm nhiều sai lầm muộn màng đã tạo ra một cái tên cho riêng anh ta qua “7 ngày” đối diện với Kim Yun jin, cũng đóng trong phim với vai diễn là bạn duy nhất của Seung ryong. Hiện giờ khi đang xuất hiện trong một chuỗi các phim bao gồm cả “Hansel và Gretel”, Park đã nói sự xuất hiện thường xuyên này quả là một sự thú vị. Nhưng bởi vì các bộ phim của anh ra mắt không theo thứ tự thời gian, anh đã bày tỏ một chút hối tiếc là không thể cho khán giả thấy được sự tiến bộ, mặc dù thật là tuyệt khi anh được nhìn thấy chính bản thân mình nhưng trẻ hơn 2,3 năm.
__________________
Trust and Love!!! Đấu tranh chống tự kỷ bằng mọi giá!!![/I] Wait... Vẫn nhớ ~ R.I.P thay đổi nội dung bởi: nhocconlilac, 31-01-2008 lúc 02:01 AM. |
|
|
|
|
#202 |
|
ღღ 都会想起你 ღღ
![]() Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: Somewhere I belong
Bài gởi: 2,003
Điểm: 0 Thanks: 766
Thanked 1,815 Times in 825 Posts
Bạn bè: 26
|
Showbox sẽ phát hành bộ phim đa ngôn ngữ “Bimong” của Kim Ki-duk Tin ngày 28/1/2008 Source: http://www.varietyasiaonline.com/content/view/5387/53/ Dịch: Ijjima @ dienanh.net Hãng Showbox đã giành được quyền phát hành ở phạm vi quốc tế đối với bộ phim sắp tới của đạo diễn tài ba Kim Ki-duk, “Bimong” (Dream). Nhà phát hành và đầu tư có trụ sở tại Seoul này sẽ bắt đầu tiến hành kinh doanh bộ phim này tại Hội chợ Phim Châu Âu ở Berlin. Công ty có quyền bán bộ phim ở mọi nơi trên thế giới trừ Nhật Bản, nơi mà nhà đầu tư Stylejam đã giành được quyền phát hành, và tại Hàn Quốc, nơi nhà phát hành trong nước Sponge cũng chính là hãng đã sản xuất bộ phim. Với phong cách quay phim tốc độ cao rất điển hình của đạo diễn Kim, bộ hpim đã quay xong trong tuần đầu tiên của tháng này và hoàn thành vào ngày 23/1. Hãng Sponge đã xác định ngày phát hành vào mùa xuân và bộ phim đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể giành một suất tham dự LHP Cannes. “Bimong” có sự tham gia diễn xuất của Joe Odagiri, nam diễn viên Nhật Bản có rất nhiều fan hâm mộ tại Hàn Quốc nhờ các bộ phim nổi tiếng rất được khen ngợi trước đây như "Maison de Himiko" và "Sway", cùng nữ diễn viên Hàn nặng ký Lee Na-young (từng đóng phim “Maudy Thursday”). Dù là tác phẩm thứ 15 của đạo diễn Kim, nhưng bộ phim hơi có tính chất thử nghiệm bởi cặp diễn viên chính sẽ vào vai bằng hai thứ tiếng khác nhau, nhưng lại hiểu người kia nói gì. Câu chuyện xoay quanh một người đàn ông luôn mơ tưởng về người yêu cũ và tình cờ gặp một phụ nữ dường như rất giống với tưởng tượng của anh. Hãng Showbox, năm ngoái vừa tách ra khỏi tập đoàn Megabox hùng mạnh, cũng sẽ tiến hành chào hàng dự án phim mới đầu tư 7 triệu đôla “Sunny” của đạo diễn Lee Joon-ik – cha đẻ của “The King and the Clown” (Nhà vua và chàng hề). Ngoài ra hãng cũng đã giành quyền phát hành đối với bộ phim hài đề tài giới tính “A tale of Legendary Libido”. Các bộ phim đã hoàn thành xong và đang trình chiếu tại Berlin gồm có bộ phim tình cảm lãng mạn “Love Exposure” và “My 11th Mother”, một tác phẩm lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.
__________________
从今天到死,我都是你的女人
无论我跟哪个男人在一起,都会 想起你 |
|
|
|
|
#203 |
|
ღღ 都会想起你 ღღ
![]() Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: Somewhere I belong
Bài gởi: 2,003
Điểm: 0 Thanks: 766
Thanked 1,815 Times in 825 Posts
Bạn bè: 26
|
“Hwang Jin Yi” của đài KBS sẽ phát sóng tại Nhật Bản Tin ngày 30/1/2008 Source: http://english.kbs.co.kr/mcontents/e...722_11692.html Dịch: Ijjima @ dienanh.net ![]() Bộ phim “Hwang Jin Yi” của đài KBS với diễn viên chính là Ha Ji-won sẽ được lên sóng truyền hình Nhật Bản vào tháng 4 tới. Đơn vị sản xuất bộ phim cho biết đài NHK của Nhật Bản sẽ phát sóng bộ phim này từ ngày 6/4 trên kênh truyền hình vệ tinh NHK BS2 vào giờ vàng Chủ nhật hàng tuần và NHK đã nhắm vào bộ phim này bởi tiềm năng làm sống lại Làn sóng Hàn Quốc tại Nhật Bản của bộ phim. “Hwang Jin Yi” khắc họa cuộc đời của một nữ sĩ thời xưa Hwang Jin Yi. Nữ diễn viên chính, Ha Ji-won đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho khả năng diễn xuất xuất sắc của cô trong bộ phim này. Một bộ phim khác của đài KBS là “Hong Gil-Dong”, hiện đang chiếu trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, cũng thu hút được sự chú ý của Nhật Bản. Đơn vị sản xuất cho biết họ đã nhận được nhiều lời đề nghị về “Hong Gil-Dong” và nam diễn viên chính của phim, Jang Geun-seuk, sẽ tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Nhật vào tháng tới.
__________________
从今天到死,我都是你的女人
无论我跟哪个男人在一起,都会 想起你 |
|
|
|
|
#204 |
|
ღღ 都会想起你 ღღ
![]() Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: Somewhere I belong
Bài gởi: 2,003
Điểm: 0 Thanks: 766
Thanked 1,815 Times in 825 Posts
Bạn bè: 26
|
“Hong Gil Dong” thu hút fan ở Nhật Bản Tin ngày 30/1/2008 Source: http://www.dramabeans.com/2008/01/ho...fans-in-japan/ Original article: Edaily Dịch: Ijjima @ dienanh.net ![]() Bộ phim truyền hình “Hong Gil-dong” của đài KBS đang dấy lên làn sóng hâm mộ trong nước cũng đã bắt đầu thu hút rất nhiều sự quan tâm chú ý từ Nhật Bản. Một tạp chí của Nhật đã đăng một bài báo viết về bộ phim với các thông tin chi tiết về nhân vật chính và nhận xét rằng “Hong Gil Dong đã vượt hơn mong đợi khi kể về một người anh hùng đầy vui nhộn và hài hước.” Cánh báo chí tại Nhật Bản dành sự chú ý đặc biệt đến các diễn viên chính của phim là Kang Ji Hwan, Sung Yuri, và Jang Geun Seok, những người đã dành hết tâm huyết cho vai diễn của mình. Đây là bộ phim rất khác biệt so với các bộ phim cổ trang được biết tới trước đó về cả nội dung lẫn hình ảnh. Một đại diện từ công ty sản xuất bộ phim, Olive Nine, đã cho biết phản ứng của khán giả quốc tế đối với Hong Gil Dong: “Sự quan tâm của giới truyền thông nước ngoài đối với bộ phim này là rất lớn, đặc biệt là người anh hùng “kiểu Hàn” – không quá nghiêm túc mà cũng chẳng quá vô tâm này. Thậm chí ngay tại cuộc họp báo của công ty, đã có khoảng 30-40 ký giả nước ngoài như Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan tới tham dự.” Bộ phim cổ trang pha hài đang gây sốt “Hong Gil Dong” với sự tham gia diễn xuất của các ngôi sao Kang Ji Hwan, Sung Yuri, và Jang Geun Seok đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Bộ phim thật sự thoát khỏi cái bóng của các bộ phim lịch sử trước đó nhờ phong cách đặc biệt trong trang phục, lời thoại giữa các nhân vật và nội dung câu chuyện.
__________________
从今天到死,我都是你的女人
无论我跟哪个男人在一起,都会 想起你 |
|
|
|
|
#205 |
|
ღღ 都会想起你 ღღ
![]() Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: Somewhere I belong
Bài gởi: 2,003
Điểm: 0 Thanks: 766
Thanked 1,815 Times in 825 Posts
Bạn bè: 26
|
Sohn Tae-young được khen ngợi Tin ngày 29/1/2008 Credits: http://www.koreatimes.co.kr/www/news...135_18117.html Dịch: Ijjima @ dienanh.net ![]() Nữ diễn viên Sohn Tae-young Các đạo diễn Châu Âu khen ngợi nữ diễn viên Hàn Quốc Sohn Tae-young là một trong những nữ diễn viên đẹp nhất thế giới. Mới đây, theo Yonhap News, Sohn đã quay một video ca nhạc cho nam ca sĩ mới Revi ở nước Anh. Các đạo diễn Nikita Diakur và Jonas Lund đã cùng làm việc với video này cùng với chỉ đạo nghệ thuật Thorbjorn Ankerstjerne và nhiếp ảnh gia Patricia Niven. Các đạo diễn nước ngoài này đã ca ngợi rằng Sohn có đôi mắt và cặp môi Châu Á tuyệt đẹp với “các nét mặt đa dạng, quyến rũ và tinh tế.” Sohn là nữ diễn viên Châu Á đầu tiên mà họ hợp tác. Lun là một nhiếp ảnh gia quê ở Amsterdam nổi tiếng với những bức ảnh bình dị. Còn Niven đã từng làm nhiếp ảnh cho chiến dịch quảng cáo của dòng nước hoa nổi tiếng thế giới Agent Provocateur. Gần đây, Sohn đã góp mặt trong bộ phim được giới phê bình khen ngợi “The Railroad” (Đường tàu) cùng với Kim Kang-woo, do Park Heung-sik đạo diễn. Bộ phim đã dành được giải thưởng đặc biệt từ Hiệp hội Quốc tế của các nhà Phê bình phim khi tham gia LHP Torino lần thứ 25 ở Ý. “Đường tàu” kể về hai tâm hồn lưu lạc (do Kim và Sohn thủ vai) bị mắc kẹt tại một ga tàu phía trước khu phi quân sự DMZ vào một đêm đầy tuyết. Khi ở cùng nhau trong đêm đó, hai người đã thổ lộ nỗi đau của mình.
__________________
从今天到死,我都是你的女人
无论我跟哪个男人在一起,都会 想起你 |
|
|
|
|
#206 |
|
"Cướp biển"
DAU Manse
Love@Maggie
![]() ![]() |
CHƯƠNG TỬ DI XUẤT HIỆN TRONG GALA ĐÊM GIAO THỪA Thứ Năm, ngày 31/01/2008 Nguồn:Eva.vn EZIP (Theo CRI) “Beijing Huanying Ni” là chương trình gala chào đón năm mới do đài truyền hình trung ương Trung Quốc tổ chức vào đêm giao thừa năm nay (tức 6/2/2008). Rất nhiều báo đã đưa tin Chương Tử Di sẽ là vị khách mời trong chương trình này. Một vài báo thì cho rằng, Chương Tử Di sẽ xuất hiện vào phần cuối của chương trình, đánh trống báo hiệu một năm mới đã đến và nói lời mời, chào đón tất cả mọi người trên thế giới đến thăm Bắc Kinh nhân dịp Olympic Bắc Kinh. Thế nhưng tờ Sina lại đưa tin, Chương Tử Di sẽ tham gia một tiết mục trong chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ông tổng giám đốc của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cũng đã xác nhận việc Chương Tử Di sẽ tham dự chương trình này. Tuy nhiên ông đã không tiết lộ chi tiết Chương Tử Di sẽ xuất hiện ra sao. ![]() Cũng có một vài tờ báo viết, Chương Tử Di sẽ hát ca khúc chính thức của Thế vận hội Olimpic Bắc Kinh nhưng cuối cùng vì lịch làm việc dày đặc nên cô không thể tham gia. Chương Tử Di đã từng hát trong chương trình gala chào mừng năm mới vào năm 2000. Hiện thông tin ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Trung Hoa sẽ xuất hiện trong đêm gala chào mừng năm mới của đài CCTV vẫn chưa được xác định rõ. Hàng năm chương trình đều thu hút hơn 700 triệu người theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Năm nay Châu Kiệt Luân và Fei Yu Ching sẽ là hai ngôi sao chắc chắn tham gia chương trình này.
__________________
...
|
|
|
|
|
#207 |
|
ღღ 都会想起你 ღღ
![]() Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: Somewhere I belong
Bài gởi: 2,003
Điểm: 0 Thanks: 766
Thanked 1,815 Times in 825 Posts
Bạn bè: 26
|
Thị trường phim nội địa Hàn Quốc: cung vượt cầu Tin ngày 29/1/2008 Credits: http://www.koreatimes.co.kr/www/news...123_18161.html Dịch: Ijjima @ dienanh.net ![]() Các hãng phim đang tung ra quá nhiều phim điện ảnh ở thị trường Hàn Quốc và việc cung cao hơn cầu này có thể dẫn đến tình trạng khủng hoảng kéo dài đối với ngành công nghiệp điện ảnh của nước này. Theo Hiệp hội điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), chỉ có 13 trong số 112 phim Hàn Quốc tung ra vào năm ngoái là thu được lợi nhuận. Chi phí sản xuất trung bình các bộ phim là 4,2 tỷ won trong khi lợi nhuận trung bình thu được từ tiền vé chỉ khoảng 2,4 tỷ won. “Có khoảng 70 phim điện ảnh được tung ra tại Hàn Quốc mỗi năm trước năm 2006, thời điểm con số này đột ngột tăng lên đến 102 phim. Việc này kết hợp với việc sự phát triển của thị trường điện ảnh Hàn Quốc bị chững lại đã làm giảm lợi nhuận cho mỗi phim”, Ko Jeong-min, một nhà nghiên cứu cao cấp của Viện nghiên cứu kinh tế Samsung cho biết. “Trong tương lai, số lượng các phim đòi hỏi phải đạt mức hòa vốn (đối với các hãng phim Hàn Quốc) ước tính khoảng 72 phim,” ông nói. Các nhà làm phim Hàn Quốc thường thu được 80% lợi nhuận từ các rạp chiếu phim trong nước. Trái lại, ở Mỹ, tiền vé tại các rạp chỉ chiếm khoảng 15% lợi nhuận trong khi số còn lại là từ nguồn phát hành DVD, quyền phát sóng trên truyền hình và xuất khẩu. Ngành công nghiệp điện ảnh Hàn đã chứng kiến sự bùng nổ ngắn ngủi từ năm 1999 với sự ra đời của “Shiri”, siêu phẩm hành động đầu tiên được đầu tư lớn theo kiểu Hollywood. Trong 6 năm qua, một loạt các bộ phim bom tấn như "Silmido," "Taegukgi," và "King and the Clown" lần lượt xuất hiện, thu hút hơn 10 triệu người đến rạp để xem mỗi phim. Trong năm 2006, ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc bắt đầu chững lại bởi các nhà làm phim đã chú trọng số lượng hơn chất lượng. Chỉ có 20 trong số 102 bộ phim được trình chiếu trong năm đó có thể bù được chi phí sản xuất bằng doanh thu tiêu thụ vé. Tình trạng ảm đạm đó vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2007. “Số lượng ngày càng tăng của các bộ phim được sản xuất là bởi vì một số lượng lớn các công ty sản xuất phim mới tham gia vào thị trường này cũng như các công ty chỉ có ý định tìm cơ hội đầu tư một lần vào thị trường giải trí,” Ko nhận xét. “Những công ty hợp tác sản xuất phim có khi đến từ các lĩnh vực không mấy liên quan như ngành viễn thông.” Các công ty viễn thông như SK Telecom và KT đã tham gia vào thị trường điện ảnh từ năm 2005 với tham vọng đa dạng hóa hồ sơ của mình trong ngành giải trí và truyền hình. Hai công ty đối thủ này đã tiêu tốn hàng chục tỷ đô la vào việc sản xuất một số phim mà nhiều trong số chúng chẳng được chú ý mấy. Hai công ty này thậm chí còn bắt đầu tự mình phát hành các bộ phim như KT tung ra “Miss Shin” vào tháng trước và SK Telecom sắp làm việc tương tự với “Once Upon A Time” vào tháng này. Để khắc phục tình trạng xuống cấp hiện nay, ngành điện ảnh Hàn Quốc cần phải tìm cách khống chế số lượng phim được sản xuất cũng như ngân sách dành cho việc sản xuất, Ko phát biểu. Ông cũng kiến nghị các hãng phim nên sáng tạo hơn và dừng ngay việc sản xuất các bộ phim hài và găngstơ rẻ tiền với cùng một chủ đề và nội dung vớ vẩn như nhau. Theo tờ Businessweek, Mỹ đã sản xuất 739 bộ phim trong năm 2001 với chi phí trung bình mỗi phim là 47,7 triệu đô, gấp khoảng 10 lần so với kinh phí đầu tư vào điện ảnh Hàn Quốc. Nhưng Mỹ không phải là quốc gia sản xuất nhiều phim nhất thế giới. Ngành công nghiệp điện ảnh mang tên gọi Bollywood của Ấn độ sản xuất 1.013 phim trong cùng năm đó với chi phí 1,5 triệu đô la cho mỗi phim.
__________________
从今天到死,我都是你的女人
无论我跟哪个男人在一起,都会 想起你 |
|
|
|
|
#208 |
|
ღღ 都会想起你 ღღ
![]() Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: Somewhere I belong
Bài gởi: 2,003
Điểm: 0 Thanks: 766
Thanked 1,815 Times in 825 Posts
Bạn bè: 26
|
Lee Jung Jae trở lại màn bạc sau 3 năm Tin ngày 31/1/2008 Source: http://english.kbs.co.kr/mcontents/e...886_11692.html Dịch: Ijjima @ dienanh.net ![]() Nam diễn viên Lee Jung-jae sẽ trở lại màn ảnh rộng trong bộ phim “1742 Kibang Nandongsageon”. Mới đây, nam diễn viên này cho biết anh cảm thấy thực sự sống như một diễn viên mỗi khi được nhận những vai diễn “năng động” hơn. Tại một buổi họp báo gần đây, Lee phát biểu anh đã cảm thấy bị sức ép rất lớn vì hình tượng nam giới thành thị “tinh vi” của mình. Anh nói anh đã vượt qua được sức ép đó là nhờ luyện tập vất vả. ![]() Về những bộ cánh mang nhãn hiệu Andre Kim mà anhd đã mặc trong bộ phim, Lee tiết lộ anh đã đề nghị nhà thiết kế thời trang nổi tiếng này thiết kế riêng cho anh và anh đã cực kỳ hài lòng với sản phẩm cuối cùng. Về phần bộ phim, anh cho biết khán giả sẽ có cơ hội được xem một bộ phim diễn biến nhanh theo một phong cách độc nhất vô nhị bởi bộ phim này được quay đồng thời bằng các camera 10mm và 6mm. Bộ phim xoay quanh nàng kỹ nữ gisaeng được hâm mộ nhất vào đầu thế kỷ 18 triều đại Joseon. Lee sẽ đóng cùng với các diễn viên hàng đầu khác như Kim Suk-hoon và Lee Won-jong. Bộ phim sẽ công chiếu trên khắp Hàn Quốc vào tháng 5.
__________________
从今天到死,我都是你的女人
无论我跟哪个男人在一起,都会 想起你 |
|
|
| Cảm ơn Ijjima vì bài viết này: |
|
|
#209 |
|
Trợ lý đạo diễn
•´¯`• nhokuletaღ•´¯`•
✿ ღMetulive ✿
ღ ♥ [H]ello [K]itty ♥ ღ
![]() Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: ღ nơi hẹn hò của thiên thần và ác quỉ ღ
Bài gởi: 868
Điểm: 0 Thanks: 170
Thanked 953 Times in 489 Posts
Bạn bè: 74
|
3 series phim truyền hình cuối tuần sắp lên sóng
29-1-08 Credits: http://www.koreatimes.co.kr/www/news...135_18114.html Bài viết của Kwon Mee-yoo Staff Reporter Dịch:nhocconlilac@dienanh.net ![]() Một cảnh trong phim truyền hình cuối tuần mới của đài KBS dựa trên kịch bản của Kim Soo hyeon, “Mom’s dead upset” Cả 3 đài truyền hình lớn đều sẽ phát sóng những bộ phim truyền hình cuối tuần mới dành cho cả gia đình trong tháng 2 này. Đài KBS sẽ phát sóng “Mom’s dead upset”, bộ phim xoay quanh 4 thế hệ sống chung với nhau và những câu chuyện xung đột thường tình nảy sinh từ khoảng cách giữa các thế hệ. Đài MBC sẽ phát sóng “A beauty Unmatched, Park Jeong geum” nói về một người mẹ độc thân, trong khi đài SBS sẽ phát sóng “I am happy”, về những cặp vợ chồng hạnh phúc. Tập đầu tiên của “Mom’s dead upset” sẽ ra mắt vào 7.55 p.m, ngày 2-2. Với kịch bản được viết bởi Kim Soo Hyeon, một tác giả kịch bản nổi tiếng với những phim truyền hình như là “My man’s woman” (SBS,2007), “Love and ambition” (SBS,2006) và “trap and youth” (SBS,1999), đây là một bộ phim rất có triển vọng. Bộ phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên đầy năng lực. Lee soon jae, diễn viên đang đóng vai vua Yeong Jo trong phim “Lee San” của đài MBC, Baek Il seob, Kim Hae ja và Dang Bu ja lần lượt đóng vai ông, bố, bà và mẹ của đại gia đình trong khi Shin Eun Kyung, Kim Jung Hyun, và Lee Yoo ri sẽ thể hiện những nhân vật trẻ hơn. “Tất cả mọi người đều là bố hoặc mẹ, con trai hay con gái, anh hay chị của một ai đó. Bộ phim sẽ thể hiện những mối quan hệ giữa người với người,” theo lời của Kang, người đóng vai bà mẹ độc thân trong độ tuổi 60. ![]() MBC sẽ bắt đầu cho lên sóng “A beauty Unmatched, Park Jeong geum” trong cùng ngày và cùng thời điểm. Mặc dù vậy, Park, nhân vật chính của phim do Bae Jong ok, một người không xinh đẹp đóng. Cô là một thám tử cứng rắn chuyên chiến đấu và bắt bọn tội phạm. Đồng thời, cô cũng là một người nội trợ và nuôi dưỡng đứa con trai. Bae đã đóng trong phim “My man’s woman”, cũng là một bộ phim hit do Kim Soo Hyeon viết kịch bản. Hiện nay, cô đang phải cạnh tranh với một bộ phim cũng do Kim viết kịch bản, nhưng cô không hề tỏ ra lo lắng. “(đối thủ của bộ phim Kim viết nên) không phải là một cản trở đối với tôi. Rất nhiều chương trình truyền hình nhiều tập đang được sản xuất hiện nay và tôi chọn những gì mà tôi có thể làm tốt nhất” Bae đã nói tại buổi họp báo vào thứ 2. “Park đã ly dị, và công việc của cô lại nguy hiểm. Có vẻ như cô ấy không hạnh phúc. Tuy nhiên, Park là một nhân vật khoẻ mạnh và hoạt bát, là một người phụ nữ luôn hoà thuận với xóm giềng. Đó là lý do vì sao tôi quyết định chọn nhân vật này” Bae cho biết. Sohn Chang Min sẽ vào ai một bác sĩ 38 tuổi đẹp trai và còn độc thân, anh là bạn của Park từ hồi tiểu học. Han Go eun sẽ đóng vai người con gái riêng của Park. Là bộ phim phát sóng muộn nhất nhưng không hề kém hấp dẫn, SBS sẽ đưa ra “I am happy” vào lúc 8.45 p.m ngày 9-2. Vì ra mắt muộn hơn 1 giờ so với 2 bộ phim trên nên “IAH” không phải là đối thủ của 2 phim kia. Nhà đài hy vọng điều này sẽ đem lại tỷ suất xem đài cao như bộ phim được thực hiện trước đó là “Gold bride”, sẽ kết thúc vào cuối tuần này. Được biết đến như là tác giả kịch bản của những người lao động bình thường, Kim Jeong su nổi tiếng vì sự khắc hoạ cuộc đời hằng ngày rất thật. Bộ phim đã thể hiện câu chuyện về 2 gia đình gắn bó với nhau nhờ đám cưới của con gái một chủ doanh nghiệp nhỏ và cậu con trai của một người chuyên bán buôn thực phẩm. Tất cả những phim cuối tuần này đều có những điểm chung. Tất cả đều chủ yếu tập trung vào những kiểu gia đình khác nhau.
__________________
Trust and Love!!! Đấu tranh chống tự kỷ bằng mọi giá!!![/I] Wait... Vẫn nhớ ~ R.I.P |
|
|
|
|
#210 |
|
::::: Best Mod DTG :::::
ღ Phúc Sơn Nhã Trị ღ
(¯`ღYêu Người Yêu Đờiღ´¯)
♥ Gem @ DTG ♥
![]() |
Pháo nổ mất kiểm soát, Stephen Chows dang tay bảo vệ S.H.E ![]() 30/1/2008 Nguồn: http://asianfanatics.net/forum/Firec...alk498131.html Người dịch: nt3p@dienanh.net Stephen Chows thật sự rất dịu dàng với phái nữ. Tối qua tại buổi chiếu thử “CJ7”, khá nhiều pháo và pháo hoa đã được sử dụng, Stephen Chows đã dang 2 tay bảo vệ S.H.E khỏi bị những tia lửa và tro pháo bắn trúng. Buổi chiếu thử “CJ7” được tổ chức tại Breeze Center’s Ambassador Cinemas, có đến vài trăm fan hâm mộ đã tự tập tại đây, chen lấn nhau chỉ để nhìn thoáng Stephen Chows ngoài đời. Khi Stephen xuất hiện,mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Anh đã cởi bỏ bộ dạng thần bí lúc sáng, không còn đội nón và đeo khẩu trang che kín mặt, nhưng vẫn đeo kính cho thêm phần thanh lịch (^.^); anh mặc chiếc áo thun có in hình số 7 thật to trước ngực, áo khoác làm bằng chất len mỏng, quần đen, và trông không có vẻ gì là người đang bị ốm. Sáng lạnh lùng, tối gần gũi So vớo vẻ lạnh lùng như một cái máy làm đá vào ban sáng, hình ảnh ấm áp của Stephen trong buổi tối cứ như là 2 con người hoàn toàn khác hẳn. Trong buổi tối, gương mặt anh ấm áp như mùa xuân, anh lắc lư theo nhạc, và còn rất tử tế nhận lời để các đơn vị truyền thông nối tiếp nhau phỏng vấn. S.H.E mở màn bằng ca khúc chủ đề trong “CJ7”, Stephen không thể hát cùng nhưng anh cũng vỗ tay cổ vũ. Khi bài hát kết thúc,anh giơ ngón tay tỏ ý “xuất sắc” và la to “gua gua” (gua đồng âm với “quả bí”), Ella tinh nghịch hỏi lại: “Thế có ăn được không?” Mỉm cười khi thấy Xu Jiao trên sân khấu phi thuyền Sân khấu được dàn dựng như một chiếc phi thuyền, trên màn hình phát hình ảnh của 2 nữ ngôi sao không thể đến dự buổi chúc tết tại Đài Loan là Zhang Yu Qi và Xu Jiao. Khi hình ảnh Zhang Yu Qi hiện lên với lời chúc: “Chúc mọi người một năm mới tốt lành, vạn sự như ý, tài lộc đầy nhà”, Stephen trông rất điềm tĩnh. Nhưng khi hình ảnh cô con gái nuôi Xu Jiao hiện lên: “Chúc một năm con Chuột đầy may mắn”, anh đã tươi cười và nói với MC Matilda Tao: “Cô ấy trẻ tuổi, có tài, diễn xuất hay hơn tôi, nhưng tôi lại là một đạo diễn giỏi hơn.” Ấm áp và vui nhộn, hy cọng bộ phim kéo dài 5 tiếng Khi S.H.E được hỏi họ có thích “CJ7” không, Ella trả lời: “Bộ phim rất ấm áp, cảm động và hài hước”, Hebe thì nói: “ những biểu hiện khác của Xu Jiao trông cứ như một bản sao hoàn hảo của Stephen”, Selina thì chưa được xem phim. Matilda cũng hỏi Stephen sao đất diễn của anh trong phim lại ít thế, Stephen trả lời: “Như vậy là đã nhiều rồi, nếu tôi xuất hiện nhiều hơn, nhưng vai khác sẽ không còn đất diễn”, S.H.E đồng thanh nói: “Anh có thể làm phim dài 5 tiếng”, Stephen trả lời như chưa nghe rõ lời các cô: “Gì cơ? Các bạn nói lại xem?” Công ty tổ chức sự kiện lần này đã sử dụng khá nhiều pháo và pháo hoa để chúc mừng, nhưng lại làm S.H.E thấy sợ. Chứng kiến một sự kiện lớn như vậy, Stephen rất hào hứng, nhưng khi thấy S.H.E sợ hãi chạy quanh sân khấu, anh đã dang hai tay bảo vệ các cô, trông như đại bàng đang bảo vệ các con vậy. Sau buổi chiếu thử, công ty có mời Stephen tham dự 1 bữa tiệc, thực đơn có vây cá mập, tôm hùm,v.v… Stephen hơi bị cảm nên không uống rượu, anh chỉ uống ít nước và cam vắt. Stephen rất thích ăn mì; vào bữa trưa anh đã ăn khá nhiều mì thịt bò, đến bữa tối anh lại gọi món mì truyền thống của Đài Loan, xem ra anh còn có thể ăn được nhiều mì nữa.
__________________
Để cho con thuyền cuộc đời được nhẹ nhàng, hãy chỉ đem theo những gì bạn cần: một mái nhà êm ấm và những niềm vui giản dị, vài người bạn đáng gọi là bạn, ai đó để yêu, và ai đó yêu bạn... thay đổi nội dung bởi: [G]emini, 02-02-2008 lúc 07:00 AM. |
|
|
| Cảm ơn [G]emini vì bài viết này: |
| Đánh Dấu |
Chủ Đề Liên Quan
|
||||
| Ðề tài | Người Gởi | Diễn Đàn | Trả lời | Bài mới gởi |
| [News 2008] ★╬ Trung tâm tin tức mới năm 2008 ╬★ | JennyRuan | Eddie Peng | 58 | 28-12-2008 04:59 PM |
| Nickelodeon Kids' Choice Awards | lần thứ 21 - 29/03/2008 | shinhinm | Giải thưởng điện ảnh | 8 | 31-03-2008 01:00 AM |
| Empire Awards 2008 l 12/03/2008 | Love7F4ever | Giải thưởng điện ảnh | 0 | 18-03-2008 04:58 PM |
| Ðiều Chỉnh | |
|
|