Lưu ý: Bài viết tiết lộ nhiều tình tiết trong phim, độc giả cân nhắc trước khi đọc!
Vì trót tin lầm gã trai ích kỉ, lọc lừa Đạt (Huy Khánh), Kiều và Vân chịu món nợ 1 tỷ hai và có nguy cơ mất cả nhà. Để gỡ nợ, Kiều đành cầu xin Vân… săn đại gia. Cách đặt vấn đề của phim tuy có hơi hoang đường, nhưng đây là thủ pháp quen thuộc trong những tác phẩm hài, nhằm tô bật lên hoàn cảnh éo le của những con người bé mọn trước áp lực của đồng tiền.
Ban đầu, tôi rất ghét Kiều. Chị ta chỉ biết đến bản thân, yêu “ngu” mà không ngần ngại “bán” em. Vân nói rằng trước lúc chết, mẹ bảo Vân phải lo cho Kiều, vì biết Kiều “không nên thân”. Hãy nhìn cái cách mà Kiều mê muội khi bị Đạt dụ hết lần này đến lần khác, thì tôi cho rằng Kiều quả là “báo đời”. Nhưng hóa ra, Kiều có nỗi khổ khó nói và rất đáng thương hơn là đáng ghét.
Kiều vốn bị tật ở chân. Từ nhỏ, có một lần, Kiều nghe lén Vân nói với mẹ là Vân xấu hổ vì có người chị làm mất mặt mình trước bạn bè. Mẹ khi ấy bảo Vân phải nhớ bảo vệ Kiều. Kiều cho rằng, Vân luôn xem thường mình. Nên ở đây, dù là em, nhưng nhiều khi tôi thấy Vân đang che chở cho Kiều chứ không phải ngược lại vậy! Còn Kiều là chị, nhiều trải nghiệm sống hơn, nhưng lại là đối tượng “mong manh, dễ vỡ”, cần được bao bọc.
Lần duy nhất, tôi thích Kiều là khi cô khuyên Vân “hãy chọn tình yêu”. Đó là khi Kiều hoàn toàn thức tỉnh, không còn “trái tim lầm lỡ để trên đầu” nữa. Cô trở nên chững chạc, quay trở lại với bản năng dịu dàng, hiểu chuyện của một người chị, dẫn đường chỉ lối cho đứa em gái còn bé bỏng. Kiều thực lòng mong Vân được hạnh phúc hơn mình.
Sự oái oăm, tréo ngoe trong mối quan hệ chị em của Kiều - Vân thông qua diễn xuất của Thu Trang và Đoàn Thiên Ân rất đáng xem. “Hoa hậu làng hài” vốn đã “lão luyện” ở các mảng miếng quăng hài. Cô vẫn làm tốt trong những trường đoạn góp ý, tham gia vào màn kịch “cua” hai chàng đẹp trai Tú (Ma Ran Đô) - Quang (Lê Xuân Tiền) bằng phong cách biểu cảm gương mặt khoa trương cùng điệu bộ “làm lố” đúng lúc, đúng chỗ.
Còn Đoàn Thiên Ân cũng thể hiện nhiều nét tiềm năng ở những cảnh vui vẻ, trẻ trung khi Vân buộc phải hồn nhiên, lạc quan dẫu phong ba, bão táp bủa vây trên đầu. Trong những màn cãi vã giữa hai chị em, Đoàn Thiên Ân khiến tôi nhớ đến Kaity Nguyễn trong Em chưa 18 (2017). Nàng hậu diễn bản năng, tự nhiên, không gò bó. Cô không sợ xấu, sợ thô.
Cảnh giằng co ở nhà bếp làm bánh khi đại ca xã hội đen Phi (Hoàng Phi) đến đòi nợ thì Đoàn Thiên Ân bùng nổ nhất. Nét căm phẫn, bất lực được khắc họa mạnh mẽ. Ở đó, ta thấy một Vân vẫy vùng, muốn giữ lại tài sản duy nhất của mẹ nhưng không được. Thu Trang thì hoàn toàn “nhường” cho đàn em bung xõa hết cỡ trong cảnh cao trào này.
Điều tôi vốn lo lắng nhất trước khi xem Nụ hôn bạc tỷ là Đoàn Thiên Ân sẽ bị “gãy” trước Thu Trang. Nhưng điều này không xảy ra. Thu Trang biết tung hứng, nâng đỡ cho bạn diễn. Cô sẵn sàng tiết chế lại, để sao nữ 25 tuổi không bị lấn át. Hóa ra Hoa hậu hòa bình 2022 và “hoa hậu làng hài” cũng có thể ăn ý, nhịp nhàng như một cặp chị em thực sự đến vậy. Đôi khi chị gái như mẹ, nhưng cũng như em gái. Còn em gái đôi lúc lại như chị. Trước nay, tôi chưa từng thấy chemistry thú vị, kì lạ nào như của Thu Trang và Đoàn Thiên Ân.
Tình cảm chị em của Kiều - Vân là điểm sáng của tác phẩm, khiến tôi “cười ra nước mắt”. Ở đó, người xem có thể thấy được giá trị của tình thân và gia đình. Đó là dù phạm phải bao nhiêu lỗi lầm, chúng ta vẫn sẽ được người nhà bao dung, tha thứ. Thông qua hoạn nạn, chúng ta biết chân tình là điều đáng quý nhất, cần trân trọng tuyệt đối.
Nụ hôn bạc tỷ chính thức công chiếu Toàn quốc vào 29.1.2025 (mùng 1 Âm Lịch).
trao đổi - bàn luận
Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài