Trong không gian điện ảnh Việt vốn còn dè dặt khi khai thác yếu tố kinh dị mang chiều sâu tâm lý, teaser trailer Dưới Đáy Hồ – bộ phim mới nhất của đạo diễn Trần Hữu Tấn – xuất hiện như một làn sóng âm u nhưng dữ dội, kéo khán giả vào một hành trình không còn là chuyện ma thông thường. Đây là câu chuyện về song trùng – bản sao tà ác sinh ra từ chấp niệm – và thứ “ma rêu” biết thở, biết nghe, biết phản chiếu tâm hồn con người.

Một teaser mở cánh cửa vào thế giới siêu nhiên phản tâm linh
Ngay từ những khung hình đầu tiên, teaser đã thiết lập một không gian u tối, vừa huyền hoặc vừa sát với đời thực. Một nhóm bạn trẻ – Trung (Kay Trần), Hùng (Thanh Duy), và Tú (Karen Nguyễn) – vô tình chạm đến giới hạn của một “hồ tử thần”, nơi truyền thuyết đô thị truyền miệng rằng những ai ôm chấp niệm mà đến gần sẽ không bao giờ còn là chính mình nữa. Và khi mặt nước lặng im bắt đầu dao động, một bản sao từ chính đáy hồ trồi lên – không phải ma, không phải quỷ, mà là ta… nhưng bị bóng tối chiếm hữu.

Trong một phân cảnh ám ảnh, Tú đối mặt với chính phiên bản song trùng của mình, ánh mắt trống rỗng, tĩnh lặng nhưng nguy hiểm như vực thẳm. Đó không còn là sợ ma đơn thuần. Đó là sự sợ hãi sâu sắc khi thấy chính mình, nhưng không thể nhận ra mình.
Song trùng – khái niệm điện ảnh khó, nhưng rất đúng thời điểm
Trong điện ảnh thế giới, khái niệm doppelgänger (song trùng) đã được nhiều đạo diễn bậc thầy khai thác để bóc tách bản chất con người: Black Swan (Darren Aronofsky) là cuộc chiến tâm lý giữa hình ảnh bản thân và áp lực hoàn hảo; Enemy (Denis Villeneuve) dùng song trùng để soi chiếu sự phân mảnh bản ngã trong xã hội hiện đại; Us (Jordan Peele) đưa doppelgänger thành ẩn dụ cho giai cấp bị lãng quên. Với Dưới Đáy Hồ, Trần Hữu Tấn mang khái niệm này về với chất liệu văn hóa Việt – bằng một cái hồ, một truyền thuyết, và một lớp rêu ma lặng lẽ nhưng tàn nhẫn.

Chia sẻ về ý tưởng trung tâm của phim, đạo diễn Trần Hữu Tấn nói:
“Tôi không làm phim để hù dọa khán giả. Tôi làm phim để đối diện với nỗi sợ. Mỗi người đều có một bản ngã bị chối bỏ, một phần tối mà ta không muốn ai nhìn thấy. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày phần đó sống dậy và muốn chiếm lấy vị trí của ta trong thế giới này?”

Rêu ma – biểu tượng kinh dị độc bản của điện ảnh Việt
Nếu song trùng là phần phản chiếu, thì rêu ma là chiếc gương soi. Rêu trong Dưới Đáy Hồ không chỉ là hình ảnh ghê rợn quen thuộc với người từng lội nước – nó được đạo diễn và ê-kíp “nâng tầm” thành chất liệu sống, một thế lực biết thở, biết lắng nghe chấp niệm con người.

Nhà sản xuất Hoàng Quân (ProductionQ) chia sẻ:
“Chúng tôi chọn rêu vì nó gần gũi, nhưng khi đặt trong một ngữ cảnh tâm linh – nó trở thành thứ vô hình kéo con người xuống. Trong phim, mỗi người mang trong mình một nỗi đau không nói thành lời. Và khi bước đến hồ, rêu sẽ nghe thấy, rồi bám lấy, rồi tạo ra phiên bản khác. Không ai bị giết bởi quỷ – họ bị chính bản thân mình nhấn chìm.”
Ý tưởng này không chỉ táo bạo mà còn giàu chất thơ đen. Hồ nước trong phim không còn là bối cảnh – nó là một “nhân vật sống”, có ý chí riêng, có khả năng phản chiếu và tạo hóa. Mỗi mặt nước như một tấm gương, mỗi lớp rêu như một ký ức đang sống.

Điểm sáng về diễn xuất và lựa chọn diễn viên
Teaser cho thấy các diễn viên chính không chỉ đơn thuần đóng vai nạn nhân. Họ cùng lúc hóa thân vào hai bản thể đối lập – nhân vật thật và bản sao tà ác. Điều này đòi hỏi diễn xuất đa tầng, không chỉ ở kỹ thuật biểu cảm mà còn ở chiều sâu nội tâm. Kay Trần xuất hiện với tạo hình bụi bặm và ánh mắt rách nát; Karen Nguyễn mang đến sự chuyển biến lạnh lẽo chỉ bằng một cú liếc nhẹ khi đối diện với chính mình. Đây là lần hiếm hoi khán giả Việt thấy dàn diễn viên trẻ được thử thách trong một vai trò đầy rủi ro và đòi hỏi.

Từ hồ nước đến chiều sâu nội tâm – một bước tiến đáng trông đợi của kinh dị Việt
Teaser poster của Dưới Đáy Hồ cũng không đi theo lối mòn hình ảnh kinh dị Việt trước đây. Mặt nước nứt ra, bàn tay trồi lên không rõ là cầu cứu hay đe dọa – một hình ảnh vừa đẹp, vừa rợn, vừa chất chứa nhiều tầng nghĩa. Đây là dấu hiệu cho thấy ê-kíp làm phim không chỉ tập trung vào phần “sợ” mà còn định hình một thế giới mang tính biểu tượng, nơi sự đáng sợ nằm trong tâm trí khán giả.

Tổng kết: Không chỉ là phim kinh dị – Dưới Đáy Hồ là lời thì thầm của phần tối trong ta
Khi nhiều phim kinh dị Việt vẫn còn xoay quanh ma nữ, bùa ngải hay âm thanh dọa giật mình, thì Dưới Đáy Hồ là một nỗ lực nghiêm túc đưa dòng phim này về đúng bản chất: một thể loại để khai thác chiều sâu nội tâm, phản chiếu xã hội và chạm đến tầng cảm xúc sâu nhất của con người.
Nếu teaser là lời mời vào một cơn ác mộng lặng thầm, thì câu hỏi được đặt ra là: Khi bản sao tà ác trồi lên, bạn có dám giữ mình nguyên vẹn?

Dưới Đáy Hồ dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ 06.06.2025. Đây không đơn thuần là một phim kinh dị. Đây là tấm gương dưới mặt nước – và điều đáng sợ là thứ đang nhìn lại bạn không phải là bạn nữa.

* Bài viết của Thụy Diệu chia sẻ tại box Phim Việt Nam
Facebook - bình luận