x

Đăng nhập

Comming soon...

Phim chiếu rạp

Bom tấn

Trailer Cự Đà Triệu Baht: Mô típ phiêu lưu, sinh tồn quen thuộc

Bánh Đúc 11:35 - 23/09/2022

Tiếp nối sức hút của dòng phim xứ chùa vàng, tuần này Bánh Đúc sẽ giới thiệu với mọi người một siêu phẩm mới về đề tài kinh dị, hài hước, phiêu lưu - Leio (Cự Đà Triệu Baht). Hãy cùng điểm qua một số chi tiết trong trailer và dự đoán với mình xem chuyện gì sẽ xảy ra trong phim nhé.

Leio (Cự Đà Triệu Baht) kể về Kao, một chàng ca sĩ hết thời trở về quê hương tham gia cuộc thi khoan giếng, nhằm săn tiền thưởng tại vùng đất Thung Tawanyaeng. Tuy nhiên Kao và những người đồng đội gồm: Fon, Yo và Jane không ngờ rằng món tiền thưởng ấy lại được đặt phía sau một bức tường, được chôn dưới lòng đất, đó là nơi trú ngụ của một con cự đà khổng lồ. 

Từ đây chuyến phiêu lưu đầy kinh dị bỗng trở nên dở khóc dở cười khi có sự tham gia của một “người bạn bò sát” khổng lồ. Liệu Kao và đồng đội có hưởng mức thù lao xứng đáng sau khi bị con quái vật “tẩn” cho một trận nhớ đời?

Theo như những gì trailer mô tả, mình nghĩ cốt truyện ban đầu sẽ như thế này. Leio (Cự Đà Triệu Baht) lấy bối cảnh tại vùng hoang mạc Thung Tawanyaeng, nơi mà dân làng cho rằng đã bị nguyền rủa. Có 2 người đàn ông đến tò mò khám phá điều kỳ bí, và tất nhiên “Tò mò hại mất một con mèo”, cả hai nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của “thần linh hoang mạc”.

>>> Xem thêm: Truy Sát Tận Cùng: Hành động mãn nhãn, tình tiết khai thác triệt để

Ở thành thị, Kao là một ca sĩ bị lận đận trong sự nghiệp, anh tìm cách dời mọi lịch trình và không nhận show để hưởng trọn một kỳ nghỉ tại quê hương. Về đến nhà, anh nhận được tin từ bạn bè là có một cuộc thi săn tiền thưởng bằng cách khoan giếng tại vùng Thung Tawanyaeng. Mình nghĩ Kao không việc gì phải từ chối, hơn nữa công việc của anh cũng đang bị trì hoãn, nên anh quyết định tham gia để lãnh 1 triệu baht.

Kao được hợp tác chung với 3 đồng đội khác là Fon, Yo và Jane. Và theo như trailer mình thấy, đội của Kao sở hữu toàn nhân tài, có thể phá ổ cuối cùng và tìm đến được nơi cất giấu tiền thưởng. Tuy nhiên, chính việc khoan giếng quá độ đã gây ra tiếng động lớn, ảnh hưởng đến một con cự đà sống dưới lòng đất.

>>> Xem thêm: Giải đáp cái kết của Quái Vật Sông Mekong

Chính điều này, đã đánh thức con quái vật trỗi dậy và “quét sạch” những người chơi tại đây. Sau 1 ngày bị con quái vật “hành lên bờ xuống ruộng”, Kao và những người còn sống quyết định tìm cách tuyên chiến với nó để giành lại sự sống.

Với mô típ như vậy, mình thấy Leio (Cự Đà Triệu Baht) mang hơi hướng của một bộ phim phiêu lưu, kinh dị đậm chất sinh tồn. Ở đây không phải là một cá nhân đối mặt với quái thú, mà là một nhóm người. Chính vì vậy, phần nào nhịp độ của phim theo như trailer diễn ra khiến mình khá háo hức về bộ phim.

Có thể thấy với bối cảnh hoang mạc là chính, bộ phim phần nào khiến mình liên tưởng đến Jumanji của Dwayne Johnson, thay vì ban đầu nhiệm vụ của họ là khoan giếng và chinh phục số tiền 1 triệu baht, thì giờ mình thấy nhiệm vụ lớn hơn đó là Kao và đồng đội phải tự cứu lấy chính họ và thoát khỏi Thung Tawanyaeng.

Vì đây là một bộ phim Thái, nên mình tin chắc ít nhiều gì nhà làm phim cũng sẽ lồng ghép những thông điệp xoay quanh Phật giáo để làm nổi bật thông điệp. Chẳng hạn lên án việc con người lạm dụng thiên nhiên, tàn phá mọi thứ hoang dã và gây đe dọa đến những loài sinh vật dễ bị tổn thương. 

Thậm chí cũng có khả năng nhà làm phim sẽ không tiết lộ cho mình lý do vì sao con cự đà kia lại trở nên khổng lồ như vậy, vì trước đó mình xem Quái Vật Sông Mekong cũng gặp lỗ hổng này.

Mình e rằng có thể nhà làm phim vội lấp vào những triết lý Phật giáo để che đậy nó, đánh lừa mình khi xem phim, như thể nhắn nhủ mình rằng một bộ phim giải trí như Leio (Cự Đà Triệu Baht) thì không nên quan tâm nhiều đến nguồn gốc của con quái vật.

Đặc biệt các bạn có biết mình thấy nó giống phim nào nữa không? Đó là Hồ Bơi Tử Thần được Thái sản xuất vào năm 2019, bộ phim cũng lấy bối cảnh một nhân vật nam đối đầu với một con cá sấu đói khát tại hồ bơi đang rút cạn nước.

Vì thế mình tin 100% khả năng phim Leio (Cự Đà Triệu Baht) sẽ mang tính chất của một tác phẩm kinh dị, sinh tồn thêm chút phiêu lưu vào để giúp trải nghiệm điện ảnh đa dạng và dí dỏm hơn

* Bài viết của Bánh Đúc chia sẻ tại box Phim khác

Nếu bạn quan tâm những bộ phim kinh dị mang tính phiêu lưu, có sự xuất hiện bất ngờ của các loài quái vật khổng lồ , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Leio (Cự Đà Triệu Baht)? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Ba người phụ nữ trong Cô dâu hào môn: Mỗi cây mỗi hoa, bà nào cũng khổ

Ba nhân vật của Lê Giang, NSND Hồng Vân và Thu Trang đều có những góc khuất khó giãi bày trong phim điện ảnh Cô dâu hào môn.

Những bậc phụ huynh hết lòng vì con cái trong phim Cô Dâu Hào Môn

Những ông bố, bà mẹ trong phim Cô dâu hào môn sẵn sàng làm mọi thứ để khiến con mình hạnh phúc. Kiều Minh Tuấn, Thu Trang, Lê Giang đã khắc họa thành công.

Chất liệu dân gian trong phim Cám: Đột phá đến từ nhân vật thằng Bờm

Phim Cám, dị bản kinh dị của Tấm Cám vận dụng thành công những chất liệu dân gian quen thuộc và gần gũi, nhưng cải biên theo hướng mới mẻ, sáng tạo hơn

Trải nghiệm độc lạ mùa Giáng sinh cùng trò chơi ma sói trong Kẻ Ăn Hồn

Trò chơi quen thuộc ma sói nay đã được mang lên màn ảnh rộng cùng Kẻ Ăn Hồn. Đừng bỏ qua bộ phim hấp dẫn này nếu bạn cũng là một tín đồ của ma sói.

Yếu tố kinh dị trong Kẻ Ăn Hồn: Đáng sợ và đậm chất phương Đông

Bộ phim điện ảnh Kẻ Ăn Hồn sử dụng nhiều chất liệu dân gian để nhấn mạnh đến yếu tố kinh dị - tâm linh, khiến khán giả cảm thấy tương đối hài lòng.

Lan Phương bụng bầu 6 tháng, rạng rỡ trong ngày ra mắt phim Kẻ Ăn Hồn

Vượt qua nhiều vòng kiểm định chặt chẽ, Kẻ Ăn Hồn cũng đã chính thức được công chiếu tại các rạp trong toàn quốc, phục vụ những fan của dòng phim kinh dị.