Tôi phải nói thật là Dưới Đáy Hồ không giống bất kỳ teaser phim kinh dị Việt nào mà tôi từng xem.
Không có những cú hù dọa kiểu “hè hè, ma tới nè!”
Không máu me tràn màn hình.
Không cần gào thét.
Chỉ là... một ánh nhìn từ dưới hồ nhìn lên – và người trồi lên có khuôn mặt y hệt bạn.

Teaser vừa ra mắt mà tôi đã xem đi xem lại 3 lần. Có gì đó rất kỳ lạ ở phim này – không phải chỉ là ma, mà là cái cảm giác sợ chính mình. Và từ lúc xem xong tới giờ, tôi cứ tự hỏi: “Nếu có một ‘tôi khác’ đang tồn tại dưới mặt hồ, thì nó là phiên bản như thế nào?”

Song trùng – nghe là thấy sợ, nhưng càng nghĩ càng thấy hay
Đây là lần đầu tiên tôi thấy điện ảnh Việt khai thác song trùng một cách rõ ràng như vậy. Những bản sao tà ác trồi lên từ đáy hồ – không phải để dọa cho có, mà như kiểu thay thế bạn luôn. Cảm giác như từng tổn thương, từng điều xấu mình nghĩ trong đầu mà chưa dám nói ra… giờ có một bản thể khác sẽ sống với tất cả điều đó, không cần che giấu, không cần đạo đức. Rùng mình thật sự.

Khi Tú (Karen Nguyễn đóng) nhìn thấy bản sao của mình, tôi thấy rõ luôn: đó là một "Tú khác", có cùng khuôn mặt, nhưng ánh mắt trống rỗng, lạnh buốt, như thể không còn nhân tính. Và nó không đến để chơi – nó đến để… tồn tại thay bạn.
Cái rêu ma trong phim như có thật
Tôi từng lội hồ, từng bị rêu quấn chân nên khi thấy hình ảnh đó trong teaser, tôi thực sự rợn người. Nhưng phim này nâng tầm cái rêu lên thành một thế lực biết “nghe thấy” chấp niệm của bạn và… tạo ra bản sao từ đó? What? Quá ám ảnh luôn!

Tôi nghĩ đó là chi tiết rất độc lạ – rêu không chỉ gây cảm giác ghê, mà còn như một chất liệu tâm lý. Nó âm thầm, len lỏi, rồi kéo bạn xuống đáy hồ lúc nào không hay.
Càng xem càng tò mò: Nếu mỗi người đều có một song trùng, vậy song trùng của tôi là ai?
Câu hỏi này không buông tha tôi sau khi xem teaser. Tự nhiên thấy rùng mình khi nghĩ đến việc ai trong chúng ta cũng từng có lúc suy nghĩ rất đen tối, rất tiêu cực. Và nếu một nơi nào đó có thể nghe được những thứ đó, gom lại, rồi "tạo hình" nó thành một con người khác… thì thực sự, còn đáng sợ hơn bất kỳ con ma nào.

Dưới Đáy Hồ chính thức chiếu từ 06.06.2025.
Và tôi, một GenZ đam mê những gì vừa kinh dị vừa deep, sẽ chắc chắn ra rạp.
Vì nếu không đi coi, tôi sẽ cứ tự hỏi hoài: Liệu “tôi khác” có đang chờ tôi dưới đáy hồ không?
trao đổi - bàn luận
Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài