x

Đăng nhập

Comming soon...

Review phim

Âu Mỹ

Thiên Nga Đen Trỗi Dậy: Đầy ắp cảnh hành động – giải cứu nhưng nhạt

Bắp 07:30 - 05/09/2021

Phim hành động thì có muôn hình vạn trạng. Bắp nghĩ giờ đây, khoảng cách giữa các bộ phim bom tấn chiếu rạp và phim phát trên băng đĩa hoặc streaming đã không còn quá xa. Và những người đam mê thể loại hành động biết rằng những bộ phim hành động dù chỉ có ngân sách nhỏ vẫn có thể đi một chặng đường dài và thành công rực rỡ. Vì vậy, đừng để bị lừa bởi SAS: Rise of the Black Swan mang một cái tên khá quê mùa và dàn diễn viên không mấy nổi tiếng, vì bộ phim này gần như sẽ có mặt trong danh sách Phim hành động hay nhất giữa cuối năm 2021.

Trong nhiều năm, chính phủ Anh đã sử dụng Black Swans, một lực lượng bán quân sự, để loại bỏ sự phản kháng ở các vùng bên ngoài đất nước. Sau khi một đoạn ghi hình bị tung lên mạng, George Clements (Serkis) buộc phải tố cáo Swans, nhờ sự giúp đỡ của lực lượng đặc nhiệm Tom Buckingham (Heughan) và những người khác để loại bỏ tổ chức này một cách bí mật.

Tuy nhiên, họ nhanh chóng biết được rằng thủ lĩnh của Swan - Grace Lewis (Rose) đã sống sót và đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công chí mạng vào Channel Tunnel. Buckingham bị mắc kẹt bên dưới cùng với vị hôn thê Sophie Hart (John-Kamen) của anh ta và phải diệt trừ mối đe dọa trước khi Swans - hoặc chính phủ Anh – coi những hành khách trên chuyến tàu này là tổn thất có thể chấp nhận được.

Đằng sau câu chuyện, chúng ta có thể thấy rằng, có khoảng 4 âm mưu chính trị xoay vòng, từ Thủ tướng Anh (Ray Panthaki) đến đại diện Britgaz và lính đánh thuê giữa George Clements (Andy Serkis), SAS Major Bisset (Noel Clarke) và sĩ quan SAS Declan Smith (Tom Hopper) - cũng là bạn thân Tom.

SAS: Rise of the Black Swan sẽ thu hút những ai đã yêu mến thể loại hành động những năm 1990. Bộ phim có nhiều cuộc vây hãm, những màn đấu trí, âm mưu cùng với các cuộc đấu súng, các âm mưu được tạo ra bởi các thế lực chính trị lớn đứng đằng sau. Phần lớn bộ phim không có mấy cảnh sướt mướt, cảm động thường thấy trong thể loại hành động – giải cứu. Bắp thấy phim khắc họa hai nhân vật cả phản diện lẫn chính diện đều có nét tương đồng: Ra tay một cách lạnh lùng.

Những pha hành động dứt khoát và gãy gọn giúp câu chuyện khủng bố thường thấy bớt “truyền thống” hơn - ít nhất là trong khoảng thời gian đầu phim. Thường dân bị sát hại không thương tiếc ở các toa tàu, nhưng nhà làm phim Magnus Martens chọn không xoáy sâu vào những bi kịch này, thay vào đó nhấn mạnh sự chuyên nghiệp của Tom và kẻ thù của anh ta bằng cách chứng minh họ “stay professional” như thế nào. 

Trong khi đó, Clements đóng vai trò là cánh tay đồ tể của thủ tướng, ra lệnh nổ súng trong nhiều trường hợp mà không quan tâm đến thiệt hại có thể xảy ra. Grace nói với cha cô: "Chính phủ này nghiện những gì chúng tôi làm cho họ", và không có gì trong SAS: Rise Of The Black Swan đi chệch khỏi câu nói này.

Sự thu hút rõ ràng nhất của bộ phim là Heughan, Rose, Serkis và Hopper, tất cả đều phát huy hết thế mạnh của mình như những ngôi sao hành động trên màn ảnh nhỏ (và lớn). Rose thật tuyệt vời trong vai kẻ phản diện lần này, thể hiện sự tàn bạo với tốc độ nhanh giống như cô đã làm trong bộ phim John Wick phần 2. Trong khi đó, màn trình diễn của Serkis có gợi ý về John Hurt, với việc nam diễn viên thể hiện khía cạnh ác nhân “hợp pháp” chỉ với bộ ria mép và một ly sâm panh.  

Người thất bại thực sự duy nhất là John-Kamen, mặc dù vai này nữ diễn viên có thể thể hiện đột phát hơn (hoặc có thể do kịch bản hơi ít đất diễn cho cô), nhưng dường như trong cô chỉ quanh quẩn cảm xúc phân vân về lòng tốt và kẻ xấu và cuối cùng thì cô lại ‘bung nóc’ và chấp nhận con người của Tom Buckingham.

Trên thực tế, có vẻ như tất cả mọi người đều đang nỗ lực hết sức, ngoại trừ đạo diễn Magnus Martens. Bắp nghĩ SAS: Rise of the Black Swan giống như một bộ phim truyền hình hơn là phim điện ảnh, nó quá sạch sẽ, quá nhạt nhẽo và quá “logic” để có thể giữ chân người xem.

Nhưng nhìn chung, Bắp cho rằng SAS: Rise of the Black Swan có thể chiều lòng những khán giả không quá khó tính, rất ít những bộ phim hành động - giải cứu chân thật và hoành tráng được như Mission Impossible hay James Bond. Với ngân sách khiêm tốn thì SAS cũng đã cố gắng cống hiến những cảnh quay đẹp, những pha hành động nhanh và chân thật (tuy có hơi lỗi thời) đến khán giả dòng phim này.

Phim hiện đang được chiếu trên Netflix và nhận về những đánh giá khá khiêm tốn như ngân sách của nó trên cả hai mặt trận IMDb và Rotten Tomatoes. Nếu bạn là một người yêu thích dòng phim này và không quá khắc khe thì Bắp nghĩ SAS: Rise of the Black Swan sẽ là lựa chọn tốt để thưởng thức vào cuối tuần đấy.

>>>Xem thêm: Money Heist mùa 5 vừa lên sóng: Lối đi nào cho nhóm của Giáo Sư?

Bài viết được Bắp gửi về cho DienAnh.net

Theo dõi DienAnh.net để cập nhật tin tức phim ảnh mới và chính xác nhất.  

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Làm Giàu Với Ma: Phim kinh dị còn nhiều thiếu sót của Hoài Linh

Nga Cao

Nga Cao

“Làm giàu với ma" - phim có Tuấn Trần, NSƯT Hoài Linh đóng chính kết hợp phong cách tình cảm - gia đình với kinh dị.

Quỷ Ăn Tạng (Tee Yod): Vẫn giữ được sự rùng rợn của nguyên tác

Nga Cao

Nga Cao

Quỷ Ăn Tạng xứng danh là bộ phim kinh dị "nặng đô" đạt doanh thu cao nhất tại "Xứ Chùa Vàng", phim vẫn giữ được những điều cốt lõi của câu chuyện nguyên tác.

Quỷ Cẩu: Truyền tải được nhiều thông điệp nhưng làm kỹ xảo chưa tốt

Lindo

Lindo

Quỷ Cẩu có nội dung chỉn chu, quy tụ dàn diễn viên thực lực của cả hai miền Nam - Bắc nhưng phần hiệu ưng, kỹ xảo của phim được làm chưa thực sự tốt.

Một Mình Vẫn Ổn't: Tình đầu tan chảy chậm rãi với nhiều dư vị

Nga Cao

Nga Cao

Bộ phim gây ấn tượng với cốt truyện đơn giản nhưng gởi gắm nhiều thông điệp sâu sắc cùng hương vị tình đầu tan chảy chậm rãi trong từng thước phim.

Đế chế Napoleon: Thiên sử thi hoành tráng nhưng còn nhiều thiếu sót

Nga Cao

Nga Cao

Joaquin Phoenix đầy mê hoặc khi hóa thân thành hoàng đế nước Pháp lừng danh trong siêu phẩm của Ridley Scott - Đế chế Napoleon.

Cô giáo em là số một: Thiện chiến thắng ác trong môi trường học đường

Nga Cao

Nga Cao

Cô Giáo Em là Số 1 - Brave Citizen: Quá trình “thực hiện công lý” của cô giáo trung học mang đến cho khán giả những cảm xúc sảng khoái và dễ chịu.