|
|
#1 |
|
Chuyên gia điện ảnh
![]() Tham gia ngày: Apr 2007
Bài gởi: 1,562
Điểm: 40 Thanks: 46
Thanked 191 Times in 158 Posts
Bạn bè: 10
|
Gallen tham dự chương trình "Be My Guest" do giám đốc Trần Chỉ Tân của TVB chủ trì. Chương trình được thực hiện hồi tháng 7, và phát sóng thứ bảy vừa qua, 09 tháng 08, 2008.
Clips của chương trình: Credit: Gallen @ Baidu
__________________
http: //gallenharbour.tkn-portrait.net/
Hữu xạ tự nhiên hương |
|
|
|
| DienAnh.Net on Facebook |
|
DienAnh.Net on Facebook
|
|
|
#12 |
|
Moderator
(¯`'♥.¸ 爱颐一生¸.♥'´¯)
♥ღ 颐恋颐生 ღ♥
✿ Love@Maggie ✿
![]() Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: ♥ღ♥ 张二小姐的小家♥ღ♥
Bài gởi: 2,584
Điểm: 0 Thanks: 13
Thanked 917 Times in 539 Posts
Bạn bè: 34
|
Phần của Maggie xong là tới Gallen
em thấy chương trình cũng hay ghê lun , có thể nghe dc tâm sự thật của các diễn viên , để e coi thử Gallen tâm sự về sự nghiệp , gia đình của ảnh như thế nào ![]()
__________________
非頤莫屬~獨頤無二 因為可頤☆不用懷疑!!
![]() |
|
|
|
|
|
#13 |
|
Moderator
(¯`'♥.¸ 爱颐一生¸.♥'´¯)
♥ღ 颐恋颐生 ღ♥
✿ Love@Maggie ✿
![]() Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: ♥ღ♥ 张二小姐的小家♥ღ♥
Bài gởi: 2,584
Điểm: 0 Thanks: 13
Thanked 917 Times in 539 Posts
Bạn bè: 34
|
Bảng dịch nội dung chương trình [ Be my guest !] của Gallen dịch bởi :Uyentam ------ Hôm nay khách mời đến dùng cơm với tôi là La Gia Lương , La Gia Lương gia nhập TVB đã sắp gần 20 năm , anh cũng là nam diễn viên chính đã 3 lần giành được giải ảnh đế . Gần đây anh đã làm thủ tục ly hôn với vợ , có tin đồn là vì tính cách của hai người ko hợp , cũng có tin đồn khác là bởi vì có sự xuất hiện của kẻ thứ ba . Tình cảm hơn ba mươi năm , vì sao lại có sự biến đổi như thế , và nó đã để lại cho Gia Lương bao nhiêu hồi ức đây ?Trần Chí Vân ( CV) / La Gia Lương (Gallen ) CV: cạn ly , cạn ly , chào mừng anh quay lại TVB trước đã nào . Gallen : cạn ly . CV: anh có xem những đoạn phim tuyên truyền của anh chưa , hoan nghênh [ Gia Lương quay trở về ] những đoạn phim đó ? Gallen: có chứ , có chứ . CV: có cảm giác trở về nhà không? Gallen: tất nhiên là có rồi , vô cùng …..ấm áp lắm , và rất cảm động nữa . CV: thật không ? Gallen: thật . CV: cảm động ở chỗ nào ? Gallen: bởi vì , show nào cũng thấy tôi , tiếp đó còn có [ La Gia Lương tháng 7 trở về ] , bởi vì tôi ở TVB đã biết bao nhiêu năm rồi , ngày xưa , cũng có những buổi tuyên truyền như thế dành cho tôi , tôi cảm thấy mình rất là vinh hạnh . CV: rất là quý trọng anh rồi , phải ko ! Gallen: rất quý trọng tôi . Cv: cho nên đài truyền hình Á Châu có trả anh bao nhiêu tiền anh cũng ko qua đó . Gallen: hahahaha CV: thật sự thì có phải là họ đã tìm anh để bàn bạc hay ko ? Gallen: a` , có bàn qua , lúc nói chuyện với họ cũng …. a` , thật ra , trong lòng tôi ,tôi cũng , từ trước đến giờ tôi đều nghĩ TVB là nhà của tôi , tôi đã trưởng thành ở đây mà . CV: anh rời TVB cũng đã nhiều năm rồi , cũng gần có 5 năm rồi đấy chứ , vậy lần này quay trở về đóng phim , anh có thấy cái gì khác với xưa ko ? hay là vẫn vất vả như hồi trước , ha ha …. Gallen: haha , a` … cũng gần như vậy rồi , nhưng mà lần này trở về đã gặp lại rất nhiều người bạn tốt của tôi ngày xưa , đối với tôi mà nói , cảm giác của tôi là rất thân thuộc . CV: mới cách đây ko lâu , gần đây thôi , Ngô Quân Như và Ngô Trấn Vũ đã có những bình luận trên truyền hình , họ có những bình luận khách quan như là : hey , diễn viên của TVB bây giờ ko ổn rồi , diễn xuất thì rất là ….ngượng ngạo , giống như la` cây cột vậy … Vậy anh rời khỏi đài truyền hình TVB , rồi anh quay trở về , anh tiếp xúc với dàn diễn viên mới của TVB , thật ra thì cũng ko phải là hoàn toàn mới lắm , giống như Hồ Hạnh Nhi vậy , hồi trước anh cũng đã từng hợp tác qua với cô ấy rồi .. Thế anh nghĩ những lời bình luận trên có đúng hay ko , anh có cách nghĩ giống như họ ko ? cảm thấy diễn viên mới của TVB còn quá non nớt ? Gallen : thứ nhất , thật ra , tôi cảm thấy những tiền bối , CV: anh là tiền bối rồi còn gi` , ha ha ha ha Gallen : đâu dám , tôi cảm thấy chúng ta nên bao dung , chúng ta nên thấu hiểu , có những chuyện chúng ta phải chấp nhận . Nếu như anh hỏi rốt cuộc diễn xuất của họ như thế nào , tôi cảm thấy mọi người ai cũng cần phải có thời gian . Giống như Trấn Vũ , ai cũng cần phải học hỏi luyện tập nhiều năm trời ,sau đó thì , chúng tôi ngày xưa thì có một lợi thế rất tốt là chúng tôi có những tiền bối giúp chúng tôi , dạy chúng tôi . Giống nhu ở đây đi , thí dụ như ngày xưa chúng tôi đóng phim , các tiền bối cũng hay góp nhiều ý kiến cho chúng tôi , hay dạy chúng tôi à lúc ko vui thì có thể ngồi trên giường , gác 1 chân lên , giống như mấy ông già vậy , như thế thì sẽ làm ra 1 hình tượng rất tốt . CV: Ngày xưa là dạy anh như thế hả? Gallen : oh` , đều là do những tiền bối dạy tôi cả , thường hay ngồi trong phòng mà nói , thường hay dạy tôi làm sao cho hay , làm sao cho tốt … CV: vậy là anh cứ học theo vậy mà làm ? Gallen: tôi học theo mà làm thôi , bởi vì những ý kiến đó rất hay . Vợ Trước đề cử tham gia cuộc thi ca hát tân tú . CV: mọi người nhắc đến 3 chữ [La Gia Lương ] thì liền nhớ đến những bộ phim truyền hình của anh ,thật ra thì ban đầu anh lấy thân phận là ca sĩ mà gia nhập làn giải trí , vậy anh bắt đầu vào ngành như thế nào ? Gallen: à thật ra thì , là nhờ vợ trước của tôi . CV: bây giờ thì gọi là vợ trước rồi ,hai người đã chính thức ly hôn . Gallen : đúng vậy ,Clare (tên tiếng anh của vợ trước Gallen ) giúp tôi vào ngành giải trí . Hồi trước , lúc tôi đang làm công việc đầu tiên của tôi , tôi làm công việc vẽ tranh ở 1 công ty máy tinh . CV: vẽ hình gì vậy ? Gallen : (ko nghe dc …) nhưng mà tôi rất yêu thích ca hát . Lâu lâu cũng đi tham gia dự thi một số cuộc thi ca hát . Sau khi tham gia về , lúc đó bạn tôi ,Clare cô ấy đi lấy bảng đăng lý thamgia cuộc thi ca hát tân tú lần thứ 3 , còn điền giùm tôi luôn . CV: vậy trước đó cô ấy có hỏi qua ý kiến của anh ko? Gallen: ko có luôn . cô ấy điền giùm tôi hết xong xuôi , rồi nói với tôi là [ hay là anh đi chơi thử đi ] , đương nhiên là cũng hồi hộp lắm chứ , phải học cách đứng trước màn ảnh , sau đó thì dc lọt vào vòng trong , lọt vào top 15 nữa , lúc đó cũng rất hy vọng có thể giành dc giải thưởng . Nhưng ko dc như ý muốn , cuối cùng thì cũng tham gia xong cuộc thi đó , nhưng mà ko lấy dc giải , cũng có chút thất vọng ở bản thân , nhưng lúc đó ông Lư Quốc Thiêm , tìm tôi ký hợp đồng . CV: ông ấy làm sao tìm dc anh ? Gallen: bởi vì ông ấy có số điện thoại của tôi mà , lúc đó ông ấy là ban giám khảo nữa . CV: anh hát nhạc gì? Gallen : tôi hát bài của Đàm Kiện Sinh , sau đó thì gia nhập làn giải trí luôn . CV: vậy Lư quốc Thiêm tìm anh , kêu anh làm công việc gì? Gallen: ông ấy gọi điện thoại cho tôi , nói là muốn ký hợp đồng mời tôi làm nghệ sĩ , cũng ko biết tại vì sao , tôi cũng ko có suy nghĩ gì , lúc đó cảm thấy , a` cũng là 1 công việc tốt chứ . CV: thế là anh ký hợp đồng . Gallen:đúng vậy , lúc đó được làm việc trong ngành giải trí là rất là vinh hạnh , ai cũng có suy nghĩ như vậy mà . CV: vậy anh có bàn bạc với Clare ko? Gallen: đương nhiên là có rồi , có thương lượng với cô ấy chứ . CV: vậy cô ấy có tán thành anh vào ngành giải trí ko? Gallen: cô ấy ko có phản đối . CV: sau khi ký hợp đồng ,thì công việc đầu tiên của anh là gì? Gallen: công việc đầu tiên là ký hợp đồng với công ty âm nhạc Diệp Mạch , bởi vì lúc ấy Diệp Mạch đã viết rất nhiều nhạc phim cho ATV .cho nên tần thủy hoàng , mấy bài khác đều là dc thu âm vào thời điểm đó . CV: lúc đó cũng đã thu âm bài đầu tiên của anh trong phim tần thủy hoàn , Trời đất dưới chân ta . .....
__________________
非頤莫屬~獨頤無二 因為可頤☆不用懷疑!!
![]() |
|
|
|
| Cảm ơn uyentam vì bài viết này: | Châu Thế Hiển (29-08-2008), Mimosa (22-08-2008) |
|
|
#14 |
|
Moderator
(¯`'♥.¸ 爱颐一生¸.♥'´¯)
♥ღ 颐恋颐生 ღ♥
✿ Love@Maggie ✿
![]() Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: ♥ღ♥ 张二小姐的小家♥ღ♥
Bài gởi: 2,584
Điểm: 0 Thanks: 13
Thanked 917 Times in 539 Posts
Bạn bè: 34
|
Từ ca sĩ rồi gia nhập TVB
CV: vậy sau đó tại sao lại từ bỏ sự nghiệp ca hát, chuyển qua đóng phim . Gallen: lúc đó người quản lý của tôi nói với tôi là hay là anh thử đi đóng phim xem sao , lúc đó tôi , thật lòng trong lòng tôi , ko có muốn lắm, bởi vì tôi rất sợ giao tiếp với người khác , tôi cũng ko mấy thích nói chuyện nữa . Tại vì anh cũng biết đó ngày xưa tôi bị cà lăm mà , lúc còn rất nhỏ . CV: Lúc anh còn rất nhỏ mới bị vậy mà , lúc 11 tuổi . Gallen : đúng vậy . CV: nhưng mà tại sao lúc nhỏ lại bị như vậy vậy ? anh ko phải là từ nhỏ đã bị rồi , từ năm 11 tuổi anh mới bắt đầu bị Gallen: đúng rồi , có lẽ là do sư tự tin của con người ,bởi vì thật ra ở nhà tôi rất ít nói chuyện ,với lại tôi cũng rất nghe lời , kêu tôi làm gì thì tôi làm cái đó liền , cũng ko mấy biết giao tiếp ; rồi làm cho tôi lúc muốn nói chuyện thì lại ko biết làm sao để biểu đạt ý của mình , lại sợ mình nói sai nữa , ko biết nói vậy có đúng hay ko ? Cho nên từ sợ mà thành ra vậy luôn , nhưng từ khi gia nhập ngành giải trí thì đã đỡ rất nhiều . [Câu chuyện ở thành thị] đánh bóng tên tuổi . CV: rồi như thế vào năm 1986 là anh ký hợp đồng với đài TVB , bắt đầu cuộc đời đóng phim của anh . Gallen: đúng. CV: [Câu chuyện ở thành thị] là bộ đầu tiên của anh . Gallen: đúng . CV: sau khi bộ phim này dc phát sóng , lúc đó từ 1 La gia lương ko ai biết đến đã biến thành dc rất nhiều người biết , sau khi phát sóng thì ai cũng biết đến anh . Gallen: rất nhanh , sau 1 tuần lễ thôi là có người biết đến tôi rồi ,rất nhanh. CV: vậy cảm giác đầu tiên được mọi người biết đến là ra sao ? Gallen: sung sướng quá trời luôn . hahaha CV:hahahaha CV: vui hơn ngày xưa rất nhiều phải ko , vui hơn lúc bắt đầu nhiều . Nhưng anh có lo lắng mấy chuyện như : yi , giờ đi xe buýt cũng ko dám đi rồi … Gallen: xe buýt …thì , lúc đó cũng hay đi taxi rồi ….sau đó đóng thêm mấy bộ phim khác nữa ,thật ra bộ phim đầu tiên của tôi là [ Thề ko cúi đầu] . CV: trước bộ [thề ko cúi đầu] anh còn có 1 bộ nữa rồi [ Mùa ..] Gallen: oh` , đúng rồi . CV:Bộ phim lúc nãy anh mới vừa nhắc đến đó , anh cùng hợp tác với rất nhiều bậc tiền bối , vậy anh có cảm thấy lo lắng ko ? Gallen: có chứ ,hồi hộp hết sức luôn .. Thật ra là , hoàn toàn là chị Madar (tên tiếng anh của Đặng Bích Vân , sai thì sửa giùm nhe ) chủ động , chị ấy có thể khống chế hết cả phim trường , đóng xong phim thì chị ấy thường hay kể chuyện cười cho tụi tôi nghe nữa . CV: thật sao ? Gallen: thật . CV:Chị Bích . Gallen: đúng , chị Bích đó . CV: vậy chị ấy kể chuyện gì cho mọi người nghe vậy , kể cho tôi nghe dc ko ? Gallen: ở đây thì ko nói dc rồi , hahaha CV: điều này thật lòng là ko biết luôn . Gallen: chị ấy rất thích nói chuyện , chị ấy rất chịu chơi ,dễ chịu . lúc ăn cơm thì nhất định ko cho tụi tôi trả tiền . CV: vậy anh cảm thấy chị ấy là người như thế nào , qua cách nói chuyện ,tại vì thật lòng tôi ko có quen biết chị ấy . Gallen: chị ấy rất vui tính ,khi nói chuyện thì cũng rất lịch sự , chị ấy ko có khó khăn , không bắt buộc là phải làm y như thế này ,nhưng mà anh nhìn vào vẻ mặt của chị ấy thì anh sẽ đồng ý ngay , Tôi cảm thấy chị ấy rất lạc quan , cho dù lúc ấy có chuyện gì xãy ra đi thì chị ấy cũng rất tích cực . CV: lúc đó ngoại trừ chị Bích Đặng Bích Vân ra , thì còn có sự góp mặt của Lương Triều Vỹ nữa . Gallen:có , có cả anh ấy nữa . CV: lúc đó Lương Triều Vỹ như thế nào? Gallen: thật ra , ấn tượng sâu sắc của tôi với Lương Triều Vỹ lúc đó là ,tôi còn nhớ lúc đó tụi tôi quay xong ngoại cảnh , ở trong đài truyền hình thì có 1 cái ghế dài rất nhỏ , tụi tôi thường hay quay xong ngoại cảnh là ở đó nằm ngủ , đợi phòng hóa trang mở cửa . Thì có 1 ngày , bữa đó có rất nhiều người đợi hóa trang , tôi thức dậy thì thấy [ Lương Triều Vỹ mà cũng phải đứng xếp hàng ] anh ấy cứ đứng ngoan ngoãn mà xếp hàng đợi tới phiên mình , mà lúc đó anh ấy đã rất nổi tiếng rồi , Lộc đỉnh ký đã quay xong rồi , nhưng mà anh ấy vẫn rất tuân thủ quy định , bởi vì lúc đó có quá nhiều người đến hóa trang, anh ấy ko kiêu ngạo thấy mình đã nổi tiếng rồi mà vừa đến là phải ưu tiên cho anh ấy trước. Người Bác của tôi [Lư Quốc Thiêm] CV: vậy ca khúc nhạc phim có phải là do tự anh tự tìm ko? Gallen: ko phải , là Lư quốc thiêm giúp tôi chọn . CV: vậy là ông ấy đã giúp anh nhiều Gallen: giúp tôi rất nhiều CV: vậy ông ấy coi như cũng là một người bác của anh rồi . Gallen: đúng .bởi vì sau khi ký kết hợp đồng , ông ấy dạy tôi nhiều thứ , giống như là lễ nghi nè , đi ra ngoài ăn cơm thì phải để ly chỗ nào cho đúng , muỗng đũa thì nên phải đặt làm sao , đi dự tiệc thì phải ăn mặc làm sao cho thích hợp , ông ấy dạy tôi mọi thứ . CV:dạy luôn anh nên nói cái gì , ko nên nói cái gì nữa . Gallen: có luôn. CV: đối mặt với ký giả phải làm sao . Gallen: có hết , giống như hồi xưa , lúc ấy có bạn gái rồi thì anh cũng nên nói ra , anh mà nói ra thì , anh ko nói thì sẽ ko có chuyện gì , anh mà nói thì có lẽ sẽ xãy ra chuyện . CV: vậy vì thế mà anh ko có công khai chuyện tình cảm . Gallen: ko có. CV: vậy thì Clare có cảm thấy buồn ko , tại sao lại phải lén lút như thế / Gallen: a` …có lẽ là trong lòng của có chút cảm thấy ko dc vui cho lắm , nhưng mà cô ấy rất tốt , cô ấy cũng chịu hợp tác . CV: vậy là lúc đó anh cặp bồ hết sức bí mật rồi , nhất là lúc đó anh đi ra ngoài đường là có người nhận ra anh . Gallen: ai quen tụi tôi rồi thì biết rồi , nếu như bình thường đi chơi , thì ko ai có thể phát hiện ra đâu , giống như anh nói đó đi ra ngoài ăn cơm thì …thì cũng phải cẩn thận 1 chút . CV: nghĩa là sao ? anh ngồi 1 bàn còn cô ấy ngồi 1 bàn khác hả? hahhaha Gallen: ko phải , tụi tôi vẫn ngồi chung 1 bàn , nhưng mà ….như anh nói …. CV: ko có nắm tay . Gallen: uh , ko có nắm tay ,ko có như thế. CV: anh nói ông Lư quốc thiêm đã giúp anh rất nhiều , giúp anh gia nhập vào TVB , giúp anh bắt đầu đóng 2 bộ phim , nhưng tại sao sau đó vào thập niên 90 , thì hình như hai người gặp nhiều chuyện ko dc vui ; vậy rốt cuộc thì đã có xuất hiện vấn đề gì ? Gallen: bởi vì lúc đó , Quách tấn An , AN tử có chút vấn đề trên tòa với họ, cho nên trong sự hợp tác cảm thấy có áp lực rất lớn ,hay là cũng có một số tin đồn rồi . Lúc đó tôi còn nhớ là có 1 bữa tối , tôi cùng với an tử cùng đi lên nhà của ông ấy , thật ra thì gần lắm , tụi tôi ở kế bên nhau , tới nhà của ông ấy rồi cùng bàn bạc với ông ấy , hay là phiên tòa này ko nên đánh nữa , kết thúc hợp đồng , thế là mọi chuyện dc giải quyết rồi,nhưng mà lúc đó ông ta ko đồng ý, cho nên cuối cùng cũng phải ra tòa . CV: vậy tranh chấp chuyện gì? Gallen: vấn đề là có hay ko có chữ ký , tôi còn nhớ lúc đó Trương Diệu Văn cũng làm nhân chứng , cho nên cuối cùng cũng ko có kiện thành công được. CV:ai kiện ai? Gallen: là kiện ….quách tấn an kiện ông Lư CV:là chuyện của quách tấn an , vậy tại bên phía anh , anh cũng bị kéo luôn xuống nước ,mà thật ra đâu liên quan đến anh . Gallen:thật ra thì tôi ko liên quan đến chuyện này , tôi chỉ là 1 trong số những nhân chứng thôi , đương nhiên tôi là bên phía của quách tấn anh , lúc đó hai bên cũng hợp tác ko mấy vui vẻ , cho nên muốn kết thúc hợp tác ,vậy thôi . CV: kết cục thì cũng là kết thúc hợp đồng trong hòa bình Gallen: phía bên tôi thì cũng ok . CV: nhưng anh vẫn cảm thấy , họ đã giúp anh rất nhiều . Gallen: giúp tôi rất nhiều , chắc chắn là vậy . Cv: họ giúp anh rồi , tôi cũng giúp anh luôn , hahha , ăn chút cái đã nhé. (Pass qua phần thức ăn) Học nghề từ bậc tiền bối . CV: mọi người đương nhiên đều nhớ , trong bộ phim [Thề ko cúi đầu] anh đóng 1 vai rất xuất sắc , là con trai của Tăng Giang , các bạn diễn khác trong phim là Trịnh Thiếu Thu , vậy lúc đó trịnh thiếu thu có để lại ấn tượng gì cho anh hay ko , anh ấy dạy anh những gì , có truyền chút công lực cho anh ko. Gallen: lúc đóng phim thì cảnh phim của tôi với anh ấy ko phải là rất nhiều , tôi với an tử mới nhiều , nhưng mà tôi xem anh Thu đóng phim đó , cách anh ấy đóng rất thống nhất . CV: phong cách . Gallen: phong cách rất thống nhất , như thế là như thế ,anh ấy từ đầu chí cuối đều giống hết . Thật ra thì ngày đầu tiên , cảnh quay đầu tiên là tôi với anh Tăng ,…phải nói chuyện trong 1 đường ray tối nữa , làm càng thêm hồi hộp sợ nữa , mà anh Tăng còn rất là nghiêm khắc nữa chứ , nếu như anh ấy ko có lúc nói giỡn , thật lúc đó anh ấy cũng làm tôi giật mình luôn . CV: anh tưởng là anh ấy rất là nghiêm khắc Gallen: rất nghiêm khắc , một người rất dữ , nhưng mà sau đó tôi với anh Tăng đóng chung phim [Thề ko cúi đầu], trong thời gian đó , tôi với anh ấy đã đóng chung 1 thời gian rồi , sau đó có 1 ngày phải đóng 1 cảnh quay , anh ấy chạy đến nói với tôi là : hey , anh đẹp trai , có 1 cảnh quay quan trọng lắm đó . [Ha?] cậu phải tự xác đó [hả?] coi kịch bản chưa vậy [hả?] đọc kịch bản cho kỹ đi nha [ha?] diễn cho tốt nha , đừng có bỏ qua nha , đừng có đóng sai nha , hahaha CV: giống như dỗ con nít vậy ha Gallen: giống dụ con nít vậy Cv: hahaha Gallen: thật sự anh ấy rất có lòng , hy vọng tôi ko diễn sai . bỏ mất 1 cảnh quay hay .
__________________
非頤莫屬~獨頤無二 因為可頤☆不用懷疑!!
![]() |
|
|
|
| Cảm ơn uyentam vì bài viết này: | Châu Thế Hiển (29-08-2008), Mimosa (24-08-2008) |
|
|
#15 |
|
Moderator
(¯`'♥.¸ 爱颐一生¸.♥'´¯)
♥ღ 颐恋颐生 ღ♥
✿ Love@Maggie ✿
![]() Tham gia ngày: Jan 1970
Địa chỉ: ♥ღ♥ 张二小姐的小家♥ღ♥
Bài gởi: 2,584
Điểm: 0 Thanks: 13
Thanked 917 Times in 539 Posts
Bạn bè: 34
|
[ Cây Cột ] La Gia Lương
CV: Lúc anh mới bước ra đóng phim , có rất nhiều người nói anh là , à La Gia Lương giống như [cây cột] vậy, anh nghe dc những lời phê bình đó ,có cảm thấy rất khó chịu hay ko? Gallen:có CV: vậy làm sao vượt qua dc cửa ngại đó . Gallen:lúc đó ko có nghĩ rằng bản thân mình ổn đâu ,… CV: bởi vì những lời phê bình của người khác là ko có lý . Gallen: đúng vậy , tại bản thân đã cố gắng hết sức rồi ,ko có lý nào mà ko dc cả . Mấy năm về sau ,những tờ báo đó vẫn cứ viết y như vậy , trong lòng thì nghĩ : aiya , thật ra thì ai cũng là muốn kiếm sống thôi mà , anh thì dùng cây viết , tôi thì dùng cái miệng , sao lại ko chừa con đường sống để đi chứ .Sau đó qua khoảng 1 thời gian thì …tôi có nói chuyện với bạn tôi , nói qua nói lại thì tự nhiên phát hiện [ỷ nhưng mà người ta cảm thấy như vậy có đúng hay ko đã , nếu như đúng thì cố gắng thêm nữa đi , làm tốt hơn nữa , đúng ko ?] cho nên thật sự mà nói qua 1 khoảng thời gian rồi tôi cảm thấy phải thật sự cám ơn các bạn ,đã viết như thế , đó như là 1 động lực . CV: vậy thì lúc đó anh có nghĩ qua là hay là mình thử đi kết thân với các phóng viên , đối xử tốt với họ hơn nữa thì họ sẽ ko có viết xấu về mình như vậy nữa ? anh sau đó có làm như vậy ko? Gallen: ko có ,bởi vì , lúc đó cũng có 1 số bạn phóng viên ,khi nào có các buổi chiêu đãi , mọi người gặp nhau thì vẫn rất nice với nhau , nhưng mà như anh nói , cố tình hẹn gặp với các phóng viên thì ko có , từ trước đến giờ cũng ko có làm qua . Tôi cảm thấy cuối cùng thì cũng phải dựa vào bản thân mình , làm tốt việc của bản thân , anh phải làm sao cho mọi người thấy là anh được , thế thì tự nhiên mọi người sẽ nói anh được thôi . CV:vậy anh đóng bộ phim nào hay là đến cảnh quay nào , anh cảm thấy bản thân mình đã tiến bộ rồi , anh biết mình làm sao để ko còn là [cây cột] nữa ,cái bước chuyển đó là ở đâu ? Gallen: [hoa hồng lửa] bởi vì … CV: nhân vật Kiều Lịch? Gallen: Kiều Lịch , bởi vì vai kiều lịch là 1 vai phản diện , một con người rất xấu xa , nhưng mà anh ta có lý do vì sao mà chuyển ác như vậy . CV: anh ko lo lắng là rất khó để nhập vai ác sao ? Gallen: ko lo .bởi vì tôi cảm thấy , thật ra thì tôi đóng vai người tốt đã rất nhiều năm rồi , lúc đó đã đóng phim được 8 , 10 năm rồi . CV: mà vẫn ko có chút tỏa sáng nào ? hahaha Gallen: ko có chút tỏa sáng nào hết , chết là cái chắc luôn , hahaha ….thế là có một vai diễn như vậy , wa , rất khó được , bởi vì sau khi bộ phim đó công chiếu thì vai diễn của tôi cũng rất tốt , nhưng mà về sau này thì cũng ko có vai diễn nào xuất sắc nữa, cho nên thời gian đó về sau , vẫn cứ ko mấy khả quan …. Mười năm lênh đênh . CV:sau khi đóng xong vai Kiều Lịch , sau đó thì lại ko có vai nào hay nữa hết , lại vẫn cứ chìm chìm nổi nổi , vậy anh có khi nào nghi ngờ là mình có nên tiếp tục ở lại ngành giải trí này ko ? Gallen: ko có , bởi vì , nếu như tôi từ bỏ mà ra đi , thì tiếp theo sau đó tôi cũng ko biết làm cái gì nữa .phải ko ? CV: ko còn đường để đi rồi . Gallen: đúng rồi , ko còn đường nào để đi hết ,sau đó thì cứ nghĩ , tự đi thuyết phục bản thân mình . giờ mình đang làm công việc này , phải ko ? công việc này thì có lương bổng cũng okay … CV: nhưng có phải là anh rất thê thảm ko , tôi có coi một số bài báo nói là anh khổ đến nỗi 2 bữa cơm cũng ko đủ ăn , còn phải chia 1 hộp cơm nữa . Gallen: cũng có , có , có CV: thật là cực khổ đến cỡ vậy ? Gallen:đều cực nhất là cái gì đây , lúc trước diễn viên cực nhất là có Function , ko giống bây giờ có sponsors , có nhà tài trợ , còn hồi trước hả , ko có đâu . Nếu mà có hoạt động , đúng ra là anh có 3000 1/tháng , mua áo hết luôn , còn có 1500 , mới chết chứ , hahaha . Cho nên rất sợ các buổi ký giả với lại có function , cho nên chỉ còn 1 hướng thôi , anh nhất định phải đóng phim cho thật hay , anh nhất định phải nổi , ko được thì , bởi vì chuyện này cũng giống như 1 cái cân vậy. CV: có người nói là La Gia Lương ko có nhiều cơ hội muốn nổi tiếng thì phải chờ đợi lâu đến thế , bởi vì anh ấy ko biết quan hệ xã giao , rất ít khi ra ngoài xã giao giống như vậy . anh nghĩ như thế nào ,có đúng hay ko? Gallen: có 1 khoảng thời gian dài là như vậy , lúc đó ở trong công ty lầu 1 là dành cho các diễn viên , còn lầu 4 thì của các giám chế đạo diễn …tôi ko nhớ vào lúc nào nữa ,nhưng tự nhiên nghĩ thông ra , [ hey La Gia Lương , anh nên lên lầu 4 nhiều hơn đi .] CV: đi qua đi lại trước mặt các giám chế .để cho người ta biết có sự hiện diện của mình . Gallen: đi qua đi lại thôi ,đâu có xấu đâu phải ko ? chỉ là coi anh nhìn sự việc đó như thế nào thôi . Lúc đó AA , rất thân với tôi , nói với tôi là [ gia Lương , a ko cần phải vậy chứ , người ta ở xa như vậy mà anh cũng Hi chào hỏi người ta vậy , hình như hơi bị lộ xíu đó nha .] Tôi thì cảm thấy cũng ko có gì , tôi là xuất phát từ tấm lòng ,bởi vì tôi coi anh ấy là bạn tôi nên tôi mới làm vậy , cũng ko có gì đâu . Từ sau thời gian đó , từ đó bắt đầu tôi trở nên chủ động hơn , chủ động đi xã giao với người khác hơn . CV: vậy nó có thật sự giúp dc anh ko? Gallen:cũng giúp dc , lúc đó tôi cứ nghĩ , mỗi lần tôi đóng một bộ phim mới thì tôi lại đến dc 1 “bến tàu” mới nữa . Người này đã quen thân với tôi rồi , tự nhiên họ sẽ nhận ra là à tôi cũng khá tốt đấy chứ , như thế cũng tốt , làm như thế sẽ ko sợ là mình ko có phim để đóng . CV: ít nhất người ta cũng nhớ đến anh Gallen: đúng vậy . Tôi cảm thấy quan trọng nhất là cách anh làm sao đi xử sự với người khác thôi . CV: vậy thì anh đã đến rất nhiều [bến tàu] rồi vậy thì anh thấy [bến tàu] nào là giúp anh dc nhiều nhất ? Gallen: cũng ko thể nói rõ ràng là ai được . CV: na` , anh thật là ko có thật thà gì hết nha , người chú bác nào đây? Gallen: nhưng tôi cảm thấy là chú Tommy, Lương Gia Thụ . CV:trong phim [Thiên đại nam nhi] Gallen:đúng , phim [Thiên địa nam nhi ] , bởi vì tôi thường hay nói chuyện tâm sự với chú ấy .Sau khi tôi đóng xong [thiên địa nam nhi] , thì chú ấy có cho tôi ý kiến là như vậy [ à nếu như mà anh muốn dc nhiều khán giả yêu thích thì anh nên chuyển qua đóng phim hài .] chú ấy góp ý với tôi như vậy ,mà lúc đó phim Huynh đệ song hành chưa có thông báo gì hết ,chú ấy hỏi tôi sao anh có muốn đóng ko hả , chú ấy còn nói chuyện này tôi chưa nói ai nghe hết luôn đó . CV:chú ấy nói cho anh nghe luôn . Gallen: đúng vậy . CV: chắc chú ấy nói là [tôi thấy anh đóng dc đó , anh thử đi nhưng có hậu quả gì thì tôi ko gánh đâu nha ] phải vậy ko? Hahaha Gallen: hahaha Bởi vì một cơ hội có thể làm cho anh sống mà nó cũng có thể làm cho anh chết đi mà , phải ko? Nhưng mà tôi cảm thấy tôi làm người thì cũng đâu có vấn đề gi đâu , thử thì thử thôi . Thật ra thì hồi trước tôi nghĩ , [yi , làm đã 9 , 10 năm, rồi mà vẫn ko nổi tiếng gì hết , chết là dc rồi đó . Tôi nghĩ có lẽ cả đời này chắc là sẽ ko có tờ báo nào kiếm tôi chụp ảnh bìa nữa đâu , chuyện đó chắc là ko có nữa rồi , tự nghĩ trong bụng ,có khi nào là vậy ko đây . CV: anh ly hôn rồi cũng ko ai kiếm anh chụp ảnh bìa hết hả hahahaa Gallen: ko có ,đâu có đâu , đâu có giá đâu , hahahaha . tự nhiên có cách nghĩ như vậy thôi .
__________________
非頤莫屬~獨頤無二 因為可頤☆不用懷疑!!
![]() |
|
|
|
| Cảm ơn uyentam vì bài viết này: | Châu Thế Hiển (29-08-2008), Mimosa (26-08-2008) |
![]() |
| Đánh Dấu |
| Tags |
| "be my guest", "stephan chan", gallen, tvb |
Chủ Đề Liên Quan
|
||||
| Ðề tài | Người Gởi | Diễn Đàn | Trả lời | Bài mới gởi |
| Xem ~ download phim và các video clips của MaGGie ~ Preview phim "Nỗi Khổ của Phụ Nữ" | threemouses&twocats | Maggie Cheung | 143 | 25-07-2010 01:00 PM |
| [Pics - 2008] Hình ảnh & hoạt động của Carmen năm 2008 | family4 | Carman Lee | 59 | 30-06-2010 02:49 AM |
| The Official Album For Beijing 2008 Olympic Games [2008] | ◄ Kan ► | Nhạc Phim Các Nước Khác | 37 | 12-04-2009 09:37 AM |
| [Clip & hình ảnh] Dayo trả lời phỏng vấn - Be My Guest | MyDayo | D-M-S | 17 | 21-06-2008 06:37 PM |
| Ðiều Chỉnh | |
|
|