Tin tức điện ảnh Châu Á | 01/2008 - Trang 9 - DienAnh.Net Forums


Trở Về   DienAnh.Net Forums > DAN Studio > Kiến Thức Điện Ảnh > Phòng Truyền Thống > Tin tức điện ảnh 2008
Connect with Facebook



Notices




Tin tức điện ảnh 2008 Tin tức cập nhật những sự kiện nóng hổi của làng điện ảnh trên toàn thế giới nawm 2008

 
 
Ðiều Chỉnh
Old 15-01-2008, 10:03 AM   #121
Ijjima
ღღ 都会想起你 ღღ

 
Ijjima's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: Somewhere I belong
Bài gởi: 2,061
Thanks: 720
Thanked 1,641 Times in 785 Posts
Bạn bè: 25
Send a message via Yahoo to Ijjima
Mặc Định

Gong Yoo bắt đầu chuỗi ngày quân ngũ

Tin ngày 14/1/2008
Source: http://english.tour2korea.com/02Cult......6&strPage=1
Pic credits: krfilm.net
Dịch: Ijjima @ dienanh.net



Gong Yoo đã lên đường nhập ngũ giữa tiếng khóc thống thiết của hơn 300 fan. Anh sẽ gia nhập trại huấn luyện Chungnam Nonsan vào ngày 14 lúc 1 giờ rưỡi chiều, và sẽ hoàn thành 5 tuần huấn luyện cơ bản, sau đó bắt đầu mới nghĩa vụ.

Rời nhà lúc 9h sáng, Gong Yoo đến trễ 2 tiếng rưỡi so với thời gian hẹn là 11 giờ sáng.

Công ty quản lý của Gong Yoo lo rằng sẽ có tai nạn do đám đông các fan ồ ạt đến đến nên vào phút cuối đã chuyển buổi phỏng vấn với báo chí 11h đến gần trại lính với 50 nhà báo và 300 fan.


Dường như Gong Yoo không được thoải mái với mái tóc cắt ngắn kiểu quân đội và phát biểu khi xoa đầu mình rằng: “Cảm ơn các bạn đã đến. Tôi sẽ trở về khỏe mạnh. Xin hãy đợi tôi. Tôi sẽ trở về làm người đàn ông trưởng thành hơn và tốt hơn.”

Anh nói tiếp “Tôi cảm thấy rất tự do và dễ chịu. Tôi muốn xin lỗi đã nhập ngũ trễ như thế này.” Gong Yoo cũng phát biểu rằng anh đã ngủ rất ngon vào đêm hôm trước, và đã chết điếng khi cắt ngắn mái tóc. Anh cũng cho biết ba mẹ anh đã nhắn rằng anh phải “cẩn thận và giữ gìn sức khỏe”.


Khi Gong Yoo quỳ lạy trước các fan, anh bày tỏ tình cảm của mình rằng “Tôi cảm thấy như mình sắp khóc mỗi lần gặp người hâm mộ. Cảm ơn các bạn vì thời gian đã qua. Ban đầu tôi thật sự rất lo lắng nhưng khi đến ngày tôi phải ra đi, tôi cảm thấy khá hơn rồi. Tôi sẽ đi mà giả vờ rằng mình sắp đi xa để quay một bộ phim điện ảnh bom tấn.”


Những lời cuối cùng của anh đã dấy lên những tiếng cười từ những người có mặt. “Tôi sẽ trở về an toàn. Tôi chỉ hi vọng là sắp tới không có chiến tranh thôi.”
__________________
从今天到死,我都是你的女人
无论我跟哪个男人在一起,都会 想起你
Ijjima vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 15-01-2008, 10:22 AM   #122
Ijjima
ღღ 都会想起你 ღღ

 
Ijjima's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: Somewhere I belong
Bài gởi: 2,061
Thanks: 720
Thanked 1,641 Times in 785 Posts
Bạn bè: 25
Send a message via Yahoo to Ijjima
Mặc Định

Rain ký hợp đồng Chiến dịch Olympic với Samsung

Tin ngày 14/1/2008
Credits: http://www.koreatimes.co.kr/www/news...139_17282.html
Dịch: Ijjima @ dienanh.net



Ngôi sao nhạc Pop kiêm diễn viên Rain đã ký hợp đồng một năm với tập đoàn Điện tử Samsung, đơnv ị tài trợ chính thức cho các phương tiện truyền thông không dây tại Olympics Bắc Kinh 2008.

Yonhap News đã trích dẫn phát biểu của công ty quản lý Rain, J Tune Entertainment rằng Rain sẽ là người mẫu cho chiến dịch quảng cáo điện thoại Anycall của Samsung tại Olympic Bắc Kinh. Anh cũng sẽ hát bài hát chính quảng cáo tại Olympic của điện thoại này, cũng như sẽ xuất hiện trên các áp-phích và poster.

Rain là một trong những ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng nhất tại Trung Quốc vì các vai diễn trong phim truyền hình của anh như “Ngôi nhà Hạnh phúc”. Anh đã xuất hiện trong các phim quảng cáo của Pepsi, mỹ phẩm DHC và nhãn hiệu bánh kẹo Fuma của Trung Quốc. Anh cũng xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh đang rất được mong đợi trong năm nay tại Hollywood “Speed Racer”.

Lúc trước có một tin đồn rằng Rain được đề nghị hát bài hát chính thức của Olympics nhưng hóa ra đây không phải sự thật. Anh đã đính chính lại rằng một cơ quan Trung Quốc đã đề nghị anh thu âm một “bài hát đề cử” để nộp lên Ủy ban Olympic xem xét.

Nhãn hiệu Anycall của Samsung nổi tiếng là đã thuê nhiều ngôi sao Hàn Quốc thực hiện các chiến dịch quảng cáo rầm rộ của họ. Năm ngoái, chiến dịch “Talk, Play, Love” (Nói, Chơi, Yêu) của Samsung Anycall đã có sự góp mặt của ca sĩ nhạc pop Hàn BoA, tay rapper Tablo của Epik High, Xiah của TVXQ và nghệ sĩ piano nhạc jazz Jin Bora.
__________________
从今天到死,我都是你的女人
无论我跟哪个男人在一起,都会 想起你
Ijjima vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 15-01-2008, 01:24 PM   #123
-Lily-
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09

 
-Lily-'s Avatar



 
Tham gia ngày: Jun 2007
Địa chỉ: Somewhere I belong, somewhere ĐQD belongs
Bài gởi: 7,044
Thanks: 1,684
Thanked 4,723 Times in 1,429 Posts
Blog Entries: 8
Bạn bè: 101
Send a message via Yahoo to -Lily-
Mặc Định

Hollywood 'sốc nặng'
trước cảnh nóng của Sắc, Giới


-------------
Nguồn: www.vnn.vn
Theo Hoàng Hường
15/01/08

-------------------

Sức nóng từ bộ phim gần đây nhất của đạo diễn Lý An, Sắc, Giới, không chỉ vượt khỏi biên giới Châu Á mà còn “thiêu đốt” cả Hollywood.

Lần đầu tiên trong lịch sử Hollywood và giới truyền thông Mỹ, một bộ phim nước ngoài, đặc biệt phim nói tiếng Trung và làm về cuộc sống tại Trung Quốc những năm 1940, gây xôn xao vì những cảnh diễn nhạy cảm, một điều tưởng như đã quá quen thuộc trên màn ảnh Mỹ.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Sắc, Giới làm về nước Mỹ và được sản xuất tại Hollywood. Nhưng những món ẩm thực khá “mặn” mang mùi vị Trung Hoa mà đạo diễn Lý An chiêu đãi khán giả trong Sắc, Giới ấn tượng đến nỗi không chỉ khán giả và giới truyền thông Châu Á mà cả giới truyền thông Mỹ cũng hào hứng bình luận về những cảnh trên giường của đôi nhân vật chính.

Tờ Times Online bình luận: “Điều rõ ràng là những cảnh nóng của Sắc, Giới sẽ tạo ra bước ngoặt mới và khuyến khích các đạo diễn khác “bạo” hơn khi khai thác những cảnh làm tình trong những bộ phim tương lai”. Những cảnh quay táo bạo gần như lộ toàn bộ thân thể của hai diễn viên với những cú máy đặc tả khiến khán giả “phát sốt”.

Trang Cleveland.Com tả cảnh diễn này: Định tiên sinh (nhân vật của Lương Triều Vỹ) cưỡng đoạt cô gái, nhưng cô thích và họ bắt đầu thỏa hiệp với sự thô bạo, thú tính (cũng tương tự như cảnh làm tình giữa hai chàng chăn bò đồng tính trong Brokeback Mountain). Họ thỏa mãn và hưởng thụ nhau.

Những cuộc làm tình bạo liệt với một người đàn ông từng trải, mạnh mẽ và quyền lực như Định tiên sinh khiến cô gái trẻ bị cuốn vào vòng xoáy đam mê. Nếu không có điều đó, sẽ không có sự xung đột dẫn đến quyết định của cô phản bội đồng đội để bảo vệ người tình.

Giải thích cho sự “liều lĩnh” của mình, trong Liên hoan phim Toronto 2007 Lý An phát biểu: “Sex là mấu chốt của sự phát triển bộ phim. Nó ràng buộc và giải thích tất cả những diễn biến tâm lý và hành động xuyên suốt bộ phim của hai nhân vật chính. Tôi sẽ không làm phim nếu chỉ vì sex. Nó chẳng khác gì phim cấp ba. Mối quan hệ đàn ông – đàn bà giống như quan hệ của con mồi và người săn mồi. Chỉ có điều bạn không thể biết trong đó ai là con mồi và ai là người đi săn”.

Và Lý An đã khai thác triệt để quan hệ này với 3 trường đoạn làm “nổ mắt” người xem. Lý An cho biết 3 trường đoạn này (chừng 15 phút) được quay trong 154 giờ với sự có mặt của đạo diễn, quay phim và hai trợ lý. Lý An và cộng sự sau đó gọi quãng thời gian này là “11 ngày trong địa ngục” với sự căng thẳng không chỉ của hai diễn viên mà của cả ekip. Như sau này Thang Duy tâm sự với tờ Los Angeles Times: “Sau khi phim đã đóng máy mà tôi vẫn không thoát được khỏi nhân vật, Vương Giai Chi như đã ăn sâu bám rễ vào đầu óc tôi”.

Nhà báo Owen Gleiberman của tạp chí Entertainment Weekly cho rằng: “Trừ khi Lý An sử dụng thủ pháp quá đặc biệt, chứ khi xem không ai không nghĩ hai diễn viên đã thực sự làm “chuyện đó”.

Trả lời vấn đề này, Lý An chỉ khôn khéo nói: “Nếu anh cho rằng những cảnh đó trông như thật thì đó là một lời khen tuyệt vời. Tôi vô cùng biết ơn những gì Thang Duy – Lương Triều Vỹ đã làm cho tôi. Tôi hy vọng không làm họ bị tổn thương vì những hy sinh đó”.

Không phụ sự mong đợi của Lý An, Thang Duy tự tin phát biểu: “Tôi không cảm thấy bị tổn thương. Tôi thậm chí không muốn dừng lại. Khi gần xong phim, tôi đã muốn hỏi Lý An: chúng ta có thể quay thêm 10, 20 năm nữa được không?, và cho biết cô sẵn sàng vào tiếp những vai “nóng” khác nếu Lý An tiếp tục mời.

Tuy nhiên, bạn diễn của cô, Lương Triều Vỹ thừa nhận anh cảm thấy “không thoải mái” khi diễn những cảnh này. Nhưng anh cũng đồng ý với Lý An, nếu không có những trường đoạn sex đó sẽ không có bộ phim.

“Vai diễn của tôi sẽ không hoàn thiện nếu không có cảnh đó. Hắn (nhân vật Vỹ đóng) là một con vật. Với vỏ bọc lạnh lùng nhưng bạn có thể thấy sự độc ác thô bạo của hắn qua những cảnh sex. Điều đó vô cùng quan trọng với vai diễn” Lương Triều Vỹ nói.

Tờ Guide Live bình luận: Sắc, Giới không phải phim duy nhất mà sex chiếm vai trò lớn trong việc dẫn dắt mạch phim. Trước đó phim của đạo diễn Robert Benton, Feast of Love (Bữa tiệc của ái tình) cũng có nội dung được quyết định chủ yếu bằng sex. Guide Live thừa nhận: “Chưa có phim nào những cảnh sex được khai thác trần trụi và bạo liệt như phim Sắc, Giới, ngay cả với những phim do Hollywood sản xuất”.

Ngay ngôi sao của Bản năng gốc, Sharon stone với pha diễn nóng gây ồn ào cũng chào thua đàn em Thang Duy về mặt “lộ liễu” và “thật” trong việc diễn tả sex.

Tại Trung Quốc, những nhà kiểm duyệt phim phải cắt 7 phút cảnh nóng khi công chiếu tại lục địa, nhưng Sắc, Giới vẫn tạo cơn sốt tại các rạp và mang về cho nhà sản xuất 100 triệu tệ (13.3 triệu USD) trong hơn hai tuần công chiếu.

Nhiều khán giả không thỏa mãn với bản chiếu đã bị cắt phải lựa chọn cách dowdload bộ phim từ mạng Internet hay cầu kỳ hơn, nhiều người phải sang HongKong, nơi bộ phim được chiếu nguyên vẹn, để thưởng thức trọn vẹn.

Trên các diễn đàn, bộ phim đã châm ngòi những cuộc tranh luận nảy lửa về cách kiểm duyệt phim của Trung Quốc. Một nhà phê bình trên mạng cho rằng: “Sự cắt cúp đó làm hỏng cả nội dung của bộ phim”.

Trang Cleveland lại quả quyết: những cảnh này đủ “điều kiện” bổ sung vào danh sách những phim “cấp ba” và kết tội bộ phim “có thể làm giới trẻ suy nghĩ về sex một cách dễ dãi và khuyến khích mọi người phơi bày sex ra khỏi sự riêng tư cần thiết. Trang này e ngại nếu Sắc, Giới thành công sẽ kéo theo nhiều bộ phim với những cảnh diễn “cởi mở” quá đáng ra đời.

Vậy là, sau Ngọa hổ tàng long và Brokeback Mountain, một lần nữa đạo diễn Lý An lại làm “thiên hạ đại loạn”!
__________________

Best or Worse ???
-Lily- vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 15-01-2008, 02:32 PM   #124
Venusfung
~ Khiết bạch chi hoa ~
*ღĐa Tình Nhi Nữღ*

Tri nhân tri diện bất tri tâm

 
Venusfung's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: ở nhà ^^
Bài gởi: 2,848
Thanks: 285
Thanked 3,147 Times in 1,204 Posts
Bạn bè: 80
Send a message via Yahoo to Venusfung
Mặc Định

Bộ phim lịch sử đem lại hy vọng cho tù nhân Ấn Độ


Date:10/1/2008
Source:http://www.korea.net/News/News/NewsV...no=20080110017
Translator:I-love-dicky @dienanh.net



Một tù nhân Ấn Độ đã gửi một lá thư tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới một mạng hàng đầu Hàn Quốc vì đã cho phát sóng bộ phim cổ trang "Dae Jang Geum"(Báu vật Hoàng Cung) tại Hàn Quốc

Narendra Kumar Sharma,một tù nhân của nhà tù Ambala ở Haryana,Bắc Ấn Độ đã gửi một bức thư tới công ty cung cấp dịch vụ truyền hình và truyền thanh Munhwa(viết tắt là MBC) vì đã sản xuất bộ phim.Sharma bị bắt vào 3 năm trước,anh đã từng tự tử nhiều lần

Tôi rất thích bộ phim 'Ghar Ka Chirag' (phim Dae Jang Geum),đặc biệt là nhân vật chính Dae Jang Geum,cô ấy là một người có trí tuệ và sức ảnh hưởng lớn",Sharma nói,"Các diễn viên trong bộ phim này đã cho tôi và các bạn ở đây một cái nhìn lạc quan về cuộc sống.Bộ phim còn tiếp thêm sức mạnh cho tôi để chống chọi lại bất cứ tình huống khó khăn nào bằng lòng kiên nhẫn"

"Ghar Ka Chirag" là tựa đề Ấn Độ của bộ phim Hàn Quốc này,phim được phát sóng trên kênh Doordarshan một buổi một tuần

"Các vấn đề của tôi so với những tình huống khắc nghiệt mà các nhân vật phải đối mặt dường như nhỏ hơn rất nhiều",Sharma nói,"Bộ phim có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cá nhân tôi,giúp tôi vững tin vào cuộc sống.Tôi có thể khẳng định bộ phim không chỉ là động lực cho những người như tôi mà còn cho tất cả mọi người".

"Dae Jang Geum" (Báu vật Hoàng Cung) bắt đầu chiếu ở Ấn Độ vào tháng 9 năm 2006.Bộ phim rất được ưa chuộng,thường xếp thứ 2 hoặc 3 trong số 38 chương trình chiếu cho tù nhân

Bộ phim nói về một nữ đầu bếp trong hoàng cung trở thành nữ nhân đầu tiên được phép chữa bệnh cho nhà vua.Phim đã thu được thành công vang dội ở Hàn Quốc và một số nước Châu Á khác.Bộ phim đã đến với gần 60 quốc gia bao gồm cả các nước thuốc Trung Đông,Châu Phi và Châu Âu

Bộ phim vừa kết thúc hành trình của nó tại Iran,nơi có tới 90% người dân đã xem nó.Một cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc đặt tại Tehran nói rằng một trong những lý do khiến phim "Dae Jang Geum" được yêu thích tại xứ đạo Hồi đến thế là vì người Shia Muslims rất thông cảm với cảnh ngộ khó khăn của nhân vật chính Dae Jang Geum vì cảnh ngộ đó rất giống với hoàn cảnh của họ

Đài Loan đã tính đến việc đưa câu chuyện này vào trong một cuốn sách lịch sử để nhấn mạnh tính cách quật cường của nhân vật chính
__________________
Venusfung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 16-01-2008, 01:08 AM   #125
nhocconlilac
•´¯`• nhokuletaღ•´¯`•
ღ ♥ [H]ello [K]itty ♥ ღ

 
nhocconlilac's Avatar



 
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: ღ nơi hẹn hò của thiên thần và ác quỉ ღ
Bài gởi: 1,263
Thanks: 2,538
Thanked 1,265 Times in 669 Posts
Bạn bè: 72
Mặc Định

Cơn sốt tại Hàn Quốc đối với bộ phim “The warlords” trước khi được công chiếu


12-1-08
nguồn:http://asianfanatics.net/forum/Korea...alk491605.html
dịch:nhocconlilac@dienanh.net



Được đạo diễn bởi Peter Chan và dàn diễn viên viên gồm Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa, Kim Thành Vũ và Từ Tịnh Lôi, “The warlords” sẽ được khởi chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 30-1. Tại Hàn quốc, bộ phim sẽ có tên Trung Quốc là “ Min Jiang” ( Đầu danh trạng)

Từ khi khởi chiếu tại Hồng kông, đại lục Trung Quốc và các nước Đông Nam Á vào 13-12-2007, The warlord đã đem lại nguồn doanh thu rất lớn tại tất cả các phòng vé , ngoài việc phá kỷ lục ở Trung Quốc, bộ phim đã tạo ra cơn sốt ở rất nhiều nước Đông Nam Á. So sánh về doanh thu phòng vé, rất có thể nó cũng phá kỷ lục của bộ phim Zhang Yimou’s Hero trình chiếu năm 2002.

Giữa 3 diễn viên nam chính, khán giả xứ Hàn quen thuộc nhất với Lưu Đức Hoa vì ngoài việc tuyên truyền bộ phim ở đó, Andy cũng đã là đại biểu của phim Trung Quốc tại liên hoan phim quốc tế Pusan; ngoài ra, sự can đảm của Lý Liên Kiệt thể hiện trong các pha hành động cũng đã nổi tiếng đối với người Hàn Quốc. Vì vậy The warlords có thể nối tiếp những gì mà Sắc, Giới đã làm được để trở thành tiêu điểm trong năm 2008 này.

Nhờ sự nổi tiếng của Andy mà cơn sốt đã dấy lên ngay cả trước khi bộ phim ra mắt vì những người phân phối phim đã cho phát hành cuộn băng quay buổi phỏng vấn đoàn diễn viên, cuộn băng được truyền bá phổ biến trên mạng internet của Hàn Quốc.

thay đổi nội dung bởi: Love7F4ever, 16-01-2008 lúc 08:36 PM.
nhocconlilac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 16-01-2008, 12:11 PM   #126
Sunie
Diễn viên nghiệp dư

 
Sunie's Avatar


 
Tham gia ngày: Aug 2007
Bài gởi: 166
Thanks: 297
Thanked 141 Times in 115 Posts
Bạn bè: 7
Mặc Định

MỐI TÌNH ĐẸP NHẤT ĐÀI LOAN
ĐÃ TAN VỠ
.


Hôm 15/1, trong buổi họp báo tại Shanxi, Đài Loan, Châu Du Dân đã khẳng định chuyện chia tay giữa anh và người đẹp Từ Hy Viên sau gần 3 năm yêu nhau thắm thiết.

Châu Du Dân chia sẻ: "Điều này là sự thật. Tôi rất buồn vì sự đổ vỡ này. Dù không còn yêu nhau, cả hai chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau. Tôi thực sự luôn coi cô ấy như một người thân yêu trong gia đình và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi".

Tuy nhiên, khi được hỏi về lý do chia tay, Châu Du Dân từ chối câu trả lời. Anh chỉ không ngừng khẳng định: "Đối với cả tôi và cô ấy, những ngày tháng yêu nhau là quãng thời gian đẹp nhất".

Hiện tại, cả hai đều không muốn nói nhiều đến việc này. Theo nhiều phỏng đoán, lý do tan vỡ bắt nguồn từ khi bộ phim Linger mà Châu Du Dân đóng cùng kiều nữ Lý Băng Băng được công chiếu với những cảnh yêu đương nóng bỏng đã làm Từ Hy Viên cảm thấy tổn thương. Ngoài ra, một số ý kiến còn khẳng định, Từ Hy Viên đã quá mệt mỏi với việc phải chờ đợi đám cưới trong khi Châu Du Dân còn mải mê với công việc và không hề đả động tới việc này.

Trong những lần phỏng vấn trước, Từ Hy Viên từng tiết lộ, cô muốn kết hôn và có những đứa con. Trước khi yêu Châu Du Dân, nữ diễn viên xinh đẹp của Vườn sao băng từng có mối tình đẹp với La Chí Tường trong vòng 4 năm trời, nhưng cuối cùng chuyện tình cảm này cũng tan vỡ vì những bất đồng trong việc tiến tới hôn nhân.

Sau khi chia tay và tham gia bộ phim Vườn sao băng, giữa cô và anh chàng Hoa Trạch Loại đẹp trai đã nảy sinh tình cả và từ đó tới nay, mối quan hệ này không ngừng được cả hai khẳng định là luôn tốt đẹp. Châu Du Dân cũng từng xác định, anh sẽ lập gia đình ở tuổi 25 và sẽ có con vào năm 30 tuổi. Tuy nhiên, hiện tại, Châu Du Dân vẫn chưa hề có ý định nghiêm túc cho việc này.

Trước những thắc mắc được báo giới đưa ra, Châu Du Dân khẳng định, đó chỉ là những tin đồn thổi không có cơ sở, và anh hy vọng sẽ không phải nghe thêm bất cứ câu hỏi như thế lần thứ hai nữa.
Theo nhiều nguồn tin, Từ Hy Viên đã đưa ra quyết định này. Mẹ cô cũng cho rằng đây là một quyết định sáng suốt, bởi theo bà, cô nên tìm một người đàn ông phù hợp hơn để tiến tới hôn nhân.

Ngày hôm qua, Từ Hy Viên cũng đã có buổi họp báo để thông báo tin sốc này. Cô khẳng định, việc hai người chia tay không hề liên quan tới đám cưới: " Cả tôi và anh ấy đều cần thời gian để chăm sóc cho sự nghiệp, đó là điều được ưu tiên số một. Vì vậy chúng tôi nghĩ, tốt nhất là chia tay nhau. Sau này, chúng tôi vẫn là bạn, luôn khuyến khích và ủng hộ nhau trong sự nghiệp. Tôi cũng tin rằng mình đủ khả năng để vượt qua chuyện này và tìm tới những điều tốt đẹp hơn trong tương lai".

Trước thông tin này, rất nhiều bạn bè của cả hai đều tỏ thái độ ngạc nhiên. Ngô Kiến Hào nói: "Tôi thật sự bất ngờ. Thời gian này tôi quá bận rộn và không thường xuyên liên lạc với họ. Tôi sẽ gọi điện cho anh ấy để trò chuyện và làm điều gì đó để an ủi anh ấy".

(Nguồn: Ngoisao.net)

thay đổi nội dung bởi: -Lily-, 16-01-2008 lúc 12:16 PM.
Sunie vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 16-01-2008, 12:47 PM   #127
-Lily-
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09

 
-Lily-'s Avatar



 
Tham gia ngày: Jun 2007
Địa chỉ: Somewhere I belong, somewhere ĐQD belongs
Bài gởi: 7,044
Thanks: 1,684
Thanked 4,723 Times in 1,429 Posts
Blog Entries: 8
Bạn bè: 101
Send a message via Yahoo to -Lily-
Mặc Định

Thuỷ Linh: Đại sứ từ thiện
của Trung Quốc năm 2007


---------------
Nguồn: www.24h.com.vn
Theo Dantri
16/01/2008

--------------------

Mới đây, nữ diễn viên Trung Quốc Thuỷ Linh, một trong những học trò cưng của tác giả Quỳnh Dao, đã được Hội từ thiện Vì người nghèo trao danh hiệu “Đại sứ vì người nghèo Trung Quốc năm 2007”.

Tại buổi nhận bằng khen, Thuỷ Linh (còn có tên là Tưởng Cần Cần) hạnh phúc phát biểu: “Trên màn ảnh, chúng tôi diễn những câu chuyện về lòng yêu thương giữa con người và con người, còn bước ra khỏi màn ảnh, chúng tôi vẫn muốn tiếp tục “diễn” thêm nhiều câu chuyện cảm động về tình yêu thương”.

Cũng trong buổi nhận bằng khen của Hội từ thiện vì người nghèo Trung Quốc, nữ diễn viên khả ái này cũng kêu gọi mọi người tích cực giúp đỡ những người nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong năm 2007, Thủy Linh đã được tạp chí Sina (Trung Quốc) đưa vào danh sách 10 nghệ sĩ có hình tượng công chúng đẹp nhất, cùng Triệu Vy, Đồng Đại Vy, Lý Băng Băng, Trương Nghệ Mưu, Tưởng Văn Lệ và Lý Á Bằng.

Thuỷ Linh được đánh giá cao bởi sau khi kết hôn với Trần Kiến Bân, cô trở nên đằm thắm, thuỳ mị hơn khi xuất hiện trước công chúng. Đồng thời, Thuỷ Linh cũng chấp nhận hi sinh sự nghiệp, ít nhận kịch bản để chăm sóc gia đình, để chồng cô - nam diễn viên Trần Kiến Bân tập trung phát triển sự nghiệp.

Ngày 11/1 vừa rồi, hai vợ chồng Thuỷ Linh đã tham gia một chương trình talkshow chia sẻ niềm hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ với khán giả truyền hình. Con trai của Thuỷ Linh và Trần Kiến Bân đã tròn một tuổi. Nữ diễn viên khả ái này cho biết, cô sẽ tạm thời nghỉ ngơi tới tháng 4 mới nhận kịch bản mới.
__________________

Best or Worse ???
-Lily- vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 16-01-2008, 01:54 PM   #128
nhocconlilac
•´¯`• nhokuletaღ•´¯`•
ღ ♥ [H]ello [K]itty ♥ ღ

 
nhocconlilac's Avatar



 
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: ღ nơi hẹn hò của thiên thần và ác quỉ ღ
Bài gởi: 1,263
Thanks: 2,538
Thanked 1,265 Times in 669 Posts
Bạn bè: 72
Mặc Định

Nhà biên kịch truyền hình nổi tiếng Trung Quốc Hải Nham (Hai Yan), người trong bức ảnh chụp ngày 12-1-2008 dưới đây, đã mời nam diễn viên Nam Triều Tiên Lee jun ki đảm nhận vai chính trong phiên bản mới của 1 trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông.


Ngày 14-1-2008
Source: http://english.cri.cn/3086/2008/01/14/1261@313927.htm
Dịch: nhocconlilac@dienanh.net





Nhà biên kịch Hai Yan đã mời Lee Jun Ki đóng vai chính trong phiên bản mới của 1 trong những tác phẩm xuất sắc nhất của ông.

“ Yi Chang Feng Hua Xue Yue De Shi” (“ câu chuyện tình”)là tác phẩm từng càn quét khắp Trung Quốc và đã đưa nữ diễn viên và bây giờ kiêm đạo diễn Từ Tịnh Lôi lên đến đỉnh cao sự nghiệp của cô.

Phiên bản mới sắp ra mắt này sẽ là dự án đầu tiên trong chương trình giao lưu văn hoá giữa ngành công nghiệp văn hoá Ailang Trung Quốc và công ty COMA Hàn Quốc, công ty mà Lee đã đầu quân. 2 công ty đã chính thức ký hợp đồng hợp tác vào thứ 7 tại Bắc Kinh.

Cùng với Lee, dàn diễn viên phía Trung Quốc sẽ gồm có cả nam diễn viên Đài Loan Teddy Wang Jianlong, và nữ diễn viên đại lục Lu Enhua.

Lee Jun ki được biết đến rộng rãi tại Trung quốc nhờ vào vai anh hề có dáng vẻ xinh đẹp như con gái trong bộ phim “ Vua và hề”, cơn sốt trong năm 2005 tại Hàn Quốc. Anh còn trở nên gắn bó với fan hâm mộ Trung Quốc hơn nữa qua bộ phim truyền hình “ Thời của chó và sói” vừa được trình chiếu năm vừa qua.

Trong tháng 9, việc Lee hợp tác với công ty giải trí EGG( Emperor Entertainment Group) của Hồng Kông đã thể hiện ra mong muốn phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc của anh.

Hai Yan đã phát biểu hôm thứ bảy rằng ông đánh giá cao diễn xuất của Lee trong phim “ Vua và hề”. Từ đó Hai Yan đã quyết định thấy nam diễn viên này thích hợp với tác phẩm của ông.

Tác phẩm nổi tiếng gần đây nhất của nhà biên kịch là “Khách sạn 5 sao”, cũng do một nữ diễn viên Hàn Quốc là Jeong Yu mi đóng vai chính, và qua đó mà cô đã gây dựng thành công tiếng tăm tại Trung Quốc.

thay đổi nội dung bởi: Love7F4ever, 16-01-2008 lúc 08:35 PM.
nhocconlilac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 16-01-2008, 10:32 PM   #129
Venusfung
~ Khiết bạch chi hoa ~
*ღĐa Tình Nhi Nữღ*

Tri nhân tri diện bất tri tâm

 
Venusfung's Avatar


 
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: ở nhà ^^
Bài gởi: 2,848
Thanks: 285
Thanked 3,147 Times in 1,204 Posts
Bạn bè: 80
Send a message via Yahoo to Venusfung
Mặc Định

Trung Quốc sản xuất 402 bộ phim trong năm 2007


Date:11/1/2008
Source:Xinhua
Translator:I-love-dicky @dienanh.net


5 năm qua đã chứng kiến sự thành công vượt bậc của nền công nghiệp điện ảnh Trung Quốc,ấn tượng nhất là việc sản xuất 402 bộ phim trong năm ngoái,theo báo cáo của Cục quản lý phát thanh,điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc (viết tắt là SARFT)

Trong năm 2007,doanh thu phòng vé của Trung Quốc đạt tới 3.3 tỉ nhân dân tệ(tương đương 449 triệu $),theo Tong Gang,giám đốc Cục Điện Ảnh thuộc SARFT

Các kênh phim truyện của các đài truyền hình trong nước cũng đóng góp 1.38 tỉ nhân dân tệ (khoảng 186 triệu $) cho nền điện ảnh Trung Quốc

Năm ngoái,Trung Quốc xuất khẩu 78 bộ phim sang 47 quốc gia và vùng miền và kiếm được tổng cộng 2.02 tỉ nhân dân tệ (khoảng 279 triệu $)

Trong năm 2007,208 bộ phim Trung Quốc tham gia vào 97 liên hoan phim quốc tế,29 phim trong số đó đã nhận được 49 giải tại 19 liên hoan phim khác nhau,theo SARFT

Bên cạnh phim truyện,Trung Quốc còn sản xuất một số lượng lớn phim tài liệu,phim hoạt hình và các thể loại phim khác bao gồm 122 phim kỹ thuật số vào năm ngoái
__________________
Venusfung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

Old 16-01-2008, 10:55 PM   #130
nhocconlilac
•´¯`• nhokuletaღ•´¯`•
ღ ♥ [H]ello [K]itty ♥ ღ

 
nhocconlilac's Avatar



 
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: ღ nơi hẹn hò của thiên thần và ác quỉ ღ
Bài gởi: 1,263
Thanks: 2,538
Thanked 1,265 Times in 669 Posts
Bạn bè: 72
Mặc Định

Bình luận phim: bộ phim kinh dị về tội phạm và ái tình rơi vào sự uỷ mị
Ngày 9-1-2008
Nguồn:http://www.koreaherald.co.kr/
Dịch nhocconlilac@dienanh.net



Không có gì đặc biệt khi nhắc tới thể loại phim “open city”, bộ phim đang được chiếu rộng rãi cả nước. Có thể dễ dàng xếp bộ phim vào thể loại phim kinh dị về tội phạm. Nhưng đề tài trộm cắp được đem ra mổ xẻ dưới ánh sáng như thế khá là khác thường, có thể nói đây là bộ phim Hàn quốc đầu tiên đã tập trung toàn bộ vào những tên móc túi khôn ngoan.

Bất thường đến đáng ngờ, hay sự khác lạ, là những cố gắng của Lee Sang ki để lồng vào bộ phim hình ảnh cô gái đủ sức hạ gục mọi đàn ông để bộ phim mang cả chất tình ái. Không phải nghi ngờ về sắc đẹp của Son Ye jin (đã đóng phim “Tuyết tháng tư” và “cổ điển”) nhưng cũng chưa thể nói chắc là cô có thực sự thích hợp với vai “miêu nữ” chuyên đi nhử đàn ông như thế hay không.

Son vào vai Baek Jang mi, cái tên trong tiếng Hàn có nghĩa là “hoa hồng trắng”. Một cái tên dường như mang vẻ nguỵ trang. Sau cùng, vai diễn của cô là một stackier, nữ trùm băng đảng chuyên móc túi đang tính chuyện mở rộng địa bàn ở Seoul.

Baek Jang mi đã gây sự chú ý của một số nhà cầm quyền ở cả Hàn và Nhật bằng việc bày ra một loạt vụ đột nhập và cuỗm đi một khoản tiền lớn ở Osaka. Một lần khi Baek trở về Seoul, cảnh sát địa phương bắt đầu theo dõi từng cử động của cô, mặc dù công việc chính thức cô đang làm là thêu vá quần áo.

Một người phụ nữ nguy hiểm nữa xuất hiện trong phim có tên là Kang Man ok(Kim Hae sook đóng). Kang đã từng là một cao thủ trong làng móc túi, những tội danh và sự kết án dành cho cô ta khá là dài. Ngay khi Kang vào tù, cô đã đối diện với một thành viên trong băng nhóm cũ của mình, Baek Jang mi, bông hoa hồng biết cách dấu đi những chiếc gai của mình.

Baek đã lập một băng móc túi mới, và cô ta muốn Kang cho mượn danh tiếng để mở rộng tiếng tăm của nhóm, khi trấn áp những nơi có thể kiếm được nhiều như Myeongdong và Dongdaemun.

Tuy nhiên bàn tay vụng trộm này đã nhai lưỡi dao sắc, một công cụ chuyên dùng để móc túi các thương gia bất cẩn hay những ai cả tin để tỏ ý muốn sống một cách trong sạch.

Điều mà Kang không đoán được trong quyết định sáng suốt muốn tránh xa tội ác chính là những điều trái khoáy sắp đến trong tương lai, hậu quả từ quá khứ của bà để lại. Điểm sáng tương phản giữa một loạt các cảnh tàn bạo của bọn tội phạm trong phim và cũng là mấu chốt của phim chính là thanh tra Cho Dae young ( Kim Myeong min), một thanh tra tài giỏi từng trải qua những ký ức đau buồn về người mẹ của mình.

Bộ phim đề tập trung vào 1 vấn đề chưa hề được đề cập trước đó, và đã được chi một khoản kinh phí rất lớn bằng việc tạo ra cái nhìn cận cảnh về cách thức mà những tên móc túi chuyên nghiệp tiếp cận và đánh lạc hướng mục tiêu và rồi thì lấy đi số tiền đã được ngắm trước đó. Mánh nghề này khá là đơn giản. Những tên trong băng nhóm luôn hoạt động theo một quy trình chặt chẽ: đầu tiên, chúng sẽ đảo mắt hết con đường để tìm ra một nạn nhân; tiếp theo, 1 tên trong bọn tiếp cận mục tiêu và đánh lạc hướng ngay tại chỗ; cuối cùng, “cỗ máy” với lưỡi dao sắc ấy sẽ làm nhiệm vụ cắt túi xách hoặc túi áo của nạn nhân rồi chuyển tiền cho 1 tên khác.

Với việc khắc hoạ thật cụ thể cả chu trình như thế, một vài chi tiết liên quan đến bọn trộm móc túi cũng được đưa ra để cảnh báo người xem. Ví dụ, nếu nhận ra là tiền của bạn đã biến mất, đừng cố đuổi theo bọn tội phạm vì điều đó có thể đặt bạn vào những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Trong xã hội đen, có một kỹ thuật được gọi là “branch-cutting”, chỉ kiểu hành động rất dã man của bọn trộm cắp để chặn đường nạn nhân, thường là chúng tấn công bằng dao hoặc vũ khí sắc nhọn khác.

Ngoại trừ những hành động mờ ám được thể hiện khá thật, “Open city”còn quá nhiều những chi tiết cường điệu. Đáng nói nhất là vai nữ gangster biết quyến rũ đàn ông của Son. Khuôn mặt trang điểm đậm, chiếc váy hớ hênh và những bộ trang phục làm gợi nhớ đến hình tượng bốc lửa của Kim Hye soo trong “Tazza: The high rollers”, nhưng chỉ dừng lại ở việc bắt chước vẻ bề ngoài của Kim mà thôi. Son thay đổi trang phục liên tục, thường là những bộ đồ sặc sỡ, những điều mà một nữ trùm găngstơ không bao giờ làm để tránh thu hút sự chú ý trên đường phố.

Cả chi tiết liên quan đến quá khứ không mấy hạnh phúc của thanh tra Cho với bà mẹ lão luyện trong làng móc túi cũng được thể hiện khá qua quýt và còn có vẻ cường điệu quá trớn.

Mặc dù có vài cảnh thanh toán lẫn nhau tàn bạo của bọn móc túi, nhưng những cảnh bạo lực và cảnh nóng sử dụng thường xuyên trong phim lại không lột tả hết được tính chất của những thói xấu dã man gây chết người - một bộ phim kinh dị về tình ái và tội phạm không quá “nóng” và cũng không quá giật gân.

Bài viết của Yang Sung-jin (insight@heraldm.com), ảnh lấy từ CINE21
nhocconlilac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Cảm ơn nhocconlilac vì bài viết này:

Old 17-01-2008, 12:10 AM   #131
nhocconlilac
•´¯`• nhokuletaღ•´¯`•
ღ ♥ [H]ello [K]itty ♥ ღ

 
nhocconlilac's Avatar



 
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: ღ nơi hẹn hò của thiên thần và ác quỉ ღ
Bài gởi: 1,263
Thanks: 2,538
Thanked 1,265 Times in 669 Posts
Bạn bè: 72
Mặc Định

Đạo diễn Trần Khải Ca quay phim tại Thượng Hải
2008-01-16
Shanghai Daily
Dịch:nhocconlilac@dienanh.net


Sau khi hoành thành cảnh quay ở Bắc Kinh và Thiên Tân, đoàn làm phim tiểu sử mới của đạo diễn Trần Khải Ca về “Mai Lan Phương” gồm có có đạo diễn Trần, nam diễn viên Hồng Kông Lê Minh và nữ diễn viên đại lục Trần Hồng, đã tới Thượng Hải Cho đoạn phim thực trong 2 tháng tiếp theo.

Liu Qing, người chỉ đạo nghệ thuật đã cho biết ông hoàng kinh kịch Mai đã sống và biểu diễn tại Thượng Hải trên 27 năm.

Êkip làm phim sẽ quay tại khu chung cư trước đây của Tang Enbo trên đường Changle, concert hall (hội trường hoà nhạc) Thượng hải, Astor House hotel Thượng Hải và dinh thự của trẻ em tại viện phúc lợi Trung Hoa.

Đoàn làm phim cũng sẽ tái hiện lại những con đường New york từ những năm 30 tại trường quay Thượng Hải thuộc vùng ngoại ô.

Năm 1930, Mai đã được mời biểu diễn tại Broadway. Phong cách trình diễn rất mượt mà và điềm đạm cũng như nghệ thuật khắc hoạ chân dung những người phụ nữ thật điêu luyện đã mê hoặc cả công chúng cũng như các nhà phê bình nghệ thuật Mỹ.

Hơn 1200 người ngoại quốc trong thành phố sẽ xuất hiện như những diễn viên quần chúng trong cảnh quay một nhà hát lớn lớn để khắc hoạ rõ nét thành công vang dội của Mai tại Mỹ.

Bộ phim, với kinh phí khoảng 15triệu đô la Mỹ dự kiến ra mắt vào tháng 8.
nhocconlilac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Cảm ơn nhocconlilac vì bài viết này:

Old 18-01-2008, 01:40 AM   #132
nhocconlilac
•´¯`• nhokuletaღ•´¯`•
ღ ♥ [H]ello [K]itty ♥ ღ

 
nhocconlilac's Avatar



 
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: ღ nơi hẹn hò của thiên thần và ác quỉ ღ
Bài gởi: 1,263
Thanks: 2,538
Thanked 1,265 Times in 669 Posts
Bạn bè: 72
Mặc Định

Vic Chou: Sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu.
16-1-2008
Nguồn: http://asianfanatics.net/forum/Vic-C...alk492958.html
Dịch: nhocconlilac@dienanh.net



Cuộc sống sau khi là 1 thành viên của nhóm F4 tiếp tục mang đến những hướng phát triển mới cho Vic Chou (châu du dân), với bộ phim điện ảnh đầu tay của anh và một album solo mới.

Ngôi sao thần tượng nhạc Pop Đài Loan Vic mơ trở thành 1 người ông. “Ông tôi đã mất khi tôi mới học tiểu học. Chúng tôi đã rất gần gũi với nhau. Tôi muốn trở thành một người ông để có thể có được mối quan hệ tốt đẹp và bền lâu với những đứa cháu của tôi” anh giải thích.

Điều đó đã giải thích lý do vì sao anh đã muốn làm đám cưới ở tuổi 25.

“Trước khi bước sang tuổi 18, tôi đã nghĩ cưới vợ trước 25 tuổi là điều đương nhiên”, anh nói.

Tuy nhiên hiện nay, mặc dù đã 26 tuổi, Vic lại được biết là quá bận rộn với sự nghiệp của mình để có thể nghĩ tới việc kết hôn sớm.

Nhưng các cô gái có thể quên đi chuyện theo đuổi Vic. Anh đang hẹn hò với nữ diễn viên kiêm MC Đài Loan Từ Hy Viên, 31 tuổi suốt 3 năm nay.

Bên cạnh việc phát hành album solo thứ 3 của mình “I’m not F4”( Tôi ko phải là F4), tháng 10 vừa qua, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Đài Loan F4 đang thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tay về tình cảm lãng mạn mang tính siêu nhiên “Linger”.

Trong phim, anh diễn vai Tung, một sinh viên đại học chết vì một vụ tại nạn những không thể siêu thoát vì đang vướng phải những vấn đề tình cảm.

Nữ diễn viên từng đoạt giải thưởng Lý Băng Băng, 32 tuổi, đóng vai bạn gái của anh trong khi đạo diễn danh tiếng Hồng Kông Johnnie To làm đạo diễn phim.

Suốt buổi họp báo vừa rồi ở Singapore và trong cuộc phỏng vấn trực tiếp 1 đối 1 sau đó, anh đã giữ nụ cười thân thiện trên khuôn mặt và có giọng nói rất nhẹ nhàng. Anh đã thể hiện tác phong rất nghiêm túc, có phần hơi câu nệ, và đặc biệt đúng giờ.

Bạn có thể kết luận được qua cuộc đối thoại và sự lựa chọn chất liệu điện ảnh của anh rằng Vic là một người nhạy cảm và lãng mạn.

Nhưng anh lại phủ nhận điều đó với những lập luận rất mang tính thực tế.

“Mục tiêu của tôi là gây dựng một nền tảng vững chắc trong lĩnh vực truyền hình trước khi chuyển sang điện ảnh”, theo lời của ca sĩ đã rất nhanh chóng nổi tiếng vào năm 2001 này, cùng với các thành viên trong nhóm nhạc của anh khi họ đóng chung trong bộ phim truyền hình “Vườn sao băng”, một điều đã gây ra một cơn chấn động trong làng nhạc Pop Châu Á.

2 năm trước, sau khi quyết định được là mình đã sẵn sàng bước sang màn ảnh rộng, anh đã được tiếp xúc với To.

“Mục tiêu cuối cùng của tôi là diễn xuất thật tốt và được mọi người nhìn nhận. Tôi đã khởi nghiệp từ truyền hình-vấn đề không phải là phim điện ảnh hay truyền hình tốt hơn. Nếu tôi bắt đầu từ điện ảnh, tôi cũng sẽ mong muốn chuẩn bị đà để bước sang truyền hình như thế.

Được hỏi là điều gì trong việc diễn xuất mà anh cần phải củng cố thêm, Vic dừng 1 lát trước khi trả lời:

“Tôi muốn phát triển khả năng ngoại ngữ của mình vì nhân vật của tôi trong Linger nói tiếng Quảng Đông. Sẽ tốt hơn nếu khả năng nói tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Anh của tôi tiến bộ”.

Mặc dù vậy, không phải là anh ấy đang nghĩ đến chuyện tiến tới Hollywood.

“Tôi không có được một mục tiêu dài hạn” anh nói. “Bên cạnh đó, có rất nhiều những kịch bản hay ở ngay trong Châu Á này. Có thể kinh phí thấp hơn nhưng giống như “Infernal Affiars”(Vô gian đạo), bộ phim đã được làm ở đây và được Hollywood mua bản quyền nội dung để thực hiện lại.

“Nhưng tôi muốn làm tốt công việc của mình trước đã.

Chou chưa hề bị tuột dốc trong sự nghiệp của mình từ cú hích đầu tiên với bộ phim thần tượng Đài Loan Vườn sao băng.

Trong bộ phim phỏng theo bộ truyện manga Hana Yori Dango (Con nhà giàu hay boys over flowers) đó, anh đã đóng vai 1 Hoa Trạch Loại nhạy cảm- và các fan nữ ở khắp nơi đều bị mê hoặc.

3 “chàng trai đẹp” còn lại là Jerry Yan(Ngôn Thừa Húc), Vanness Wu(Ngô Kiến Hào) và Ken Chu (Chu Hiếu Thiên); cùng với nhau, họ đã lập nhóm nhạc F4. Khi lên đến đỉnh cao sự nghiệp vào năm 2002, 2003, dường như toàn Châu Á đều điên cuồng trong cơn sốt F4.

Nhóm nhạc cũng đã dọn đường cho sự nở rộ đương thời của các boybands Đài Loan, bao gồm cả Fahrenheit và 5566.

Album gần đây nhất của Chou dường như là một sự dứt bỏ tư cách là 1 thành viên trong nhóm nhạc của anh. Nhóm 4 chàng trai đã vừa tung ra album mới nhất trong 4 năm, "Waiting for you".

Vì vấn đề bản quyền, nhóm nhạc được biết đến giờ đây dưới cái tên JVKV, là tên ghép 4 chữ cái đầu tiên trong tên của 4 thành viên. Bản quyền tên F4 vốn thuộc về nhà xuất bản bộ truyện Nhật Bản.

Điều gì là sự khác biệt ở anh khi so sánh trong album solo lần này với các album của cả nhóm?

“Khi chúng tôi đi với nhau dưới cái tên F4, chúng tôi phải nghĩ về những điều mà fan hâm mộ muốn thấy từ F4. Chúng tôi phải làm điều đó từ 4 góc nhìn khác nhau vì chúng tôi có 4 người, và cuối cùng, chúng tôi cần đạt đến một cái đích chung.
Ở những album solo của tôi, tôi chỉ phải nghĩ về những điều mà fan hâm mộ mong muốn từ tôi mà thôi”

Trong những năm xen giữa các album của F4, Yan, Wu và Chu đã rất bận rộn với những kế hoạch của riêng họ. Nhưng Chou lại gạt bỏ những lời bàn tán về việc tan rã của nhóm.

“Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tách nhóm. Chúng tôi không thể tách rời nhau, tách khỏi F4 và nó sẽ luôn bên chúng tôi suốt cuộc đời”, anh nhấn mạnh.

Anh nhìn vào gương của ban nhạc Hồng Kông The Wynners. “Họ đã ở bên nhau trong 20,30 năm. Một vài thành viên thậm chí không còn hoạt động trong ngành giải trí, nhưng khi một người gọi, họ vẫn cùng nhau biểu diễn”.

“Ban nhạc này là vĩnh viễn” anh nhấn mạnh thêm.

Thế còn so sánh với những ban nhạc mới hơn như là ban nhạc đang nổi đình đám Fahrenheit thì sao?

Vic nhanh chóng chỉ ra: “Chúng tôi chưa bao giờ nói xấu chê bai về họ. Đó là do sự đồn thổi từ các phương tiện truyền thông. Chúng tôi không thể ngăn chặn điều đó vì thế chúng tôi chỉ có thể đính chính”

Anh còn cao thượng nói thêm rằng: “Không có nghĩa là fan hâm mộ của chúng tôi không được trở thành fan của Fahrenheit. Những điều gì tốt đẹp đều nên được tất cả ủng hộ.

“Thực ra, tôi sẽ vui mừng nếu họ làm tốt và phát triển hơn nữa, mặc dù điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi cũng cần phải cố gắng hơn.”

Dù vất vả nhưng có thể anh đang kéo lại được sức mạnh nhờ mối tình bền chặt với Từ Hy Viên.

Họ từng là bạn diễn trong Vườn Sao băng nhưng chỉ bắt đầu hẹn hò sau khi diễn cặp trong bộ phim chuyển thể từ truyện tranh khác là Chiến thần (2004), bộ phim đề cập đến những vấn đề như bệnh trầm cảm và chứng tự tử.

Bố mẹ của Chou đã li dị khi anh còn nhỏ nhưng điều đó không có vẻ làm ảnh hưởng đến cái nhìn của anh đối với hôn nhân.

Chàng trai trẻ điềm tĩnh thừa nhận: “Rất khó để gắn kết một gia đình và một cuộc hôn nhân lại với nhau. Điều đó cần thời gian và công sức”

Tại thời điểm hiện tại, “công việc là ưu tiên số 1 và tôi không thể tự thuyết phục mình nghĩ đến chuyện đám cưới bây giờ”. Anh còn nói thêm là đàn ông nên xây dựng sự nghiệp trước hết. “Tôi thấy rằng mình không thể chỉ đi đến và đòi hỏi 1 người cưới mình nếu tôi chưa làm được điều đó.”

Thế còn Từ Hy Viên nghĩ sao về điều này?

“Suy nghĩ của chúng tôi khá là tương đồng. Chúng tôi nên tập trung vào sự nghiệp khi vẫn đang còn trẻ”, cô bày tỏ.

Có vẻ như giấc mơ về tình ông cháu của Vic sẽ phải chờ khá lâu nữa.
The Straits Times, Singapore / Asia News Network

thay đổi nội dung bởi: nhocconlilac, 18-01-2008 lúc 01:59 AM.
nhocconlilac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Cảm ơn nhocconlilac vì bài viết này:

Old 18-01-2008, 02:56 AM   #133
tyn
Vô oán vô hối
Vô sân diệc vô ưu
(¯`• Lãng tích thiên nhai •´¯)


 
tyn's Avatar


 
Tham gia ngày: Apr 2007
Địa chỉ: On island with Losties
Bài gởi: 1,743
Thanks: 390
Thanked 702 Times in 368 Posts
Blog Entries: 2
Bạn bè: 9
Mặc Định

Sự kết hợp giữa điện ảnh và âm nhạc trong năm 2008


14/1/08
Nguồn: http://www.koreatimes.co.kr/www/news...135_17246.html
Dịch bởi: tyn @dienanh.net



Musical Singles


Người dân Hàn Quốc ngày càng quen với cụm từ "movical". Cụm từ đó xuất hiện để giải thích cho xu hướng làng âm nhạc.

"Movical" là từ ghép của "movie" và "musical", được coi là sự hợp tác giữa hai nền công nghiệp. Nó bắt đầu từ phim "Waikiki Brothers" (2001) của đạo diễn Im Soon Rye được đưa lên sân khấu âm nhạc vào năm 2004.

Chỉ riêng năm nay, có khoảng 7 hoặc 8 phiên bản âm nhạc dựa trên phim được mong chờ trình chiếu trên sân khấu.

"Single" âm nhạc dựa trên một bộ phim cùng tên đã được trình chiếu vào năm ngoái sẽ có phần 2 với ca sĩ kiêm diễn viên Son Ho Young, một thành viên trước đây của nhóm nhạc G.O.D sẽ bắt đầu từ 15/1 đến 24/2 tại Hội trường Nghệ Thuật Hoam.

"Radio Star" dựa trên bộ phim của Park Joong Hoon và Ahn Sung Ki sẽ được biến tấu thành âm nhạc với nhà soạn kịch vui kiêm diễn viên Jung Sung Hwa người đã nhận được vai diễn xuất sắc với phim "Man of La Mancha" vào năm ngoái. Seo Beom Seok sẽ thay phiên diễn với Jung. "Radio Star" sẽ ra mắt trên sân khấu tại Trung Tâm Nghệ Thuật Seoul tại Nam Seoul từ 26/1 đến 2/3.

"200 Pounds Beuaty" (Sắc đẹp ngàn cân) với sự tham gia của Kim A Jung đã thu hút được 6.6 triệu người đi xem hát sẽ được xuất hiện trên sân khấu âm nhạc tại Hội Trường Nghệ Thuật Chungmu vào tháng 11. Trong phiên bản phim, Kim đóng hai vai - một cô gái mũm mĩm và một cô gái xinh đẹp với thân hình mảnh dẽ. Phiên bản âm nhạc sẽ là một điều thú vị đối với người xem bởi vì họ muốn xem cùng một diễn viên thì điều gì khác nhau giữa vai diễn trong âm nhạc và điện ảnh.

"The Harmonium in My Memory" của nữ hoàng chiến thắng tại các giải lớn Jeon Do Yeon và ngôi sao hallyu Lee Byung Hun sẽ được chuyển thể sang âm nhạc với ngôi sao Oh Man Seok. Oh sẽ luân phiên đóng vai chính với Cho Jung Seok. Phiên bản mới này sẽ được trình chiếu tại Hội Trường Nghệ Thuật Hoam từ 22/7 đến 11/9.


Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Radio Star, 200 Pounds Beauty, My Scary Girl, Harmonium In My Memory.

Ngoài ra còn có một tác phẩm nữa "Nine". Phiên bản âm nhạc gốc dựa trên một vở kịch của Mario Fratti được truyền cảm hứng từ cuốn tự truyện của Federico Fellini "8 1/2". Phiên bản gốc ra mắt vào năm 1982 tại Broadway và cũng được đề cử trong 10 hạng mục của giải Tony và thắng 5 trong số đó có cả giải Sự Hồi Sinh Hay Nhất.

Nam diễn viên nổi tiếng Hwang Jung Min sẽ đóng vai chính và nữ diễn viên Kim Sung Young sẽ tham gia trong vai Lusia, vợ của Guido Contini. Kang Pil Suk sẽ luân phiên đóng vai Guido của Hwang. Âm nhạc sẽ ra mắt tại Trung Tâm Nghệ Thuật LG tại Nam Seoul từ ngày 22/1 đến 2/3.

Phim "My Scary Girl" của đạo diễn Son Jae Gon cũng sẽ có phiên bản âm nhạc vào tháng 11 tới và cũng sẽ tham gia Liên Hoan Sân Khấu Âm Nhạc tại New York và sau đó sẽ xuất hiện trước công chúng trên sân khấu âm nhạc.

Sự kết hợp giữa điện ảnh và âm nhạc đã được chứng tỏ là một thách thức thành công tại Broadway và West End như "Producers", "Billy Elliot" và "Lord of The Rings" từ thập niên 1990.

Khoảng tiền lớn thu được từ những bộ phim này đã chứng minh điều đó. Âm nhạc có thể bị thiệt thòi hơn một chút khi khán giả thường so sánh giữa hai tác phẩm.

Wong Jong Won, nhà phê bình âm nhạc, nói rằng thông qua các tên phim hay có giá trị, sự yếu thế của các sản phẩm âm nhạc trong nước sẽ được thay thế bởi quả bom "movical".

Won nói:"Nhưng quả bom "movical" vẫn đang được mong chờ bởi vì sử dụng một nội dung cho nhiều mục đích khác nhau đang là xu hướng mới."

Cho Haeng Deok, chủ tịch Aga Entertaiment và Contents Group nói rằng sự thành công của phiên bản âm nhạc "Singles" đã tạo ra một lối trình diễn khác biệt so với phiên bản gốc.

Cho nói: "Khán giản sẽ cảm thấy buồn chán nếu âm nhạc đơn giản chỉ là ăn theo cốt truyện của phim. Vì vậy âm nhạc dùng nhiều bản nhạc và kỉ xảo sân khấu để thu hút khán giả hơn ."
__________________
Tiên trách kỉ, hậu trách nhân

East or West, home is best

thay đổi nội dung bởi: tyn, 18-01-2008 lúc 05:45 AM.
tyn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Cảm ơn tyn vì bài viết này:

Old 18-01-2008, 03:45 AM   #134
nhocconlilac
•´¯`• nhokuletaღ•´¯`•
ღ ♥ [H]ello [K]itty ♥ ღ

 
nhocconlilac's Avatar



 
Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: ღ nơi hẹn hò của thiên thần và ác quỉ ღ
Bài gởi: 1,263
Thanks: 2,538
Thanked 1,265 Times in 669 Posts
Bạn bè: 72
Mặc Định

Phim Trung Quốc bị loại khỏi giải Oscars
2008-01-17
Nguồn:CRIENGLISH.com
Dịch: nhocconlilac@dienanh.net


Theo danh sách đề cử rút gọn gần đây nhất cho giải Oscar lần thứ 80, các bộ phim không nói tiếng Trung Quốc sẽ tham gia tranh giải phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại liên hoan phim Oscar.

Ban tổ chức của lễ trao giải lần thứ 80 đã công bố danh sách vượt qua vòng loại, rút ngắn số phim tham dự từ 63 xuống còn 9.

Các đề cử phim “the knot”(Nước mây dao động) của Trung Quốc, “Exiled”(Dân tỵ nạn) của Hồng kông và “Island Etude”(tên tiếng Hoa: Luyện tập khúc) của Đài Loan đều thất bại không qua được vòng tuyển chọn đầu tiên.

Các bộ phim vẫn đang trong sự tranh đua gồm có “The unknown Woman” của Ý, “Katyn” của Ba Lan, “Mongol” của kazaktan.

Năm đề cử phim cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 22-1. Đêm trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24-2.

9 đề cử còn lại gồm:

Áo - “The counterfeiters”

Brazil – "The Year My Parents Went on Vacation"

Canada – "Days of Darkness"

Isarel – "Beaufort"

Ý – "The Unknown Woman"

Kazaktan – "Mongol"

Ba lan – "Katyn"

Nga – "12"

Séc bia - "The Trap"

thay đổi nội dung bởi: nhocconlilac, 18-01-2008 lúc 03:50 AM.
nhocconlilac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Cảm ơn nhocconlilac vì bài viết này:

Old 18-01-2008, 02:32 PM   #135
-Lily-
(¯`·.ღ Just Another Crush ღ.·´¯)
I miss U, Roméo
Romantic Couple - My Valentine's 09

 
-Lily-'s Avatar



 
Tham gia ngày: Jun 2007
Địa chỉ: Somewhere I belong, somewhere ĐQD belongs
Bài gởi: 7,044
Thanks: 1,684
Thanked 4,723 Times in 1,429 Posts
Blog Entries: 8
Bạn bè: 101
Send a message via Yahoo to -Lily-
Mặc Định

JUN JI HYUN CÓ LÀM NÊN NGOẠI LỆ?


---------------
Nguồn: ww.EVA.VN
Thứ Sáu, ngày 18/01/2008
Ly Phương

---------------------

Gần đây một loạt phim điện ảnh của các mỹ nữ Hàn Quốc đều bị thất bại khi công chiếu trong nước. Chính vì vậy, việc nữ hoàng quảng cáo Jun Ji Hyun quay lại đóng phim “A Man Once A Superman” đã khiến nhiều khán giả chú ý và đưa ra câu hỏi - Liệu cô có thu hút được khán giả đến rạp xem phim không, đó chính là điều mà mọi người chờ đợi.

Mỹ nữ thất bại thảm hại nhất phải kể đến Kim Tae Hee. Kim Tae Hee từ trước đến nay vốn không được giới phê bình đánh giá cao về mặt diễn xuất, mặc dù cô có rất nhiều khán giả hâm mộ bên lĩnh vực truyền hình và hiện đang là một trong những gương mặt quảng cáo sáng giá nhất. Năm 2006, Kim Tae Hee đóng phim điện ảnh đầu tay The Restless cũng đã thất bại khi ra mắt khán giả Hàn Quốc. Tuy nhiên, năm 2007 cô đã từ chối dự án phim truyền hình Lobbyist để đóng phim điện ảnh “Fight”, với mong muốn chứng tỏ khả năng diễn xuất của mình trong dạng vai thực lực. Mặc dù được quảng cáo hết sức rầm rộ nhưng “Fight” vẫn không ăn khách tại Hàn Quốc. Bộ phim chỉ thu hút được khoảng 300.000 lượt khán giả, kém xa Sex is Zero 2 chiếu cùng thời điểm đã thu hút trên 2 triệu lượt khán giả. Thất bại của Fight đã tạo ra thử thách cho Kim Tae Hee trong năm 2008, liệu cô sẽ quay lại màn ảnh nhỏ hay tiếp tục ở lại màn ảnh rộng để chứng tỏ năng lực của mình.

Tương tự như vậy, vị trí của Song Hye Kyo ở lĩnh vực truyền hình thì không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, khi bước chân sang màn ảnh rộng thì cô lại không gặt hái được thành công như trước đây. Bộ phim điện ảnh đầu tay “My Girl And I” đóng cùng nam diễn viên Cha Tae Hyun cũng chỉ thu hút được rất ít khán giả. Trong năm 2007, Song Hye Kyo được chờ đón với bộ phim cổ trang hoành tráng Hwang Jin Yi. Tuy đã có hơn 1 triệu khán giả đến rạp xem phim nhưng so với số tiền đầu tư bỏ ra lên đến 10 tỷ won thì bộ phim đã bị thua lỗ nặng nề. Sau thất bại của Hwang Jin Yi, Song Hye Kyo vẫn chưa nản chí. Hiện cô đang có vai diễn trong “Fetish”, một bộ phim độc lập của điện ảnh Mỹ. Hy vọng Song Hye Kyo sẽ thành công trong năm 2008 này.

Movie đầu tay của người đẹp Han Ye Seul “Miss Gold Digger” cũng không thành công như mong đợi. Bộ phim có phong cách hài hước và hình ảnh của Han Ye Seul trong phim không khác xa mấy so với bộ phim truyền hình đã làm nên tên tuổi của cô “Fantasy Couple”. Ngoài ra, “Miss Gold Migger” còn có sự góp mặt của ngôi sao ca nhạc Son Ho Young và các diễn viên khá tên tuổi. Ra mắt cuối tháng 12, phim thu hút khoảng hơn 200.000 khán giả trong tuần đầu và dần mất bóng trong các rạp chiếu bóng Hàn Quốc chỉ ngay tuần kế tiếp.

Mới đây, Open City với sự tham gia của nữ hoàng nước mắt Son Ye Jin cũng được chờ đón nồng nhiệt trước khi ra mắt, phim tổ chức nhiều cuộc họp báo tuyên truyền, báo chí náo nức đưa tin. Ngoài Son Ye Jin, phim còn có mặt nam diễn viên thuộc trường phái thực lực vừa đoạt giải Diễn viên xuất sắc trong MBC Awards vào cuối năm – Kim Myung Min, vai diễn của cô lại rất cá tính và đặc biệt. Nhưng những yếu tố đó vẫn chưa đủ lôi kéo khán giả đến rạp, bộ phim bị phê bình là quá ủy mị, thiếu sức sống và lập tức “rớt đài” khi “Forever The Moment” – phim điện ảnh nói về thể thao công chiếu.

Lại nói về Jun Ji Hyun và bộ phim mới của cô “A Man Once A Superman”. Hai năm trước Jun Ji Hyun đã thất bại với bộ phim hợp tác “Daisy” (Hoa cúc dại) vì vậy cô đã rất thận trọng trong việc quay lại ảnh đàn trong nước. Cô đã chọn tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng Jung Yun Chul, hợp tác cùng nam diễn viên thực lực Hwang Jung Min coi như một sự bảo đảm.

Nhưng ngày nay đóng phim cũng giống như đánh bạc, không phải có mặt ngôi sao là phim chắc chắn sẽ ăn khách. Hơn nữa, “A Man Once A Superman” phải cạnh tranh với một loạt phim Hàn Quốc khác ra mắt cùng thời điểm như Once upon a time, Radio Days, The Game nên việc Jun Ji Hyun có thể trở thành nữ hoàng phòng vé trong thời gian tới hay không vẫn còn là câu hỏi lớn ở tương lai.
__________________

Best or Worse ???
-Lily- vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  

 

Đánh Dấu

Chủ Đề Liên Quan
Ðề tài Người Gởi Diễn Đàn Trả lời Bài mới gởi
[News 2008] ★╬ Trung tâm tin tức mới năm 2008 ╬★ JennyRuan Eddie Peng 58 28-12-2008 04:59 PM
Nickelodeon Kids' Choice Awards | lần thứ 21 - 29/03/2008 shinhinm Giải thưởng điện ảnh 8 31-03-2008 01:00 AM
Empire Awards 2008 l 12/03/2008 Love7F4ever Giải thưởng điện ảnh 0 18-03-2008 04:58 PM


Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
Bạn không được quyền gửi bài trả lời
Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến



Múi giờ GMT +7

Bản quyền: vBulletin® Version 3.8.3
Đăng ký ©2000 - 2010, Công ty Jelsoft Enterprises Ltd.
Phát triển từ 2003 - 2010 | DienAnh.Net
Thiết kế bởi DAN STAFF, Độ phân giải tốt nhất: 1024x768
C-Logic SEO 1.0.3 by Computer-Logic.org